Thanh niên
Bệnh lạ bùng phát
Ngày 7.3, ông Lê Hàn Phong, Chủ tịch UBND H.Ba Tơ (Quảng Ngãi), cho biết hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân (bệnh lạ) đã bùng phát trở lại tại 2 xã Ba Điền và Ba Vinh. Tính đến chiều 7.3, toàn huyện có 10 người mắc bệnh lạ, trong đó có 7 trường hợp mắc mới và 3 trường hợp tái phát. Hiện có 8 bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm y tế H.Ba Tơ theo phác đồ của Bộ Y tế. Riêng 2 bệnh nhân Phạm Thị Ngẫy (73 tuổi) và Phạm Văn Tiến (58 tuổi, đều ở thôn Làng Rêu, xã Ba Điền) phát hiện bệnh vào ngày 6.3 nhưng không chịu vào viện điều trị. Ngoài ra, 4 trường hợp bị nghi ngờ mắc bệnh lạ đang được theo dõi. Theo ông Phong, UBND huyện đã có văn bản kiến nghị các cơ quan chức năng tiếp tục hỗ trợ gạo ăn cho người dân ở các xã có người mắc bệnh lạ; Bộ Y tế hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, thuốc men, hóa chất và các phương tiện thiết bị nhằm khống chế dịch bệnh. Được biết, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cũng vừa tiếp nhận bệnh nhân Đinh Văn Thập (17 tuổi, ở xã Sơn Kỳ, H.Sơn Hà), nghi mắc bệnh lạ với biểu hiện suy gan nặng.
BHYT Hà Nội từ chối thanh toán gần 20 tỉ đồng
Ngày 11.3, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, qua kiểm tra, thẩm định chi phí tại 142 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Hà Nội trong 2 năm 2010-2012 đã phát hiện nhiều bệnh viện bội chi quỹ BHYT với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng. Năm 2010, Quỹ khám chữa bệnh BHYT Hà Nội từ chối thanh toán nhiều khoản chi phí bất hợp lý của các cơ sở y tế với số tiền gần 2,1 tỉ đồng. Năm 2011 số này tăng lên 9,15 tỉ đồng và năm 2012 đã giảm nhưng vẫn mức cao: 6,93 tỉ đồng. Năm 2012, sau khi kiểm tra một số cơ sở bội chi quỹ, BHXH đã thu hồi hoàn trả quỹ BHYT 2,92 tỉ đồng trong đó Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) bị thu hồi hơn 820 triệu đồng, Bệnh viện Bạch Mai bị thu hồi 2,1 tỉ đồng. Nguyên nhân chính do áp sai giá, do dịch vụ kỹ thuật chưa có trong danh mục được quỹ BHYT thanh toán.
Hà Nội mới, Lao động
Bệnh Viện Hữu Nghị: Lần đầu tiên tiến hành mổ tim hở
Sáng 7.3, BV Hữu Nghị lần đầu tiên triển khai mổ tim hở. Bệnh nhân là chị H (37 tuổi, ở Mỹ Đình, Hà Nội) bị thông liên nhĩ thứ phát. Trước đó, chị có biểu hiện đau đầu, hay choáng ngất mệt, khó thở khi gắng sức, các biểu hiện bệnh tim rất kín đáo. Ca mổ được sự hỗ trợ, chuyển giao công nghệ của BV Tim Hà Nội. Lỗ thông liên nhĩ của bệnh nhân lớn, gờ bám mỏng nên không thể can thiệp bằng cách bít dù mà phải lựa chọn mổ tim hở. Các BS đã khám tổng thể, hội chẩn liên viện và quyết định sẽ mổ vá lỗ thông liên nhĩ. Quá trình mổ kéo dài gần 3 giờ. Sau mổ, hiện tại bệnh nhân đã tỉnh táo, tình trạng sức khỏe đã ổn định trở lại. Dự kiến sau 7-10 ngày bệnh nhân có thể xuất viện. PGS-TS Lê Văn Thạch - GĐ BV - cho biết: “Mổ tim hở là kỹ thuật phức tạp đã được một số đơn vị thực hiện, nhưng BV Hữu Nghị triển khai lần đầu tiên. Đối tượng bệnh nhân của BV là người già, thường có kèm theo các bệnh mạn tính, hoặc nhiều bệnh tật. Thời gian mổ thường lâu, theo dõi hậu phẫu dài và khó khăn và sự phục hồi sau mổ thường lâu hơn. BV có những bác sĩ có kinh nghiệm trong kỹ thuật gây mê, chạy máy tim phổi nhân tạo, hồi sức và theo dõi bệnh nhân hậu phẫu. Đây là những thuận lợi để BV triển khai mổ tim hở”.
BV Hữu Nghị có kế hoạch về chuyển giao công nghệ với BV Tim Hà Nội trong 1 - 2 năm tới để hoàn thiện kỹ thuật mổ tim hở ở người già. Sau đó, BV sẽ lĩnh hội toàn bộ kỹ thuật mổ tim hở để có thể tiếp nhận tất cả các đối tượng bệnh nhân tim mạch, kể cả bệnh nhân tim bẩm sinh, góp phần giảm tải cho các trung tâm tim mạch đang quá tải hiện nay. Được biết, BV đã chuẩn bị kế hoạch phát triển các kỹ thuật can thiệp, phẫu thuật tim mạch từ năm 1998, từ trang bị hệ thống tầm soát, chẩn đoán hình ảnh, gây mê hồi sức, can thiệp mạch. Mổ tim hở là bước để BV hoàn chỉnh hệ thống cấp cứu, khám, chẩn đoán điều trị các bệnh tim mạch hiện nay.
An ninh Thủ đô
Bệnh viện gồng mình chờ tăng viện phí
Trong khi các BV Trung ương và hầu hết địa phương khác đã tăng viện phí thì hiện Hà Nội vẫn chưa áp dụng khung giá viện phí mới. Hiện các BV của thành phố đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, kể cả việc phải chứng kiến hàng loạt bác sĩ giỏi xin chuyển đi.
Khó khăn đủ đường
Trong buổi làm việc với đoàn giám sát của Thường vụ Quốc hội chiều 6-3, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, ông Nguyễn Khắc Hiền cho rằng, một trong những lý do khiến ngành y tế Hà Nội chưa thể phát triển xứng tầm là do thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, thiếu bác sĩ giỏi. “Do đặc thù ở Hà Nội có rất nhiều BV Trung ương cùng đóng trên địa bàn nên các bác sĩ giỏi của thành phố chạy hết về BV Trung ương. Hơn nữa, Hà Nội còn có rất nhiều BV tư nhân, trong đó có cả những BV tư nhân lớn có chiến lược phát triển mạnh mẽ, cũng hút chất xám, lôi kéo bác sĩ giỏi từ các BV công của thành phố…” – ông Hiền nói. Theo lý giải của ông Hiền, ngoài vấn đề về tiền lương, chính sách, việc các bác sĩ giỏi ở BV thành phố đổ xô xin về BV tuyến Trung ương còn bởi lý do làm việc tại BV Trung ương thì danh tiếng bác sĩ sẽ được nâng cao, thuận lợi hơn cho họ khi mở các phòng mạch tư. Tuy nhiên trên thực tế, theo tìm hiểu của chúng tôi thì chính sách đãi ngộ, lương thưởng vẫn là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến tình trạng này. Một cán bộ của BV Thanh Nhàn cho biết, chỉ trong 2 năm qua, đã có gần 20 bác sĩ (đa số là bác sĩ giỏi) xin chuyển ra ngoài làm hoặc chuyển lên tuyến Trung ương. BV Xanh Pôn cũng phải chứng kiến một số bác sĩ đang là trưởng, phó khoa xin chuyển đi. Trong buổi làm việc với đoàn giám sát của HĐND TP Hà Nội cách đây chưa lâu, bà Nguyễn Phạm Ý Nhi, Giám đốc BV Xanh Pôn đã đề cập, trong khi các BV Trung ương cùng đóng trên địa bàn đã tăng viện phí thì việc các BV của Hà Nội vẫn phải áp dụng mức giá viện phí cũ, quá thấp, không những ảnh hưởng nhiều đến chất lượng khám chữa bệnh mà đồng thời còn khó thu hút, giữ chân cán bộ giỏi. Phó Giám đốc BV Thanh Nhàn, bà Hoàng Thị Ngọc Trâm cho biết, chính vì mức thu viện phí quá thấp nên hiện BV đang phải nợ đọng BHYT hàng chục tỷ đồng và không thể tìm được nguồn nào để bù đắp thanh toán cho bệnh nhân. Giám đốc BV Phổi Hà Nội Phạm Hữu Thường dẫn ví dụ, do đang áp dụng mức viện phí cũ nên kỹ thuật chọc hút dịch màng phổi được BHYT thanh toán 10.500 đồng/ca, trong khi đó BV phải chi hàng trăm thứ phí từ băng, cồn, gạc, giặt và hấp sấy ga, 2 đôi găng tay cho 2 cán bộ y tế thực hiện kỹ thuật, đèn sưởi, chi phí cho khử khuẩn máy hút dịch và các thiết bị đi kèm… Vì vậy, để đảm bảo chăm sóc tốt cho người bệnh thì BV chẳng còn cách nào khác phải bù lỗ. Kéo theo đó, mỗi lần Nhà nước điều chỉnh lương công chức thì các BV lại phát hoảng vì không biết lấy đâu nguồn để tăng lương cho cán bộ y bác sĩ.
Sẽ tăng viện phí 70-75%
Tại buổi làm việc với thành phố Hà Nội chiều 6-3, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kiến nghị Hà Nội cần sớm trình HĐND TP thông qua khung giá viện phí mới ngay trong kỳ họp tới đây. Trong cuộc họp này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết, các BV của Hà Nội đang gặp rất nhiều khó khăn do giá dịch vụ y tế tại các BV của thành phố có sự chênh lệch lớn so với hệ thống BV Trung ương, các bộ, ngành cùng đóng trên địa bàn. Bà Xuyên kiến nghị Hà Nội cần cố gắng trong tháng 7-8 tới đây có thể ban hành khung giá viện phí mới để các BV có nguồn thu phục vụ tái đầu tư, duy tu, bảo dưỡng, mua sắm trang thiết bị, cải tạo cơ sở vật chất cũng như thu hút nhân lực giỏi, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Theo ông Phạm Hữu Thường -Giám đốc BV Phổi Hà Nội, do đặc thù của Hà Nội có nhiều BV Trung ương cùng đóng trên địa bàn nên sự chênh lệch về mức thanh toán dịch vụ kỹ thuật y tế giữa các tuyến còn làm người bệnh có quan niệm ở các tuyến trên thì chất lượng dịch vụ y tế cao hơn của Hà Nội. Từ đó, tình trạng vượt tuyến tăng theo, gây quá tải ở các BV tuyến trên, trong khi thực tế nhiều kỹ thuật, quy trình kỹ thuật như nhau, chất lượng như nhau, thậm chí không ít BV của Hà Nội còn được trang bị một số máy móc hiện đại hơn cả tuyến trên… Trao đổi với báo chí về vấn đề này, bà Lưu Thị Liên, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện Hà Nội đã hoàn thành bản đề xuất tăng viện phí theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC, với mức tăng trung bình 70 - 75% so với quy định. Bản đề xuất đã được trình lên UBND TP và đến kỳ họp HĐND tới đây.
300.000 người cần được ghép giác mạc
PGS. TS Đỗ Như Hơn, Giám đốc BV Mắt Trung ương cho biết, từ đầu năm 2013 đến nay, Ngân hàng Mắt của BV đã tiếp nhận được 4 giác mạc từ 2 người hiến. Trong năm 2012, Ngân hàng Mắt đã thu nhận được 103 giác mạc, trong đó 47 giác mạc từ 25 người hiến tặng sau khi qua đời, 56 giác mạc từ các nguồn nước ngoài trao tặng. Đây là nguồn giác mạc vô cùng quý giá để giúp cho hàng trăm bệnh nhân có cơ hội tìm lại ánh sáng. Tuy vậy, con số này vẫn còn quá nhỏ bé so với nhu cầu của lượng bệnh nhân đang hàng ngày chờ có nguồn giác mạc để được ghép. Hiện nay, ước tính trên cả nước có khoảng 300.000 người bị các bệnh lý về giác mạc cần được phẫu thuật, điều trị ghép giác mạc. Riêng danh sách chờ ghép giác mạc tại BV Mắt Trung ương là trên 600 người.
“Bệnh lạ” tái bùng phát ở Quảng Ngãi
Chỉ trong 2 ngày 6 và 7-3 vừa qua, tại huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) tiếp tục có thêm 9 bệnh nhân được phát hiện nhiễm “bệnh lạ”. Con số này tính từ đầu năm đến nay là 14 người, lan rộng ở 3 xã trong huyện Ba Tơ và 1 xã của huyện Sơn Hà.
Dân hoang mang, chính quyền lo lắng
Trong báo cáo mới nhất về dịch bệnh ngày 6-3, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Ba Tơ thừa nhận, Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân (thường gọi là “bệnh lạ” ở Quảng Ngãi) đã và đang có xu hướng bùng phát trở lại trên diện rộng. Bà Đặng Thị Phượng, Giám đốc TTYT huyện Ba Tơ cho biết, từ đầu năm 2013 đến nay, diễn biến “bệnh lạ” không chỉ khu trú ở xã Ba Điền mà đã xuất hiện tại xã Ba Ngạc, Ba Vinh (cùng huyện Ba Tơ), xã Sơn Ba (huyện Sơn Hà, gần xã Ba Ngạc). Hiện tại, trên địa bàn huyện vẫn tiếp tục ghi nhận ca bệnh phải vào BV điều trị, trong đó 2 ngày 6 và 7-3, TTYT huyện phối hợp với BV Phong – Da liễu Trung ương Tuy Hòa (Quy Nhơn) tổ chức khám sàng lọc cho người dân đã phát hiện thêm 9 bệnh nhân mới. Chẳng hạn như lúc 8h ngày 6-3, có 3 bệnh nhân tại xã Ba Vinh nhập viện gồm Phạm Văn Ưn (SN 1980), Phạm Thị Vin (SN 1986) và Phạm Văn Toán (SN 2004)… Qua điều tra dịch tễ, các bệnh nhân này đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, ăn gạo do gia đình sản xuất (lúa phơi chưa được khô đã sử dụng). Đáng chú ý, dịch đã có tính chất xuất hiện trong phạm vi toàn gia đình, cụ thể có 1 gia đình 4 người ở xã Ba Điền và 1 gia đình 3 người ở xã Ba Vinh đều mắc bệnh. Như vậy, lũy kế từ ngày 19-4-2011 đến 8-3-2013, TTYT Ba Tơ ghi nhận hơn 220 ca mắc mới, 13 ca tử vong tại các cơ sở y tế và 11 ca tử vong tại cộng đồng trong thời điểm xuất hiện bệnh nhưng không biểu hiện rõ dấu hiệu của bệnh. Khả năng bệnh diễn biến phức tạp từng giờ khiến cho tâm lý người dân cũng như chính quyền địa phương hết sức hoang mang, lo lắng.
Do đây là bệnh chưa tìm ra nguyên nhân và phương pháp điều trị hữu hiệu nên hiện tại, TTYT huyện Ba Tơ chủ động duy trì các giải pháp can thiệp thường xuyên, kịp thời tại cộng đồng song công tác phòng chống dịch bệnh nói chung đang rất lúng túng. Đến 7-3, qua 6 ngày điều trị, 5 bệnh nhân tại xã Ba Điền bệnh tạm ổn định, riêng trường hợp bệnh nhân Phạm Văn Hy, Phạm Thị Ngắp và Phạm Văn Đin men gan có xu hướng tăng, TTYT huyện đã động viên chuyển lên tuyến trên để điều trị nhưng gia đình kiên quyết không đồng ý. Hai bệnh nhân nặng khác là vợ chồng ông Đinh Văn Hoàn ở huyện Sơn Hà sau một thời gian điều trị tại BV đa khoa Quảng Ngãi đã trốn viện. Sự hoang mang của người bệnh, sự lúng túng của địa phương là điều đương nhiên khi ngay cả Bộ Y tế, đơn vị có trách nhiệm cao nhất trong chỉ đạo phòng chống, khống chế dịch bệnh này cũng đang tỏ ra bế tắc.
Vẫn chưa rõ nguyên nhân
Đáng ngạc nhiên hơn là cuối năm 2012 vừa qua, trong báo cáo tổng kết ngành của mình, Bộ Y tế đã lựa chọn và công bố thành tích tìm ra căn nguyên và khống chế thành công bệnh viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) là 1 trong 10 thành tựu nổi bật của ngành y năm 2012. Tiếc là thời gian dịch “bệnh lạ” này tạm im ắng chưa lâu thì nay bùng phát trở lại, thậm chí có phần dữ dội hơn. Trả lời báo chí, ông Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng – người phát ngôn của Bộ về vấn đề dịch bệnh cho biết, kết quả xét nghiệm mẫu gạo của bà con vùng bệnh “lạ” huyện Ba Tơ tại phòng thí nghiệm ở Hồng Kông tìm thấy một số loại nấm độc nhưng chưa chỉ ra chính xác loại nấm nào là tác nhân cụ thể gây ra căn bệnh này. Trước đó, ngày 5-3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký công điện số 1120 gửi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi liên quan đến công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh này. Trong công văn nêu trên, Thứ trưởng Long đề nghị UBND tỉnh cung cấp gạo đảm bảo cho người dân ở vùng dịch “bệnh lạ”, không để người dân sử dụng gạo cũ, bảo quản không đảm bảo. Mặt khác, phải xử lý triệt để vi nấm mốc nơi chứa thóc gạo tại các hộ gia đình trong vùng dịch bệnh… Ý kiến chỉ đạo đó một lần nữa cho thấy Bộ Y tế vẫn hướng về quan điểm nguyên nhân gây “bệnh lạ” ở Quảng Ngãi là do nấm mốc trong gạo ăn của người dân địa phương. Nói cách khác, Bộ Y tế vẫn đang có phần bất lực trong việc tìm ra nguyên nhân chính xác gây hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân ở Quảng Ngãi. Điều đó cũng có nghĩa chưa thể hy vọng sẽ có được biện pháp khống chế dịch hữu hiệu và triệt để. Người dân trong vùng dịch bệnh sẽ vẫn phải tiếp tục sống trong tâm trạng thấp thỏm, hoang mang, với nguy cơ mắc bệnh, tử vong do bệnh có thể đến bất cứ lúc nào.
600 bác sĩ, chuyên gia tham gia hội thảo dinh dưỡng
Có tới 600 bác sĩ, chuyên gia đầu ngành về nhi khoa đã tham gia Hội thảo “Dinh dưỡng tác động sớm đến 3 yếu tố phát huy sức mạnh trí não” do Công ty Mead Johnson Việt Nam phối hợp với Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức vào hôm qua, 9-3. Hội thảo đã cập nhật những bằng chứng khoa học mới nhất về vai trò của DHA trong việc phát triển vỏ não của trẻ em. Đưa ra những thông tin thú vị về não, hội thảo đã chứng minh rằng đến năm 2 tuổi, não trẻ đã đạt tới 80% kích thước của não người trưởng thành, chính vì thế việc bổ sung DHA sớm cho trẻ sẽ giúp trẻ tập trung, ghi nhớ và xử lý tình huống tốt nhất. Có mặt tại hội thảo, chuyên gia toàn cầu trong lĩnh vực nghiên cứu dinh dưỡng, Giáo sư Peter Wilatts người Anh đã đưa ra các nghiên cứu thử nghiệm trên trẻ 9 tháng tuổi cho thấy những trẻ được bổ sung DHA sớm sẽ xử lý tình huống tốt hơn những trẻ được nhận hàm lượng DHA thấp. Khuyến cáo mà hội thảo đưa ra là nên bổ sung DHA sớm cho trẻ thì trẻ sẽ có chỉ số phát triển trí tuệ, chỉ số IQ ngôn ngữ cao hơn.
Chàng trai 22 lần hiến máu
Chử Nhất Hợp là 1 trong 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2012. Anh Hợp đang công tác tại khoa Vận động và Tổ chức hiến máu, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và luôn là người đi đầu trong phong trào vận động hiến máu. Không chỉ dừng lại ở những lời nói suông mà nêu gương bằng người thật việc thật, Hợp đã “lôi kéo” được hàng nghìn người tham gia vào phong trào hiến máu. Không những thế, bản thân anh đã 22 lần hiếu máu. Thế nên nhiều người mới nói đùa nếu muốn gặp anh thì cứ đến các điểm hiến máu mà tìm…
Từ lần hiến máu đầu tiên
Ngày 23 Tết Quý Tỵ vừa qua là ngày chàng trai cựu sinh viên trường ĐH Công đoàn đạt dấu mốc 22 lần hiến máu vì cộng đồng. Đã 22 lần hiến máu nhưng lần đầu tiên vẫn làm anh nhớ nhất. Đó thật sự chỉ là sự tò mò nên thử cho biết. Lần đó, trên một chuyến xe bus thì anh bắt gặp hình ảnh một tình nguyện viên cứ hăng say nói, giải thích về việc hiến máu nhân đạo - “mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại” - trước sự thờ ơ của hầu hết những người ngồi trên chuyến xe đó. Sự thờ ơ của mọi người khiến Hợp lại càng thêm chú ý về lời vận động của một bạn sinh viên. Mặc dù cũng có đôi chút lo sợ việc rút máu cơ thể mình ra nhưng cũng thấy ý nghĩa của việc làm đó nên Hợp quyết định lần đầu tiên hiến máu và cũng từ lần đầu tiên ấy, bây giờ Hợp đã có tới 22 lần hiến máu. Anh Hợp nhớ lại: “Khoảng 10 năm trước quả thật phong trào hiến máu chưa được phát triển quy mô rộng khắp như bây giờ. Bằng chứng là những tình nguyện viên đã phải nhận những cái nhìn thiếu thiện cảm của không ít người khi đi vận động hiến máu. Đến bây giờ vẫn có những người không hiểu, có những suy nghĩ và lời nói chưa đúng về công việc này, thậm chí họ còn cho rằng đấy là: “bọn dở hơi, vô công rồi nghề, đây là việc của bệnh viện…”. Nhưng nếu như ai đó có người thân của mình trong cơn nguy kịch, trong khi thiếu máu thì mới thấy được giá trị của những giọt máu tình nguyện. Nghĩ thế chúng tôi lại tiếp tục công việc của mình, mặc dù cũng có lúc cũng chạnh lòng. Những ngày đầu, để thuyết phục mọi người, anh Hợp đã dùng “chiến thuật” từng bước một, bắt đầu từ những người thân trong gia đình. Thậm chí thời gian đầu bố mẹ anh cũng rất lo lắng và khuyên can anh không nên hiến máu nhiều như thế, có những lúc căng thẳng bố mẹ còn dọa nạt. Nhưng rồi mưa dầm thấm lâu bố mẹ và những người thân trong gia đình dần dà hiểu được nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu, hiểu được công việc tình nguyện nhân đạo của cậu con trai nên ai cũng ủng hộ, tham gia. Tiếp đến là những “chiến hữu” ở trọ trong ký túc xá sinh viên, ban đầu Hợp cũng nhận được những cái lắc đầu ái ngại, người thì không thích đã đành, có đám bạn còn nói sau lưng là mình “có vấn đề” và “tẩy chay” để xem một thằng sinh viên nghèo nhỏ thó như tôi sẽ làm được điều gì. Không nản chí, tôi quyết tìm ra nguyên nhân thì hóa ra mọi người cho rằng ăn 6 bát cơm mới cho ra 1 giọt máu nên… tiếc. Chứng minh bằng hành động, ngày ngày, ngoài thời gian học tập trên giảng đường tôi đã theo gót các anh chị tình nguyện viên đi hiến máu. Dần dần đám bạn, cũng không ít đứa kéo tôi ra chỗ vắng hỏi: “Không sao hả?”; lúc đó tôi chỉ cười và nói “Nhìn thì thấy đấy!”. Từ đó câu chuyện hiến máu cứu người rôm rả khắp căn phòng ký túc xá tôi ở và lan rộng ra các phòng khác, mọi người nhiệt tình hiến máu và số lượng tình nguyện viên ngày một nhiều.
