!important;
Ba người phụ nữ đi bộ tập thể dục buổi sáng với nhau, vừa đi vừa buôn dưa lê:
- Chả hiểu mấy lão đàn ông thích bóng đá thế cơ chứ, mùa Euro vừa rồi lão nhà tôi cứ chúi đầu vào ti vi hết cả đêm, sáng ra lại ngủ gà ngủ gật chả làm ăn gì được, thật rõ chán !
Chị thứ hai xen vào:
- Đúng thật đấy, em là em ghét cay ghét đắng cái môn bóng đá, có mỗi một quả bóng mà 11 người cứ hò hét tranh nhau hoài ? chả biết hay ho cái gì mà lão nhà em cũng y như lão nhà chị, cũng may Euro 4 năm mới có một lần, chứ không thì chị em mình thất thuto chị nhỉ?
Chị thứ ba chả nói câu nào bây giờ mới lên tiếng:
- Thôi đi các bà, nhưng em thì bây giờ chỉ thích Euro tổ chức một năm một lần cho đỡ mệt.
- Ủa thế em thần kinh à?Hai bà chị kia nhao nhao phản đối
- Thần kinh cái gì? hết xem bóng đá rồi lão nhà em lúc nào cũng muốn đá trên sân nhà? mệt quá đi các chị ơi?
Hai chị kia nghe xong chỉ biết há hốc miệng ra cười
  !important;
  !important;