Tiền phong
Bộ trưởng Y tế: Người nhà tôi cũng đưa phong bì cho bác sỹ
Đối thoại trực tuyến với nhân dân qua cổng thông tin điện tư Chính phủ chiều 7/ 1, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, do bệnh viện quá tải, mong muốn được khám trước và được quan tâm hơn nên bệnh nhân thường chủ động đưa phong bì cho bác sỹ.
Không phát động “nói không với phong bì”
Bà Nguyễn Thị Xuyên (Hà Nội) cho rằng, phong trào “Nói không với phong bì” mà Bộ Y tế phát động thực ra có từ nhiều năm trước nhưng thực hiện không hiệu quả. Vậy lần này có thể làm đến nơi, đến chốn không?
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, bộ chưa bao giờ có cuộc vận động “nói không với phong bì”, bởi phong bì mang nhiều nghĩa. Ví dụ đi đám cưới, đám hiếu cũng là phong bì. Người bệnh sau khi khỏi bệnh biếu quà bánh, phong bì và thậm chí tạ ơn rất lớn. Còn phong bì hiện nay, chủ yếu là sự cảm ơn của người bệnh đối với các cán bộ y tế làm việc vất vả mỗi lần thay băng, tiêm, phục vụ…
Về nguyên nhân, theo bà Tiến là do quá tải bệnh viện. Bệnh nhân đông nên ai cũng muốn vào trước, được bác sĩ quan tâm hơn, người nhà bệnh nhân chủ động tiếp cận đưa tiền, quà cho bác sĩ. Còn khi vào điều trị nội trú, không có bác sĩ, điều dưỡng nào dám nhận phong bì. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến kể, khi vào thăm người thân của mình điều trị trong bệnh viện cũng thấy người nhà đưa tiền lẻ cho điều dưỡng, nhân viên y tá.
Phong bì có làm thay đổi chất lượng phục vụ của bác sỹ? Bộ trưởng Tiến cho biết, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Pháp chỉ cách nhau một bức tường. Cũng ở đất nước Việt Nam, bệnh nhân cũng người Việt Nam, nhưng sang Bệnh viện Việt Pháp chắc chắn không có chuyện “phong bì” mà chất lượng khám chữa bệnh vẫn đảm bảo.
“Hiện nay, lương khởi điểm một số điều dưỡng, bác sĩ mới về thực hành chỉ 1,7- 1,8 triệu đồng/tháng. Nếu vào bệnh viện tư, lương bác sĩ cao, giá dịch vụ cao, người ta đã chi hết vào tiền dịch vụ, không cần bù đắp, không phải lo lắng chuyện thu nhập thì không còn phong bì”- Bà Tiến nói.
Chưa biết bao giờ hết quá tải
Trả lời độc giả về tình trạng quá tải bệnh viện, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói, đây là “nỗi trăn trở của ngành”. Nhiều cơ sở đã mở hết cỡ diện tích khám bệnh, không thể mở thêm. Khoa Ung bướu, BV Bạch Mai không có đất, phải xây dựng chồng thêm tầng để có thêm 50 giường bệnh.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận: “Chưa biết đến bao giờ hết quá tải, chúng tôi mong muốn càng sớm càng tốt”. “Một mình ngành y tế thì mãi mãi như thế này phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị”.
Bộ trưởng Bộ Y tế còn “nợ” nhiều câu hỏi
Trong 1 giờ 38 phút đối thoại trực tuyến với người dân qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ chiều 7/1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến còn “nợ” nhiều câu hỏi do ngay sau đó bà phải đi kiểm tra an toàn thực phẩm.
Với những câu đã trả lời, nhiều câu trả lời chưa rõ, gây băn khoăn cho người dân, nhất là vấn đề thầy thuốc “nói không với phong bì”...
150 dịch vụ y tế tăng giá trên năm lần
Trả lời các câu hỏi về chất lượng dịch vụ y tế còn thấp, bà Tiến luôn cho rằng do giá dịch vụ thấp, bệnh viện không đủ chi dẫn đến dịch vụ y tế được cung cấp chất lượng chưa cao. “Nếu nhanh thì trước tết, ba bộ Y tế, Lao động - thương binh và xã hội, Tài chính sẽ có thông tư liên tịch điều chỉnh viện phí trong thông tư 14 năm 1995 và thông tư 03 năm 2006. Trước đây Bộ Y tế đề nghị điều chỉnh giá 350 dịch vụ, nay rút xuống điều chỉnh giá 220 dịch vụ, 70% trong đó tăng năm lần trở lên so với hiện hành” - bà Tiến cho hay.
Theo bà Tiến, cách tính viện phí mới sẽ theo hướng đưa vào viện phí 3/7 yếu tố cấu thành giá tính đúng tính đủ, gồm máu, dịch truyền, bông băng, kim tiêm, phí điện nước và chi phí sửa chữa, khấu hao nhỏ. Trong đó, giá khám bệnh tại tuyến trung ương sẽ thu ở mức 20.000 đồng/lần khám (giá khám đúng tuyến và chi trả cho bảo hiểm y tế), bệnh viện hạng 2 là 15.000 đồng/lần, hạng 3 là 10.000 đồng/lần, trạm y tế xã là 5.000 đồng/lần khám. Như vậy, giá khám tại tuyến trung ương đã được xây dựng theo hướng giảm 30% so với đề xuất trước đây. Tại trạm y tế xã, giá khám mới đề xuất sẽ tăng gấp năm lần so với hiện hành là 1.000 đồng/lần khám.
Theo bà Tiến, Bộ Y tế dựa vào chỉ số điều chỉnh lương và trượt giá kể từ khi ban hành viện phí hiện hành năm 1995 để tính viện phí mới. Theo đó, so với năm 1995, mức lương cơ bản đã tăng 6,9 lần và thu nhập bình quân/đầu người tăng hơn gấp đôi. “Mức lương và thu nhập tăng nhưng giá giường bệnh viện vẫn giữ 20.000 đồng/ngày ở tuyến trung ương, còn bình thường 10.000-18.000 đồng là không thể chấp nhận được” - bà Tiến nói. Vì lý do này, tới đây sẽ tăng lên mức 20.000-80.000 đồng/ngày giường điều trị nội khoa, tùy điều kiện loại giường bệnh.
Trả lời câu hỏi của bà Nguyễn Thị Yến (Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội) về việc viện phí tăng thì liệu chất lượng khám bệnh có tăng, bà Tiến nói chất lượng khám bệnh có tăng và có cách tính viện phí rõ ràng hơn. Ví dụ trước đây, bệnh nhân nằm ghép vẫn phải nộp tiền ngày giường 100%, nay giường nằm ghép hai, bệnh nhân chỉ phải trả tiền bằng 50%, giường nằm ghép ba, phí sẽ giảm còn 30%.
Bối rối với phong bì
Các vấn đề khác như quá tải bệnh viện, chất lượng khám chữa bệnh, phong cách phục vụ, an toàn thực phẩm... chưa được bà Tiến giải thích rõ như chuyện viện phí tăng.
Trả lời ông Đinh Văn Thi (Cửa Nam, Hà Nội) về khảo sát của Công đoàn y tế VN tại năm bệnh viện lớn thấy có 45% bệnh nhân không hài lòng về thủ tục hành chính, phong cách phục vụ, chất lượng điều trị, đặc biệt tại Bệnh viện K có 63% bệnh nhân không hài lòng, bà Tiến cho rằng lý do không hài lòng chính là chi phí điều trị thấp, bệnh nhân nằm ghép, chật chội, nóng nực chứ không cho rằng cán bộ y tế có liên quan. “Chúng tôi đã đặt ra năm quy tắc với cán bộ y tế là thái độ nhũn nhặn, thăm khám kỹ lưỡng, có lời khuyên, dặn dò với bệnh nhân và không nhận phong bì. Thầy thuốc có quy tắc thì bệnh nhân, người nhà cũng phải có quy tắc, tránh xô xát với thầy thuốc, tránh mất mát ở bệnh viện và không đưa phong bì cho thầy thuốc khi bắt đầu vào điều trị. Người đưa dứt khoát không đưa thì lấy đâu mà nhận” - bà Tiến chất vấn ngược.
