Một cậu bé 5 tuổi ngồi xem Ti vi với ông bố, đến đoạn tin tức-thời sự trong nước và thế giới cậu ta thắc mắc:
- Bố ơi ! Chính trị là gì hả bố ?
Ông bố giải thích một cách đơn giản:
- Nói làm sao cho con dễ hiểu nhỉ ? À bố ví dụ Chính trị như thế này ! Con hãy hình dung gia đình ta như một quốc gia nhé, trong đó bố là Tổng thống, mẹ là Chính quyền, bà Nội là Bộ an ninh, còn con là Công dân, đã hiểu chưa nào ?
Cậu bé khoái chí trả lời:
- Bố giải thích hay quá ! con hiểu rồi bố ạ.
Một lần ông bố đang đi công tác xa bỗng nhận được cú điện thoại của cậu bé với giọng hốt hoảng:
- Tình hình Chính trị ở quốc gia bất ổn, mời Tổng thống về gấp ! Chính quyền đang có Tổng thống mới, Bộ an ninh hoàn toàn bị tê liệt, còn Công dân thì lo sợ có một cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống đương nhiệm và có dân di cư tự do nhập cư bất hợp pháp.