Ngày 4/1/2012: Đưa vào hoạt động Bệnh viện Đại học Y - Dược Hoàng Anh Gia Lai; Tháng hành động quốc gia vì chất lượng an toàn thực phẩm năm 2012; Bệnh viện quá tải người dân quá khổ; Bộ trưởng Bộ Y tế đối thoại trực tuyến với nhân dân; Hải Dương - Trên 10 tấn ớt bột nhiễm RhodamineB; Đồng Nai - Cứu sống bé 5 tuổi bị vỡ sọ não; Vụ cháu bé bắt cóc tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương: Chuyện bây giờ mới kể.
Ngày 5/1/2012: Trẻ lại tử vong do bệnh “lạ”; Bệnh nhân bị cắt 2 quả thận ra Huế ghép thận (trang 9); Ra mắt website bệnh tim mạch; Đổ xô đi thử máu, xét nghiệm để tầm soát bệnh ung thư: Coi chừng tiền mất tật mang!; Nguyện vá lành những trái tim tật nguyền; Rét đậm, rét hại ở miền Bắc: Người già, trẻ em ồ ạt nhập viện…
Bộ trưởng Y tế đối thoại trực tiếp với dân chiều 7/1
14 giờ ngày thứ bảy (7/1), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ có cuộc đối thoại trực tuyến với nhân dân, tập trung vào vấn đề quá tải bệnh viện, viện phí, y đức, bảo hiểm y tế....
Mục đích cuộc đối thoại nhằm cung cấp thêm thông tin cho người dân về những hoạt động của ngành y tế trong thời gian qua.
Cuộc đối thoại đề cập đến những vấn đề đang được đông đảo nhân dân quan tâm như: khắc phục tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến tỉnh, đổi mới cơ chế hoạt động, tăng cường đào tạo nâng cao chất lượng chuyên môn, y đức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế, phát triển y tế dự phòng, không để xảy ra dịch lớn... Nội dung buổi đối thoại được truyền hình trên internet tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Cúm gia cầm trở lại miền Cửu Long khi trời chuyển lạnh
Chỉ trong 5 ngày đầu năm, cúm gia cầm đã xuất hiện ở một địa phương đồng bằng sông Cửu Long. Nhờ phát hiện kịp thời nên ngành thú y đã khống chế bệnh không để lan ra diện rộng.
Trao đổi với VnExpress.net sáng 5/1, ông Lê Minh Khánh - Chi cục Trưởng Chi cục Thú y tỉnh Tiền Giang - cho biết vừa phát hiện một đàn gà bị nhiễm cúm gia cầm ở xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây (Tiền Giang). Tỉnh đã tổ chức tiêu hủy kịp thời và tổ chức phun hóa chất tiêu độc khử trùng để tránh lan ra diện rộng.
Đây là đàn gà thả vườn nuôi được gần 3 tháng tuổi của nhà ông Dương Văn Lái. Vài ngày trước thấy vài con gà có biểu hiện khác thường, hay “cú rũ” suốt ngày nên chủ nhà tự mua thuốc về điều trị. Đến khi gà chết nhiều, gia đình mới báo chính quyền địa phương lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả mẫu gà dương tính với virus H5N1 nên buộc phải tiêu hủy cả đàn.
Hiện ngành thú y tỉnh Tiền Giang đã tổ chức phun hóa chất trên diện rộng ở địa bàn xảy ra cúm gia cầm, đồng thời phối hợp với ngành y tế giám sát sức khỏe người dân cũng như những đàn gà vịt trong phạm vi bán kính 3 km tính từ hộ ông Lái. Những biện pháp này nhằm ngăn chặn cúm gia cầm lan ra diện rộng cũng như gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
Ông Trương Ngọc Trưng, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Hậu Giang cũng cho biết, huyện Long Mỹ cũng vừa xuất hiện đàn gà nhiễm virus H5N1. 450 con đã bị tiêu hủy.
Hiện thời tiết thay đổi tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất hiện bệnh trên gà, vịt. Ngành thú y tỉnh Hậu Giang khuyến cáo người nuôi tăng cường giám sát đàn gia cầm để kịp thời báo cáo cơ quan chức năng xử lý kịp thời khi đàn gia cầm có biểu hiện bị cúm.
Thúc trẻ em 'tăng trọng' bằng thuốc không rõ nguồn gốc
Nhiều bà mẹ miền Tây đang rủ nhau mua loại thuốc giống sirô cho trẻ uống để ăn, ngủ được, nhanh tăng cân, bên ngoài hộp toàn chữ Trung Quốc. Bác sĩ cảnh báo loại thuốc không rõ nguồn gốc này rất nguy hiểm cho bé.
Thời gian gần đây nhiều phụ nữ nông thôn ở đồng bằng sông Cửu Long rỉ tai nhau có một loại thuốc rẻ tiền giúp trẻ em ăn ngon, ngủ được, mau tăng cân nên các tiệm thuốc Bắc bán rất đắt hàng.
Chị Trần Thùy Ngân ở thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) kể rằng hai tháng trước thấy con gái biếng ăn, chị than vãn với một phụ nữ hàng xóm ở phường Lái Hiếu. Nghe vậy, chị này vào phòng lấy ra nhãn thuốc toàn chữ Trung Quốc bảo ra tiệm thuốc Bắc hỏi mua mang về cho con uống sẽ giúp bé ăn ngủ rất hiệu quả.
Hôm sau, chị Ngân ra tiệm thuốc Bắc ở chợ Ngã Bảy mua vỉ giấy gồm 10 lọ, mỗi lọ chứa 10 ml dung dịch màu như mật ong, vị ngọt, bên ngoài toàn chữ Trung Quốc nên không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo hướng dẫn của người bán, mỗi ngày chị Ngân cho con uống một lọ. Uống được một tuần thì bé ăn nhiều, ngủ được nên chị tiếp tục mua cho con uống đến nay.
“Ra tiệm thuốc Bắc chỉ cần nói ‘thuốc chim yến’ cho trẻ em uống để ăn ngon, ngủ được là có ngay, giá 28.000 đồng một hộp 10 lọ. Con tôi uống gần hai tháng nay tăng cân được gần 4 kg, không còn thức đêm quậy quạng vì khó ngủ”, chị Ngân khoe.
Còn tại tỉnh Sóc Trăng hiện nay có rất nhiều giáo viên ở xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên, mua loại thuốc “tăng trọng” này cho trẻ em uống. Sau vài tuần uống thấy hiệu quả, thầy cô giáo khuyến cáo với người thân mua về cho con cháu vì giá mềm, chỉ 30.000 đồng một hộp.
Tuy nhiên, cũng có người lo lắng về chất lượng, nguồn gốc thuốc giúp trẻ “tăng trọng”, như chồng một nữ giáo viên Trường THPT Ngọc Tố. Anh này thấy vợ mua về cho con uống liền phản ứng. Bên ngoài hộp không kèm dòng chữ Việt nào cả nên người chồng cho rằng đây là thuốc không rõ nguồn gốc, cơ quan chức năng cần thiết vào cuộc tìm hiểu để có biện pháp xử lý thích hợp.
Về mặt cảm quan, tờ giấy đỏ dán bên ngoài vỉ thuốc in hình 6 đứa trẻ, phía trên có hình 2 chim yến. Khi bóc ra, bên ngoài lọ cũng ghi toàn chữ Trung Quốc với hình một bé trai, một bé gái.
Trao đổi với VnExpress.net, bác sĩ Nguyễn Thị Lạc, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cho biết những loại thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc, nhất là bên ngoài toàn chữ Trung Quốc, không có chữ Việt ghi rõ thành phần cũng như cách dùng, thì các bà mẹ không nên mua cho con mình dùng vì rất nguy hiểm đến sức khỏe trẻ em.
Theo bác sĩ Lạc, các loại thuốc kích thích ăn được rồi tăng cân nhanh thường chứa dexa làm tăng cân nhanh, da mỏng, đỏ ửng và đặc biệt là mập tròn ở vùng ngực trở lên mặt. Thế nhưng sau đó tay chân các bé sẽ teo nhỏ lại vì bị hội chứng Cushing và dễ dẫn đến những biến chứng khác.
Người lao động
Việt Nam: Nhiều thuốc giả, kém chất lượng
Những tháng gần đây, Bộ Y tế liên tục phát lệnh đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy hàng loạt thuốc dỏm, thuốc kém chất lượng. Trong hơn 31.000 mẫu thuốc được kiểm tra mới đây đã có hơn 1.000 mẫu không đạt chất lượng
Tràn lan nhiễm khuẩn, quá đát
Hai loại thuốc vừa bị đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và yêu cầu thu hồi là thuốc viên nén điều trị tim mạch GPRIL-50 (số lô TE-2849, hạn dùng 9-2012, số đăng ký VN-5501-08, do Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm Trung ương 2 nhập khẩu từ Ấn Độ) vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng; thuốc viên nang LAKANI điều trị viêm gan, giải độc gan, chống dị ứng, mề đay, suy giảm chức năng gan do dùng nhiều bia rượu, tân dược… (số lô 010701, ngày sản xuất 17-7-2010, hạn dùng 17-7-2013, số đăng ký V1295-H12-10, do cơ sở sản xuất thuốc thành phẩm y dược học cổ truyền dược thảo Nhất Nhất sản xuất) vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ nhiễm khuẩn.
Trước đó không lâu, Bộ Y tế cũng đình chỉ lưu hành thuốc viên bao phim Delevon-5 (số lô ZVI1 4101, hạn dùng 17-3-2013, số đăng ký VN-5832-08, do Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng nhập khẩu từ Ấn Độ) vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu hàm lượng.
Trong tháng 12/2011, Công an Hà Nội bắt giữ khoảng 400 hộp Viagra giả. Tổ chức Y tế
Thế giới (WHO) mới đây cũng cảnh báo 68% thuốc trị sốt rét ở các nước Lào, Việt Nam, Campuchia là đồ giả...
Theo Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, trong số hơn 31.000 mẫu thuốc được kiểm tra gần đây thì đã có hơn 1.000 mẫu không đạt tiêu chuẩn chất lượng như nhiễm khuẩn, không đủ độ hòa tan, không đủ định lượng.
Ông Phạm Việt Thanh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết qua thanh tra công tác hành nghề y-dược-mỹ phẩm năm 2011 trên địa bàn TP đã phát hiện 808 cơ sở vi phạm, trong đó hơn 50% là lĩnh vực dược. Các hành vi vi phạm như: Kinh doanh thuốc quá hạn sử dụng, không nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh phóng xạ-vô khuẩn…
Vô hiệu các giải pháp điều trị
Khó phát hiện Cảnh báo của Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) tại cuộc họp lần thứ 80 tổ chức ở Việt Nam mới đây cũng chỉ ra rằng thuốc giả là mặt hàng siêu lợi nhuận và rất khó phát hiện. Châu Á là thị trường “béo bở” để thuốc giả lộng hành. Đại diện Interpol tại Việt Nam, đại tá Nguyễn Thị Minh Hòa, cũng cho hay trong chiến dịch truy quét dược phẩm giả tại Việt Nam mới đây, cơ quan chức năng đã phát hiện rất nhiều thuốc giả, chủ yếu tại TPHCM. Đáng lo ngại là có nhiều loại mẫu giống nhau nhưng chất lượng không như công bố. |
Theo các chuyên gia, thực tế tình trạng buôn bán thuốc giả, thuốc kém chất lượng ngày càng phức tạp với số lượng lớn, từ loại thuốc phổ biến thông thường (như kháng sinh, cảm cúm) đến loại đặc trị (như ung thư, tim mạch). Theo WHO, đã có sự bùng nổ thuốc giả trên phạm vi toàn cầu. Thuốc giả chiếm tới 10% thị trường dược phẩm thế giới với doanh thu 45 tỉ euro/năm, trung bình mỗi năm có khoảng 200.000 người tử vong do thuốc giả.
