Như thường ngày phòng khám của một Bác sĩ nam chuyên khoa xương khớp rất đông bệnh nhân, Bác sĩ vừa khám cho một loạt bệnh nhân xong định bước ra ngoài giải lao chốc lát thì một cô gái trẻ ăn vận rất mô đen, quần bò và áo thun sát người, đi đôi tất dài màu da gõ cửa bước vào phòng:
-Em chào Bác sĩ ạ, thưa Bác sĩ làm ơn khám dùm cái chân em nó đau quá ạ
-Vâng mời cô vào nằm lên giường rồi cởi tất ra nhé, tôi giải lao một chút rồi vào khám ngay cho cô.
Bác sĩ bước nhanh ra hành lang lấy thuốc hút và tranh thủ nghỉ chốc lát, cô gái nghĩ mình may quá, đi trễ giờ mà bác sĩ vẫn vui vẻ giúp đỡ, cô nghe bác sĩ nói rồi vội vã cởi tất cả những gì có trên người ra và nằm chờ bác sĩ vào khám.
Một lát sau bác sĩ mở cửa bước vào tròn xoe mắt:
-Ua, tôi nói cô chỉ cởi tất ra thôi cơ mà.
-Dạ em, em cứ tưởng….
-Thôi được rồi, đã lỡ rồi tôi sẽ khám toàn diện cho cô được không?
-Được quá đi chứạ; em cảm ơn bác sĩ nhiềuạ....