Đứa trẻ “mang thai hộ” đầu tiên ra đời; 2,25 triệu USD chăm sóc mắt miễn phí với người dân; Người bệnh sẽ được mặc cả?; Sẽ liên tục có các em bé từ “mang thai hộ”; Từ quý III-2016: Đưa vắc xin bại liệt dạng tiêm vào chương trình tiêm chủng mở rộng; Chủ động ngăn chặn thực phẩm “bẩn”; Ngành Y tế: Hướng tới chất lượng, hiệu quả và công bằng; Xuất cấp trang thiết bị y tế để phòng chống dịch bệnh
Nông thôn ngày nay
Đứa trẻ “mang thai hộ” đầu tiên ra đời
Ngày 21/1, BV Phụ sản TƯ cho biết, đích thân GS TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia sẽ trực tiếp thực hiện ca mổ lấy thai từ người mang thai hộ vào ngày 22/1. Người mang thai hộ là một bà mẹ quê ở Hà Nam. Chiều 21/1, sản phụ đã nhập viện để được khám sức khoẻ và làm các thủ tục để chuẩn bị phẫu thuật. Đây là em bé đầu tiên được công nhận là em bé 'mang thai hộ' kể từ sau khi Luật Hôn nhân gia đình sửa đổi cho phép các cặp vợ chồng hiếm muộn (người mẹ không thể mang thai vì sức khoẻ) có thể nhờ họ hàng (trong phạm vi 3 đời) mang thai hộ, có hiệu lực từ 1/1/2015.
2,25 triệu USD chăm sóc mắt miễn phí với người dân
Ngày 21.1, tại TP.Cần Thơ, 3 tổ chức phi chính phủ là Orbis International (Mỹ), Helen Keller International (Mỹ), Eye Care Foundation (Hà Lan) phối hợp với Ngân hàng Quốc tế Standard và Charter (SCB), UBND TP. Cần Thơ tổ chức lễ công bố Dự án Chăm sóc mắt tại Việt Nam 2016-2018 gồm 2 gói dự án: “Chăm sóc Nhãn nhi và người lớn tuổi tại khu vực ĐBSCL”, và “Chăm sóc mắt học đường”. 2 gói dự án này được triển khai tại 3 tỉnh là Hải Dương, Đà Nẵng và Tiền Giang. Dự án do Ngân hàng Standard Chartered tại Việt Nam và các đối tác tài trợ, với mục tiêu mang dịch vụ chăm sóc mắt đến cho 2,2 triệu người dân địa phương. Tổng kinh phí thực hiện là 2,25 triệu USD. Trong đó, dự án “Chăm sóc Nhãn nhi và người lớn tuổi tại khu vực ĐBSCL” sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc mắt toàn diện và có chất lượng cho trẻ em, tầm soát và điều trị bệnh võng mạc trẻ sinh non, quản lý tật khúc xạ học đường và lão thị cho người lớn tuổi ở khu vực ĐBSCL.
Người bệnh sẽ được mặc cả?
Từ 1.3, giá viện phí các dịch vụ giống nhau sẽ có cùng một mức giá ở tất cả các hạng BV, các tỉnh. Chỉ có tiền khám, tiền ngày giường được định giá theo hạng bệnh viện. Từ 1.3, 1.887 dịch vụ y tế sẽ đồng loạt tăng giá. Tuy nhiên, giai đoạn này mới cộng thêm tiền phụ cấp trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật vào giá dịch vụ nên vẫn chưa có sự thay đổi nhiều. Chỉ có các ca phẫu thuật đòi hỏi nhiều bác sĩ phẫu thuật mới có gia tăng đáng kể (cao nhất là hơn 1,2 triệu đồng/ca mổ). Trong tháng 3, một số dịch vụ hầu như không thay đổi hoặc thay đổi rất ít do mới chỉ cộng thêm tiền phụ cấp trực. Nhưng từ 1.7, sau khi cộng thêm cả tiền lương trả cho cán bộ y tế vào viện phí thì viện phí sẽ thay đổi mạnh mẽ. Có nhiều dịch vụ tăng từ 2-5 lần, tuy nhiên về cơ bản là tăng khoảng 30% so với mức viện phí hiện nay. Cụ thể, tiền khám bệnh tại tháng 3 vẫn không thay đổi so với khung giá “kịch trần” quy định trong TT 04 của Bộ Y tế mà hiện các BV đang áp dụng. Tiền khám bệnh trong tháng 3 ở BV hạng 1 vẫn là 20.000 đồng/lượt khám; BV hạng 2 là 15.000 đồng, BV hạng 3 là 10.000 đồng, BV hạng 4 là 7.000 đồng. Đến tháng 7, tiền khám sẽ tăng lên tương đương các hạng BV là 39.000 đồng; 35.000 đồng, 31.000 đồng và 29.000 đồng. Còn tiền giường bệnh có sự thay đổi mạnh mẽ. Tháng 3, tiền giường điều trị hồi sức tích cực ở BV hạng đặc biệt tăng từ 335.000 lên 354.000 đồng, còn tháng 7 tăng lên 677.000 đồng/người, BV hạng 1 là 354.000 và 632.000 đồng; BV hạng 2 là 350.000 và 568.000 đồng… Tiền giường bệnh nội khoa BV hạng 1 tăng từ 80.000 đồng lên 99.000 và 215.000 đồng (vào tháng 7)… Ngoài ra, các dịch vụ thủ thuật, phẫu thuật khác đều có giá như nhau ở mọi hạng BV. Cụ thể, nội soi dịch vụ có sinh thiết, giá cũ 410.000 đồng, giá mới 525.000 đồng, giá tháng 7 là 621.000 đồng. Nội soi ổ bụng giá “kịch trần” trong TT 04 là 575.000 đồng tăng lên 684.000 đồng vào tháng 3, tháng 7 là 793.000 đ...
“Cởi trói” cho bệnh viện
Theo TT 04/2012, Bộ Y tế chỉ quy định khung giá, còn Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố sẽ phê duyệt mức giá cụ thể căn cứ vào tình hình kinh tế chính trị tại địa phương đó. Giá dịch vụ phổ biến mà các tỉnh phê duyệt chỉ bằng 70-80% giá khung do Bộ Y tế quy định. Còn các BV tuyến T.Ư hầu như có mức giá gần “kịch trần”. “Vì vậy mới có nghịch lý cùng một dịch vụ nhưng lại có mức giá khác nhau giữa các tỉnh, thành phố. Tiền thuốc, vật tư y tế đều được mua với giá như nhau, tiêu hao như nhau nhưng tại sao giá dịch vụ lại khác nhau? Viện phí thấp, người dân cũng sẽ chịu thiệt khi các BV phải “co kéo đầu đuôi” để đủ chi phí. Lần này, Bộ Y tế sẽ quy định giá dịch vụ “đồng giá” ở các hạng BV, các tỉnh”. Ngoài ra, việc để các Sở tự định giá sẽ rất mất công sức, thời gian, tiền của, việc thực hiện mức giá mới cũng không đồng loạt. Năm 2012, khi TT 04 có hiệu lực quy định giá mới cho hơn 400 dịch vụ, nhưng các tỉnh thực hiện “lôm côm”. Có tỉnh đầu năm 2013 đã áp dụng giá mới, có tỉnh lại sang năm 2014, gây thiệt thòi cho cả người dân lẫn BV. BV Việt Tiệp Hải Phòng cho biết, cộng tiền lương vào viện phí sẽ là “cứu cánh” cho nhiều BV vì ngân sách nhà nước cấp tiền lương cho bác sĩ không đủ. Đơn cử như BV Việt Tiệp, bệnh nhân đông nhưng lương biên chế mà thành phố cấp chỉ đạt hơn 50 tỷ đồng, trong khi BV phải chi hơn 120 tỷ đồng. Nguyên nhân là do bệnh nhân đông, chỉ tiêu của BV là 1.000 giường nhưng BV thực kê 1.300 giường nên thiếu nhân lực. “Hiện nay bệnh nhân càng đông chúng tôi càng lỗ. Còn khi giá viện phí có thêm tiền lương thì BV sẽ không phải lo gánh nặng chi phí tiền lương cho cán bộ, yên tâm thực hiện chuyên môn và đầu tư thêm các kỹ thuật mới để phục vụ người bệnh tốt hơn” – ông Tập cho biết. Về việc tăng viện phí, ông Đào Huy Tập (Long Biên, Hà Nội) cho biết: “Tôi cũng đồng tình với việc “cào bằng” giá viện phí ở tất cả các hạng BV đối với cùng 1 loại dịch vụ. Như vậy, người bệnh sẽ có cơ hội lựa chọn BV nào thực hiện dịch vụ tốt nhất để làm. Đã thực hiện viện phí theo “giá thị trường” thì người bệnh phải có quyền lựa chọn, “mặc cả” quyền lợi mới công bằng”.
Sẽ liên tục có các em bé từ “mang thai hộ”
Vào 7h sáng nay, 22.1, em bé của trường hợp “mang thai hộ” đầu tiên của Việt Nam đã cất tiếng khóc chào đời tại BV Phụ sản Trung Ương. GS.TS Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia- người trực tiếp tiến hành ca mổ sinh – đã vui mừng trao em bé tới tay cha mẹ. Bé gái được bố mẹ đặt tên là Đinh Quỳnh Anh, nặng 3,6kg. GS Tiến cho biết cháu hoàn toàn khoẻ mạnh, xinh đẹp. Vợ chồng chị T.T.D (quê ở Gia Viễn, Ninh Bình) run run xúc động bế đứa con trong tay. Chị D. cho biết, vợ chồng chị đã cưới nhau 18 năm nay nhưng không thể có con. Vì lý do bệnh lý nên chị đã mất tử cung. Khó có thể nói hết nỗi tủi hờn, buồn bã khi hai vợ chồng không thể có đứa con mang dòng máu của mình. Ngay khi biết Nhà nước đã cho phép mang thai hộ, anh chị đã vui mừng đi tìm người giúp mình mang thai. May mắn, một người cô của chị (46 tuổi) đã đồng ý giúp hai vợ chồng thực hiện ý nguyện. Anh chị đã chuẩn bị hồ sơ, nộp tại Bệnh viện Phụ sản T.Ư từ tháng 3.2015. Sau khi xét duyệt hồ sơ, thăm khám sức khoẻ cho người cô – người mang thai hộ, việc thụ tinh ống nghiệm đã diễn ra hoàn toàn thuận lợi. Sau 38 tuần chờ đợi, anh chị đã được bế đứa con của mình trên tay. “Cháu rất xinh đẹp. Vợ chồng tôi không biết nói gì để chia sẻ nỗi xúc động và biết ơn người đã giúp mình mang thai, biết ơn các bác sĩ đã giúp con mình được chào đời khoẻ mạnh, người cô cũng không có gì đáng ngại về sức khoẻ” – chị D. nghẹn ngào. Chia sẻ với báo chí ngay khi rời bàn mổ, GS.TS Nguyễn Viết Tiến cho biết, ca mổ diễn ra hoàn toàn thuận lợi, cả bé và người mang thai hộ đều khoẻ mạnh. Theo ông, quy định cho phép mang thai hộ là quy định hết sức nhân văn. Hiện nay còn hàng trăm phụ nữ không thể mang thai được vì các bệnh lý như: không có tử cung bẩm sinh, dị tật tử cung, bị cắt tử cung do tai nạn, do biến chứng sản khoa hoặc bệnh lý khiến sức khoẻ suy yếu, nếu mang thai sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mẹ và con. “Những phụ nữ này rất dằn vặt, đau đớn khi không thể sinh được đứa con mang dòng máu của mình và người chồng mình yêu quý. Quy định đã giúp họ biến niềm khao khát thành sự thật”. Từ nay đến tháng 3.2016 sẽ liên tục có các bé “mang thai hộ” được chào đời. Hiện tại Bệnh viện Phụ sản T.Ư đã có hơn 70 hồ sơ yêu cầu thực hiện mang thai hộ trong đó hơn 50 ca đã được thực hiện thụ tinh nhân tạo thành công. Còn cả nước là gần 100 ca.
Hà Nội mới
Từ quý III-2016: Đưa vắc xin bại liệt dạng tiêm vào chương trình tiêm chủng mở rộng
Ngày 21/1, Cục YTDP chính thức thông báo sẽ tiến hành tiêm vắc xin phòng bại liệt từ quý III, năm 2016. Theo Cục Y tế Dự phòng, bệnh bại liệt là một bệnh nhiễm vi rút cấp tính lây truyền theo đường tiêu hóa do vi rút bại liệt (Poliovirus) gây ra. Bệnh thuộc bệnh truyền nhiễm nhóm A trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Bệnh lây truyền từ người sang người do nhiễm phải vi rút bại liệt chủ yếu có trong nguồn nước, thực phẩm ô nhiễm từ phân của người bệnh hoặc người lành mang vi rút bại liệt. Đây là một trong những bệnh truyền nhiễm đã có vắc xin phòng bệnh. Với xu thế hội nhập quốc tế và thực hiện Chiến lược “Kết thúc và thanh toán bệnh Bại liệt trong giai đoạn 2013 - 2018” của WHO, Việt Nam sẽ đưa vắc xin bất hoạt tiêm (IPV: Inactivated Polio Vaccine) vào tiêm chủng mở rộng từ quý III năm 2016 song song với việc sử dụng vắc xin bại liệt uống 2 týp (týp 1, týp 3 - bOPV) để thay thế vắc xin bại liệt uống 3 týp (tOPV) nhằm duy trì thành quả thanh toán bệnh bại liệt là việc làm hết sức cần thiết. Như vậy trong giai đoạn 2016-2020, dự kiến bắt đầu từ tháng 5/2016 sẽ cho trẻ uống 03 liều vắc xin bOPV khi trẻ được 2, 3 và 4 tháng tuổi cùng với tiêm vắc xin Quinvaxem và tiêm 01 liều vắc xin IPV khi trẻ được 5 tháng tuổi (bắt đầu từ tháng 9/2016). Trường hợp trẻ đã uống 1, hoặc 2 hoặc 3 liều vắc xin bOPV từ tháng 5 đến tháng 9/2016 sẽ được tiêm bù 1 mũi vắc xin IPV để đảm bảo có miễn dịch đối với vi rút bại liệt týp 2 với mong muốn của Chính phủ và Ngành Y tế là luôn có được nhiều loại vắc xin và vắc xin an toàn và hiệu quả cho trẻ em Việt Nam. Giải thích về nguyên nhân đưa vắc xin phòng bại liệt dạng tiêm vào Chương trình tiêm chủng mở rộng, Cục YTDP cho biết: “Mặc dù việc sử dụng vắc xin vắc xin bại liệt 3 týp (týp 1, týp 2, týp 3 - tOPV) tại Việt Nam đã đem lại thành tựu hết sức to lớn và quan trọng như trên. Tại Việt Nam, vắc xin tOPV đã được sử dụng trong suốt hơn 30 năm và kết quả cho thấy vắc xin OPV là rất an toàn. Tuy nhiên, trên thế giới có một tỷ lệ rất nhỏ các trường hợp uống vắc xin bị bại liệt do vi rút vắc xin tái độc lực, chủ yếu là thành phần vi rút bại liệt týp 2 trong vắc xin tOPV gây ra (với tỷ lệ là dưới 1 trường hợp trong số 10 triệu liều vắc xin được sử dụng). Mặc dù nguy cơ này là rất thấp nhưng để đảm bảo không còn bất cứ trường hợp bại liệt nào, tiến tới thanh toán bệnh bại liệt trên toàn cầu, Tổ chức Y tế thế giới yêu cầu tất cả các nước đưa thành phần vi rút bại liệt týp 2 ra khỏi vắc xin tOPV”. Nhờ việc triển khai vắc xin bại liệt trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng trong đó trên 95% trẻ em được uống vắc xin bại liệt, Việt Nam đã được WHO công nhận thanh toán bệnh bại liệt trên toàn quốc vào năm 2000. Điều đó có nghĩa là Việt Nam đã không còn một bệnh nhân bại liệt nào do vi rút bại liệt hoang dại gây nên. Theo ước tính của WHO, việc thanh toán bệnh bại liệt đã giúp chính phủ của các quốc gia tiết kiệm được 1,5 tỷ USD mỗi năm cho chi phí điều trị và phục hồi chức năng các di chứng do bệnh bại liệt gây ra.
Chủ động ngăn chặn thực phẩm “bẩn”
Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội là lực lượng nòng cốt trong công tác chống gian lận thương mại, kinh doanh thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm không nguồn gốc trong thị trường nội địa nên càng gần ngày Tết, lịch kiểm tra, kiểm soát ATTP càng dày đặc. Tuy nhiên, về lâu dài, cần có những giải pháp đồng bộ cũng như kết hợp sức mạnh tổng hợp từ nhiều lực lượng chức năng mới có thể nâng cao hiệu quả trong đấu tranh ngăn chặn thực phẩm "bẩn". Ông Nguyễn Đắc Lộc - Chi cục phó Chi cục QLTT Hà Nội cho biết: Chi cục QLTT Hà Nội đã lập kế hoạch chủ động ra quân để tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm vệ sinh ATTP... Trước hết, Chi cục QLTT Hà Nội sẽ tập trung kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm 6 nhóm, ngành hàng do Bộ Công thương quản lý theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm 2010 (các loại rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột và tinh bột…) và những mặt hàng thực phẩm khác lưu thông trên thị trường, các mặt hàng được người dân sử dụng nhiều trong dịp lễ, Tết. Các đội cũng chủ động phát hiện, kịp thời ngăn chặn và xử lý việc tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, động vật tươi sống không bảo đảm ATTP. Chi cục QLTT sẽ phân công cụ thể cho các đội quản lý theo địa giới hành chính, đặc biệt lưu ý các trung tâm thương mại, siêu thị, các kho tàng, bến bãi, các làng nghề sản xuất bánh, mứt, kẹo, ô mai... tại Xuân Đỉnh, Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm), La Phù, Dương Liễu (huyện Hoài Đức); Tân Hòa, Cộng Hòa (Quốc Oai)... Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại các chợ đầu mối như Đền Lừ (quận Hoàng Mai), Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm), chợ rau, hoa quả Hải Bối (huyện Đông Anh); các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm Hà Vĩ (huyện Thường Tín), giò chả Ước Lễ (huyện Thanh Oai),... cũng được kiểm soát bởi các đội QLTT chuyên ngành. Đặc biệt, QLTT Hà Nội cũng tập trung các tổ trinh sát triển khai, kiểm tra các điểm "nóng" về kinh doanh thực phẩm, triển khai kiểm tra các bến bãi, kho tàng các điểm tập kết hàng hóa… Đồng thời, sẽ xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chính sách của Nhà nước về kích cầu, tạo điều kiện thông thoáng về lưu thông hàng hóa để trà trộn hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm ATTP đưa vào tiêu thụ tại các hội chợ phục vụ người tiêu dùng trong dịp cuối năm Ất Mùi. Nội dung kiểm tra sẽ chú trọng tới hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ của phụ gia thực phẩm, nguyên liệu để sản xuất bánh mứt, kẹo, mứt Tết; kiểm tra chất lượng, công bố hợp quy, điều kiện bảo đảm ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm bánh, kẹo, mứt... lấy mẫu giám định chất lượng hàng hóa các sản phẩm nhập khẩu phục vụ Tết. Với hàng hóa kém chất lượng, QLTT Hà Nội sẽ tập trung kiểm tra độc tố, dư lượng chất bảo quản, nấm mốc, hoạt chất có hại, phụ gia thực phẩm không được phép hoặc vượt mức cho phép sử dụng. Ngoài ra, các Đội QLTT còn thường xuyên tăng cường công tác phối hợp tốt với chính quyền địa phương giải tỏa các điểm chợ cóc, chợ tạm hoạt động không đúng quy định, phối hợp với các cơ quan báo, đài tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, tập trung vào các nội dung: ATTP, hàng buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng đối với tất cả các siêu thị, chợ trên địa bàn. Bên cạnh đó, mỗi một kiểm soát viên thị trường còn là một tuyên truyền viên nhằm vận động để nhân dân ủng hộ hàng Việt Nam chất lượng cao, nói không với thực phẩm không nguồn gốc. Về những khó khăn, thách thức trong công tác kiểm soát ATTP, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) Hà Nội Trần Ngọc Tụ cho biết: Hiện nay có 3 Sở được giao quản lý về ATTP là Sở Y tế, Sở NN&PTNT và Sở Công thương. Mỗi một lực lượng đều có chức năng, nhiệm vụ riêng, trong đó lực lượng QLTT là nòng cốt, kiểm soát khâu phân phối, lưu thông với một địa bàn rất rộng. Để xử lý một vụ việc, luôn phải có lực lượng QLTT trong khi thực tế không phải lúc nào lực lượng này cũng sẵn sàng đủ cán bộ để xử lý vụ việc. Do đó, việc triển khai phối hợp vẫn còn những lúng túng. Chưa kể, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện nay còn chồng chéo và mức xử phạt chưa đủ sức răn đe nên dẫn tới tình trạng "nhờn luật", người ta tìm mọi cách qua mặt cơ quan chức năng. Cũng theo ông Tụ, việc xử lý các vi phạm tại các tuyến xã, phường chủ yếu là nhắc nhở, năng lực các cán bộ làm công tác quản lý ATTP tại các cơ sở yếu, có tâm lý tránh va chạm trong quá trình kiểm tra. Việc quy hoạch hệ thống giết mổ tập trung và kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y chưa được cải thiện, còn hơn 50% tổng số gia súc, gia cầm ở Hà Nội được giết mổ nhỏ lẻ tại các hộ gia đình. Do vậy, cũng như các năm trước trên thực tế, việc kiểm tra vệ sinh thú y mới chỉ thực hiện khi sản phẩm đã đưa ra lưu thông, chưa kiểm tra được vệ sinh thú y trước, trong quá trình giết mổ, do đó tiềm ẩn nguy cơ cao về mất ATTP. Lực lượng cán bộ thú y làm công tác kiểm soát giết mổ tại các địa bàn phường, xã, không đủ để kiểm tra, giám sát các điểm giết mổ này. Kiểm soát hàng hóa và ngăn chặn thực phẩm không nguồn gốc vô cùng gian nan nhưng theo nghiên cứu của Cục QLTT (Bộ Công thương), trong 10 năm qua, quân số của lực lượng QLTT Hà Nội chỉ tăng 5% trong khi đối tượng quản lý là doanh nghiệp tăng 150%, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 200%. Lực lượng QLTT rất mỏng, trong khi đối tượng quản lý tăng và địa bàn quản lý rộng dẫn đến thực trạng là nhiều đội QLTT chỉ có từ 10 đến 15 công chức phải căng mình trên nhiều lĩnh vực phải kiểm soát. Về trang thiết bị, phương tiện và điều kiện làm việc nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra, kiểm soát vệ sinh ATTP của QLTT so với các lực lượng khác rất thiếu. Mặc khác, QLTT có tính chất đặc thù, tập trung vào điều tra, trinh sát, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính nhưng kinh phí cấp cho lực lượng QLTT lại theo định mức hành chính thông thường của các cơ quan quản lý nhà nước. Vì vậy, các hoạt động như trinh sát, mua tin, mua công cụ hỗ trợ, giám định tang vật, thuê phương tiện, kho bãi, bốc dỡ chủ yếu lấy từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính nên rất eo hẹp... Phân tích những khó khăn trong công tác ngăn chặn thực phẩm "bẩn", ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục ATTP (Bộ Y tế) cho rằng: Công tác truyền thông tại địa phương còn hạn chế khiến người tiêu dùng vẫn vô tư tiêu thụ thực phẩm không rõ nguồn gốc, đây cũng là hành vi tiếp tay cho thực phẩm "bẩn". Mặt khác, các phương tiện thông tin đại chúng mới chỉ phản ánh nhiều về các hành vi, vi phạm mà chưa tuyên truyền, nêu gương, khuyến khích các mô hình sản xuất, quản lý ATTP tốt, tiên tiến. Vai trò của chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp xã chưa được coi trọng, công tác chỉ đạo, điều hành còn chưa đồng bộ, chưa kiên quyết, trách nhiệm chưa rõ ràng. Những tồn tại nêu trên khiến thực phẩm "bẩn" vẫn được tuồn về nội địa và vẫn được tiêu thụ trên diện rộng, song hai khâu trọng yếu nhất cần khắc phục để trị căn bệnh nan y này từ gốc chính là phải đẩy mạnh sản xuất sạch và kiểm soát xử lý nghiêm khắc những cá nhân, tổ chức cung ứng thực phẩm "bẩn". Hiện nay, tình trạng chung của ngành sản xuất, chăn nuôi là manh mún, nhỏ lẻ, không có chính sách động viên cụ thể với người sản xuất sạch và chế tài xử lý nghiêm khắc với những người sản xuất vô đạo đức. Mặt khác, sản phẩm bẩn lại thả sức tung hoành tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh. Bàn về các giải pháp trong năm tới, Sở NN&PTNT Hà Nội đã báo cáo với Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP thành phố, sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch giám sát các cơ sở giết mổ động vật và kinh doanh thịt gia súc, gia cầm, tăng cường các chuỗi sản xuất và cung ứng thực phẩm sạch. Còn Sở Công thương Hà Nội sẽ tiếp tục nghiên cứu và mở rộng hệ thống phân phối sản phẩm thực phẩm sạch thông qua hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng để từng bước thay thế các chợ tự phát, đồng thời sẽ chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm ATTP tại các chợ, siêu thị; phát triển nhanh mô hình chợ ATTP, duy trì hoạt động kiểm soát thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc và không để thực phẩm giả, kém chất lượng lưu thông trên thị trường. Nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông trong năm tới là có kế hoạch chỉ đạo các cơ quan báo chí giám sát và quản lý chặt chẽ việc quảng cáo thực phẩm bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời bên cạnh việc thông tin về các cơ sở vi phạm quy định về ATTP cần đưa tin về các mô hình sản xuất an toàn, tránh việc đưa các thông tin không đầy đủ, thiếu chính xác, chưa được kiểm chứng gây hoang mang cho người tiêu dùng. Công an thành phố mới đây cũng báo cáo kế hoạch sẽ chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh đối với các hành vi vận chuyển, buôn bán, kinh doanh thực phẩm, các loại gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ; sử dụng các chất cấm để chế biến, bảo quản thực phẩm.
Ngành Y tế: Hướng tới chất lượng, hiệu quả và công bằng
Công cuộc đổi mới toàn diện trong 30 năm qua ở Việt Nam đã tạo ra những thành tựu to lớn trên nhiều phương diện, trong đó có y tế. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đã tiến một bước dài, với chất lượng phục vụ cao hơn, hiệu quả khám, chữa bệnh tốt hơn.
Tín hiệu tích cực...
Đánh giá kết quả 30 năm đổi mới hệ thống y tế nước ta, Trong những năm qua, các nghiên cứu khoa học về y học đã được đẩy mạnh ở tất cả các địa phương, đặc biệt ở các viện, trường đại học và bệnh viện (BV) đầu ngành. Nhiều kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng và đưa vào thực tế chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam. Nghiên cứu khoa học trong y học cũng như việc áp dụng thành công các kỹ thuật mới của y học không chỉ diễn ra ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP HCM, mà còn được thực hiện ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Nhờ đó, y học nước nhà đã có những thành tựu hết sức to lớn, làm thay đổi khả năng phát hiện bệnh tật và điều trị bệnh tật cho con người. Thành tựu y học nổi bật nhất trong suốt quá trình đổi mới của y tế nước nhà, phải kể đến kỹ thuật ghép tạng. Ghép tạng là kỹ thuật công nghệ cao, chỉ thực hiện được ở những nước có nền y học tiên tiến. Ngành Ghép tạng Việt Nam đi sau thế giới đến gần nửa thế kỷ và sau các nước trong khu vực khoảng 20 năm. Tuy nhiên, với những nỗ lực của các thầy thuốc, nhà khoa học, Việt Nam đã dần rút ngắn được thời gian tụt hậu, từng bước vươn đến đỉnh cao y học. Hiện các bác sĩ nước ta đã hoàn toàn làm chủ tất cả kỹ thuật ghép tạng phức tạp nhất, tiệm cận với trình độ ghép tạng thế giới. Cả nước cũng đã có 14 cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật ghép mô, tạng phức tạp với những "cánh chim đầu đàn" như: BV Hữu nghị Việt - Đức, BV Chợ Rẫy, BV 103... Có lẽ ca ghép tạng "xuyên Việt" được các y, bác sĩ BV Hữu nghị Việt - Đức thực hiện thành công và cũng là 1 trong 10 sự kiện tiêu biểu của ngành Y tế trong năm 2015 một lần nữa khẳng định trình độ chuyên môn và "tay nghề" của các thầy thuốc nước nhà. Lần đầu tiên trong lịch sử y học Việt Nam ghi nhận ca ghép tạng thành công, mà tim và gan của người hiến được vận chuyển hơn 1.700km từ TP HCM ra Hà Nội bằng máy bay với sự tận tâm cũng như nỗ lực hết mình của các y, bác sĩ.
Xây dựng hình ảnh đẹp của người thầy thuốc
Không chỉ phát triển kỹ thuật cao ở BV tuyến trung ương, ngành Y tế còn chuyển giao các kỹ thuật đó xuống tuyến cơ sở thông qua việc triển khai đề án BV vệ tinh. Đến nay, ngành Y tế đã triển khai được 48 BV vệ tinh thuộc 5 chuyên khoa, gồm: tim mạch, sản, nhi, chấn thương chỉnh hình và ung bướu ở 38 tỉnh, thành phố trong cả nước. Phấn đấu trong năm 2016, có 100% các tỉnh, thành phố phải thực hiện BV vệ tinh. Bà Phạm Thị Kim Yến (52 tuổi ở xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) từng bị suy tim và phải phẫu thuật năm 2001 tại BV Việt - Đức. Sau một thời gian, bà bị huyết áp cao trên nền bệnh cũ, nên từ năm 2012 đến nay bà đã 5 lần bị đột quỵ. May mắn, trong thời gian này, BV Đa khoa Phố Nối (tỉnh Hưng Yên), được BV Bạch Mai chuyển giao nhiều kỹ thuật mới, đã nhiều lần cấp cứu kịp thời cho bà Yến, không phải vượt tuyến lên BV trung ương. BVĐK Phố Nối (Hưng Yên) chia sẻ, dù chỉ là BV hạng 2 nhưng sau khi trở thành BV vệ tinh của BV Bạch Mai, chất lượng khám chữa bệnh tại đây đã được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ bệnh nhân phải chuyển tuyến trên của BV đã giảm 34,6%. "Thực tế có nhiều trường hợp cấp cứu, nếu di chuyển xa, bệnh nhân có thể tử vong trên đường, nếu được cấp cứu điều trị ở tuyến dưới, bệnh nhân sẽ có cơ hội sống. Hơn nữa, khi tuyến dưới thực hiện được các kỹ thuật cao thì sẽ giảm tải cho BV tuyến trên, đồng thời đỡ gánh nặng ăn ở, đi lại cho bệnh nhân..." - bác sĩ Nguyễn Hữu Hoằng cho biết. Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng, những kết quả mà ngành Y tế đạt được trong thời gian qua là rất quan trọng, tạo tiền đề cho việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong những năm tiếp theo. Trong giai đoạn 2016-2020, ngành Y tế sẽ tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh việc tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, giảm quá tải ở các BV trung ương và thành phố lớn, đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, ngành Y tế sẽ triển khai ổn định mô hình, hoàn thiện hệ thống y tế theo quy hoạch đến năm 2025, định hướng tới 2035 theo hướng thu gọn đầu mối để nâng cao hiệu quả hoạt động, đầu tư; đồng thời nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng, giảm sự chênh lệch về chỉ số sức khỏe giữa các vùng, miền; xây dựng hình ảnh đẹp về người thầy thuốc. Báo cáo của Bộ Y tế cho thấy, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đã đạt được nhiều tiến bộ, hệ thống cơ sở y tế được hình thành rộng khắp trên cả nước; số bác sĩ, số giường bệnh trên một vạn dân tăng nhanh. Đặc biệt, trong giai đoạn 2011-2015, các chỉ số sức khỏe nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt. Tuổi thọ trung bình tăng từ 72,9 vào năm 2010 lên 73,3 vào năm 2015; tỷ số tử vong mẹ giảm từ 68/100.000 trẻ sinh sống trong năm 2010, xuống còn 58,3/100.000 trẻ sinh sống vào năm 2015; tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi giảm từ 23,8‰ trong năm 2010, xuống còn 22,12‰ năm 2015; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm từ 17,5% năm 2010, xuống 14,1% năm 2015. Số giường bệnh trên một vạn dân đã tăng từ 21,5 vào năm 2011 lên 24 giường vào năm 2015.
Sức khỏe & đời sống
Xuất cấp trang thiết bị y tế để phòng chống dịch bệnh
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế xuất cấp (không thu tiền) trang thiết bị y tế thuộc hàng dự trữ quốc gia cho các bệnh viện được Bộ Y tế phân công tham gia phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Cụ thể, Bệnh viện Phổi Trung ương được xuất cấp 36 thiết bị; Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 198 thiết bị; Bệnh viện Thống Nhất 7 thiết bị; Bệnh viện Phong Da liễu TW Quy Hòa 107 thiết bị; Quân khu I được xuất cấp 12 thiết bị; Quân khu II được xuất cấp 8 thiết bị; Quân chủng hải quân 71 thiết bị; Quân khu 9 được xuất cấp 23 thiết bị. Căn cứ nhu cầu và nhiệm vụ của các đơn vị, Bộ Y tế phân bổ cụ thể số trang thiết bị nêu trên.
Xây dựng nền y tế Việt Nam hướng tới công bằng, hiệu quả và phát triển
Chiều 22/1, tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội làm việc tại hội trường thảo luận về các văn kiện. Chiều 22/1, tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội làm việc tại hội trường thảo luận về các văn kiện. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế đã phát biểu tham luận về chủ đề “Vận dụng ba đột phá chiến lược để xây dựng nền y tế Việt Nam hướng tới công bằng, hiệu quả và phát triển”.
Ba đột phá trong y tế
Tham luận nhìn nhận qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, ngành y tế đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, trong đó tập trung thực hiện 3 đột phá gồm: Đổi mới toàn diện cơ chế tài chính theo hướng giá dịch vụ phải tính đúng, tính đủ gắn liền với lộ trình bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, kịp thời hỗ trợ người nghèo, người cận nghèo, người thuộc diện chính sách, người dân tộc thiểu số, đồng bào sống ở vùng khó khăn. Thực hiện đột phá về đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng để nâng cao năng lực hệ thống y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Thực hiện đột phá về khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực y tế. Năm 2012, sau 17 năm, Bộ Y tế đã ban hành được Thông tư liên tịch điều chỉnh giá 447 dịch vụ, bước đầu điều chỉnh 3/7 yếu tố chi phí trực tiếp vào cơ cấu thành giá. Chính sách này đã giúp các cơ sở y tế nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, có điều kiện nâng cấp khu khám bệnh khang trang sạch sẽ gắn với cải cách thủ tục hành chính, quy trình khám chữa bệnh, giảm bớt thời gian chờ đợi, phiền hà. Bộ Y tế cũng là đơn vị đầu tiên có nhiều đơn vị sự nghiệp trình Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính trong đơn vị sự nghiệp, trong đó xác định các đơn vị thực hiện cơ chế đó xây dựng lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế, tăng quyền tự chủ, phát huy tính năng động, sáng tạo của các đơn vị. Thực hiện Kết luận 63 của Ban chấp hành Trung ương và Nghị định 16 của Chính phủ, tính đúng, tính đủ giá dịch vụ công, năm 2015, Bộ Y tế và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc, trong đó tính chi phí trực tiếp vào tiền lương. Thông tư này sẽ được thực hiện vào quý I/2016. Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, việc tính đúng, tính đủ chi phí giá dịch vụ y tế, chuyển ngân sách nhà nước cho các bệnh viện sang hỗ trợ cho nhân dân tham gia BHYT là bước đột phá trong cơ chế tài chính của ngành, đưa giá dịch vụ y tế về đúng giá trị thật, là điều kiện then chốt để nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện cơ chế thị trường trong lĩnh vực y tế, đồng thời để thực hiện định hướng XHCN nhà nước dành ngân sách để ưu tiên cho y tế cơ sở, y tế dự phòng, mua thẻ bảo hiểm và hỗ trợ người dân tộc thiểu số, người nông lâm ngư nghiệp, người có mức sống trung bình, người nghèo, người cận nghèo, người dân sống ở biển đảo và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn tham gia BHYT, góp phần thực hiện lộ trình BHYT toàn dân, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận với các dịch vụ y tế cơ bản, có chất lượng, thể hiện tính ưu việt của chế độ XHCN và bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe.
Tự nghiên cứu sản xuất và cung ứng đủ 11/12 loại vắc-xin
Từ năm 2008 đến nay, ngành y tế đã được bố trí gần 55 ngàn tỷ để đầu tư 766 bệnh viện Trung ương, tỉnh, huyện và hàng trăm phòng khám đa khoa khu vực, bộ mặt cơ sở khám chữa bệnh từ tỉnh, huyện, cơ sở y tế vùng sâu, vùng xa đã được thay đổi rõ rệt. Thực hiện đột phá về khoa học công nghệ, Việt Nam là một trong 39 nước làm chủ được công nghệ sản xuất vắc-xin, tự nghiên cứu sản xuất và cung ứng đủ 11/12 loại vắc-xin cho Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia. Sau 14 năm triển khai thực hiện, hệ thống quản lý quốc gia về vắc-xin (NRA) đã được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận, đảm bảo hành lang pháp lý để vắc-xin Việt Nam xuất khẩu. Bên cạnh đó, Việt Nam đã làm chủ công nghệ ghép đa tạng, ngoài các kỹ thuật thường quy về ghép tim, ghép gan, ghép thận, ghép tủy, giác mạc,... năm 2015 thực hiện thành công ghép đa tạng; làm chủ và chuyển giao nhiều kỹ thuật nội soi can thiệp cho các nước (như nội soi can thiệp trong bệnh mạch não, bệnh tim mạch, bệnh gan mật, bệnh lý cột sống, nội tiết, nhi khoa,...). Công tác nghiên cứu phục vụ bảo tồn, khai thác bền vững nguồn gen dược liệu quý hiếm với gần 4.000 loại, khai thác lợi thế dược liệu, sản xuất thuốc từ dược liệu có hiệu quả điều trị cao thay thế thuốc nhập khẩu, bước đầu xuất khẩu đạt giá trị cao. Bộ trưởng kiến nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII xem xét, ban hành Nghị quyết về chăm sóc sức khỏe nhân dân và nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới; Quốc hội, Chính phủ bố trí nguồn trái phiếu trung hạn, ưu tiên đầu tư cho tuyến trung ương, tuyến tỉnh ở vùng khó khăn, kể cả bệnh viện tuyến huyện chưa được đầu tư trái phiếu Chính phủ và các trạm y tế xã vùng sâu, vùng xa. Chính phủ cho phép xem xét thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên và lương khởi điểm cho cán bộ y tế theo Nghị quyết là một ngành tuyển chọn đặc biệt, đào tạo đặc biệt, sử dụng đặc biệt và đãi ngộ đặc biệt.
Bộ trưởng Bộ Y tế: Kỹ thuật mang thai hộ tại nước ta đã ngang tầm thế giới
Chiều ngày 22/1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm hỏi và chúc mừng BV Phụ sản Trung ương và gia đình cháu bé đầu tiên ra đời nhờ phương pháp mang thai hộ tại Việt Nam. Tại đây, Bộ trưởng đánh giá cao nỗ lực của các thầy thuốc BV Phụ sản Trung ương và Trung tâm Hỗ trợ sinh sản quốc gia đã thực hiện thành công trường hợp mang thai hộ đầu tiên của cả nước. Đồng thời ghi nhận kỹ thuật mang thai hộ tại nước ta đã ngang tầm thế giới. Thay vì đi Mỹ, Thái Lan, Ấn Độ nhờ mang thai hộ rất tốn kém và phiền toái, các cặp vợ chồng hiếm muộn ở nước ta hoàn toàn có thể thực hiện ước mơ có con tại 3 bệnh viện lớn là Phụ sản Trung ương, BV Trung ương Huế và BV Từ Dũ- TP HCM. Phát biểu tại đây, Bộ trưởng chia sẻ: Ngành Y tế và người dân Việt Nam rất vui mừng vì chúng ta đã thực hiện thành công trường hợp mang thai hộ đầu tiên. Điều này cũng cho thấy rằng, Nghị định của Chính phủ cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo đã đi vào cuộc sống. “Khi xây dựng Luật Hôn nhân và Gia đình (Sửa đổi), đến mục mang thai hộ vì mục đích nhân đạo hay không, đã có nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này. Tuy nhiên, Bộ Y tế vẫn luôn giữ quan điểm cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo bởi đã có rất nhiều cặp vợ chồng đau khổ vì không thể có con, trong khi thành tựu y học, hỗ trợ sinh sản nước nhà có thể giúp họ thực hiện nguyện vọng đó”. Chính vì thế, trường hợp đầu tiên thành công nhờ mang thai hộ này đã đi vào lịch sử hỗ trợ sinh sản nước nhà. Thăm hỏi và tặng quà gia đình bé gái đầu tiên ra đời nhờ phương pháp mang thai hộ, Bộ trưởng cũng bày tỏ vui mừng trước những đóng góp của ngành cho nguyện vọng chính đáng của những cặp vợ chồng hiếm muộn. Trước đó, vào hơn 7 giờ sáng nay, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản quốc gia đã trực tiếp thực hiện ca mổ đẻ, đón bé gái đầu tiên ra đời nhờ phương pháp mang thai hộ. Cháu bé được đặt tên là Đinh Quỳnh Anh, nặng 3,6kg, được Bệnh viện Phụ sản Trung ương miễn phí hoàn toàn viện phí. Ngày mai, sản phụ và cháu bé được xuất viện. Vợ chồng người nhờ mang thai hộ quê Ninh Bình, cưới nhau gần 20 năm, nay mới có con. Người mang thai hộ 46 tuổi là chị họ của bố cháu bé.
Bộ Y tế cảnh báo về dịch bệnh dễ lây lan trong thời tiết giá lạnh và dịp Tết
Theo Cục Y tế dự phòng- Bộ Y tế, tết đến, khi thời tiết chuyển mùa Đông - Xuân thường tạo ra sự thay đổi về môi trường, nhiệt độ, độ ẩm… gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, làm tăng nguy cơ mắc bệnh, đặc biệt đối với những người sức khỏe yếu, sức đề kháng giảm hoặc không thích nghi kịp sẽ dễ bị nhiễm bệnh. Theo Cục Y tế dự phòng- Bộ Y tế, tết đến, khi thời tiết chuyển mùa Đông-Xuân thường tạo ra sự thay đổi về môi trường, nhiệt độ, độ ẩm… gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, làm tăng nguy cơ mắc bệnh, đặc biệt đối với những người sức khỏe yếu, sức đề kháng giảm hoặc không thích nghi kịp sẽ dễ bị nhiễm bệnh. Đồng thời, đây cũng là điều kiện môi trường thuận lợi cho các mầm bệnh (vi khuẩn, virus) phát triển và lây lan như bệnh đường hô hấp (viêm phế quản, viêm phổi), cảm, cúm, tiêu chảy, sởi, rubella, thủy đậu… Bên canh đó, trong dịp lễ, Tết nhu cầu giao lưu, đi lại và tập trung đông người là cơ hội cho dịch bệnh có thể bùng phát và lây lan nhanh trong cộng đồng, vì vậy, mọi người dân cần quan tâm, chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh trong dịp Tết. Cục YTDP khuyến cáo các biện pháp chính cần thực hiện: Giữ ấm cơ thể khi thời tiết chuyển lạnh; ủ ấm cho trẻ em khi đi xe máy, khi ra ngoài trời; khi làm việc ngoài trời, ra ngoài trời vào ban đêm, sáng sớm phải mặc đủ ấm, lưu ý giữ ấm bàn chân, bàn tay, ngực, cổ, đầu. Tránh tiếp xúc với những người đang có dấu hiệu bị các bệnh truyền nhiễm như cúm, bệnh đường hô hấp, tiêu chảy, sởi, rubella, thủy đậu… Hạn chế đến những chỗ đông người. Ăn uống đủ chất, đảm bảo dinh dưỡng, ăn nhiều hoa quả để giúp cơ thể tăng cường dinh dưỡng, nâng cao sức đề kháng. Ăn cân đối các nhóm dưỡng chất: tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Uống nước ấm, tránh ăn, uống những thức ăn, nước uống lấy trực tiếp từ tủ lạnh. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không ăn tiết canh, không sử dụng gia cầm/sản phẩm từ gia cầm ốm, chết và không rõ nguồn gốc để chế biến thực phẩm. Tiêm vắc xin phòng bệnh đầy đủ và đúng lịch (đối với các bệnh có vắc xin phòng bệnh như: sởi, rubella, ho gà…). Đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh gia đình, giữ ấm nhà cửa Đảm bảo vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng, vệ sinh mũi, họng hàng ngày bằng nước muối. Khi có các dấu hiệu nghi bị bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, xử trí kịp thời.
Lương y “thép”
Người ta gọi ông như vậy bởi sau nhiều lần ngã đau tưởng như không thể gượng dậy được, song ông vẫn vững vàng hành nghề y cứu người mặc cho phong ba bão táp cuộc đời. Người ta gọi ông như vậy bởi sau nhiều lần ngã đau tưởng như không thể gượng dậy được, song ông vẫn vững vàng hành nghề y cứu người mặc cho phong ba bão táp cuộc đời. Với ông, cứu người là quan trọng, mọi thứ khác chỉ là phù du không đáng bận tâm nhiều.
Tha hương vì không có... bằng cấp
Nói đến Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Đông Nam dược Bảo Long Nguyễn Hữu Khai thì ai mà chẳng biết. Người ta biết đến ông vì nhiều lẽ, không chỉ là vì các sản phẩm do Đông Nam dược Bảo Long sản xuất có uy tín, chất lượng, trị được nhiều loại bệnh mà các lương y khác “bó tay”, mà còn bởi từ một công ty nhỏ chỉ trong một thời gian vài năm, tập đoàn này đã phát triển lớn mạnh, nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần thuốc Nam trên toàn quốc... Song, có mấy ai biết đến một Nguyễn Hữu Khai từng phải hai lần ngồi tù, từng phải mãi võ kiếm tiền, từng phải bạt xứ để hành nghề y vì không có chứng chỉ hợp lệ.
TS. Nguyễn Hữu Khai trong ngày khai trương phòng khám.
Tiếp tôi vào một chiều đông buốt giá cuối tháng 12/2015, lương y, TS.Khai kể chuyện đời làm thuốc của mình với một giọng trầm buồn, nhưng vẫn không mất đi vẻ rắn rỏi, hào sảng của một võ sư đẳng cấp. Ông kể, năm 1976, tình cờ khi đi thu mua thuốc Bắc ở bên Trung Quốc thì được một võ sư thu nhận làm đệ tử dạy cho võ thuật và nghề y. Những tưởng có thể “học cho bằng hết chữ thầy” cho đến độ tinh thông thập bát ban võ nghệ và Đông y thì bất ngờ năm 1979 xảy ra chiến tranh biên giới nên phải khăn gói về nước. Năm 1982 là ngã rẽ cuộc đời Nguyễn Hữu Khai khi ông bắt đầu bước chân vào nghề y. Từ việc bà con chòm xóm ở quê hương ông (xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Tây cũ nay là Hà Nội) bị một số bệnh mà đi chữa trị nhiều nơi không khỏi: phù thận, nhiễm mỡ, bại liệt, gan cổ trướng giai đoạn đầu, rối loạn tiêu hóa... Ông đứng ra nói có thể chữa và đã chữa khỏi cho nhiều người nên dần dà người dân quanh vùng tín nhiệm tìm đến ông chữa bệnh ngày một đông hơn. Hành nghề được một thời gian ngắn thì ông bị chính quyền cấm vì không có bằng cấp và chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật. Vậy là ông phải bỏ xứ vào Lâm Đồng tìm kế sinh nhai.
Duyên kỳ ngộ
Rót chén trà mời tôi, mắt ông sáng lên khi kể đến đoạn gặp cơ duyên để có thể đường đường chính chính hành nghề y một cách hợp pháp. Vào Lâm Đồng một thời gian, Nguyễn Hữu Khai vẫn còn bị chưa dám hành nghề y vì sợ vi phạm pháp luật lại phải ngồi tù. Đúng thời gian đó thì em gái ông bán hàng ở chợ Bến Thành bị sản hậu chỉ còn da bọc xương, nằm một chỗ đợi chết. Vậy mà nhờ sự bốc thuốc và châm cứu tài tình của ông, cô em gái đã khỏi bệnh và dần béo tốt phương phi. Tiếng lành đồn xa, danh tiếng của ông không còn dừng lại ở chợ Bến Thành nữa, mà nhiều người ở Sài Gòn đã tìm đến ông nhờ chữa trị bệnh. Mến tài của ông, GS. Bùi Chí Hiếu - Hiệu trưởng Trường trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh TP.HCM đã mời ông về trường nói chuyện chuyên đề cho sinh viên về nghề Đông y. GS. Bùi Chí Hiếu đã tạo cơ hội cho ông học thêm để lấy chứng chỉ hành nghề y. “GS. Bùi Chí Hiếu là ân nhân không bao giờ tôi dám quên ơn. Nếu không có ông, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội hành nghề y để trị bệnh cứu người, càng không có cơ hội để thành lập Tập đoàn Đông Nam dược Bảo Long lớn mạnh đến như vậy...”.
Bão tố cuộc đời không lung lay
Đang say sưa kể chuyện đời, chuyện nghề, bỗng lương y Khai trầm giọng, buồn bã. Ông kể đến đoạn vào những năm 2010-2012, Tập đoàn Y Dược Bảo Long liên kết làm ăn với một số đối tác, nhưng do thiếu hiểu biết pháp luật nên ông đã phải trả giá đắt bằng việc ngồi tù hơn 2 năm. Đúng là thói quen nghề nghiệp khó bỏ, ngay cả khi ở trong tù, ông vẫn bắt mạch kê đơn cho những bạn tù bị ốm. Tận mắt thấy ông chữa khỏi bệnh cho nhiều phạm nhân khác trong trại giam, lại nghe danh tiếng của lương y Nguyễn Hữu Khai đã từng bắt mạch chữa bệnh cho nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, các giám thị trại giam khi bản thân hay người nhà đau ốm cũng nhờ ông thăm bệnh bốc thuốc chữa khỏi. Vì lẽ đó ông được mọi người yêu mến và những ngày tù không còn như thiên thu tại ngoại nữa mà nó mau chóng qua đi. Cuối tháng 8/2015, sau khi ra tù, ông về mở phòng mạch Bảo Long Đường tại Mỗ Lao (quận Hà Đông, Hà Nội) để tiếp tục trị bệnh cứu người. “Sinh nghề tử nghiệp nhà báo ạ. Tôi bị cái nghiệp nó vận vào thân nên không thể bỏ được dù bị ngắt quãng thời gian qua. Nhìn bà con bị bệnh, mình có thể cứu được mà lại ngồi yên, tôi không đành lòng...” - lương y Nguyễn Hữu Khai tâm sự. Vừa chuyện trò với tôi, lương y Nguyễn Hữu Khai vừa thoăn thoắt châm cứu cho một cụ bà gần 80 tuổi bị bại liệt tay. Nhìn những chiếc kim châm bằng bạc dài đến hơn 30cm làm tôi hết hồn. Từng là người đã phải đi châm cứu, tôi biết thông thường các lương y chỉ dùng kim có độ dài nhiều nhất là 5-7cm để châm vào các huyệt đạo. Vậy mà lương y Nguyễn Hữu Khai dùng chiếc kim dài của ông xuyên qua bả vai của cụ già bệnh nhân khiến tôi muốn đứng tim. Thấy trời lạnh mà tôi toát mồ hôi, ông cười hiền hậu: “Nhà báo đừng lo, tôi châm từ huyệt đạo dương xuyên sang huyệt đạo âm để trị triệt để bệnh, sẽ không sao đâu...”. Quả đúng như lời ông nói. Hai tay ông cầm hai đầu kim châm “cò cưa, kéo xẻ” trong bả vai mà cụ bà không hề kêu đau đớn gì. Đến khi rút kim thì cụ hớn hở nói đã nhẹ bệnh lắm rồi. “Tôi đến Bảo Long Đường của thầy Khai hôm nay là bữa thứ 5 mà đã gần như khỏi hẳn bệnh. Hôm tôi mới đến cánh tay bại xuống còn không nâng lên được ý chứ. Vậy mà chỉ mấy hôm thầy đã chữa cho tôi khỏi bệnh, thật kỳ diệu...” - cụ chia sẻ. Dù cuộc đời trải qua bao nỗi gian truân, sóng gió bão táp, song Thầy thuốc Ưu tú, lương y, Khai vẫn như cây tùng, cây bách đứng thẳng giữa trời không bị gục ngã bởi số phận. Với nghị lực, lòng nhân ái của mình, ông luôn đứng thẳng dậy sau khi vấp ngã, để góp sức lực của mình đem sức khỏe, tình yêu thương đến cho mọi người. Nhà văn Võ Khắc Nghiêm từng nói, TS. Nguyễn Hữu Khai có một cuộc đời thăng trầm, nhiều gian nan nhưng cũng đầy nhân ái và vinh quang. Chính vì thế cuộc đời của ông ngồn ngộn chất liệu hấp dẫn để có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết dài tập, ly kỳ, hết sức lôi cuốn.
Tiền phong
TPHCM: Hơn 32 triệu lượt khám chữa bệnh năm 2015
Ngày 22/1, Sở Y tế TPHCM đã báo cáo công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố trong năm 2015. Số bệnh nhân đến khám ngoại trú tại 54 bệnh viện công của thành phố lên đến hơn 26,5 triệu lượt, tăng gần 3,5% so với năm 2014. Theo Sở Y tế, năm 2015, ghi nhận sự chuyển mình của bệnh viện tuyến quận huyện và các bệnh viện ngoài công lập. Số bệnh nhân đến khám chữa bệnh tăng đáng kể tại 42 bệnh viện tư nhân trên địa bàn thành phố. Gần 3,8 triệu lượt khám ngoại trú và gần 235 nghìn lượt nội trú tìm đến các bệnh viện tư. Các con số này tăng từ 23-28% so với năm 2014.
Cấp thẻ BHYT “bảo mật” cho người nhiễm HIV
Người nhiễm HIV ở Đà Nẵng đi khám chữa bệnh không còn canh cánh lo sợ, mặc cảm thông tin cá nhân của mình bị lộ ra ngoài nhờ hệ thống bảo mật tuyệt đối. Sắp tới đây họ sẽ thuận tiện hơn trong việc điều trị nhờ chủ trương cấp riêng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho từng cá nhân. Theo ông Phạm Chải, Đội trưởng Đội Y tế dự phòng Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, người nhiễm HIV thường lo ngại người khác sẽ biết tình trạng của mình khi đi khám bệnh, những người phải chuyển tuyến thì càng sợ hơn, vì sẽ có nhiều người biết hơn. “Họ phải xin số, đợi gọi tên, quy trình khám giống như những bệnh nhân bình thường khác, đôi khi chỉ một vài câu xì xào “anh, chị này có H.” hay mặc cảm do chính họ tạo ra cũng khiến họ không dám đi khám chữa bệnh nữa. Tuy nhiên, hiện nay các cơ sở y tế đã có các cán bộ chuyên trách về HIV/AIDS bảo mật thông tin cá nhân, giúp người nhiễm HIV hoàn toàn yên tâm, thuận tiện khi đi khám chữa bệnh”, ông nói. Tất cả số điện thoại của các cán bộ chuyên trách HIV/AIDS ở các cơ sở y tế xã, phường, quận đều được cung cấp cho người nhiễm HIV biết. Khi có nhu cầu khám, chữa bệnh họ sẽ liên lạc với những cán bộ này để được giúp đỡ, hướng dẫn cụ thể. Ông Chải nói thêm: “Họ có thể tới gặp trực tiếp cán bộ chuyên trách, khai báo về tình hình sức khỏe của mình, cán bộ sẽ dẫn họ tới trực tiếp bác sĩ và giới thiệu trước đây là bệnh nhân nhiễm HIV để được bảo mật thông tin cá nhân, thăm khám “đặc cách”. Cách làm này giúp người nhiễm HIV bớt mặc cảm, nhanh gọn, thuận tiện hơn”. Ở Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ, cán bộ chuyên trách còn đứng ra làm tất cả thủ tục khám chữa bệnh, xin thuốc, nhập viện, chuyển tuyến… khi người nhiễm HIV không muốn ra mặt. Ngoài ra, hiểu tâm lý của người nhiễm HIV sợ những người xung quanh bàn tán khi cán bộ chuyên trách hay lui tới nhà, tất cả cán bộ phải xin số điện thoại của từng bệnh nhân để liên hệ, trao đổi hoàn toàn qua điện thoại. Theo Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Đà Nẵng, người nhiễm HIV muốn điều trị bằng thuốc ARV phải đến phòng khám ngoại trú đặt tại bệnh viện Da liễu, tuy nhiên để được chuyển đến đây điều trị họ phải khai báo tình trạng sức khỏe cụ thể đang bị HIV/AIDS ở các cơ sở y tế trước, điều đó làm họ ngập ngừng không dám tới điều trị. Thuốc ARV được BHYT chi trả, vì vậy những người có thẻ BHYT đều được hưởng quyền lợi này. Hiện tại Đà Nẵng có hơn 300 người điều trị bằng thuốc ARV, số người nhiễm HIV còn lại (khoảng 300 người) đang gặp khó khăn trong vấn đề mua BHYT, bởi mua bắt buộc theo hộ gia đình khiến họ không đủ kinh phí, hơn nữa khi đăng kí phải trình hộ khẩu nên người nhiễm HIV rất ngại. Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Đà Nẵng, cho hay: “Sở LĐTB&XH đề nghị sẽ mua BHYT cho người nhiễm HIV vì họ là đối tượng nghèo, tuy nhiên theo nguyên tắc thì chúng tôi không được cung cấp thông tin cá nhân của họ.
Đắk Lắk: Đồng bào trẩy hội Chủ nhật Đỏ
Trong 3 địa điểm đăng cai tổ chức Chủ nhật Đỏ lần thứ 3 ở tỉnh Đắk Lắk, huyện Ea Kar là nơi có đến trên 2.000 người đăng ký tham gia. Gần trọn ngày 23/1, đông đảo cán bộ, người dân, đồng bào các dân tộc từ nhiều buôn làng, thôn xã, thị trấn lũ lượt kéo về Nhà Văn hóa Trung tâm huyện đông vui như trẩy hội. Lần đầu tiên hiến máu, nữ sinh Nông Thị Nguyệt (dân tộc Tày, ở xã Xuân Phú) hồi hộp kể: Khi nghe trường thông báo cách đây 3 tuần là chương trình Chủ nhật Đỏ (CNĐ) sẽ được báo Tiền Phong tổ chức tại Ea Kar, lập tức hơn 20 bạn lớp 12C4 Trường THPT Trần Nhân Tông chen nhau đăng ký. Dự lễ khai mạc CNĐ, cô Lâm Thị Phúc Dung, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Ea Kar, cho biết, cán bộ, giáo viên trong ngành có 144 người đăng ký hiến máu. Sáng 23/1 cô đi hiến máu, gặp thầy Y Đhok Knul (người dân tộc Ê Đê, dạy Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu ở xã Cư Huê) cũng xin nghỉ dạy để đi hiến máu. Thầy Y Đhok khoe đây đã là lần hiến máu thứ 9. Nhiều trường THPT cả giáo viên lẫn học sinh đăng ký cả trăm người như các trường Trần Nhân Tông, Nguyễn Thái Bình, Trần Quốc Toản... Để kịp lên lớp vào buổi chiều, cô Nguyễn Thị Thúy, giáo viên chủ nhiệm lớp 10 A5 Trường THPT Ngô Gia Tự tranh thủ hiến máu buổi sáng. Thầy Huỳnh Báu Luân, Bí thư Đoàn Trường THPT Ngô Gia Tự, cho biết, toàn trường có 110 đoàn viên thanh niên tham gia. Nụ cười tươi với chiếc răng khểnh rất duyên của thượng úy Nguyễn Thanh Phương càng được nhiều nữ phóng viên chú ý sau khi biết anh là Bí thư Đoàn Công an huyện, từng hiến máu trên 15 lần từ thời sinh viên tới bây giờ. Bên cạnh anh Phương có 35 cán bộ, chiến sĩ tham gia, Đội Cảnh sát PCCC số 3 thuộc Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ trên địa bàn huyện cũng tề tựu đông đủ tại điểm xét nghiệm máu. Kề những mái đầu xanh là nhiều mái tóc bạc. Cựu chiến binh Phạm Đình Chiểu (65 tuổi, ở thôn 4, xã Ea Knôp) kể: Ông từng phục vụ 25 năm ở Bộ Tư lệnh 559. Đây là lần thứ tư ông Chiểu hiến máu, sau khi ông nhìn thấy bác của mình mắc bệnh hiểm nghèo, vào phòng cấp cứu được bác sĩ nhanh chóng cho truyền máu khi thấy tấm thẻ hiến máu của con trai bác trình ra.
Cả nhà, cả xã rủ nhau hiến máu
Tự nhận gia đình mình có điều kiện thuận lợi hơn nhiều tình nguyện viên khác vì nhà ở ngay thị trấn Ea Kar, ông Phan Quốc Đương (48 tuổi) đưa cả vợ và con đến với CNĐ. Ông Đương từng hiến máu 3 lần, vợ ông - bà Nguyễn Thị Thu - đã 6 lần hiến, còn con trai Phan Quốc Sơn 2 lần. Thôn trưởng thôn 3A, xã Ea Ô, ông Phạm Văn Chương (sinh năm 1960), cũng cùng vợ và con tham gia CNĐ. Ông đã hiến máu 14 lần, còn con trai Phạm Văn Tâm (24 tuổi) 6 lần. Bí thư chi bộ thôn 3A, ông Phan Văn Hoài, hiến máu 9 lần. Các ông đã vận động tới 12 người ở thôn 3A chạy xe máy hơn 20 km ra hiến máu CNĐ. Ông Trần Quang Vinh, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ xã Ea Ô, cho biết, toàn xã có 93 người tham gia CNĐ, trong đó có cả lãnh đạo là bà Phan Thị Tú Oanh - Phó Bí thư Đảng ủy xã, anh Lê Viết Dương - Bí thư Đoàn xã. Xa nhất là xã Cư Bông, cách trung tâm huyện tới 40 km, cũng có nhiều đồng bào người Ê Đê, Tày, Thái, Mường tập trung đăng ký, xã thuê xe buýt chở đi. Xã Cư Huê có hơn 50 người, xã Cư Ni trên 170 người. Đông nhất là xã Ea K’mut có tới hơn 300 người tình nguyện hiến máu. Anh Nguyễn Văn Thắng (40 tuổi, ở thôn 12, xã Ea K’mut) cho biết, sau khi họp thôn, anh cùng 43 người nữa nhất trí tham gia CNĐ. Đến cuối ngày 23/1, CNĐ tại Ea Kar thu được 1.111 đơn vị máu.
Tôn vinh những cá nhân, tập thể đi đầu
Nhân sự kiện CNĐ tại Ea Kar, nhà báo Hoàng Thiên Nga, Trưởng Ban tổ chức CNĐ lần thứ 3 ở Đắk Lắk, đã trao 10 suất học bổng Đọt Chuối Non của báo Tiền Phong cho 10 học sinh xuất sắc, đặc biệt hiếu học, hiếu thảo, vượt khó của huyện, theo danh sách đề cử của Phòng GD&ĐT Ea Kar. Ban tổ chức CNĐ cũng trao tặng 10 phần thưởng cho các cá nhân tích cực. Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Ea Kar được nhận bằng khen, kỷ niệm chương pha lê CNĐ, và 10 triệu đồng hỗ trợ công tác vận động hiến máu. Phó Bí thư Tỉnh Đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Đắk Lắk Võ Văn Dũng và lãnh đạo huyện Ea Kar trao 2 bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho tập thể Ban đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, và cá nhân ông Nguyễn Đức Phú, Phó chánh Văn phòng Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk. Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Y tế, ông Nguyễn Văn Nhữ, Phó Khoa Vận động hiến máu tình nguyện - Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho nhà báo Hoàng Thiên Nga - Trưởng ban đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, đã 3 lần được đề cử làm trưởng ban tổ chức CNĐ tại Đắk Lắk.
Hôm nay, Chủ nhật Đỏ diễn ra tại 8 tỉnh, thành phố
Hôm nay (24/1), ngày hội CNĐ tiếp tục diễn ra tại 8 tỉnh, thành phố trên cả nước, gồm: ĐH Y dược Thái Nguyên (284 Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên), ĐH Tây Nguyên (567 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột), ĐH Hồng Đức (565, đường Quang Trung, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), ĐH Quảng Bình (312 Lý Thường Kiệt, TP Đồng Hới), ĐH Thái Bình (xã Tân Bình, TP Thái Bình), Cung Văn hóa thiếu nhi Quảng Ninh (176 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh), ĐH Kinh tế Đà Nẵng - ĐH Đà Nẵng (71 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Hôm nay, Chủ nhật Đỏ sẽ diễn ra tại Học viện Hậu cần (Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) với sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ, học viên. Đây là đơn vị đầu tiên của Bộ Quốc phòng hưởng ứng Chủ nhật Đỏ năm 2016. Tính đến ngày 23/1, CNĐ lần thứ 8 năm 2016 đã tiếp nhận gần 16.000 đơn vị máu
Chủ nhật Đỏ lần thứ VIII: Hòa chung một dòng máu
CNĐ tỉnh Đắk Lắk năm 2016 do báo Tiền Phong phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Đắk Lắk tổ chức tại 3 điểm: trường CĐSP Đắk Lắk thu được 458 đơn vị máu; Nhà Văn hóa Trung tâm huyện Ea Kar 1.112 đơn vị máu và trường Đại học Tây Nguyên 867 đơn vị máu; Tổng cộng Chủ nhật Đỏ Đắk Lắk đã quyên góp được 2.437 đơn vị máu để phục vụ công tác cấp cứu bệnh nhân dịp tết Nguyên đán Bính Thân. CNĐ tại trường ĐHTN mở màn tưng bừng như ngày hội lớn với tiếng trống múa lân giòn giã, nhanh chóng thu hút hàng nghìn sinh viên, khách mời, công chúng từ bên ngoài vào xin tham gia hiến máu. Thạc sĩ Vũ Nhật Phương, Phó Bí thư Đoàn, phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐHTN cho biết: Các thông tin về Chủ nhật Đỏ được Đoàn trường phân công CLB HMTN tổ chức vận động, truyền thông từ 1 tháng trước, soạn tờ rơi phát cho 184 chi đoàn của 9 khoa. Hơn 12.000 sinh viên hệ chính quy thuộc nhiều dân tộc khác nhau vừa thi học kỳ xong, nhiều lớp sinh viên đã được nghỉ về quê nhưng có em vẫn nán lại chờ tham gia Chủ nhật Đỏ. Trong số hơn 1.000 lá đơn tình nguyện hiến máu trong dịp này, có cả đồng chí Bí thư đoàn trường Bùi Ngọc Tân. Trên ghế nằm hiến máu, nữ SV năm 2 khoa Giáo dục chính trị H’Phố Êban, người dân tộc Ê Đê vui thích kể: Hồi học phổ thông, có lần H’Phố đã đi hiến máu nhưng bước lên cân lại không đủ ký. Lần này để cho chắc, cả tháng qua H’Phố đã ráng ăn rất nhiều cho mập, nên sức khỏe tốt lắm rồi. Cách ĐHTN hơn 3 cây số, thầy Chu Minh Huy bí thư Đoàn trường PTTH Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng dẫn một nhóm học sinh đến đăng ký tham gia Chữ nhật Đỏ, kết quả 12 em đủ tiêu chuẩn được hiến. Trường Nơ Trang Lơng hiện có 564 học sinh thuộc 16 dân tộc khác nhau, đã 2 lần được Ban vận động HMTN tỉnh tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN. Nữ sinh K’sơr H’Nuyn dân tộc Ja Rai, nhà ở buôn Điêt xã Ea Sol huyện Ea H’leo, đang học lớp 12A5, nặng 56 ký, từng là vận động viên kéo co đoạt huy chương bạc toàn quốc trong Hội thi Văn hóa Thể thao các trường Nội trú toàn quốc tại Cần Thơ kể lần đầu được hiến máu nên... hơi sợ, nhưng trải qua rồi thì thấy rất nên tham gia. Nữ sinh H’El Mlô lớp 12 A1 nhà ở buôn Kô xã Cư Né huyện Krông Buk, xa nhà học nội trú đã 7 năm, thì lại thấy rất tự hào với cảm giác lần đầu tiên được cống hiến đích thực cho cộng đồng. Ngoài học sinh, sinh viên, còn có một số cán bộ nhân viên ngành Điện lực tham gia hiến máu. Đứng lẫn giữa đám đông rất lâu, anh Trần Trung Hiển, giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Đắk Lắk cũng vui vẻ chờ tới lượt gọi tên. Đây là lần thứ tư vị lãnh đạo cấp Sở trẻ tuổi nhất của tỉnh Đắk Lắk tham gia HMTN, hưởng ứng Chủ nhật Đỏ. Ban tổ chức CNĐ tại Đắk Lắk đã trao tặng 10 sinh viên xuất sắc trong phong trào HMTN của trường ĐHTN 10 phần thưởng, mỗi suất 1 triệu đồng; tặng Câu lạc bộ HMTN ĐHTN bằng khen, kỷ niệm chương pha lê Chủ nhật Đỏ, và 7 triệu đồng hỗ trợ các phong trào thiện nguyện đầy ý nghĩa mà CLB thường xuyên tổ chức. Tại buổi lễ, Đoàn trường cũng đã phát động quyên góp giúp Thẩm Thị Nga, sinh viên năm 3 khoa Nông lâm bị tai nạn giao thông được hơn 6 triệu đồng. Nếu lần sau báo Tiền Phong tiếp tục chọn nơi này làm điểm chính tổ chức Chủ nhật Đỏ, lãnh đạo trường sẽ tạo mọi điều kiện cho đông đảo hơn nữa sinh viên và các giảng viên trẻ tham gia chương trình đầy ý nghĩa nhân văn này. Tích cực hỗ trợ CNĐ lần thứ 3 tại Đắk Lắk có Ban ATGT tỉnh, Điện lực Đắk Lắk, kỹ sư Nguyễn Đăng Phong Cty Sản xuất Bơm chìm Đăng Phong, thầy thuốc Khăm Phết Lào, bà Kim Cúc - Việt kiều Australia, Cty CP tập đoàn Cà phê Trung Nguyên, Cty In Công Nghệ Việt, Cty cổ phần quảng cáo và tổ chức sự kiện Pro, lực lượng bác sĩ - kỹ thuật viên xét nghiệm của BVĐK tỉnh và Trung tâm HHTM tỉnh Đắk Lắk.
Đà Nẵng thu về 892 đơn vị máu
Chiều 24/1, anh Nguyễn Trần Thuần, Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng cho biết: “892 đơn vị máu được thu về sau khi kết thúc Chủ nhật đỏ. Lê Thị Ái Như (SV năm ba, ĐH Kinh tế) chia sẻ: “Mỗi người cho đi một giọt máu hồng là giúp đỡ biết bao sinh mệnh. Sau lưng em còn hàng trăm bạn chưa tới lượt vẫn kiên trì đội mưa đứng đợi, có đứng ở vị trí này mới hiểu được điều bọn em đang làm thật sự ý nghĩa”. Đợt này, Thành đoàn, Hội LHTN thành phố đã tuyên dương khen thưởng 33 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện tuổi trẻ Đà Nẵng năm 2015.
Thanh Hóa: 592 đơn vị máu cứu người bệnh
Sáng 24/1, mặc dù thời tiết giá rét (6 độ C), nhưng hơn 1.000 đoàn viên thanh niên tại các trường học vẫn có mặt rất sớm tại Khu nhà đa năng (Trường Đại học Hồng Đức) để tham gia ngày hội Chủ nhật Đỏ. Năm nay, tham gia ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Thanh Hóa có hơn 1.000 cán bộ, giáo viên, sinh viên các trường: Đại học Hồng Đức, Đại học Công nghiệp TPHCM, Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa. “Thành công chung của chương trình có sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ của Tỉnh Đoàn, báo Tiền Phong; đặc biệt là sự góp sức không nhỏ của Đoàn thanh niên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, sự hưởng ứng tích cực của các bạn tình nguyện viên”, ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu. Để đảm bảo sức khỏe cho các tình nguyện viên tham gia hiến máu, ban tổ chức chương trình đã huy động nhiều quạt điện để sưởi ấm khu vực lấy máu; mua bánh mì, nấu nước ấm, chăn đắp cho các tình nguyện viên trước khi vào hiến máu... Ban tổ chức chương trình Chủ nhật Đỏ còn trao mỗi tình nguyện viên hiến máu 1 lốc sữa TH true milk do nhãn hàng này tài trợ. Tham dự ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Thanh Hóa, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong chia sẻ: Câu chuyện cổ tích Mẹ Âu Cơ đẻ ra bọc trăm trứng, sinh thành những người con, người lên núi, người xuống biển. Điều này có ý nghĩa trong mỗi chúng ta đều có mối quan hệ tốt đẹp như anh em, người thân trong một gia đình. Với ý nghĩa đó, mỗi giọt máu tình nguyện tại chương trình Chủ nhật Đỏ mang lại cơ hội sống cho chính đồng bào, người thân của mình. Cảm ơn các tình nguyện viên đã bất chấp thời tiết giá lạnh đến để tham gia hiến máu, mang lại thành công của chương trình… Theo thông báo của ban tổ chức, số đơn vị máu thu được là 592 đơn vị máu, vượt so với đăng ký ban đầu là 92 đơn vị máu.
Chủ Nhật Đỏ 2016 lập kỷ lục mới: 20 nghìn đơn vị máu!
Tính đến chiều nay, 24/1, Chủ Nhật Đỏ lần thứ 8 năm 2016 đã xác lập kỷ lục mới với 20 nghìn đơn vị máu. Như vậy mặc dù còn 4 điểm hiến máu khác sẽ triển khai từ nay cho đến 28/1 (tại Thái Bình, Hải Dương và Quảng Bình) nhưng con số cao nhất mà Ban tổ chức đặt ra là từ 18 đến 20 nghìn đơn vị máu đã đạt được sớm hơn dự kiến! Riêng trong ngày 24/1, ngày hội Chủ nhật đỏ tiếp tục diễn ra tại 8 tỉnh, thành phố trên cả nước gồm: Đại học Y dược Thái Nguyên (284 Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên), ĐH Tây nguyên (567 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột), ĐH Hồng Đức (565, đường Quang Trung, phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá), ĐH Quảng Bình (312 Lý Thường Kiệt, TP Đồng Hới), ĐH Thái Bình (xã Tân Bình, TP Thái Bình), Cung Văn hoá thiếu nhi Quảng Ninh (176 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh), ĐH Kinh tế Đà Nẵng – ĐH Đà Nẵng (71 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và Học viện Hậu cần (Bộ Quốc phòng). Như vậy so với năm đầu tiên triển khai vào mùa đông năm 2009 đạt được gần 100 đơn vị máu đến nay Chủ Nhật Đỏ lần thứ 8 đã có bước tiến vượt bậc, lan tỏa rộng khắp trong cả nước và thu hút hàng vạn người tham gia, trở thành chuỗi ngày hội của tuổi trẻ cả nước…
Nhiều người nhập viện vì trời quá rét
Nhiệt độ toàn miền Bắc hạ xuống thấp,ngay tại Thủ đô Hà Nội nhiệt độ chỉ còn 6 – 8 độ C về đêm. Đây là thời điểm dễ mắc các bệnh về hô hấp và tim mạch nhiều nhất. Chị Nguyễn Thị Trang trú tại Minh Khai, Hà Nội đang chăm sóc bố tại Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bố chị nhập viện từ hôm qua. Do nhiệt độ xuống thấp ông lại bị cao huyết áp nên thấy ông khó thở là gia đình cho vào viện luôn vì sợ ở nhà lạnh quá gây nên đột quỵ lúc ấy điều trị còn khó hơn. Chị Trang nhớ lại 4 năm trước, cũng vào đợt rét đậm như thế này bà nội chị cũng phải nằm ở Bệnh viện Lão khoa cả tuần do biến chứng bệnh của người già khi gặp rét. Còn anh Trần Công Minh trú tại Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội đang chăm bà nội 96 tuổi ở BV Lão Khoa trương ương cho biết bà nội anh nhập viện sáng nay vì tình trạng khó thở, không nuốt, uống nước cũng không vào nên gia đình đưa vào viện để được bác sĩ chăm sóc. Chăm sóc mẹ chồng bị nhũn não tại BV Lão khoa, chị Vũ Thị May co ro trong cái rét. Chị kể ngày rét này với bệnh nhân nhũn não thì nguy hiểm lắm. Mấy ngày nay cả nhà chị cứ thay nhau túc trực chỉ sợ bệnh nặng hơn. Dịp mưa rét vào cuối tuần nên hầu như các bệnh nhân phải nhập viện vào thẳng khoa cấp cứu để điều trị. Không chỉ người già, nhiều bệnh nhi cũng nhập viện vì bệnh hô hấp. Chị Cao Thúy Miền trú tại Lĩnh Nam, Hà Nội đang đêm vẫn phải bế con vào viện vì cháu sốt cao, uống thuốc hạ sốt không đỡ. Thời tiết rất rét nhưng anh chị vẫn cho con đi tìm bác sĩ vì sợ có tai biến xảy ra ở nhà không xử lý kịp.
Không nên sưởi củi than trong nhà
Tiến sĩ, bác sĩ Trần Viết Lực - Phó Trưởng khoa Khám Bệnh Bệnh viện Lão khoa Trung ương cho biết, thời điểm nhiệt độ thấp thế này số bệnh nhân vào viện tăng lên. Thời tiết như hiện nay người già và trẻ em là hai đối tượng bị ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết thay đổi. Trời rét, người cao tuổi rất dễ mắc các bệnh như: viêm phổi, cảm lạnh, cúm với bệnh cảnh tiến triển nặng rất dễ dẫn đến viêm phổi; trong khi đó các bệnh mạn tính như hen suyễn, thấp khớp, viêm loét dạ dày, tăng huyết áp...cũng tiến triển nặng, đặc biệt tăng huyết áp dễ gây đột quỵ. Hiện nay, các bác sĩ đều khuyến cáo phòng chống bệnh mùa lạnh cho người già đó là cần đảm bảo đủ năng lượng cho cơ thể, giữ ấm cho cơ thể. Chú ý mặc đủ ấm, ăn đủ để có sức khỏe chống chọi với nhiệt độ thấp. Với người mắc bệnh về hô hấp, tim mạch, huyết áp cần khuyến cáo đảm bảo chế độ điều trị, người bị huyết áp, lớn tuổi hạn chế đi ra ngoài vào sáng sớm và tối. Vì lúc này nhiệt độ rất thấp, khi ra ngoài rét thay đổi huyết áp dễ gây đột quỵ. Theo bác sĩ Lực những vùng cao, xa xôi hẻo lánh điều kiện sưởi ấm khó khăn nên người dân thường có xu hướng đốt than, đốt củi sưởi ấm tuy nhiên sưởi ấm mà đóng kín cửa sinh ra CO2 gây nên tình trạng ngạt khí. Mọi năm vẫn ghi nhận nhiều trường hợp sưởi than củi như thế suốt đêm gây tử vong cho người. Ở các vùng không có điều kiện sưởi bằng quạt sưởi, điều hòa thì người dân nên cố gắng mặc thật ấm, ăn đủ năng lượng để có năng lượng chống chọi với cái rét, ở trong nhà đóng kín cửa tránh gió. Với trẻ nhỏ, các bác sỹ khuyến cáo, cha mẹ cần giữ ấm cho trẻ bằng cách mặc đủ ấm, ăn uống đủ dinh dưỡng, tránh cho trẻ ra ngoài mà không đeo khẩu trang. Cha mẹ cần đặc biệt chú ý mặc ấm cho trẻ vì nếu mặc quá nhiều áo, trẻ bị toát mồ hôi có thể ngấm lại vào cơ thể gây cảm lạnh, sốt cao.
An ninh thủ đô
Viện phí sắp tăng, ai lợi ai thiệt?
Sau Tết Nguyên đán Bính Thân thì cũng cận kề 1-3, ngày mà giá viện phí bắt đầu được điều chỉnh tăng cao so với mức hiện hành. Theo đó, lần điều chỉnh này được tính các chi phí bao gồm giá dịch vụ khám, chữa bệnh, giá dịch vụ ngày giường điều trị, giá dịch vụ kỹ thuật. Trong đó, giá dịch vụ khám, chữa bệnh hiện bao gồm 4 yếu tố: chi phí trực tiếp (thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế, chi phí điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường); chi phí duy tu, bảo dưỡng thiết bị, mua thay thế công cụ, dụng cụ; chi phí phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật; chi phí tiền lương theo ngạnh bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ do Nhà nước quy định đối với các đơn vị sự nghiệp công lập… Theo kế hoạch, việc điều chỉnh giá viện phí tới đây sẽ có hơn 1.800 dịch vụ y tế do BHYT thanh toán được tăng giá, với mức tăng từ 2 đến 7 lần. Theo cách nghĩ thông thường thì tăng viện phí đồng nghĩa với việc tăng nỗi lo trong dân, đặc biệt là tạo gánh nặng cho người bệnh nặng, mãn tính. Nhưng trong việc điều chỉnh giá lần này người dân cũng cần phải hiểu cho đúng là không phải tăng chi phí thực hiện các dịch vụ y tế mà là chuyển các khoản chi trước đây Nhà nước bao cấp trực tiếp cho các bệnh nhân sang hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo, diện chính sách, bảo trợ xã hội mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tức là với người bệnh có mức hưởng quyền lợi 100% BHYT thì Quỹ BHYT sẽ thanh toán 100%. Vậy thì viện phí tăng, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, diện bảo trợ xã hội không những không bị ảnh hưởng mà còn có lợi. Vậy thì ai bị ảnh hưởng? Ở mức độ ảnh hưởng không nhiều là người bệnh có mức hưởng quyền lợi 80% trở lên; và tất nhiên bệnh nhân không có thẻ BHYT sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Thực tế việc điều chỉnh giá viện phí với việc tính đủ chi phí là một phương cách khuyến khích người dân tham gia BHYT. Tính nhân văn, lợi ích của việc mua BHYT là người không bệnh giúp cho người có bệnh, người ít bệnh “hỗ trợ” cho người bệnh nặng, khi đau ốm sẽ được BHYT thanh toán. Ai hưởng ai thiệt thì cũng đã rõ, nhưng khoan bàn đến chuyện đó thì với chất lượng khám, chữa bệnh giữa các tuyến bệnh viện không đồng đều như hiện nay, người dân lại vẫn mãi băn khoăn với câu hỏi: Tăng viện phí dân được gì? Liệu việc giá dịch vụ tính đủ chi phí, trong đó có tiền lương của cán bộ y tế có làm thay đổi nhận thức của họ rằng phải phục vụ tốt mới có nguồn thu để trả lương và thu nhập cho mình?... Vì vậy viện phí tăng, người dân cũng hy vọng cơ sở y tế, khám chữa bệnh phải “chuyển mình” để có kế hoạch để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, y đức, thái độ phục vụ, thủ tục hành chính… để tạo điều kiện tốt nhất cho người bệnh. Theo quy luật của đời người sinh-lão-bệnh-tử thì bị bệnh là khổ quá rồi, vậy tăng viện phí cũng nên vì người bệnh, cho người bệnh hưởng quyền lợi cao nhất đáng được hưởng như lời Bộ trưởng Bộ Y tế đã từng khẳng định trong chương trình “Dân hỏi Bộ trưởng trả lời” là: Khi điều chỉnh giá dịch vụ y tế tăng lên theo phương hướng tính đúng, tính đủ thì chắc chắn chất lượng dịch vụ sẽ được tăng them
"Phá vỡ một định kiến còn khó hơn phá vỡ một nguyên tử"
Là Phó Giám đốc Bệnh viện Việt - Đức, GS.TS Trịnh Hồng Sơn kiêm nhiệm thêm chức vụ Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. Ông luôn mang nỗi trăn trở về sự khó khăn trong việc tuyên truyền thay đổi định kiến của người dân Việt Nam trong chuyện đi đến quyết định hiến mô tạng sau khi chết não, để cứu sống những người bệnh khác. GS.TS Trịnh Hồng Sơn dẫn lời nhà khoa học Albert Einstein: “Phá vỡ một định kiến còn khó hơn phá vỡ một nguyên tử” để nói về sự khó khăn này. Ông giải thích, không phải ai cũng hiểu biết đầy đủ thế nào là chết não, điều đó khiến vị bác sĩ lâu năm như ông rất ngạc nhiên. “Người chết não là người đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, không còn khả năng tự thở, tự vận động, mất hết các phản xạ. Đó là những triệu chứng lâm sàng trước khi tiến hành các phương pháp cận lâm sàng khác như điện não đồ, chụp mạch não, siêu âm doppler. Ở nhiều nước phương Tây, người bị chết não không có đơn từ chối cho tạng trước đó thì theo quy định pháp luật, các bác sĩ có quyền mặc định người đó đồng ý hiến tạng cứu người. Còn ở Việt Nam, chúng tôi phải xin phép người thân, gia đình. Họ có thể đồng ý hay từ chối”, ông nói thêm. GS.TS Sơn cũng cho biết, chết não là chắc chắn chết. Trong 11 nghìn người chết vì tai nạn giao thông ở Việt Nam hàng năm, có khoảng 1/3 được xác định là chết não. Nếu gia đình của người đó đồng ý hiến tạng từ trước thì sẽ trao cơ hội sống khỏe mạnh cho hàng chục nghìn người khác là những bệnh nhân đang chờ ghép tạng. Một người chết não hiến đa tạng có thể cứu sống 8 - 10 người. “Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất vẫn là thay đổi định kiến của người dân. Một người đăng ký hiến tạng, nhưng chỉ cần một người thân trong gia đình họ phản đối thì chúng tôi cũng không được phép. Không phải ai đăng ký, có thẻ tình nguyện hiến tạng do Trung tâm cấp đều sẽ hiến khi họ chết”, vị bác sĩ cho hay. Đối với ông, ca ghép tim, gan xuyên Việt hy hữu ngày 5-9-2015, sẽ chẳng bao giờ quên được. Ông điểm lại mốc thời gian chạy đua với sự sống: 11h59 phút ngày 4-9, ekip nhận được kết quả chính thức từ Bệnh viện Chợ Rẫy: bệnh nhân hiến tạng được xác định chết não. Ngay lập tức, ekip do ông làm trưởng đoàn ra sân bay Nội Bài. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), 19h30 phút, gan được lấy ra khỏi bệnh nhân; 19h45 phút tim lấy ra. 0h25 phút ngày 5-9-2015, gan và tim được vận chuyển đến Bệnh viện Việt Đức. 2h10 sáng, tim được chính thức lấy ra khỏi lồng ngực bệnh nhân được ghép. 3h30 phút, gan lấy khỏi lồng ngực bệnh nhân được ghép. 4h59 phút ca ghép tim thành công, 5h59 phút ca ghép gan thành công. Ca ghép tim, gan tuyệt vời vượt qua hành trình 1.700 cây số đã thành công. Hiện nay, hai bệnh nhân đã khỏe mạnh. Hôm đó, cả ekip chạy đua giành giật từng giây, từng phút đảm bảo sự sống cho quả tim, lá gan trong suốt chặng đường vận chuyển. Về vấn đề Bộ trưởng Bộ Y tế sẵn sàng hỗ trợ trang bị phương tiện chuyên dụng như trực thăng để vận chuyển nội tạng cứu người, GS.TS Trịnh Hồng Sơn cảm kích nói: “Chúng tôi rất cảm ơn Bộ trưởng, nhưng nếu cấp trực thăng thì đó là dự án dài và cần có thời gian. Còn giờ nhiệm vụ của chúng tôi là cứu người bằng mọi giá. Tất nhiên, tôi tin rằng, trong tương lai Việt Nam sẽ có những trang bị như thế”. Gặp không ít khó khăn trong việc vận động người dân tình nguyện hiến mô tạng, nhưng GS.TS Trịnh Hồng Sơn vẫn luôn quyết tâm: “Tôi không thể dửng dưng để bệnh nhân tôi chết được. Tôi vừa mổ, vừa đi tuyên truyền. Điều tôi trăn trở nhất là làm thế nào, đến lúc chết, tôi vẫn muốn tuyên truyền mọi người hiến tạng khi chết não, để cứu hàng trăm bệnh nhân đang chờ ghép”. Một ngày đầu năm, hôm 12-1-2016, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và Học viện Quân y nhận bằng xác nhận kỷ lục Việt Nam cho sự kiện có nhiều người nhất cùng tình nguyện đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người, phục vụ y học sau khi chết, chết não. Tin vui ấy khiến những người kiên trì vận động tuyên truyền như GS.TS Trịnh Hồng Sơn mở lòng, mở dạ. Nhưng ở khía cạnh khác, ông cũng không khỏi lo lắng, buồn phiền khi xảy ra những chuyện tiêu cực trong hoạt động hiến tạng. GS.TS Trịnh Hồng Sơn cũng lên tiếng cảnh báo, hiện nay xuất hiện trang web “ma” lừa bệnh nhân hiến tạng. Cụ thể, trang web có tên: hientangvietnam.xyz tự xưng là tổ chức phi lợi nhuận với mục đích nhận hiến mô tạng, hiến xác, đang đứng ra kêu gọi mọi người đăng ký hiến các bộ phận cơ thể. GS.TS Trịnh Hồng Sơn khẳng định, đó là trang web giả mạo, các cơ quan chức năng và mọi người cùng chung sức cảnh báo người dân không nên tin vào những thông tin giả mạo như vậy. Những bác sĩ công tác trong lĩnh vực hiến tạng rất muốn thông tin chính thống đến với mọi người. Sẵn đây, tôi ghi ra để bạn đọc biết. Tại TP.HCM, Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Chợ Rẫy có địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP.HCM (Điện thoại: 84- 8- 3855 4137 xin số 1184 hoặc 1284, 84- 8- 3956 0139. Điện thoại 24/24h: 0913 677 016. Email: dieuphoigheptangbvcr@gmail.com. Website: http://www.choray.vn). Còn tại Hà Nội, Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người có địa chỉ: 40 Tràng Thi - Hà Nội (Điện thoại: +84 4 39386692. Điện thoại 24/24h: 0915 060 550. Email: gheptang@vncchot.vn.
Nhân dân
Trao tặng tủ thuốc y tế và hướng dẫn kiến thức sơ cấp cứu cho ngư dân
30 tủ thuốc trong chương trình “Ngành Y tế cùng ngư dân bám biển” đã được tổ chức trao tận tay cho bà con ngư dân trên các tàu đánh cá xa bờ của xã Lập Lễ, huyện Thuỷ Nguyên (TP Hải Phòng) sáng 23-1. Đồng thời, một buổi tập huấn kiến thức sơ cấp cứu trực tiếp cho ngư dân cũng được các thầy thuốc Viện Y học biển Việt Nam (Bộ Y tế) hướng dẫn tại chỗ. Viện trưởng Viện Y học biển Việt Nam, cho hay, hơn 2.000 tủ thuốc đã được trang bị cho các tàu cá xa bờ. Phấn đấu trong năm 2016 sẽ trang bị đầy đủ tủ thuốc và kiến thức sơ cấp cứu cho toàn bộ các tàu cá của ngư dân đánh bắt xa bờ trong chương trình đồng hành cùng ngư dân bám biển được triển khai tại 28 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong năm 2015, phong trào “Mọi người chung sức vì ngư dân bám biển” được phát động và triển khai, được các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, nhằm thực hiện chương trình “Ngành y tế cùng ngư dân bám biển” do Bộ Y tế phát động. Viện Y học biển Việt Nam cùng các cơ quan, đơn bị xã hội hảo tâm đã tổ chức trao tặng hơn 2.000 tủ thuốc cho các tàu đánh bắt xa bờ. Theo đó, mỗi tàu cá đánh bắt xa bờ có từ bảy đến 15 người sẽ được hỗ trợ trang bị một tủ thuốc trị giá khoảng hai triệu đồng với sáu nhóm thuốc chính gồm: tim mạch, kháng sinh, tiêu hóa, hạ sốt giảm đau, giãn phế quản, chống dị ứng, các thuốc khác và một số dụng cụ y tế như: nhiệt kế thủy ngân, máy đo huyết áp và ống nghe, nẹp máng đùi lớn, nẹp máng cánh tay, bông, băng.
Công an nhân dân
Những nghiên cứu khoa học đã cứu sống hàng ngàn người bệnh
Chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XII, kỷ niệm 105 năm thành lập BV Bạch Mai, ngày 21-1, tại Hà Nội, BV Bạch Mai tổ chức Hội nghị Khoa học lần thứ 30. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Sau 105 năm xây dựng và phát triển, ngày nay Bệnh viện Bạch Mai đã trở thành bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt đầu tiên của Việt Nam, một trong những Trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước. Hội nghị khoa học lần này là dịp để các nhà khoa học BV Bạch Mai trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quý báu trong nghiên cứu khoa học phục vụ chuẩn đoán và điều trị với các đồng nghiệp. 69 đề tài nghiên cứu được đăng trong kỷ yếu khoa học và 64 đề tài nghiên cứu được báo cáo trong Hội nghị là những công trình khoa học tiêu biểu được chắt lọc từ hơn 400 nghiên cứu của bệnh viện được thực hiện trong hai năm qua đại diện cho mọi lĩnh vực chuyên môn của bệnh viện. Tham dự Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Khánh khẳng định, trong những năm qua khoa học, công nghệ nói chung, đặc biệt khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực y tế đã đạt được nhiều thành tựu, kết quả quan trọng. Chuyển giao và ứng dụng công nghệ cao thông qua các hình thức hợp tác song phương, đa phương với các nước về lĩnh vực y tế đã đem lại những kết quả quan trọng trong chuẩn đoán và điều trị, từ đó giúp người dân thụ hưởng ngày càng nhiều các công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến về y học. Nhiều kết quả nghiên cứu khoa học đã được ứng dụng thành công trong chuẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh ở người như ghép đa tạng, ứng dụng tế bào gốc trong điều trị, phẫu thuật nội soi, chuẩn đoán hình ảnh, can thiệp mạch, sản xuất vaccine phòng bệnh ở người, phẫu thuật nội soi tuyến giáp,… Nhiều công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y tế đã được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ như ghép tạng, sản xuất thuốc sốt rét Artemisinin, sản xuất vaccine, sản xuất thuốc từ dược liệu… Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đánh giá cao những kết quả mà Bệnh viện Bạch Mai đã đạt được. Thứ trưởng khẳng định sự hiệu quả và tính bền vững của các công trình khoa học này đã cứu sống rất nhều người bệnh, đồng thời cũng nâng cao năng lực chuyên môn của các bác sĩ, nhà khoa học Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cũng bày tỏ mong muốn các nhà khoa học của ngành y tế tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới, xây dựng kế hoạch nghiên cứu trung hạn, dài hạn, góp phần nâng cao trình độ khoa học – y học của Việt Nam. “Trong thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và Bệnh viện Bạch Mai để tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà khoa học ngành y tế phát huy khả năng của mình, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân, đồng thời nâng cao vị thế của trình độ khoa học – y học Việt Nam trong khu vực và trên thế giới”, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho biết.
Gia đình & Xã hội
Gia hạn thẻ BHYT năm 2016 cho người dân vùng đặc biệt khó khăn
Người dân đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được tiếp tục gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2016 để được hưởng các quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2016 theo quy định của pháp luật, là điểm đáng chú ý trong văn bản do UBND tỉnh mới ban hành. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh có văn bản thông báo đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh về việc gia hạn thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng: người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn; người sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người sinh sống tại vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo tiếp tục được hưởng các quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh BHYT đến khi có văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền theo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trên cơ sở danh sách đã được phê duyệt và cấp thẻ BHYT năm 2015, Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở LĐ-TB&XH rà soát, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh sách gia hạn thẻ BHYT năm 2016 cho các đối tượng nêu trên.
Đại đoàn kết
Rượu, bia là nguyên nhân trực tiếp gây ít nhất 30 bệnh
Cục YTDP cho biết rượu, bia là nguyên nhân trực tiếp gây ít nhất 30 bệnh và nguyên nhân gián tiếp gây 200 loại bệnh tật, chấn thương. Số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy, rượu, bia gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí gây tử vong với những người mắc bệnh không lây nhiễm như: Bệnh tim mạch, đái tháo đường và ung thư; tiếp theo là chấn thương (chủ yếu là tai nạn giao thông) và bệnh đường xơ gan. Cục YTDP nêu rõ tác hại chủ yếu là do chất cồn (ethanol) trong đồ uống gây ra. Vì vậy tác hại do rượu, bia không phụ thuộc vào loại đồ uống (là bia hay rượu) mà phụ thuộc vào lượng uống và cách thức uống. Một vấn đề đáng quan tâm khác đó là rượu, bia gây lệ thuộc làm cho người uống không tự kiểm soát được hành vi uống của bản thân.
Nơm nớp thực phẩm bẩn
Thời gian qua, người tiêu dùng chưa hết hoang mang về chất cấm, tạo nạc trên lợn, thì gà lại “ăn” chất cấm Vàng ô tạo màu công nghiệp, rồi sử dụng chất hóa học độc hại ngâm măng, ủ chuối… Cận Tết cũng là thời điểm nhu cầu tiêu dùng và sử dụng các loại thực phẩm tăng cao, vì thế người tiêu dùng càng nơm nớp lo mua phải thực phẩm bẩn. 1. Ngay đầu năm nay dư luận đã bị rúng động bởi vụ việc rau bẩn tuồn vào các trường học ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Theo đó, rạng sáng ngày 14/1, Đội 4 Phòng cảnh sát môi trường Công an TP Hà Nội đã phối hợp với lực lượng thanh tra Sở Nông nghiệp Hà Nội phát hiện hàng trăm kg rau củ quả và thịt không rõ nguồn gốc đang vận chuyển vào 7 trường mầm non và tiểu học khu vực quận Tây Hồ, Hà Nội. Các thực phẩm này của Công ty Trung Thành thu gom từ chợ đầu mối Vân Nội, Đông Anh, sau đó sơ chế và “đội lốt” thực phẩm sạch để cung ứng cho các nhà trường. Sự việc đã ngay lập tức gây phẫn nộ trong dư luận. Ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho rằng, đó là hành vi “treo đầu dê, bán thịt chó”, lợi dụng, vi phạm pháp luật. Chúng tôi đã có văn bản đề nghị xử lý kịch khung với hành vi vi phạm trên. Tuy nhiên, ông Phong cũng trấn an người dân: “Đây chỉ là những hạt sạn, chúng ta không phải vì hạt sạn đó mà mất hết niềm tin các sản phẩm rau quả an toàn”. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam thì băn khoăn các cháu mầm non, tiểu học, là những đối tượng cần chăm sóc, quan tâm đặc biệt nhất, nhưng sao người lớn lại hành động như vậy? Tiếp nhận thông tin này, các bậc phụ huynh như ngồi trên đống lửa. Một vị phụ huynh bức xúc: Mỗi bữa ăn đóng 30.000 đồng mà ai ngờ trường lại cho con chúng tôi ăn thực phẩm không rõ nguồn gốc. Đối mặt với tình hình này, nhiều người đã phải bố trí thời gian tạm thời đón con về nhà ăn trưa, rồi chiều đưa trở lại trường. Tuy nhiên, theo họ đây chỉ là việc làm tạm thời và điều mà dư luận lo ngại hơn chắc gì thực phẩm mà gia đình cho con ăn ở nhà đã an toàn. Dường như cả xã hội đều chông chênh bên bờ vực của sự gian dối. Được biết, năm 2014-2015, trên địa bàn Hà Nội có khoảng 1.400 trường có bếp ăn bán trú. Trong đó, số trường tự tổ chức nấu ăn là 1.077 trường, có 317 trường phải thuê các đơn vị khác cung cấp suất ăn. Có thể thấy, việc phục vụ ăn bán trú tại trường của học sinh có rất nhiều hình thức khác nhau. Vì thế việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề cực kì phức tạp. Và nỗi lo về bữa ăn cho con vẫn canh cánh theo các bậc phụ huynh. 2. Đại tá Trần Trọng Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an cho biết: Theo số liệu thống kê, năm 2015, lực lượng cảnh sát môi trường đã phát hiện đấu tranh 3.365 vụ liên quan đến an toàn thực phẩm, xử phạt hành chính trên 2.400 vụ với số tiền gần 17 tỷ đồng. Trong đó, chỉ riêng 2 tháng cuối năm 2015, lực lượng cảnh sát môi trường đã phát hiện 428 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 341 vụ với số tiền là 2,5 tỷ đồng… Mỗi ngày, các cơ quan chức năng lại phát hiện thêm nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng về VSATTP. Đầu năm nay, ngày 18/1, cơ quan chức năng xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai bất ngờ kiểm tra lò mổ heo lậu tại ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm phát hiện 4 người đàn ông đang giết mổ 5 con heo, tại nơi giết mổ nhiều thịt và nội tạng heo được vứt bừa bãi giữa sàn nhà dơ bẩn. Tiếp tục kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều con heo đã được xẻ thịt ngả màu, bốc mùi hôi thối ướp trong thùng đá chờ mang đi tiêu thụ. 3h45 ngày 19/1, Đội Quản lý thị trường số 5 phối hợp với Đội cảnh sát kinh tế Công an thị xã Tân Châu bất ngờ tiến hành kiểm tra và phát hiện 459 kg nội tạng động vật gồm bao tử, cuống họng, lưỡi, phổi, thận, thịt, huyết, gan, tim, mỡ... đã biến đổi màu sắc và bốc mùi ôi thiu tại nhà riêng của bà Nguyễn Thị Cẩm Vân, 44 tuổi, ở phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang… Giật mình hơn, ngày 20/1, nhiều tờ báo lớn đã miêu tả chi tiết việc phơi nguyên liệu làm mứt, chế biến mứt ở một cơ sở trên đường Xuân La (Xuân Tảo, Xuân Đỉnh, Bắc từ Liêm, Hà Nội) ngay sát cạnh nhà vệ sinh, đồng thời cảnh báo việc “Mứt tết bẩn đi thẳng từ đất đến miệng người tiêu dùng”. Và, thịt cá bẩn mấy, thối mấy nhưng khi lên bàn tiệc vẫn là những thực phẩm đắt giá, bắt mắt và ngon miệng. Tiếp nhận những thông tin này, nhiều người thực sự không giấu nổi sự lo lắng, nhưng họ biết làm thế nào để có được thực phẩm sạch mỗi ngày cho bữa ăn gia đình? Tết này nhiều người rủ nhau đụng lợn nuôi ở quê, nhờ họ hàng đặt mua rau sạch, gà sạch để ăn Tết. Nhưng một năm có 365 ngày, biết chăm sóc gia đình cách gì để ngăn chặn những thịt bẩn, thịt thối, rau nhiễm thuốc sâu từng ngày lén lút chui vào mâm cơm từng gia đình? Về vấn đề này, ThS Trần Việt Nga, Phó Cục trưởng Cục ATTP, Bộ Y cho biết, để đảm bảo các nguồn thực phẩm an toàn, chất lượng phục vụ người dân trong dịp Tết , Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan đã thành lập nhiều đoàn thanh tra liên ngành (tăng 15% so với dịp Tết Canh Dần). Bà Nga đồng thời khuyến cáo người dân nên chọn mua thực phẩm ở những địa điểm có địa chỉ tin cậy, đảm bảo hợp vệ sinh. Theo người dân, tại những chợ dân sinh nườm nượp người mua bán hàng ngày có ai đứng ra kiểm nghiệm thực phẩm đâu, người tiêu dùng biết tìm đâu địa chỉ tin cậy, hợp vệ sinh? Trăm người bán, vạn người mua, nếu có địa chỉ tin cậy, giá cả cao thì người dân cũng khó tiếp cận, giá cả bình dân thì dễ tái diễn cảnh xếp hàng, chen lấn, thậm chí va chạm … Cũng theo khuyến cáo của ThS Trần Việt Nga, khi mua phải bất kỳ thực phẩm nào mà có nghi ngờ về chất lượng và an toàn, bạn có thể gọi điện thông báo đến Cục An toàn thực phẩm, hoặc các cơ quan quản lý ATTP của 3 Bộ gồm Y tế, Nông nghiệp và Công thương tại địa phương nơi gần nhất. Ngoài ra, bạn có thể phản ánh đến Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng để được bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nhưng hỡi ôi, được vạ thì má đã sưng. Theo nhóm nghiên cứu của Bệnh viện Quân y 175 hằng năm Việt Nam có từ 100.000-150.000 người mắc ung thư và khoảng 70.000 người tử vong do căn bệnh này. Còn sĩ Đặng Huy Quốc Thịnh, Phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP HCM, cho biết theo số liệu nghiên cứu của Hiệp hội quốc tế Phòng chống ung thư (UICC), có đến 30-50% các ca bệnh ung thư liên quan đến ăn uống, đặc biệt ở các nước đang phát triển. Việc không kiểm soát được vấn đề vệ sinh thực phẩm, thực phẩm có chứa những hóa chất độc hại sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều thế hệ, không chỉ gây bệnh ung thư mà nhiều bệnh lý khác. Chiều cuối năm, mưa lạnh, không khí càng ảm đạm hơn tại Bệnh viện ung bướu Hà Nội. Ung thư là sự chẩn đoán mà hầu hết mọi người thấy sợ hãi hơn bất cứ điều gì khác. Nhiều bệnh nhân ngồi suy tư. Người nhà của họ cũng vậy, trông ai cũng có vẻ mệt mỏi lo lắng, nỗi lo về sự tồn tại mong manh... Nhìn họ những người - bệnh ung thư buồn bã, đau đớn chống chọi với bệnh tật, tự hỏi, trong số họ bao nhiêu người khốn khổ thế này vì từng ăn phải những miếng thịt đã bị thối rữa được ướp hóa chất độc hại mà không hay?
Giao thông
Bi hài đường dây nóng cấp cứu “của quý”
Hoạt động 24/24h, đường dây nóng cấp cứu “của quý” gặp sự cố của Bệnh viện Bình Dân mới ra đời với mục đích hỗ trợ tối đa cho bệnh nhân. Theo chia sẻ của BS. Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam khoa, BV Bình Dân (TP HCM), số lượng bệnh nhân của khoa ngày càng tăng, với đa dạng chấn thương như: “Của quý” bị đứt hoặc gãy, áp-xe bìu, áp-xe hoặc xoắn tinh hoàn, bướu tinh hoàn, chấn thương cơ quan sinh dục, cương dương kéo dài... "Tỷ lệ và số lượng nam giới bị mắc các bệnh lý về nam khoa không chỉ gia tăng mà ngày càng trẻ hóa. Bốn mảng bệnh nam học hay mắc phải là: rối loạn tình dục, vô sinh nam giới, viêm nhiễm đường tiết niệu sinh dục và dị tật bẩm sinh ở cơ quan sinh dục. Nguyên nhân gây ra tình trạng trên là do rối loạn hormone, sinh hoạt không điều độ, uống rượu, bia nhiều, căng thẳng trong cuộc sống, mất cân bằng tâm sinh lý, xu hướng quan hệ tình dục sớm và “tự sướng” nhiều hơn." Nguyên nhân dẫn đến các chấn thương trên cũng khá phong phú, có thể do TNGT, tai nạn lao động, bệnh lý hoặc bởi những lý do “khó nói” khác trong sinh hoạt. BS. Tiến Dũng cho biết, mới đây, khoa vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân bị đứt lìa dương vật chỉ vì bị vợ “ghen”. Điều may mắn với bệnh nhân này là được đưa đến viện kịp thời. Mặc dù cấp cứu vào lúc nửa đêm, nhưng bệnh nhân đã nhanh chóng được các bác sĩ phẫu thuật nối lại dương vật, tới nay đã có dấu hiệu phục hồi. Không may mắn như trường hợp trên, một bệnh nhân 56 tuổi ở Gia Lai buộc phải cắt bỏ “của quý” vì nhập viện muộn. BS. Dũng cho hay, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm trùng độc. Theo lời kể từ bệnh nhân, nguyên nhân do tiểu không kiểm soát nên chính bệnh nhân đã tự buộc “của quý” của mình trong suốt 7 ngày. Do vậy, khi nhập viện, “súng” của bệnh nhân đã hoại tử thâm đen, buộc phải cắt đoạn và tạo hình lại lỗ tiểu. Ông Dũng cũng cho biết thêm, bệnh nhân đến cấp cứu, điều trị bệnh nam khoa không giới hạn tuổi tác. Riêng trong năm 2015, Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân tiếp nhận hơn 900 bệnh nhân; trong đó, 50 ca bệnh nhân bị hoại tử, nhiễm trùng. Đa phần những trường hợp này nếu được xử trí cấp cứu sớm đều có cơ hội cứu vãn tình thế. Theo TS. Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, hiện vẫn chưa có các trung tâm cấp cứu chuyên sâu nam khoa tại TP HCM nên Bệnh viện Bình Dân ra mắt đơn vị cấp cứu Nam khoa hoạt động 24/24h. Theo lý giải của BS. Dũng, với các bệnh cấp cứu Nam khoa, thời gian là chìa khóa quyết định sự thành công. Ví như, trong số các chấn thương thì gãy dương vật và viêm tinh hoàn chiếm đa số với gần 50% trên tổng số bệnh nhân nhập viện. Thế nhưng, với trường hợp bệnh nhân bị đứt dương vật, thời gian trong vòng 6 giờ sau tai nạn nếu được phẫu thuật sẽ mang lại tỷ lệ thành công cao đến 90%. Thậm chí, không phải bệnh nhân nào khi gặp vấn đề “khó nói” về “súng ống” cũng biết và tìm đến chuyên khoa Nam học. Do vậy, không ít trường hợp đã để lại hậu quả đáng tiếc vì nguyên nhân này. Hiện tại, đơn vị cấp cứu Nam khoa thiết lập đường dây nóng 08.62867272, bác sĩ trực 24/24h để hướng dẫn, tư vấn sơ cứu nhằm đảm bảo an toàn nhất cho nạn nhân. Cũng theo bác sĩ Dũng khuyến cáo, bệnh nhân gặp phải những vấn đề về nam khoa, nên gọi đến đường dây nóng của đơn vị cấp cứu nam khoa chuyên sâu để được các bác sĩ đưa ra lời khuyên phù hợp nhất. Tránh trường hợp bệnh nặng mà tưởng nhẹ, bệnh nhẹ nhưng lo lắng di chuyển vào TP HCM khám bệnh, gây tốn kém về thời gian, tiền bạc. “Đối với những trường hợp tai nạn nghiêm trọng, bệnh nhân cần gọi đến đường dây nóng của bệnh viện để được các bác sĩ hướng dẫn sơ cứu, tránh tối đa những diễn biến xấu nhất cho bệnh nhân trước khi nhập viện”, bác sĩ Dũng khuyến cáo.