Đặt ra quy tắc không đưa không nhận nhưng bà Tiến vẫn bối rối với cái gọi là “phong bì, quà cảm ơn” khi cho rằng nếu cảm ơn sau khi đã khám, chữa bệnh lại là chuyện khác. Bà Tiến cũng lấy chuyện nhà ra kể khi cho rằng mặc dù bà làm Bộ trưởng Bộ Y tế, chồng bà làm giám đốc bệnh viện nhưng người nhà vào viện cứ thấy họ tặng quà, tiền cho thầy thuốc vì thấy thầy thuốc vất vả và chẳng qua đó là tiền lẻ...
Ở Hà Nội, khu Phương Mai, Giải Phóng là “đại bản doanh” của nhiều bệnh viện lớn. Cùng ở khu vực này và chỉ cách nhau một bức tường nhưng bà Tiến cho biết Bệnh viện Việt Pháp thì không có chuyện phong bì cho thầy thuốc, nhưng Bệnh viện Bạch Mai lại có. Lương thầy thuốc còn thấp nhưng nhờ có nguồn thu xã hội hóa, thực hiện tự chủ tài chính... thu nhập của cán bộ khối các bệnh viện của trung ương không thấp. Riêng Bệnh viện Bạch Mai, chi phí do lương cơ bản tăng và phí thủ thuật, kỹ thuật tăng sẽ làm tăng chi của bệnh viện năm 2012 lên thêm 150 tỉ đồng. Vì thế, khó có thể nói sự thiếu tận tâm và chất lượng dịch vụ thấp là do viện phí thấp.
Nhân dân
Giảm tải cho các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh
Hiện nay, nhiều bệnh viện (BV) tại TP Hồ Chí Minh đang quá tải trầm trọng. Tình trạng người bệnh nằm ghép hai, ba người một giường hay phải chen chúc nhau trong khu khám bệnh trở nên phổ biến, gây khó khăn cho ngành y tế và bức xúc của người dân mỗi khi đến BV khám, chữa bệnh.
Quá tải trầm trọng
Theo Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Phạm Việt Thanh, tình trạng quá tải tại các BV tại thành phố ngày càng trầm trọng, nhất là tại các BV chuyên khoa đầu ngành và các BV đa khoa hạng I chuyên sâu và kỹ thuật cao như: BV Ung Bướu, Chấn thương Chỉnh hình, Nhi Ðồng 1, Từ Dũ, Nhân Dân Gia Ðịnh, Nhân Dân 115... Năm 2011, số lượng người khám bệnh tại TP Hồ Chí Minh ước đạt gần 30 triệu lượt người vượt 7% so kế hoạch và tăng 7,5% so với năm 2010, chỉ riêng số người bệnh nội trú đạt gần 1,3 triệu lượt người và ngoại trú 4,2 triệu lượt người, vượt kế hoạch từ 13 đến 25%. Tại nhiều BV kể trên, trung bình mỗi ngày tiếp nhận hơn 1.200 lượt người khám và điều trị nội trú. Theo thống kê của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, công suất sử dụng giường bệnh của các bệnh viện này luôn cao hơn 100% như: BV Nhi Ðồng 1, công suất sử dụng giường bệnh là 123% và mỗi ngày có 322 lượt bệnh nhân phải nằm đôi ghế bố, hoặc ngoài hành lang; BV Từ Dũ công suất giường là 125%, mỗi ngày có 316 lượt người bệnh phải nằm ghép. Riêng BV Ung Bướu, số giường kế hoạch là 1.300 giường nhưng thực kê chỉ có 631 giường và bệnh nhân phải nằm ghép ba người một giường.
Tại BV Ung Bướu, mới vào đến cổng chúng tôi đã cảm nhận không khí ngột ngạt, đông nghẹt người tại cơ sở khám, chữa bệnh này. Tại khu chờ khám bệnh, người bệnh và người nhà người bệnh chen chúc ngồi, đứng. Trong khu điều trị, người bệnh phải nằm ghép hai, ba người một giường, nhiều trường hợp người bệnh phải nằm cả dưới sàn nhà. Ðây là một trong nhiều BV đang trong tình trạng quá tải, tại thành phố hiện nay. Tương tự, tại BV Nhi Ðồng 1, cũng không khá hơn. Tại đây, trung bình mỗi ngày phải khám hơn năm nghìn lượt người bệnh, ngày cao điểm phải klhám cho hơn bảy nghìn lượt người. Chị Phạm Thanh Ngọc, ngụ quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, đưa con đi khám bệnh tại BV Nhi Ðồng 1, kể: "Mỗi lần đưa con đi khám bệnh hai vợ chồng tôi phải đi từ sáng sớm. Có lần tới trưa con tôi vẫn chưa được khám. Ngồi đợi khám bệnh cho con đã đủ mệt". Giám đốc BV Tăng Chí Thượng, cho biết, với cơ sở hạ tầng của đơn vị hiện nay chỉ phù hợp với BV quy mô 700 giường nhưng hiện nay mỗi ngày có tới 1.500 đến 1.600 người bệnh nội trú và ngày cao điểm tới gần 1.900.
Cần giải pháp đồng bộ
Theo ông Phạm Việt Thanh, nguyên nhân quá tải tại các bệnh viện hiện nay là do nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân ngày càng tăng cao. Cụ thể, BV Nhi Ðồng 1, năm 2001 có hơn 895 lượt khám, chữa bệnh, năm 2011 con số này là hơn 1,6 triệu lượt; BV Chấn thương Chỉnh hình, số bệnh nhân nội trú tăng từ 8.310 người năm 1985 lên 33.882 người năm 2011, số lượt người khám tăng từ 104.645 lên 505.435. Nghịch lý là nhu cầu khám, chữa bệnh tăng cao nhưng số BV mới, giường bệnh không tăng và hiện thành phố chỉ có hơn 31 nghìn giường bệnh (trung bình 40 giường bệnh/10 nghìn dân). Bên cạnh đó, các BV tuyến tỉnh do thiếu đầu tư trang thiết bị, nhất là trang thiết bị hiện đại, nguồn nhân lực thiếu trầm trọng, tay nghề hạn chế chưa được tín nhiệm của người dân, dẫn đến tình trạng vượt tuyến, người dân tự tới cơ sở tại TP Hồ Chí Minh khám và điều trị cũng góp phần làm cho tình trạng quá tải trầm trọng thêm. Theo thống kê, số người bệnh các tỉnh khác tới TP Hồ Chí Minh ngày càng tăng cao từ 34,8% (năm 2008) lên 40,8% (năm 2011) và số nhập viện tăng từ 52,6% lên 58,2%.
Trước nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng cao, ngành y tế TP Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều biện pháp, giải pháp nhằm giảm tải cho các bệnh viện như: cải cách thủ tục hành chính, tăng giờ khám, điều trị cho người bệnh, thực hiện đề án 1816 để nâng cao năng lực điều trị cho các bệnh viện tuyến dưới... nhưng quá tải vẫn chưa được giải quyết tận gốc. Phó Chủ tịch UBND Hứa Ngọc Thuận cho biết: để giảm tải cho các BV, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thành phố đã triển khai xây dựng năm BV tại cửa ngõ quy mô từ 500 đến 1.000 giường bệnh. Tuy nhiên, năm 2011 thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, các dự án xây mới không thể khởi công. Hiện nay, thành phố đang tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn và tích cực chuẩn bị xây dựng các dự án này. Thành phố phối hợp Bộ Y tế đề xuất cùng các bộ, ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi để thành phố sớm thực hiện xây dựng các dự án này. Dự kiến, năm 2014, thành phố sẽ có ba bệnh viện được xây mới và năm 2015 các dự án còn lại được đưa vào sử dụng. Khi các dự án hoàn thành chắc chắn sẽ giảm tải cho các bệnh viện kể trên.
