An ninh thủ đô, Lao động, Tiền phong, Thanh niên, Nhân dân, Sức khỏe & Đời sống, Khoa học & Đời sống
Đồng loạt kiểm tra, thu hồi kẹo phát sáng
Từ thông tin cảnh báo về sản phẩm kẹo mút phát sáng, một sản phẩm độc hại có chứa chất gây ung thư được bán tràn lan trên thị trường, nhất là khu vực trường học khiến các em học sinh vô tình trở thành nạn nhân của loại kẹo này, Bộ Y tế yêu cầu tất cả các địa phương tiến hành thu hồi và tiêu hủy loại kẹo này.
Tại TP.HCM, ngày 29-3, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã kiểm tra việc kinh doanh sản phẩm kẹo mút phát sáng ở khu vực chợ Bình Tây, quận 6. Tại cửa hàng tạp hóa Dũng Nga, số 49, đường Tháp Mười, phường 2, quận 6 (nằm ở khu vực ngoài chợ Bình Tây), đoàn thanh tra phát hiện cơ sở còn kinh doanh sản phẩm kẹo mút phát sáng không rõ nguồn gốc. Thanh tra đã niêm phong và tịch thu 5 hộp kẹo mút phát sáng (mỗi hộp 20 cây, giá 21.000 đồng/hộp) xuất xứ từ Trung Quốc không có nhãn phụ. Chủ cửa hàng cho biết: “Sản phẩm này đã được bán tại đây từ thời điểm Tết Canh Dần 2010. Trước đây trung bình mỗi ngày bán được hơn 10 hộp. Tuy nhiên, từ khi có thông tin kẹo chứa chất gây ung thư, tôi đã chủ động không lấy thêm hàng, số kẹo trên chỉ là phần tồn lại chưa bán hết”.
Hàng chục hiệu khác tuy không còn kinh doanh nhưng vẫn thừa nhận từng bán mỗi ngày đến vài trăm chiếc. Người mua chủ yếu là các quầy tạp hóa ở chợ nhỏ, hoặc các cửa hàng bán lẻ. Theo đại diện một số sạp kinh doanh bánh kẹo trong chợ Bình Tây, từ khi biết thông tin về kẹo mút phát sáng có nguy cơ đe dọa sức khỏe người tiêu dùng, họ đã không còn kinh doanh mặt hàng này. Ban quản lý chợ Bình Tây cũng thường xuyên kiểm tra việc kinh doanh sản phẩm kẹo mút phát sáng tại chợ nên các cửa hàng trong chợ không còn bán sản phẩm này.
Cũng trong ngày hôm qua, đoàn thanh tra liên ngành của Hà Nội do Thanh tra Sở Y tế chủ trì đã tiến hành kiểm tra việc kinh doanh kẹo phát sáng trên địa bàn. Qua kiểm tra tại phố Hàng Giầy (quận Hoàn Kiếm), đoàn phát hiện tại cửa hàng của ông Đỗ Văn Minh có bán một số hộp kẹo phát sáng. Chủ cửa hàng không xuất trình được hóa đơn cũng như chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ của số kẹo trên.
Được biết, số kẹo này cửa hàng vừa nhập trong sáng 29-3 với giá 20.000 đồng/hộp 30 chiếc. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tịch thu toàn bộ số kẹo này. Ông Hàn Tự Do, Phó Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, qua kiểm tra tại các cửa hàng bánh kẹo khác, đoàn cũng phát hiện nhiều loại bánh kẹo màu sắc sặc sỡ, trên bao bì sản phẩm in tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt.
Lao động, Sức khỏe & Đời sống
Siết chặt việc đấu thầu, kê đơn thuốc
Ngày 29.3, Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu sở y tế, các bệnh viện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đấu thầu thuốc, kê đơn thuốc, bán thuốc theo đơn.
Các bệnh viện phải đảm bảo mọi hoạt động của nhà thuốc bệnh viện theo quy định; kiểm tra nội dung ghi chép trong hồ sơ bệnh án, đơn thuốc; thảo luận, rút kinh nghiệm việc sử dụng thuốc trong bệnh án, đơn thuốc.
