Dân Trí
Nhai dây điện, bé 12 tháng tuổi hôn mê, teo não
Đang lẫm chẫm tập đi, thấy dây điện ngay trên sàn nhà, bé N.T.H (12 tháng tuổi ở Bắc Ninh) liền vớ ngay lấy cho vào mồm nhai. Không ngờ, dây vẫn đang nối với ổ, bé bị điện giật bắn, hôn mê phải đưa đi cấp cứu.
ThS.BS Trần Văn Học, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (Bệnh viện Nhi TƯ) cho biết, bệnh viện tiếp nhận ca bệnh đặc biệt này từ hôm 12/7. Bệnh nhân được chuyển đến trong tình trạng bệnh quá nặng, bị hôn mê, phải thở máy, tiên lượng sống rất khó khăn. Trải qua hơn 20 ngày điều trị tích cực em bé mới qua cơn nguy kịch, đã được cai máy thở. Tuy nhiên, do bị điện giật, bé bị ảnh hưởng di chứng thần kinh nặng, chưa thể hồi phục nên dù không còn thở máy nhưng bé vẫn phải nuôi qua ống xông, chưa thể tự ăn uống. “Tính mạng bệnh nhi thì đã giữ được. Nhưng điều chúng tôi lo lắng nhất, đó là di chứng thần kinh do bị điện giật. Hình ảnh chụp cộng hưởng từ sọ não cho thấy có hiện tượng não teo do bị thiếu oxy trong thời điểm bị điện giật”, BS Học nói. Theo lời kể của mẹ bé H, hôm đó trời nóng, chị phải cắm quạt điện để quạt mát cho bé. Dây quạt điện dài thòng lọng ngay ra sàn nhà, một phút sơ suất không để ý, em bé đã cầm dây điện cho vào miệng nhai đến nát vỏ bọc bên ngoài vào tận lõi bên trong nên bị điện giật. Theo BS Học, tai nạn điện giật rất nguy hiểm với cả trẻ em và người lớn. Điện giật có thể gây ngừng tim bất ngờ, bỏng nặng dẫn đến tử vong hay di chứng thần kinh nặng nề như em bé trên dù tính mạng vẫn được cứu sống. Vì thế, người lớn khi chăm sóc trẻ phải hết sức lưu ý, tạo môi trường an toàn cho trẻ, phòng những tai nạn thương tích như điện giật, bỏng… có thể xảy ra với trẻ.
Gia tăng số ca sốt xuất huyết đầu mùa mưa
Chiều 6/8, tin từ Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết thời tiết đang vào mùa mưa nên số ca sốt xuất huyết (SXH) tại 15 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh này đang có chiều hướng gia tăng trong một tháng qua. Theo đó, từ đầu năm đến nay tỉnh này ghi nhận 95 ca SXH, riêng tháng 7 vừa qua đã ghi nhận gần 20 ca sốt xuất huyết. Tại TP. Buôn Ma Thuột, số ca SXH tăng mạnh nhất tỉnh này. Chỉ một tháng qua ghi nhận trên 10 ca sốt xuất huyết đang điều trị tại các tuyến. Bên cạnh đó, báo cáo của 14 huyện, thị xã còn lại trên địa bàn tỉnh này cũng cho biết bệnh SXH đang có chiều hướng gia tăng như: Krông Ana, Cư M’gar, thị xã Buôn Hồ, Krông Buk... Theo đánh giá của BS Phạm Văn Lào, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Đắk Lắk,hiện Đắk Lắk chưa có dịch nhưng số ca mắc SXH đang tăng cao ở các tỉnh lận cận, giáp ranh như Khánh Hòa, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai… nếu không có biện pháp phòng chống nguy cơ dịch bệnh sẽ diễn biến khó lường. Trước diễn biến trên, để hạn chế số ca SXH trong các tháng mùa mưa tại Đắk Lắk, BS Phạm Văn Lào đưa ra khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức tự giác phòng chống bệnh, xác định “không bọ gậy, không loăng quăng, không SXH”. Đồng thời, thu gom các vật dụng, dụng cụ đựng nước thải, nước mưa… vì đây là những nơi lý tưởng để muỗi sinh đẻ. Tiến hành dọn dẹp vệ sinh nhà thoáng, phát quang bụi rậm, vệ sinh chuồng trại, các góc tối, những nơi ẩm ước…
Thêm một bé trong ca sinh 4 phải mổ mắt khẩn cấp
Kết quả kiểm tra cho thấy chứng võng mạc mắt của bé Minh Việt diễn tiến rất nặng, các bác sĩ tại Từ Dũ quyết định tiếp tục chuyển bé gái này sang bệnh viện Nhi Đồng 1 để thực hiện ca mổ mắt. Chiều 06/8 ,trong lần tái khám định kỳ cho các bé trong ca sinh 4, con sản phụ Trần Thị Tình, ngụ tại Đồng Tháp - các bác sĩ tại khoa Sơ sinh bệnh viện Từ Dũ cho biết lại có thêm một bé nữa phải nhập viện mổ mắt khẩn cấp vì chứng bệnh võng mạc. Theo BS Ngô Minh Xuân, Trưởng khoa Sơ sinh bệnh viện Từ Dũ cho biết: “Nếu không được can thiệp kịp thời, bệnh võng mạc sẽ diễn tiến nặng dẫn đến bong giác mạc gây mù lòa cho trẻ”. Bốn bé trong ca sinh tư đều bị non tháng, nhẹ cân… dù đã được các bác sĩ dặn dò người nhà chăm sóc kỹ lưỡng nhưng các cháu vẫn không thể tránh được những chứng bệnh thường gặp ở trẻ sinh non. Trong khi đứa con trước mổ mắt còn chưa được xuất viện thì lúc 16h ngày 06/8, gia đình anh Trần Hữu Đồng lại phải làm thủ tục nhập viện cho đứa con tiếp theo. Vợ chồng anh đang lo ngại trước nguy cơ hai bé còn lại cũng không thể tránh khỏi việc phải mổ mắt. Chị Trần Thị Tình cho biết: “Phản xạ mắt của các bé đều rất chậm, sau khi cho bé Minh Việt nhập viện bác sĩ tiếp tục đề nghị gia đình tôi tuần sau đưa hai bé còn lại lên tái khám. Tôi rất lo…” Theo thông tin từ bệnh viện Nhi Đồng 1, gần một tuần sau ca mổ mắt sức khỏe của bé gái con sản phụ Trần Thị Tình đang có diễn tiến tốt, dự kiến trong tuần này bé sẽ được xuất viện. Theo BS Cam Ngọc Phượng, Trưởng khoa Hồi sức Sơ sinh, việc mổ laser kịp thời sẽ giúp chặn đứng bệnh lý võng mạc cho trẻ. Tuy nhiên, việc phẫu thuật không thể phục hồi lại thị lực của mắt ở trạng thái tốt nhất. Do đó, những trẻ sinh non cần phải được theo dõi kỹ lưỡng các bệnh lý về mắt để kịp thời can thiệp khi có diễn tiến xấu.
Bộ trưởng Vũ Đức Đam: “Cần chỉnh mức tăng viện phí cho phù hợp”
“Với mức viện phí mới tăng, việc chăm sóc sức khỏe người dân vẫn còn khoảng cách lớn so với các nước phát triển. Tuy nhiên, có những mục chưa hợp lý cần phải xử lý, điều hình lại cho phù hợp”, Bộ trưởng Vũ Đức Đam trả lời câu hỏi người dân gửi tới. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam phân trần lý do tăng viện phí trong chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời” cuối tuần qua. Ông Đam nhận câu hỏi từ một nhóm cán bộ hưu trí: “Người dân đang sống trong một môi trường tăng giá. Trong 1 ngày 1/8, sáng tăng giá gas, chiều tăng giá xăng. Ốm đau thì viện phí tăng, khám chữa bệnh thì giá thuốc men tăng. Viện phí vừa qua, vì tại sao lại tăng cao như vậy?”. Bộ trưởng Đam phân trần, năm 2006 Chính phủ đã từng một lần quyết định điều chỉnh viện phí nhưng cơ bản, đến nay, viện phí vẫn theo mức của năm 1999. Mức viện phí này không đủ chi phí cho người bệnh. Viện phí thấp là nguyên nhân dẫn đến nhiều bất cập khi điều trị cho bệnh nhân, trong đó có chất lượng của các bệnh viện. Chính phủ dựa vào yêu cầu thực tiễn của ngành y tế nên đã cho điều chỉnh giá viện phí theo khung. HĐND các tỉnh căn cứ vào khung này để quyết định việc tăng ở địa phương mình.
Tuy nhiên, khối bức xúc lớn đến từ vấn đề tiêu cực trong ngành y tế, khi giá thuốc tăng được lý giải để bù cho phần hoa hồng các bác sỹ “ăn” trên các đơn thuốc, từ những hành động thu lợi trên sự đau đớn của người bệnh. “Khi nói đến người bệnh và những hiện tượng tiêu cực, các nhân tôi cũng rất bức xúc, lên án. Nhưng không phải tất cả đội ngũ bác sĩ đều vậy, con sâu làm rầu nồi canh. Không ai chúng ta muốn xảy ra những việc như vậy nên nếu có phát hiện những y bác sỹ vi phạm ý đức, chúng ta phải đấu tranh, loại bỏ”, Bộ trưởng Vũ Đức Đam trao đổi. Ông Đam cũng chia sẻ với yêu cầu của người dân về việc điều chỉnh thì phải có sự giải thích thỏa đáng. Để có thể thấy hết “bức tranh” viện phí, cần nhìn sang cả vấn đề bảo hiểm y tế. Nếu tính hết các chi phí khám, điều trị vào bảo hiểm y tế thì không phải người dân nào cũng có thể chịu đựng được mức đóng góp, tương đương với các nước phát triển. Hiện nay, cứ 100 người dân thì có 63 người tham gia bảo hiểm y tế, trong đó có 33 người là trong diện được Nhà nước mua và cấp bảo hiểm y tế (người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi). 5 năm trước (2006 - 2010), nhà nước bỏ gần 30.000 tỷ đồng cho bảo hiểm y tế nhưng chỉ riêng năm 2011 bỏ ra 16.000 tỷ trong tổng số thu cũng gần 30.000 tỷ đồng của quỹ. Ông Đam cho rằng tới đây, cần thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, bởi vì nhiều người đóng hơn và mức đóng phí cao hơn thì sẽ thực hiện các chính sách bảo hiểm y tế tốt hơn. Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng kêu gọi người dân chia sẻ với những chủ trương của Nhà nước về việc điều chỉnh giá viện phí và các chính sách về bảo hiểm y tế để thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân. “Viện phí nhất thiết phải điều chỉnh dần. Phải khẳng định, với mức tăng viện phí vừa qua, việc chăm sóc sức khỏe cho người dân khi nằm việc để đảm bảo như mức chăm sóc ở các nước tiên tiến vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Tuy vậy, đương nhiên, có những mục cụ thể tăng chưa hợp lý, thậm chí không thể chấp nhận được như một số thông tin phản ánh, nếu đúng, chúng ta phải xử lý, điều chỉnh lại cho phù hợp”, ông Đam thẳng thắn nhìn nhận.
Hai phòng xét nghiệm được công nhận đạt chuẩn Quốc tế
Với nguồn vốn hỗ trợ của Tổng thống Hoa Kỳ, chương trình nâng cao năng lực xét nghiệm khởi xướng từ năm 2010. Sau hơn một năm vận hành, TPHCM có hai phòng xét nghiệm thuộc Trung tâm Y tế Dự phòng và Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch được công nhận đạt chuẩn quốc tế. Các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến Trung ương đóng vai trò quyết định trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân. Tuy nhiên, do năng lực hạn chế của các bệnh viện thuộc tuyến quận huyện nên bệnh viện tuyến trên luôn trong tình trạng quá tải. Thực tế cho thấy, không đến 40% các cơ sở Y tế tuyến quận huyện đáp ứng được tiêu chuẩn xét nghiệm cấp quốc gia. Trước tình trạng trên, chương trình hỗ trợ khẩn cấp cho phòng chống HIV/AIDS của Tổng thống Hoa Kỳ thông qua Trung tâm dự phòng và kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ đã tài trợ cho Việt Nam nâng cao năng lực xét nghiệm y khoa tại 6 phòng xét nghiệm thuộc bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến tỉnh. Sau 18 tháng thực hiện, ngày 6/8 hai phòng xét nghiệm thuộc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM và bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đã được công nhận đạt chuẩn quốc tế (ISO 15189). Phòng xét nghiệm vi sinh, Trung tâm Y tế dự phòng hiện đảm nhận nhiệm vụ cung cấp huyết thanh lâm sàng, chẩn đoán sinh học phân tử và vi sinh; đào tạo cán bộ xét nghiệm tuyến quận huyện về an toàn xét nghiệm, dự phòng lây nhiễm và xét nghiệm HIV nhanh; nghiên cứu và hợp tác quốc tế… Hiện mỗi tuần phòng xét nghiệm của trung tâm đang nhận khoảng 300 mẫu bệnh phẩm được chuyển đến từ các phòng khám và trung tâm y tế đồng thời thực hiện khoảng 500 đến 700 xét nghiệm. Hợp tác với trường Đại học Oxford, phòng xét nghiệm nghiên cứu lao thuộc bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đảm nhận các nhiệm vụ tham chiếu cho các xét nghiệm soi cấy, khoáng sinh đồ lao; kiểm định chất lượng theo lô cho các tiêu bản được thực hiện tại các phòng khám lao trên địa bàn thành phố; hỗ trợ kỹ thuật trong chẩn đoán lao cho các tỉnh phía Nam; đào tạo nhân lực cho chương trình chống lao quốc gia… Ông Lê Thành Ân, Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết: “Đạt chuẩn ISO tạo ra một môi trường cho phép các phòng thí nghiệm của Việt Nam được công nhận ở cấp quốc tế, nâng cao hiệu quả, đảm bảo các kết quả xét nghiệm đáng tin cậy hơn, và tăng cường chăm sóc sức khỏe nói chung cho bệnh nhân”.
Khánh Hoà: Cảnh cáo hơn 700 cơ sở vi phạm quy định về ATVSTP
Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh Khánh Hòa cho biết, các đoàn kiểm tra đã phát hiện, xử lý vi phạm hơn 10% trong tổng số 6.493 cơ sở được kiểm tra. Từ đầu năm đến nay, các đoàn kiểm tra VSATTP của tỉnh (21 đoàn) và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh (267 đoàn) đã tiến hành kiểm tra 6.493 cơ sở về việc chấp hành các quy định về ATVSTP trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra đã phát hiện, xử lý vi phạm 710 cơ sở, chiếm 11,9%. Trong đó chủ yếu là phạt cảnh cáo còn lại phạt tiền 49 cơ sở với số tiền hơn 154 triệu đồng, 43 cơ sở bị hủy sản phẩm. Các nội dung vi phạm chủ yếu là không có giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATVSTP, cơ sở không tổ chức khám sức khỏe định kỳ, xét nghiệm người lành mang trùng, học tập kiến thức ATVSTP cho nhân viên trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm; kinh doanh một số sản phẩm, thực phẩm quá hạn sử dụng, không có nhãn đúng theo quy định; cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn ATVSTP theo quy định của Bộ Y tế; một số sản phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng… Đoàn kiểm tra đã xử lý hủy tại chỗ 5kg giò sống, 8kg chả lụa, 10 chai nước ngọt, 1kg ô mai.
Hà Tĩnh: Tạm đình chỉ công tác 1 y sĩ để thai nhi tử vong
Ngày 5/8, BVĐK huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã tạm đình chỉ một số y sĩ, phê bình hai bác sĩ có liên quan đến một thai nhi tử vong gây phẫn nộ đối với gia đình sản phụ và dư luận hôm 30/7. Theo đó, tạm thời đình chỉ 15 ngày đối với y sĩ Lưu Thị Thanh, nghiêm khắc phê bình bác sĩ Hoàng Công Thiệp, trực khối ngoại sản và bác sĩ Nguyễn Đình Dương, Trưởng khoa Sản vì còn thiếu trách nhiệm đối với người bệnh. Cụ thể, chiều 29/7, sản phụ Phạm Thị Hồng (SN 1985, trú tại khối 11, thị trấn Cẩm Xuyên) được gia đình đưa vào Khoa sản, BVĐK huyện Cẩm Xuyên để chuẩn bị sinh con. Ngay sau khi làm xong thủ tục nhập viện, một số y, bác sĩ đến thăm khám (không tiến hành siêu âm), rồi thông báo sản phụ Hồng khỏe mạnh, có nghe thấy tim thai bên phải, thai nhi dương tính bình thường đã trưởng thành trong buồng tử cung. Tuy nhiên, khi sản phụ có những biểu hiện khác thường lúc chuyển dạ, các y bác sỹ này đã thiếu trách nhiệm, không tiên lượng được diễn biến phức tạp của sản phụ, dẫn đến thai nhi tử vong trước lúc sản phụ được chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Được biết, ngay sau khi sự việc xảy ra Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Hội đồng khoa học vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc và sẽ công bố kết luận trong thời gian sớm nhất.
Hết hồn vì đồ chơi tình dục
“Tự sướng” với đồ chơi tình dục, anh N.V.H bị gặp nạn khi món đồ này không thể rút ra. Cuống quá, anh H rút mạnh khiến sợi dây điện nối vào máy bị đứt, đồ vật càng chui vào sâu hậu môn, trực tràng khiến anh bị đau bụng dữ dội…
Sextoy tụt sâu vào trực tràng
Đêm 31/7, bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương tiếp nhận bệnh nhân nam là anh N.V.H (35 tuổi ở Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội) trong tình trạng đau bụng và chảy máu vùng hậu môn. Sau khi rụt rè trình bày lại với bác sĩ về sự cố khi đang “hành sự” với máy dung (loại đồ chơi tình dục dành cho phụ nữ), bệnh nhân này được đưa đi chụp X - quang và nội soi. Hình ảnh siêu âm cho thấy dị vật nằm sâu trong trực tràng, cách cửa hậu môn đến khoảng 30cm. Các bác sĩ quyết định can thiệp để lấy dị vật ra. Đầu tiên, bác sĩ chỉ định dùng dụng cụ lấy dị vật ra nhưng dị vật quá sâu, bệnh nhân đau đớn không thể can thiệp. Cuối cùng các bác sĩ đã phải tiến hành gây tê tủy sống kết hợp với nội soi để gắp dị vật. Theo ThS. Bác sĩ Trần Thụy Anh, Phó trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng (BV Y học cổ truyền Trung ương), đây là một tai nạn hi hữu mà các bác sĩ bệnh viện ông chưa từng gặp. “Việc can thiệp để lấy dị vật hậu môn - trực tràng cho bệnh nhân này rất khó khăn bởi bệnh nhân này đã từng mổ rò hậu môn cách đây 1 năm, nay hậu môn đã bị chít hẹp nên việc lấy dị vật càng khó hơn. Và sau hơn hai tiếng, dị vật là một máy rung hình dáng như một dương vật đã được lấy ra, bệnh nhân cũng hết đau đớn và được xuất viện ngay ngày hôm sau”, BS Thụy Anh nói.
Cẩn thận với đồ chơi tình dục
Không chỉ nam giới mới “dính chưởng” vì đồ chơi tình dục như nạn nhân trên, mà nhiều nữ giới cũng ngượng chín người khi phải đến viện vì gặp sự cố khi tự hành sự. Bác sĩ Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế Thái Hà (Hà Nội) cho biết đã từng cấp cứu cho nhiều trường hợp chị em bị rách cùng đồ khi “yêu” và đặc biệt là thủ dâm bằng các dụng cụ hỗ trợ tình dục tự chế, từ dưa chuột, cà rốt, chuối…. Theo BS Dung, cùng đồ là nơi âm đạo bám vào tử cung theo một đường vòng tạo ra các cùng đồ (trước, sau và hai bên). Dưới tác động của một lực nào đó, các cùng đồ này có thể bị rách và khi đó, người ta gọi là thủng cùng đồ. Khi cùng đồ bị thủng sẽ chảy rất nhiều máu, kèm theo cảm giác vô cùng đau đớn, cần phải nhập viện cấp cứu để phẫu thuật tái tạo. “Sử dụng đồ chơi tình dục với kích thước lớn, đưa vào sâu, bật nấc rung mạnh thì càng có nguy cơ này. Cá biệt, có người vì đút vào sâu quá khiến đồ vật chui tọt vào sâu trong ổ bụng”, BS Dung nói. Và thường khi gặp những sự cố này, vì xấu hổ, người bệnh thường không đến viện ngay mà thường loay hoay tìm cách tự giải quyết, khiến nhiều trường hợp dị vật chui vào sâu hơn. Như trường hợp của bệnh nhân này, khi rút mạnh dẫn đến đứt dây không lấy được món đồ này ra ngoài, anh đã dùng đũa tìm cách moi ra mà không thể lấy ra được, ngược lại càng đẩy dị vật vào sâu bên trong. “Lúc đầu dị vật ở ngay ống hậu môn, sau vào đến tận vùng đại tràng sigma với khoảng cách từ ống hậu môn vào điểm đó là 30cm”, BS Thụy Anh nói. Ngoài những nguy cơ trên, việc sử dụng sextoy cũng có nguy cơ nhiễm trùng cao do các dụng cụ này làm bằng nhựa cứng, dễ gây trầy xước niêm mạc, nguy cơ dễ viêm nhiễm. Việc vệ sinh máy rung không đảm bảo vệ sinh cũng là nguy cơ đưa vi khuẩn vào vùng kín và gây bệnh. Hơn nữa, hầu hết những người mua dụng cụ về dùng đều kín đáo, không được hướng dẫn kỹ càng cách sử dụng; khi sử dụng lại thường lén lút vì xấu hổ nên gây ra những tổn thương không đáng có. “Khi sử dụng nó, mọi người cần hiểu và biết cách sử dụng để tránh tai nạn đáng tiếc như trường hợp bệnh nhân trên. Hơn nữa cũng cần quan tâm đến chất lượng sản phẩm, khi mà hầu hết các sản phẩm này bán trên thị trường là hàng không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng càng dễ gây tổn thương, nhiễm trùng cơ quan sinh dục…”, BS Thụy Anh cảnh báo. BS Dung cho rằng, người dùng không nên lạm dụng thái quá vào các sản phẩm kích dục này, bởi sử dụng thường xuyên và lâu dài sẽ ảnh hưởng không tốt cho sức khoẻ tình dục, như luôn phải phụ thuộc vào dụng cụ đó mới đạt khoái cảm. Nhất là với phụ nữ, việc sử dụng các sản phẩm này dẫn đến nhiều nguy cơ như viêm nhiễm đường sinh dục, rách, xước, tổn thương âm đạo… thậm chí có thể dẫn đến vô sinh khi bị viêm nhiễm nặng nề.
