Nhiều loại thuốc nội tăng giá 30 - 90%;Nữ bác sĩ nơi thâm sơn cùng cốc;Hà Nội: Dịch sốt phát ban lan rộng;Gia tăng các bệnh mãn tính không lây;Ba trường hợp tử vong do cúm A(H1N1);Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu làm việc tạiTrường ĐH Y Thái Bình: Nâng cao chất lượngđào tạo kết hợp chuyển giao công nghệ cho tuyến dưới;Đẩy mạnh phối hợp công tác giữaCông đoàn ngành y tế VN và Bộ Y tế;Rút số đăng ký của một số loại thuốc;Từng bước thực hiện Kế hoạch phòng chốngmù lòa quốc gia từ nay đến năm 2013
Tuổi trẻ
Nhiều loại thuốc nội tăng giá 30 - 90%
Từ ngày 1/3 đã có nhiều mặt hàng thuốc sản xuất trong nước tăng giá bán. Công ty F.T.Pharma có 20 mặt hàng tăng giá, trong đó có những mặt hàng tăng giá từ 26% đến hơn 37%...Công ty cổ phần dược phẩm OPC cũng có tám mặt hàng tăng giá từ 28-41%...
Trình dược viên của Công ty phân phối sản phẩm Cadef (hỗ trợ điều trị ung thư, Công ty cổ phần dược phẩm Traphaco) thông báo cho các nhà thuốc biết từ 1/3 sẽ tăng giá 150% đối với sản phẩm Cadef. Đặc biệt, chi nhánh Công ty TNHH Nhất Nhất phân phối sản phẩm thuốc hỗ trợ cắt cơn cai nghiện ma túy Bông Sen báo giá thuốc này từ 1,58 triệu đồng lên 3 triệu đồng/hộp bốn chai (tăng gần 90%).
Nhiều khách hàng đang sử dụng thuốc Bông Sen để cai nghiện ma túy đã hết sức lo lắng vì giá thuốc lên quá cao có thể dẫn đến khả năng không thể theo đuổi hết phác đồ sử dụng loại thuốc cai nghiện này. Một số mặt hàng bông băng, gạc y tế nhiều loại tăng ở mức 40-50%.
Theo một số nhà thuốc, nguyên nhân giá thuốc tăng được trình dược viên giải thích là do giá nguyên liệu sản xuất, tỉ giá đôla, xăng dầu, điện đều tăng cao. Tuy nhiên, khảo sát ở các nhà thuốc cho thấy thuốc ngoại nhập của các hãng sản xuất lớn, các công ty đa quốc gia vẫn chưa tăng giá.
Nữ bác sĩ nơi thâm sơn cùng cốc
Tốt nghiệp ra trường chị chọn cho mình một nơi mà ai cũng ngỡ ngàng: về với bản làng, nơi thâm sơn cùng cốc chữa bệnh cho người nghèo. Mười năm ròng gắn bó với đồng bào dân bản, chị đã cứu sống nhiều người, giúp dân bản mạnh khỏe.
Chị là bác sĩ Huỳnh Thị Huệ, trạm trưởng trạm y tế Sơn Mùa (xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi).
Về với bản làng
Khi Huỳnh Thị Huệ đưa ra quyết định chọn bản làng để lập nghiệp, cả nhà ai cũng giật mình. “Gia đình can ngăn vì lúc đó mình còn trẻ, thân gái lại chưa chồng, một thân một mình giữa núi rừng ai mà không lo. Nhưng mình đã quyết thì dù khó khăn cũng phải thực hiện cho bằng được” - Huệ tâm sự.
Chị kể những ngày cuối cùng chuẩn bị hành trang lên đường nhận nhiệm vụ là những ngày phải đấu tranh tư tưởng với chính mình mạnh mẽ nhất: nên hay không, lên đó sẽ buồn, phải tự lo mọi thứ, phải xa ba mẹ, anh chị em và người yêu, thiếu thốn tứ bề... Nhưng rồi tuổi trẻ và tình yêu nghề nghiệp đã tiếp sức để Huệ lên đường.
Một thân một mình lên non lập nghiệp, hành trang cô gái trẻ mang theo ngoài ba bộ đồ, ít sách vở còn là một... bao khoai lang phơi khô. Những ngày tháng xa nhà, xa mọi thứ hiện đại nơi phố thị đôi lúc khiến Huệ chùn bước, nhưng rồi mỗi ngày được chăm sóc cho người bệnh, được nhìn thấy bà con dân bản khỏe mạnh sau những ngày ốm liệt giường bởi hủ tục cúng ma càng làm Huệ ấm lòng hơn.
Sinh ra trong một gia đình làm nông ở xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn, rời gia đình đi học Huệ chỉ mong ước một điều là tự nuôi sống bản thân và chữa bệnh cho thật nhiều người nghèo. Khi còn ngồi trên ghế giảng đường, nghe thầy cô kể về những bệnh nhân nghèo ở miền núi vì mê tín dị đoan, lại thiếu bác sĩ điều trị nên nhiều người chết chỉ vì những bệnh không đáng nên ra trường Huệ xung phong tình nguyện lên non.
Chị tâm sự: “Lúc mới lên nhận công tác, nhìn thấy trạm y tế xã chỉ là một ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ được làm bằng gỗ và lợp mái tranh, trang thiết bị khám chữa bệnh, thuốc men đều thiếu trước hụt sau, lo lắm. Trạm chỉ có một mình, ban đêm thì tối mù mịt, ánh đèn dầu loe hoe, ngày cũng như đêm, xung quanh chỉ tiếng suối chảy, tiếng chim kêu vượn hú, ban đầu mình sợ run. Nhưng giờ đã quen rồi”.
Tận tình với người bệnh
Cuộc sống của đồng bào dân tộc vùng cao thiếu thốn, lại bị tệ mê tín dị đoan cúng bùa ăn sâu vào tâm trí nên khi đau ốm việc cán bộ y tế tìm đến chữa trị gặp rất nhiều khó khăn. “Mình phải tìm mọi cách thuyết phục, nói mãi nhưng nhiều người vẫn không chịu tin, phải lấy tính mạng ra cược: nếu cháu chữa trị mà không bớt thì xin đền mạng này”, Huệ cược “ác liệt” tới mức đó bà con mới chịu. Sau khi vài người được chữa bớt bệnh thì dân bản mới dần dà tin. “Còn bây giờ mỗi khi bị bệnh họ đã biết đưa người bệnh ra trạm, vui lắm!”, vị bác sĩ sung sướng nói.
Là một xã vùng sâu, trình độ dân trí còn rất thấp, thanh niên địa phương hay quấy rối mỗi khi uống rượu say, nên kỷ niệm Huệ nhớ nhất là những ngày đầu công tác ở trạm.
