Chúng ta có hai ông bạn: “Ông bạn vàng” Trung quốc và “Ông bạn lớn” Nga nhưng qua sóng gió biển Đông tất cả họ đều đã Lòi đuôi và Lộ mặt…
 |
Có lẽ cũng “không nên” phản đối kịch liệt cái giàn khoan HD 981 quá nhiều vì thật tình “nhờ có nó” chúng ta mới có cơ hội nhận diện Bạn-Thù |
|
Trước hết “Ông bạn vàng” có vàng nữa không khi đã thực sự lòi đuôi là tên kẻ cướp hung hăng nhất trong thế kỷ này |
 |
Không chỉ “vừa ăn cướp vừa la làng”, họ còn lu loa vu khống đủ điều |
 |
Chúng ta mong hòa bình nhưng họ lại muốn chiến tranh |
|
Đã đến lúc đoạn tuyệt với “Ông bạn vàng” đê tiện này |
|
Và sau đó “Ông bạn lớn” có còn lớn nữa không khi cũng đã bắt đầu lộ mặt |
 |
Không chỉ “im lặng làm ngơ” trước “sự kiện giàn khoan HD 981”, họ còn bắt tay với kẻ cướp ngay trong lúc biển Đông đang sôi sục… |
 |
Điều tệ hại là họ cố tình bóp méo, xuyên tạc lịch sử Việt Nam qua Hãng tin RIA Novosti làm “quà mừng kẻ cướp” cho Tổng thống của họ viếng thăm Trung Quốc |
 |
Cuối cùng “Không có kẻ thù vĩnh viễn, không có tình bạn lâu dài”, chỉ có chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. |