Ngày 25/4/2010: ngày 22/4 Báo Sức khỏe & Đời sống phát động cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng”: Nghề y đòi hỏi tận tụy và hy sinh; Chung sức để cuộc thi thành công tốt đẹp; Truyền dịch tại gia: Mạo hiểm !; Gần 4.000 cơ sở vi phạm về vệ sinh thực phẩm; Phòng, chống các bệnh do nắng nóng; Chuyện về một người lính áo trắng.
Ngày 26/4/2010:Sinh con đầu sau 30 tuổi dễ mắc ung thư; Chi trả viện phí trọn gói để giảm chi phí; Trẻ nhập viện tăng do sốt virut
Sức khỏe & Đời sống
Ngày 22/4, Báo Sức khỏe & Đời sống phát động cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng”: Nghề y đòi hỏi tận tụy và hy sinh
Ngày 22/4, báo Sức khỏe & Đời sống, Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế, Diễn đàn vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ toàn dân tổ chức buổi gặp mặt báo chí phát động Cuộc thi viết về các thầy thuốc chủ đề "Sự hy sinh thầm lặng".
Trong bài phát biểu khai mạc, Nhà thơ, BS. Trần Sĩ Tuấn Tổng biên tập Báo Sức khỏe&Đời sống, Trưởng ban tổ chức cuộc thi đã nhấn mạnh: "Nghề y là một nghề cao quý nhưng cũng là nghề đòi hỏi hy sinh và tận tụy. Sự hy sinh ấy đang diễn ra từng giờ từng phút, ở khắp mọi miền Tổ quốc thân yêu của chúng ta, từ biên giới đến hải đảo, từ thành phố đến miền núi, vùng sâu, vùng xa, ở hàng trăm ngàn nhân viên y tế dân y hay các thầy thuốc đang công tác trong các lực lượng vũ trang nhân dân. Mỗi mũi tiêm, mỗi viên thuốc, mỗi ánh mắt, bàn tay của người thầy thuốc đều chứa đựng tấm lòng nhân hậu. Khi sáng chói, lúc thầm lặng nhưng sự hy sinh của những người thầy thuốc luôn luôn đáng quý, đáng trân trọng."
Nhằm mục đích kịp thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp cao quý của các thế hệ thầy thuốc Việt Namnhững người đang ngày đêm chiến đấu để chiến thắng bệnh tật, giành lại sự sống và sức khỏe cho người bệnh, đồng thời động viên khuyến khích và phát huy bản chất tốt đẹp, qua đó làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ áo trắng trong tâm trí mỗi người dân, báo Sức khỏe&Đời sống đã xây dựng kế hoạch và được Bộ trưởng Bộ Y tế cho phép tổ chức cuộc thi viết về các thầy thuốc với chủ đề: "Sự hy sinh thầm lặng".
TS. Nguyễn Quốc Triệu, Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi, đã chủ trì buổi gặp gỡ. Cùng tham gia còn có 7 thành viên Hội đồng giám khảo - những nhà báo có uy tín, do Nhà báo Hữu Thọ Nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương làm Chủ tịch.
Nhiều năm qua, Báo Sức khỏe&Đời sống đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình là cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế, diễn đàn vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe toàn dân. Bên cạnh đó, Báo còn làm nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa với ngành và xã hội. Sau thành công của cuộc thi "Giai điệu yêu thương" năm 2008, Cuộc thi "Sự hy sinh thầm lặng" sẽ khuyến khích các nhà báo thâm nhập sâu hơn vào cuộc sống của những người thầy thuốc qua đó vừa phản ánh được những tấm gương điển hình vừa làm phong phú thêm cho báo chí nước nhà bằng các tác phẩm báo chí sâu sắc và ấn tượng.
Chung sức để cuộc thi thành công tốt đẹp
Bên lề buổi giới thiệu Cuộc thi "Sự hy sinh thầm lặng", phóng viên báo Sức khỏe&Đời sống đã ghi nhận được rất nhiều ý kiến tâm huyết của nhà tài trợ và các nhà báo với mong muốn để cuộc thi thành công nhất. Chúng tôi xin trích đăng một số ý kiến này.