Vào một đêm tối, bên ngoài trời đang đổ mưa, không dám ngủ Huệ chạy sang nhà một người dân “mượn” hai em gái sang ngủ cho đỡ buồn. Lúc ba chị em đang ngủ thì có tiếng gõ cửa, ban đầu mấy chị em tưởng ai nghịch nên im lặng, sau đó tiếng đập cửa tăng dần và mạnh hơn, ba chị em bắt đầu thấy sợ ôm nhau không dám thở. “Bất ngờ cánh cửa sổ không chốt cài bị giật mạnh ra, một người đàn ông nhảy vào, ba chị em la toáng lên. Hai em gái sợ quá chạy trốn ra phòng sau, mình cũng chạy theo! Nhưng rồi linh tính cho mình biết có chuyện gì đó bất thường nên lần dò quay ra xem thử... Thì ra đó là một người đàn ông cõng trên lưng một em bé đã ngất lịm. Người đó không nói được mà cứ khóc, tay chỉ về đứa bé. Hóa ra em bé bị đau còn người cha thì bị câm. Mình bình tĩnh đốt đèn lên khám bệnh cho em. Hai ngày sau bệnh đau dạ dày của em đã khỏi, người cha cứ ôm hôn con rồi bắt tay mình ríu rít” - Huệ hạnh phúc nhớ lại.
Từ một trạm y tế tuềnh toàng, thiếu thốn đến nay chị đã đưa trạm y tế xã Sơn Mùa thành trạm y tế đạt chuẩn quốc gia đầu tiên của huyện vào cuối năm 2010. Niềm vui không chỉ đến với những thầy thuốc cắm bản mà còn là niềm vui của đồng bào nơi đây khi cơ sở trang thiết bị khám chữa bệnh đã khá hơn trước rất nhiều. “Nếu không có bác sĩ Huệ, chữa bệnh thì mình đã chết từ lâu rồi, giờ cả bản mình ai cũng nghe lời bác sĩ Huệ, mỗi khi đau ốm đều nhờ bác sĩ khám, không tin thầy mo nữa” - chị Đinh Thị Nha (thôn Huy Em), hai lần được bác sĩ Huệ cứu sống vì bị ngộ độc thức ăn, nói.
Trèo đèo lội suối
Mười năm trời, dù nắng hay mưa, đồng bào Ca Dong các xã Sơn Mùa, Sơn Liên vẫn thấy hình bóng bác sĩ Huệ trèo đèo, lội suối đến với bản làng mỗi khi có người bệnh. Có khi chị cuốc bộ cả ngày trời mới đến được nhà người bệnh, rồi cắm bản cả tuần đến khi người đó bớt bệnh. “Nhất là những lần thôn nào đó có dịch bệnh như tiêu chảy, sốt rét hay ghẻ là ít thấy bác sĩ Huệ ở trạm lắm, muốn tìm cũng không dễ, chữa bệnh cho làng này xong là chị lại di chuyển sang làng khác, ăn ngủ cùng người dân, đôi khi hai tuần mới về lại trạm” - điều dưỡng Nguyễn Thị Trang cho biết.
Hà Nội: Dịch sốt phát ban lan rộng
Hơn một tháng gần đây, dịch sốt phát ban lan rộng tại nhiều khu công nghiệp và thành phố lớn, 50% trường hợp sốt phát ban được xét nghiệm do virut Rubella (gây bệnh có biểu hiện tương tự bệnh sởi, nhưng có thể gây dị dạng thai nhi nếu người mắc bệnh đang có thai). Đó là thông tin của ông Nguyễn Trần Hiển, viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư. Theo ông Hiển, so với các năm gần đây dịch sởi tăng cao ở nhóm thanh niên, năm nay hầu như không có bệnh nhân sởi nhưng số mắc Rubella lại tăng lên. Theo ông Hiển, VN chưa có chương trình can thiệp rộng rãi nào nhằm giảm tỉ lệ mắc Rubella.
Tại một số thành phố lớn, phụ nữ có thể tiêm ngừa Rubella bằng văcxin dịch vụ nhưng tỉ lệ được tiêm ngừa còn ít, trong khi bệnh để lại hậu quả nặng nề ở nhóm phụ nữ có thai mắc bệnh. Ông Hiển cho biết chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia sẽ điều tra tỉ lệ mắc, lợi ích phòng ngừa dị tật từ tiêm ngừa Rubella nhằm tìm kiếm nguồn tài trợ quốc tế thực hiện tiêm ngừa bệnh này, trước mắt trong nhóm nữ thanh niên ở một số vùng có tỉ lệ lây lan cao.
Nhân dân
Gia tăng các bệnh mãn tính không lây
Ngày 1/3, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra hội nghị triển khai và giám sát thực hiện kế hoạch chiến lược quốc gia dinh dưỡng. Theo Trung tâm dinh dưỡng TP Hồ Chí Minh, hiện các bệnh mãn tính không lây đang có chiều hướng gia tăng như: tỷ lệ mắc đái tháo đường tại TP Hồ Chí Minh trong vòng bảy năm (từ 2001 - 2008) tăng 185%, các bệnh về tim mạch khác, loãng xương, ung thư cũng tăng lên... Bên cạnh đó, tình trạng rối loạn dinh dưỡng ở trẻ em có sự thay đổi, trong đó tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng của thành phố giảm thấp nhất nước 6,8%, nhưng tỷ lệ trẻ em thừa cân béo phì tăng một cách đáng báo động (11,5%).
Theo các chuyên gia, hiện tượng rối loạn dinh dưỡng làm ảnh hưởng đến sự tăng trưởng, phát triển của trẻ về thể chất và trí tuệ, tăng gánh nặng bệnh tật và thậm chí tăng tỷ lệ tử vong ở trẻ. Trẻ bị béo phì là do chế độ dinh dưỡng và hoạt động thể lực không hợp lý. Bên cạnh đó, phần lớn các trường học tại thành phố chưa có chế độ ăn riêng cho trẻ suy dinh dưỡng và trẻ thừa cân béo phì. Những năm tới, TP Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh chương trình dinh dưỡng học đường, đồng thời tăng cường lồng ghép tuyên truyền, giáo dục chế độ dinh dưỡng hợp lý, phòng ngừa bệnh tật, truyền thông dinh dưỡng và phòng, chống các bệnh mãn tính không lây cho người dân ở 24 quận, huyện của thành phố.
An ninh Thủ đô
Ba trường hợp tử vong do cúm A(H1N1)
TS. Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Y tế dự phòng (Bộ Y tế) ngày 2/3 cho biết: Ðến nay cả nước có 19 tỉnh, thành phố ghi nhận hơn 200 trường hợp mắc cúm A(H1N1), trong đó đã có ba trường hợp tử vong.
Ngoài các trường hợp đã tử vong, số còn lại đều ở thể nhẹ, không có biến chứng và hồi phục nhanh, nhiều trường hợp không cần điều trị ở các cơ sở y tế. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, số người mắc cúm A(H1N1) có xu hướng tăng mạnh và xuất hiện một số chùm ca bệnh.
Hiện nay cúm A(H1N1) đã được khuyến cáo như cúm thường, nhưng cơ quan chức năng đề nghị mọi người dân, nhất là những người có nguy cơ cao, mắc bệnh mãn tính, người cao tuổi nên chủ động các biện pháp dự phòng, khi có những triệu chứng thì đến cơ sở y tế để khám, tư vấn. Bên cạnh đó, các cơ sở y tế dự phòng cần tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát phát hiện các chùm ca bệnh cũng như sự biến đổi của vi-rút để có biện pháp xử lý kịp thời theo quy định.
