An ninh Thủ đô
Thêm một bệnh nhân ngộ độc do ăn trứng cóc
Theo thông tin từ Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai ngày 2/3, Trung tâm vừa cấp cứu cho một bệnh nhân bị ngộ độc nặng do ăn trứng cóc chữa bệnh.
Bệnh nhân Nguyễn Trọng Loan, 60 tuổi, ở Yên Dũng (Bắc Giang), được chuyển từ BV tỉnh Bắc Giang lên Trung tâm Chống độc trong tình trạng rất nguy kịch, loạn nhịp tim nặng, đau đầu liên tiếp, chóng mặt, nôn rất nhiều. Bệnh nhân đã được cấp cứu, điều trị tích cực liên tiếp trong mấy ngày, hiện đã tạm qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi. Người nhà bệnh nhân Loan cho biết, hôm đó ông Loan mổ cả cóc, ếch làm thịt, thấy trứng cóc ngon, hấp dẫn nên tiếc không bỏ, nghĩ nấu ăn luôn cho bổ.
BS Nguyễn Trung Nguyên, Trung tâm chống độc cảnh báo, dân cho rằng thịt cóc đặc biệt bổ dưỡng nên thường ăn thịt cóc để bồi bổ, điều này tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hiểm vì trong nọc cóc có những thành phần rất độc với hệ thần kinh, đặc biệt là tim.
Hà Nội mới
Ra nước ngoài chữa bệnh - Thừa tiền, thiếu thông tin
Tết Nguyên đán vừa qua đối với gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (Hai Bà Trưng, Hà Nội) là cái Tết đầy lo âu, bởi đúng ngày ông Công, ông Táo thì chị nhận được câu trả lời của một cơ sở y tế của Xingapo, rằng phải trả 35 nghìn đô la Xingapo cho ca phẫu thuật "sửa sai" do chính những đồng nghiệp của họ gây ra.
Nhưng vào Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, niềm vui lại đến với chị. Chỉ sau 2 ngày nhập viện, chị Thủy đã được các bác sĩ bệnh viện Việt Đức nối niệu quản với bàng quang, giúp phục hồi cơ quan tiết niệu bị thương tổn sau ca mổ đẻ tại Xingapo. Có lẽ, trong sâu thẳm trái tim người phụ nữ này, có cả lòng biết ơn những người thầy thuốc lẫn sự ân hận vì đã thiếu lòng tin vào họ.
Tiền mất, tật mang
Chị Thủy quyết định sinh con thứ 3 sau nỗi đau mất đứa con thứ 2 vì bệnh ung thư máu. 5 tuần trước khi nhập viện Việt Đức trong tình trạng phải bài tiết nước tiểu qua ống dẫn, chị đã sang Xingapo thực hiện ca mổ đẻ vì các bác sĩ trong nước chẩn đoán sẽ phải cắt tử cung vì rau thai cài răng lược. Mang hy vọng giữ được tử cung, theo lời giới thiệu của một văn phòng đại diện của tập đoàn y tế lớn của Xingapo tại Hà Nội, chị sang đất nước được đánh giá có nền y tế phát triển trong khu vực, chờ đợi trong 1 tuần và chịu một ca phẫu thuật mổ đẻ kéo dài 10 tiếng. Kết quả, một bé trai nặng 2,8 kilôgam đã chào đời, song mẹ của bé vẫn phải cắt tử cung để giữ được tính mạng. Chi phí cho đợt điều trị này hết gần 100 nghìn đô la Xingapo. Ngày thứ 3 sau mổ, chị bị phù, suy thận, bệnh viện xác định bị vô niệu, tổn thương thận và niệu quản. Các bác sĩ đặt ống dẫn lưu cho nước tiểu bài tiết ra ngoài và hẹn chị 1 tháng sau khám lại. 23 tháng Chạp, con bé, năm hết Tết đến nhưng chị lại phải khăn gói sang Xingapo một lần nữa. Kết quả kiểm tra lần này cho thấy, chị đã bị bác sĩ mổ đẻ khâu và cắt vào niệu quản. Chị được chuyển sang cơ sở y tế chuyên khoa về tiết niệu và những gì được nghe ở đây khiến chị và gia đình rụng rời chân tay: phải 3 tháng sau mới mổ lại được và chi phí cho ca phẫu thuật này là 35 nghìn đô la Xingapo.
