Dân trí
Quảng Ngãi: Một thai phụ tử vong trong khi chờ sinh
Khoảng 0h30 ngày 9/6, tại Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức, một sản phụ và thai nhi đã tử vong trong khi đang chờ sinh. Sản phản tử vong là chị Huỳnh Phan Thanh Tùng (33 tuổi, ngụ thôn Phước An, xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức). Anh Ngô Trọng Minh (40 tuổi, ngụ ở TPHCM), chồng sản phụ Tùng, cho biết chị Tùng mang thai bình thường, khám thai định kỳ tại các trung tâm, cơ sở y tế đều xác định ngày dự sinh là ngày 8/6 tới. Sáng ngày hôm qua, anh chở vợ đến Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức khám thì bác sĩ chỉ định vài ngày nữa mới sinh, anh đã đưa vợ về nhà. Đến 19h ngày 8/6, chị Tùng đang ở nhà thì có triệu chứng đau bụng, gia đình đã đưa vào Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức. Khoảng 20h30 cùng ngày, các y tá trung tâm làm các thủ tục xét nghiệm, siêu âm và kết luận sức khoẻ của cả sản phụ và thai nhi đều bình thường. Khi thấy sản phụ Tùng đuối sức, y tá trực đã tiêm mũi thuốc có nước màu hồng để phục hồi sức khoẻ và liên lạc với bác sĩ Dũng. Đến 0h30 rạng sáng ngày 9/6, sản phụ và thai nhi còn trong bụng mẹ đã tử vong. Bức xúc với thái độ của y tá khoa sản, chị Huỳnh Thị Kim Chinh (29 tuổi, em ruột nạn nhân) cho biết: “Càng lúc chị Tùng càng đau đớn như muốn sinh ngay, thấy vậy tôi gọi y tá kiểm tra sức khỏe. Thế nhưng, y tá này bảo đừng sốt ruột, từ từ sẽ sinh thôi và cho rằng con so lâu sinh nên chờ đợi. Lúc này, khuôn mặt chị Tùng tím nhạt, tôi lại chạy đi tìm y tá thì mọi chuyện đã quá muộn”.
Ngay sau khi sản phụ và thai nhi tử vong, Công an huyện Mộ Đức đã có mặt tại Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức nắm tình hình và bảo vệ an ninh trật tự. Trong sáng cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, lực lượng pháp y Công an tỉnh Quảng Ngãi và Viện kiểm sát nhân dân đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc thương tâm.
An Giang: Số ca nhiễm tay chân miệng tăng gần 10 lần
Nếu trong 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh An Giang chỉ có 120 ca bị lây nhiễm bệnh tay chân miệng thì 2 tháng sau, số người mắc đã tăng lên gần 1.100 ca. An Giang cũng là tỉnh có số người tử vong do bệnh này nhiều nhất khu vực ĐBSCL (7 trường hợp). Trước tình hình diễn biến phức tạp cả về tính chất và quy mô, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát thành dịch lớn, Sở Y tế tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh và ngày 11/4/2012 UBND tỉnh An Giang ban hành chỉ thị số 02/CT-UBND về tăng cường phòng, chống bệnh TCM, nhằm hạn chế thấp nhất số mắc bệnh và tử vong. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã vào cuộc, mở hàng trăm cuộc tuyên truyền cách phòng bệnh TCM cho quần chúng nhân dân, từ bệnh viện đến trường học, các trạm y tế, … và cả mít-tinh tuyên truyền rộng rãi qua hình thức diễu hành. Mặc dù vậy, bệnh dịch vẫn diễn biến khó lường và có chiều hướng gia tăng. Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh chỉ có 120 ca bị lây nhiễm, nhưng đến cuối tháng 5 vừa qua, số người bệnh đã tăng lên gần 1.100 ca và đã có 7 trường hợp tử vong, trong đó nổi cộm nhất là huyện Châu Phú có 151 ca, chỉ sau thành phố Long Xuyên.Nhưng hiện tại nhờ làm tốt công tác vệ sinh môi trường, làm sạch nền nhà, bề mặt bàn ghế, đồ chơi, vật dụng của trẻ trong các hộ gia đình, nhà trẻ, trường mầm non… bằng nước xà phòng, hóa chất khử khuẩn thông thường hoặc Chloramin B… kết hợp với công tác truyền thông, tập trung hướng dẫn người lớn chăm sóc trẻ em nhất là độ tuổi dưới 5 phải rửa tay thường xuyên trong ngày bằng xà phòng và các dung dịch...tình hình dịch bệnh TCM đã được khống chế.
Theo ông Võ Huy Danh, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh An Giang cho biết: “Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân và sự làm việc hết mình, bám sát chỉ thị phòng chóng dịch bệnh của ủy ban tỉnh của các ngành chức năng nên tạm thời An Giang đã kiểm soát được tình trạng lây nhiễm và bệnh TCM. Mặc dù vậy, ngành chức năng tiếp tục theo dõi, tiếp tục tuyên truyền đến các cơ sở y tế, nhà trẻ, khu dân cư, … về cách phòng ngừa bệnh, vì mùa hè dịch bệnh rất dễ bùng phát”.
Thai nhi chết lưu bất thường tại bệnh viện phụ sản Hải Phòng
Để chuẩn bị sinh, sản phụ Phạm Thị Nhẹn (SN 1982) đã nhập viện Phụ sản Hải Phòng chờ sinh trước 5 ngày. Thai nhi liên tục được kiểm tra ngày 3 lần đều có kết luận bình thường. Nhưng ngày 6/6, khi chị Nhẹn sắp sinh thì bé trai đã chết lưu. Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân một thai nhi được phát hiện chết lưu bất thường trước ngày sinh tại bệnh viện vào ngày 6/6. Trước đó, vào sáng 1/6, do mang thai đã được hơn 37 tuần, sắp đến ngày sinh nở lại thấy hiện tượng ra máu nhiều nên sản phụ Phạm Thị Nhẹn (SN 1982), trú tại xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng đã được chồng là anh Đỗ Văn Biên (SN 1979) khẩn trương đưa đến khám tại viện Phụ sản TP Hải Phòng.
Kết quả thăm khám, xét nghiệm nước tiểu, máu, nghe tim thai và siêu âm, bác sĩ bệnh viện cho biết chị Nhẹn đang trong giai đoạn tiền chuyển dạ, thai nhi vẫn bình thường, cân nặng 2,7kg. Ngay sau đó, phụ sản này được chuyển tới Khoa Kế hoạch hóa Gia đình, theo dõi chờ sinh. Anh Đỗ Văn Biên cho biết, liên tục trong 5 ngày từ ngày 1- 6/6, một ngày 3 lần, chị Nhẹn được các bác sĩ kiểm tra, nghe tim thai và kết luận bình thường. Tuy nhiên, đến sáng 6/6, các bác sĩ thăm khám, nghe tim thai cho biết có dấu hiệu bất thường đã chuyển chị Nhẹn đi siêu âm thì kết quả thai nhi là một bé trai nặng hơn 2kg đã chết. Theo thông tin từ gia đình anh Biên, trong trong buổi làm việc với gia đình chiều ngày 7/6, bác sĩ Vũ Văn Chỉnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản, cho rằng, để làm rõ nguyên nhân cháu bé chết lưu thì cần phải giải phẫn tử thi.
Cứu sống bệnh nhân bị thanh gỗ đâm thấu bụng
Chiều ngày 8/6, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba (Đồng Hới - Quảng Bình) cho biết, bệnh viện vừa phẫu phuật kịp thời và cứu sống anh Đ.V.K., (26 tuổi, trú tại huyện Bố Trạch) bị một thanh gỗ đâm thấu bụng. Trước đó, anh K được người nhà đưa đến nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, mất máu nhiều với một thanh gỗ dài đâm vào vùng bẹn lên thấu bụng, thanh gỗ dài hơn 2m đâm vào người nạn nhân hơn 15cm vẫn còn mắc ở người nạn nhân. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, kíp trực đã tiến hành phẫu thuật kịp thời, rút thanh gỗ ra ngoài, cầm máu và khâu vết thương. Hiện anh K đã qua cơn nguy kịch. Người nhà nạn nhân cho biết, trong khi anh K đang đi xe máy trên đường bỗng nhiên bị ngã văng xuống bên đường và rơi vào thanh gỗ trên.
Người phụ nữ mang khối u gần bằng trọng lượng cơ thể
Khối u của chị Nga chảy xệ từ phần mông đến cổ chân. Toàn khối u có thể nặng trên 20 kg,… gần bằng trọng lượng cơ thể của chị.
Người phụ nữ mang khối u nặng 20 kg là chị Bùi Thị Thanh Nga (1977) ngụ tổ 3, ấp Thạnh Hòa, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, Tiền Giang. Chị Nga cho biết từ lúc mới sinh chị đã mang khối u này, ban đầu ở vùng mông sau to bằng quả trứng gà, đến năm 15 tuổi thì to bằng quả cam rồi to bằng trái bưởi, ...
Khối u của chị Nga cứ to dần, kéo dài và chảy xệ từ mông đến cổ chân, rất nặng nề. Theo quan sát, trọng lượng cơ thể chị Nga khoảng 35 kg nhưng khối u đã chiếm trên 20kg, vì thế chị Nga di chuyển rất khó khăn và chị phải dùng đến gậy hoặc chiếc ghế để nhắc đi từng bước. Ông Bùi Văn Trước (75 tuổi) – cha ruột chị Nga cho biết, điều làm ông lo ngại là trong hai năm gần đây, khối u phát triển rất nhanh. Ông muốn đưa chị Nga đi bệnh viện xem thế nào nhưng vì nhà nghèo quá nên đành cam chịu.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, hoàn cảnh gia đình cha con ông Trước rất khó khăn. Gia đình chỉ có nửa công vườn tạp, không có hoa lợi nên hiện tại sống nhờ vào tiền trợ cấp xã hội của chị Nga và tiền thương binh của ông Trước (thương binh 3/4).
Tặng kỷ niệm chương cho những “anh hùng” 40 lần hiến máu
Hưởng ứng “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu” ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã quyết định tặng kỷ niệm chương cho 42 “an hùng” có thành tích kỷ lục 40 lần hiến máu cứu người.
Tính đến hết năm 2011 đã có 2,4% dân số tại TPHCM tham gia hiến máu, lượng máu tiếp nhận được trong năm lên tới gần 170.000 đơn vị. Tuy nhiên những năm gần đây nhu cầu máu cần trong cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn liên tục tăng do bệnh tật, tai nạn giao thông và việc mở rộng các phương pháp y học hiện đại như ghép tạng, phẫu thuật các bệnh lý tim mạch, điều trị ung thư. Với mục tiêu vận động 45.000 đơn vị máu nhằm đảm bảo đủ máu cho cấp cứu và điều trị vào những tháng hè, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố đã tổ chức phát động chương trình “Những giọt máu hồng hè 2012”. Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBNDTP - Trưởng Ban chỉ đạo hiến máu nhận đạo cho biết: “Đợt vận động này sẽ bắt đầu từ ngày 1/7 đến ngày 15/9 nhằm hoàn thành chỉ tiêu 150.000 đơn vị máu năm 2012” (lượng máu sạch trên 94%, túi máu 350-450ml đạt trên 50%). Hưởng ứng Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu (14/6), ông Hứa Ngọc Thuận đã quyết định tặng kỷ niệm chương cho 42 cá nhân có thành tích kỷ lục 40 lần hiến máu. Bên cạnh đó, 89 cá nhân khác được nhận Bằng khen của Trung ương Hội vì có thành tích 30 lần hiến máu, 287 cá nhân nhận Bằng khen của UBND thành phố với thành tích 20 lần hiến máu. Với thông điệp “Mọi người hiến máu đều là anh hùng”, Ban chỉ đạo hiến máu nhận đạo quốc gia kêu gọi tấm lòng nhân ái của mọi người đối với việc hiến những giọt máu quý hiếm của mình để cứu mạng người trong cơn nguy hiểm ngặt nghèo.
Cứu nạn nhân bị gỗ đâm đứt tụy, bong túi mật
Trong lúc vận hành máy xẻ, thân cây gỗ bật trở lại đâm thẳng vào vùng thượng vị khiến anh Hoàng Chiến gục xuống bất tỉnh. Với chẩn đoán thân tụy bị đứt ngang, bong lóc túi mật, bệnh viện 175 đã tiến hành ca “siêu phẫu thuật” cứu sống bệnh nhân.
Tai nạn xảy đến với anh Hoàng Chiến (44 tuổi) vào chiều 4/6 tại xưởng gỗ của người em trai có cơ sở tại quận 12, TPHCM. Được biết, trước khi nhập viện anh Chiến cùng một công nhân khác đang vận hành máy xẻ gỗ thì bị thân gỗ bật ngược trở lại thúc vào giữa người. Ngay sau đó, nạn nhân được chuyển đến cấp cứu tại một bệnh viện tư nhân đóng trên địa bàn. Nhận định thương tích của bệnh nhân rất nặng ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng nên bác sĩ đã chuyển anh lên bệnh viện Quân y 175. Tại đây, qua chẩn đoán hình ảnh bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có khối máu lớn tụ sát tá tràng và bị sốc nặng do thiếu máu lên não. Sau cuộc hội chẩn nhanh, chỉ định phẫu thuật gấp để cứu mạng sống của người bệnh lập tức được đưa ra. TS Nguyễn Bá Sơn, Phó giám đốc bệnh viện làm trưởng ê kíp phẫu thuật. Ngay sau khi mở ổ bụng, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị vỡ đứt ngang thân tụy, bong lóc túi mật. Tiến hành mở phúc mạc ê kíp phẫu thuật lấy ra hơn 1 lít máu đông. Để giữ lại mạng sống cho bệnh nhân bác sĩ buộc phải cắt bỏ đầu và thận tụy, túi mật và khung tá tràng. TS Trịnh Văn Thảo, Phó chủ nhiệm khoa Ngoại bụng cho biết: “Cuộc phẫu thuật trở nên đặc biệt khó khăn khi chúng tôi phải dùng một đoạn ruột của người bệnh để tái tạo và nối dạ dày - ruột, mật - ruột, tụy - ruột, ruột - ruột. Sau gần 4 tiếng căng thẳng trong phòng mổ, cuộc phẫu thuật đã thành công”. Cũng theo TS Thảo thì đây là cuộc “siêu phẫu thuật” bởi nó phức tạp nhất trong phẫu thuật ổ bụng không nhiều bệnh viện tại Việt Nam có thể thực hiện được. Dù phải tiến hành gấp trong tình trạng bệnh nhân thiếu máu trầm trọng và nguy cơ xì bục các miệng nối rất cao, nhưng ca mổ đã thành công ngoài mong đợi. Hiện bệnh nhân đang được sử dụng kháng sinh mạnh, huyết động đã tương đối ổn định.
Bóc thành công 3 khối bướu khổng lồ trên lưng “dị nhân”
Sau 3 tiếng trên bàn mổ, khối bướu khổng lồ trên lưng “dị nhân” Lê Thanh Vũ đã được bác sĩ bóc tách thành công. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, bệnh nhân đang được hồi sức tại khoa Bỏng và Tạo hình. Sau gần nửa tháng cẩn trọng cân nhắc, mũi dao đầu tiên bắt đầu cho cuộc phẫu thuật khối u khổng lồ do tự tay các bác sĩ Việt Nam tiến hành diễn ra vào lúc 10h sáng ngày 7/6. Ca đại phẫu do ê kíp các bác sĩ phẫu thuật tại khoa Bỏng và Tạo hình phối hợp của các chuyên khoa: Lồng ngực - Mạch máu, Hô hấp, Thần kinh, Huyết học, Tim mạch… thuộc bệnh viện Chợ Rẫy tiến hành. Trước khi ca mổ diễn ra, nhiều tình huống “xấu” như chảy máu ồ ạt, suy hô hấp cấp đã được bác sĩ dự phòng. Tuy nhiên, khối bướu lớn nặng khoảng 7kg nằm trên lưng bệnh nhân Thanh Vũ thuộc khu vực phần mềm, việc cắt lọc diễn ra tương đối thuận lợi. Ca đại phẫu kéo dài gần 3 tiếng, bác sĩ bóc tách thành công nhóm 3 bướu sợi ngoại biên trên lưng của bệnh nhân. BS Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Bỏng và Tạo hình cho biết: Ca phẫu thuật sử dụng hết 2,2 lít hồng cầu lắng. Sau khi bóc tách khối bướu, ê-kíp phẫu thuật đã cố gắng tận dụng phần da tự thân của bệnh nhân để che phủ vết mổ. Hiện, bệnh nhân Thanh Vũ đã tỉnh và được chuyển xuống chăm sóc tại khoa Bỏng - Tạo hình của bệnh viện.
Dự kiến sau quá trình hồi sức, khi Vũ đáp ứng đủ các điều kiện cho ca phẫu thuật mới cuộc mổ thứ hai để bóc tách khối bướu nặng khoảng 10kg trên cánh tay trái cho bệnh nhân sẽ được tiến hành.
Bình Định: Một sản phụ tử vong tại phòng hộ sinh tư
Chiều ngày 7/6, Cơ quan pháp y tỉnh Bình Định đã tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của sản phụ Nguyễn Thị Đỗ Quyên (34 tuổi) ở xóm 5, thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước.
Theo người nhà nạn nhân cho biết, chiều ngày 6/6, người nhà của chị Quyên đã đưa chị đến sinh con tại phòng hộ sinh tư của bà Hồ Thị Sinh có địa chỉ ở thôn Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước. Tuy nhiên, sau khi sinh một bé trai nặng gần 3,4kg, bụ bẩm, kháu khỉnh thì chị Quyên bị ra máu nhiều và đã tử vong sau đó trên đường chuyển xuống bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Theo tìm hiểu, bà Hồ Thị Sinh hiện đang là bác sĩ tại khoa sản ở Trung tâm y tế huyện Tuy Phước. Một bác sĩ chuyên khoa sản nhận định: Có thế đây là trường hợp bị xuất huyết sau sinh, nếu người không có kinh nghiệm, đầy đủ các phương tiện cấp cứu thì sản phụ tử vong là điều rất dễ xảy ra. Hiện vụ việc đang được các ngành chức năng tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra làm rõ.
Vietnamnet
Phát điên...vì thuốc lắc
Trượt dài trong những tháng ngày chỉ biết đến thuốc lắc, trong số những người bạn nghiện, đã không ít người vì dùng thuốc lắc quá nhiều đến độ bị điên... Khi nhớ lại quãng thời gian đó, N. không khỏi rùng mình ghê sợ.
Cú sốc
Đã có thể nở nụ cười trên môi sau 2 tháng được đưa vào Trung tâm 2, Nguyễn Hồng N. (SN 1983, ở Hương Sơn, Thái Nguyên) kinh hãi nhớ lại những ngày đen tối của mình. Mọi sóng gió đã qua, N. đã dần lấy lại thăng bằng và cô cởi mở kể về quá khứ của mình. Cuối năm 2000, khi mới 17 tuổi, học hành còn dở dang, N. đã lấy chồng. Chồng N. là người đàn ông hơn cô tới cả chục tuổi, nhà ở Cổ Nhuế, Hà Nội, là con trai người bạn cùng chiến trường với bố N. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, đến năm 2001, nhận được điện thoại của người lạ, N. lao ra đường và cô ngất xỉu khi phải chứng kiến cảnh chồng nằm trên vũng máu vì tai nạn giao thông. Khi đó N. mới vừa sinh con. N. tâm sự: “Nếu được trở về, em sợ mình sẽ không thoát khỏi cám dỗ khi bị đám bạn xấu lôi kéo. Giờ em đã có tuổi rồi, không còn thời gian cho em làm lại. Em rất sợ khi con trai nhìn mình với con mắt ghẻ lạnh, khinh rẻ...”. Cú sốc đó khiến N. khi tỉnh dậy không còn nói được nữa. Cô bị câm, cả ngày không ăn uống gì, suốt mấy tháng ròng chỉ nằm trong căn phòng của hai vợ chồng, ôm ảnh chồng mà khóc. Một hôm, khi N. ở nhà một mình với đứa cháu nhỏ, đứa bé nghịch ngợm khiến dao đâm vào chân, máu chảy nhiều, sợ hãi gọi tên chồng N. Nghe đứa cháu vừa khóc vừa gọi tên chồng, N. lao ra ngoài ôm lấy cháu và cũng khóc theo nói: “Chú chết rồi còn đâu mà gọi”. Vậy là sau 3 tháng, N. đã nói được trở lại. Lúc đầu N. còn ngọng nghịu, khó nhọc khi bật âm. Mất một thời gian N. mới nói được như bình thường. Một năm sau đó, N. ôn thi và cô thi đỗ vào một trường Trung học Nghệ thuật ở Thái Nguyên. Những tưởng tương lai rạng ngời sau cánh cổng trường nghệ thuật. Nhưng không, cũng chính từ đây N. trượt dài vào những tháng ngày đen tối.
Những ngày đen tối
Bỏ con lại cho nhà nội nuôi dưỡng, N. về Thái Nguyên theo học trường nghệ thuật. Cũng trong môi trường này, N. đã gặp những người bạn chơi bời. Một lần, được cô bạn học rủ bỏ học về Hà Nội làm cho một quán cà phê trá hình, N. đã gật đầu đồng ý khi cô mới bước sang năm học thứ hai. Trong môi trường xấu, N. dần dà bị kéo vào con đường hư hỏng, cô bắt đầu nếm mùi “bay”, “lắc” và nghiện “đá” lúc nào không hay. Lần đầu lên cơn vật thuốc, vã mồ hôi, ngáp vặt, người bứt rứt... N. hoảng sợ không hiểu sao mình lại bị như vậy... Và khi đã nghiện, một lần sang quận Long Biên mua thuốc, N. bị công an bắt giữ và bị đưa vào Trung tâm 2. Khi cô trở về vào tháng 10/ 2008, đứa con trai đã lớn vổng. Nó không nhận ra mẹ và gia đình nhà chồng cũng không muốn N. tiếp xúc với con vì sợ đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng xấu từ người mẹ. Trong lúc đau đớn nhất đó, người bác của N. sống ở Đức nhận nuôi đứa trẻ. N lấy quyền làm mẹ đã đồng ý cho con sang Đức với người bác ruột với hy vọng nó sẽ có một tương lai sáng sủa hơn. Gửi con sang cho bác, N. lại bắt đầu trượt dài trong những tháng ngày sống bầy đàn và chơi “đá”. N nhớ lại: “Để có tiền dùng “đá”, em buôn thứ đó luôn. Khi sẵn hàng, cả ngày bọn em ở trong căn phòng tăm tối để dùng “đá”. Khi đã chơi thứ đó thì bọn em không còn có cảm giác đói, chỉ thấy khát. Thế nhưng cứ uống nước vào là lại nôn”. Dùng “đá” một thời gian, cả nhóm bắt đầu rơi vào trạng thái hoang tưởng. N kể: “Em bắt đầu có tính đa nghi. Em nghi ngờ tất cả mọi người. Lúc đó khi ra ngồi ở quán nước, nhìn thấy người lạ nào em cũng nghĩ họ là công an mật. Ngay cả bà bán quán em cũng nghĩ bà ta được công an trả tiền để theo dõi em... Một vài người bạn của em cũng bắt đầu mắc chứng hoang tưởng. Họ sẵn sàng cầm sao rượt người thân hoặc người đi đường chỉ vì cho rằng họ sắp bị người ta tấn công. Có anh bạn em còn ném cả đứa con nhỏ ra đường vì nghĩ nó sắp làm hại anh ta...”. Trong số những người bạn nghiện của N. đã có tới 5 người phải vào Bệnh viện tâm thần Trâu Quỳ sau thời gian dài chơi “đá”. Khi nghĩ đến kết cục một là phải vào Trâu Qùy, hai là bị đi tù vì bị bắt khi buôn “đá”, N. thấy mình vẫn còn may mắn khi đang được “cải tạo” ở Trung tâm 2. N. tâm sự: “Nếu được trở về, em sợ mình sẽ không thoát khỏi cám dỗ khi bị đám bạn xấu lôi kéo. Giờ em đã có tuổi rồi, không còn thời gian cho em làm lại. Em rất sợ khi con trai nhìn mình với con mắt ghẻ lạnh, khinh rẻ...”. Cũng bởi vậy, N. đã quyết, khi “mãn hạn”, cô sẽ xin ở lại Trung tâm 2 để làm việc, kiếm những đồng tiền ít ỏi nhưng lương thiện và tâm hồn được thư thái.
Con tâm thần vì bị nhồi thuốc bổ mùa thi
Lo lắng con học hành căng thẳng vào mùa thi nên nhiều bậc cha mẹ đã ra sức tẩm bổ cho con bằng cả thức ăn lẫn thuốc bổ. Kết cục là các em phải bỏ học để đi điều trị trong bệnh viện.