Cùng đầu tư xây dựng các BV mới, để chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân, thành phố đã phê duyệt đề án đào tạo 300 tiến sĩ, bác sĩ ngành y tế. Hiện công suất sử dụng giường bệnh tại các bệnh viện tuyến quận, huyện chỉ đạt 60%, vì vậy tập trung đầu tư nâng cao năng lực cho các BV tuyến quận, huyện là cần thiết. Khi các BV này có nguồn nhân lực, trang thiết bị và thương hiệu sẽ dễ dàng thu hút bệnh nhân tới khám và điều trị. Khả năng thành lập các chuyên khoa về chấn thương chỉnh hình nhi tại một số BV quận, huyện là không khó. Ngoài ra, Bộ Y tế cần tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực y tế tuyến tỉnh tạo niềm tin thu hút người dân khám và điều trị tại địa phương giảm dần lượng người bệnh đi về thành phố khám, chữa bệnh.
Bệnh nhi ở Hòa Bình nhập viện tăng do rét đậm, rét hại
Theo Bệnh viện Ða khoa tỉnh Hòa Bình, trong những ngày rét đậm, rét hại vừa qua, mỗi ngày Khoa nhi đã tiếp nhận từ 70 đến 80 trẻ mắc các bệnh liên quan đường hô hấp. Vào những ngày cuối tuần số bệnh nhân tuyến dưới chuyển lên khám và điều trị tăng lên đến 95 bệnh nhân. Ðiều đáng nói là người dân chủ quan, để tình trạng bệnh nặng mới đưa trẻ đến khám. Thậm chí có những trường hợp để trẻ nhiễm lạnh, nhập viện trong tình trạng khó thở, sốt cao và co giật, rất nguy hiểm đến tính mạng. Sở Y tế tỉnh khuyến cáo các gia đình có con nhỏ cần giữ ấm cho trẻ khi biểu hiện ho kéo dài, sốt cao cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế mang tính chuyên khoa để khám và điều trị. Nhất là khi thấy trẻ có dấu hiệu bất thường, không tùy ý sử dụng thuốc khi chưa được bác sĩ chuyên khoa kê đơn.
Tiền phong, Lao động
Hôm nay Chủ nhật Đỏ
Giáp Tết, tại Bệnh viện Nhi T.Ư và Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư còn rất nhiều trẻ đang đợi máu để trị bệnh. Chủ nhật Đỏ diễn ra hôm nay là niềm hy vọng ấm áp đối với các em, khi những giọt máu hồng đầy nhân ái sẽ giúp các em có một cái Tết bên gia đình.
Xuống đường vận động hiến máu
Khoảng 8 giờ sáng qua 7-1, hàng trăm thanh niên đã tập hợp trước trụ sở báo Tiền Phong, để tham gia cuộc diễu hành nhằm kêu gọi người dân tham gia hiến máu trong ngày Chủ nhật Đỏ. Các bạn trẻ đến từ Câu lạc bộ (CLB) Dream II Hà Nội và CLB Chắp cánh ước mơ.
Phát biểu trước khi đoàn cổ động khởi hành, nhà báo Lê Xuân Sơn - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong nói, mỗi dịp Tết, tình hình thiếu máu trong các bệnh viện lại càng căng thẳng, người cần máu tăng (do tai nạn giao thông và các nguyên nhân khác), trong khi nguồn cung lại giảm do nghỉ Tết. Đó là lý do đã ba năm liên tiếp, báo Tiền Phong, Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư tổ chức Chủ nhật Đỏ vào dịp cận Tết.
Lần thứ tư này, báo Tiền Phong, Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư, Thành Đoàn Hà Nội, Công ty Viễn thông Viettel phối hợp tổ chức “Ngày Chủ nhật Đỏ 2012 - với thông điệp Sinh mệnh của Bạn và Tôi” với mong muốn huy động máu để cứu chữa các bệnh nhân trong dịp Tết. Sự kiện được nhiều đơn vị, doanh nghiệp hưởng ứng giúp đỡ trong đó có nhà tài trợ chính Truyền hình An Viên - AVG.
“Nhân sự kiện này, chúng tôi cũng hy vọng sẽ cổ vũ lòng nhân ái, tình yêu thương của đồng bào trong cả nước với phương châm Góp sức cho người nghèo, góp máu cho người khô” - nhà báo Lê Xuân Sơn nói.
Dẫn đầu đoàn diễu hành là xe Cảnh sát 113, tiếp đó là đoàn xe đạp của các bạn đến từ CLB Chắp cánh ước mơ, sau cùng là CLB Dream II. Xuất phát từ phố Hồ Xuân Hương (Hai Bà Trưng), đoàn tuần hành qua phố Quang Trung, Nguyễn Du, Tạ Quang Bửu, Huế, Đinh Tiên Hoàng… và kết thúc tại phố Đỗ Đức Dục (Từ Liêm) lúc 11h30.
8h30 sáng nay 8/1, dự kiến có khoảng 1.500 bạn trẻ đến Cung Triển lãm Quy hoạch Quốc gia phố Đỗ Đức Dục, cạnh Bảo tàng Hà Nội (Từ Liêm) tham gia hiến máu.
Tết càng thiếu máu
Em Phạm Thị Thu Trang (12 tuổi) bị bệnh ung thư máu đã 1 năm nay. Khuôn mặt bầu bĩnh bởi giữ nước sau những lần truyền hóa chất, tóc đang mọc trở lại, Trang bảo: “Con mong được truyền máu cho khỏe để về quê ăn Tết với anh trai. Bác sĩ nói sắp có nhiều máu để truyền cho bọn con khỏe về ăn tết vì các anh chị sẽ hiến máu trong Chủ nhật Đỏ, con mừng lắm, một tháng rồi con chưa được về nhà”.
Thấu hiểu nỗi niềm khắc khoải chờ mong có máu để điều trị bệnh của nhiều bệnh nhân, báo Tiền Phong đã khởi xướng và coi Chủ nhật Đỏ là hoạt động thường niên do Báo và Viện Huyết học truyền máu T.Ư tổ chức, từ 3 năm qua.
Đầu xuân 2012, ngày Chủ nhật Đỏ hiến máu tình nguyện là sự kiện có ý nghĩa nhân văn kêu gọi chung tay góp sức vì sức khỏe cộng đồng. Đóng góp lớn cho Chủ nhật Đỏ năm nay là các tình nguyện viên, đoàn viên thanh niên, Chi hội Thanh niên vận động hiến máu 7-4, Chi hội 1-12, đội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, ĐH Bách Khoa, ĐH Thủy Lợi, ĐH Thương mại, Học viện Thanh thiếu niên VN, Học viện Kỹ thuật quân sự, ĐH Y Hà Nội, ĐH Dược Hà Nội, Học viện PCCC…
Chương trình không chỉ góp phần khắc phục một phần tình trạng thiếu máu mà còn tạo chiến dịch truyền thông rộng lớn hướng đến cộng đồng dịp Tết Nguyên đán hàng năm. Chủ nhật Đỏ đầu tiên vào năm 2009, Ban tổ chức đã tiếp nhận 96 đơn vị máu. Được sự quan tâm của nhiều người, Chủ nhật Đỏ lần thứ 2 vào năm 2010 thu gần 600 đơn vị máu.
Năm 2011, Chủ nhật Đỏ hòa vào Ngày hội Thanh niên Thủ đô hiến máu tình nguyện do Thành Đoàn Hà Nội tổ chức mang chủ đề “Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hi vọng” hòa vào cùng Ngày hội thanh niên thủ đô hiến máu tình nguyện góp phần thu hút trên 2.000 người tham gia và tiếp nhận được 1.421 đơn vị máu.
Với thông điệp “Sinh mệnh của Bạn và Tôi”, Chủ nhật Đỏ 2012 là năm thứ tư được tổ chức nhằm khuyến khích, vận động sinh viên Thủ đô và tuổi trẻ khắp cả nước tích cực hưởng ứng hoạt động xã hội ý nghĩa – Hiến máu cứu người, chia sẻ giọt máu ấm áp tình thân ái, đem niềm tin được cứu chữa và hy vọng sống cho người bệnh không may mắn.
GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học -Truyền máu T.Ư nhận định, năm 2011, cả nước chỉ tiếp nhận được lượng máu đáp ứng 43,75% dự tính tối thiểu theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới.
Tình trạng khan hiếm máu nhất xảy ra vào dịp lễ, Tết, cuối năm, khi lực lượng chính tham gia hiến máu tình nguyện lớn nhất là học sinh, sinh viên phải thi học kỳ, nghỉ Tết. Số ngày thu gom máu rất ít, trong khi máu chỉ dự trữ được 30 ngày vì chưa có phương tiện bảo quản.
Dự báo, năm 2012, cả nước cần 850.000 - 900.000 đơn vị máu, do đó cần đẩy mạnh phong trào hiến máu nhân đạo để có đủ nguồn người hiến máu tình nguyện an toàn.
Thanh niên
Khánh thành Bệnh viện 5 sao Vinmec
Hôm qua 7/1, tại Hà Nội, Tập đoàn VINGROUP đã khánh thành Bệnh viện (BV) đa khoa quốc tế Vinmec. Đây là mô hình Bệnh viện - khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế. BV nằm trong khu đô thị phức hợp Times City, có quy mô 600 giường bệnh, tổng diện tích sử dụng trên 60.000m2, bao gồm 19 khoa với 31 chuyên khoa.
Gần 90% bác sĩ của Vinmec có trình độ trên đại học, 20% là phó giáo sư và giáo sư; đội ngũ điều dưỡng được đào tạo chuyên sâu, chuyên nghiệp, làm việc theo quy trình quốc tế. Nhân dịp khánh thành Vinmec, VINGROUP triển khai nhiều hoạt động từ thiện như khám chữa bệnh cho người nghèo, ủng hộ xây dựng trạm xá xã ở vùng sâu, ủng hộ xây dựng trung tâm ung bướu BV Bạch Mai, với tổng kinh phí 100 tỉ đồng.
Nhân dân, Thanh niên
Hơn 350 đơn vị máu phục vụ cấp cứu, điều trị cho người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán
Nằm trong hoạt động của Festival sinh viên lần thứ hai, ngày 8/1, Báo Tiền Phong cùng Thành đoàn Hà Nội phối hợp Viện Huyết học và truyền máu T.Ư tổ chức ngày Chủ nhật đỏ.
Hàng nghìn bạn trẻ đến từ 63 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội đã tham gia ngày hội. Ban tổ chức đã thu gom được hơn 350 đơn vị máu. Ðây là lần thứ tư Ngày chủ nhật đỏ được các đơn vị tổ chức để huy động mọi người dân, nhất là các bạn trẻ tham gia chia sẻ những giọt máu hồng trong dịp Tết nguyên đán.
Theo thống kê của Viện Huyết học và truyền máu T.Ư, nhu cầu máu trong giai đoạn này thường tăng cao mà nguồn cung lại ít đi. Riêng tại các tỉnh phía bắc, dịp Tết này dự kiến thiếu khoảng 5.000 đơn vị máu.
Hưởng ứng ngày Chủ nhật đỏ (8/1), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Nam Ðịnh tổ chức phát động sinh viên, học sinh trên địa bàn toàn tỉnh tham gia hiến máu cứu người. Ðã có hàng nghìn bạn trẻ đăng ký hiến máu nhân đạo, Ban Chỉ đạo của tỉnh phối hợp với Viện Huyết học và truyền máu T.Ư sàng lọc và thu gom được 409 đơn vị máu tại hai địa điểm là huyện Ý Yên và Bệnh viện đa khoa Nam Ðịnh.
Hà Nội mới
Bảo đảm an toàn thực phẩm Tết dân tộc và các lễ hội
Đó là chủ đề của Tháng hành động quốc gia vì chất lượng an toàn thực phẩm năm 2012 diễn ra từ ngày 10/1 đến 10/2. Mục tiêu mà ngành y tế đặt ra trong Tháng hành động là giảm 10% số vụ ngộ độc thực phẩm dịp Tết nguyên đán và trong thời gian diễn ra các lễ hội so với cùng kỳ năm 2011; huy động các kênh truyền thông phổ biến đến 100% các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm những nội dung cơ bản của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn liên quan…
Năm 2011, các đoàn thanh tra liên ngành đã kiểm tra hơn 480.000 cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, kiểm nghiệm hàng nghìn mẫu thực phẩm, đáng chú ý là đã phát hiện chất nhuộm mầu độc hại Rhodamine B trong tương ớt. Riêng tại các tỉnh miền Bắc, 15% mẫu bún, bánh phở, bánh giò, bánh phu thê chứa hàn the, phẩm màu…
Để có sự sống hồi sinh
Thực hiện thành công hơn chục ca ghép tạng từ người cho chết não, các bác sĩ Việt Nam (chủ yếu là ở Bệnh viện (BV) Việt - Đức đã mở ra hy vọng sống cho hàng trăm nghìn người bệnh bị suy tạng. Quá trình chinh phục đỉnh cao y học, làm chủ kỹ thuật khó đó có sự đóng góp tâm huyết và tài năng của thủ lĩnh - người "đứng mũi chịu sào", trực tiếp chỉ đạo và thực hiện những ca ghép: PGS-TS-Giám đốc Nguyễn Tiến Quyết.
Rạng danh thầy thuốc Việt
Với 5 trường hợp chết não hiến tạng, các bác sĩ của BV Việt-Đức đã ghép thành công thận cho 10 người, ghép gan 2 người, ghép tim 1 người và ghép van tim cho 2 người. Kết quả ấn tượng của đề tài khoa học "Nghiên cứu triển khai ghép tim, gan, thận lấy từ người cho chết não" đã giúp nhóm bác sĩ của BV, do PGS-TS Nguyễn Tiến Quyết đứng đầu, vinh dự nhận Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2011.
Chia sẻ về giải thưởng, vị trưởng nhóm cho rằng, đó là sự ghi nhận xứng đáng thành quả lao động miệt mài của cả tập thể bác sĩ BV, nhất là những bác sĩ trẻ - họ đã tiếp nối, thực hiện thành công ước nguyện của GS Tôn Thất Tùng và nhiều thầy, cô giáo lớp trước về ghép tạng cho người suy tạng. Ông rất tự hào vì 100% ca phẫu thuật ghép gan, thận, tim từ người cho chết não tại BV kể từ ca đầu tiên (tháng 5-2010) đến nay đều do bác sĩ "nội" thực hiện và 100% người bệnh đã trở về cuộc sống bình thường sau khi được ghép, tỷ lệ cao nhất thế giới.
Tham gia giải thưởng, các thầy thuốc chỉ có mong muốn giản đơn là "nói" với người bệnh rằng trình độ của các bác sĩ Việt Nam tương đương với thế giới. Họ có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện để hoàn toàn làm chủ kỹ thuật đỉnh cao của y học. Người bệnh có thể tin tưởng chữa bệnh ngay trong nước với hiệu quả điều trị cao, chi phí ghép chỉ bằng 1/3 ở nước ngoài (một ca ghép thận ở các nước cùng khu vực khoảng 35.000 USD, trong khi tại BV Việt - Đức chỉ từ 200 - 230 triệu đồng).
Là người đứng đầu BV, trực tiếp chỉ đạo, tham gia các ca ghép tạng từ người cho chết não trong hai năm triển khai đề tài, đối với PGS-TS Nguyễn Tiến Quyết, ngày 12-4-2011 là một ngày lịch sử: Lần đầu tiên BV tiến hành cùng lúc 4 ca ghép tạng (tim, gan, thận) ngay khi một người chết não do tai nạn giao thông hiến tặng toàn bộ tạng. Hôm đó, BV phải hoãn gần 100 ca mổ phiên để dồn nhân lực, trang thiết bị cho 4 ca ghép. Hơn 150 nhân viên y tế của BV được huy động đã thực sự là những "chiến sỹ", "chiến đấu" hết mình trên "mặt trận" giành giật lại sự sống cho những người bệnh còn rất ít hy vọng sống nếu không được ghép tạng. Sau từ 2 đến 8 giờ phẫu thuật mỗi ca (lâu nhất là ghép gan), các ca ghép đều thành công trong sự hồi hộp, căng thẳng đến nghẹt thở của tập thể nhân viên y tế và hàng nghìn người bệnh đang điều trị tại BV.