Khánh Hoà: 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế
Theo báo cáo tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, hiện đã có 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Trong đó, hơn 110 trạm y tế được xây dựng mới với nhiều trang thiết bị khá hiện đại như máy siêu âm, máy xét nghiệm sinh hóa, huyết học, điện tâm đồ… và các dụng cụ thiết yếu khác để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Toàn tỉnh hiện có 6 bệnh viện tuyến huyện với 930 cán bộ y tế (CBYT), trong đó có 124 bác sĩ. Tại 13 phòng khám đa khoa khu vực có 160 CBYT với 35 bác sĩ. Tại 137 trạm y tế xã, phường, thị trấn có 830 CBYT, trong đó có 90 bác sĩ. 100% trạm y tế có nữ hộ sinh và y sĩ sản - nhi; 1.230 nhân viên y tế phụ trách 970 thôn, bản tổ dân phố. Cùng với việc liên tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy y tế cơ sở không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Qua các chương trình mục tiêu quốc gia, các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, sốt rét, tiêu chảy, viêm gan do virut, bệnh tay - chân - miệng… nhanh chóng được khống chế, dập tắt. Hàng năm, trên 95% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm phòng 7 bệnh truyền nhiễm; hơn 90% phụ nữ có thai được tiêm phòng uốn ván; trên 87% dân số được bảo vệ không mắc bệnh sốt rét. Bộ Y tế công nhận Khánh Hòa đạt tiêu chuẩn loại trừ bệnh phong trên quy mô toàn tỉnh…
Cứu sống bệnh nhân viêm ruột thừa cấp tính tại Đảo Trường Sa lớn
Nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội với chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, các bác sĩ Quân Y viện 175 trên đảo Trường Sa lớn đã thực hiện thành công ca mổ khẩn cứu sống bệnh nhân Nguyễn Văn Dự. Trước đó, anh Nguyễn Văn Dự (19 tuổi, ngụ tại Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi) đang trong hành trình câu mực trên chuyến tàu mang số hiệu QNG – 95654 do ông Ngô Văn Mẫu làm chủ. Khi đến ngư trường thuộc đảo Trường Sa lớn anh Dự bất ngờ bị đau bụng. Lúc 16h ngày 01/8, bệnh nhân được tàu câu đưa đến bệnh xá trên đảo Trường Sa lớn. Thăm khám lâm sàng, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân trong tình trạng đau bụng vùng hố chậu phải, sốt nhẹ 37,8o. Khai thác bệnh sử, bệnh nhân đã đau bụng âm ỉ 10 ngày. Kết quả khám vùng hố chậu phải, kíp trực bệnh xá đảo Trường Sa lớn xác định bệnh nhân có dấu hiện cảm ứng phúc mạc dương tính. Qua một đêm theo dõi tại bệnh xá, tình trạng bệnh nhân có diễn tiến nặng thêm. Sau khi thăm khám và tiến hành hội chẩn từ xa với các bác sĩ trong đất liền, Đại úy, BS Phan Đình Mừng cùng các bác sĩ tại bệnh xá đảo kết luận bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp và chỉ định phẫu thuật gấp. Lúc 8h30, ngày 2/8 kíp mổ bao gồm 2 bác sĩ, 2 y sĩ và 2 kỹ thuật viên gây mê đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Trong lúc mổ, BS phát hiện bệnh nhân bị hoại tử phần thân và cuối đuôi ruột thừa, phần mạc nối lớn bao phủ tím bầm. Kíp mổ đã hút hết dịch mủ, bóc tách mạch tràng dính vào thành bụng, để bộc lộ gốc ruột thừa tiến hành cầm máu và giải phóng mạc treo ruột thừa, kẹp góc và cắt ruột thừa thuận lợi. Ca phẫu thuật kết thúc vào lúc 12h10 cùng ngày. Một ngày sau, bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe đang nhanh chóng bình phục. Các bác sĩ nhận định, đây là một ca bệnh rất khẩn cấp nếu không can thiệp kịp thời bệnh nhân sẽ tử vong. Nhờ sự quyết đoán và trình độ chuyên môn vững chắc những lương y tại bệnh xá đảo Trường Sa lớn đã giành lại sự sống từ tay tử thần cho bệnh nhân Dự.
Bị chồng đổ xăng đốt, vợ bỏng 50% diện tích cơ thể
Chiều 3/8, thông tin từ Viện Bỏng Quốc gia cho biết, người vợ bị chồng đổ xăng đốt bị bỏng rất nặng, rộng 50% diện tích cơ thể. Bệnh nhân này sẽ đối mặt với nguy cơ nhiễm khuẩn trong vài ngày tới.
Chị Trần Thị Hằng (SN 1988, ở huyện Kiến Xương, Thái Bình) hiện đang nằm điều trị tại khoa Hồi sức tích cực do bỏng nặng. Còn chồng chị, Trương Đình Tuấn (SN 1982, ở xóm 6, xã Đông Ngạc, Từ Liêm) bị bỏng nhẹ hơn, 20% diện tích cơ thể đang được điều trị tại khoa Bỏng người lớn. “Trong hai bệnh nhân này, người vợ bị nặng hơn rất nhiều. Hiện cả hai đều đang ở trong giai đoạn sốc bỏng nhưng không bị đe dọa tính mạng. Nhưng sau giai đoạn này, người bệnh sẽ đối mặt với nguy cơ nhiễm khuẩn, nhiễm độc rất nguy hiểm. Bệnh nhân bỏng nặng thường bị tử vong ở giai đoạn này do nhiễm khuẩn, nhiễm độc nặng nề. Trong trường hợp này, người vợ bị bỏng nặng với diện tích bỏng 50% nguy cơ này càng cao”, BS điều trị cho biết. Ngoài ra, cả hai bệnh nhân này vẫn đang được theo dõi bỏng hô hấp. Các bác sĩ hi vọng bệnh nhân không bị bỏng hô hấp bởi bỏng hô hấp là một thể bỏng nặng nhất, điều trị khó khăn và nguy cơ gây nhiều biến chứng, nguy hiểm nhất là suy hô hấp. Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, đêm 2/8, do mâu thuẫn gia đình, anh Tuấn đổ xăng lên người vợ rồi châm lửa đốt, khiến cả 2 vợ chồng bị bỏng nặng.
Suýt chết vì uống thuốc quên bóc bỏ... vỏ
Khi lấy thuốc uống, thay vì bóc viên nang ra khỏi vỏ thuốc, anh T.A.D (19 tuổi, Tiên Lữ, Hưng Yên) uống luôn cả vỏ bao ngoài. Thuốc vướng ở thực quản, gây thủng thực quản, tràn dịch mảng phổi… BS.TS Nguyễn Đức Chính, Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn, Bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh nhân này nhập viện Việt Đức sau 3 ngày được lấy dị vật là viên thuốc cả vỏ tại bệnh viện Hưng Yên. Khi nhập viện chiều 30/7, bệnh nhân này bị tràn dịch phổi, khó thở, vùng cổ phù nề có dịch tiêu hóa, chức năng phổi phải bị ảnh hưởng… Ngay lập tức, bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu bằng cách mổ thông dạ dày và dẫn lưu màng phổi phải ra nhiều dịch và hiện vẫn đang được theo dõi ở khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn. Người nhà bệnh nhân cho biết, vì bị sưng nướu răng nên anh D phải uống thuốc. Tối 27/7, đang xem ti vi thì anh nhớ ra việc uống thuốc và đi lấy thuốc, vừa xem ti vi vừa uống. Do mải xem ti vi, không đẻ ý anh cho cả viên thuốc có vỏ bọc cứng bên ngoài vào miệng và uống nước. “Vừa uống xong nó mới phát hiện là nuốt phải vỏ thuốc vì thấy vướng vướng ở cổ, nó còn cố uống nhiều nước cho thuốc trôi xuống nhưng viên thuốc vẫn nằm nguyên vị trí. Một lúc sau thì D bị khó thở, thở gấp gia đình vội đưa đi cấp cứu ở BV Hưng Yên”, bố bệnh nhân kể lại. Tại đây, bệnh nhân được nội soi họng phát hiện dị vật và đã được ghắp dị vật ra bằng phương pháp nội soi.và được theo dõi tại viện. Tuy nhiên tình trạng vẫn không tốt hơn, bị tràn dịch màng phổi, khó thở nên được chuyển lên BV Việt Đức. TS Chính cho biết, nuốt phải dị vật gây hóc là khá phổ biến. Có trường hợp nuốt phải răng giả, hóc xương cá, đầu bút bi… nhưng đâu là lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân bị hóc vỏ thuốc. “Sở dĩ gây ra thương tổn nặng dẫn đến thủng thực quản, tràn dịch mang phổi là bởi vỏ thuốc vốn cứng, sắc cạnh dễ dàng gây thương tổn”, TS Chính nói. Các bác sĩ cảnh báo, với dị vật nuốt phải thường rất nguy hiểm, vì khi vướng ở vùng hầu họng có thể gây chèn ép đường thở, khiến bệnh nhân khó thở và không cấp kịp thời có thể gây tử vong. Vì thế, nếu không may bị hóc dị vật cần khẩn trương đưa ngay đến viện để được can thiệp kịp thời.
Bệnh viện phải công khai ngay giá dịch vụ y tế mới
TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết vừa có văn bản gửi các bệnh viện, sở y tế các tỉnh, thành phố về việc công khai giá dịch vụ khám, chữa bệnh mới. Theo đó các bệnh viện thực hiện ngay việc công khai bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, phải bố trí bảng giá tại khu vực dễ quan sát, kịp thời giải đáp những thắc mắc của người dân liên quan đến điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện. Ngoài ra, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, y tế bộ, ngành khẩn trương chỉ đạo các bệnh viện trực thuộc thực hiện công khai bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ngay sau khi được phê duyệt. TS. Khuê cũng yêu cầu: khi có thắc mắc của người dân liên quan đến điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh, bệnh viện phải kịp thời giải đáp ngay để người dân hiểu và nắm được. Trên thực tế, hơn 20 bệnh viện đã áp dụng giá mới từ giữa tháng 7 đến nay nhưng nhiều bệnh nhân mới chưa biết do chưa có bảng giá viện phí mới hoặc bảng giá viện phí treo ở những vị trí rất khó quan sát.
Hà Nội: Hơn 15 tấn ô mai bị niêm phong để chờ xét nghiệm
Sau 1 ngày tiến hành kiểm tra đột xuất kho hàng của công ty TNHH Tiến Thịnh, công an quận Hai Bà Trưng cùng đội Quản lý thị trường số 5 đã niêm phong khoảng 15 tấn ô mai các loại và mời Viện Vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia vào cuộc. Sau một thời gian trinh sát, các cơ quan chức năng đã bất ngờ kiểm tra kho hàng của công ty TNHH chế biến hoa quả Tiến Thịnh tại số 2 đường Lãng Yên và 804 Đường Bạch Đằng, cùng thuộc quận Hai Bà Trưng (trụ sở chính ở số 48, ngõ 25 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội) vào ngày 1/8. Tại đây, đội Quản lý thị trường số 5 đã thu giữ gần nửa tấn ô mai mứt hỏng (190kg mứt hồng bì mốc, chảy nước; 270kg mứt dừa hết hạn sử dụng đã chuyển màu); thu giữ hơn 1 tấn hàng hoá chưa xuất trình được hoá đơn chứng từ gồm 1 tấn me, xoài nhập khẩu Thái Lan; 45kg me xào Thái, 25kg axit citric (một loại axit hữu cơ yếu, có tác dụng như chất bảo quản tự nhiên và bổ sung vị chua - PV) Trung Quốc. Ngoài ra, khoảng 15 tấn ô mai ngâm trong các thùng nhựa, các loại ô mai mứt thành phẩm đã được niêm phong để chờ Viện Vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia xuống lấy mẫu kiểm nghiệm trong 1 vài ngày tới. Phó đội trưởng Đội quản lý thị trường số 5, ông Nguyễn Văn Đăng cho biết: “Kết quả kiểm tra nhanh ban đầu của TT Y tế quận Hai Bà Trưng cho thấy thùng ngâm mơ có dấu hiệu sử dụng phẩm màu công nghiệp. Ngoài ra, tình trạng kho bãi rất mất vệ sinh”. Trên thực tế, nhiều bao tải hàng, các dụng cụ chế biến đặt thẳng dưới nền đất, quần áo bẩn để bừa trong khu sản xuất; việc xào ô mai được thực hiện ngay giữa khu nguyên liệu, người thực hiện các công đoạn chế biến không hề mang găng tay, khẩu trang như quy định…. Về phía công ty TNHH Tiến Thịnh, một cơ sở vừa sản xuất vừa tiêu thụ các mặt hàng thủ công truyền thống là ô mai, mứt, có cơ sở tại 21 Hàng Đường, bà Nguyễn Hồng Hạnh, Giám đốc cty, thừa nhận vấn đề vệ sinh kho bãi chưa được tốt, không có hoá đơn chứng từ cho 45kg me Thái. Nguyên nhân của tình trạng mất vệ sinh này được giải thích là do đang chuẩn bị cho đợt di dời toàn bộ xưởng sản xuất, đóng gói ra khu công nghiệp Bắc Ninh vào sau tháng 7 âm lịch tới.
Về số mứt dừa hết hạn, bà Hạnh cho biết đây là hàng của một đối tác trả lại và đang dự định tiêu huỷ cùng với số mứt hồng bì hỏng. Bà Hạnh cũng cung cấp đầy đủ hoá đơn chứng từ của 1 tấn me, xoài nhập khẩu từ Thái Lan, địa chỉ nơi lấy axit citric (một công ty có địa chỉ ở Hàng Buồm); khẳng định không sử dụng bất cứ phẩm màu nào cho các sản phẩm của mình. Theo dự kiến của cơ quan chức năng, kết quả kiểm nghiệm chất độc hại trong ô mai mứt thành phẩm và nguyên liệu sẽ có sau khoảng nửa tháng nữa và nếu phát hiện vi phạm sẽ tiến hành xử phạt theo luật định.
Cảnh cáo bác sĩ liên quan với vụ sản phụ chết não
Sáng nay (2/8), Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi ra quyết định kỷ luật 2 bác sĩ và 1 nữ hộ sinh Khoa sản vì chưa thực hiện đúng quy chế chuyên môn trong ca trực dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đối với mẹ và con sản phụ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Theo quyết định xử lý kỷ luật, Thạc sĩ y học Nguyễn Thị Thanh Xuân bị kỷ luật mức cảnh cáo, bác sĩ chuyên khoa cấp 1 Bùi Thị Thanh Trầm và nữ hộ sinh Tạ Thị Ngọc Nương kỷ luật khiển trách. Đối với trường hợp tử vong mẹ và con sản phụ Lê Thị Hương, Hội đồng y khoa xác định nguyên nhân tử vong do hẹp van tim hai lá khít. Tuy nhiên, trách nhiệm của ca trực đã không thực hiện đúng quy chế chuyên môn, ghi chép hồ sơ bệnh án không chuẩn xác. Qua đó, Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi quyết định xử lý kỷ luật với hình thức kiểm điểm, phê bình và cắt chế độ khen thưởng đối với bác sĩ Nguyễn Xuân Minh, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, 2 nữ hộ sinh Ngô Thị Lượng và Lê Nguyễn Thu Thương. Thời gian kỷ luật là 12 tháng kể từ ngày ký. Trước đó, Sở Y tế đã cách chức danh Phó Khoa sản đối với bà Võ Thị Bích Vân và khiển trách ông Huỳnh Ngọc Thanh (Trưởng Khoa sản).
Cụ ông 82 tuổi phải làm hậu môn nhân tạo vì đắp thuốc “gia truyền”
Ngày 2/8 Bác sĩ La Văn Phú, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết bệnh viện vừa phải đặt hậu môn nhân tạo cho bệnh nhân bị bệnh trĩ, bôi thuốc “gia truyền”. Bệnh nhân là ông T.N.T (82 tuổi, ở huyện Bình Minh, Vĩnh Long) nhập viện trong tình trạng viêm loét hậu môn do bôi thuốc “gia truyền” dẫn đến hoại tử cơ thắt hậu môn đi tiêu không kiểm soát được. Người nhà của ông T cho biết: Ông T bị bệnh trĩ tái phát gây khó khăn trong việc vệ sinh hằng ngày. Nghe hàng xóm kể có thầy lang ở huyện Bình Tân,Vĩnh Long có thuốc “gia truyền” chuyên trị bệnh trĩ rất hay, ông T đã tìm đến và được ông thầy lang cắt búi trĩ và đắp thuốc. Hai ngày sau ông T phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Qua trường hợp này bác sĩ La Văn Phú cảnh báo: Những bệnh nhân khi bị mắc bệnh trĩ thì nên đến bệnh viện hoặc đến bác sĩ chuyên khoa về trĩ để điều trị kịp thời. Nếu bị bệnh trĩ điều trị không đúng cách sẽ gây ra biến chứng, nhiễm trùng hậu môn, chảy máu, hẹp hậu môn không đi tiêu được hoặc bị hoại tử cơ thắt hậu môn đi tiêu không kiểm soát được dẫn đến phải làm hậu môn nhân tạo vĩnh viễn.
Hà Nội: Xây dựng trung tâm sàng lọc trước sinh
Một đề án tầm soát phát hiện sớm các dị tật bẩm sinh thông qua sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh giai đoạn 2011 - 2015 của Hà Nội đang được xây dựng. Theo đó, Hà Nội sẽ có một trung tâm sàng lọc trước sinh được đầu tư quy mô. Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội Hoàng Diệu Hiền cho biết, đề án này do Chi cục xây dựng, với tổng số kinh phí hơn 100 tỷ đồng. Trong gói hơn 100 tỷ này, sẽ có khoảng 70 tỷ đồng để xây dựng trung tâm sàng lọc trước sinh và sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Số kinh phí còn lại sẽ chi cho các hoạt động truyền thông, đào tạo, tập huấn kiến thức cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế hoạt động trong lĩnh vực của đề án; đầu tư trang thiết bị y tế phục vụ sàng lọc, chẩn đoán và quản lý, giám sát thực hiện đề án. Đề án nhằm đẩy mạnh hoạt động sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh, từng bước kiểm soát và hạ thấp tỷ lệ dị tật bẩm sinh và nâng cao chất lượng đân số Thủ đô. Đến thời điểm hiện tại, 100% các bệnh viện tuyến quận, huyện và bệnh viện thành phố, trạm y tế các xã đã triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ siêu âm, lấy máu xét nghiệm sàng lọc trước sinh. Thành phố Hà Nội phấn đấu đến năm 2015, 90% số phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh được tuyên truyền tư vấn và được sàng lọc. Trong năm 2011, Hà Nội đã có 105.176 thai phụ được siêu âm, sàng lọc trước sinh, chiếm 85% tổng số phụ nữ mang thai trên địa bàn, cao hơn rất nhiều so với chỉ tiêu Trung ương giao. Trong đó phát hiện nghi ngờ bất thường 1.236 trường hợp, chiếm 11,7%; đình chỉ thai nghén 79 trường hợp, chiếm 0,75% tổng số thai phụ được sàng lọc. Ngoài ra còn lấy mẫu gót chân sàng lọc sơ sinh được 24.079 mẫu, tăng 270% so với năm 2010.
Nghi án mất con: “Chúng tôi sẽ nhờ tòa án phân xử”
Hơn nửa tháng sau vụ siêu âm song thai sinh một, gia đình sản phụ Kim Hiên vẫn chưa nhận được cách giải quyết thỏa đáng của các bên liên quan. Sở Y tế đã yêu cầu bệnh viện kỷ luật bác sĩ tắc trách nhưng mọi việc vẫn chìm trong im lặng.
Vụ việc đang bị “chìm xuồng”
Kết luận của Hội đồng khoa học về nguyên nhân của vụ siêu âm song thai chỉ sinh một là do bác sĩ chẩn đoán nhầm. Ngày 25/7 Sở Y tế thành phố đã có văn bản yêu cầu Hội đồng kỷ luật tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức tổ chức họp xem xét hình thức kỷ luật đối với BS Vũ Thị Thu và báo cáo Sở trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, theo xác nhận của BS Nguyễn Hoài Nam, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y thì đến ngày 01/8 ông vẫn “chưa thấy” báo cáo từ bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức. Kết luận của Sở Y tế về trường hợp của BS Vũ Thị Thu chỉ rõ: “BS Thu chưa đủ trình độ chuyên môn nên đã có sai sót trong việc đọc kết quả siêu âm. BS Vũ Thị Thu vi phạm quy chế bệnh viện về công tác khám toàn diện, công tác hội chẩn đối với các trường hợp khó hội chẩn hoặc chẩn đoán chưa rõ ràng.” Lỗi của BS Thu đã quá rõ nhưng việc xử lý những vi phạm ấy vẫn “im hơi lặng tiếng”. Hơn thế nữa sau khi gây ra vụ việc chưa từng có trong ngành y tế, vị bác sĩ “chưa đủ trình độ chuyên môn” và “vi phạm quy chế bệnh viện” vẫn vô tư khám chữa cho những bệnh nhân khác. Dư luận đang đặt ra câu hỏi: “Phải chăng đang có sự bao che từ phía ngành y tế cho BS Vũ Thị Thu? Với trình độ chuyên môn “chưa đủ” liệu vị bác sĩ này còn gây họa cho bao nhiêu bệnh nhân khác?". Cùng với sự im lặng trong cách giải quyết những sai phạm của BS Thu, một vấn đề khác cũng không kém im lặng khác còn “kinh khủng” hơn khi trách nhiệm của công ty TNHH Đa khoa Phước Sơn, nơi 9 lần siêu âm ra song thai cho chị Kim Hiên - bị Sở Y tế “quên” không nhắc đến. Sau thời gian dài mòn mỏi chờ đợi cách giải quyết thấu tình đạt lý từ các bên liên quan đến ca sinh nở “có một không hai” của vợ mình nhưng vô vọng, anh Tâm đã quay về mưu sinh bên chiếc xe hủ tíu gõ. “Mỗi khi nhìn thấy đồ mua sắm cho đứa con trai, vợ tôi lại ôm mặt khóc… Tôi đau lắm. Lúc mang bầu được chẩn đoán song thai, chúng tôi mua sắm cái gì cũng có đôi có cặp nhưng giờ chỉ có một bé ra đời. Hy vọng tìm lại đứa con thứ hai của tôi nếu có, giờ đây đã gần như trở thành vô vọng vì cách giải quyết không thể ngờ đến nếu không muốn nói là vô trách nhiệm của cơ quan chức năng”.
Nếu tiếp tục im lặng sẽ nhờ tòa án phân xử
Không chấp nhận sự im lặng cho qua mọi chuyện của các bên liên quan, ngày 02/8 anh Trần Võ Chí Tâm đã quyết định gửi đơn khiếu nại lên Giám đốc Sở Y tế thành phố, cùng Ban giám đốc các đơn vị liên quan là Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức; công ty TNHH Đa khoa Phước Sơn cùng các cơ quan báo chí. Trong đơn anh Tâm viết: “Là một người dân lao động lam lũ, ít học tôi đã rất tin tưởng nên đã đặt trọn niềm tin vào các cơ sở Y tế do quý vị quản lý. Trong 10 lần siêu âm của vợ tôi đều cho kết quả song thai vậy mà ngày 15/7 vợ tôi đến sanh tại bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức với kết quả chỉ có một bé chào đời… Đã nửa tháng trôi qua nhưng thái độ của các vị chỉ là sự im lặng đáng sợ, không một lời giải thích, không một câu xin lỗi”. “Chúng tôi đã tốn rất nhiều tiền cho 10 lần khám và siêu âm, mất thời gian khá nhiều. Kết luận vợ tôi chỉ mang một thai của Sở Y tế là một kết quả không xứng đáng với sự tin tưởng của bệnh nhân, không xứng đáng với y đức của người thầy thuốc.” Anh Tâm đề nghị công ty TNHH Đa khoa Phước Sơn: “Nếu kết quả khám và siêu âm của quý vị đúng, quý vị cần công khai phản biện trước kết luận của Sở Y tế và bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức. Nếu quý vị thừa nhận sai hoặc im lặng như bấy lâu nay chúng tôi xin phép được xem như là là một sự mặc nhiên công nhận. Quý vị phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất cũng như tinh thần cho gia đình tôi. Chúng tôi chờ đợi sự phúc đáp bằng văn bản của công ty trong vòng 1 tuần. Sau thời gian này nếu tiếp tục im lặng chúng tôi sẽ nhờ tòa án phân xử.
Bác sĩ siêu âm hai ra một bị kỷ luật… “khiển trách”
Sau khi Dân trí đăng tải thông tin về việc “chìm xuồng” của việc chẩn đoán song thai nhưng chỉ sinh mộ bé gái, ngày 4/8 bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức mới đưa ra quyết định khiển trách và hạ bậc thi đua đối với BS Vũ Thị Thu. BS Vũ Thị Thu là người trực tiếp khám, siêu âm và kết luận về việc thai phụ Trần Thị Kim Hiên (28 tuổi) mang song thai tại phòng khám Phước Sơn và tại phòng khám riêng của mình. Chẩn đoán được kết luận là sai lầm này đã vỡ lở khi vị bác sĩ trên thực hiện ca mổ bắt con cho sản phụ tại bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức. Sau khi vụ việc xảy ra, Sở Y tế đã vào cuộc chỉ rõ: “BS Thu chưa đủ trình độ chuyên môn nên đã có sai sót trong việc đọc kết quả siêu âm. BS Vũ Thị Thu vi phạm quy chế bệnh viện về công tác khám toàn diện, công tác hội chẩn đối với các trường hợp khó hội chẩn hoặc chẩn đoán chưa rõ ràng”. Hơn nửa tháng sau khi vụ việc xảy ra, bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cho biết đã họp Hội đồng kỷ luật của bệnh viện quyết định đưa ra hình thức kỷ luật khiển trách trước toàn bệnh viện, hạ bậc thi đua đối với bác sĩ Vũ Thị Thu hiện đang công tác tại khoa Sản A. Theo Hội đồng kỷ luật, mặc dù BS Vũ Thị Thu làm thêm ngoài bệnh viện nhưng để sự việc xảy ra đã gây ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện. Ngoài hình thức kỷ luật trên, BS Vũ Thị Thu phải chịu sự giám sát của bác sĩ phụ trách khoa Sản trong 6 tháng về các chỉ định mổ và những kỹ thuật chuyên môn liên quan.
Tiền đóng cao gấp nhiều lần, bệnh nhân vẫn phải nằm ghép!
Ngày 1/8, nhiều địa phương trong cả nước đồng loạt áp dụng viện phí mới. Trải qua hơn nửa tháng thực hiện giá viện phí mới tại một số bệnh viện tuyến TƯ, nhiều người bệnh phàn nàn, tiền đóng thêm mà chất lượng vẫn như cũ.
Viện phí mới, chất lượng vẫn như cũ
Dù việc tăng viện phí đã rục rịch trước đó cả năm, nhưng đến thời điểm này mới có chính thức 5 bệnh viện tuyến TƯ gồm BV Việt Đức, BV Bạch Mai, BV Huyết học - Truyền máu TƯ, BV K (Hà Nội) và BV Việt Nam - Uông Bí (Quảng Ninh), một số bệnh viện tuyến tỉnh Bắc Ninh, Kon Tum, Kiên Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Gia Lai, Hậu Giang, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Ninh Thuận... đã phê duyệt và đi vào thực hiện. Tại Bệnh viện Việt Đức, bệnh viện hạng 2 trực thuộc Bộ Y tế quản lý đã áp dụng giá viện phí mới cho 180 dịch vụ từ ngày 16/7. Theo đó, những bệnh nhân điều trị trước ngày 16/7 vẫn được thu giá cũ, còn nhập viện sau ngày này đã được áp dụng giá mới. Bệnh viện Bạch Mai thực hiện điều chỉnh giá 447 dịch vụ cũng từ ngày này, còn tại BV K, giá thu viện phí mới được triển khai muộn hơn 4 hôm (20/7). Các bệnh viện này có mức thu viện phí mới chiếm khoảng 95% so với khung giá Bộ Y tế ban hành. Một số mức tăng thấy rõ như hiện tại giá khám bệnh có điều hòa và không có điều hòa lần lượt là 20.000 đồng và 18.000 đồng, trong khi giá khám cũ chỉ có 3.000 đồng. Tương tự giá một ngày nằm giường hồi sức cấp cứu, chống độc là 150.000 đồng có điều hòa và 145.000 đồng không có điều hòa (chưa tính chi phí máy thở) trong khi trước đây chỉ có tối đa là 12.000 đồng. Tiền giường nội khoa tăng từ 10.000 đồng lên 70.000 đồng… Trước câu hỏi, đã thu giá viện phí mới với mức cao hơn, chất lượng dịch vụ có tăng lên? Ông Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc BV Việt Đức, khẳng định: “Khi viện phí được điều chỉnh thì các BV phải nâng cao chất lượng phục vụ. Tuy nhiên chất lượng dịch vụ ở đây không chỉ là thời gian chờ đợi ngồi khám (bởi các bệnh viện vẫn rất quá tải) mà là mang lại giá trị điều trị cho người bệnh khi một phần số tiền thu được từ viện phí này được tái đầu tư cho cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh của BV. Như vậy, chất lượng khám chữa bệnh chắc chắn là tốt lên”.
Ông Nguyễn Nam Liên, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Y tế) cho biết: Trong quý ba năm nay, hầu hết các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế sẽ đưa viện phí mới vào áp dụng. Dự kiến sau khi thực hiện 6 tháng, Bộ Y tế sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện. Nếu thấy khu vực khám bệnh nào chưa đạt yêu cầu thì khả năng sẽ phải hạ giá xuống. |
Tại BV Bạch Mai, Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Giám đốc BV Bạch Mai khẳng định, để chuẩn bị cho việc thu giá viện phí mới, bệnh viện đã cố gắng để có chất lượng phục vụ, điều trị cho bệnh nhân có thể tốt nhất như nâng cấp cơ sở vật chất: chi 20 tỷ để sửa chữa khoa Khám bệnh, nâng số phòng khám lên gấp đôi thành 60 phòng, trang bị toàn bộ hệ thống điều hòa đến các buồng khám bệnh này, nơi ngồi chờ của bệnh nhân cũng được sửa chữa cho tươm tất…. Củng cố lại hệ thống công nghệ thông tin, trang bị tất cả phòng khám đều có máy tính, máy in, màn hình để thông báo số thứ tự của bệnh nhân, đặc biệt cải cách hành chính và quy trình khám chữa bệnh một chiều cho bệnh nhân. Tăng số kênh phục vụ lúc cao nhất lên 30 kênh (kênh tiếp đón) để giảm thời gian xếp hàng chờ đợi của bệnh nhân. Đầu tư gần 30 tỷ nâng cấp, sửa chữa buồng bệnh, lắp đặt hệ thống điều hòa, mua thêm máy thở… đều là những thứ thiết yếu cho người bệnh
Tuy nhiên, do vừa sửa vừa phục vụ khám chữa bệnh nên người bệnh sẽ phải gánh thêm một số bất tiện khi đi khám bệnh bởi khoa phòng bụi bặm, chỗ ngồi chờ đợi hiếm hoi… trong khoảng 1 tháng nữa. Về thời gian khám bệnh cũng chỉ giảm được vài tiếng (từ 7-8 tiếng xuống còn 4-6 tiếng) và không có người phải chờ khám đến hôm sau. Ngoài ra, số giường bệnh vẫn chưa thể đáp ứng nhu cầu, tại Viện Tim mạch, Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu… người bệnh vẫn phải nằm ghép 2 - 3 người/giường. Vậy nên vẫn có cảnh tại khoa Khám bệnh (BV Bạch Mai) sáng ngày 1/8, một số người bệnh rất bức xúc vì chờ đợi mãi không đến lượt khám, lấy máu làm xét nghiệm đã bỏ khám dù đã đóng tiền để ra phòng khám tư khám cho nhanh. Lý giải cho việc dù tăng cường nâng cấp nhưng chất lượng không được cải thiện nhiều, “Bệnh viện rất cố gắng, nhưng uy tín của bệnh viện ngày càng tăng nên số lượng bệnh nhân đổ về ngày càng nhiều. Năm 2010 đón 61 vạn bệnh nhân đến năm 2011 đã tăng 90 vạn và ước tính năm 2012 là trên một triệu bệnh nhân”, ông Hiền nói.
Bảng giá dịch vụ y tế: Nơi có nơi không
Sáng 1/8, tại BV Bạch Mai, nhiều người bệnh bất ngờ khi biết giá 447 dịch vụ y tế đã được điều chỉnh. “Tôi đưa bố lên đây khám ung thư, chen chân ở khoa Khám bệnh hàng tiếng đồng hồ chưa nộp được tiền khám, bố mệt quá, ngồi bệt ngay ở hành lang. Sau khi lấy số, đi khắp các khoa phòng, phải xét nghiệm gì đóng tiền đó, nhưng cũng không biết liệu các xét nghiệm, chiếu chụp đó có tăng giá vì ở bệnh viện không dán bảng giá dịch vụ”, chị Lê Thị Vương (Hưng Yên) cho biết. Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Hiền khẳng định, khi bệnh nhân ra viện đều biết bởi được thông báo chi tiết bảng chi phí. Trước khi vào viện, được nhân viên y tế giải thích. Còn hiện tại, do các phòng khám của viện đều có máy tính nên hệ thống bảng giá đã nhập vào máy. Viện đang có kế hoạch công khai ở khoa khám bệnh, trong tuần sau là xong. Tại Bệnh viện K, khu vực thanh toán viện phí, bảng giá dịch vụ y tế được dán ngay cạnh cửa, người bệnh có thể nhìn dễ dàng. Tuy nhiên, đây vẫn là bảng giá viện phí cũ dù thực tế bệnh viện này đã áp dụng khung giá mới từ 20/7. Tại Bệnh viện Việt Đức, khu vực thanh toán viện phí tại Khoa khám bệnh đều được niêm yết bảng giá mới nhưng đặt ở vị trí cao “chót vót”. Khi gặp một người bệnh đang đóng viện phí, hỏi về giá viện phí tăng, người nhà bệnh nhân này không biết gì. Chỉ khi được chỉ cho bảng giá ở ngay trên đầu, anh này mới cố ngước lên nhìn nhưng… mỏi cổ đành lắc đầu, không xem tiếp.
Trong đợt điều chỉnh giá viện phí này, nhiều dịch vụ bệnh viện đòi thu cao nhưng Bộ Y tế lại hạ xuống. BV Bạch Mai từng đề nghị như chạy thận ở mức giá 800.000 đã bị hạ xuống 460 ngàn. Ngày điều trị chăm sóc tích cực cũng tiền triệu nhưng Bộ Y tế hạ xuống 345 ngàn. “Giá dịch vụ Bộ Y tế phê duyệt có xu hướng thấp hơn giá thực tế BV phải chi trả cho dịch vụ. Nhưng chúng tôi khẳng định, vẫn thu đúng giá của Bộ Y tế và không gây ảnh hưởng tới chất lượng điều trị. Người bệnh cũng không phải đóng thêm bất cứ khoản thu này đã được BHYT chi trả”, ông Hiền nói. Theo bà Nguyễn Thị Bích Hường, Trưởng phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Việt Đức, hơn 300 dịch vụ còn lại của bệnh viện chưa tăng giá chủ yếu là các phẫu thuật, chi phí lớn. Vì thế, đợt điều chỉnh lần này tỷ trọng thay đổi không nhiều. Trong khi đó, bệnh nhân được hưởng nhiều lợi ích. Ví dụ với dịch vụ nắn bó bột, trước đây chỉ quy định bó bột cán, chất lượng không tốt nên bệnh nhân thường thỏa thuận với bệnh viện mua bột liền để bó và tự bỏ tiền túi ra trang trải. Trong khi đó hiện nay, trong giá viện phí mới đã đưa bột liền vào dịch vụ nắn bó bột, bảo hiểm y tế sẽ chi trả từ 80 đến 95%, vì thế bệnh nhân sẽ mất ít tiền hơn. Vì thế, với người có BHYT, sự tác động của tăng viện phí không nhiều nhưng với người không có BHYT, sự tác động rất lớn. Ví dụ, bệnh nhân sinh mổ trước kia chỉ thu 390.000 đồng nhưng theo khung giá mới sẽ lên đến 1,5 triệu đồng. |
VTC
Ăn bánh hú Thái Bình, 200 người bị ngộ độc
Cả 3 nơi phát hiện người ngộ độc thực phẩm (1 đám cưới, 2 đám tang) đều có chung một món ăn là bánh hú do một cơ sở ở Thái Bình sản xuất. Một số trường hợp đã điều trị ngộ độc thức ăn ổn định, nhưng tiếp tục điều trị do bệnh khác. Được biết, những bệnh nhân được cấp cứu tại Trung tâm y tế quận Dương Kinh; Bệnh viện đa khoa Kiến An, Viện Y học Hải quân, Trạm y tế xã Tiên Thắng (Tiên Lãng) đều trong tình trạng đau bụng, chóng mặt, buồn nôn, tiêu chảy... Trong đó, 27 trường hợp có biểu hiện nặng như nôn nhiều, tiêu chảy liên tục, sốt cao và có nguy cơ truỵ mạch được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Kiến An cấp cứu. Có gia đình phường Đa Phúc, quận Dương Kinh có tới 4 người bị ngộ độc thực phẩm phải đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Kiến An, do ăn cỗ cưới tại gia đình ông Hồ Văn Bình. Tính đến trưa 6/8, đã có 208 người bị ngộ độc thực phẩm do ăn cỗ tại 3 gia đình ở quận Dương Kinh, quận Đồ Sơn và huyện Tiên Lãng trên địa bàn TP Hải Phòng. Trong đó có 86 người bị ngộ độc do ăn cỗ đám cưới tại gia đình ông Hồ Văn Bình, ở khi Tiểu Trà, P. Hưng Đạo (quận Dương Kinh); 69 người ăn cỗ tại đám tang một gia đình ở tổ dân phố Dân Tiến, phường Minh Đức (Đồ Sơn) và 53 người ăn cỗ đám tang tại gia đình bà Phạm Thị Việt ở thôn Mỹ Lộc, xã Tiên Thắng (Tiên Lãng). Các cơ sở y tế đã huy động nhân lực, trang thiết bị, đồng thời huy động thêm lực lượng hỗ trợ của các cơ sở y tế trên địa bàn để tập trung cấp cứu, điều trị, xử lý bù nước điện giải, giảm đau, chống nôn... kịp thời. Ngay trong đêm 5/8 và ngày 6/8, các cơ quan chức năng của Sở Y tế Hải Phòng đã kiểm tra hiện trường, lấy 20 mẫu thực phẩm, 5 mẫu phân để xét nghiệm; tiêu huỷ toàn bộ số thức ăn còn lại trong đám cỗ; xử lý tiêu độc, khử trùng chất thải bệnh nhân... Đến 10h ngày 6/8, các bệnh nhân đều đã qua cơn nguy kịch và lần lượt xuất viện. Một số trường hợp đã điều trị ngộ độc thức ăn ổn định, nhưng tiếp tục điều trị do bệnh khác.Theo lời kể lại của các bệnh nhân và nhận định ban đầu của các cơ sở y tế, nhiều khả năng các vụ ngộ độc thực phẩm nói trên do ăn bánh hú không bảo đảm vệ sinh. Cả ba nơi xảy ra ngộ độc thực phẩm đều có chung một món ăn là bánh hú do một cơ sở ở Thái Bình sản xuất. Trong đó, có những cháu bé không ăn cỗ nhà đám, mà chỉ được bố mẹ mang phần bánh hú về ăn cũng bị ngộ độc. Hiện, ngành y tế Hải Phòng đang tích cực điều tra, xác định nguyên nhân gây ngộ độc. Đồng thời tăng cường khuyến cáo người dân phòng ngừa các vụ ngộ độc thực phẩm tương tự. Đồng thời, phối hợp cùng các cơ quan chức năng của Hải Phòng kiểm tra, xử lý.
Bé trai 12 tuổi bị trâu húc thương tâm
Trong khi đang dắt trâu về chuồng, cháu K đã bị con trâu húc thẳng vào bụng gây thủng bụng, vỡ gan, ruột lồi ra ngoài… Ngày 1/8, các bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cho biết, sức khỏe cháu H.V.K., 12 tuổi (trú huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) sau khi được phẫu thuật cấp cứu đã qua cơn nguy kịch. Cháu K được cấp cứu vào tối trước đó trong tình trạng người lơ mơ, da xanh, niêm mạc nhợt nhạt, người đầy máu với vết thương ở bụng gây lồi ruột non và ruột già ra ngoài. Cháu K được cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch vì trâu húc. Kết quả thăm khám cho thấy cháu còn bị vỡ gan. Kíp trực đã tiến hành phẫu thuật kịp thời cứu sống cháu K. Theo người nhà cháu cho biết, khi đang chăn trâu, trong lúc cháu đang cúi xuống cầm dây thừng thì con trâu đã bất ngờ lao thẳng và đâm vào người cháu, gây nên hậu quả đau lòng trên.
Khoa Học & Đời Sống
Đừng thấy mưa là vội vàng hứng nước
Chị Trần Thị Hà (Thắng Lợi, Thường Tín, Hà Nội) cho biết, để hứng nước mưa, vợ chồng chị thiết kế máng hứng nước từ mái nhà xuống và cứ thấy mưa là chị cuống cuồng hứng không “phí của trời”. Chị còn kể thêm, vì nghĩ là nước sạch, nước trời nên chị không đun nước để uống bao giờ. Mỗi khi đi làm đồng về, nhất là vào những ngày nắng, cả nhà chị thường ra thẳng bể nước, múc một gáo, tu ực một cái, vừa mát vừa sạch. Mấy hôm trước, uống nước mưa xong, chị bỗng thấy đau bụng.
Lời bàn: Nhiều năm trước, nước mưa được ví là nước trời tinh khiết, vì ngoài việc bị lẫn một chút đạm do sấm sét gây ra, thì về cơ bản nước mưa không bị lẫn tạp chất. Hiện nay, do không khí bị ô nhiễm, hơn thế, các thiết bị hứng nước mưa, bể chứa nước mưa không được vệ sinh cũng làm ảnh hưởng tới chất lượng nước mưa. Vì thế, không thể coi nước mưa là thứ nước sạch một cách tuyệt đối. Khi sử dụng, không nên hứng nước mưa ngay khi trận mưa trút nước xuống vì lúc này nước mưa vẫn còn bám các chất “bẩn”. Người dân đừng vội vàng và “tiếc của” một cách không cần thiết, hãy đợi khi mưa được khoảng 10 - 15 phút, khi các chất bẩn đã bị “trôi” hết thì hãy hứng. Ngoài ra, trước mùa mưa, cần phải cọ rửa máng hứng nước. Đối với bể chứa cần phải có nắp đậy và thỉnh thoảng phải được cọ rửa. Khi xây bể tránh xây cạnh chỗ để rác, cạnh nhà vệ sinh, chuồng nuôi gia súc, gia cầm. Người dân cũng cần lưu ý, để đảm bảo, tốt nhất là nước mưa cũng cần thiết kế bể lọc. Khi uống cũng cần phải đun sôi để đảm bảo vệ sinh.
Lần theo dấu vết kẻ bán thuốc kích dục nữ
Mình có đầy đủ các dạng của ‘bùa yêu’. Công dụng của thuốc là làm tăng sự ham muốn sinh dục ở nữ, khiến bạn gái rạo rực và sẽ máu lửa chủ động hơn trong chuyện ấy…, cò H. cho biết.
Cò thuốc kích dục nữ là sinh viên
Mùa mưa Sài thành đến bất chợt, từng cơn mưa như trút nước làm ngập trắng phố phường, đó cũng là lúc tôi cùng anh bạn thân bắt đầu hành trình đi tìm những kẻ phát tán bùa yêu. Sau khi đã điện thoại hẹn trước, chúng tôi ghé vào một quán vỉa hè nhâm nhi ly cà phê để đợi cò thuốc kích dục mang hàng tới. Ngồi bên quán cóc khoảng chừng nửa giờ đồng hồ, bỗng thấy chiếc xe Nouvo vọt ga phóng vút lên hành lang, một thanh niên khuôn mặt tuấn tú, nước da trắng, dáng người thanh cao rút ra chiếc điện thoại hạng sang và gọi điện. Biết là cò thuốc kích dục đã đến nên tôi chỉ cần giơ tay lên vẫy nhẹ, nam thanh niên bỗng nở nụ cười rất thân thiện. Vừa vào bàn, chưa kịp kéo chiếc ghế ngồi, nam thanh niên này nhanh nhảu hỏi chúng tôi: Mấy anh mua thuốc phải không? Tụi anh muốn dùng hàng gì?. Thấy cò tỏ vẻ nóng ruột và muốn đi ngay nên tôi nói nhẹ: Anh ngồi xuống làm ly cà phê, anh em mình bàn chuyện làm ăn, vội chi? Tụi em không chỉ lấy một mà muốn lấy nhiều cơ mà!. Thấy chúng tôi có thiện chí muốn mua hàng, tên này nhẹ nhàng ngồi xuống và bắt đầu tư vấn các loại thuốc kích dục nữ cho chúng tôi nghe. Không để chúng tôi phải đợi lâu, nam thanh niên liền móc trong túi ra vô số các thuốc kích dục với nhiều chủng loại và phân tích mỗi chủng loại có những ưu điểm khác nhau khi sử dụng nhưng đều có công dụng như nhau là làm cho bạn nữ hưng phấn, kích động và muốn làm chuyện ấy ngay lần gặp đầu tiên. Theo lời giới thiệu của cò, tất cả các loại thuốc trên có xuất xứ ở nhiều nước trên thế giới như: Anh, Mỹ, Tây Ban Nha, Trung Quốc… Trong số thuốc này thì hàng Anh, Mỹ, Tây Ban Nha là hàng cao cấp và chỉ người có tiền mới có thể mua được vì giá bèo nhất cũng phải 500 ngàn cho đến 1,5 triệu. Còn hàng Trung Quốc giá bình dân từ 50 ngàn cho đến 150 ngàn, loại này được nhiều người mua, nhất là sinh viên. Nhìn khuôn mặt cò còn non choẹt, tôi liền hỏi: Bạn tên gì vậy? Ủa bạn là sinh viên hả?. Em tên H. đang là sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học HuT***.
Vậy là những nghi vấn tay cò này là một sinh viên đã được giải đáp. Theo H., anh ta đã làm nghề môi giới và tiêu thụ thuốc kích dục được hơn một năm và có nhiều mối tiêu thụ, chủ yếu là sinh viên các quận 1, quận 2, quận Bình Thạnh. Chia tay cò H., chúng tôi tiếp tục tìm đến và tiếp cận với một đầu nậu khác tại khu vực chợ Gò Vấp tên là Q. Theo giới thiệu, Q. là sinh viên năm hai của một trường nằm trên địa bàn quận Gò Vấp. Do cò này mới tham gia vào đường dây buôn bán thuốc kích dục nên mạng lưới còn ít. Thấy chúng tôi đến, Q. niềm nở và tỏ vẻ khoái trí, không ngần ngại, nam sinh này móc trong túi cặp của mình ra nhan nhản các bùa yêu và để lên mặt bàn bắt đầu tư vấn cho chúng tôi về những loại thuốc này. Anh xem, em có đầy đủ các dạng; Viên, bột, nước, Singum, nước hoa. Ông anh xem lấy loại nào em để cho. Tôi liền hỏi: Loại nào bình dân nhất ?. Q. liền đưa ra một hộp nhỏ, bên trong có một lọ nhỏ dưới dạng thuốc nước trong vắt, bên ngoài có hình người con gái gợi cảm và những dòng chữ Trung Quốc chằng chịt. Vậy công dụng ra sao ?, tôi vội hỏi. Loại này cũng dùng được, nhưng nếu ông anh lần đầu đi bạn gái thì dùng loại liều cao cho nó mạnh, chứ loại này mới đầu khó dụ lắm, khi nào dụ được lần đầu thì lần sau dùng loại này là hợp lý. Nói xong, Q. vội rút ra một tuýp kẹo Singum và nói: Cực mạnh, đảm bảo dính liền.