Bệnh thủy đậu vào mùa
Cùng với một loạt dịch bệnh do virus đang lây lan mạnh như cúm, sốt phát ban, bệnh thủy đậu ở trẻ nhỏ tại miền Bắc cũng bắt đầu vào mùa. Tại BV Nhi Trung ương, BV Bệnh nhiệt đới Trung ương, BV Bạch Mai… số bệnh nhân thủy đậu nhập viện điều trị đang gia tăng.
Nhiều ca bệnh nặng
Tại khoa Nhi, BV Bạch Mai thời gian gần đây, ngày nào cũng có khoảng vài bệnh nhân bị thủy đậu nặng phải nhập viện điều trị trên tổng số hàng chục ca vào khám bệnh này. Điển hình như trường hợp bệnh nhân Kiều Văn Vĩnh, 14 tuổi, ở Văn Giang (Hưng Yên), nhập viện đã hơn 1 tuần nay nhưng các nốt thủy đậu vẫn chưa bay. Em cho biết, cách đây hơn 1 tuần, tự dưng thấy người mọc nhiều nốt phỏng ngoài da, ngứa rát. Bố mẹ thấy vậy yêu cầu em kiêng nước, mua thuốc về cho uống nhưng không đỡ. Mấy hôm sau xuất hiện sốt cao, ngứa nhiều hơn, các nốt ban phỏng đã mọc khắp cơ thể, gia đình mới đưa em đến BV khám và được chuyển lên BV Bạch Mai trong tình trạng nhiễm trùng khá nặng.
PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai cho biết, có quá nhiều dịch bệnh đang tồn tại lúc này mà nguyên nhân chính là do thời tiết chuyển mùa, không khí nóng ẩm, virus gây bệnh phát triển mạnh. Bình quân mỗi ngày khoa tiếp nhận khám cho khoảng 200 bệnh nhân, đa số là các bệnh do virus.
Trong số các bệnh truyền nhiễm do virus thì bệnh thủy đậu những năm gần đây gặp ít hơn do việc tiêm vaccine phòng thủy đậu cho trẻ nhỏ trong chương trình tiêm chủng mở rộng được thực hiện tốt. Tuy vậy, số ca thủy đậu phải nhập viện vẫn khá cao, chủ yếu ở các đối tượng chưa được tiêm chủng hoặc trẻ sơ sinh chưa đến tuổi tiêm chủng vaccine này.
Bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, Phó Giám đốc BV cho biết, khác với nốt ban đỏ - biểu hiện của bệnh sốt phát ban, sốt xuất huyết, bệnh nhân thủy đậu sẽ nổi các nốt mụn phỏng ở ngoài da (nổi hẳn lên trên bề mặt da). Lúc đầu các mụn phỏng này xuất hiện ít, sau lan rộng khắp cơ thể, mụn mọng nước, sau vài ba ngày thì các mụn tự vỡ rồi khỏi, không để lại sẹo. Tuy nhiên với các trường hợp bị nhiễm trùng tại chỗ mụn phỏng sẽ gây viêm da mủ, nặng hơn có thể gây nhiễm trùng vào máu, hết sức nguy hiểm đến tính mạng.
Những quan điểm sai lầm
Một trong những quan điểm sai lầm phổ biến nhất khi mắc thủy đậu là kiêng nước, kiêng gió quá kỹ. Nhiều bà mẹ khi thấy con mọc nốt thủy đậu thì yêu cầu trẻ không tắm, thậm chí không đánh răng rửa mặt. Nhiều người khác khi bị thủy đậu thì lại tìm đủ loại lá cây để tắm, nhất là tìm lá rau chân vịt.
TS. Dũng cho rằng, với bệnh thủy đậu thì cần hạn chế nước, tránh gió, nhưng không nên vì thế mà kiêng kị hẳn, vẫn cần tắm rửa, vệ sinh cơ thể để giữ vệ sinh. Bởi nếu không tắm rửa, cơ thể bị bẩn sẽ dẫn đến ngứa, rát và khiến người bệnh gãi nhiều, rất dễ dẫn đến nhiễm trùng vết mụn phỏng. Việc dùng lá cây, rau chân vịt để tắm cũng vậy, sẽ khiến cho người bệnh bị ngứa dẫn đến gãi và không tốt cho việc điều trị. Do đó, người bệnh nên chú ý chỉ tắm nhanh bằng nước, xà bông để giữ vệ sinh cơ thể.
Sai lầm nữa mà rất nhiều bệnh nhân thủy đậu gặp phải trước khi nhập viện là tự mua kháng sinh về uống. Trên thực tế, thủy đậu là bệnh do virus gây ra và giống như hầu hết các bệnh do virus, kháng sinh không có tác dụng chữa khỏi bệnh, thậm chí việc tự tiện uống kháng sinh có thể dẫn đến những hệ quả không tốt cho sức khỏe của người bệnh.
TS. Dũng khuyến cáo, khi mắc thủy đậu thì điều quan trọng là phải giữ vệ sinh cơ thể sạch sẽ, hạn chế gãi, tăng cường dinh dưỡng trong các bữa ăn hàng ngày để tăng đề kháng, hạn chế tiếp xúc nơi đông người. Nên đi khám và uống thuốc, bôi thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Nếu bệnh tiến triển nặng, có dấu hiệu nhiễm trùng thì cần đến ngay BV để được điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.
Sức khỏe & Đời sống
Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu làm việc tại Trường ĐH Y Thái Bình: Nâng cao chất lượng đào tạo kết hợp chuyển giao công nghệ cho tuyến dưới
Ngày 2/3, TS. Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến thăm và làm việc tại trường ĐH Y Thái Bình. Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc - Bí thư tỉnh ủy Thái Bình cùng nhiều đồng chí trong thường vụ tỉnh ủy tham dự buổi làm việc. Báo cáo tại buổi làm việc, PGS.TS. Lương Xuân Hiến - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, quy mô đào tạo của nhà trường ngày càng tăng, trung bình mỗi năm, nhà trường cung cấp gần 1.000 cán bộ y tế cho ngành y tế các tỉnh, thành phố. Trong 30 năm qua, nhà trường đã đào tạo gần 1.000 lưu học sinh, trong đó có hơn 600 BSĐK đã tốt nghiệp ra trường cho hai nước bạn Lào, Campuchia. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao trong đào tạo và điều trị.
Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu đã trao một số suất học bổng cho các lưu học sinh Lào, Campuchia và các bạn sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc trong học tập….
