Một anh chồng có cô vợ nom vừa già, vừa xấu, lại dữ như sư tử cái Hà Đông. Để tìm cách thoát khỏi sự kìm kẹp của vợ và tranh thủ tìm kiếm chút hương vị lạ, anh ta viện lý do:
- Em ở nhà, sáng nay anh đi uống cà phê với mấy người bạn.
Cô vợ lập tức ra chợ mua vài bịch cà phê về để sẵn trong tủ, nhưng lần sau anh ta lại kiếm cớ:
- Tối nay anh bận liên hoan cơ quan, sau đó đi hát Karaoke tập thể nên về muộn.
Cô vợ nghe vậy lại đến siêu thị sắm luôn một dàn Karaoke cực kỳ hiện đại lắp đặt sẵn trong phòng ngủ, anh chồng lại viện lý do khác:
- Hôm nay anh phải đi nghe giảng về chủ đề “tâm lý đàn bà, con gái thời mở cửa…”
Anh chồng chưa nói hết câu thì cô vợ đã gầm lên:
- Anh chỉ khéo viện lý do ? cà phê đây ! karaoke đây ! giảng viên đây ! gái đây ! đi đâu cho xa?
Anh chồng hết cách đành tiu nghỉu chấp nhận bó chân ở nhà và tự an ủi “âu cũng là do số phận, từ giờ mình cứ tưởng tượng ả ta là tuyệt thế giai nhân chắc cũng chả đến nỗi nào”.