“Thương con như thế bằng mười hại con”
BS Nguyễn Văn Dũng, Viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia (BV Bạch Mai) cho biết, thời gian gần đây, bệnh viện liên tục tiếp nhận những trường hợp học sinh có dấu hiệu tâm thần, hoang tưởng do ôn thi căng thẳng và bị bố mẹ nhồi nhét các loại thuốc bổ như hoạt huyết dưỡng não, tăng cường chức năng tuần hoàn não,… Mục đích khi sử dụng các loại thuốc này là để các cháu có thể tập trung ôn bài, nâng cao trí nhớ, cải thiện khả năng tập trung, giúp đầu óc minh mẫn nhưng vì không hiểu biết đầy đủ về tính chất cũng như cách sử dụng nên nhiều phụ huynh đã vô tình “làm hại” con.
Đại đa số các học sinh này nhập viện trong trạng thái bị kích thần, tổn thương nặng với các biểu hiện như mất ngủ triền miên, bị hoang tưởng, cởi quần áo chạy rộng ngoài đường, đóng giả công an đứng chỉ trỏ người đi đường,... Cơ chế để dẫn đến tình trạng này được BS Dũng lý giải: Thuốc kích thần, an thần, thuốc bổ não, tăng cường tuần hoàn não,… đều có những tác dụng phụ nhất định. Giai đoạn đầu, nếu gia đình cho uống nhiều thuốc bổ, các cháu rất khỏe, đầu óc minh mẫn đột ngột, tập trung cao độ nhưng chỉ sau đó vài ngày là đột nhiên bị ủ rũ, không thể làm hoặc tư duy được gì. “Có những bệnh nhân sau khi ủ rũ và được cho dùng một loại thuốc kích thần khác thì lại khỏe re, suốt 10 ngày thức trắng không ngủ tí nào. Nhưng sau 10 ngày đó, cậu bé bị loạn thần, không kiểm soát được hành vi của mình nữa”, BS Dũng nói. Điển hình nhất phải kể đến trường hợp một cậu bé là quán quân cờ vua, đoạt nhiều thành tích ở các giải đấu nhưng đến lúc thi cử cần ôn bài quá nhiều nên đã dùng cần sa để “giải tỏa” đầu óc. Kết quả là cậu bé từ một “quán quân cờ vua” trở nên bị rối loạn tâm thần do sử dụng chất kích thích với liều lượng lớn.
Đừng để con lỡ mùa thi vì thiếu hiểu biết
Với cường độ học tập và ôn bài căng thẳng như trong mùa thi, các học sinh cần có chế độ bồi dưỡng hợp lý, khoa học. BS Dũng khuyến cáo không sử dụng quá nhiều các loại thuốc bổ. Chúng chỉ có những tác dụng nhất định nhưng nếu dùng cùng lúc nhiều loại sẽ khiến cơ thể gặp phản ứng phụ do gặp thay đổi đột ngột. Ngoài ra, việc sử dụng thuốc bổ (đặc biệt là bổ não, tăng tuần hoàn máu lên não) với liều lượng và thời gian không hợp lý sẽ khiến người sử dụng bị lệ thuộc vào thuốc, khả năng tư duy và trí nhớ sẽ giảm sút rõ rệt, ảnh hướng trực tiếp đến kết quả học tập và thi cử. Vì thế, cách tốt nhất để duy trì sức khỏe mùa thi là sử dụng những chất dinh dưỡng tự nhiên có trong thực phẩm.
TS Nguyễn Thị Lâm, Phó GĐ Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, có 4 nhóm dinh dưỡng không thể thiếu trong chế độ ăn uống của các sĩ tử, gồm: Gluco (có trong cơm, bánh mì, gạo, khoai, …), chất béo (có trong cá basa, cá thu, các chích, bí đỏ..), đạm (có trong thịt, cá, trứng, sữa, đậu nành…), vitamin (có trong rau xanh, hoa quả, các loại củ…). Ngoài ra cần bổ sung sắt để tránh tình trạng thiếu máu, gây mệt mỏi, học kém tập trung, dễ buồn ngủ. Sắt có nhiều trong gan, thịt, cá và rau dền, rau ngót và các loại đậu. Sắt động vật dễ hấp thụ hơn sắt thực vật. Các loại hoa quả tươi giàu vitamin như cam, bưởi, táo, đu đủ… sẽ giúp bạn dễ hấp thu chất sắt hơn. Ngoài ra I -ốt cũng là một khoáng chất không thể thiếu, vì nó sẽ làm cho hoạt động não của bạn trì trệ, kém sáng tạo, giảm tiếp thu khi học. I -ốt có nhiều trong cá biển và hải sản. Ngoài ra, các sĩ tử cần có vận động thể chất cần thiết, ở mức độ vừa phải và phải ngủ ít nhất 6 tiếng/ngày.
Sài Gòn Tiếp Thị
Sự thờ ơ và suy nghĩ lối mòn của bác sĩ đã giết chết sản phụ
Hàng chục ca tử vong tương tự ở nhiều địa phương khác nhau đã liên tiếp diễn ra trong 2 tháng qua... TS.BS Huỳnh Thị Thu Thuỷ, PGĐ BV Từ Dũ, TPHCM, Trưởng đoàn giám sát sản khoa bộ Y tế tại một số bệnh viện miền Trung, đã chia sẻ về câu chuyện nóng bỏng này: “Chuyến giám sát của chúng tôi nằm trong hoạt động chỉ đạo tuyến hàng năm của bệnh viện Từ Dũ đối với những bệnh viện tuyến trước, thường là 1 - 2 lần/năm. Trước đó chúng tôi cũng đi giám sát tình hình tai biến sản khoa, tử vong mẹ, tử vong sơ sinh, phòng chống nhiễm khuẩn”, bà Huỳnh Thị Thu Thuỷ nói.
Tại bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, ghi nhận của đoàn như thế nào?
Bệnh viện này còn nhiều hạn chế. Trước nhất về nhân sự, mặc dù khoa sản có 14 bác sĩ, nhưng thường không bao giờ đủ vì bác sĩ đi học, nghỉ ốm và công tác. Ngoài ra, như nhiều bệnh viện miền Trung khác, trang thiết bị chuyên môn, thuốc men của khoa cũng không đủ. Tuy nhiên, đáng lo nhất là tình trạng bác sĩ thiếu cập nhật kiến thức chuyên môn.
Thưa bác sĩ, những hạn chế này chắc chắn đã diễn ra từ lâu, vậy vai trò chỉ đạo tuyến của bệnh viện Từ Dũ như thế nào?
Đúng thế, tình trạng này không phải mới đây, và hàng năm sau khi đi giám sát một vòng chúng tôi đều tổ chức giao ban cụm, mời tất cả bệnh viện về để cập nhật kiến thức chuyên môn, nêu ra ưu, khuyết điểm và biện pháp để họ khắc phục. Thế nhưng đáng tiếc là không phải bệnh viện nào cũng dự giao ban, và khi dự về, nhiều bệnh viện cũng không chịu khắc phục, sửa chữa.
Thật lạ, vậy tại sao khoa sản của các bệnh viện này vẫn hoạt động được?
Theo tôi, có lẽ chỉ sau những ca tai biến sản khoa, tử vong mẹ, con vừa qua thì các bệnh viện tuyến tỉnh mới quan tâm đến sản khoa, chứ trước đó họ không lưu ý, vì đó là bệnh viện đa khoa mà. Một thí dụ là khi khoa sản xin trang thiết bị gì thì họ thường phải chờ một thời gian rất lâu mới được đáp ứng. Đơn giản nhất là túi hứng máu sản phụ khi sanh, trị giá chỉ hơn chục ngàn đồng/túi, rất cần cho những cuộc sanh, nhưng cho đến nay nhiều khoa sản bệnh viện tuyến trước cũng không có. Không có túi này, nhân viên y tế chỉ biết đánh giá máu mất bằng mắt thường, không chính xác, khiến việc truyền máu và hồi sức cho sản phụ không đủ, có thể dẫn đến những tai biến nghiêm trọng và không trở tay kịp. Tuy nhiên, ngay cả khi không có túi này, bệnh viện Từ Dũ chỉ họ khắc phục bằng cách chế những ca nhựa chia vạch để hứng máu, đáng tiếc là người ta cũng không áp dụng. Thay đổi một thói quen thật vô cùng khó. Cũng phải nói thêm việc điều trị em bé non tháng của một số bệnh viện còn hạn chế. Chẳng hạn bệnh viện Quảng Ngãi không điều trị được các bé sinh non dưới 1,7kg, trong khi y học ngày nay đã điều trị được các bé vài trăm gram.
Thưa bác sĩ, vậy vai trò của nhà quản lý y tế ở đâu?
Bộ Y tế chỉ ban hành phác đồ điều trị, chuẩn quốc gia hướng dẫn chuyên môn và việc áp dụng hay không thì tuỳ tình hình mỗi địa phương, không ai bắt buộc họ được. Tôi đi Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Quảng Ngãi tìm hiểu thì thấy các bệnh viện thiếu không ít loại thuốc quan trọng trong sản khoa như thuốc hạ áp chống sản giật. Không có thuốc này, người ta thay bằng những thuốc khác, tác dụng không như mong muốn và người bệnh chỉ biết lãnh đủ.
Hàng chục ca tử vong mẹ, tử vong con khi sanh nở, đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay đó là một thực tế bây giờ mới được nói đến và đâu là trách nhiệm của cơ quan quản lý địa phương?
Xảy ra hàng loạt ca tử vong thời gian qua theo tôi có ba nguyên nhân: số sanh gia tăng, người dân ngày càng hiểu biết – thông tin nhanh nhạy, và bây giờ chúng ta mới chú ý, phản ánh vấn đề này. Thực sự thì tử vong khi sanh nở trước đây vẫn có, không khác gì ngày nay. Bộ Y tế biết chuyện này và vẫn ráo riết tìm biện pháp để khắc phục như ban hành chỉ thị hạn chế tử vong sản khoa, lập đoàn giám sát hàng năm. Mỗi lần đi giám sát, chúng tôi đều mời sở y tế địa phương tham dự để nghe phản hồi và biết cách khắc phục, nhưng đáng tiếc là không phải địa phương nào ngành y tế cũng quan tâm. Năm qua, đoàn chúng tôi giám sát sản khoa ở tỉnh Bình Định, không một ai của sở Y tế đến dự. Khi thấy chúng tôi làm căng quá, người ta mới cử người và đó là một nhân viên “quèn” của sở y tế đến ghi chép để về nói lại cho ban giám đốc. Tôi không biết người nhân viên này có nói lại hoặc ban giám đốc có chịu nghe hay không chứ khi quay lại thì tình hình vẫn… y như cũ!
Trước những thực trạng vừa đề cập, tại sao những cơ quan chuyên trách như vụ Sức khoẻ bà mẹ trẻ em không đưa ra những mệnh lệnh, quy định buộc địa phương phải quan tâm, chấn chỉnh tình hình?
Có lẽ trước nay mọi chuyện vẫn tốt, không có chuyện gì xảy ra, nên biết thì biết thế thôi, người ta thấy không cần đưa ra thêm quy định gì. Nay thì xảy ra hàng loạt ca tử vong khi sinh nở, đến một con số báo động nào đó, mọi người mới bắt đầu quan tâm.
Là một chuyên gia sâu về sản khoa, qua những ca tử vong vừa rồi bác sĩ có nhận ra được một điểm chung nào không?
Điểm giống nhau của những ca này là sản phụ đau bụng dữ dội và người nhà sản phụ đề nghị bác sĩ cho mổ, nhưng bác sĩ lại thờ ơ cho rằng ca sanh nào cũng như thế. Tuy nhiên, trong chuyển dạ, đau bụng là dấu hiệu cho thấy tử cung đang gò rất nhiều và có thể dẫn đến vỡ ối, vỡ tử cung. Khi ối vỡ, nước ối sẽ bị đẩy vào hệ tuần hoàn và gây ra thuyên tắc ối. Hiện nay, khi nghe sản phụ hoặc người nhà đau bụng đòi mổ lấy thai, nhân viên y tế thường từ chối và cho rằng mổ xẻ không tốt. Sự cứng nhắc ở đây theo tôi là chưa đúng, nhân viên y tế cần phải khám kỹ, phân tích chính xác và đưa ra quyết định kịp thời. Dĩ nhiên, cũng có không ít sản phụ nhõng nhẽo hoặc ngưỡng chịu đau kém, đòi hỏi không hợp lý. Điều này làm cho người nhân viên y tế lầm lẫn, không phân biệt đâu là đau thật và không thật. Ở đây chúng ta cần nhìn vấn đề từ hai phía: bác sĩ không được thờ ơ, suy nghĩ theo lối mòn vì điều này dễ dẫn đến việc bỏ sót những triệu chứng gợi ý tai biến; ngược lại, sản phụ cũng nên phản ánh trung thực tình trạng của mình.
