|
(ảnh trong bài sưu tầm từ mạng) |
Cảm nhận từ bài thơ “Đi tìm cái nửa của tôi” của Anh Thi
Đọc bài thơ“Đi tìm cái nửa của tôi” của Anh Thi nhiều người cho là rất hay; phải chăng đó là tâm sự khi đang muốn đi tìm cái nửa kia của mình ? Người ta nói Thượng đế đã cho từng cập uyên ương gặp nhau để nên vợ nên chồng âu cũng là duyên số, sự sắp đặt của thượng đếví như trong một rổ chứa đầy các nửa quả cà, mỗi nửa quả cà tượng trưng cho một nửa tình yêu. Khi Thượng đếsóc rổ quả cà lên cho các nửa quả cà có cơ hội gặp nhau theo sác xuất, nếu hai nửa quả cà gặp nhau thật khít thì đó mới là một tình yêu đích thực và mẫi mãi bền lâu. Tuy nhiên trong số quả cà đó vẫn còn những nửa chưa thật khít với nhau, kẽ hở còn đó, họ không hẳn hợp nhau vì một lý do nào đó mà phải ghép cặp. Trong quá trình sống bên nhau những kẻ hở được dần dần lắp đầy và họ lại tìm được ở nhau những tâm đầu hợp ý. Trái lại cũng có những kẽ hở ngày càng phát triển thêm, những bất đồng từ nhận thức và sở thích, rồi quan trọng hơn là những tình cảm chân thành từhai con tim, sự rung động đang dao động tắt dần. Họ sống bên nhau bằng tình cảm gượng ép, hoặc đôi lúc phải cam chịu. Tất cả những điều đó họ luôn muốn đi tìm cái nửa của mình còn lại, đôi khi chỉ là hão huyền hoặc vô vọng.
“ Tôi đi tìm cái nửa của tôi Nhưng tìm mãi đến bây giờchưa thấy Tình yêu của tôi ơi, em là ai vậy Sao để anh tìm, tìm mãi tên em”. Thế rồi trên sân ga, trên đường phố có biết bao nhiêu đôi trai gái họ đã và đang yêu nhau, nhưng không biết cái quả cà đó có phải đã thật khít chưa? Hay họ không cần biết và vẫn chấp nhận ư ? Chiều dần buông thành phố vào đêm Sân cỏ hàng cây từng đôi ríu rít Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết Nửa của mình hay nửa của ai? Nhiều khi họvẫn đitìm dẫu biết rằng suốt đời sẽ không tìm thấy, nhưng vẫn đi tìm và không lấy nửa của ai làm nửa của riêng mình. Thật là kiên quyết, thật là sòng phẳng và không được phép lầm tưởng: Tôi đi tìm cái nửa của tôi Và có thể suốt đời không tìm thấy Nếu chẳng có em, tôi đành sống vậy Không lấy của ai làm nửa của riêng mình Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn Nhưng đích thực tình yêu chỉ duy có một Nên nhiều lúc tưởng rằng mình đã gặp Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu Không phải của mình, không phải của nhau Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng Là đúng sai trong tìm nửa của riêng mình |
Vâng trên cõi đời này, tình yêu thật là vĩ đại, thật là đẹp đẽ và cũng là một động lực mãnh liệt trong cuộc sống. Có lẽ cũng rất nhiều người đã tìm được được “cái nửa của mình” và đâu đó cũng có những người ngày đêmvẫn đang đi tìm cái nửa còn lại của mình nhưng chỉ có điều chưa nhận ra nhau Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm Và có thể trên đường đời đâu đó Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế Chỉ có điều chưa nhận ra nhau |
|