Nguyện làm tình nguyện cả đời
Không ai giao tính mệnh của mình cho một người chỉ biết nói suông, anh Hợp đã thuyết phục mọi người bằng cách lấy chính bản thân mình ra chứng minh: đi hiến máu nhiều lần mà không ảnh hưởng đến sức khỏe. Lấy quan niệm máu là “nhựa sống” của con người nên càng phải biết quý trọng, với 22 lần hiến máu, anh Hợp chính là nhân chứng sống và là chiếc cầu nối giữa những người có tấm lòng nhân đạo cho máu với những bệnh nhân đang thiếu máu. 19 - chính là số tuổi của Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, kế thừa và phát triển, anh Hợp trên cương vị Chủ tịch đã quy tụ được khoảng 800 thành viên chính thức, rồi tiếp tục tập hợp mọi người lại, đào tạo được 1.600 cộng tác viên là các bạn sinh viên đại học, học sinh THPT. Hội hiện nay có 83 đội tuyên truyền viên ở tất cả các trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Anh Hợp chia sẻ, năm 2011 trở về trước công việc vận động hiến máu chủ yếu tập trung ở Hà Nội, hiện nay đã mở rộng các các tỉnh, thành lân cận Hà Nội. Năm nay đã là năm thứ 19, tất cả các tình nguyện viên và thành viên trong ban điều hành đều 100% đi tình nguyện vận động mọi người hiến máu và không nhận bất cứ một khoản trợ cấp hoặc hưởng bất cứ lợi ích cá nhân nào. Đó cũng chính là phương châm để Hội hoạt động và tồn tại bởi lúc này mình có vật chất mà lúc khác lại không có thì có thể các bạn sẽ bỏ đi... Anh Hợp tâm sự: “Việc hiến máu thực chất cũng là biện pháp “phòng ngừa rủi ro” trước cho bản thân mình. Khi hiến máu, lượng máu đó sẽ được gửi vào ngân hàng máu, khi người hiến máu gặp “bất trắc”, ngân hàng máu sẽ “bồi hoàn tối đa” với lượng máu đã hiến. Trong khi số lượng máu có thể tái tạo được thì những người có sức khỏe tốt nên đi hiến máu, bởi có rất nhiều người bệnh đang cần. Thực ra khi hiến máu nhiều người có tâm lý sợ, nhưng khi đã hiến xong thì đã vượt qua được bản thân, chia sẻ cho cộng đồng đó mới là điều quan trọng”. Anh Hợp bảo, không ai đặt trách nhiệm đó cho tôi mà chính tôi tự tìm thấy trách nhiệm của mình với phong trào. Bởi tôi luôn tự đặt mình vào trong những nỗi đau, khó khăn của người bệnh và những người có hoàn cảnh khó khăn. Trong cuộc đời, có ai dám khẳng định rằng không bao giờ phải vào bệnh viện và không một lần cần phải truyền máu (?) Và nếu ai đã từng một lần chứng kiến bệnh nhân phải “xoay sở” trong bệnh viện, nhất là các bệnh nhi trong tình trạng thiếu máu sẽ thấy các em tội nghiệp thế nào…
Năm 2012, cả TP Hà Nội vận động hiến máu được 105.000 đơn vị máu !important; riêng số lượng đơn vị máu chúng tôi vận động tại những điểm cố định, lưu động và trong những ngày hội hiến máu lớn thu được 29.283 đơn vị máu, tính ra bằng tổng tất cả các quận, huyện trong thành phố. Tiến tới chúng tôi sẽ thành lập các câu lạc bộ theo nhóm máu, chung sức vì cuộc sống cộng đồng bằng cách triển khai ngày hội hiến máu theo nhóm phục vụ tốt hơn nữa cho công tác cứu chữa bệnh nhân của “ngôi nhà của những tấm lòng nhân ái” Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, nơi có các đồng nghiệp của tôi đang miệt mài, hăng say làm việc và các đồng chí của tôi tại Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội đang ngày đêm không khó khăn tuyên truyền để có được những đơn vị máu an toàn cho người bệnh. Anh Hợp chia sẻ, với anh, cơ duyên để gắn kết cuộc đời mình với phong trào tình nguyện hiến máu đó chính là “duyên nợ của đời mình”. Phong trào đã cho mình quá nhiều, giúp mình có được như ngày hôm nay. Mình vẫn còn phải cố gắng nhiều để xứng đáng với những gì đã nhận.
Tuổi trẻ
Bị người yêu đâm chết trong bệnh viện
Ngày 7-3, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) cho biết đang hoàn tất hồ sơ, chuyển giao Công an TP.HCM vụ chị T.T.V. (22 tuổi, ngụ huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bị Nguyễn Thế Sơn (33 tuổi, ngụ H.Mang Thít, Vĩnh Long) đâm chết tại Bệnh viện Triều An (Q.Bình Tân, TP.HCM) vào đêm 6-3. Theo thông tin ban đầu, tối 6-3 Sơn đến phòng trọ của chị V. chơi. Khoảng 20g, Sơn có mâu thuẫn lời nói qua lại với Dũng (em trai chị V.) và xảy ra xô xát làm Sơn bị thương ở tay. Bà chủ phòng trọ nơi chị V. thuê (khu dân cư Lý Chiêu Hoàng, P.An Lạc, Q.Bình Tân) cho hay vào thời điểm trên, chị V. không có mặt tại phòng trọ. Sau đó, khi chị V. về phòng trọ biết tin thì vào Bệnh viện Triều An xem tình hình sức khỏe của Sơn. Đến khoảng 23g15, sau khi chị V. thanh toán viện phí cho Sơn xong, vừa bước ra khỏi quầy thanh toán tiền thì Sơn lao tới dùng dao đâm một nhát ngay ngực khiến chị V. tử vong ngay sau đó. Sơn đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Một người dân chứng kiến vụ việc cho hay thấy Sơn đi bộ ra đường cầm một vật (giống dao) ném xuống đường, sau đó lại cầm lên đi tiếp. Một người tại xưởng in nơi Sơn làm việc (ở P.10, Q.6) cho biết Sơn đã quen biết và có tình cảm với chị V. khoảng ba năm nay. Sơn đã có vợ và hai con ở huyện Mang Thít nhưng đã ly dị vợ và có ý định cưới chị V.. Chủ phòng trọ nơi chị V. thuê cho hay V. là nhân viên một viện thẩm mỹ tại TP.HCM. Theo Công an Q.Bình Tân, ngày 7-3 Sơn đã đến cơ quan công an nơi cư trú ở tỉnh Vĩnh Long đầu thú.
Bệnh nhân tay chân miệng tăng mạnh
Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Nguyễn Văn Bình cho hay mặc dù mới vào đầu mùa nhưng đã có 60 tỉnh thành có bệnh nhân tay chân miệng. Thống kê hai tuần gần đây cho thấy có đến 28 tỉnh thành có số ca mắc tay chân miệng tăng so với hai tuần trước đó. Đặc biệt Đà Nẵng, Khánh Hòa, Yên Bái, Tuyên Quang, Sóc Trăng, Quảng Ngãi... số mắc mới tăng mạnh từ 22-700% so với trước.
Trên 10.000 ca bệnh trong hai tháng
Tổng hợp của Cục Y tế dự phòng cho thấy tính từ đầu năm đến nay, trung bình một tuần có khoảng 1.000 ca mắc tay chân miệng mới. So với cao điểm năm 2011 và 2012, số mắc mới hằng tuần chưa cao bằng (giai đoạn cao điểm có tới 3.000-5.000 ca mắc mới/tuần), nhưng so với hai tháng đầu năm 2012 là giai đoạn tăng vọt về số mắc so với cùng kỳ, thì hai tháng đầu năm 2013 cũng có đến trên 10.000 trường hợp mắc tay chân miệng, xấp xỉ cùng kỳ 2012. Đặc biệt, độc lực virút gây bệnh vẫn ở mức rất cao, trường hợp trẻ 4 tháng tuổi ở An Giang khởi bệnh do nhiễm virút tay chân miệng type 71 ngày 26-2 vừa qua đã tử vong chưa đầy một ngày sau khi phát bệnh, chứng tỏ độc lực của virút gây bệnh. Bộ Y tế dẫn 56 trường hợp tử vong tại Campuchia do tay chân miệng thời gian qua, khi phần lớn các cháu đều sốt cao, suy hô hấp và tử vong chỉ sau 24 giờ nhập viện. Theo Cục Y tế dự phòng, năm 2012 vừa qua chỉ tiêu số mắc tay chân miệng mới giảm 10% so với cùng kỳ là chỉ tiêu duy nhất không đạt trong công tác phòng chống tám bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, do số mắc tăng tới 39%, ở mức trên 150.000 ca mắc cả năm.
Dự báo diễn biến sẽ phức tạp
Ông Nguyễn Văn Bình dự báo do các nước và lãnh thổ trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Macau (Trung Quốc), Singapore, Campuchia tiếp tục ghi nhận số mắc mới cao, nên năm 2013 bệnh tay chân miệng vẫn diễn biến phức tạp trên diện rộng, với số mắc mới trên 100.000 ca, nguy cơ tỉ lệ mắc tăng cao vào hai giai đoạn tháng 4-5 và 9-11 tới đây. Bệnh tay chân miệng đã tăng mạnh ngay từ đầu năm, ông Bình lo ngại hiệu quả truyền thông phòng bệnh chưa đến được nhóm gia đình có con nhỏ dưới 5 tuổi và người chăm sóc trẻ. “Rất khó xác định trẻ mắc bệnh tại nhà hay tại trường học, nhưng tỉ lệ bàn tay người chăm sóc trẻ mang virút khá cao. Chúng tôi đang hướng đến một chiến dịch toàn quốc về rửa tay sạch vào tháng 4. Đồng thời mở chiến dịch vệ sinh môi trường trong trường học, nhất là các nhà trẻ và trường mẫu giáo”- ông Bình nói.
Hà Nội mới
Giám sát việc thực hiện Chương trình 04 của ngành y tế Hà Nội: Tập trung giải quyết những vấn đề thách thức
Trong hai ngày 6 và 7-3, Đoàn giám sát số 1 của Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và Trạm y tế xã Quất Động (huyện Thường Tín). Đây là hoạt động để chuẩn bị sơ kết hơn 2 năm thực hiện Chương trình 04 của Thành ủy (khóa XV) về "Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2011-2015". Theo TS Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, ngành đã xây dựng 15 kế hoạch, chương trình, đề án với các mục tiêu và chỉ tiêu hoạt động cụ thể. Hiện ngành đang thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế đến năm 2020, định hướng năm 2030. Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, tập trung vào những dự án trọng điểm như xây dựng Bệnh viện Đa khoa 1.000 giường tại Mê Linh, Bệnh viện Nhi Hà Nội, Bệnh viện Xanh Pôn cơ sở 2, Bệnh viện Đức Giang. Một số công trình đã được đưa vào khai thác và sử dụng hiệu quả như Bệnh viện Đa khoa Vân Đình, Thạch Thất, Thanh Oai... Công tác đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị y tế cho bệnh viện công lập và đề án giảm tải bệnh viện đang trong giai đoạn triển khai hiệu quả. Các đề án phát triển chuyên khoa mũi nhọn, ghép tạng và sàng lọc trước sinh và sơ sinh được quan tâm đặc biệt. Dự kiến, tháng 9-2013 Hà Nội sẽ thực hiện ca ghép thận đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và đến năm 2015 sẽ ghép gan, tim. Nhiều kỹ thuật, dịch vụ chất lượng cao được triển khai và mở rộng như nội soi can thiệp tim mạch, xạ trị ung thư... Đến nay, nhiều bệnh viện tuyến huyện đã thực hiện thường quy kỹ thuật phẫu thuật nội soi góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Hoạt động phòng chống dịch bệnh cũng được triển khai mạnh mẽ, dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, khống chế kịp thời.
Kết thúc chương trình làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến đánh giá cao việc chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình 04 của ngành y tế Hà Nội nói chung, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín và Trạm y tế xã Quất Động nói riêng. Phó Bí thư lưu ý ngành phải có giải pháp quản lý, giám sát đồng bộ để giải quyết những vấn đề đang là thách thức của thành phố hiện nay như dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, quá tải bệnh viện và gia tăng dân số. Thời gian tới, toàn ngành cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt nội dung, cụ thể hóa kế hoạch triển khai Chương trình 04 hằng năm cho từng đơn vị; phát huy vai trò sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Về phòng chống dịch bệnh, cần tăng cường truyền thông, vận động người dân cùng tham gia; thường xuyên thanh - kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm...
Những nàng tiên áo trắng
Họ là những người phụ nữ mặc áo bờ lu trắng, miệt mài không kể ngày đêm để chăm sóc, vỗ về, để xua đi nỗi tuyệt vọng, đau đớn vì những căn bệnh hiểm nghèo của biết bao người bệnh. Với các chị, lòng yêu nghề, y đức thôi chưa đủ, cần có cả sự dũng cảm, đức hy sinh nữa khi hằng ngày đối diện với những bệnh nhân mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS hay căn bệnh tâm thần. Chúng tôi đã gặp được một vài người trong số họ…
"Sợ nhưng yêu nghề, thương bệnh nhân mà gắn bó"!
