Nhân Hội nghị Khoa học Ký sinh trùng toàn quốc lần thứ 37 được tổ chức tại Trường Đại học Y Dược Huếngày 4/4/2010, PGS.TS. Trương Quang Ánh đã có bài thơ tặng PGS.TS. Triệu Nguyên Trung-Viện trưởng Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn-Giảng viên kiêm nhiệm tại Bộ môn Ký sinh trùng Trường Đại học Y Dược Huế để ghi nhận những nỗ lực của các cán bộ tâm huyết với chuyên ngành Ký sinh trùng nói riêng và hệ y tế dự phòng nói chung.
 |
Anh mới gặp tôi thôi, Tôi và anh người bạn bè thân thuộc. Đầy tâm huyết, Với nghề Y và ngành Ký sinh trùng. Thầm cảm ơn, Các giáo sư vời vợi những ước mong. Xây đắp ngành, Vươn lên vững chãi. 37 năm qua đi, Với tấm lòng nhân ái. Chúng ta tụ họp về nơi đây, Như tổ ấm gia đình. Cảm ơn các thầy, Những thế hệ quang vinh. Xây đắp cho ngành, Vươn lên vững chãi. Chúng tôi thầm cám ơn, Các giáo sư - những người thầy, Đêm ngày không quản ngại. Các thầy luôn luôn, Tâm huyết với ngành. Bao ước mơ, Ước nguyện mãi quang vinh. Vẫn còn đó, Vẫn giữ nguyên ở đó. Tâm nguyện anh em, Tôi cùng anh, Với bao đồng nghiệp khác, Bước theo con đường “nhỏ” các thầy. Cho khoa học, Và thế hệ tương lai, Ngành Ký sinh trùng. Chúng ta ước muốn đến ngày mai, Bao thế hệ học trò, Sớm nguyện thành hoài bão.
|
| |