Sắp đến Ngày Nhà giáo Việt Nam, một cô giáo nhắc khéo ông chồng:
- Này anh! sắp đến Ngày Nhà giáo Việt Nam rồi đấy, anh liệu mà xem món quà nào cho em khác năm ngoái đi nhé. Chứ như năm ngoái món quà của anh so với hiệu trưởng tặng em nó khác nhau nhiều quá.
- Ủa năm ngoáiông hiệu trưởng cũng tặng em quà à?
- Dạ tặng được 3 năm nay rồi ạ.
- Thế ông ấy tặng quà gì vậy?
- Anh không nhớ sao? Năm ngoái anh tặng em một chiếc quần Jean màu đen chật ơi là chật? Mà anh tặng em chả nói câu gì. Thật chán quá !!!
- Còn ông Hiệu trưởng nói gì khi tặng?
- Anh ấy mua cho em một chiếc váy thật model và gọi em vào phòng “Em thân yêu, món quà ngày 20-11 này chắc vừa với thân hình thon thả của em. Hãy thử ngay bây giờ cho anh tận hưởng vẻ đẹp hoàn mỹ này nhé”. Đấy, anh thấy không, anh ấy tâm lý và biết thưởng thức cái đẹp như vậy đó. Còn anh trước cái đẹp mà các dây thần kinh bị đứt hết rồi sao?