Chị Nguyễn Thu Hiền - điều dưỡng viên Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đống Đa, người đã có 16 năm chăm sóc, điều trị cho những bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS mở đầu câu chuyện với chúng tôi như vậy. Lần đầu tiếp xúc với những bệnh nhân mắc AIDS giai đoạn cuối đang điều trị tại đây, quả thật không khỏi e ngại. Họ hầu hết còn trẻ, nhưng mang một hình hài đáng sợ khi bị căn bệnh thế kỷ hành hạ đã nhiều năm và trong số đó phần lớn vì nghiện ma tuý mà nhiễm HIV. Người thì hốc hác, chỉ còn da bọc xương nhưng bụng lại chướng căng, người thì lở loét khắp mình. Vài giường có người thân lặng lẽ chăm sóc, nhìn ánh mắt mệt mỏi, ngần ngại của họ, chúng tôi khó cất nên lời hỏi chuyện. Nhưng khi thấy những điều dưỡng viên lâu năm như chị Hiền, mỗi người bệnh đều ánh lên sự ấm áp. Họ ngoan ngoãn để chị tiêm thuốc, truyền dịch, thăm khám. Chị Hiền bảo, mình phải thành bạn của người bệnh thì mới có thể chăm sóc họ. Bệnh nhân nhiễm HIV những ngày đầu hầu hết đều có tâm lý rất nặng nề, nhiều người sốc mà tìm đến cái chết. 16 năm làm điều dưỡng tại đây, chị Hiền đã chứng kiến nhiều bệnh nhân bi quan đến mức cự tuyệt mọi sự chăm sóc, chữa trị của thầy thuốc, tìm nhiều cách để tự kết liễu đời mình. Có người nhảy từ ban công tầng 3, người thì treo cổ trong phòng bệnh hoặc lấy dao cắt cổ tay, thậm chí có người tự bơm xăng vào tĩnh mạch… Những khi ấy, không chỉ là thầy thuốc, mỗi điều dưỡng viên phải là nhà tư vấn, người bạn biết lắng nghe, chia sẻ, động viên, an ủi cho bệnh nhân tin vào tương lai, tìm ra con đường sáng.
Là bệnh viện đầu ngành trong điều trị các bệnh truyền nhiễm, trong đó có HIV/AIDS cho các bệnh nhân sống trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận, Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Đống Đa từ nhiều năm qua là địa chỉ tin cậy của những người mắc căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Lúc cao điểm, khoa điều trị nội trú cho gần 30 bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối và gần một nghìn người điều trị ngoại trú, có hồ sơ bệnh án và nhận thuốc hằng tháng. Ngay từ những ngày đầu thành lập khoa, chị Hiền đã đảm nhận công việc chăm sóc bệnh nhân AIDS. Chị bảo thời gian đầu sợ khủng khiếp, nhất là khi cô điều dưỡng trẻ vừa ra trường đối diện với những bệnh nhân lở loét khắp mình mẩy, với những vết thương bị hoại tử rộng ngoác, nhưng đáng sợ nhất vẫn là mối lo mình có thể bị phơi nhiễm bất kỳ lúc nào khi hằng ngày phải tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, nhất là những người mắc bệnh còn lên cơn vật vã vì nghiện ma tuý. Khi đó họ hung dữ lắm, la hét giãy giụa, thậm chí tấn công cả điều dưỡng viên. Chị Hiền nhớ như in một buổi trưa cuối năm 2004, khi mọi người đã nghỉ ăn trưa, trong ca trực, chị đến giường một bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối để rút kim truyền dịch. Khi đó đột nhiên người này la hét, giãy giụa làm mũi kim chệch ven, rơi ra ngoài đâm thẳng vào ngón tay chị chảy máu. Lúc đó chị Hiền sợ hãi tột độ, chỉ ước có ngay con dao bên cạnh để chặt phăng ngón tay mình. Chị chạy lên phòng trực, thông báo với đồng nghiệp. Người lo nặn máu, lấy cồn rửa tay, người nhanh chóng tìm thuốc điều trị. Sau 30 phút, chị đã được dùng thuốc điều trị phơi nhiễm. Sau chị Hiền, tính đến nay trong khoa đã có thêm 4 chị là bác sỹ, điều dưỡng bị phơi nhiễm HIV do tiếp xúc trực tiếp hằng ngày với bệnh nhân AIDS.
Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Hương Lan, người cũng đã 15 năm công tác tại Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đống Đa là những kỷ niệm thú vị với nghề. Lần đầu nhận công việc, biết mình phải chăm sóc bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối, chị sợ lắm, về xin gia đình chuyển công việc khác. Bố chị, một vị giáo sư công tác tại Khoa Dược - Học viện Quân y nhẹ nhàng nói với con gái: "Nghề y là nghề phục vụ nhân dân, con vừa ra trường cần tận tụy, đừng đòi hỏi gì". Thấm thoát đã 15 năm, chị Lan vẫn nhớ những ngày đầu nhận công việc, chị cũng như nhiều đồng nghiệp tuân thủ tuyệt đối nội quy y tế trong việc chăm sóc bệnh nhân AIDS. Đội mũ, đeo kính, khẩu trang, găng tay, chân đi ủng, mặc quần áo bảo hộ kín mít, không ai nhận ra ai, khiến đồng nghiệp các khoa khác thường đùa nhìn các chị như chuẩn bị bay vào vũ trụ. Lúc đó khoa có hai phòng khám và điều trị AIDS, ra vào cửa đóng then cài, biệt lập hoàn toàn với những phòng bệnh khác. Thời điểm năm 1997-1998, sự kỳ thị với người nhiễm HIV còn rất lớn khiến các chị ra đường gặp bạn bè, người quen cũng không dám nói mình chăm sóc bệnh nhân AIDS. Người nhà biết chuyện cũng sợ, dù mỗi ngày các chị đã được dành hẳn một giờ đồng hồ để vệ sinh, thay trang phục trước khi về nhà. Hỏi về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong nghề, chị Hiền, chị Lan đều nói không thể nào quên những đêm trực phải khâm liệm cho bệnh nhân AIDS qua đời, có đêm có đến 3 người chết. Kíp trực chỉ có một hai người, mà bệnh nhân AIDS thường bị người nhà bỏ rơi, hoặc có đến chăm nom thì chỉ đứng nhìn, không dám động chân động tay. Khâm liệm cho bệnh nhân AIDS thì quá nhiều công đoạn phải tiến hành theo quy định của Bộ Y tế. Trước hết phải dùng bông nút tai, mắt, mũi… vệ sinh thân thể người bệnh bằng dung dịch sát khuẩn rồi quấn hai lần vải xô, sau đó mới mặc quần áo, lồng vào túi ni lông rồi khiêng từ tầng 3 xuống nhà xác. Ba năm trở lại đây đã có những người làm chuyên môn của nhà Đại thể lo liệu, các chị không phải làm những công việc này. Nhưng chị Hiền vẫn rùng mình nghĩ lại những lần khâm liệm tử thi, chị vừa làm vừa khóc vì thương, vì sợ và còn vì nhiều cảm xúc lẫn lộn, không thể gọi tên. Chỉ biết sau mỗi lần như vậy về là không ăn nổi cơm, quần áo cũng bỏ đi luôn, không dám mặc lại. Cho đến hôm nay, khi đã quen công việc, xã hội cũng bớt cái nhìn kỳ thị với bệnh nhân HIV/AIDS và nhất là mỗi bệnh nhân được trang bị kiến thức để tự chăm sóc mình, công việc của các chị cũng đỡ vất vả rất nhiều. Vui nhất là nhiều bệnh nhân không còn mặc cảm nặng nề về bệnh tật, hằng tháng đến lấy thuốc điều trị họ không còn phải bịt mặt, ngồi len lén một góc mà luôn trò chuyện vui vẻ với nhau, bồng bế con cái đến, thăm hỏi bác sỹ, điều dưỡng, y tá… Đối với những người như chị Hiền, chị Lan và 21 nữ bác sỹ, điều dưỡng làm việc tại Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đống Đa, đó thực sự là những niềm vui lớn họ nhận được hằng ngày.
Những "bà mẹ" bất đắc dĩ...
Nhìn từ bên ngoài, BV Tâm thần TƯ 1 (phường Sài Đồng, quận Long Biên) trông rất thanh bình, lặng lẽ khác hẳn tất cả những bệnh viện khác. Không cảnh hàng quán nhốn nháo, không có những bãi trông xe dài dằng dặc, không nườm nượp người vào, ra... Nhưng chỉ cần bước qua cánh cổng bệnh viện, người ta đã lạc ngay vào một thế giới khác: thế giới của những người điên! Có tận mắt chứng kiến công việc của các nữ điều dưỡng, bác sỹ ở đây mới thấu hiểu những nỗi vất vả, nặng nhọc và cả sự hy sinh thầm lặng của họ trong công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân tâm thần. Theo bác sỹ La Đức Cương - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TƯ 1, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận trên 100 trường hợp đến khám, chưa kể khoảng 500-600 bệnh nhân nội trú. Tuy không xảy ra tình trạng quá tải nhưng 60 bác sỹ và gần 280 điều dưỡng, y tá luôn bận "ngập đầu" bởi phải lo cho bệnh nhân từ khâu điều trị, vệ sinh, ăn ngủ đến trò chuyện, tâm tình... Bữa ăn trưa của bệnh nhân ở BV Tâm thần TƯ 1 diễn ra khá lặng lẽ. Bệnh nhân mặc áo đồng phục kẻ sọc, ngồi xếp thành hàng dọc dãy bàn ăn. Những khuôn mặt ngơ ngác, thất thần, những đôi tay lóng ngóng không đưa nổi cơm vào miệng... Mỗi một bữa ăn như thế, bác sỹ Lê Thị Thanh Thu - Trưởng khoa 4 cấp tính nam cùng các đồng nghiệp đều phải làm việc rất vất vả. Chị tất tưởi đi từ đầu đến cuối phòng ăn, tay thoăn thoắt xúc cơm cho bệnh nhân này, tay lấy khăn lau miệng cho bệnh nhân kia, vừa luôn miệng nhắc nhở bệnh nhân phải cầm thìa cho khéo, không để cơm rơi vãi, không để thừa cơm... Chị chia sẻ, nếu không chú ý trông coi kỹ trong giờ ăn, bệnh nhân có thể sẽ làm văng vãi, tranh giành thức ăn của nhau hoặc chống đối bằng cách... nhịn đói. Khi ấy, buộc lòng các điều dưỡng, bác sỹ phải bón từng thìa, bởi nếu không có sức khỏe ổn định, họ sẽ không đủ sức để dùng thuốc và chống đỡ với bệnh tật. Khi đó, việc điều trị của y, bác sỹ coi như đổ xuống sông, xuống bể. Khoa 4 luôn có từ 75 đến 80 bệnh nhân, thậm chí đợt cao điểm có tới hơn 100 bệnh nhân, nhưng biên chế chỉ vẻn vẹn 4 bác sỹ và hơn chục y tá, điều dưỡng. Khác với các cán bộ y tế ở nơi khác, các chị phải nhốt mình trong 4 bức tường cùng với bệnh nhân suốt 10-12 tiếng/ngày. Bất kể xuân - hạ - thu - đông, một ngày làm việc của các chị luôn bắt đầu từ lúc 6h sáng. Thôi thì tất tật như nuôi con mọn, từ việc thúc giục các bệnh nhân dậy, "dìu dắt" họ đi vệ sinh, "dạy dỗ" họ đánh răng, rửa mặt sao cho đúng cách, trông cho họ ăn sáng, ăn trưa, khám chữa bệnh, cùng họ chơi đùa, tâm sự… "Chỉ đến khi bệnh nhân lên giường thì các bác sỹ, điều dưỡng mới được tạm nghỉ" - Bác sỹ Thu tâm sự.
Khó khăn lớn nhất của các điều dưỡng viên ở bệnh viện tâm thần là việc phục vụ các sinh hoạt cá nhân cho người bệnh không nhẹ nhàng, đơn giản như ở các chuyên khoa khác. Để có thể đưa những người bệnh không sáng suốt vào "nền nếp", các điều dưỡng phải giở "đủ bài", từ nghiêm khắc đến dỗ dành, nịnh nọt... Để thay quần áo cho một người bệnh, có khi phải huy động đến vài ba điều dưỡng, người giữ tay, người ghì chân, người bệnh mới chịu nằm im. Nhưng khổ nhất vẫn là chuyện... tắm cho người bệnh. Mùa hè còn đỡ, vào những hôm trời lạnh, việc thuyết phục bệnh nhân tắm rửa, thay quần áo cực kỳ khó khăn. Chẳng còn cách nào khác, các chị phải cùng nhau xúm lại, người giữ, người kỳ cọ trong khi bệnh nhân vùng vằng, tìm mọi cách chống lại. Do hầu hết điều dưỡng ở đây là nữ nên không ai tránh khỏi công việc này, ngay cả những cô chưa có chồng. Công việc của điều dưỡng đã thế, phần việc của bác sỹ cũng chẳng dễ dàng hơn. Bác sĩ Lê Thị Tuyết tâm sự, khó khăn lớn nhất khi điều trị cho bệnh nhân tâm thần là việc họ không biết phản ánh những bất ổn trong cơ thể mà mình đang gặp phải. Đau cũng không kêu, ngứa cũng không gãi, thậm chí có bệnh nhân bị ngã gãy tay trong lúc đi vệ sinh nhưng không kêu ca một lời cho đến khi bác sỹ phát hiện ra. Không có người thân để chăm sóc hay nắm bắt tình hình sức khỏe, bác sỹ chỉ còn cách tận tâm theo sát từng bệnh nhân, nắm bắt diễn biến tâm lý của họ để không bỏ sót bệnh. Công việc vất vả, lại không có thu nhập thêm từ các dịch vụ như những chuyên khoa khác, nhưng các điều dưỡng và y, bác sỹ ở đây còn phải đối mặt với sự nguy hiểm khi bệnh nhân tâm thần lên cơn, mất kiểm soát. Không ít trường hợp bệnh nhân đập phá đồ đạc, tự sát thương hoặc gây thương tích cho các điều dưỡng và y, bác sỹ. Đó cũng là lý do vì sao có những trường hợp các điều dưỡng, hộ lý bị loạn thần do công việc quá căng thẳng và nguy hiểm. Cũng vì thế mà hầu như năm nào cũng có người xin chuyển việc, trong khi thông báo tuyển dụng nhân sự của bệnh viện thường chẳng mấy ai mặn mà. Song, trong số hàng trăm điều dưỡng và y, bác sỹ tại BV Tâm thần TƯ 1, vẫn có rất nhiều người gắn bó với công việc này, bởi họ đã coi mỗi bệnh nhân là một người thân và luôn dành hết tình cảm, tâm sức cho công việc.
Xử lý nghiêm việc chi hoa hồng cho bác sĩ
Ngày 11-3, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với Bộ Y tế về công tác quản lý dược. Theo báo cáo của Bộ Y tế, hiện nước ta vẫn chủ yếu nhập khẩu thuốc, tỷ lệ thuốc sản xuất trong nước mới chiếm hơn 38%, nguồn dược liệu hạn chế. Trong khi đó, mỗi năm tổng số tiền mua thuốc của các bệnh viện trên toàn quốc là 15.000 tỷ đồng. Đáng lưu ý, mặc dù Bộ Y tế quản lý từ khâu sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng thuốc… đến việc làm đầu mối về quản lý giá nhưng hiện tượng chênh lệch giá thuốc trúng thầu của một số mặt hàng tại nhiều bệnh viện và tình trạng kê toa thuốc ngoại nhận hoa hồng của bác sĩ vẫn diễn ra phổ biến. Tại buổi làm việc, trước đề nghị xây dựng riêng một nghị định về đấu thầu thuốc cho các bệnh viện của Bộ Y tế, nhiều ý kiến cho rằng không cần thiết mà nên quy định trong dự thảo Luật Dược sắp trình Quốc hội tại kỳ họp tới đây; đồng thời, không nên hình thành quy định về dự trữ lưu thông thuốc quốc gia với số tiền lên đến 500 tỷ đồng, do số tiền quá lớn, thuốc lại là mặt hàng sử dụng có thời hạn và có thể huy động được ngay mà không tạo cơn sốt… Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Bộ Y tế sớm hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược. Ngoài ra, để hoàn thiện những quy định quản lý nhà nước về thuốc, Bộ Y tế cần sơ kết 5 năm thực hiện công tác quản lý, phân phối thuốc; đồng thời tăng cường sản xuất thuốc generic (đây là loại thuốc chất lượng tương đương nhưng giá rẻ hơn thuốc biệt dược gốc hàng chục lần với quy cách đóng gói lớn, cung ứng thẳng từ nhà sản xuất tới cơ sở khám chữa bệnh); không lựa chọn thuốc có cơ cấu giá với tỷ lệ chi phí cao về quảng cáo, tiếp thị; xử lý nghiêm tình trạng chi hoa hồng cho bác sĩ, tác động tới việc kê đơn, sử dụng thuốc của các cơ sở điều trị. Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh chương trình "Người Việt ưu tiên dùng thuốc Việt", tập trung phát triển nguồn dược liệu trong nước.
Nông thôn Ngày nay, Gia đình & !important; Xã hội
Bé gái 3 năm sống với chân có giòi
Bị ngã rạn xương khi chơi, nhưng không được chữa nên cô bé 9 tuổi người Mông Hản Thị Dùa phải sống chung với một bên chân hoại tử trong suốt 3 năm, tổ chức này mưng mủ, đầy giòi. Bệnh nhân đặc biệt ở Mù Cang Chải (Yên Bái) này được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng đi lại khó khăn, khuỷu đầu gối chân trái đã hoại tử nặng, chảy mủ, có giòi và hôi thối. Kết quả thăm khám cho thấy, trẻ có một vết thương hở rộng 5cm và sâu tới tận xương. Xương đùi viêm mủ mạn tính, thậm chí có chỗ đã bị viêm xương chết. Chị Thúy Vinh (thành viên thuộc Tổ chức bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam) tình cờ biết được bệnh tình của cháu trong một lần đoàn đến nơi gia đình cháu sinh sống, đã đưa cháu về Hà Nội chữa. Chị cho biết gia đình kể lại thì dù phát hiện chân con gái bị thối rữa nhưng vì nhà nghèo nên họ không cho con đi viện mà chỉ lấy thuốc nam đắp trực tiếp lên vết thương và buộc lại bằng giẻ. “Cùng từ đó, chân cô bé không những không khỏi mà ngày càng hoại tử sâu hơn. Lúc nào bé cũng đau nhức, ngây ngấy sốt, người bốc mùi hôi do chiếc chân bị hoại tử”, chị Vinh chia sẻ. Theo bác sĩ Phan Bá Hải, Khoa Chấn thương Chỉnh hình (Bệnh viện Việt Đức), hơn một tuần trước, bệnh nhi đã được phẫu thuật lấy xương chết và nạo tổ chức viêm để cứu chiếc chân trái. Đến nay, sức khoẻ Dùa đã dần ổn định và có thể sẽ xuuất viện trong một vài ngày tới. Tuy nhiên do xương bị viêm, chết quá nhiều nên chân trẻ rất khó khăn trong co duỗi, đi lại. Vì thế, 3- 6 tháng tới cháu còn phải trải qua một đợt phẫu thuật can thiệp gối nữa mới hy vọng cải thiện được tình trạng vận động khớp gối. “Với tình trạng hiện nay sau khi phẫu thuật, cháu cũng chỉ có thể đi lại ở những nơi có địa hình bằng phẳng còn việc trèo đèo, lội suối sẽ không thể được. Tuy nhiên, nơi bé sinh sống chủ yếu lại là đường đồi núi”, bác sĩ Hải cho biết.
Sức khỏe đời sống
Bộ Y tế tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Ngày 8/3/2013, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (gọi tắt là Dự thảo). Phát biểu chỉ đạo hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến - Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, việc góp ý sửa đổi Hiến pháp lần này được Bộ Chính trị yêu cầu lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân. Mỗi cán bộ, nhân viên trong ngành y tế ngoài trách nhiệm đóng góp ý kiến cho Dự thảo với tư cách là một công dân còn với tư cách là một cán bộ ngành y - một nghề đặc biệt, nhạy cảm do liên quan đến tính mạng con người. Bộ trưởng cũng yêu cầu các vụ, cục, đơn vị trong ngành y tế huy động trí tuệ, tâm huyết của các cán bộ, công chức, viên chức tham gia đóng góp vào Dự thảo để khi được ban hành là một văn bản kết tinh ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân. Tại hội nghị, bên cạnh những vấn đề chung, lĩnh vực khác trong Dự thảo, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến liên quan tới các lĩnh vực ngành y tế như: an toàn thực phẩm; hiến mô, các bộ phận cơ thể người; đảm bảo y đức trong nghiên cứu y sinh học; tài chính y tế...; tại các điều, khoản trong Dự thảo, đặc biệt là các Điều 22, 41 và 62. Các khái niệm, cụm từ trong Dự thảo cũng được các đại biểu bàn luận sôi nổi, cân nhắc nhằm đáp ứng sự phù hợp trong điều kiện, bối cảnh hiện nay. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng biểu quyết và nhất trí cao về các vấn đề mang tính quan điểm trong quá trình sửa đổi Hiến pháp như: vai trò lãnh đạo của Đảng (Điều 4); vấn đề tam quyền phân lập (Điều 2); vấn đề phi chính trị hóa quân đội nhân dân (Điều 70, 71); vấn đề sở hữu đất đai toàn dân (Điều 57, 58); vấn đề tên nước (Điều 1, 2, 5, 13, 14)...
Quảng Nam: Tiếp nhận, chuyển giao kỹ thuật mổ tim
Bệnh viện đa khoa Quảng Nam vừa tổ chức tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật mổ can thiệp tim mạch (theo Đề án chuyển giao kỹ thuật 1816) từ đoàn bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế. Theo đó, các y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện chuyển giao phương pháp mổ can thiệp mạch, đặt giá đỡ động mạch vành tim. Phương pháp này giúp phát hiện bệnh lý mạch vành, can thiệp điều trị nhồi máu cơ tim, mở ra triển vọng cứu sống nhiều bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Hiện nay, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam đã trang bị máy móc đáp ứng yêu cầu thực hiện phương pháp kỹ thuật này từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ với tổng trị giá gần 7 tỷ đồng. Trong buổi chuyển giao kỹ thuật, đã có 15 ca nhồi máu cơ tim được phẫu thuật.
Gần 70 trẻ dị tật được phẫu thuật nụ cười miễn phí
Từ ngày 5- 8/3, Bệnh viện (BV) Việt Nam - Cuba, Hà Nội và Tổ chức Phẫu thuật nụ cười Việt Nam (Operation Smile) đã tiến hành phẫu thuật miễn phí cho 67 cháu bị dị tật khe hở môi, hàm ếch; tạo hình lại môi mũi, biến dạng về cung răng… BS. Nguyễn Thanh Thái - Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình - hàm mặt của BV cho biết: “Sứt môi, hở hàm ếch là một dị tật thường gặp ở trẻ. Tuy chưa tìm được nguyên nhân chính xác nhưng có một số yếu tố khiến khả năng trẻ bị dị tật sứt môi, hở hàm ếch nhiều hơn như có yếu tố di truyền (bố mẹ hoặc ông bà bị sứt môi, hở hàm ếch), mẹ mắc các bệnh nhiễm khuẩn cấp trong 3 tháng đầu mang thai, cảm cúm, Rubella hoặc trong vùng có chất độc da cam/dioxin. Ngoài ra, còn có thể do ảnh hưởng của chế độ dinh dưỡng khi mang thai, đặc biệt là nếu người mẹ thiếu bổ sung các vitamin, đặc biệt là acid folic… cũng làm thai nhi dễ mắc các dị tật. Trẻ sứt môi, hở hàm ếch thường bị viêm đường hô hấp trên, viêm mũi họng, ho, sốt, sổ mũi, thiếu cân, suy dinh dưỡng… nhiều hơn so với những trẻ khác do việc ăn uống, bú mẹ gặp khó khăn. Bệnh nhân bị khe hở môi, ngoài những biến dạng về môi mũi, còn có những biến dạng về răng, khó khăn về phát âm, lời nói và có những biến dạng muộn hơn về sự phát triển khuôn mặt khiến trẻ gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày. Dù tình trạng này không ảnh hưởng đến sức khỏe hệ thần kinh, bộ não của trẻ nhưng khi lớn lên, trẻ có thể mặc cảm, thiếu tự tin vì nhận ra sự khiếm khuyết trên gương mặt của mình. BS. Thái cho biết thêm, hiện nay, hầu hết trẻ bị sứt môi, hở hàm ếch đều có thể chữa được bằng việc phẫu thuật sớm, 4-6 tháng tuổi (với trẻ bị sứt môi) và 18 tháng tuổi (với trẻ bị hàm ếch). Việc phẫu thuật sớm giúp các em tự tin, sớm hòa nhập cộng đồng.
Phòng, chống HIV/AIDS ở nước ta và những thách thức...