Ông Nguyễn Hoàng Tuyến - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Hoàng Khang, nhà tài trợ Kim cương cho cuộc thi: Vinh dự đồng hành cùng "Sự hy sinh thầm lặng"
Là một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có liên quan đến công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, chúng tôi đã cùng Báo Sức khỏe&Đời sống đồng hành triển khai một số hoạt động xã hội liên quan đến thầy thuốc, vì vậy chúng tôi rất vinh dự khi tiếp tục đồng hành cùng Báo Sức khỏe&Đời sống tổ chức cuộc thi viết về sự hy sinh thầm lặng của các thầy thuốc, cán bộ y tế... ở khắp mọi miền đất nước phục vụ sự nghiệp cao quý chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân. Có thể nói những công việc mà các thầy thuốc ở khắp mọi miền đất nước đang làm trong cả công tác y tế dự phòng cũng như trong điều trị rất vất vả. Vì thế việc tôn vinh các thầy thuốc là vô cùng cần thiết và có ý nghĩa sâu sắc để động viên các chiến sĩ áo trắng và cũng để nhân lên các tấm gương điển hình của ngành y... Tôi cũng đã đến nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa và đã chứng kiến những khó khăn, vất vả mà các thầy thuốc đang phải hàng ngày đối mặt, vì vậy họ rất cần được xã hội chia sẻ, động viên... do đó, việc Báo Sức khỏe&Đời sống phát động cuộc thi này mang ý nghĩa rất nhân văn...
Nhà báo Hữu Oai - Thông tấn xã Việt Nam: Động lực thúc đẩy tìm những tấm gương tích cực ngành y
Tôi có điều kiện được đi nhiều nơi và đã chứng kiến nhiều sự việc cả tích cực lẫn tiêu cực trong mọi mặt của đời sống. Có thể nói rằng tìm người tốt, việc tốt, nhất là trong ngành y không phải là khó nhưng để khai thác được đầy đủ về nhân vật không dễ dàng gì. Chưa kể đến việc tuyên truyền nhằm mục đích nhân rộng những điển hình tiên tiến trên các phương tiện truyền thông có hiệu quả hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan. Cá nhân tôi rất hoan nghênh và hưởng ứng Báo Sức khỏe&Đời sống đã phát động cuộc thi viết về những tấm gương điển hình tiên tiến trong ngành y để những người làm báo có cơ hội thông tin những phát hiện của mình trong quá trình xâm nhập thực tế. Tôi cũng coi đây là cơ hội để phấn đấu tích cực hơn nữa trong việc tìm kiếm, phát hiện và phản ánh kịp thời những điều mắt thấy tai nghe về những tấm gương tích cực trong ngành y.
Nhà báo Thái Hà - Báo Tiền Phong: Cơ hội chúng tôi gửi gắm tình cảm đến người thầy thuốc
Trong quá trình tác nghiệp, tôi đã gặp rất nhiều những tấm gương y, bác sĩ có những việc làm rất đẹp và rất có tình với bệnh nhân mà không đòi hỏi bất kỳ sự đền đáp nào. Tôi thực sự khâm phục những người thầy thuốc không quản ngày đêm luôn túc trực trong bệnh viện để cứu sống người bệnh, thậm chí còn nhường cả miếng ăn, nước uống hay quần áo, chăn màn của mình cho người bệnh nghèo. Những tấm lòng nhân ái như thế rất cần được xã hội biết đến và tôn vinh. Việc báo Sức khỏe&Đời sống có ý tưởng phát động cuộc thi này, tôi rất vui mừng và ủng hộ. Cảm ơn Ban tổ chức đã cho chúng tôi có cơ hội gửi gắm tình cảm và sự trân trọng của mình với những người thầy thuốc đang ngày đêm cống hiến vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Nhà báo Nguyễn Thu Hà, Phó tổng Giám đốc Công ty Smedia: O2TV: O2TV sẽ đăng tải các tác phẩm truyền hình tôn vinh các tấm gương thầy thuốc
Tại lễ phát động cuộc thi viết về "Sự hy sinh thầm lặng" của các thầy thuốc, nhân viên y tế do Báo Sức khỏe&Đời sống phát động, sau khi nghe một số ý kiến của các nhà báo đưa ra câu hỏi đối với những tác phẩm báo hình nói về những tấm gương thầy thuốc vượt khó để đóng góp cho công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhà báo Thu Hà đã cho biết, kênh truyền hình O2TV sẽ tiếp nhận những tác phẩm báo hình về chủ đề này để phát sóng và cũng sẽ dành kinh phí trả nhuận bút cho các tác giả .