Thưa bác sĩ, tử vong sản khoa và tử vong trong y khoa nói chung cần được nhìn nhận một cách toàn diện và tìm ra cái gốc của vấn đề để giải quyết. Ở đây, đâu là nguyên nhân sâu xa?
Ở hệ thống y tế các tỉnh hiện nay, tôi thấy tình trạng bác sĩ “chân trong chân ngoài” còn khá nhiều. Chúng ta cần rốt ráo giải quyết vấn đề này để giúp họ có được một đồng lương bảo đảm cuộc sống, toàn tâm toàn ý cho công việc. Có trạm y tế xã tôi đến làm việc, tôi hỏi trưởng trạm ở đâu, người ta cho biết người này đang ra đồng cấy lúa. Trong hoàn cảnh như thế, làm sao chúng ta đòi hỏi ngành y tế phục vụ người dân tốt cho được. Do cuộc sống không đủ, không toàn tâm cho công việc, nên người nhân viên y tế bỏ qua nhiều chuyện, từ chuyện nhỏ như chăm chút cái bìa bệnh án cho đến chuyện lớn là tuân thủ phác đồ điều trị.
Đời sống của người nhân viên y tế quả là câu chuyện đáng quan tâm, nhưng có ý kiến cho rằng sâu xa ở đây còn là chuyện đào tạo. Bác sĩ chia sẻ điều này như thế nào?
Đào tạo bác sĩ quả còn quá nhiều chuyện để bàn. Ở bệnh viện Từ Dũ hiện nay không thiếu gì bác sĩ tuyến trước được cử đến học chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, thạc sĩ nhưng theo tôi phần lớn chỉ là “cưỡi ngựa xem hoa”. Họ làm việc ở đây mà không có trách nhiệm gì hết, khám bệnh có người khác ký thay, vào phòng mổ, cùng lắm là được phụ mổ ca dễ chứ ca khó thì bác sĩ bệnh viện làm hết rồi. Cái học ở đây chỉ là sính bằng cấp, không phải là thực chất, ít có người nào chịu học thật và học xong để quay về địa phương phục vụ. Không ít người học xong tìm cách ở lại thành phố, đi làm ở các bệnh viện tư nhân. Để giải quyết chuyện đào tạo nhân lực ngành y, nếu đổi mới từ bây giờ, theo tôi, chúng ta phải mất 10 – 15 năm nữa mới có được kết quả mong muốn.
“Không phòng ngừa được” Theo giải thích của ông Huỳnh Ngọc Thanh, trưởng khoa phụ sản, bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, trẻ em tử vong là do “tai biến” khi sinh, bác sĩ không phòng ngừa được tất cả các trường hợp này. Trong khi đó, khoa phụ sản bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi lại thiếu bác sĩ trầm trọng. Hiện mỗi ngày có trung bình 300 bệnh nhân sản phụ khoa các loại, trong đó có 80 sản phụ nhập viện mới. Thế nhưng, khoa chỉ có 14 bác sĩ và mỗi ca trực chỉ có hai bác sĩ mà thôi. Theo ông Thanh, rất khó giải quyết chu đáo cho sản phụ và người nhà sản phụ, vì đội ngũ cán bộ, nhân viên của khoa hầu như ngày nào cũng làm việc hết công suất. Trong khi đó, thiết bị, giường nằm cho bệnh nhân rất thiếu thốn. Đặc biệt là trong ngày tết, mỗi ca trực của các y, bác sĩ ở đây phải làm việc tăng gấp hai lần so với ngày thường. Bác sĩ Thanh nói người nhà và sản phụ hãy “thông cảm cho đội ngũ y, bác sĩ của khoa phụ sản. Lâu nay ai cũng chỉ thấy cái xấu, chứ cái tốt cán bộ, nhân viên ở đây làm được lại chẳng ai biết, chẳng hạn các ca đẻ khó, sinh non, động thai... tưởng chừng con (hoặc mẹ) không sống được, thế nhưng y, bác sĩ ở đây đã tận tình cứu được tròn mẹ, vuông con”. Hiện nay nhiều sản phụ ở huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã ra bệnh viện Trung ương Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) để sinh nở. Nguyên nhân không phải bệnh viện “ngoài tỉnh” này chuyên môn giỏi hơn, đầy đủ trang thiết bị và vệ sinh sạch sẽ hơn, mà là vì bệnh nhân và người nhà rất hài lòng với thái độ hành xử của các y, bác sĩ ở bệnh viện Trung ương Núi Thành. |
Cứu một công nhân bị sặc xi măng
Thông tin từ bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới cho biết mặc dù đã được cấp cứu kịp thời, qua cơn nguy hiểm nhưng sức khoẻ của anh L.T.B., 23 tuổi, ngụ huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình vẫn còn trong tình trạng cần chăm sóc đặc biệt.
Theo lời kể của những người đưa anh B. đi cấp cứu, chiều tối ngày 2/6, trong khi đang làm việc ở nhà máy ximăng, do đứng gần ống xả xi măng nhưng không mang đầy đủ bảo hộ lao động, anh B. đã hít phải một số lượng lớn ximăng. Được đưa đi cấp cứu trong tình trạng khó thở nặng, nôn mửa nhiều, người lơ mơ... kết quả thăm khám kết luận anh B. bị viêm phổi nặng do sặc ximăng vào phổi, cần được đặt nội khí quản và hút ximăng ra ngoài.
Năng Lượng Mới
Hỡi ôi! Trà chanh yêu dấu!
Nhiều bạn trẻ cứ mê mệt cái vị ngòn ngọt, chan chát và mát lạnh của trà chanh. Giữa nắng, nóng, còn gì tuyệt hơn khi đưa vào họng thứ nước giải khát vô cùng hợp lý ấy. Nhưng chắc chắn không ít người sẽ kinh hãi, rùng mình khi biết đến công nghệ chế biến trà chanh.
Nhiều thanh, thiếu niên ở Hà Nội hóm hỉnh nhận “sở trường” của mình là “trà chanh, chém gió vỉa hè”. Ban đầu các vị phụ huynh chẳng hiểu được câu này, nhưng giờ thì đã “thấm nhuần” ý nghĩa. Những buổi chiều và tối lướt qua các phố Nhà Thờ, Cát Linh, Ngã Tư Sở, quanh sân vận động Mỹ Đình… sẽ thấy giới trẻ “yêu” món giải khát trà chanh đến thế nào và cũng thấy sự phát triển như vũ bão của những quán cóc bán trà chanh. Lợi nhuận khổng lồ trong khi vốn đầu tư rất nhỏ. Từ 8.000-12.000 đồng/cốc trà chanh, ngồi hóng gió, ngắm phố phường và “buôn chuyện” cùng bạn bè – quá rẻ cho một bữa đi chơi. Nhưng hỡi ôi…! Sau trà bát bảo thì trà chanh lên ngôi, chiếm ưu thế ở khắp các vỉa hè, quán cóc. Những quán hàng san sát nhau, có khi lên tới hàng chục quán cùng ganh đua trên một đoạn vỉa hè. Hàng nào cũng đông, khách ngồi lưng dựa vào lưng, dù chả quen biết nhưng phải chịu vì… chật. Những quán hàng ở Ngã Tư Sở, Cát Linh người đông như nêm, đường xá xe cộ cũng như nêm. Và bụi thì… không hiếm. Nhưng những thanh, thiếu niên vẫn thích ngồi nhấp ngụm trà chanh, hít những hơi thở đặc quánh bụi, ngắm phố phường người xe đi đến chóng mặt và tán dóc những câu chuyện không đầu không cuối. “Trà chanh chém gió vỉa hè” là như thế.
Mua trà cám để pha trà chanh
Vào chợ Đồng Xuân tìm hiểu, mang theo yêu cầu “làm thế nào để tốn ít vốn nhất cho một cốc trà chanh”, những giải đáp bất ngờ sẽ được thì thầm, ám hiệu rất nhiệt tình. “Trà chanh vỉa hè hả? Cứ dùng trà cám mà pha, 40.000-45.000 đồng/kg”. Loại trà này cũng có vị chát, nước pha ra thì có màu hơi xanh. Hai yếu tố này đã đủ được gọi là trà, nếu cẩn thận thì mua một ít trà nhài trộn lẫn với trà cám để tạo mùi thơm. Theo tìm hiểu, các quán trà chanh vỉa hè thường chẳng pha trộn mà chỉ dùng nguyên một loại trà cám. Loại trà này rẻ vì được làm từ lá chè già, nhiều vụn và dễ làm đục nước. Nhưng “những người bán trà vỉa hè rất thích loại trà này vì giá rẻ, lại được nước. 1kg chè có thể pha được hàng trăm cốc trà”, đấy là người bán trà quảng cáo thế. Theo hướng dẫn của người bán hàng, nếu muốn ăn dày thì nên dùng đường hóa học để pha trà. Cứ 500g đường hóa học giá 100 nghìn đồng thì pha được tới cả nghìn cốc trà chanh.
Có thể giới trẻ không mấy ai để ý đến loại trà dùng để rắc vào áo quan khi khâm liệm vì nó rẻ và hút ẩm, hút mùi tốt. Loại trà này nhìn không khác mấy so với trà mạn thường dùng, nhưng chất lượng trà này kém hơn trà cám nhiều. Bởi lẽ, khi pha sẽ cho loại nước màu đỏ, vị chát ít, không tạo nên một cốc trà chanh hấp dẫn. Giá loại trà này chỉ bằng một nửa loại trà cám. Tiết lộ của một người bán hàng trong chợ: “Thực ra loại trà này chả ai uống, chỉ dành để khâm liệm và ướp xác thôi. Khi tôi bán hàng cũng phải hỏi kỹ lắm, nhỡ người mua dùng vào việc khác thì lại bắt đền. Ấy thế mà nhiều chủ quán trà chanh vẫn ham giảm vốn giữ lời nên cứ nhất định tìm mua loại trà này. Cũng không biết họ bán ở đâu, nhưng thấy có vẻ cũng đắt hàng, vì 4-5 ngày lại mua một lần, mỗi lần cả chục kilôgam”.
Đá sạch làm từ nước gì?
Cũng có không ít người thắc mắc về loại đá mà các chủ quán vẫn mua từng túi, cũng hình ống dài, cũng có bao bì in chữ “đá sạch”, nhưng đôi khi cơ sở sản xuất lại nhập nhèm chẳng rõ. Nhiều người đã phát hiện có loại “đá sạch” vẫn còn nguyên các dấu vết của nước giếng khoan. Cũng có nhiều người kêu ca rằng, thấy phản cảm khi đá được đổ vào thùng không sạch và được chủ quán trà chanh bốc tay thả vào cốc. Nhưng kêu là kêu vậy thôi, rồi uống vẫn uống. Thử tham quan một xưởng làm đá quy mô lớn ở thôn Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội sẽ thấy những chiếc máy làm đá chạy ầm ầm, khu xưởng nằm ngay cạnh con mương nước đen xì và bốc mùi hôi thối. Những chiếc bao tải đựng đá để vận chuyển cho các quán tại khu vực Từ Liêm, Thanh Xuân, Hà Đông được phơi lăn lóc bên đường. Khuôn đá, dao cắt, bồn cấp nước đá… đều đã bị ố vàng, gỉ sắt. Nguồn nước làm đá bơm thẳng từ giếng khoan lên cho vào máy. Đá ra lò, những thanh niên cởi trần, quần soóc nhặt chiếc ống nhựa vứt trên sàn nhà dính đầy cát để gạt đá xuống miệng phễu sau khi đá cắt thành viên. Sau công đoạn cho đá vào túi nilon thì túi đá với khối lượng vừa đủ sẽ được xếp vào bao tải có ghi sẵn địa chỉ sản xuất, khối lượng… Giá đá ở đây khá rẻ, chỉ 5.000 đồng/túi 5kg. Và không phải chỉ có xưởng sản xuất đá sạch ở Từ Liêm khiến người ta rùng mình vì công đoạn làm đá, mà rất nhiều xưởng sản xuất đá tinh khiết khác cũng không đảm bảo an toàn vệ sinh. Mấy ai biết đá không hợp vệ sinh có hai loại: đá nhiễm khuẩn và đá lẫn tạp chất hóa học. Đối với đá nhiễm khuẩn thì trong quá trình làm đông của đá có một số vi khuẩn chỉ bị ngưng hoạt động. Khi vào đến hệ tiêu hóa của người thì vi khuẩn sẽ hoạt động trở lại, gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, nhiễm trùng đường ruột, ngộ độc thức ăn. Còn đá lẫn tạp chất hóa học, các chất này sẽ dễ xâm nhập vào cơ thể người sử dụng, chưa kể tới hóa chất dùng để thanh lọc nước nếu ở liều lượng quá cao cũng sẽ gây ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa của cơ thể, gây ra nhiều biến chứng như viêm đại tràng mãn tính, ảnh hưởng tới chức năng thận, gan, gây kích ứng dạ dày…
Trào lưu kiêm mối họa
PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội) nhận định: Khi quan sát các quán trà chanh vỉa hè, tôi biết được rằng, họ không có nước sạch để rửa, tráng cốc. Thậm chí, ống hút cũng chỉ cần tráng qua và hong khô lại để dùng lại. Trà chanh là một loại giải khát, khát thì phải uống nhưng uống có lợi hay không thì chúng ta phải tính toán lại một cách thông minh và khoa học. Người ta mới phát hiện ra rằng, để bán loại nước uống bình dân với giá rẻ thì bột trà xuất xứ từ Trung Quốc sẽ mang lại lợi nhuận cao, hơn cả trà cám. Bột chè không phải loại chè thông thường khai thác từ lá chè mà là sử dụng các phế phẩm và lá chè già. Bên cạnh đó, trong mỗi cốc trà chanh còn có sử dụng chất thơm. Nếu uống loại trà chanh có những chất trên thường xuyên sẽ gây ra tình trạng nhiễm độc trường diễn, nghĩa là việc nhiễm độc sẽ diễn ra trong một quá trình dài hay còn gọi là nhiễm độc mãn tính. Theo PGS Duy Thịnh cho biết: “Việc đưa chất thơm vào cơ thể người ở một mật độ lớn sẽ được tích lũy, khu trú trong cơ thể. Chất thơm ở các hàng trà chanh đang sử dụng phần lớn ở dạng rắn (chuyển tán thành bột). Không ít độc tố được tạo ra từ chính các chất thơm”. Việc sử dụng quy trình pha chế không vệ sinh là tạo ra một con đường ngắn nhất cho việc lây lan các bệnh từ người này sang người khác. Đó là chúng ta chưa đề cập đến căn bệnh xã hội, khi trà chanh là một trào lưu ngốn thời gian của tuổi trẻ, lôi kéo rất nhiều người tham gia, tạo môi trường dễ lây lan các thói hư tật xấu. Nếu những người trẻ tuổi cứ ngồi vỉa hè và “chém gió” từ chiều sang tối thì có bao nhiêu thứ đã trôi đi một cách phí phạm đối với cả người đó lẫn những người khác, việc khác. Hỡi ôi, trà chanh yêu dấu, hiểm họa lắm thay – đối với những người trẻ tuổi còn biết bao điều cần học hỏi, thử thách và thực hiện. Trong đó có điều cần quan tâm nhất: Làm thế nào để sống khỏe và có ích hơn.