Đẩy mạnh phối hợp công tác giữa Công đoàn ngành y tế VN và Bộ Y tế
Ngày 1/3, TS. Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ đã làm việc với ban lãnh đạo Công đoàn ngành y tế Việt Nam (CĐNYT VN). Theo Chủ tịch CĐNYT VN Phạm Thị Luyên, năm 2010, toàn ngành y tế đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua: Học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ “Người thầy thuốc giỏi, đồng thời phải như người mẹ hiền”; Đề án 1816 và Quy tắc ứng xử trong cán bộ công nhân viên chức; phối hợp với Bộ Y tế khảo sát, xây dựng bổ sung, sửa đổi chế độ chính sách cho người lao động trong ngành… CĐNYT VN cũng thực hiện tốt các hoạt động xã hội như xây 71 căn nhà cho cán bộ y tế cơ sở nghèo, thăm và tặng quà cán bộ y tế vùng bị lũ lụt, thiên tai…
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu đánh giá cao những kết quả CĐNYT VN đạt được. Bộ trưởng yêu cầu CĐNYT VN cần tiếp tục đẩy mạnh nphối hợp với các đơn vị, tăng cường tuyên truyền các chính sách y tế giúp ngành thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ được giao…
Rút số đăng ký của một số loại thuốc
Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa có văn bản thông báo rút số đăng ký của một số thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành trên thị trường Việt Nam. Đó là các loại thuốc: Hexidoxime-100, SĐK: VN-5387-0 và Hexidoxime/200, SĐK: VN- 5388-08 do Công ty TNHH Kiến Việt đăng ký, Công ty Helix Life Sciences Inc.- India sản xuất; thuốc Cromezin, SĐK: VN/2806- 06 do Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp đăng ký, Special Products Line S.P.A - Italia sản xuất; Vardolin, SĐK: VN/3546-07 và Vurdon, SĐK: VN-0818-06 do Công ty TNHH dược phẩm Việt Pháp đăng ký, Help S.A.- Greece sản xuất.
Từng bước thực hiện Kế hoạch phòng chống mù lòa quốc gia từ nay đến năm 2013
PGS.TS. Đỗ Như Hơn, Giám đốc BV Mắt TW cho biết, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống mù lòa (PCML) đã xây dựng và đang từng bước thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch PCML quốc gia giai đoạn 2010 - 2013 như: phẫu thuật đục thủy tinh thể đạt tỷ lệ 2.000 - 3.000 ca/1 triệu dân; mổ 40.000 - 45.000 ca quặm/ năm nhằm thanh toán quặm do mắt hột gây mù; mỗi năm khám sàng lọc 2.500 - 3.000 trẻ đẻ non và điều trị khoảng 200 - 300 trẻ mắc bệnh võng mạc trẻ đẻ non bằng laser; xây dựng dự án thí điểm phòng chống glocom ở cộng đồng; khám sàng lọc và quản lý điều trị bệnh võng mạc tiểu đường gây mù tại một số trung tâm chuyên sâu; bổ sung vitamin A định kỳ 2 lần/năm nhằm kiểm soát khô mắt ở trẻ em… Bên cạnh đó, tăng cường đào tạo cán bộ chăm sóc mắt cho các tuyến, phát triển kỹ thuật, xây dựng đơn vị chăm sóc mắt ở các tuyến tỉnh, huyện.
Sốt phát ban vẫn chưa có chiều hướng giảm
Tin từ BV Bệnh nhiệt đới quốc gia cho thấy, lượng bệnh nhân đến khám và điều trị sốt phát ban tại BV vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Từ đầu năm đến nay, mỗi ngày BV phải tiếp nhận trung bình 14 - 15 bệnh nhân sốt phát ban đến khám và điều trị. Tính đến ngày 3/3, đã có 848 bệnh nhân đến khám, trong đó 91 trường hợp phải nhập viện điều trị, 151 bệnh nhân được xét nghiệm có kết quả dương tính với Rubella, 10 bệnh nhân dương tính với sởi (chủ yếu là người lớn). Hầu hết số bệnh nhân ở Hà Nội, phân bố rải rác ở các quận, huyện. Các bác sĩ cảnh báo, sốt phát ban dễ lây qua đường hô hấp. Vì thế để phòng bệnh, cần tránh tụ tập nơi đông người, đeo khẩu trang, vệ sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn. Khi có biểu hiện sốt, phát ban, cần đến cơ sở y tế để được khám và xác định chính xác bệnh, không được tự ý dùng thuốc mà không có chỉ định của bác sĩ.
Đã có 100 người hiến giác mạc
Ngày 2/3, tin từ Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, tính từ ngày đầu tiên (5/4/2007) có người hiến giác mạc đến nay, đã có 100 người hiến giác mạc. Người hiến giác mạc thứ 100 là nam giới, 27 tuổi, bị nhiễm chất độc mầu da cam, ở Ninh Bình, mất do não úng thủy. Theo TS. Phạm Ngọc Đông, Giám đốc ngân hang Mắt, Ninh Bình là địa phương có người hiến giác mạc nhiều nhất (77 người), tiếp đó là Hà Nội (11 người). Các trường hợp hiến còn lại rải rác ở các địa phương. Hiện này có khoảng 700 bệnh nhân với các bệnh lý viêm loét giác mạc, sẹo, đục giác mạc… đang chờ giác mạc để ghép.
Mổ nội soi lấy khối u nặng 1 kg trong bụng bé gái 6 tuổi
Các bác sĩ của BV Đà Nẵng vừa thực hiện thành công ca mổ cho một bé gái mới 6 tuổi đã bị u quái lớn trong ổ bụng bằng phương pháp mổ nội soi. Khối u hiếm gặp này có đầy đủ tế bào nguyên thủy gồm răng, tóc, sụn… TS.BS. Trần Đình Vinh, Trưởng khoa Sản, chỉ đạo êkíp mổ, cho biết đây là ca hiếm gặp với một cháu bé mới chỉ 6 tuổi, thể trạng lại không tốt. U quái (teratoma) là một dạng u phát triển từ tế bào mầm. Các tế bào này tùy theo mức độ biệt hoá có thể là lành tính và có thể ác tính tùy theo thành phần mô không trưởng thành. Hiện sức khỏe cháu bé đã ổn định.
Hà Nội: Thành lập 3 đoàn kiểm tra về quản lý giá thuốc
Theo Thanh tra Sở Y tế Hà Nội về tình hình biến động tăng giá thuốc từ đầu năm 2011 đến nay cho thấy, trong số 31 công ty, chi nhánh dược phẩm có báo cáo thì có đến 20 công ty báo cáo đã điều chỉnh tăng giá. Số mặt hàng thuốc được điều chỉnh tăng giá là 240/4.000 mặt hàng (chiếm tỷ lệ 6%) với biên độ điều chỉnh tăng giá từ 3 - 30%. Các loại thuốc được điều chỉnh tăng giá nhiều nhất gồm: kháng sinh, vitamin và khoáng chất, giảm đau chống viêm, đông dược, tim mạch, thuốc điều trị ung thư, dịch truyền, tuần hoàn não, một số vaccin và sinh phẩm… không có tình trạng giá thuốc bán cao hơn giá kê khai hoặc kê khai lại. Tới đây, Sở Y tế sẽ thành lập 3 đoàn thanh, kiểm tra tại các công ty sản xuất, nhập khẩu, bán buôn bán lẻ thuốc về thực hiện quản lý giá thuốc.
Tập huấn chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư
Ngày 4/3, BV Ung Bướu TP. HCM cho biết, BV đang phối hợp cùng các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia đầu ngành về ung thư tại Harvard Medical và San Diego (Mỹ) tập huấn kiến thức và kỹ năng chăm sóc bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối cho các thầy thuốc của BV, trọng tâm là các BS, điều dưỡng Khoa chăm sóc giảm nhẹ. Khóa tập huấn kéo dài đến ngày 11/3 này sẽ tập trung vào việc chăm sóc vết thương và nâng đỡ về tâm lý cho những bệnh nhân giai đoạn cuối mà thời gian sống còn chỉ kèo dài từ 3-6 tháng, hoặc những bệnh nhân già yếu không di chuyển được, không có người chăm sóc. Đặc biệt, khoa tập huấn cũng sẽ cung cấp các kiến thức và kỹ năng để chăm sóc cho bệnh nhân ung thư tại nhà. Đây cũng là định hướng mới của BV cho hoạt động chăm sóc bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối không thể nằm tại BV Ung Bướu điều trị vì hiện này Khoa chăm sóc giảm nhẹ chưa đáp ứng hết được nhu cầu của các bệnh nhân.
