Huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định thuộc vùng sốt rét lưu hành nặng được chọn làm thí điểm nghiên cứu sốt rét của khu vực miền Trung-Tây Nguyên từ năm 1976 đến nay. Trải qua hơn 30 năm gắn liền với đồng bào địa phương, đội ngũ cán bộ khoa học của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn đã không quản ngại khó khăn gian khổ phòng chống dịch bệnh; góp phần tích cực trong công cuộc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam lần thứ 53 (27/2/1955-27/2/2008), Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn đã tổ chức đợt khám chữa bệnh cho người nghèo ở xã Canh Thuận và giao lưu văn nghệ-thể thao với UBND huyện Vân Canh. Trong dịp giao lưu này TS. Triệu Nguyên Trung-Viện trưởng đã sáng tác một số vần thơ lục bát với tựa đề “Xúc cảm Vân Canh-Xuân Mậu Tý” ghi nhận hoạt động giữa Viện và địa phươngvà được đồng chí Lê Thanh Trang-Chủ tịch UBND huyện chuyển thể Bài Chòi, một làn điệu dân ca địa phương để lại nhiều cảm xúc cho người nghe trong buổi liên hoan văn nghệ.
Lời thơ:Triệu Nguyên Trung, Viện trưởng Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn
Chuyển thể bài chòi: Lê Thành Trang-Chủ tịch UBND huyện Vân Canh
Tây Nguyên rừng núi trập trùng
Miền Trung bát ngát một vùng cỏ hoa
Xuân về nhớ những ngày qua
Đẩy lùi dịch bệnh lòng ta tự hào
Ngày đêm đến với đồng bào
Đắng cay chia sẻ tình nào lớn hơn
Viện Sốt rét ở Quy Nhơn
Khó khăn không quản, đường trơn sá gì
Khám bệnh, cấp thuốc kịp thì
Bà con dân tộc địnhkỳ hàng năm
Vượt qua đường xá xa xăm
Tẩm, phun hóa chất Bắc Nam mọi miền
Chị em duyên dáng dịu hiền
Phơi mình muỗi đốt, chẳng phiền điều chi
Bao loài giun sán sá gì
Quyết tâm điều trị đến khi sạch trùng
Xứng danh Đơn vị Anh hùng
Đẩy lùi dịch bệnh miền Trung vui mừng
Xuân về khí thế tưng bừng
Vân Canh xuất phát núi rừng reo vui.
Đến thăm chi xiết mừng vui
Ra về nhớ mãi tình người Vân Canh
Sang năm hẹn nhé các anh
Góp công tô thắmmàu xanh cộng đồng
|
Lãnh đạo Viện Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn và các cán bộ UBND hyện Vân Canh trong Buổi khám chữa bệnh cho người nghèo tại Vân Canh. |