Ngày 16/10/2011: Vụ tử vong ở phòng mạch tư: Phòng mạch đã hết phép hoạt động; Khi người nghèo lâm bệnh; Hưởng ứng Ngày thế giới rửa tay với xà phòng 2011; 50 năm Báo Sức khỏe & Ðời sống.
Ngày 17/10/2011: Chụp CT hệ thống mạch máu bé sơ sinh hai đầu; Tất cả phòng khám có bác sĩ Trung Quốc đều vi phạm; Vụ cô gái biến thành bà lão: Cần sinh thiết lại tế bào da cho chị Phượng; Nghề y không chỉ để mưu sinh.
Ngày 18/10/2011: Đang có dịch tay chân miệng ở Việt Nam; Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam: “Chúng tôi muốn đồng tiền chân chính”; Bé gái sơ sinh hai đầu: Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục hội chẩn vào hôm nay…
Tuổi trẻ
Vụ tử vong ở phòng mạch tư: Phòng mạch đã hết phép hoạt động
Liên quan đến cái chết của bà Võ Thị Lành (ở ấp Sơn Nam, xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) sau khi chích thuốc, ngày 15-10 thượng tá Phan Thành Lập - trưởng Công an huyện Hòn Đất - cho biết ông đã ký quyết định giám định thi thể và đưa các mẫu mổ tử thi đến Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) để giám định. Như Tuổi Trẻ đã thông tin, ngày 13-10 bà Lành đến nhà bác sĩ Đặng Văn Xê - trưởng phòng kế hoạch Bệnh viện Hòn Đất - chích thuốc. Tại đây, vợ bác sĩ Xê là y sĩ Trần Thị Lệ chích thuốc và bà Lành bị sốc thuốc, tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện. Theo thông tin chúng tôi có được, phòng mạch bác sĩ Xê đã hết hạn hoạt động và chưa được cấp phép lại.
Chụp CT hệ thống mạch máu bé sơ sinh hai đầu
Đến ngày 16-10, tức đã bốn ngày sau khi sinh, sức khỏe của hai bé song sinh dính liền vẫn ổn định. Theo bác sĩ Đào Trung Hiếu - phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM), tất cả dấu sinh hiệu như tim mạch, huyết áp, hô hấp, tiết niệu... hoàn toàn bình thường. Các bé tiếp tục được nuôi ăn qua đường truyền dịch tĩnh mạch. Hôm nay, 17-10, các bé được chuyển đến Trung tâm y khoa Medic (TP.HCM) để chụp CT toàn bộ hệ thống mạch máu. Sau khi có kết quả CT scan, Bệnh viện Nhi Đồng 1 sẽ hội chẩn lần thứ hai để xác định hướng xử lý tiếp theo.
Vụ cô gái biến thành bà lão: Cần sinh thiết lại tế bào da cho chị Phượng
Theo Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, dự kiến hôm nay (17-10) các bác sĩ tiến hành sinh thiết tế bào da một lần nữa cho cô gái biến thành bà lão Nguyễn Thị Phượng (26 tuổi, Giồng Trôm, Bến Tre). Lần này, các mẫu bệnh phẩm tiếp tục được các chuyên gia về giải phẫu bệnh trong nước xử lý, đồng thời sẽ gửi các mẫu này sang Mỹ xét nghiệm thêm. Kết quả giải phẫu bệnh sẽ có trong khoảng 10 ngày sau đó.
Nghề y không chỉ để mưu sinh
Đạo làm thầy thuốc là một nhân thuật, chuyên lo trị bệnh cứu người. Người xưa đã khuyên dạy rất nhiều về y đạo, y đức của người thầy thuốc. Vì sao gần đây lại xảy ra quá nhiều chuyện đau lòng cho người bệnh mà lỗi lầm lại do thầy thuốc gây ra?
Tuổi Trẻ đã trò chuyện cùng viện sĩ, TS.BS Dương Quang Trung (ảnh) - chủ tịch Hội Y học TP.HCM, người thầy của nhiều thế hệ thầy thuốc - để tìm lời giải đáp cho câu hỏi này. Mở đầu buổi trò chuyện, ông Dương Quang Trung nói:}- Gần đây tôi có đọc những tin tức không vui trong ngành y đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nói về tinh thần, thái độ phục vụ, chăm sóc người bệnh của thầy thuốc ở một số địa phương chưa tận tình, chu đáo dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, gây ra tử vong cho bệnh nhân. Mới nhất là vụ tử vong của bệnh nhân Võ Như Hảo (17 tuổi, Bến Tre) mà báo Tuổi Trẻ đã đưa tin. Đọc những thông tin này, tôi rất buồn vì uy tín của ngành y bị hoen ố và rất đau lòng vì đã xảy ra những chuyện không hay như vậy.
* Vì sao gần đây vấn đề y đức của thầy thuốc lại trở nên đáng báo động như vậy, thưa ông?
- Đây là vấn đề thuộc về nhận thức và ý thức hành nghề. Ngoài những sai sót do thái độ, tinh thần phục vụ, cách ứng xử giao tiếp của nhân viên y tế, cũng phải khách quan nhìn nhận hiện nay các thầy thuốc phải chịu rất nhiều áp lực.
Tuy nhiên, không thể viện lý do vì quá tải công việc, vì đời sống khó khăn mà thầy thuốc được quyền cho phép mình làm những việc trái lương tâm, y đức. Dù muốn dù không, khi đã để xảy ra tai biến, sai sót, thiếu quan tâm chăm sóc người bệnh kịp thời thì trách nhiệm đầu tiên vẫn thuộc về người thầy thuốc. Trước đây, người bệnh rất kính trọng, thương mến và rất biết ơn người thầy thuốc. Còn thầy thuốc cũng hết lòng chăm sóc bệnh nhân vì lương tâm nghề nghiệp, vì tình thương người chứ không phải để ban ơn, bố thí. Thế nhưng những điều tốt đẹp ấy dần dần mất đi đã biến mối quan hệ trong sáng này trở thành mối quan hệ thiếu lành mạnh.
Đôi khi từ quan hệ nhân ái, thiện tâm trở thành một dịch vụ mua bán, thiếu hẳn tình người và có khi biến thành xung đột lợi ích giữa thầy thuốc và người bệnh. Chưa kể những tiêu cực của xã hội nói chung và những gương xấu trong ngành y đã tác động không tốt đến một bộ phận thầy thuốc trẻ khiến họ dần dần xa rời y đức, xói mòn lương tâm nghề nghiệp, chỉ biết lấy đồng tiền làm cứu cánh.
Phải thấy rằng nghề y không đơn thuần chỉ là nghề để kiếm sống, mưu sinh mà còn là nghề thực hiện sứ mệnh thiêng liêng: trị bệnh cứu người. Do đó xã hội luôn rất bức xúc khi thầy thuốc vi phạm y đức. Người sửa xe làm hư chiếc xe đạp cùng lắm là gây ra một tai nạn nhỏ. Còn thầy thuốc nếu sơ sẩy sẽ làm ảnh hưởng đến tính mạng của cả một con người. Sơ sẩy ấy rất khó và thậm chí không thể sửa chữa được.
* Người xưa răn dạy rất nhiều về y đạo, y đức, y nghiệp của người thầy thuốc. Còn hiện nay các sinh viên y khoa, các thầy thuốc có được học tập, rèn luyện về y đức không, thưa ông?
- Hải Thượng Lãn Ông có nói đạo thầy thuốc là một nhân thuật, chuyên lo trị bệnh cứu người, không nên cầu lợi kể công. Bác Hồ cũng đã từng dạy rằng lương y như từ mẫu. Hiện nay bộ môn dạy về y đức ở những trường đại học cũng đã cố gắng truyền đạt những quan niệm về y đức cho các sinh viên. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nếu chỉ trông chờ vào việc giảng dạy y đức trên ghế nhà trường thì chưa đủ sức để chuyển biến nhận thức của sinh viên và những thầy thuốc trẻ thành những hành vi tích cực. Hơn nữa, có nhận thức đúng đắn mà không có luật pháp ràng buộc thì thông thường kết quả không như chúng ta mong muốn. Đó là chưa kể nội dung, phương pháp giảng dạy và tư cách người thầy đứng trên bục giảng về y đức cũng là những vấn đề cần được xem xét củng cố thêm.
* Thưa ông, từ năm 1996 Bộ Y tế đã ban hành quy định 12 điều về y đức. Thế nhưng vì sao trên thực tế vẫn còn không ít thầy thuốc chưa thấm nhuần và thực hiện được quy định này?
- Ở các nước trên thế giới, để đảm bảo quyền lợi của bệnh nhân và thầy thuốc, người ta có xây dựng nghĩa vụ luật với hàng trăm điều quy định chi tiết, chặt chẽ trong hành nghề. Nghĩa vụ luật quy định những gì bác sĩ được và không được làm. Đồng thời họ còn có bộ phận theo dõi, quản lý, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ luật mà một số nước gọi là y sĩ đoàn, bác sĩ đoàn hay hội đồng y khoa quốc gia, hội đồng quản lý hành nghề...để quản lý việc hành nghề của thầy thuốc. Hội đồng quản lý hành nghề gồm những người có uy tín, đạo đức, thâm niên, hiểu biết để phân xử khách quan, công bằng.
* Ông có ý kiến thế nào về các quy định xử lý, chế tài thầy thuốc có sai phạm về y đức hiện nay?
- Nước ta đã có Luật khám chữa bệnh nhưng luật này còn chung chung, chưa đủ sức đảm bảo phòng ngừa được những sai sót về trách nhiệm, tai biến về chuyên môn xảy ra. Ở một số bệnh viện, nhiều trường hợp vi phạm y đức mới dừng lại ở việc nhắc nhở, khiển trách, mất thi đua, cắt thưởng... của người thầy thuốc. Tôi cho rằng đây chỉ là các biện pháp tạm bợ. Không thể lấy các hình thức xử lý này, kể cả phạt tiền, bắt bỏ tù, để răn đe và buộc các bác sĩ phải tuân thủ y đức, mà điều quan trọng là làm sao cho thầy thuốc nhận thức được sứ mệnh thiêng liêng, vẻ vang của mình. Khi đã ý thức được điều đó thì họ sẽ tự giác làm tốt sứ mệnh của mình.
Tất cả phòng khám có bác sĩ Trung Quốc đều vi phạm
Theo Sở Y tế TP.HCM, hiện trên địa bàn TP có bảy phòng khám với mười y, bác sĩ người Trung Quốc khám chữa bệnh được cấp phép hoạt động dưới hình thức phòng chẩn trị y học cổ truyền. Trong đó có hai phòng chẩn trị do các nhà đầu tư và y, bác sĩ Trung Quốc đăng ký hành nghề. Số còn lại là năm phòng chẩn trị có y, bác sĩ Trung Quốc chỉ tham gia khám chữa bệnh.
Kết quả hậu kiểm trong năm 2011 cho thấy bảy phòng khám này đều có hành vi vi phạm các quy định hiện hành về hành nghề y và y học cổ truyền tư nhân. Vi phạm phổ biến là quảng cáo khi chưa có phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo hoặc quảng cáo không đúng nội dung đã được phê duyệt của cơ quan y tế có thẩm quyền, không kê đơn thuốc bằng tiếng Việt... Ngoài ra qua công tác thanh tra, kiểm tra, sở phát hiện các sai phạm tương tự và đã xử phạt hành chính các phòng chẩn trị này 324,3 triệu đồng. Sở Y tế đã kiến nghị Sở Thông tin - truyền thông TP.HCM cần có quy định mức xử lý đủ sức răn đe các trường hợp vi phạm nghiêm trọng về quy chế chuyên môn, quảng cáo sai sự thật.
Đang có dịch tay chân miệng ở Việt Nam
Trao đổi với Tuổi Trẻ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết VN đang có dịch tay chân miệng. Bộ Y tế và các địa phương đang tích cực phòng chống, việc chưa công bố dịch là do các nước xung quanh có số mắc cao cũng chưa công bố dịch, công bố dịch có thể dẫn đến nhiều hệ lụy về xã hội, hạn chế đi lại, vận chuyển hàng hóa, giao thông...
Năm 2011, các nước khu vực châu Á đều có số mắc bệnh tay chân miệng rất cao. Tính từ đầu năm, Trung Quốc có 1,3 triệu ca, Nhật Bản trên 200.000 ca, VN trên 71.000 ca... Các địa phương có từ 2.000-10.000 bệnh nhân tính từ đầu năm đến nay là Thanh Hóa, Quảng Ngãi, TP.HCM, Đồng Nai...
Theo Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, trong hai tuần đầu tháng 10, TP đã có ba ca tử vong vì bệnh tay chân miệng. Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Y tế TP.HCM, số ca mắc bệnh tay chân miệng ở TP đã giảm so với các tỉnh. Trung bình mỗi tuần TP có hơn 300 ca.
Trao đổi với Tuổi Trẻ về việc giảm được ca bệnh so với các địa phương, bác sĩ Nguyễn Hoài Nam - trưởng phòng nghiệp vụ y Sở Y tế - cho rằng đó là nhờ nỗ lực của các cấp, các ngành trong công tác phòng chống bệnh, nhất là truyền thông rộng rãi đến người dân và nỗ lực của nhân viên y tế từ quận huyện đến phường xã. Về số ca tử vong vẫn còn cao, bác sĩ Hoài Nam cho rằng do phát hiện trễ, các ca đều đưa vào bệnh viện khi bệnh nhân đã trong tình trạng nguy kịch.
Từ đầu năm đến nay, TP.HCM có khoảng 10.000 ca mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có 28 ca tử vong.
Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam: “Chúng tôi muốn đồng tiền chân chính”
Cuộc vận động đẩy mạnh thực hiện y đức, trong đó có nội dung “nói không với phong bì” vừa được Công đoàn y tế VN phát động đã tạo ra một cuộc tranh luận.
Trao đổi thêm về vấn đề này, bà Trần Thanh Tâm, phó chủ tịch Công đoàn y tế VN, nói:
Quan điểm của chúng tôi là vừa làm vừa gỡ, từ từ đi vào nhận thức của cán bộ y tế, lạt mềm buộc chặt, vừa làm vừa tìm cách làm hay vì áp đặt cán bộ sẽ không nghe.
Những câu chuyện liên quan đến y đức, như cán bộ y tế kê đơn hưởng hoa hồng, không lắng nghe người bệnh... khá phổ biến gần đây. Đâu là cái gốc của vấn đề này?
Tôi cho là do tình trạng quá tải của bệnh viện, cầu vượt cung dịch vụ y tế. Cán bộ y tế khám ngày 30 bệnh nhân thì có thời gian hỏi bệnh kỹ hơn, nhưng ngày khám 100 bệnh nhân thì làm sao đủ sức. Không có thời gian hỏi bệnh, lắng nghe bệnh nhân, người dân cũng khổ mà cán bộ y tế thì sức ép công việc cũng rất lớn. Người dân đi bệnh viện thấy đông thì muốn nhanh hơn một tí cho mình, muốn mình được ưu tiên hơn, từ đó nảy sinh tình trạng biếu tiền, quà cho cán bộ y tế. Tại sao bệnh viện lại quá tải đến thế? Nếu y tế cơ sở tốt, đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh, người dân có niềm tin thì tuyến trung ương, tuyến tỉnh không quá tải, không dẫn đến tiêu cực. Trước năm 1996 tôi còn công tác ở bệnh viện, tất cả đồng nghiệp đều lăn lộn làm việc, không có chuyện bệnh nhân biếu tiền, quà. Các thầy dạy nghề thầy thuốc là nghề cao quý.
Vì sao giờ đây lời dạy, lời thề y đức lại phai nhạt như vậy?
Sức lực thầy thuốc có hạn, bệnh nhân muốn nhờ vả thì biếu quà. Lấy tiền, quà được một lần thì lần sau quen hơn. Chúng tôi muốn đồng tiền chân chính, muốn được tôn trọng, nhưng xã hội thế nào, lương thưởng ngành y thế nào để cán bộ y tế yên tâm làm việc, giữ được hình ảnh? Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị đã nói ngành y tế cần được đãi ngộ đặc biệt, chúng tôi không cần lương ngành y cao nhất, nhưng công bằng với các ngành khác, cán bộ y tế có lương đủ sống sẽ sẵn sàng phục vụ. Một khi đã biết khơi gợi, cán bộ y tế sẽ dốc hết sức mình. Chống được quá tải, điều kiện khám chữa bệnh đầy đủ hơn, người dân sẽ được hưởng chất lượng khám chữa bệnh tốt hơn, không phải một người đi chữa bệnh mấy người nhà phải đi theo.
Nhưng rõ ràng tình trạng thiếu y đức, thiếu quan tâm đến bệnh nhân diễn ra cả ở những nơi cán bộ có thu nhập cao, thậm chí rất giàu có. Bà có cho là có căn bệnh đặt mình ở vị trí quá cao nên không quan tâm tới người bệnh ở một số cán bộ y tế?
Đời sống của phần lớn cán bộ y tế còn khó khăn. Phụ cấp trực đêm chỉ có mấy chục ngàn đồng, chỉ bằng tô phở, cán bộ y tế sẽ so sánh với các ngành khác. Nhưng trong khi đợi chờ cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn từ gốc, chúng tôi vận động cán bộ y tế, khơi dậy trách nhiệm với bệnh nhân, vượt lên chính mình, giữ gìn hình ảnh người cán bộ y tế vì đây là nghề cao quý, đáng được xã hội tôn trọng. Bất cứ ai vào bệnh viện cũng thấy bệnh nhân bây giờ rất khổ, đi viện phải chờ đợi nhiều, chờ đợi đã quá khổ rồi. Cán bộ y tế phải vượt lên chính mình để chăm sóc người bệnh. Những cái đầu tiên như lời ăn tiếng nói, thái độ hòa nhã, chăm sóc ân cần, tận tâm điều trị, cái này không cần kinh phí cũng làm được.
Lãnh đạo nhiều bệnh viện lớn cho rằng vận động thực hiện y đức, trong đó có chuyện nói không với phong bì là rất khó. Tại sao một việc khó thế này mà chỉ là “vận động”? Tại sao ngành không đưa phong trào này trở thành hoạt động có tính pháp quy?
Đây chỉ mới là vận động thí điểm, xem khó khăn đến đâu, làm thế nào là tốt... Công đoàn vận động nhưng ở các bệnh viện đều có chính sách cụ thể. Mỗi bệnh viện đều đang có cách làm hay, ví dụ như Bệnh viện Việt Đức có đường dây tư vấn bệnh nhân, lãnh đạo bệnh viện thỉnh thoảng cũng gọi đến xem văn hóa trả lời bệnh nhân như thế nào, có cộc lốc thiếu thông tin hay không. Từng khoa, phòng cũng phải quản lý nhân viên của mình xem chăm sóc bệnh nhân đã tốt chưa, có vòi vĩnh bệnh nhân không. Sẽ vừa làm vừa nghĩ ra thêm các biện pháp, làm tốt ở năm đơn vị thí điểm rồi sẽ nhân lên toàn ngành. Đầu tiên là cán bộ y tế thấy trách nhiệm của mình đã, chứ không nóng vội, áp đặt.
Theo bà, mở rộng việc dạy y đức ở trường y khoa hay bồi dưỡng y đức cho thầy thuốc đang làm việc tại bệnh viện hiệu quả hơn?
Y đức đang là một môn học, nhưng tôi cho là cũng nên đẩy mạnh môn học này lên. Ngày xưa, chúng tôi học y đức đâu có nhiều, nhưng ngày xưa khác. Ngoài ra, cũng rất nên đẩy mạnh bồi dưỡng y đức cho thầy thuốc đang làm việc, như cuộc vận động này là một đợt bồi dưỡng như vậy. Có người nghi ngờ nhưng cứ để chúng tôi làm, các bệnh viện rất quyết tâm, chúng tôi không định làm giật gân, không phải nói suông.
Vấn đề “nói không với phong bì”, một trong năm nội dung của cuộc vận động này. Có ý kiến cho rằng phong bì cảm ơn thì được. Ý kiến bà thế nào?
Phong bì do vòi vĩnh hay bệnh nhân tự cảm ơn? Vòi vĩnh tất nhiên là không được, phải xử phạt nặng. Có những lúc tôi đã nghĩ tiền cảm ơn cũng không nên, vì thế hóa ra lại là “hợp thức hóa”. Nhưng thấu đáo hơn, tôi cho rằng định hướng trước hết là cố gắng làm sao để cán bộ y tế không nhận tiền, quà của bệnh nhân trước và trong quá trình khám chữa bệnh. Cứ làm được như thế đi, còn chuyện sau khi bệnh nhân ra viện thì để dần dần, khi phong cách ứng xử, quá trình chăm sóc bệnh nhân đã tốt rồi, đã phù hợp y đức rồi thì có khi không phải vận động nữa, mà có thể từ ngành y tế, y đức sẽ lan ra các ngành nghề khác.
Bé gái sơ sinh hai đầu: Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục hội chẩn vào hôm nay
Ngày 17-10, hai bé song sinh dính liền đã được chụp CT tại Trung tâm y khoa Medic (TP.HCM). Kết quả CT scan với lát cắt 0,5mm cho thấy về hệ xương các bé có hai cấu trúc cột sống cổ - ngực - thắt lưng riêng biệt, nhưng chỉ có một cấu trúc cột sống cùng - cụt và một khung chậu.
Có ba xương bả vai, một xương bả vai chung nằm giữa cùng một tay chung. Các cung sườn nằm giữa hai bé rất ngắn và chung cho cả hai. Hình ảnh tại vùng ngực và bụng cho thấy các bé có một cấu trúc tim dạng ba buồng thất (hai thất trái và một thất phải).
Các bé có chung một gan, có một phần gan bị thoái vị lên trung thất sau của bệnh nhi bên phải và chung một hệ tĩnh mạch cửa, một bàng quang. Ngoài ra, kết quả CT scan không ghi nhận bất thường cấu trúc nhu mô não hai bên. Các kết quả khác tương tự kết quả siêu âm và X-quang trước đó của Bệnh viện Nhi Đồng 1.