Chuyện về một người lính áo trắng
Nằm trên con đường đầy xe cộ và bụi bặm phố Phùng Hưng, quận Hà Đông nhưng Viện Bỏng Quốc gia vẫn giữ được một bộ mặt khang trang, sạch sẽ, thoáng mát hiếm có, đúng như lời nhận xét của Đoàn kiểm tra Bộ Y tế khi đến đây: Viện Bỏng là giấc mơ của Bộ Y tế. Năm nay, bệnh viện còn vinh dự lọt vào 1 trong 10 bệnh viện thân thiện trên 917 bệnh viện của cả nước. Viện cũng đã 2 lần được Chủ tịch nước phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới, bệnh viện xuất sắc của Bộ Y tế năm 2009. Có được những thành tựu to lớn ấy, không thể không kể đến những đóng góp thầm lặng của người lãnh đạo, Thiếu tướng, Thầy thuốc nhân dân, GS.TS Lê Năm - Giám đốc bệnh viện. Người lính áo trắng”, câu nói ấy thật chính xác khi nói về GS.TS Lê Năm. Bất kỳ ai khi tiếp xúc đều nhận thấy ở ông vừa toát lên tính kỷ luật, nghiêm minh, bình dị, gần gũi, sẵn sàng xả thân của người lính, vừa toát lên sự tận tụy, ham học hỏi và tấm lòng nhân hậu của người thầy thuốc. Ở tuổi gần 60, ngày nào ông cũng trực tiếp tham gia mổ những ca bệnh nặng, buổi chiều luôn về muộn hơn đồng nghiệp để xuống thăm bệnh nhân, nhiều đêm thức trắng cùng các y bác sĩ túc trực bên người bệnh.
An ninh Thủ đô
Chi trả BHYT cho người bị tai nạn giao thông: Bài 1: “ Trăm dâu” đổ đầu... người bệnh
Cùng đóng tiền tham gia BHYT, song các đối tượng bị tai nạn giao thông (TNGT) khi nhập viện gặp rất nhiều khó khăn, bế tắc trong các khâu thủ tục để được thanh toán BHYT, thậm chí rất nhiều trường hợp không được thanh toán dù họ không vi phạm pháp luật.
Quy định “hành dân”
Tại BV Xanh Pôn, trung bình mỗi ngày tiếp nhận cấp cứu điều trị cho 20-30 bệnh nhân bị TNGT, trong đó hơn một nửa bệnh nhân có BHYT. Tuy nhiên, hầu hết bệnh nhân bị TNGT khi nhập viện (dù có BHYT hay không) đều phải tự đóng các khoản tiền chi phí điều trị, đây là khoản tiền tạm ứng trong thời gian bệnh nhân chứng minh được trường hợp TNGT của mình có vi phạm pháp luật hay không. Bởi theo điều 8 của Thông tư 09/2009/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện BHYT quy định: Người bị TNGT chưa xác định được là có vi phạm pháp luật hay không thì phải tự thanh toán chi phí điều trị với cơ sở y tế.
Ông Nguyễn Văn Giang, Phụ trách giám định BHYT tại BV Xanh Pôn cho biết, với một số trường hợp bị TNGT do các nguyên nhân rõ ràng, giám định viên BHYT tại các BV căn cứ vào bệnh án của bệnh nhân và ghi chép của bác sĩ khám để có thể tự quyết định.
