Nhân ngày nghỉ cuối tuần một vị Giáo sư nổi tiếng thuê một chuyến du thuyền ra giữa hồ ngắm cảnh, điều khiển chiếc du thuyền là một chàng thủy thủ trẻ tuổi. Trong thời gian thuyền đang chạy, vị Giáo sư cao hứng hỏi:
  !important; - Này chàng thủy thủ ! Anh có biết gì về Vật lý học không ?
-Không ! thưa Giáo sư !
-Ồ ! Thật đáng tiếc, anh đã mất đi một phần ba cuộc đời rồi đó.
Ngắm nhìn bầu trời đầy sao, vị Giáo sư lại tiếp tục hỏi:
-Thế anh có biết gì về Thiên văn học không ?
-Cũng không biết chút nào ! thưa Giáo sư !
Vị Giáo sư thốt lên đầy vẻ ngạc nhiên:
-Lãng phí quá đi mất ! thế là anh đã mất đi hai phần ba cuộc đời rồi !
Thuyền ra đến giữa hồ, bỗng nhiên có một cơn giông ập đến làm lật nhào chiếc du thuyền, vị Giáo sư đang ngoi ngóp “giã gạo” trong làn sóng nước. Chàng thủy thủ bèn hỏi:
-Thế ngài có biết bơi không, thưa Giáo sư ?
-Ta không biết !
-Thế thì mời ngài hãy bám vào lưng tôi nhanh, nếu không ngài sẽ mất cả ba phần ba cuộc đời đấy , thưa Giáo sư !