Mặc dù số người nhiễm mới HIV được phát hiện liên tiếp giảm trong những năm gần đây, song dịchHIV/AIDS ở nước ta vẫn chưa đảm bảo tính bền vững, vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch nếu không có các biện pháp can thiệp mạnh mẽ và hiệu quả…
Những kết quả ghi nhận.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến hết năm 2012, số trường hợp nhiễm HIV hiện còn sống là 210.703 trường hợp. Riêng trong năm 2012, cả nước phát hiện 14.127 trường hợp nhiễm HIV, 6.734 bệnh nhân AIDS và 2.149 người tử vong do AIDS. So với cùng kỳ năm 2011, số trường hợp nhiễm HIV phát hiện và báo cáo giảm 26%, số người tử vong giảm hai lần. Hoạt động thông tin giáo dục truyền thông tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng về HIV/AIDS. Công tác can thiệp giảm tác hại phòng lây nhiễm HIV được triển khai rộng rãi. Tính đến nay, chương trình phân phát bao cao su triển khai ở 100% các tỉnh, thành phố. Chương trình phân phát bơm kim tiêm triển khai ở 88% các tỉnh, thành phố trong cả nước. Chương trình điều trị methadone đã triển khai tại 14 tỉnh (vượt chỉ tiêu kế hoạch 13 tỉnh năm 2013) với gần 11.000 người nghiện chích ma túy được điều trị.Về điều trị bằng thuốc kháng virut (ARV) đến ngày 30/9/2012, toàn quốc đã có 69.882 người được điều trị bằng thuốc ARV (trong đó người lớn là 66.167 và trẻ em là 3.715). Tốc độ tăng trưởng bệnh nhân điều trị ARV trung bình là 942 bệnh nhân/tháng với phác đồ bậc 1 chiếm đa số (96,82%). Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con được triển khai với định hướng mới tập trung tư vấn xét nghiệm HIV sớm cho phụ nữ mang thai, điều trị dự phòng bằng thuốc ARV từ tuần thứ 14 (thay cho từ tuần 28 trước đây). Hiện nay toàn quốc đã có 226 điểm cung cấp dịch vụ phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, đã xét nghiêm chohơn 855.000 phụ nữ mang thai (chiếm hơn 50% trong số phụ nữ mang thai đến khám thai). Có 872 trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV, trong đó 613 trẻ được điều trị dự phòng bằng co-trimoxazol trong vòng 2 tháng sau sinh (chiếm 70,3%)…
Và những khó khăn
Mặc dù dịch HIV/AIDS tiếp tục có xu hướng giảm cả về số người nhiễm, số bệnh nhân AIDS và tử vong do AIDS nhưng vẫn chưa đảm bảo tính bền vững, vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch nếu không có các biện pháp can thiệp mạnh mẽ và hiệu quả. Hình thái dịch HIV lây truyền qua đường tình dục đã và đang tăng cao hơn lây truyền qua đường máu. Báo cáo của Bộ Y tế cũng cho biết, trong số người nhiễm HIV được báo cáo năm 2012 cho thấy, lây truyền qua đường tình dục chiếm tỷ lệ cao nhất tới 45,55 (tăng hơn 3,7% so với năm 2011), lây truyền qua đường máu chiếm 42,1% (giảm 4,3% so với năm 2011). Bên cạnh đó, tỷ lệ người nhiễm HIV mới phát hiện trong nhóm tuổi 30-39 ngày càng chiếm tỷ trọng cao. Cảnh báo nguy cơ làm lây truyền HIV do lây truyền qua đường tình dục sẽ là nguyên nhân chính làm lây truyền HIV ở nước ta trong những năm tiếp theo và khả năng khống chế lây truyền nhiễm HIV qua đường tình dục sẽ khó khăn hơn nhiều so với khống chế lây truyền HIV qua đường máu trong nhóm tiêm chích ma túy. Mặc dù chương trình can thiệp giảm tác hại đã được mở rộng song mức độ tiếp cận vẫn còn hạn chế, chỉ đạt trung bình khoảng 50-60% đối với chương trình bơm kim tiêm, 40-50% đối với chương trình bao cao su. Mới có 25% số huyện cung cấp dịch vụ điều trị HIV bằng ARV và hiện mới chỉ có gần 50% cơ sở điều trị đáp ứng được các điều kiện chuyên môn của Bộ Y tế. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến việc cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh cho người nhiễm HIV qua hệ thống bảo hiểm y tế. Đặc biệt, trong bối cảnh nguồn viện trợ cung cấp dịch vụ cho điều trị HV (xét nghiệm, sinh phẩm, thuốc điều trị nhiễm trùng cơ hội...) đang bị cắt giảm thì việc cung cấp dịch vụ qua hệ thống bảo hiểm y tế được xem như là nguồn chính nhằm duy trì sự bền vững của công tác điều trị HIV/AIDS. Nhiều cơ sở y tế chưa thực sự xác định điều trị HIV/AIDS là một trong các nhiệm vụ của cơ sở mình dẫn đến việc quản lý, điều trị bệnh nhân HIV/AIDS chưa thực sự nằm trong hệ thống quản lý bệnh nhân chung trong cùng cơ sở y tế. Ngoài cộng đồng, tình trạng phân biệt, kỳ thị đối xử với người nhiễm HIV/AIDS vẫn còn cao làm ảnh hưởng đáng kể tiếp cận với dịch vụ điều trị của người nhiễm HIV/AIDS, rào cản cho việc xét nghiệm phát hiện HIV sớm và chuyển gửi đến dịch vụ chăm sóc điều trị…
“Quẳng” bệnh nhân cho bệnh viện!?
Bệnh nhân nhập viện, bệnh viện phải có trách nhiệm cứu chữa. Khi bệnh đã khỏi, được cho ra viện thì người nhà, người thân lại “lặn một hơi” và trốn tránh trách nhiệm. Hậu quả là BV phải gánh chịu, lo ăn, lo tắm giặt, lo chăm sóc trong khi cường độ làm việc của các bác sĩ luôn trong tình trạng quá tải. Đó là một trong những câu chuyện đã xảy ra tại một số cơ sở khám chữa bệnh.
Vòng quanh rồi lại về bệnh viện
BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho một bệnh nhân nữ tên N., 54 tuổi, bị tai biến, liệt nửa người, ở phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bệnh nhân này có 4 người con và có người ruột thịt ở Hà Nội, nhưng không hiểu lý do gì, bà đã bị bỏ rơi lại bệnh viện. TS. Trần Phương Thúy, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp cho biết, bệnh nhân bị chấn thương tủy cổ, được mổ cấp cứu tại BV Bưu Điện. Sau khi mổ, bệnh nhân được chuyển sang điều trị phục hồi chức năng thì bị viêm phổi và đưa vào BV Bệnh Nhiệt đới để điều trị. Bệnh nhân nhập viện điều trị từ trước Tết, nhưng không có người nhà đến chăm sóc thường xuyên, thi thoảng có người họ hàng qua lại hỏi han và thuê một người giúp việc để chăm sóc. Tuy nhiên, do làm hơn 1 tháng mà người giúp việc không được trả lương nên họ đã thôi việc. Bệnh nhân vẫn ở lại BV và được các bác sĩ, y tá thay nhau chăm sóc. Đến sau Tết, sức khỏe bệnh nhân hồi phục, BV gọi điện cho người nhà đến làm thủ tục ra viện, nhưng các số điện thoại được lưu trong hồ sơ bệnh án đều không liên lạc được. Sau này, BV liên hệ với con gái bệnh nhân, nhưng cô gái cũng không đóng viện phí vì cho rằng mình là con gái nên không có trách nhiệm chi trả. Lần theo địa chỉ ghi trong hồ sơ, BV đã cử BS. Nguyễn Thanh Bình xuống nhà bệnh nhân. Nhờ sự giúp đỡ của Công an phường Đồng Xuân nên đã tìm được tới gia đình người em trai. Tại đây, em trai bệnh nhân đã gọi điện cho các con của chị N. đến gặp bác sĩ, nhưng không ai có mặt. Lần thứ hai, BS. Nguyễn Thanh Bình lại đến UBND phường Đồng Xuân, nhờ có sự phối hợp nhiệt tình của phường, đã mời được người anh trai bệnh nhân đến làm việc 3 bên: người nhà - UBND phường và bệnh viện. Người anh trai hứa sẽ đón bệnh nhân về BV Thanh Nhàn để điều trị. Nhưng khi mọi thủ tục đã được hoàn tất, người anh trai bệnh nhân đã biến mất. Các bác sĩ BV Bệnh Nhiệt đới lại đưa bệnh nhân trở lại BV để tiếp tục điều trị và cắt cử bác sĩ, y tá nhân viên chăm sóc. Tại Trung tâm Chống độc BV Bạch Mai, phóng viên ghi nhận trường hợp bệnh nhân N.H.T.N, 27 tuổi đang nằm điều trị ở đây vì bị ngộ độc amphetamin do dùng ma túy tổng hợp. Người nhà N. ngày một lần thuê người đưa thức ăn và vài thứ đồ dùng vào bệnh viện, còn lại mọi việc “phó mặc” bác sĩ và y tá. Trao đổi với phóng viên, N. chua xót, “em nghiện ma túy, bị sốc thuốc, mẹ em cho em nhập viện, bà ấy chỉ đưa vào đây rồi đi về, một ngày thuê người chẳng quen biết mang đồ vào cho em, đã là thằng nghiện thì chữa làm quái gì nữa, phải không chị, bà ấy bỏ em là phải...”.
Chỉ còn lại tấm lòng thầy thuốc
Trao đổi với phóng viên về trường hợp của bà N., BS. Vũ Minh Điền, người trực tiếp điều trị ở BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, mặc dù, đến thời điểm này, số tiền điều trị của bà N. được BHYT thanh toán 80%, chỉ còn lại 20% tiền viện phí của bệnh nhân chưa được thanh toán nhưng các bác sĩ vẫn tiếp tục chăm sóc bà N. như người thân trong gia đình. Thông cảm với hoàn cảnh của bà, các y tá, hộ lý thay phiên nhau chăm sóc thường xuyên, từ cắt móng tay, móng chân đến việc vệ sinh cá nhân. Vì bà N. phải nằm bất động, cần phải thay đổi tư thế nằm để tránh hoại tử nên dù bệnh nhân trong khoa rất đông nhưng các thầy thuốc thay nhau cử người theo dõi, cho ăn 6 giờ/ lần qua ống xông... “Trách nhiệm của người thầy thuốc, thấy bệnh nhân như vậy, chúng tôi không thể bỏ mặc, kể cả bệnh nhân không có tiền vẫn phải chăm vì không thể thấy chết mà không cứu. Mặc dù trong khoa vẫn còn nhiều bệnh nhân nặng và các y tá, hộ lý cũng quá tải nhưng không thể để bệnh nhân nằm một mình mà không được ăn uống, chăm sóc...” - BS. Điền nói. Còn TS. Phạm Duệ, Giám đốc Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, có rất nhiều trường hợp bệnh nhân không có người thân chăm sóc, họ bị bỏ rơi, bệnh viện đã phải cử người để chăm nom. Bác sĩ phải làm đúng trách nhiệm lương tâm của một thầy thuốc; bệnh nhân có thể bị gia đình bỏ rơi, chứ các thầy thuốc không bao giờ bỏ rơi bệnh nhân của mình.
Ra quân đưa gần 1.000 y bác sỹ tình nguyện về khám chữa bệnh ở vùng sâu
Sáng 9/3, tại Hà Nội, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam tổ chức Lễ ra quân, đưa gần 1.000 y, bác sỹ và sinh viên tình nguyện về vùng sâu vùng xa khám chữa bệnh miễn phí cho người dân. Trong thời gian gần 2 tháng, đoàn y, bác sỹ và sinh viên Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam sẽ tham gia khám chữa bệnh miễn phí cho người dân tại 18 xã khó khăn của 2 tỉnh Thanh Hóa và Bắc Ninh. Đây là một trong những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng hưởng ứng Tháng Thanh niên 2013. Phát biểu tại lễ ra quân, Giáo sư, Tiến sỹ Trương Việt Bình, Giám đốc Học Viện cho biết, thực hiện chương trình không chỉ là quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện mà còn là khẳng định trách nhiệm trước cộng đồng của mỗi cán bộ, giảng viên, đoàn viên và học sinh, sinh viên Học viện. Đây cũng là cơ hội để các thầy thuốc trẻ phát huy tinh thần xung kích và khả năng thực hành chữa bệnh bằng phương pháp đông tây y kết hợp !important; đồng thời phối hợp với đoàn thanh niên của các địa phương tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa trong tháng thanh niên năm nay. Cũng theo Giáo sư, Tiến sỹ Trương Việt Bình,khi xuống cộng đồng gần 1.000 y, bác sỹ và sinh viên tình nguyện sẽ chia thành các nhóm dưới sự chỉ đạo của bác sỹ đến tất cả các nhà dân để khám sàng lọc các loại bệnh tật. Sau đó, người dân nào bị bệnh sẽ được mời về trạm y tế xã hoặc nhà văn hóa thôn, bản để điều trị. Nhằm đáp ứng với quy mô rất lớn về khám chữa bệnh trong đợt này, Học viện đã lên kế hoạch cụ thể cũng như chuẩn bị máy móc và phương tiện chữa bệnh đầy đủ đi theo. Ngoài công tác khám sàng lọc, điều trị các loại bệnh tật, trong đợt khám chữa bệnh lần này, các thầy thuốc trẻ Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam cònhướng dẫn cho các trạm y tế và nhân dân địa phương xây dựng vườn thuốc nam và phổ biến các bài thuốc nam dễ tìm trong dân gian để chữa bệnh.