Từ kết quả này, hôm nay 18-10, Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiến hành hội chẩn lần 2 để đưa ra hướng xử lý tiếp theo.
Vô tư dùng hóa chất làm chín trái cây
Rất nhiều loại hóa chất làm chín trái cây đang được bán tại các cửa hàng vật tư nông nghiệp. Tuy nhiên, chính người sử dụng cũng không biết rõ về những hóa chất này. Chúng tôi tìm đến khu vườn sầu riêng ở ấp Bầu Tre, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, Đồng Nai. Anh Hoa, một chủ vườn ở đây, chỉ dẫn: “Chất làm chín trái cây có bán khắp nơi. Chuối, dứa, mãng cầu, dưa hấu... chỉ cần nhúng sơ qua sau hai ngày là chuyển sang màu vàng, ba ngày là chín đẹp. Ngày thứ tư mà ăn không kịp có khi nó rục, gãy hết luôn”.
Theo TS Phạm Văn Tấn - phó giám đốc Phân viện Cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch, Bộ NN&PTNT, để làm trái cây chín đồng loạt người ta dùng ethylene, acetylene và ethephon. Thế giới sử dụng ethylene vì chất này không độc, nhưng hóa chất này đắt tiền hơn acetylene và ethephon. Acetylene đã bị cấm sử dụng ở nhiều quốc gia nhưng Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Việt Nam và một số nước khác vẫn dùng rộng rãi. Dân dã quen gọi acetylene là “khí đá”, được sinh ra từ phản ứng của đất đèn calcium carbide (CaC2) với nước.
Đất đèn có chứa hợp chất của hydro với phosphorus rất độc, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người trong một thời gian dài. Nếu tiếp xúc với khí acetylene ở nồng độ trên 33% có thể bị ngất xỉu. Các triệu chứng của ngộ độc acetylene thường là khát nước, khó nuốt, cảm thấy yếu, ói mửa đôi khi có máu, cảm giác ngứa ngáy ở miệng, cổ họng hay mũi; cảm giác cháy rát da và có thể làm hỏng mắt vĩnh viễn... Ethephon cũng có tác dụng và tác hại tương tự acetylene. Nhưng do trái cây xông bằng khí ethephon thường bảo quản được lâu hơn so với khí acetylene sinh ra từ đất đèn nên người ta thích dùng ethephon hơn.
TS Trần Ngọc Quyển, Viện Công nghệ hóa học TP.HCM, cho biết ethephon đã bị cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ xếp vào danh mục độc chất loại 1 vì thử nghiệm cho kết quả gây kích ứng da.
Tuy nhiên, hiện trên thị trường xuất hiện rất nhiều loại hóa chất khác nhau. Ngay cả một số nhà khoa học cũng không biết rõ về các loại hóa chất này.
Để đảm bảo an toàn thực phẩm, TS Tấn cho biết các nước tiên tiến trên thế giới hiện không dùng hóa chất trên nông sản, nếu có thì chỉ dùng những hóa chất đã qua thời gian thử nghiệm và có báo cáo chính thức rằng nếu dùng đúng định lượng, giới hạn thì không gây ảnh hưởng đến con người hoặc môi trường.
Nhân dân
Hưởng ứng Ngày thế giới rửa tay với xà phòng 2011
Ngày 15-10, Bộ Y tế phối hợp Quỹ Unilever Việt Nam, nhãn hàng Lifeboy tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày thế giới rửa tay với xà phòng (15-10). Nhân dịp này, nhiều hoạt động cũng diễn ra tại 25 tỉnh miền trung và phía nam có tỷ lệ người mắc bệnh tay, chân, miệng cao. Việc rửa tay bằng xà phòng có ý nghĩa rất lớn trong phòng, chống dịch bệnh. Theo Tổ chức Y tế thế giới chỉ một động tác rửa tay sạch bằng xà phòng đã làm giảm tới 35% nguy cơ lây truyền các bệnh tiêu chảy. Chính vì vậy, để phòng, chống các dịch bệnh đường tiêu hóa, các nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp tính nguy hiểm như tả, SARS, Cúm A (H5N1, H1N1)... nhất là bệnh tay, chân, miệng, các chuyên gia đưa ra lời khuyên thiết thực là mỗi người trong cộng đồng luôn giữ đôi bàn tay sạch sẽ và thực hiện tốt việc rửa tay với xà phòng.
Ban tổ chức cho biết, trong những năm tới, "Ngày thế giới rửa tay với xà phòng" sẽ tiếp tục là một trong những sự kiện tiêu biểu cho những nỗ lực của Việt Nam trong việc cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân và sức khỏe cộng đồng, góp phần chung tay với toàn nhân loại trên hành trình tiến đến Mục tiêu Thiên niên kỷ, nhất là mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em.
Khi người nghèo lâm bệnh
Tôi quá hiểu những nỗi đau khổ của người lâm bệnh nặng và nỗi nhọc nhằn vất vả của gia đình họ. Có những người giàu lâm bệnh bỏ bạc tỷ đi nước ngoài điều trị; tiền mất người không cứu được. Vậy người nghèo, lâm bệnh nặng sẽ ra sao?
Theo thói quen cứ đến giờ ấy tôi ngồi bên quán cà-phê Tuấn "trâu vàng" ở phố Ðỗ Hành, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội chờ bạn. Ông là một "kênh" thông tin nhanh nhạy có hạng về đủ thứ chuyện trên trời, dưới biển khi hỏi là có. Hỏi ra mới biết: Ðêm qua ông mất ngủ vì cú điện thoại từ Nam Ðịnh lúc nửa đêm: Bác ra ngay cổng Bệnh viện Bạch Mai đón chồng cháu đang trên đường vào bệnh viện đã qua bến xe Nước Ngầm. "Nó" tức cháu gái ông điện từ Bệnh viện Ða khoa của tỉnh. Ông choàng tỉnh dậy, mặt hốt hoảng như nhà mất trộm vội phóng xe đến bệnh viện. Nhìn đứa cháu rể mới hôm nào còn khỏe mạnh, ôm bó hoa tươi tặng cháu gái mình nay mặt trắng bệch nằm trên băng-ca được mấy người đưa thẳng vào khám cấp cứu với chẩn đoán ban đầu là viêm tụy cấp. Sau là mật. Lần sau gặp ông, tôi được phân trần: "Một tuần qua, mọi sinh hoạt trong nhà tớ đảo lộn hết thảy như lạc rang với cát. Thằng Hiến là cháu rể mới, nói dại có mệnh hệ gì thì rõ khổ. Cô cháu ruột tôi lương ba cọc, ba đồng, đẻ đứa con trai đầu lòng sáu tháng tuổi. Bố nó tuy không có việc làm nhưng là trụ cột của cả nhà. May mà trong những ngày điều trị được bác sĩ phát hiện nó bị giun chui ống mật. Năm, sáu ngày nằm viện, gia đình tốn cả chục triệu đồng nhưng cả nhà cười tươi vì cháu Hiến thoát chết. Gia đình tôi trở về nếp sinh hoạt hằng ngày". Chẳng mấy khi... thôi nhé, phở, cà-phê sáng nay, tất tần tật để tôi thanh toán coi như ăn mừng vì qua cầu thoát nạn. Tôi cũng vui lòng với ông bạn "sờ đầu gối nói chân thật".
Sáng chủ nhật mới đây, tôi đến Nhà tang lễ Phùng Hưng, Hà Nội vĩnh biệt chú em cùng cơ quan vừa qua đời, phóng xe máy một mạch xuống Bệnh viện Bạch Mai để tự trả lời câu hỏi nêu trên. Bãi gửi xe nền bê-tông nằm sát đường Giải Phóng khá rộng.
Hỏi anh coi xe:
- Công suất của bãi chứa được bao nhiêu?
- Hai nghìn xe máy.
Anh trả lời, tôi hiểu sáng nay có từ hai đến ba, bốn nghìn người vào đây thăm người nhà ốm đau. Ðấy là chưa kể số bệnh nhân và người nhà thường xuyên chăm sóc bệnh nhân đang nằm chật cứng ở chuyên khoa. Ðã có lần anh Bùi Thành Chi, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, người Hải Phòng quả quyết: Người ra, người vào bệnh viện này còn đông hơn cả khu nghỉ mát Ðồ Sơn. Ðành là vậy. Vào tòa nhà cao sáu, bảy tầng ở ngay cổng bệnh viện mà ta quen gọi nôm na là nhà Việt - Nhật, trong "vai" đi thăm người nhà ốm, tôi gặp ở chiếu nghỉ cầu thang thoát hiểm tầng tư hai bệnh nhân chạy thận là Ðinh Văn Hoạch và Bùi Văn Biên. Quan sát khuôn viên trong tòa nhà này, tôi thấy người nhà bệnh nhân nằm ngồi la liệt ở chiếu nghỉ cầu thang các tầng cho thoáng. Ông Ðinh Công Hùng ở xóm 10, xã Sông Khoai, huyện Yên Hưng, Quảng Ninh, là bố anh Ðinh Văn Hoạch nói: Gia đình tôi hoàn cảnh kinh tế cũng không đến nỗi đặc biệt khó khăn. Nhưng nông dân mà tất cả trông vào mấy sào ruộng; vài ba con lợn thì lấy đâu ra tiền khi lâm bệnh nặng, ở đây đủ mọi thứ phải tiêu pha. Tôi có may mắn hơn là cháu có thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo nếu không thì "chết đầu nước". Vì mỗi ca chạy thận tốn đến 1,2 triệu đồng. Chỉ riêng tiền ăn thôi, bố con tôi tằn tiện hết mức cũng tốn đến 70 nghìn đồng/ngày; chia thành sáu bữa. Buổi sáng, con ăn đồng bánh cuốn, đồng xôi còn bố gặm cái bánh mì với quả chuối nẫu mua ở chợ Phương Mai rẻ lắm. Tất cả dồn vào hai bữa chính, mỗi bữa ăn là 15 nghìn đồng/người. Ông Huỳnh bữa nào ăn không hết cơm đều đổ vào cặp lồng để lúc đói, làm vài thìa. Cùng cảnh ngộ như nhau, có người ý tứ xa gần hỏi: "Cơm trưa nay ông có mang về không?" Ông chợt hiểu và định bụng, nếu họ hỏi ông câu tiếp theo thì ông sẵn lòng đưa cặp lồng cơm cho họ vì không dám đưa cơm thừa. Có người còn xin ông vài hơi thuốc lá "cho đỡ nhạt miệng". "Ở giữa thành phố Hà Nội giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm tăng đến chóng mặt; 15 nghìn đồng một bữa ăn thì quá kham khổ". - Anh Bùi Văn Biên, quê ở xã Hải Vân, huyện Hải Hậu, Nam Ðịnh chen vào: Ðồng tiền liệu đấy mà tiêu, liệu mà kéo, khi căng, khi chùng.
Người đàn ông ấy tầm dưới 40 tuổi, nước da trắng bệch kể với tôi: Sau khi ăn Tết Tân Mão, vợ chồng anh khóa nhà, đóng cổng; có mụn con (bị di chứng chất độc da cam, do ông nội bị nhiễm ở chiến trường nay cũng chưa làm xong thủ tục để hưởng chế độ) gửi anh trai nuôi dưỡng cho để chữa chạy ở các bệnh viện, tốn kém không kể xiết. Trước đây, một tháng anh mới được bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai phát hiện bệnh thận. Ở huyện Hải Hậu hiện có 30 nghìn người đi làm thuê, mướn ở các tỉnh, chủ yếu là làm thợ nề, xe ôm ở Hà Nội. Anh Biên là một trong số đó. Anh tâm sự: Vợ chồng cưới nhau được mười năm, tôi đi làm thợ nề, định bụng năm nay xây nhà cửa cho tươm tất cho bằng anh, bằng em. Ai ngờ đến nay trắng tay không còn đồng nào. Vợ anh động viên: Còn người thì còn của, cầm bằng bán nhà đi để chữa trị bệnh cũng lo được. Thế là "cái dây chun" đã căng đến mức không kéo được nữa. Anh sụt sùi khóc: Bán nhà đi thì vợ con ăn ở đâu, bệnh nặng thì phải chết. Thà chết sớm, vợ con còn nhà để ở.
Nói đoạn anh nằng nặc ôm túi bỏ bệnh viện về quê. May mà bác sĩ kịp thời khuyên bảo: "Người ta sinh ra đã có tiền ngay đâu, và khi chết cũng chẳng mang tiền đi được. Anh cứ ở lại đây chúng tôi sẽ hết lòng chữa trị. Mặc dù đã có thẻ bảo hiểm y tế nhưng anh vẫn lo ngay ngáy. Cứ mỗi lần chị vợ rời anh nửa giờ đồng hồ là anh phỏng đoán "lại ra phố gọi điện về quê vay tiền, xin tiền bố mẹ, anh em nội ngoại".
Tôi còn gặp ba bệnh nhân cũng đang điều trị tại đây. Ông Nguyễn Văn Lừng, 62 tuổi ở xã Tân Ước, Thanh Oai, Hà Nội lâm bệnh suy thận bảy năm nay. Ông kể: Nhà nghèo không dám vào bệnh viện, toàn uống thuốc thang vớ vẩn, càng uống bệnh càng nặng. Từ năm ngoái ông mới vào đây để chạy thận. Nhà có ba sào ruộng đã bán một sào được 200 triệu đồng (vào thời điểm Hà Tây vừa sáp nhập vào Hà Nội, đất bán được giá). Nay ông định bán tiếp một sào nữa, vì tiền sắp hết. Tuy được cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo nhưng mỗi tháng bệnh nhân được chạy thận 12 lần, mỗi lần bệnh nhân phải trả thêm 540 nghìn đồng, và 100 nghìn đồng tiền thuốc, tiền giường 15.000 đồng/ngày, tiền cơm và các khoản cho chi phí khác, nếu nghe bác sĩ dặn "nhớ ăn thêm hoa quả". Vị chi mỗi tháng ông tiêu tốn từ 13 đến 15 triệu đồng. Từ tháng 10 năm ngoái, chị Nguyễn Thị Thu, người thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, Bắc Giang vào chạy thận, không người chăm sóc vì chồng vừa phải lo việc đồng áng, vừa nuôi hai đứa con đang ăn học và một đứa bị bại não. Chị cũng phải đứt ruột bán hai sào ruộng được 100 triệu đồng mới dám vào viện. Chị Chu Thị Hân, ở xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội vào chạy thận ở đây mới được ba tháng, chưa bán được mảnh vườn chị phải vay nóng tiền chữa bệnh. Nhà nghèo, bệnh nặng chẳng những không có người chăm sóc lúc ốm đau, đã thế, hai người phụ nữ nông dân này lại còn rủ nhau đi nhặt đồng nát, nghĩa là nhặt từng cái vỏ chai, vỏ đồ hộp, tấm bìa các-tông, tờ báo cũ để bán mỗi ngày đỡ đần chồng con được 20 nghìn đồng.