Đề xuất phân công trách nhiệm quản lý ATTP cho các bộ, ngành
Theo đề xuất phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về ATTP của các bộ, ngành, địa phương tại Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (ATTP) vừa được Bộ Y tế gửi lên Cổng thông tin điện tử Chính phủ để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý Nhà nước về ATTP. Bộ NN&PTNT quản lý ATTP đối với sản xuất ban đầu nông, lâm, thủy sản, muối; quản lý trong quá trình sản xuất, thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với nhóm thực phẩm có nguồn gốc thực vật (ngũ cốc, rau, củ, quả...), nguồn gốc động vật (thịt, sản phẩm từ thịt, trứng, sản phẩm từ trứng, sữa tươi nguyên liệu...), nguồn gốc thủy sản, muối, thực phẩm biến đổi gen... Bộ Công thương quản lý đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột và tinh bột... Bộ Y tế quản lý ATTP đối với các sản phẩm phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến; nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên; thực phẩm chức năng.
Khoa học & Đời sống
Ra mắt bệnh viện phục hồi chức năng cho bệnh nhân mãn tính
Ngày 2/3, Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức ra mắt Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng Hà Nội, trên cơ sở tổ chức lại làng Hòa Bình-Thanh Xuân trụ sở đặt tại phố Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Bệnh viện có quy mô 200 giường bệnh, tạm thời xếp hạng bệnh viện hạng 2. Bệnh viện sẽ tiến hành thu dung người bệnh cần có thời gian phục hồi tiếp, tổ chức điều dưỡng và phục hồi chức năng cho những người mắc bệnh mãn tính, bệnh nghề nghiệp và các đối tượng có nhu cầu phục hồi chức năng khác.
Tiền Phong
Nhiều bệnh bùng phát ở trẻ em
Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Phó Giám đốc BV Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết, trong tháng 3 phụ huynh cần cảnh giác với bệnh sốt xuất huyết “tay chân miệng” và nhóm bệnh trái rạ, quai bị vì những loại bệnh này đang bùng phát.
Theo bác sĩ Hùng, trái rạ ít khi gây ra biến chứng nguy hiểm nhưng rất dễ lây lan cho những người trong gia đình. Hai bệnh này đã có vắc xin phòng ngừa. Trong khi đó, sốt xuất huyết diễn tiến phức tạp với nhiều ca bệnh nặng nhưng đến nay chưa có vắc xin phòng bệnh. Do đó, cần phải thực hiện các bệnh pháp ngăn ngừa, giữ vệ sinh chung.
Bệnh viện T.Ư Huế làm chủ kỹ thuật ghép tim: Mở ra nhiều cơ hội sống
Đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện T.Ư Huế đi vào lịch sử khi thực hiện ghép tim thành công ca ghép thứ hai tại Việt Nam mà không cần chuyên gia nước ngoài hỗ trợ.
Hồi hộp chờ xét nghiệm
GS.TS Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế, người trực tiếp chỉ đạo ca ghép tim cho biết: Trưa 28-2, nhận được thông tin có nguồn tạng hiến từ người chết não, Hội đồng ghép tạng của BV khẩn trương triển khai nhiệm vụ chuyên môn có thể đi vào lịch sử ghép tim. Nạn nhân cho tim được xác định chết não. Công việc quan trọng lúc này là bảo tồn và duy trì sự sống của các tạng còn lại ở người chết não để thực hiện ca ghép.
Đến 15 giờ ngày 1-3, Hội đồng chuyên môn hội chẩn lần cuối và quyết định chọn bệnh nhân Trần Mậu Đức (26 tuổi, trú phường Phú Hội, TP Huế) đang điều trị chờ ghép tim, được chẩn đoán mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim độ IV bệnh nhân có những đặc điểm tương đồng miễn dịch, đáp ứng yêu cầu chuyên môn của tạng hiến.
Để đi đến quyết định cuối cùng, bệnh viện đã thực hiện hơn 30 xét nghiệm cận lâm sàng trung và cao cấp, tiến hành trên cả người chết não cho tim và người được ghép tim tại hệ thống labo của bệnh viện. Các xét nghiệm cận lâm sàng này được phân ra 3 nhóm nhằm đánh giá chức năng các cơ quan trong cơ thể, tương hợp miễn dịch và phát hiện nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra trong và sau khi ghép tim, từ đó có cách điều trị thích hợp.
“Chuẩn bị càng kỹ lưỡng tỉ lệ thành công càng cao, đặc biệt trong bối cảnh khan hiếm nguồn tạng, và tính chất sống còn của cuộc phẫu thuật ghép tim. Tất cả xét nghiệm đều phù hợp và chấp nhận được, tuy vậy vẫn phải chờ kết quả xét nghiệm đọ chéo máu sau 8 giờ. Chúng tôi chờ đợi trong nỗi lo, nếu bệnh nhân chết não sắp tử vong thì không được lấy tạng, và nếu kết quả đọ chéo dương tính thì chống chỉ định ghép. Có nghĩa là phải hoãn thực hiện”, GS.TS Bùi Đức Phú kể lại.
Đến 22 giờ ngày 1-3, ca phẫu thuật ghép tim bắt đầu tại Trung tâm Tim mạch của Bệnh viện T.Ư Huế, bởi chính đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện. Quả tim được lấy từ một nơi khác và chuyển đến phòng mổ ghép trong vòng 30 phút, thời gian thiếu máu lạnh chưa đến 1giờ. Bệnh nhân được phẫu thuật theo kỹ thuật ghép tim đồng vị trí với hai miệng nối tĩnh mạch chủ.
Kỹ thuật này tuy hơi phức tạp so với kỹ thuật ghép tim cổ điển 2 tâm nhĩ, song tận dụng mô tâm nhĩ lành của quả tim hiến giúp cải thiện tình trạng loạn nhịp tim cũng như hạn chế máu phụt ngược qua van 2 lá và van 3 lá phù hợp với độ tuổi còn rất trẻ của bệnh nhân và xu hướng phát triển kỹ thuật mổ ghép tim thế giới. Kéo dài 5 giờ, đến rạng sáng 2-3, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. 7 giờ sau mổ, các thông số huyết động, hô hấp, tri giác hoàn toàn bình thường, chức năng tim tốt. Bệnh nhân được rút ống nội khí quản và tự thở.