Nhân dân
Khám, chữa bệnh miễn phí giúp đồng bào các xã vùng khó khăn
Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2013, sáng 9-3, tại Hà Nội, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam đã tổ chức lễ ra quân khám, chữa bệnh tình nguyện trong sáu tuần, giúp đồng bào tại 18 xã khó khăn của hai tỉnh Thanh Hóa và Bắc Ninh. 18 đoàn, gồm 52 giảng viên, bác sĩ giàu kinh nghiệm trong công tác khám, chữa bệnh và 820 học sinh, sinh viên khóa cuối đã được đào tạo kiến thức chuyên môn tốt sẽ tham gia trực tiếp điều trị và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân bằng phương pháp y học cổ truyền như: xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu, phát thuốc cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo. Ðây là hoạt động nằm trong chủ trương của Học viện, hằng năm đưa bác sĩ và sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp xuống cộng đồng làm công tác chăm sóc sức khỏe, khám bệnh miễn phí cho nhân dân; gắn hoạt động đào tạo, khám, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học với cộng đồng...
Ðiện Biên thực hiện các biện pháp giảm tử vong mẹ và trẻ sơ sinh
Là một tỉnh miền núi, biên giới, nhưng những năm gần đây tỉnh Ðiện Biên luôn quan tâm và triển khai thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ về giảm tử vong mẹ và trẻ em. Theo đó, ngành y tế rà soát tình hình nhân lực, trang thiết bị, tổ chức nhân sự phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản; xây dựng kế hoạch đầu tư trang thiết bị chuyên môn phục vụ tốt công tác cấp cứu sản khoa, sơ sinh; tổ chức triển khai và giám sát thực hiện tốt quy chế, quy trình kỹ thuật chuyên môn bệnh viện; tăng cường trách nhiệm, y đức của cán bộ y tế. Trong đó, hoạt động thẩm định tử vong mẹ được đặc biệt quan tâm, 100% số ca tử vong mẹ được thẩm định theo quy chuẩn của Bộ Y tế, từ đó tìm nguyên nhân tử vong, những thiếu sót trong quá trình theo dõi, xử trí thai nghén và chuyển dạ, qua đó rút kinh nghiệm và đưa ra khuyến cáo với cộng đồng. Ðồng thời đề ra biện pháp khắc phục để nhân viên y tế và cộng đồng cùng cam kết thực hiện các giải pháp để giảm tử vong mẹ.
Trong năm 2012, ngành y tế Ðiện Biên tổ chức hai lớp đào tạo nâng cao năng lực cấp cứu hồi sức sản khoa cho 51 cán bộ trong đó có sáu bác sĩ, hai cử nhân, ba y sĩ và 40 nữ hộ sinh. Ðáng chú ý, Ðiện Biên triển khai đào tạo mở rộng đội ngũ cô đỡ thôn bản người dân tộc thiểu số (đã có 50 cô đỡ thôn bản được đào tạo thông qua Dự án chăm sóc sức khỏe sinh sản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế). Sau đào tạo, đội ngũ cô đỡ đã hoạt động có hiệu quả, hỗ trợ được các bà mẹ mang thai và bà mẹ đẻ tại nhà; khám thai tại nhà được 703 lượt; phát hiện và tư vấn chuyển tuyến được 26 trường hợp bà mẹ mang thai có nguy cơ; đỡ đẻ an toàn cho 227 trường hợp đẻ tại nhà, không có trường hợp tai biến và tử vong mẹ xảy ra tại các bản có cô đỡ thôn bản. Bên cạnh đó, thực hiện Ðề án 1816 của Bộ Y tế, Bệnh viện Phụ sản T.Ư đã hỗ trợ nâng cao năng lực thực hiện cấp cứu sản khoa và sơ sinh cho các bác sĩ, nữ hộ sinh của Bệnh viện đa khoa tỉnh Ðiện Biên. Nhờ đó, Khoa Sản và Khoa Sơ sinh của Bệnh viện đa khoa tỉnh hoạt động hiệu quả, cấp cứu, nuôi dưỡng thành công nhiều ca sơ sinh nhẹ cân, thiếu tháng. Ðến nay, toàn tỉnh Ðiện Biên có sáu trong tổng số chín huyện thực hiện được mổ đẻ; ba huyện, thị xã thực hiện được mổ đẻ và truyền máu; ba đơn vị có đơn nguyên sơ sinh. Tỷ lệ phụ nữ có thai được khám thai từ ba lần trở lên đạt 72%, tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám thai ba lần/ba kỳ thai nghén đạt 50,6%; tỷ lệ phụ nữ đẻ được cán bộ y tế chăm sóc đạt 68,4%... số bà mẹ tử vong liên quan đến thai sản 69/100 nghìn ca trẻ đẻ sống và tỷ suất chết trẻ em dưới một tuổi là 34,7 phần nghìn; tỷ suất chết trẻ em dưới năm tuổi là 41,1 phần nghìn. Tuy nhiên, thực tế hiện nay trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Ðó là tình trạng thiếu nhân lực bác sĩ sản, nhi nhất là ở tuyến huyện. Tỉnh vẫn còn hai huyện chưa có bác sĩ sản; bảy huyện chưa có bác sĩ chuyên khoa nhi (trừ hai huyện đã có đơn nguyên sơ sinh Mường Chà và Tuần Giáo). Bên cạnh đó, nhận thức của cấp ủy, chính quyền một số địa phương và người dân về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em còn hạn chế. Có địa phương vẫn coi việc thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ là của riêng ngành y tế. Một số đồng bào dân tộc thiểu số vẫn tồn tại một số phong tục tập quán lạc hậu khi mang thai và khi đẻ. Chính vì vậy, ngành y tế Ðiện Biên sẽ tăng cường số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em tại huyện, xã, thôn bản; mở rộng đào tạo đội ngũ cô đỡ thôn bản; tăng cường nữ hộ sinh trung học có kỹ năng công tác tại trạm y tế xã; tập huấn nâng cao năng lực cho bác sĩ sản/nhi ở tuyến huyện để bảo đảm tất cả các huyện có thể thực hiện mổ đẻ và truyền máu cũng như cấp cứu sơ sinh; tăng số lượng huyện có thể triển khai đơn nguyên sơ sinh. Ðẩy mạnh công tác truyền thông để thay đổi nhận thức, hành vi trong chăm sóc bà mẹ mang thai, sinh đẻ cũng như sau đẻ. Tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc cấp cứu sản khoa, sơ sinh ở tuyến xã, tuyến huyện thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Lồng ghép các chương trình chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em với các chương trình: Phòng, chống suy dinh dưỡng; dân số - kế hoạch hóa gia đình; tiêm chủng mở rộng.
Ðình chỉ lưu hành thuốc trị viêm khớp
Cục Quản lý Dược vừa có công văn đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc viên nang dolcel 100, lô số 11027, HD: 19/06/2013, SĐK:VN-3879-07, do Công ty Chethana Drug & Chemicals (P) Ltd., India sản xuất, Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm Trung ương 1 nhập khẩu. Đây là thuốc điều trị viêm khớp không steroid. Lô thuốc trên bị thu hồi do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan. Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm Trung ương 1 phối hợp với nhà cung cấp, phải gửi thông báo thu hồi thuốc tới những nơi phân phối, sử dụng thuốc viên nang dolcel 100 (celecoxib 100mg) và tiến hành thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên; Gửi báo cáo thu hồi thuốc, hồ sơ thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 8/4/2013.
Nắng nóng, trẻ nhập viện gia tăng
Từ tuần cuối tháng 2 đến nay, nhiệt độ khu vực TP Hồ Chí Minh tăng cao đột biến vào ban ngày, tuy nhiên lại se lạnh vào ban đêm. Theo Ðài Khí tượng - Thủy văn khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt từ 35 đến 36oC, trong khi ban đêm còn khoảng 23oC. Nền nhiệt cao thấp thất thường đã khiến cho nhiều người đổ bệnh, nhất là trẻ em. Ghi nhận của phóng viên tại khoa Tiêu hóa và khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi Ðồng 1, nhiều giường bệnh của khoa phải nằm ghép hai, ba bệnh nhi/giường. Ngoài hành lang của các khoa, bệnh nhi và người nhà cũng nằm la liệt. Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Ðồng 1 cho biết, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, lượng trẻ em đến khám và điều trị đã gia tăng đột biến. Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Nhi Ðồng 1 tiếp nhận khoảng 4.500 - 5.000 trẻ đến khám, trong đó có khoảng 1.000 trẻ phải nằm điều trị. Lượng bệnh nhi đến khám khá đông dẫn đến các phòng khám gần như quá tải. Tuy nhiên, khoa khám bệnh cũng đã tăng cường bác sĩ khám, đồng thời tăng cường thêm các phòng khám dịch vụ ngoài giờ sau giờ khám chính. Trong khi đó, theo thống kê của Bệnh viện Nhi Ðồng 2, từ cuối tháng 2 đến nay số lượng trẻ em đến khám và điều trị tại bệnh viện cũng đã tăng nhanh, trung bình mỗi ngày có khoảng 4.000 bệnh nhi đến khám, thậm chí có ngày lên đến 4.500. Số lượng bệnh nhân tới khám bệnh trong những ngày đầu tháng 3 cũng cao hơn tháng 2 khoảng 100 - 200 bệnh nhân/ngày. Theo Bệnh viện Nhi Ðồng 2, so với cùng kỳ và thời điểm trước Tết thì lượng bệnh nhân nhập viện đã tăng gần gấp đôi.
Theo đánh giá của các bệnh viện, lượng bệnh nhi tăng nhanh từ sau Tết đến nay là do diễn biến thời tiết thất thường. Ban ngày thường có nắng nóng, nhưng đêm đến lại lạnh và có sương mù nên ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, nhất là bệnh lý về hô hấp và tiêu hóa. Theo đó, chỉ tính trong tháng 2, số trẻ mắc bệnh về tiêu hóa tại Bệnh viện Nhi đồng 2 là hơn 5.500 ca và số trẻ bị bệnh lý đường hô hấp phải nhập viện là gần 14.000 ca. Tại Bệnh viện Nhi Ðồng 1, trong số bệnh nhi đến khám và điều trị, có đến 80% liên quan đến bệnh lý tiêu hóa và hô hấp. Cảnh báo của các bác sĩ, nếu thời tiết nắng nóng tiếp tục kéo dài như hiện nay thì số lượng bệnh nhi mắc các bệnh về hô hấp, tiêu hóa sẽ tiếp tục gia tăng. Bởi trong mùa nắng nóng sức đề kháng của trẻ em rất yếu nên rất dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, tiêu chảy, tay, chân, miệng..., nhất là trẻ sinh non tháng, suy dinh dưỡng. Ðể phòng tránh những bệnh mùa nắng nóng, phụ huynh nên giữ vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, không nên đưa trẻ đến những nơi đông người, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, cung cấp đầy đủ nước và chất dinh dưỡng cho trẻ nhằm tăng cường sức đề kháng. Bên cạnh đó, mùa nắng nóng, đồ ăn rất dễ bị ôi thiu nên cha mẹ tránh cho trẻ ăn ở các quán hàng rong, vỉa hè; đồng thời thực hiện ăn chín, uống sôi. Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng còn cho biết, mặc dù chưa vào thời điểm của dịch bệnh sốt xuất huyết và tay, chân, miệng nhưng vẫn có những ca bệnh nặng của các bệnh trên. Bình quân mỗi tháng, Bệnh viện Nhi Ðồng 1 và 2 tiếp nhận hơn 120 ca bệnh sốt xuất huyết và tay, chân, miệng. "Các bậc phụ huynh cũng không nên chủ quan với các loại bệnh này khi nó vẫn còn diễn biến khá phức tạp. Phụ huynh nên vệ sinh tay, chân cho trẻ thường xuyên và cũng đừng quên mắc màn khi đi ngủ"- bác sĩ Hùng khuyến cáo.