Có bùa yêu muốn làm gì cũng được
Trong câu chuyện với những cò, chúng tôi được nghe những lời quảng cáo hô hào mạnh mẽ về tác dụng của mỗi loại thuốc kích dục. Mỗi loại có tác dụng, cách sử dụng, mỗi giai đoạn khác nhau, nhưng nếu loại thuốc nào tiền càng cao thì tác dụng của nó càng nhanh và mạnh. Vì vậy, những tay cò luôn có các chủng loại thuốc khác nhau để đáp ứng nhu cầu của khách hàng theo mức độ túi tiền. Theo lời của cò, những loại thuốc như thế này khi cho bạn gái uống thích làm gì cũng được. Qua đó những lời giới thiệu đều mang một mục đích chung là: Các thuốc này có tác dụng kích thích tình dục. Đảm bảo cho bạn gái uống xong trong chốc lát muốn làm gì cũng được. Những thuốc này đều không màu, không mùi, không vị và có thể hòa trộn với nhiều dạng nước uống, đồ ăn khác nhau vừa dễ làm lại không để bị lộ bài. Cò còn khuyến cáo thêm: Để thuốc đạt hiệu quả cao nhất tránh trộn chung với các chất có axit. Cò H. còn chỉ cho chúng tôi biết khi bạn tình của mình ngấm thuốc thì có biểu hiện: Khi thấy bạn gái toàn thân nóng ran, hành động kỳ quặc, ánh mắt khiêu gợi, mặt và tai đều phừng phừng đỏ thì đó là lúc bắt đầu ngấm thuốc. Để khẳng định thêm tác dụng của thuốc, H. còn nhấn mạnh: Thấy bạn gái có biểu hiện như vậy thì đừng sợ mà hãy hành động ngay tức khắc nếu không bạn tình của mình sẽ rạo rực và vô cùng khó chịu. Cò còn khoe về những lần bán cho khách Vip và nhấn mạnh thêm hiệu quả của thuốc: Nhiều đại gia đã vào cái tuổi ngã ngựa mà lại thích gặm cỏ non thường lui lại chỗ chúng tôi làm vài cái Singum hay vài chai Vip thế là có thể thả dê khắp bốn phương mà không lo bị phát hiện mình giở chiêu
Phụ Nữ TP. Hồ Chí Minh
Mẹ không chích ngừa uốn ván, con suýt tử vong
BV bệnh Nhiệt Đới TPHCM vừa tiếp nhận một ca cấp cứu sơ sinh bị nhiễm trùng uốn ván trong tình trạng nguy kịch. Ngày 2/8, BS Phan Tứ Quý, Trưởng khoa Cấp cứu hồi sức và Chống độc trẻ em, BV bệnh Nhiệt Đới TPHCM cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một ca cấp cứu sơ sinh bị nhiễm trùng uốn ván trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhi tên Nguyễn Phước Hộ (25 ngày tuổi, ấp Tân An, xã Tân Hòa, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) sinh tại trạm xá xã, sau đó 3 ngày xuất viện về nhà vẫn bình thường. Nhưng được khoảng 2 tuần thì bé bỏ bú, lưỡi trắng, sốt cao nên được đưa đến bệnh viện huyện, sau đó bé được chuyển đến bệnh viện tỉnh điều trị 9 ngày vẫn không bớt, thậm chí nặng hơn, nên được chuyển lên TPHCM. Chị Hạnh, mẹ của bé cho biết, chị không đi chích ngừa uốn ván khi mang thai nên bây giờ bé mới bị như vậy. BS Quý cho biết, hiện khoa đang điều trị cấp cứu 2 trẻ bị nhiễm trùng uốn ván sơ sinh. Bé Hộ tuy bị nhiễm trùng uốn ván sơ sinh nhưng do sinh trong trạm xá được vô trùng nên thời gian ủ bệnh, khởi phát lâu hơn so với ca đẻ ở nhà và cắt rốn bằng dao lam như trường hợp bé sơ sinh còn lại (phải thở máy gần cả tháng nay). Cũng theo BS Tứ, các thai phụ khi mang thai phải tiêm ngừa uốn ván, sau 10 năm nên tiêm nhắc lại, khi đi sinh nên đến các cơ sở y tế để được chăm sóc vệ sinh rốn an toàn nhất. Nếu lỡ đẻ rơi ở nhà thì phải xử lý, chăm sóc vệ sinh rốn tốt bằng các dung dịch sát khuẩn như cồn iode (povidive, betadine…). Khi trẻ có dấu hiệu bất thường về rốn hay trẻ bỏ bú, khóc nhưng không há miệng được (cứng hàm) thì phải đến BS khám ngay để được phát hiện bệnh sớm. Nếu để bị nhiễm trùng, sẽ gây nhiều biến chứng nguy hiểm, có thể gây tử vong.
Tuổi Trẻ
Sốt xuất huyết tăng nhanh
SYT TP.HCM cho biết bệnh SXH có khuynh hướng tăng nhanh ở cộng đồng. Ngày 3/8, Sở Y tế TP.HCM cho biết từ đầu tháng 6/2012 đến nay, bệnh sốt xuất huyết có khuynh hướng tăng nhanh ở cộng đồng. Giám sát dịch tễ ghi nhận sự xuất hiện nhiều ổ dịch sốt xuất huyết khu trú, kéo dài và có nguy cơ lan rộng. Kết quả giám sát virus của Viện Pasteur TP.HCM cho thấy sự lưu hành đồng thời của cả 3 týp virus D1, D2, D4 và chỉ số lăng quăng ở một số nơi đã vượt mức cho phép. Vì thế, nguy cơ bệnh sốt xuất huyết có thể gây dịch trên diện rộng. Trong khi đó từ đầu năm đến nay, tuy bệnh tay chân miệng có giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng diễn biến dịch tễ bệnh lại rất bất thường. Trước tình hình này, Sở Y tế TP đã có kế hoạch tăng cường hoạt động phòng chống dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng để đảm bảo số ca mắc sốt xuất huyết nhập viện hàng tháng (trong 3 tháng 8, 9, 10) không vượt quá 1.300 ca/tháng, bệnh tay chân miệng không vượt quá 1.000 ca/tháng.
Tạm dừng cấp số đăng ký thuốc mới cho Savipharm
Tạm dừng cấp số đăng ký thuốc mới cho Công ty dược phẩm Savipharm.
Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định tạm dừng cấp số đăng ký thuốc mới cho Công ty dược phẩm Savipharm vì đã tăng giá 6 loại thuốc từ 2,5-5 lần khi xuất khẩu tại chỗ cho Công ty GSK (bài “Lật tẩy chiêu đẩy giá thuốc”, Tuổi Trẻ 9/7). Cục cũng cho biết Savipharm đã có báo cáo giải trình và Bộ Y tế, Bộ Tài chính đang xem xét về giá nguyên liệu đầu vào, nhân công, thiết bị sản xuất, các chi phí đào tạo, đầu tư công nghệ cho 6 thuốc kể trên. Sau khi có kết quả cuối cùng, Bộ Y tế sẽ có kết luận xử lý vụ việc.
Bộ trưởng BYT: “Quan trọng là phải sớm cải thiện thái độ phục vụ bệnh nhân”
Bên lề hội nghị góp ý cho đề án bảo hiểm y tế toàn dân được Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội VN tổ chức ngày 2/8 tại Hà Nội, tất cả ý kiến đều tỏ ra đồng tình với việc tăng viện phí, nhưng chất lượng chưa thể tăng ngay. Trả lời câu hỏi của các nhà báo xung quanh chuyện tăng viện phí, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng điều quan trọng trước tiên là phải sớm cải thiện thái độ giao tiếp của nhân viên y tế và cho biết sẽ có đề án riêng về việc này. “Bệnh viện Việt Pháp chỉ cách Bệnh viện Bạch Mai một bức tường mà bên Việt Pháp có phải giáo dục y đức gì đâu, cái gốc là khó khăn quá, lương thấp quá, nếu bệnh viện công cứ sai sót là đuổi việc thì lấy ai làm việc?”, bà Tiến phân trần. Bà còn kêu gọi: “Trước giá công khám chỉ 3.000 đồng, người bệnh không tin vào chất lượng dịch vụ, không dùng thẻ bảo hiểm y tế, nay giá công khám lên 20.000 đồng, chắc chắn chất lượng khám phải cao hơn. Người chưa có thẻ càng phải tham gia bảo hiểm y tế nhiều hơn”. Theo bà Nguyễn Thị Bích Hường, Trưởng phòng kế hoạch tài chính Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), một trong năm bệnh viện trung ương đầu tiên áp dụng viện phí mới, trong giai đoạn đầu áp dụng viện phí mới, tăng chất lượng là phải thực hiện đúng quy định, những vật tư trước đây thu thêm của người bệnh vì giá dịch vụ thấp nay không được thu thêm. Điểm đổi mới thứ hai là cố gắng không để bệnh nhân nằm ghép, ban giám đốc bệnh viện đã yêu cầu mua thêm giường, cáng, phòng bệnh phải có máy điều hòa. Giá viện phí mới nhưng chất lượng có thật sự mới? Bà Hường cho rằng mới cải thiện một phần, thay đổi hoàn toàn thì chưa thể. “Chúng tôi tập trung vào cải thiện thái độ giao tiếp của nhân viên, nóng nhất là khu vực phòng khám”, bà Hường nói. “Tiêm một mũi thuốc, muốn khỏe ngay thì khó”, ông Lê Văn Quân, phó giám đốc Bệnh viện K (Hà Nội), nói như vậy khi được phản ảnh có nhiều người phàn nàn bệnh viện áp dụng viện phí mới từ ngày 20/7 nhưng chất lượng dịch vụ vẫn như cũ. Theo ông Quân, khó chấm dứt nằm ghép ngay vì giường bệnh chưa đủ, khoa nội Bệnh viện K hiện nay ghép 2-3, có lúc 4 bệnh nhân/giường. Từ ngày 15/8 khai trương cơ sở mới ở Tân Triều (Thanh Trì) với 300 giường bệnh thì quá tải sẽ giảm, còn muốn giảm hẳn quá tải phải cuối năm 2013 nếu Chính phủ cấp đủ ngân sách cho dự án xây dựng bệnh viện mới (1.400 tỉ đồng, đến năm 2012 mới cấp 600 tỉ đồng). Khi được hỏi sao trước tiên không cải thiện thái độ giao tiếp của nhân viên, ông Quân lại nói đòi hỏi ngay rất khó, phải... từ từ.
Thêm một phòng khám Trung Quốc bị đình chỉ
Ngày 2/8, bà Huỳnh Kim Dung, chủ phòng khám Đông y Trung Quốc - số 69 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang (chi nhánh Công ty TNHH Quang Thắng, TP.HCM), đã nộp phạt 29,5 triệu đồng. Chánh thanh tra Sở Y tế An Giang Phạm Vĩnh Thăng cho biết bà Dung bị xử phạt và phòng khám này phải ngưng hoạt động do cơ sở có các vi phạm như không có chứng chỉ hành nghề, không có giấy phép hoạt động, không báo cáo việc người hành nghề là người nước ngoài, người phiên dịch chưa được công nhận đủ trình độ phiên dịch tiếng Việt, người trực tiếp khám chữa bệnh chưa được công nhận là biết tiếng Việt thành thạo theo quy định. Trước đây phòng khám này từng bị Sở Y tế kiểm tra xử phạt hành chính 2 lần do vi phạm như bán thuốc cao hơn giá niêm yết, sử dụng người phiên dịch trong khám chữa bệnh không đảm bảo trình độ ngoại ngữ. Từ tháng 12/2011 cơ sở xin ngừng hoạt động với lý do đã hết hợp đồng với Công ty TNHH Quang Thắng, nhưng sau đó vẫn lén lút hoạt động và bị cơ quan chức năng kiểm tra lập biên bản vi phạm quả tang. Ông Thăng cho biết thêm từ trước tới nay Sở Y tế đã kiểm tra xử lý 6 phòng khám Đông y Trung Quốc hoạt động trên địa bàn TP Long Xuyên với các hành vi vi phạm tương tự kể trên. Tuy nhiên thường sau khi lập biên bản thì chủ cơ sở… cao chạy xa bay, không nhận quyết định xử phạt.
Lao Động
Người dân bất ngờ vì tăng viện phí
Rất nhiều người dân tỏ ra bất ngờ và “choáng” với mức tăng viện phí mới.
Ngày 1/8, thông tư 04 của Bộ Y tế về tăng viện phí trong danh mục BHYT chi trả bắt đầu có hiệu lực. Ghi nhận của phóng viên Lao Động tại nhiều bệnh viện trên cả nước, rất nhiều người dân tỏ ra bất ngờ và “choáng” với mức tăng. Trong khi đó, lãnh đạo quỹ BHYT lo lắng sợ vỡ quỹ...
Người dân: Bất ngờ, bị động, choáng...
Ở Hà Nội, đã có 3 BV tuyến T.Ư là BV K, Bạch Mai, Việt Đức thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ mới từ 10 - 15 ngày. Riêng Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư mới thực hiện từ ngày 31/7. Tuy nhiên, do một số nơi chưa chú trọng việc thông tin về thay đổi này, nên người dân khá bất ngờ, thậm chí có phần bị động khi chi trả những khoản viện phí không nhỏ của mình. Chị Thái Thị Liên - ở huyện Đại Từ, Thái Nguyên - bị u xơ cổ tử cung, đã mổ năm 2010 ở BV K. Từ đó, cứ 3 tháng một lần, chị xuống BV khám lại, nhưng hôm nay, chị không hay biết chuyện giá dịch vụ y tế đã điều chỉnh, vì không thấy thông báo trên loa hay niêm yết bảng giá mới. Trao đổi với PV Lao Động, ông Lê Văn Quân - Phó GĐ BV - cũng thừa nhận là các thông tin điều chỉnh viện phí chưa được BV thông báo rộng rãi. Mới thực hiện được 10 ngày, lại chuẩn bị để đưa một phần cơ sở 3 của BV K tại Tân Triều vào hoạt động. Vậy nên chủ trương này mới được đưa xuống các phòng ban để cán bộ được biết và thực hiện. Cho đến ngày 1/8, trong khuôn viên BV Bạch Mai cũng chưa có thông báo tăng viện phí đối với bệnh nhân đến khám, ngoài bảng giá các dịch vụ thực hiện trên máy xã hội hóa ở khoa Khám bệnh. Vì thế, không ít bệnh nhân bất ngờ trước giá dịch vụ y tế tăng và sự điều chỉnh giá viện phí đã ngay lập tức tác động đến những người không có thẻ BHYT. Đưa con từ Thanh Hóa ra đây khám bệnh thần kinh, ông Trần Văn Hải khá bất ngờ và cảm thấy “choáng” khi nghe PV cho biết việc tăng viện phí. “Bố con tôi ở xa, cộng cả chi phí đi lại, ăn ở từ hôm qua đến hôm nay cũng mất hơn 3 triệu đồng, cả nhà chỉ trông vào mấy sào ruộng, làm cả năm chỉ đủ đi khám một vài ngày” - ông Hải thở dài. Buổi trưa 1/8, ở khoa Ngoại tổng quát BVĐK tỉnh Khánh Hòa quá tải, chị Lê Thị Anh Thụy - ở xã Ninh Đa, TX.Ninh Hòa - tâm sự: “Cháu tôi bị tai nạn nặng nên điều trị dài ngày, nếu tăng viện phí cao như vậy thì biết lấy tiền đâu ra để thanh toán, vì gia cảnh tôi quá nghèo”. Cũng tại khoa Ngoại tổng quát, khi nghe chuyện tăng viện phí quá cao, chị Huỳnh Thị Phượng - ở Hoài Nhơn (Bình Định) đang nuôi em bị bệnh - ngạc nhiên nói: “Tôi chưa hề nghe thông báo thu tăng viện phí. Em tôi vừa tốt nghiệp đại học, chưa có việc làm, lại bị nạn. Còn tôi làm ruộng ở quê thì khó có thể xoay xở đủ tiền để tiếp tục lo chữa bệnh cho em, nếu bệnh viện này thu viện phí giá cao như vậy!”. Ông Trần Ngọc Phương (ngụ ấp Ba Cao, xã Giai Xuân, huyện phong Điền) khám bệnh tại BVĐK TP.Cần Thơ cho biết: “Nếu Nhà nước có tăng mức viện phí thì cũng nên hỗ trợ thẻ bảo hiểm cho hộ nghèo tụi tui nhờ. Nếu quả thật, mức viện phí có tăng và có giảm thì bà con cũng đỡ lo”. Trong ngày 1.8, theo ghi nhận của PV Lao Động tại một số bệnh viện trên địa bàn quận Ninh Kiều, Cần Thơ, không khí khám - chữa bệnh vẫn diễn ra khá tĩnh lặng. Một phần do không phải ngày đầu tuần nên các bệnh nhân đến khám-chữa bệnh không quá đông, một phần do nhiều người dân chưa nắm được thông tin áp dụng mức viện phí mới.
Bệnh viện: Tăng là điều tất yếu
Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư mặc dù đã được phê duyệt giá mới từ 1 tuần trước, nhưng giá viện phí mới bắt đầu áp dụng từ ngày 31.7. Theo GS-TS Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng: Mục đích của sự “chậm trễ” này chính là để thực sự nâng cao được chất lượng phục vụ, tương xứng với mức giá mới. Ông Nguyễn Ngọc Hiền - PGĐ BV Bạch Mai - cho biết, hiện BV đang mở rộng quy mô phòng khám từ 30 lên 60 phòng, tăng cường giờ khám, cửa đón tiếp để khám cho hết bệnh nhân trong ngày. Chỉ có tăng buồng khám, tăng cửa đón tiếp thì việc đạt con số chuẩn 35 bệnh nhân/bàn khám/ngày là rất khó. Trao đổi với PV Lao Động, ông Cao Việt Dũng - Phó Giám đốc BVĐK Khánh Hòa - khẳng định: Việc thu tăng giá dịch vụ y tế như HĐND tỉnh đã thông qua là không cao, đúng quy định. Từ nguồn thu tăng cao sẽ tái đầu tư lại cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ khám-chữa bệnh. Bệnh viện đang chuẩn bị xây dựng thêm các phòng khám ngoại lồng ngực tim mạch, chuyên khoa hậu môn trực tràng... Về việc tăng viện phí, theo bác sĩ Trần Ngọc Thạnh - GĐ BV Đà Nẵng - là cần thiết, vì giá viện phí đã không thay đổi từ 15 năm nay, đã quá “lạc hậu” so với giá cả thị trường, so với những đợt tăng lương, tăng giá điện, xăng dầu, trượt giá... Trao đổi với PV Lao Động, bác sĩ Lê Văn Tâm - Phó Giám đốc BVĐK TP.Cần Thơ - chia sẻ: Có thể do khung giá cũ của Bộ Y tế đã áp dụng trong thời gian dài (hơn 20 năm), nên khi mức viện phí thay đổi đã làm một số bệnh nhân cảm thấy hoang mang. “Đối với những hộ nghèo có hoặc không có thẻ BHYT điều trị tại bệnh viện, có thể nộp sổ hộ nghèo hoặc có giấy xác nhận của địa phương, để chúng tôi xem xét, miễn-giảm viện phí cho họ”. Bác sĩ Cao Minh Chu - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ - cho biết: Sau khi cơ cấu giá thông qua HĐND TP phê duyệt, từ ngày 1/8, TP.Cần Thơ bắt đầu áp dụng mức viện phí mới với mức thu 70% giá tối đa của Bộ Y tế. Đây là mức thu thấp hơn so với nhiều địa phương khác (80-90%).
BHYT: Lo vỡ quỹ
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Phong - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa - bức xúc: “Ngành bảo hiểm đã có văn bản gửi UBND tỉnh điều chỉnh mức giá tăng viện phí theo lộ trình, phù hợp với thực tế và khả năng cân đối quỹ khám-chữa bệnh BHYT, nhưng tỉnh không thực hiện. Hiện nguồn quỹ BHYT năm 2012 tăng so với năm 2011 chỉ 81 tỉ đồng. Trong khi đó, áp mức giá tăng viện phí mới như hiện nay sẽ “ngốn” mất 157 tỉ đồng. Do vậy, nguy cơ vỡ quỹ bảo hiểm là điều khó có thể tránh khỏi!”. Liên quan đến thực hiện thông tư 04, theo bác sĩ Ngô Văn Chiến - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh QN - cho biết: Áp dụng chi tăng viện phí theo thông tư mới được HĐND tỉnh QN vừa xem xét thông qua với mức tăng 82% trong khung (mức tăng thấp nhất là 2,5 lần và cao nhất là 7-8 lần so với thông tư 14 cũ). Như vậy, theo đánh giá của BS Chiến, việc điều chỉnh viện phí mới sẽ tác động không nhỏ đến người khám-chữa bệnh với số lượng người khám, điều trị bệnh chiếm 75% có tham gia BHYT và số còn lại không có BHYT chủ yếu là đối tượng lao động tự do, làm nông nghiệp, dịch vụ... Dự kiến trong 5 tháng triển khai tăng viện phí, số tiền chi trả, khám-chữa bệnh và các dịch vụ y tế trích từ nguồn BHXH của tỉnh sẽ tăng thêm khoảng 80 tỉ đồng.
Nhiều nơi chưa vội tăng Cho đến nay, còn 22 BV tuyến T.Ư mặc dù đã trình bảng giá dịch vụ mới từ lâu, nhưng còn đang xem xét chưa được duyệt. Lý do mà không ít BV trong số này còn chưa được thông qua là do cơ cấu giá tính chưa hợp lý. GĐ Bệnh viện Đà Nẵng - BS Trần Ngọc Thạnh - cho biết, chưa áp dụng mức tăng viện phí từ 1/8/2012. Tuy nhiên, BV này đã hoàn tất việc xây dựng xong khung viện phí mới, trình Sở Y tế, Sở Tài chính, chờ thẩm định. Mức tăng dự kiến 90%. Song, mọi quyết định phụ thuộc vào việc xem xét, phê duyệt của HĐND TP trong kỳ họp cuối năm 2012. Ngày 1/8, trả lời phóng viên Báo Lao Động, ông Vũ Xuân Diện - GĐ Sở Y tế Quảng Ninh - cho biết: Hệ thống điều trị và các BV trong tỉnh QN chịu sự quản lý của sở hiện thời vẫn chưa được phép tăng viện phí vì hồ sơ đang được thẩm định tại Sở Tư pháp. Dự kiến ngày hôm nay sẽ được trình UBND tỉnh. Dự kiến trong một vài ngày tới, tỉnh sẽ duyệt và Sở Y tế QN lúc đó mới có văn bản hướng dẫn các cơ sở y tế khám-chữa bệnh triển khai (dự kiến phải mất 4-5 ngày nữa). P.V |
Ông Lê Văn Phúc - Trưởng phòng Chế độ bảo hiểm y tế (Bảo hiểm xã hội Việt Nam): Khi hướng dẫn điều chỉnh giá thuốc, Bộ Y tế đã yêu cầu các BV thực hiện công khai bảng giá mới, đặc biệt là mức giá khám bệnh, ngày giường điều trị. Vì thế, nếu các BV chưa làm, rất có thể gây hiểu lầm, bức xúc cho người bệnh. Ông Phúc cũng cho biết thêm: Cho đến nay vẫn còn 4 tỉnh là Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đồng Tháp, Cao Bằng phê duyệt ở mức giá khá cao, từ 93 - 95% trần. Vì thế, khi kiểm tra việc thực hiện viện phí mới, trước mắt, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam kiểm tra 4 địa phương này, sau đó các BV tuyến T.Ư, sau đó là BV đa khoa tuyến tỉnh. Quang Duy |
Thai nhi chết mới vội chuyển BV tuyến trên
Thêm một cái chết đau lòng nữa xảy ra tại khoa Sản bệnh viện (BV) Đa khoa Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) do y sỹ nhầm lẫn. Vậy là trong vòng hơn một năm qua tại khoa này có tới 5 trường hợp tử vong.
Chưa kịp lọt lòng đã tử vong
Ngày 27/7, chị Phạm Thị Hồng (27 tuổi), trú khối phố 11 thị Trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tới BV đa khoa Cẩm Xuyên khám thai, bác sỹ (BS) Nguyễn Phúc Công siêu âm thai và kết luận “tim thai 130 lần/phút, một thai đã trưởng thành trong buồng tử cung”. Ngày hôm sau (28.7), chị Hồng tới phòng khám siêu âm BS Nam (có địa chỉ tổ 10, thị trấn Cẩm Xuyên) cũng cho kết quả tương tự “tim thai dương tính, tần số 141 lần/phút, một thai 40 tuần đến ngày sinh, rau ối bình thương”. Lúc 14h ngày 29/7, chị Phạm Thị Hồng cùng chồng vào BV đa khoa Cẩm Xuyên để sinh con trong tình trạng sức khỏe bình thường, thai nhi đến ngày sinh. Khoảng 15h, y sỹ Lưu Thị Thanh, hộ sinh khoa Sản đưa vào phòng đẻ của BV để khám. Trong quá trình khám có kiểm tra tim thai, đo chiều cao và vòng của thai chị. Chị Hồng hỏi “thai thế nào?” y sỹ Thanh trả lời “thai khỏe và có dấu hiệu sinh”. Lúc 20h, y sỹ Thanh kiểm tra một lần nữa nhưng không kiểm tra tim thai, không kiểm tra huyết áp, không dặn dò bệnh nhân. Anh Hoàng Văn Toàn, chồng chị Hồng kể: “Đến khoảng 21h30 vợ tôi đau bụng nhiều hơn, mẹ tôi tới yêu cầu y sỹ Thanh kiểm tra lại nhưng y sỹ không kiểm tra và trả lời “mới kiểm tra nên không kiểm tra nữa”. “Đến sáng 30/7, y sỹ tên Huệ đến kiểm tra cho và bảo “cổ tử cung mở 3cm, đo huyết áp nhưng không thấy tim thai. Y sỹ Huệ gọi y sỹ Thanh sang kiểm tra tim thai, y sỹ Thanh bảo vẫn còn nghe phía bên trái, y sỹ Huệ kiểm tra lại vẫn không thấy sau đó gọi y tá Lĩnh và trưởng khoa Sản sang kiểm tra nhưng vẫn không thấy tim thai. Sau đó họ cho chuyển sản phụ lên BV đa khoa Hà Tĩnh. Tại BV đa khoa Hà Tĩnh kiểm tra siêu âm thì các bác sỹ bảo thai đã âm tính. Gia đình quá bức xúc vì BV Cẩm Xuyên vô trách nhiệm dẫn đến cái chết của con tôi, BV biết con tôi tử vong rồi mới chuyển lên tuyến trên để trốn tránh trách nhiệm”, anh Toàn thuật lại trong sự bức xúc và đau đớn. Chiều 1/8, ông Phan Thanh Minh, giám đốc BV đa khoa Cẩm Xuyên giải thích về trường hợp cháu bé tử vong: “Tôi mới nắm qua vì cháu bé không tử vong ở đây, nữ hộ sinh khám chưa có dấu hiệu chuyển dạ, không siêu âm. Hôm sau bác sỹ Dương khám không thấy tim thai, có thể y sỹ Thanh nghe nhầm (?!). Theo tôi thì thai nhi trong thời gian ngắn không chết ở đây..." Còn y sỹ Thanh cho rằng: “Tôi nhầm lẫn thai tử rồi mà tưởng vẫn sống do động mạch bụng vẫn đập. Lúc 21h30 người nhà có gọi lại kiểm tra nhưng tôi nói mới kiểm tra nên không kiểm tra nữa”. Đáng lưu ý là trong thời gian nằm chờ đẻchị Hồng không được bác sỹ thăm khám, chỉ đến khi “có vấn đề” thì trưởng khoa mới xuất hiện. BS Nguyễn Đình Dương, Trưởng khoa Sản giải thích: “Ngày 29.7 tôi nghỉ phép không trực, sáng thứ 2 (ngày 30/7) mới khám, tim thai khó nghe, mất điện không siêu âm được nên chuyển sản phụ lên tuyến trên”.
Nhiều cái chết bất thường
Từ tháng 6/2011 đến nay, tại khoa Sản, BV đa khoa Cẩm Xuyên có 5 nạn nhân tử vong, trong đó có tới 4 trẻ sơ sinh và một sản phụ. Ngày 16/6/2011, gia đình ông Nguyễn Hữu Phương trú xóm Hoàng Quý, xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên) đưa con dâu là chị Nguyễn Thị Thuận (SN 1981) đến bệnh viện để sinh con. Các y, bác sỹ nhận định, thai nhi nặng khoảng 4kg, sản phụ có thể sinh thường, không có điều gì trở ngại. Đến 0h ngày 17/6, thì chị Thuận và cháu bé đã tử vong. Sở Y tế Hà Tĩnh khẳng định: “Do kíp trực không tiên lượng được tình trạng bệnh nhân, mẹ con thai phụ tử vong bởi trình độ bác sĩ hạn chế”. Ngày 4/8, anh Nguyễn Trọng Hưng (SN 1987) trú tại xã Cẩm Hưng đưa vợ là chị Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1986) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, trở dạ nhưng khó sinh. Tại BV, các bác sỹ chẩn đoán: Tử cung đang mở bình thường, nên để chị Hà đẻ thường. Đến 3h sáng hôm sau, thấy chị Hà vật vã, anh Hưng đề nghị BV cho chị Hà đẻ mổ nhưng các bác sỹ bắt phải đẻ thường. Khi thấy chị Hà hét toáng lên: “Đau quá, tôi không thể chịu được!”. Lúc này, các bác sỹ mới tiêm thuốc cho bệnh nhân.4 tiếng sau, chuyện đau lòng đã xảy ra. Chị Hà sinh ra một cháu bé trong tình trạng không cử động, người tím đen và tắt thở ngay sau đó. Đêm 8/8/2011, chị Phan Thị Thúy Xoan, trú tại xã Cẩm Hưng trở dạ, chồng đưa đến BV đa khoa Cẩm Xuyên. Tại đây, bác sỹ Dương làm thủ tục đưa chị Xoan lên bàn mổ. Sau gần 4 giờ đồng hồ, một cháu gái nặng 3kg ra đời. Một lúc sau, cháu có biểu hiện khó thở, phải hỗ trợ thở bằng bình ô xy. Đến khoảng 6h ngày 10/8, thấy cháu bé lịm đi, các bác sỹ mới chịu đến cấp cứu nhưng bất thành. Cái chết của sản phụ Hồng mới đây là trường hợp thứ 5 xảy ra tại khoa này trong vòng một năm qua. Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần vào cuộc để chấn chỉnh nhằm tránh những cái chết đáng thương cho sản phụ khi vào viện sinh nở.
Tiền Phong
Tôm hùm giá "bèo" xuống phố
Tôm hùm, món đặc sản chỉ xuất hiện trong các nhà hàng sang trọng thời gian gần đây được bày bán tràn lan khắp trên đường phố TP HCM, và chuyển về các quận huyện ngoại thành vùng ven.
Tôm hùm lề đường, mua bao nhiêu cũng có
Dọc theo các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, Trần Xuân Soạn (Q.7), Võ Thị Sáu (Q.3), khu vực Lăng Cha Cả, khu công nghiệp Tân Bình, Cộng Hòa, Cách Mạng Tháng Tám (Q Tân Bình), Quốc lộ 13 (Q. Thủ Đức)..., người đi đường dễ dàng bắt gặp những gánh tôm hùm bày bán với giá: 125.000 đồng/kg. Ông Hải, bán tôm hùm ở lề đường Võ Thị Sáu (Q.3) cho biết, 125.000 đồng/kg là giá tôm hùm loại nhỏ 500-800gr, tôm hùm lớn từ 1,5 đến 2,5kg, giá 350.000 đồng/kg. Ông Hải nói: Nếu mua với số lượng lớn sẽ bớt cho mỗi kg 20-30.000đồng tùy loại. “Tôm hùm này tôi thu mua ở Nha Trang. Mỗi ngày bán không dưới 10kg. Tôi bán ở đây cả tháng trời rồi”, ông Hải cho biết. Trên đường Nguyễn Văn Linh (Q.7) cũng có khá nhiều điểm bán tôm hùm giá bèo. Chị Thi, bán tôm tại đây cho biết, sẵn sàng cung cấp tôm hùm với số lượng lớn. Theo quan sát, chỉ trong 1 tiếng đồng hồ, có khá nhiều người dừng xe lại mua tôm. Có người mua 2-3kg. Giá tôm hùm loại nhỏ, ở đây cũng 100-150.000 đồng/kg, loại lớn 300-500.000 đồng/kg. Cứ khoảng nửa tiếng đồng hồ, có một người đi xe máy chở đến bao đá để ướp tôm. Một điều khá lạ là mặc dù tôm chết đã lâu và được vận chuyển từ miền Trung vào TP HCM, bày bán cả ngày ngay giữa đường sá bụi bặm ô nhiễm, nhưng tôm không hề có mùi tanh, hôi. Thậm chí nhiều con bị gãy râu, càng, có con bị nứt toác một mảng lớn dưới bụng nhưng cũng không có mùi. Anh Luân, một người buôn tôm hùm ở Q.6 cho biết, không thể có loại nào có giá rẻ như tôm hùm ở lề đường. Theo anh Lê Công Đ., chủ một nhà hàng ở Q.3, nhiều khả năng tôm hùm bán ở lề đường đã được ướp chất bảo quản để chống hôi thối, phân hủy: “Trong nhà hàng, tôm hùm tươi sống có giá 1,7-3 triệu đồng/kg. Tôm hùm giá bèo như vậy không đảm bảo được chất lượng”. Một lái buôn tiết lộ, tôm hùm ở TP HCM chủ yếu có nguồn gốc từ các tỉnh Nam Trung bộ như Phú Yên, Khánh Hòa... Theo tìm hiểu, tôm hùm được xuất tiểu ngạch sang thị trường Trung Quốc, nhưng do phía thương lái giảm thu mua nên giá rớt từ 2,5 triệu đồng/kg còn khoảng 1 triệu đồng/kg.
Không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Bà Lê Thị Chi, ở khu Nam Long (Q.7) cho biết, bà mua một con tôm hùm nặng gần 1kg với giá 110.000 đồng. Tôm hùm bà Chi mua có lớp vỏ không cứng như tôm hùm tươi. Tôm bị gãy, vỡ nhiều bộ phận trên cơ thể, lộ ra phần thịt bên trong chuyển màu đen. Sau khi chế biến, tôm hùm ăn khá bở, thịt nhạt thếch, không có mùi vị đặc trưng, thua cả tôm sú loại thường. Ông Trần Đình Vĩnh - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản TP HCM, cho biết, trước tình trạng tôm hùm chết bán tràn lan ở các tuyến đường TP HCM, chi cục đã lấy mẫu xét nghiệm. “Hầu hết tôm này có xuất xứ từ miền Trung, được thương lái đưa vào TP HCM tiêu thụ và đã chết. Qua xét nghiệm cho thấy, tôm này bị chết do sốc nước”- ông Vĩnh nói. Tuy nhiên, theo ông Vĩnh, tôm hùm giá chỉ 350-400.000 đồng/kg là tôm đã chết lâu ngày ăn vào sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong khi đó, theo bác sĩ Trần Văn Ký- Phụ trách chuyên môn văn phòng phía Nam, Hội khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam, tôm hùm rất bổ dưỡng nhưng nếu chúng đã chết sẽ chứa nhiều vi khuẩn, độc tố, do đó không nên ăn. Bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TPHCM cho biết, hầu hết thủy sản chết và để lâu ngày đều sinh ra vi khuẩn có hại. Vì vậy dù có chế biến kỹ thì nguy cơ ngộ độc vẫn cao. Theo bác sĩ Diệp, trong phổi của một số tôm hùm nước ngọt thường có giun, thịt của chúng chứa nhiều kim loại độc hại do chúng sống ở khu vực nước ô nhiễm. Vì vậy, người tiêu dùng cần thẩn trọng. Để chọn tôm chất lượng, bác sĩ Diệp khuyên nên mua tôm còn vỏ, còn tươi và vỏ tôm phải cứng. Ngoài ra, đầu tôm hay vỏ tôm không bị mất màu, vì đổi màu là dấu hiệu cho biết thịt bắt đầu hư thối…
Tôm hùm rớt giá do thương lái Trung Quốc ngừng thu mua Theo ông Lê Tấn Bản, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa, hiện nay giá tôm hùm tại Khánh Hòa đã xuống rất thấp. Toàn tỉnh Khánh Hòa có khoảng 20.000 lồng nuôi tôm hùm, sản lượng 1.000 tấn/năm, nhưng chưa có doanh nghiệp Việt Nam nào thu mua tôm hùm để xuất khẩu. Tôm hùm chủ yếu được thương lái Trung Quốc thu mua và xuất tiểu ngạch sang thị trường Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông. Khi thương lái Trung Quốc ngưng thu mua, đầu ra cho. |
Người Lao Động
TP Cần Thơ: Dân thờ ơ với sốt xuất huyết
Từ đầu năm đến nay, toàn TP Cần Thơ có 447 ca mắc sốt xuất huyết. Ngày 2/8, bác sĩ Nguyễn Văn Sáu, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP Cần Thơ, cho biết tính từ đầu năm đến nay, toàn TP có 447 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), tăng 41 ca so với cùng kỳ năm 2011 nhưng không trường hợp nào tử vong. Trong đó, một số quận, huyện có người nhiễm SXH cao như: Ninh Kiều (126 ca), Thốt Nốt (60 ca)… Những trường hợp mắc SXH đa số là trẻ em dưới 5 tuổi. Theo ông Sáu, khi nói tới SXH thì ai cũng biết nhưng vẫn thờ ơ trong việc tự giác diệt muỗi, lăng quăng… để phòng bệnh. Đỉnh điểm của bệnh SXH là vào mùa mưa, từ tháng 7 đến tháng 9, nên Sở Y tế đã triển khai chiến dịch diệt lăng quăng và phun hóa chất tại 100% số xã, phường có nguy cơ bùng phát dịch.
Ăn thịt cóc, hai cha con nguy kịch
Trong cóc chứa độc tố bufotoxin có thể gây chết người trong thời gian rất ngắn.
Ngày 3/8, BV Nhi Đồng 2 - TPHCM cho biết vừa cấp cứu, cứu sống bé Nguyễn Tường V. (11 tuổi) được chuyển đến từ Bình Phước do ngộ độc trứng cóc. Theo mẹ bệnh nhi, tối trước ngày nhập viện (22/7), người cha bắt được một con cóc lớn nên lột da, để nguyên trứng và nội tạng rồi chiên lên ăn cùng bé V. Sau khi ăn khoảng 30 phút, 2 cha con bé V. nôn ói dữ dội kèm tiêu lỏng nên người nhà lập tức đưa đến Bệnh viện Đồng Xoài (Bình Phước). Do diễn tiến bệnh nặng, bé tiếp tục được chuyển vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2 - TPHCM trong tình trạng gồng người, tím môi, ói và tiêu chảy liên tục. Các bác sĩ đã rửa dạ dày, cho bé uống than hoạt tính loại bỏ độc chất đồng thời đo điện tim và theo dõi nhịp tim liên tục. Sau 4 ngày điều trị, bé V. đã xuất viện trong tình trạng ổn định. Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2, thịt cóc có tỉ lệ đạm rất cao và không chứa nọc độc. Tuy nhiên, trong cóc chứa độc tố bufotoxin - một chất cực độc, bền với nhiệt - có trong gan, trứng, da, mủ (dịch tiết màu trắng đục từ các tuyến dưới da và mang tai, còn gọi là nọc cóc hay nhựa cóc), mắt và hạch thần kinh (dọc 2 sống lưng), có thể gây chết người trong thời gian rất ngắn. Người ta ước tính lượng bufotoxin trong 1 con cóc có thể khiến 4 – 5 người khỏe mạnh tử vong. Triệu chứng ngộ độc: Từ 1 – 2 giờ sau khi ăn cóc, trẻ thường có biểu hiện buồn nôn, nôn, đau và chướng bụng, tiêu chảy, rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp, sốc, ảo giác, đau đầu, có thể hưng phấn, tổn thương gan, thận và có thể dẫn đến tử vong nếu không điều trị kịp thời. Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm do cóc, người dân tốt nhất không ăn cóc và sản phẩm tự chế biến từ cóc. Nếu ăn, tuyệt đối không ăn trứng và gan; không để da, nhựa cóc dính vào thịt; tránh làm vỡ trứng hoặc dính trứng cóc trong thịt; không nên sử dụng các sản phẩm “bột thịt cóc” chưa được kiểm định để chữa suy dinh dưỡng cho trẻ.
Tổn thương nặng vì hóc xương cá rô
BV Bạch Mai vừa cấp cứu thành công cho 1 BN bị tổn thương nặng vì hóc xương cá rô.
Ngày 6/8, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết vừa cấp cứu cho bệnh nhân H.T.N. (60 tuổi, ngụ Hà Nội) nhập viện trong tình trạng tổn thương thực quản do hóc xương cá rô. Trước đó, ngày 5/8, bà N. sau khi bị hóc xương cá đã vội vàng tìm mọi cách chữa mẹo như uống liền 3 cốc nước; ăn quả na, bẹ chuối non; lấy cái mâm ra xoay ba vòng quanh bát nước rồi uống hết... Dù đã làm đủ cách nhưng miếng xương cá vẫn không trôi xuống bụng, ngược lại vùng họng và 2 bên mang tai bà càng đau nhức dữ dội. Khi vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, kết quả chụp ảnh thực quản cho thấy có mảnh xương cá dẹt, to mắc kẹt gây tổn thương thực quản của bà N. Do mảnh xương có móc nhọn cắm sâu vào thực quản nên phải mất nhiều thời gian nội soi, các bác sĩ mới gắp được mảnh xương cho bệnh nhân. Theo các bác sĩ, 90% bệnh nhân bị hóc xương thường áp dụng cách chữa mẹo trước khi tìm đến cơ sở y tế. Tuy nhiên, việc chữa trị này khá rủi ro bởi mảnh xương có thể chọc vào động mạch chủ gây chảy máu, lúc này để lấy mảnh xương không chỉ đơn giản là nội soi mà phải tiến hành phẫu thuật rất phức tạp.
Nỗi ám ảnh của bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ
Bằng bàn tay khéo léo, các phẫu thuật viên đã nhặt lại từng đường nét con người trong mớ hỗn độn của bệnh tật và tai nạn. Đó thật sự là những tác phẩm nghệ thuật đầy nhân bản. Tai nạn giao thông kinh hoàng đã khiến chị Đỗ Thị Bích Th. (31 tuổi, ngụ tại tỉnh Kiên Giang) bị đa chấn thương vùng hàm mặt: vỡ lõm xương trán, gãy xương cung tiếp gò má, sụn sàn hốc mắt, xương hàm dưới, nát xương hàm trên… khiến khuôn mặt bị biến dạng và lõm sâu vào trong. TS - BS Nguyễn Văn Hóa (Bộ môn Phẫu thuật - Tạo hình - Thẩm mỹ Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch), một trong các phẫu thuật viên chính trong ca mổ tạo hình cho chị Th., kể lại: “Lúc vào viện, chị Th. rất bi quan, chán nản. Chị bảo từ khi khuôn mặt bị biến dạng, ngay cả đứa con trai nhỏ cũng ngại không dám gần mẹ”.
Nhặt lại từng đường nét
Để giúp chị, các BS đã phải thực hiện ca mổ kéo dài 4 - 5 giờ… cắt, dời xương hàm để khắc phục gương mặt lõm. Xương hàm trên được cắt theo đường Le Fort 1 để đặt ra trước 8mm, rồi lại cắt xương hàm dưới theo đường BSSO, đặt lùi vào 8 mm. Sự sắp xếp với một khoảng cách chuyển dời tưởng chừng rất bé nhỏ ấy là những giờ phẫu thuật hết sức căng thẳng của các BS đầu ngành đến từ Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy và Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. “Cho đến khi nhìn vào gương thấy những đường nét trên gương mặt đã được phục hồi, nụ cười mới trở lại với chị Th. Sắp tới, chị sẽ tiếp tục được phẫu thuật ghép xương vào các phần thiếu hổng, tạo hình mũi và các mô mềm. Các phẫu thuật viên chúng tôi cũng thật sự hạnh phúc, vì đây là lần đầu tiên chúng tôi thực hiện ca mổ đầy thử thách như thế và cũng vì mình đã giúp bệnh nhân tìm lại cuộc sống đời thường và tình yêu của con”, BS Hóa chia sẻ. BS Trần Xuân Thông, Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt BV Nhân dân 115, cho biết ông từng gặp rất nhiều chấn thương khủng khiếp mà việc khắc phục như một điều không tưởng: có ca bệnh nhân bị… gãy ngang phần giữa mặt gồm gò má, xương hàm trên và cả xương hàm dưới; có người thì gãy toàn bộ răng. “Với kỹ thuật hiện đại, những ca ấy tuy khó khăn nhưng chúng tôi vẫn có thể thực hiện. Mục tiêu hàng đầu vẫn là khôi phục các chức năng vùng hàm mặt, sau đó là thẩm mỹ. Nguyên tắc nghề nghiệp của phẫu thuật viên chính là tôn trọng các mốc giải phẫu. Chúng tôi cũng phải tiếp xúc nhiều với bệnh nhân, người nhà, nghiên cứu kỹ các hình ảnh cũ. Khai thác kỹ những chi tiết này cũng là cách để chúng tôi hoàn thành tốt công việc, trả lại cho bệnh nhân khuôn mặt giống lúc xưa nhất”.
Ma thuật của đôi tay
Trong hội trường BV Chợ Rẫy một chiều đầu năm 2012, người thân, nhiều y, BS và cả những người không quen biết xúc động dõi theo những biến đổi kỳ diệu trên khuôn mặt Thạch Thị Sa Ly (35 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng), cô gái trẻ không may mang trên cơ thể hàng ngàn khối u do chứng u đa sợi thần kinh thể lan tỏa. Từ một mớ hỗn độn các khối u che hết đường nét con người, vầng trán, sống mũi, cằm, gò má, nét môi… của cô gái dần hiện ra trong ca đại phẫu kéo dài 6 giờ. Những hình ảnh ấy như bằng chứng sống động về “ma thuật” từ đôi tay của giáo sư người Mỹ McKay McKinnon và ê kíp BS của BV Chợ Rẫy ngày hôm đó. PGS. TS. BS Lê Hành, Trưởng Khoa Tạo hình - Thẩm mỹ của BV Chợ Rẫy, Trưởng Bộ môn Phẫu thuật - Tạo hình - Thẩm mỹ Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, một trong những phẫu thuật viên tham gia ca mổ lịch sử ấy, cho biết: “Gia tài của phẫu thuật viên là đôi bàn tay. Bàn tay phải được rèn luyện để có cảm nhận thật tinh tế, vì phẫu thuật trên một gương mặt cũng giống như họa sĩ thực hiện một bức chân dung ngay trên da thịt con người. Ngay lúc mổ, phẫu thuật viên đã phải tiên liệu được cái đẹp trong tương lai. Thời gian sẽ là bạn của phẫu thuật tốt và là kẻ thù của phẫu thuật chưa tốt”. ThS. BS Phan Minh Hoàng (Bộ môn Phẫu thuật - Tạo hình - Thẩm mỹ Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch) tâm sự: “Một người thầy từng nói với tôi: Vết sẹo chính là chữ ký của phẫu thuật viên. Một khuôn mặt được cứu nhưng chưa đẹp, chưa bình thường thì chỉ mới trả lại cho người ta một nửa cuộc sống. Có những bệnh nhân đưa tấm ảnh cũ ra, khẩn khoản nhờ các BS giúp họ trở lại y như ngày xưa. Đương nhiên không phải thương tổn, bệnh tật nào cũng có thể được khắc phục hoàn toàn nhưng chúng tôi luôn cố gắng thực hiện ca phẫu thuật tốt nhất có thể, bởi lẽ đó cũng là trách nhiệm của người hành nghề y”. Còn theo ThS. BS. Nguyễn Anh Tuấn (đơn vị Phẫu thuật - Tạo hình - Thẩm mỹ BV Tai Mũi Họng), để có được ca mổ thành công, phẫu thuật viên phải có sự khéo léo, tính toán chu đáo và chuẩn bị thật kỹ càng. “Bao giờ tôi cũng xem lại tài liệu trước khi thực hiện phẫu thuật, ăn uống đầy đủ để bảo đảm mình luôn tỉnh táo trong những ca mổ có khi dài đến 5-6 giờ. Đó cũng là một cách sống có trách nhiệm với nghề nghiệp và các bệnh nhân”.
