Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm bệnh viện K T.Ư và Bệnh viện Nhi T.Ư; Yên Bái phát triển nguồn nhân lực y tế; Tăng cường nhân lực y tế cho vùng sâu, vùng xa để bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe; Mười nghìn người đăng ký hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng lần thứ sáu; Kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27.2: Đau đớn vơi đi khi bác sĩ tận tình
Nhân dân
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm bệnh viện K T.Ư và Bệnh viện Nhi T.Ư
Sáng 26-2, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, chúc mừng thầy thuốc, cán bộ, nhân viên Bệnh viện K T.Ư (cơ sở Tân Triều) và Bệnh viện Nhi T.Ư nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2. Cùng đi, có đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng Y tế và lãnh đạo một số cơ quan T.Ư.
Trong không khí thân tình, ấm áp đầu Xuân mới, nói chuyện với đội ngũ những người thầy thuốc, cán bộ, nhân viên tại hai bệnh viện, Tổng Bí thư nêu rõ: Ngày Thầy thuốc Việt Nam là ngày hết sức có ý nghĩa, là dịp để toàn dân bày tỏ lòng trân trọng, tôn vinh và cảm ơn các thầy thuốc, cán bộ, công nhân viên trong toàn ngành y tế. Thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, Tổng Bí thư gửi đến các bác sĩ, y sĩ, thầy thuốc, cán bộ, nhân viên hai bệnh viện và toàn ngành y tế lời thăm hỏi ân cần, lời chúc tốt đẹp nhất. Ðồng chí khẳng định, sức khỏe là vốn quý nhất, là vô cùng quan trọng đối với một con người; nhân dân có sức khỏe thì dân tộc mới trường tồn, đất nước mới phát triển cường thịnh. Thầy thuốc có vinh dự to lớn, vẻ vang, nhưng nhiệm vụ cũng vô cùng nặng nề và luôn chịu nhiều áp lực. Việc chăm lo cho ngành y tế phát triển là hết sức quan trọng, mang tầm chiến lược, là công việc trước mắt và lâu dài mãi mãi về sau. Ðể chăm sóc, bảo vệ tốt sức khỏe nhân dân bao gồm các yếu tố: có cơ sở, phương tiện, điều kiện khám, chữa bệnh tốt, thuốc tốt và yếu tố đặc biệt, có tính quyết định là thầy thuốc. Thầy thuốc càng giỏi, càng tốt, càng khai thác được các điều kiện về cơ sở vật chất để khám, chữa bệnh hiệu quả.
Tổng Bí thư cho rằng, nước ta có truyền thống y học dân tộc, có nhiều danh y nổi tiếng, nếu biết tiếp thu, kết hợp với y học hiện đại của thế giới, nhất định ngành y tế sẽ có điều kiện phát triển tốt đẹp. Khẳng định, chưa bao giờ, chúng ta có đội ngũ thầy thuốc đông đảo, có trình độ cao như hiện nay, Tổng Bí thư bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu, kết quả, thành tích mà hai bệnh viện đạt được, đã góp phần quan trọng cùng toàn ngành y tế trong việc khám, chữa bệnh, nâng cao sức khỏe nhân dân.
Trong niềm vui chung đó, đồng chí cũng chia sẻ và nêu rõ một số hạn chế cần khắc phục. Tình trạng quá tải tại các bệnh viện, các hiện tượng tiêu cực, "phong bì" trong khám, chữa bệnh là nỗi băn khoăn của nhiều người. Toàn ngành y tế, toàn xã hội phải cùng lo, cùng giải quyết. Tổng Bí thư mong muốn đội ngũ những người thầy thuốc, cán bộ y tế cần không ngừng học tập, nâng cao trình độ tay nghề, giữ gìn phẩm chất đạo đức, như lời dạy của Bác Hồ "Thầy thuốc như mẹ hiền", khắc phục những thiếu sót khuyết điểm, cố gắng đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, tình cảm của nhân dân.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư đã đến thăm, tặng quà một số người bệnh đang điều trị tại hai bệnh viện nói trên.
Yên Bái phát triển nguồn nhân lực y tế
Cũng như nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, ngành y tế Yên Bái đối mặt với nhiều khó khắn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhất là thiếu nguồn nhân lực có trình độ cao. Để khắc phục tình trạng này, tỉnh tập trung triển khai nhiều giải pháp, trong đó có những cơ chế, chính sách cụ thể khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên sau khi tốt nghiệp về địa phương công tác. Kết quả cho thấy chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn đang từng bước được nâng cao.
Tăng cường nhân lực y tế cho vùng sâu, vùng xa để bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe
Trong thư gửi cán bộ y tế ngày 27- 2-1955 Bác Hồ căn dặn ba điều. Ðó là phải thật thà đoàn kết; phải biết thương yêu, săn sóc người bệnh như người thân của mình và xây dựng một nền y học của Việt Nam thích hợp nhu cầu của nhân dân ta.
Việc xây dựng một nền y học cần trên nguyên tắc: khoa học, dân tộc và đại chúng. Thấm nhuần lời dặn của Người, các thế hệ thầy thuốc cần mẫn, sáng tạo, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngại khó, ngại khổ, luôn tìm mọi cách khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Mười nghìn người đăng ký hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng lần thứ sáu
Ngày 26-2, GS, TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư cho biết: Lễ hội Xuân hồng lần thứ sáu sẽ vào ngày 3-3 tới tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Ðình, với Chủ đề "Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hy vọng".
Lễ hội năm nay, dự kiến có 30 nghìn người tham dự, trong đó có ít nhất 10 nghìn người đăng ký hiến máu và tiếp nhận được gần tám nghìn đơn vị máu qua đó góp phần giải quyết được tình trạng khan hiếm nguồn máu phục vụ cho điều trị tại hơn 120 bệnh viện khu vực phía bắc. Bên cạnh chương trình trọng tâm, Ban tổ chức tổ chức nhiều chương trình, sự kiện để thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia.
Nông thôn ngày nay
Kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27.2: Đau đớn vơi đi khi bác sĩ tận tình
Vào bệnh viện sẽ có muôn cảnh đời khó, xót thương. Tuy nhiên, Sự khó nhọc, đau đớn của bệnh nhân sẽ vơi đi khi gặp bác sĩ tận tình. Nhân ngày 27.2, NTNN ghi nhận những kỳ vọng của bệnh nhân gửi tới các “từ mẫu” trong cả nước...
Những “mẹ hiền” thực sự
Gặp phóng viên sáng 26.2, khuôn mặt sạm đen vì nắng gió của ông Hoàng Văn Hà (xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội) dãn ra khi kể về ca cấp cứu hồi tháng 8.2012 của mình. Là nông dân buôn bán rau, ông thường chở rau từ xã ra bán tại phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. “Hôm đó tôi chở quá nặng, không may va phải một xe máy, bị chân chống xe đâm thẳng vào mu bàn chân phải, đứt gân, chảy máu xối xả. Người dân quanh đó đưa tôi vào cấp cứu ở Bệnh viện 354 gần đó. Các bác sĩ nhanh chóng khâu vết đứt, cầm máu cho tôi. Vừa làm, anh bác sĩ trẻ nhất còn vừa trêu tôi để tôi quên cơn đau và hoảng loạn” - ông Hà nhớ lại. Mỗi lần nhắc tới câu chuyện này, ông đều nói: “Tôi lúc nào cũng nghe mọi người nói bác sĩ này nọ, nhưng ở đâu cũng có người tốt, người xấu, tôi mong rằng bệnh viện nào cũng có nhiều bác sĩ tốt như ở Bệnh viện 354”. Cũng gặp bác sĩ tốt là trường hợp cháu Nguyễn Đức An (5 tuổi, ở Ba Vì, Hà Nội). Cháu An điều trị bệnh viêm gan tại Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi T.Ư. Anh Nguyễn Đức Tuấn - bố cháu An cho biết: “Nữ bác sĩ đó tên là Vân Anh. Tôi nghe người ta nói vào viện phải “lót tay” bác sĩ, nên khi cháu xuất viện, tôi cũng đưa phong bì, nhưng bác sĩ Vân Anh nhất định không nhận. Chị làm thay đổi hẳn quan niệm của tôi về bác sĩ”. Bác Trần Thanh Hùng ở quận 1, TP.HCM thì cho rằng mấy năm gần đây các dịch vụ khám chữa bệnh ở TP.HCM đã phát triển tốt hơn nhiều. Trong đó, điểm đặc biệt là thái độ phục vụ của đội ngũ các y, bác sĩ đã được cải thiện đáng kể. Họ nhiệt tình hơn, ít cáu gắt và cười nói hòa nhã, cảm thông với bệnh nhân. “Những lúc ấy chúng tôi thấy thêm tin tưởng vào bác sĩ. Mặc dù vẫn còn tình trạng quá tải và nhiều bác sĩ khám qua loa nhưng chúng tôi giờ đã không còn sợ đi bệnh viện khám bệnh nữa”.
Quy trình thay đổi sẽ “cứu” bệnh nhân
Ông Phạm Vũ Thiên - Phó Giám đốc Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số nhận định: Chúng tôi cũng nhận được nhiều bất bình của người dân về chất lượng dịch vụ, thái độ thiếu trách nhiệm của y bác sĩ, vấn nạn phong bì... Những bức xúc này đã có từ lâu, nhưng sự đổi mới, cải thiện chất lượng dịch vụ, giảm tải của ngành y tế vẫn chưa suy chuyển mấy. Có rất nhiều giải pháp có thể cải thiện tình hình mà không tốn quá nhiều tiền, như cung cấp thông tin bệnh tật cho người dân, chỉ dẫn quy trình khám chữa bệnh, bác sĩ thân thiện, ân cần với bệnh nhân hơn... Người bệnh đã khổ lắm rồi, đến viện lại phải chờ đợi, chịu sự vô cảm của cán bộ y tế, thì họ sẽ càng khổ hơn. Bên cạnh những ý kiến tốt về nhân viên y tế, còn khá nhiều ý kiến phàn nàn, mong mỏi ngành y thay đổi để bệnh nhân đỡ khổ. Bà Nguyễn Thị Hảo (63 tuổi, quê ở xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) phẫu thuật u vú cách đây 5 tháng ở Bệnh viện K T.