Chẳng hạn, với những nạn nhân TNGT là trẻ em dưới 6 tuổi, người già, các trường hợp ngồi sau xe máy khi tham gia giao thông bị tai nạn, hoặc các trường hợp bệnh nhân tự khai hay người đưa nạn nhân đến BV khai và cam kết rằng nguyên nhân tai nạn không do va quệt mà tự ngã… thì giám định viên BHYT tại các BV sẽ quyết định cho người bệnh được hưởng BHYT. Song theo ông Giang, tỷ lệ bệnh nhân bị TNGT tự chứng minh được nguyên nhân không nhiều. Đa phần họ nhập viện trong tình trạng nặng, hôn mê, người đưa bệnh nhân đến BV không đưa ra được lời khai thuyết phục về nguyên nhân bị tai nạn…
Tương tự, tại BV Việt Đức, trung bình mỗi ngày có 70-100 bệnh nhân vào cấp cứu, trong đó chủ yếu là các đối tượng bị TNGT. Vào những dịp lễ tết, lễ hội, con số bệnh nhân vào cấp cứu tăng cao, thường lên đến 130-150 bệnh nhân/ngày. Theo bà Nguyễn Thị Bích Hường, Trưởng phòng Tài chính kế toán - BV Việt Đức, số bệnh nhân bị TNGT có BHYT có giấy xác nhận không vi phạm luật và được BHYT thanh toán chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Còn lại tất cả các bệnh nhân có BHYT (chiếm khoảng 25% trong tổng số bệnh nhân nhập viện) đều phải tự thanh toán khi ra viện. Chỉ khi bệnh nhân có giấy xác nhận không vi phạm pháp luật về giao thông của cơ quan có thẩm quyền, mang chứng từ đến Bảo hiểm xã hội quận, huyện mới được thanh toán theo quy định.
Người bệnh bế tắc
Vấn đề ở chỗ, khi nào có giấy xác nhận, cơ quan nào cấp giấy xác nhận và giấy xác nhận được chuyển đến tận tay bệnh nhân, BV hay bệnh nhân phải tự đi xin giấy xác nhận của cơ quan chức năng… thì Thông tư 09 không thể hiện rõ. Phía BV cho rằng họ chỉ có chức năng điều trị, phía BHXH cũng cho rằng họ chỉ thực hiện giám định và thanh toán BHYT theo luật, do đó bệnh nhân phải tự liên hệ với cơ quan chức năng để xin giấy xác nhận.
Điều đó đẩy người bệnh vào tình thế vừa nằm trên giường bệnh vừa phải lo lắng, không chỉ phải tự chứng minh rằng mình thực hiện đúng pháp luật giao thông mà còn phải xin bằng được giấy xác nhận điều đó.
Về vấn đề này, mới đây Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp đã có văn bản chỉ rõ Thông tư 09 có nội dung gây phiền hà, bế tắc cho người bệnh. Cụ thể, Thông tư 09 quy định người bệnh phải có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền là không vi phạm pháp luật mới được hưởng BHYT, nhưng lại không chỉ rõ “cơ quan có thẩm quyền” là cơ quan nào.
Theo phân tích trong văn bản của Bộ Tư pháp, chưa có quy định rõ ràng nào về việc cơ quan công an có quyền cấp giấy xác nhận không vi phạm luật mà chỉ có thể cung cấp bản kết luận điều tra TNGT. Hơn nữa, thời gian chờ đợi để hoàn tất bản kết luận điều tra này không thể diễn ra nhanh chóng được.
Nếu áp dụng Thông tư 09, sẽ có rất nhiều người dân bị TNGT gặp khó khăn và bế tắc trong việc hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định để được hưởng BHYT, rất nhiều trường hợp có thể sẽ không được thanh toán BHYT, ngay cả khi họ không vi phạm.
Khi được hỏi về cụm từ “cơ quan có thẩm quyền” quy định tại Thông tư 09 là ai, ông Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban giám định BHYT - Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: “Cũng rất khó giải thích vì chưa có quy định cụ thể. Hiện tại để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh cơ quan bảo hiểm chấp nhận thanh toán với những trường hợp các xác nhận của đội xử lý TNGT các quận, huyện trên địa bàn”. Theo ông Thảo, hiện nay địa phương nào cũng có các đội xử lý TNGT .
Nhân dân
Phòng, chống các bệnh do nắng nóng
Trung tâm Y tế Dự phòng TP Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian gần đây, số trẻ em nhập viện tại các Bệnh viện Nhi Ðồng 1, Nhi Ðồng 2 và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới do bệnh tay - chân - miệng tăng cao, riêng Bệnh viện Nhi Ðồng 1 trong tuần qua đã điều trị khoảng 100 ca tay - chân - miệng.
Tính đến nay, thành phố có khoảng 660 trẻ em mắc bệnh tay - chân - miệng tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2009. Nắng nóng kéo dài là điều kiện cho các bệnh truyền nhiễm tăng cao: bệnh sốt phát ban, tiêu hóa, viêm não, viêm màng não, bệnh tả, tay - chân - miệng...
