Bước vào năm học mới, một cô giáo được phân công chủ nhiệm lớp tiểu học, để làm quen cô đề nghị tất cả các em học sinh trong lớp tự giới thiệu về tên mình.
- Chào các em ! Cô tên là Vân, cô rất vui vì được làm quen với các em, trước khi vào bài học cô muốn dành ít thời gian để các em hãy tự giới thiệu tên mình cho cô được biết nào.
Thấy cô giáo dễ mến và thân thiện nên không khí lớp học rất vui vẻ, lần lượt từng em đều đứng dậy giới thiệu tên mình một cách đầy tự tin nhưng đến lượt một cậu bé trai ngồi ở cuối lớp rụt rè không dám đứng dậy. Cô giáo ngạc nhiên bước đến gần hỏi:
- Thế còn em ! Sao em không đứng lên giới thiệu tên để cô và cả lớp được biết ?
Cậu bé cúi gầm mặt ấp úng:
- Thưa cô ! Tên em xấu lắm ạ, em sợ giới thiệu cả lớp cười.
Cô giáo mỉm cười khuyến khích:
- Em phải mạnh dạn và tự tin lên chứ, nếu ngại em có thể gợi ý để cô giới thiệu giùm cho.
Cậu bé ấp úng:
- Thưa cô ! Tên em giống như tên cái mà cô vẫn hay cầm hàng ngày đấy ạ !
Cô giáo nhanh nhẩu tuyên bố:
- Ồ! Tưởng gì lạ ? Có thế mà em cứ ấp a ấp úng mãi ! Nào cả lớp chúng ta hãy nhiệt liệt hoan nghênh bạn Cu nào!
Cả lớp cười ồ và vỗ tay tán thưởng, còn cậu bé sượng sùng đứng phắt dậy cãi:
- Không, thưa cô ! Cô hiểu nhầm ý em rồi, tên em không phải là Cu mà là Phấn chứ ạ !