Ư cho biết, bà phải lặn lội từ 6 giờ 30 phút, bắt 2 lượt xe buýt để sang viện chờ phát thuốc định kỳ. Bà đợi từ 8 giờ đến 11 giờ 30 thì được phát thuốc, nhưng khi phải nộp một số giấy tờ, chứng từ thì hết giờ nên bà lại gà gật trên ghế ngoài sân chờ đợi. Điều đáng nói là bà chỉ được phát thuốc uống trong vòng 1 tháng, tháng sau phải quay lại nhận tiếp. Trước đó, bà Hảo được phát thuốc uống trong vòng 3 tháng. Các y tá phát thuốc cho biết, do thuốc của bệnh viện đang hết nên chỉ có thể nhỏ giọt cho bệnh nhân. “Tôi quê gần, sức khỏe cũng đã khá, nên đi lại còn đỡ. Nhưng nhiều bệnh nhân quê xa, sức yếu mới khổ...”. Bệnh nhân Phạm Thị Dinh (51 tuổi, ở Hoành Bồ, Quảng Ninh) cũng đang điều trị ung thư vú. Mỗi lần lên Viện K khám, chị phải mất 2 ngày mới lấy hết các xét nghiệm. Tiền tàu xe, tiền ăn ngủ... mỗi lần cũng mất 1- 2 triệu đồng, gấp đôi, gấp ba tiền thuốc được cấp và mất 2- 3 ngày nghỉ làm. “Tôi chỉ mong ngành y tế có cách gì làm gọn quy trình khám chữa bệnh, “dãn” bệnh nhân để có thể khám nhanh hơn, người bệnh đỡ khổ mà các bác sĩ cũng bớt căng thẳng, cáu gắt”- chị nói. Chị Nguyễn Thị H trú tại xã Tây Thành, Yên Thành, Nghệ An thì bức xúc vì “nạn phong bì”: “Từ bệnh viện huyện tới bệnh viện tuyến T.Ư, muốn có phòng bệnh, giường bệnh, chiếu chăn sạch đều phải phong bì. Muốn tiêm đỡ đau, mổ ưu tiên, đảm bảo cũng phải phong bì. Tôi mong Bộ Y tế dẹp được “nạn” phong bì, chấn chỉnh thái độ các y bác sĩ cho dân chúng tôi đỡ khổ”.
Vinh dự to lớn, nhiệm vụ nặng nề
Sáng 26.2, nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện K T.Ư và Bệnh viện Nhi T.Ư. Nói chuyện với đội ngũ cán bộ, y bác sĩ của 2 bệnh viện, Tổng Bí thư nhấn mạnh, người thầy thuốc có vinh dự to lớn, nhiệm vụ vẻ vang nhưng hết sức nặng nề. Tổng Bí thư chỉ rõ, muốn khám chữa bệnh tốt thì cần phải có phương tiện máy móc, cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, có nhiều thuốc tốt và đặc biệt là phải có thầy thuốc giỏi, vì vậy cần sớm giải quyết tình trạng quá tải tại các bệnh viện, bảo đảm công bằng, phục vụ tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Tổng Bí thư cũng mong muốn, đội ngũ những người thầy thuốc Việt Nam sẽ không ngừng học hỏi, trau dồi nghiệp vụ, nhất là các tiến bộ của thế giới trong điều trị, thực hiện tốt lời căn dặn của Bác Hồ: “Thầy thuốc như mẹ hiền”.
Hà Nội mới
Chống quá tải, cải thiện chất lượng khám chữa bệnh: Không phải việc riêng của ngành y tế
Tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2012 của ngành y tế, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế phải có chiến lược đầu tư và nhấn mạnh: "Năm 2013 trọng tâm với ngành y tế vẫn là chống quá tải, tăng chất lượng khám chữa bệnh và cải thiện y đức". Nhiệm vụ trọng tâm và rất khó khăn này không phải chỉ của riêng ngành y tế.
Đầu tư chưa thỏa đáng
Mặc dù trong những năm qua, một số bệnh viện và trung tâm y tế đã được xây thêm nhưng về cơ bản hệ thống y tế không thay đổi nhiều, chưa đáp ứng kịp với tốc độ phát triển dân số và sự phát sinh bệnh tật. Trước tình hình đó, các phòng khám, bệnh viện tư nhân phát triển ngày một nhiều. Mở phòng khám, xây dựng bệnh viện tư, nhà đầu tư không thể không tính đến lợi nhuận. Vì mục tiêu sống còn này, một số nơi không có cơ sở vật chất, trang bị bảo đảm chất lượng khám chữa bệnh. Ngược lại, một số cơ sở được trang bị rất hiện đại, còn hơn cả bệnh viện công, nhưng sự đầu tư ấy mang mục đích lớn hơn chất lượng khám, chữa bệnh là vì lợi nhuận. Đa số cơ sở y tế tư nhân ở trong tình trạng vừa chật chội và thiếu thốn cả cơ sở vật chất lẫn đội ngũ cán bộ y tế. Thực trạng này cho thấy, tuy xã hội hóa là một chủ trương lớn nhưng chưa nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Nhà nước mặc dù cơ sở y tế ở loại hình nào cũng là để phục vụ nhân dân.
Quan tâm thế nào?
Hiện nay, có một thực tế là nhiều bệnh viện công tuyến cuối rơi vào tình trạng quá tải do thiếu giường, thiếu nhân lực, trong khi chất lượng đào tạo của các trường y có phần không được như trước, đội ngũ những thầy thuốc có kinh nghiệm ngày càng hao hụt vì đến tuổi nghỉ hưu còn các bệnh viện tư lại sử dụng chính nguồn nhân lực này. Tăng giường bệnh thì phải thêm biên chế, bằng không, chất lượng khám chữa bệnh không thể cải thiện. Kê thêm giường, xây thêm phòng hay mở rộng bệnh viện mà thiếu nhân lực phục vụ, thì nhân viên y tế phải làm việc rất vất vả. Thêm vào đó, đồng lương quá thấp như hiện nay (lương khởi điểm của bác sỹ không bằng lương người giúp việc) đã ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần phục vụ, mà nhiều khi người ta cứ đổ cho y đức giảm sút . Bởi vậy nên chăng Nhà nước có cơ chế, chính sách cụ thể và thiết thực hơn đối với hoạt động y tế ngoài công lập như cho các bệnh viện tư mua, thuê đất để xây dựng bệnh viện; hoặc xây dựng bệnh viện rồi cho tư nhân thuê; quan tâm, chỉ đạo, quản lý, khuyến khích và ưu đãi cho các cơ sở y tế tư nhân hoạt động; ban hành các quy định pháp luật để điều chỉnh hoạt động của cơ sở y tế tư nhân theo đúng quy chuẩn quốc gia. Các bệnh viện và phòng khám tư hoạt động giống như một doanh nghiệp kinh doanh đóng thuế để nguồn thu này tái đầu tư cho y tế. Tiến tới có thể tổ chức các bệnh viện theo cơ chế "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Dưới sự điều hành của Nhà nước, chắc rằng người bệnh sẽ được phục vụ tốt hơn, chất lượng khám chữa bệnh được cải thiện, chi phí ít hơn. Như vậy việc tăng thêm bệnh viện và phòng khám tư nhân chính là điều mà Nhà nước cần phải quan tâm chỉ đạo đồng bộ và phát triển. Việc làm này không phải của chỉ riêng ngành y tế, mà cần sự tham gia của toàn xã hội, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao và hỗ trợ tích cực của Nhà nước.
Phụ nữ Việt Nam
Người thầy thuốc: Vinh quang và áp lực
Nghề y từ lâu vẫn luôn được xếp vào một trong số những nghề nguy hiểm và chịu nhiều áp lực. Người làm công tác y tế không chỉ hàng ngày phải tiếp xúc và có nguy cơ phơi nhiễm với nhiều bệnh tật mà còn thường xuyên đối mặt với những căng thẳng tột độ, khi đứng trước tính mạng, sự sống còn của người bệnh.
Tiền phong
Thêm một huyện miền núi Quảng Ngãi xuất hiện bệnh “lạ”
Ngày 26-2, bác sĩ Lê Thị Bích Liên, Phó khoa Da Liễu, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cho biết, đang điều trị 2 bệnh nhân Đinh Văn Hoàn (63 tuổi) và Đinh Thị Lơ (57 tuổi, đều trú tại xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà) có hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân (hay gọi là bệnh “lạ”). Cả hai bệnh nhân có dấu hiệu không khác gì với bệnh “lạ” ở huyện miền núi Ba Tơ trước đây. Hai bệnh nhân này nhập viện ngày 19-2 với các triệu chứng dày sừng bàn tay, bàn chân, rìa tím ở quanh nơi bị dày sừng, mệt mỏi, men gan cao … Do bệnh chưa xác định được nguyên nhân nên trước mắt hai bệnh nhân được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Sức khỏe của ông Hoàn và bà Lơ tạm ổn và đang tiếp tục được theo dõi.
Thầy thuốc hiến máu cứu người
Không chỉ khám, chữa bệnh cho bệnh nhân, nhiều y bác sĩ ở Đà Nẵng còn trực tiếp xả thân hiến máu cứu bệnh nhân trong trường hợp nguy cấp. Phòng Sinh (BV Phụ sản- Nhi TP Đà Nẵng) từ sáng sớm tấp nập sản phụ đến thăm khám, chờ sinh. Bảy giờ sáng, nữ hộ sinh chính Nguyễn Thị Thương Thương (37 tuổi) chuẩn bị kết thúc ca trực, song bất ngờ nhận ca bệnh khó. Bệnh nhân Hồng Loan (sinh năm 1976, trú Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng) sau khi sinh con bị băng huyết, mất máu nhiều. Cần máu tươi truyền gấp cho sản phụ, nhưng người nhà bệnh nhân không ai cùng nhóm máu B. Chỉ trong tích tắc, chị Thương quyết định đi vào phòng lấy máu khẩn cấp hiến máu tiếp ứng. “Sản phụ này sinh non, người suy nhược. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ làm thế nào tốt nhất, nhanh nhất để cứu sống bệnh nhân nên quyết định hiến máu”, chị Thương kể. Giờ trực, chị Thương tất bật với hàng chục bệnh nhân. Dáng người nhanh nhẹn, khuôn mặt phúc hậu, nữ hộ sinh tận tình hướng dẫn bệnh nhân, khám tim thai, đo huyết áp. Chị Thương theo nghiệp mẹ, chọn nghề nữ hộ sinh. Năm 1998, tốt nghiệp Trường CĐ Kỹ thuật Y tế T.Ư 2 (Đà Nẵng), chị Thương xin về làm nữ hộ sinh ở BV Đa khoa Đà Nẵng, rồi tách chuyển sang BV Phụ sản - Nhi. Hơn chục năm gắn bó với nghề, chị Thương có đến gần 10 lần hiến máu cứu bệnh nhân. Chị Thương nhớ lại: Hơn chục năm trước, khi mới đi làm, tôi gặp bệnh nhân bị vỡ lá lách, mất máu nhiều dẫn đến hôn mê. Thấy mình cùng nhóm máu (B) với người bệnh, tôi xin bác sĩ trực cho mình tiếp máu khẩn cấp. Sau dạo đó, mỗi lần bệnh viện phát động hiến máu nhân đạo, chị Thương đều nhiệt tình hưởng ứng. Đến nay, nữ hộ sinh này có đến 5 lần hiến máu tình nguyện, trong đó 3 lần tự nguyện hiến máu cứu bệnh nhân trong tình huống khẩn cấp. “Có lúc vào giữa ca trực, có khi gần tan ca, mệt nhưng nghĩ bệnh nhân đang cần gấp nguồn máu, tôi chỉ mong góp một phần nhỏ để cứu sống họ”, chị Thương tâm sự. Gặp nữ hộ sinh Võ Thị Kim Ngân (49 tuổi, khoa Nhi, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng), khi chị đang dọn việc nhà, chị Ngân khá bất ngờ khi có phóng viên hỏi về chuyện hiến máu cứu bệnh nhân. “Chắc ai cũng sẽ như mình cả thôi, thấy bệnh nhân bị nguy cấp thì hiến máu giúp họ, chứ không nghĩ đến chuyện được khen thưởng hay lên báo”, chị Ngân khiêm tốn. Tháng 6-2011, sản phụ Trần Thị Kiều Ly (37 tuổi, trú Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), bị đứt mạch máu sâu sau sinh, choáng váng, hôn mê. Thấy bệnh nhân cần nguồn máu tươi khẩn cấp để truyền, chị Ngân tự nguyện đăng ký cho máu. Chị Ngân kể: Tôi lúc đó mới đi kiểm tra, xét nghiệm định kỳ, máu mình phù hợp và đảm bảo cho bệnh nhân.
Nếu lấy máu ngoài phải làm xét nghiệm, mất thời gian mà tính mạng bệnh nhân đang lâm nguy. Đây không phải lần đầu chị Ngân hiến máu cứu người. Từ khi còn là sinh viên trường Y, chị Ngân nhiều lần đăng ký các đợt hiến máu nhân đạo. “Sau khi cho máu, người có mệt hơn một chút. “Cảm giác nhìn bệnh nhân dần hồi phục cứ thôi thúc tôi đăng ký hiến máu những lần sau”- chị Ngân tâm sự. Ra trường từ năm 1985, chị Ngân từng có hơn 10 năm gắn bó với nghề nữ hộ sinh nơi miền núi Quế Sơn (Quảng Nam). Ngày đó, người dân lên xây dựng kinh tế mới, mọi thứ khó khăn, thiếu thốn. Không ít cán bộ trong đoàn bị sốt rét, tử vong. Theo chị Ngân: Làm nữ hộ sinh đủ chuyện vui buồn, không ít lần chị băng đêm, vượt rừng đến nhà các sản phụ. Ở vùng cao, người dân chủ yếu sinh tại nhà. Biết chuyện, chị chạy đến phòng rủi ro... Theo gia đình về công tác ở Đà Nẵng, vào BV Đa khoa Đà Nẵng và tách sang BV Phụ sản-Nhi, chị Ngân đúc kết được nhiều kinh nghiệm: Mỗi nghề có khó khăn riêng, mình yêu thì gắn bó và thấy sự cao quý. Chiều ngày 27 – 2, nữ hộ sinh Nguyễn Thị Thương Thương và Võ Thị Kim Ngân là hai trong số 20 thầy thuốc nhận giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng” năm 2012 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức.
An ninh thủ đô
Hàng trăm bác sĩ trẻ tình nguyện về miền núi
Dự án Thí điểm đưa bác sĩ trẻ về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa mới được Bộ Y tế phát động chưa lâu, song hiện đã có hàng trăm bác sĩ trẻ tình nguyện đăng ký tham gia. Sau đề án 1816, dự án này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt trong phát triển hệ thống y tế nước nhà đến tận cấp cơ sở.
Dấn thân và cơ hội
Vào đúng Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2) năm nay, tại trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế triển khai Dự án “Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng khó khăn, biên giới hải đảo và 62 huyện nghèo”. Sự kiện này đang là đề tài được rất nhiều y bác sĩ trẻ, những sinh viên năm cuối của 4 trường Đại học Y ở miền Bắc gồm ĐH Y Hà Nội, ĐH Y Hải Phòng, ĐH Y Thái Bình và ĐH Y Thái Nguyên hết sức quan tâm. Hiện tại đã có gần 100 sinh viên của 4 trường nói trên, trong đó chỉ tính riêng trường Đại học Y Hà Nội đã có 50 sinh viên năm cuối các khoa - những bác sĩ trẻ chuẩn bị tốt nghiệp trong vài tháng nữa, đã đăng ký tình nguyện về công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo trên cả nước. Đó là chưa kể có khá nhiều bác sĩ trẻ đã ra trường, hành nghề được một thời gian cũng sẵn sàng đăng ký. Mặc dù quy định về thời gian mà dự án đưa ra khá ngặt nghèo, đó là khi tình nguyện về công tác tại các vùng khó khăn, bác sĩ nam phải công tác tối thiểu 3-5 năm, với bác sĩ nữ tối thiểu là 2-3 năm, song qua tiếp xúc với các bác sĩ trẻ thì đó không phải là trở ngại lớn. Thậm chí, rất nhiều bác sĩ trẻ gia đình có điều kiện tốt, việc thu xếp công việc sau khi ra trường không cần lo lắng, song vẫn tình nguyện về các vùng khó khăn. Chẳng hạn như câu chuyện của Đoàn Văn Biên, sinh viên năm cuối ngành đa khoa - Đại học Y Hà Nội. Vốn là người rất thích tham gia các chương trình tình nguyện, sau khi được giới thiệu về chương trình dự án nói trên, Biên đã đăng ký sẽ về công tác tại huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) và Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai) khi tốt nghiệp. “Biết ý định của em, bố mẹ em suy nghĩ rất nhiều và hiện vẫn chưa đồng ý, song em sẽ cố gắng thuyết phục thêm bố mẹ về ý nghĩa nhân văn của việc làm này” - Biên tâm sự.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, Bộ sẽ có những chính sách hỗ trợ thiết thực cho các bác sĩ trẻ yên tâm khi về công tác tại các địa bàn khó khăn, bao gồm cả hỗ trợ về tiền lương cũng như tạo điều kiện cho các bác sĩ trẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về được ký hợp đồng làm việc tại các BV công lập lớn… Ở cương vị người thầy giáo, PGS.TS Nguyễn Hữu Tú, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Y Hà Nội cho rằng, tham gia dự án là một cơ hội tốt, một trải nghiệm không dễ gì có được cho một số sinh viên ra trường như có ngay việc làm, được đào tạo miễn phí, được lựa chọn nơi trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Vẫn còn không ít âu lo
Những lời khẳng định của lãnh đạo ngành y tế, lời hứa hẹn của các nhà trường và BV đào tạo họ là cần thiết, song vẫn cần những đảm bảo có tính vững chắc hơn. Đó cũng là những tâm sự, những trăn trở nhiều nhất mà các bạn sinh viên năm cuối trường ĐH Y Hà Nội chia sẻ tại buổi tọa đàm về chủ đề này. Trò chuyện với chúng tôi, một số bác sĩ trẻ nói thẳng rằng, họ cũng rất muốn đi tình nguyện nhưng chỉ sợ “đi rồi không có đường về, bởi trong khoảng thời gian 3-5 năm mà chúng em công tác tại miền núi, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều và khi về, không biết chúng em còn thích nghi được với môi trường công tác mới hay không”.
Hoàng Quang Th., sinh viên ngành bác sĩ đa khoa - ĐH Y Hà Nội chia sẻ, em sẵn sàng đăng ký đi bất cứ nơi đâu để làm việc, để đem kiến thức, tay nghề của mình phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho người dân những vùng khó khăn. Tuy nhiên, bản thân em cũng như mọi người khi dấn thân cống hiến cũng đều mong muốn có một tương lai tốt hơn. Vì vậy, để đi đến quyết định cuối cùng cần phải “có những điều kiện” chặt chẽ hơn thì mới thúc đẩy các bác sĩ trẻ nhiệt tình tham gia chương trình này.
Sức khỏe & đời sống:
Bác sĩ trẻ xung kích: Tất cả vì sức khỏe nhân dân
Vào đúng ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), tại ĐH Y Hà Nội đã diễn ra Lễ triển khai Dự án “Thí điểm đưa bác sĩ (BS) trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)”. Chương trình do Bộ Y tế, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ VN triển khai nhằm cung cấp nguồn nhân lực y tế là BS đầy đủ về số lượng, đáp ứng được chất lượng, góp phần chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ngay tại cơ sở.Tới dự lễ triển khai Dự án mang tính đột phá của ngành y tế có đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; lãnh đạo các BV; cùng hơn 500 sinh viên trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược Thái Nguyên, Hải Phòng, Thái Bình…
Bác sĩ trẻ dấn thân
Theo báo cáo, cả nước hiện có số lượng BS của tuyến huyện chiếm 30% trên tổng số BS của cả nước (16.213/57.066 BS). Song trên thực tế, ở một số BV huyện và Trung tâm y tế huyện của các huyện nghèo thì số lượng và chất lượng của đội ngũ BS còn nhiều bất cập, một số BV chỉ có 7-8 BS, trong đó có 1-2 BSCKI (như các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu); một số Trung tâm y tế huyện chỉ có 4-5 BS, có 1-2 BSCKI (như: Bình Định, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Nghệ An, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang). Qua khảo sát tại 20 tỉnh có huyện nghèo thì hầu hết các tỉnh đều có nhu cầu sử dụng đội ngũ BS trẻ tình nguyện và mong muốn đội ngũ BS trẻ có trình độ sau ĐH về công tác tại tuyến huyện để phát triển, nâng cao năng lực hệ thống y tế, góp phần nâng cao chất lượng KCB, y tế dự phòng, giảm tải cho các cơ sở y tế hiện đang quá tải ở tuyến trên. Nhằm giải quyết những bất cập kể trên, Bộ Y tế đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và phê duyệt dự án “Thí điểm đưa BS trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)”. Phát biểu tại lễ triển khai dự án, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế đã biểu dương tinh thần xung kích tình nguyện của các BS trẻ, dám dấn thân về vùng khó khăn, biên giới, hải đảo để phục vụ dân nghèo. Bộ trưởng cho biết: “Đảng, Nhà nước, ngành y tế sẽ dành ưu tiên cho các BS trẻ tốt nghiệp loại khá, giỏi tình nguyện về phục vụ vùng khó khăn, chẳng hạn: xét tuyển họ vào làm việc ở một trong các BV trực thuộc Bộ Y tế, được đào tạo chuyên khoa I. Sau thời gian 8-10 tháng học ở cơ sở đào tạo; 6-8 tháng học ở BV tỉnh và 3-5 tháng thực hành ở BV huyện sẽ được ưu tiên xét cấp chứng chỉ hành nghề. Những BS trẻ này sẽ trở thành nguồn cán bộ được đào tạo về chuyên khoa sâu hoặc đào tạo về quản lý y tế. Ngoài ra, họ còn được hưởng các chế độ đối với cán bộ y tế làm việc tại vùng sâu, miền núi, vùng khó khăn theo Nghị định 64, đặc biệt là Quyết định số 14/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20/02/2013 về chế độ luân phiên có thời hạn đối với cán bộ y tế công lập”. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, BS trẻ tình nguyện được thụ hưởng nhiều quyền lợi, vinh dự lớn nhưng nghĩa vụ và trách nhiệm cũng hết sức nặng nề. Họ phải phục vụ tại cơ sở y tế tuyến huyện của vùng khó khăn 3 năm đối với nam và 2 năm đối với nữ, và phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, vị tư lệnh ngành y luôn đặt niềm tin các BS trẻ sẽ phát huy được truyền thống tinh thần xung kích “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”; hăng hái cống hiến sức trẻ phục vụ đồng bào ở các vùng khó khăn của Tổ Quốc.