Theo BS. Nguyễn Ðắc Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố, hai tuần qua thành phố đã có năm ca nhiễm bệnh tả. Ðến nay, các bệnh tả và tay - chân - miệng vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng năm nay nắng nóng kéo dài, nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất cao.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Sở Y tế thành phố đã triển khai các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh có thể xảy ra trong mùa khô này. Một trong những biện pháp cấp bách là giám sát nguồn nước sinh hoạt. Hiện nay, toàn thành phố có khoảng 15% số hộ dân thiếu nước sạch, phải dùng nước từ các nguồn nước khác nhau, chưa bảo đảm vệ sinh, đó là nguy cơ lây lan các bệnh về tiêu hóa tại huyện Nhà Bè, Hóc Môn, quận bảy, quận tám, Thủ Ðức... Ðể bảo đảm nguồn nước sạch, Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố đã cung cấp hóa chất Cloramin khử khuẩn trong nước, bảo đảm an toàn cho người dân khi sử dụng. Người dân có thể tới các trung tâm y tế xã, phường để được hướng dẫn và cung cấp miễn phí hóa chất này.
Bên cạnh đó, trung tâm y tế dự phòng chỉ đạo trung tâm y tế các quận huyện, trạm y tế xã, phường khoanh vùng, tiến hành khử khuẩn môi trường những khu dân cư có nguy cơ mắc các bệnh về tay - chân - miệng ở trẻ em.
Thành phố chuẩn bị các dụng cụ, vật tư hóa chất đủ sức ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra. Kết hợp với Tháng vệ sinh an toàn thực phẩm được triển khai từ ngày 15-4 đến 15-5, Sở Y tế thành phố tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ăn uống. Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh tới từng hộ dân, các khu dân cư. Người dân cần ăn chín, uống sôi, sử dụng các nguồn thực phẩm còn tươi. Tăng cường công tác vệ sinh cá nhân, rửa tay trước khi chế biến thực phẩm và ăn uống, giữ sạch sẽ nơi ở để tránh các bệnh do vi-rút lây lan.
Tiền phong
Truyền dịch tại gia: Mạo hiểm !
Hai anh em ruột La Văn Vinh (13 tuổi) và La Văn Nghĩa (15 tuổi) ở thôn Kim Giao Nam, xã Hoài Hải , huyện Hoài Nhơn, Bình Định tử vong do truyền dịch tại nhà vừa qua, là cảnh báo cho tình trạng truyền dịch tràn lan hiện nay.
Ngày 10/4, sau khi đi học về, Đoàn Quốc Huy học sinh lớp 10K9 trường THPT Nguyễn Hữu Tiến, huyện Hóc Môn, TPHCM, thấy mỏi mệt, cảm nắng liền được người nhà đưa ra nhà thuốc mua thuốc chống cảm. Sau đó Huy được y tá yêu cầu truyền dịch để lấy lại sức. Sau 30 phút truyền dịch, Huy bị sốc nặng phải cấp cứu ở BV tỉnh Bình Dương và tử vong sau đó.
Bác sĩ Đỗ Công Tâm, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, BV Cấp cứu Trưng Vương TPHCMcho biết, không phải cứ truyền nước biển là tốt nếu không đúng chỉ định của bác sĩ, không có trang thiết bị chống sốc.
Hiện rất phong phú các loại dịch truyền như loại ngọt (Glucose), mặn (Cloruanatri) và mặn + điện giải (Lactate Ringer) và đạm (gồm nhiều loại như Amino Plasma, Alversin, Acid Amin). Chỉ định truyền loại dịch nào do bác sĩ quyết định, tùy tình trạng sức khỏe và bệnh lý của bệnh nhân.
“Phòng mạch tư, theo tôi được biết, hiện không được phép truyền dịch. Còn truyền dịch tại gia có thể gây tai biến như nhiễm trùng tại chỗ đâm kim, phù nề do kim xuyên thủng tĩnh mạch”, BS Tâm nói. “Đặc biệt, nếu truyền dịch không đúng chỉ định bệnh lý hoặc có pha hóa chất khiến cơ địa không đáp ứng, dễ dẫn đến sốc phản vệ, nguy cơ tử vong cao”.