Thêm nhiều cơ hội sống
Tháng 8-2010, Bộ Y tế cấp giấy phép cho Bệnh viện T.Ư Huế là cơ sở y tế đầu tiên trong toàn quốc đủ tiêu chuẩn ghép tim từ người cho bị chết não, dựa trên tiêu chí về hạ tầng, trang thiết bị, đội ngũ nhân lực, hệ thống tổ chức, quy trình kỹ thuật và khả năng phối hợp với các trung tâm ghép tạng trong nước và quốc tế. Đây là điều kiện chuẩn bị cho công tác ghép tim. Ca ghép tim này mở ra cơ hội sống cho nhiều người mắc bệnh tim hiểm nghèo tại khu vực miền Trung- Tây Nguyên và cả nước. Ông Phú nói: “Chúng tôi đang cố gắng với tất cả khả năng để cứu người. Thành công trên, mở ra cơ hội sống cho bệnh nhân mắc bệnh lý tim mạch, suy tim giai đoạn cuối, để góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và nâng cao tuổi thọ của người dân” .
Tuổi trẻ, Thanh niên, Tiền Phong, Nhân dân
Bác sĩ Việt Nam đã ghép được tim người
Chiều 2/3, Bệnh viện Trung ương Huế chính thức thông báo một sự kiện quan trọng: người VN đã chính thức ghép được tim trên người. Ngay trong ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi lẵng hoa và lời chúc mừng các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế.
GS.TS Bùi Đức Phú (giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế), người chủ trì sự kiện lịch sử này, cho biết ca ghép tim được thực hiện từ 22g đêm 1/3 đến khoảng 3g sáng 2/3 bởi chính đội ngũ y sĩ, bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế, trong đó nòng cốt là các bác sĩ tại Trung tâm Tim mạch.
Bệnh nhân được thực hiện ghép tim là Trần Mậu Đức, 26 tuổi, ở phường Phú Hội, TP Huế. Riêng người hiến tim GS Phú xin không tiết lộ vì yêu cầu của gia đình, tuy nhiên ông cũng cho biết người hiến tim là một thanh niên 30 tuổi chết não và được các bác sĩ phẫu thuật lấy tim, bảo quản bằng hóa chất cùng các biện pháp kỹ thuật quan trọng để tiến hành ca ghép.
Các bác sĩ của êkip phẫu thuật cho biết anh Đức mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim độ 4, đã điều trị gần một năm nay tại Bệnh viện Trung ương Huế. Khoảng 14g ngày 28/2/2011, thông tin có nguồn tạng hiến từ người cho chết não được triển khai một cách khẩn trương với tinh thần trách nhiệm rất cao bởi các êkip chuyên môn của hội đồng ghép tạng. Sau đó cuộc mổ diễn ra thuận lợi và quả tim được lấy từ một nơi khác chuyển đến phòng mổ ghép trong vòng 30 phút…
Đến 14g ngày 2/3, các chỉ số theo dõi sức khỏe của anh Đức theo các bác sĩ là rất tốt…
Lao động
Lớp học a bờ cờ... trong bệnh viện
Cứ đều đặn mỗi buổi sáng, tại khoa Vật lý trị liệu của Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM lại vang lên tiếng trẻ đọc bài ê a... Lớp học có đủ học sinh từ lớp một đến lớp năm ngồi từng tốp với nhau.
Người lạ ghé ngang qua, tưởng lớp học bình thường, tuy nhiên, ít ai biết được, lẫn trong giọng đọc bài đó, trên những khuôn mặt thân quen đó là nỗi đau của những cơn bệnh tật quái ác đang “gặm nhấm” từng ngày sức khoẻ của các em.
Con về chạy thận đã, mai khoẻ con lại đến lớp!
Trong căn phòng vẻn vẹn khoảng 12m2, bàn ghế được kê san sát đủ chỗ để phục vụ cho khoảng 20 học sinh. Cũng tấm bảng trắng, bút lông, bàn ghế như bao lớp học bình thường, chỉ có cái khác chính là các cô giáo mặc áo blouse trắng. Trưởng khoa Vật lý trị liệu Lê Thị Đào nói với tôi: “Lớp học “nho nhỏ xinh xinh” như vậy thôi chứ cũng phục vụ cho khoảng hơn 200 lượt bệnh nhân rồi đó. Bệnh nhân cứ đến rồi đi, nhưng trong số đó có những học sinh “kỳ cựu” từ ngày đầu và quyết bám trụ vì đã mang trong mình căn bệnh mạn tính”…
Khi bác sĩ, kỹ thuật viên... là cô giáo
Cô Trưởng khoa Lê Thị Đào với khuôn mặt nhân hậu dẫn tôi đi tham quan một vòng của lớp học mà theo như cô mô tả là nhỏ nhỏ xinh xinh này... Cô tiết lộ: “Trước đây, phòng học này là phòng làm việc của mình đấy!”. Thấy các bệnh nhi nằm viện từ vài tháng đến cả vài năm, không được đi học, mọi người ở trong khoa mới bàn nhau quyết định mở lớp học cho các em với hy vọng giảm bớt lo lắng cho các phụ huynh. Đưa ý tưởng trên với nhiều người khác và ban giám đốc của bệnh viện, không ngờ ai cũng gật đầu ủng hộ... cái rụp.
Rồi đến một ngày của tháng 2/2009, lớp học này được chính thức “khai giảng” với sĩ số ban đầu 17 học sinh. Ban đầu, không có sách vở, bút, mọi người trong khoa tự bỏ tiền túi quyên góp.
Mới đó mà mấy năm trôi qua, mọi người trong khoa cứ nghĩ lớp học “nho nhỏ” ấy rất dễ quên lãng theo thời gian. Không ngờ nhiều người trong bệnh viện và bên ngoài biết được lớp học này và đã thường xuyên đến ủng hộ, thăm hỏi động viên chia sẻ cùng với các em và các cô.
Bà Đào cho biết: “Đừng nghĩ lớp học miễn phí là không có gì nhé! Ngoài dạy kiến thức căn bản, chúng tôi còn trang bị tủ sách thiếu nhi, giúp các em giải tỏa căng thẳng do bệnh tật và cảm nhận môi trường bệnh viện thật sự thân thiện, gần gũi như ở nhà. Các giáo viên chính là các bác sĩ, cử nhân, kỹ thuật viên trong khoa thay phiên nhau đảm nhận”.
Để lớp học không chỉ mang tính hình thức mà thực sự có hiệu quả, bà Đào đã thuyết phục nhân viên của mình là cô Nguyễn Thị Rành trực tiếp tham gia đứng lớp. Ngoài tấm bằng cử nhân ngôn ngữ trị liệu, cô Rành đã từng học một chương trình đặc biệt chuyên tìm hiểu về trẻ bị khiếm thị, khiếm thính và trẻ chậm phát triển trí tuệ do Nhật Bản tài trợ. Cô khoe: “Qua hơn 3 tháng giảng dạy, thấy các em rất chăm học và tiến bộ rất nhanh. Đặc biệt, có nhiều em có năng khiếu với hội họa...”.
Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất mà các cô gặp phải chính là các bệnh nhi có độ tuổi khác nhau, trình độ học vấn cũng không giống nhau nên khó có thể quán xuyến hết kiến thức cho từng em được. Suy nghĩ mãi, các cô đã quyết định tập trung dạy hai môn chính là toán, tiếng Việt. “Mục đích của chúng tôi trước tiên là để các em có chỗ sinh hoạt để quên đi nỗi đau bệnh tật. Sau đó là không để các em bị mai một kiến thức cơ bản”, cô Rành, phụ trách giảng dạy - nói.