Tất cả vì người bệnh, vì quê hương đất nước
Theo ThS. Nguyễn Bá Tĩnh, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ VN, tính đến thời điểm hiện tại đã có 33 SV đăng ký tham gia dự án. Đến năm 2016, dự án kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 500 BS trẻ tình nguyện tham gia. Ông Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam nhận định: “Dự án “Thí điểm đưa BS trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo) mở ra thêm cơ hội cống hiến để BS trẻ khẳng định năng lực, y đức của mình. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng kêu gọi thanh niên, SV y khoa phát huy cao nhất tinh thần xung kích, dấn thân của tuổi trẻ để cống hiến tài năng, sức lực cho nhân dân, cho Tổ Quốc”. Là một trong số những SV hăng hái đăng ký tham gia dự án, SV Đặng Hoàng Thạch, SV năm cuối – Trường ĐH Y Hà Nội chia sẻ: “Ngay từ khi nộp hồ sơ thi vào ĐH Y Hà Nội, em đã xác định nghề y là nghề vất vả nhưng mang một sứ mệnh cao cả. Trong quá trình học tập, chúng em nhiều lần thực tế tại các BV và thấm thía hoàn cảnh của những bệnh nhân nghèo. Hay trong những đợt đi khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con miền núi, SV y khoa chúng em càng cháy bỏng mong muốn có thể làm một điều gì đó giúp người dân tiếp cận nhiều hơn nữa với các dịch vụ y tế có chất lượng. Đây thực sự là cơ hội để tuổi trẻ chúng em có thể cống hiến, do đó, không chỉ em mà nhiều bạn trẻ khác cũng nhiệt tình hưởng ứng…”. Tại lễ triển khai Dự án, Bộ Y tế cũng đã tổ chức ký cam kết giữa Bộ Y tế, các BV tuyến T.Ư, các trường Đại học Y, các đơn vị liên quan với các BS trẻ đầu tiên được tuyển chọn tham gia Dự án.
Bác sĩ trẻ đưa tiến bộ của cuộc sống văn minh đẩy lùi hủ tục lạc hậu Phát biểu tại lễ triển khai dự án, đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã gửi lời chúc mừng các y BS và nhân viên ngành y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh: “Dự án “Thí điểm đưa BS trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)” mà Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan là hướng đi đúng đắn, phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước. Dự án không chỉ đơn thuần góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ở những vùng khó khăn mà cùng với trình độ, kiến thức của các thầy thuốc trẻ sẽ mang đến cho bà con vùng sâu, vùng xa những tiến bộ mới của cuộc sống văn minh, góp phần xóa bỏ những hủ tục lạc hậu; đưa đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước nhanh đến với đồng bào các dân tộc và thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội… Đồng chí Tô Huy Rứa đã đề nghị Bộ Y tế lưu ý một số vấn đề khi triển khai thực hiện dự án như: Lựa chọn địa bàn, phân bổ BS các chuyên ngành phù hợp gắn với chiến lược phát triển công tác y tế của các tỉnh, huyện; bảo đảm đồng bộ, gắn kết, hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau. Chuẩn bị cho BS trẻ về ý chí, tinh thần, trách nhiệm và kiến thức, kỹ năng thực hành phù hợp với điều kiện làm việc của các trạm y tế tuyến xã và BV tuyến huyện, chú ý cả kiến thức về ngôn ngữ, phong tục tập quán, kỹ năng sống, làm việc để BS trẻ có đủ tự tin nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống và điều kiện làm việc mới. Đồng thời tăng cường trang thiết bị y tế, đào tạo đội ngũ y BS tại chỗ, đảm bảo nâng cao và giữ vững chất lượng dịch vụ y tế ở các vùng khó khăn. Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nội vụ và các tỉnh, thành đảm bảo chế độ chính sách về lương, phụ cấp, nhà công vụ nhằm khuyến khích động viên BS trẻ tình nguyện. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức mạng lưới y tế từ T.Ư đến cơ sở; hoàn thiện chính sách đào tạo, tuyển dụng, đãi ngộ, quản lý nhân lực và nâng cao y đức đối với cán bộ ngành y… |
Tuổi trẻ, Thanh niên, Tiền phong
155 bác sĩ trẻ đăng ký về công tác tại huyện nghèo
Ngày 27-2, tại buổi lễ triển khai dự án đưa bác sĩ trẻ về công tác tại 62 huyện nghèo nhất nước, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết đã có 155 sinh viên y khoa năm thứ 6 (sẽ tốt nghiệp tháng 6 tới đây) đăng ký tình nguyện về công tác tại các huyện nghèo. Theo bà Tiến, đây đều là các sinh viên y khoa học lực khá, giỏi, sau khi chính thức tham gia dự án, các bác sĩ trẻ sẽ được bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tiếp nhận, đào tạo chuyên khoa trong 18 tháng, sau đó các bác sĩ trẻ sẽ về công tác tại các huyện nghèo nhất nước trong thời gian hai năm với nữ và ba năm với nam. Dịp này Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn với người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh. Theo đó, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh viên làm việc tại cơ sở khám chữa bệnh công lập đều phải tham gia luân phiên hỗ trợ, tăng cường chuyên môn cho tuyến dưới, thời hạn tối đa là một năm/đợt.