Thanh niên
Gần 4.000 cơ sở vi phạm về vệ sinh thực phẩm
Buộc ngưng hoạt động 259 cơ sở y dược
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM vừa báo cáo tổng kết công tác thanh tra. Theo đó, qua thanh tra 17.980 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong năm 2009, phát hiện 3.840 cơ sở vi phạm.
Thanh tra đã phạt tiền 1.690 cơ sở (với số tiền phạt hơn 8,6 tỉ đồng), đình chỉ hoạt động đối với 239 cơ sở, chuyển cơ quan điều tra 6 cơ sở. Phần lớn sai phạm của các cơ sở là: sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh; dụng cụ, thiết bị không vệ sinh; không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm… Ở lĩnh vực hành nghề y, dược, qua kiểm tra 8.044 cơ sở hành nghề y, dược, và y học cổ truyền, thanh tra phát hiện 1.420 cơ sở vi phạm, phạt tiền 1.080 cơ sở (với số tiền phạt hơn 4,8 tỉ đồng), buộc ngưng hoạt động 259 cơ sở, trong đó cơ sở hành nghề y bị buộc ngưng hoạt động nhiều nhất (với 177 cơ sở).
Có giấy chứng nhận, cũng mất vệ sinh
Khu phố ẩm thực Phạm Đôn (Q.5) còn được biết đến là khu phố ẩm thực Chợ Lớn với đủ thứ món ăn của người Hoa. Các hàng quán ở khu phố ẩm thực này đều có giấy chứng nhận “vệ sinh an toàn thực phẩm”. Tại một quán bán bún thịt nướng, vừa khoe với chúng tôi “có giấy chứng nhận VSATTP”, chủ quán còn cho biết: “Cứ sáu tháng là tụi tui tập trung đi học một lần về vệ sinh, cách bảo quản thực phẩm, anh chị cứ yên tâm ăn!”. Vậy mà, điều kiện vệ sinh nơi đây cũng thật tệ, từ việc sơ chế các món ăn, nướng thịt bên lề đường với bao nhiêu xe cộ qua lại; có người thì tay vừa cầm tiền vừa bốc thức ăn...
Theo một cán bộ quản lý y tế của Q.1 thì, khu phố ẩm thực đêm Bến Thành lâu nay được triển khai làm khu thức ăn đường phố điểm của TP. Nhưng xem ra khu này không ổn lắm, có lẽ trong những ngày tới đây quận sẽ có hướng giải quyết đối với khu này .
Vệ sinh thực phẩm thời dịch tả
Nguồn lây bệnh từ hàng quán đêm
Nhu cầu ăn uống về đêm ở Sài Gòn rất lớn. Vì vậy, hàng quán phục vụ ẩm thực về đêm rất đa dạng, nhưng nhiều nơi rất không đảm bảo vệ sinh. Trong lúc dịch tả đang có nguy cơ lây lan, tình trạng này lại càng đáng quan ngại.
Ẩm thực cho khách du lịch kém
Chợ đêm ẩm thực Bến Thành (Q.1) được thành lập cách đây 8 năm (ngày 30/4/2002), nằm ngay trung tâm của TP, được xem là nét đặc trưng về văn hóa của TP, là khu ẩm thực về đêm chính thống và quy mô mà phần lớn du khách nước ngoài đến TP.HCM đều biết, ghé qua đây một lần để thưởng thức các món ăn mang hương vị Việt (với khoảng 60 món ăn của 3 miền), các món của người Hoa. Tại đây phục vụ đa dạng các món ăn dân dã, từ bún bò Huế, bánh canh, bánh cuốn, cơm hến, hải sản… tuy nhiên, điều đáng nói nhất ở khu phố ẩm thực về đêm quy mô của TP này là tình trạng kém vệ sinh. Nếu ai đã một lần ghé vào đây và ngồi gần nơi chế biến các món ăn thì sẽ hết muốn ăn. Bởi, từ khung cảnh chế biến đến đội ngũ nhân viên phục vụ, các phụ gia, phẩm màu, nguyên liệu thức ăn bừa bộn, bầy hầy rất mất vệ sinh.