Trăn trở của trưởng khoa...
Dù lớp học đã có những thành công ban đầu đáng khích lệ, nhưng bà Đào vẫn đang nuôi dưỡng một tham vọng đó là mở một lớp học chính quy “nho nhỏ” trong bệnh viện. BS Đào cho biết, qua điều tra sơ bộ, số bệnh nhi hiện đang điều trị dài ngày ở bệnh viện lên đến con số hàng trăm. Phần lớn, bệnh nhi đến từ các tỉnh nên việc học đành phải phải gác lại. Cần phải có các lớp học để bổ túc kiến thức cho các em. BS Đào đã đề xuất với lãnh đạo bệnh viện liên kết với ngành giáo dục, chuyển lớp học “đặc biệt” này thành lớp học bài bản. Học sinh theo học tại các lớp này được xem như đã hoàn thành chương trình học như tại các trường địa phương.
Đã đến 11 giờ trưa, lớp học kết thúc. Cô giáo trả lại bài tập toán kèm theo điểm số trong vở trắng của các em. Nhiều học sinh có vẻ chần chừ không muốn rời lớp. Hình như ở đây vui hơn. “Cô ơi cho con mở vi tính chơi điện tử chút nhé...”, thế là cả lớp nhao nhao lên. Gương mặt của các em với ánh mắt sáng bừng tương phản với vùng da xám khắp cả người, thậm chí, không màng đến quả thận suy kiệt không còn sức thanh lọc chất độc.
Một buổi học nữa lại trôi qua và có vẻ bình thường với tất cả học sinh khác, tuy nhiên với các em bị suy thận mạn và tiểu đường... thì lại là buổi học thật ý nghĩa, mang đậm tình người của những thầy thuốc...
Khủng hoảng thiếu dược sĩ
Mặc dù TPHCM có đội ngũ dược sĩ đại học cao nhất nước (4.503 người với tỉ lệ 5,6/10.000 dân) nhưng trên thực tế, các nhà thuốc bệnh viện (BV) lại thiếu trầm trọng dược sĩ. Các khoa dược của BV còn đang phải đối mặt với tình trạng dược sĩ ào ào nghỉ việc ra ngoài làm... trình dược viên.
Mới học năm thứ ba của ĐH Y Dược, nhưng Nguyễn N là trình dược viên bán thuốc số một tại Cty chuyên về dược phẩm của Pháp. Nhiều trình dược viên trong ngành là dược sĩ đã tốt nghiệp ĐH thấy N có mối quan hệ rộng với các BV, phòng mạch còn phải kính phục về khoản... kiếm tiền. Tuy nhiên, khi chúng tôi đặt câu hỏi khi ra trường có ý định tìm việc tại các nhà thuốc BV hay không? N trả lời ngay mà không cần suy nghĩ: Phần lớn các sinh viên cùng lớp đều chê BV vì lương quá thấp, bó buộc thời gian, làm việc nặng nhọc. Trong khi đó, làm trình dược cho các hãng nước ngoài thì mức thu nhập vừa cao, không bó buộc thời gian và vừa có cơ hội học hỏi nâng cao kiến thức tại nước ngoài.
Cũng giống như N, phần lớn các dược sĩ vừa tốt nghiệp khi được phỏng vấn nhanh đều trả lời là đang tìm cơ hội để làm trình dược cho các hãng dược của nước ngoài, thậm chí còn làm nhân viên giới thiệu thực phẩm chức năng và sữa bột. Chỉ cần siêng năng, chịu khó học hỏi thời gian đầu và tạo mối quan hệ tốt với các BS thì thu nhập của một trình dược viên mới vào nghề ít nhất trên 10 triệu đồng/tháng. Với mức thu nhập này nếu làm việc tại các BV thì khó có thể kiếm được.
PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan - Phó Giám đốc Sở Y tế TP cho biết: “Toàn TP có trên 4.500 dược sĩ đại học, nhưng chỉ 259 người làm việc trong các BV”. 259 dược sĩ phân bổ cho trên 100 BV các tuyến hiện nay thì mỗi BV có chưa đến 3 dược sĩ. Điều này dẫn đến hệ quả là các dược sĩ phải kiêm nhiệm quá nhiều việc và không có thời gian để đảm được vừa cung ứng thuốc, theo dõi thông tin, dược lâm sàng, kiểm tra đánh giá đơn thuốc, tư vấn thuốc cho bệnh nhân... PGS-TS Lan cho biết thêm, không những dược sĩ trong BV đang thiếu mà hiện nay, TPHCM còn thiếu dược sĩ trong quản lý nhà nước, trong lực lượng thanh tra, phòng y tế quận/huyện. Cả 24 quận/huyện chỉ có 12 phòng y tế có dược sĩ, trung tâm y tế dự phòng hầu như không có dược sĩ. Vậy, lấy đâu nhân lực mà đi kiểm tra, đi phạt nhà thuốc cho đúng?
Thanh niên
Cứu sống sản phụ băng huyết sinh con thứ 10
Hôm 2/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai đã phẫu thuật, cứu sống sản phụ Nguyễn Thị Kim Huy (SN 1972, ngụ xã Phú Cường, huyện Định Quán) trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng.
Theo bác sĩ Phan Văn Thám, Trưởng khoa sản 2, bà Huy là trường hợp đa sản đặc biệt, nhập viện trong tình trạng thai nhi mới 35 tuần tuổi, phù phổi cấp, phù toàn thân, có dấu hiệu tiền sản giật, băng huyết, đờ tử cung. Do nguy hiểm đến tính mạng, bệnh viện quyết định mổ để cứu bà Huy. Sau khi mổ, sức khỏe hai mẹ con đều phục hồi tốt. Điều đáng nói, dù mới 39 tuổi nhưng bà Huy đã sinh đến 10 người con (5 trai, 5 gái). Người con lớn nhất của bà Huy năm nay 17 tuổi.
Tiền Phong, Thanh niên
Mổ nội soi thành công khối u nang của em bé 6 tuổi
Đà Nẵng: Khối u nang buồng trứng bên trái của cháu Y.V (6 tuổi, phường Thanh Khê Tây, thành phố Đà Nẵng) với đầy đủ tế bào nguyên thủy (răng, tóc sụn…) nặng đến 1.000 gram vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng lấy ra thành công bằng phương pháp mổ nội soi.
TS. BS. Trần Đình Vinh (Trưởng khoa Sản, chỉ đạo ê kíp mổ), cho biết: Đây là ca hiếm gặp với một cháu bé mới chỉ 6 tuổi, thể trạng lại không tốt. Hiện sức khỏe cháu bé đã ổn định, đang phục hồi
Gia đình & Xã hội
Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu làm việc tại trường ĐH Y Thái Bình: Chú trọng đào tạo
nhân lực chất lượng cao
Ngày 2/3, TS. Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác của Bộ đã đến thăm, làm việc tại trường ĐH Y Thái Bình và gặp mặt các lưu học sinh Lào, Campuchia đang học tập tại trường.