Bộ Y tế cho biết mỗi năm chi phí cho việc sử dụng thuốc chữa bệnh trung bình một người dân nước ta là gần 17 USD song có không ít trong số này vừa bị lãng phí tiền của vừa rước họa vào thân vì mua nhầm thuốc dỏm.
PGS. TS Trương Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Dược học TPHCM, cho rằng thuốc giả gây ra tác hại lớn cho sức khỏe người bệnh như phản ứng dị ứng, nhiễm độc kim loại nặng, dễ kháng thuốc. Nguy hiểm hơn, thuốc giả còn gây ra tình trạng vô hiệu các giải pháp điều trị để cứu sống người bệnh.
VTC News
Bị nhện cắn, một thanh niên phải nhập viện
Các bác sĩ BV Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cho biết vừa cấp cứu và điều trị một bệnh nhân bị nhện cắn.
Bệnh nhân là anh N.T.K., 20 tuổi (trú tại Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình). Theo anh K cho biết, trước đó khi anh đang đi làm vườn thì bất ngờ bị một con nhện có kích thước lớn, gần bằng lòng bàn tay, có màu đen bất ngờ cắn vào tay.
Khi mới bị cắn anh hơi tê buốt, sau đó sưng tấy và đau nhiều, vì quá lo sợ đây là loại nhện độc nên anh đã nhập viện cấp cứu. Sau 2 ngày điều trị, các bác sĩ cho biết sức khỏe anh đã ổn định và chuẩn bị xuất viện.
Cùng ngày, em N.X.T., 17 tuổi (trú tại xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) cũng đem vào cấp cứu trong tình trạng bàn chân sưng to, người lơ mơ do bị rắn cắn.
Người nhà cho biết trong khi em đi ra vườn đã bất ngờ bị một con rắn cắn vào chân và chạy thoát nên cũng không rõ đây là loại rắn gì.
Hiện tại em đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang được điều trị tại khoa Điều trị tích cực - Chống độc.
Theo các bác sĩ, nếu gặp phải nhện độc cắn sẽ nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng. Khi bị nhện hoặc các loài nguy hiểm khác cắn như rắn, bò cạp … thì phải cần bình tĩnh để xử lý. Giữ cho phần đoạn bị cắn được yên và đặt ở vị trí thấp hơn tim, rửa kỹ vùng xung quanh vết cắn hay nốt chích rồi sau đó nhanh chóng nhập viện cấp cứu, nếu biết đó là loài độc hoặc cảm thấy các triệu chứng bất thường như đau nhiều, buồn nôn, khó thở, choáng, co giật, mơ màng …
Nhân dân
Đưa vào hoạt động Bệnh viện Đại học Y - Dược Hoàng Anh Gia Lai
Sau hơn ba năm xây dựng, ngày 2/1, Bệnh viện Ðại học Y dược - Hoàng Anh Gia Lai chính thức đi vào hoạt động. Theo lộ trình, bệnh viện có 300 giường với 24 phòng khám đầy đủ các khoa, được trang bị máy móc thiết bị hiện đại, bảo đảm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân địa phương và cả nước bạn Lào và Cam-pu-chia.
Trong thỏa thuận hợp tác giữa Bệnh viện Ðại học Y Dược TP Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai, sẽ mời một số giáo sư, bác sĩ giỏi từ TP Hồ Chí Minh ra làm việc tại Gia Lai, với mức thu nhập cao. Những bác sĩ, chuyên gia đầu ngành, được bố trí ăn ở tại khách sạn HAGL; những người công tác lâu dài sẽ được ở tại chung cư HAGL. Bảng giá khám, chữa bệnh dựa trên mặt bằng đời sống của người dân Gia Lai và có so sánh với các bệnh viện khác trong cả nước.
Tháng hành động quốc gia vì chất lượng an toàn thực phẩm năm 2012
Ngày 3/1, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) tổ chức buổi gặp mặt báo chí thông báo về việc triển khai Tháng hành động quốc gia vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2012 với chủ đề "Bảo đảm an toàn thực phẩm Tết dân tộc và các lễ hội" trong cả nước từ ngày 10/1 đến 10/2.
Trong Tháng hành động này, sẽ triển khai hai hoạt động chính là: Tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng với các nội dung tuyên truyền nhằm nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết dân tộc, lễ hội, làm rõ vai trò trách nhiệm của UBND các cấp, của người quản lý, của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong việc bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn theo quy định hiện hành. Tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện các văn bản pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại T.Ư và các địa phương trong cả nước.
Duy trì tính bền vững đối với chuẩn quốc gia về y tế xã
Từ khi chuẩn Quốc gia về y tế xã đuợc ban hành, mạng lưới y tế xã ngày một hoàn thiện, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng cao, đã góp phần giảm tình trạng quá tải nguời bệnh cho tuyến trên. Kết quả lớn nhất, đó là đã huy động được mọi nguồn lực, sự ủng hộ, của cả hệ thống chính trị trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tại các địa phương trong cả nuớc thời gian qua.
Ðứng trước nhu cầu về chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân, trong khi đó với mạng lưới y tế tuyến xã chậm đổi mới, cơ sở vật chất nhiều nơi xuống cấp, thiếu trang thiết bị, đội ngũ cán bộ vừa thiếu, vừa yếu, đặc biệt là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Nhằm khắc phục tình trạng trên, ngày 22-1-2002, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng ra Chỉ thị số: 06/2001/CT-T.Ư về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. Thực hiện Chị thị nói trên, Bộ Y tế đã ra Quyết định số: 370/2002/QÐ-BYT ngày 7-2-2002, về việc ban hành Chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001 - 2010, với 10 chuẩn cụ thể: Xã hội hóa chăm sóc sức khỏe và bảo vệ sức khỏe nhân dân và công tác truyền thông giáo dục sức khỏe; vệ sinh phòng bệnh; khám, chữa bệnh và hồi phục chức năng; y học cổ truyền; chăm sóc sức khỏe trẻ em; chăm sóc sức khỏe sinh sản; cơ sở hạ tầng và trang thiết bị; nhân lực và chế độ chính sách; kế hoạch và tài chính; thuốc thiết yếu và sử dụng thuốc an toàn.
Sau khi chuẩn quốc gia về y tế xã được ban hành, mạng lưới y tế xã đã được tăng cường đầu tư và củng cố trong toàn quốc. Có thể nói, chuẩn quốc gia về y tế xã, được coi như một cái "mốc" để tất cả các địa phương cùng hướng đến với những mục tiêu cụ thể, được thể hiện rõ nét qua việc huy động các nguồn lực đầu tư cho trạm y tế (TYT). Theo thống kê của Bộ Y tế, có đến 40% nguồn ngân sách từ tỉnh, huyện, tiếp đến là nguồn ngân sách của xã là 30% và nguồn ngân sách của người dân đóng góp là 10% để tu sửa, hay xây mới các TYT xã thời gian qua. Nếu như năm 2005 tỷ lệ xã trên toàn quốc mới đạt 35,7%, năm 2007 là 46,2% thì đến tháng 12-2010, tỷ lệ xã đạt chuẩn là 74,6% trong toàn quốc. Tại những xã được công nhận đạt chuẩn, đã có sự chuyển biến hết sức tích cực trong nhiều lĩnh vực: Người dân đã chú trọng hơn trong việc đến TYT khám, chữa bệnh thông thường, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên, thu hút được số lượng lớn người bệnh đến khám, người dân không phải đến các cơ sở cung cấp dịch vụ tuyến trên, đã góp phần giảm tải cho các tuyến, giảm được chi phí về kinh tế trong khám, chữa bệnh cho người dân, nhất là đối với người nghèo, người thu nhập thấp ở các vùng nông thôn và miền núi. Các chương trình y tế quốc gia; công tác phòng, chống dịch bệnh luôn đạt và vượt mức kế hoạch được giao. Việc xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh đã đi vào nền nếp từ khâu đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ, cũng như tổ chức triển khai, hệ thống biểu mẫu báo cáo, sổ sách, thống kê luôn được bảo đảm theo đúng quy định của ngành. Hiện nay, đã có hơn 70% số hộ gia đình tại các xã chuẩn sử dụng nước sạch, hố xí hợp vệ sinh, xử lý rác với khu vực nông thôn và hơn 90% với khu vực thành thị. Nguồn nhân lực tại các TYT đạt chuẩn, đã được chuẩn hóa về số lượng và cơ cấu chuyên môn theo đúng như quy định của Bộ Y tế.
Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực thời gian qua, nhưng có một thực tế, tỷ lệ chuẩn tại một số địa phương còn thấp, nhất là các tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như: Tỉnh Cao Bằng 25,6%; Gia Lai 17,1%; Bắc Cạn 25,4%..., nguyên nhân chủ yếu là chưa đạt chuẩn về cơ sở hạ tầng do thiếu kinh phí, do không huy động được nguồn lực tại chỗ, trong khi đó chưa có nguồn ngân sách từ trung ương đầu tư cho mạng lưới TYT xã, chủ yếu là ngân sách địa phương và sự hỗ trợ của Bộ Y tế thông qua các nguồn hỗ trợ từ nước ngoài. Việc thiếu cán bộ, cũng như năng lực cán bộ nhiều nơi còn yếu chưa đáp ứng được chuẩn. Tuy nhiên, nhằm khuyến khích động viên để cho các địa phương tiếp tục phấn đấu, nhiều TYT xã thiếu một vài chuẩn nhưng vẫn công nhận bằng việc cho "nợ" hoặc "chấm điểm gượng". Việc thu hút nguồn lực, cũng như các chế độ đãi ngộ đối với các cán bộ công tác tại TYT vẫn còn nhiều bất cập, chưa có sự đột phá dẫn đến tình trạng nhiều địa phương dù đã đạt rất nhiều chuẩn nhưng vẫn không được công nhận do thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn cao. Ngoài ra, việc triển khai khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm ở tuyến xã hiện nay chưa được rộng khắp, vì vậy người dân chưa được hưởng nhiều quyền lợi trong việc chi trả cho các dịch vụ y tế tại tuyến xã. Ðó cũng là một trong những lý do khiến người dân bỏ qua việc sử dụng các dịch vụ y tế ở tuyến xã, do vậy người dân thường tìm kiếm dịch vụ y tế ở tuyến trên.
