Tuổi trẻ, Lao động, Phụ nữ Việt Nam
Chương trình “Ước mơ của Thúy” lần 4: Những đóa hoa nở rực tình người
Sáng 13-11, ngày hội hoa hướng dương “Vì bệnh nhi ung thư” lần 4-2011 đã diễn ra đồng thời tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM và Nhà văn hóa Sinh viên học sinh Hà Nội. Cánh đồng hoa hướng dương nở rực rỡ từ những tấm lòng nhân ái của cộng đồng hướng về bệnh nhi ung thư.
Tại TP.HCM, có hơn 5.000 lượt người đến tham gia ngày hội. Hàng ngàn cánh hoa hướng dương ấm áp yêu thương của cộng đồng gửi về ngày hội, mỗi bông hoa là một lời nguyện cầu và nhắn nhủ yêu thương đến các bệnh nhi ung thư. Chị Doris (nhân viên khách sạn Renaissance Riverside Saigon) chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi nghe các đồng nghiệp nói về ngày hội và câu chuyện của bệnh nhi là tôi đã rất muốn tham gia. Mỗi một bông hoa sẽ góp thành cánh đồng và truyền tải những thông điệp yêu thương rất đỗi nhân đạo”. Chị Doris cũng mua hai bức tranh do bệnh nhi vẽ.
Tại Hà Nội, sáng qua 20 bé “khỏe mạnh” nhất Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp và khoa ung bướu Bệnh viện Nhi T.Ư đã được đưa đến dự ngày hội ở Nhà văn hóa Sinh viên học sinh Hà Nội. Ngày hội vui, nhưng hình ảnh những bệnh nhi phải băng ở mắt do vừa phải bỏ mắt, đầu trơn nhẵn không còn một sợi tóc, những gương mặt mệt mỏi vì tiêm truyền đã khiến những người tham dự chương trình rớm nước mắt.
Cũng như nhiều bạn khác, bé Trần Tuấn Thành, học sinh lớp 7, được nhận học bổng hôm nay có hoàn cảnh rất khó khăn. Thành được phát hiện mắc bệnh ung thư máu năm 2003, ba năm ròng rã chạy chữa và niềm vui đã đến khi bác sĩ thông báo em đã khỏi bệnh, được về nhà đi học năm 2006. Theo chị Lê Thị Lan, hộ lý ở khoa nhi Bệnh viện K, có ít nhất 28 trường hợp như Thành. “Tôi nhớ tất cả các em, có em điều trị năm 2001 giờ đây đã khỏi bệnh, trở thành hiệp sĩ công nghệ thông tin, có vợ và có con. Mong rằng tất cả các em sẽ được như thế” - chị Lan chia sẻ.
Khi lên giao lưu cùng với khán giả, bác sĩ Bùi Ngọc Lan, trưởng khoa ung bướu Bệnh viện Nhi T.Ư, cho rằng không như ung thư người lớn, việc chữa trị là kéo dài cuộc sống, có đến 70% ở một số loại ung thư trẻ em có thể chữa khỏi, bệnh nhi có thể có cuộc sống bình thường, có gia đình, có con cái. Tâm tình của bác sĩ Lan đã thắp lên hi vọng cho nhiều gia đình bệnh nhi, những người đã bán nhà cửa, ruộng vườn để chữa bệnh cho con.
Nhận bằng khen của Thủ tướng
Đến dự chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên rất xúc động. Bà nói Bộ Y tế sẽ đồng hành cùng báo Tuổi Trẻ để chương trình này phát triển hơn nữa, có thêm nhiều cháu bé được về nhà cùng cha mẹ và đi học. Dịp này, ông Nguyễn Công Bằng, phó trưởng Ban thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội, cũng thay mặt UBND thành phố trao tặng bằng khen cho báo Tuổi Trẻ vì những nỗ lực đồng hành và hỗ trợ bệnh nhi ung thư.
Dịp này, chương trình “Ước mơ của Thúy” (báo Tuổi Trẻ) được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những đóng góp cho bệnh nhi ung thư. Đêm giao lưu 13-11 ở TP.HCM và Hà Nội hội ngộ những tấm lòng vì bệnh nhi ung thư và trao 81 suất học bổng cho bệnh nhi khỏi bệnh.
Thanh niên
Bệnh sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng
Theo thống kê của hệ thống y tế dự phòng TP.HCM, trong tuần qua, bệnh sốt xuất huyết tại TP gia tăng, với 294 ca mắc bệnh nhập viện (tuần trước đó chỉ có 241 ca mắc). Tính đến nay, tại TP đã có 10.240 ca mắc sốt xuất huyết, với 10 bệnh nhân tử vong (cùng thời điểm năm ngoái chỉ có 8.469 ca mắc, không có trường hợp tử vong).
Cũng tại TP.HCM, tuần qua có 238 ca mắc bệnh tay chân miệng, giảm so với tuần trước đó (với 324 ca mắc). Tính đến nay, tại TP đã có 11.278 ca mắc tay chân miệng và 30 bệnh nhân tử vong; có 2 người nhiễm bệnh cúm và 1 người tử vong. Từ đầu năm đến nay, TP có 102 ca mắc cúm và 6 người bị tử vong (năm ngoái chỉ có 1 ca mắc, không có ca tử vong).
“Đêm dữ” với bác sỹ cấp cứu
Sau gần 1 tháng thức trắng cùng ca trực khoa Cấp cứu của nhiều bệnh viện (BV) ở TP.HCM, PV Thanh Niên ghi nhận càng lúc càng nhiều nạn nhân bị đâm chém, hành xử bạo lực, côn đồ được đưa vào cấp cứu. Thực trạng đã đến mức báo động cho một thế giới về đêm không yên bình ở TP.
Ở BV Chấn thương chỉnh hình TP, chỉ tính từ 20 - 23 giờ đêm 5.10, khoa Cấp cứu đã tiếp nhận đến 4 ca vào viện do bị đâm chém. Khoảng hơn 20 giờ, tiếng còi xe cấp cứu đổ dồn về BV này. Anh Đ.T.N (39 tuổi) và vợ là chị B.T.H (41 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) được các y, bác sĩ (BS) nhanh chóng đưa vào, trong tình trạng bị nhiều vết thương ở chân, tay và vai. Sau khi được sơ cứu, chị H. run run kể lại sự việc kinh hoàng. Theo đó, chồng chị có thiếu nợ một người ở Q.4, đến ngày trả nhưng chưa có tiền đành xin hoãn. Tối ngày 5.10, vợ chồng chị đang ở quán thì có một nhóm khoảng 8 thanh niên cầm mã tấu xông vào. Chị H. nhận ra là người của chủ nợ. Chưa kịp nói gì, bọn chúng đã xả liên tiếp nhiều nhát vào người hai vợ chồng. Chị H. bị thương nặng hơn chồng. Giường bệnh của hai vợ chồng đặt cạnh nhau. Anh N. ôm cánh tay đang băng vết chém dính máu đỏ bê bết chỉ biết nhìn chị H., với vẻ mặt đau đớn.
Trước đó 30 phút, BV đã tiếp nhận L.Đ.Q (26 tuổi, ngụ Q.8) với vết chém trên tay trái, mất nhiều máu, ngón tay không cử động được. Một BS cấp cứu ngao ngán: “Chuyện mâu thuẫn giữa con người là khó tránh khỏi. Nhưng rất ít người tìm cách giải quyết ổn thỏa mà chỉ biết dùng nắm đấm, dao búa để nói chuyện. Thật đau lòng”.
Đêm 13.10, câu chuyện giữa PV và các BS tại phòng cấp cứu của BV Chợ Rẫy phải dở dang khi xe cấp cứu hú còi liên hồi đưa anh T.V.T (38 tuổi, ngụ Q.12) vào. Anh T. là tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố. Khi thấy một thanh niên định đi vệ sinh gần phòng trực, anh nhắc nhở và lỡ tay tát người thanh niên. Người thanh niên bỏ về rồi trở lại với mã tấu lăm lăm, chém liên tiếp vào đầu anh T.