Giảng dạy kết hợp với chuyển giao
Báo cáo tại buổi làm việc, PGS.TS. Lương Xuân Hiến, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, qua 43 năm xây dựng và trưởng thành, quy mô đào tạo của trường ngày càng tăng. Trường đã đào tạo được 14.000 bác sỹ ở trình độ đại học và trên 2.000 bác sỹ ở trình độ sau đại học cho ngành y tế. Trường ĐH Y Thái Bình là một trong những trường đi đầu trong việc xây dựng mô hình bệnh viện trong trường đại học. Số bệnh nhân đến khám và điều trị mỗi năm trung bình khoảng 150.000 lượt. Hiện số người tham gia bảo hiểm y tế tại bệnh viện là 51.000 người. Trên cơ sở nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bệnh viện đã góp phần giảm tình trạng quá tải bệnh nhân tại bệnh viện các tuyến của Thái Bình và lân cận.
Phát biểu tại buổi làm việc, TS Nguyễn Quốc Triệu hoan nghênh những thành tựu trong công tác đào tạo và điều trị của trường ĐH Y Thái Bình sau 43 năm thành lập. Nhà trường đã phát huy tốt các phương thức đào tạo, góp phần giảm quá tải cho tuyến trên nhờ việc đào tạo đội ngũ bác sỹ cơ sở. Đặc biệt, gần đây còn tiến hành chuyển giao khoa học công nghệ cho tuyến dưới.
Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu nhấn mạnh, y học Việt Nam có phát triển hay không phụ thuộc nhiều vào nguồn nhân lực chất lượng cao. Bởi vậy, trong thời gian tới, trường cần nâng cao trình độ chuyên môn, tăng số lượng đào tạo nghiên cứu khoa học chuyên sâu; tích cực giảng dạy kết hợp với chuyển giao công nghệ cho tuyến cơ sở.
Đẩy mạnh công tác đào tạo hợp tác quốc tế
Ngay sau buổi làm việc với lãnh đạo nhà trường, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu đã có buổi gặp mặt các lưu học sinh Lào và Campuchia đang học tập tại đây. Báo cáo với Bộ trưởng về công tác đào tạo học sinh, PGS.TS Lương Xuân Hiến cho biết, ĐH Y Thái Bình cũng là cơ sở chính của nước ta đào tạo bác sỹ cho nước CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia.
Đến nay, nhà trường đã đào tạo gần 1.000 lưu học sinh, trong đó có hơn 600 bác sỹ đa khoa đã tốt nghiệp ra trường. Số lượng lưu học sinh ngày càng tăng, riêng năm học 2011 - 2012 có 304 lưu học sinh, trong đó lưu học sinh Lào là 74 người, lưu học sinh Campuchia là 230 người.
Để lưu học sinh có điều kiện học tập tại trường, nhà trường đã không ngừng quan tâm đến đời sống như bố trí ký túc xá riêng, phòng có đủ giường, tủ, quạt, công trình phụ... Trường tổ chức cấp phát học bổng, thực hiện đầy đủ các chế độ với các em lưu học sinh như trang cấp ban đầu, tiền vé máy bay về nước, tổ chức cho các em đi tham quan, giao lưu văn nghệ... Các em mới theo học tại trường đều được học qua lớp ngôn ngữ tiếng Việt. “Để giúp các em thuận lợi trong nghiên cứu học tập nâng cao trình độ tiếng Việt, trường đã tiến hành biên soạn các sách tham khảo chuyên ngành bằng 3 thứ tiếng: Việt - Anh - Lào; Việt - Anh - Khơ me", PGS.TS Lương Xuân Hiến cho biết.
Em Saysamone Thammavone, Trưởng đoàn lưu học sinh Lào xúc động nói: "Đây là năm thứ 3 em theo học chuyên ngành bác sĩ đa khoa tại trường. Sang học tại Việt Nam còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng nhờ sự giúp đỡ về vật chất, tinh thần của nhà trường, lưu học sinh chúng em đã học được nhiều kiến thức y khoa. Em cũng rất cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam đã giúp đỡ đào tạo rất nhiều ngành cho lưu học sinh Lào.
Trường ĐH Y Thái Bình đã đào tạo bác sỹ y khoa cho đất nước Lào từ năm 1968, đến nay số lưu học sinh học tập tại trường ngày càng tăng, hiện giờ đã có hơn 300 bác sỹ tốt nghiệp. Các bác sỹ tốt nghiệp về nước đã làm việc tại khắp các tuyến từ Trung ương đến địa phương ở đất nước phục vụ sức khỏe cho nhân dân các bộ tộc Lào".
Em Mov Sophorn, Trưởng đoàn lưu học sinh Campuchia, thay mặt 230 lưu học sinh đang học tập tại trường cho biết, được theo học tại trường ĐH Y Thái Bình là cơ hội cho em được học hỏi những kiến thức y khoa của Việt Nam - nơi có nhiều thành tựu y học. Nhiều thế hệ lưu học sinh tốt nghiệp trở về nước đã giữ các chức vụ quan trọng, góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân đất nước Campuchia.
Tại buổi gặp gỡ, TS Nguyễn Quốc Triệu nhấn mạnh: Trong thời gian qua, ĐH Y Thái Bình đã đào tạo nhiều cán bộ y tế ở trình độ đại học, sau đại học cho nước bạn Lào và Campuchia anh em. Nhiều bác sỹ đa khoa, thạc sỹ, tiến sỹ sau khi được đào tạo đã về phục vụ đất nước và có nhiều người đang làm việc ở những cương vị chủ chốt.
Với truyền thống tốt đẹp đó, Bộ trưởng mong muốn toàn thể lưu học sinh học tập tốt hơn nữa, phát huy tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau, cùng nhau tiến bộ để đạt được kết quả cao nhất trong quá trình đào tạo. Bộ trưởng cũng tin tưởng với bề dày đào tạo, trường sẽ phát triển thành Trường ĐH Y - Dược trọng điểm vùng Đồng bằng sông Hồng, đào tạo đa ngành, đa cấp, góp phần đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho khu vực phía Bắc và hai nước bạn.
Cũng tại buổi gặp mặt lưu học sinh Lào, Campuchia, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu đã trao học bổng cho một số lưu học sinh Lào, Campuchia và các bạn sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc trong học tập.
An ninh Thủ đô, Gia đình & Xã hội
Phẫu thuật cắt khối u ổ bụng khổng lồ
Tin từ BV Trung ương Quân đội 108, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp của BV này vừa phẫu thuật thành công, cắt khối u ổ bụng khổng lồ cho bệnh nhân H.T.N., 75 tuổi, ở Nam Định. PGS.TS.Triệu Triều Dương - Chủ nhiệm khoa cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, phù và sút cân. Qua thăm khám, chẩn đoán hình ảnh xác định bệnh nhân có khối u trong bụng, kích thước lớn gây chèn ép và gan cũng có nhiều khối u, do đó cần phải phẫu thuật nhanh chóng để giải quyết. Các bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ khối u (có cân nặng 10kg), điều trị áp lạnh các khối u gan đa ổ. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt và hiện đã được xuất viện. Được biết, bệnh nhân đã cắt gần hết dạ dày cách đây 8 năm, cách đây 2 năm phát hiện có khối u trong bụng và to dần lên nhưng vẫn ăn uống bình thường. Gần đây, khối u to nhanh.