Chẳng cần đợi khuyến cáo của Liên Hiệp Quốc về việc nên tích cực ăn côn trùng, từ lâu, những loài bọ cạp, bọ xít, ve sầu, nhộng, bướm, dế, trứng kiến... đã được nhiều “thượng đế” ở ta lựa chọn để lai rai.
Trong chế độ phong kiến ngày xưa, thuật ngữ “nhiếp chính” dùng để chỉ người thay thế nhà vua cai trị, điều hành đất nước khi vua không đủ khả năng. Nhiếp là nắm, giữ; chính là chính trị, là công việc trong triều đình. Nhiếp chính không phải chức quan mà là người thay thế vua giải quyết các công việc trọng đại của quốc gia. Buông rèm có nghĩa là thả rèm che dấu, ngồi sau, không để lộ tung tích.
Ăn côn trùng là một trong những biện pháp hiệu quả để chống nạn đói toàn cầu, một báo cáo mới của Liên Hợp Quốc tuyên bố.Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO), cơ quan công bố báo cáo, khẳng định rằng ăn côn trùng là cách để con người tăng cường dinh dưỡng và giảm ô nhiễm môi trường.
Qua các nghiên cứu này, bạn sẽ có cái nhìn rất mới về “độ lười biếng” của mỗi chúng ta… Ngày 1/5 hàng năm là ngày Quốc tế Lao động. Tuy nhiên, có một sự thật là xã hội ngày nay càng phát triển và tiến bộ thì số lượng những người trở nên lười biếng cũng ngày một gia tăng.
Bài viết về tam bành, lục tặc của tác giả Uyên Hạnh được đăng tải trên khoahoc.net đã được tôi sưu tầm và chuyển đến cho một số người bạn thân để biết thêm về điển tích này. Một người bạn sau khi đọc đã hồi âm và nói tôi nghiên cứu viết bổ sung “nhị tặc tan hoang” trong cuộc sống đời thường hiện nay. Ngày nay có nhiều loại tặc nên thường gọi là đa tặc, nhưng nhị tặc để gây tang hoang là loại tặc gì; tôi xin có đôi điều tản mạn.
Ở dưới mỗi tube kem đánh răng hoặc kem thoa da... có một dấu vuông hay hình chữ nhật nhỏ có ký hiệu màu sắc, đó là chỉ thị về thành phần sản phẩm chứa trong tube.
Chúng ta xây dựng xa lộ rộng lớn nhưng chúng ta nhìn nhau bằng con mắt hẹp hòi. Chúng ta mua nhiều đồ hơn nhưng sử dụng chúng ít hơn. Những ngôi nhà ngày càng to hơn nhưng gia đình ngày một thu nhỏ lại.
Vị bác sĩ đang khám bệnh cho một bệnh nhân. - Với biểu hiện như thế này, có thể khẳng định chắc chắn là anh đã bị nhiễm độc rất nặng. - Trời ơi! Nguy hiểm quá! Vậy thưa bác sĩ, tôi bị nhiễm chất độc gì ạ? - Điều này chúng tôi chỉ có thể trả lời sau khi đã khám nghiệm tử thi
Em phải viết thật chậm vì em biết anh không đọc nhanh được. Ngay sau hôm anh đi du học thì em đã chuyển sang nghề mới, bây giờ em ngồi một chỗ rung đùi cũng có tiền, cả phố ai cũng khen em may đẹp...
Trang tin điện tử Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
Giấy phép thiết lập số 53/GP - BC do Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 24/4/2005Địa chỉ: 611B Nguyễn Thái Học - Tp. Quy Nhơn - T.Bình Định.Tel: (84) 056 3547492 - Fax: (84) 056 3647464 Email: impe.quynhon@gmail.comTrưởng ban biên tập: TTND.TS. Nguyễn Văn Chương - Viện trưởng Phó Trưởng ban biên tập: TTND.PGS.TS.Triệu Nguyên Trung - Nguyên Viện trưởng
• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích