Theo thông tin báo chí, tại Trạm Y tế xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; một bé gái sơ sinh là con đầu lòng bị chết ngay tại trạm y tế ngày 14/12/2010 do nhân viên y tế bỏ phiên trực về nhà, không có người tiếp nhận sản phụ và xử lý chuyên môn kịp thời. Đây là khuyết điểm vi phạm y đức của ngành y tế.
Theo quy định về y đức, là tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế đã đượcBộ trưởng Bộ Y tế ban hành kèm Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06/11/1996. Y đức là phẩm chất tốt đẹp của người làm công tác y tế, được biểu hiện ở tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy phục vụ, hết lòng thương yêu chăm sóc người bệnh, coi họ đau đớn như mình đau đớn như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Lương y phải như từ mẫu”.
Trong điều 7 về y đức đã quy định: “Không được rời bỏ vị trí trong khi làm nhiệm vụ, theo dõi và xử lý kịp thời các diễn biến của người bệnh”. Tình huống xảy ra vừa qua tại Trạm Y tế xã Thạnh Phú đã được phóng viên VnExpress xác định là y sĩ trực sản khoa bỏ cơ sở y tế về nhà, một nhân viên y tế khác còn lại tại trạm thì người nhà sản phụ gọi không được vì không biết nơi bấm chuông báo. Có lẽ trạm y tế đóng cửa, không có nhân viên y tế và cả người bệnh điều trị. Người nhà sản phụ chạy đến nhà y sĩ trực sản khoa hôm đó gọi cũng không thấy... Hậu quả là sản phụ sinh ngay trước trạm y tế, không có nhân viên y tế chăm sóc và trẻ sơ sinh bị tử vong; người mẹ được người nhà chuyển lên bệnh viện huyện cấp cứu. Như vậy nhân viên y tế tại đây đã vi phạm quy định về y đức.
Nếu có mặt nhân viên y tế trực trại trạm y tế nhưng không thể xử lý được tình huống khó thì lại là một vấn đề khác. Trong điều 4 quy định về y đức cũng đã nói rõ: “... Trong trường hợp bệnh nặng hoặc tiên lượng xấu cũng phải hết lòng cứu chữa và chăm sóc đến cùng, đồng thời thông báo cho gia đình người bệnh biết”. Đây là trường hợp sản phụ, người nhà sản phụ đã đến được trạm y tế nhưng không có nhân viên y tế trực đón nhận và xử trí, chăm sóc.
Hải Thượng Lãn Ông, Bậc Y tổ Việt Nam đã nói trong điều 4 của lời căn dặn: “Phàm thầy thuốc nên nghĩ đến việc giúp đỡ người, không nên tự ý cầu vui như mang rượu lên núi, chơi bời ngắm cảnh, vắng nhà chốc lát, nhỡ có bệnh nhân cấp cứu làm cho người ta sốt ruột mong chờ, nguy hại đến tính mệnh con người. Vậy cần phải biết nhiệm vụ mình là quan trọng thế nào?”.
Như vậy người xưa đã căn dặn, thế hệ thầy thuốc, nhân viên y tế ngày ngay cần phải thấm nhuần về y đức để phục vụ cho y nghiệp và y đạo trong sáng của mình. Nếu xét về lĩnh vực pháp luật trong sự việc vừa qua, một luật sư đã cho rằng nhân viên y tế trực đã “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo điều 285 của Bộ luật hình sự. Thật là đáng buồn vì nhân viên y tế trực ngoài việc vi phạm quy định về y đức, còn vi phạm đến cả luật pháp nữa.
Qua sự việc xảy ra tại Trạm Y tế xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Người viết bài này mong rằng những người thầy thuốc, cán bộ, nhân viên y tế và các đồng nghiệp cần cảnh giác, rút kinh nghiệm để thực hiện chức trách, nhiệm vụ tốt hơn. “Không được rời bỏ vị trí trong khi làm nhiệm vụ, theo dõi và xử trí kịp thời các diễn biến của người bệnh” theo điều 7 quy định về y đức của Bộ Y tế đã ban hành.