Trong lúc đó, ở BV đa khoa Thủ Đức, một chiếc xe cứu thương dừng gấp trước cửa phòng cấp cứu đưa 2 ca bị thương nặng nhập viện. Đó là N.H.C và N.Đ.C, đều 25 tuổi và cùng bị một nhóm côn đồ chém nhiều nhát, đâm sâu vào bụng, thủng dạ dày máu chảy ướt áo quần. Hai thanh niên này nằm chưa được 20 phút, lại có thêm ca bị chém dọc cánh tay trái là N.N.T, công nhân trọ ở Q.Thủ Đức...
Bực là “xử”!
Bà H.T.L (53 tuổi, ngụ Q.1) bị thương giữa trán, máu tứa khắp mặt chỉ vì một lời nói vào tối 6.10. Ngồi ở phòng cấp cứu BV Nhân dân Gia Định, bà L. kể: “Tôi đem rác ra định bỏ ở góc đường. Hai vợ chồng trẻ bán nước gần đó lớn tiếng bảo tôi đem rác đi chỗ khác”. Do không trông thấy bảng thông báo cấm đổ rác nên bà L. nói lại với hai vợ chồng kia. Họ đáp trả bằng những câu tục tĩu. Bà L. nói: “Các em chỉ đáng tuổi con tôi nên ăn nói cho lịch sự”. Chỉ có vậy, chị vợ liền xông vào, dội ngay cái khay đựng đồ uống cho khách vào trán bà. “Tôi đâu nghĩ vì cái bịch rác mà phải đổ máu thế này”, bà L. buồn bã.
“Một vài lời cãi nhau, thoáng nhìn thiếu thiện cảm… đều có thể khiến người ta bực mình rồi đả thương nhau”, BS Lê Ngọc Huy, khoa Cấp cứu, BV Chợ Rẫy chia sẻ. Lúc 22 giờ 30 đêm 2.10, BV này tiếp nhận ông N.Đ.S (32 tuổi, ngụ Đồng Xoài, Bình Phước) nhập viện trong tình trạng bị 3 vết đâm phía lưng, một vết gần sườn trái, ra máu rất nhiều. Ông S. kể: “Tôi làm nghề sửa xe máy. Khoảng 20 giờ có hai thanh niên vào sửa xe. Thấy bị thủng 3 lỗ nên tôi nói giá 25.000 đồng. Hai người trả 20.000 đồng. Tôi nói được thì vá tôi không mặc cả bao giờ. Vá xong họ bỏ đi rồi bất thình lình quay lại đâm tôi”.
Khoa Cấp cứu BV Nhân dân 115 ngày 8.10 cũng tiếp nhận một lúc nhiều trường hợp bị chém vì can ngăn đánh nhau. Anh H.Q.T (29 tuổi, ngụ xã Nhơn Đức, H.Nhà Bè, TP.HCM) được vợ đưa vào trong tình trạng bị chém hai cánh tay đứt gân duỗi và nhiều vết trên người. T. thấy B., là hàng xóm đang vật một ông hàng xóm khác vội nhào tới can ra. B. lớn tiếng bảo anh T. không can thiệp nhưng anh T. cứ can ngăn, khuyên giải. B. nổi máu côn đồ đâm anh T. Thấy vậy, anh P.V.V (27 tuổi, bạn của T.) nhảy vào bênh vực cũng bị B. đâm một nhát vào giữa ngực. Nằm trên hai băng ca cạnh nhau, hai người hàng xóm tức tối chửi tên B. om sòm.
Những ngày trước đó, ông H.V.S (49 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) được đưa vào khoa Cấp cứu BV Nhân dân 115 trong tình trạng bị thương nặng. Vợ ông S. kể, con trai họ bị nhóm thanh niên trong xóm đánh nên ông S. ra can ngăn. Công an xã tới, gia đình đã đồng ý giảng hòa. Thế nhưng, công an vừa về, nhóm thanh niên này quay lại đuổi chém ông S. tới tấp
“Đêm dữ” với bác sỹ cấp cứu - Căng thẳng từng phút
Nhiều đêm, bệnh nhân tràn kín lối đi ở phòng cấp cứu. Y, bác sĩ không chỉ đối mặt với sự sống chết của bệnh nhân mà còn thấp thỏm cho an nguy của chính mình.
Trung bình mỗi ngày, Khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy, BV Nhân dân 115 tiếp nhận từ 200 đến 300 người. BV Chấn thương - Chỉnh hình cấp cứu hơn 100 trường hợp. Riêng BV Nhân dân Gia Định gần 150 trường hợp.
Tại BV Chợ Rẫy, phòng Hồi sức cấp cứu không đêm nào yên tĩnh bởi có rất nhiều trường hợp không chỉ trong thành phố mà còn ở các tỉnh chuyển lên. Đêm cuối tuần 2/10, hơn 35 băng ca đã dùng hết. Ngoài những ca bị tai nạn giao thông, BV còn tiếp nhận nhiều ca do gây gổ, đâm chém, bạo lực gia đình... Chính sự đa dạng đó đã làm cho không khí trở nên bức bối, ngột ngạt. Nhiều y, BS đùa cho bớt căng thẳng: “Chợ nào có thể vãn chứ Chợ Rẫy thì chưa bao giờ thấy vãn, đặc biệt nhộn nhịp về đêm”.
Mang luật rừng đi cấp cứu
T.Đ.L vào BV Nhân dân 115 một mình trong đêm 5/10 với vết xây xát nhẹ trên tay, nồng nặc mùi rượu, không mặc áo, không chịu khai đầy đủ thông tin cho bộ phận nhận cấp cứu mà xăm xăm đi vào bên trong. Khi nhân viên bảo vệ nhắc nhở thì anh ta nạt: “Ê, kệ mẹ tao nghe”. Khi bảo vệ tiếp tục nhắc thì L. nổi nóng: “Mày muốn gì, đánh lộn hử? Thích luật rừng hả con?”. Vừa nói, anh này vừa chửi thề vài câu rồi bỏ đi mất.
21 giờ 10 phút đêm 10/10, P.H.H (31 tuổi, ngụ Q.7) được người nhà đưa vào cấp cứu cũng với tình trạng không mặc áo, bị thương ở đầu, máu chảy xuống khắp lưng. BS H.T đến khám, hỏi về các vết thương. Anh ta không trả lời mà trừng mắt nhìn, chửi thề rồi ngoảnh mặt, quay lưng suýt rớt khỏi băng ca. BS phải kéo chân anh ta nằm ngay ngắn lại thì anh ta nhào dậy định đánh.
Ở phòng cấp cứu BV đa khoa Thủ Đức, đêm 13/10, T.V.C (là công nhân, 19 tuổi, trọ tại Q.Thủ Đức) bị đánh ở vai và tay, được xe ôm đưa vào vì không có người thân. Sau khi khám, BS yêu cầu đi chụp X-quang nhưng anh ta cứ ngồi lì trên giường bệnh số 1 và liên tục rên la, không chịu đi. BS dịu giọng dỗ C. đi chụp để biết rõ vết thương. C. bước ngay tới bàn làm việc của BS trực, cởi chiếc áo đang mặc vứt xuống ghế, hét: “Đ.mẹ nó, đau quá! Không chụp chiếu gì hết!”.
Rút thắt lưng đánh bác sĩ
Như Thanh Niên đã đưa tin trên số báo ngày 12/10, rạng sáng 11/10, Võ Ngọc Tuấn (22 tuổi, quê Quảng Ngãi, ngụ Q/10) bị thương, cùng gã thanh niên đi chung đã đập phá cổng BV Nhân dân 115. Lúc đó, nhân viên bảo vệ đưa hai thanh niên hung hăng vào Khoa Cấp cứu, vừa bước ra thì cả BV bỗng dưng bị mất điện. Khoa Cấp cứu nhốn nháo. Máy bộ đàm của nhân viên bảo vệ cấp tập tiếng gọi hỗ trợ. Cũng may, khoảng 1 phút sau thì có điện trở lại.
Tuy nhiên, đèn sáng lại cũng là lúc có gần 10 ca bệnh được đưa vào liên tục với hơn 30 người nhà đi theo. Nhiều người nhà bệnh nhân không mặc áo, người nồng mùi rượu bia, đi đứng loạng choạng, luôn quơ tay đòi gặp BS. Ai cũng muốn BS khám trước cho người thân của mình trong khi các BS phải ra sức giải thích những ca nào nặng sẽ được ưu tiên. Thế nhưng, người nhà không chịu nghe, chửi bới, trách móc, la lối gây lộn xộn ở phòng cấp cứu. Trong lúc căng thẳng như vậy thì sau khi được sơ cứu, Tuấn bất ngờ rút dây nịt xông đến tấn công BS T.H.T.
Sau vụ việc đó, BS T.H.T bình tĩnh đi thăm khám một số ca bệnh nặng. Một người nhà hỏi: “Sao nó đánh mà BS còn tỉnh táo vậy?” BS T. cười: “Bị riết rồi quen à. Nếu mà mất bình tĩnh làm sao cấp cứu bệnh nhân kịp thời được, còn nhiều người nữa”.
Nói thì nói vậy nhưng từ khi BS bị tấn công, mọi tiếng động đều trở thành nỗi ám ảnh rợn người đối với y, BS trong kíp trực. Phòng kín giường bệnh, các “ma men” bị thương do đánh nhau vào nằm cứ quẫy đạp chân tay là đụng giường bên cạnh nên lúc nào cũng khó chịu, la ó, thấy BS, điều dưỡng đến là càm ràm, chửi bới. Trong khi bên ngoài Khoa Cấp cứu, có đến 5, 6 nhóm thanh niên đi cùng tụ tập lại, chiếm cả lối vào của xe cấp cứu. Người say rượu, kẻ không mặc áo với những câu chửi thề liên miên bàn chuyện “xử” nhau sặc mùi xã hội đen khiến ai đi qua cũng phải rợn người. Các nhân viên bảo vệ liên tục ra vào, lo họ nổi nóng xông vô phòng cấp cứu bất cứ lúc nào. Trong khi đó, hầu hết các ca bị đâm chém và tai nạn giao thông đều phải làm nhiều xét nghiệm. Có nhiều ca, điều dưỡng phải nhanh chóng gọi điện mời BS từ các khoa khác xuống hội chẩn vì vết thương quá phức tạp.
Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, sự căng thẳng hiện rõ trên từng gương mặt đã trực từ 21 giờ đêm qua. Các điều dưỡng nhăn mặt: “Một đêm nữa không yên! Không biết sẽ còn tiếp chuyện gì…”. Đến 3 giờ sáng, các BS giao ca cho một ê kíp khác. Một đêm trôi qua không bình yên.
Lao động, An ninh Thủ đô, Tiền phong
Hôm nay, bé trai bị bắt cóc xuất viện
Dự kiến hôm nay (14.11), cháu Phạm Xuân Hà - bé trai từng bị bắt cóc tại BV Phụ sản T.Ư đã tìm lại được - sẽ được trở về nhà (ở xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).
Sau 5 ngày bị bắt cóc, cháu đã được tìm lại vào chiều 8.11, nhưng còn phải ở lại BV, nằm tại khoa Sơ sinh là do bị sốt từ chiều 9.11, nghi do virus. Đến chiều 13.11, cháu Hà đã được đưa về với mẹ là chị Trần Thị Thơm với sức khỏe ổn định, hết sốt.
Anh Phạm Xuân Chiều - bố cháu Hà - chia sẻ: Gia đình nội ngoại và bà con ở quê đang rất mong ngóng cháu.
Lao động
Hơn 65% số người bệnh đái tháo đường không biết mình mắc bệnh
Ngày 12.11, tại TPHCM, trên 2.000 người đã tham dự míttinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống đái tháo đường (14.11) do Trung tâm Dinh dưỡng TPHCM và Bệnh viện Nội tiết Trung ương tổ chức.
Tại Việt Nam, bệnh đái tháo đường đang tăng nhanh, đặc biệt là tại các thành phố lớn. Cả nước hiện có khoảng 4,5 triệu người mắc bệnh đái tháo đường; trong đó, trên 65% số người bệnh không biết mình bị bệnh. TS-BS Nguyễn Văn Tiến - Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương - cho biết, bệnh đái tháo đường gây nhiều biến chứng nặng nề như thiếu máu cơ tim, tai biến mạch máu não, mù loà, suy thận. Tuy nhiên, việc phòng ngừa bệnh lại rất đơn giản, thông qua việc thay đổi lối sống: Dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động..
Giá thuốc tây được thả nổi
Theo phản ánh của bạn đọc và báo Lao động, đồng thời là khách hàng mua thuốc tại nhà thuốc y dược Bình Minh (Số 116E2 phường Phương Mai, quận Đống Đa), nhà thuốc này đã bán với giá cao…
Hà Nội mới
Phân loại, thu gom và lưu giữ chất thải y tế: 50% số bệnh viện thực hiện đúng quy định
Thông tin trên được đưa ra tại hội thảo tham vấn rà soát chính sách và quy định về quản lý chất thải y tế (CTYT) diễn ra cuối tuần qua.
Theo báo cáo của dự án "Trình diễn và thúc đẩy những kỹ thuật và phương thức tốt nhất giảm thải CTYT nhằm tránh phát thải những chất có chứa thủy ngân hay Dioxin ra môi trường" năm 2010, nước ta có 1.186 bệnh viện với 187.843 giường bệnh. Mỗi ngày, một giường bệnh thải ra trung bình khoảng 0,2kg chất thải rắn nguy hại và 0,5-0,8m3 nước thải, tùy theo quy mô và mức độ cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, mới có 50% số bệnh viện phân loại, thu gom và lưu giữ CTYT theo đúng quy định, trong đó, chỉ 6% hệ thống xử lý nước thải đáp ứng được tất cả các thông số kỹ thuật trong tiêu chuẩn nước thải bệnh viện. Phương pháp xử lý chất thải rắn y tế phổ biến nhất là thiêu đốt với hơn 485 lò đốt, nhưng 44% số lò hiện nay cần phải thay thế hoặc sửa chữa. Nghiên cứu về mức độ an toàn của khí thải trên mẫu nhỏ các lò đốt cho thấy, hàm lượng Dioxin trong khí thải cao hơn giới hạn cho phép.
Hà Nội mới, Tuổi trẻ, Thanh niên, Tiền Phong, An ninh Thủ đô, Lao động
Người bị tai nạn giao thông vi phạm luật giao thông: Không được Bảo hiểm Y tế thanh toán
Chiều 14/11, Bộ Y tế chính thức thông báo nội dung Thông tư liên bộ Y tế - Tài chính về thủ tục thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người bị tai nạn giao thông (TNGT).
Theo đó, khi chưa có đủ căn cứ xác định nguyên nhân TNGT do người bị TNGT gây ra, thì người bị TNGT vẫn được hưởng chế độ BHYT. Nhưng khi có đủ căn cứ xác định nguyên nhân TNGT là do hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người bị tai nạn gây ra thì người bị TNGT không được hưởng chế độ BHYT và phải hoàn trả các khoản chi phí cho quỹ BHYT. Trong phạm vi hai ngày làm việc, kể từ khi nhận được danh sách người có thẻ BHYT bị TNGT do cơ sở y tế chuyển đến, cơ quan BHXH phải gửi văn bản đề nghị xác minh hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người bị tai nạn cho công an nơi xảy ra vụ TNGT. Sau 3 tháng, cơ quan BHXH chưa nhận được thông báo của cơ quan công an, hoặc nhận được thông báo nhưng chưa hoặc không xác minh được tình trạng vi phạm luật giao thông, thì BHXH thực hiện thanh quyết toán như với trường hợp không vi phạm.
Thông tư cũng quy định, người bị TNGT có BHYT phải cung cấp cho cơ sở khám chữa bệnh các thông tin: Họ và tên, ngày sinh, nơi cư trú, thời gian, nơi xảy ra tai nạn và nguyên nhân bị TNGT (nếu có). Trường hợp người bị tai nạn hôn mê, không cung cấp được thông tin thì thân nhân hoặc người đưa người bị tai nạn vào viện có trách nhiệm cung cấp thông tin mà mình biết được về vụ TNGT đó, để làm căn cứ thanh toán BHYT.
Tuổi trẻ, Thanh niên, Tiền Phong, An ninh Thủ đô
Đã có 147 ca bệnh tay - chân - miệng tử vong
Hôm qua 14/11, Bộ Y tế có báo cáo cho hay trong tuần qua thêm trên 2.600 ca mắc bệnh tay chân miệng mới, nâng tổng số trẻ mắc bệnh tích lũy từ đầu năm lên trên 87.000 ca.
Bộ Y tế cho hay trong tuần không có trường hợp tử vong do tay chân miệng mới, nhưng thêm năm trường hợp tử vong mới được bổ sung ở Đồng Nai, Sóc Trăng và Ninh Thuận, nâng tổng số ca tử vong tính từ đầu năm lên tới 147 em, tăng gần mười lần về số mắc và hàng chục lần về số tử vong so với cùng kỳ 2010.
Bộ Y tế cũng cho biết ngày 20/11, bộ sẽ tổ chức hội nghị tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tay chân miệng, do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì tại TP.HCM.
Hội nghị sẽ có sự tham gia của các địa phương có số mắc bệnh tay chân miệng từ 1.500 ca trở lên và là hội nghị thứ hai về phòng chống bệnh tay chân miệng trong vòng ba tháng qua.
An ninh Thủ đô
Cứ 1 ca sinh đẻ có 1,5 ca nạo phá thai
Ông Nguyễn Đình Lân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) Hà Nội cho biết, theo một số khảo sát trên thế giới thì cứ 1 phụ nữ sinh đẻ, lại có 1,5 phụ nữ nạo phá thai.
Ở Hà Nội bình quân mỗi năm có khoảng 100.000 ca sinh đẻ, như vậy sẽ có khoảng 150.000 ca nạo phá thai. Tuy nhiên, thống kê của ngành y tế Hà Nội thì mỗi năm thành phố chỉ có khoảng 50.000-60.000 ca nạo phá thai, trong đó số nạo phá thai là vị thành niên (chưa kết hôn) chiếm khoảng 30%. Theo ông Lân, nguyên nhân là do phần đông số vị thành niên nạo phá thai tại các cơ sở y tế tư nhân nên không thống kê được.
Cũng theo ông Lân, mỗi năm cả nước có khoảng 2,5 triệu người nạo hút thai. Trung bình một phụ nữ độ tuổi sinh đẻ nạo hút thai 3,3 lần. Nguyên nhân khiến nạo hút thai gia tăng nhanh là do quan niệm về tình dục của vị thành niên đã thoáng hơn với khoảng 60-70% số họ cho rằng quan hệ tình dục trước hôn nhân là bình thường.
Tuổi trẻ
Phẫu thuật thẩm mỹ gặp tai biến
Chiều 14/11, BS Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM - xác nhận tại bệnh viện vừa xảy ra hai trường hợp bị tai biến sau khi phẫu thuật cắt bỏ da mỡ thừa ở bụng tại khoa thẩm mỹ của bệnh viện.
Theo BS Trường Sơn, hai nữ bệnh nhân (một người 53 tuổi, một người 43 tuổi) đều có béo bụng và được bác sĩ khoa thẩm mỹ phẫu thuật vào ngày 10/11.
Sau phẫu thuật khoảng 15-20 giờ, các bệnh nhân này có biểu hiện tức ngực, khó thở, thay đổi nồng độ oxy trong máu... do bị tai biến thuyên tắc phổi.
Hai bệnh nhân đã được xử trí cấp cứu kịp thời và đã qua nguy kịch.
Thời gian qua, các bác sĩ của khoa thẩm mỹ đã phẫu thuật cắt bỏ da mỡ thừa ở bụng cho hơn 400 trường hợp nhưng đây là hai ca bị tai biến đầu tiên.
Ghép thận thành công cho một bệnh nhi
Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) vừa ghép thận thành công cho bé gái P.H.G. (11 tuổi), bị thiểu sản thận bẩm sinh dẫn đến suy thận mãn giai đoạn cuối.
Em G. phải chạy thận nhân tạo từ tháng 10/2010. Theo BS Trương Quang Định - phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 - trong hai ngày sau ca phẫu thuật, thận ghép chậm hoạt động vì đây là trường hợp khó khi êkip mổ phải lấy thận bên phải của người cho (dì ruột của em) với cuống mạch máu rất ngắn.
Hiện thận của em G. đã hoạt động bình thường, em đi tiểu nhiều và ăn uống tốt. Đến sáng 14/11, em được xuất viện.
“Bảo hiểm trách nhiệm”
Trung bình mỗi năm VN có hàng trăm tai biến y khoa, nhẹ thì thương tật, nặng thì tử vong. Cách giải quyết thường thấy là bệnh nhân và người nhà... làm ầm ĩ, rồi bệnh viện đền bù.
Nhưng phần thiệt thòi thường nghiêng về bệnh nhân vì không có bên thứ ba đánh giá thiệt hại. Ngày 14/11, Thủ tướng đã ký ban hành quy định về bảo hiểm trách nhiệm trong khám chữa bệnh. Lần đầu tiên, vấn đề bảo hiểm cho một nghề nhiều rủi ro như nghề y có quy định rõ ràng.
Rủi ro y khoa: bệnh nhân chịu thiệt
Bị chẩn đoán u mỡ khi đang là học viên ngành công an nhân dân, Chu Lâm Tới (Diễn Châu, Nghệ An) được bác sĩ một bệnh viện của ngành công an tiên lượng sau phẫu thuật sẽ hết cảm giác tê mỏi chân tay. Tuy nhiên, không ngờ sau ca phẫu thuật định mệnh, đôi chân đang lành lặn của chàng thanh niên 20 tuổi đột nhiên liệt hoàn toàn, không cử động, rồi dần dần không còn cảm giác.
Ban lãnh đạo bệnh viện hứa sẽ giải quyết thỏa đáng cho người bệnh, sẵn sàng trả mọi khoản viện phí khi bệnh nhân chuyển sang bệnh viện khác điều trị.
Song thực tế, Tới được chuyển về bệnh viện huyện và chỉ được trả tiền thuốc (theo đơn) trong năm đầu tiên, chừng 8 triệu đồng, theo chính sách dành cho học viên an ninh nhân dân. Sau đó, Tới bị cắt chế độ và không được hưởng bất cứ khoản trợ cấp nào.
Một năm sau, bệnh viện lại hứa sẽ trả một khoản gọi là “bồi thường” sai sót, để bố con Tới đừng lặn lội ra Hà Nội nữa, vì bệnh nhân nào nhập viện biết chuyện của Tới cũng hốt hoảng xin về, không dám điều trị tiếp.
“Vấn đề không phải là tiền mà là thái độ của người thầy thuốc. Sau ca mổ, bao nhiêu lần gặp nhau ngoài hành lang bệnh viện, muốn hỏi tình hình bệnh tật của cháu mà bác sĩ cứ giả lơ như không thấy, tôi không cầm lòng được”, bố Tới nói.
Nhưng không phải gia đình nào cũng kiên trì đòi bồi thường bằng được như gia đình Tới. Lặn lội ra vào Nghệ An - Hà Nội dăm lần bảy lượt, cuối cùng ban giám đốc bệnh viện đã họp và quyết định bồi thường 100 triệu đồng cho Tới.
Giảm đối đầu bằng “bảo hiểm trách nhiệm”
Hiện Bệnh viện Việt Pháp (Hà Nội) là một trong số rất hiếm hoi bệnh viện đã mua bảo hiểm trách nhiệm chuyên môn. Theo một lãnh đạo bệnh viện, VN chưa có loại hình bảo hiểm này và Bệnh viện Việt Pháp phải đặt mua tại văn phòng đại diện của một công ty bảo hiểm nước ngoài.
“Ở nước ngoài, nghề nghiệp gì cũng cần bảo hiểm. Theo tôi, cái lợi của bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh là giảm đối đầu giữa bệnh viện - bệnh nhân. Bác sĩ có thể làm hết sức mình để chữa trị cho người bệnh, nếu xảy ra tai biến sẽ có bên thứ ba là công ty bảo hiểm thực hiện giám định và chi trả đền bù” - đại diện Bệnh viện Việt Pháp cho hay.
Theo hướng dẫn trong nghị định về bảo hiểm trách nhiệm trong khám, chữa bệnh vừa được ban hành, kể từ ngày 1/1/2012, các bệnh viện bắt đầu triển khai mua bảo hiểm trách nhiệm cho thầy thuốc về các tai biến, rủi ro trong khám chữa bệnh do lỗi của người hành nghề. Chậm nhất là đến năm 2015, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh có mô hình là bệnh viện hoàn tất mua loại bảo hiểm này. Các loại hình cơ sở khám chữa bệnh còn lại, chậm nhất là năm 2017 phải hoàn tất mua bảo hiểm trách nhiệm cho người hành nghề.
Có quy định, nhưng thời gian để hoàn tất triển khai quy định này còn rất dài. Một trong những lý do mà những người soạn thảo tính đến là khả năng cân đối chi tiêu của bệnh viện công đang rất khó khăn.
Theo ông Nguyễn Ngọc Hiền, phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, bảo hiểm trách nhiệm là bắt buộc và bệnh viện sẽ phải nghiên cứu kỹ về mệnh giá, lợi ích..., có bảo hiểm là đỡ lo ngại trách nhiệm, nhưng với bệnh viện công hiện giờ, cái khó nhất là cân đối thu chi.
Một số vụ bệnh nhân bị tai biến yêu cầu bệnh viện bồi thường
Ngày 14/2/2011, bà Trần Thị Vân (48 tuổi, tỉnh Quảng Ngãi) đến Bệnh viện 115 điều trị bệnh trật khớp cột sống. Ngày 17/2, bà Vân được bác sĩ phẫu thuật. Ngày 25/2 bà Vân đi lại được nhưng vết mổ còn rỉ máu và chảy nước vàng. Ngày 27/2, bà Vân được mổ lần hai để cắt lọc, khâu lại vết thương.
Tuy nhiên, lần mổ này bà Vân bị sốc thuốc mê, chết lâm sàng. Sau gần hai tháng điều trị, bà Vân thoát chết nhưng không nhận biết được người thân, không nói được, không cử động được. Gia đình bà Vân đã đóng viện phí cho bệnh viện hơn 123 triệu đồng.
Sau đó, ông Đặng Văn Nam - chồng bà Vân - đã làm đơn khiếu nại và yêu cầu Bệnh viện 115 phải hoàn trả 250 triệu đồng... Ngày 10/7, Bệnh viện 115 đã hỗ trợ người bệnh hơn 188 triệu đồng.
Tháng 5/2010, hơn 20 bệnh nhân sau khi mổ phaco tại Bệnh viện Mắt TP.HCM đã bị mù do tai biến nhiễm trùng từ chất chỉ thị màu trypan blue có vi trùng mủ xanh. Bệnh viện Mắt TP đã nhận trách nhiệm và đứng ra thương lượng bồi thường cho các bệnh nhân khoảng 8/10 triệu đồng/người.
Tuy nhiên, 12 bệnh nhân không đồng ý với mức bồi thường này đã khởi kiện bệnh viện ra Tòa án nhân dân Q.3 với mức yêu cầu bồi thường việc mù một bên mắt ít nhất 100 triệu đồng mỗi người.
Sau khi thụ lý, Tòa án nhân dân Q.3 đã tiến hành tổ chức hòa giải. Kết quả hòa giải, tính đến giữa tháng 9/2011 có bảy bệnh nhân đồng ý mức bồi thường của bệnh viện (15-40 triệu đồng/bệnh nhân) và rút đơn kiện, còn năm bệnh nhân không đồng ý, tiếp tục theo đuổi vụ kiện, yêu cầu bệnh viện bồi thường 70-120 triệu đồng/bệnh nhân.
Bệnh viện Từ Dũ nhận gói viện trợ hơn 7,7 tỷ đồng
Ngày 15/11, thông qua tổ chức từ thiện Đông Tây Hội Ngộ (EMWF), Bệnh viện phụ sản Từ Dũ (TP.HCM) đã tiếp nhận lô hàng viện trợ nhân đạo từ tổ chức Hỗ trợ quốc tế (Assist International, Hoa Kỳ) trị giá hơn 7,7 tỉ đồng, gồm các trang thiết bị y tế phục vụ việc chẩn đoán, điều trị chuyên sâu các bệnh lý nhi - sơ sinh và gây mê hồi sức sản khoa tại đây.
Cùng ngày, BS Huỳnh Trung Cang, phó trưởng khoa tim mạch Bệnh viện Ða khoa tỉnh Kiên Giang, cho biết bệnh viện vừa đặt thành công máy tạo nhịp tim ba buồng CRT-p cho ba bệnh nhân bị suy tim giai đoạn cuối. Mỗi máy tạo nhịp tim trị giá khoảng 200 triệu đồng do đoàn từ thiện Cardiostart (Mỹ) trao tặng.
ĐBSCL: Bệnh sốt xuất huyết tăng mạnh
Bác sĩ Lê Hoàng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ, cho biết một bệnh nhi 5 tuổi là bé N.T.N.N. (huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) vừa tử vong do sốc sốt xuất huyết nặng.
Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ đã tiếp nhận điều trị 1.017 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết (trong đó địa bàn TP Cần Thơ là 432 người), hai trường hợp tử vong.
Theo cảnh báo từ trung tâm y tế dự phòng các tỉnh ĐBSCL, hiện bệnh sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng mạnh vào những tuần cuối mùa mưa do sự chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch bệnh.
Tại Cà Mau, tính từ đầu năm đến nay số ca bệnh tăng lên trên 6.600 ca, sáu trường hợp tử vong; tỉnh Bạc Liêu cũng có số ca bệnh tăng hơn 70 lần so với cùng kỳ năm trước. Tại các huyện thị của An Giang, Đồng Tháp, số ca mắc sốt xuất huyết cũng có chiều hướng tăng cao từ tháng 8 đến nay.
Có phân biệt đối xử với bệnh nhân nghèo?
Bạn đọc: Tối 4/11, người thân của tôi là em L.V.H., 21 tuổi, Q.Bình Thạnh TP.HCM, được Bệnh viện Q.Bình Thạnh chẩn đoán mắc bệnh sốt xuất huyết khi đưa vào cấp cứu tại bệnh viện này. Gia đình đã đóng tạm ứng 500.000 đồng.
Ngay tối hôm đó, H. được chuyển sang nằm tại phòng 214, lầu 2, khoa nội 2. Lúc này bệnh viện thông báo gia đình tạm ứng thêm 2 triệu đồng. Sau khi trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, bệnh viện đồng ý giảm tiền tạm ứng xuống 1 triệu đồng. Tuy vậy, đến ngày thứ hai gia đình vẫn chưa có đủ tiền đóng cho bệnh viện.
Cùng ngày, nhân viên bệnh viện hỏi giấy tờ của bệnh nhân. Khi H. trình giấy tờ thì nhân viên bệnh viện giữ ngay CMND của bệnh nhân mà không một lời giải thích. Có phải những bệnh nhân không có tiền sẽ bị bệnh viện đối xử như vậy?
Bác sĩ Lê Hoàng Quý (Phó giám đốc Bệnh viện Q.Bình Thạnh) trả lời: Tối 4/11, bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân L.V.H., 21 tuổi. Sau khi được xử trí tại khoa cấp cứu - hồi sức tích cực (lúc này bệnh nhân cho biết không có thẻ bảo hiểm y tế và đóng tạm ứng 500.000 đồng), bệnh nhân được tiếp tục điều trị tại khoa nội - y học cổ truyền (khoa nội 2).
Do hoàn cảnh bệnh nhân khó khăn nên bệnh viện đề nghị bệnh nhân đóng tạm ứng 1 triệu đồng thay vì theo quy định là 2 triệu, nhưng bệnh nhân chưa có tiền đóng (lúc này bệnh nhân vẫn cho biết không có thẻ bảo hiểm y tế).
Trong quá trình nằm viện, bệnh nhân được theo dõi chăm sóc tốt, tình trạng bệnh hồi phục, đến chiều thứ hai 7/11, bệnh viện có mượn CMND và sẽ trả lại sau khi hoàn tất thủ tục hồ sơ xuất viện. Khi thanh toán xuất viện vào sáng thứ ba 8/11, bệnh nhân mới trình thẻ bảo hiểm y tế của bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi.
Trong quá trình điều trị tại khoa nội - y học cổ truyền, bệnh nhân và người nhà tỏ thái độ không hợp tác như: không khai báo có thẻ bảo hiểm y tế; không tuân thủ quy định đóng tạm ứng viện phí.
Về phía bệnh viện, công tác khám chữa bệnh, đặc biệt các trường hợp cấp cứu được ưu tiên giải quyết, các thủ tục thanh toán viện phí sẽ bổ sung sau, không phân biệt đối xử trong khám chữa bệnh giữa các bệnh nhân có thẻ hay không có thẻ bảo hiểm y tế; tùy bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn bệnh viện sẽ giảm hoặc miễn viện phí, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp không được cứu chữa vì không có tiền.
Việc mượn tạm thời CMND hoặc các giấy tờ tùy thân khác (có dán hình, còn giá trị) chỉ thực hiện trong thời gian hoàn tất thủ tục, hồ sơ xuất viện theo quy định và có trao đổi với thân nhân.
Đối với trường hợp này, việc mượn CMND của bệnh nhân, bệnh viện đã trao đổi trước với thân nhân người bệnh. Chủ trương bệnh viện không phân biệt đối xử trong khám chữa bệnh. Do bệnh nhân vào cấp cứu không trình thẻ bảo hiểm y tế nên phải thanh toán viện phí. Sau đó, dù bệnh nhân trình thẻ bảo hiểm y tế chậm (khi xuất viện), nhưng bệnh viện vẫn xét theo hoàn cảnh bệnh nhân mà giải quyết thanh toán bảo hiểm y tế.
Sức khỏe & Đời sống
94 cán bộ ngành y - dược được công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư
Ngày 12/11, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội, Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước đã tổ chức lễ công bố và trao giấy chứng nhận cho 34 tân giáo sư (GS) và 374 tân phó giáo sư (PGS) năm 2011, trong số đó, toàn ngành y tế có 13 GS y học, dược học và 81 PGS y học, dược học. Tại buổi lễ, Bộ trưởng GD&ĐT Phạm Vũ Luận cho biết, GS, PGS là chức danh khoa học cao quý nhất của nhà giáo trong hệ thống giáo dục quốc dân. Bộ trưởng Phạm Vũ Luận tin tưởng các tân GS, PGS sẽ cùng với đội ngũ đông đảo các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và toàn xã hội góp phần vào việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, giải quyết một trong 3 nút thắt - đào tạo nguồn nhân lực để đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới. Năm nay, tiêu chí và kết quả xét công nhận chức danh GS và PGS có nhiều nét mới, theo hướng ngày càng nâng cao chất lượng khoa học, đào tạo và từng bước tiệm cận, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế...
Thành lập Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (TTĐPQG về GBPCTN) trực thuộc Bộ Y tế, có trụ sở tại TP. Hà Nội. TTĐPQG về GBPCTN là đơn vị sự nghiệp, có chức năng tổ chức thực hiện việc điều phối về hiến, lấy và ghép mô, bộ phận cơ thể người giữa các ngân hàng mô và các cơ sở y tế trong phạm vi cả nước. Điều 36 Luật Hiến, lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác cũng quy định, TTĐPQG về GBPCTN có nhiệm vụ: Tiếp nhận và xử lý thông tin về việc hiến, thay đổi hoặc huỷ bỏ việc hiến mô, bộ phận cơ thể người; quản lý danh sách chờ ghép mô, bộ phận cơ thể người của quốc gia; quản lý việc cấp thẻ hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết, hiến xác; quản lý các thông tin liên quan đến người hiến, người được ghép mô, bộ phận cơ thể người; điều phối việc lấy, ghép, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển mô, bộ phận cơ thể người…
Thủng ruột vì… xương cá
TS.BS. Trương Quang Định, Phó Giám đốc BV Nhi đồng 2, TP.HCM cho biết, các bác sĩ của BV vừa điều trị thành công cho bé trai T.N.H., 7 tuổi, nhập viện vì đau bụng vùng hố chậu phải, sốt nhẹ. Kết quả thăm khám kết luận bệnh nhi bị viêm ruột thừa, chỉ định mổ nội soi. Khi mổ, các bác sĩ phát hiện có một đoạn xương cá kích thước khoảng 1,5cm đâm thủng ruột bé H. Người nhà cho biết, trước đó, bé H. có ăn cơm với cá nhưng không thấy bé có biểu hiện bất thường. Hôm sau bé sốt, đau bụng tăng dần. Trường hợp thứ hai là bé gái P.P.T., 6 tuổi, cũng bị đau bụng, nôn ói sau khi ăn cơm với cá. Chẩn đoán kết luận bệnh nhi bị dị vật gây thủng ruột. Kết quả mổ nội soi đã lấy ra một đoạn xương cá khoảng 1cm, đã đâm thủng ruột non và nằm trong ổ bụng. Sau mổ, hai bệnh nhi hiện đã hồi phục tốt.
Đình chỉ lưu hành hai loại thuốc hoàn không đạt chất lượng
Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cho biết, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa quyết định đình chỉ lưu hành và yêu cầu nhà sản xuất khẩn trương thu hồi hai loại thuốc đông dược không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Thuốc kim nguyên tán sỏi hoàn, chai 40g, hạn dùng: 01/03/13, số đăng ký: V863-H12/10 do Cơ sở Kim Nguyên Đường (địa chỉ: 3143 Phạm Thế Hiển - phường 7, quận 8, TP. Hồ Chí Minh) sản xuất vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng về độ rã, giới hạn nhiễm khuẩn. Thuốc mát gan giải độc hoàn, chai 45g, số lô: 0010611, hạn dùng: 06/2013, số đăng ký: V307-H12/10, do Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Lâm Vĩnh Sanh (ấp Bình Giao, xã Bình Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) sản xuất vì không đạt chất lượng về chỉ tiêu độ rã.
Đề nghị báo cáo bằng văn bản về việc giải quyết vụ án xét xử tại Trung tâm Mắt Bình Thuận
LTS: Trong các số báo SK&ĐS 111 ngày 12/7; 112 ngày 14/7; 121 ngày 30/7; 172 ngày 27/10; 173 ngày 29/10/2011 đã liên tục có các bài viết phản ánh vụ án xét xử “tham ô” tại Trung tâm Mắt Bình Thuận, vụ án gây bức xúc trong dư luận, nhiều ý kiến, dư luận trái chiều. Ngày 27/10/2011, báo SK&ĐS đã có công văn 192/CV-SKĐS gửi Ủy ban Tư pháp (UBTP) của Quốc hội (QH), đề nghị UBTP của Quốc hội xem xét lại Bản án hình sự phúc thẩm số 143/2011/HSPT ngày 1 15/11/2011 của Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bình Thuận. Nhận được công văn của báo SK&ĐS, ngày 11/11, UBTP của QH đã có công văn trả lời báo. Báo SK&ĐS xin trích đăng nội dung công văn.