Gia đình & Xã hội
Bộ Y tế góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992: Chú trọng vấn đề chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
Ngày 8/3, tại Bộ Y tế đã diễn ra Hội nghị lấy ý kiến góp ý với dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 của ngành y tế. Nhiều đại diện sở y tế từ các tỉnh, thành đã về tham dự. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì Hội nghị. Trước đó, ngày 4/3, lãnh đạo Bộ Y tế và lãnh đạo các vụ, cục của Bộ cũng đã tham gia Hội thảo về vấn đề này nhằm đưa ra những ý kiến đóng góp cho bản Dự thảo, đặc biệt là những nội dung liên quan đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ quan thuộc Bộ sớm bổ sung những vấn đề quan trọng của ngành để tổng hợp báo cáo. Theo Bộ trưởng, những nội dung cần hết sức lưu tâm như nghĩa vụ tham gia bảo hiểm y tế, quyền được tiếp cận thực phẩm an toàn, trang thiết bị y tế, vấn đề tài chính… TS. Nguyễn Huy Quang – Vụ trưởng Vụ Pháp chế đã trình bày khái quát bản dự thảo sửa đổi đang được lấy ý kiến nhân dân, đồng thời phản biện sâu sắc với những luồng ý kiến cho rằng cần bỏ Điều 4, phi chính trị hóa quân đội, đặt lại tên nước…
Các đại biểu trong ngành y tế đã tập trung thảo luận, góp ý vào những vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Theo đó, Bộ Y tế dự kiến đề xuất hoàn thiện một số điều như 22, 41, 62. Ví dụ, Dự thảo quy định “Mọi người có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác theo quy định của luật. Việc thử nghiệm y học, dược học, khoa học hay bất kỳ hình thức thử nghiệm khác trên cơ thể người phải được người đó đồng ý” (điều 22), Bộ Y tế dự kiến đề xuất sửa thành: “Mọi người có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác theo quy định của luật. Việc thử nghiệm y học, thuốc, trang thiết bị y tế hay bất kỳ hình thức thử nghiệm khác trên cơ thể người phải được người đó đồng ý và bảo đảm đạo đức trong nghiên cứu y sinh học”. Đối với điều 41, Bộ Y tế dự kiến đề xuất thay cụm từ “công dân” bằng cụm từ “mọi người” để bao gồm cả những người mất quyền công dân, người nước ngoài đang sống, lao động, học tập và du lịch tại Việt Nam đều có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe; bổ sung cụm từ “tiếp cận” để khẳng định việc sử dụng dịch vụ y tế không chưa đủ mà còn phải tăng khả năng đáp ứng, tính sẵn có của các dịch vụ y tế và người dân dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ này. Tại điều 62, các đại biểu đã đề nghị bổ sung khoản 2 “Nhà nước ban hành chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng y tế, tài chính y tế, giá dịch vụ y tế, phát triển nguồn nhân lực y tế, công nghiệp dược, trang thiết bị y tế và bảo đảm an toàn thực phẩm” để bảo đảm quy định toàn diện tất cả các lĩnh vực của công tác y tế và tạo cơ sở hiến định cho việc ban hành các luật, pháp lệnh về y tế…
Ninh Bình: Cung cấp kiến thức chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng
Chi cục Dân số/KHHGĐ tỉnh Ninh Bình đang triển khai Đề án “Tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng” tại 6 xã của 6 huyện. Mục tiêu là cải thiện sức khoẻ thể chất và tinh thần cho người cao tuổi, nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát huy vai trò của người cao tuổi tại cộng đồng. Trong năm, Chi cục đã tổ chức 6 lớp tập huấn kiến thức cho hơn 400 người là lãnh đạo chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể tại xã triển khai đề án, 12 buổi nói chuyên đề cho hơn 400 người tham dự là người cao tuổi và gia đình có người cao tuổi.
Đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ làm việc 3 tỉnh Tây Nam Bộ: Cần phá vỡ “lối mòn”
Đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ do Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tân dẫn đầu vừa có chuyến làm việc đầu năm tại 3 tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang (từ 4-7/3) để nắm bắt tình hình và chỉ đạo thực hiện công tác dân số trong năm 2013.
Tiếp tục truy tìm “bệnh lạ” tại Quảng Ngãi
Thứ trưởng BYT Nguyễn Thanh Long đã ký công điện số 1120 gửi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi liên quan đến công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh. Trong công điện nêu trên, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị UBND tỉnh cung cấp gạo đảm bảo cho người dân ở vùng dịch “bệnh lạ”, không để người dân sử dụng gạo cũ, bảo quản không đảm bảo. Mặt khác, phải xử lý triệt để vi nấm mốc nơi chứa thóc gạo tại các hộ gia đình trong vùng dịch bệnh…
1.000 bác sỹ tình nguyện về vùng sâu, vùng xa
Sáng 9/3, tại Hà Nội, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam tổ chức Lễ ra quân, đưa gần 1.000 y, bác sỹ và sinh viên tình nguyện về vùng sâu vùng xa khám chữa bệnh miễn phí cho người dân. Đây là một trong những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng hưởng ứng Tháng Thanh niên 2013. Trong thời gian gần 2 tháng, đoàn y, bác sỹ và sinh viên Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam sẽ tham gia khám chữa bệnh miễn phí cho người dân tại 18 xã khó khăn của 2 tỉnh Thanh Hóa và Bắc Ninh. Giáo sư, Tiến sỹ Trương Việt Bình, Giám đốc Học Viện cho biết: đây là cơ hội để các thầy thuốc trẻ phát huy tinh thần xung kích và khả năng thực hành chữa bệnh bằng phương pháp đông tây y kết hợp; đồng thời phối hợp với đoàn thanh niên của các địa phương tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa trong tháng thanh niên năm nay: “Khi xuống cộng đồng chúng tôi sẽ chia thành các nhóm dưới sự chỉ đạo của bác sỹ đến tất cả các nhà dân để khám sàng lọc các loại bệnh tật. Sau đó, người dân nào bị bệnh sẽ được mời về trạm y tế xã hoặc nhà văn hóa thôn, bản để điều trị. Chúng tôi có chuẩn bị máy móc và phương tiện chữa bệnh đi theo với quy mô rất lớn”. Nét mới trong đợt khám chữa bệnh tại vùng sâu, vùng xa của các thầy thuốc trẻ Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam lần này là hướng dẫn cho các trạm y tế và nhân dân địa phương xây dựng vườn thuốc nam và phổ biến các bài thuốc nam dễ tìm trong dân gian để chữa bệnh. Thầy thuốc trẻ Trương Anh Tuân nói: “Tôi tham gia vào hoạt động này để hướng tới cộng đồng, cống hiến sức mình vào sự nghiệp khám chữa bệnh cho nhân dân. Đi nhiều với Đoàn Học viện, tôi thấy vùng sâu, vùng xa, lực lượng bác sỹ tại chỗ rất thiếu nên khi biết được một đoàn về khám chữa bệnh thì từ chính quyền đến nhân dân địa phương đều rất mừng. Chúng tôi có kế hoạch, sau khi hoàn thành đợt tình nguyện này có thể xây dựng được vườn thuốc tại địa phương để phục vụ, khám chữa bệnh cho nhân dân”. Thông qua các hoạt động tình nguyện vừa nêu, những năm qua đã có nhiều thầy thuốc trẻ trở về công tác tại các vùng sâu, vùng xa của tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lào Cai… góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2015, khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền ở tuyến xã đạt 30% số bệnh nhân, tuyến huyện 20%, tuyến tỉnh 15% và tuyến trung ương là 10% trong Chương trình phát triển y dược học cổ truyền Việt Nam mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.
Gia đình & Xã hội, Hà Nội mới
Bệnh viện Hữu Nghị lần đầu mổ tim hở kỹ thuật cao thành công
Ngày 7-3, các bác sỹ Bệnh viện Hữu Nghị đã tiến hành một ca mổ tim hở kỹ thuật cao thành công. Bệnh nhân là một phụ nữ tên H. (37 tuổi, ở Mỹ Đình, Hà Nội) bị thông liên nhĩ thứ phát. Lỗ thông liên nhĩ của bệnh nhân lớn, gờ bám mỏng nên các bác sỹ phải lựa chọn mổ tim hở. Trên cơ sở nhận định như vậy, các bác sỹ đã khám tổng thể, hội chẩn liên viện và đưa ra quyết định sẽ tiến hành làm cầu nối ở những điểm bị xơ vữa, tắc. Ca mổ được các bác sỹ Bệnh viện Hữu Nghị tiến hành với sự hỗ trợ, chuyển giao công nghệ của kíp phẫu thuật Bệnh viện Tim Hà Nội. Quá trình mổ kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Hiện, bệnh nhân đã tỉnh táo, sức khỏe đã ổn định trở lại, có thể ăn cơm được sau 1 ngày mổ. Dự kiến, sau 7-10 ngày bệnh nhân có thể xuất viện. Mổ tim hở là kỹ thuật phức tạp đã được một số đơn vị thực hiện, nhưng đây là lần đầu tiên Bệnh viện Hữu Nghị thực hiện. Ca mổ tim hở đầu tiên này thành công sẽ là động lực để bệnh viện tiến hành nhiều ca mổ tim tiếp theo.
Tiền phong, Tuổi trẻ
Một bệnh nhân nghi mắc bệnh “lạ” tử vong
Chiều 11-3, tin từ Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết bệnh nhân bị nghi bệnh “lạ” (hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân) là Đinh Văn Thập (17 tuổi, ở thôn Làng Rê, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà) đã tử vong. Trước đó ngày 28-2, bệnh nhân Thập khi bị nghi nhiễm bệnh “lạ” được đưa đi điều trị tại khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, sau đó chuyển sang điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc với biểu hiện suy gan nặng. Do bệnh quá nặng, Thập được đưa ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng điều trị tích cực nhưng không qua khỏi.Đây là ca tử vong đầu tiên từ khi phát hiện bệnh “lạ” ở huyện Sơn Hà.
Tiền phong
Yêu cầu thành lập tổ nghiên cứu giá và quản lý thuốc đặc trị
Ngày 11-3, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có buổi làm việc với Bộ Y tế về công tác dược. TS.Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý dược cho biết hiện thuốc do Việt Nam sản xuất chiếm 50%. Nhưng hiện mới chỉ có một nhà máy sản xuất nguyên liệu thuốc kháng sinh nhóm Penicillin với quy mô rất nhỏ; thị phần thuốc chiết xuất từ dược liệu chiếm 10% thị trường và nhiều năm không tăng thêm. Về việc quản lý tiền chất gây nghiện khiến người dân băn khoăn, ông Trương Quốc Cường cho biết Bộ Y tế sẽ cho điều chỉnh Thông tư về quản lý thuốc gây nghiện cho phù hợp với thực tế. Bộ Y tế thừa nhận có một số văn bản về quản lý tiền chất gây nghiện còn bất cập và đề xuất Chính phủ cho phép xây dựng Nghị định về quản lý giá thuốc; xem xét chuyển công tác quản lý giá thuốc về các bộ chuyên ngành như Bộ tài chính. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Bộ Y tế sớm chủ trì phối hợp với một số bộ thành lập tổ công tác nghiên cứu về giá thuốc và quản lý thuốc đặc trị, biệt dược.
Quảng Ngãi: Một bệnh nhân nghi mắc bệnh lạ tử vong
Chiều 11/3, tin từ Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết: Bệnh nhân Đinh Văn Thập (17 tuổi, ở Làng Rê, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi) nghi bị mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân (quen gọi là bệnh lạ) đã tử vong.
Ông Lê Huy, Chánh văn phòng Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết: Bệnh nhận Thập tử vong vào ngày 9/3. Tuy nhiên, chiều 11/3 Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng liên lạc với Quảng Ngãi thông tin bệnh nhân Thập tử vong nhưng không phải do bị “bệnh lạ”, mà do bệnh gan quá nặng.
Đến hết ngày 11/3, Quảng Ngãi có 17 trường hợp bị mắc bệnh lạ, và đây là ca tử vong đầu tiên trong năm 2013, kể từ khi bệnh này được phát hiện trên địa bàn huyện Sơn Hà và tái bùng phát ở huyện Ba Tơ.