VTV
“Bệnh lạ” ở Quảng Ngãi chưa từng xuất hiện trên thế giới
Biểu hiện của Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân ở Ba Tơ, Quảng Ngãi chưa từng gặp trên thế giới là câu trả lời của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Bộ Y tế cho biết, nguyên nhân gây Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân là do nhiễm độc mãn tính, nhưng chưa xác định được độc tố cụ thể. Trong các xét nghiệm, Bộ Y tế đã phát hiện Aflatoxin trong gạo ủ của người dân và Asen trong máu bệnh nhi tử vong vì hội chứng này. Nhằm làm rõ hơn về những vấn đề này, Bộ Y tế đã mời các chuyên gia của WHO và Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ tham gia nghiên cứu. Bác sĩ Babatunde Olowokure, Trưởng nhóm giám sát và phòng chống các bệnh truyền nhiễm mới, WHO tại Việt Nam nói: “Các nghiên cứu của chúng tôi tại các phòng thí nghiệm, lâm sàng và dịch tễ cho thấy Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân không có sự tương đồng với bất cứ căn bệnh hoặc hội chứng nào được biết đến. Hiện nay, nguyên nhân gây Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân vẫn chưa được xác định, mặc dù các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Chúng tôi cũng lưu ý Bộ Y tế việc xác định nguyên nhân gây bệnh có thể mất nhiều thời gian hơn dự đoán và trong một số trường hợp có thể không xác định được nguyên nhân”.
WHO và Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ đã vào làng Rêu để điều tra về bệnh chứng, phân tích các mẫu bệnh phẩm và thực phẩm... Các chuyên gia cho rằng, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là truyền thông giúp người dân thay đổi tập quán sinh hoạt.Bác sĩ Babatunde Olowokure cho biết thêm: “Trong khi các hoạt động điều tra và ứng phó của Bộ Y tế vẫn đang được tiến hành, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ về số liệu, kỹ thuật, phòng thí nghiệm để nghiên cứu. WHO sẽ tiếp tục hỗ trợ cho người dân trong vùng nhiễm về dinh dưỡng cho cộng đồng tại địa phương, cải thiện môi trường và giám sát các trường hợp mắc mới”.Đại diện WHO khuyến cáo khi chưa xác định được nguyên nhân gây bệnh Bộ Y tế Việt Nam cần tập trung mọi nỗ lực vào các biện pháp can thiệp nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh trong cộng đồng dân số chịu ảnh hưởng. Các chuyên gia tiến hành giám sát sự tái phát của bệnh để đưa ra những biện pháp kiểm soát thích hợp đối với Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân.
Tuổi Trẻ
Phẫu thuật đợt 2 của Hành trình Thiện Nhân
Đợt khám, phẫu thuật kéo dài tới hết ngày 22/6.
Ngày 8/6, đợt khám và phẫu thuật “Tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ không may” của Hành trình Thiện Nhân sẽ bắt đầu từ 14 giờ tại Bệnh viện Nhi T.Ư Hà Nội do bác sĩ Roberto De Castro (từ Ý), bác sĩ Đình Tuệ (từ Mỹ) và các bác sĩ của Bệnh viện Nhi T.Ư Hà Nội thực hiện. Đợt khám, phẫu thuật kéo dài tới hết ngày 22/6. Sau đợt phẫu thuật thứ nhất (tháng 11/2011), 6 bệnh nhân đã bình phục hoàn toàn, 8 bệnh nhân được tiếp tục phẫu thuật vào đợt này. Phùng Thiện Nhân, bệnh nhi khởi nguồn của chương trình, dự kiến sẽ trải qua đợt đại phẫu thuật lần thứ 3 vào ngày 21/6. Còn thiếu hơn 1 tỉ đồng so với dự trù nhưng mọi việc vẫn tiến hành theo tiến trình điều trị cho các em. Hành trình vẫn trông đợi thêm người đồng hành” - nhà báo Trần Mai Anh (mẹ nuôi Thiện Nhân) chia sẻ.
Khó giữ nhân lực y tế giỏi
Nhiều bác sĩ trong lĩnh vực y tế công lập bỏ ra hành nghề ở lĩnh vực tư nhân.
Sáng 8/6, Ban văn hóa - xã hội HĐND TP.HCM đã làm việc với các bệnh viện Nhân dân 115, Cấp cứu Trưng Vương và Viện Tim TP về công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế. Theo các bệnh viện này, thời gian qua các bệnh viện đã rất chú trọng công tác đào tạo nhân lực bằng nhiều hình thức (đào tạo sau đại học, đào tạo ngắn hạn, đào tạo tại chỗ, liên kết đào tạo trong nước và nước ngoài...) cho nhiều đối tượng nhân viên của bệnh viện (bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, cử nhân...) và đào tạo nhân lực cho cả các bệnh viện tuyến dưới. Tuy nhiên, theo các bệnh viện trên, tuy đào tạo nhiều nhưng khó giữ nhân lực giỏi do nhiều bác sĩ bỏ hoặc xin thôi việc ra bệnh viện tư làm để có thu nhập cao hơn... Ông Huỳnh Công Hùng, trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND TP.HCM, đề nghị Sở Y tế TP, các bệnh viện nên rà soát và rút ra các bài học kinh nghiệm trong việc đào tạo lại và tự đào tạo. Đồng thời đặt vấn đề tại sao Sở Y tế TP không thành lập ban quản lý dự án đào tạo nguồn nhân lực, cũng như không thể bắt các bệnh viện phải “gánh 2 vai”: vừa điều trị bệnh nhân vừa đào tạo nhân lực.
VNEXPRESS
Biến thùng hóa chất độc hại thành xô đựng nước uống
Hàng trăm thùng nhựa loại 200 lít chuyên đựng hóa chất diệt cỏ nguồn gốc từ Trung Quốc vừa bị cảnh sát môi trường tỉnh Gia Lai phát hiện tại một cơ sở kinh doanh ở TP Pleiku. Chủ cơ sở khai thùng được cọ rửa thủ công rồi bán cho người có nhu cầu. Chủ cơ sở là ông Nguyễn Thành Hiếu, chuyên mua bán thùng nhựa đựng hóa chất diệt cỏ về súc rửa lại để bán. Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Gia Lai, hai ngày trước bắt quả tang một ôtô đang giao hàng trăm thùng loại này tại sân nhà ông Hiếu. Tại đây còn có rất nhiều thùng nhựa, sắt chuyên đựng xăng, dầu nhớt, xà phòng, và đa phần đựng thuốc diệt cỏ. Một số thùng vẫn còn lại một ít hóa chất. Chủ cơ sở cho biết, các thùng này chờ được cọ rửa thủ công rồi đem bán ra thị trường. Nước thải trong quá trình cọ rửa được đổ thẳng xuống cống thải công cộng, chảy ra hồ Diên Hồng (Công viên Diên Hồng, TP Pleiku) mà không qua bất cứ công đoạn xử lý ô nhiễm nào. Công an còn phát hiện nhiều thùng nhựa loại tương tự trong cơ sở, được dùng đựng nước sinh hoạt cho một dãy 7 phòng trọ sát bên cạnh. Ông Hiếu cho rằng, các chất thải trong quá trình súc rửa thùng không ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng; song lại không xuất trình được các giấy tờ, thủ tục pháp lý về cam kết bảo vệ môi trường. Tổ công tác cảnh sát môi trường đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện, lấy mẫu chất thải giám định phục vụ công tác xử lý. Đại tá Trần Nam Đàn, Trưởng Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường cho biết, dù được súc rửa song không có gì đảm bảo dư lượng hóa chất diệt cỏ không còn sót lại trong các thùng này. Điều này cực kỳ nguy hiểm đối với sức khỏe con người, nhất là việc dùng thùng để đựng nước ăn uống, sinh hoạt. Năm 2010, cơ sở của ông Hiếu đã bị UBND thành phố Pleiku xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng vì gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, sức khỏe người dân xung quanh và làm ô nhiễm nguồn nước của Công viên Diên Hồng.
Tư vấn miễn phí cách chữa bệnh vô sinh
Sáng nay, các bác sĩ Nam học tại BV Bình Dân sẽ tư vấn về chứng vô sinh nam.
Sáng 9/6, các bác sĩ chuyên khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân (TP HCM) sẽ có buổi trò chuyện cùng bệnh nhân về chứng vô sinh nam và tư vấn cách điều trị. Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh, Phó giám đốc Bệnh viện Bình Dân cho biết, mục đích của buổi nói chuyện nhằm giúp những cặp vợ chồng vô sinh hiểu rõ hơn về chứng bệnh này. "Các bác sĩ chuyên khoa Nam học cũng sẽ giới thiệu những phương pháp điều trị để bệnh nhân lựa chọn", bác sĩ Vĩnh cho biết. Sau chủ đề vô sinh, ngày 23/6, các bác sĩ chuyên khoa Nam học sẽ tiếp tục tư vấn miễn phí cho bệnh nhân về chứng rối loạn tình dục, rối loạn cương và cách điều trị. Cả 2 buổi nói chuyện diễn ra tại khu Kỹ thuật cao của Bệnh viện Bình Dân, liên hệ số điện thoại 012.086.58650 để được hướng dẫn thông tin và nhận tài liệu.
Gần 6 tấn nội tạng thối trong kho đông lạnh
Bất ngờ kiểm tra xe tải đang nhập nội tạng cho kho đông lạnh ở Bình Phước, lực lượng chức năng phát hiện gần 6 tấn thịt không rõ nguồn gốc, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Qua nhiều ngày theo dõi, tổ công tác của Phòng cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Bình Phước kiểm tra bắt quả tang Nguyễn Viết Thành (25 tuổi, ngụ phường thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) đang nhập nửa tấn thịt và nội tạng lợn không rõ nguồn gốc cho kho lạnh thuộc cơ sở thịt đông lạnh Tuấn Hằng ở phường Tân Xuân. Chủ cơ sở này là Lê Thị Cẩm Hằng, 29 tuổi. Kiểm tra kho hàng của Hằng, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện hơn 5 tấn hàng gồm thịt, xương, bánh sữa, dồi trường, nội tạng lợn, thịt thú rừng và nhiều sản phẩm động vật khác không có giấy tờ nguồn gốc rõ ràng. Một số loại thịt đã bị phân hủy, đổi màu, bốc mùi hôi thối. Liên quan đến việc phá thành công đường dây vận chuyển, buôn bán nội tạng bẩn này, ngày 9/6, Công an tỉnh Bình Phước đã khen thưởng đột xuất cho ại úy Phan Đình Hạnh - Phó đội trưởng đội 3, thiếu úy Trần Anh Dũng, thiếu úy Nguyễn Thành Công - cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường.
2 BV có lỗi trong vụ quên gạc trong bụng sản phụ
Cả 2 bệnh viện Phụ sản Tiền Giang và Đa khoa khu vực Gò Công đều có lỗi.
Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho rằng cả 2 bệnh viện Phụ sản Tiền Giang và Đa khoa khu vực Gò Công đều có lỗi trong vụ bỏ quên gạc phẫu thuật trong bụng sản phụ Lưu Thị Cầm. Chiều 8/6, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang họp kiểm điểm rút kinh nghiệm vụ gạc phẫu thuật “bỏ quên” trong bụng chị Cầm. Sản phụ bị băng huyết sau sinh, được Bệnh viện đa khoa khu vực Gò Công chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, chỉ định cắt tử cung. Sau đó phát hiện một mảnh gạc phẫu thuật bị bỏ quên trong bụng bệnh nhân khiến chị Cầm sốt liên tục. Theo Sở Y tế Tiền Giang, cả 2 bệnh viện trên đều có lỗi trong vụ quên gạc. Trong đó bệnh viện huyện có 70% lỗi vì đưa gạc vào bụng cầm máu nhưng không thông báo cho bệnh viện phụ sản biết. 30% lỗi còn lại thuộc về bệnh viện phụ sản do phẫu thuật cấp cứu nhưng không kiểm tra kỹ nên để sót gạc. Sự vụ xảy ra từ tháng trước, chị Cầm (32 tuổi) được Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang cắt tử cung sau khi sinh nhưng vẫn sốt kéo dài nhiều ngày. Kết quả siêu âm phát hiện mảnh gạc phẫu thuật trong ổ bụng, sản phụ phải phẫu thuật thêm lần nữa để lấy gạc ra.
Tiền Phong
2.400 phụ nữ Việt chết vì virus HPV mỗi năm
Việt Nam có 9 phụ nữ tử vong vì ung thư cổ tử cung mỗi ngày; hơn 5.100 trường hợp mắc mới và khoảng 2.400 người chết vì căn bệnh này hàng năm. Virus HPV lây qua đường tình dục cũng gây ra hàng loạt các bệnh ung thư khác.
Dễ lây nhiễm hơn HIV
PGS.TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư cho biết, ung thư cổ tử cung (UTCTC) là bệnh gây chết người thứ 2 trong các loại ung thư mà phụ nữ mắc phải. Đặc biệt, UTCTC thường xuất hiện ở phụ nữ từ 35 đến 60 tuổi. Đây là bệnh khó nhận biết do không gây đau và không có những dấu hiệu khác lạ. Tại Việt Nam, ước tính, cứ 100 nghìn phụ nữ thì có 20 người mắc bệnh và 11 trường hợp tử vong. TS Lê Quang Thanh, Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) cho biết, nhiều người lầm tưởng virus HPV gây nên UTCTC là chính, nên nam giới không quan tâm. Thực tế, các quý ông cũng có nguy cơ vướng HPV, biểu hiện cụ thể là mụn cóc sinh dục, đa bướu gai hô hấp tái diễn và ung thư dương vật. Trong đó, ung thư hậu môn, ung thư hầu họng (lưỡi, amiđan, họng và khẩu cái mềm) là vấn đề cấp thiết mà nam giới cần quan tâm. Tại hội thảo Cập nhật thông tin liên quan đến an toàn tiêm chủng và HPV vaccine diễn ra gần đây tại Nha Trang, TS Thanh cho hay, theo thống kê mới nhất tại Bệnh viện Từ Dũ, mỗi năm, bệnh viện này có 560 ca UTCTC mắc mới, trong đó lứa tuổi sinh sản chiếm phần lớn. Các xét nghiệm gần đây, cho thấy, HPV có mặt trong 99,7% trường hợp UTCTC. HPV dễ lây nhiễm hơn cả HIV, bởi ngoài lây truyền qua đường tình dục, virus này nhiễm trực tiếp qua da trong những trường hợp dùng chung quần áo, dụng cụ cắt móng tay… Tại Việt Nam, mỗi ngày có 17 phụ nữ được chẩn đoán UTCTC và 9 người chết vì căn bệnh này, bác sĩ Lê Thị Kiều Dung, Giảng viên bộ môn Sản, ĐH Y dược TPHCM, cho biết.
Xét nghiệm để ngừa bệnh
Th.S, BS Huỳnh Xuân Nghiêm, Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM), cho hay các nhà khoa học đã chứng minh, tất cả phụ nữ trong độ tuổi sinh hoạt tình dục sẽ nhiễm HPV ít nhất một lần trong đời. Đa số bệnh sẽ tự hết, nhưng một số tiếp tục tiến triển và trở thành UTCTC, ung thư âm hộ hoặc ung thư âm đạo. Một vấn đề quan trọng là không ai có thể biết mình sẽ sạch nhiễm hay tiếp tục âm thầm tiến triển thành ung thư. Điều đó cho thấy, tiêm ngừa là việc mỗi người cần làm và nên làm sớm. Có những yếu tố tạo thuận lợi cho tiến triển UTCTC từ nhiễm HPV như sinh con nhiều, giao hợp sớm, nhiều bạn tình, hút thuốc lá… ThS, BS Trần Đặng Ngọc Linh, Bệnh viện Ung bướu TPHCM, cho biết xét nghiệm PAP (phết tế bào âm đạo cổ tử cung) là xét nghiệm đơn giản, rẻ tiền, không gây tác động trên người được làm, dễ áp dụng đại trà. Đã có 2 loại vaccine được công nhận và cho phép sử dụng đại trà trên người. Những theo dõi trên người sử dụng các vaccine này đã qua năm thứ 4 và cho thấy nồng độ kháng thể vẫn còn có hiệu quả bảo vệ với các nhóm HPV tương ứng.
Vaccine phòng UTCTC trên thị trường Việt Nam có 2 loại: Loại Gardasil bao gồm HPV 16, 18 (gây UTCTC) và HPV 6,11 (gây mụn cóc, sùi mào gà) ở bộ phận sinh dục cả nam và nữ. Vaccine này có giá là 1.250.000 đồng/lần tiêm (mỗi người cần tiêm 3 mũi trong vòng 6 tháng). Loại Cervarix ngừa HPV 16 và 18 với giá là 750.000 đồng/lần tiêm (tiêm 3 mũi trong vòng 6 tháng). PGS.TS Nguyễn Trần Hiển cho biết Việt Nam đang xem xét đưa vaccine này vào chương trình tiêm chủng mở rộng. |
Việt Nam phối hợp sản xuất thuốc điều trị HIV/AIDS
VN có 3 doanh nghiệp dược đang được chuyển giao kỹ thuật sản xuất thuốc điều trị HIV/AIDS.
Ngày 8/6, tại Hội nghị khoa học lâm sàng về HIV/AIDS, TS. Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, cho biết, Việt Nam có 3 doanh nghiệp dược đang trong quá trình chuyển giao kỹ thuật, tham gia sản xuất thuốc điều trị HIV/AIDS. Liên doanh sản xuất dược phẩm Stada Việt Nam đang cung ứng thuốc theo phác đồ bậc 1 do Bộ Y tế ban hành. Theo thống kê của ngành y tế, cả nước có khoảng 170.000 người nhiễm HIV/AIDS cần được điều trị, nhưng chỉ có hơn 50.000 bệnh nhân tiếp cận dịch vụ y tế.
Thanh Niên
Ưu tiên cấp CC hành nghề cho BS công làm y tế tư
Bác sĩ hành nghề y trong khu vực y tế tư nhân và công lập đều phải có chứng chỉ hành nghề.
Hội nghị triển khai cấp “Chứng chỉ hành nghề” (CCHN) và cấp “Giấy phép hoạt động” trong lĩnh vực khám chữa bệnh đã được Cục Quản lý khám chữa bệnh (QLKCB) tổ chức ngày 8/6, tại Hà Nội. Ông Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục QLKCB - cho biết theo luật Khám chữa bệnh, bác sĩ hành nghề y trong khu vực y tế tư nhân và công lập đều phải có chứng chỉ hành nghề. Bộ Y tế đã bắt đầu triển khai cấp chứng chỉ này cho các bác sĩ thuộc bệnh viện tuyến T.Ư, các sở Y tế cấp cho bác sĩ công tác tại các bệnh viện thuộc Sở. Hiện mới có 300 bác sĩ tuyến T.Ư được cấp chứng chỉ hành nghề, ưu tiên cho các trường hợp tham gia hành nghề y tư nhân.
Báo Hải Dương
Thầy thuốc hiến máu cứu sống sản phụ
Các y, bác sĩ tại BVĐK huyện Bình Giang, Hải Dương hiến máu cứu sống sản phụ.
Trong lúc sản phụ bị băng huyết hết sức nguy cấp, 3 cán bộ, y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Giang (Hải Dương) đã cùng người nhà bệnh nhân hiến 13 đơn vị máu cứu sống chị... Rạng sáng 5/6, chị Đỗ Thị An (ở thôn Phủ, xã Thái Học) được đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Giang trong tình trạng chuyển dạ đẻ con lần đầu, khung xương giới hạn. Đến 6 giờ sáng cùng ngày, bệnh nhân được đưa đến phòng mổ cấp cứu lấy thai nhi là một bé gái nặng 3 kg. Đến 9 giờ sáng, bệnh nhân bị băng huyết do đờ tử cung. Trước tình trạng bệnh nhân bị mất máu rất nặng trong khi nguồn máu dự trữ không có, lãnh đạo bệnh viện đã huy động cán bộ, y, bác sĩ, sinh viên thực tập và người nhà bệnh nhân cho máu truyền cấp cứu cho sản phụ. Ngoài 9 người nhà của sản phụ, có 3 cán bộ, y, bác sĩ của bệnh viện và một sinh viên thực tập đã truyền cho chị An 13 đơn vị máu (tương đương hơn 3 lít). Sau 5 giờ mổ, truyền máu cấp cứu, đến 14 giờ, sản phụ An đã qua cơn nguy kịnh, sức khỏe ổn định, dự kiến sau 1 tuần mổ sẽ được xuất viện. Ngay sau đó, Ban Giám đốc bệnh viện đã trích quỹ thưởng cho những người trực tiếp tham gia hiến máu cứu sống sản phụ. Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Giang đã thành lập một câu lạc bộ tình nguyện hiến máu gồm 25 thành viên, sẵn sàng tham gia hiến máu cứu chữa bệnh nhân.
Người Lao Động
Giải cứu mẹ con "người rừng"
Sau khi biết thông tin một cô gái bị cha “giam lỏng” giữa rừng và ép quan hệ tình dục dẫn đến có con, phóng viên Báo Người Lao Động đã tố cáo với cơ quan chức năng. Ngày 10-6, Công an huyện Đồng Xuân - Phú Yên đã mời ông Đặng Ngọc Hải (SN 1950, ngụ xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân) và vợ là bà Lưu Thị Ngọc Dung (SN 1957) để lấy lời khai về việc ông Hải đã “giam lỏng” con gái là Đặng Lưu Tam Anh (SN 1988) giữa rừng và ép quan hệ tình dục dẫn đến có con.