Thơm thảo tấm lòng Việt
Không ngạc nhiên khi thành công cứ nối tiếp đến với người "thuyền trưởng" này, bởi trong mọi hoàn cảnh ông luôn quyết đoán và rất tận tâm, trách nhiệm với công việc. Để chèo lái vững "con thuyền" trung tâm ngoại khoa hàng đầu của cả nước, ông đã cùng các đồng nghiệp dành nhiều thời gian nghiên cứu về lĩnh vực ghép tạng, đặc biệt là ghép gan, vì kỹ thuật này phức tạp, nhất là trong điều kiện nước ta còn khó khăn, khan hiếm nguồn tạng thay thế. "Hình ảnh bệnh nhân bị suy gan giai đoạn cuối, ung thư gan vật vã, tuyệt vọng chờ chết vì không có tạng để ghép luôn ám ảnh tôi. Nguồn tạng ghép được lấy từ người cho sống và người cho chết não, nhưng lượng tạng từ người cho sống chỉ mới đáp ứng khoảng 10% nhu cầu nên phải trông chờ từ người cho chết não. Mặc dù Luật Hiến, ghép mô và bộ phận cơ thể người đã được ban hành nhưng vận động thân nhân người chết não hiến tạng người thân hiện vẫn là việc vô cùng khó khăn…", PGS-TS Nguyễn Tiến Quyết trăn trở.
Thực tế tại BV Việt - Đức, hàng chục bệnh nhân nội trú có nhu cầu ghép gan, tim, hàng trăm người có nhu cầu ghép thận mỗi ngày, song số người chết não hiến tạng cho BV đến giờ mới chỉ đếm được trên đầu ngón tay dù một ngày BV tiếp nhận, điều trị từ 5-7 ca chết não. Đã không ít lần phòng mổ đã sẵn sàng, người nhận tạng đã nằm chờ nhưng cuối cùng thân nhân người chết não lại thay đổi ý định hiến tạng vì quan niệm "chết phải toàn thây". Khó khăn là vậy, yếu tố xã hội, tâm linh không dễ vượt qua, thế nhưng PGS-TS Nguyễn Tiến Quyết đã rất nỗ lực cùng tập thể BV tổ chức hàng nghìn cuộc vận động, giải thích với thân nhân người chết não về ý nghĩa nhân văn, hữu ích của việc hiến tạng cứu đồng loại.
Ông tâm sự: "Những lúc như thế, lời giải thích, vận động luôn nặng trĩu đối với người thầy thuốc, vì chúng tôi hiểu nỗi đau mất mát của thân nhân người chết não. Có những khoảng lặng, cả bác sĩ và thân nhân người chết não đều rơi lệ…". Không phụ lòng những người thầy thuốc, ngày càng nhiều người nhà bệnh nhân và bệnh nhân trong BV chia sẻ gánh nặng với ông. Họ cũng tích cực tham gia tuyên truyền, vận động để hôm nay, hơn chục bệnh nhân suy tạng đã được sống từ nguồn tạng này.
Công sức, trí tuệ của PGS-TS Nguyễn Tiến Quyết cống hiến cho nền y học đã nhiều lần được ghi nhận, nhưng ông rất ít nói về mình. Ông luôn nói rằng, yếu tố tạo nên thành công trong ghép tạng từ người cho chết não chính là trình độ chuyên môn vững vàng của đội ngũ bác sĩ trẻ và quan trọng hơn là nhờ có những tấm lòng cao cả của thân nhân người chết não - nén nỗi đau để giúp hồi sinh một sự sống mới.
An ninh Thủ đô
Sợ thực phẩm “3 không”
Càng gần đến Tết Nguyên đán, những điểm cung cấp thực phẩm lớn trên địa bàn thành phố như chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm), làng La Phù (huyện Hoài Đức)… càng nhộn nhịp, náo nhiệt. Trong dòng thực phẩm lưu thông tấp nập hàng ngày vẫn tiềm ẩn nỗi lo lớn về ATVSTP.
Kiểm tra là ra... sai phạm
Trong ngày triển khai đầu tiên của Đoàn thanh tra liên ngành VSATTP thành phố Hà Nội kiểm tra thực phẩm tết, hưởng ứng “Tháng hành động vì chất lượng VSATTP” năm 2012, hàng loạt sai phạm đã được đoàn công tác phát hiện tại chợ Đồng Xuân, đầu mối cung cấp thực phẩm lớn nhất nhì thành phố. Tại đây, tràn ngập các loại thực phẩm “3 không”: không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không hạn sử dụng, được bày bán công khai trên các sạp hàng…
Trưởng đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Khắc Hiền, Phó Giám đốc Sở Y tế bày tỏ: “Chưa rõ chất lượng thế nào nhưng thực phẩm không bao gói, phơi trần giữa chợ thế này là không đảm bảo vệ sinh”. Khi đoàn yêu cầu xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc của thực phẩm thì hầu hết chẳng có chủ quầy hàng nào xuất hiện…
Lo ở “điểm nóng” Hoài Đức
…Một thực tế nữa là mặc dù cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATVSTP được gần 70% nhưng trong năm 2011 có gần 50% cơ sở được kiểm tra chưa đạt yêu cầu về VSATTP. Cụ thể, trong 1.395 lượt cơ sở được kiểm tra thì có 746 cơ sở đạt tiêu chuẩn về VSATTP, còn lại 609 cơ sở bị nhắc nhở và 40 cơ sở bị phạt với số tiền gần 180 triệu đồng. Những ngày đầu tháng 1 này, các đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã kiểm tra 32 lượt cơ sở và xử phạt 9 cơ sở với số tiền 27 triệu đồng, nhắc nhở 6 cơ sở về vệ sinh môi trường, dụng cụ, trang phục bảo hộ lao động chưa đúng quy định…
Cuối năm lại thiếu máu điều trị
Cứ đến thời điểm trước và sau Tết nguyên đán hàng năm, lại diễn ra tình trạng thiếu máu điều trị. Ghi nhận của chúng tôi tại một số khoa điều trị đặc thù ở Viện Huyết học - truyền máu Trung ương, BV Nhi Trung ương thời điểm này, rất nhiều người bệnh đang chờ đợi máu mỗi ngày.
Khắc khoải chờ máu
Khoa Huyết học và Truyền máu - BV Nhi Trung ương những ngày cận tết vẫn chật ních bệnh nhi. Những gương mặt xanh xao, ánh mắt buồn lặng lẽ mong ngóng được khỏe lại để về nhà. Nằm co ro trong cái lạnh giá cuối đông, bệnh nhi Tạ Văn Hải (9 tuổi, ở Thái Nguyên) thi thoảng lại lên cơn vật vã đau đớn. Mẹ em, chị Nguyễn Thị Luyện luôn tay xoa đầu cho con. Hải được phát hiện mắc bệnh máu không đông (Hemophilia A) khi mới 1 tuổi rưỡi. Căn bệnh quái ác khiến cậu bé cứ bị ngã hay va đập là chảy máu ở các khớp. Mới đây một cú ngã làm Hải bị chảy máu não. Bệnh máu không đông khiến máu không ngừng chảy trong não cậu bé. Nhập viện, các bác sĩ chỉ định truyền huyết tương để cầm máu. Nhưng đã 4 ngày trôi qua Khoa chưa có huyết tương để truyền cho bệnh nhi này…
Nhìn những gương mặt non trẻ đang xanh xao, gầy gộc vì thiếu máu, không chỉ người thân của các em mà bản thân các bác sĩ cũng rất thương cảm nhưng chẳng biết làm sao vì lượng máu có hạn mà số trẻ cần truyền máu thì đông.