Anh Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Giám đốc phụ trách kinh tế Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Hơn ai hết, tập thể những người thầy thuốc ở đây hằng ngày, hằng giờ trực tiếp chứng kiến gia cảnh những người nghèo lâm bệnh nặng. Bệnh viện đã xây nhà lưu trú giá rẻ (15 nghìn đồng/ngày) cho người nghèo (chắc gì họ dám thuê). Trực tiếp vận động các nhà hảo tâm trợ giúp, bệnh viện đã tổ chức bữa ăn miễn phí cho người nghèo mỗi tháng hàng nghìn suất ăn. Những người đặc biệt nghèo, chẳng may qua đời giữa lúc điều trị, bệnh viện đã phải trích cả quỹ phúc lợi giúp gia đình họ mai táng.
Những việc làm nghĩa cử của bệnh viện, sự hỗ trợ bằng việc cấp thẻ bảo hiểm y tế của Nhà nước - theo tôi - dù sâu nặng đến đâu cũng chỉ giúp được phần nào người bệnh nghèo. Bởi vậy, phát huy truyền thống đạo lý lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, không chỉ gia đình, dòng tộc mà cả hệ thống chính trị cấp cơ sở, cấp dưới cơ sở (thôn, bản, khối phố) cần vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa để giúp người nghèo. Ðó cũng là đối tượng hàng đầu cần được hưởng lợi từ chính sách bảo đảm an sinh xã hội của chúng ta trong tình hình hiện nay.
Tự điều trị bằng đông y – lợi bất cập hại
Việc chữa bệnh bằng thuốc Ðông y đang là mối quan tâm của nhiều người nhưng hiểu về Ðông y thế nào cho đúng và chữa bệnh thế nào cho hiệu quả là một vấn đề mà không phải ai cũng nắm được.
Nhiều người luôn nghĩ rằng thuốc Ðông y lành nên lạm dụng mà không biết rằng Ðông y cũng có hai mặt, nếu dùng không đúng cách, không những bệnh không khỏi mà có thể còn gây hậu họa.
Quan điểm của Ðông y trị bệnh trên cơ sở tôn trọng cấu trúc tự nhiên hoàn chỉnh của con người. Nguyên lý chữa bệnh của Ðông y là thuốc giúp người bệnh nâng sức khỏe để trừ bệnh tật, trợ giúp tỳ vị để tự hấp thụ giúp cơ thể khỏe mạnh. Sự khác nhau giữa điều trị bằng Ðông y và Tây y là Ðông y tìm ra hội chứng bệnh để điều trị tận gốc, tức là chữa vào nguyên nhân gây bệnh và dùng cách bồi bổ chính khí. Thuốc Ðông y dựa trên nguyên lý cơ bản về cân bằng âm dương để phòng và trị bệnh. Khi âm dương cân bằng, cơ thể khỏe mạnh thì bệnh khó xâm nhập, khi bị bệnh thì điều trị cũng nhanh khỏi.
Tây y rất hiệu quả khi chữa các triệu chứng bệnh cấp tính, bệnh chỗ nào thì trực tiếp chữa chỗ đó. Ở khoa Ðông y cũng vẫn cho phép dùng 20 đến 30% sản phẩm Tây y cho việc điều trị cấp. Nhưng với các bệnh có triệu chứng chậm hoặc là dạng mãn tính thì dùng Ðông y tốt hơn vì nó giúp điều hòa các quá trình trong cơ thể, tính an toàn lại cao và giảm triệu chứng bệnh bền vững hơn.
Qua thực tế điều trị, Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Ðình Ðạo - Trưởng khoa Ðông y Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương cho biết: Ðối tượng chữa bệnh bằng Ðông y rất đa dạng cả về tuổi tác lẫn nghề nghiệp, nhưng chiếm đa số là người bệnh lứa tuổi trung niên. Số người bệnh đến điều trị thường xuyên đông hơn số giường bệnh của khoa. Ngày nay, người bệnh đã chú ý nhiều hơn việc điều trị bệnh bằng Ðông y. Nhóm người bệnh lựa chọn Ðông y nhiều nhất thuộc các bệnh có rối loạn cơ năng: như mất ngủ, đau dây thần kinh: đau thần kinh tọa, liệt thần kinh ngoại biên, đặc biệt là bệnh mãn tính như: thoái hóa cột sống thắt lưng, cột sống cổ, viêm khớp dạng thấp, bệnh cơ năng đường tiêu hóa. Có thể nói, những nhóm bệnh về lão hóa thì chữa trị bằng Ðông y sẽ cho hiệu quả tốt và rất an toàn.
Hiện nay, có nhiều người nghĩ rằng sản phẩm Ðông y lành tính, cho nên có thể tự bốc thuốc chữa bệnh mà không cần khám bác sĩ, uống vào không bổ dương thì bổ âm, không chữa được chỗ nọ thì cũng tốt chỗ kia... Nhiều người lại uống thuốc theo sự truyền tai, mách bảo của người khác. Có người chẳng bị bệnh gì cũng đi cắt vài thang thuốc nam uống để "bồi bổ" sức khỏe. Ðây là quan niệm khá phổ biến nhưng lệch lạc và không có căn cứ khoa học. Ðã là thuốc thì cho dù sử dụng sản phẩm của Ðông y hay Tây y cũng đều phải đúng người, đúng bệnh thì mới cho hiệu quả cao được. Về cơ bản, Ðông y có thể điều trị lâu dài vì lành tính nhưng không phải là không có những loại dược liệu có độc tính mà nếu không có sự hướng dẫn và chỉ định của thầy thuốc, dùng thuốc không đúng sẽ gây tác hại cho người bệnh do dược tính của thuốc gây ra, nhẹ thì rối loạn tiêu hóa như: tiêu chảy, đau bụng, buồn nôn, dị ứng thậm chí có thể gây ngộ độc gan, thận. Mặt khác nếu dùng thuốc không đúng thì nếu không có hại cũng không khỏi được bệnh, người bệnh không chữa bệnh kịp thời sẽ gây khó khăn hơn cho việc điều trị bệnh sau này. Các bệnh viện lớn đã tiếp nhận khá nhiều trường hợp người bệnh bị suy gan, suy thận cấp do tự bốc thuốc.
Thuốc nam cũng như các loại tân dược đều có tính hai mặt của nó. Về mặt nguyên tắc, đã là thuốc thì đều có thể xảy ra những tác dụng không mong muốn khi người bệnh lạm dụng thuốc một cách thiếu hiểu biết, không khoa học. Như vậy thì lợi bất cập hại.
Thực tế cho thấy nhiều cơ sở Ðông y, không khám bệnh mà vẫn cho thuốc theo yêu cầu của người bệnh. Với trường hợp như vậy người bệnh có thể gặp hai rủi ro: Thứ nhất, người bệnh có thể gặp phải thầy lang không đủ điều kiện hành nghề, không có giấy phép hành nghề nên cũng không có gì bảo đảm về khả năng chữa bệnh của họ. Thứ hai, thuốc mà họ cung cấp tốt hay không tốt, nguồn gốc xuất xứ ra sao, thành phần có đúng là Ðông y không... là cả một vấn đề. Ðã có nhiều trường hợp các thầy lang bán thuốc Ðông y có trộn lẫn tân dược để điều trị cho hiệu quả tức thời nhưng hậu quả về sau của việc đó là khó lường vì tân dược dùng lâu dài có thể gây tác dụng phụ.
