Nếu ai đến thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng thuộc khu vực Tây Nguyên; nên viếng thăm đỉnh núi Lang Biang để biết thêm câu chuyện về tình yêu lãng mạng của một đôi nam nữ người dân tộc thiểu số tại nơi đây đã đi vào huyền thoại để đấu tranh cho tinh thần đoàn kết các dân tộc.
Ngày xưa tại vùng núi này, có người con trai tên Lang, Tù trưởng của bộ tộc Lát; thương người con gái tên Biang, con gái của Tù trưởng bộ tộc Chil. Do khác nhau về bộ tộc nên nàng Biang không cưới được chàng Lang. Vì vậy hai người đành lấy cái chết để giữ trọn tình và để phản đối luật tục khắt khe.
Khi Lang và Biang mất, cha của Biang hối hận nên đã thống nhất các bộ tộc người Lát, Chil, Sré... thành chung một dân tộc K’Ho. Từ đó thanh niên nam nữ các bộ tộc dễ dàng yêu nhau, cưới nhau. Mộ của hai người dần trở thành hai ngọn núi cao nằm cạnh nhau và dân làng đặt tên cho ngọn núi này là núi Lang Biang.
Sau đây là một số hình ảnh chụp từ ngọn núi Lang Biang:
 |  |
Đường lên ngọn núi Lang Biang | Tượng của chàng Lang và nàng Biang trên đỉnh núi |
| |
Độ cao đỉnh núi Lang Biang 1950 mét, trùng năm sinh của tác giả | Từ đỉnh núi Lang Biang ngắm nhìn về thành phố Đà Lạt |
Ngoài huyền thoại về núi Lang Biang, thành phố Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng tự hào là thành phố của các loài hoa, có nhiều thắng cảnh đẹp và có lẽ cũng thành phố duy nhất trên cả nước với đặc điểm ở những giao lộ không nhìn thấy các trụ đèn xanh-vàng-đỏ báo tín hiệu giao thông đường bộ. Đến đây để cảm nhận một thành phố yên lành với khí hậu mát mẻ hầu như quanh năm và con người hiền hòa, nhân hậu.