TS. Dương Bá Trực, Trưởng khoa Huyết học và Truyền máu tâm sự, mỗi dịp tết đến, nhu cầu truyền máu của bệnh nhân lại tăng bởi gia đình nào cũng muốn con cái họ được mạnh khoẻ trong những ngày tết, bằng giá nào cũng đưa con đến BV để được truyền máu, dù ít hay nhiều. Những ngày cao điểm có đến 20, thậm chí 30 bệnh nhi nội trú cần truyền máu gấp để duy trì sức khỏe. Thực tế, nhu cầu tại Khoa Huyết học và Truyền máu cần khoảng 500 đơn vị máu cho những ngày cận Tết nguyên đán, nhưng số lượng đáp ứng được chưa bao giờ vượt quá 50% nhu cầu và càng không bao giờ có máu để dự trữ.
Thiếu khoảng 5.000 đơn vị máu
GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư cho rằng, từ nhiều năm nay cứ vào dịp Tết nguyên đán lại diễn ra tình trạng khan hiếm máu trên khắp cả nước. Thống kê cho thấy tháng 12 vừa qua, Viện chỉ tiếp nhận được khoảng 8.000 đơn vị máu; sang tháng 1/2012, lượng máu tiếp tục giảm, gây nhiều khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu máu điều trị đang rất cao của các BV. Theo ông Trí, mỗi ngày cả nước cần hơn 4.500 đơn vị máu để phục vụ cho cấp cứu và điều trị người bệnh. Trong khi lượng máu của ngân hàng máu mới chỉ đáp ứng được từ 30 - 40% ở mọi thời điểm trong năm. Riêng dịp Tết nguyên đán thì lượng máu cực kỳ khan hiếm, chỉ đáp ứng được từ 10 - 15%.
Ông Trí nhận định, trong dịp Tết nguyên đán năm nay khả năng sẽ thiếu khoảng 5.000 đơn vị máu phục vụ điều trị. Nguyên nhân là do phong trào hiến máu ở nước ta hiện nay vẫn chủ yếu dựa vào lực lượng thanh niên, nòng cốt là học sinh, sinh viên. Vào dịp tết, sinh viên các trường đều về quê ăn tết, chưa kể đến việc thời tiết giá rét hay chủ động giữ gìn sức khỏe trong ngày tết nên họ không đi hiến máu, lượng máu thu gom được giảm nhiều. Mặt khác, vào mỗi dịp tết, số ca tai nạn giao thông nhập viện đều tăng đột biến, nhiều ca chấn thương nghiêm trọng cần phải truyền rất nhiều máu… Dù đã tích cực vận động hiến máu và dự trù cả năm nay nhưng lượng máu vẫn không sao đáp ứng đủ.
Tạo hình khí quản từ sụn sườn của chính bệnh nhân
Bệnh viện Nhi Trung ương vừa phẫu thuật thành công ca tạo hình khí quản cho bệnh nhi 8 tuổi ở Bình Định.
Bệnh nhi này ngày từ khi sinh ra đã có dấu hiệu khó thở và phải đặt ống thở từ năm 2 tuổi. GS.TS. Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh nhi nói trên luôn sống chung với ống thở trong khí quản, tình trạng khó thở đã giảm nhưng lại gây khó nói cho bệnh nhi, ảnh hưởng đến việc đi học. Biết được hoàn cảnh của cháu, Bệnh viện Nhi Trung ương đã trực tiếp liên hệ với gia đình và đón cháu ra điều trị. Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán hẹp khí quản dài. Các bác sĩ đã thử rút ống thở xem tình trạng thở của bé thế nào nhưng cháu vẫn khó thở. Do đó, các bác sỹ quyết định lấy sụn sườn của chính bệnh nhi để tạo hình khí quản, giúp bệnh nhi không phải đặt ống thở. Hiện tại ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, sức khoẻ bệnh nhi ổn định.
Tuổi trẻ
Xuất hiện ổ dịch nhiễm não mô cầu
Ngày 8/1, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cho biết đang điều trị cho một bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết do não mô cầu. Đó là anh P.V.C., 29 tuổi, công nhân của Công ty Furukawa (Khu chế xuất Tân Thuận, Q.7).
Anh C. nhập viện ngày 31/12/2011 trong tình trạng sốt cao, lạnh run, nổi nhiều chấm đỏ có đường kính từ 1-5mm ở chân. Sau nhiều ngày được điều trị bằng thuốc kháng sinh, hiện bệnh nhân hết sốt, các điểm xuất huyết ở chân nhạt dần, sức khỏe ổn định. Trước đó ngày 22-12, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới cũng tiếp nhận điều trị cho chị Đ.T.C.G., 25 tuổi, làm cùng công ty với bệnh nhân trên cũng bị nhiễm não mô cầu.
Sau khi tiếp nhận hai ca bệnh này, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đã thông báo đến các khoa phòng trong bệnh viện tăng cường phát hiện, tránh tình trạng bỏ sót các ca bệnh nhiễm não mô cầu vì bệnh này lây lan nhanh qua đường hô hấp, gây những bệnh cảnh như viêm màng não mủ, nhiễm trùng huyết, trong đó có trường hợp nhiễm trùng huyết tối cấp có thể tử vong dù được điều trị tích cực.
Bác sĩ Nguyễn Lê Đăng, giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Q.7, cho biết ngày 6-1, Trung tâm Y tế dự phòng Q.7 phát hiện thêm ba công nhân tại Công ty Furukawa bị nhiễm não mô cầu, nâng tổng số công nhân tại công ty mắc bệnh là năm người. Ngay sau khi phát hiện những ca bệnh này, Trung tâm Y tế dự phòng Q.7 đã làm vệ sinh môi trường ở khu phòng trọ và khu làm việc của những công nhân này.
Nỗi lo an toàn bữa ăn
“Tết này nếu có hỏi tôi là có yên tâm về chất lượng thực phẩm, tôi khẳng định là yên tâm hơn, nhưng thú thật là chưa yên tâm hẳn”. Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Công Khẩn cho biết như vậy. Ông Khẩn nói: Năm nay, Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh và an toàn thực phẩm được tổ chức sớm vào dịp tết, khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao.
Ông Nguyễn Công Khẩn nói tiếp: Hiện mười đoàn thanh tra liên ngành đang đi 21 địa phương trọng điểm về vấn đề vệ sinh thực phẩm. Nhưng quan trọng nhất là đã có rất nhiều cơ quan, ban ngành vào cuộc, nhất là vai trò của cơ quan công an. Còn vai trò của chúng tôi, hầu hết các vụ việc phát hiện được tại Hà Nội, TP.HCM... vừa qua đều bắt nguồn từ cảnh báo của ngành y tế. Tết này như vậy.
Còn về lâu dài chúng tôi đã xây dựng và trình Chính phủ đề án cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ. Chính phủ cũng đã ký ban hành chiến lược quốc gia về an toàn vệ sinh thực phẩm đến năm 2020 do Cục An toàn vệ sinh thực phẩm xây dựng bản thảo.
Cuối năm 2011, TP.HCM bắt nhiều xe thịt heo bẩn, tồn dư hóa chất tăng trưởng. Hà Nội phát hiện kho hàng đông lạnh chứa thực phẩm hết hạn khiến người dân rất lo...
Theo tôi, nhiều vụ được phát hiện nghĩa là cơ quan chức năng đã vào cuộc, công khai vi phạm, nhất là những vấn đề mới nảy sinh trong lĩnh vực thực phẩm như giả mạo về chất lượng, phù phép hàng quá hạn thành hàng mới về... Tất nhiên, tôi cũng công nhận trong kinh doanh thực phẩm, nhiều vấn đề còn tồn tại về chất lượng, vệ sinh thực phẩm.
Luật an toàn thực phẩm có hiệu lực từ tháng 7-2011 nhưng đến nay chưa có văn bản hướng dẫn. Ba bộ được giao quản lý bữa ăn người dân là Y tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công thương chưa phối hợp được. Điều này có ảnh hưởng gì đến việc kiểm soát chất lượng thực phẩm?