Vì thế, người bệnh không nên tự dùng thuốc, khi có bệnh nên đi khám ở các cơ sở khám chữa bệnh có uy tín để được điều trị một cách hệ thống, an toàn và hiệu quả. Ðể ngăn ngừa những tai biến do dùng thuốc Ðông y, người bệnh cần phải tuân thủ triệt để hướng dẫn của thầy thuốc, không tùy tiện sử dụng đông dược khi không có chỉ định. Không tự ý nâng liều thuốc và kéo dài ngày dùng.
Thanh niên
Nhiều người lớn mắc bệnh
Viện Pasteur Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết cuối tháng 9 vừa qua, kết quả xét nghiệm cho thấy có 8 mẫu bệnh phẩm người lớn dương tính virus Enterovirus (EV) và EV71 (virus gây bệnh ở trẻ em). Những trường hợp dương tính này đều là thân nhân đang chăm sóc trẻ mắc bệnh TCM (Ninh Thuận có 3 trường hợp dương tính EV71, 1 trường hợp dương tính EV; Quảng Ngãi và Bình Thuận mỗi tỉnh có 2 trường hợp dương tính EV). Với việc người lớn dương tính virus TCM, nguy cơ bùng phát bệnh càng cao bởi thường những người này không có biểu hiện ra bên ngoài, nên rất khó kiểm soát. Đây cũng là một trong những nguyên nhân lý giải vì sao nhiều địa phương không có bệnh ở trẻ em nhưng bỗng nhiên bùng phát bệnh rất nhanh.
Bộ trưởng Y tế: Đang có dịch tay chân miệng
Hôm 17.10, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã khẳng định như vậy khi trao đổi với phóng viên Thanh Niên. Bà Kim Tiến cho biết, dịch tay chân miệng (TCM) sẽ được công bố khi lây lan, phát triển mà không khống chế được.
Theo bà Tiến, mặc dù chưa công bố dịch TCM nhưng ngành y tế và các bộ ngành liên quan, các địa phương vẫn đang triển khai các biện pháp chống dịch và hiện chưa có dấu hiệu bất thường ngoài tầm khống chế. Trước đây, Việt Nam có dịch cúm H5N1, H1N1, hay hiện đang có dịch sốt xuất huyết ghi nhận mắc lớn nhưng chưa bao giờ công bố dịch. Việc công bố liên quan đến rất nhiều bộ ngành, thông tin quốc tế, liên quan đến các hoạt động: giao thông vận tải, du lịch, vì vậy dịch chỉ được công bố trong tình huống cần thiết, phù hợp với thông lệ. Hiện tại một số nước có ca mắc TCM ở mức rất cao nhưng họ cũng chưa công bố dịch.
Theo Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, ngoài số ca mắc TCM hiện đang là 71.472, đến hết tháng 9, toàn quốc đã ghi nhận 45.142 ca mắc sốt xuất huyết, đã có 39 người tử vong vì căn bệnh này. Cả hai bệnh này được nhận định sẽ còn gia tăng vì đỉnh dịch thường rơi vào các tháng 9, 10.
Trong khi đó, thống kê của ngành y tế TP.HCM cho biết tính từ đầu năm đến nay, tổng số trẻ ngụ tại TP mắc bệnh TCM là 9.993 trường hợp - chỉ tính số nhập viện điều trị nội trú (tăng gấp 3,59 lần so với cùng kỳ năm ngoái); và đã có đến 27 bệnh nhi bị tử vong. Số ca mắc TCM tại TP trong tuần vừa qua là 344 ca, tăng 16 ca so với tuần trước đó (328 ca). 2 trường hợp tử vong ngành y tế TP vừa ghi nhận gồm bệnh nhi nam, 20 tháng tuổi, ngụ tại Q.12, nhập viện ngày 5.10, một ngày sau thì tử vong; và bệnh nhi nam, 3 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, nhập viện ngày 10.10, và tử vong 2 ngày sau đó.
Chiều qua, anh Nam (nhà ở Q.11) phản ánh với Báo Thanh Niên, con anh là bé N.K (gái, 28 tháng tuổi), đang học ở một trường mầm non điểm của Q.11 (nằm trên đường Lãnh Binh Thăng) đột ngột mắc bệnh TCM, được đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng 1 hôm 13.10, và đã tử vong một ngày sau đó - trường hợp này chưa thấy ngành y tế TP thống kê trong số 27 ca tử vong do TCM tại địa bàn.
Gần 87% người cận nghèo chưa có thẻ bảo hiểm y tế
Tại hội nghị tổng kết 2 năm thực hiện Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) được tổ chức hôm qua 17.10, tại Hà Nội, ông Phạm Lương Sơn, Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) cho biết, hiện tại vẫn còn 22,4% trẻ dưới 6 tuổi (đối tượng được cấp thẻ BHYT) và 86,9% người cận nghèo chưa có thẻ BHYT.
Nguyên nhân do Sở LĐ-TB-XH chậm trễ trong thống kê danh sách trẻ; nhiều địa phương không lập được danh sách hộ cận nghèo. Trong khi đó, người cận nghèo đều có hoàn cảnh khó khăn, có thể xuống nghèo chỉ sau một đợt ốm điều trị dài ngày. Trong năm tới, mức hỗ trợ người cận nghèo mua thẻ BHYT sẽ tăng từ 50% lên 70%. Ngoài ra vẫn còn tới 46,6% người lao động trong doanh nghiệp chưa có thẻ BHYT do các doanh nghiệp trốn đóng BHYT.
Nhân dân, Hà Nội Mới
50 năm Báo Sức khỏe & Ðời sống
Ngày 15-10, báo Sức khỏe & Ðời sống tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập (1961- 2011) và đón nhận Huân chương Ðộc lập hạng ba. Tới dự có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đại diện các bộ, ban, ngành, Hội Nhà báo Việt Nam... Từ những số báo Sức khỏe xuất bản hai kỳ một tháng, Sức khỏe & Ðời sống đã luôn cải tiến, phát triển thành tuần báo rồi tăng kỳ, tăng thêm ấn phẩm mới. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Sức khỏe & Ðời sống đã trở thành tờ báo của mọi nhà, là người bạn của mỗi người, mỗi gia đình, cùng chia sẻ những buồn vui, lo toan về sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần của toàn xã hội. Báo Sức khỏe & Ðời sống cũng đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa xã hội với mục đích hỗ trợ những người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ những sinh viên nghèo của các trường trong ngành y.
Tuổi trẻ, Thanh niên, Lao động
Vụ cô gái hóa thành bà lão: Đã gửi mẫu da qua Mỹ xét nghiệm
GS.TS Đặng Vạn Phước - phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM - cho biết ngày 17-10 bệnh viện đã tiến hành sinh thiết da lần 2 cho chị Nguyễn Thị Phượng mới 26 tuổi ở Bến Tre nhưng bị bệnh khiến chị như bà già 70 tuổi. Theo GS Đặng Vạn Phước, trong ngày mẫu da của chị Phượng đã được gửi qua Mỹ xét nghiệm và sẽ được một chuyên gia da liễu nổi tiếng xem xét. Dự kiến tuần sau sẽ có kết quả xét nghiệm mẫu da của chị Phượng.