Ngày chăn bò, tối làm nô lệ tình dục
Trước đó, nhận được tin báo, phóng viên Báo Người Lao Động đã đến khu rừng Lỗ Giàng (xã Xuân Long, huyện Đồng Phú) để gặp Tam Anh tìm hiểu sự việc. Theo Tam Anh, cô là con thứ 3 trong gia đình 5 anh chị em. Năm 17 tuổi, cô cùng người anh bị ông Hải đưa lên khu vực rừng Lỗ Giàng để chăn bò, sau đó người anh bỏ trốn vào TPHCM. Thỉnh thoảng, ông Hải lên thăm đàn bò và ở lại đêm. Năm 18 tuổi, cô đã bị ông Hải ép quan hệ tình dục. “Biết hành vi này là loạn luân nhưng vì cha hăm dọa nên tôi phải nghe theo” - Tam Anh cúi mặt giấu những giọt nước mắt tủi hổ. Từ đó, Tam Anh càng bị cha cấm đoán giao tiếp bên ngoài, ban ngày chỉ biết đưa đàn bò gần 20 con vào rừng, đến đêm lại làm nô lệ tình dục cho cha. Rồi chuyện đau lòng đã đến, Tam Anh mang thai với chính cha ruột của mình, sau đó, sinh nở trong căn chòi giữa rừng. “Gia đình biết chuyện tôi có con với cha nhưng không ai dám nói. Em gái tôi sợ quá nên cũng trốn vào TPHCM” - Tam Anh cho biết. Theo một số người dân, gia đình ông Hải rất ít quan hệ với những người xung quanh cũng như chính quyền địa phương. “Ông Hải đánh vợ con thường xuyên, xóm làng đều biết nhưng không ai dám can ngăn” - ông Nguyễn Văn Nghi (hàng xóm với ông Hải) nói. Khi chúng tôi đề cập người cha của con Tam Anh, ông Hải tỏ ra lúng túng và cho rằng đấy là con của những người đi rừng chứ không phải của mình. Thế nhưng, khi hỏi đến tên của người đó, ông Hải ấp úng: “Tới hai, ba người nên tôi không nhớ”.
Dọa giết nếu để người khác biết
Từ ngày có con, Tam Anh càng bị cha mẹ cấm đoán, không cho tiếp xúc bất kỳ người nào. Khoảng một tháng, ông Hải mới mang gạo và mắm muối lên rừng cho mẹ con cô. Nhiều khi hết gạo, Tam Anh phải ăn đu đủ để có sữa cho con bú. Sáng dậy, cô phải quấn con trong mùng rồi đưa đàn bò vào rừng, đến tối mới về. Cả một ngày không sữa, không nước nhưng bé Núi (con Tam Anh) chỉ nằm im, không một tiếng khóc. “Sống thui thủi giữa rừng nhưng nhờ trời thương, bé Núi chẳng đau bệnh gì, chỉ có một đêm bị đau bụng, không biết nhờ cậy ai, hai mẹ con ôm nhau khóc” - Tam Anh kể trong nước mắt. Theo Tam Anh, sau khi có con, ông Hải dọa sẽ giết chết nếu để mọi người biết chuyện.
Sau khi nghe toàn bộ sự việc, phóng viên Báo Người Lao Động đã quyết định giải cứu mẹ con Tam Anh ra khỏi rừng vì sự an toàn của họ. Trên đường đi, Tam Anh luôn run lên bần bật mỗi khi có tiếng xe máy chạy ngược chiều. “Lỡ cha mà bắt gặp thì chắc em chết” - người mẹ trẻ nói lí nhí. Sau khi sự việc được phát hiện, ông Võ Cao Phi, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện tiếp cận để giúp đỡ và bảo vệ mẹ con Tam Anh.
Đừng lạm dụng CT
Một kế hoạch hành động toàn cầu nhằm bảo vệ con người trước tác động của phóng xạ trong khám và chữa bệnh vừa được IAEA (Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế) phối hợp với WHO (Tổ chức Y tế Thế giới), Ủy ban Khoa học của Liên Hiệp Quốc công bố vào ngày 7-6. Phóng xạ đang được sử dụng hằng ngày trong khám và chữa bệnh trên toàn cầu, trong đó có CT (phương pháp chụp cắt lớp được máy tính hóa, phổ biến toàn cầu từ năm 1970), đã giúp thầy thuốc phát hiện bệnh sớm ngay từ giai đoạn khởi phát, nhờ đó mà có các liệu pháp điều trị hiệu quả hơn. Tuy nhiên, ông Madan Rehani, chuyên gia cấp cao của IAEA về an toàn phóng xạ, nhấn mạnh việc sử dụng liều lượng phóng xạ ion hóa trong chụp cắt lớp không đúng hoặc lạm dụng chụp cắt lớp có thể gây tác động tiêu cực đến sức khỏe người bệnh, đặc biệt đối với trẻ em.
Trên tạp chí y học Lancet số ngày 6-6, nhóm các nhà khoa học Canada, Anh và Mỹ cũng vừa công bố kết quả nghiên cứu chứng minh trực tiếp về mối liên hệ giữa tiếp xúc phóng xạ khi chụp CT ở giai đoạn đầu đối với nguy cơ ung thư về sau trong cuộc đời của con người.
Qua khảo sát 180.000 người từng chụp CT khi còn nhỏ hoặc dưới 22 tuổi, các nhà khoa học đã tìm thấy 74 người ung thư máu và 135 người có khối u ở não; nguy cơ bị khối u ở não cao gấp 3 lần trong số người từng trải qua 2 hoặc 3 lần CT Scan và nguy cơ ung thư máu hoặc tủy xương cũng cao gấp 3 lần nếu từng trải qua 5 - 10 lần CT Scan lúc còn nhỏ. Với lượng phóng xạ lên tới 30 mGy, con người sẽ có khả năng mắc bệnh máu trắng cao gấp 3 lần trong đời so với các bệnh nhân chỉ tiếp xúc lượng phóng xạ dưới 5 mGy; tỉ lệ mắc bệnh máu trắng ở những người từng phải chụp CT một lần trước 10 tuổi là 1/10.000; những người phơi nhiễm từ 50 - 74 mGy phóng xạ có nguy cơ u não cao gấp 3 lần những người không tiếp xúc. Không ai phủ nhận về mặt lợi ích nhưng trong thực tế có sự lạm dụng CT trong điều trị bệnh. Đã có người thử phân tích để thấy nguyên nhân của những lạm dụng này hoặc là do việc hình thành khuynh hướng coi kỹ thuật cao là thứ để chạy đua kỹ thuật giữa các bệnh viện hoặc là do áp lực về việc phải chẩn đoán nhanh, đúng và điều trị đúng… nhưng chắc chắn là có cả nguyên nhân do sự hiểu biết còn hạn chế của người dân về các phương tiện chẩn đoán và điều trị mới, nhất là về chỉ định và đối tượng áp dụng. Vì thế, lời khuyên được đưa ra cho chúng ta là nên trang bị cho bản thân những kiến thức y học tối thiểu, nhất là khi mắc bệnh mãn tính; không gây áp lực tâm lý cho thầy thuốc khi khám chữa bệnh. Khi có chỉ định được chẩn đoán và điều trị bằng một kỹ thuật cao nào đó thì tốt nhất là bằng mọi cách để có giải thích rõ từ thầy thuốc về những ưu, nhược điểm của kỹ thuật được chỉ định, càng tốt hơn nữa nếu được cung cấp thông tin về nhiều phương pháp điều trị có cùng khả năng đạt kết quả như nhau để có sự chọn lựa. Dĩ nhiên, đó không phải là yêu cầu dễ dàng được đáp ứng.
3 tỉ đồng dành phẫu thuật cho trẻ dị tật bẩm sinh
Bệnh viện FV (TPHCM) vừa tổ chức đêm dạ tiệc gây quỹ từ thiện “Nâng bước tuổi thơ” dành cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền quyên góp được là 3 tỉ đồng. Số tiền này sẽ được dùng vào việc hỗ trợ phẫu thuật, điều trị cho các bệnh nhi mắc dị tật bẩm sinh, di chứng tai nạn phức tạp
Từ năm 2006, chương trình đã phẫu thuật cho 131 trẻ mắc dị tật này với kinh phí 2,3 tỉ đồng và trong năm nay sẽ phẫu thuật cho 100 trẻ. Để được tham gia chương trình, liên hệ bà Lê Phi Phụng, Giám đốc quỹ từ thiện “Nâng bước tuổi thơ”, qua điện thoại (08) 54113333 (số nội bộ 1067).
Đừng nghĩ nến an toàn!
Vụ bé trai 11 tuổi ở Hà Nội bị nến phát nổ gây phỏng sâu đã khiến nhiều người lo ngại về độ an toàn của các sản phẩm này. Theo khảo sát của chúng tôi, trên thị trường hiện có rất nhiều loại nến với đủ kiểu dáng và giá thành. Ngoài những loại nến sáp thì nến cây, nến thơm, nến khử mùi… ngày càng được sử dụng rộng rãi.
Nến lạ mắt chủ yếu từ Trung Quốc
Tại phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm - Hà Nội, chị Lê Hải Quỳnh, chủ cửa hàng chuyên bán nến, cho biết loại được bán phổ biến nhất là nến cốc và nến sáp thơm với nhiều hình khối khác nhau. Theo chị Quỳnh, các gia đình thường sử dụng loại nến cốc to vì không chỉ tạo hương thơm, sáp không chảy ra ngoài mà có thể di chuyển dễ dàng. Những năm gần đây, dùng nến thơm thay đèn trong phòng được nhiều người ưa chuộng, nhất là giới trẻ, vì mùi thơm của nến cũng đa dạng không kém sản phẩm nước hoa. “Giá nến cũng chênh nhau rất nhiều, có loại chỉ vài chục ngàn đồng nhưng có loại lên đến bạc triệu. Chẳng hạn, nến cốc thông thường chỉ 5.000 đồng nhưng có loại pha lê tạo mùi thơm rẻ nhất cũng 300.000 - 400.000 đồng, thậm chí vài ba triệu đồng/cốc” - chị Quỳnh cho biết. Theo chị Nguyễn Phương, kinh doanh văn phòng phẩm ở phố Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa – Hà Nội, với sự đa dạng về kiểu dáng, nến không chỉ đơn thuần được đốt lấy ánh sáng mà còn để thư giãn, khử mùi và xả stress. Giới trẻ thường mua nến để làm quà tặng bạn bè dịp sinh nhật hay sự kiện nào đó. Nến để làm quà tặng có kiểu dáng rất phong phú, từ trái tim, hoa hồng, các loại trái cây với mùi vị tương tự khi đốt đến loại được đúc trong những chiếc ly thủy tinh rất đẹp… “Phần lớn những loại nến thơm có hình thù lạ mắt này được nhập từ Trung Quốc. Giá của chúng không cao, chỉ từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng nên rất hút khách, nhất là bạn trẻ” - chị Phương cho hay.
Cẩn trọng khi dùng
Theo giới chuyên môn, khi sử dụng nến, cần cẩn trọng bởi một số loại nến thơm còn chứa các chất phụ gia để kéo dài thời gian cháy. Những chất này có thể gây hại cho sức khỏe. Một số bác sĩ còn cảnh báo việc lạm dụng hương thơm, nhất là những loại nến có mùi hương tổng hợp từ hóa chất, dễ gây kích phát các cơn hen, khiến bệnh nặng hơn. Bác sĩ Nguyễn Duy Hưng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho rằng dù chưa rõ cơ chế khiến nến phát nổ như đã xảy ra với một bé trai 11 tuổi ở Hà Nội mới đây (Báo Người Lao Động đã thông tin) nhưng việc sử dụng các loại nến có hương liệu để tạo mùi cũng có thể gây dị ứng với những cơ địa nhạy cảm. PGS-TS Trần Hồng Côn, Khoa Hóa Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội, cho biết hiện nay, nguyên liệu cơ bản nhất để làm nến là sáp parafin. Một số loại nến khi đốt phát ra âm thanh “lép bép” có thể do quá trình sản xuất, người ta cho thêm muối hoặc nước vào. Tuy nhiên, theo TS Côn, những chất này cũng không thể gây nổ. Việc nến phát nổ có thể là vì lợi nhuận, người ta cho thêm chất nào đó vào để nến cháy bền hơn nhưng vẫn tiết kiệm nguyên liệu. TS Côn khuyến cáo: “Nến được coi là khối nhiên liệu khá an toàn nhưng tốt nhất không thắp trong phòng kín hoặc gần những nơi có nhiều đồ dùng bằng vải ít thông gió để tránh khói bám vào cơ thể sinh bệnh cũng như xảy ra hỏa hoạn”.