Ám ảnh của nghề nghiệp “Một khuyết tật trong tâm hồn không biểu hiện trên khuôn mặt nhưng nhiều khi sửa chữa một khuyết tật trên khuôn mặt có thể chữa lành những thương tổn của tâm hồn”, PGS. TS. BS Lê Hành nói. Theo ông, chính những đau khổ của bệnh nhân là động lực để các thầy thuốc thuộc những chuyên khoa liên quan hoàn thiện dần nghề nghiệp của mình. Nhiều năm trước, khi chưa có bột xương sinh học, rất nhiều bệnh nhân buộc phải rời BV với thương tật khủng khiếp còn trên mặt. Những khuôn mặt dị dạng và ánh mắt rất buồn của họ như ám ảnh tôi, buộc tôi phải làm điều gì đó”. TS. BS Phạm Trịnh Quốc Khanh, Trưởng Khoa Bỏng BV Cấp cứu Trưng Vương, kể lại: “Cách đây không lâu, một nữ bệnh nhân mới 30 tuổi ở khoa đã đột ngột bỏ về do quá nghèo và không còn tin mình sẽ tìm lại được dung nhan cũ. Từ một đòn ghen tàn khốc, cô gái bị axít hủy hoại cả khuôn mặt, phải múc cả mắt. Những trường hợp này thường khó nhận được hỗ trợ bởi mọi người cho rằng đó là một vấn đề của xã hội. Nhưng tôi vẫn mong mọi người có cái nhìn thông cảm hơn đối với tất cả những người không may bị mất đi dung nhan, bởi lẽ, tìm lại khuôn mặt bao giờ cũng cực kỳ tốn kém và khó khăn, mà sự toàn vẹn ấy còn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời của mỗi người”. |
Bé trai 3 tuổi suýt tử vong vì uống nhầm nước rửa vàng
Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) cho biết vừa cứu sống bệnh nhi L.H.Q (3 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) uống nhầm nước rửa vàng được đựng trong… chai nước ngọt. Bệnh nhi này được Bệnh viện Hoàn Mỹ Cần Thơ chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ trong tình trạng hôn mê sâu, co gồng, tím tái toàn thân, mạch nhanh nhẹ, huyết áp 90/60 mmHg, được giúp thở bằng bóp bóng qua nội khí quản. Thân nhân cho biết bệnh nhi uống nhầm khoảng 20 ml nước rửa vàng gia đình đựng trong chai nước ngọt, sau khoảng 5 phút thì nôn ói, co giật rồi hôn mê. Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ đã hồi sức tích cực, rửa dạ dày, bơm than hoạt tính, truyền dịch, thở máy, chống co giật… và chuyển về Bệnh viện Nhi Đồng 1 để điều trị tiếp bằng việc sử dụng chất đối kháng đặc hiệu. Các bác sĩ cho biết nước rửa vàng là hợp chất có cyanur kali là hóa chất cực độc, gây ngạt do thiếu ôxy tế bào. Trường hợp ngộ độc nặng, nếu bệnh nhân không điều trị bằng chất đối kháng đặc hiệu ngay thì thường sẽ bị tử vong. Phụ huynh cần lưu ý đối với các hóa chất dùng trong gia đình nên để xa tầm với của trẻ, tốt nhất là cất trong tủ có khóa.
Gian nan hành trình tìm lại dung nhan
Không còn được dung nhan như người thường, họ buộc phải sống cuộc đời lặng lẽ, cô đơn với nỗi mặc cảm khôn nguôi. Trên giường bệnh ở Khoa Bỏng - Tạo hình - Thẩm mỹ Bệnh viện (BV) Cấp cứu Trưng Vương, cô gái trẻ với đôi mắt thẫn thờ im lặng nhìn lên trần nhà. Không người thân theo cùng, sắp phải đối mặt với một ca phẫu thuật tạo hình lớn nhưng N. không còn sức để buồn hay lo lắng nữa. Hành trình tìm lại hình hài của N. đã kéo dài 6 năm với những chuyến đi đơn độc và hàng chục ca phẫu thuật lớn nhỏ, chất chứa niềm hy vọng và cả sự mỏi mệt.
Đòn thù nghiệt ngã
Trên khuôn mặt của N. vẫn còn sót lại vài mảnh da lành nõn nà con gái xen lẫn với những mảnh da ghép và sẹo sần sùi. Đôi mắt to, sống mũi cao, nét môi đẹp, thân hình cao ráo, thon thả…, cuộc đời cô đáng lẽ đã rất đẹp với tuổi 24 rực rỡ nhan sắc cùng sự thông minh, sắc sảo toát ra trong từng câu nói. Nhưng đòn thù nghiệt ngã năm 18 tuổi bỗng chốc khiến cô dang dở học hành, trải qua những ngày trần ai trên giường bệnh, trong cuộc sống khép kín đầy mặc cảm cho đến nay. “Ngày ấy, chị của em có một người bạn trai, nhờ sớm phát hiện gã không đàng hoàng nên sớm chia tay. Không ngờ, gã thuê người trả thù chị. Lúc đó em còn học lớp 12, đang ngồi học bài thì có tiếng gõ cửa và gọi tên chị. Thấy chị đang còn bận dưới bếp, em chạy ra mở cửa thay. Ai ngờ… bị axít tạt vào đầu, vào mặt em, chảy xuống cổ, xuống ngực, bụng, chân phỏng rát…” - N. ngậm ngùi kể lại. N. phải rời xa nhà trường và trải qua những ngày tháng đau đớn tại BV ngay trước kỳ thi cuối cấp. Ban đầu, cô được chuyển vào BV Chợ Rẫy. Các bác sĩ đã cứu sống cô nhưng không thể nào trả lại dung nhan thiếu nữ bởi cô bị phỏng quá nặng. N. còn khổ sở vì những lần bị nhiễm trùng và các ca mổ triền miên nhằm phục hồi một số chức năng của cơ thể. “Lúc đó, em chỉ kịp đưa tay che mặt nên còn giữ được đôi mắt và miệng. Sau mấy tháng nằm viện, em về nhà, nhìn vào gương và thật sự hoảng loạn. Không biết phải tự gọi mình là cái gì”, N. đau đớn. Trước khi tôi rời đi, N. không quên dặn kỹ: “Lâu lắm rồi em mới chia sẻ mọi chuyện với người khác. Em mong chị chỉ kể lại câu chuyện thôi, đừng nêu tên, đừng chụp hình. Dù qua gần 30 cuộc phẫu thuật, gương mặt em không quá đáng sợ như ngày mới bị phỏng nữa nhưng em vẫn chưa đủ tự tin. Từ ngày bị nạn, em đã cắt đứt liên lạc với tất cả bạn bè”. Ở giường bên cạnh, chị N.T.X, 30 tuổi, một bệnh nhân bị phỏng xăng làm hỏng da, gây co kéo ở phần má, cằm và cổ cũng buồn bã kiểm tra các vết sẹo. Chị sống ở Long An và là một thợ may. Trong một lần đốt rác, do sơ sẩy, chị bị phỏng khá nặng, vết thương lại nằm chủ yếu ở vùng cằm và cổ nên ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt thường ngày. Chị đã phẫu thuật khá nhiều lần, từ ghép da mặt, cổ cho đến mổ để cổ có thể cử động bình thường. “Từ ngày bị phỏng, tôi phải làm bạn với khẩu trang, chỉ dám trốn trong nhà lặng lẽ may đồ, còn việc giao hàng thì phải nhờ ông xã làm giúp. Nay cuộc sống gia đình tôi như bị đảo lộn: con nhỏ ở nhà không ai trông nom, vợ chồng phải bỏ công việc dắt díu nhau lên TP chữa bệnh, nguồn thu nhập trước đây tạm đủ, nay lại thiếu hụt đủ thứ…” - chị thở dài.
Lầm lũi với nỗi đau
Dù sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở Lâm Đồng nhưng cuộc đời của Kiều Thị Mỹ Dung đáng ra cũng êm xuôi nếu cô không bị căn bệnh u đa sợi thần kinh hành hạ, làm biến dạng khuôn mặt thiếu nữ bởi một khối u nặng đến hơn 2 kg bên phải khuôn mặt. Khối u ban đầu chỉ là như một mụn thịt nhỏ bắt đầu xuất hiện lúc Dung 3 tháng tuổi, rồi lớn lên dần theo thời gian. Bệnh tật, đau đớn, mặc cảm và phải bỏ quá nhiều thời gian ra vào BV, Dung chỉ học đến lớp 5. Dù làm thuê, làm mướn kiếm sống qua ngày nhưng cha mẹ cô cũng cố gắng đưa cô lên TPHCM nhiều lần tìm nơi điều trị… Dù vậy, hầu hết các nơi đều e ngại bởi khối u ác tính đã tràn trên nửa hộp sọ và việc phẫu thuật có thể đe dọa tính mạng của cô. Tiền bạc cạn kiệt, cô lại lui về cuộc sống lầm lũi quanh 4 bức tường nhà. Cơ hội thay đổi cuộc đời của Dung chỉ đến khi BV Chợ Rẫy (TPHCM) phối hợp cùng chuyên gia phẫu thuật người Mỹ - GS McKay McKinnon quyết định bóc tách toàn bộ khối u cho Dung trong một ca phẫu thuật hoàn toàn miễn phí. Nụ cười tươi vui của cô gái 22 tuổi trong những giờ trước ca phẫu thuật cực kỳ nguy hiểm và đau đớn này cho thấy cô đã khao khát sự tự do đến mức nào. Trong lúc Dung lên bàn mổ, bà Nguyễn Thị Xuân Huyền, mẹ ruột của cô, vừa chăm chú theo dõi ca phẫu thuật qua truyền hình trực tiếp từ phòng mổ vừa kể lại: “Con bé mừng lắm, không tỏ ra sợ một chút nào. Lúc sáng, người ta hớt tóc để chuẩn bị phẫu thuật, con bé cười rất tươi. Từ mấy hôm trước, tôi đã nghe nó gọi điện thoại cho nhiều người quen, phấn khởi khoe mình sắp được ăn uống, chơi đùa bình thường rồi. Từ nay nó không phải trốn trong nhà nữa…”.
Bác sĩ chẩn đoán sẽ tử vong, bệnh nhân vẫn khỏe mạnh
Hai lần được đưa vào Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi để điều trị, ông Trần Miễn (79 tuổi, ngụ phường Nghĩa Lộ) đều được các bác sĩ chẩn đoán nguy cơ tử vong là 97%. Thế nhưng, khi gia đình đưa về nhà chuẩn bị lo hậu sự thì ông Miễn lại khỏe mạnh. Chị Trần Thị Hiệp (con ông Miễn) cho biết ngày 25/7, ông Miễn cảm thấy tức ngực, khó thở… nên được gia đình đưa vào BV Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Nằm điều trị tại Khoa Tim mạch được 4 ngày, ông Miễn vẫn cảm thấy tức ngực nên các bác sĩ cho xuống Khoa Hồi sức tích cực. Tại đây, gia đình được bác sĩ thông báo “khả năng tử vong của bệnh nhân là 97% nên đưa về nhà”. Bác sĩ cũng dặn dò khi về nhà, lúc nào tháo ống thở ôxy ra thì ông Miễn sẽ chết. Sau khi đưa ông Miễn về nhà, gia đình chuẩn bị sẵn những đồ ma chay và chiều 31/7 thì tháo ống thở ô xy. Thế nhưng, khi tháo ra, ông Miễn không chết mà ngồi dậy đòi ăn cháo, uống sữa... Thấy vậy, gia đình vội đưa ông vào BV Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi với hy vọng kéo dài thời gian sống. Sau khi khám xong, một bác sĩ tên Trang kết luận các ven đã bể nên không thể lấy máu để xét nghiệm và hối hả yêu cầu người nhà đưa ông Miễn về gấp nếu không muốn chết ở BV. Thấy bác sĩ nói vậy, người nhà vội vàng đưa ông Miễn trở về. “Cũng giống như lần trước, khi tháo ống thở ôxy ra, cha tôi không hề hấn gì cho đến nay”, chị Hiệp cho biết. Sáng 2/8, ông Miễn hoàn toàn tỉnh táo, ăn uống và nói chuyện với những người xung quanh một cách bình thường. Chiều cùng ngày, phóng viên Báo Người Lao động liên hệ với lãnh đạo BV Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi để tìm hiểu vụ việc nhưng không được cung cấp thông tin gì. Trong khi đó, chị Trần Thị Hiệp bức xúc: “Rõ ràng trường hợp của cha tôi hoàn toàn do các bác sĩ chẩn đoán không đúng, khiến gia đình rất hoang mang. Một BV lớn của tỉnh mà liên tục chẩn đoán sai thì làm sao người bệnh có thể yên tâm?”.
Bee.net
Đi thăm bệnh nhân lao, bé 2 tuổi mắc bệnh
Cháu Nguyễn Thu Phương (2 tuổi, Hải Dương) phải vào viện làm các xét nghiệm lao. Nguyên nhân được biết, cháu từng cùng mẹ đi thăm một người bạn bị mắc bệnh lao.
Nghĩ rằng con đã tiêm phòng lao khi vừa sinh ra nên chị chủ quan, cho cháu tiếp xúc gần. Chỉ sau vài ngày, cháu có triệu chứng ho, gia đình nghĩ bị viêm phế quản, nhưng khi tới viện, bác sĩ nghi ngờ cháu bị lao.
Lời bàn: Nhiều gia đình nghĩ con mình đã tiêm phòng nên rất chủ quan trong việc tiếp xúc với các nguồn gây bệnh. Trẻ tiêm phòng thường chỉ phòng tránh được tối đa là 90% bệnh tật đó. Khi sức đề kháng yếu, nếu trẻ tiếp xúc với các bệnh nhân mà không có cách bảo vệ thì rất dễ lây bệnh. Cha mẹ cần chú ý nâng cao nhận thức để tránh lây nhiễm cho con trẻ.
VIETNAMNET
Nhiễm ký sinh trùng nguy hiểm do hay…ăn phở bò tái
TS. BS Trần Phủ Mạnh Siêu, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM, chuyên gia về bệnh ký sinh trùng cho biết thói quen ăn thịt tái tưởng như bổ dưỡng nhưng lại ẩn chứa nhiều nguy cơ nhiễm ký sinh trùng nguy hiểm.
Tưởng bổ mà hoá hại
Bác sĩ Siêu không thể quên được trường hợp của chị Đặng Thị Thơm, 35 tuổi, một công chức, ngụ tại quận Bình Thạnh, TPHCM. Chị Thơm đến khám, cho biết sáng sớm ngủ dậy thấy đáy quần lót có những vật thể nang màu trắng đục. Kiểm tra trên giường chị Thơm cũng thấy những dốt sán như trên rải rác… “Cô ấy vô cùng hoảng sợ, cho biết đã từng đến tiệm thuốc Tây, miêu tả bệnh, được hướng dẫn mua thuốc tẩy giun về uống nhưng không khỏi.”, bác sĩ Siêu kể. Sau khi thăm khám, bác sĩ Siêu biết bệnh nhân đã bị nhiễm sán dải bò (Taenia saginata - một loại ký sinh trùng hình dáng dài, dẹt, nang sán nằm trong thớ thịt bò). Bệnh nhân tâm sự thường ăn phở bò tái mỗi bữa sáng. Như vậy, bệnh nhân bị sán dải bò nằm trong miếng thịt bò tái vẫn chưa chết, theo đường ăn uống thâm nhập vào cơ thể. Những đoạn màu trắng đục, dẹp mà chị Thơm thấy ở quần lót và trên giường chính là nang chứa hàng trăm ngàn trứng của sán dải bò rơi ra từ hậu môn. Theo bác sĩ Siêu, trường hợp bị nhiễm sán dải bò như chị Thơm không hề hiếm. trước đây, khi còn khám bệnh tại khoa khám bệnh - Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TPHCM, trung bình mỗi tuần bác sĩ Siêu gặp ít nhất từ 5 đến 6 bệnh nhân nhiễm sán dải bò. Điều đáng nói, những bệnh nhân này có cả nam và nữ, đa phần là dân công chức. Nguyên nhân mắc bệnh có điểm chung là đều ăn thịt bò tái. Khi xâm nhập vào cơ thể người, sán dải bò hút chất dinh dưỡng để sống. Người nhiễm phải chúng thường xanh xao, suy dinh dưỡng, uể oải. Sau khi ăn phải thịt bò có sán dải bò khoảng 3 tuần nạn nhân sẽ thấy các triệu chứng như trường hợp của chị Đặng Thị Thơm nói trên. Bệnh nhiễm sán dải bò không khó chữa nhưng dễ tái phát bởi trứng của chúng từ người nhiễm, vương vãi khắp chăn, màn, chiếu, gối, bàn ghế… Muốn chữa trị dứt hẳn bệnh nhiễm sán dải bò, bác sĩ phải yêu cầu cả gia đình bệnh nhân phải uống thuốc điều trị đặc hiệu. Chăn, màn, chiếu, gối, quần áo… của cả nhà người bệnh cần được giặt nước sôi trong vòng 2 tuần để giết hết trứng sán.
Ăn thịt heo, sán chui lên não đóng kén
Hiểm họa không chỉ đến từ thịt bò sống mà còn tới từ thịt heo không an toàn bị nhiễm sán dải heo (Taenia solium). Heo có sán dải heo còn gọi là lợn gạo. Những loại heo mọi, heo thả rông do đặc tính thả rông trong môi trường hoang dã là đối tượng dễ nhiễm loại sán này nhất. Anh Trần Văn Tùng, 43 tuổi, ngụ tại huyện Hóc Môn TPHCM là một nạn nhân của sán dải heo vì thói quen thích nhậu. Thời gian gần đây, thỉnh thoảng anh có triệu chứng nôn ói, nhức đầu. Gia đình anh Tùng tá hỏa khi biết trong đầu anh có một khối u. Khi phẫu thuật ra, các bác sĩ hết hồn bởi đó là một nang sán (Cysticercus cellulosea). “Năm 1994, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TPHCM tiếp nhận trường hợp bị nang sán đóng u trong đầu y chang như vậy. Bệnh nhân kia bị khối u to bằng quả chanh. Theo dõi nhiều năm không thấy di căn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật và lấy ra được một nang sán dải heo (Cysticercus cellulosea)”, bác sĩ Siêu kể. Cũng bị nhiễm sán dải heo nhưng nhẹ hơn là trường hợp của chị Nguyễn Thị Cúc, 22 tuổi, ngụ tại quận 5. Chị Cúc đi khám vì xuất hiện nhiều nốt rải rác dưới da vùng cổ và hai cẳng tay như hột đậu xanh. Hóa ra đó là những nang sán dải heo lâu ngày bị vôi hóa. Bác sĩ Siêu cho biết, sán dải heo theo đường ăn uống xuyên qua thành ruột, vào máu, chu du khắp cơ thể. Nếu chúng xuất hiện dưới da còn may bởi chỉ gây mất thẩm mỹ nhưng sợ nhất là sán đi lên não. Khi theo máu đi vào não, sán dải heo phát triển, có thể khiến bệnh nhân tử vong nhanh chóng.
Sức Khỏe & Đời Sống
TD phản ứng có hại của thuốc chứa strontium ranelate
Cục Quản lý Dược khuyến cáo việc sử dụng các thuốc có chứa hoạt chất strontium ranelate. Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các bệnh viện, viện có giường bệnh khuyến cáo về việc sử dụng các thuốc có chứa hoạt chất strontium ranelate. Theo Cục Quản lý Dược, mới đây, Hội đồng các chế phẩm thuốc sử dụng cho người (CHMP) của Cơ quan Quản lý Dược châu Âu đã kết luận, các thuốc có chứa hoạt chất strontium ranelate vẫn là thuốc quan trọng trong điều trị cho bệnh nhân nữ bị loãng xương, tuy nhiên, cần phải bổ sung thêm chống chỉ định và sửa lại cảnh báo để kiểm soát tốt hơn các nguy cơ của thuốc. CHMP cũng khuyến cáo, bác sĩ không nên kê đơn thuốc protelos và osseor cho bệnh nhân hiện đang bị huyết khối tĩnh mạch hoặc có tiền sử huyết khối tĩnh mạch. Khi điều trị cho bệnh nhân trên 80 tuổi có nguy cơ huyết khối tĩnh mạch, bác sĩ nên đánh giá lại sự cần thiết của việc tiếp tục điều trị với protelos hoặc osseor cho bệnh nhân. Tại Việt Nam, thuốc chứa strontium ranelate đã được cấp số đăng ký lưu hành (thuốc protelos, số đăng ký: VN-5007-07 do Công ty Les Laboratories Servier Industrie- Pháp sản xuất). Căn cứ vào ý kiến của Hội đồng xét duyệt thuốc – Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở kinh doanh thuốc về những thông tin liên quan đến thuốc chứa hoạt chất strontium ranelate và theo dõi, xử trí các phản ứng có hại của thuốc, báo cáo về Cục Quản lý Dược, Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc (13-15 Lê Thánh Tông, Hà Nội).
Đau nửa đầu vì xem 3 bộ phim 4D một lúc
Chị Nguyễn Ngọc Minh (Thái Thịnh, Hà Nội) kể, hôm trước chị đi xem phim 4D. Phim ngắn nên chị xem liên tiếp 3 phim liền một lúc. Xem xong chị thấy mắt mỏi, tay ra mồ hôi và bị đau nửa đầu phía sau. Có người nói nguyên nhân là do chị xem quá nhiều phim cùng một lúc nhưng chị không tin. Chị lập luận, khi xem phim bình thường, chị có thể xem trong vòng 3 tiếng mà không sao. Ở đây, mỗi bộ phim chỉ kéo dài mấy phút. Theo chị có thể khói, sương, nước... phun vào mặt chị trong lúc xem phim gây ra các hiện tượng này.
Lời bàn: Khói, sương, nước... đều được làm nhân tạo và rất sạch. Chúng không phải là tác nhân gây đau đầu, mỏi mắt và toát mồ hôi. Hiện tượng này là do xem phim liên tiếp trong một khoảng thời gian rất ngắn. Không nên nghĩ rằng, phim bình thường có thể xem tới 2 tiếng, thì có thể áp dụng với phim 4D. Lý do vì phim 4D kích thích hệ thần kinh nhiều hơn các loại phim truyền thống. Tất nhiên người ta sẽ tính toán đến khả năng chịu đựng của cơ thể, vì thế, với những người thần kinh tốt, việc xem vài phim 4D cùng lúc vẫn khoẻ mạnh như thường. Song, với người thần kinh yếu không nên “quá ham hố”. Nếu muốn xem thì nên nghỉ 15 - 30 phút giữa những suất chiếu sau đó mới lại xem tiếp để mắt và hệ thần kinh có sự thư giãn. Ngoài ra, người yếu thần kinh nên xem những bộ phim nhẹ nhàng thay vì lựa chọn phim có đua thuyền, lướt ván...
Công An Nhân Dân
Tự mua thuốc cường dương là vô cùng nguy hiểm!