Tuổi trẻ
Kết dư quỹ Bảo hiểm y tế tại TP.HCM: Báo cáo chênh...272 tỉ đồng
UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bảo hiểm xã hội (BHXH) VN đề nghị đơn vị này quan tâm, sớm chuyển 60% tiền kết dư quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) của TP để trang bị phục vụ khám chữa bệnh cho các bệnh viện TP hiện còn thiếu cơ sở vật chất theo quy định của Luật BHYT. Văn bản này còn nêu: báo cáo của BHXH TP.HCM ngày 17-1 cho biết năm 2012 dự kiến quỹ BHYT của TP kết dư 372 tỉ đồng, không phải là 100 tỉ đồng như báo cáo của BHXH VN gửi UBND TP.HCM ngày 14-1, chênh nhau 272 tỉ đồng.
Trong văn bản này, UBND TP cũng đánh giá BHXH TP đã phát huy được tính năng động, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành. Thu BHXH, BHYT đạt kết quả cao (tăng hơn 41% so với năm 2011)... Tuy nhiên, báo cáo UBND TP, BHXH VN đánh giá BHXH TP có hạn chế là còn để nhiều đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT số tiền hơn 881 tỉ đồng; còn để xảy ra tình trạng lạm dụng quỹ BHYT tại một số cơ sở khám chữa bệnh; công tác kiểm tra nội bộ chưa tích cực.
Quảng Ngãi: hội chứng viêm da tái xuất
Sáng 27-2, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành phun hóa chất cloramin B tại xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, nơi mới phát hiện hai trường hợp bệnh “lạ” (là vợ chồng ông Đinh Văn Hoàn). Vợ chồng ông Hoàn nhập Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi với các triệu chứng giống bệnh “lạ” từng xuất hiện trên địa bàn huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi. Bác sĩ Lê Thị Bích Liên, phó trưởng khoa da liễu Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, cho biết hai bệnh nhân này được chuyển tới Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà ngày 15-2, sau đó chuyển xuống bệnh viện ngày 19-2 trong tình trạng dày sừng lòng bàn tay, bàn chân. “Kết quả hội chẩn của bệnh viện xác định đây là hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân và bệnh nhân được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế” - bác sĩ Liên nói.
Cũng tại xã Sơn Ba, theo Viện Sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng Quy Nhơn, đơn vị này vừa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi tiến hành khám và xét nghiệm sàng lọc 341 trường hợp. Qua đó chín trường hợp có men gan tăng nhẹ (một trong những triệu chứng của bệnh) nhưng chưa có biểu hiện tổn thương da.
28 năm bị bệnh "chân voi" hành hạ
Đó là anh Phạm Văn Loan (28 tuổi, dân tộc Mường), trú tại làng Hồng Sơn, xã Thúy Sơn, huyện miền núi Ngọc Lặc, Thanh Hóa. Anh Loan là con thứ sáu trong gia đình có bảy anh chị em. Ngày mới ra đời, chân phải của Loan có khối u từ bắp xuống bàn chân. Khối u này lớn dần theo tuổi của Loan. Nhà nghèo, bố mẹ, anh chị hằng ngày làm quần quật trên đồi, ruộng kiếm gạo ăn nên không ai đưa Loan đến trường. Anh Loan tâm sự: "Những ngày trái gió trở trời, khối u nặng gần 10kg ở chân tôi ngứa ngáy, đau nhức, không lê bước được. Tôi phải dùng dây thun buộc chặt quanh khối u cho máu không lưu thông để khối u tê cứng, rồi ngủ thiếp đi cho quên cơn bệnh. Dù thương mẹ, nhưng bệnh ngày càng nặng, không đi đâu xa được, tôi chỉ giúp mẹ quét dọn nhà cửa, nấu cơm nước". Anh Phạm Văn Hợp - anh trai của Loan - cho biết thêm: "Vài lần Loan bị bệnh, ra Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi Ngọc Lặc điều trị, các bác sĩ ở đây khuyên gia đình đưa Loan đi phẫu thuật, cắt bỏ khối u ở chân. Nhưng gia đình nghèo đói quanh năm, không có tiền đưa Loan đến bệnh viện tuyến tỉnh, trung ương để phẫu thuật, chữa trị bệnh...".