Đạo diễn-Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Nhật Minh
Đạo diễn-Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Nhật Minh là con trai của Cố Giáo sư Đặng Văn Ngữ. Giáo sư Đặng Văn Ngữ là người sáng lập và cũng là Viện trưởng đầu tiên của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng, quê quán ở An Cựu, thành phố Huế, sinh ngày 04/04/1910 và hy sinh ngày 01/04/1967 cùng với một số đồng nghiệp sau trận đánh bom ác liệt tại chiến khu Hòa Mỹ, thuộc xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế trong lúc từ miền Bắc vào chiến trường miền Nam, trực tiếp với thực địa của vùng sốt rét lưu hành để làm nhiệm vụ nghiên cứu vaccin phòng bệnh sốt rét. Giáo sư đã được Đảng và Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Anh hùng Lao động, Liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chống Mỹ cứu nước. Mặc dù không theo nghề nghiệp của cha nhưng Đạo diễn Đặng Nhật Minh đã trưởng thành và nổi tiếng trong ngành điện ảnh với những bộ phim hay như Nguyễn Trãi, Thị xã trong tầm tay, Bao giờ cho đến tháng Mười, Trở về, Cô gái trên sông, Thương nhớ đồng quê, Hà Nội-Mùa đông 46, Mùa ổi .... Đạo diễn đã được tặng nhiều giải thưởng lớn như Giải thưởng “Nikkei Asia Prize” về văn hóa, Giải thưởng “Thành tựu trọn đời vì những đóng góp nổi bật cho điện ảnh châu Á”, Giải thưởng Bông Sen Vàng, Bông Sen Bạc và nhiều Giải thưởng khác ....
Giáo sư Đặng Văn Ngữ và Bác sĩ Đặng Thùy Trâm  |
Bác sĩ Đặng Thùy Trâm |
Xuất phát từ tấm lòng kính mến, hy sinh cao cả đối với người cha và cảm xúc từ cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm đã được rất nhiều người ở mọi lứa tuổi đọc như là một sự kiện văn hóa của Việt Nam trong năm 2005. Đạo diễn Đặng Nhật Minh đã bắt tay vào việc viết kịch bản phim để thực hiện dự án đưa cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm lên phim theo chủ trương và khuyến khích của Cục Điện ảnh Việt Nam mặc dù trước đó Đạo diễn không biết đến chủ trương và sự khuyến khích này. Có một cái gì đó gắn kết thân thương, thiêng liêng giữa Giáo sư Đặng Văn Ngữ và Bác sĩ Đặng Thùy Trâm mà chính Đạo diễn Đặng Nhật Minh bằng cả tấm lòng tôn kính đã thực hiện kịch bản phim này. Giáo sư Đặng Văn Ngữ, Bác sĩ Đặng Thùy Trâm đều là người con của quê hương Thừa Thiên Huế, cùng mang họ Đặng và cùng nghề nghiệp y khoa, một là người thầy và một là người học trò, cả hai cùng lên đường vào chiến trường miền Nam để làm nhiệm vụ và đã anh dũng hy sinh, cả hai đều được truy tặng Liệt sĩ, danh hiệu Anh hùng. Bàn thờ cùng di ảnh của Giáo sư Đặng Văn Ngữ và Bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã được gia đình thờ tự tại từ đường trên đường Đặng Văn Ngữ và đường Mai Thúc Loan, thành phố Huế. Bằng sự cảm xúc đối với người cha Đặng Văn Ngữ và đối với một người xem như là người em gái trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Đạo diễn Đặng Nhật Minh đã hoàn thành kịch bản phim để chuẩn bị cho phim được quay và trình chiếu trong thời gian tới.
Nhật ký Đặng Thùy Trâm và phim “Đừng đốt, bên trong đã có lửa” |
Nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh đạo diễn bộ phim “đừng đốt, bên trong đã có lửa” |
Đọc cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm và được biết rằng sở dĩ cuốn Nhật ký này được tồn tại từ ngày Bác sĩ Đặng Thùy Trâm hy sinh (22-06-1970) tại Đức Phổ, Quảng Ngãi cho đến ngày kỷ niệm 30 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-04-2005) nó mới trở về với gia đình cũng là do những tấm lòng thể hiện trong bài viết của Bà Đặng Kim Trâm, người em gái của Bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Theo quy định của quân đội Mỹ, mọi tài liệu của địch thu được trên chiến trường phải chuyển lại cho bộ phận quân báo nghiên cứu. Hôm đó Fred (một cựu binh Mỹ) thu nhặt được rất nhiều tài liệu. Cùng với thông dịch viên người Việt, Fred chọn lọc các tài liệu có giá trị quân sự, số còn lại họ vứt vào đống lửa để thiêu hủy. Fred đang đốt những tài liệu loại bỏ thì Thượng sĩ Nguyễn Trung Hiếu, thông dịch viên của đơn vị cầm một cuốn sổ nhỏ đến cạnh anh và nói: “Fred, đừng đốt cuốn sổ này. Bản thân trong nó đã có lửa rồi”. Fred chưa hiểu đó là cuốn sổ gì nhưng vẻ xúc động của Hiếu và việc Hiếu có thể kính trọng cả đối phương tác động rất mạnh đến anh, Fred bỏ cuốn sổ vào túi ..... Rồi như một định mệnh, mấy tháng sau Fred nhận được cuốn nhật ký thứ hai của nữ bác sĩ do Nguyễn Trung Hiếu đem về .... Cuốn "Nhật ký Đặng Thùy Trâm" đã được tồn lại một cách như vậy. Xuất phát từ sự tồn tại này, có lẽ Đạo diễn Đặng Nhật Minh lấy đó làm cơ sở viết kịch bản phim với đầu đề “Đừng đốt, bên trong đã có lửa” nhằm đưa cuốn nhật ký lên phim để phản ánh về cuộc đời và hành trình của Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân-Liệt sĩ-Bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Kịch bản phim đã hoàn thành, bây giờ chỉ còn chuẩn bị cho việc phân cảnh, chọn nhân vật, quay, sản xuất và phát hành bộ phim này. Mong rằng phim “Đừng đốt, bên trong đã có lửa” của Đạo diễn-Nghệ sĩ Nhân Dân Đặng Nhật Minh sớm được trình chiếu với sự chờ đợi được xem của nhiều thế hệ con người Việt Nam.