Báo Lao động đã đăng bài viết của tác giả Dương Hà với đầu đề “Cô học trò xứ Huế chinh phục Cambridge”, đây là niềm tự hào rất lớn của Sinh viên Việt Nam. Ban Biên tập website xin được giới thiệu cùng bạn đọc về một trong những học sinh có tên là Nguyễn Bảo Quỳnh Nga được vinh danh tại Cambridge Tutors College (CTC), một trường dự bị đại học hàng đầu của Anh quốc. Sau khi tốt nghiệp CTC, cô sinh viên “dân Quốc Học Huế chính cống” tiếp tục sở hữu suất học bổng toàn phần trị giá 23.450 bảng Anh (hơn 700 triệu đồng Việt Nam) để theo học ngành y tại Trinity College thuộc Đại học Cambridge. Quỳnh Nga là học sinh Việt Nam đầu tiên theo học ngành y tại ngôi trường danh giá này.
“Top 5” của Cambridge Tutors College (CTC)
Thầy trò trường Quốc Học Huế không ai là không biết “tiếng tăm” của anh em Thái Bảo, Quỳnh Nga. Anh trai của Quỳnh Nga là Thái Bảo, Á quân trong chương trình “Đường lên đỉnh Olympia năm 2005”, hiện nay là sinh viên Trường Đại học Y Dược Huế. Quỳnh Nga cũng theo đuổi ngành y không hẳn vì “con nhà nòi” (Bố của Quỳnh Nga là Gs. Ts. Nguyễn Văn Thái, một bác sĩ chyên khoa đầu ngành về ngoại khoa chấn thương, chỉnh hình tại Huế). Khi được Hội đồng tuyển sinh Trinity College hỏi vì sao chọn ngành y, cô nhoẻn miệng cười giản dị: “Từ bé, tôi được cùng ba sang Mỹ, Pháp, tiếp xúc với các nhà y học hàng đầu thế giới. Tôi nhìn thấy niềm hạnh phúc trong mắt ba sau mỗi ca mổ thành công ... Ý định trở thành bác sĩ giỏi như ba đã ngấm vào tôi từ ngày ấy. Ngành y là khoa học và cũng là nghệ thuật, bởi người bác sĩ cần có trí tuệ và tâm hồn để gửi gắm vào nghề nghiệp tất cả niềm đam mê, nhẫn nại và sự tận tâm”.
Suất học bổng bán phần A-level tại CTC đến với tay Quỳnh Nga vào cuối năm lớp 10 khi cô đang là ứng viên sáng giá Đội tuyển Olympic Quốc tế môn Hóa học của trường. CTC có số lượng học sinh hạn chế với hơn 300 người, trong đó du học sinh chiếm khoảng 50%. Quỳnh Nga bắt nhịp cuộc sống khá nhanh, học thoải mái nhưng cạnh tranh cũng vô cùng khốc liệt vì mục tiêu của nhiều học sinh là suất học bổng toàn phần tại một trong 31 trường học thuộc Đại học Cambridge. Hai năm dự bị tại CTC, Quỳnh Nga luôn xếp “top 5” của trường. Với bốn điểm A tuyệt đối cho kết quả thi, cô học trò nhỏ xứ Huế đàng hoàng sở hữu suất học bổng toàn phần vào Trinity College để theo học ngành y từ tháng 2/2008.
“Tớ muốn đến Việt Nam”
Rất nhiều du học sinh tại CTC và Trinity College đã thốt lên như vậy khi tiếp xúc với Quỳnh Nga cùng Hội Sinh viên Việt Nam nổi tiếng “lắm trò” tại Cambridge. Chưa đến 40 thành viên song hoạt động của Hội gây không ít tò mò cho bạn bè toàn trường. Vừa chân ướt chân ráo nhập học, Quỳnh Nga nhanh chóng trở thành Hội viên nổi bật, tham gia văn nghệ, từ thiện ... Cô bạn nhỏ hào hứng khoe: “Tháng tới, Hội sẽ ra mắt website riêng và tổ chức lễ hội ẩm thực Việt Nam trong khuôn viên Cambridge”. Nguyên Hiệu trưởng CTC, ông David Wilson, trong dịp Lễ Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường đã nói: “Dù là một đất nước bé nhỏ và xa xôi nhưng mỗi năm có 90% sinh viên Việt Nam lọt vào các trường đại học bậc nhất ở Anh. Sinh viên Việt Nam đã khẳng định tài năng và bản lĩnh của mình”.
Kỷ niệm khó quên nhất của Quỳnh Nga có lẽ là tiết mục “mặc bà ba chơi piano” trong đêm “International Evening” cuối năm 2007. Trong tà áo bà ba dịu dàng, tiếng dương cầm bài “Ở trọ”, “Biết đâu nguồn cội” (Trịnh Công Sơn) của Quỳnh Nga vang lên; cả sân trường lắng lại rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Quỳnh Nga còn lập ban nhạc gồm violin, guitar và piano, quán quân giải bóng bàn nữ và cả nam toàn trường. Hiện nay Quỳnh Nga là tay vợt cự phách có mặt trong đội tuyển bóng bàn Cambridge. Cô còn tham gia nhiều hoạt động tình nguyện tại địa phương như giao báo, đưa thức ăn và thăm hỏi người già neo đơn.
|
Quỳnh Nga hoạt động tình nguyện trên đường phố Cambridge |
Ấn tượng tốt đẹp về những sinh viên Việt Nam giỏi giang, năng động và thân thiện tại Cambridge đã ghi dấu ấn trong lòng bạn bè quốc tế. Họ đã dành cho Quỳnh Nga, cho du học sinh Việt Nam những món quà tinh thần cảm động đến bất ngờ: Một người bạn Latvia chuyên ngành sử học trình bày lưu loát về lịch sử Việt Nam bằng chính tiếng Việt Nam trước toàn trường, một cậu bạn người Pháp trong đêm diễn của Hội Sinh viên Việt Nam đầu năm đã ôm đàn guitar và ngân nga bài “Đêm thấy ta là thác đổ”, tuyệt phẩm của Trịnh Công Sơn để tặng Quỳnh Nga và những người bạn Việt Nam đáng mến ...
Hai năm ở “homestay” (ở tại nhà dân) theo chương trình của CTC, Quỳnh Nga sống với gia đình Anh quốc truyền thống. Năm đầu tiên xa bố mẹ, xa Việt Nam nhưng bù lại cô bé đước ấp ủ trong sự trìu mến và bao dung của gia đình mới. Dịp Giáng sinh, bố nuôi Andrew tặng Quỳnh Nga một chiếc ô xinh xắn cùng lới nhắn: “Hãy mang theo ô mỗi khi ra đường con nhé, vì trời thường có mưa bất chợt !”. Cô đã bật khóc vì hạnh phúc khi nhận tình cảm thân thương của bố nuôi từ nơi xứ người ... Trong thâm tâm của cô bạn nhỏ này, luôn dành tình cảm rất lớn cho quê hương Huế. Kết thúc câu chuyện, cô thủ thỉ: “Trong một tiết học giao lưu văn hóa tại CTC, mình đã dành nửa tiếng đồng hồ để trình chiếu nhiều bức ảnh và video clip giới thiệu về Cố đô Huế, về bề dày lịch sử, văn hóa, các dịp lễ hội và các món ăn Huế ...”. Mọi lúc, mọi nơi, cô sinh viên xứ Huế luôn muốn nhắn nhủ với bạn bè quốc tế tại Cambridge rằng: Chúng mình tự hào là Sinh viên Việt Nam !