Bác sĩ Đoàn Văn Tập-Trưởng Khoa Sinh Hóa, Bệnh viện tỉnh Hải Dương từng có 10 năm công tác tại Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn và Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên(1975-1985), không bao giờ quên được một thời trai trẻ nhưng cũng đầy khó khăn của mình với dải đất miền Trung. Nhân ngày Hiến chương Nhà giáo 20-11, từ TP. Hải Dương xinh đẹp, BS. Tập đã gửi gắm tâm sự của mình về các cán bộ nữ của Viện qua những vần thơ mộc mạc chân thành.
Mười năm ngày ấy-một chặng đường
Gian nan kiêu hãnh đầy tình thương.
Quãng đời trai trẻ bao mơ ước
Em còn nhớ không ? Hỡi người thương ?
Gió bụi mù trời đất Tây Nguyên
Sự nghiệp tình yêu một con thuyền
Duyên phận miền Trung thuyền xuôi xuống
Ý nguyện ngày đầu vẫn giữ nguyên.
Đất nước ngày đó đâu bình yên
Hết miền Duyên hải đến Tây Nguyên
Bệnh dịch khắp nơi dân lo lắng
Cùng em giữ vững một con thuyền
Xa em anh trở lại cố hương
Có chùm khế ngọt, có người thương
Đôi khi ao ước thành mây trắng
Tìm lại ngày xưa-một chặng đường.
|  |
| Một góc tỉnh Hait Dương-Nơi | BS. Đoàn Văn Tập sinh sóng và làm việc |