Chiếc máy bay Boing 777-200-ER của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airline) từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp mặc áo dài màu hồng, trên ngực áo có gắn biểu tượng chiếc máy bay của Vietnam Airline thông báo:
- Kính thưa quý khách, máy bay của chúng ta đã hạ cánh xuống Phi trường Tân Sơn Nhất, bây giờ là 9 giờ 15 phút sáng, nhiệt độ ngoài trời là 280C, đề nghị quý khách ngồi yên với đai bảo hiểm được cài chặt và tắt điện thoại di động đến khi rời khỏi máy bay. Cơ trưởng cùng Phi hành đoàn rất cảm ơn quý khách và ước mong được gặp lại trong những chuyến bay tới.
Trong khi đang thông báo, nữ tiếp viên nhận thấy có một hành khách vừa chăm chú lắng nghe, vừa nhìn chòng chọc vào ngực mình, nên sau khi thông báo xong cô ta rất lấy làm hãnh diện và hỏi ông khách:
- Thưa quý khách ! Phải chăng là quý khách rất thích chiếc máy bay trên ngực áo của tôi ?
Vị khách trả lời mà cặp mắt vẫn không rời khỏi bộ ngực của nữ tiếp viên:
- Ồ không ! Thưa quý cô ! Tôi chỉ thích Phi trường thôi. Tôi đã đến nhiều nơi nhưng chưa từng thấy ở đâu có Phi trường tuyệt vời như ở đây.
Nữ tiếp viên phấn khởi quảng cáo:
- Thưa quý khách ! Chúng tôi rất hân hạnh trước những lời khen tặng chân thành của quý khách, với Phi trường hiện đại cùng đội ngũ tiếp viên nhiệt tình và nhiều kinh nghiệm, chúng tôi luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách!