Dân Trí
Càng bệnh viện tuyến trên, phong bì càng dày!
Càng lên bệnh viện tuyến trên, phong bì người bệnh “lót tay” cho bác sĩ càng dày. Ở những nơi bệnh nhân càng nặng, ở trong danh giới của sự sống - chết thì bác sĩ càng có cơ hội nhận phong bì…. Đó là một phần kết quả nghiên cứu được công bố tại Hội thảo “Chi phí không chính thức trong dịch vụ y tế: Từ bằng chứng đến giải pháp” được công bố sáng nay (6/6) tại Hà Nội.
BV Trung ương: 2.000.000 tiền cảm ơn
“Đến nơi cấp cứu rồi, bác sĩ chẳng làm gì, cứ đi ra đi vào, làm việc riêng tư, phong bì vào rồi mới cấp cứu, chọc cho người ta để nó thoát khí ra ngoài. Bác sĩ biết chắc chắn không chết được, nếu có chết thì chỉ chết lâm sàng thôi…”; “Nhưng sợ không đưa sẽ xảy ra điều xấu cho mình. Khi đưa tiền rồi thì chẳng có gì là tốt. Kể cả có lần sau cũng vẫn phải đưa. Vì nếu họ làm xấu cái thì hết đời à”, đó là hai trong nhiều ý kiến về việc đưa phong bì lót tay cho bác sĩ mà nhóm nghiên cứu thực hiện tại 4 tỉnh, thành của Việt Nam là Hà Nội, Đắc Lắc, Cần Thơ, Sơn La từ tháng 8/2010 đến tháng 2/2011. Bà Trần Thị Thu Hà (Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo phát triển cộng đồng) cho biết, kết quả nghiên cứu cho thấy sự xuất hiện của phong bì trong dịch vụ y tế ngày càng tăng. Hình thức phổ biến nhất là tiền hoặc phong bì, với rất nhiều tên gọi như tiền cám ơn, tiền quan tâm, tiền bồi dưỡng. Càng lên bệnh viện tuyến trên, phong bì càng dày và xuất hiện xu hướng “quà” là những mối quan hệ “phi” tiền nhưng rất lợi ích cho bác sĩ như xin học cho con bác sĩ, được mua nhà giá gốc. Với bác sĩ tuyến huyện, phong bì “lót tay” rất nhẹ nhàng, chỉ chừng 200 ngàn đồng nhưng tăng lên ở bệnh viện tuyến tỉnh từ 50 nghìn đồng đến 1 triệu đồng. Còn tại bệnh viện tuyến TƯ mức trung bình từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng, cao nhất là 2 triệu đồng tiền cảm ơn. Tương tự, mức cảm ơn của người nhà bệnh nhân với hộ lý, điều dưỡng, nữ hộ sinh cũng tăng dần từ cấp huyện đến bệnh viện tỉnh, bệnh viện Trung ương. Không chỉ biếu riêng cho bác sĩ, hộ lý, điều dưỡng mà nhiều gia đình còn có phong bì để cảm ơn khoa phòng nơi người nhà mình được chăm sóc. Ở bệnh viện huyện, mức trung bình cảm ơn khoa ngoại, khoa sản thường ở mức 200 - 500 ngàn đồng. Con số này tại viện tỉnh tăng từ 200 - 2 triệu đồng. Riêng tại bệnh viện tuyến TƯ, số tiền cảm ơn khoa ở mức 500 - 5 triệu đồng. Cá biệt có trường hợp ở TP Hồ Chí Minh người nhà bệnh nhân biếu hàng chục triệu đồng.
Đáng buồn nhất, đa phần người nhà bệnh nhân phải đưa phong bì khi ranh giới giữa sự sống và cái chết của người bệnh rất mong manh. Và đối tượng được nhận phong bì là những cán bộ y tế làm việc tại các khoa như ngoại hoặc cấp cứu, những người trực tiếp chăm sóc bệnh nhân hàng ngày, tại các khoa sản… Ngay cả với những mối quan hệ quen biết với bác sĩ thì việc đưa phong bì cũng là đương nhiên, với giá trị tương đương. Chỉ khác là người bệnh được lợi thế khám nhanh hơn, niềm nở hơn, tư vấn kỹ hơn. Việc đưa biếu cũng ít dùng tiền mà thay vào đó là quà cáp.
Bác sĩ: 1 - 3 năm để “quen” nhận phong bì
Với câu hỏi đưa phong bì, bắt buộc hay tự nguyện? Chỉ một số ít có câu trả lời tự nguyện và nhà có điều kiện. Còn lại tới 50% số người trả lời, đưa phong bì vì “mọi người đều làm thế”, 1/3 thì nghe truyền miệng hoặc chứng kiến nếu không có phong bì thì bị thờ ơ. Về phía bác sĩ, nhân viên y tế, kết quả khảo sát cho thấy, với nhân viên y tế mới ra trường thường không dám nhận phong bì và quà biếu. Nhưng chỉ 1 - 3 năm sau đó, chính nhân viên y tế này đã “quen” với việc nhận phong bì. Riêng với nhân viên y tế khoa sản, ngoại thì thời gian để “quen” với việc nhận phong bì được rút ngắn xuống chỉ trong vòng 1 năm. “Thực ra cầm phong bì là thấy nhục nhã, đó chỉ là sự bắt buộc, không cầm thì đói mà cầm thì nhục nhã”, đó là ý kiến của một bác sĩ được hỏi bởi nhóm nghiên cứu này. Theo kết quả nghiên cứu, nhân viên y tế nhận phong bì với mục đích để cải thiện cuộc sống; phong bì là thông lệ xã hội (đâu cũng có phong bì); để mở rộng quan hệ xã hội; Không làm bệnh nhân thất vọng bởi người bệnh tự nguyện đưa biếu.“Còn phong bì không làm thay đổi chất lượng chuyên môn của bác sĩ. Chỉ thay đổi thái độ hòa nhã hoặc được ưu tiên”, bà Hà khẳng định. Trong khi đó, hầu hết bệnh nhân tại Hà Nội và Cần Thơ “cảm thấy” có sự khác biệt về thái độ của nhân viên y tế khi đưa và không đưa phong bì tại tuyến TƯ và tỉnh. Vấn đề phong bì “lót tay” bác sĩ có giải quyết được hay không phụ thuộc vào cả cán bộ y tế và người bệnh. Nhưng thực tế, một bên thì cho rằng vấn đề phong bì không là vấn đề nghiêm trọng, miễn là bệnh nhân tự nguyện, cán bộ y tế không đòi hỏi, nhũng nhiễu, còn với người bệnh, luôn trong tâm lý không đưa phong bì không yên tâm thì e rằng, câu chuyện phong bì trong bệnh viện vẫn là câu chuyện dài nói mãi!
Bé 3 tuổi tử vong vì suy kiệt nặng sau khi chữa bỏng thầy lang
Ngày 4/6 bé trai người dân tộc Nùng (Cao Lộc, Lạng Sơn ) nhập viện Bỏng quốc gia trong tình trạng nhiễm trùng nặng, sụt tới 7kg do chữa thầy lang và tử vong chỉ sau đó một ngày sau đó. Bác sĩ Ngọc Minh, Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội), cho biết, bệnh nhi nhập viện ngày 4/6 trong tình trạng suy kiệt (nặng 5kg), cơ thể rất yếu, diện tích bỏng khoảng 15% ở lưng và các bác sĩ không thể nghĩ cậu bé ốm yếu như còn mèo con đó đã được 3 tuổi và cân nặng trước khi bị bỏng của bé lên tới 13kg.
BS Minh cho biết, bệnh nhi bị bỏng nước sôi cách đây 2 tháng nhưng thay vì đi viện mà cho con đắp thuốc ở thầy lang gần nhà nhưng đắp lá mãi mà vết bỏng ở lưng vẫn chảy nước, đến khi bé đau đớn không ăn uống được, người ngày càng hom hem, hốc hác, chỉ còn thoi thóp thở, gia đình mới đưa tới bệnh viện khám và được chuyển thẳng tới Viện Bỏng Quốc gia cấp cứu. “Điều đáng tiếc nhất là bệnh hoàn toàn có thể chữa khỏi bởi vết bỏng không quá rộng và quá sâu. Thực tế tại Viện Bỏng Quốc gia đã cứu chữa thành công nhiều trường hợp bỏng sâu, diện tích bỏng rộng lên tới 90% diện tích cơ thể”, BS Minh nói.
“Tùy mức độ tổn thương sâu của bỏng mà có các biện pháp điều trị thích hợp, trong đó việc cắt bỏ phần da hoại tử là rất quan trọng để làm sạch vết bỏng. Trong khi đó, thầy lang dùng một bài thuốc cho tất cả các loại bỏng, nên việc điều trị chỉ có tính may rủi. Những trường hợp bỏng nhẹ, nông thậm chí không đắp thuốc cũng tự khỏi. Nhưng nhờ điều trị những trường hợp này thành công, thầy lang “bỗng chốc” nổi tiếng điều trị bỏng hiệu quả, nhiều người bỏng rộng, bỏng sâu cũng tìm đến và hậu quả là rước họa vào thân”, TS Lượng khuyến cáo. |
Điều đáng nói, đây không phải là trường hợp cá biệt. BS.TS Nguyễn Viết Lượng, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Viện Bỏng Quốc gia cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp biến chứng nặng do dùng thuốc tự pha chế của thầy lang vườn trị bỏng. Qua xác định, những bài thuốc mạo danh gia truyền mà các thầy lang này sử dụng có “công thức kinh hoàng”, là sự pha trộn lẫn lộn nhiều loại thuốc, trong đó có thuốc tạo màng B76 (loại thuốc chiết xuất từ cây xoan trà đang được Viện Bỏng Quốc gia dùng) với một chút bột nghệ và… Ripamyxine (một kháng sinh rất độc có chỉ định chặt chẽ với bệnh nhân lao). Trong đó, thuốc tạo màng dùng chữa bỏng có chỉ định rất chặt chẽ, chỉ những vết bỏng nông, diện nhỏ mới được dùng và việc tùy tiện sử dụng của các “lang vườn” sẽ tạo ra một lớp màng khô ráo nhưng nhưng thực tế, dịch mủ được sinh ra dưới lớp màng, khiến vết bỏng càng sâu hơn... Bôi thuốc tạo màng trên diện tích bỏng rộng có thể gây sốc, có thể tử vong.
Ngoài ra, một vết bỏng điều trị bằng thuốc tạo màng B76 ở Viện Bỏng Quốc gia chỉ hết 10.000 đồng, trong các thầy lang vườn tự quảng cáo là thuốc gia truyền, nhanh khỏi, không phải thay băng, không còn sẹo và hét với những cái giá… trên trời. Vì thế, nhiều gia đình khó khăn, lo đến viện tốn kém, tìm đến lang vườn thực tế chi phí lại khó khăn hơn. Các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ bị bỏng cha mẹ nên đưa con đến cơ sở y tế có chuyên khoa bỏng điều trị thay vì nhờ các thầy lang.
Thả diều bằng dây đồng, bé trai bị điện giật bỏng nặng
Cánh diều vụt bay lên khỏi mặt đất đã lượn vòng rồi sa xuống đường điện cao thế, cùng với tiếng “roẹt” là cơ thể của bé N. bị cháy xém. Nghe tiếng kêu cứu của đám trẻ, nhiều người vội lao tới thì phát hiện dây thả diều là sợi dây đồng. Thông tin từ bệnh viện Nhi Đồng 2 ngày 5/6 cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp bỏng nặng do bị điện giật trong lúc thả diều. Nạn nhân là bé N.T.N. (11 tuổi, ngụ tại Lâm Đồng).
Được biết, trước khi tai nạn xảy ra, bé N. cùng em họ và đám trẻ trong thôn rủ nhau đi thả diều. Khi cánh diều của mình vừa no gió, bé N. hồ hởi chạy tới thả giúp cho em họ. Diều vừa rời khỏi mặt đất đã chao đảo và vướng vào đường dây điện cao thế. Một tiếng “roẹt” vang lên cùng với luồng ánh sáng xanh từ đường điện theo dây diều truyền xuống khiến cậu bé ngã lăn ra đất bất tỉnh, quần áo trên cơ thể cháy xém. Đám trẻ đang chơi cùng, kinh hãi chạy tán loạn kêu cứu, nhiều người lớn ở gần lập tức chạy tới thì tá hỏa khi phát hiện dây của chiếc diều đang vướng vào đường điện không phải sợi dây cước mà là sợi dây đồng. Sau khi giải cứu khỏi hiện trường, bé N. nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện địa phương cấp cứu nhưng do bị bỏng quá nặng nên cháu phải chuyển xuống bệnh viện Nhi Đồng 2. Tại đây ghi nhận, bé N. bị bỏng toàn thân trong đó có vùng ngực và đùi bị bỏng sâu. Nhờ quá trình cấp cứu, hồi sức tích cực, bé đã qua giai đoạn nguy kịch, tuy nhiên cháu còn phải trải qua nhiều cuộc ghép da và đứng trước nguy cơ gặp phải các di chứng nặng nề về sau.
Bỏng điện thường gây tác hại nặng nề và khó điều trị nhất trong các loại bỏng, đa số trường hợp đều bị đốt cháy toàn bộ gân cơ, thậm chí cả xương ở những nơi điện đi qua. Bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh nên thường xuyên quan tâm tới con em mình để hướng dẫn cho bé kỹ năng tránh khỏi những mối nguy có thể bị điện giật. Tuyệt đối không cho trẻ thả diều gần đường dây diện, tránh nguy cơ bị phóng điện do diều vướng vào đường dây hoặc trẻ leo lên trụ điện để gỡ diều. Để phòng tránh tai nạn điện giật cho trẻ, người lớn cần đặt các thiết bị điện trong gia đình xa tầm tay với của các bé, che chắn kỹ ổ cắm điện, ngắt các thiết bị điện khi không sử dụng, thường xuyên kiểm tra đường dây đề phòng các dây điện lâu ngày tróc vỏ bọc. Trong trường hợp xảy ra tai nạn điện cần bình tĩnh tách nạn nhân khỏi nguồn điện, nếu thấy trẻ có biểu hiện ngưng tim ngưng thở cần thực hiện biện pháp ấn tim và hà hơi thổi ngạt sau đó nhanh chóng chuyển đến cơ sở y tế gần nhất.
Khai trương chương trình tầm soát bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp với Tổ chức Handicap International ra mắt dịch vụ tầm soát bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non (ROP) đặt tại khoa nhi của bệnh viện (gọi tắt là Phòng khám ROP). Dịch vụ này nằm trong dự án Chào đón sự sống do Handicap International tài trợ. Thời gian đầu Phòng khám ROP sẽ tiếp nhận khám cho những trẻ sinh non tại BVĐK tỉnh, BVĐK khu vực Ninh Hòa, Ninh Diêm, Cam Ranh và Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm. Khoảng tháng 8-2012, dịch vụ này sẽ mở rộng khám cho trẻ sinh non trên toàn tỉnh.
Được biết, bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non là nguyên nhân hàng đầu gây mù ở trẻ em dưới 1 tuổi. Hiện nay, Việt Nam, ước tính có khoảng 23.000 trẻ em bì mù hai mắt, trong đó, hai nguyên nhan chính gây ra mù ở trẻ là các bệnh bẩm sinh về mắt và bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non.
Nạn nhân vụ nổ tiệm phở bị bỏng nặng
Anh Hoàng Văn Thắng (SN 1977), chủ tiệm phở KCC nơi xảy ra vụ nổ tối 4/6, đang được điều trị tại Viện Bỏng quốc gia với những vết bỏng khá nặng trên cơ thể. Vợ anh Thắng, chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1979) và hai con của anh Thắng cũng được điều trị tích cực tại khoa Nhi. Sáng 5/6, anh Thắng vẫn đang hôn mê, gọi hỏi không biết gì.
Các bác sỹ Khoa Cấp cứu cho hay, anh Thắng nhập viện vào lúc 23h ngày 4/6 trong tình trạng trên cơ thể có nhiều vết thương, bị bỏng các vùng đầu, hai tay, hai chân. Bệnh nhân Thắng nhập viện sau khi được sơ cứu, khâu vết thương vùng sau tai trái và chụp cắt lớp. Hiện vẫn chưa có chẩn đoán chính xác về vết thương nhưng ước chừng anh Thắng bỏng nông 35% cơ thể. Các bác sĩ nghi anh Thắng bị tổn thương vi thể trong mạch máu vì hội chứng sóng nổ. Anh Thắng vẫn đang được theo dõi và điều trị chống sốc tích cực. Bà Mai Thị Hà, mẹ vợ anh Thắng, cho hay, vào tháng 8/2011, cửa hàng anh Thắng cũng từng xảy ra cháy do bếp gas. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, rất may, hỏa hoạn đã được ngăn chặn.
Sáng 5/6, Công an quận Hà Đông cùng Công an phường Mộ Lao đã tiến hành mở niêm phong, khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ sự việc. Theo thông tin chúng tôi thu thập được, vào thời điểm gas phát nổ, trên tầng 3 của căn nhà còn có 2 sinh viên thuê trọ. Khi thấy khói bốc lên, cả hai hoảng hốt trèo sang lan can các nhà bên cạnh nên may mắn không bị thương tích. Về thông tin trước khi sự việc xảy ra, tại quán phở KCC có cãi vã giữa một thanh niên và vợ chồng anh Thắng, mặc dù chưa chính thức xác nhận nhưng cơ quan điều tra hiện cũng đã triệu tập các nhân chứng có liên quan để lấy lời khai. Đặc biệt, nhân chứng Nguyễn Hà, một trong hai sinh viên thuê trọ tại tầng 3 của căn nhà, kể lại: “Trước khi vụ nổ khoảng 15 phút, em có nghe thấy ở dưới tầng 1 có tiếng bát đĩa ném loảng xoảng. Sau đó một lúc thì tiếng nổ phát ra.” Một số nguồn tin chưa được kiểm chứng cũng cho hay, nam thanh niên đã cãi vã tại căn nhà trước sự cố là người em vợ của anh Thắng. Hiện công an quận Hà Đông vẫn tiếp tục khẩn trương thu thập bằng chứng để làm rõ vụ việc.
Vụ ngộ độc rượu: Thêm nạn nhân thứ 3 tử vong
Chiều 4/6, thêm một nam nạn nhân trong vụ ngộ độc rượu tập thể xảy ra tại thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã tử vong tại bệnh viện. Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, mặc dù các bác sĩ đã tích cực điều trị, tuy nhiên chiều ngày 4/6 nạn nhân Lê Tống Nhị Hùng (sinh năm 1969, ngụ thành phố Biên Hòa) đã tử vong tại bệnh viện do bị ngộ độc rượu nặng. Trong khi đó một nạn nhân khác là Trương Thiện Minh (sinh năm 1969, ngụ thành phố Biên Hòa) vẫn đang hôn mê sâu và nguy cơ tử vong là rất cao.
Trước đó, như đã thông tin, 4 nạn nhân gồm: anh Đào Văn Út (sinh năm 1964, ngụ ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa), anh Hoàng Sơn Hải (sinh năm sinh năm 1957, ngụ phường Quyết Thắng), anh Lê Tống Nhị Hùng và anh Trương Thiện Minh cùng mua rượu tại một quán tạp hóa về nhậu. Sau khi uống rượu, cả 4 nạn nhân đều có các triệu chứng tức ngực, khó thở, hoa mắt, nôn ói.
Sau khi sự việc xảy ra, người nhà đã đưa 4 nạn nhân trên đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Tuy nhiên ngày 2/6 hai nạn nhân gồm Đào Văn Út và Hoàng Sơn Hải đã tử vong. Đến chiều 4/6 nạn nhân Lê Tống Nhị Hùng cũng đã tử vong tại bệnh viện. Nạn nhân Trương Thiện Minh hiện đang trong tình trạng hôn mê sâu. Người dân địa phương chứng kiến vụ việc cho biết, rượu mà cả 4 nạn nhân trên uống và bị ngộ độc đều được mua tại một cửa hàng tạp hoá tại ấp Tam Hoà, xã Hiệp Hoà, thành phố Biên Hoà (Đồng Nai). Hiện Công an thành phố Biên Hòa đang mở rộng điều tra, truy tìm nguồn gốc rượu gây ngộ độc cho 4 nạn nhân trên.
Sản phụ tử vong vì kíp mổ chủ quan?
Sản phụ mang thai sức khỏe bình thường. Đến ngày sinh, được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới (Quảng Bình) để sinh. Nhưng rồi tai họa bỗng nhiên ập đến khi cháu bé vừa ra đời được mấy ngày thì sản phụ đã tử vong.
Cái chết oan nghiệt!
Theo trình bày của gia đình nạn nhân Dương Thị Ni (SN 1988, ở xóm Cầu, xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình): Vào khoảng 17h ngày 25/3/2012, chị Ni được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới (Quảng Bình) làm thủ tục nhập viện để sinh con. Sau khi được thăm khám tại Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới, các bác sỹ bệnh viên này cho biết, tình trạng sức khỏe thai phụ tốt, chỉ định sinh con bình thường. Đến khoảng 0h30 phút ngày 26/3, chị Ni chuyển dạ, bác sỹ khuyên sản phụ nên uống nhiều sữa để có sức sinh con. Tiếp đó, các bác sỹ đã tiến hành tiêm thuốc kích thích hỗ trợ sinh cho sản phụ nhưng không thành công. Do quá hoảng loạn nên các bác sỹ đã yêu cầu gia đình sản phụ ký giấy cam kết để chuyển sang phẫu thuật. Khoảng 8h sáng cùng ngày, chị Ni vào phòng mổ, nhưng mãi đến khoảng 9h45, các y bác sỹ tham gia kíp mổ mới chạy đi lấy máy hút dịch ở khoa khác về trong tình trạng rất khẩn trương và vội vã. Đến khoảng 10h, cháu bé trai được đưa ra khỏi phòng mổ, nặng 3,6kg. Sau đó chừng hơn một giờ đồng hồ, chị Ni được đẩy ra khỏi phòng mổ trong tình trạng không tự thở được, phải hỗ trợ qua máy. Đến 16h cùng ngày, bệnh viện thông báo cho gia đình chuyển lên tuyến trên gấp vì sản phụ bị tràn dịch màng phổi nặng do thức ăn và dịch vị dạ dày bị tràn ngược vào phổi. Chị Ni được đưa lên cấp cứu ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Tại đây, sau khi cấp cứu, các bác sỹ bệnh viện này thông báo cho gia đình biết là sản phụ bị tràn dịch màng phổi rất nặng, tiên lượng xấu, khả năng cứu sống sản phụ là rất khó, gia đình cần chuẩn bị tâm lí. Đến khoảng 17h ngày 4/4/2012, chị Ni đã tử vong trước sự bất lực của đội ngũ các y bác sỹ.
Sản phụ kêu đau, bác sỹ vẫn mổ
Người nhà sản phụ cho rằng, trước khi vào Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới và sau khi được các bác sỹ bệnh viện này thăm khám, tình trạng thai phụ tốt, sinh bình thường, nhưng trong quá trình mổ lại để cho sản phụ bị tràn dịch màng phổi dẫn đến cái chết oan nghiệt của chị Ni. Anh Hoàng Quốc Quân (SN 1984, chồng sản phụ Dương Thị Ni) cho biết, sau khi từ phòng mổ ra, do phải thở hỗ trợ qua máy nên vợ anh không thể nói được mà phải nhắn tin qua điện thoại. Những dòng tin nhắn của chị Ni gửi cho chồng trước khi chết thể hiện sự hoảng loạn, sợ hãi trước những việc làm tắc trách của đội ngũ các y bác sỹ Bệnh viên Đa khoa TP Đồng Hới.
Ngày 31/03, chị Ni gửi các tin nhắn cho chồng với nội dung: “Gây tê không được mà ông vẫn mổ, nhưng do em tỉnh táo quá nên ông xông thuốc mê vào mũi em. Lúc đó là cả gây tê và gây mê. Họ làm ẩu lắm anh nà”. “Ông ta (bác sỹ) gây tê 3 lần mà không được nên ông bắt em ngồi dậy để ông ấy làm thêm lần nữa. Nhưng em vẫn còn động tay, động chân và nói được mà ông ta vẫn bỏ dao vào rạch. Em đau nên kêu bác sỹ ơi cháu đau, từ từ đã, rứa mà ông vẫn rạch tiếp. Chỉ đến khi em giơ chân lên đá đã, ông ấy mới dừng lại và đặt ống gây mê ở mũi cho em ngủ. Em sợ lắm!”. “Tỉnh lại em không thấy đau ở vết mổ mà chỉ biết mình không thể tự thở được. Em nghe bác sỹ bảo phổi em bị sặc thuốc do gây tê không được nên bị trào ngược sữa lên phổi”.
Kíp mổ chủ quan dẫn đến cái chết của sản phụ?
Trao đổi với PV Dân trí về những tin nhắn trên của chị Ni gửi cho chồng trước lúc qua đời, ông Nguyễn Sói, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới thừa nhận, những tin nhắn trên của sản phụ là đúng với những gì diễn ra trong phòng mổ thời điểm đó. Tuy nhiên, ông Sói lại phủ nhận, không có chuyện bác sỹ gây mê 3 lần trong một lần mổ.
“Theo nhận định của các chuyên gia về sản khoa, để dẫn đến việc sản phụ Dương Thị Ni tử vong là do sai sót trong tất cả các khâu ở Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới, từ quá trình thăm khám đến gây tê, gây mê, đến phẫu thuật... Cái chết của chị Ni, ngoài việc chủ quan, còn thể thiện sự non kém cả về y thuật lẫn y đức của đội ngũ y bác sỹ bệnh viện này”. |
Khi chúng tôi xin xem bệnh án của chị Ni tại Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới thì được ông Sói cung cấp cho phóng viên. Theo đó, bệnh án nói rõ: Sau khi sản phụ đẻ thường không được, các bác sỹ bệnh viện này đã quyết định mổ để lấy thai nhi. Trong quá trình gây tê, kíp mổ đã thực hiện bài text và thai phụ không phản ứng nên đặt dao vào rạch. Tuy nhiên, khi rạch đến phần cơ bụng thì thai phụ kêu đau nên phải dừng lại để gây mê qua mũi.
Trước khi gây mê cho sản phụ, kíp mổ đã tiến hành hút dịch dạ dày và khi thấy dịch không ra nữa mới bắt đầu tiến hành mổ. Tuy nhiên, khi đang phẫu thuật thì thai phụ bị nôn và toàn bộ thức ăn, dịch vị dạ dày trào ngược vào phổi. Kíp mổ đã nhanh chóng hút dịch từ phổi ra và tiếp tục ca mổ thành công. Lý giải về việc thai phụ bị dịch vị dạ dày trào ngược vào phổi, ông Sói thừa nhận là do kíp mổ đã chủ quan khi không hút hết dịch trong dạ dày của sản phụ, dẫn đến trào ngược thức ăn và dịch vị dạ dày vào phổi. Về việc dẫn đến cái chết của chị Ni, kíp mổ của Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới chỉ là nguyên nhân, còn kết quả thì còn phải xem xét trách nhiệm của bệnh viện tuyến trên.
PV Dân trí đã làm việc với Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam, Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) thì được lãnh đạo bệnh viện này cho rằng, trường hợp của sản phụ Dương Thị Ni, khi chuyển đến bệnh viện cấp cứu tình trạng sức khỏe bệnh nhân đã quá nặng. Phim chụp cho thấy toàn bộ phổi bị phù nề do phản ứng với thức ăn và axít trong dạ dày. Đội ngũ các y bác sỹ của bệnh viện đã tập trung toàn lực nhưng không thể cứu sống được chị Ni. Sau cái chết tức oan nghiệt của con dâu, ông Hoàng Văn Quế (bố của anh Quân), bức xúc: “Không phải gia đình chúng tôi muốn làm to chuyện để bắt đền mà là muốn mọi chuyện phải cho sáng tỏ, rõ ràng, bệnh viện sai thì phải thừa nhận, ai lại có kiểu đổ lỗi cho người khác. Nếu cứ kiểu như rứa thì ai còn giám đến bệnh viện để sinh con nữa”. Phải chăng để dẫn đến cái chết oan nghiệt của sản phụ Dương Thị Ni là do năng lực của đội ngủ các y bác sỹ Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới yếu?! Người nhà nạn nhân và dư luận đang mong chờ câu trả lời xác đáng về nguyên nhân và trách nhiệm của những y bác sỹ liên quan đến cái chết tức tưởi của sản phụ.
Thai phụ hoảng loạn vì bị bọ xít truyền bệnh chagas đốt
Đang ngủ trưa, chị V. bổng thấy ngứa rát ở chân nên giật mình choàng tỉnh. Chị kinh hãi khi nhận ra vết đốt trên chân mình là do con bọ xít hút máu có thể truyền bệnh chagas gây nên. Ngày 3/6, Dân trí nhận được cuộc gọi từ chị H.T.V. (28 tuổi, ngụ tại phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức) phản ánh về việc chị mới bị loài bọ xít hút máu người được báo chí đưa tin có thể truyền bệnh chagas đốt. Sự việc càng trở nên nghiêm trọng hơn đối với người phụ nữ này khi chị đang mang thai ở tháng thứ 5.
Chưa hết hoảng sợ chị cho biết: “Tôi đang nằm ngủ trưa thì có cảm giác chân trái ngứa rát nên giật mình tỉnh giấc. Khi ngồi dậy kiểm tra thì thấy con bọ xít đang bò lổm ngổm dưới sàn nhà, bụng căng máu. Con bọ xít đốt tôi giống hệt loài bọ xít truyền bệnh chagas trên thế giới được báo chí phản ánh. Tôi đã đến bệnh viện kiểm tra ký sinh trùng và có kết quả âm tính nhưng tôi vẫn rất lo sợ”.
Theo thống kê của tổ chức y tế thế giới có tới hơn 8 triệu người trên toàn cầu (tập trung chủ yếu ở Mỹ Latin và Trung Mỹ) đã bị nhiễm bệnh chagas do loại ký sinh trùng Trypanosoma cruzi ở loài bọ hôn (tại Việt Nam gọi là bọ xít hút máu người) gây nên. Tuy nhiên theo khẳng định của BS Nguyễn Đắc Thọ, Phó giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng TPHCM thì loại bọ xít hút máu người xuất hiện tại Việt Nam chỉ là loài côn trùng bình thường. Người bị bọ xít đốt thường có cảm giác ngứa rát hoặc sưng tấy tại vết đốt nhưng gần như không ảnh hưởng đến sức khỏe. Hiện cả nước vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm bệnh do bị bọ xít hút máu.
Thiếu chứng cứ "pha" máu, thừa sai phạm quy trình quản lý máu
Đoàn Thanh tra của Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã đưa ra kết luận vụ nghi án bác sỹ pha máu bán cho bệnh nhân. Khẳng định không có cơ sở để xác định BS pha máu, tuy nhiên, kết luận đã chỉ ra nhiều sai phạm của vị Trưởng khoa. Theo báo cáo của Đoàn Thanh tra Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, từ ngày 23-25/5, Đoàn đã tiến hành thanh tra tại bộ phận Huyết học - Khoa Xét nghiệm của Bệnh viện này. Kết quả, Đoàn đã xác nhận các sai phạm như sau: Về 4 bịch máu được phát hiện bất thường nói trên, bác sỹ Trần Bích Hợp khai nhận là được một bác sỹ tên Thành ở Trung tâm huyết học truyền máu Nghệ An vào nhập. Bác sỹ Hợp đã trực tiếp nhận máu nhưng không cho vào sổ truyền máu. Về công tác quản lý, bảo quản máu tại khoa, số lượng máu nhân đạo nhóm A tại thời điểm kiểm tra không khớp với báo cáo tại sổ trực ngày 18/5, còn thiếu 4 đơn vị. Trường hợp này, bác sỹ Hợp giải thích là số thiếu này đã được vay sử dụng cho bệnh nhân nhưng chưa kịp bù vào. Điều này, đoàn thanh tra kết luận Bác sỹ Hợp làm sai với qui chế quản lý máu của Bệnh viện.
Về việc đổi máu, theo qui định, khi cần truyền máu nhưng người nhà khác nhóm máu với bệnh nhân thì nhân viên huyết học được phép lấy máu của người nhà đưa vào tủ máu, đồng thời lấy máu cùng nhóm trong tủ truyền cho bệnh nhân. Thực tế tại Bác sỹ Hợp và KTV lấy máu trong tủ truyền cho bệnh nhân và sau đó tự mua máu bù vào. Cho đến nay, số máu lấy truyền cho bệnh nhân vẫn chưa được bổ sung đủ. Bên cạnh đó, danh sách người hiến máu phải được lưu đầy đủ, công khai tại Khoa Xét nghiệm để khi cần thiết ai cũng có thể gọi người hiến máu nhưng thực tế tại khoa không có danh sách những người hiến máu theo qui định. Bác sỹ Hợp và các KTV mỗi người tự có một danh sách riêng trong điện thoại di động cá nhân để khi cần máu trong kíp trực của ai thì người đó gọi.
Từ những phát hiện thực tế trên, Đoàn Thanh tra Bệnh viện đã kết luận: Tin đồn nghi vấn bác sỹ Trần Bích Hợp pha loãng máu, ĐoànThanh tra không có cơ sở xác định, tuy nhiên, công tác truyền máu, quản lý và cho máu tại bộ phận Khoa Xét nghiệm không đúng với quy trình. Trao đổi với phóng viên Dân Trí sau khi kết luận chính thức của Đoàn Thanh tra, Bác sĩ Nguyễn Viết Đồng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, "Đây là một vụ việc hết sức hệ trọng, vì thế chúng tôi sẽ sớm đưa ra hình thức kỷ luật cảnh cáo, cắt chức trưởng khoa, điều chuyển công tác đối với bác sỹ Trần Bích Hợp".
Tiêu chảy do rota vi-rút: Càng nhỏ tuổi càng nặng
Hầu hết trẻ em trên khắp thế giới đều bị tiêu chảy do rota vi-rút trong 5 năm đầu đời. Đặc biệt, trẻ càng nhỏ tuổi thì nguy cơ nhiễm vi-rút này càng cao và triệu chứng bệnh càng nặng. Trẻ có thể bị nhiễm Rota vi-rút ở giai đoạn rất sớm từ 6-24 tháng tuổi thậm chí có thể gặp từ 3 tháng tuổi. Nguồn lây chủ yếu làqua con đường phân - miệng và tay - miệng. Vi-rút được thải ra ngoài theo phân của người bệnh và tồn tại rất lâu trong phân, ở bàn tay, trên sàn nhà, các đồ vật… bị nhiễm. Trẻ dễ dàng bị nhiễm bệnh do uống hoặc ăn phải thức ăn bị nhiễm bẩn qua do sờ chạm vào các bề mặt, các đồ vật (bàn ghế, đồ chơi, sàn nhà…) bị nhiễm bẩn. Sau khi nhiễm vi-rút, trẻ sẽ bị nôn ói khoảng 6-12 tiếng, có khi kéo dài 2-3 ngày mới bắt đầu có biểu hiện đi phân lỏng toàn nước, có lúc màu xanh dưa cải, có thể có đàm nhớt, nhưng không có máu kèm theo đó là sốt, ho, chảy nước mũi. Với trẻ bị nặng sẽ có các biến chứng như môi, lưỡi, da trở nên khô, tiểu ít, quấy khóc, thậm chí là tử vong (9% trẻ tiêu chảy bị tử vong là do vi-rút này). Trong khi đó, các biện pháp vệ sinh thông thường như rửa tay đúng cách, cung cấp nước sạch hay cải thiện vệ sinh môi trường không hiệu quả trong phòng ngừa rota vi-rút.
“Rotavirus có tính lây nhiễm rất cao & trẻ có thể nhiễm ở giai đoạn nhỏ nên việc bảo vệ sớm cho trẻ bằng vắc-xin là yếu tố vô cùng quan trọng”, BS. Carlo Giaquinto, Giám đốc bộ phận Nhiễm Nhi- Sơ sinh & nghiên cứu lâm sàng Nhi, ĐH Padova, Ý, cho biết tại Hội thảo “Chủng ngừa Rotavirus- Trẻ cần được bảo vệ sớm” diễn ra mới đây tại Hà Nội.
Ăn nhầm nấm độc, 11 người của 3 gia đình phải đi cấp cứu
Thông tin do bác sỹ Nguyễn Thị Hải Anh, Giám đốc chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai cung cấp với PV chiều nay (4/5).
Vụ thứ nhất xẩy ra vào ngày 31/5 khi em Vàng Thị Yêm, 14 tuổi nhà ở thôn Mý 2, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên ( tỉnh Lào Cai) ra vườn nhà hái nấm mang vào nấu ăn cho mẹ. Sau khi ăn xong khoảng 2 giờ đồng hồ cả 2 mẹ con em thấy người khó chịu, đau đầu, buồn nôn và đi ngoài ra nhiều nước. Gia đình kịp thời đưa đi bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên cấp cứu nên ngày hôm sau sức khỏe của cả hai mẹ con đã dần ổn định.
Vụ thứ hai xẩy ra ngày 2/6 khi một người con gái 13 tuổi của ông Hoàng Văn Cường ở xóm Hạ, cùng xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên lên đồi phía sau nhà hái nấm rừng về nhà nấu ăn. Tuy có nghi ngờ lẫn nấm độc nhưng gia đình không kiên quyết đổ đi mà vẫn cùng ăn nên sau bữa ăn một giờ cả 8 người trong nhà đều bị ngộ độc nấm và phải đưa vào bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên cấp cứu. Hiện nay sức khỏe của cả 8 người trong gia đình ông Cường đã hồi phục và trở về gia đình sinh hoạt bình thường.
`Vụ thứ 3 xẩy ra cùng ngày 2/6 khi ông Đặng Văn Trung nhà ở bản Lầu 4, xã Xuân Thượng cùng huyện Bảo Yên thấy nấm lạ mọc nhiều sau cơn mưa đã lấy về nấu ăn. Do ăn nhiều nên 1 giờ sau đó gia đình phải đưa ông vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên. Rất may do sợ ăn phải nấm lạ nên vợ con ông không ai việc gì.
Ngay sau khi các vụ ngộ độc do nấm xẩy ra ở huyện Bảo Yên, bác sỹ Nguyễn Thị Hải Anh, giám đốc chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lào Cai đã xuống tận hiện trường chỉ đạo lấy mẫu nấm độc gửi về Viện y học chống độc quân đội xét nghiệm, đồng thời phối hợp với trung tâm y tế địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để giúp bà con dân tộc nhận biết các loại nấm độc trong khi thu hái, sử dụng nấm.
Sài Gòn Tiếp Thị
Khoa sản không có bác sĩ sản khoa
Thời gian gần đây, nhiều nơi trong đó có TPHCM, rộ lên tình trạng tử vong mẹ lẫn thai nhi, rồi tầm soát tiền sản bỏ sót dấu hiệu bệnh... Có ý kiến cho rằng bác sĩ tắc trách, người lại nói là do tình trạng bỏ rơi tuyến dưới của ngành y tế.
Trong những ngày đi thực tế tại các bệnh viện quận/huyện của TPHCM, chúng tôi thật sự giật mình với những gì đang tồn tại.
Bác sĩ chuyên nội khoa phụ trách khoa sản
Trong ba ngày từ 29 - 31/5, chúng tôi đã đi thực tế các khoa sản tại bệnh viện quận 7, 10, Nhà Bè, Phú Nhuận, Gò Vấp của TPHCM; và ghi nhận hầu hết các bệnh viện quận/huyện chỉ khám phụ khoa là chính, sản phụ đa số là những người sinh thường và không có bệnh lý gì trước đó. Cơ sở vật chất thiếu thốn nhiều, không có lồng ấp, không có đèn chiếu vàng da, máy đo tim thai... Thiếu bác sĩ, đặc biệt những bác sĩ có tay nghề nên việc tầm soát và đỡ sinh còn thiếu kinh nghiệm và nhiều rủi ro. Ngày 29/5, tại bệnh viện quận Gò Vấp, hai phòng tại khoa sản có khoảng mười bệnh nhân đang nằm dưỡng thai, truyền nước, trong đó có tới 7 người là công nhân làm tại quận Gò Vấp và quận 12. Chị N.T. Thương, một công nhân, cho biết chị đã nằm dưỡng thai và dự sinh ở đây vì bác sĩ nói sinh thường. Trong quá trình sinh nếu có gì khó khăn bệnh viện sẽ chuyển xuống bệnh viện nhân dân Gia Định.
Chúng tôi giật mình khi bác sĩ Phạm Đình Thảo, phó giám đốc bệnh viện Gò Vấp cho hay, khoa sản của bệnh viện có 16 nữ hộ sinh đỡ đẻ, tất cả đều có trình độ trung cấp, không có bác sĩ sản khoa nên bản thân ông là một bác sĩ chuyên khoa 2 về nội khoa phải điều hành khoa sản. Theo ông, mặc dù mỗi tháng bệnh viện vẫn tiếp nhận sinh thường 20 - 30 ca, nhưng hầu hết là người nghèo. Những người có điều kiện họ sẽ thêm tiền để lên Từ Dũ, Hùng Vương và một số bệnh viện lớn chứ không chọn sinh ở quận, bởi ở bệnh viện quận/huyện nói chung hiện nay bác sĩ sản khoa thiếu trầm trọng, cộng thêm trang thiết bị chẩn đoán còn hiếm, khoa hồi sức sản khoa của bệnh viện không đủ tiêu chuẩn. Một bệnh viện quận muốn giữ sinh những ca khó thì bác sĩ sản khoa phải đứng đầu, người đỡ sinh phải có kinh nghiệm lâu năm, khu mổ bắt con phải có phòng hồi sức, hồi sức sơ sinh, hậu phẫu cho mẹ, phải có ngân hàng máu… Nhưng hầu hết những điều kiện trên, bệnh viện quận/huyện hiện nay không đáp ứng được.
Tại bệnh viện quận Phú Nhuận, khoa sản có mười giường ở tầng trệt nhưng chỉ có hai bệnh nhân nằm truyền nước. Đã 11h trưa nhưng con số thứ tự khám phụ khoa dừng ở số 16. Phòng chờ sinh và cấp cứu sản khoa khoá cửa, phòng khám sản khoa dừng ở con số 8 bệnh nhân. Phòng dịch vụ hậu sản không có bệnh nhân nằm. Tương tự tại khoa sản của bệnh viện quận 7, Nhà Bè, mặc dù mặt bằng của bệnh viện và khoa sản khá lý tưởng nhưng hầu hết các phòng bệnh đều trống vắng, cơ sở vật chất chỉ đáp ứng cho một cuộc sinh thường, nếu có tai biến y khoa có lẽ sẽ khó trở tay kịp. Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Sơn, giám đốc bệnh viện quận Phú Nhuận, những ca sinh thường ở bệnh viện này tháng cao nhất cũng chỉ khoảng 30 - 40 ca. Đa số những ca này đều khoẻ mạnh và đã từng sinh con đầu bình thường bệnh viện mới dám nhận. Đối với những ca khó, bệnh viện không dám giữ lại mà chuyển thẳng lên bệnh viện Gia Định, Từ Dũ, Hùng Vương. Bác sĩ Sơn cho biết cả ba phòng mổ của bệnh viện không đủ tiêu chuẩn khép kín, bác sĩ sản khoa chỉ có hai người, trong đó một người nghỉ hưu được hợp đồng lại; trang thiết bị, máy móc theo dõi sản khoa còn thiếu, kể cả máy đo tim thai…
Bao giờ?
Vào cuối tháng 5 vừa qua, bộ Y tế đã tổ chức hội nghị tăng cường thực hiện đề án vệ tinh, đề án đưa bác sĩ tuyến trên về cơ sở, trong đó có đề cập đến những tai biến sản khoa xảy ra liên tục gần đây ở bệnh viện tuyến dưới. Bộ trưởng bộ Y tế nhấn mạnh là phải tập trung xây dựng bệnh viện vệ tinh đối với những chuyên khoa quá tải, trong đó có khoa sản tại Hà Nội và TP.HCM. Tuy nhiên, như chúng tôi phản ánh ở trên, tại các bệnh viện quận/huyện của TP.HCM, mặc dù không sử dụng hết công suất giường bệnh nhưng bác sĩ sản khoa rất hiếm, phương tiện kỹ thuật không có. Tại bệnh viện quận Gò Vấp, bác sĩ Thảo cho rằng bác sĩ sản giỏi không chịu về bệnh viện quận, đa số các bác sĩ học xong về bệnh viện quận thực tập hai - ba năm rồi xin đi học chuyên khoa. Khi “đủ lông đủ cánh” thì “bay” mất. Bệnh viện nhân dân Gia Định cũng đã từng xuống hỗ trợ bệnh viện Gò Vấp về chuyên khoa sản, nhưng không thành công vì ở đây không có nhân sự phù hợp. Với những gì đang diễn ra, bác sĩ Thanh Sơn nhận định, khoa sản ở bệnh viện quận/huyện khó phát triển vì bác sĩ ở bệnh viện quận ít được tiếp xúc với bệnh nhân, không đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị nên họ không chuyên tâm vào phát triển khoa sản.
Lãnh đạo các bệnh viện tuyến quận/huyện mà chúng tôi tiếp cận đề xuất: Nhà nước cần trang bị đầu tư đào tạo về nhân lực, trang bị máy móc ít nhất là đủ cho một cuộc sinh nở bình thường cho bệnh viện quận/huyện. Bên cạnh đó, các bệnh viện tuyến trên như bệnh viện Từ Dũ, Hùng Vương nên liên tục cho bác sĩ xuống trao đổi kinh nghiệm, vừa làm vừa hướng dẫn cho các bác sĩ tuyến dưới và nữ hộ sinh.
Lao Động
Sản phụ thứ 5 tử vong vì thuyên tắc ối
Thêm một cái chết của mẹ con sản phụ ở Gia Lai vào ngày 30/5, mà nguyên nhân được BV đưa ra là thuyên tắc ối. Như vậy, trong vòng không đầy 2 tháng qua, có tới 5 sản phụ và thai nhi tử vong vì bệnh lý sản khoa được xác định là rất hiếm gặp.
Tại sao bệnh lý này lại liên tiếp xảy ra “dồn dập” với các sản phụ?
Mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Minh Tâm đã tử vong trên bàn mổ vào đêm 30/5 tại BV Đa khoa Gia Lai và nguyên nhận được lãnh đạo BV chẩn đoán là thuyên tắc ối. Gia đình nhạn nhân đau đớn cho hay, khi chị Tâm nhập viện thì được BS xác định là sản phụ và thai nhi bình thường. Khi chị Tâm đau dữ đội, người đã bị thâm tím, gia đình phải đi tìm BS, nhưng sau khi khám thì BS cho hay thai nhi đã chết và mổ cấp cứu mẹ, nhưng chị Tâm cũng đã tử vong trên bàn sinh. Trước đó một ngày (29/5) một sản phụ cũng đã tử vong tại BV Chợ Rẫy (TPHCM). Điều mà dư luận đặt ra là, tai biến sản khoa hiếm gặp (thuyên tắc ối) lại xảy ra liên tiếp trong vòng có 2 tháng (5/9 trường hợp). Anh Long - chồng sản phụ Đào Thị Hạnh (Hưng Yên) - cho biết: Ngay sau khi sản phụ tử vong, gia đình bối rối lo chuyện hậu sự, việc niêm phong hồ sơ bệnh án để làm rõ nguyên nhân không có sự chứng kiến của gia đình, chỉ đến khi công an vào cuộc để điều tra (nếu gia đình khiếu nại) sẽ có đủ thời gian để sửa đổi hồ sơ bệnh án. Anh Long bức xúc: “Khi tôi xin sao hồ sơ bệnh án thì họ chỉ giao cho bản photocopy, mà bản này lại không có chữ ký của bác sĩ, tôi hỏi thì họ bảo chưa kịp ký. Vì vậy, tôi rất nghi ngờ việc sửa đổi hồ sơ”. Trao đổi với anh Công, chồng sản phụ Ngô Thị Hồng Thu (TPHCM) - và chồng sản phụ Lê Thị Hương (Quảng Ngãi), chúng tôi đều được biết là gia đình nạn nhân không được mời khi niêm phong hồ sơ bệnh án. Trong 9 trường hợp sản phụ tử vong, có 3 trường hợp BV đã thừa nhận do trình độ chuyên môn của BS, còn lại lãnh đạo BV đều khẳng định rằng đã làm hết trách nhiệm. Tuy nhiên, lãnh đạo BV không trả lời được câu hỏi của các gia đình nạn nhân là, 8/9 trường hợp gia đình đều xin được mổ khi thấy có diễn biến xấu, nhưng vẫn không được BS chấp nhận, đến khi đưa lên bàn mổ thì cả sản phụ và thai nhi đều không thể cứu được. Anh Trần Minh Công, chồng sản phụ Ngô Thị Hồng Thu (TPHCM) bức xúc: “Tai biến trong y khoa là điều không ai muốn, nhưng tôi cần lãnh đạo BV nhìn nhận thẳng thắn vào sự việc mới không còn những sai sót xảy ra trong điều trị”. Anh Long, chồng sản phụ Đào Thị Hạnh - cho biết: “Ngày 4/6, tôi sẽ đến BV yêu cầu họ trả lời, đến nay đã hơn một tháng rồi mà gia đình vẫn thấy lãnh đạo BV, chẳng lẽ điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong lại lâu đến thế ư?”.
Vietnamnet
Trẻ nhập viện nhiều vì nghiện đồ công nghệ
Rất nhiều trẻ em đang gặp phải những vấn đề tâm lý vì “nghiện” các sản phẩm công nghệ.
Những đứa con xa lạ
Lúc nào cũng dính liền với những sản phẩm công nghệ, nhiều đứa trẻ từ thông minh lanh lợi bỗng trở nên ù lì, thụ động, xa lạ với chính những người thân trong gia đình mình. Chị Trần Thị Liên (Đội Cấn, Hà Nội) buồn phiền chia sẻ, không biết có phải con bị “nghiện” hay không, nhưng đi đâu thì thôi, về nhà là cháu ôm chặt lấy cái máy vi tính. Không máy tính thì cũng ngồi xem ti vi hoặc hí hoặc nhắn tin, chơi điện tử. “Nhiều khi ăn cơm xong, bố mẹ phải bảo cháu mới chịu ngồi nán lại trò chuyện cùng cả nhà. Bố mẹ rủ đi đâu cháu cũng tìm cớ thoái thác. Với bố mẹ, cháu còn kiệm lời hơn cả người lạ!”.
Theo TS. Lã Thị Bưởi, Trưởng phòng khám Tuna (Phố Vọng, Hà Nội), không ít ông bố bà mẹ chỉ hốt hoảng đưa con tới khám khi những vấn đề tâm lý của trẻ đã ở mức trầm trọng, mà nguyên nhân sâu xa là do trẻ “nghiện” những thiết bị công nghệ. “Có cháu bé 4 tuổi, khi đến phòng khám thì trong tình trạng “nghiện” ti vi nặng. Nếu không được xem ti vi cháu nhất định không chịu ăn, khóc, quấy khiến bố mẹ khổ sở. Đến tuổi vào mẫu giáo, tình trạng này của cháu càng nặng nên bố mẹ mới nghĩ tới điều trị”, TS Bưởi kể lại. Người mẹ cho biết, trước đó, chỉ vì con hay quấy khóc, biếng ăn, nên tìm mọi cách để dỗ dành, trong đó có cho cháu ngồi trước ti vi, vừa xem ti vi vừa ăn. Thấy con ăn ngoan ngoãn, nên lần sau… cứ thế, lâu dần thành một “nếp” ăn của đứa trẻ. Gia đình chị chủ quan nên cũng mặc kệ, cho đến khi cháu có những biểu hiện bất thường như trên. Mới đây, một phụ huynh ở Tây Hồ, Hà Nội đưa con trai 6 tuổi đến gặp bác sỹ trong tình trạng tương tự, thậm chí có phần bi đát hơn: “Hễ ở gần bố mẹ là cháu đòi chơi điện thoại. Cháu nằng nặc đòi bằng được, nếu không sẽ ăn vạ khó lòng dỗ được. Kinh khủng hơn, nếu không được đáp ứng, cháu sẵn sàng lao vào cướp, thậm chí đánh trả khi bố mẹ từ chối. Cháu bé vẫn ăn uống được, phát triển bình thường, nhưng gần đây có hiện tượng ít chịu giao tiếp với mọi người, dễ bị kích động, quăng, ném đồ đạc và gây sự đánh anh trai, đánh bạn trên lớp khi không được thỏa mãn”, TS Bưởi cho biết.
Những bi kịch nhìn thấy trước
Tại Trung tâm Phúc Tuệ (Phó Đức Chính, Hà Nội), bà GĐ TT Vũ Thị Minh Hương chia sẻ một trường hợp đang học tập tại trung tâm. Cháu tên là Tùng, tới trung tâm đã vài năm nay. Tùng sinh ra ở Đức, vì bố mẹ bận rộn, mải mê làm ăn nên suốt nhiều năm tuổi thơ, Tùng chỉ có những ti vi, máy điện tử là bạn. Cơ thể vẫn bình thường, nhưng cháu bé ít nói, chậm chạp, ngại giao tiếp, khi bố mẹ nhận thấy con mình có vấn đề, đưa đi chạy chữa thì đã quá muộn. Qua nhiều nơi, và nhiều năm điều trị, hiện nay Tùng đã có được những phản ứng hưởng ứng, đã viết được, tuy nhiên cháu hoàn toàn không nói được.
Còn rất nhiều bi kịch đáng tiếc ở trẻ cảnh báo những nguy cơ có thể nhìn thấy trước. ThS. tâm lý học Đinh Thị Ngọc Oanh, cán bộ Trung tâm nghiên cứu tâm lý trẻ em N-T Nguyễn Khắc Viện cảnh báo: “Nếu trẻ nhỏ tiếp xúc sớm với các đồ công nghệ, một mặt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất: Các rối loạn về mắt (cận thị, loạn thị), các rối nhiễu về vận động (chậm đi, vận động thô kém), béo phì. Mặt khác sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý, nhận thức: Các rối loạn về ngôn ngữ (chậm nói; nói lặp lại các từ, ngôn ngữ quảng cáo. Và đây cũng là một trong những triệu chứng của hội chứng tự kỷ hay rối loạn phát triển lan tỏa), kém tập trung chú ý, lười tư duy dẫn đến thất bại trong học tập hay các công việc đòi hỏi sự nỗ lực trí tuệ. Nếu trẻ gắn nhiều với các chương trình phim hay game bạo lực thì có thể tập nhiễm các hành vi, thói quen bạo lực. Thực tế hiện tượng trẻ ở lứa tuổi vị thành niên mắc chứng “nghiện game” đang dần trở nên phổ biến, trẻ sống khép mình chỉ quan tâm đến “thế giới ảo” có thể dẫn đến các rối nhiễu về cảm xúc (trầm cảm) và nếu không được đáp ứng nhu cầu chơi game thì trẻ trở nên hung tính, bạo lực chống đối lại người thân chưa kể đến việc sa sút học tập.
TS Tâm lý Nguyễn Lệ Hằng, GĐ Trung tâm Phát triển tâm lý trẻ em và Kỹ năng sư phạm gia đình (TES.T): “Lạm dụng sản phẩm công nghệ có thể đẩy trẻ vào thế cô lập, bệnh tật và những vấn đề tâm lý”. Việc lạm dụng các sản phẩm công nghệ có thể gây nên những ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng và nan giải ở trẻ: Sự trưởng thành của đứa trẻ sẽ bị lệch lạc, trẻ bị đẩy vào thế cô lập, dẫn đến bệnh tật và những vấn đề tâm lý. Điều này, có nhiều khả năng còn đẩy trẻ - ở bất cứ độ tuổi nào đến những biểu hiện của bệnh tự kỷ. Có những sinh viên, sau một thời gian chơi game nhiều đã tự dưng rơi vào tình trạng mất đi khả năng giao tiếp. Một vài người có thể gọi đây là trầm cảm nhưng thực tế, đó là một biểu hiện của tự kỷ. Theo quan điểm của tôi, trẻ em đến 4 tuổi càng được tránh xa các sản phẩm công nghệ càng tốt. Bởi đến tuổi ấy, các giác quan của trẻ cần được phát triển mà những sản phẩm công nghệ chỉ được phần NHÌN và NGHE còn những cơ quan giác quan khác không có cơ hội phát triển. Phải tiếp xúc với con người thật, thiên nhiên thật trẻ mới được cọ xát để trưởng thành. Tất nhiên, sử dụng một liều lượng vừa đủ của đồ công nghệ có thể giúp đứa trẻ phát triển một vài kỹ năng về nghe, nhìn, nhanh tay nhanh mắt. Về tư duy, theo tôi, chưa có một nghiên cứu nào khẳng định các tác dụng trong phát triển tư duy của trẻ khi được tiếp xúc sớm với các sản phẩm công nghệ. Từ việc con cái nghiện các sản phẩm công nghệ, có thể thấy sự thiếu hụt hẳn về kiến thức tâm, sinh lý, sư phạm của cha mẹ. Bất cứ ai khi đã làm cha, làm mẹ thì đã trở thành những người làm giáo dục. Nếu làm giáo dục mà không hiểu được tâm lý, sinh lý trẻ để biết những biện pháp sư phạm phù hợp lứa tuổi có nghĩa là cha mẹ yêu thương con nhưng vô tình xác lập những thói quen không tốt trong đời sống của trẻ, gây ra một hiệu ứng phản tác dụng giống như dùng thuốc quá liều. Khi cha mẹ đã có điều kiện kinh tế để mua được những sản phẩm công nghệ hiện đại mà được trang bị thêm kiến thức thì tôi tin rằng họ sẽ giúp con mình phát triển tốt hơn. Vấn đề này cần được thảo luận rất rộng, các bậc cha mẹ cần được cung cấp kiến thức, tư vấn tâm lý để hiểu rõ được tính chất hai mặt của những sản phẩm công nghệ như thế nào? |
Khoa Học Đời Sống
Nước tăng lực = nước giếng khoan + hoá chất công nghiệp
Vào khoảng 10h ngày 6/6, Tổ công tác Đội Chống hàng giả Phòng PC46 Công an Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại phố Yên Viên, thị trấn Yên Viên (huyện Gia Lâm, Hà Nội), phát hiện xe ô tô tải BKS 88K-3071 có dấu hiệu nghi vấn.
Ngay lập tức, Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên thùng xe có 26 thùng nước tăng lực nhãn hiệu “STINHP”, giả nhãn hiệu nước tăng lực “STING” của Công ty Pepsi (PepsiCo Inc) đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam. Tại cơ quan công an, lái xe Trần Đức Dũng (33 tuổi, ở Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội) khai nhận, số nước tăng lực trên Dũng vừa lấy tại xưởng sản xuất của Công ty nước giải khát Huy Phát tại khu công nghiệp Lỗ Sung (Từ Sơn, Bắc Ninh) mang đi tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội.
Trước đó, khi phát hiện nước tăng lực “STINHP” giả xuất hiện trên thị trường, đại diện pháp lý của Công ty Pepsi tại Việt Nam đã gửi mẫu giám định tới Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và công nghệ). Qua giám định kết luận, sản phẩm nước uống tăng lực mang dấu hiệu “STINHP và hình” là hàng hóa giả mạo đối với nhãn hiệu “STING và hình” đã được bảo hộ của PepsiCo Inc. Ngay lập tức, cơ quan công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp xưởng sản xuất của Công ty TNHH Huy Phát. Tại đây, cơ quan công an thu giữ tang vật gồm 600 thùng nước tăng lực giả thành phẩm nhãn hiệu “STINHP”, 40kg nhãn mác, 3.800 vỏ thùng carton, 1 máy sang chiết, 1 máy dập "date" (hạn sử dụng). Giám đốc Công ty Huy Phát, ông Nguyễn Trọng Tiến khai nhận: “Trước đây công ty sản xuất sữa đậu nành. Khoảng 1 tháng trở lại đây, công ty đầu tư dây chuyền sản xuất nước tăng lực mang nhãn hiệu “STINHP”. Khi đi đăng ký nhãn hiệu này, công ty đã bị cơ quan chức năng từ chối không cấp phép với lý do có nhiều đặc điểm trùng với nhãn hiệu nước giải khát “STING” của Công ty Pepsi”.
Tại thời điểm kiểm tra, ông Tiến cho biết: “Công ty Huy Phát đã sản xuất và đưa ra thị trường tiêu thụ, chủ yếu tại La Phù, Hoài Đức, Hà Nội với giá 110.000 đồng/thùng 26 chai”. Theo ông Tiến, nước tăng lực do Công ty ông sản xuất được đưa đi các tỉnh và các vùng ngoại thành tiêu thụ. Sau 1 tháng Công ty đã sản xuất được 1.000 thùng, đã bán ra thị trường khoảng 400 thùng. Tại nơi sản xuất nước tăng lực Huy Phát, khiến chúng tôi rùng mình. Bởi các chai nước tăng lực thành phẩm có màu sắc bắt mắt thực chất được đóng chai từ nước giếng khoan, pha chế với đường, hương liệu và phẩm màu công nghiệp (không được phép dùng trong thực phẩm). Những nhãn mác ở bao bì của sản phẩm “STINHP" ghi hàng chục loại chất, vitamin bổ dưỡng với tên gọi thực phẩm bổ sung – nước tăng lực (?!). Không chỉ vậy, xưởng sản xuất khá chật hẹp, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, dây chuyền rửa và đóng chai không có khử trùng. Theo cơ quan kiểm tra, những loại phẩm màu mà công nhân đang tiến hành pha chế đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.
Thông Tin Y Học Việt Nam
Hội thảo tổng kết dự án NPT-VNM-240-NUFFIC
Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, thành công từ dự án NPT – VNM – 240 – NUFFIC tại Trường đại học Dược Hà Nội. Hôm nay, Trường đại học Dược Hà Nội phối hợp với Tổ chức Nuffic Hà Lan tổ chức buổi hội thảo tổng kết dự án: Nâng cao chất lượng đào tạo dược sỹ lâm sàng tại VN để đáp ứng yêu cầu cấp thiết về sử dụng thuốc, an toàn, hợp lý, hiệu quả của cộng đồng (Viết tắt làNPT - VNM - 240 -NUFFIC).Tham dự có PGS.TS. Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Đăng Hòa - Phó Hiệu trưởng Trường đại học Dược Hà Nội, Bí thư thứ nhất, Đại Sứ Quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam, đại diện của Hội Dược học VN, Học viện Quân Y, Bệnh viện TW Quân đội 108...
Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Viết Tiến cho biết, công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân đòi hỏi vấn đề thực tiễn. Hầu hết tất cả các bệnh đang được điều trị tại Việt Nam đều phải sử dụng thuốc. Vì vậy vai trò của dược sĩ đã có sự thay đổi lớn, các dược sĩ lâm sàng giờ đây là những chuyên gia tư vấn, cung cấp thông tin, hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn cho cả BN và thầy thuốc. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều trường hợp dược sĩ khi kê đơn không hiểu hết dược tính của thuốc nên khi phối hợp kháng sinh kết hợp với nhau làm trung hoà, mất tác dụng của thuốc, gây lãng phí và không hiệu quả. Chương trình nâng cao chất lượng đào tạo dược sỹ lâm sàng do Chính phủ Hà Lan tài trợ với mục đích cải thiện điều này. Vì theo đại diện của Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam, thì yếu điểm của dược sĩ các nước đang phát triển đó là: chương trình giáo dục đào tạo có thể nâng cao chất lượng dược sĩ nhưng lại không thể nâng cao được các kỹ năng. Dự án NPT-VNM-240-NUFFIC đã được diễn ra tại 6 trường đại học trong 4 năm và đã cho những kết quả khả quan.
Mục tiêu tổng quát của dự án là: Nâng cao chất lượng đào tạo dược sĩ lâm sàng để đáp ứng yêu cầu cấp thiết về sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả của cộng đồng, góp phần cải thiện chất lượng đào tạo nhân lực y tế và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Các thành quả của dự án được thể hiện trên các khía cạnh lớn: Xây dựng khung chương trình đào tạo dược sĩ, dược lâm sàng; Đào tạo một lượng lớn cán bộ tại Hà Lan và Việt Nam; Xây dựng hệ thống CSDL về thông tin thuốc và ca lâm sàng hỗ trợ cho công tác đào tạo dược sĩ lâm sàng...
Phát biểu trong hội thảo, cả Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến và đại diện của Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam đều mong muốn những kết quả có được từ dự án có thể được phổ biến rộng rãi để nâng cao chất lượng đào tạo dược lâm sàng và cuối cùng là tăng khả năng phục vụ nhân dân của ngành Y tế. Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thành công của dự án NPT - VNM - 240 NUFFIC sẽ diễn ra trong 2 ngày 6-7/6/2012.
Thanh Niên
Ghép tế bào gốc điều trị thoái hóa khớp
Tại khoa Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Việt Đức), sau hơn 5 tháng mở rộng áp dụng phương pháp điều trị thoái hóa khớp gối bằng nội soi khớp kết hợp ghép tế bào gốc tủy xương tự thân, đã có 30 bệnh nhân được điều trị thành công. Những bệnh nhân này chủ yếu mắc bệnh ở giai đoạn 2 và 3 (mức độ vừa và chớm nặng). Được biết, sau điều trị không có trường hợp nào biến chứng, tình trạng bệnh được cải thiện. Bác sĩ Dương Đình Toàn, khoa Chấn thương chỉnh hình, cho biết tế bào gốc tủy xương tự thân lấy từ xương chậu. Với đặc tính có khả năng tự tái tạo tế bào gốc giúp cơ thể “sửa chữa”, thay thế những mô, tổ chức bị tổn thương hay già hóa. Với bệnh nhân thoái hóa khớp, tế bào gốc giúp phục hồi của sụn khớp, dần cải thiện tình trạng khớp gối. Phương pháp nội soi khớp đồng thời ghép tế bào gốc tủy xương giúp trì hoãn hoặc tránh được cuộc phẫu thuật thay khớp gối.
Hội thi tuyên truyền viên giỏi về phòng, chống ma túy
Tối 5/6, sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, hội thi tuyên truyền viên giỏi thực hiện Nghị quyết liên tịch 03 về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2010-2015” khu vực miền Trung Tây nguyên do Bộ Công an và T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức đã bế mạc tại TP.Quy Nhơn, Bình Định. Đến dự có anh Dương Văn An, Bí thư T.Ư Đoàn; thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát điều tra tội phạm (Bộ Công an). Tại lễ bế mạc, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 6 giải ba, 6 giải khuyến khích cho các đoàn và 3 giải cá nhân xuất sắc, 8 giải chuyên đề. Anh Dương Văn An cho biết: “Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng và phát huy hơn nữa vai trò xung kích của tuổi trẻ và lực lượng công an nhân dân trong chủ động ngăn ngừa, tham gia đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn ma túy; góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm và tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên; làm giảm số người tái nghiện tại cộng đồng...”.
Kỷ luật Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận
Ngày 5/6, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương ký quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo bác sĩ Nguyễn Văn Nhơn, Giám đốc Sở Y tế tỉnh này. Trong thời gian qua, tại Sở Y tế Bình Thuận xảy ra nhiều sai phạm trong quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm thiết bị y tế, đấu thầu giá thuốc và công tác cán bộ. Trong đó có sai phạm của cá nhân bác sĩ Nhơn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ngành y tế. Trước đó, ông Nhơn bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng.
Người Lao Động
Sản phụ tử vong, Bệnh viện Cam Ranh bị khiếu nại
Sản phụ Nguyễn Thị Hảo (33 tuổi, trú TP Cam Ranh - Khánh Hòa) tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa vào sáng 5-6. Sáng cùng ngày, anh Trần Hải Dương (34 tuổi, chồng chị Hảo) đã gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng
Theo đơn khiếu nại, sản phụ Hảo nhập Bệnh viện Đa khoa khu vực TP Cam Ranh sáng 31-5, với chẩn đoán sức khỏe mẹ và thai nhi đều tốt, chỉ định sinh mổ chủ động. Lúc 14 giờ ngày 1-6, sản phụ Hảo được sinh mổ và bé sơ sinh khỏe mạnh. Đến 17 giờ cùng ngày, sản phụ Hảo bị chảy máu nhiều ở vết mổ, tụt huyết áp. Sau đó, sau khi được mổ lần 2, sản phụ Hảo vẫn bị chảy máu nhiều, thể trạng rất yếu, bị hôn mê vào chiều 2-6 và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Tại đây, dù được cứu chữa kịp thời nhưng sản phụ Hảo không qua khỏi. Theo giấy báo tử, sản phụ Hảo tử vong do “choáng nhiễm trùng từ phổi, suy đa tạng, rối loạn đông máu...”. Sáng 5-6, lãnh đạo Khoa Phụ sản Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết chị Hảo tử vong do lỗi của Bệnh viện Đa khoa khu vực TP Cam Ranh, nạn nhân được chuyển lên tuyến trên quá muộn. Một bác sĩ phụ sản của Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết như trường hợp của sản phụ Hảo, bệnh viện phải cắt tử cung để cầm máu nhưng tuyến dưới không cắt mà chỉ thắt động mạch lớn nên không thể cầm máu.
Máy tuốt lúa “nuốt” trọn bàn tay
Trong lúc vận hành máy tuốt lúa, do bất cẩn, anh L.D.Q (40 tuổi, ở Hoài Đức - Hà Nội) bị máy cuốn bàn tay phải. Tai nạn xảy ra trưa 6-6 đã nghiền nát gần trọn bàn tay phải và dập nát 1/3 cẳng tay anh Q. Những người xung quanh vội vàng kéo tay anh Q. ra khỏi guồng quay của máy và chuyển nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.
Nạn nhân và hình ảnh X-quang cho thấy nhiều đoạn xương bị dập, gãy không thể nối liền Theo điều dưỡng Nguyễn Văn Uy (Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Việt Đức), kết quả chụp X-quang cho thấy cẳng tay bệnh nhân bị gãy làm nhiều khúc, xương lòi ra ngoài, nguy cơ phải cắt bỏ gần hết cẳng tay phải rất cao. Cũng theo điều dưỡng Uy, những tai nạn lao động như bệnh nhân Q. không phải hiếm gặp. Hầu như năm nào bệnh viện cũng phải xử lý các trường hợp người dân bất cẩn bị máy tuốt lúa, máy nghiền đất làm gạch cuốn tay, chân, tóc, thậm chí cả người.
Dự đám cưới, 26 người bị ngộ độc
Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei (Kon Tum) cho biết đến sáng 6-6, sức khỏe của 26 người bị ngộ độc thực phẩm khi đi ăn đám cưới đã hồi phục Trước đó, trưa4-6, tại làng Đắk Nhoong, xã Đắk Nhoong, huyện Đắk Glei có một đám cưới, thức ăn gia đình tự chế biến từ thịt heo và đồ uống là rượu ghè. Sau khi dự tiệc,26 người trong làng đã bị ngộ độcvới các triệu chứng nôn, tiêu chảy… Ngay sau vụ việc xảy ra, Trung tâm Y tế huyện đã cử nhân viên y tế xuống làng khám bệnh, cấp thuốc và trực tiếp điều trị cho người bị ngộ độc; đồng thời vận động người dân triển khai vệ sinh môi trường xung quanh khu dân cư, hướng dẫn thực hiện vệ sinh ăn uống.
Nam thanh niên bị khối u tim khổng lồ
Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tim mạch (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân Lê Việt K, 20 tuổi, bị u buồng tim thất phải hiếm gặp. Bệnh nhân Lê Việt K. nhập viện do có biểu hiện tức ngực, khó thở; đi khám nhiều nơi nhưng không chẩn đoán ra bệnh. Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các bác sĩ phát hiện một khối u lớn trong tim của K. Bác sĩ Hoàng Quốc Toàn, Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật tim mạch, cho biết do khối u tim dài gần 10 cm, rộng khoảng 5 cm nằm trong buồng thất nên việc lấy ra rất khó khăn. Kíp phẫu thuật đã phải mổ mở tuần hoàn ngoài cơ thể để lấy u, đồng thời thay van 3 lá cho bệnh nhân. Sau phẫu thuật, hiện sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi nguy cơ tái phát của khối u.
Chẩn đoán u tim thường rất khó, thậm chí nhiều trường hợp không xuất hiện triệu chứng. Do đó, khi cảm thấy tức ngực, khó thở, đặc biệt là hay đánh trống ngực, sốt, sút cân, mệt mỏi, dễ ngất… nên nghĩ đến vấn đề ở tim và đi khám để phát hiện bệnh sớm. Ngày 5/6, UBND TP.HCM đã trao quyết định bổ nhiệm phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Tấn Bỉnh giữ chức Giám đốc Sở Y tế TP.HCM. Ông Bỉnh thay cho ông Phạm Việt Thanh do nghỉ hưu. Ông Nguyễn Tấn Bỉnh nguyên là Giám đốc Bệnh viện Truyền máu - huyết học TP.HCM, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM và hiện là Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM).
VOV
Đề cử Bộ trưởng Y tế VN là Nhà Lãnh đạo Y tế Havard
Diễn đàn tại Mỹ nhằm trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo giữa các Bộ trưởng Y tế.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề cử là một trong các nhà lãnh đạo y tế của Harvard năm 2012, cùng với 15 bộ trưởng y tế từ các quốc gia.
Từ 3-6/6/2012, Bộ trưởng Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Kim Tiến đã tham dự diễn đàn các nhà Lãnh đạo Y tế cấp Bộ trưởng của Harvard tổ chức tại Trường Y tế Công cộng bang Massachusetts của Mỹ.
Đây là lần đầu tiên Diễn đàn Bộ trưởng Y tế Harvard được tổ chức tại Trường Đại học Tổng hợp Harvard của Mỹ. Mục tiêu của diễn đàn là nhằm trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo giữa các bộ trưởng y tế trên thế giới, tăng cường hệ thống y tế bền vững, cải thiện cung cấp dịch vụ y tế và kết quả đầu ra trong chăm sóc y tế. Diễn đàn có sự tham dự của các nhà lãnh đạo nổi tiếng trên thế giới như bà Michaell Bachellet, nguyên Tổng thống Chile; Giám đốc điều hành của Quĩ Phụ nữ LHQ, nguyên Thủ tướng Mozambic và nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế của các nước Anh, Thổ Nhĩ kỳ, Thái Lan, Ấn Độ,..
Trẻ dưới 6 tuổi chưa có BHYT được thanh toán viện phí
Thông tin từ Sở Y tế TP.HCM ngày 5/6 cho biết, UBND TP đã chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, thống kê danh sách, địa chỉ cụ thể của những trường hợp trẻ dưới 6 tuổi (có hộ khẩu TP.HCM) khám chữa bệnh miễn phí bằng giấy khai sinh tại các cơ sở y tế trên địa bàn từ tháng 6/2012 trở về trước. Theo đó, UBND TP sẽ thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho số trẻ dưới 6 tuổi chưa được cấp thẻ BHYT này. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội TP.HCM sẽ tiếp tục cấp bổ sung thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi chưa có BHYT. Theo quy định hiện hành, trẻ dưới 6 tuổi có hộ khẩu tại TP.HCM được cấp phát thẻ BHYT miễn phí. Với những trường hợp chưa kịp cấp phát thẻ, trẻ vẫn được khám chữa bệnh miễn phí khi trình giấy khai sinh, giấy chứng sinh tại các cơ sở y tế.
Tuổi trẻ
Tử vong vì bệnh thủy đậu
Tuần qua đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên trong năm 2012 do bệnh thủy đậu. Theo Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, tuần qua đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên trong năm 2012 do bệnh thủy đậu (trái rạ) tại TP.HCM. Ngày 29/5, bệnh nhân V.T.K.T. (nữ, 33 tuổi, ngụ P. Phú Thuận, Q.7) ho nhiều và được người nhà đưa vào Bệnh viện quận 4. Vào 15 giờ ngày 30/5, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Sài Gòn trong tình trạng sốt cao, huyết áp không đo được, thở bằng nội khí quản, toàn thân nổi những nốt sần không đóng vảy. Đến 16 giờ 50 phút cùng ngày, bệnh nhân đã tử vong với chẩn đoán suy hô hấp tuần hoàn, suy đa cơ quan, tăng kali máu, nhiễm trùng nhiễm độc từ đường hô hấp do biến chứng của thủy đậu.
Ghép tụy - thận điều trị BN đái tháo đường
Thông tin từ Bệnh viện 103 (Hà Nội) cho hay bệnh viện này đang tiến hành ghép tụy - thận thực nghiệm, chuẩn bị triển khai ghép tụy - thận điều trị cho bệnh nhân đái tháo đường. Theo đó, kỹ thuật này có hiệu quả trên cả bệnh nhân đái tháo đường týp 1 và túy 2, đặc biệt là nhóm bệnh nhân đái tháo đường týp 1 vốn là bệnh bẩm sinh, dễ gặp biến chứng suy thận, mù lòa, loét bàn chân... từ khi còn trẻ tuổi. Trước mắt, việc ghép tụy - thận phối hợp sẽ được triển khai trên bệnh nhi (13-14 tuổi trở lên, khi bắt đầu xuất hiện biến chứng).
ĐBSCL đã có thiết bị lọc máu liên
TS Lê Hoàng Sơn - giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ - cho biết bệnh viện đã được trang bị máy lọc máu liên tục cho bệnh nhi (Tuổi Trẻ ngày 4/8/2011 có phản ánh tình trạng “Thiếu thiết bị lọc máu cho bệnh nhi” ở khu vực ĐBSCL). 2 bác sĩ và nhóm điều dưỡng của bệnh viện đã được cử đi đào tạo sử dụng máy tại TP.HCM. Thiết bị lọc máu liên tục có thể sử dụng lọc máu, lọc thận cấp cứu cho bệnh nhi trong các trường hợp bị ong chích, sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng... khi bệnh nhi bị các nhiễm trùng nặng có tổn thương các chức năng gan, thận. TS Sơn nói cơ hội cấp cứu và sống sót cho bệnh nhi ở Cần Thơ và một số tỉnh trong khu vực ĐBSCL sẽ cao hơn do có thiết bị lọc máu này, do trước đây tất cả phải chuyển lên TP.HCM để lọc máu.
Hà Nội Mới
Uống vaccin để chủ động phòng tránh rotavirus
Là thông tin được Hội Y học dự phòng Việt Nam đưa ra tại hội thảo khoa học "Chủng ngừa rotavirus - trẻ cần được bảo vệ sớm" được tổ chức tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, các chuyên gia y tế thế giới đã chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về phòng ngừa rotavirus - nguyên nhân chính gây tiêu chảy cấp nặng. Theo thống kê, mỗi năm trên thế giới có 530 nghìn trẻ tử vong do nhiễm virus này, chiếm 29% trường hợp tử vong do tiêu chảy ở trẻ dưới 5 tuổi. Tỷ lệ trẻ nhập viện vì tiêu chảy do nhiễm rotavirus ở Châu Á Thái Bình Dương là 45%, trong đó tần suất rotavirus týp 1 chiếm đa số, đặc biệt ở Việt Nam tỷ lệ này lên đến 47,1%.
Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, cần phòng ngừa đại trà cho trẻ nhỏ bằng uống vắc xin để chủ động phòng tránh căn bệnh này. Vaccin có hiệu lực bảo vệ cao và ổn định kéo dài 3 năm ở trẻ em Châu Á.
Tặng 12.000 chai thuốc hỗ trợ chương trình khám mắt
Ngày 4/6, Công ty TNHH MTV Dược khoa (Trường ĐH Dược Hà Nội) cùng Tập đoàn Dược phẩm Merap đã tổ chức kỷ niệm 15 năm nhãn hàng thuốc nhỏ mắt Osla và đánh dấu sự kiện chai Osla thứ 30 triệu được đưa ra thị trường. Theo dược sĩ Nguyễn Thị Năm, Trường ĐH Dược Hà Nội, trong hành trình 15 năm qua, sản phẩm thuốc nhỏ mắt này của Việt Nam đã chứng minh đạt được 3 tiêu chuẩn quốc tế là độ vô khuẩn, có độ pH bằng độ pH của nước mắt và nồng độ đẳng trương bằng với những chất trong nước mắt, giúp phòng ngừa có hiệu quả các bệnh về mắt. Hiện mức tiêu thụ nước nhỏ mắt Osla vào khoảng 3 triệu chai/năm. Dịp này, Tập đoàn Dược phẩm Merap đã trao tặng 12.000 chai thuốc nhỏ mắt cho BV Mắt TƯ và BV Mắt TP Hồ Chí Minh để hỗ trợ các chương trình khám mắt cộng đồng.
Bee.net.vn (Kienthuc.net.vn)
Cậu bé bị bố dượng đánh vỡ tinh hoàn
Một em bé 3 tuổi ở TP HCM bị bố dượng đánh đập tàn nhẫn đến mức tinh hoàn dập, gan vỡ, trong ổ bụng chảy rất nhiều máu. Ngày 6/6, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) cho biết, bệnh viện đang cứu chữa cho bệnh nhi Nguyễn Hoàng A. (3 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) bị vỡ gan và dập tinh hoàn. Bước đầu, bệnh nhi đã được các bác sĩ bệnh viện phẫu thuật cấp cứu, hút gần 100 ml máu trong ổ bụng rồi khâu gan bị vỡ với diện tích 6 x 3 cm, xử lý vết thương, sức khỏe đã tạm qua cơn nguy kịch.
Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 4/6, trong lúc mẹ đi vắng, cháu A. đã bị cha dượng đánh đập dã man gây thương tích nghiêm trọng nêu trên. Hiện vụ bạo hành trẻ em đang được công an quận Gò Vấp điều tra làm rõ.
Đã có hiện tượng bọ xít hút máu kháng thuốc tại VN
Đó là nhận định của TS Phạm Thị Khoa, Trưởng khoa Hóa thực nghiệm, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng T.Ư về loài bọ xít hút máu ở Việt Nam. Theo các chuyên gia, đến thời điểm này nước ta vẫn chưa có nghiên cứu sâu về loài bọ xít hút máu ở các phương diện như lây bệnh cho người, ADN...TS Phạm Thị Khoa khẳng định, vừa qua người dân phát hiện ra nhiều bọ xít hút máu, cùng với đó họ cũng sử dụng nhiều loại hóa chất để phun diệt bừa bãi. Chính điều này đã làm phát sinh tình trạng kháng thuốc của loài bọ xít hút máu. Khi đã bị kháng, bọ xít hút máu sẽ khó chết, phát triển nhanh bất thường. Điều này làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Và hiện nay, khoa đang nghiên cứu thuốc có hàm lượng hóa học phù hợp để tiêu diệt bọ xít chết ngay. Nếu người dân phát hiện bọ xít hút máu nên liên hệ đến Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng T.Ư để được tư vấn sử dụng thuốc phù hợp để tránh tạo ra chủng kháng. Còn TS Trương Xuân Lam, Trưởng phòng Côn trùng thực nghiệm, Viện Sinh thái Tài nguyên Sinh vật, từ năm trước đến nay phòng vẫn chỉ là nuôi, nghiên cứu vùng phân bố, nghiên cứu sinh thái, vòng đời và phát hiện các ổ để tiêu diệt. Còn các nghiên cứu sâu như mối liên hệ với người, lây bệnh... của loài bọ xít hút máu ở Việt Nam vẫn chưa làm được do... thiếu kinh phí. Cũng vì yếu tố này nên chưa thể khẳng định loài bọ xít ở Việt Nam truyền bệnh đến mức độ nào.
"Tuy nhiên, chúng tôi có thể khẳng định, bọ xít hút máu ở Châu Phi là vectơ truyền bệnh chính, tức bản thân nó đã có mầm bệnh. Chúng có thể truyền bệnh cho con người và bọ xít không mang bệnh. Còn ở Việt Nam chỉ là loài bọ xít hút máu vectơ truyền bệnh phụ, tức bản thân nó không có mầm bệnh nhưng khi được truyền bệnh vào thì nó sẽ là vật trung gian truyền bệnh đến cho người. Lúc này loài bọ xít không mang bệnh sẽ trở thành loài mang bệnh. Đồng thời, châu Phi gồm nhiều nước nghèo, sống kém vệ sinh, nhiều dịch bệnh... nên dễ lây lan hơn. Còn Việt Nam điều kiện sống và vệ sinh tốt hơn. Tuy nhiên, không vì thế mà Việt Nam chúng ta lơ là, mất cảnh giác", TS Trương Xuân Lam nhấn mạnh. Theo TS Xuân Lam, số tiền dự kiến để hoàn thiện các sự án nghiên cứu về bọ xít hút máu khoảng 1 triệu đô la. Các dự án sẽ được triển khai tại 16 tỉnh, thành trên cả nước với các khâu như ADN, loài, bệnh, mối liên hệ với người, lây bệnh cho người... Số tiền này các chuyên gia xác định kêu gọi tài trợ từ nước ngoài!