Quay trở về Việt Nam, lo xong cái Tết, ngày 24/2, chị quyết định vào Bệnh viện Việt Đức. Phim chụp cắt lớp cho thấy niệu quản trái của chị bị mất một đoạn sát bàng quang. Các bác sĩ lập tức hội chẩn và quyết định đưa chị lại phòng mổ ngay khi có thể. Sáng ngày 26/2, kíp mổ đã nối thành công niệu quản với bàng quang… Theo PGS. TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, nếu chị Thủy không có bảo hiểm y tế thì sẽ phải thanh toán 15 triệu đồng cho đợt điều trị tại đây.
Mất một khoản tiền không nhỏ để "mua" sai sót được các bác sĩ cho là nặng nề nhất đối với một ca phẫu thuật cắt tử cung, cái giá mà bệnh nhân Thủy trả cho sai lầm khi lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh quả thật quá đắt.
Quảng cáo hay nhiệm vụ?
Trường hợp của chị Nguyễn Thị Thanh Thủy là một ví dụ điển hình về việc bệnh nhân thiếu thông tin và sự hiểu biết, dẫn đến việc lựa chọn sai cơ sở y tế nước ngoài để khám và điều trị. Theo thống kê của Bộ Y tế - công bố từ hơn một năm trước, mỗi năm ước có khoảng 30 nghìn người Việt Nam ra nước ngoài chữa bệnh. Như vậy, một lượng ngoại tệ không nhỏ, khoảng 500 triệu đến 1 tỷ USD đã "chảy" vào túi các cơ sở y tế nước ngoài trong khi người bệnh thì vất vả, tốn kém và trong một số trường hợp là "tiền mất, tật mang".
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc bệnh nhân chọn điều trị ở nước ngoài, như nghi ngại chất lượng điều trị, phương pháp chăm sóc người bệnh, điều kiện hạ tầng của các cơ sở y tế trong nước, tinh thần và thái độ phục vụ… song thiếu thông tin có lẽ là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến việc người bệnh tìm đến các bệnh viện nước ngoài. Theo GS Nguyễn Khánh Trạch, Chủ tịch Hội Nội khoa Việt Nam, dù chất lượng không đồng đều và mặt bằng chung chưa cao nhưng trong những năm qua, các bệnh viện lớn của nước ta có sự tiến bộ vượt bậc, thiết bị không thua kém nhiều so với nước ngoài, kiến thức kinh nghiệm của các bác sĩ cũng ngang bằng với khu vực. Vậy tại sao người bệnh lại tìm đến các cơ sở y khoa quốc tế? Vấn đề nằm ở chỗ các bệnh nhân không nắm được thông tin chính thức từ các bệnh viện nên mỗi khi có bệnh, họ không biết phải điều trị tại đâu. Không có bộ phận marketing hoạt động chuyên nghiệp để quảng bá hình ảnh, thương hiệu và thông tin chi tiết đến bệnh nhân; giới thiệu điều kiện khám chữa bệnh, trình độ khoa học kỹ thuật tối ưu của bệnh viện mình là thực trạng chung của các bệnh viện hiện nay. Có vẻ như các bệnh viện lớn, có đội ngũ chuyên gia giỏi, trang thiết bị hiện đại luôn trong tình trạng quá tải nên tự thấy không cần phải "tự giới thiệu" (?). Có lẽ, thông tin cho người dân biết về khả năng, điều kiện của bệnh viện không nên hiểu là để quảng cáo, mà là một trong những nhiệm vụ của cơ sở y tế nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.
Cùng với nhiệm vụ "mới" trên, các bệnh viện cần có cơ chế để tổ chức khám, điều trị cho những bệnh nhân có nhu cầu hưởng chất lượng cao, có khả năng chi trả. Hiện nay, chúng ta đã có một số khoa điều trị theo yêu cầu, nhưng mức phí và chất lượng dịch vụ chỉ vào loại "trung bình khá" trong lúc số người sẵn sàng chấp nhận "tiền nào, của nấy" ngày một nhiều hơn.
Lao động, An ninh Thủ đô
Không thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng
Sau khi báo Lao Động đăng bài “Nhiều vaccine quan trọng lại ... hết”, ngày 2/3, PGS. TS Nguyễn Trần Hiển, Chủ nhiệm chương trình tiêm chủng mở rộng (CTTCMR) cho biết: Hiện tượng thiếu này chỉ xảy ra đối với các vaccine được tiêm theo hình thức dịch vụ, hàng được nhập trực tiếp từ nhà cung cấp.
