Một nữ sinh viên năm thứ3 của một trường Đại học Y đang thực tập tại bệnh viện, có lần được giao làm bệnh án cho bệnh nhân, cô rất phấn khởi vì xếp hàng mãi mới được nhận nhiệm vụ này. Cô đến gặp một bệnh nhân để khám và hỏi bệnh:
- Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
-Kém 2 tuổi đầy 70 đấy cô ạ
-Ông có hay ho không?
-Tôi già rồi còn hay ho gì nữa cô !
-Thế ông đau chỗ nào mà vào viện ?
-Tôi đau hết các cơ quan đoàn thể, nhất là cái lưng và 2 đầu gối.
-Thếcụ bà còn khoẻ chứ ạ?
-Bà nhà tôi khuất núi đã 5 năm rồi cô ạ.
-Thế bây giờ ông ở với ai ?
-Chả nói dấu gì cô, tôi mới lấy vợ được 6 tháng nay. Cô ấy kém tôi đúng 28 tuổi cơ đấy.
-Vâng, thế thì theo cháu ong vẫn còn hay đấy, còn cái lưng và đầu gối chắc phải chữa lâu đây ?