Ngày 17/12/2011: Bao giờ hết ngồi viện?; Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trong các cơ sở khám chữa bệnh; Đề nghị được chọn thời gian nghỉ thai sản; Nghiên cứu khoa học góp phần “hóa giải” nhiều ca bệnh khó; Hội thi Tuyên truyền về thực hiện Quy tắc ứng xử trong ngành y tế khu vực 1: Điều hay, nét đẹp phải hóa thân vào cuộc sống; Người Việt Nam đầu tiên được giải thưởng cao quý về da liễu; Y đức ở một nơi không bình thường; Bệnh viện Phụ sản tư nhân…: Thụ tinh trong ống nghiệm đạt tỷ lệ thành công 39%...Ngày 18/12/2011: Mạnh tay với các vi phạm về an toàn thực phẩm; Làm chủ kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp; Những thách thức trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản; 2.719 cán bộ y tế của TP Hồ Chí Minh luân phiên về hỗ trợ tuyến dưới; Thừa Thiên - Huế tập trung thực hiện chính sách dân số, sức khỏe sinh sản vùng ven biển, đầm phá.
Ngày 19/12/2011: Kiến nghị cho nhà thuốc tư nhân phát thuốc bảo hiểm y tế; Nhiều loại nước uống, mì, phở không đạt vệ sinh; Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại TP.Hồ Chí Minh: Càng soi càng thấy bẩn; Ông Nguyễn Thanh Long được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Y tế…
Hà Nội mới
Hà Nội thành lập 6 đoàn kiểm tra liên ngành
Chiều 16/12, Ban Chỉ đạo (BCĐ) an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) TP Hà Nội đã tổ chức giao ban về công tác bảo đảm ATVSTP năm 2011 với sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc.
Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh, từ đầu năm đến nay, các ngành y tế, công thương, nông nghiệp, công an... đã tích cực, chủ động giám sát chặt chẽ những mặt hàng thực phẩm có nguy cơ ngộ độc cao. Các đoàn thanh tra của Sở Y tế đã kiểm tra 984 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, xử phạt 54 cơ sở, đình chỉ 22 cơ sở, hủy sản phẩm đã quá hạn của 4 cơ sở... Ngành nông nghiệp thường xuyên giám sát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, thực phẩm tại các chợ, xử lý 138 trường hợp; phát hiện 5 trong số 110 mẫu rau quả kiểm nghiệm có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt giới hạn cho phép... Lực lượng quản lý thị trường đã tịch thu, tiêu hủy 130 hộp sữa, 204 hộp thực phẩm chức năng, gần 10 nghìn chai rượu sản xuất thủ công, 19 tấn gia cầm nhập lậu… Tuy nhiên, theo BCĐ, điều gây khó khăn cho công tác thanh tra, kiểm tra hiện nay là thiếu nhân lực, chưa có văn bản hướng dẫn hoạt động thanh tra chuyên ngành, chế tài xử phạt trong lĩnh vực ATVSTP còn thiếu và chưa đồng nhất…
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị các địa phương, ngành tập trung vào 3 nội dung chủ yếu là đẩy mạnh tuyên truyền về Luật An toàn thực phẩm; chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm ATVSTP phù hợp với địa phương, ngành; chú ý công tác kiểm tra, hậu kiểm, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.
Để bảo đảm ATVSTP trong dịp Tết Dương lịch, Nguyên đán và các lễ hội năm 2012, UBND TP Hà Nội đã quyết định thành lập 6 đoàn thanh tra liên ngành về công tác bảo đảm ATVSTP. Theo đó, từ ngày 20/12 đến 31-3-2012, các đoàn sẽ kiểm tra việc thực hiện những quy định về ATVSTP tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu thụ thực phẩm trên địa bàn, tập trung vào mặt hàng được tiêu thụ nhiều như bánh, mứt, kẹo, ô mai, hạt dưa, bia, rượu, nước giải khát, sản phẩm từ thịt…; xử lý triệt để những trường hợp vi phạm.
Phát triển hệ thống y tế cơ sở: Tìm đâu nguồn nhân lực?
Quyết tâm giảm tải cho các bệnh viện tuyến thành phố bằng giải pháp căn cơ là chăm lo cho tuyến y tế cơ sở gồm bệnh viện, trung tâm y tế quận, huyện và trạm y tế xã phường, Hà Nội đã và đang đầu tư mạnh về kinh phí cho việc cải tạo, nâng cấp, xây mới các cơ sở này.Như vậy, thành phố đã giải quyết được hai vấn đề khó khăn là địa điểm và kinh phí, song vẫn còn một trở ngại không dễ vượt qua để "kéo" bệnh nhân đến với tuyến y tế cơ sở, đó là nguồn nhân lực.
Xây bệnh viện không khó
Thành phố hiện có 41 bệnh viện (BV), 29 trung tâm y tế quận huyện, ngoài ra còn có 45 phòng khám đa khoa khu vực, 4 nhà hộ sinh, 577 trạm y tế xã, phường, thị trấn.
Trong những năm qua, thành phố đã chú trọng đầu tư cho lĩnh vực y tế, với tổng số kinh phí để xây mới, nâng cấp và mở rộng các cơ sở y tế trong 4 năm là gần 1.670 tỷ đồng. Cùng với xây "vỏ", bằng đề án hiện đại hóa trang thiết bị y tế cho các BV công lập thuộc Hà Nội giai đoạn 2007-2010 với tổng kinh phí 1.033 tỷ đồng, trong đó nguồn xã hội hóa và vốn vay khoảng 653 tỷ đồng, ngân sách cấp 380 tỷ đồng, "ruột" của các cơ sở y tế đã được hiện đại hóa nhờ các trang thiết bị tiên tiến. Các phòng khám đa khoa, trung tâm y tế quận, huyện, thị xã cũng được nâng cấp về trang thiết bị với số tiền trong hai năm 2010 và 2011 là 260 tỷ đồng.
Theo báo cáo của Sở Y tế tại buổi làm việc giữa Hà Nội với Bộ Y tế cuối tuần qua, cơ sở hạ tầng y tế của Thủ đô sẽ tiếp tục được đầu tư trong giai đoạn tới. Ngay trong năm 2012, thành phố sẽ ưu tiên đầu tư xây mới các BV với 1.450 giường bệnh gồm BV Đa khoa Hà Nội, Nhi Hà Nội, Đa khoa Mê Linh, Đa khoa miền núi Ba Vì, Đa khoa Gia Lâm, Mắt Hà Nội, Phục hồi chức năng... Đồng thời, các cơ sở hiện có cũng được cải tạo, nâng cấp để tăng 1.550 giường bệnh. Trong tương lai xa, để xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm y tế tầm cỡ khu vực và quốc tế, ngành y tế đề xuất xây dựng 5 cụm tổ hợp công trình y tế đa chức năng. Quy hoạch phát triển trên cho thấy cần một nguồn nhân lực rất lớn.
Dựng thương hiệu mới khó
Nhà cửa khang trang, trang thiết bị hiện đại chưa đủ để làm nên thương hiệu của một cơ sở khám, chữa bệnh. Với người bệnh, trình độ, năng lực của thầy thuốc mới là điều tạo nên niềm tin với họ. Xây BV, mua máy móc, thiết bị chỉ cần có đất và tiền, còn để có đội ngũ sử dụng hiệu quả nguồn đầu tư đó, tạo nên chất lượng cao trong khám chữa bệnh, từ đó thu hút bệnh nhân đến với tuyến y tế cơ sở không đơn giản. Trong khi công suất sử dụng giường bệnh ở BV thành phố lên đến 120% so với kế hoạch, 104% so với thực tế thì nhiều cơ sở tuyến dưới vẫn dưới tải. Kéo bệnh nhân đến với tuyến cơ sở càng khó hơn đối với Hà Nội, bởi có đến 16 BV đa khoa, chuyên khoa lớn của trung ương đóng trên địa bàn.
Chưa kể đến chuyện có bác sĩ giỏi về tuyến dưới làm việc, việc có đủ bác sĩ theo chỉ tiêu được giao đã rất khó khăn. Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, mặc dù thành phố đã có cơ chế, vào BV, trung tâm y tế tuyến huyện chỉ cần thông qua xét tuyển nhưng cũng không đủ nguồn tuyển. Với trạm y tế xã, phường thì việc có bác sĩ về làm việc còn khó khăn hơn nhiều. Hiện chỉ có 507 trạm y tế xã, phường có bác sĩ, trong đó 442 bác sĩ biên chế tại đó, số còn lại là bác sĩ được tăng cường từ BV, phòng khám đa khoa quận, huyện. Ông Hiền cũng cho biết, nếu các dự án đầu tư cho ngành y tế triển khai đúng tiến độ, các đơn vị này có khả năng thu dung bệnh nhân để hoạt động theo đúng công suất thiết kế thì dự kiến trong 5 năm, từ 2011 đến 2015, Hà Nội cần 3.620 bác sĩ. Đây là con số không nhỏ bởi thời gian đào tạo bác sĩ là 6 năm và theo các chuyên gia, phải 10 năm sau họ mới vững tay nghề.
Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền, để có đủ cán bộ y tế đáp ứng nhu cầu cùng việc tiếp tục áp dụng phương thức xét tuyển đối với bác sĩ về công tác tại cơ sở y tế quận, huyện, ngành đang đề nghị thành phố có cơ chế hỗ trợ sinh viên trường y có cam kết về công tác tại Hà Nội từ khi họ đang học các năm cuối trong trường. Cùng với đó là triển khai các hình thức đào tạo liên thông và tuyển thí sinh Hà Nội thi vào trường y nhưng có điểm thi thấp hơn điểm trúng tuyển 1,2 điểm để đào tạo. Đây là những giải pháp khả thi để tháo gỡ khó khăn về nguồn nhân lực y tế, nhưng lại không chỉ phụ thuộc vào quyết tâm của riêng thành phố.
An ninh Thủ đô
Bắt trộm cắp ở Bệnh viện K
Tại Bệnh viện K, ngày 16/12, tổ trinh sát hóa trang phòng CSHS - CATP bắt quả tang 1 đối tượng trộm cắp Nguyễn Văn Thành (SN 1934 ở Ngô Quyền, Hải Phòng) bị bắt khi đang trà trộn vào đám đông lấy cắp ví của ông Phạm Quang Tằng (SN 1954, trú tại Hạ Long, Quảng Ninh). Tổ trinh sát hình sự hóa trang đã chuyển đối tượng về CAP Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm xử lý.
Tuổi trẻ
Không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong dịp tết
Thực hiện kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nhâm Thìn của Ban chỉ đạo liên ngành trung ương, ngày 13/12, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) thông báo đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra tại Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM trong tháng 12 này.
Ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM, cho biết: Sau khi làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu, đoàn sẽ vào TP.HCM để thanh tra đột xuất không báo trước tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm trên địa bàn TP trong hai ngày.
Người dân có thể yên tâm về an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp tết năm nay không, thưa ông?
Ngoài kế hoạch kiểm tra của trung ương như đã nói trên, từ tháng 11 vừa qua chúng tôi đã kiến nghị UBND TP lập ba đoàn thanh tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm cấp TP gồm Sở Công thương, Sở Y tế và Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn. Cũng theo kế hoạch này, mỗi sở theo sự phân công quản lý của mình phải thành lập thêm các đoàn thanh tra chuyên ngành khác. Riêng thanh tra Sở Y tế TP đã lập ba đoàn thanh tra thực phẩm. Cấp quận, huyện cũng có 24 đoàn thanh tra liên ngành trên địa bàn mình phụ trách. Thời gian thanh tra đã bắt đầu từ đầu tháng 12 này và kéo dài đến hết ngày 20/1/2012 (27 tết).
Các đoàn thanh tra được giao nhiệm vụ kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm trong các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, phụ gia thực phẩm và cả các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm. Trong đó, sẽ đặt trọng tâm kiểm tra các mặt hàng thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán, các cơ sở vui chơi giải trí có phục vụ ăn uống, nhà hàng, chợ đầu mối, siêu thị, cửa hàng thực phẩm phục vụ tết để thực phẩm đến tay người tiêu dùng an toàn và không xảy ra ngộ độc thực phẩm trước, trong và sau tết.
Ông đánh giá thế nào về hiệu quả của các đợt kiểm tra an toàn thực phẩm trong thời gian qua?
Trước đây, các cơ quan chức năng thường đi thanh tra theo kiểu “xuân thu tam kỳ”, nghĩa là Tết Trung thu một đợt, Tết Nguyên đán một đợt và một đợt cao điểm nữa vào tháng hành động vì chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm hằng năm. Các cơ sở hầu như đã nắm được “quy luật” này. Hiện nay, chúng tôi chủ trương thanh tra kéo dài cả năm, lúc nào, mùa nào cũng có hoạt động thanh tra, kiểm tra và đặc biệt tăng cường mạnh hơn nữa vào các thời điểm “xuân thu tam kỳ” nêu trên.
Các vi phạm nào thường gặp vào các đợt kiểm tra trong dịp Tết Nguyên đán, thưa ông?
Những vi phạm thường gặp là vi phạm về điều kiện sản xuất như vệ sinh nhà xưởng, vệ sinh nhân viên, đặc biệt thường xảy ra ở các cơ sở sản xuất bánh mứt. Còn những vi phạm về tính an toàn sản phẩm, chúng tôi công bố ngay để thu hồi và để người tiêu dùng biết không mua những sản phẩm ấy hoặc nếu đã mua rồi thì mang trả lại.
Ông có lời khuyên nào cho người dân trong vấn đề ăn uống, mua sắm dịp tết năm nay không?
Trước hết, tôi lưu ý bà con khi chọn mua thực phẩm phải xem có nguồn gốc rõ ràng hay không. Thứ hai, không mua những sản phẩm được bày bán ở những nơi không đủ điều kiện kinh doanh, mất vệ sinh. Thứ ba, cương quyết không mua những sản phẩm đóng gói mà không có nhãn. Nên chọn mua những sản phẩm của các doanh nghiệp đã có thương hiệu và uy tín lâu năm.
Thói quen của bà con ta là dự trữ thực phẩm để phục vụ những ngày tết từ 30 tết đến mồng 3. Bà con hết sức lưu ý điều kiện bảo quản thực phẩm để tránh bị hư và nhớ hâm nóng thực phẩm dự trữ trước khi dùng.
Mạnh tay với các vi phạm về an toàn thực phẩm
Ngày 17-12, đoàn thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đã thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm và phụ gia thực phẩm trên địa bàn TP.HCM. Đoàn đã làm việc với một số cửa hàng kinh doanh phụ gia thực phẩm và ban quản lý chợ Kim Biên (Q.5), bếp ăn tại chỗ của Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam (P.Tân Tạo, Q.Bình Tân), Công ty TNHH suất ăn công nghiệp Tường Mai (P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân)...
Cùng ngày, đoàn cũng đã làm việc với UBND Q.5 và UBND TP.HCM về công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn TP. Phát biểu tại cuộc họp, bộ trưởng Bộ Y tế nhận xét vấn đề xử lý, xử phạt các vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm của TP còn rất ít. Cần phải có các biện pháp mạnh tay hơn nữa với các vi phạm này. Bộ trưởng đánh giá cao đề án xây dựng mô hình điểm quản thực phẩm theo chuỗi thực phẩm an toàn của TP.HCM. Bà Tiến cho rằng đó là giải pháp cơ bản nhất, cốt lõi nhất để phòng chống ngộ độc thực phẩm, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân.
Kiến nghị cho nhà thuốc tư nhân phát thuốc bảo hiểm y tế
Ông Nguyễn Mạnh Cường, trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Tiền Giang, vừa cho biết HĐND tỉnh đã kiến nghị Chính phủ sớm điều chỉnh, bổ sung nghị định 95/CP về thu một phần viện phí, nhất là viện phí tuyến xã, cho phù hợp tình hình hiện nay.
Ngoài ra, tỉnh cũng kiến nghị cho phép đăng ký khám chữa bệnh tại các phòng khám tư nhân, cho phép nhà thuốc tư nhân đăng ký cấp phát thuốc bảo hiểm y tế theo đơn bác sĩ khám chữa bệnh ban đầu.
Theo bác sĩ Nguyễn Hùng Vĩ - phó giám đốc Sở Y tế Tiền Giang, hiện sở và các cơ quan chức năng của tỉnh đang lập đề án bác sĩ ở phòng khám tư nhân được tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và các nhà thuốc tư nhân tham gia cấp phát thuốc bảo hiểm y tế.
Bệnh sốt rét tăng trở lại
Ngày 18-12, TS Lê Thành Đồng, viện trưởng Viện Sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng TP.HCM, cho biết tình hình bệnh sốt rét trong thời gian gần đây ở khu vực có xu hướng gia tăng trở lại. Số ca tử vong do sốt rét không ổn định và gia tăng trong sáu tháng đầu năm 2011.
Vấn đề đáng lo ngại là viện đã phát hiện có hiện tượng ký sinh trùng sốt rét P. falciparum kháng thuốc điều trị đặc hiệu artesunate cho chương trình sốt rét hiện nay ở tỉnh Bình Phước. Chưa kể tác nhân truyền bệnh ở các tỉnh giáp biển Tây Nam bộ như Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Cà Mau cũng đang kháng với các loại hóa chất đang được sử dụng hiện nay trong chương trình phòng chống sốt rét. Cả hai vấn đề trên cho thấy những khó khăn và không thể xem tình hình sốt rét đã ổn định.
Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao Huân chương Lao động hạng nhì, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế cho tập thể, các cá nhân của Viện Sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng TP.HCM nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập viện.
Tiền Phong
Bao giờ hết ngồi viện?
“Nếu tôi đi khám với tình cảnh như thế thì cũng không chịu nổi”, lời của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khi thị sát bệnh viện ở Hà Nội.
“Kể cả ở châu Phi, tình trạng các bệnh viện quá tải cũng không như Việt Nam”, vẫn lời của Bộ trưởng Tiến khi thị sát bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh. Có thể có người đặt câu hỏi, trước nay bà Bộ trưởng khám bệnh ở đâu, hay chưa bao giờ bị bệnh? Tuy nhiên, những câu hỏi đại loại như thế không dẫn tới kết quả nào cả, còn dễ che lấp điều đáng kể: Bộ trưởng đã nhìn thấy, đã rất bức xúc trước thực trạng của chính ngành mình.
Người lãnh đạo nhìn thấy thực tế thì hy vọng có giải pháp đúng cho các vấn đề. Bộ trưởng Tiến còn nói, đất cho sân golf, dự án đô thị thì dễ dàng, bao nhiêu cũng có, còn đất cho bệnh viện thì rất khó khăn. Tầm nhìn không còn trong khuôn viên bệnh viện nữa mà đã rộng ra ngoài, ít nhất đến trụ sở chính quyền các địa phương.
Khi họp với lãnh đạo Hà Nội, Bộ trưởng Tiến gợi ý, xây dựng các bệnh viện tuyến huyện thành vệ tinh của những bệnh viện lớn, những bệnh viện có thương hiệu. Trước đó, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng đề xuất: “Việc chuyển giao chuyên môn cho bệnh tuyến dưới chưa tạo được sự tin tưởng ở người bệnh, mà cần có bệnh viện cơ sở hai, bệnh viện vệ tinh của bệnh viện tuyến trên tại các tỉnh mới giúp người bệnh tin tưởng điều trị”.
Hãy nhìn từ cấp huyện trở xuống, trước năm 2008, trạm y tế cấp xã được phòng y tế huyện quản lý nhưng hướng dẫn và giám sát về chuyên môn lại do trung tâm y tế dự phòng huyện. Nên trạm y tế xã èo uột, bác sỹ không muốn về công tác. Từ năm 2008, trạm y tế xã trở thành đơn vị chuyên môn kỹ thuật trực thuộc trung tâm y tế huyện thì chất lượng khám chữa bệnh ở cấp xã có được nâng lên.
Hẳn cũng hợp lô-gich, nếu suy nghĩ tiếp lên bệnh viện cấp tỉnh và trung ương, trong điều kiện đi lại thuận tiện, có nhiều thông tin. Thực tế, một số bệnh viện tuyến huyện được đầu tư khá hiện đại nhưng người bệnh không đến, tình trạng quá tải chỉ ở các bệnh viện lớn. Và hãy hỏi người dân, khi bị bệnh sẽ vào đâu khám và điều trị?
Thực ra, cái “mô hình” bệnh viện ba cấp đã không còn được cuộc sống chấp nhận từ lâu rồi. Người có bệnh cần chữa đã tìm đến thương hiệu và căn cứ túi tiền, không chỉ phạm vi trong nước. Chuyển giao kỹ thuật khám và chữa bệnh cho con người không thể như khuyến nông theo mùa vụ, mà phải thường trực và chịu trách nhiệm hoàn toàn thì mới tạo dựng được niềm tin. Nhiều bệnh viện tư nhân xây dựng hệ thống liên hoàn cả nước, đã thành công nhờ vậy.
Người bệnh từ lâu đã hỏi, tại sao các bệnh viện (công) có thương hiệu không liên kết hay hợp tác xây dựng cơ sở vệ tinh, để họ phải dồn vào một nơi ở thành phố lớn quá khổ sở? Câu hỏi bức thiết nhưng chưa được lắng nghe, những người có trách nhiệm mải đuổi theo “mô hình” cũ với các “quyết tâm chính trị”. Mấy đời Bộ trưởng Y tế hứa hẹn rồi ra đi, còn người bệnh điều trị theo thương hiệu đã phải ngồi viện thay vì nằm viện, muốn nằm phải xuống gầm giường.
Hiển nhiên, giải quyết một vấn đề xã hội cần nhiều thời gian, nhất là giảm tải bệnh viện. Tuy nhiên, khi chính người đứng đầu ngành y tế đã bức xúc, đã nhận thấy “mô hình” cũ không còn phù hợp, thì người dân cũng có cơ sở để hy vọng cảnh ngồi viện sẽ chấm dứt trong tương lai không xa.
Nông thôn ngày nay
Vụ hù dọa để bán thực phẩm chức năng ở Thừa Thiên Huế: Nhân viên công ty giả danh bác sỹ
Không chỉ hù dọa người được tư vấn sức khỏe ở Thừa Thiên - Huế nhằm bán thực phẩm chức năng, nhân viên của Công ty TNHH Đức Mỹ Việt còn giả danh bác sĩ và mạo nhận có mối quan hệ với nhà báo để dọa phóng viên.
Sáng 14/12, tiếp xúc với phóng viên tại trụ sở UBND xã Hương Hữu (huyện Nam Đông), ông Lê Vũ Hồng Long, Trưởng đoàn tư vấn sức khỏe của Công ty TNHH Đức Mỹ Việt - cho biết, trong đoàn chỉ có ông là bác sĩ, còn lại là nhân viên tư vấn. Là bác sĩ nên việc đo huyết áp, nhịp tim cho người cao tuổi đều do ông Long phụ trách. Nhiều người cao tuổi cho biết, khi đo huyết áp, nhịp tim và “phán bệnh”, ông Long cũng xưng là bác sĩ, nên họ rất tin tưởng. Gặp lại phóng viên sau buổi “tư vấn” ở Hương Hữu, ông Long lại xưng mình là Trưởng khoa Y học hạt nhân của Bệnh viện 103, chuyên xạ trị cho bệnh nhân ung thư. Tuy nhiên, sau đó, ông Long lại lúng túng thừa nhận ông chỉ là nhân viên tư vấn của công ty, còn Trưởng khoa Y học hạt nhân Bệnh viện 103 thực ra là… người chú của ông (?). Khi được hỏi là nhân viên, không có chuyên môn về y tế sao có thể “bắt bệnh” cho bệnh nhân, ông Long lại nói ông không khám bệnh mà người khám là một phụ nữ làm giảng viên của một trường cao đẳng y có trình độ… trung danh và mạo danh bác sĩ, ông Long còn đe dọa phóng viên rằng bà Phó Phượng Loan, Giám đốc Công ty cấp y!
Không chỉ giả TNHH Đức Mỹ Việt, là em của một nhà báo ở báo Lao Động. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên NTNN, nhà báo của báo Lao Động cho biết thông tin này là bịa đặt và ông chẳng có liên quan gì đến bà Phó Phượng Loan cũng như Công ty TNHH Đức Mỹ Việt.
Sở dĩ nhân viên Công ty TNHH Đức Mỹ Việt dễ dàng lừa gạt người cao tuổi trên địa bàn Thừa Thiên - Huế là do sự buông lỏng quản lý của ngành chức năng địa phương. Theo văn bản cấp phép của Sở Y tế Thừa Thiên - Huế, hoạt động của nhân viên công ty trên sẽ được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh và trung tâm y tế các huyện giám sát chặt chẽ. Vậy nhưng, trên thực tế, các cơ quan y tế này không hề có sự giám sát nào đối với hoạt động của các nhân viên trên.
Ông Lê Quang Phú, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện A Lưới thừa nhận, trung tâm không cử người đi giám sát hoạt động của nhóm nhân viên trên mà chỉ… giới thiệu các hội người cao tuổi phối hợp.
Bệnh viện Phụ sản tư nhân đầu tiên ở Đồng bằng Sông cửu long: Thụ tinh trong ống nghiệm đạt tỷ lệ thành công 39%
Ngày 16/12, BS. Nguyễn Thành Thống, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Phương Châu, cho biết: sau 1 năm đi vào hoạt động, tính đến cuối tháng 10/2011 đã có 149 trường hợp thụ tinh trong ống nghiệm thử thai tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Mekong (Trung tâm thụ tinh ống nghiệm) của Bệnh viện. Trong đó có 58 trường hợp dương tính và đạt tỉ lệ thành công đạt 39%. Cùng thời gian này, Bệnh viện đã tiếp nhận khám và điều trị cho gần 30.000 phụ nữ và trẻ em trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Phương Châu (tọa lạc quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) là 1 trong 5 bệnh viện tư nhân hiện đại nhất Việt Nam và là Bệnh viện chuyên khoa phụ sản lớn nhất, hiện đại nhất khu vực đồng bằng Sông Cửu Long.
Lao động
Thời tiết chuyển mùa, trẻ em ùn ùn nhập viện
Thời tiết thay đổi lạnh đột ngột, hơn một tuần trở lại đây, tại các bệnh viện nhi trên địa bàn TPHCM, trẻ mắc các bệnh hô hấp nhập viện tăng đột biến.
Chính điều này đã khiến các khoa hô hấp rơi vào tình trạng quá tải: 3-4 trẻ/giường. Nhiều bệnh viện phải kê giường di động ngoài hành lang mới có đủ chỗ điều trị cho trẻ.
Chỉ tính riêng tại hai BV chuyên về nhi lớn nhất TPHCM là Nhi Đồng 1 và 2, mỗi ngày có khoảng 1.500 - 2.000 trẻ đến khám liên quan đến các bệnh về hô hấp. Trong số đó, có khoảng 400 - 500 trẻ phải nhập viện điều trị nội trú. Các bệnh trẻ em mắc chính là viêm tiểu phế quản, viêm thanh phế quản, viêm phổi, viêm mũi dị ứng.
BS Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa Hô hấp, BV Nhi Đồng I , cho biết, số trẻ điều trị nội trú hiện nay của khoa khoảng 170 -180 ca. Dự báo trong những ngày tới khi thời tiết lạnh hơn, số trẻ mắc bệnh hô hấp nhập viện sẽ tăng khoảng 20% so với số trẻ nhập viện điều trị hiện nay.
Còn khoa Hô hấp BV Nhi Đồng II hiện tiếp nhận đến 260 trẻ mắc bệnh hô hấp. BS Trần Thị Thu Loan – Trưởng khoa Hô hấp, BV Nhi Đồng II – giải thích, khi thời tiết thay đổi, nhất là việc chuyển đổi từ mùa mưa sang mùa khô và từ nóng sang lạnh, bệnh hô hấp sẽ tăng lên, đặc biệt là ở những trẻ có sức đề kháng yếu.
Theo BS Trần Anh Tuấn, sai lầm lớn nhất của các bậc phụ huynh chính là: Nhiều người chỉ quan tâm đến việc trẻ ho nhiều hay ít, mà không để ý đến hơi thở của trẻ. Thực tế, ho là phản xạ có lợi, giúp đường thở thông thoáng. Trẻ chỉ uống thuốc ức chế ho nếu ho khiến trẻ nôn ói, ăn không được, tức ngực, đau bụng. Trong khi, “kiểu” thở là biểu hiện nguy hiểm của bệnh. Đặc biệt, trời trở lạnh, cha mẹ thường chỉ mặc áo ấm cho trẻ nên không thấy được dấu hiệu thở của phần bụng.
Bên cạnh đó, thời tiết chuyển lạnh sẽ khiến trẻ mắc suyễn hay bị lên cơn (ho, khò khè, khó thở). Điều này khá nguy hiểm, vì “một lần bệnh nhân lên cơn suyễn sẽ là một lần bệnh nhân có nguy cơ tử vong”. Thống kê cho thấy, 1/3 số trẻ bị tử vong do lên cơn suyễn đều là những trẻ chưa từng lên cơn suyễn bao giờ. Do vậy, việc phát hiện trẻ lên cơn suyễn đầu tiên rất quan trọng.
Mặt khác, thời tiết trở lạnh là điều kiện rất thuận lợi cho virus đường hô hấp phát triển, trong đó có virus cúm, virus hợp bào hô hấp (RSV)... Riêng virus hợp bào hô hấp lây lan nhanh, cả người lớn và trẻ em đều có thể nhiễm virus này. Ở trẻ dưới 2 tuổi, khi nhiễm virus này sẽ hình thành bệnh viêm tiểu phế quản.
Đặc biệt, ở trẻ dưới ba tháng tuổi sẽ có khả năng biến chứng suy hô hấp cao. Để đề phòng bệnh hô hấp cho trẻ trong mùa lạnh, bên cạnh việc đảm bảo đủ ấm còn phải cho trẻ ăn uống đủ chất, uống nhiều nước để nâng cao sức đề kháng.
Quá tải ở Bệnh viện Đà Nẵng
Nhiều khoa điều trị quá tải, 3-4 bệnh nhân nằm chen chúc trên 2 giường bệnh ghép lại, thậm chí phải nằm ngoài hành lang...; đó là thực trạng hiện nay tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Tại Bệnh viện Đà Nẵng những ngày này, chúng tôi thấy tình trạng bệnh nhân vượt quá số giường bệnh đang diễn ra trầm trọng. Nhiều khoa của bệnh viện như khoa Nội thận – Tiết niệu và Nội tiết, khoa Ngoại tiêu hóa – Tổng hợp, đơn vị Tim mạch... đều rơi vào tình trạng quá tải. Nhiều buồng bệnh phải ghép giường lại cho 3 đến 4 người nằm. Tại khoa Nội thận – Tiết niệu và Nội tiết, nhiều bệnh nhân phải nằm trên các giường bệnh đặt ở bên ngoài hành lang hay bất kỳ khoảng trống nào. Trong không khí ngột ngạt, rất đông người nhà bệnh nhân phải chen chúc nằm chờ ở hành lang, cầu thang của bệnh viện.
Chị Nguyễn Thị Liên (quận Sơn Trà) - có người nhà đang điều trị tại khoa Ngoại tiêu hóa – Tổng hợp - than thở: “Trong một phòng mà bệnh nhân nằm la liệt, thậm chí 4 người nằm chen trên 2 chiếc giường ghép lại, nhiều khi chúng tôi muốn vào chăm sóc người nhà cũng rất vất vả”. Đứng trước khoa Khám bệnh, anh Trần Văn Hai - người nhà của một bệnh nhân - kể: "Từ gần trưa tới giờ, hai cha con tui ngồi chờ đến lượt khám nhưng vẫn chưa tới, đông người quá, kiểu này chắc đến chiều muộn mới vào được”.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ngọc Thạnh - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng - cho hay: “Chuyện quá tải không riêng gì Bệnh viện Đà Nẵng, mà cả nước cũng như vậy!”. Qua khảo sát thực tế, tình trạng quá tải ở bệnh viện này đang có xu hướng tăng cao. Rất nhiều bệnh nhân và người nhà phải chịu cảnh nằm, ngồi trên một giường. Tại đơn vị Tim mạch, trên nhiều giường bệnh, 2 bệnh nhân phải nằm chung trên một giường với lộn xộn thiết bị y tế. Hành lang của bệnh viện cũng được tận dụng để ghép thêm các giường bệnh...
BS CKII Phạm Hùng Chiến - GĐ Sở Y tế Đà Nẵng - cho biết: “Trong hệ thống các bệnh viện nhà nước, bệnh viện tư đóng trên địa bàn TP.Đà Nẵng thì Bệnh viện Đà Nẵng là đơn vị đang có áp lực về quá tải ở bệnh nhân, phần lớn là quá tải điều trị, trung bình từ 130 - 140%”. Lý giải về điều này, ông Chiến cho hay do Bệnh viện Đà Nẵng có truyền thống từ lâu, chất lượng khám - chữa bệnh tốt nên có sức thu hút người bệnh. Số liệu thống kê cho thấy, số người bệnh ở ngoại tỉnh về đây khám, chữa từ 30-35%.
Để giải quyết tình trạng quá tải, hiện TP.Đà Nẵng đang cho triển khai dự án xây dựng khu hồi sức cấp cứu với số vốn 44 tỉ đồng. Bệnh viện Đà Nẵng cũng đang di chuyển Trung tâm sản nhi để phục vụ cho việc nâng số lượng giường bệnh. Sở Y tế Đà Nẵng cũng chủ trương xã hội hóa y tế ở các khâu không trực tiếp chăm sóc người bệnh, như đội ngũ vệ sinh, bảo vệ, giặt giũ... để dành biên chế cho đội ngũ y - bác sĩ.
Ông Chiến cũng nhấn mạnh rằng, việc quá tải là tất yếu xảy ra khi mà các tuyến dưới không đủ năng lực, trang thiết bị khám - chữa bệnh. Trong khi đó, đời sống của người dân ngày càng cao, nhu cầu chăm sóc kỹ hơn.
Sức khỏe & đời sống
Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trong các cơ sở khám chữa bệnh
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa có Chỉ thị số 08/CT-BYT yêu cầu các bệnh viện, viện có giường bệnh và Giám đốc Sở Y tế các địa phương, thủ trưởng y tế các bộ, ngành tăng cường thêm lực lượng bảo vệ để bảo vệ tính mạng, an toàn tài sản cho cán bộ y tế và người bệnh, trọng tâm là các ca trực về đêm để tránh xô xát, hành hung cán bộ y tế và người nhà bệnh nhân. Rà soát chấn chỉnh các hoạt động về an ninh, trật tự trong các cơ sở KCB, chú ý người bệnh ra viện, lực lượng bảo vệ phải kiểm tra giấy ra viện nhằm tránh tình trạng người bệnh trốn tránh không thanh toán viện phí hoặc kẻ xấu bắt cóc trẻ em. Bên cạnh đó, các cơ sở KCB cần chủ động duy trì “đường dây nóng”, xây dựng cơ chế phối hợp với cơ quan chức năng ở địa phương để thông tin, phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự…
Chỉ thị của Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở KCB cần hướng dẫn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân biết quy trình, thủ tục đăng ký KCB để tránh tình trạng cò mồi trong KCB….
Đề nghị được chọn thời gian nghỉ thai sản
Thảo luận về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) trong phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với quan điểm của Ủy ban Các vấn đề xã hội nên giữ nguyên quy định hiện hành về thời gian làm thêm không quá 200 giờ/năm, trừ một số trường hợp đặc biệt được làm thêm 300 giờ/năm.
Làm thêm giờ vào ban đêm trong ngày thường được trả lương ít nhất 200% (hiện tại là 180%) so với bình thường, làm thêm giờ ban đêm vào ngày nghỉ hằng tuần hưởng lương 250% và làm thêm ban đêm ngày nghỉ lễ là 300%. Nhiều ý kiến đề nghị dự luật quy định quyền nghỉ thai sản của phụ nữ là 6 tháng, tùy điều kiện mà phụ nữ có quyền chọn thời gian nghỉ ít hơn (trong khoảng 4-6 tháng)...
Thu hồi ngay thuốc nhập khẩu chống dị ứng kém chất lượng
Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa quyết định đình chỉ lưu hành thuốc viên bao phim delevon-5 (desloratadine 5mg), số lô: ZVI14101, hạn dùng: 17/3/2013, số đăng ký: VN-5832-08, Công ty ATOZ Pharmaceuticals Pvt. Ltd. (Ấn Độ) sản xuất, Công ty cổ phần dược - thiết bị y tế Đà Nẵng nhập khẩu. Lí do thu hồi là vì thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu hàm lượng. Cục Quản lý Dược đã yêu cầu nhà nhập khẩu khẩn trương thu hồi lô sản phẩm thuốc này và báo cáo về Cục trước ngày 1/1/2012.
Được biết, thuốc delevon-5 được chỉ định là thuốc chống dị ứng, điều trị bệnh viêm mũi dị ứng, bệnh mề đay tự phát mạn tính...
Bệnh truyền nhiễm tăng nhanh ở trẻ em
Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị khoa học về các bệnh nhiễm trùng và HIV/AIDS ở trẻ em lần đầu tiên do Bệnh viện Nhi TW phối hợp với Chương trình AIDS của Đại học Y Harvard tại Việt Nam (HAIVN) tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày 15 và 16/12. Theo PGS.TS. Phạm Nhật An - Phó Giám đốc BV Nhi TW, cho đến nay, các bệnh nhiễm trùng vẫn còn khá phổ biến ở các nước đang phát triển và là một trong những căn nguyên gây tử vong thường gặp ở trẻ em.
Tại BV Nhi TW, số trẻ được điều trị tại khoa truyền nhiễm tăng nhanh trong vòng 5 năm nay (năm 2006 có 1.284 bệnh nhân, chiếm 3% số trẻ nhập viện; đến năm 2010 tăng lên 3.521 bệnh nhân, chiếm 7% số trẻ nhập viện).
“Ba nhà” bàn kế phát triển đào tạo nhân lực kỹ thuật thiết bị y tế
Ngày 16/12, tại Hà Nội, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế tham dự và chỉ đạo hội nghị “Phát triển nhân lực kỹ thuật thiết bị y tế”. Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, thời gian qua Bộ Y tế đã triển khai mạnh mẽ nhiều hoạt động đẩy nhanh việc xây dựng hành lang pháp lý về sản xuất trong nước, hội nhập, nghiên cứu khoa học, liên doanh liên kết với nước ngoài trong việc phát triển kỹ thuật thiết bị y tế. Tuy nhiên Bộ trưởng cho rằng, việc phát triển nhân lực kỹ thuật y tế (KTYT) cần phải được quan tâm, đầu tư hơn nữa và cần phải triển khai đề án phát triển nhân lực KTYT. Hội nghị lần này là cuộc gặp gỡ giữa ba nhà: nhà sử dụng, nhà đào tạo và quản lý nhà nước nhằm đi đến sự thống nhất trong việc phát triển nguồn nhân lực KTYT. Bộ Y tế sẽ hỗ trợ nguồn tài chính để thực hiện đề án này.
Chế tài xử phạt trong quảng cáo thuốc lá chưa phát huy hiệu quả
Tại hội thảo “Tăng cường thực thi quy định cấm quảng cáo, khuyến mại và tài trợ thuốc lá tại Việt Nam” tổ chức hôm 15/12 ở Hà Nội, bà Nguyễn Phương Hà, đại diện HealthBridge Việt Nam cho biết, điều tra tình hình thực hiện quy định cấm quảng cáo, khuyến mại và tài trợ thuốc lá thực hiện trên 1.500 điểm bán thuốc lá tại 10 địa phương (Hải Dương, Lào Cai, Đà Nẵng, TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp...) từ tháng 12/2009 đến tháng 4/2011 ghi nhận, tỉ lệ điểm bán vi phạm quy định cấm quảng cáo và khuyến mại thuốc lá tăng từ 29,4% năm 2009 lên 35,8% vào năm 2011. 90% điểm bán trưng bày quá 1 bao/1 tút (hộp đựng bao thuốc) của một nhãn hiệu; 29% điểm bán sử dụng tủ/hộp/xe đẩy gắn tên/biểu tượng/nhãn hiệu thuốc lá. Nghiên cứu cũng khẳng định việc tăng chế tài xử phạt vi phạm trong hoạt động quảng cáo chưa thật sự phát huy tác dụng...
Nghiên cứu khoa học góp phần “hóa giải” nhiều ca bệnh khó
Ngày 18/12, BV Đại học Y Hà Nội tổ chức Hội nghị khoa học lần thứ nhất. Hơn 500 đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe 21 báo cáo khoa học liên quan đến công tác chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh cũng như các kỹ thuật tiên tiến, hiện đại đang được triển khai thành công tại bệnh viện trong số 43 bài báo nghiên cứu khoa học của bệnh viện đã công bố trong thời gian qua.
Sau hơn 3 năm hoạt động, với hệ thống trang thiết bị tương đối đồng bộ và hiện đại và đội ngũ thầy thuốc, thầy giáo có chuyên môn cao, BV Đại học Y Hà Nội đang dần trở thành một trong những bệnh viện ở miền Bắc áp dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến trong điều trị. Nhiều kỹ thuật và các tiến bộ trong y học đã và đang được triển khai tại bệnh viện như phương pháp gây tê vô cảm mới; Trung tâm Tim mạch của BV đã hóa giải thành công nhiều ca bệnh khó về tim mạch như: bít lỗ rò van 2 lá nhân tạo bằng can thiệp tim mạch, đặt stent động mạch vành, nong van hai lá bằng bóng inoueu, bít dù cho các trường hợp thông liên thất, xử trí mảng xơ vữa trong lòng động mạch.
Về phẫu thuật, các thầy thuốc của bệnh viện đã ứng dụng thành công kỹ thuật phẫu thuật nội soi hội chứng ống cổ tay; phẫu thuật tạo hình cho nhiều ca bệnh phức tạp ở hàm mặt và nhiều bệnh nhân bị di chứng sau điều trị ung thư; vi phẫu cấy ốc tai điện tử cho trẻ bị câm điếc; sử dụng thiết bị định vị phẫu thuật sọ não và tủy sống. Trong chuyên ngành nội soi, BV đã ứng dụng máy lazer argon, đầu dò cầm máu bằng vàng điều trị các bệnh ở ống tiêu hóa; sử dụng thiết bị nội soi phóng đại 1.000 lần để trực tiếp tìm kiếm tế bào ung thư; test xét nghiệm vi khuẩn HP qua khí thở. Với chuyên ngành gây mê hồi sức: lần đầu tiên BV Đại học Y Hà Nội đã áp dụng chống đau tự động cho bệnh nhân phẫu thuật và chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối…
Bệnh viện cũng đã có những nghiên cứu khoa học về công tác quản lý tài chính và phát triển nhân lực y tế… phục vụ cho sự phát triển của bệnh viện nói riêng và ngành y tế nói chung.
Hội thi Tuyên truyền về thực hiện Quy tắc ứng xử trong ngành y tế khu vực 1: Điều hay, nét đẹp phải hóa thân vào cuộc sống
Trong 2 ngày 14,15/12/2011, tại Bệnh viện Bạch Mai, Hội thi Tuyên truyền về thực hiện Quy tắc ứng xử trong ngành y tế khu vực 1 đã được tổ chức. 29 đội thi đến từ BV tuyến Trung ương và Sở Y tế các tỉnh phía Bắc như Hà Giang, Lai Châu, Yên Bái, Bắc Ninh... đã về dự hội thi. Các đội thi đã tham gia 3 phần thi, chào hỏi, ứng xử và tiểu phẩm.
Bóng dáng của chuyên nghiệp
Hội trường của BV Bạch Mai trong 2 ngày thi luôn chật ních người. Người đến xem không chỉ có các thành viên đi theo cổ vũ, mà cả người nhà bệnh nhân cũng có mặt để cổ vũ các đội chơi.
Phần thi tiểu phẩm là phần thi được khán giả chờ đợi nhiều nhất. Có không ít tiểu phẩm đã lấy được nước mắt của người xem. Các diễn viên không chuyên - những cán bộ y tế đã hóa thân vào nhân vật. Những giọt nước mắt của diễn viên lăn dài trên má khi diễn cho thấy cuộc thi đã đem lại nhiều xúc cảm cho người xem và cả người diễn. Tiểu phẩm mang tựa đề Nghịch cảnh của Sở Y tế Bắc Giang là minh chứng sinh động. Nhân vật nam chính là bộ đội xuất ngũ, trên mình mang vết thương từ chiến trường về. Vợ anh đã 4 lần sinh nhưng cả 4 lần đều không thành. Lần này, anh đưa vợ đến viện đẻ với hy vọng mong manh, lần thứ 5 anh sẽ được làm bố.
Đến viện, cô y tá với thái độ ứng xử không đúng có biểu hiện coi thường anh nhưng anh vẫn nín lặng. Cùng chờ với anh là một thanh niên cũng đưa vợ đi đẻ, cậu ta rất vui khi mình sắp được lên chức bố. Với tính tình thẳng thắn, cậu ta không đồng tình với thái độ của cô y tá và đã góp ý, nhưng cô y tá vẫn bỏ ngoài tai. Rồi lại một phụ nữ đến khám thai nhưng được cô y tá rất đon đả và tận tình hướng dẫn vì người phụ nữ kia là con gái rượu của sếp chồng người y tá. Chứng kiến cảnh chướng tai gai mắt, cậu thanh niên đã tỏ thái độ bức xúc và yêu cầu người y tá phải xin lỗi anh bộ đội xuất ngũ. Kịch tính của tiểu phẩm được đẩy lên đến cao trào, khi lần thứ 5, vợ người lính bộ đội vẫn sinh không được và lần thứ 5, người chiến sĩ không nhìn được mặt con. Trong khi đó, vợ cậu thanh niên lại sinh đôi được 2 bé trai. Đồng cảm với nỗi đau của người lính, cậu thanh niên xin được tặng 1 đứa con của chính mình cho anh bộ đội…
Khán giả dưới hội trường không ít người phải lấy khăn lau nước mắt, còn trên sân khấu, diễn viên trong vai y tá khóc thổn thức lẫn trong lời thoại… Ông Ngô Toàn Định, Trưởng Ban giám khảo của hội thi trong phần đánh giá của mình đã nhận xét: Các tiểu phẩm đều đem lại nhiều cảm xúc cho người xem. Có nút thắt, có kịch tính và có cả tiếng cười. Điều đó cho thấy, các đội thi có sự chuẩn bị nghiêm túc mang bóng dáng của chuyên nghiệp…
Rung động trái tim người thầy thuốc
Nhìn chung, các tiểu phẩm dự thi đều đi vào những vấn đề nóng bỏng đang xảy ra từng ngày, từng giờ ở các cơ sở khám, chữa bệnh hiện nay như: sự thờ ơ, lãnh cảm của cán bộ y tế với người bệnh; sự đối xử bất bình đẳng của cán bộ y tế giữa người giàu và người nghèo; sự hạch sách, quan liêu hay thái độ trịch thượng khi đón tiếp người bệnh.
Chị Trần Thanh Uyên đến từ Bệnh viện Tâm thần TW 1 nói: “Qua hội thi, tôi học được rất nhiều bài học quý giá về quy tắc ứng xử đối với người bệnh, người nhà bệnh nhân, đồng nghiệp, cấp lãnh đạo. Ngoài ra, cuộc thi còn giúp tôi ôn lại kiến cơ bản về các luật như Bảo hiểm y tế, Luật Lao động, Luật Khám, chữa bệnh… Đây là sân chơi bổ ích cho những người làm công tác y tế. Tôi mong cuộc thi này sẽ được tổ chức thường xuyên hơn”.
Khép lại phần thi của cụm 1, TS. Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho rằng, hội thi đã đem lại cho người xem hiểu hơn về giá trị của cuộc sống. Bên cạnh đó, có tiếng cười đấy nhưng đã thức tỉnh trong trái tim người thầy thuốc về giá trị nhân văn của cuộc sống. Sau hội thi trở về vị trí công tác, mỗi người thầy thuốc - diễn viên không chuyên sẽ tiếp tục xây dựng bệnh viện thân thiện, đề cao tinh thần đoàn kết, vì người bệnh để phục vụ.
Kết thúc 2 ngày hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất cho BV Bạch Mai; 2 giải nhì: Sở Y tế Bắc Ninh, BVĐK TW Thái Nguyên; 6 giải ba: Sở Y tế Lai Châu, BV Tâm thần TW 1, BV Huyết học - Truyền máu TW, BV Da liễu TW, Sở Y tế Tuyên Quang, Sở Y tế Phú Thọ và 20 giải khuyến khích.
Trao học bổng “Dạ Hương chung sức cùng nữ thầy thuốc tương lai” cho nữ sinh Trường ĐH Y - Dược Huế
Mới đây, Tại Trường đại học Y - Dược Huế đã diễn ra lễ trao học bổng “Dạ Hương chung sức cùng nữ thầy thuốc tương lai” cho 9 nữ sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhất của các khóa. Mỗi suất học bổng trị giá 4.000.000 VND (bốn triệu đồng).
Đây là quỹ học bổng do nhãn hàng Dạ Hương - Công ty Dược phẩm Hoa Linh thành lập. Học bổng nhằm góp phần động viên, khích lệ tinh thần học tập, nỗ lực vươn lên của nữ sinh các trường đại học y, dược lớn trên toàn quốc để trở thành các nữ thầy thuốc giỏi trong tương lai.
Người Việt Nam đầu tiên được giải thưởng cao quý về da liễu
Ngày 16/12/2011, tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, GS. Hee Chul Eun - Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Da liễu Quốc tế đã trao giải thưởng của Liên đoàn Da liễu Quốc tế cho PGS.TS. Trần Hậu Khang, Giám đốc Bệnh viện, Phó Chủ tịch Hội Da liễu châu Á, ủy viên Ban chấp hành Hội Da liễu Đông Nam Á, vì đã có nhiều nỗ lực và cống hiến cho ngành da liễu nước nhà. Hội Da liễu Việt Nam đã được kết nạp vào Hội Da liễu châu Á, Hội Da liễu Đông Nam Á, Hội Da liễu Thế giới. PGS.TS. Trần Hậu Khang là người đầu tiên của khu vực Đông Nam Á đã vinh dự nhận được giải thưởng cao quý này.
Y đức ở một nơi không bình thường
Làm việc trong môi trường mà nhất cử nhất động của nhân viên đều phải cảnh giác vì có thể bị nguy hiểm, thế nhưng với tấm lòng yêu nghề, yêu bệnh nhân nên họ vẫn quyết tâm ở lại với những bệnh nhân mà xã hội gọi bằng cái tên nghe đến nao lòng – người điên.
Nguy hiểm luôn luôn rình rập
Tôi đến bệnh viện tâm thần TP. Hồ Chí Minh vào dịp bệnh viện đang được sửa chữa lại, không khí nóng nực cùng với tiếng máy khoan dường như càng khiến người ta trở nên bức bối khó chịu hơn. “Khi nhân viên mở cửa, em phải bước vào ngay, bước dứt khoát, không được đứng lừng khừng giữa cửa ra vào vì có thể bị giập mặt đấy”. Lời bác sĩ dẫn đường khiến tôi chột dạ.
Đến khoa nội trú nam cũng là lúc khoa vừa tiếp nhận một bệnh nhân chừng 37 tuổi, bệnh nhân lên cơn kích động, đập phá không chịu nhập viện vì cho rằng mình không có bệnh khiến bác sĩ và các hộ lý ở đây được phen “bầm dập” vì bệnh nhân quá khỏe. Tiếp tôi trong phòng khám chừng 6m2, chỉ đủ kê cái bàn khám bệnh và một chiếc giường, ngăn cách với phòng của bệnh nhân bằng cánh cửa sắt kiên cố, như hiểu thắc mắc của tôi, bác sĩ Vũ Đình Vương, Trưởng Khoa Nội trú nam cười “để bảo toàn mạng sống lỡ bệnh nhân lên cơn kích động và làm liều”.
Trong khoảng thời gian làm việc ở khoa này, bác sĩ Vương không nhớ nổi đã bao nhiêu lần phải đi mua cặp kiếng mới để đeo, vì đang khám bị bệnh nhân đấm thẳng vào mặt mà không kịp né. Trước khi “giao” tôi cho các hộ lý ở đây, bác sĩ Vương còn không quên dặn dò “đi đâu phải có nhân viên của khoa đi kèm, không được tự ý đi một mình, nguy hiểm.”
Cô Tống Thị Minh Lâm, nhân viên hộ lý đã bám trụ ở Khoa Bệnh nhân nam trên 20 năm cho biết, ngoài công việc vệ sinh phòng bệnh, cô phải đút cơm cho bệnh nhân, cắt móng tay, chân, cắt tóc; nhiều bệnh nhân không chịu tắm rửa, sợ họ mắc các bệnh ngoài da nên cô cùng các hộ lý lại phải tắm rửa, vệ sinh cho họ. Mỗi lần cho bệnh nhân uống thuốc, cô phải chờ và kiểm tra họ có uống thuốc hay lại giấu thuốc vào kẽ tay, vào dưới lưỡi… Khi bệnh nhân lên cơn kích động, các hộ lý phải giữ bệnh nhân lại. Không ít lần đút cơm cho bệnh nhân cô bị họ phun cơm, nước bọt đầy mặt. Kể về những lần bị bệnh nhân đánh, cô Lâm cười “Hai cái răng cửa của tôi là răng giả đấy, cách đây gần một tháng có bệnh nhân lên cơn kích động, trong lúc vùng vẫy anh ta đấm thẳng vào mặt, hậu quả là hai chiếc răng cửa bay đi. Cũng may nhờ gia đình bệnh nhân hỗ trợ nên tôi mới lắp được chiếc răng giả”.
Hộ lý Bạch Hoàng Hiển cũng cho biết, anh và đồng nghiệp đã nhiều lần bị bệnh nhân siết cổ suýt chết. Nhớ lại những lần chết hụt, anh Hiển vẫn còn tái mặt: “Lần đó trực đêm, tôi bê ghế ra trước cửa ra vào để canh lỡ bệnh nhân trèo tường trốn viện, đêm buồn ngủ quá nên tôi ngồi ngủ gật, lợi dụng lúc tôi đang ngủ gật, hai bệnh nhân nam lấy mền chụp đầu tôi lại rồi bóp cổ. Nghe tiếng tôi ú ớ, chị Minh Lâm nghe được chạy ra la lên, hai bệnh nhân kia sợ quá và buông tôi ra. Lần khác lúc mở cửa cho người nhà bệnh nhân vào thăm, khi cửa vừa mở, bất chợt tôi bị hai bệnh nhân buồng bên kéo tuột vào phòng và siết cổ, cũng may cô y tá thấy cửa mở mà không thấy nhân viên của khoa đâu nên nghi ngờ và ngó vào phòng bên cạnh, thấy tôi bị siết cổ mặt mày tím tái”.
Đó là vài trường hợp trong muôn vàn trường hợp xảy ra ở đây, có nhân viên phải mang thương tật cả đời nhưng chỉ được coi là tai nạn lao động. Thủ phạm là người mất trí, người bị tâm thần nên bác sĩ chẳng biết kêu ai, họ chỉ bảo nhau “không được đi một mình và luôn luôn nhìn trước ngó sau.”
Y đức trong những điều giản dị
Điều trị, chăm sóc cho người bệnh bình thường đã vất vả, khó khăn, việc làm đó đối với những bệnh nhân tâm thần lại càng khó khăn gấp bội. Ngoài việc điều trị bằng chuyên môn, yếu tố tâm lý rất quan trọng. Nhiều lúc các y bác sĩ và các hộ lý còn “hóa thân” thành người bệnh để nói cười tâm sự cùng bệnh nhân. Y tá Nguyễn Thanh Thủy tâm sự: “Thoạt đầu mới vào làm ai cũng sợ nhưng lâu dần thành quen. Không ít nhân viên của bệnh viện bị đánh, bị hất nước vào mặt vì bệnh nhân “ứ chịu mặc quần áo” hay “phải có mẹ em mới chịu tắm cơ”, thậm chí có nhân viên bị bệnh nhân rượt đòi ôm, đòi “yêu”… nhưng đó là những lúc lên cơn còn bình thường họ ngoan lắm. Hiểu được hoàn cảnh và nguồn gốc bệnh của họ nên mình thương lắm. Làm việc ở đây nếu không có tình thương, không có sự cảm thông thì không thể làm nổi…”.
Đang nói chuyện chợt bệnh nhân N.T.T mang vào mấy ly nước ngọt “đãi” các y bác sĩ ở đây với lý do “mẹ con mới cho tiền”, rồi anh lân la trò chuyện, cười đùa. Thấy T. đưa nước ngọt mời và đứng nói chuyện, nhiều bệnh nhân khác cũng bắt chước đem bánh kẹo, trái cây tới “để ăn chung cho vui”. BS. Vương cho biết: “Bình thường bệnh nhân ngoan lắm, rất nghe lời nhân viên ở đây nhưng khi lên cơn họ rượt bác sĩ và nhân viên ở đây chạy lòng vòng khắp khoa. Đối với bệnh nhân tâm thần, sự ngọt ngào dỗ dành để bệnh nhân đỡ căng thẳng thần kinh là rất quan trọng, đôi khi chỉ một phản ứng không khéo, bệnh nhân bị kích động, không những nhân viên rơi vào tình thế nguy hiểm khôn lường mà bệnh tình bệnh nhân càng trở nên phức tạp hơn.”
Làm việc ở bệnh viện tâm thần, ngoài áp lực công việc, y bác sĩ cùng các nhân viên ở đây còn phải đối mặt với áp lực từ người thân và định kiến xã hội. Bản thân họ khi quyết định nhận việc cũng luôn bị gia đình, bạn bè can ngăn vì sợ khổ, sợ bị hành hung, sợ tâm thần ảnh hưởng bởi bệnh nghề nghiệp… Nhìn bác sĩ, hộ lý ở đây đang dần đến tuổi cần được nghỉ ngơi, tôi chợt giật mình vì không biết liệu những ai sẽ đủ can đảm để tiếp nối công việc của họ. Khi hỏi về vấn đề nhân sự, bác sĩ Vương thở dài: “Đó là nỗi lo hiện nay của bệnh viện và trong những cuộc họp, chúng tôi đã đưa vấn đề này ra thảo luận để tìm ra giải pháp nhưng khi đăng tuyển chả mấy khi nhận được hồ sơ dự tuyển, có người vào làm được vài ngày rồi cũng lấy lý do này nọ xin nghỉ. Không biết ai sẽ thay thế khi chúng tôi về hưu!”. Đó không chỉ là câu hỏi của bác sĩ Vương mà còn là câu hỏi mà Ban giám đốc bệnh viện đang rất đau đầu tìm phương pháp giải quyết.
Chia tay bệnh viện tâm thần, chia tay những y bác sĩ, những nhân viên hộ lý đang cần mẫn chăm sóc bệnh nhân trong cơn điên loạn, trong đầu tôi thầm nghĩ: “Y đức đâu phải là những điều gì cao siêu, đâu phải là tấm bảng 12 điều y đức treo lên tường để nhắc nhở… Y đức đôi khi chỉ là hành động không kịp suy nghĩ khi đưa tay cho bệnh nhân cắn vì sợ họ trong cơn kích động sẽ cắn phải lưỡi, hay lặng lẽ cắt tóc, móng tay, tắm rửa cho bệnh nhân, khi lặng lẽ “nhập vai” cùng hát, cùng làm thơ, cùng vui buồn với bệnh nhân”. Ở bệnh viện tâm thần này, “y đức” cứ lặng lẽ tỏa hương.
Dân trí
Hà Nội: Số ca sốt xuất huyết tăng gấp đôi so với năm ngoái
Từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận 2.837 ca sốt xuất huyết (SXH), tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Số ca mắc tay chân miệng là 831 ca, trong đó 1 ca tử vong. Số ca mắc cúm A/H1N1 được xác định là 145 ca, 1 ca tử vong.
Ông Nguyễn Khắc Hiền, Phó giam đốc Phụ trách SYT Hà Nội cho biết tại buổi làm việc giữa Bộ Y tế và UBND TP Hà Nội hôm 14/12.
Ông Hiền cho biết thêm, ngoài việc tuyên truyền, triển khai phòng chống dịch bệnh, Hà Nội cũng đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Sở Y tế đã phối hợp liên ngành và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ thanh tra vệ sinh thực phẩm tại hơn 47 nghìn cơ sở sản xuất, dịch vụ ăn uống. Riêng đợt kiểm tra giám sát VSATTP dịp trung thu đã phạt tiền 54 cơ sở vi phạm ATTP, đình chỉ 22 cơ sở và hủy sản phẩm của 4 cơ sở do không đảm bảo ATVSTP.
Trước một số dịch bệnh bệnh vẫn diễn biến phức tạp như sốt xuất huyết, tay chân miệng đang diễn ra tại Hà Nội và theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, mùa Đông - Xuân năm nay tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến bất thường là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh bùng phát nhất là một số dịch bệnh như: cúm A/H1N1, cúm A/H5N1, tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả…UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu Hà Nội cần tăng cường các biện pháp chống dịch bệnh, đồng thời đảm bảo an toàn thực phẩm trong những tháng cuối năm nhất là nhóm thực phẩm phục vụ cho Tết Nguyên đán.
Theo đó, cần tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường cơ quan, nơi công cộng, khu dân cư và tại mỗi gia đình đảm bảo môi trường sạch, đẹp để dịch, bệnh không có điều kiện phát sinh. Sở Y tế cần chỉ đạo hệ thống y tế từ thành phố đến cơ sở tăng cường giám sát phát hiện sớm ca bệnh dịch để xử lý kịp thời không để dịch lan rộng. Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, phương tiện cho công tác phòng, chống dịch và làm tốt công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh dịch.
Phối hợp với các ngành liên quan chỉ đạo tăng cường thanh kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm nhất là các nhóm thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán cũng như đảm bảo an toàn thực phẩm trong các Lễ hội đầu Xuân.
Người lao động
“Ăn chi toàn là đồ bẩn!”
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã thốt lên như vậy tại buổi triển khai công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn TPHCM, tổ chức tại UBND TP vào chiều 17/12
“100% mứt các loại ngâm chất tẩy trắng công nghiệp, gần 50% dụng cụ sản xuất bẩn, 50% nước uống đóng bình nhiễm vi sinh. Đúng là quá bẩn, ăn chi toàn là đồ bẩn!”. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nhìn nhận thực tế bất cập này tại TPHCM.
Hiểm họa hóa chất, phóng xạ
Sáng 17/12, đoàn công tác Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đã đi khảo sát tại một số điểm được cho là có nguy cơ cao về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) như chợ Kim Biên (quận 5), bếp ăn tập thể Công ty Pou Yuen (quận Bình Tân, nơi có khoảng 80.000 công nhân làm việc) và cơ sở chế biến kinh doanh thức ăn sẵn khu vực chợ An Đông (quận 5).
Tại chợ Kim Biên, hoạt động kinh doanh, sang chiết hóa chất, phụ gia thực phẩm diễn ra ì xèo, các loại thùng hóa chất công nghiệp, phụ gia thực phẩm đặt lộn xộn dưới nắng gắt.
Ông Nguyễn Gia Hòa, Trưởng Phòng Kinh tế quận 5, cho biết tại chợ Kim Biên hiện có 94 cơ sở kinh doanh hóa chất, trong đó, 74 hộ kinh doanh hương liệu phụ gia thực phẩm, còn lại là hóa chất công nghiệp và hầu hết các sản phẩm có nguồn gốc nước ngoài. Theo quy định, hóa chất phải được bảo quản như thuốc (từ 18oC – 20oC), người kinh doanh phải am hiểu chuyên môn nhất định nhưng thực tế 100% hộ kinh doanh ở đây đều mù tịt, chưa kể kinh doanh không có giấy phép.
Theo ông Phạm Việt Thanh, Giám đốc Sở Y tế kiêm Phó trưởng Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành ATVSTP TPHCM, năm 2011, qua kiểm tra 32.585 cơ sở chế biến kinh doanh thực phẩm, phát hiện 1.463 cơ sở sai phạm với số tiền phạt gần 5 tỉ đồng, đình chỉ hoạt động 181 cơ sở, tịch thu tiêu hủy gần 25 tấn thực phẩm các loại. Đáng lo ngại, đã phát hiện, tiêu hủy gần 1,5 tấn thực phẩm đóng hộp, bao gói (gia vị, nước xúp, mì, nước quả, trà…) nhiễm phóng xạ, quá hạn sử dụng.
Nhiều biến tướng
Hầu hết lãnh đạo nhiều sở, ngành thừa nhận việc kiểm soát, quản lý về ATVSTP hiện gặp khó khăn. Theo ông Phan Xuân Thảo, Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP, có nhiều biến tướng, đối phó khiến cơ quan quản lý “đau đầu”. Việc phối hợp liên ngành kiểm soát nguồn thịt động vật đưa vào TP đang dần thực hiện khá tốt.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chất vấn: “Vậy tại sao hàng tấn thịt thối, chân gà thối vẫn lọt vào TP?”. Ông Thảo thừa nhận xuất hiện tình trạng sử dụng giấy kiểm dịch động vật giả mạo, ngụy trang cao cấp, sử dụng địa chỉ “ma”, chủ hàng “bỏ của chạy lấy người” khi bị phát hiện... “Đây là gánh nặng của TP, TP không phải là túi rác mà phải ôm hết các loại hàng thối tuồn về đây”, ông Thảo bức xúc.
Ông Trần Đình Vĩnh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản TP, cho rằng kiểm soát ATVSTP nguyên liệu thủy hải sản khá nhức đầu vì trong khi tất cả các ngành khác đều có giấy tờ liên quan đến nguồn gốc thực phẩm thì bên thuỷ sản “không có mảnh giấy lận lưng”.
PGS.TS Lê Hoàng Ninh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Y tế công cộng TPHCM, cho biết 30% số vụ ngộ độc là không tìm ra nguyên nhân, còn các vụ đã xác định được thì 50% là do vi trùng và 50% do hóa chất. Ông cũng cho rằng chưa có cơ sở khoa học nào để khẳng định có sự chuyển dịch tác nhân gây ngộ độc thực phẩm trong những vụ ngộ độc thực phẩm hiện nay. Đây cũng là mối nguy cơ cho công tác giám sát quản lý.
Phó Chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận kêu gọi người dân tự bảo vệ sức khỏe, đồng thời kiến nghị cấp Trung ương nhanh chóng “gỡ rối” cho TP trong việc triển khai Luật ATVSTP. Ông cũng cho rằng TP cần tăng thêm 60 biên chế cho lực lượng thanh tra, lập các đội phản ứng nhanh, xử lý ATVSTP tại các chợ đầu mối.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao công tác ATVSTP của TP cũng như thực hiện đề án chuỗi thực phẩm an toàn. Bà cũng cho rằng ngộ độc thực phẩm mãn tính mới là điều đáng sợ và đề nghị TP trong thời gian tới không để xảy ra. Bà cũng thừa nhận việc thực hiện Luật ATVSTP là quá chậm và hứa sẽ giải quyết những kiến nghị của TP.
“Đổ tiền” để kiểm soát ATVSTP Ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP TP, đưa ra bảng kết quả xét nghiệm về thực phẩm khiến người đứng đầu cơ quan ngành y tế Việt Nam giật mình. Cụ thể, 27% nước tương, tương ớt nhiễm vi sinh; 50% nước uống đóng bình nhiễm vi sinh; 40% bánh canh, bún nhiễm hóa chất; 50% tương các loại nhiễm vi sinh; 33% bột ớt, hạt dưa nhiễm Rhodamine B; 33% mì, phở, bánh canh các loại nhiễm hàn the; 37,5% chả các loại nhiễm hàn the; 100% mứt các loại nhiễm chất tẩy trắng công nghiệp; 70,4% xirô các loại nhiễm DEHP… “Bộ máy ATVSTP TP đang hằng ngày lo bữa ăn cho hơn 9 triệu con người. Đây là nhiệm vụ không phải nhỏ với chúng tôi” - ông Hòa phân trần. Trong thời gian tới, UBND TP dự trù chi gần 60 tỉ đồng triển khai thực hiện đề án “Xây dựng mô hình điểm quản lý thực phẩm theo chuỗi thực phẩm an toàn giai đoạn 2011-2015”. |
Nhân dân
Những thách thức trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản
Những năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) ở nước ta đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, công tác này vẫn còn nhiều thách thức đòi hỏi cần phải có những nhóm giải pháp đồng bộ và sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành liên quan.
Tình trạng sức khỏe bà mẹ và trẻ em tuy đã được cải thiện, nhưng tai biến sản khoa và tử vong mẹ vẫn còn có sự khác biệt rõ rệt giữa các vùng, miền. Tử vong trẻ em dưới một tuổi và dưới năm tuổi tuy đã giảm mạnh nhưng tử vong sơ sinh còn cao (chiếm khoảng 70% số ca tử vong trẻ em dưới 1 tuổi, 50% số ca tử vong trẻ em dưới năm tuổi). Khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trước, trong và sau sinh, chăm sóc trẻ sơ sinh còn hạn chế ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tình trạng đẻ tại nhà, đẻ không có cán bộ được đào tạo đỡ còn khá phổ biến ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ thăm khám bà mẹ và trẻ sơ sinh sau đẻ còn thấp.
Hoạt động cung ứng phương tiện tránh thai gặp khó khăn. Trong khi đó, những năm tới, do số phụ nữ bước vào độ tuổi sinh đẻ tiếp tục tăng (dự kiến đạt gần 27 triệu người vào năm 2020), nhu cầu sử dụng các biện pháp tránh thai, nhất là các biện pháp tránh thai hiện đại, sẽ tiếp tục tăng và luôn giữ ở mức cao. Tình trạng phá thai và vô sinh còn nhiều. Tỷ lệ phá thai, bao gồm cả phá thai ở thanh niên, người chưa thành niên còn cao. Tình trạng phá thai lặp lại còn khá phổ biến, phá thai không an toàn vẫn còn xảy ra. Tỷ lệ vô sinh còn cao, nhưng khả năng tiếp cận dịch vụ hỗ trợ cho người vô sinh còn hạn chế. Tình trạng nhiễm khuẩn đường sinh sản khá phổ biến, bệnh lây truyền qua đường tình dục - HIV và ung thư đường sinh sản còn cao. Việc khám, phát hiện, điều trị, theo dõi và tư vấn sau điều trị chưa được quan tâm đúng mức. Việc sàng lọc, phát hiện sớm và dự phòng ung thư đường sinh sản chưa được triển khai rộng rãi. Sự kết nối giữa hệ thống dịch vụ chăm sóc SKSS và phòng, chống HIV/AIDS còn hạn chế. SKSS, sức khỏe tình dục (SKTD) ở các nhóm đối tượng đặc thù còn nhiều thách thức. Tình trạng quan hệ tình dục không an toàn, mang thai ngoài ý muốn và phá thai, mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục ở người chưa thành niên và thanh niên có xu hướng gia tăng. Hiểu biết, hành vi về SKSS, SKTD của người chưa thành niên và thanh niên còn nhiều hạn chế. Kiến thức, thái độ và hành vi về DS - SKSS trong cộng đồng và ngay cả cán bộ y tế còn chưa cao. Dịch vụ chăm sóc SKSS nam giới, người cao tuổi, người di cư chưa đáp ứng được nhu cầu. Nhận thức về giới trong cộng đồng rất hạn chế, thiếu hiểu biết về ảnh hưởng của bạo lực tình dục tới SKSS, SKTD của nạn nhân; thiếu hiểu biết về mối liên quan giữa lạm dụng chất gây nghiện và bạo hành giới; quan niệm lạc hậu về vai trò của nam và nữ, phụ nữ thiếu hiểu biết về quyền của bản thân.
Ðể khắc phục những tình trạng đó, Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011- 2020 với nhiều nội dung quan trọng. Chiến lược xác định bảy giải pháp cụ thể, từ tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động truyền thông đối với tất cả các nhóm đối tượng, tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người cao tuổi và trẻ vị thành niên; nâng cao chất lượng truyền thông giáo dục; nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho người cao tuổi, trẻ vị thành niên, chất lượng dịch vụ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện đào tạo và tập huấn theo địa chỉ, theo nhu cầu, nhất là vùng sâu, vùng xa... Các giải pháp để cải thiện tình trạng SKSS, nâng cao chất lượng dịch vụ CSSKSS trong Chiến lược không thể tập trung ưu tiên vào bất cứ một nhóm đối tượng đặc biệt nào, mọi nhóm đối tượng đều được quan tâm, và mọi giải pháp đều được đặt trong một kế hoạch tổng thể và toàn diện. Ðó là sự kết hợp giữa những nhóm giải pháp về cơ chế quản lý, về xây dựng văn bản chính sách pháp luật, giải pháp về tài chính, đào tạo cán bộ chuyên môn kỹ thuật; cung ứng dịch vụ và xã hội hóa công tác CSSKSS. Như vậy, chất lượng SKSS nói riêng và sức khỏe người dân nói chung mới được cải thiện và nâng cao.
2.719 cán bộ y tế của TP Hồ Chí Minh luân phiên về hỗ trợ tuyến dưới
Sau ba năm thực hiện Ðề án 1816, 24 bệnh viện thuộc ngành y tế TP Hồ Chí Minh đã cử 2.719 lượt cán bộ đi luân phiên hỗ trợ 64 bệnh viện của 28 tỉnh, thành phố phía nam. Các bác sĩ đi luân phiên chuyển giao được 1.859 kỹ thuật của 26 chuyên ngành; tổ chức 1.040 lớp tập huấn cho 15.859 học viên; tham gia khám và điều trị cho hơn 137 nghìn lượt người bệnh và thực hiện 5.459 ca phẫu thuật. Ngoài hỗ trợ các tỉnh, thành phố, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh còn cử hàng trăm lượt cán bộ về hỗ trợ các bệnh viện tuyến quận, huyện. Theo đánh giá của Bộ Y tế, TP Hồ Chí Minh là đơn vị dẫn đầu khối địa phương trong việc thực hiện Ðề án 1816.
Thừa Thiên - Huế tập trung thực hiện chính sách dân số, sức khỏe sinh sản vùng ven biển, đầm phá
Tỉnh Thừa Thiên - Huế tích cực triển khai công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGÐ tại các vùng đầm phá, ven biển, nơi tỷ lệ sinh con thứ ba còn khá cao, tỷ lệ mắc bệnh viêm nhiễm đường sinh sản đang ở mức hơn 48%. Các ban, ngành, địa phương tại Thừa Thiên - Huế đã gắn các phong trào, cuộc vận động xây dựng đời sống mới ở khu dân cư, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa... với công tác dân số - KHHGÐ và đạt những kết quả khả quan. Có 833/1.455 khu dân cư đăng ký không sinh con thứ ba; số thôn, bản, làng đạt văn hóa hơn 90%. Tỉnh ưu tiên xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện tốt chính sách dân số, lồng ghép đưa cư dân sống trên đầm phá lên bờ định cư, thực hiện nhiều chính sách dân số - KHHGÐ hiệu quả, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở vùng biển, ven đầm phá.
Làm chủ kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp
Khoa Ngoại Bệnh viện Nội tiết T.Ư sau mười năm thành lập đã phẫu thuật thành công cho khoảng 25 nghìn người bị bệnh bướu cổ và các bệnh lý liên quan chuyên ngành nội tiết. Trong đó, kỹ thuật phẫu thuật nội soi tuyến giáp ngày càng được hoàn thiện và trở thành kỹ thuật mũi nhọn, được chuyển giao cho nhiều thầy thuốc trong nước và nước ngoài. Ðến nay, đã có hơn 100 giáo sư, bác sĩ trong khu vực Ðông - Nam Á như: Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Thái-lan... sang học tập và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật nội soi tuyến giáp. Hiện Khoa đang chuẩn bị cán bộ, cơ sở vật chất để mở rộng thực hiện nhiều loại phẫu thuật khác với các bệnh lý nội tiết và liên quan cho những người bệnh đái tháo đường; triển khai phẫu thuật mạch máu bàn chân ở người bệnh đái tháo đường, phẫu thuật bệnh lý tuyến tụy (tụy nội tiết và ngoại tiết), bệnh lý u tuyến thượng thận, u tuyến cận giáp.
VTC news, Tuổi trẻ
Cô gái bị xăm hình con rết lên mặt, ngực: Nhiễm trùng do xóa vết xăm
Hiện tại vết thương của Giang đang bị nhiễm trùng do gia đình tự đưa cô đến một thẩm mỹ viện ở TP Vinh để tẩy xoá.
Ngày 17/12, cô gái Nguyễn Thị Giang (SN 1991, quê ở xã Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An) – nạn nhân trong vụ “cô gái bị xăm hình mặt rết” đã được đưa ra Hà Nội và bắt đầu chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Thu Cúc.
Gặp phóng viên vào chiều 18/12 tại bệnh viện, Giang tỏ ra khá e ngại, vẻ đượm buồn, đôi mắt chăm chăm nhìn về một phía và kể chuyện trong trạng thái khá căng thẳng.
Về những vết xăm ở mặt và ngực, Giang cho biết khi từ TP Vũng Tàu về Nghệ An, gia đình rất hoảng hốt và lo sợ với những hình xăm trên mặt và ngực của mình nên đã nhờ người đưa đến một thẩm mỹ viện ở TP Vinh để xoá.
“Gia đình tôi thấy cháu như thế chẳng biết làm thế nào, nghe người ta chỉ thì cứ thế thực hiện, tổng chi phí thẩm mỹ cũng đã hết hơn 30 triệu đồng” – chị Trần Thị Hoà, mẹ cô gái cho biết. Tuy nhiên, việc tẩy xoá ở Vinh của cô gái đã khiến cho vết thương nặng hơn khi chưa xoá, hình ba con vật bị xăm nay đã bị lõm hẳn vào và có màu đỏ tấy, một số phần tẩy xoá đã có dấu hiệu bị nhiễm trùng.
Một bác sĩ nhận định, những hình xăm của Giang đang rất mới, lại đi tẩy ngay sau đó, điều này làm cho cơ địa da của Giang kém đi, việc phục hồi cũng vì thế mà trở nên phức tạp hơn.
“Ngày 19/12, chúng tôi sẽ tiến hành hội chẩn và đưa ra phác đồ điều trị cho bệnh nhân, hiện tại chưa thể nói trước được điều gì” – vị bác sĩ này khẳng định.
Thanh niên
“Thánh cô” chữa bá bệnh bằng rượu
Gần đây, tại địa bàn xã Tam An, H.Long Thành (Đồng Nai) xuất hiện 2 "thánh cô" trị bá bệnh, kể cả ung thư, bại liệt... chỉ bằng rượu.
Tại ấp 3 và 4 xã Tam An nhiều năm nay tồn tại 2 cơ sở chữa bệnh “chui” nhưng được truyền tai nhau, lôi kéo người dân từ nhiều nơi về chữa bệnh, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự.
Đi gặp “thánh cô”
Theo lời chỉ dẫn của một tiểu thương tại chợ Long Thành, chúng tôi tìm đến nhà “thánh cô” tên Kiều, tại ấp 4, xã Tam An. Ngôi nhà nằm khuất cuối con hẻm, xung quanh xây tường bít kín, ẩm thấp. Bên trong có 4 người túc trực đón bệnh nhân và cảnh giới.
Người bệnh tên H.N.H (41 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) cho biết bị đau nhức, liệt nửa người đã chạy chữa khắp nơi, kể cả đi nước ngoài chữa trị nhưng không khỏi. Sau khi dùng tay nắn vào vết thương, "thánh cô" phán: "Đã nhiều người bệnh còn nặng hơn anh, bác sĩ đều bó tay nhưng về đây tôi đều cứu được”. Dứt lời “thánh cô” gọi người đem đến một chai nước ngọt đựng rượu trắng, yêu cầu người bệnh cởi áo, rồi đổ rượu ra tay, thoa lên chỗ đau và hỏi: "Có thấy gì không? Có thấy tê tê không? Thấy bớt chưa?”… Người bệnh chưa kịp trả lời, "thánh cô" đổ hết chai rượu lên đầu người bệnh rồi tiếp tục xoa, bóp lên đầu, tay và chân. Khoảng 10 phút chữa trị, “thánh cô" thở phào rồi đưa cho bệnh nhân một chai rượu, dặn đem về xoa bóp và uống "vài hôm là hết bệnh" (!?).
Sau anh H., "thánh cô" quay sang chữa cho ông cụ khoảng 60 tuổi đang có vẻ đau đớn vì căn bệnh gai cột sống hành hạ. Chúng tôi đợi ông chữa trị xong để hỏi thăm bệnh tình. Ông cho biết đã chữa trị tại đây hơn 2 tháng nay. “Nghe người ta nói ở đây chữa trị hiệu nghiệm nên đến thử, thế nhưng càng ngày thấy càng nặng hơn, không ngồi được dù mỗi ngày tôi đều nhờ con, cháu thoa rượu “thánh” với hy vọng sẽ hết bệnh", ông lão thều thào nói không ra hơi.