Có một thực tế đang diễn ra ở nhiều địa phương, phấn đấu đạt chuẩn đã khó, giữ được chuẩn lại khó hơn gấp nhiều lần. Theo số liệu điều tra tại 49 tỉnh của Viện Chiến lược và Chính sách y tế, các chuẩn hiện nay khó duy trì nhất là: Chuẩn cơ sở hạ tầng, trang thiết bị (63,3% số tỉnh được điều tra); chuẩn về y học cổ truyền (61,2%); chuẩn về nhân lực (53,1%) và chuẩn về kế hoạch - tài chính (49,9%)..., đây là một trong những thách thức rất lớn đối với các cấp chính quyền và ngành y tế. Nhằm khắc phục những khó khăn cũng như duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được, thiết nghĩ, trong những năm tới các cấp chính quyền, ngành y tế tập trung vào những nội dung sau: Tăng cường bố trí nguồn ngân sách địa phương theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và huy động các nguồn vốn hợp pháp để đầu tư cho các TYT để tiếp tục duy trì và đạt chuẩn; nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho người dân; tăng cường việc đào tạo, tuyển dụng và có những chính sách đãi ngộ cán bộ làm việc tại xã, nhất là cán bộ công tác ở các xã vùng khó khăn và cán bộ làm công tác y học cổ truyền; tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, nhằm nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ sức khỏe, vệ sinh môi trường, xử lý rác, xây dựng hố xí bảo đảm vệ sinh...
Nguyện vá lành những trái tim tật nguyền
Phải đặt mình vào địa vị những đứa trẻ không may chào đời với trái tim dị tật, những người bệnh phải sống chung với quả tim ốm yếu từng ngày mới hiểu được niềm hạn phúc vỡ òa, khi lồng ngực lại rộn ràng những nhịp đậu khỏe mạnh nhờ tấm lòng nhân ái và đôi bàn tay vàng của PGS, TS Lê Ngọc Thành. Họ đã trìu mến dành tặng ông cụm từ “người vá lành những trái tim tật nguyền”. Ngắn gọn. Và chẳng thể chính xác hơn.
Hiện PGS, TS Lê Ngọc Thành là Phó Giám đốc Bệnh viện E, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E, Trưởng khoa phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội phẫu thuật tim mạch và lồng ngực Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Hội phẫu thuật viên tim mạch và lồng ngực châu Á.
Hà Nội mới
Bệnh viện quá tải người dân quá khổ
Ngày 23/2/2005, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 46-NQ/TƯ "Về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới". Gần 7 năm qua, bên cạnh những thành tựu đạt được, nhìn chung công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ở nước ta vẫn còn nhiều bất cập và yếu kém. Hệ thống y tế chậm đổi mới, chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhân dân... Đặc biệt, tình trạng quá tải bệnh viện ngày càng trở nên trầm trọng. Loạt bài "Bệnh viện quá tải, người dân quá khổ" của Hànộimới thêm một lần nữa "chụp cắt lớp", "mổ xẻ"... những nguyên nhân dẫn đến tình trạng quá tải của các bệnh viện.
Phần I: Kinh hoàng… bệnh viện!
Bài 1: “Chụp cắt lớp” cảnh “ùn tắc”
Khổ như đi viện" - Đây là than thở của tất cả những ai từng đến bệnh viện khi vừa phập phồng nỗi lo bệnh tật vừa phải vật vã chờ đợi, chen chúc, đồng thời phải "phát huy" hết sự láu cá, quan hệ… những mong được khám, điều trị thuận lợi. Và như một lãnh đạo Bộ Y tế đã đánh giá, bệnh viện càng có "thương hiệu", bệnh nhân càng khổ. Quá tải bệnh viện, như có người đã so sánh, là thảm trạng "ùn tắc giao thông" của y tế đang hoành hành khắp các bệnh viện lớn…
Khổ vì… thương hiệu lớn
Tờ mờ sáng 21/11/2011, hai chị em bà Thu, bà Phiến (ở thôn Nhân Đạo, Lý Nhân, Hà Nam) đã khởi hành "đi Bạch Mai" (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội). Bà Thu bị chứng đau thắt nửa bên ngực trái hành hạ đã mấy tháng nay. Bà Phiến bị huyết áp thấp, suy nhược cơ thể cũng lâu, yếu đến mức không ngồi vững, đành bấm bụng bán mấy tạ thóc, thuê xe con của người làng. Lên đến nơi, còn lâu mới tới giờ khám, đã thấy bệnh nhân, người nhà đứng ngồi lố nhố khu vực khoa Khám bệnh, bà Thu chẹp miệng: "Ở xa, khổ thế". Mải xếp sau hàng người đông đúc, phải chờ đến giữa buổi bà Thu mới tới lượt. Khổ nhất bà Phiến, đứng ngồi còn xiêu vẹo chứ chưa nói tới chuyện qua cảnh "ùn tắc" để được khám. May có đứa con bà Thu ra "tăng cường", hai bà cũng được khám trót lọt. Khám xong thì mệt hơn làm ruộng, hai bà dìu nhau ra ngồi phịch xuống tấm ván gỗ ngay ngoài cửa khoa. Còn kết quả? Các bác sĩ hẹn hai bà buổi chiều.
Bà Thu đã có kinh nghiệm "đi Bạch Mai" bảo: "phải trung ương mới yên tâm chứ ở tỉnh, khám xong, uống thuốc mãi không hết bệnh". Nhưng đến buổi chiều thì khí thế lúc xếp hàng ban sáng không còn. Bà Thu mệt bã, bó gối ngồi trên tấm ván. Bà Phiến thì co quắp, chăn trùm kín mít không nói được một lời. "Vạ vật như đầu đường xó chợ, nhưng quen rồi", Bà Thu than thở.
Quá tải bệnh viện, như có người đã so sánh, là thảm trạng "ùn tắc giao thông" của ngành y tế đang hoành hành khắp các bệnh viện lớn như Nhi trung ương, Bạch Mai, Xanh Pôn... Bệnh viện càng lớn, càng có uy tín, "ùn tắc" càng trầm trọng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, cảnh quá tải xảy ra ở gần như tất cả các khoa. Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, số lượng bệnh nhân nội trú liên tục tăng qua các năm. Còn riêng số bệnh nhân ngoại trú đến khám tại bệnh viện năm 2010 đã lên tới 800 nghìn lượt. Tình trạng quá tải tại Bệnh viện Bạch Mai phổ biến tại 25/26 chuyên khoa. Thậm chí, một số viện, khoa thuộc khối lâm sàng thường xuyên quá tải khoảng... 200% như Viện Tim mạch quốc gia, Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, các khoa Thận - Tiết niệu, Hô hấp, Thần kinh, Hồi sức tích cực... Nếu như năm 2007, mức độ quá tải của bệnh viện là 217% thì năm 2010, mức độ quá tải tuy có giảm song vẫn ở mức 157%. Bệnh nhân khổ, người nhà cũng khổ. Vào giờ nghỉ trưa, buổi tối, các hành lang, vỉa hè, ghế đá trong bệnh viện, người nằm ngủ la liệt. Để "chống đỡ", Bệnh viện Bạch Mai đã phải thực hiện nhiều giải pháp để giảm thời gian điều trị, đa dạng hóa các loại hình khám chữa bệnh và tăng tỷ lệ giường bệnh...
Bệnh viện Bạch Mai là đơn vị y tế lớn, có uy tín và quả thật cũng khổ bởi... "thương hiệu" của mình. Bệnh viện khổ, bệnh nhân càng khổ.
Trong phòng bệnh nội Tiêu hóa (Bệnh viện Nhi trung ương), vẻ mặt mệt mỏi vì "theo viện", chị Hòa (Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội) bần thần nhìn con nhỏ đang ngủ. Cái giường đơn chật chội chia chéo làm đôi, một "tam giác" hai mẹ con chị Hòa, phần còn lại một mẹ, một cháu nhỏ khác. Tất cả giường bệnh trong phòng này đều như vậy: Bốn người trên một giường, hai bệnh nhi, hai người lớn. Đồ đạc cá nhân như sữa, nước, thuốc, quần áo chất kín mít tủ đồ, la liệt gậm giường. Tại các phòng nội Tim mạch, tình cảnh cũng tương tự. Gần như 100% giường bệnh phải chia tư. Vào giờ thăm bệnh nhân, các buồng bệnh hầu như không còn mét vuông nào trống. Đứng ở cuối giường nhìn cháu, ông Hoàng (Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội) rền rĩ: - Đúng là khổ như đi viện.
Đó là ở các khoa điều trị nội trú còn khám tại khoa Khám bệnh cũng mệt mỏi không kém. Khoa này lúc nào cũng đông như... chợ phiên. Bên ngoài, taxi, ô tô, người đi lại nườm nượp, bên trong, các sảnh, hành lang của khoa liên tục chật cứng. Xuống từ sớm nhưng đến 9 giờ, bố con anh Minh (Minh Tân, Yên Lạc, Vĩnh Phúc) vẫn toát mồ hôi chờ đến lượt dù trời đang lạnh. - Đi khám dịch vụ mà cứ như bị hành, chẳng biết bao giờ đến lượt.
Bệnh viện Xanh Pôn là một trong những đơn vị y tế tuyến thành phố chịu cảnh quá tải từ nhiều năm nay. Cảnh quá tải xảy ra trầm trọng từ... bãi gửi xe cho đến phòng khám, khu vực điều trị. Nếu như ở bãi gửi xe bên ngoài, phương tiện được ken dày từng centimét thì trong bệnh viện, bệnh nhân, người nhà phải chia sẻ với nhau từng mét vuông. Tại khoa Khám bệnh, bệnh nhân chen chúc đứng, tại các phòng điều trị, bệnh nhân phải chung nhau giường, thậm chí nằm cả ở hành lang...
Theo đánh giá của Sở Y tế Hà Nội, tình trạng quá tải tại các bệnh viện, nhất là các đơn vị lớn và bệnh viện chuyên khoa vẫn trầm trọng. Ở nhiều bệnh viện, cơ sở hạ tầng đã xuống cấp, chật chội, không đáp ứng yêu cầu phục vụ theo quy định. Đến thời điểm này, tỷ lệ giường bệnh trên số dân vẫn rất thấp (chỉ có 14 giường/10 nghìn dân).
Bác sĩ quá tải
Bệnh viện quá tải, tất yếu bác sĩ, y tá, điều dưỡng... phải... gắng sức. 13h trưa ngày 22/12/2011, tại Bệnh viện Xanh Pôn, trong khi chờ con trai được phẫu thuật, một đôi vợ chồng ngồi tựa lưng vào chân tường phía ngoài cửa. Có tiếng cô y tá gọi: - Trung Hiếu đâu! Hai vợ chồng lật đật chạy vào. Cô y tá ngắn gọn: - Khiêng lên băng ca! Hai vợ chồng nháo nhào ngó ra cửa: Nhờ các anh khiêng giúp, cháu nặng lắm.
Hai người đàn ông bước vào hỗ trợ phần việc của bệnh viện.
Nhiều bác sĩ cũng phải tự vượt... chính mình. Đề nghị không nêu tên, một bác sĩ ngoại khoa, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết có những ngày ông phải phẫu thuật liên tục từ sáng đến tối, buổi trưa chỉ kịp lót dạ bát mì tôm rồi lại cầm dao mổ. Thậm chí, nhiều khi đang phẫu thuật, ông phải chống chọi với sự rệu rã, buồn ngủ, đứng cầm dao mổ mà chân cứ muốn rời ra.
Một bác sĩ ở Viện Tim Hà Nội cũng cho biết "thường xuyên phải mổ từ 8 giờ sáng đến tối" mà phẫu thuật các ca tim mạch là kỹ thuật cực khó, cực phức tạp.
Đúng là ai cũng cần sức khỏe, thậm chí cực khỏe, nhất là bác sĩ.
Trong khi ngành y tế vẫn loay hoay với các giải pháp giảm tải, nhiều người có phương án chống "ùn tắc" riêng. Bà Thu bảo: - Như tôi ở quê ra không biết chứ nhiều người có "người quen" hoặc chịu "rải (phong bì - PV)" thì nhanh lắm.
Nỗi khổ nhìn từ… gầm gường bệnh
Trong chuyến "vi hành" khảo sát tình trạng quá tải bệnh viện (BV) mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã tận mắt được thấy một bệnh nhân tại BV Ung bướu lóp ngóp bò từ gầm giường ra chào đón mình. Đó là hình ảnh lột tả chân thực nhất về tình hình quá tải BV tại TP Hồ Chí Minh hiện nay.
Căn bệnh trầm kha
Đáng buồn là hình ảnh trên không chỉ có ở BV Ung bướu mà xuất hiện ở hầu khắp các cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên tại TP Hồ Chí Minh. "Bệnh nặng" nhất phải kể đến các BV: Từ Dũ, Ung bướu, Chấn thương chỉnh hình, Nhi đồng 1, Hùng Vương… Bác sĩ Lê Hoàng Minh, Giám đốc BV Ung bướu giãi bày: "Số giường định biên là 1.300 nhưng thực tế chỉ có 700 trong khi bình quân mỗi ngày điều trị nội trú tới 1.700-1.800 người. Thử hỏi bệnh nhân nằm ở đâu". Còn bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc BV Nhi đồng 1 chia sẻ: "Với hạ tầng chỉ đáp ứng khoảng 700 giường bệnh nhưng chúng tôi luôn có 1.500-1.600 bệnh nhân điều trị nội trú/ngày. Đó là chưa kể bình quân có tới 5.000 lượt khám/ngày, lúc cao điểm mùa dịch như sốt xuất huyết, tay chân miệng lên tới hơn 7.000 lượt bệnh".
Trước tình cảnh ấy, không còn cách nào khác là bác sĩ phải làm việc quần quật và bệnh nhân phải "sống chung với quá tải" dài dài. Ban ngày, nếu đến BV thì đó là một thử thách chờ đợi của bất kỳ ai. Đêm về, một cuộc "xí phần" để có một "vị trí đẹp", thoáng mát ở hành lang BV làm chỗ ngả lưng qua đêm cũng không dễ gì. Quanh vòng xoáy ấy có bao nhiêu chuyện mà bệnh nhân, người nhà chẳng còn cách nào khác ngoài sự lặng lẽ cam chịu.
Nếu ai có dịp đi qua số 14 đường Lý Tự Trọng (quận 1 - TP Hồ Chí Minh), đồng thời là địa chỉ của BV Nhi đồng 2 vào quãng 11 giờ các ngày sẽ thấy một đoạn vỉa hè rất đẹp nơi đây được trưng dụng để một số người nhà bệnh nhân làm nơi… nấu ăn. Chỉ với chiếc bếp gas du lịch, cái xoong nhỏ, chai nước, bọc rau, chút thịt, cá, đậu đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào và thế là họ có bữa ăn. Chị Trương Thị May (huyện Châu Thành, Tiền Giang) vừa nấu ăn vừa cho tôi biết: "Cực lắm chú ơi. Sắp nhỏ nằm viện cả tháng rồi mà không có tiền. BV ở giữa quận 1 đắt đỏ này nông dân tụi tôi đâu có tiền ăn hàng riết nên đành phải chọn cách ăn uống này cho qua ngày thôi". Chị dẫn tôi vào khoa Nội tổng hợp mà như chị nói là "cho nhà báo chứng kiến". Một quang cảnh quen thuộc tái hiện: bệnh nhân nằm la liệt ở khắp các hành lang. Không chỉ nằm trên băng ca, nhiều người phải trải chiếu nằm để chờ đến lượt khám. Các cháu bé đứa nằm, đứa ngồi đủ kiểu và chúng chưa đủ tuổi để hiểu biết lẽ đời nên không hiểu được ánh mắt sâu thẳm đầy mệt mỏi của cha mẹ khi vào viện.
Cũng khoảng 11 giờ, BV Từ Dũ nghèn nghẹt người chờ lấy số khám hoặc mua thuốc khiến các khoa, phòng ở đây lúc nào cũng trong cảnh người chen người. Có lẽ, những người có công tạo dựng BV này từ năm 1923 với quy mô khoảng 100 giường không thể nghĩ một ngày nào đó nơi đây lại có thể cáng tới 850.000 lượt bệnh nhân tới khám, nằm viện trong năm 2011. Tình trạng quá tải có thể thấy ngay từ cổng viện khi muốn có chỗ gửi xe vào khám, người ta phải xếp hàng dài. Khuôn viên BV cũng dần thu hẹp lại, nhường chỗ để cơi nới thêm phòng khám.
Ở một địa chỉ khác, BV Nhi đồng 1, chuyện quá tải vào ban ngày đã kéo dài cả chục năm nay nhưng tình trạng này còn diễn ra cả về đêm mặc dù các hoạt động khám bệnh tạm dừng (trừ cấp cứu). Tình hình căng thẳng nhất là tại Khoa Tiêu hóa và Sốt xuất huyết. Ngày nào cũng như ngày nào, vào khoảng 20 giờ, việc thiếu chỗ ngủ đến mức phòng bệnh luôn có cả chục người nằm trong gầm giường. Mỗi phòng bệnh nơi đây rộng chừng 15m2 nhưng là nơi tá túc của khoảng 20 người đã trở thành "chuyện thường ngày". Cơ sở 2 dự kiến xây từ bao năm nay đến giờ vẫn nằm im trên giấy và nỗi buồn quá tải cứ kéo dài triền miên qua mấy đời giám đốc BV.
Nghịch lý giảm tải
Bác sĩ Phạm Việt Thanh, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, năm 2011, số lượt người đến khám, nằm nội trú hoặc điều trị ngoại trú lần lượt là: 27,24 triệu; 0,977 triệu và 3,43 triệu người, cao hơn năm 2010 khá nhiều. Địa phương này hiện có 44 bệnh viện công lập và 34 BV tư nhân với tổng số giường bệnh là gần 31.100. Số lượng các cơ sở y tế như trên chỉ phục vụ tốt nếu dân số thành phố là khoảng 4,5 triệu người. Nhưng hiện nay, hạ tầng ấy đang phải "cõng" tới 10 triệu dân và chưa tính đến tình trạng khám chữa bệnh vượt tuyến gia tăng. Ngành y không "lực bất tòng tâm" mới là chuyện lạ.
Chủ đề giảm tải cho BV tuyến trên là câu chuyện thời sự không chỉ bây giờ mới được ngành y tế TP Hồ Chí Minh đề cập mà là vấn đề của hàng chục năm trước để lại. Công bằng mà nói, ngành này có nhiều nỗ lực như: chuyển giao công nghệ cho BV tuyến dưới, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý công tác khám chữa bệnh… đạt nhiều thành công. Lượng bệnh nhân được chuyển viện từ tuyến dưới lên tuyến trên đã giảm hẳn. Nhưng nghịch lý là càng quyết liệt giảm tải thì tình trạng quá tải lại ngày càng trầm kha hơn, như "bắt cóc bỏ đĩa". Phải chăng trong cách làm của ngành y và của không chỉ ngành y đang bộc lộ nhiều khiếm khuyết?
Tại BV Nhi đồng 1, anh Nguyễn Tiến Nhơn (huyện Bến Cầu, Tây Ninh) đang tất tả cho cậu con trai 4 tuổi ăn tối ở hành lang. Hỏi ra mới biết, con anh Nhơn bị tiêu chảy chưa rõ lý do. "Sao không cho cháu vào BV tỉnh?" - tôi hỏi. "Dạ, vào đó chúng em không yên tâm nên cứ về Sài Gòn thôi. Giờ nhà ai cũng ít con nên vào đây có chật chội chút nhưng khỏi lo vì có bác sĩ giỏi" - anh Nhơn tâm sự.
Bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc BV Nhi đồng 1 cho biết, do dịch bệnh trẻ em diễn biến phức tạp quanh năm và cứ hễ trẻ bị bệnh là phụ huynh đưa về thành phố cho "chắc ăn". Thống kê của BV Nhi đồng 1 cho thấy lượng bệnh nhân chuyển viện có giảm xuống nhờ y tế cơ sở địa phương đã có cải thiện nhưng lượng bệnh nhân tự đến lại tăng mạnh (từ 73,1% năm 2008 lên 81,5% năm 2011). Đó là chưa kể người bệnh khám chữa bệnh diện bảo hiểm y tế vượt tuyến tăng 34% trong năm 2011. Tình hình ở BV Nhi đồng 1 chính là bức tranh rõ nét về khám chữa bệnh tại TP Hồ Chí Minh hiện nay.
Vẫn câu chuyện giảm tải, một giám đốc BV đa khoa khu vực tại TP Hồ Chí Minh xin giấu tên chia sẻ một sự thật khác. Đó là các BV tuyến trên luôn kêu quá tải nhưng đều không muốn giảm tải vì đây chính là "nồi cơm" của họ. Đồng lương không đủ sống nên bác sĩ phải mở phòng khám tư, đi "đánh thuê" ở BV tư và thu nhập chính của bác sĩ, điều dưỡng… chủ yếu từ lượng bệnh nhân quá tải. "BV tuyến trên sau khi thăm khám cho bệnh nhân hoàn toàn có thể nắm rõ bệnh lý. Nếu thật sự muốn giảm tải thì với những ca đơn giản sao không chỉ định bệnh nhân về tuyến dưới vừa đỡ tốn kém cho họ vừa "rảnh tay" hơn. BV tuyến tỉnh, huyện giờ cũng được trang bị không đến nỗi nào nhưng hàng chục năm làm quản lý tôi chưa hề thấy có trường hợp nào như vậy. Chúng ta cứ nói giảm tải ở đâu đâu nhưng việc phân tuyến này chưa thấy thực hiện" - vị giám đốc nọ dẫn chứng thêm.
Cùng với việc người dân ít tin tưởng vào tay nghề khám chữa bệnh của BV tuyến dưới thì tình trạng "nói mà không làm", đặc biệt là trong xây dựng các BV mới làm cho tình trạng quá tải ngày một tăng. Đó là chưa kể đến việc TP Hồ Chí Minh hiện còn thiếu tới hàng nghìn bác sĩ. Rõ ràng, bài toán ấy mình ngành y không giải nổi và vượt quá khả năng của họ.
Gia đình & Xã hội
Bộ trưởng Bộ Y tế đối thoại trực tuyến với nhân dân
Năm 2011, trong điều kiện phải thắt chặt chi tiêu để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, lĩnh vực y tế tiếp tục được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư… Để cung cấp thêm thông tin cho nhân dân về những hoạt động của ngành Y tế thời gian qua, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức cuộc đối thoại trực tuyến giữa Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến với nhân dân cả nước vào 14h thứ Bảy, ngày 7/1/2012.
Cuộc đối thoại tập trung vào các nhóm vấn đề như khắc phục tình trạng quá tải ở các bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến tỉnh; đổi mới cơ chế hoạt động, nhất là cơ chế tài chính của các cơ sở y tế công lập theo hướng tự chủ, công khai, minh bạch; viện phí phù hợp; đổi mới và hoàn thiện các chính sách bảo hiểm y tế, khám, chữa bệnh; tăng cường đào tạo nâng cao chất lượng chuyên môn, y đức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế; quản lý hoạt động sản xuất và kinh doanh dược phẩm; phát triển y tế dự phòng, không để xảy ra dịch lớn.
Các cuộc đối thoại được truyền hình trên internet để cung cấp thông tin tới các tầng lớp nhân dân trong nước, bà con Việt kiều, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây là hoạt động nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương tăng cường giao lưu trực tuyến, đối thoại trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ góp phần định hướng dư luận, tạo đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Lao động, Gia đình & Xã hội, Thanh niên
Hải Dương - Trên 10 tấn ớt bột nhiễm RhodamineB
6 bao ớt bột được xác định nhiễm RhodamineB và 234 bao ớt bột khác sản xuất trong điều kiện không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm vừa được phát hiện tại Hải Dương.
Cục ATVSTP (Bộ Y tế) cho biết, thực hiện kế hoạch triển khai đợt thanh tra, kiểm tra về ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, cuối tháng 12.2011, Đoàn thanh tra đột xuất về ATTP do Thanh tra Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Cục ATVSTP, Cục Cảnh sát C49 Bộ Công an và các cơ quan chức năng của Hải Dương đã thanh tra, kiểm tra đột xuất tại hộ gia đình ông Phạm Văn Tuyến, bà Hoàng Thị Tính (tại thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn, Cẩm Giàng, Hải Dương).
Đoàn đã lấy ngẫu nhiên 2 mẫu sản phẩm trong khu vực đang sản xuất để kiểm nghiệm. Kết quả kiểm nghiệm do Viện Kiểm nghiệm ATVSTP quốc gia thực hiện cho thấy cả 2 mẫu đều có chứa RhodamineB là chất không có trong danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng.
Đoàn thanh tra tiến hành niêm phong toàn bộ số ớt bột nhiễm RhodamineB, bao gồm 6 bao ớt bột (khoảng 300 kg) được xác định có nhiễm RhodamineB và 234 bao ớt bột khác được sản xuất trong điều kiện không bảo đảm ATVSTP.
Hiện tại, Sở Y tế Hải Dương đang tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Gia đình & Xã hội, Tiền phong
Đồng Nai - Cứu sống bé 5 tuổi bị vỡ sọ não
Ngày 3/1, BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc BVĐK Đồng Nai cho biết, trong đêm 2/1 bệnh viện đã phẫu thuật cứu sống một bé trai 5 tuổi bị chấn thương, vỡ sọ não.
Trước đó, tối 2/1, cháu Quỳnh Nhất Hào (5 tuổi, ngụ tại ấp Tân Mỹ, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa) được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị một vết thương làm lõm sọ, não bị dập. Cháu Hào hoàn toàn bị bất tỉnh, mặt mày, tay chân bầm tím, lạnh ngắt vì mất rất nhiều máu.
Sau khi xem xét tình trạng của bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành ca phẫu thuật kéo dài gần 3 giờ đồng hồ để khâu vết nứt, bỏ phần não bị dập nát. Hiện cháu Hào đã tỉnh lại và đã có thể cử động được. Theo các bác sĩ, việc cháu Hào được cứu sống là một trường hợp rất hiếm, thành công này ngoài những cố gắng của bệnh viện, còn do gia đình nạn nhân mang cháu đến viện kịp thời. Theo nhận định của bác sĩ BVĐK Đồng Nai, cháu Hào bị chấn thương là do bị một vết chém trực diện vào đầu.
An ninh Thủ đô
Vụ cháu bé bắt cóc tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương: Chuyện bây giờ mới kể
Nếu như có một cuộc bình “Câu chuyện gây sự chú ý nhất của năm” thì có lẽ vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương hồi đầu tháng 11/2011 xứng đáng lọt vào hàng “top”. Trước khi di đến một kết thúc có hậu, nó cũng đã khiến cho bạn độc và những người trong cuộc như chúng tôi trải qua đủ mọi cảm xúc từ lo lắng nghẹt thở đến hạnh phúc vỡ òa…
Tuổi trẻ, Lao động
Trẻ lại tử vong do bệnh “lạ”
Ông Nguyễn Xuân Mến, phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, cho biết thêm một bệnh nhân là trẻ em bị tử vong vì căn bệnh "lạ" là dày sừng lòng bàn tay, bàn chân.
Bé P.V.P. (4 tuổi, xã Ba Điền, huyện miền núi Ba Tơ) nhập viện ngày 31-12-2011 trong tình trạng rối loạn chức năng gan, dày sừng lòng bàn tay, bàn chân, lở loét.
Sau khi được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, bệnh nhi P. được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng nhưng đã tử vong ngày 2-1. Ông Phạm Văn Néo, phó chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, cho biết tại địa bàn xã Ba Điền, huyện Ba Tơ gần đây có đến năm trẻ tử vong, trong đó có hai bé được ngành y tế xác định là do bệnh "lạ" dày sừng lòng bàn tay, bàn chân.
Ba trường hợp còn lại dù chưa xác định rõ nguyên nhân tử vong nhưng vẫn có các triệu chứng tương tự căn bệnh nói trên.
Tuổi trẻ, Thanh niên, Lao động, Tiền phong
Bệnh nhân bị cắt 2 quả thận ra Huế ghép thận
6g sáng 4-1, vợ chồng bệnh nhân Hứa Cẩm Tú (người bị cắt 2 quả thận hình móng ngựa) cùng lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã lên đường ra Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục điều trị và làm các xét nghiệm chuyên sâu để chờ ghép thận.
Bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa - phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, người trực tiếp đi cùng - cho biết tại Huế, chị Tú và người đăng ký hiến thận sẽ tiến hành thêm nhiều xét nghiệm chuyên sâu. Nếu tất cả phù hợp và thuận lợi, bệnh nhân sẽ được ghép thận trước Tết Nguyên đán. Nếu thận người hiến không phù hợp, bệnh viện sẽ tiếp tục đưa người dự phòng khác vào xét nghiệm thay thế.
Trước khi đi, tình hình sức khỏe, tinh thần chị Tú khá ổn định. Chị nói rất yên tâm vì các bác sĩ cho biết sẽ sớm tiến hành ghép thận cho mình, hi vọng sớm có sức khỏe để có thể về nhà, chăm lo con cái.
Trước đó, theo bác sĩ Nghĩa, hội đồng kỷ luật Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ đã họp và đề nghị hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với bác sĩ trưởng kíp mổ cho bệnh nhân Tú, và nghiêm khắc phê bình toàn bệnh viện đối với bác sĩ đọc kết quả chẩn đoán hình ảnh. Đề nghị kỷ luật được đưa lên Sở Y tế Cần Thơ xem xét và quyết định.
Tuổi trẻ
Thêm một khoa mắt kỹ thuật cao đi vào hoạt động
Khoa mắt kỹ thuật cao của Bệnh viện Quân Dân Miền Đông (Q.9. TP.HCM) hợp tác với Công ty cổ phần Bệnh viện Envita Á Châu TP.HCM đã đi vào hoạt động từ ngày 4-1.
Thời gian đầu, khoa mắt kỹ thuật cao tập trung phẫu thuật phaco cho những bệnh nhân bị đục thủy tinh thể, tạo hình thẩm mỹ ở mắt như cắt mỡ thừa, chỉnh mắt lé... Ngay trong ngày 4-1, 16 bệnh nhân nghèo bị đục thủy tinh thể được phẫu thuật phaco miễn phí tại khoa mắt kỹ thuật cao này.
Trời lạnh, nhiều người đổ bệnh
Hôm 4-1 là ngày lạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay ở Hà Nội. Nhiệt độ ngoài trời nhiều lúc chỉ khoảng 9OC, kèm theo mưa phùn khiến không ít người phải nhập viện.
Hàng loạt bệnh nhân nhập viện
TS Nguyễn Quốc Tuấn, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Bạch Mai, cho hay tuy số thống kê chung giảm, nhưng các bệnh nhân chịu ảnh hưởng trực tiếp của thời tiết (nhiệt độ giảm mạnh xuống dưới 10OC như hiện nay) lại tăng rất mạnh. Các khoa tim mạch, thần kinh đều trong trạng thái quá tải. Số bệnh nhân bị tai biến trong một tuần trở lại đây khi thời tiết lạnh sâu hơn bình thường tăng thêm gần gấp đôi. Trong các ca cấp cứu do tai biến, đa số Bệnh nhân trên 60 tuổi. Tuy nhiên do trời lạnh và đã đến thời điểm cận tết nên theo quy luật hằng năm, số bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện Bạch Mai giảm nhiều so với ngày thường, với khoảng 2.500 bệnh nhân nội trú, trong khi bình thường lên tới 3200 người/ngày.
Tại Bệnh viện Xanh Pôn, số trẻ bị viêm tiểu phế quản và phải theo dõi hen đợt cấp tăng mạnh. Theo bác sĩ Vũ Thị Thúy Lan, trưởng khoa hô hấp nhi, các bệnh nhân buộc phải nhập viện điều trị viêm tiểu phế quản do virút đều rất nặng và phần lớn là trẻ dưới một tuổi. “Do trẻ không có phản xạ ho, khạc như người lớn nên dễ bị viêm tắc đờm dẫn đến xẹp phổi, rất nguy hiểm” - bác sĩ Lan nói. Bác sĩ Lan khuyên cha mẹ ngay khi thấy trẻ ho kèm theo sốt, bú kém, giảm 1/2 lượng sữa/ngày, nhất là trẻ dưới sáu tháng phải đưa con đến nhập viện ngay, tránh biến chứng.
Bên cạnh đó, trẻ còn gặp phải những rủi ro về sức khỏe khác như lời bác sĩ Nguyễn Viết Lượng, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Viện Bỏng quốc gia, bệnh viện đã tiếp nhận một trường hợp bị bỏng do bục túi sưởi. Đó là bệnh nhi N.H.T. (8 tuổi, ở Tuyên Quang) được chuyển cấp cứu gấp từ hai tuần trước do bị bỏng toàn bộ hai chân, hai mông và bộ phận sinh dục. Đến hôm qua (4-1), bé T. vẫn đang điều trị tại Viện Bỏng quốc gia. Theo TS Lượng, với điều kiện nhiệt độ khoảng 60OC tiếp xúc trực tiếp với da đã có thể xảy ra tổn thương không phục hồi. Nhiệt độ trên 60OC, tiếp xúc trong khoảng 0,2-0,3 giây đã có thể gây bỏng. Trong khi đó nhiệt độ túi sưởi cao nhất có thể lên đến 70-75OC. Ngoài ra, thời gian tiếp xúc càng lâu khả năng gây bỏng sâu càng lớn. Hóa chất thường nóng hơn và khó trôi nên càng dễ bị bỏng sâu.
Theo lời kể của mẹ bé T., tai nạn xảy ra khi chiếc túi sưởi mới mua được đem cắm sạc nhưng bất ngờ nổ tung sau đó ít phút. Nước trong túi bung ra, chảy tràn xuống đệm khiến bé T. đang ngồi trên đó bị bỏng nặng. Ngoài ra, Viện Bỏng quốc gia cũng đang điều trị cho ông N.T.V. (65 tuổi, Bắc Ninh) bị bỏng nặng, khó thở, suy hô hấp vì ngã vào bếp sưởi bằng củi tại nhà.
Không tốt cho bệnh nhân tăng huyết áp, hen...
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Lân Việt, viện trưởng Viện Tim mạch quốc gia, cho hay số bệnh nhân vào viện đã tăng mạnh trong những ngày lạnh gần đây, đặc biệt là nhóm bệnh nhân có tiền sử tim mạch, cao huyết áp... Theo ông Việt, lý do của tình trạng này là mùa rét mạch co lại gây tăng huyết áp và gây ra biến chứng ở các trường hợp đã tăng huyết áp sẵn. Ông Việt khuyến cáo người lớn tuổi có tiền sử bệnh này nên tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, do đang trong chăn ấm mà ra ngoài ngay sẽ mất nhiệt. Nếu đi vệ sinh sẽ mất nhiệt thêm một lần nữa, nhiệt độ cơ thể thay đổi và huyết áp lên cao đột ngột sẽ dẫn đến những biến chứng khó lường như vỡ mạch máu, đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim...
Ngoài ra, TS Lượng cảnh báo việc dùng tấm sưởi cho trẻ em, đặc biệt là trẻ dưới một tuổi, phải rất cẩn trọng. “Bệnh viện từng tiếp nhận những ca bỏng thương tâm của trẻ sơ sinh do dùng tấm sưởi đặt quá gần cơ thể. Cách tốt nhất là để các tấm sưởi điện, quạt sưởi điện ở góc phòng cho nhiệt độ ấm dần cả không gian, chứ không nên tập trung gần cơ thể, nhất là đối với trẻ em” - TS Lượng nói.
Các bác sĩ cũng khuyến cáo trong những ngày trời lạnh, mọi người tuyệt đối không mang than củi, than tổ ong vào phòng đốt sưởi, do than cháy trong phòng kín đốt hết oxy trong không khí làm người ngủ trong phòng bị lịm dần và không thể kêu cứu, khi phát hiện có thể đã tử vong hoặc hôn mê. Người già có thói quen tập thể dục hằng ngày cũng nên đi tập muộn hơn vào buổi sáng và sớm hơn vào buổi chiều, không nên tắm và gội đầu cùng lúc.
Tuổi trẻ, Thanh niên, Nhân dân, Hà Nội mới
Ra mắt website bệnh tim mạch
Hôm 4-1, Viện Tim mạch quốc gia đã cho ra mắt website http://www.vnha.org.vn/100faq.asp giáo dục sức khỏe cộng đồng bệnh tim mạch.
Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, tổng thư ký Hội Tim mạch VN, website này sẽ có phần trả lời về 100 vấn đề thường được người bệnh liên quan tim mạch gặp và thắc mắc, như các yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch, tìm hiểu và kiểm soát tăng huyết áp, rối loạn lipid máu và nguy cơ bệnh tim mạch...
Website ra đời nhằm mục đích tăng cường hiểu biết trong cộng đồng, giảm bớt nguy cơ mắc bệnh, kiểm soát bệnh tật và chăm sóc người thân khi mắc bệnh tim mạch.
Theo ông Hùng, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu... đang là vấn đề sức khỏe cộng đồng lớn, do 1/4 người trưởng thành ở VN mắc tăng huyết áp, việc điều trị bệnh thường không đạt kết quả.
Điều tra của Hội Tim mạch VN cũng cho thấy trong số 847 người bị rối loạn lipid máu, chỉ có 40,1% đạt được mục tiêu điều trị.
Lao động
Đổ xô đi thử máu, xét nghiệm để tầm soát bệnh ung thư: Coi chừng tiền mất tật mang!
Trước thông tin ung thư (UT) đang hiện diện khắp nơi và khi đã mắc thì khó có thuốc chữa, nhiều người đã đổ xô đến các BV, phòng khám để thử máu tầm soát UT. ác bác sĩ (BS) khuyến cáo, coi chừng người đi tầm soát bị các phòng khám lừa vì nếu tầm soát không đúng sẽ vừa lãng phí, nguy hiểm vừa không phát hiện bệnh, phát hiện sai và chỉ thêm lo…
Chỉ định phụ nữ xét nghiệm UT nam giới
Chính vì thông tin cần phải tầm soát UT thường xuyên đang rộ lên nên trong thời gian gần đây, tại các BV chuyên khoa, đa khoa tuyến trên như Chợ Rẫy, ĐH Y dược, 115, Ung bướu, Hòa Hảo... luôn trong tình trạng quá tải các bệnh nhân đến làm xét nghiệm. Đánh đúng vào tâm lý của người dân, tại TPHCM, nhiều phòng khám đa khoa đua nhau mọc lên cũng nhập máy móc về để làm các xét nghiệm tầm soát ung thư. Thậm chí, các phòng khám Trung Quốc cũng nhanh chân nhảy vào lĩnh vực này. Đến nỗi, bệnh nhân đến khám, tầm soát được nhân viên ở đây tư vấn phải tầm soát tất tần tật với số tiền có khi lên đến 3-4 triệu đồng.
Một số BS tại BV Ung bướu TPHCM tỏ ra bức xúc cho biết, mới đây, BV tiếp nhận một bệnh nhân nữ đến khám vì nghi UT vú. Sau khi xem kết quả hồ sơ xét nghiệm từ một phòng khám, các BS phát hiện phòng khám này còn chỉ định cho bệnh nhân nữ xét nghiệm để tìm đủ thứ UT kể cả UT tuyến tiền liệt (chỉ có ở nam giới) khi phòng khám này yêu cầu bệnh nhân nữ thử máu để tìm kháng nguyên PSA.
Có nên tầm soát UT định kỳ?
Câu hỏi được nhiều bạn đọc quan tâm hiện nay vậy có nên tầm soát UT định kỳ hay không? Theo BS Đặng Huy Quốc Thịnh - Phó Giám đốc BV Ung bướu TPHCM thì, đến thời điểm này không có một xét nghiệm máu hay phương tiện chẩn đoán hình ảnh nào có thể phát hiện ngay người bệnh có mắc bệnh UT hay không. Để phát hiện phải phối hợp khám lâm sàng và kết hợp nhiều xét nghiệm khác nhau.
Nhiều phụ nữ đi tầm soát bệnh UT vú khi đến các cơ sở y tế, BS chỉ định cho chụp nhũ ảnh và kết quả không có vấn đề. Sau đó, những phụ nữ này vẫn thấy ngực đau nhức nên đến cơ sở y tế khác để khám, cũng được chỉ định cho chụp nhũ ảnh. Điều này không đúng và sẽ đưa lượng phóng xạ vào cơ thể, gây thêm bệnh UT.
GS Nguyễn Sào Trung - Phó Chủ tịch Hội UT TPHCM cho rằng, có 3-10% dương tính giả và trong một tài liệu có lưu ý là ngay khi kết quả dương tính lần 2 vẫn có 3% là dương tính giả. Nhiều trường hợp xét nghiệm dương tính, hoảng quá ra nước ngoài chụp PET - CT nhưng không phát hiện được gì.
Vậy khi nào thì nên xét nghiệm để tầm soát UT? GS Sào Trung cho biết, các đối tượng cần phải cảnh giác UT đó là: Những người có người thân ruột thịt bị UT có tính di truyền; người thuộc nhóm nguy cơ cao như: Hút thuốc lá nhiều, lâu năm, người mắc viêm gan B, C; người có xét nghiệm khác hoặc triệu chứng lâm sàng nghi ung thư; những người đã mắc bệnh UT - đang điều trị hoặc đã điều trị khỏi thì trong quá trình theo dõi bệnh cũng cần xét nghiệm định lượng dấu ấn UT tương ứng với loại UT người đó đã mắc.
Điều đáng lưu ý là đến nay, khoa học vẫn chưa tìm được dấu ấn UT đặc hiệu để có thể làm xét nghiệm máu truy tầm, như UT phổi, UT bàng quang, UT hệ thần kinh, UT xương...
Nông thôn ngày nay
Rét đậm, rét hại ở miền Bắc: Người già, trẻ em ồ ạt nhập viện
Không riêng gì các bệnh viện tuyến trên, nhiều bệnh viện tuyến tỉnh ở miền Bắc cũng đang quá tải vì bệnh nhân chịu ảnh hưởng của giá rét.
Chăn lớn chăn bé tới viện
Sáng 4.1, bé Kiều Đức Minh (Ba Vì, Hà Nội) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi T.Ư trong tình trạng khó thở, người tím tái. Đi kèm theo bé Minh là 3 người nhà, cuống quýt lo chăn ấm quấn quanh người và tính phương án nằm viện.
Bà Vũ Thị Huệ - bà ngoại cháu Minh cho biết: “Thời tiết bình thường thì gia đình cho cháu đi viện bằng xe máy, nhưng thời tiết rét hại thế này, cho cháu đi xe máy chỉ sợ bệnh thêm nên phải chi thêm 1 triệu đồng thuê taxi. Ở nhà quê, chạy được khoản tiền này cũng khổ”.
Bác sĩ Cấn Phú Nhuận - Trưởng khoa Khám bệnh-BV Nhi T.Ư cho biết, những ngày này, trung bình BV tiếp nhận từ 1.800 -2.000 bệnh nhi mỗi ngày (tăng khoảng 25% so với ngày thường). Số bệnh nhân tăng cao ở các chuyên khoa Tai-Mũi-Họng, Hô hấp, Tiêu hóa.
Tính riêng trong buổi sáng 4.1, phòng khám Tai-Mũi-Họng đã khám cho 70 bệnh nhân, hết ngày con số này đã tăng gấp đôi. Hiện tại bệnh viện có hơn 20 phòng khám đa khoa và hàng chục phòng khám trực thuộc các khoa khác, chưa kể các phòng thuộc khoa khám tự nguyện. Hầu hết, các phòng này đều xảy ra tình trạng quá tải bệnh nhân.
Ghi nhận của PV tại BV Nhi T.Ư sáng 4.1 cho thấy hầu hết các cháu nhập viện đều mắc các bệnh về đường hô hấp như: Ho có đờm, viêm phổi cấp, viêm phế quản, tiêu chảy cấp… do nhiễm lạnh. Ngoài trẻ từ khu vực lân cận Hà Nội, BV cũng tiếp nhận gần 10 trẻ nhập viện trong tình trạng bệnh tình nguy kịch cấp cứu đến từ các tỉnh phía Bắc như Sơn La, Hà Giang, Vĩnh Phúc… Bệnh nhi nhập viện đều “chăn trong chăn ngoài”, nhiều gia đình còn mang theo cả máy sưởi.
Tại các BV tỉnh như BV Nhi Thanh Hóa, BV Đa khoa Lào Cai, BV Đa khoa Lạng Sơn… do rét đậm, rét hại nên số bệnh nhân nhập viện tăng cao. Bác sĩ Nguyễn Văn Thuận- Giám đốc BV Đa khoa Lào Cai cho biết: “Hiện nay, BV tiếp nhận hơn 500 bệnh nhân. Trung bình mỗi ngày có từ 150-200 bệnh nhi tới khám. Ngoài ra, đối tượng người già và người mắc các bệnh mãn tính phải nhập viện cũng tăng cao. BV đang phải hoạt động gấp 3 lần công suất bình thường”.
Cũng theo bác sĩ Nhuận, hiện nay khoa Nhi của BV đã được trang bị hệ thống lồng ấp và bếp sưởi, tăng cường thêm các biện pháp ủ ấm “Kanguru” nhằm chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhi nhập viện.
Cẩn trọng người già đột qụy
Tương tự như Bệnh viện Nhi, mỗi ngày Viện Lão khoa T.Ư tiếp nhận gần 200 ca đến khám và xin điều trị. Riêng khoa Cấp cứu của Viện Lão khoa trung bình mỗi ngày tiếp nhận từ 20-25 ca cấp cứu, hầu hết các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bệnh tình rất nặng. Do thời tiết lạnh kèm mưa bụi nên người già thường mắc các bệnh: Viêm phổi, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, tắc nghẽn mạch máu... Trong đó 70% số ca nhập viện trong tình trạng viêm phổi cấp.
BS Ngô Trọng Toàn - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu (Viện Lão khoa) cho biết: “Thời tiết càng lạnh hơn, nhiệt độ xuống quá thấp, kèm mưa phùn, trong khi đó cơ thể và hệ miễn dịch của người già lại yếu nên khó có thể chống cự được. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến người già dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, xương khớp, tai biến mạch máu não… dẫn đến tử vong”.
An toàn thực phẩm trong dịp Tết: Nhiều sai phạm, khó xử lý
Chân bò thối, thịt lợn có chất biến đổi gen, ót bột pha màu “ung thư”… đã được phát hiện trong tháng giáp Tết. Tuy nhiên, các đoàn thanh tra vẫn chưa “sờ gáy” được dân buôn.
Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm, năm nay, điểm nhấn đặc biệt là sẽ công bố các cơ sở sai phạm để người tiêu dùng biết và tẩy chay sản phẩm. Tới thời điểm này, Cục đã công khai 170 sản phẩm sai phạm. Đầu năm 2012 cũng đã có 25 cơ sở được “nêu tên”. “Đây là “cái roi” hữu hiệu khiến doanh nghiệp sợ hơn phạt tiền” – ông Phong cho biết.
Khó tin chuyện chữa bệnh bằng… phép
Thời gian để thổi lành vết thương có thể kéo dài 1 tuần, 2 tuần, chậm nhất là 1 tháng. Đều đặn mỗi ngày người bị thương phải được thổi 2 lần vào buổi sáng trước khi ăn vào buổi tối trước khi ngủ. Với cách thức như vậy, ông Phoong nói chắc như đinh đóng cột rằng, ông chưa từng thất bại trước bất cứ bệnh nhân bị ngoại thương nào.
Ông dẫn chứng, mấy năm trước, anh Hồ Phum, là công an viên ở bản Tà Vầng, bị gỗ đè gẫy lòi cả xương đùi. Vết thương đó nếu dùng các biện pháp bó bột thông thường, người bệnh phải nằm một chỗ cả mấy tháng mới may ra nhúc nhắc đi lại được. Thế nhưng, khi Hồ Phum nhờ ông thổi phép, chỉ gần tháng sau, dân bản lại thấy anh đi vác gỗ như chưa hề bị thương.
Học chữa bệnh từ… thần núi
Có một điều trùng hợp lạ lùng là tất cả những “thần y” ở chốn đại ngàn mà chúng tôi từng gặp ấy đều bảo, họ học được cách thổi phép chữa bệnh trên từ… đấng siêu nhiên. Bà Hồ Thị Mung (56 tuổi) ở bản Kai, ông Hồ Sinh (45 tuổi) ở bản Ka Đinh (xã Dân Hóa) đều được “giời” ban cho “khả năng đặc biệt” từ việc bỗng dưng lên núi và mất tích như thế.
Nhà ông Hồ Sinh có rất nhiều những két bia, xếp ú hụ một góc. Ông bảo, bia ấy là của bệnh nhân, họ đem đến để cảm ơn bởi nhờ ông mà họ thoát khỏi nhiều chứng bệnh hiểm nghèo. Theo Hồ Sinh thì bằng việc “thổi phép”, ông có thể chữa khỏi nhiều loại bệnh như gẫy tay, bong gân, thấp khớp, đau lưng, tức ngực thậm chí cả bệnh… ung thư.
Hồ Sinh kể, ông có khả năng siêu việt này đúng 12 năm về trước. “Mình không học của ai cả, tự nhiên thần núi cho thôi!”. Hồ Sinh tự hào nói. Theo Hồ Sinh thì hôm đó, đang ngồi ở nhà thì ông thấy ruột gan nóng như lửa đốt, cái lưng muốn nằm mà cái chân cứ hấp háy muốn đi. Không thể ở yên, như ma xui quỷ khiến, ông lấy gùi, lấy rựa và nhắm đỉnh núi ngay sau nhà mà bước.
Ông đi mà chẳng biết mình đi đâu, mang gùi mang rựa đi theo làm gì. Đi miết đến chiều thì tới đỉnh, chọn một cái hang thoáng đãng, ông vào đó bó gối ngồi thu lu. Mấy ngày sau, chẳng thấy ông về, vợ con, anh em cùng dân bản búa xua đi tìm khắp nơi mà không thấy. Khi đó, ai cũng nghĩ ông bị thú dữ ăn thịt mất rồi.
Ở trên hang, ông cứ bó gối ngồi như thế, không ăn không uống. Trong lòng thấy nhớ vợ nhớ con lắm nhưng cái chân nó không cho bước, cái mặt nó không cho ló khỏi cửa hang. Đến ngày thứ 7, tự dưng ông thấy trong người nhẹ nhõm, chẳng bảo thì cái chân cũng bổ ra về. Ra ngoài, ánh sáng mặt trời làm ông lóa mắt. Ăn lá cây, uống nước suối, mãi một lúc lâu sau ông mới thấy quen dần với cuộc sống chốn “hồng trần”.
Lê bước xuống núi, bỗng dưng ông nhớ lại tất cả những thứ vừa xảy ra với mình trong suốt mấy ngày qua. Ông thấy khi ở hang, ai đó cứ nói văng vẳng vào tai mình những câu thần chú có thể giúp người trần mắt thịt chữa… đủ loại bệnh tật trên đời.
Khuyến cáo dân đến trạm y tế
Hôm chúng tôi đến nhà Hồ Sinh, ông bảo, ông vừa bị “bắt” lên núi lần nữa cách đây có mấy hôm. Lần này ông chỉ “phải” ở hang có 3 ngày. Tuy thời gian ngắn hơn lần trước nhưng ông đã “lĩnh hội” thêm một số “bài chú” mới. Những “bài chú” này sẽ giúp “kỹ năng thổi phép chữa bệnh” của ông được hoàn hảo hơn.
Đồn biên phòng, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không nên quá tin vào cách chữa bệnh này mà nên đến các trung tâm y tế, trạm xá để được chữa trị để đảm bảo an toàn cho sức khỏe cũng như sinh mạng của mình.
Sau khi “xuống núi”, ông chữa bệnh tại nhà. Ông bảo, ông có thể chữa cả thảy 32 loại bệnh và đã chữa cho cả nghìn người, không những người trong bản mà người ở đồng bằng cũng lặn lội tìm đến.
Những bệnh bình thường, theo ông thì chỉ thổi mất 1 tuần, còn bệnh liên quan đến gan thì thổi 1 tuần rưỡi, ung thư thì chỉ mất có 2 tuần là… khỏe như thường. Ông chữa bệnh không lấy tiền, ai khỏi thì biếu ông két bia. Ông bảo, từ khi trên núi về, ông bỗng nhiên thích uống bia chứ không uống rượu.
Theo thiếu tá Đinh Xuân Long - cán bộ Đồn Biên phòng Ra Mai thì cộng đồng người Mày và người Khùa sống dưới tán rừng Trường Sơn vốn lưu giữ nhiều chuyện lạ kỳ mà tới giờ vẫn chưa thể lý giải.
Về cách chữa bệnh lạ lùng trên, theo thiếu tá Long thì hiện tại, nhiều người vẫn lựa chọn cách chữa bệnh lạ lùng này thay bằng việc đến các trung tâm y tế, trạm xá. Tuy nhiên, đồn biên phòng, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không nên quá tin vào cách chữa bệnh này mà nên đến các trung tâm y tế, trạm xá để được chữa trị để đảm bảo an toàn cho sức khỏe cũng như sinh mạng của mình.
Hy vọng ở “miền đất dữ”
Làng Đá Bạc thuộc xã Liên Sơn (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) từng là “miền đất dữ” với 26 người bị nhiễm HIV/AIDS (phát hiện năm 2003). Giờ đây, người dân đã gột rửa được nỗi chán chường và có nhiều niềm vui sống.
Trên con đường làng Đá Bạc hôm nay, ông Bạch Văn Viên, Trưởng thôn, Chủ nhiệm CLB Cùng chia sẻ nhận định: “Sau một thời gian, sự kỳ thị mau chóng được hóa giải. Bản thân người nhiễm HIV cũng đã được cởi bỏ tâm lý tự tin, hoang mang”.
Cuộc sống của 82 hộ dân ở Đá Bạc đã không còn những xáo trộn, dẫu dư âm câu chuyện buồn chưa hẳn đã mất đi. Điều mới hơn cần ghi là: Nhiều người ở nơi khác đã đến với vùng đất Đá Bạc giống như thời chưa có “cơn bão HIV/AIDS” đi qua…
VTCnews, Nông thôn ngày nay
Bị nhện cắn, một thanh niên phải nhập viện
Các bác sĩ BV Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cho biết vừa cấp cứu và điều trị một bệnh nhân bị nhện cắn.
Bệnh nhân là anh N.T.K., 20 tuổi (trú tại Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình). Theo anh K cho biết, trước đó khi anh đang đi làm vườn thì bất ngờ bị một con nhện có kích thước lớn, gần bằng lòng bàn tay, có màu đen bất ngờ cắn vào tay. Khi mới bị cắn anh hơi tê buốt, sau đó sưng tấy và đau nhiều, vì quá lo sợ đây là loại nhện độc nên anh đã nhập viện cấp cứu. Sau 2 ngày điều trị, các bác sĩ cho biết sức khỏe anh đã ổn định và chuẩn bị xuất viện.
Cùng ngày, em N.X.T., 17 tuổi (trú tại xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) cũng đem vào cấp cứu trong tình trạng bàn chân sưng to, người lơ mơ do bị rắn cắn. Người nhà cho biết trong khi em đi ra vườn đã bất ngờ bị một con rắn cắn vào chân và chạy thoát nên cũng không rõ đây là loại rắn gì. Hiện tại em đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang được điều trị tại khoa Điều trị tích cực - Chống độc.
Theo các bác sĩ, nếu gặp phải nhện độc cắn sẽ nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng. Khi bị nhện hoặc các loài nguy hiểm khác cắn như rắn, bò cạp … thì phải cần bình tĩnh để xử lý. Giữ cho phần đoạn bị cắn được yên và đặt ở vị trí thấp hơn tim, rửa kỹ vùng xung quanh vết cắn hay nốt chích rồi sau đó nhanh chóng nhập viện cấp cứu, nếu biết đó là loài độc hoặc cảm thấy các triệu chứng bất thường như đau nhiều, buồn nôn, khó thở, choáng, co giật, mơ màng…
Tiền phong
Thiếu 5.000 đơn vị máu dịp Tết
GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư, cho biết, dịp Tết Nguyên đán năm nay, sẽ thiếu khoảng 5.000 đơn vị máu.
Thiếu máu như thế ảnh hưởng thế nào đến các bệnh viện?
Viện Huyết học Truyền máu T.Ư là ngân hàng máu lớn nhất cả nước. Viện có trách nhiệm cấp máu cho trên 100 bệnh viện và 16 tỉnh thành quanh Hà Nội. Hơn nữa, lượng máu của Viện cũng đồng thời điều trị cho bệnh nhân đang điều trị tại đây (thường xuyên có khoảng 550 – 600 bệnh nhân).
Vì sao lại thiếu nhiều máu như vậy?
Phong trào hiến máu ở Việt Nam hiện nay vẫn cơ bản dựa vào lực lượng thanh niên và nòng cốt là sinh viên, học sinh. Dịp Tết, sinh viên thi xong, về quê ăn Tết, nên không có nguồn cung cấp, lượng máu giảm đi rất nhiều. Ngoài ra, thời tiết giá rét, người ta ngại hiến máu.
Dịp Tết, tai nạn giao thông tăng cao, nhiều ca nghiêm trọng. Để cứu chữa những nạn nhân này, thường phải dùng rất nhiều máu.
Thời tiết lạnh thế này có ảnh hưởng việc hiến máu?
Đứng về góc độ khoa học, một người bình thường mỗi năm có thể hiến máu bốn lần, ba tháng một lần, mỗi lần không quá 9ml/kg trọng lượng là hoàn toàn yên tâm; hiến máu xong có thể làm việc bình thường.
Thời tiết lạnh thế này, hiến máu có cảm giác đau buốt một chút khi lấy máu, còn về cơ bản không ảnh hưởng gì. Thậm chí, hiến máu xong, về ăn Tết, lượng máu mới được sản sinh sẽ làm con người khỏe, vui vẻ hơn.
Nếu thời tiết tiếp tục lạnh như thế này trong dịp hiến máu Chủ nhật đỏ, Viện Huyết học Truyền máu T.Ư sẽ có biện pháp sưởi ấm, đắp chăn cho người hiến máu.
Ông ấn tượng gì về “Chủ nhật đỏ” do báo Tiền Phong tổ chức?
Ngay từ lần đầu phối hợp tổ chức Chủ nhật đỏ với báo Tiền Phong, tôi đánh giá rất cao sáng kiến này. Dịp cuối năm, giáp Tết, cơ quan nào cũng bận, cũng lo Tết, nhưng báo Tiền Phong vẫn đứng ra tổ chức một sự kiện nhân đạo cao cả. Điều này thể hiện tấm lòng, trách nhiệm của báo và những người tham gia hiến máu trước cộng đồng, xã hội.
Tiền phong, Khoa học & Đời sống
Tràn lan thực phẩm có hóa chất độc hại
Thịt thối ngâm hóa chất công nghiệp tẩy trắng độc hại, hạt dưa, tương ớt, ớt bột ngậm phẩm màu gây ung thư; xúc xích, chả lụa ăn hàn the và nhiễm chì…
Sau khi lấy 20 mẫu hạt dưa, tương ớt, bột điều, ớt bột tại các chợ và sạp tạp hóa ở TPHCM đưa đi xét nghiệm, Thanh tra Sở Y tế TPHCM mới đây công bố, 3 mẫu trong số đó có chứa chất Rhodamine B, một loại phẩm màu có nguy cơ gây ung thư.
Loại ớt có chứa chất gây ung thư được phát hiện này là của một cơ sở có tiếng ở TPHCM. Khi lấy mẫu ớt tấm của sản phẩm ớt tấm Thành Lộc của Cty CP SXĐTTM Thành Lộc, ngành chức năng phát hiện loại hũ 50g chứa Rhodamin B. Sau đó, cơ sở này bị đình chỉ sản xuất. Tuy nhiên theo các nhân viên, nhiều năm nay, sản phẩm mà công ty sản xuất (hàng trăm tấn) được tiêu thụ khắp cả nước.
Theo các chuyên gia, Rhodamine B là phẩm màu công nghiệp, rất độc hại, dùng để nhuộm vải, bị cấm sử dụng trong thực phẩm vì khó phân hủy.
Bác sĩ Phạm Kim Bình, Phó chánh thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết, không chỉ ớt bột, mới đây, trong 5 mẫu giò chả không nhãn hiệu, có đến 4 mẫu chứa hàn the vượt mức quy định. Ngoài ra, một mẫu bún tươi cho kết quả dương tính với formol.
“Hàn the giúp cho giò chả dai giòn và để lâu, trong khi formol là hóa chất giúp bún để ngày này qua ngày nọ vẫn như mới làm ra. Tất cả hóa chất này đều rất độc hại nhưng nhiều người tiêu dùng không biết”, bác sĩ Bình cho biết.
Trong 150 mẫu chà bông, lạp xưởng, xúc xích, chả lụa, nem, ô mai, xí muội đang bày bán ở TPHCM được Viện Vệ sinh y tế công cộng TPHCM lấy mẫu, có đến 115 mẫu nhiễm chì; 50 mẫu vừa nhiễm nhì vừa ngậm hàn the.
Gần 95% mẫu thịt heo tươi được lấy ở các chợ và sạp bán thịt tại TPHCM và các tỉnh lân cận nhiễm vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy E.coli và vi khuẩn tụ cầu vàng. Tuy nhiên, theo Chi Cục Thú y TPHCM, hiện chỉ kiểm soát được lượng thịt có nguồn gốc, bày bán trong các siêu thị và chợ truyền thống. Còn thịt bán ở chợ cóc, vỉa hè, sạp… thì bó tay.
Theo bà Đặng Thị Tuyết, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức, gần như ngày nào cũng phát hiện thịt heo thối, thịt heo bệnh, heo không rõ nguồn gốc tuồn vào thành phố tiêu thụ. “Lượng thịt này nếu không được phát hiện, chúng sẽ được ngâm tẩm hóa chất tẩy trắng sunfua dioxit để làm cho thịt tươi rồi đưa ra chợ cóc, quán ăn rất nguy hiểm”, bà Tuyết cảnh báo.
Nhan nhản ớt bột, tương ớt không nhãn mác
Dạo qua một số chợ ở Hà Nội như chợ Hôm, Đồng Xuân, Nghĩa Tân, Đồng Xa, ghé vào bất cứ sạp hàng khô nào cũng có thể mua được ớt bột không nhãn mác, nguồn gốc cũng như thành phần. Sản phẩm thường có màu đỏ tươi, đồng đều,
Tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy), nơi cách đây ít tuần phát hiện 20 kg ớt bột nghi độn phẩm màu gây ung thư, hơn chục cửa hàng bán đồ khô vẫn bán ớt bột với các mức giá rất khác nhau, từ 70.000 đồng/kg đến 100.000 đồng/kg. Tất cả đều được bọc trong túi nilon, không nhãn mác, nguồn gốc.
Theo chị D., chủ một ki ốt trong chợ, nhiều cửa hàng bán với giá 70.000 đồng/kg là do nhập về từ những nguồn trôi nổi. “Sản phẩm 100.000 đồng/kg màu tươi hơn, bột ớt tơi hơn và có vị cay hơn. Loại 70.000 đồng/kg có màu đỏ sẫm hơn, ướt hơn và vị ít cay, Màu khác nhau? “Có thể là do phẩm màu khác nhau”, chị D. nói.
Tại chợ Đồng Xuân, Ngã Tư Sở, Phùng Khoang, cũng nhan nhản can tương ớt loại 5 lít, không nhãn mác, không xuất xứ, màu từ đỏ tươi đến đỏ sẫm. Trong khi sản phẩm có nhãn mác có giá 30.000-32.000 đồng/lít, tương ớt vô danh chỉ 10.000-15.000đồng/lít. Chị T (chủ một ki ốt ở chợ Đồng Xa) cho biết, mỗi ngày, ki ốt của chị bán đến chục can, người mua hầu hết là chủ quán phở, cửa hàng ăn. “Bán hàng ăn nhất thiết phải dùng loại tương ớt này. Chứ bán hàng công ty thì lỗ nặng”, chị T nói.
Kết quả kiểm tra trên diện rộng của Viện Kiểm nghiệm Thực phẩm Quốc gia năm 2011 cho thấy, có tới 80%, thậm chí 100% mẫu hạt dưa, ớt bột dương tính với Rhodamine B, tùy theo từng tỉnh.
Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học , công nghệ thực phẩm - ĐH Bách Khoa Hà Nội thực trạng trên tồn tại nhiều năm nay. “Phải chăng các cơ quan chức năng chưa vào cuộc kịp thời hay chưa vào cuộc đúng cách”, ông Thịnh nói.
Tiêu hủy 10 tấn ớt bột
Hôm qua GS.TS Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng Cục ATVSTP, cho biết vừa yêu cầu tiêu hủy 10 tấn ớt bột không đảm bảo chất lượng, trong đó có 300 kg ớt bột chứa Rhodamine B. Hơn chín tấn ớt bột còn lại chưa xác định có nhiễm Rhodamine B hay không nhưng vẫn phải tiêu hủy. Việc tiêu hủy sẽ do chủ cơ sở kinh doanh thực hiện dưới sự giám sát của y tế tỉnh Hải Dương. Cơ sở kinh doanh bị đình chỉ hoạt động.
Theo ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, việc truy tìm ra cơ sở ở Hải Dương là xuất phát từ vụ bắt và tiêu hủy 56 kg ớt bột ở chợ Nghĩa Tân (Hà Nội), cuối tháng 12-2011. Chủ cửa hàng kinh doanh thứ ớt bột trộn chất nhuộm màu công nghiệp đã bị phạt 10 triệu đồng.