Ngồi ở đây mới thấy cảnh mặt sàn cả một dãy dài của khu chế biến món ăn (do nhiều xe đẩy tay xếp lại) nước nhèm nhẹp đen sì; các dụng cụ, chén dĩa để lăn lóc; các gia vị, tương cà có màu lòe loẹt để trơ ra ngoài không che đậy; nhân viên chạy tới chạy lui bốc hốt trông không vệ sinh chút nào. Nhìn thấy cảnh đó, nên khi phục vụ đem thức ăn ra, chúng tôi không còn cảm thấy ngon lành gì nữa. Hôm sau, trước giờ phố ẩm thực đêm Bến Thành đi vào hoạt động, chúng tôi ra quan sát, thì biết được, nơi đây, mỗi hộ bán có một xe đẩy. Những chiếc xe này được gửi ở bãi xe của Bệnh viện Sài Gòn và khu vực lân cận. Đến chiều cuối ngày các chủ quán ở phố ẩm thực mới lần lượt chở từng bịch đựng các nguyên liệu chế biến món ăn ra, rồi qua bệnh viện lấy xe về. Vì “dã chiến” như thế nên dụng cụ chế biến thức ăn rất sơ sài và nhếch nhác.
Ẩm thực cho khách bình dân càng tệ
Chạy dọc con đường Nguyễn Nhữ Lãm (Q.Tân Phú) là hàng loạt các điểm ăn đêm, từ cơm, phở, hủ tíu, miến, cháo đến phá lấu, súp, há cảo, bánh cuốn... kéo dài mấy trăm mét. Người thích ăn vặt mà lạc vào đây thì như cá gặp nước vì gọi món gì cũng có. Tuy chỉ là tự phát, nhưng từ lâu con phố ẩm thực đêm này là nơi phục vụ cho rất đông thực khách từ sáng đến khuya, với giá cả bình dân. Mỗi hộ bán chỉ trên diện tích vài mét vuông, từ chế biến đến rửa chén dĩa... Các chị bán hàng ở đây thường dùng tay trần để bốc thức ăn, có điểm bán, họ kê cả chiếc bếp nấu ngay trên miệng cống thoát nước. Nước rửa dụng cụ chế biến, chén bát đổ ra đường lầy lội, trông thật mất vệ sinh. Từ nhân viên phục vụ đến dụng cụ chế biến thức ăn… đều nhếch nhác. Vậy mà mọi người vẫn vô tư ăn uống một cách ngon lành.
Vào trung tâm một chút, tình trạng mất vệ sinh ở những khu ăn uống về đêm có nơi còn hơn nữa. Điển hình như các khu ăn uống dọc tuyến đường ven kênh Nhiêu Lộc (thuộc Q.3) có nơi buôn bán thức ăn gần xe lấy rác. Nhiều điểm bán mặt bằng bé tí, nên việc chế biến, chiên xào buộc phải đặt kế nhà vệ sinh; “đầu bếp”, người phụ bàn không ai quan tâm đến vệ sinh thực phẩm. Và hình như ngay cả thực khách của những nơi này cũng không mấy quan tâm đến vệ sinh thực phẩm, cho nên thâu đêm, lúc nào cũng có đông người ăn uống; khách khứa rất tấp nập. Có nơi ngồi lấn chiếm ra cả lòng đường; tiếng cụng ly rôm rả hằng đêm.
Gia đình & Xã hội
Sinh con đầu sau 30 tuổi dễ mắc ung thư
3 nhóm phụ nữ có nguy cơ mắc ung thư vú cao là: Nhóm có mẹ hoặc chị/ em trong gia đình mắc ung thư vú; nhóm không có con và nhóm có con đầu lòng sau 30 tuổi.
TS Nguyễn Bá Đức, Viện trưởng Viện nghiên cứu phòng chống ung thư cho biết, 3 nhóm phụ nữ có nguy cơ mắc ung thư vú cao là: Nhóm có mẹ hoặc chị/ em trong gia đình mắc ung thư vú; nhóm không có con và nhóm có con đầu lòng sau 30 tuổi. Do đó, chị em cần đến BV chuyên khoa thăm khám ngay nếu thấy những biểu hiện bất thường như: Vùng ngực xuất hiện cục bướu (thường không đau), núm vú bị lệch, tiết dịch bất thường hoặc ra máu, hạch nổi trong nách...
