Một buổi tối hai vợ chồng cùng đứa con gái 10 tuổi đang ngồi xem ti vi, sực nhớ ngày mai phải đóng tiền học thêm cho con, người vợ liền hỏi chồng:
- Anh này, gần cuối tháng rồi mà lương lậu đâu chả thấy đưa cho em gì cả vậy?
Con gái mới nghe thấy liền hỏi mẹ:
- Sao lại gọi là lương lậu hả mẹ?
Mẹ nghe con gái hỏi vội trả lời cho xong:
- À, lương là tiền Bố đi làm việc, đến tháng họ trả cho Bố con ạ!
- Thế còn lậu hả mẹ?
- À, lậu hả, lậu là tiền Bố làm thêm nhưng không đưa cho mẹ con ạ !
Ông Bố nghe vợ giải thích, biết nói kháy mình rất bực mình nhưng vẫn giữ thái độ ôn hoà:
- Đừng nghe mẹ giải thích lung tung con ạ. Lương lậu là do người ta nói quen miệng thế thôi, chứ lương với lậu chỉ là một thôi con ạ.