Bên cạnh đó, các cơ sở khám - chữa bệnh phải tổ chức thực hiện thông tin thuốc, theo dõi, báo cáo các phản ứng có hại của thuốc và các vấn đề liên quan đến thuốc trong bệnh viện.
Sài gòn tiếp thị, Tuổi trẻ, Sức khỏe & Đời sống, Tiền phong
Vụ chiết khấu cho bác sĩ kê toa: Tạm đình chỉ công tác 3 bác sĩ, dược sĩ
Ngay sau khi báo chí lên tiếng phản ánh tình trạng các hãng dược chiết khấu hoa hồng cho bác sĩ với mức chiết khấu siêu lợi nhuận. Ngày 29.3, PGS.TS Phan Chiến Thắng, phó giám đốc bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết: "Bệnh viện đã cho tạm ngưng công tác khám chữa bệnh đối với TS. BS Trương Bá Trung và cũng ngưng công tác giảng dạy bên phía trường đối với ông này. Trường cũng chấm dứt hợp đồng làm việc tại phòng khám gan với bác sĩ Đinh Dạ Lý Hương". Ông Thắng cũng cho biết quan điểm của bệnh viện là sai đến đâu xử lý đến đó, không bao che.
Ông Nguyễn Hoàng Bắc, phó giám đốc bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cũng cho hay: "Ngày 17.3, khi báo chí phản ánh bệnh viện đã yêu cầu hai bác sĩ trên làm tường trình, đồng thời yêu cầu khoa Dược của bệnh viện kiểm tra lại toàn bộ thuốc, đặc biệt thuốc về điều trị gan". Theo ông Bắc, 3 năm trở lại đây tất cả các loại thuốc dược kê toa đều được hệ thống vi tính hóa. Tuy nhiên việc bệnh nhân khám với số lượng đông nên kiểm tra cũng khó khăn. Sau khi rà soát, ông Bắc cho biết: “Hiện thuốc Pegintron 50mcg không có trong danh mục thuốc của bệnh viện do ít sử dụng. Trong khi đó, thuốc Peg-intron 80mcg có nhập và các bác sĩ có kê toa”.
Ông Lê Quan Nghiệm- Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược TPHCM kiêm trưởng khoa Dược cho biết sáng 29.3, lãnh đạo trường đã tạm đình chỉ công tác đối với PGS.TS Nguyễn Đức Tuấn, giảng viên bộ môn hóa kiểm nghiệm thuộc khoa Dược để viết bản tường trình về những thông tin mà báo chí đã phản ánh. Theo Ông Nghiệm về luật công chức thì không cho một người vừa làm ở trường vừa làm thêm ở bên kia. Tuy nhiên ở trường chúng tôi cũng khuyến khích nhân viên làm ngoài giờ.
Tuổi trẻ
Luẩn quẩn xử lý “hoa hồng cho bác sĩ kê toa”
Trao đổi với Tuổi trẻ, một quan chức Bộ Y tế cho hay: với những bác sĩ, dược sĩ liên quan, Bộ Y tế yêu cầu trước mắt các cán bộ này giải trình toàn bộ vụ việc, đề xuất mức xử lý. Trong tuần này, thanh tra Bộ Y tế sẽ vào TP.HCM kiểm tra.
Ông Trần Quang Trung, Chánh thanh tra Bộ Y tế, cho biết trong vụ việc này, khó khăn là ngay cả trong trường hợp có hồ sơ mười mươi xác định các cán bộ y tế kể trên nhận hoa hồng mà không có chữ ký ký nhận thì cũng không thể xử lý được.
Theo ông Trung, năm 2005 thanh tra Bộ Y tế từng có danh sách một số cán bộ y tế nhận hoa hồng để kê đơn thuốc, nhưng cuối cùng do không có giấy tờ chứng minh các bác sĩ trong danh sách ký nhận tiền, thanh tra đành chịu.
Theo ông Trung, mặc dù nghi vấn bác sĩ bị tiền hoa hồng tác động khi kê đơn thuốc đã rộ lên từ nhiều năm nay, nhưng đến nay chưa từng có bất kỳ bác sĩ hoặc trình dược viên, doanh nghiệp dược nào bị xử lý vì đưa, nhận tiền hoa hồng!
 |
Tình trạng hãng dược “cầm tay bác sĩ” kê toa là thực trạng nhức nhối và là nguyên nhân quan trọng đầy giá thuốc lên cao ngất - Ảnh: N.C.T. |
Nhức nhối “hoa hồng”
“Có lần, người của một công ty dược đến chỗ tôi làm việc gửi thư mời dự hội thảo. Khi người này về, mở thư ra tôi mới phát hiện trong đó không phải thư mời mà là... một số tiền không nhỏ. Ngoài tiền còn có bản thống kê chi tiết số lượng thuốc mà một vị bác sĩ đã kê toa hằng ngày cho bệnh nhân...”. Ông Phan Chiến Thắng - nguyên hiệu phó Đại học Y dược TP.HCM, phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược TP - đã kể lại chuyện này trong buổi làm việc với phóng viên Tuổi Trẻ sáng 29-3.
Khi đó ông Thắng hiểu ngay rằng đây là tiền “hoa hồng” hay còn gọi là “chiết khấu” cho vị bác sĩ kia mà nhân viên của công ty này đã vô ý đưa nhầm cho ông. Chuyện ông Thắng kể xảy ra đã lâu nhưng đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự. Bởi những ngày qua, trên các phương tiện truyền thông đại chúng lại “nóng” chuyện “chiết khấu” hằng tháng với số tiền cực lớn cho một số bác sĩ chuyên khoa gan.
Thực trạng này không phải là lần đầu tiên và chắc chắn không phải là lần cuối cùng. Nhiều năm qua, chuyện chi “hoa hồng” cho bác sĩ kê toa đã khiến không chỉ những thầy thuốc có tấm lòng với người bệnh bị tổn thương nặng nề, mà còn khiến tất cả những ai có lương tri phải phẫn nộ, giận dữ... Hơn ai hết, những thầy thuốc nhận “hoa hồng” hiểu rất rõ rằng những khoản tiền mà họ đút túi đã được các công ty dược “tính đúng, tính đủ” vào giá thuốc cho người bệnh. Các công ty dược chẳng dại gì giảm bớt lợi nhuận của họ để “lại quả” cho bác sĩ.
Hơn ai hết, những bác sĩ để cho các công ty dược “cầm tay kê toa” hằng ngày vẫn tận mắt thấy có bao nhiêu bệnh nhân mà họ khám không đủ tiền mua thuốc, hoặc phải cầm cố tài sản để có tiền mua thuốc cho người thân. Vậy mà họ vẫn nhắm mắt ngó lơ, quên mất nỗi đau, gánh nặng của người bệnh!
Từ năm 2003 đến nay, Tuổi Trẻ đã liên tục có những bài điều tra, phản ánh về giá thuốc. “Ai cầm tay bác sĩ kê toa?”, “Cuộc ngã giá chung chi hoa hồng trên sức khỏe người bệnh!”, “Giá thuốc tăng cao, vì sao nên nỗi?”... Và không chỉ Tuổi Trẻ, nhiều cơ quan truyền thông khác cũng liên tiếp có những bài viết phản ánh về thực trạng này. Thế nhưng sau những bài viết đó, đâu lại vào đấy...
Khi báo chí nêu, một số lãnh đạo, cơ quan quản lý của ngành y tế sốt sắng vào cuộc. Những quyết định thành lập đoàn kiểm tra, thanh tra về giá thuốc được ban hành. Có vị còn tuyên bố sẽ có những biện pháp mạnh tay chấn chỉnh. Không biết những biện pháp chấn chỉnh đó mạnh thế nào, nhưng kết quả thanh tra, kiểm tra thì không thấy ai công bố. Có công ty dược nào bị xử phạt?
Bao nhiêu bác sĩ bị xử lý? Tuyệt nhiên không thấy những người có trách nhiệm công khai cho người dân biết. Không biết những biện pháp chấn chỉnh đó mạnh thế nào, mà chỉ thấy thực trạng chi “hoa hồng” cho bác sĩ kê toa ngày càng tinh vi hơn, kín đáo hơn và nhức nhối hơn. Thực tế, các công ty dược luôn “sáng tạo” nhiều chiêu thức để “đánh gục” dễ dàng bất cứ bác sĩ nào thiếu bản lĩnh, thiếu tu dưỡng y đức.
Không chỉ bác sĩ mới là đối tượng “săn đuổi” của các công ty dược mà những quan chức của ngành y tế, những lãnh đạo bệnh viện...cũng nằm trong “tầm ngắm” quyết liệt của họ. Và không chỉ VN, báo chí nước ngoài gần đây cũng liên tiếp lên tiếng về việc ngay cả Tổ chức Y tế thế giới cũng bị “lèo lái” bởi các công ty dược.
“Hoa hồng” cho bác sĩ kê toa sẽ mãi là vấn nạn nhức nhối, nếu những người có trách nhiệm vẫn chỉ nói nhiều hơn làm.
Nhân dân
Đề án 1816 phát huy hiệu quả ở Yên Bái
Sau một năm triển khai đề án 1816, các bệnh viện ở tỉnh Yên Bái đã giảm 30% số người bệnh nặng chuyển lên tuyến tỉnh đặc biệt là nhân dân trong tỉnh đã giảm được chi phí đi lại cũng như ăn ở cho người bệnh và người nhà của họ.
Năm 2008, tỉnh Yên Bái đã cùng với các bệnh viện tuyến trên là Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt - Ðức, Viện Mắt Trung ương, Viện Răng-Hàm-Mặt Trung ương và Viện Châm cứu Trung ương đã triển khai Ðề án 1816 cử cán bộ luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới. 33 cán bộ là thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, cán bộ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc các bệnh viện tuyến trên đã được luân chuyển tới năm bệnh viện tại tỉnh Yên Bái đó là Bệnh viện Ða khoa tỉnh 22 cán bộ, Bệnh viện Ða khoa khu vực Nghĩa Lộ tám cán bộ, Bệnh viện Tâm thần, tỉnh Yên Bái hai cán bộ, Bệnh viện Y học cổ truyền hai cán bộ và Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội một cán bộ. Trong đó Bệnh viện Bạch Mai là đơn vị cử nhiều cán bộ đến các bệnh viện trong tỉnh Yên Bái với 18 cán bộ.
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Là bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh lớn nhất của cả nước có một đội ngũ thầy thuốc là giáo sư, bác sĩ giàu kinh nghiệm tâm huyết với nghề, là địa chỉ tin cậy cho các cơ sở y tế trong cả nước lựa chọn để đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu y tế chuyên sâu phục vụ nhân dân từ khắp mọi miền đất nước. Sau khi có quyết định 1816 của Bộ trưởng Y tế, Bệnh viện Bạch Mai coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng được Ðảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện quan tâm thực hiện, đưa cán bộ chuyên môn giàu kinh nghiệm, tâm huyết với nghề luân chuyển về hỗ trợ tuyến dưới giúp cho đồng bào ở các vùng khó khăn được hưởng các dịch vụ y tế chuyên sâu trong công tác chăm sóc sức khỏe, từng bước tiến tới giảm tải tại các bệnh viện lớn. Không chỉ có vậy, nhằm tăng cường sự kết hợp giữa trung ương và địa phương trong việc triển khai đồng bộ Ðề án 1816, cán bộ luân phiên của bệnh viện cùng với các cán bộ y tế của bệnh viện tuyến tỉnh tiến hành chuyển giao kỹ thuật mổ sản - phụ khoa cho tuyến huyện, khám sàng lọc người bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa của tỉnh Yên Bái.
Yên Bái là một tỉnh miền núi còn gặp nhiều khó khăn trong đó có đến hơn 70% số xã là khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo là 21,3%. Tỉnh Yên bái cũng như các tỉnh miền núi phía bắc đang gặp phải thực trạng là 13 năm nay không có dược sĩ đại học về Yên Bái công tác, trong khi đó có rất nhiều con em trong tỉnh đi học ngành y. Hiện nay, tỉnh Yên Bái chỉ có 1,25 dược sĩ đại học/100 nghìn dân, các bệnh viện tuyến huyện mới chỉ đáp ứng được bước cấp cứu ban đầu, Các huyện như Trạm Tấu, Mù Cang Chải, trạm y tế xã chưa có bác sĩ. Theo đánh giá của bà Phạm Thị Ngọc Lan, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái, quyết định 1816 của Bộ trưởng Y tế đã giúp cho tỉnh nâng cao đội ngũ cán bộ y tế trực tiếp tham gia khám, chữa bệnh. Trong đó có nhiều căn bệnh hiểm nghèo mà đội ngũ y sĩ, bác sĩ cơ sở chưa thể thực hiện được, ngoài ra đây cũng là cơ hội để y sĩ, bác sĩ tuyến cơ sở được học hỏi nghiệp vụ và tiếp cận với các trang thiết bị y tế mới hiện đại hơn. Nhân dân chính là những người được hưởng sự chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Cụ thể như tại Bệnh viện Ða khoa tỉnh đã có 654 ca do cán bộ luân chuyển thực hiện, 2.123 số người bệnh được cán bộ luân chuyển khám và điều trị... Ngoài ra các bác sĩ bệnh viện tuyến trên tổ chức hàng trăm lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ ở cả bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện.
Bệnh viện Ða khoa tỉnh Yên Bái là bệnh viện hạng II, có 350 giường bệnh nhưng thực tế luôn trong tình trạng quá tải. Hiện tại biên chế cán bộ của các phòng khoa chưa đủ đáp ứng cho công tác khám, chữa bệnh, nhất là bác sĩ chính, vì vậy theo bác sĩ Nguyễn Kiến Ðào, Giám đốc Bệnh viện Ða khoa tỉnh Yên Bái: Nhờ có việc Bệnh viện Bạch Mai đưa cán bộ luân phiên về các bệnh viện đã góp phần tích cực trong công tác nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các bệnh viện cơ sở. Nhiều máy móc hiện đại đòi hỏi kỹ thuật cao đã được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai trực tiếp hướng dẫn theo phương pháp"cầm tay chỉ việc"giúp cho đội ngũ cán bộ, y sĩ, bác sĩ bệnh viện cơ sở dễ dàng tiếp thu và thực hiện, ngay như lĩnh vực hồi sức cấp cứu, tiêu hóa, răng-hàm-mặt, hóa sinh, tiết niệu, v.v. Cùng chung với nhận định này, bác sĩ Phạm Sỹ Hiền, Giám đốc Bệnh viện Ða khoa khu vực Nghĩa Lộ cho biết: Bệnh viện chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho hơn 300 nghìn dân thuộc khu vực phía tây tỉnh Yên Bái và một số huyện của tỉnh Lai Châu, Sơn La trong đó phần lớn là đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa. Việc Bệnh viện Bạch Mai và Viện Mắt trung ương cử 11 y sĩ, bác sĩ, cán bộ kỹ thuật về đã giúp Bệnh viện Ða khoa Nghĩa Lộ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy vậy việc chuyển giao kỹ thuật mới thì còn hạn chế, nhất là nhiều bệnh viện cơ sở chưa được trang bị các trang thiết bị y tế hiện đại.
Sau một năm thực hiện Ðề án 1816, tỉnh Yên Bái cùng với các bệnh viện trung ương đã rút ra được kinh nghiệm trong công tác tổ chức liên kết đào tạo cán bộ y tế cơ sở và đưa cán bộ luân phiên xuống các bệnh viện tuyến dưới. Nhất là xây dựng kế hoạch cụ thể về con người, trang thiết bị y tế và các chương trình tập huấn cụ thể phù hợp nhu cầu khám, chữa bệnh của mỗi địa phương tạo điều kiện để mỗi người dân được chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Ðây cũng là mục đích quan trọng nhất của Ðề án 1816.
Sức khỏe & Đời sống
Liên quan đến thông tin giá thuốc tăng trong
thời gian qua: Không có chuyện giá thuốc
tăng gấp 10 lần
Đối với trường hợp thuốc Cadimezol 200mg, Cục Quản lý Dược cho biết, theo nguồn từ Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, giá 350đ/v là của thuốc Cadimezol 200mg do Công ty CP dược phẩm Cần Giờ sản xuất trúng thầu cung cấp cho bệnh viện; còn gái bán 3.450 đồng là của thuốc Getzome – thuốc nhập khẩu của Công ty Lemery S.A de C.V.Mehico sản xuất. Như vậy có thể thấy không có chuyện như một số thông tin đưa ra là giá thuốc Cadimezol đã bị tăng gấp 10 lần.
Phát hiện 33 mẫu thuốc đông dược và dược liệu giả
Thông tin từ Viện Kiểm nghiệm thuốc TW cho biết, qua kiểm tra chất lượng khoảng 32.000 mẫu thuốc nhập khẩu và thuốc sản xuất trong nước năm 2009 đã phát hiện gần 140 mẫu thuốc nhập khẩu không đạt tiêu chuẩn. Tỷ lệ thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng chủ yếu là thuốc đông dược và dược liệu do bị nhiễm khuẩn, ẩm mốc. Viện cũng phát hiện 33 mẫu thuốc giả đông dược và dược liệu tại các tỉnh như Thanh Hóa, Đồng Nai, Cần Thơ, Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Ninh... Viện Kiểm nghiệm thuốc TW đề ra mục tiêu năm 2010 sẽ phối hợp với các nước trong khu vực, các trung tâm kiểm nghiệm trên cả nước tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc và đấu tranh phòng, chống thuốc giả nhằm bảo đảm thuốc chất lượng khi đến tay người tiêu dùng.
Khoa học & Đời sống
Giá thuốc vẫn tăng
Đó là thông báo của ông Phạm Văn Quân, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội sản xuất kinh doanh Dược Việt Nam 29/3. Theo kết quả khảo sát của Hiệp hội sản xuất kinh doanh Dược Việt Nam tháng 3/2010 đối với hơn 11.800 lượt mặt hàng tăng giá với mức tăng từ 4-8%. Dự báo trong tháng tới giá thuốc có thể tăng giảm nhẹ do phụ thuộc giá nguyên liệu đầu vào phải nhập khẩu từ nước ngoài và biến động của tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đồng đô la Mỹ.
Thanh niên
Bi hài khám sức khỏe xin việc
Qua nhiều ngày đeo bám các trung tâm y tế, phòng khám ở nhiều bệnh viện Đà Nẵng, PV Thanh Niên đã chứng kiến các kiểu khám sức khỏe “trên trời dưới đất”...
Khai gì, ghi nấy!
Vào vai người tìm việc đang cần giấy chứng nhận sức khỏe (GCNSK), tôi đến Trung tâm Y tế quận Hải Châu (Đà Nẵng). Tại bàn hướng dẫn, tôi được nhân viên chỉ sang phòng dịch vụ. Cô nhân viên y tế ngồi tại bàn hướng dẫn sau khi bảo tôi ghi họ tên, dán ảnh vào GCNSK hỏi: “Cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu?” dù gần đó có cân và thước đo. Do lâu ngày không cân, đo nên tôi leo lên cân và đứng lại gần thước đo y tế để đo. Vẫn với vẻ thờ ơ, cô này hỏi: “Sao?”. Tôi khai cân nặng và chiều cao, có sai lệch một chút so với kết quả, nhưng cũng không ai buồn thắc mắc mà ghi nhanh vào GCNSK đúng như lời tôi khai. Tiếp, lại hỏi: “Có bị cận gì không?”, tôi bị cận nhẹ nhưng lại lắc đầu, cô lập tức ghi vào giấy: mắt 10/10.
Xong, tôi được hướng dẫn tiếp tục lên cầu thang đến tầng 2 khám tiếp. Tại đây, tôi và vài người nữa chờ đợi để đóng tiền khám sức khỏe cho thu ngân, 25.000 đồng cho một lần khám. Đóng tiền xong, mang phiếu sang một căn phòng bên cạnh, hai bác sĩ vừa khám, vừa trò chuyện với mấy người bạn ngồi cạnh. Việc khám hết sức đơn giản. Các bác sĩ hỏi tôi bị bệnh gì không, tôi nói không. Bác sĩ áp ống nghe sơ sài, và kết quả là sức khỏe của tôi hoàn toàn tốt. GCNSK ghi: nói thường tai phải: 5m, tai trái: 5m; nói thầm tai phải: 0,5m, tai trái 0,5m. Tai mũi họng: bình thường. Răng hàm mặt 90%. Khám nội: tim mạch, hô hấp, tiêu hóa dạ dày, tiết niệu, hệ vận động, da liễu... tất tần tật đều bình thường, dù thực tế tôi có mắc một số bệnh như khớp, dạ dày, huyết áp thấp...
Những người khác cũng đều qua một quy trình khám tương tự và kết quả đều... rất tốt. Thực sự nếu muốn cũng khó có thể phát hiện bệnh tật gì với kiểu khám qua loa như vậy.
Không chỉ tại Trung tâm Y tế quận Hải Châu mà một số trung tâm khác cũng một kiểu khám như thế. Vẫn tự khai bệnh, rồi bác sĩ kiểm tra qua loa và ghi vào GCNSK, kết quả tốt hay không là... tùy thuộc vào người đi khám!
Tất cả đều “bt”
Để tìm hiểu cặn kẽ hơn về việc khám sức khỏe này, tôi tìm đến các bệnh viện tuyến trên. Tại Bệnh viện C Đà Nẵng (trực thuộc Bộ Y tế), tôi mang theo 2 GCNSK đến đăng ký khám bệnh đi xin việc. Cũng với mức phí 25.000 đồng/lần khám, nhưng biên lai thu lệ phí khám sức khỏe của tôi có kèm thêm một mảnh giấy đánh máy sẵn “Hướng dẫn đi khám sức khỏe”. Giấy hướng dẫn rõ: tầng 5 khám tai - mũi -họng, mắt, răng hàm mặt; tầng trệt phòng khám số 2 (khám nội); giữ biên lai thu tiền để đóng dấu văn thư...
Theo hướng dẫn, tôi cầm giấy chứng nhận lên tầng 5, đến phòng khám tai - mũi - họng. Cô y tá đứng trước phòng thấy tôi cầm GCNSK thì nhận lấy mang vào phòng cho bác sĩ. Vị bác sĩ ngồi trong phòng thậm chí không nhìn ra xem tôi thế nào và ra làm sao đã ghi vài chữ vào đấy và đóng dấu. Cô y tá mang ra, trong đó tôi đọc được: tai trái, phải nói thường là 5m và nói thầm là 0,5m; và mục tai-mũi-họng ghi rõ 2 chữ “bt” (bình thường - PV) cùng chữ ký và họ tên của bác sĩ khám…
Dù việc khám sức khỏe từ tuyến y tế quận huyện, đến tỉnh, thành hay T.Ư đều thể hiện rõ sự qua loa, đại khái giống nhau; nhưng oái ăm thay, gần như tất cả các đơn xin việc đều đính kèm giấy khám sức khỏe này mới gọi là đúng thủ tục...