Nên đi khám sức khỏe định kỳ khoảng 6 tháng/lần để phát hiện và điều trị kịp thời nếu mắc bệnh.
Chi trả viện phí trọn gói để giảm chi phí
Ông Đặng Văn Chính, Giám đốc BV Thanh Nhàn (Hà Nội) cho biết, BV đang thực hiện thí điểm đề án chi trả viện phí trọn gói ở chuyên khoa Sản, Ngoại tổng hợp, Nội tổng hợp và Nhi.
Qua 4 tháng triển khai (từ ngày 1/12/2009) đến nay đã có 399 bệnh nhân ra viện được tính viện phí theo hình thức này, trong đó có 341 bệnh nhân BHYT và 58 bệnh nhân không có BHYT.
Đề án đã giúp bệnh viện chủ động hơn trong công tác quản lý, điều hành; giảm bớt phiền hà cho nhân dân trong việc thanh toán, làm thủ tục nhập và ra viện; góp phần giảm ngày điều trị trung bình, giảm chi phí cho bệnh nhân.
Trẻ nhập viện tăng do sốt virut
BS Hoàng Minh Thu - Trưởng khoa Nhi BV Xanh-Pôn (Hà Nội) cho biết, mỗi ngày khoa tiếp nhận 500 - 600 bệnh nhi, trong đó khá nhiều trẻ bị sốt virus.
Phần lớn bệnh nhi nhập viện có triệu chứng sốt từ 38 - 40 độ C, có trường hợp sốt đến 41 độ C, kèm theo các triệu chứng như viêm đường hô hấp, đau đầu, mệt mỏi, ho, sổ mũi. Đáng chú ý là nhiều bệnh nhi được bố mẹ tự điều trị bằng kháng sinh khi có sốt nên nhập viện bị thêm tiêu chảy do tác dụng phụ của kháng sinh.
Theo thống kê của Bệnh viện Nhi T.Ư, tuần qua mỗi ngày có tới hơn 2.000 bệnh nhi tới khám và điều trị, có ngày lên tới 2.500 cháu, tăng gần 1.000 bệnh nhi so với ngày thường.
TS Trần Như Dương - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư cho hay, thời điểm dịch sốt virus hoành hành thường là mùa đông xuân. Nhưng do thời tiết hiện nay ở miền Bắc độ ẩm không khí rất cao, thay đổi thất thường nên các loại virus phát triển mạnh, làm gia tăng bệnh nhân mắc các bệnh lây qua đường hô hấp
Phẫu thuật miễn phí 100 trẻ hở vòm miệng
Chương trình phẫu thuật "Vì nụ cười trẻ thơ" được tiến hành từ ngày 24 - 30/4/2010. Nhằm mang lại nụ cười và cơ hội về tương lai tươi sáng cho những trẻ em kém may mắn, được sự tài trợ của Trung tâm tư vấn hỗ trợ nụ cười Việt Nam (OSCA), Quỹ BTTE Nghệ An đã phối hợp cùng với Bệnh viện 115 tổ chức khám và phẫu thuật miễn phí cho 100 trẻ em bị khe hở môi, hở vòm miệng trên địa bàn tỉnh.
Chương trình phẫu thuật "Vì nụ cười trẻ thơ" được tiến hành từ ngày 24 - 30/ 4/2010.
Tuổi trẻ
Thành lập Cục Quản lý môi trường y tế
Từ ngày 1/5, Cục Quản lý môi trường y tế Bộ Y tế chính thức đi vào hoạt động. Đây là cơ quan được tách từ Cục Y tế dự phòng và môi trường theo nghị dịnh 22/2010 của Chính phủ sửa đổi chức năng, cơ cấu của Bộ Y tế, có nhiệm vụ quản lý nhà nước về vệ sinh môi trường ngành y tế. Đây cũng là lần đầu tiên Bộ Y tế có cơ quan quản lý chuyên trách về môi trường.
Dịp này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Nga, nguyên cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường, làm cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế. Các phó cục trưởng gồm ông Trần Đắc Phu, bà Trần Ngọc Lan và bà Nguyễn Thị Liên Hương.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn sẽ kiêm nhiệm vị trí cục trưởng Cục Y tế dự phòng, phó cục trưởng gồm các ông Nguyễn Văn Bình, Trần Thanh Dương và Phan Trọng Lân.