Sáp parafin có thể gây ung thư? Các bác sĩ cho biết việc nến phát nổ đến mức gây phỏng nặng cho người sử dụng rất hiếm gặp nhưng cũng đã được khuyến cáo. Trước đó, trong một nghiên cứu, các nhà khoa học ở Mỹ từng ghi nhận sáp parafin làm nến chứa một lượng lớn các chất không tốt cho sức khỏe và chất thải từ nến thơm có sáp này có thể gây ung thư và một số bệnh về da, hô hấp. Tuy nhiên, thông tin này vẫn còn gây tranh cãi. Với những trường hợp phỏng do nến, bác sĩ Nguyễn Thống, Trưởng Khoa Bỏng Bệnh viện Xanh Pôn - Hà Nội, lưu ý: “Tốt nhất là ngâm vùng bị phỏng vào nước máy, nước lọc ở nhiệt độ bình thường càng sớm càng tốt để hạn chế vùng tổn thương do phỏng”. |
Sài Gòn Giải Phóng
“Vào mùa” tai nạn trẻ em
Cứ vào dịp hè, các bệnh viện (BV) chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình, BV Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 TPHCM lại “vào mùa” cấp cứu, xử trí trẻ bị tai nạn. Những ngày qua tình trạng trên đã có xu hướng gia tăng, từ mức độ nhẹ như sặc hạt, bị bỏng đến gãy tay, chân…
Sơ sẩy, trẻ nguy kịch
Nhập BV Nhi đồng 2 TPHCM hồi giữa tuần qua trong tình trạng khó thở, kèm theo tiếng thở rít thanh quản, bé P.Đ.D (18 tháng tuổi, ngụ quận Thủ Đức) được chẩn đoán bị suy hô hấp nặng. Chụp X-quang, các bác sĩ nhận thấy có hình ảnh ứ khí nhiều ở 2 phổi của bé nên quyết định mổ nội soi phế quản bán khẩn cấp và bất ngờ gắp ra được một hạt bí trong đường thở của bé. Theo người nhà bé D., nguyên do hạt bí vào phổi có thể trước đó mấy hôm gia đình đã dọn hạt bí cho mọi người ăn chơi và vô tình bé D. đã ăn phải mà không ai hay biết. Vừa qua, BV Nhi đồng 2 cũng tiếp nhận em V.C.T (9 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) trong tình trạng sốc, co giật do thiếu oxy lên não. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, bé T. bị ngạt nước, phù phổi, hôn mê sâu. Điều tra bệnh sử cho thấy chiều 30-5, bé T. theo các bạn đi bơi ở hồ bơi gần nhà và do không biết bơi nên bị sặc nước.
Theo khoa Cấp cứu BV Nhi đồng 2, những ngày qua bắt đầu có dấu hiệu gia tăng các trẻ bị tai nạn thương tích nhập viện, bình quân mỗi ngày 3 - 4 em. Trong khi đó, tại BV Nhi đồng 1, tình trạng trẻ bị tai nạn thương tích như bỏng, hóc dị vật, uống nhầm hóa chất cũng có xu hướng tăng. Điển hình là mới đây BV đã tiếp nhận một lúc 5 em bé bị ngộ độc do ăn nhộng ve sầu nhiễm nấm từ BV tỉnh Bình Thuận chuyển vào. Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc BV Nhi đồng 1 cho biết tai nạn thương tích ở trẻ nhập viện như cơm bữa và có vô vàn tình huống. Nào là bị bỏng nước sôi, uống nhầm thuốc trừ sâu, nuốt phải pin, té vào xô nước, té cầu thang… “Tất cả đều do cha mẹ hay người giữ trẻ không cẩn thận khi chăm sóc các cháu”, BS Tiến nhìn nhận. Theo thống kê của BV Nhi đồng 1, mỗi năm nơi đây tiếp nhận gần 1.000 ca trẻ bị tai nạn, nhiều trẻ rất nguy kịch. Và con số tương tự cũng được BV Nhi đồng 2 ghi nhận. Còn tại BV Chấn thương Chỉnh hình TPHCM, BS Phan Dư Lê Thắng, khoa vi phẫu, cũng cho biết trẻ bị gãy tay, gãy chân nhập viện không phải ít trong thời gian qua. Bên cạnh những trường hợp nhẹ do ngã xe, té cây, cũng có nhiều trường hợp nặng như giập cánh tay, giập bàn tay, bàn chân do bị vật nặng đè hoặc bị kẹt tay cánh cửa, máy móc…
Cơ sở y tế thiếu bác sĩ nhi
Theo Sở Y tế TPHCM, mỗi năm tai nạn thương tích cướp đi sinh mạng khoảng 200 trẻ trong độ tuổi 1 - 14. Báo động hơn, số ca chết từ tai nạn năm sau đều tăng gần gấp đôi năm trước. Số liệu sơ bộ ghi nhận 6 tháng đầu năm 2012 cho thấy tại TPHCM đã có khoảng hơn 20.000 trẻ em bị tai nạn nhập viện điều trị, trong đó có hàng chục em đã tử vong ở độ tuổi 0 - 4. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống tai nạn thương tích TPHCM, địa điểm xảy ra tai nạn và chết đều tập trung nhiều tại nhà, còn lại xảy ra trên đường đi, ở trường học. Trong tổng số ca cấp cứu ở các BV, bộ phận ảnh hưởng do tai nạn thương tích tập trung nhiều ở chi, tiếp đến là đầu, mặt, cổ và đa chấn thương. Bác sĩ Trần Thanh Mỹ, Giám đốc BV Chấn thương Chỉnh hình TPHCM, cho biết: “Trẻ bị ngã là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn thương tích, tiếp đến là tai nạn giao thông, hóc dị vật”. Theo BS Mỹ, mùa hè thường là thời điểm gia tăng tai nạn thương tích ở trẻ bởi hầu hết trẻ ở nhà chơi, người lớn đi làm hoặc bất cẩn. Trong đó, một phần do người lớn gián tiếp và trực tiếp gây ra cho trẻ. “Té nước, điện giật, phỏng… thường xảy ra ở trẻ mới biết đi, biết bò do trẻ muốn tìm hiểu xung quanh. Ngoài ra để các vật dụng như thuốc men, đồng xu… trong tầm với của trẻ cũng rất nguy hiểm”, BS Nguyễn Minh Tiến khuyến cáo. Điều đáng nói, ngoài việc bất cẩn của các bậc phụ huynh thì công tác cấp cứu kịp thời tai nạn thương tích cho trẻ rất hạn chế. Hiện hầu hết các trạm y tế phường - xã chưa có bác sĩ nhi khoa, còn phần lớn BV quận - huyện không có bộ phận cấp cứu nhi. Mặt khác, việc đào tạo, huấn luyện cán bộ y tế trường học cũng chưa chú trọng đến việc sơ, cấp cứu ban đầu cho trẻ gặp tai nạn. Theo Sở Y tế TPHCM, hiện TP có 1.200 trường mầm non, mẫu giáo nhưng cán bộ y tế chỉ đáp ứng 37% - 40%, trong đó chỉ khoảng 10% cán bộ y tế đạt chuẩn. Chính vì vậy, có những cái chết thương tâm, có những đứa trẻ gần như sống sót với cuộc đời tàn tật… bởi những bất cẩn mà người lớn gây ra hoặc không cấp cứu kịp thời. Dịp hè đang đến, trẻ không đến trường là thời điểm nguy cơ cao cho các tai nạn thương tích ở trẻ. Do đó, cùng với “Tháng hành động vì trẻ em”, các bậc phụ huynh cần chú ý đến hoạt động vui chơi của trẻ ở nhà hoặc khi đi du lịch.
Gần 300 ca mắc sốt xuất huyết/tuần
Đó là thông tin được Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM thông báo trong buổi giao ban y tế 24 quận huyện về phòng chống dịch bệnh. Theo ghi nhận, số mắc từ đầu năm đến nay là 3.513 ca, có 3 ca tử vong (tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái). Đáng chú ý, từ tuần cuối tháng 5 trở đi, bệnh sốt xuất huyết bắt đầu tăng nhiều, bình quân gần 300 ca/tuần. Theo bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ, Phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM, trong tháng 5 đã ghi nhận 648 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 27,1% so với tháng 4 và tăng 25,1% so cùng kỳ năm ngoái. Hiện dịch bệnh sốt xuất huyết cũng tăng sớm hơn hai tuần so với năm ngoái, trong đó 14 quận, huyện có số ca bệnh gia tăng gồm 1, 3, 5, 6, 7, 8, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Tân, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ.
Hà Nội Mới
Chống tái nghiện bằng Naltrexone: Liệu pháp đặc trị an toàn?
Sau gần 4 năm được Bộ Y tế cho phép lưu hành, sản phẩm Notexon, với thành phần chính là Naltrexone HCI - được coi là phương thuốc đặc trị, giúp người nghiện có thể đoạn tuyệt với ma túy một cách an toàn.Hiện cả nước có 121 trung tâm cai nghiện và quản lý sau cai với năng lực đáp ứng cho 65.000 người. Các loại hình cai nghiện đang tổ chức cai nghiện cho khoảng 60 nghìn người, tương đương 30% số người nghiện có hồ sơ quản lý, nhưng 90% tái nghiện. Có rất nhiều phương pháp điều trị nghiện hêrôin ở nước ta hiện nay. Mỗi phương pháp có những ưu, nhược điểm riêng và chưa có phương pháp nào được coi là tối ưu trong việc cắt nhanh cơn nghiện. Phương pháp điều trị đối kháng nghiện hêrôin bằng naltrexone được áp dụng tại đơn vị Nghiên cứu điều trị nghiện ma túy (thuộc Viện Sức khỏe tâm thần quốc gia - SKTTQG) với hàng nghìn bệnh nhân đã cho những kết quả khả quan. Đây là phương pháp được nhiều nước trên thế giới áp dụng từ cách đây hơn 30 năm.
Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Viện SKTTQG, cơ chế hoạt động của chất này là tác động vào hệ thần kinh trung ương, tìm đến các thụ thể của các chất dạng thuốc phiện, cạnh tranh với chủ vận ấy rồi đẩy nó ra ngoài hoặc triệt tiêu tác dụng của nó ngay tại thụ thể. Bệnh nhân uống thuốc 3 lần/tuần kết hợp với tư vấn, can thiệp gia đình và liệu pháp nhận thức hành vi thì trong thời gian 6 tháng đã được cắt cơn. Kết quả cụ thể cho thấy, tỷ lệ bỏ điều trị sau 1 tháng là 8,16%, sau 3 tháng 14,28%, sau 6 tháng 36,73%; các hành vi nguy cơ cao như tiêm chích các dạng thuốc phiện, quan hệ tình dục không an toàn ngừng hẳn trong suốt quá trình điều trị…Điều trị theo phương pháp này, bệnh nhân không được phát thuốc về nhà mà phải uống thuốc dưới sự giám sát của bác sĩ. Chi phí điều trị thấp hơn rất nhiều so với những phương pháp khác. Bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng và cai nghiện ma túy Thanh Đa (TP Hồ Chí Minh), một trong những đơn vị tiên phong áp dụng phương pháp điều trị này cho biết: "Naltrexone là loại thuốc đối kháng với chất ma túy, người dùng thuốc không còn thèm nhớ ma túy nên nếu được sử dụng đúng cách sẽ rất tốt cho người sau cai từ bỏ ma túy. Hàng trăm người tham gia cai nghiện theo phương pháp này tại trung tâm đã cắt được cơn, giải độc…"
Theo các nhà chuyên môn, tác dụng phụ của thuốc không đáng kể, chỉ một số ít trường hợp có xuất hiện tình trạng mất ngủ, lo âu, đau đầu, buồn nôn, nôn, đau bụng, đau cơ khớp... Phương pháp này có độ an toàn cao đpối với những người tuyệt đối tuân thủ quy trình điều trị. Tuy nhiên, các chuyên gia của Viện SKTTQG cũng khuyến cáo bệnh nhân không được tùy tiện dùng khi chưa có ý kiến của bác sĩ chuyên khoa. Với những đối tượng vẫn lén lút sử dụng ma túy (hêrôin) thì có thể gây ngộ độc cấp, dẫn đến tử vong. Hiệu quả mà phương pháp này đem lại hy vọng sẽ làm vơi đi nỗi đau của những gia đình có con, em bị nghiện hêrôin, mang lại cuộc sống bình thường cho những người nghiện muốn thoát nghiện.
VTC News
Tưởng bom bi là sắt vụn, 3 HS đa chấn thương nặng
Phát hiện thấy quả bom bi ở trên đồi nhưng tưởng là sắt vụn, các em đập để lấy sắt bán khiến bom nổ, 3 em nhập viện rất nguy kịch. Sáng ngày 8/6, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cho biết đã tiếp nhận 3 học sinh trong tình trạng sức khỏe rất nguy kịch vì bị tai nạn bom bi. Đó là các em: N.V.P., 6 tuổi; N.V.P., 11 tuổi và T.N.Q., 9 tuổi (đều trú tại xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình). Các em nhập viện với đa vết thương khắp cơ thể, trong đó có một em bị cụt bàn tay trái.
Đến chiều nay, em N.V.P đã tử vong vì vết thương quá nặng. Người nhà các em cho biết, vào sáng cùng ngày 3 em cùng lên khu vực đồi thuộc thôn Lệ Kỳ (xã Vĩnh Ninh) để chơi thì phát hiện thấy có một quả bom bi nằm lộ thiên trên mặt đất, các em nhầm là cục sắt vụn nên đã cùng nhau đập ra lấy sắt đem bán. Khi đập mạnh, quả bom bi nổ tung gây nên hậu quả đau lòng trên.