UBTP của QH nhận được Công văn số 192/CV-SKĐS ngày 27/10/2011 của báo SK&ĐS - Bộ Y tế về việc đề nghị xem xét lại Bản án hình sự phúc thẩm số 143/2011/HSPT ngày 1 15/11/2011 của TAND tỉnh Bình Thuận, kèm theo đơn khiếu nại của bà Đặng Thị Linh, trú tại 130 Thủ Khoa Huân, phường Bình Hưng, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Theo nội dung trong đơn, bà Đặng Thị Linh cho rằng: Bản án hình sự phúc thẩm số 143/2011/HSPT ngày 1 15/11/2011 của TAND tỉnh Bình Thuận vi phạm nghiêm trọng nhiều quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về chứng cứ, chứng minh phạm tội; áp dụng không đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, bỏ qua nhiều sai phạm trong quá trình điều tra, truy tố của các cơ quan tiến hành tố tụng, đã kết án sai bà Linh.
Thực hiện quy định tại Khoản 3 Điều 27 Luật Hoạt động giám sát của QH, UBTP của QH trân trọng đề nghị đồng chí Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo bằng văn bản về việc giải quyết vụ án nêu trên. Báo cáo của đồng chí Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao gửi đến UBTP của QH trước ngày 20/12/2011. UBTP của QH dự kiến tổ chức cuộc họp với TAND tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để trao đổi những nội dung liên quan đến vụ án này. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo đến TAND tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Lao động, Hà Nội mới, Tuổi trẻ, Tiền Phong, An ninh Thủ đô
Cháu bé bị bắt cóc trở về nhà: Năm ngày sinh tử, chuyện bây giờ mới kể
Cuối cùng, ngày 14/11, sau 2 tuần đầy biến cố, bé Phạm Xuân Hà đã được trở về nhà trong sự chờ mong của gia đình ở quê (xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên).
Trong 2 tuần đó đã có 5 ngày sinh tử đối với bé Hà và gia đình, có những khoảnh khắc họ tưởng như đã chết đi và được sống lại.
Em bé đặc biệt nhất của năm
Tiễn cháu bé xuất viện lúc 10h30 sáng theo đúng nội quy ra vào của bệnh viện, TS Vũ Bá Quyết, PGĐ đã đặt cho bé Phạm Xuân Hà biệt danh: “Em bé đặc biệt nhất trong năm”. Ai nấy trong khoa Sản II đều chúc phúc cho em bé nổi tiếng từ khi lọt lòng, đã trải qua những ngày đầu đời sóng gió và giờ đã lại được bình yên.
Xe ôtô đi về đậu trước nhà, bé Phạm Thu Ngân (7 tuổi) - cô con gái đầu lòng của vợ chồng anh Phạm Xuân Chiều - chị Trần Thị Thơm đã ùa ra reo lên: “Em của cháu đâu rồi?”. Ra dáng chị cả, bé Ngân luôn miệng cười nói vui vẻ, giục “bố lấy gối cho em nằm đi”, rồi lại “bố xách đồ lên cho em đi”... Bà nội Lê Thị Hoa bảo: “Ngân thương em lắm. Mấy hôm chưa tìm thấy em, cháu toàn kêu khổ vì mất em. Lúc ấy, Ngân buồn, còn không ăn được nhiều”. Bà nội xúc động, rơm rớm nước mắt khi được đón tay cháu. Mặc dù mọi người bế chuyền tay nhau, nhưng bé Hà rất ngoan, không hề khóc mà chỉ ọ ẹ khi bắt đầu đói. Trở về nhà bình yên, cả gia đình, ông bà, bố mẹ và cháu Hà, họ đã trải qua những ngày sinh tử khó quên trong cuộc đời.
Nín thở chờ tin
Nhớ lại hôm đón tay bé Hà từ tay các chiến sĩ công an Hà Nội đã giải thoát cho bé, đã là gần 4h chiều 8/11. Sau 5 ngày bặt vô âm tín, từ sáng hôm đó, chị Thơm lúc thì nhen nhóm hy vọng tìm thấy con, lúc lại hụt hẫng. Trưa trưa, bên cơ quan công an, anh Quân hỏi chị đặc điểm chăn, áo ủ cho bé khi bé bị bế đi. Lúc sau anh Tần lại thông báo đã phát hiện ra xe taxi chở cháu bé đi. Rồi đến trưa, các BS mang đạm, mang dịch vào buồng bệnh truyền cho chị.
Bác sĩ PGĐ BV và Trưởng khoa Sản II đều xuống thăm hỏi sức khỏe chị. Chị không nén được trong lòng, buột miệng hỏi cô y tá thay dịch truyền có phải đã có tin tức cháu bé. Cô y tá chỉ bảo nếu biết mười mươi mới dám thông báo, không lại làm chị hụt hẫng như chiều hôm trước. Bởi hôm 7/11, anh Chiều đi nhận dạng một em bé được phát hiện và đưa về từ một đường dây buôn bán trẻ em thì không phải là bé Hà. Chị lại lo. Một lúc sau, nhiều bác sĩ, y tá vào bắt tay chúc mừng chị là tìm được cháu bé, rồi đẩy xe ra ngoài sân, chị vẫn còn chưa dám tin đó là sự thật.
Đón tay con, chị Trần Thị Thơm nhìn khuôn mặt tròn, cái cánh mũi to to, đôi môi hình trái tim thân thương. Trời lạnh, bé được ủ ấm trong chăn, chị vạch tai và thấy đúng là đôi dái tai dày và cong. Nhận dạng đích thị là con mình, chị mừng mừng tủi tủi, ôm chặt con vào lòng và thấy lòng thật bình yên. Chị choáng váng như mất cân bằng khi từ trạng thái kiệt sức với gánh nặng trong tim đè nặng và nay bỗng nhẹ bẫng.
Chưa ở bên mẹ được vài giờ đồng hồ, bé Hà lại bị sốt. Các BS đã quyết định để bé cách ly với mẹ, nằm tại khoa Sơ sinh. Từ lúc 21h giao bé cho các BS đến 6h sáng hôm sau, chị Thơm không chợp mắt, chỉ mong trời sáng để được gặp con. Năm ngày con bặt vô âm tín không biết con ở đâu, ra sao; nay lại phải cách ly con, lòng chị như lửa đốt. Chỉ có niềm an ủi duy nhất là mỗi ngày, chị được xuống nhìn con một lúc và biết chắc chắn con đang được chăm sóc để sớm khỏe mạnh. Chị vắt sữa không được là bao, bố Chiều thường xuyên phải đưa sữa bột vào cho con. Đêm trước ngày ra viện, hai mẹ con mới được đoàn tụ, các BS mới có thể hướng dẫn chị Thơm cho con bú. Cậu bé vẫn phàm ăn như ngày đầu tiên chào đời, hễ đói là bé khóc, bú no lại ngủ say. Anh Chiều, chị Thơm chỉ còn cười hạnh phúc “con mình thế mới giỏi!”.
Ngày không thể quên
Lúc trước, chị khóc khóc bao nhiêu thì giờ đây, chị lại cười cười bấy nhiêu. Hai tuần ở BV, khoảnh khắc nhận con chị không thể quên. Và trước đó 5 ngày, trước tin dữ trời giáng, chị cũng không thể không nhớ. Chị Trần Thị Thơm mang thai được bé Phạm Xuân Hà sau 4 năm điều trị vô sinh. Sau khi sinh con gái đầu lòng là bé Ngân được 2 tuổi, anh chị muốn sinh con thứ hai. Nhưng không may là thai được 2 tháng bị chết lưu. Kể từ đó, chị liên tục thuốc thang, ngày chị được “hai vạch”, anh Chiều thở phào, chỉ mong hai mẹ con được mẹ tròn con vuông, bất kể là gái hay trai.
Hai ngày sau khi sinh, bé Hà bị bắt cóc. Vừa sinh mổ, buổi sáng hôm ấy chị còn đau không nhấc được mình. Chiều xảy ra tin dữ, chị bon dậy, chạy hết phòng này đến phòng khác đi tìm con. Kể lại lúc ấy, chị cũng cười chính mình: “Lúc đó tôi lo quá, còn cứ “quát” các anh công an ầm ầm. Tôi bảo sao cứ bắt khai mãi thế này thì bao giờ mới tìm được cháu, các anh phải đi tìm đi chứ”. Sau chiều hôm ấy, chị đau quặn bụng, không khóc nổi nữa. Nằm xuống, chị không còn muốn trở dậy, không muốn bước ra khỏi phòng, không muốn gặp ai.
Mỗi ngày qua đi, mọi ý nghĩ khủng khiếp cứ thế quanh quẩn trong đầu chị, chị tự hỏi mình bao giờ mới tìm được con, không biết ngày mai hay vài năm, vài chục năm nữa. Chị thương bé Ngân mong mỏi bao ngày mới có em bé. Lúc chị chưa sinh, tối nào Ngân đi ngủ cũng chúc em bé ngủ ngon. Mỗi lần bé Ngân bảo “con mất em bé rồi”, chị lại càng khóc. Vốn là cô giáo, chị Thơm cũng đã nghĩ đến lúc nếu không tìm được đứa con mang nặng, đẻ đau, chị cũng không còn đủ sức để đứng trên bục giảng nữa.
Giờ đây, bé Hà đã được trở về trong vòng tay mẹ. Nhớ lại những ngày sóng gió, từ khi bé mất tích, đến lúc đại gia đình ở quê lo lắng đi lên cả mấy xe ôtô làm việc với BV, đã có những lúc gia đình và BV chưa tìm được tiếng nói chung. Bác Vũ Đức Toàn - em trai bà nội bé Hà, người đã đại diện cho gia đình trong mỗi lần tiếp xúc với BV - nhìn nhận lại: “Từ khi cháu bị mất tích, các bác sĩ, y tá cũng như lãnh đạo BV đều cố gắng hết sức để cùng tìm thấy cháu bé. Những ý kiến đề đạt của gia đình trong quá trình tìm cháu bé, có thể nói là những đấu tranh, nhưng với mục đích hướng đến sự an toàn và sớm tìm thấy cháu bé, chứ không phải để gây mất đoàn kết, chia rẽ nhau. Cũng như vợ chồng đầu gối má kề còn có lúc xử sự chưa đẹp, nhưng khi đã làm lành lại càng hiểu nhau, đồng cảm với nhau hơn.
Còn gia đình chị Nguyễn Thị Lệ (người đã bắt cóc cháu bé) nếu có đặt vấn đề với chúng tôi, gia đình cũng sẵn sàng nói chuyện. Bởi đành rằng chị đã sai, nhưng chị cũng như bao người phụ nữ, có nỗi niềm riêng của người mẹ. Người Việt Nam đã có câu: Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại, có sẵn sàng tha thứ cho nhau mới làm bạn bè với nhau được”.
Chia tay cậu bé Hà đang ngủ ngon trong lòng mẹ khi vừa bú no, nghe những lời tâm sự từ đáy lòng của bác Toàn, chúng tôi thấy như vừa được cùng trải qua với gia đình của bé một câu chuyện với kết có hậu. Chúng tôi tin rằng, với BV Phụ sản T.Ư, bé Hà là em bé đặc biệt nhất, đã để lại nhiều kỷ niệm nhất trong năm. Còn với gia đình, bé sẽ được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, trong truyền thống nhân hậu, nhân văn của gia đình, để lớn lên góp những phần tốt đẹp cho đất nước.
Tuổi trẻ, Tiền Phong
Cháu gái 10 tuổi tử vong ở Phù Mỹ (Bình Định) - không cho chuyển viện là sai
Chiều 15/11, cơ quan giám định pháp y tỉnh Bình Định thông báo cháu Huỳnh Thị Thanh Hằng (10 tuổi, xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ, Bình Định) tử vong tại Trung tâm Y tế Phù Mỹ ngày 8/11 sau chín giờ nhập viện là do phù phổi cấp chứ không phải do viêm họng như kết luận của các bác sĩ tại đây.
“Bệnh nhân tử vong do phù phổi cấp, có u nhầy nhĩ phải, tràn dịch màng phổi, màng tim. Những trường hợp như thế này tương đối khó phát hiện sớm, tuy nhiên Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ không cho chuyển viện như phản ánh của người nhà bệnh nhân là quyết định sai của bác sĩ” - đại diện cơ quan giám định pháp y tỉnh Bình Định, bác sĩ Nguyễn Đồng cho biết.
Cơ quan điều tra Công an huyện Phù Mỹ đã vào cuộc, hiện đang thu thập các tài liệu liên quan để điều tra.
Gia đình & Xã hội
Thủ tướng phê duyệt Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản
Chiến lược Dân số và SKSS Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 là một nội dung quan trọng của Chiến lược phát triển KTXH của đất nước, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội...
Đó là nhận định tại Quyết định số 2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chiến lược DS và SKSS Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.
Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là nâng cao chất lượng dân số, cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản, duy trì mức sinh thấp hợp lý, giải quyết tốt những vấn đề về cơ cấu dân số và phân bố dân số, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Chiến lược đề ra 11 mục tiêu cụ thể. Một là, phấn đấu tốc độ tăng dân số ở mức khoảng 1% vào năm 2015 và ổn định ở mức khoảng 1% vào năm 2020; chỉ số phát triển con người (HDI) ở mức trung bình cao của thế giới vào năm 2020. Hai là, nâng cao sức khỏe, giảm bệnh tật và tử vong trẻ em, thu hẹp đáng kể sự khác biệt về các chỉ báo sức khỏe trẻ em giữa các vùng miền. Cụ thể, giảm tỷ suất chết trẻ em dưới 5 tuổi xuống 19,3% vào năm 2015 và xuống 16% vào năm 2020; Tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh đạt 15% vào năm 2015 và 50% vào năm 2020; Tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc đạt 30% vào năm 2015 và 80% vào năm 2020. Ba là, giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản xuống 58,3/100.000 trẻ đẻ sống vào năm 2015 và xuống dưới 52/100.000 vào năm 2020.
Các chỉ tiêu tiếp theo là: Giảm mạnh tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh; Duy trì mức sinh thấp hợp lý đáp ứng đầy đủ nhu cầu kế hoạch hóa gia đình của người dân, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ hỗ trợ sinh sản có chất lượng; Giảm tỷ lệ phá thai, cơ bản loại trừ phá thai không an toàn; Giảm nhiễm khuẩn đường sinh sản, nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục; Chủ động phòng ngừa, phát hiện và điều trị sớm ung thư đường sinh sản, chú trọng sàng lọc ung thư đường sinh sản ở phụ nữ trong độ tuổi 30 - 54; Cải thiện sức khỏe sinh sản của người chưa thành niên và thanh niên.
Cải thiện sức khỏe sinh sản cho các nhóm dân số đặc thù (người di cư, người khuyết tật, người nhiễm HIV, người dân thuộc dân tộc có nguy cơ suy thoái về chất lượng giống nòi); Đáp ứng kịp thời nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người là nạn nhân của bạo lực vì lí do giới tính và trong trường hợp thảm họa, thiên tai cũng là một mục tiêu quan trọng.
Mục tiêu thứ mười và mười một là tăng cường chăm sóc người cao tuổi; Thúc đẩy sự phân bố dân số phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, tăng cường lồng ghép các yếu tố về dân số vào hoạch định chính sách, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp, các ngành.
Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, Chiến lược đã đưa ra nhiều biện pháp cụ thể, trong đó sẽ thực hiện 13 dự án bao gồm: Dự án Truyền thông, chuyển đổi hành vi về dân số và kế hoạch hóa gia đình; Dự án Đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; Dự án Nâng cao chất lượng giống nòi; Dự án Nâng cao năng lực quản lý chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình; Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; Đề án Tổng thể nâng cao chất lượng dân số; Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển đến năm 2020 (đã được phê duyệt tại Quyết định số 52/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ); Dự án Truyền thông chuyển đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, sức khỏe sinh sản; Dự án Cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em; Dự án Phòng, chống nhiễm khuẩn, ung thư đường sinh sản; Dự án Hỗ trợ sinh sản; Dự án Cải thiện sức khỏe cho người chưa thành niên và thanh niên; Dự án Cải thiện sức khỏe sinh sản cho nhóm dân số đặc thù.