Tôi cho rằng từ khi có luật, sự tham gia của các ngành được phân công tích cực hơn. Ví dụ như vụ giả mạo thịt bò Kobe vừa rồi, cơ quan thú y vào cuộc rất nhanh. Riêng về dự thảo nghị định hướng dẫn thực hiện luật thì mọi việc đã hoàn tất, đang chờ Chính phủ phê duyệt.
Theo quy trình mới, vi phạm nghiêm trọng liên quan đến thực phẩm phải công khai ngay. Nhưng thực tế công khai cho người dân biết về bữa ăn của họ còn rất gian nan, vi phạm bị giấu giếm. Ông có nhận thấy điều này?
Công khai vi phạm so với trước đã khá hơn, nhưng công khai rộng rãi vi phạm thì còn khó khăn ở nhiều địa phương, quả thật còn tâm lý xuê xoa, bao che. Ngay cả ở các đơn vị chuyên môn cũng còn tâm lý ngại công khai vi phạm. Từ năm 2012 này, những vi phạm nghiêm trọng về an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ công khai ngay, không chờ đến khi họ không khắc phục sai phạm mới công khai như trước. Sau này sẽ có quy định rõ, ví dụ đăng báo về vi phạm của cơ sở thì đăng mấy lần, chứ không chỉ đăng tải trên website của cục.
3/4 vi phạm về vệ sinh thực phẩm ở quận huyện, xã phường chỉ được xử lý bằng nhắc nhở, người vi phạm “nhờn”. Nhưng ngay ở Cục An toàn vệ sinh thực phẩm là cơ quan đầu mối an toàn thực phẩm vẫn còn những giấy phép cấp dễ dãi, chẳng hạn như có loại nước khoáng được ghi trên nhãn là uống tăng trí nhớ... Ông giải thích ra sao về vấn đề này?
Tôi không cầm trong tay thống kê vi phạm quảng cáo thực phẩm, nhưng khẳng định là số lượng quyết định xử phạt vi phạm về vệ sinh, an toàn, quảng cáo thực phẩm được ký hằng ngày. Các vi phạm này cũng được cập nhật thường xuyên để công bố trên website của cục. Quy chế hiện nay là nhà sản xuất công bố tiêu chuẩn sản phẩm, cơ quan chức trách hậu kiểm chất lượng. Tuy nhiên, không có nước nào kiểm tra được hết tất cả sản phẩm ra thị trường, chỉ có kiểm tra thông qua hệ thống quản lý chất lượng.
Ông có cho là tết này người dân có thể yên tâm về an toàn thực phẩm?
Chỉ có thể yên tâm tuyệt đối khi từng gia đình, từng cộng đồng đều có thói quen ăn uống vệ sinh, không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc.
Tết mà chưa yên tâm hẳn với thực phẩm, theo ông, nên chú ý vào loại mặt hàng nào?
Gia cầm và thịt, chú ý mua hàng ở cơ sở có nguồn gốc xuất xứ, có uy tín. Tiếp theo là rượu, bánh kẹo, phụ gia... thì chú ý xem nhãn mác, tránh mua hàng giả, hàng nhái, rượu pha cồn công nghiệp uống vào nguy hại đến tính mạng. Gia vị vừa rồi đã thu giữ 10 tấn ớt bột có nhiễm chất nhuộm màu độc hại Rhodamin B, cơ sở sản xuất sẽ bị buộc tiêu hủy hàng hóa, riêng chi phí chôn lấp toàn bộ số ớt độc hại cũng mất khoảng 800 triệu đồng. Phạt thật nặng như vậy thì mới mong họ sợ, làm ăn thật thà hơn.
Hàng hết “đát” vẫn được tiêu thụ
Ngày 29/12/2011, đội quản lý thị trường (QLTT) số 7 cùng với Công an Hà Nội đã kiểm tra và phát hiện trong kho của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bách Hợp (Long Biên, Hà Nội) một khối lượng lớn thực phẩm đã hết hạn sử dụng. Cơ quan chức năng cũng đã thu được ba chiếc máy dùng để cắt thịt, xúc xích, đóng bao và gần 30.000 bao bì hàng hóa các loại.
Nếu không bị phát hiện kịp thời, số hàng hóa (gồm hơn 4.000 thùng bánh kẹo, hoa quả sấy khô, hơn 4 tấn thịt, phômai, 600 túi cá, xúc xích) không còn sử dụng an toàn có thể được “biến hóa” thành thực phẩm mới tinh nhờ công nghệ xóa “đát”, được bán ra thị trường…
Ông Nguyễn Công Khẩn cho biết rất khó phân biệt thịt bẩn với thịt sạch bằng mắt thường, mà chỉ có thể kiểm soát thông qua nguồn gốc và vệ sinh ở khâu giết mổ. Tuy nhiên ngay tại Hà Nội, đến giữa năm 2011 mới có trên 3% thịt tiêu thụ hằng ngày được cung cấp từ các lò mổ công nghiệp, đảm bảo vệ sinh.
Theo Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, các đợt kiểm tra gần đây cũng cho thấy 80-100% mẫu ớt không có nhãn mác đều có chứa chất nhuộm màu độc hại Rhodamin B. Các mẫu ớt có tem nhãn, tỉ lệ nhiễm Rhodamin B có thấp hơn nhưng vẫn phát hiện mẫu có Rhodamin B.
Trời lạnh đe dọa người già có bệnh tim mạch
Mấy ngày rét đậm vừa qua, số bệnh nhân nội trú tại hầu hết các BV đều giảm, nhưng tại một số khoa như lão khoa, nhi khoa, đặc biệt là tim mạch… lại tăng cao. Các bác sĩ cảnh báo, khi trời rét đậm đột ngột, những bệnh nhân có bệnh lý tim mạch, cao huyết áp phải hết sức thận trọng.
Số ca tai biến tăng gấp đôi
Tại Viện Tim mạch Quốc gia, mấy ngày qua số bệnh nhân bị tai biến mạch máu não nhập viện cấp cứu, điều trị đã tăng gần gấp đôi, trong đó chủ yếu là người già trên 60 tuổi. GS.TS Nguyễn Lân Việt, Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia cho biết, thời tiết lạnh quá hay nóng quá đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân cao huyết áp, đặc biệt là trời lạnh. Vì thế, theo thông lệ cứ đến khi thời tiết rét đậm, vào những đợt gió mùa đông bắc thì tỷ lệ bệnh nhân tim mạch vào viện lại tăng cao. Thực tế, trong số các bệnh nhân phải nhập viện vài ngày qua, phần lớn bị tai biến đột ngột, nhất là vào thời điểm buổi tối và sáng sớm.
Trò chuyện với chúng tôi tại giường điều trị nội trú của BV, bệnh nhân Phạm Thị Hải (63 tuổi, ở Tiên Lãng, Hải Phòng) cho biết, khoảng 21h tối 4-1, đang nằm trên giường thì chợt nhớ chưa trả hàng xóm chiếc xe đạp mượn lúc chiều nên vùng dậy đi trả. Sau khi về nhà được 15 phút thì bỗng dưng thấy đầu óc choáng váng, nhìn vào bóng điện càng thấy đầu đau buốt, các con đo huyết áp đã thấy vọt lên 210. Không chịu được, bà bảo con lấy cho 2 viên thuốc ngủ loại nặng và uống lập tức, sau đó được các con đưa đi BV cấp cứu. “Bác sĩ ở BV huyện nói may mà tôi kịp ngủ được và đến BV kịp thời, nếu không mạch máu não có thể đứt đột ngột” - bà Hải kể. Cùng phòng bệnh với bà Hải hầu hết đều là bệnh nhân có tiền sử bệnh tim mạch, cao huyết áp. Các bác sĩ cho biết, với người bị tăng huyết áp, nguy cơ bị tai biến mạch máu não tăng gấp 4 lần, nguy cơ bị nhồi máu cơ tim tăng gấp 2 lần so với người khỏe mạnh.
GS.TS Nguyễn Lân Việt lý giải, nguyên nhân là do khi trời rét, các mạch máu co lại khiến huyết áp tăng, các biến chứng có thể xảy ra. Bên cạnh đó kèm thêm các yếu tố như: chui ra khỏi chăn ấm, gặp cơn gió lạnh, đi tiểu... tất cả đều làm cơ thể bị mất thêm nhiệt. Chính sự thay đổi đột ngột đó khiến các mạch máu càng co lại, huyết áp càng tăng. Ngoài ra, sự căng thẳng thần kinh, lo âu... cũng có thể khiến huyết áp của người bệnh tăng đột ngột, đặc biệt là người già. Khi đó với những người vốn bị bệnh tim mạch thì các biến chứng như: vỡ mạch máu trong não, đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim... xuất hiện nhiều hơn.
Đến BV càng sớm càng tốt
Với bệnh tăng huyết áp ở người già, điều nguy hiểm ở chỗ đa số các bệnh nhân thường không có dấu hiệu cảnh báo sớm. Quan điểm trước đây cho rằng cứ tăng huyết áp là phải có các dấu hiệu như: đau đầu, mặt bừng đỏ, béo… Tuy nhiên, GS. Nguyễn Lân Việt cho rằng đó là quan điểm hết sức sai lầm bởi nhiều khi, sự xuất hiện triệu chứng đau đầu có thể đồng nghĩa với việc người bệnh đã bị tai biến mạch máu não. Vì thế, việc kiểm tra huyết áp thường xuyên, nhất là những người có nguy cơ cao, là hết sức cần thiết và quan trọng. Những người cao huyết áp cần uống thuốc đều đặn, khi thấy có biểu hiện khác lạ như nói khó, mất vận động, mất thị lực thoáng qua... thì gọi bác sĩ ngay vì đó là dấu hiệu đột quỵ. Điều quan trọng hàng đầu là cần điều trị thường xuyên theo chỉ định.
Đặc biệt, thời gian gần đây, cư dân mạng truyền nhau một bài viết về cách nhận diện bệnh tai biến mạch máu não và cách xử trí khi bị tai biến hết sức đơn giản. Bài viết này nêu ra, có thể nhận diện sớm tai biến mạch máu não bằng cách hỏi nạn nhân 3 câu hỏi đơn giản là yêu cầu người đó cười, nói và giơ tay lên. Nếu người đó bị trở ngại bất cứ điều nào kể trên thì chắc chắn đã bị tai biến mạch máu não. Đáng chú ý, có thể dùng một chiếc kim chích vào đầu ngón tay, cách móng tay độ một ly, cho đến khi có máu rỉ ra. Như thế, khi máu đã chảy từ cả mười đầu ngón tay, chỉ chờ vài phút thì bệnh nhân sẽ tỉnh dậy… Tuy nhiên, theo TS. Dương Đức Hùng, Trưởng đơn vị phẫu thuật tim mạch - Viện Tim mạch Quốc gia, việc dùng kim chích vào 10 đầu ngón tay, dái tai để giúp bệnh nhân tỉnh, sau đó đưa đi cấp cứu là một cách làm phản khoa học, làm mất “thời gian vàng”.
TS. Hùng cho rằng, với bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, cần phải được đưa đi cấp cứu kịp thời, giảm thiểu di chứng là vô cùng quan trọng. Khi bị tai biến, người bệnh cần có sự can thiệp của y học hiện đại, cần đưa bệnh nhân đến chuyên khoa tim mạch, thần kinh cấp cứu. Còn về cách hướng dẫn nhận biết tai biến mạch máu não như trên, theo TS. Hùng là tương đối đúng, bởi nó dựa trên triệu chứng bệnh. Tuy nhiên, sẽ có một số trường hợp có thể bị bỏ qua, nguyên nhân do hẹp mạch cảnh, gọi là tai biến thoáng qua. Với những trường hợp này, thường chỉ khoảng 30 giây, người bệnh tự dưng mất ý thức, sau đó phục hồi hoàn toàn. Đây là triệu chứng ban đầu dự báo cơn tai biến sau đó 1-2 ngày. Nhiều người không để ý dễ bỏ qua, đến lúc xảy ra tai biến thì có thể đã muộn.
Thanh niên, Lao động
Sức khỏe bệnh nhân mổ bướu 82 kg diễn tiến tốt
Dự kiến hôm nay 9/1, bệnh nhân Nguyễn Duy Hải (32 tuổi, ngụ TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), người được phẫu thuật cắt bỏ khối bướu nặng 82 kg hôm 5.1, sẽ được chuyển khoa, không phải nằm ở Khoa Săn sóc đặc biệt dành cho bệnh nhân nặng. Mặc dù sau mổ, các bác sĩ tiên lượng hết sức dè dặt về tình trạng sức khỏe của anh Hải, nhất là lo ngại về hô hấp, tuần hoàn; nhưng chỉ hai ngày sau mổ, sức khỏe của bệnh nhân diễn tiến rất khả quan, ngoài mong đợi.
Trong khi đó, lúc 17 giờ 30 hôm qua, một ngày sau mổ bệnh nhân Thạch Thị Sa Ly (35 tuổi, ngụ ấp Ngan Rô 1, thị trấn Trần Đề, H.Trần Đề, Sóc Trăng) đã tỉnh táo, nhận biết người nhà. Sa Ly là bệnh nhân bị khối u mọc khắp người, được bác sĩ McKay McKinnon và các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) phẫu thuật cắt bỏ u, tái tạo da mặt hôm 7.1. Ca mổ cho Sa Ly kéo dài hơn 7 giờ đồng hồ.
Sức khỏe & Đời sống
Phụ cấp cho bác sĩ phẫu thuật tăng gấp 4 lần
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch. Theo quyết định, bắt đầu từ ngày 15/2/2012, các chế độ phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật và phụ cấp chống dịch đều tăng hơn nhiều so với quy định hiện hành. Cụ thể, mức phụ cấp phẫu thuật cho người mổ chính, người gây mê hồi sức hoặc châm tê chính tăng lên 280.000 đồng/người/phẫu thuật (loại đặc biệt); 125.000 đồng (loại 1); 65.000 đồng và 50.000 đồng (loại 2 và 3) thay vì mức 70.000 - 35.000 - 25.000 và 20.000 đồng/người/phẫu thuật của quy định hiện hành tại Quyết định 155/2003/QĐ-TTg. Tương tự, đối với người phụ mổ, người phụ gây mê hồi sức hoặc phụ châm tê, tùy theo loại phẫu thuật sẽ được hưởng mức phụ cấp từ 30.000-200.000 đồng/người/phẫu thuật. Người giúp việc cho ca mổ có mức phụ cấp từ 15.000 -120.000 đồng/người/phẫu thuật.
Về chế độ phụ cấp thường trực, người lao động thường trực 24/24h sẽ được hưởng mức phụ cấp 115.000 đồng/người/phiên trực đối với BV hạng I, BV hạng đặc biệt (mức này tăng gần 3 lần so với quy định hiện hành là 45.000 đồng/người/phiên trực đối với BV hạng I); đối với BV hạng II, mức phụ cấp sẽ là 90.000 đồng/người/phiên trực thay cho mức hiện nay là 35.000đồng/người/phiên trực. Các BV còn lại và các cơ sở khác tương đương là 65.000 đồng/người/phiên trực; trạm y tế xã, trạm y tế quân dân y, bệnh xá quân dân y là 25.000 đồng/người/phiên trực thay cho mức hiện nay là 25.000 và 10.000 đồng/người/phiên trực. Ngoài ra, theo quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ, người lao động thường trực 24/24h còn được hỗ trợ thêm tiền ăn là 15.000 đồng/người/phiên trực.
Về phụ cấp chống dịch, theo quyết định, người đi giám sát, điều tra, xác minh dịch; tham gia chống dịch; trực tiếp tham gia khám, chẩn đoán, điều trị người mắc bệnh dịch tại cơ sở khám chữa bệnh truyền nhiễm được hưởng phụ cấp từ 75.000 - 150.000 đồng/ngày/người tùy loại bệnh truyền nhiễm nhóm A, B hay C.