Ngày 23/4/2014. JUBA - Các tổ chức nhân đạo (Humanitarian agencies) đang vật lộn để cung cấp các dịch vụ cho hàng ngàn lượt người mới đến căn cứ của Liên Hợp Quốc tại Bentiu, nơi mà số lượng người tìm kiếm nơi trú ẩn đã tăng hơn sáu lần kể từ khi lực lượng đối lập tràn ngập thị trấn 10 ngày trước.
"Tại thời điểm này, cơ sở của chúng tôi ở Bentiu đã có hơn 350 người đang dùng chung một nhà vệ sinh, lý do làchỉ 10 ngày trước đây có 4.500 người ở căn cứ này và hôm nay là 25.000 người",Điều phối viên nhân đạo của Liên Hiệp Quốctại Nam Sudan,TobyLanzecho biết sau khi viếng thăm Bentiu vào tuần trước. Theo Lanzer số dân thường tìm kiếm sự bảo vệ tại trại "đang gia tăng theo cấp số nhân và chúng tôi đang ở trong một trò chơi đuổi bắt thực sự nhằm cung cấp các dịch vụ cho những người đang tìm kiếm sự bảo vệ của chúng tôi". Lanzer nói rằng: Các tổ chức cứu trợ đang xây dựng nhà vệ sinh và đào lỗ trong lòng đất cho những người mới đến càng nhanh như họ có thể làm.
Nhà vệ sinh hư hỏng, nước uống khan hiếm
Khi mùa mưa ở miền Nam Sudan bắt đầu cũng là lúc làm trầm trọng thêm những nỗi thống khổ của hàng ngàn người đã rời bỏ nhà cửa nhằm tìm kiếm sự bảo vệ bên trong căn cứ của Liên Hợp Quốc tại Bentiu sau một sự tái diễn chiến đấu ở bang Unity theo sau là những gì mà Liên Hiệp Quốc mô tả như mục tiêu giết người dân tộc, cáo buộc thực hiện bởi máy bay chiến đấu của phe đối lập.Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) cho biết hàng ngàn người đã tràn ngập trong trại của Liên Hợp Quốc chỉ nhận được một lít nước uống mỗi ngày và nhắc lại cảnh báo của Lanzer rằng các cơ sở vệ sinh là không đầy đủ.
|
Người tỵ nạn Nam Sudan chờ đợi để nhận được sự chia sẽ nước uống tại trại của LHQở Bentiu. |
Doune Porter-Phát ngôn viên của UNICEF tại Nam Sudan nói với đài VOA: "Ở đây tình hình đã thực sự, thực sự trở nên tuyệt vọng, đó là chưa đầy một lít nước sạch cho mỗi người mỗi ngày và mọi người không thể tồn tại ở đó".Các xe tải chở nước ngọt đến trại "đối mặt với một tình hình an ninh không ổn định và thường xuyên bị mắc kẹt trên đường do bị vấy bùn bởi mưa lớn" và những cơn mưa gây ra một số nhà vệ sinh tại căn cứ của Liên Hợp Quốc hư hại, UNICEF cho biết.Nếu nước mưa hòa lẫn với nước thải, "Đó là một công thức chắc chắn cho một thảm họa y tế công cộng", Porter nói:"Vì vậy, giữa nhận được nhiều nước hơn ở đó và xây dựng các nhà vệ sinh mới, chúng tôi hy vọng tình hình sẽ rất nhanh chóng được cải thiện".Theo Porter, UNICEF đã bị mất nguồn cung cấp do rơi vào tay bọn cướp, nhiều tổ chức cứu trợ khác đã rút khỏi Bentiu hoàn toàn vì tình hình an ninh bất ổn.
Người nằm bừa bộn ở trên các đường phố của Bentiu
Lanzer nói rằng trong chuyến thăm Bentiu vào ngày chủ nhật, ông ta tính: "hơn 100 conngười nằm trên đường phố và trong các khu vực chợ và xung quanh các cơ sở tôn giáo-những nơi mà người ta nghĩ rằng chúng là nơi an toàn". Ông cho biết những cảnh rùng rợn mà ông và các quan chức khác của Liên Hợp Quốc nhìn thấy ở Bentiu là: "kết quả của giết người có mục đích trong một đợt bùng phát của bạo lực và tôi nghĩ rằng không bao giờ nhìn thấy trước đây ở Nam Sudan đến mức này".
Vào hôm thứ hai, Liên Hiệp Quốc cáo buộc lực lượng chống chính phủ thực hiện các vụ giết người có mục đích trong một nhà thờ Hồi giáo, một nhà thờ Công giáo La Mã, một bệnh viện và một tòa nhà bao quanh của Chương trình Lương thực Thế giới (World Food Program_WFP) bị bỏ hoang mà mọi người dùng làm nơi trú ẩn. Các máy bay chiến đấu của phe đối lập bị cáo buộc đi vào nhiều nơi khác nhau nơi mà mọi người tìm nơi trú ẩn từ cuộc chiến, chọn ra và giết người dựa trên sắc tộc hay quốc tịch của họ. Các vụ giết người có mục đich được cho là đã diễn ra sau khi lực lượng đối lập chiếm lại Bentiu vào tuần trước từ quân đội chính phủ. Nó giảm xuống chưa đầy một lít nước uống sạch cho mỗi người, mỗi ngày và mọi người không thể tồn tại ở đó, Doune Porter-phát ngôn viên của UNICEF tại Nam Sudan. Liên Hợp Quốc trích dẫn lời của Lanzer nói rằng ông đã nhìn thấy thi hài của những người rõ ràng là do bị hành hình, bao gồm cả những người đang cố gắng tìm nơi trú ẩn trong một nhà thờ Hồi giáo ở Bentiu. Các quan chức Liên Hiệp Quốc nhìn thấy một máy kéo di chuyển cơ thể các nạn nhân từ con đường gần nhà thờ Hồi giáo và đưa họ đi chôn cất.Giày dép và quần áo nhìn thây vương vãi xung quanh nhà thờ Hồi giáo và một đống cơ thể các nạn nhân nằm phân hủy bên ngoài cổng của nơi thờ phụng, Liên Hợp Quốc cho biết.
Tuy nhiên, Phe đối lập cho biết trong một thông cáo báo chí rằng những cáo buộc chống lại họ là "vô căn cứ" (baseless) và "lố bịch" (ridiculous).Một phát ngôn viên của quân nổi dậy phủ nhận với đài VOA rằng các máy bay chiến đấu của phe đối lập nhắm mục tiêu vào dân thường ở Bentiu: "Những gì họ đang làm là để đảm bảo thị trấn được giũ sạch, có thể tìm kiếm tàn dư của quân đội chính phủ, họ không tìm kiếm thường dân", phát ngôn viên của phe đối lập James Gadet nói với đài VOA.