Dân Việt
Lần đầu tiêm vắc-xin sởi – rubella cho học sinh lớp 11, 12
Từ tháng 2.2016, cả nước sẽ triển khai tiêm vắc-xin phòng sởi – rubella cho học sinh lớp 11, 12 (sinh năm 1998-1999). Ước tính có khoảng 3 triệu em ở độ tuổi này. Các em học sinh không ở độ tuổi này nhưng đang học lớp 11, 12 cũng vẫn sẽ được tiêm. Ngoài ra, xã, phường cũng sẽ lên danh sách các em 16, 17 nhưng không đi học để đưa vào diện được tiêm chủng vắc-xin sởi-rubella miễn phí. Chiến dịch tiêm phòng cụ thể do từng địa phương lên kế hoạch, y tế cơ sở và các trường THPT, trường dạy nghề sẽ phối hợp thực hiện. “Lần đầu tiên các em ở độ tuổi 16-17 được tiêm chủng miễn phí vắc xin sởi-rubella. Việc này đặc biệt có ý nghĩa với các trẻ em gái vì nếu phụ nữ mang thai bị nhiễm bệnh rubella sẽ có nguy cơ sinh con dị tật” - bà Dương Thị Hồng - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư cho biết. Ngoài ra, vắc-xin sởi-rubella cũng được tiêm miễn phí cho khoảng 1,73 triệu trẻ ở độ tuổi 18 tháng tại các điểm tiêm chủng theo lịch tiêm chủng của Chương trình tiêm chủng mở rộng.
Giáo dục thời đại
Cứu sống nữ bệnh nhân ngừng tuần hoàn hô hấp, suy tim nặng
Ngày 24/1 Khoa gây mê hồi sức (GMHS) B, BV T.Ư Huế cho biết, vừa cứu sống thành công bệnh nhân bị bệnh tim thiếu máu cục bộ, hở van chủ và suy tim nặng. Bệnh nhân tên N.T.L, 76 tuổi trú tại huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế). Theo đó vào ngày 18/1 bệnh nhân nữ N.T.L nhập viện vào khoa cấp cứu Bệnh viện T.Ư Huế trong tình trạng ngừng tuần hoàn hô hấp, xử trí ban đầu xoa bóp tim ngoài lồng ngực, thuốc vận mạch, đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp sau đó chuyển khoa GMHS B trong tình trạng mê, phổi nhiều ran rít, ran ẩm đe dọa phù phổi cấp, toan máu nặng nguy cơ ngừng tim tái phát. Tại khoa GMHS B các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực với thở máy hỗ trợ, duy trì thuốc vận mạch, thuốc lợi tiểu, thuốc giãn phế quản, bệnh nhân được theo dõi sát và điều chỉnh chiến lược điều trị liên tục trong 3 ngày. Tình trạng cải thiện dần, đến ngày thứ 4 được cai máy thở rút nội khí quản, ngừng thuốc vận mạch, bệnh tỉnh táo tiếp xúc tốt. Được biết bệnh nhân N.T.L có tiền sử bệnh tim thiếu máu cục bộ, hở van chủ nặng, suy tim nặng EF 30%. Theo số liệu thống kê của hội tim mạch Hoa Kỳ, ngưng tuần hoàn hô hấp do nguyên nhân tim mạch xảy ra ở ngoài bệnh viện chiếm 40,1% so với tổng số bệnh nhân ngưng tuần hoàn, tỷ lệ sống sót chỉ chiếm 9,5%. Vì vậy, điều trị hồi sức thành công trường hợp ngừng tuần hoàn hô hấp ở bệnh nhân với nhiều bệnh lý đi kèm trên là một nỗ lực cố gắng trong chuyên môn của đội ngũ nhân viên khoa GMHS B phối hợp nhịp nhàng giữa các khoa liên quan của BV T.Ư Huế.
Pháp luật Tp. Hồ Chí Minh
Sốt xuất huyết TP.HCM tăng 75% hay 115%?
Tại cuộc họp giao ban y tế dự phòng sáng 6-1, BS Lê Hồng Nga, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, cho biết năm 2015 trên toàn địa bàn TP có 22.576 người mắc sốt xuất huyết (SXH) phải nhập viện điều trị, tăng gần 115% so với năm 2014. Sáng 22-1, tại cuộc họp báo, Sở Y tế TP cho biết số ca mắc SXH trên địa bàn TP trùng khớp con số mà BS Nga báo cáo ngày 6-1. Sẽ không có gì phải bàn luận ở đây nếu Trung tâm Y tế dự phòng không đưa ra con số mắc SXH khác hẳn so với số liệu trên. Theo đó, cũng trong sáng 22-1, tại buổi tổng kết hoạt động phòng, chống dịch năm 2015 và triển khai hoạt động năm 2016, BS Nga lại báo cáo tổng số bệnh nhân mắc SXH năm 2015 của TP chỉ còn 11.749 ca, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2014. Tức số ca giảm một nửa so với báo cáo trước đó nửa tháng. Vì sao lại có những con số báo cáo kỳ lạ như vậy? Trao đổi với chúng tôi, BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP, giải thích: Con số tăng 75% là số liệu tổng bệnh nhân xuất viện sau khi đã xác định chính xác là những trường hợp mắc SXH, còn số 115% là số ban đầu nhập viện và nghi ngờ mắc SXH. Có rất nhiều trường hợp nhập viện nghi SXH nhưng qua quá trình khám và theo dõi, bệnh nhân xuất viện được chẩn đoán là không mắc SXH. Cũng theo ông Dũng, khi thực hiện hoạt động chống dịch thì sẽ lấy con số nhập viện để mình cảnh báo chứ nếu lấy số liệu xuất viện làm con số đi điều tra chống dịch sẽ mất rất nhiều thời gian và gây khó khăn. Cứ sau một mùa dịch trung tâm sẽ lấy con số xuất viện để đánh giá chính xác tình hình dịch. Trung tâm Y tế dự phòng cũng không so sánh dịch một năm mà phải so sánh nhiều năm để đánh giá và dự báo những năm sau tình hình dịch sẽ diễn ra như thế nào. Cũng theo ông Dũng, việc lấy số liệu bệnh nhân xuất viện làm số liệu tổng kết là chuyện diễn ra bình thường và được thực hiện từ trước tới giờ, không có bất cứ thay đổi gì! Nhưng có một thực tế là có nhiều bệnh nhân mắc SXH điều trị ngoại trú (không nhập viện thì làm sao có xuất viện), thậm chí là có điều trị nhưng chưa được ghi nhận thì con số này có được đưa vào báo cáo hay không? Đành rằng số ca mắc SXH ít là điều đáng mừng và cũng cho thấy công tác phòng, chống dịch có hiệu quả, ý thức người dân nâng cao. Phải chăng vì thành tích hay vì muốn làm giảm nhẹ gánh nặng SXH của TP.HCM so với thực tế?
Dân trí
800 đơn vị được hiến trong Ngày Chủ Nhật Đỏ
Sáng 24/1, Báo Tiền Phong phối hợp Thành Đoàn Đà Nẵng và Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ. Có khoảng 800 đơn vị máu đã thu về trong ngày Hội. Tham gia ngày hội có hơn 1.000 sinh, đoàn viên thanh niên khối các cơ quan, đơn vị… Anh Nguyễn Trần Thuần, Chủ tịch Hội sinh viên trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng cho biết, đây là lần thứ hai trường vinh dự được chọn làm nơi tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ. Chương trình được sinh viên của trường hưởng ứng rất nhiệt tình. Mong rằng những năm sau Chủ Nhật Đỏ sẽ diễn ra trên nhiều trường đại học hơn nữa, để nghĩa cử hiến máu cứu người cao đẹp này lan tỏa khắp nơi. Theo báo cáo của Thành đoàn Đà Nẵng, năm 2015 các cấp bộ Đoàn, Hội đã tổ chức 69 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận 26.715 đơn vị máu đáp ứng 90% nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho các bệnh viện thành phố Đà Nẵng.
1.000 sinh viên Huế tham gia hiến máu để giúp bệnh nhân dịp Tết
Sáng 24/1, Đoàn thanh niên Đại học Huế phối hợp cùng Trung tâm huyết học truyền máu, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức chương trình “Lễ hội xuân hồng” lần thứ III năm 2016 thu hút hơn 1000 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia. Với thông điệp “Mỗi giọt máu – Một tấm lòng”, chương trình đã phát huy tính năng động, say mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” với mọi người của đoàn viên, sinh viên Đại học Huế. Bạn Lê Thị Phượng, ĐHSP Huế chia sẻ “Đây là lần thứ 10 mình tham gia hiến máu và lần thứ 3 tham dự hoạt động Lễ hội xuân hồng của Đại học Huế. Mỗi lần hiến máu xong mình cảm thấy rất vui vì đây là hoạt động rất thiết thực, giúp ích được cho mọi người” Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Chủ tịch hội chữ thập đỏ Thừa Thiên Huế cho biết, hoạt động này rất ý nghĩa và sẽ được tiếp tục diễn ra vào các năm sau. Qua ngày hội, lượng máu được các bạn tình nguyện hiến máu cung cấp khá nhiều nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân vào thời điểm trước, sau Tết Nguyên đán 2016. Dự tính trong buổi lễ ngày hôm nay sẽ thu được từ 500 đến 700 đơn vị máu. Bên cạnh đó sẽ diễn ra các hoạt động như: Đạp xe tuần hành vận động hiến máu, nhảy flashmob, xếp hình và tham gia các trò chơi dân gian…
Vietnamnet
Ca mổ thần kỳ cho cô gái hiếu học có đôi chân voi
20 tuổi nhưng không thể đi lại vì căn bệnh “chân voi”, biến chứng của loại bướu đa sợi thần kinh. Cuộc đời của cô gái trẻ từng trải qua nhiều đau đớn, tủi nhục nay mở sang trang mới nhờ ca mổ thần kỳ. Vì mắc bướu đa sợi thần kinh mà đôi chân của cô gái Trần Thị Mỹ Son (Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) không khác gì… “chân voi”. Bà Phạm Thị Dưa, mẹ của Son chia sẻ con gái mình bất hạnh từ nhỏ. Cái “chân voi” đã có ngay từ khi Son còn là một bào thai trong bụng mẹ. “Lúc sinh, do chân con bé quá to, các y tá kéo rất lâu mới lôi ra được. Tôi bị mất máu nhiều, băng huyết tưởng chết”, bà Dưa kể. Từ đó chân Son cứ to dần, nhà lại nghèo nên hai vợ chồng bà Dưa đành chấp nhận hiện thực, tự trấn an con sẽ không sao. Đến năm 6 tuổi, chân Son to hơn, đi đứng vô cùng khó khăn. Dù vậy nhưng Son lại rất hiếu học, bị các bạn trêu ghẹo, chê cười nhưng cô bé đòi mẹ cho đi học bằng được. Nhớ tới cảnh nhà ở trong rừng, muốn đến trường con gái tật nguyền phải chèo ghe qua sông bà Dưa không cầm nổi nước mắt. Bùn sình nhưng Son không ngại, hàng ngày lết xuống ghe, rồi từ ghe lết lên bờ để đi học. Cho đến khi mười tuổi, từ bắp chân trái cô bé mọc thêm khối u lên tận bụng. Mỗi cẳng chân còn to hơn cả phần thân từ thắt lưng lên tận cổ. Bị bạn bè hắt hủi, chế giễu, Son xấu hổ, tủi thân nên đành nghỉ học. Son nặng 70 kg nhưng phần chân đã chiếm mất 60 kg. Nhà chỉ 10 mét vuông mà mỗi khi đi vệ sinh, Son lết mất mấy phút. Tật nguyền vậy nhưng ở nhà cô gái lại rất giỏi, biết nấu cơm, tự tắm rửa, giặt quần áo, đan len, trang điểm cho người ta. Mỗi khi trái gió trở trời, các khối u ở hai bàn chân đau nhức vô cùng, vậy mà Son vẫn cắn răng chịu đựng, không một lời kêu ca vì sợ bố mẹ thêm lo lắng. Mặc dù các bác sĩ tại TP. Huế cho biết không có cách nào cắt bỏ khối u trên chân, bệnh này sẽ tử vong sớm. Rồi khi mẹ cõng vào TP.HCM thăm khám và phải cõng về do không có tiền điều trị nhưng Son vẫn sống lạc quan suốt bao năm cho đến khi một tổ chức từ thiện thông báo sẽ phối hợp với bệnh viện FV cùng một số mạnh thường quân tài trợ chi phí cho ca phẫu thuật. Sau khi chẩn đoán, làm đầy đủ các xét nghiệm, Son đã được GS.BS McKay McKinnon - người bóc tách thành công khối u “chân voi” 90 kg cho anh Nguyễn Duy Hải (33 tuổi, ở Lâm Đồng vào năm 2011), quay trở lại Việt Nam để phối hợp cùng ê kíp bác sĩ tại BV FV tiến hành mổ. Ca mổ kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ, GS.BS McKinnon cùng các ê - kíp đã cắt bỏ gốc rễ bó sợi thần kinh là nguyên nhân chính làm các khối bướu ở chân của Mỹ Son. Sau khi cắt bỏ các gốc rễ sợi thần kinh này, khối bướu sẽ không phát triển hoặc chậm phát triển lại. Bác sĩ cũng cũng cắt bỏ hai khối u lớn ở hông trái của bệnh nhân. Son được truyền 4 đơn vị máu cùng 6 đơn vị huyết tương đông lạnh. Do sức khỏe quá yếu nên bệnh nhân chỉ được cắt bỏ phần nào khối u, năm sau sẽ phẫu thuật tiếp và chỉnh hình chân, bàn chân. Khi được hỏi khi xuất viện sẽ làm gì, cô trả lời: “Em biết đan len nên sẽ cố gắng đan thật giỏi để kiếm tiền chữa bệnh đau nhức khớp cho mẹ. Bố mẹ đã vì em mà khóc suốt 20 năm qua, em không muốn bố mẹ khóc thêm lần nào nữa. Đối với em, có thể hồi phục là một phép màu”.