Rời nhà Kiều, theo lời đồn thổi của người dân, chúng tôi tìm đến nhà "thánh cô" E. (cách nhà "thánh cô" Kiều khoảng 2 km). Tương tự, nhà “thánh cô" E. nghi ngút nhang đèn, trước nhà một người đàn ông ngồi đón bệnh. Còn “thánh cô” nằm võng đợi bệnh trong nhà.
Sau khi xem thần sắc của tôi, "thánh cô" bắt cởi áo ra, rồi ra phía sau dùng tay áp vào vai như truyền nội công. Được khoảng 10 phút, "thánh cô" lấy 3 lá trầu và 1 chai rượu rồi xoa rượu lên lưng. Lát sau, "thánh cô" lấy cái chung nhỏ, ra ngoài bàn thiên đổ rượu vào đưa cho tôi và bảo “khấn tên tuổi rồi uống đi”. Trước lúc ra về, chúng tôi còn được nhận một chai rượu nữa dặn về uống kèm theo lời hẹn “ngày mai lên tái khám”. Khi được hỏi về lễ vật và chi phí chữa bệnh, “thánh cô” nói: "Chỉ cần mua trái cây đến cúng được rồi. Tôi không dám lấy tiền, vì dạo này công an làm dữ quá. Mỗi ngày chỉ dám khám cho 10 - 20 người để… làm phước" (!).
Đã nhiều lần xử lý
Theo hồ sơ tại cơ quan chức năng H.Long Thành, “thánh cô” Kiều tên thật là Trần Diễm C. (SN 1974, ngụ xã Tam An) và người còn lại là Nguyễn Thị E. (SN 1966, cùng ngụ xã Tam An). Trước đây, bà E. làm nghề buôn bán hàng rong, sau đó chuyển sang "hành nghề" chữa bệnh mê tín dị đoan tại xã Long An (H.Long Thành). Một thời gian sau, cơ quan chức năng phát hiện và xử lý vi phạm, bà E. liền chuyển về xã Tam An hoạt động.
Ông Võ Văn Luật, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Tam An cho biết: "Cả 2 trường hợp này đã nhiều lần bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện vi phạm về chữa bệnh mê tín, đồng bóng, tụ tập đông người gây phức tạp về tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Sau đó công an xã đã nhiều lần mời lên viết cam kết không tái phạm".
Nhiều loại nước uống, mì, phở không đạt vệ sinh
Kết quả kiểm tra của Sở Y tế cho biết loại thực phẩm được bán trên địa bàn TP trong thời gian qua, có nhiều loại không đảm bảo ATVSTP.
Cụ thể, kiểm tra 34 mẫu “nước tinh khiết”, có đến 50% mẫu không đạt điều kiện vi sinh. Kiểm tra 15 mẫu mì, phở, bánh canh các loại, có 33,3% mẫu chứa hàn the.
Kiểm tra 12 mẫu về vi sinh đối với mì, phở, bánh canh, có đến 45,5% không đạt điều kiện. 11 mẫu nước tương, tương ớt thì có hơn 27% không đạt vi sinh. Kiểm tra formol 4 mẫu bánh canh và bún, có 25% mẫu không đạt.
Lao động, Nông thôn ngày nay, Tiền phong, Gia đình & Xã hội
Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại TP.Hồ Chí Minh: Càng soi càng thấy bẩn
Trước thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) đang ở mức báo động trong thời gian gần đây, sáng 17.12, đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đã trực tiếp đến chợ bán sỉ hoá chất, cơ sở chế biến, bếp ăn... tại TP.Hồ Chí Minh để thực “mục sở thị”.
Một thực tế đáng cảnh báo, đó chính là hoá chất bán vô tội vạ, thực phẩm bẩn tràn lan vẫn tiếp tục hoành hành... ngay từ chợ cho đến tận bàn ăn của người dân.
100% mù tịt về hoá chất
Ông Nguyễn Gia Hòa - Phó Trưởng phòng Kinh tế quận 5 - cho biết, tại chợ Kim Biên hiện có 94 cơ sở kinh doanh hóa chất, trong đó 74 hộ kinh doanh hương liệu phụ gia thực phẩm, còn lại là hóa chất công nghiệp và sản phẩm hầu hết nguồn gốc nước ngoài.
Trên thực tế, 100% số hộ kinh doanh ở đây đều mù tịt về hoá chất, chưa kể kinh doanh không có giấy phép. Đặc biệt, 90% phụ gia hóa chất trên thị trường quận 5 nhập khẩu từ nước ngoài, nhưng nhiều hóa chất không được ghi nhãn mác, nhập nhằng không biết nhập từ đâu khiến cơ quan chức năng không kiểm soát được.
Ông Thái Thanh Hải - Trưởng phòng Y tế quận 5 - cho biết, ngoài số hộ kinh doanh phụ gia thực phẩm trong chợ, trên địa bàn quận 5 còn gần 100 cơ sở kinh doanh hóa chất công nghiệp và phụ gia thực phẩm.
Cũng theo ông Hải, trong năm 2011 đã kiểm tra 37 cơ sở kinh doanh phụ gia thực phẩm, hầu như cơ sở nào cũng có sai phạm. Đoàn kiểm tra phạt tiền 8 cơ sở, chờ xử lý hai cơ sở và nhắc nhở 27 cơ sở.
Ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến giống nòi!
Tại buổi làm việc với UBND TPHCM về ATVSTP, BS Phạm Việt Thanh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM - cho biết, TP hiện có gần 30.000 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống. 80% nguyên liệu cung cấp cho TP là từ các tỉnh đưa về, do đó khó kiểm soát nguy cơ tiềm ẩn về ATVSTP. Việc kinh doanh, sử dụng các phụ gia trong sản xuất, bảo quản vẫn còn vi phạm nhiều...
PGS-TS Lê Hoàng Ninh - Viện trưởng Viện Vệ sinh y tế công cộng - đã đưa số liệu thống kê cảnh báo: Trong năm 2011, TPHCM có 80 vụ ngộ độc thực phẩm với 848 người bị ngộ độc (tăng hơn 100 người so với năm 2010). Theo ông Phan Xuân Thảo - Chi cục trưởng Chi cục Thú y TPHCM - thời gian qua thịt bẩn, thịt thối tuồn vào TPHCM vẫn còn... Ông Thảo thừa nhận xuất hiện tình trạng sử dụng giấy kiểm dịch động vật giả mạo, ngụy trang cao cấp, sử dụng địa chỉ “ma”, chủ hàng “bỏ của chạy lấy người” khi bị phát hiện...
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cảnh báo, các vụ ngộ độc xảy ra gần đây cũng chỉ là ngộ độc cấp tính, sợ nhất là ngộ độc mạn tính, ảnh hưởng đến nòi giống. Chẳng hạn điểm qua tỉ lệ giám sát kiểm nghiệm hóa lý, vi sinh của nhiều loại thực phẩm như nước đóng bình, đóng chai, mứt, dụng cụ chế biến, bánh phở chưa đạt chỉ tiêu VSATTP lên tới trung bình 20% - 50%.
Trước thực trạng trên, ông Hứa Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - cho biết, UB đã yêu cầu các KCN-KCX phải dành đất để xây dựng khu bếp ăn tại chỗ, hạn chế tình trạng vận chuyển thức ăn từ nơi khác đến dễ gây ngộ độc. Để tiến tới 50% nguồn thực phẩm vào thành phố được kiểm soát VSATTP vào năm 2015, TP đang triển khai đề án “chuỗi thực phẩm an toàn” từ nơi trồng trọt, chăn nuôi đến nơi tiêu thụ. Bộ trưởng yêu cầu trước mắt, TP nên công khai những cơ sở vi phạm lên phương tiện thông tin truyền thông để người dân biết, tẩy chay.
Gia đình & Xã hội
Ông Nguyễn Thanh Long được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Y tế
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Long, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.
http://dantri.com.vn
Bệnh sốt rét “rục rịch” tăng trở lại ở phía Nam
(Dân trí) - Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TPHCM cho biết Viện đã phát hiện ký sinh trùng gây bệnh kháng thuốc, bên cạnh đó các tác nhân truyền bệnh cũng kháng các loại hóa chất đang sử dụng hiện nay.
Giai đoạn từ 1991 đến 1993 dịch sốt rét hoành hành dữ dội tại các tỉnh phía Nam, hàng năm có trên 300.000 ca mắc bệnh, số người chết lên đến hơn 800 người. Nỗ lực phòng chống loại bệnh nguy hiểm này của ngành y tế đã mang lại kết quả khả quan bởi hơn 10 năm qua, dịch sốt rét không xảy ra, số ca tử vong vì bệnh này chỉ còn dưới 10 người.
Phạm vi lưu hành của ký sinh trùng gây bệnh đã được thu hẹp nhưng vẫn là mối nguy hiểm thường trực đối với sức khỏe của người dân bởi ký sinh trùng gây bệnh đang có nhiều “biến tướng”. TS Lê Thành Đồng, Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TPHCM cho biết: “Trong thời gian từ năm 2009 - 2010 và 6 tháng đầu năm 2011 ký sinh trùng sốt rét có xu hướng gia tăng trở lại ở khu vực phía Nam, tử vong do sốt rét cũng không ổn định”.
Đặc biệt Viện đã phát hiện phát hiện có hiện tượng ký sinh trùng sốt rét P. falciparum kháng thuốc điều trị đặc hiệu artesunate cho chương trình sốt rét hiện nay ở tỉnh Bình Phước. Bên cạnh đó tác nhân truyền bệnh ở các tỉnh giáp biển Tây Nam bộ như Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre, Long An cũng đang kháng với các loại hóa chất đang được sử dụng hiện nay trong chương trình phòng chống sốt rét.
Trước nguy cơ bệnh sốt rét có thể bùng phát trở lại, tại buổi lễ kỷ niệm 35 năm thành lập và trao tăng Huận chương lao động hạng nhì của Thủ tướng Chính phủ cho Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TPHCM (18/12), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu: “Phải duy trì bảo vệ thành quả đã đạt được trong công tác phòng chống sốt rét, không để sốt rét gia tăng trở lại và từng bước đẩy lùi sốt rét. Ngăn chặn sốt rét kháng thuốc gia tăng và lan tràn ra các vùng để bảo vệ sức khỏe của người dân”.
http://hanoimoi.com.vn
Khoảng 15% thai phụ mắc viêm gan siêu vi B
Tại hội thảo Việt - Pháp với chủ đề "Thai kỳ nguy cơ cao: chẩn đoán tiền sản, xử trí, chăm sóc và điều trị sơ sinh non yếu" mới đây, TS Ngô Minh Xuân, Trưởng khoa Sơ sinh (Bệnh viện Từ Dũ) cho biết, hiện nay tỷ lệ thai phụ ở Việt Nam mắc viêm gan siêu vi B khá phổ biến, chiếm từ 10 đến 15% và thường lây truyền từ mẹ sang con trong khi sinh.
Theo các chuyên gia, phụ nữ mang thai có nguy cơ mắc viêm gan B cao nếu nghiện ngập, có nhiều bạn tình, có tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh. Nếu xuất hiện viêm gan cấp tính trong tình huống sản phụ không được miễn dịch với siêu vi viêm gan B thì cần tiêm phòng ngay và tiêm huyết thanh phòng cả cho trẻ sau sinh. Hội chứng HELLP (một biến chứng sản khoa) cũng thường xuất hiện và đe dọa tính mạng của thai phụ (thường xảy ra ở 3 tháng cuối thai kỳ) với tỷ lệ mắc là 6/1.000 thai phụ.