Còn 10 loại vaccine được cung cấp trong CTTCMR: BCG phòng lao, bại liệt, bạch hầu, ho gà, uốn ván, sởi, viêm gan B, viêm não Nhật Bản, tả, thương hàn tiêm theo lịch tiêm chủng, miễn phí cho trẻ em, đều không thiếu ở bất cứ địa phương nào.
Tuổi trẻ
Yêu cầu giải quyết tình trạng thiếu văcxin ở TP. Hồ Chí Minh
Ngày 2/3, phó cục trưởng Cục Quản lý dược Nguyễn Việt Hùng đã gửi hai văn bản khẩn cho Sở Y tế TP.HCM và các nhà nhập khẩu văcxin, yêu cầu báo cáo ngay về Cục Quản lý dược những văcxin đã có số đăng ký nhưng không cung cấp phục vụ tiêm chủng.
Văn bản cũng yêu cầu chủ động tìm nguồn cung cấp các văcxin đang khan hiếm đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân và báo cáo các vướng mắc về cục trước ngày 5/3.
Trả lời nguyên nhân của tình trạng thiếu một số văcxin như văcxin ngừa viêm não Nhật Bản B, bạch hầu, ho gà..., cục trưởng Cục Quản lý dược Trương Quốc Cường cho biết do việc dự trù văcxin tại các cơ sở tiêm chủng chủ yếu thực hiện theo kiểu “có người tiêm thì đi mua văcxin” nên chưa dự báo đúng tình hình dịch bệnh và nhu cầu tiêm chủng của người dân.
Theo Cục Quản lý dược, các văcxin nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia vẫn đảm bảo đủ cung cấp việc tiêm chủng cho trẻ em theo chương trình.
Sức khỏe & Đời sống
Giám sát việc thực hiện khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi
Vụ Bảo hiểm y tế (BHYT), Bộ Y tế cho biết, Bộ Y tế đang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các đoàn công tác giám sát việc triển khai thực hiện chính sách khám chữa bệnh BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi tại 7 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đợt giám sát này nhằm tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện chính sách khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi như việc cấp phát thẻ BHYT dành cho các em, phạm vi quyền lợi các em được hưởng có theo quy định của Luật hay không... trên cơ sở đó có sự điều chỉnh phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi cho trẻ em dưới 6 tuổi tham gia BHYT. Ước tính, hiện nay có gần 10 triệu trẻ em dưới 6 tuổi đang tham gia khám chữa bệnh bằng BHYT.
Bộ Y tế yêu cầu báo cáo tình hình đề kháng kháng sinh trước ngày 20/3
Nhằm thúc đẩy hoạt động theo dõi sự đề kháng của vi khuẩn gây bệnh thường gặp và để đẩy mạnh việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh, Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu 22 bệnh viện tuyến TW và một số BVĐK tuyến tỉnh/thành phố báo cáo tình hình đề kháng kháng sinh năm 2009 của đơn vị về Bộ Y tế trước ngày 20/3/2010.
Nhiều người tham gia hiến máu
tại Lễ hội Xuân hồng 2010
PGS.TS. Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu TW cho biết, ngày hội chính thức của Lễ hội Xuân hồng 2010 sẽ được tổ chức vào ngày 6/3 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây là hoạt động được tổ chức nhằm kịp thời bổ sung lượng máu cung cấp cho công tác cấp cứu, điều trị người bệnh. Dự kiến riêng trong ngày hội chính sẽ thu được 3.000 đơn vị máu và trong cả kỳ lễ hội là 7.000 đơn vị máu, với khoảng 10.000 người hưởng ứng tham gia. Ngoài ra, Lễ hội Xuân hồng 2010 còn tập trung nhiều hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ và hướng tới 1000 năm Thăng Long - Hà Nội như: Khai hội Xuân hồng, Vẻ đẹp Xuân hồng, Kết nối trái tim, trưng bày biểu tượng bánh chưng, bánh dày với kích thước kỷ lục, chiếc khăn ấm dài nhất được đan bởi nhiều người hiến máu nhất...
Ngộ độc nặng vì ăn trứng cóc
Trung tâm chống độc BV Bạch Mai đang điều trị cho một bệnh nhân bị ngộ độc nặng do ăn trứng cóc. Bệnh nhân là ông Nguyễn Trọng L., 60 tuổi, ở Yên Dũng, Bắc Giang, nhập viện trong tình trạng nguy kịch do bị loạn nhịp tim nặng, đau đầu liên tiếp, chóng mặt, nôn rất nhiều... Theo lời kể của gia đình bệnh nhân, sau khi làm thịt cóc và ếch, thấy buồng trứng cóc ngon và không hề biết trứng cóc chứa độc tố nên ông L. đã chế biến luôn buồng trứng cóc để ăn. Ngay sau khi ăn, ông L. xuất hiện triệu chứng ngộ độc và được đưa đi cấp cứu. Các bác sĩ cảnh báo, trong nọc cóc có những thành phần rất độc với tim và hệ thần kinh. Tỷ lệ tử vong của loại độc tố này rất cao, có những bệnh nhân tử vong ngay tại nhà hoặc trên đường tới bệnh viện (Sức khỏe & Đời sống 4/3).
Hơn 100 BS nước ngoài tới BV Chợ Rẫy học phẫu thuật nội soi
Hơn 100 bác sĩ từ các nước có nền y tế khá phát triển như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines, Pakistan và Australia đã tới Khoa Ngoại tiêu hóa - Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) học phẫu thuật nội soi nâng cao với những kỹ thuật mới. Từ năm 2003 đến nay, Khoa Ngoại tiêu hóa BVCR đã thực hiện gần 1.000 ca phẫu thuật nội soi, trong đó có hơn 800 ca nội soi cắt đại trực tràng cho các bệnh lý ung thư và lành tính, hơn 100 ca cắt thực quản nội soi, hơn 60 bệnh nhân bị ung thư dạ dày được phẫu thuật cắt dạ dày nội soi tạo hạch... Tính đến thời điểm này, Khoa Ngoại tiêu hóa của BVCR đã đào tạo phẫu thuật nội soi nâng cao trên 400 phẫu thuật viên VN và 100 bác sĩ nước ngoài.
Tiền phong
8 ngày tuổi mắc bệnh tiểu đường
Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM vừa tiếp nhận bệnh nhân tiểu đường mới 8 ngày tuổi. Nạn nhân của căn bệnh nguy hiểm này ngày càng trẻ hóa.
Một nghiên cứu của nhóm các bác sĩ ở Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho thấy, số trẻ phải nhập viện do căn bệnh nguy hiểm này tăng lên.
Chỉ riêng trong năm 2009, bệnh viện tiếp nhận 7 trẻ mắc bệnh tiểu đường. Từ đầu năm 2010 đến nay, bệnh viện cũng tiếp nhận 2 trường hợp trẻ nhập viện.
Mới đây nhất, đầu tháng 1/2010, bệnh viện tiếp nhận trẻ mới 8 ngày tuổi mắc tiểu đường do tế bào không sử dụng được đường vì thiếu insulin. Đây được xem là trường hợp hiếm có mắc bệnh khi còn sơ sinh ở Việt Nam.
Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tiến- Phó khoa Hồi sức cấp cứu BV Nhi đồng 1, trong nhóm trẻ bị tiểu đường được điều trị, tần suất bệnh cao nhất ở 2 nhóm tuổi là 5-7 tuổi và cao nhất là 14 tuổi. Đa số trẻ mắc bệnh tiểu đường type 1. Một số ít mắc bệnh tiểu đường type 2 thường ở trẻ dư cân và béo phì.
Bác sĩ Tiến cho biết, ngày 12/2, các bác sĩ khoa này đã cứu sống bệnh nhi Phan Thị M. 4 tuổi ở quận 12 hôn mê do đái tháo đường gây nên. Trước đó, M. khỏe mạnh bình thường nhưng đột ngột nôn ói nhiều lần, sốt nhẹ, tiêu lỏng 1-2 lần nên người nhà nhầm tưởng bé bị rối loạn tiêu hóa và tự mua thuốc uống.
Tuy nhiên sau đó bệnh của trẻ ngày càng nặng hơn nên được đưa vào bệnh viện. Tại đây, em được thăm khám cho thấy đường huyết của bệnh nhân rất cao 1000mg% trong khi bình thường 80-120mg%.
Dễ nhầm bệnh khác
Đa số các trường hợp trẻ nhập viện được phát hiện tiểu đường đều được phụ huynh báo cáo bệnh liên quan đến tiêu hóa, bởi những triệu chứng của nó gần giống với bệnh tiêu hóa.
Mặc dù khuyến cáo của các chuyên gia y tế rằng triệu chứng của bệnh tiểu đường ở trẻ thường được gọi tóm tắt bằng “4 nhiều” như: uống nhiều, tiểu nhiều, ăn nhiều và sụt cân nhiều, nhưng theo nghiên cứu “Đặc điểm dịch tễ học và điều trị nhiễm toan ceton do đái tháo đường ở trẻ em” của các bác sĩ BV Nhi đồng 1, việc phát hiện trẻ bị đái tháo đường hiện nay không phải dễ dàng đối với phụ huynh cũng như nhân viên y tế vì bệnh sử diễn tiến không điển hình như triệu chứng 4 nhiều trên.
Theo bác sĩ Bạch Văn Cam - Trưởng khoa Cấp cứu BV Nhi đồng 1, triệu chứng ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều, sụt cân chỉ chiếm tỉ lệ 10,3%, còn lại triệu chứng “uống nhiều, tiểu nhiều, sụt cân” chiếm tỉ lệ 25% trong tổng số các triệu chứng.
Nghiên cứu trên cũng cho thấy trẻ bị tiểu đường nhập viện với nhiều lý do như triệu chứng hô hấp và tiêu hóa. Vì vậy, các bác sĩ lâm sàng dễ chẩn đoán nhầm với bệnh khác.
Tuân thủ nghiêm ngặt
Theo bác sĩ Huỳnh Thoại Loan - Trưởng khoa Nội tiết BV Nhi đồng 1, tần suất tiểu đường ở trẻ sơ sinh là 1/400.000, nghĩa là trong 400.000 trường hợp sinh ra còn sống chỉ có một trường hợp là bị tiểu đường.
Đây là một bệnh mạn tính do rối loạn quá trình sử dụng và tích trữ chất đường dẫn đến hậu quả là nồng độ đường trong máu vào buổi sáng chưa ăn cao hơn mức bình thường từ 126mg% trở lên.
Bệnh có thể gây ra những tổn thương mạch máu ở võng mạc: giảm thị lực, hoa mắt, có thể đưa đến mù lòa; có thể suy thận; loét chân, lạnh và tổn thương thần kinh. Bệnh tiểu đường không lây cho người xung quanh nhưng có tính di truyền.
Theo bác sĩ Tiến, đối với những trẻ đã mắc bệnh đái tháo đường, phải tuân thủ chế độ điều trị hướng dẫn chăm sóc trẻ tại nhà của bác sĩ, đặc biệt là việc sử dụng đúng và đủ liều insulin tại nhà, cũng như dặn dò những dấu hiệu sớm nhận biết trẻ đã bị đái tháo đường nhiễm toan ceton như buồn nôn, bỏ ăn, đau bụng, thở nhanh, lừ đừ, vật vã, để nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện cấp cứu kịp thời”.
Hoa Kỳ hỗ trợ Hội thảo khu vực về Giám sát HIV/AIDS
Trong khuôn khổ Kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng, chống HIV/AIDS (PEPFAR), với sự hỗ trợ của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) hội thảo “Cập nhật và chia sẻ về Giám sát HIV/AIDS thế hệ thứ hai: Kinh nghiệm của châu Á” đang được tổ chức TPHCM từ 1 đến 5/3.
Đại sứ quán Mỹ cho biết, đây là lần thứ hai một hội thảo với nội dung và quy mô như thế này được tổ chức sau lần đầu tiên tại Thượng Hải, Trung Quốc năm 2007, và lần này hội thảo quy tụ những người làm việc trong lĩnh vực giám sát thuộc các cơ quan của chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, và các cơ quan của Chính phủ Hoa Kỳ (CDC, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ/USAID, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ/DOD), từ mười bốn nước châu Á và một số chuyên gia quốc tế để cùng cập nhật và chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề quan trọng trong công tác tiến hành và sử dụng dữ liệu giám sát HIV/AIDS.
Lao động
Phó Giám đốc Y tế doạ “xử” thanh tra viên!
Theo nguồn tin riêng của Báo Lao Động, dược sĩ L.T.A - thanh tra viên Sở Y tế TPHCM - vừa mới có đơn gửi lãnh đạo Thành ủy và UBND TPHCM, tố cáo bà Phạm Khánh Phong Lan - Phó Giám đốc Sở Y tế TP - về hành vi hăm doạ, xúc phạm thanh tra viên đang thi hành công vụ.
Theo nội dung tố cáo, vào lúc 16 giờ 30 phút chiều 26/1/2010, tại trước cổng cơ quan Sở Y tế với sự chứng kiến của một số CBCC và người dân đến liên hệ công tác, bà Phạm Khánh Phong Lan - Phó Giám đốc Sở Y tế - đã công nhiên đòi “xử” dược sĩ L.T.A vì dám chống đối “đường lối chủ trương” của bà trong lúc dược sĩ L.T.A làm nhiệm vụ thanh tra các nhà thuốc do bà Phạm Khánh Phong Lan cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP).
Được biết, trong đợt thanh tra các nhà thuốc trên địa bàn TPHCM, dược sĩ L.T.A đã phát hiện nhiều vi phạm tại các nhà thuốc đã được bà Lan cấp giấy chứng nhận GPP. Tại TPHCM, sau khi hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu bị cơ quan quản lý thị trường phát hiện các vi phạm kinh doanh thuốc quá hạn, thuốc không rõ nguồn gốc, thì cái “áo giáp” của hệ thống nhà thuốc này chính là các giấy chứng nhận GPP và GDP do bà Lan cấp.
Ngoài ra, còn rất nhiều nhà thuốc tương tự khác cũng được bà Lan cấp giấy chứng nhận GPP và GDP đã bị Thanh tra Sở Y tế phát hiện, nhưng người phụ trách công tác quản lý dược của Sở Y tế TP cũng chính là bà Lan, nên thanh tra đành... bó tay!
Đáng nói, do phản ánh của công luận không được Bộ Y tế và Sở Y tế TPHCM xử lý, đã dẫn đến tình trạng bà Lan đe doạ “xử” công chức đang thi hành công vụ, nhằm lấp liếm sự việc.
Đề nghị lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM và Bộ Y tế xử lý dứt điểm vụ các nhà thuốc vi phạm các quy định của Luật Dược trong kinh doanh thuốc vẫn được bà Lan cấp giấy chứng nhận GPP và GDP để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời ngăn chặn hành vi vi phạm Luật Thanh tra và Luật Cán bộ, công chức trong việc đe doạ, xúc phạm thanh tra viên đang thi hành công vụ.
Thanh niên
Phát hiện khối u lớn trong bụng một phụ nữ đi “cầu có thai”
Hôm qua 3/3, thông tin từ Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy cho biết khoa Cấp cứu của BV vừa tiếp nhận một “thai phụ” dạng đi “cầu có thai” ở Đan Viện Biển Đức, Q.Thủ Đức, TP.HCM (Báo Thanh Niên đã có loạt bài phản ánh).
Đó là chị N. (37 tuổi, ngụ tỉnh Long An), vào viện (hôm 2/3) trong tình trạng khó thở, mệt do bụng to chèn ép lên tới ngực, tổng trạng xanh xao, vòng bụng khoảng 2 mét. Qua siêu âm, bác sĩ phát hiện một khối u rất lớn trong bụng chị N. Một bác sĩ Khoa Cấp cứu cho biết, chưa rõ tính chất, thành phần của khối u và bệnh nhân N. được chỉ định nhập viện điều trị.
Theo ghi nhận của BV, do hiếm muộn vô sinh (có điều trị Tây y không thành công), năm 2008 chị N. đã đi “cầu có thai” và được một sơ tên Y. bắt mạch, chẩn đoán có thai (tính đến nay là 16 tháng). Từ đó đến nay, bụng chị N. ngày một to khiến thời gian gần đây chị không thể nằm được.
Nhân dân
Báo động về căn bệnh HIV/AIDS ở Ðồng Tháp
Tính từ đầu năm 2009 đến cuối tháng 10/2009, ở tỉnh Ðồng Tháp đã phát hiện thêm 406 trường hợp nhiễm HIV, nâng số người nhiễm đến nay lên 4.409 trường hợp.
Trong đó, có 1.284 trường hợp chuyển sang AIDS, và 711 người bị chết vì căn bệnh thế kỷ này. Phần đông, người nhiễm căn bệnh chết người này là những đối tượng sử dụng các chất ma túy, gái mại dâm và người mua dâm có tuổi đời từ 13 đến 49. Ða số người nhiễm HIV/AIDS đều được đưa về cộng đồng quản lý và đã có 52 người nhiễm HIV/AIDS không có địa chỉ rõ ràng. Tuy nhiên, trên thực tế, số người nhiễm HIV/AIDS ở tỉnh Ðồng Tháp chưa phát hiện có thể còn cao hơn. Ðiều nguy hiểm nhất ở tỉnh vùng Ðồng Tháp Mười này là người dân còn thiếu hiểu biết về tác hại của đại dịch HIV...
Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh Ðồng Tháp đã có nhiều cố gắng trong việc tuyên truyền, tư vấn, không phân biệt đối xử, tạo điều kiện cho các đối tượng này học nghề, giới thiệu việc làm để kiếm sống hòa nhập vào cộng đồng... Song, kết quả vẫn còn khiêm tốn, bởi các nghề được hướng nghiệp không phù hợp với đặc thù ở địa phương; đồng vốn hỗ trợ cho đối tượng lại có hạn, họ khó xây dựng cuộc sống ổn định. Trong lúc các ngành chức năng chưa có biện pháp quản lý chặt chẽ nên thời gian sau đó họ lại đi nơi khác hành nghề cũ... Bác sĩ Trương Văn Khuê - Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Tam Nông cho biết: "Vấn đề khó khăn trong việc quản lý người nhiễm HIV ở khâu: làm thế nào để người tự nguyện đi xét nghiệm và ghi tên, họ, địa chỉ thật của mình để khi phát hiện nhiễm, chúng tôi có thể tiếp xúc trực tiếp thì mới làm tốt công tác quản lý. Ở đây, người đi xét nghiệm HIV thường không khai họ, tên, địa chỉ thật, gây khó khăn cho chúng tôi trong công tác tư vấn...". Hầu hết người nhiễm HIV đều có trình độ học vấn thấp, nhận thức còn hạn chế... nên việc vận động tránh lây bệnh cho người khác không phải là chuyện dễ thực hiện.
Việc phòng, chống HIV cũng như các bệnh truyền nhiễm khác luôn cần đến sự quan tâm của mọi người và của toàn xã hội. Một người bệnh AIDS ở xã An Long, huyện Tam Nông tâm sự: "Tôi đã mang trong cơ thể căn bệnh thế kỷ, cái chết đã cận kề. Thôi muộn mất rồi! Tôi chỉ mong muốn những ngày tháng còn lại của mình sẽ sống sao cho có ích lợi cho gia đình và xã hội... Tôi đã sai! Xin mọi người đừng đi theo vết xe đổ của tôi... đừng để chết vì thiếu hiểu biết như tôi!". Còn một người bệnh AIDS ở cồn Phú Mỹ, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình cho biết: "Lúc mới phát hiện mình nhiễm HIV do một lần quan hệ tình dục không an toàn với gái mại dâm, tôi rất buồn chán, định trả thù đời rồi tự tử... Nhưng sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi thấy rằng: Nhiễm HIV chưa phải là hết, quãng đời còn lại của mình phải làm sao sống cho có ý nghĩa... Với suy nghĩ trên, tôi không còn thất vọng, buồn chán nữa... tôi tự nguyện xin tham gia vào lực lượng tình nguyện viên phòng, chống HIV/AIDS để tuyên truyền về những tác hại ghê gớm của căn bệnh chết người chưa có thuốc trị này và vận động, giáo dục mọi người có biện pháp phòng, chống lây nhiễm hữu hiệu căn bệnh HIV/AIDS...".
Ðiều quan trọng nhất là bên cạnh việc giáo dục những người bệnh nhiễm HIV về ý thức trách nhiệm với cộng đồng, được tư vấn thường xuyên, kịp thời, cần phải tuyên truyền để cộng đồng xã hội thông cảm, quan tâm tạo điều kiện về vật chất lẫn tinh thần để họ xua đi mặc cảm cô đơn mà quyết tâm sống có ích cho xã hội, cho cộng đồng... trong quãng đời còn lại của mình. Tại buổi lễ phát động nhân dân phòng, chống HIV/AIDS, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ðồng Tháp Trần Thị Thái kêu gọi: Các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh hãy đồng tâm, hiệp lực bằng mọi biện pháp thiết thực để ngăn chặn hữu hiệu việc lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng; sống thủy chung một vợ, một chồng, không tiêm chích và sử dụng các chất ma túy; không quan hệ tình dục bừa bãi; hãy quan tâm, giúp đỡ, không xa lánh, kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS... Ðặc biệt là phải "giữ vững cam kết, quyết tâm ngăn chặn AIDS", nêu cao ý thức trách nhiệm "vì những đứa con không nhiễm HIV" bằng cách ngăn ngừa hữu hiệu tình trạng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con...
Phẫu thuật ghép giác mạc cho người nghèo
Ngày 2/3, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long tại Cần Thơ phối hợp Trung tâm Phẫu thuật Khúc xạ Medic Optic TP Hồ Chí Minh tiến hành bốn ca phẫu thuật ghép giác mạc cho các người bệnh nghèo ở các tỉnh ÐBSCL và Ðồng Nai.
Sau hơn bốn giờ tiến hành phẫu thuật, giác mạc đã được ghép vào mắt các người bệnh thành công, an toàn. Ðược biết các giác mạc được ghép cho các người bệnh nói trên do Ngân hàng Mắt thế giới và Hội Lion Hoa Kỳ tài trợ. Chi phí cho mỗi ca phẫu thuật trị giá hơn 20 triệu đồng do Bệnh viện Ða khoa Hoàn Mỹ Cửu Long tại Cần Thơ tài trợ cho người bệnh nghèo.
Giáo dục và chăm sóc sức khỏe con người
Chúng ta cùng chung sống với môi trường. Không khí ô nhiễm lan truyền bệnh tật. Rác thải ô uế là nguồn sinh bệnh. Lao động và giao thông không an toàn, nước ăn nhiễm khuẩn, thực phẩm mất vệ sinh, thuốc lá, rượu mạnh... đều tác hại đến sức khỏe - vốn quý nhất của mỗi con người, mỗi gia đình và toàn xã hội.
Mỗi người chúng ta phải biết cách tự bảo vệ, tự chăm sóc và rèn luyện nâng cao sức khỏe, đồng thời tích cực tham gia các phong trào vệ sinh phòng bệnh, phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.
Toàn dân đoàn kết thi đua xây dựng “Làng Văn hóa - Sức khỏe” phấn đấu cho “năm 2010, 80% số thôn, bản làng và khu dân cư đạt các tiêu chí về sức khỏe trong phong trào “Làng Văn hóa - Sức khỏe” (Quyết định 243/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) chào mừng đại lễ “Một nghìn năm Thăng Long - Hà Nội”.
Gia đình - nơi giáo dục - chăm sóc sức khỏe con người từ thuở thai nhi cho đến bạc đầu - lại đang gặp lắm nạn: nạn nghèo khó, nạn kém hiểu biết về giáo dục và chăm sóc thai nhi, giáo dục và chăm sóc trẻ em, nạn phá thai, nạn ly hôn, nạn dịch bệnh và nạn tệ nạn xã hội luôn rập rình thâm nhập vào gia đình...
Cần thiết thực trang bị cho gia đình hiểu biết và kỹ năng giáo dục - chăm sóc cho thai nhi, trẻ em và người lớn, giúp đỡ các hộ nghèo và cận nghèo có những điều kiện cần thiết cho con em được chăm sóc, học hành.
Cần gắn kết giáo dục với chăm sóc sức khỏe. Việc học nặng nề, quá tải trong những điều kiện cơ sở vật chất thiết bị thiếu thốn đã dẫn đến những con số thống kê ảm đạm các bệnh học đường như cận thị, cong vẹo cột sống, tâm thần, trẻ lùn còi, lùn béo..., đang báo động về sức khỏe và chiều cao của con người và giống nòi!
Sự gắn kết đó phải bắt đầu từ gia đình: xây dựng “Gia đình Hiếu học - khỏe mạnh”, “Thành viên khỏe mạnh” theo các tiêu chí:
Biết cách tự chăm sóc, rèn luyện nâng cao sức khỏe.
Tích cực tham gia các phong trào vệ sinh phòng bệnh, phòng chống bệnh dịch và các tệ nạn xã hội.
Có khỏe mới có thể học tốt, làm tốt, sống tốt. Có khỏe, có học hay mới có khả năng làm giỏi, làm sáng tạo, mới có thể sống đạo đức, văn minh.
Sức khỏe phải là tiêu chí số một trong các tiêu chí đào tạo con người phát triển toàn diện.
Trong thực trạng sức khỏe và chiều cao của con người Việt Nam hiện nay, cần đào tạo ra những “con người cao khỏe biết cách tự chăm sóc rèn luyện nâng cao sức khỏe và chiều cao”.
Và con người Việt Nam hiện đại là một con người cao, khỏe, tự học hay, làm sáng tạo, sông văn minh.