Trên một chuyến máy bay, một ông hành khách loay hoay điều chỉnh các núm điều hòa nhiệt độ trên nóc máy bay ở hàng ghế ngồi của mình. Bà hành khách ngồi cùng hàng ghế thấy vậy tỏ vẻ khó chịu và cằn nhằn:
-Xin mời ông ngồi yên cho ! Ông biết gì về máy bay mà nãy giờ cứ táy máy sờ hết núm này sang núm khác.
Ông khách cũng chẳng vừa đốp lại:
-Xin lỗi bà ! Tôi sờ các núm trên máy bay chứ sờ gì vào núm của bà mà bà ý kiến ý cò.
Bà khách liền lồng lên:
-Nhìn cái bản mặt ông thì ai cũng biết ông thuộc hạng sợ vợ một phép, mà cứ huyênh hoang cho cố.
Ông khách cười mỉa mai:
-Vâng thưa bà ! không những tôi sợ vợ tôi mà tôi còn sợ cả vợ người khác đấy nữa ạ.