Là loại thuốc được quản lý chặt chẽ nhưng thực tế có thể mua thuốc cường dương như Cialis, Viagra... ở bất kỳ đâu. Thậm chí, nhiều bác sĩ không chuyên khoa cũng đang tiếp tay làm cho người bệnh tiền mất, tật mang. Thuốc Viagra là mặt hàng được bảo hộ và quản lý chặt chẽ trên thị trường Việt Nam. Theo qui định, thuốc chỉ được sử dụng trong phạm vi các cơ sở điều trị (đơn vị nam học, tiết niệu, nội tiết, đái tháo đường) tuyến trung ương và các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, phải được kê đơn và lưu đơn thuốc theo qui định của Bộ Y tế. Thế nhưng hiện nay ở bất cứ nhà thuốc nào tại TPHCM cũng bán Viagra, Cialis mà không cần đến toa thuốc. Có những viên Viagra mua tại các tủ bán thuốc lá, bao cao su giữa trung tâm thành phố giá chỉ 10 - 20 ngàn đồng/viên. Người ta đang quá ảo tưởng về “thần dược” này và lạm dụng một cách không cần thiết. Nhiều bác sĩ không chuyên khoa cũng đang tiếp tay làm cho người bệnh tiền mất, tật mang. Trong vai khách cần mua Viagra, chúng tôi vào nhàthuốc tây Quỳnh Hương (1 Trần Khắc Chân, Q1), nhân viên bán hàng không hề chần chừ, không cần hỏi chúng tôi về toa thuốc, giới thiệu có hai loại “đô” 50 (hàm lượng 50mg/viên) là 130 ngàn đồng và “đô” 100 thì 160 ngàn đồng (hàm lượng 100mg/viên). Khi hỏi uống có bị tác dụng phụ không thì cô này trả lời rất thật là chưa thấy khách hàng phản ánh. Cô này còn “tiếp thị” thêm: “Khách Tây thường mua “đô” 100mg mới “đủ nhiệt”. Loại này chỉ cần uống trước khi hành sự 30 phút”. Ngoài những lời tiếp thị này, chúng tôi không nhận được bất kỳ lời cảnh báo khi sử dụng sản phẩm. Chúng tôi tiếp tục ghé vào tiệm thuốc Ngọc Bích (240 Nguyễn Thái Sơn, Q. Gò Vấp). Nhân viên bán thuốc cũng lôi ra một hộp bốn viên để giới thiệu khách, giá ở hiệu thuốc này lại cao hơn so với hiệu thuốc ban đầu chúng tôi ghé vào. Cụ thể, một viên Viagra loại 100mg có giá tới 215 ngàn đồng. Chưa hết choáng với giá này, chúng tôi được người phụ nữ lớn tuổi ngồi ngay bàn có bảng tên ghi “dược sĩ” tư vấn thêm: “Hàng công ty đó em nên giá mới cao vậy, sắp tới còn tăng tiếp 200 ngàn/hộp nữa đó”. Cũng như hiệu thuốc Quỳnh Hương, người bán hàng chỉ “lơ mơ” về công dụng của loại thuốc này và không hề khuyến cáo gì cho khách hàng và cũng không hỏi về bệnh tật, toa thuốc có hay không. Tuy nhiên, trong tờ hướng dẫn sử dụng, đây là thuốc bán theo toa và có rất nhiều cảnh báo về chống chỉ định cũng như tác dụng phụ. Cạnh đó, tiệm thuốc Như Hà, cũng bán thuốc cho chúng tôi mà không hề hỏi đến toa thuốc, giá một viên Viagra 100mg là 200 ngàn đồng. Thấy khách hàng chê đắt, người phụ trách bán hàng nói: “Đây là hàng công ty nhập về (hàng của Đức) hẳn hoi chứ không phải Tàu đâu”. Dù vậy, sau đó bà này vẫn giảm cho chúng tôi 25 ngàn đồng/viên Viagra. Bà chủ bán thuốc còn tiếp thị một viên thuốc cùng loại nhưng chỉ 70 ngàn đồng/viên. Đứng thêm một hồi để hỏi về công dụng của thuốc, chúng tôi chỉ được giải thích gọn lỏn: “Công dụng và tác dụng phụ còn tùy thuộc vào thể trạng của từng người”. Ngoài việc bán thuốc không theo đơn cũng như chỉ định sử dụng của bác sĩ, các nhà thuốc này còn ngang nhiên trưng những tấm bảng quảng cáo, khuyến mãi giảm giá khi mua các loại thuốc điều trị rối loạn cương dương, hỗ trợ sinh lý cho cả nam và nữ... Tại đường Lê Lợi, quận 1, cô gái ngồi bên cái tủ nhỏ bán đủ loại bao cao su đã giới thiệu cho chúng tôi một viên Viagra giá chỉ có 20 ngàn đồng, Cialis giá 10 ngàn đồng/viên. “Rẻ bất ngờ luôn, nhưng hiệu quả lắm. Mấy anh cứ dùng thử đi!”, cô gái bán hàng chào mời. Với giá thuốc như thế thì chắc chắn chỉ có thuốc giả, thuốc trôi nổi.
PGS.TS Vũ Lê Chuyên, Chủ tịch Hội Tiết niệu - Thận học Việt nam: “Tự mua thuốc uống là vô cùng nguy hiểm”
Nhà thuốc nếu bán thuốc tự do, không theo toa của bác sĩ thì đã có các quy định xử lý hiện nay của ngành y tế nên phải có sự giám sát, xử lý của Sở Y tế, vì đây là hành vi xem thường kỷ cương, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh. Với các bác sĩ không chuyên khoa mà vẫn kê toa các loại thuốc như Viagra cho người bệnh uống, nếu có phản ứng phụ, bất trắc xảy ra thì cũng phải chịu trách nhiệm. Nếu là các bệnh nhức đầu sổ mũi thông thường thì có thể không nguy hiểm, nhưng với các lọai thuốc liên quan nội tiết thì không thể chủ quan được. Phải hết sức thận trọng khi quyết định kê các loại thuốc như Viagra cho người bệnh uống. Hiện có quá nhiều người, trong đó có cả bác sĩ đã lạm dụng quá mức với các loại thuốc để điều trị các bệnh về RLTD. Ít người biết được nguyên nhân vì sao dẫn tới tình trạng này. Trong RLTD, ngành y chia ra rối loạn cảm xúc (RLCX), RLC, rối loạn xuất tinh (RLXT). Trong RLCX, nguyên nhân do giảm cảm xúc, quá tăng cảm xúc, cảm xúc trái hướng (nam với nam, nữ với nữ). RLC cũng có các nguyên nhân do tuổi tác tăng, do bệnh tim mạch, tiểu đường, do tạo phẫu thuật trước đó, có loại cương vĩnh viễn do bệnh thần kinh, mạch máu và do thuốc. RLXT cũng do nhiều nguyên nhân như xuất tinh sớm, ít, đau buốt, ra máu, ra mủ, không xuất tinhđược... Tất cả các nguyên nhân đều phải dựa trên kết quả chẩn đoán của bác sĩ chuyên khoa, có phác đồ điều trị cho từng triệu chứng, từng căn bệnh khác nhau, kết hợp nhiều loại thuốc, chế độ ăn uống, dinh dưỡng, thay đổi lối sống, tập quán sinh hoạt để điều trị, chứ không phải chỉ có thuốc. Và đặc biệt, nếu người dân thấy mình “có vấn đề” với khả năng tình dục rồi tự ra mua các loại thuốc như Viagra, Cialis... để uống thì vô cùng tai hại. Tôi xin nói rõ là Viagra chỉ giải quyết được một vài triệu chứng liên quan RLC, trong số hàng loạt bệnh nêu trên mà thôi. Thuốc này không hề trị được tất cả các bệnh liên quan RLTD. Nhiều bệnh liên quan đến RLTD dùng Viagra hoàn toàn không hiệu quả, không có tác dụng gì và thậm chí có hại cho sức khỏe. Vì Viagra là thuốc, do đó dùng thuốc nhất thiết phải theo chỉ định, cảnh báo, điều chỉnh của bác sĩ. Bác sĩ là người biết được tác hại của bệnh tật phải lớn hơn tác hại do thuốc gây ra mới kê cho bệnh nhân uống. Thêm nữa, tác hại do thuốc phải so sánh với giá tiền bỏ ra. Vì vậy, việc mọi người tự mua thuốc uống vào người là vô cùng nguy hiểm, cả ngay tức thời và lâu dài.
Pháp Luật & Xã Hội
Công chức nếu mua dâm sẽ bị thông báo về cơ quan
Nếu người mua dâm là cán bộ, công chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân thì ngoài việc bị xử lý theo quy định dưới đây thì còn bị thông báo cho người đứng đầu cơ quan,…
Việc xử lý những hành vi mua dâm, bán dâm được quy định cụ thể trong Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003, Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm. Theo đó, người bán dâm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, người bán dâm biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với người mua dâm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền, người mua dâm người chưa thành niên hoặc biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu người mua dâm là cán bộ, công chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân thì ngoài việc bị xử lý theo quy định trên thì còn bị thông báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đó để giáo dục và xử lý kỷ luật. Trong thời gian bị xử lý kỷ luật không được đề cử, ứng cử vào các cơ quan dân cử, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; không được bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại, bổ nhiệm vào các chức vụ tương đương hoặc cao hơn trong các cơ quan Nhà nước hoặc trong lực lượng vũ trang nhân dân.
Giả danh nhân viên y tế đến nhà tiêm chủng cho trẻ
Nhiều đối tượng giả danh nhân viên y tế phường đến nhà “gạ” dịch vụ tiêm chủng.
Thời gian vừa qua, nhiều đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các bậc cha mẹ về tiêm phòng vaccin cho trẻ nên đã đến từng nhà gõ cửa giới thiệu là nhân viên y tế phường và tiêm chủng cho các bé với giá "cắt cổ". Theo phản ánh của chị Nguyễn Thị Trang (phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội): Cách đây mấy ngày có một phụ nữ tự xưng là nhân viên y tế dự phòng của phường Thành Công đến nhà tôi để tiêm phòng cho bé nhà tôi. Nhân viên này cho biết, vì bé còn quá nhỏ nên phường cử nhân viên đến tận nhà để tiêm. Tuy nhiên, con tôi hiện chưa tròn 1 tuổi và cũng đến kỳ phải tiêm phòng viêm gan B nên lúc ấy rất hoang mang. Lúc ấy chồng tôi đi làm, nhà chỉ có tôi và cháu nhỏ nên không dám cho chị nhân viên tiêm thuốc cho cháu. Tôi hẹn chị ấy sáng mai chồng tôi ở nhà rồi đến tiêm thì chị này bảo phải nộp tiền trước. Sau đó, chị này thu 80.000 tiền tiêm phòng và tích vào cuốn sổ theo dõi tiêm phòng của cháu", chị Trang kể lại. Tuy nhiên, khi chồng chị Trang về nhà và kiểm tra sổ theo dõi tiêm phòng thì phát hiện không có chữ ký của nhân viên y tế. Ngay sau đó vợ chồng chị đến Trạm y tế phường Thành Công để hỏi thì các nhân viên y tế cho biết, tiêm phòng viêm gan B cho trẻ nhỏ là không mất tiền. Cũng theo quy định, cán bộ y tế không được đến nhà tiêm phòng cho trẻ mà phải có bố mẹ đưa đến trạm y tế tiêm chủng theo định kỳ. Lúc này vợ chồng chị Trang mới biết bị lừa. "Cũng may mình chưa cho họ tiêm thuốc vào con, không thì chẳng biết hậu quả thế nào", chị Trang bày tỏ. Một trường hợp khác Anh Đỗ Duy Hoàng (đường La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ thông tin tương tự: "Đầu tháng 6/2012, một phụ nữ tự xưng là nhân viên y tế dự phòng của phường Thành Công đến nhà để tiêm phòng cho bé 1 tuổi. Lúc đó vợ chồng tôi đều đi vắng, chỉ có bà nội cùng với cháu bé ở nhà. Sau khi tiêm xong, người phụ nữ xin phí 120.000 đồng tiền thuốc cùng tiền công đến nhà. Đến chiều vợ chồng tôi đi làm về, nghe bà nội kể lại sự việc. Tôi vội chạy ra phường hỏi thì "té ngửa": "Phường không có chế độ tiêm phòng tại nhà cho trẻ em và cũng không cử nhân viên nào đi tiêm phòng tại nhà. Sự việc khiến chúng tôi vô cùng lo lắng" - anh Hoàng cho biết. Có một thực tế đang diễn ra, ở nhiều phường trên địa bàn Thủ đô: Mặc dù tất cả các loại vaccin trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em đều được nhà nước miễn phí. Thế nhưng ở một số phường, nhân viên y tế vẫn "gợi ý" để các ông bố bà mẹ, lựa chọn "thuốc ngoại" với mức phí 200.000-300.000 đồng/liều. Khá nhiều ông bố bà mẹ trẻ đã bị "dắt mũi" vì chiêu trò này.
Trao đổi với PV báo PL&XH về vấn đề giả danh nhân viên y tế tại phường Thành Công; bà Trần Thị Ngân Khánh, Trạm trưởng Trạm y tế phường Thành Công, quận Ba Đình cho biết: "Tôi cũng có nghe về thông tin này, tuy nhiên đó là việc khó tin. Vì liên quan đến sức khỏe con em mình, các bậc phụ huynh đều rất cảnh giác. Mặt khác theo quy định của Sở Y tế, nhân viên y tế không được tiêm phòng cho trẻ tại nhà. Chính vì vậy, chúng tôi thường mở đợt tiêm chủng theo định kỳ để phụ huynh đưa trẻ đến Trạm y tế. Việc nhân viên y tế phường đến tận các gia đình tiêm cho trẻ là không có. Bởi vì tiêm ở nhà rất nguy hiểm và dễ dẫn đến tai biến. Sau sự việc này, chúng tôi cũng đã tuyên truyền đến người dân để họ đề cao cảnh giác những đối tượng giả danh nhân viên y tế". Ông Nguyễn Việt Cường, chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết: "Việc xuất hiện đối tượng giả danh nhân viên y tế đến nhà tiêm chủng cho trẻ đặc biệt nguy hiểm. Chưa nói đến việc tốn kém tiền bạc, và tù mù về chất lượng tiêm. Quan trọng hơn là việc tiêm vaccin cho trẻ nhỏ có thể xảy ra tai biến; nếu xảy ra tại nhà, sẽ không có đủ phương tiện để xử trí, rất nguy hiểm. Từ năm 2007, theo quy định của ngành y tế, nhân viên y tế không được phép tiêm chủng cho trẻ tại nhà. " vaccin tiêm chủng cần được bảo quản trong môi trường có nhiệt độ chuẩn. Việc trữ vaccin trong phích lạnh đi từ nhà này đến nhà khác, mở ra mở vào có thể khiến chất lượng không đảm bảo yêu cầu giữ lạnh, vô trùng; làm giảm hiệu lực bảo vệ, thậm chí dẫn đến tử vong", ông Cường cho biết thêm. Vấn đề trên PGS.TS Đỗ Sĩ Hiển, Chủ nhiệm chương trình tiêm chủng mở rộng cảnh báo: "Không nên tiêm chủng tại nhà để tránh những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra cho trẻ. Vaccin là một sinh phẩm đặc biệt cần phải bảo quản chặt chẽ trong dây chuyền. Ở tại điểm tiêm chủng có đầy đủ các phương tiện để bảo quản vaccin theo đúng nhiệt độ quy định. Việc nhân viên y tá về nhà tiêm cho trẻ, sẽ không có gì đảm bảo rằng trên cả tuyến đường đi, vaccin đó được đảm bảo tốt, nó có thể được bảo quản ở nhiệt độ quá lạnh hoặc không đủ nhiệt. Vaccin cần được bảo quản trong môi trường có nhiệt độ chuẩn".
Hơn 20 triệu đồng quyên góp chỉ trong 2 giờ
Đây là món quà tinh thần được trao tặng cho các bé ở BV Y học Cổ truyền.
Tại Bệnh viện Y học Cổ truyền vừa diễn ra chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện số 17. Chương trình được Đoàn Thanh niên Bộ Y tế, Hội Nghệ sĩ & MC trẻ, Kênh truyền hình O2TV cùng đơn vị sản xuất là Công ty Cổ phần Truyền thông và giải trí NSN tổ chức. Đây là món quà tinh thần được trao tặng cho các bé ở khoa Nội Nhi với các ca khúc thiếu nhi quen thuộc nhằm xua tan đi không gian bệnh tật nơi đây. Ngay sau món quà âm nhạc đặc biệt này là những món quà thiết thực được trao từ CLB dân ca và chèo Quan Nhân: 20 suất cháo cho các bé và gần 100 suất cơm cho các bệnh nhân khác. Phần tiếp theo của chương trình là trao quà cho 10 bệnh nhân nghèo trị giá 500.000/suất do chị Trần Thúy Vân - đại diện Bộ Nội vụ trao tặng. Như các chương trình trước, mỗi bệnh viên mà chương trình đến sẽ trích từ hòm từ thiện ra trao tặng cho 3 bệnh nhân bệnh nặng, có hoàn cảnh éo le. Tiếp nối nghĩa cử cao đẹp đó, trong số 17 đến với bệnh viện YHCT, BTC đã trao 3 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho bé Thịnh khoa Nội Nhi và 2 bệnh nhân khoa Thận nhân tạo. Chương trình đã nhận được rất nhiều những khoản tiền quyên góp từ những bác sĩ, y tá của bệnh viện, các vị khách mời hay thậm chí từ các bệnh nhân cũng như người nhà của họ. Tổng số tiền quyên góp được trong 2 tiếng của chương trình là 22,5 triệu đồng. Con số này có thể không phải là quá to lớn nhưng nó còn chứa trong đó tình yêu thương và niềm hy vọng, giúp cho những người kém may mắn vượt qua bệnh tật, tin tưởng vào tương lai.
Thông Tin Y Học Việt Nam
Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân
Chiều 2/8, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo xây dựng Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020. Sau gần 20 năm thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT và 3 năm luật BHYT có hiệu lực, BHYT đã bao phủ 63,7% dân số, trong đó có người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội đã được Nhà nước hỗ trợ toàn bộ mức đóng BHYT. BHYT đã tạo ra nguồn tài chính công quan trọng cho công tác khám bệnh, chữa bệnh, cải thiện tiếp cận dịch vụ y tế, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội. Tại Hội thảo, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhận xét: BHYT toàn dân là khát vọng thể hiện tính ưu việt, công bằng, nhưng để thực hiện được còn không ít thách thức. Thực tế, phương thức thanh toán hiện quá nhiều phiền hà, sự hợp tác giữa bảo hiểm với bệnh viện chưa chặt chẽ, có lúc còn mâu thuẫn, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, đến quyền lợi của bệnh nhân. Mặc dù kết quả thực hiện luật BHXH là rất quan trọng, song với tỷ lệ 63,7% dân số tham gia thời điểm năm 2011 cho thấy thách thức để tiến tới BHYT toàn dân là rất lớn. Kinh nghiệm thực hiện BHYT trong thời gian qua (1992 - 2011) cho thấy, mặc dù đã được ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, các định hướng chính sách tài chính y tế được xác định nhất quán và rõ ràng, công tác tuyên truyền đã được đẩy mạnh và tăng cường, những kết quả tích cực vả rất quan trọng của chính sách BHYT đã được khẳng định, song năm 2010 tỷ lệ tham gia BHYT chỉ tăng thêm 1,8% so với 2009; năm 2011 tỷ lệ tham gia BHYT tăng thêm 3,7% so với 2010, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức liên quan đến việc tham gia BHYT của các đối tượng có trách nhiệm theo quy định, cũng như người tự nguyện tham gia BHYT. Đề cập đến quyền lợi của người bệnh có BHYT, bà Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế) cho rằng: "Quyền lợi BHYT chưa đáp ứng nhu cầu, khả năng đáp ứng và tiếp cận dịch vụ còn kém, cơ chế thu viện phí chưa đảm bảo quyền lợi cho người bệnh, hệ thống tổ chức thực hiện còn chậm nên người dân ngại tham gia BHYT…". Những yếu tố liên quan tới việc tham gia BHYT là điều kiện về kinh tế - xã hội, sự hoàn thiện và tính đồng bộ của các văn bản quy phạm pháp luật, cách thức tổ chức thực hiện, sự đáp ứng nhu cẩu chăm sóc sức khỏe của hệ thống khám chữa bệnh, nhận thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về quyền lợi, vai trò và trách nhiệm thực thi luật BHYT. Để khắc phục những tồn tại, những hạn chế của các vấn đề trên, đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ và cụ thể, cách thức triển khai mạnh mẽ, phù hợp với từng thời điểm phát triển kinh tế, xã hội của đất nước với sự tham gia của cả hệ thống chính trị mới đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu BHYT toàn dân.
BHYT toàn dân: công bằng, hiệu quả, chất lượng
Sẽ đề xuất ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ, khuyến khích tham gia BHYT.
Những năm qua chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) đã từng bước đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng trong việc xóa đói giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Số người đối tượng tham gia BHYT phát triển nhanh chóng, đặc biệt là 100% đối tượng chính sách xã hội như người nghèo, người dân tộc thiểu số sống ở vùng khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi, cựu chiến binh, người cao tuổi đã tham gia BHYT. Diện bao phủ BHYT ở nước ta đã tăng từ 53% năm 2009 lên gần 60% năm 2010 và đến hết năm 2011 là 63,7%. Mặc dù đạt được kết quả như vậy nhưng để tiến tới mục tiêu BHYT toàn dân còn là một thách thức lớn. Trong thời gian qua các cơ quan chức năng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, các định hướng chính sách tài chính y tế được xác định nhất quán và rõ ràng, công tác tuyên truyền đã được đẩy mạnh và tăng cường, những kết quả tích cực và rất quan trọng của chính sách BHYT đã được khẳng định, song năm 2010 tỉ lệ tham gia BHYT chỉ tăng thêm 1,8% so với 2009; năm 2011 chỉ tăng thêm 3,7% so với 2010. Để khắc phục những tồn tại, những hạn chế của các vấn đề trên đây đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ và cụ thể, cách thức triển khai mạnh mẽ, phù hợp với từng thời điểm phát triển kinh tế, xã hội của đất nước với sự tham gia của cả hệ thống chính trị mới đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu BHYT toàn dân. Bộ Y tế đã trình Chính phủ Đề án thực hiện lộ trình BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 đặt ra mục tiêu tới năm 2015 đạt 75% dân số tham gia BHYT và năm 2020 đạt trên 90% dân số có BHYT. Để thực hiện được mục tiêu đề án đặt ra cần tập trung vào việc mở rộng BHYT tới các nhóm đối tượng khác như: người lao động trong doanh nghiệp tư nhân, người cận nghèo, học sinh, sinh viên… vì hiện nay 2 nhóm đối tượng do BHXH và Ngân sách nhà nước đóng mua BHYT đã đạt tỷ lệ bao phủ tới trên 96%. Bộ Y tế sẽ đề xuất ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ, khuyến khích tham gia BHYT. Trong đó đáng chú ý với người cận nghèo thực hiện phương thức “mua trước, trả trước BHYT”. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người tham gia BHYT. Từng bước đổi mới cơ chế tài chính, phấn đấu đến 2015 giảm chi tiêu trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình xuống dưới 40%.
Đề án đưa ra hai phương án về mức đóng BHYT.
Phương án 1: với mức đóng giữ nguyên là 4,5% mức lương tối thiểu hiện hành và có tăng theo lộ trình lương tối thiểu của Bộ LĐTB&XH đã trình Chính phủ. Năm 2012, mức hỗ trợ cho người cận nghèo 70%, mức hỗ trợ cho học sinh, sinh viên là 30% và nông dân có mức sống trung bình là 30%. Từ năm 2013, mức hỗ trợ cho cận nghèo 70%, mức hỗ trợ cho học sinh, sinh viên là 50% và nông dân có mức sống trung bình là 30%. Theo phương án này, số tiền từ ngân sách nhà nước để đóng (toàn bộ mức đóng) và hỗ trợ một phần mức đóng cho các đối tượng dao động trong khoảng 37,3-41,4% tổng số thu BHYT. Bình quân mỗi năm ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng phải tăng thêm khoảng 6.000 tỷ đồng, dự kiến là 107.529 tỷ đồng trong 4 năm từ 2012-2015.
Phương án 2:với mức tăng lên 5% và lương tối thiểu tăng theo lộ trình của bộ LĐTB&XH đã trình Chính phủ. Từ năm 2013, mức đóng BHYT bằng 5% mức tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp BHXH hoặc mức lương tối thiểu, riêng HSSV và thân nhân người lao động đóng 3,3% mức lương tối thiểu. Lương tối thiểu năm 2012 là 1.050.000 đồng và từ năm 2013-2015 mỗi năm tăng 30% và nông dân có mức lương hưu mỗi năm tăng 15%.
Họp BCĐ Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện
Hiến máu tình nguyện là một hoạt động thiết thực của mỗi chúng ta.
Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp. Mục đích cao cả của việc hiến máu là để cứu người bệnh cần truyền máu, người hiến máu hoàn toàn tự nguyện, không chịu bất kỳ sức ép, không nên có bất cứ động cơ hay vụ lợi nào khác. Phong trào hiến máu nhân đạo của nước ta trong năm qua đã đạt được những thành công đáng khích lệ, trong đó các hoạt động truyền thông được tập trung và sôi động nhất tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Sự phối hợp tuyên truyền vận động và tổ chức hiến máu giữa Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương với các tỉnh/ thành phố với các ngành, đoàn thể cũng thu được những kết quả rất tốt đẹp, thể hiện sự đồng cảm và chia sẻ sâu sắc, tất cả vì những đơn vị máu an toàn chất lượng cho người bệnh. Sáng nay 7/8/2012, tại Hà Nội, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tổ chức Họp Ban chỉ đạo Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện 6 tháng đầu năm 2012 và triển khai kế hoạch các tháng tiếp theo. Đến dự có PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế, TS.Võ Đình Vinh - Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và đại diện Ban chỉ đạo Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện. Có thể nói từ đầu năm 2012 đến nay, các hoạt động về tuyên truyền vận động và tổ chức hiến máu diễn ra hết sức sôi động và đạt được những kết quả đáng khích lệ, cụ thể như tổ chức hết sức thành công và hiệu quả “Lễ hội Xuân hồng” 2012 tiếp nhận được 7.684 đơn vị máu. Theo thống kê của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, từ đầu năm 2012 đến nay chưa xảy ra hiện tượng thiếu máu, và lượng máu trong ngân hàng máu luôn ở trong tình trạng an toàn để sẵn sàng cung cấp cho người bệnh. Đáng lưu ý là chất lượng máu tiếp tục nhận đang được nâng cao, cải thiện tốt, qua 2 chỉ số: HMNTN đạt trên 90%, tỷ lệ đơn vị máu thể tích trên 250ml đã đạt 39%, hiến máu từng phần (tiểu cầu) đạt 16.185 đơn vị. Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện cũng thông qua phương hướng hoạt động những tháng tiếp theo, như tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động và tổ chức hiến máu trong các khối trường học, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trên cả nước và đẩy mạnh tuyến phố hiến máu/ phường xã hiến máu… Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương khẳng định Viện luôn sẵn sàng sát cánh cùng với Ban chỉ đạo vận động hiến máu các tỉnh/thành phố, nhằm khắc phục những khó khăn và yêu cầu mà Ban chỉ đạo các tỉnh đề ra, với mục đích cao nhất là đưa phong trào hiến máu nhân đạo của chúng ta phát triển hiệu quả và bền vững.
Sài Gòn Giải Phóng
Lập hội đồng khoa học xác minh vụ thai nhi tử vong
Sở Y tế Hà Tĩnh lập hội đồng khoa học xác minh vụ thai nhi tử vong tại BVĐK huyện Cẩm Xuyên. Chiều 4/8, bác sĩ Nguyễn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sở này đã quyết định thành lập Hội đồng khoa học để làm rõ vụ thai nhi bị tử vong từ trong bụng mẹ trước khi chuyển lên bệnh viện tuyến trên, liên quan đến trách nhiệm của một số y, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Cẩm Xuyên, gây xôn xao dư luận mấy ngày vừa qua. Trước đó, chiều 29/7, sản phụ Phạm Thị Hồng (SN 1985, ngụ tại khối 11, thị trấn Cẩm Xuyên) được gia đình đưa vào Khoa sản, BVĐK huyện Cẩm Xuyên để chuẩn bị sinh con. Ngay sau khi làm xong thủ tục nhập viện, một số y, bác sĩ đến thăm khám (nhưng không tiến hành siêu âm) và thông báo sản phụ Hồng khỏe mạnh, có nghe thấy tim thai bên phải, thai nhi dương tính bình thường đã trưởng thành trong buồng tử cung... Tuy nhiên, sau đó kiểm tra lại không phát hiện thấy tim thai. Ngày 30/7, sản phụ Hồng được chuyển tiếp ra BVĐK tỉnh Hà Tĩnh và được các y, bác sĩ khẳng định thai nhi (con trai) đã tử vong ngay trước đó. Được biết, cũng tại Khoa sản của BVĐK huyện Cẩm Xuyên từng để xảy ra nhiều trường hợp bệnh nhân bị tử vong, trong đó có cả sản phụ và trẻ sơ sinh; bác sĩ trưởng khoa này từng bị xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo.
Cẩn trọng với biến chứng suy tĩnh mạch chi dưới
“Tư vấn suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới và các biến chứng thường gặp” được tổ chức ngày 12/8 tới tại BV Đại học Y Dược TPHCM.
Đó là thông tin khuyến cáo của các bác sĩ phân khoa Lồng ngực Mạch máu Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trong chương trình “Tư vấn suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới và các biến chứng thường gặp” được tổ chức ngày 12/8 tới tại bệnh viện. Theo PGS.TS Nguyễn Hoàng Bắc, Phó Giám đốc bệnh viện, suy tĩnh mạch là một bệnh rất thường gặp và được nhiều người quan tâm. Tuy ít nguy hiểm đến tính mạng nhưng do tỷ lệ mắc bệnh cao, bệnh dai dẳng và phải điều trị lâu dài, nên bệnh ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và công việc của một số đông bệnh nhân. Để giúp hiểu rõ hơn về triệu chứng bệnh, các mức độ và giai đoạn bệnh, các biện pháp chẩn đoán, các chỉ định và lựa chọn biện pháp điều trị phù hợp, cũng như cách phòng tránh bệnh…, bạn đọc liên hệ qua số điện thoại: (08) 5405 1010 - 3952 5353 để đăng ký tham gia chương trình tư vấn
Sài Gòn Tiếp Thị
Không để người nghèo ôm bệnh mà chết!
Câu nói trên khiến người ta phải suy nghĩ về cái tâm của người hoạch định chính sách.
Đó là phát biểu của ông Phan Thanh Dũng – phó giám đốc Sở Y tế kiêm giám đốc BVĐK tỉnh Trà Vinh, trên một tờ báo. Có thể xem đây là câu nói hay nhất và được chú ý nhiều nhất trong tuần qua bởi nó không chỉ đề cập đến câu chuyện nóng bỏng “tăng viện phí”, mà còn vì nó được nói ra từ lãnh đạo của một tỉnh nghèo của đồng bằng sông Cửu Long chứ không phải từ một quan chức của bộ Y tế hay lãnh đạo y tế của một địa phương tiếng tăm như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng. Câu nói trên khiến người ta phải suy nghĩ về cái tâm của người hoạch định chính sách. Nhưng lãnh đạo Trà Vinh không nói suông, mà hành động đàng hoàng. Thật vậy, đem bảng viện phí mới mà tỉnh này xây dựng so với tỉnh sát bên Vĩnh Long là đủ thấy. Cũng nội soi ổ bụng, nhưng ở Vĩnh Long bệnh nhân phải trả 488.000 đồng trong khi ở Trà Vinh là… 60.000 đồng (bằng 1/8). Cũng điều trị hồi sức tích cực, nhưng giá nằm một ngày ở bệnh viện Vĩnh Long là 285.000 đồng còn ở Trà Vinh chỉ có… 24.000 đồng (bằng 1/12). Khó có thể nói rằng tay nghề của nhân viên y tế hoặc mức sống ở Vĩnh Long gấp 8-12 lần ở Trà Vinh! Chỉ một lý do duy nhất lý giải ở đây là những nhà hoạch định chính sách của Trà Vinh có cái tâm: chính sách đưa ra không phải phục vụ cho lợi ích nhóm, mà cho bộ phận chiếm nhiều nhất trong cộng đồng là những người nghèo. Chính sách y tế của Trà Vinh đưa ra thật hợp thời và hợp lòng dân, vì theo ông Dũng những tháng qua người dân tỉnh này – đa phần làm nông nghiệp – điêu đứng vì tôm chết, dừa rớt giá, heo nuôi lớn và lúa trồng ra không bán được. Trong tình hình này, xây dựng giá viện phí cao – dù hoàn toàn được phép – cũng khiến người nghèo càng khổ. Công bằng mà nói, giá viện phí cũ không còn phù hợp và giải pháp tăng viện phí cần phải tính đến. Nhưng điều đáng nói là mặc dù đã có thông tư 04 liên bộ Y tế – Tài chính hướng dẫn và quy định về khung giá viện phí – theo đó mức giá đưa ra phải căn cứ vào tình hình kinh tế xã hội của địa phương, thu nhập của người dân, tỷ lệ dân số tham gia BHYT – nhưng không ít địa phương vẫn đưa ra mức viện phí mới cao ngất ngưởng mà không bị “thổi còi”. Và đáng nói hơn, khi đưa ra giải pháp tăng viện phí, các nhà hoạch định chính sách dường như chưa tính đến việc chỉ mới tròm trèm có 64% người dân tham gia BHYT, nghĩa là còn 36% người dân phải móc tiền túi ra chi trả trực tiếp cho những dịch vụ y tế, và trong số đó đối tượng nghèo và cận nghèo chắc chắn chiếm một tỷ lệ không nhỏ.
Trong thực tế, chi trả trực tiếp chăm sóc sức khoẻ là điều mà các nhà kinh tế y tế chỉ trích từ lâu vì nó khiến người chi trả bị kiệt quệ tài chính, thậm chí còn bị bần cùng hoá. Vậy liệu trước khi tính chuyện tăng viện phí lần này những người xây dựng chính sách đã nghiên cứu và tính đến chuyện có bao nhiêu người dân sẽ bị rơi vào cái bẫy nghèo đói, mất nhà cửa, ruộng vườn vì viện phí? Và ngay cả khi có nghiên cứu hẳn hoi, liệu những người xây dựng chính sách có phóng tầm nhìn về một kịch bản xấu như hiện nay, đó là người dân ngày ngày phải đau đầu về bài toán giá cả, mưu sinh để lùi lại thời điểm tăng viện phí, hoặc nếu có tăng thì chỉ tăng ở mức độ vừa phải để người dân chấp nhận được? Có thể nói chính sách tăng viện phí lần này như một mũi tên nhắm hai mục tiêu. Trước nhất, nó được xem là giải pháp để tăng nguồn thu cho bệnh viện, qua đó cải thiện chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. Mục tiêu này hoàn toàn tốt đẹp, nhưng thực tế cũng có không ít lo ngại. Trả lời báo chí tuần qua, ông Phạm Lương Sơn, trưởng ban thực hiện chính sách BHYT - BHXH Việt Nam, băn khoăn vì việc nhiều dịch vụ y tế có giá trị cao và được sử dụng nhiều lại bị áp giá quá cao, điều này có biểu hiện của lợi ích nhóm. Tăng viện phí cũng nhằm đẩy mạnh lộ trình BHYT vì mức viện phí mới có thể tạo ra sức ép nhất định khiến nhiều người tham gia BHYT. Nhưng cần nhớ rằng dịch vụ khám chữa bệnh BHYT hiện nay bị chỉ trích rất nhiều, chưa đủ hấp dẫn người mua, và ngay cả đối tượng được hỗ trợ kinh phí để mua BHYT cũng không quan tâm huống chi người thường.
Đầu tư, nâng chất hệ thống chăm sóc sức khỏe là một trong những điều kiện quan trọng góp phần an sinh xã hội. Thế nhưng mục tiêu này có đạt được hay không khi viện phí mới chắc chắn cũng chỉ “giúp” người dân nghèo chỉ quanh quẩn với dịch vụ y tế chất lượng thấp của tuyến dưới. Giải pháp nào để người dân không phải trả trực tiếp các dịch vụ y tế, qua đó tránh được nguy cơ bị nghèo khổ vì bệnh tật? Tại Thái Lan, kinh nghiệm chương trình đồng chi trả 30 baht (khoảng 16.000 đồng Việt Nam) của Chính phủ này nhận được sự quan tâm của nhiều quốc gia đang phát triển khác. Chương trình do cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đưa ra vào năm 2002 nhằm đạt mục tiêu chăm sóc sức khoẻ toàn dân Thái Lan. Chương trình chỉ dành cho người dân nghèo, vùng sâu không tham gia được BHYT vì những rào cản khác nhau. Với việc chi trả 30 baht, người tham gia sẽ được chữa trị mọi loại bệnh, giảm đáng kể gánh nặng tài chính mỗi khi bệnh tật. Chúng ta đang rất cần những nhà hoạch định chính sách đưa ra các sáng kiến tích cực thay vì đưa ra những giải pháp dồn gánh nặng lên đôi vai của người dân. |
Hà Nội Mới
Hỗ trợ 1 tỷ đồng cho bệnh nhân nghèo mổ mắt
Công ty Vietravel hỗ trợ 1 tỷ đồng cho bệnh nhân nghèo mổ mắt .
Nhằm hiện thực hóa Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc (MDGs), hướng đến cộng đồng, ngày 31/7/2012, tại trụ sở chính, công ty du lịch Vietravel tổ chức lễ trao 1 tỷ đồng cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố với mong muốn mang lại ánh sáng cho hơn 1.200 người mù nghèo trong cả nước để vui sống và đóng góp nhiều hơn cho gia đình, bản thân và xã hội. Đây là năm thứ 2 Vietravel triển khai chương trình này hướng đến cộng đồng. Đại diện lãnh đạo công ty, ông Trần Đoàn Thế Duy – Phó Tổng Giám đốc Vietravel cho biết thêm, mặc dù điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng với tấm lòng hướng đến đồng bào nghèo trong giai đoạn này càng cần thiết và thiết thực hơn bao giờ hết. Vietravel không chỉ kinh doanh xuất sắc mà hơn hết là sự tri ân cộng đồng những người đã tạo nên thương hiệu Vietravel. Việc làm hôm nay chỉ là một phần nhỏ trong sự quan tâm của xã hội đối với cộng đồng, Vietravel cam kết sẽ tiếp tục triển khai nhiều hơn các dự án, chương trình từ thiện vì cộng đồng trên các lĩnh vực giáo dục, môi trường, giảm bệnh tật, đói nghèo theo Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ do Liên Hiệp quốc đề ra. Tại buổi lễ ông Trần Hữu Tâm – Phó CT Thường trực Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh đã đại diện tiếp nhận số tiền trên và thể hiện sự trân trọng cũng như đánh giá cao sự đồng hành của Vietravel trong công tác chăm lo cho người nghèo không chỉ tại Tp. Hồ Chí Minh mà còn của cả nước trong nhiều năm qua. Được biết, cả nước hiện có trên 300.000 người cần được thay giác mạc. Tại lễ khai trương Ngân hàng mắt, ban Giám đốc Ngân hàng mắt cho biết hiện đã có hơn 1.000 người hiến tặng giác mạc. Đây là việc làm có ý nghĩa hết sức to lớn, vừa thể hiện tình cảm của người dân thành phố với cộng đồng vừa là cơ hội cho các doanh nghiệp góp sức mình nhằm giảm thiểu những bất hạnh xảy ra do người dân bị mù lòa.
59 tỉnh, thành phố có câu lạc bộ thầy thuốc trẻ
Tính đến nay, cả nước có 59 tỉnh, TP thành lập hội, câu lạc bộ thầy thuốc trẻ. Ngày 4/8, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam Nguyễn Bá Tĩnh cho biết, tính đến nay, cả nước có 59 tỉnh, TP thành lập hội, câu lạc bộ thầy thuốc trẻ. Trong 6 tháng đầu năm 2012, các hội, câu lạc bộ thầy thuốc trẻ đã khám, chữa bệnh cho 86.607 người dân với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng; vận động hàng trăm nghìn người đăng ký hiến máu tình nguyện và thu được hàng chục nghìn đơn vị máu. Từ nay đến cuối năm 2012, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chỉ đạo các hội, câu lạc bộ thầy thuốc trẻ các tỉnh, TP tích cực hưởng ứng Hành trình "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng", chú trọng đến 69 huyện nghèo, ven biển; tổ chức hội nghị khoa học sáng tạo Thầy thuốc trẻ miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần I; tuyên dương "Thầy thuốc trẻ tiêu biểu năm 2012" và "Bình chọn bệnh viện thân thiện vì sức khỏe cộng đồng lần thứ II"; tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ II nhiệm kỳ 2012 -2015.
Hải Phòng: Ăn cỗ cưới, gần 100 người bị ngộ độc
Sau khi ăn cỗ cưới, gần 100 người xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn. Chiều 5/8, gần 100 người tại khu Tiểu Trà, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng đã phải nhập viện vì những triệu chứng: chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn. Qua xác minh được biết vụ việc đáng tiếc trên là do ngộ độc thực phẩm tại một lễ cưới. Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 5/ 8, gia đình ông Hồ Văn Bình, trú tại khu Tiểu Trà, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng tổ chức lễ cưới cho con gái. Sau khi ăn cỗ, đến khoảng 15 giờ cùng ngày, nhiều người dự đám cưới đồng loạt có các triệu chứng như: chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn. Ngay khi vụ việc xảy ra, các nạn nhân đã được nhanh chóng chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa quận Dương Kinh. Do số lượng bệnh nhân đông, sau khi sơ cứu, các bệnh nhân này tiếp tục được chuyển đến các bệnh viện lân cận như: Bệnh viện đa khoa Kiến An, Bệnh viện đa khoa Kiến Thụy, Bệnh viện đa khoa Đồ Sơn, Viện Y học Hải quận, Bệnh viện trẻ em Hải Phòng. Chị Lê Thanh Huyền, người tham dự đám cưới cho biết, cỗ cưới gồm 6 món ăn như: ếch xào củ chuối, chân giò ủ muối, thịt gà luộc, mực xào, giò bò và món bánh hú tráng miệng. Sáng cùng ngày, chị Huyền và con trai là cháu Đồng Quyết Tiến, 9 tuổi cùng đến cỗ cưới. Sau khi ăn cỗ, cháu Tiến bắt đầu có triệu chứng như trên. Theo nhiều bệnh nhân, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên có thể là do bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh hú. Hiện vụ việc đang được làm rõ.
Kinh Tế Đô Thị
Xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại các CSYT
PPT Hoàng Trung Hải đề nghị xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại các CSYT. Theo Thông báo 266/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị, trong thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc xử lý triệt để tình trạng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại các cơ sở y tế chưa hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường triệt để, hoàn thành trước ngày 31/12/2012. Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ KH&CN và các bộ, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế thực hiện thí điểm, trong đó có những ưu đãi về vay vốn, đất đai, thuế... để thu hút các nhà đầu tư tham gia triển khai các mô hình, dự án xử lý chất thải y tế.
31 tỉnh có tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi cao
Hiện trên cả nước vẫn còn 31 tỉnh có tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi trên 30%. Điều tra của Viện Dinh dưỡng quốc gia cho thấy, hiện vẫn còn 31 tỉnh có tỷ lệ suy dinh dưỡng (SDD) thể thấp còi trên 30% và 2 tỉnh trên 40%, mức cao và rất cao so với phân loại của Tổ chức Y tế thế giới. Kết quả điều tra cho thấy, 6,6% người lớn bị thừa cân, béo phì. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi thừa cân, béo phì là 4,8%, trong đó khu vực thành phố 5,7%, nông thôn 4,2%. Đáng lưu ý, tỷ lệ này lên tới 12% tại Hà Nội, 15% tại TP. HCM và cao hơn gấp 6 lần so với kết quả điều tra năm 2000. Bên cạnh đó, tỷ lệ trẻ em, phụ nữ có thai, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ chung bị thiếu máu, thiếu dinh dưỡng cũng ở mức cao với các con số tương ứng là 29,2%, 36,5% và 28,8%.
Công An Thành Phố Hồ Chí Minh
Tìm giải pháp tối ưu điều trị viêm gan siêu vi C
Hội thảo khoa học “Tiến bộ mới trong điều trị viêm gan siêu vi C: Từ lý thuyết đến thực hành lâm sàng”. Trong 2 ngày 1-2/8/2012, Hội Gan mật và Văn phòng đại diện Marck Sharp & Donhme (Asia) Ltd (“MSD”) tại TPHCM tổ chức hội thảo khoa học “Tiến bộ mới trong điều trị viêm gan siêu vi C: Từ lý thuyết đến thực hành lâm sàng”. Hơn 300 giáo sư, tiến sĩ, y bác sĩ chuyên khoa gan mật trong và ngoài nước đã tham gia hội thảo. Chủ tọa hội nghị là GS.BS Phạm Hoàng Phiệt - Chủ tịch Hội Gan mật TPHCM và PGS.TS.BS Trịnh Thị Ngọc - Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Bạch Mai. Có nhiều báo cáo đặc biệt có giá trị như “Tối ưu hóa chiến lược điều trị viêm gan siêu vi C trong giai đoạn hiện nay” của giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Rajender Reddy, Giám đốc Trung tâm bệnh học gan Trường đại học Pennsyvania, Philadelphia, Mỹ. Hoặc “Tối ưu hóa điều trị viêm gan siêu vi C kiểu gen 2 & 3 (HCV-G2/3) của bác sĩ Heiner Wedemeyer - Khoa tiêu hóa, gan mật và nội tiết, Đại học Y khoa Hannover, Đức. Về phía Việt Nam, thạc sĩ, bác sĩ Đinh Dạ Lý Hương, Bệnh viện Đại học Y dược cũng có báo cáo tình huống lâm sàng “Điều trị bệnh nhân viêm gan siêu vi C kèm bệnh lý rối loạn đề kháng insulin”...
Thanh Niên
Đưa vào sử dụng 20 máy lọc thận nhân tạo mới
BVĐK Trung ương Cần Thơ đưa vào sử dụng 20 máy lọc thận nhân tạo mới. Bác sĩ Nguyễn Minh Vũ, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa T.Ư (BVĐKTƯ) Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa thành lập Khoa Thận - thận nhân tạo và đưa vào sử dụng 20 máy lọc thận nhân tạo mới để phục vụ nhu cầu điều trị của bệnh nhân. Số máy trên được đầu tư theo Dự án Hỗ trợ y tế vùng ĐBSCL do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Trước đây, BVĐKTƯ Cần Thơ chỉ có 5 máy lọc thận nhân tạo nên không đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân. Nhiều người bệnh trong vùng phải lên TP.HCM điều trị rất tốn kém. Với số máy mới trên, hiện mỗi ngày, BVĐKTƯ Cần Thơ lọc thận cho 30-40 bệnh nhân và khoảng 70 bệnh nhân đăng ký lọc thận định kỳ.
Ăn thịt lợn kho, 10 sinh viên tình nguyện bị ngộ độc
Các SV được điều trị tại TTYT H.Sơn Tây với các triệu chứng như buồn nôn, tiêu chảy, đau đầu... Sáng 2/8, sau 2 ngày điều trị tại Trung tâm y tế H.Sơn Tây (Quảng Ngãi), 6 sinh viên tình nguyện đã hồi phục sức khỏe và được xuất viện. Trước đó, vào tối 29/7, đoàn sinh viên tình nguyện đang tham gia chiến dịch mùa hè xanh tại xã Sơn Mùa, H.Sơn Tây, được xã cho 1 con lợn để mổ lấy thịt. Sau đó, các sinh viên đã nấu cháo và kho thịt để dành ăn nhiều ngày. Đến sáng 31/7, 10 sinh viên bất ngờ bị ngộ độc. Trong đó, 6 sinh viên phải vào Trung tâm y tế H.Sơn Tây điều trị với các triệu chứng như buồn nôn, tiêu chảy, đau đầu... Nguyên nhân ban đầu được xác định là do các sinh viên tình nguyện đã ăn thịt lợn kho bị nhiễm vi sinh gây bệnh.
Bùng phát đau mắt đỏ
Số BN bị đau mắt đỏ đến khám tại BV Mắt T.Ư tăng cao liên tục trong những ngày gần đây. Ngày 3/8, tin từ Bệnh viện Mắt T.Ư cho biết số bệnh nhân bị đau mắt đỏ đến khám tăng cao liên tục trong những ngày gần đây, với khoảng 150 - 200 ca/ngày; các bệnh nhân từ Hà Nội và các tỉnh lân cận như: Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hòa Bình. Theo bác sĩ Hoàng Cương, hiện mới bắt đầu mùa dịch, do đó số mắc dự báo sẽ còn tăng cao trong các tuần tiếp theo. Bệnh do virus, rất dễ lây lan qua tiếp xúc nên cần tránh tiếp xúc gần (dưới 1 m), dùng khăn riêng, vệ sinh cá nhân sạch cho bản thân và người xung quanh. Nhiều bệnh nhân tự điều trị khi thấy mắt có biểu hiện: cộm, nhiều gỉ mắt vì cho rằng do bụi, do côn trùng gây nên nhưng phần lớn các bệnh nhân đến khám tại thời điểm này bị đau mắt đỏ do virus. "Tự mua thuốc điều trị đau mắt đỏ có thể làm tăng nguy cơ bội nhiễm", BS Cương lưu ý và cho biết: "Chúng tôi đã gặp các trường hợp viêm loét giác mạc do điều trị không đúng. Rất nguy hiểm nếu tự dùng thuốc nhỏ mắt có chứa Corticoid, như thuốc có thành phần là dexa. Dùng thuốc có chứa thành phần này ở giai đoạn sớm của đau mắt đỏ do virus có thể làm giảm khả năng miễn dịch, tăng nguy cơ bội nhiễm và biến chứng". Bác sĩ Cương cho biết đau mắt đỏ do virus không phải là bệnh nguy hiểm nhưng việc điều trị không đúng có thể gây biến chứng trầm trọng: viêm loét giác mạc hủy hoại mô mắt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực gây mù lòa.