!important; Trong một chuyến công tác nước ngoài, người chồng đã mua cho vợ bốn đôi áo lót loại xịn đểtỏ lòngquan tâmtới vợ. Anh cũng không quên mua cho cô thư kýhai đôi khác màu và kích thước chuẩn hơn. Khi về đến nhà, người vợ nhanh nhảu kiểm tra túi quà chợt reo lên:
- Trời ơi, anh mua quà cho em đấy à!
- Đẹp quá, mô đen quá, tới 4 đôi cơ à, em mặc thử nghen?
- Ủa!!! còn 2 đôi màu hồng ăngten này là của ai ?
- À! loại này kích thước “vừa phải ”chứ không lớn thì chắc chắn không phải của em rồi ?
- Lại tặng cô thư ký phải không ?
- Thì còn ai vào đây nữa!
- Thế anh đo bằng cách nào để chọn được cỡ “vưà phải” như vậy ?
- Hàng ngày tiếp xúc nhiều với cô ấy, nên anh có thể đo được bằng mắt chứsao!
- Anh giỏi nhiều hơn em tưởng đấy…..