Trong khi đó, chiều cùng ngày, qua điện thoại chị Phượng cho biết lần sinh thiết da thứ hai cho chị đích thân bác sĩ Hoàng Văn Minh - trưởng phòng khám da liễu Bệnh viện Đại học Y dược TP - trực tiếp sinh thiết lấy mẫu da ở ba vị trí khác nhau trên mặt.
Từ khi nhập viện (ngày 7-10), hằng ngày chị được uống thuốc ba lần do Bệnh viện Đại học Y dược cấp. Chị Phượng cho biết hiện nay sức khỏe chị ổn định, tinh thần thoải mái. Tuy nhiên chị hơi sốt ruột vì đến nay bệnh viện chưa có kết luận chính thức bệnh của chị.
Như Tuổi Trẻ đã thông tin, trước đó chị Phượng đã được các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành của các chuyên khoa nội, nội tiết, da liễu, dị ứng, tiêu hóa, thẩm mỹ, giải phẫu bệnh của Bệnh viện Đại học Y dược TP hội chẩn sau khi có các kết quả xét nghiệm máu, mô học... Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng do kết quả giải phẫu bệnh của chị Phượng còn chưa rõ ràng.
Sức khỏe & Đời sống, Nhân dân, Hà Nội mới
Thực hiện chính sách BHYT toàn dân: Đảm bảo chính sách an sinh xã hội – Khát vọng nhân văn
“Tiến tới thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân theo đúng lộ trình là một sự nghiệp đầy tham vọng nhưng cũng là một sự nghiệp đầy khát vọng nhân văn để đảm bảo chính sách an sinh xã hội. Do đó, ngành y tế và các đơn vị liên quan cần đẩy mạnh công tác phối hợp trong triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế…” – đó là chỉ đạo và cũng là mong muốn của PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế trong Hội nghị tổng kết 2 năm thực hiện BHYT do Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành tổ chức tại Hà Nội ngày 17/10.
Tại Hội nghị, ông Phạm Lương Sơn, Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT-BHXH Việt Nam cho biết, hiện nay vẫn còn khoảng 34 triệu người chưa tham gia BHYT, tập trung chủ yếu vào đối tượng là người tự nguyện tham gia BHYT (mới đạt trên 10% tổng số đối tượng tiềm năng); người lao động trong các doanh nghiệp tư nhân (mới đạt 53,4% số lao động có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế). Đáng lưu ý là những người thuộc gia đình hộ cận nghèo, mặc dù đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng, thậm chí một số địa phương thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long được các dự án hỗ trợ thêm 30% mức đóng nhưng hiện tại mới chỉ có khoảng 13% số người thuộc hộ cận nghèo tham gia BHYT. Đây chính là những khó khăn trong lộ trình thực hiện BHYT.
Sức khỏe & Đời sống
Kỳ họp Ủy ban Khu vực của Tổ chức Y tế Thế giới Khu vực Tây Thái Bình Dương
Từ ngày 10 - 14/10/2011, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế và đoàn đại biểu của Bộ Y tế đã tham dự Kỳ họp lần thứ 62 Ủy ban Khu vực của Tổ chức Y tế Thế giới Khu vực Tây Thái Bình Dương tại Manila, Philippines. Bên cạnh các nội dung về tài chính và hành chính, cải cách Tổ chức Y tế Thế giới... kỳ họp năm nay tập trung vào thảo luận các vấn đề y tế nổi bật của Khu vực Tây Thái Bình Dương như: phòng chống các bệnh không lây nhiễm, kháng thuốc kháng sinh, y học cổ truyền, an toàn thực phẩm, kiểm soát và loại trừ sốt rét, phòng ngừa và kiểm soát sốt xuất huyết, sức khỏe tâm thần, thuốc thiết yếu, hệ thống và chính sách y tế, nguồn nhân lực y tế, tiêm chủng mở rộng, sức khỏe sinh sản, ứng phó với thiên tai thảm họa và tình trạng khẩn cấp.
Đặc biệt, bà Margaret Chan - Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Kỳ họp lần thứ 62 Ủy ban Khu vực của Tổ chức Y tế Thế giới Khu vực Tây Thái Bình Dương. Bà Margaret cho biết, thế giới đã đạt được rất nhiều tiến bộ trong nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ... Tuy nhiên, thế giới vẫn đang phải tiếp tục đối mặt với rất nhiều thách thức như gần 7 triệu người tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình đang phải vật lộn với gánh nặng bệnh bật và thuốc men, các bệnh lây nhiễm đang nổi và mới nổi vẫn là những mối đe dọa đối với sức khỏe và nền kinh tế các quốc gia trên thế giới, các bệnh không lây nhiễm ngày càng lan rộng... Trước tình hình đó, bà Tổng giám đốc kêu gọi sự ủng hộ của các bên đối với công cuộc cải cách lịch sử của WHO. Bà Margaret cũng đánh giá cao những ưu tiên của Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương trong việc tăng cường hệ thống y tế dựa trên nền tảng chăm sóc sức khỏe ban đầu… cũng như bày tỏ sự ủng hộ và đánh giá cao đối với các nội dung nghị sự sẽ được thảo luận tại Kỳ họp lần thứ 62 Ủy ban Khu vực của Tổ chức Y tế Thế giới Khu vực Tây Thái Bình Dương, đặc biệt về nội dung phòng chống các bệnh không lây nhiễm.
Tại kỳ họp lần này, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã có bài phát biểu quan trọng, trong đó nêu lên một số thành công nổi bật của ngành y tế Việt Nam trong năm qua như tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam hiện nay đạt 73 tuổi, cao hơn so với các quốc gia có cùng trình độ phát triển và thu nhập bình quân đầu người trong khu vực, tỷ lệ tử vong trẻ dưới 1 tuổi, dưới 5 tuổi, tỷ lệ tử vong mẹ đều giảm mạnh qua các năm, độ bao phủ tiêm chủng luôn đạt trên 95%... Bên cạnh đó, bài phát biểu của Bộ trưởng cũng đề cập đến một số thách thức mà ngành y tế Việt Nam phải đối mặt như tình trạng quá tải bệnh viện, vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực y tế, gánh nặng bệnh tật kép (bao gồm cả các bệnh lây nhiễm và các bệnh không lây nhiễm). Đặc biệt, trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Bộ Y tế thay mặt Chính phủ Việt Nam cũng bày tỏ niềm vinh dự Việt Nam đăng cai tổ chức Kỳ họp lần thứ 63 Ủy ban Khu vực của Tổ chức Y tế Thế giới Khu vực Tây Thái Bình Dương vào năm 2012 và cam kết sẽ làm hết sức để kỳ họp năm sau tại Việt Nam trở thành một dấu ấn đậm nét trong lịch sử các kỳ họp WHO khu vực, góp phần củng cố và vun đắp mối quan hệ truyền thống tốt đẹp về y tế giữa Việt Nam với Tổ chức Y tế Thế giới, các quốc gia trong khu vực và các đối tác trên thế giới.
Kỳ họp lần thứ 62 Ủy ban Khu vực của Tổ chức Y tế Thế giới Khu vực Tây Thái Bình Dương cũng là một dấu mốc quan trọng, chuẩn bị cho việc Việt Nam đăng cai Kỳ họp lần thứ 63 tại Việt Nam vào năm 2012. Do đó, song song với đoàn đại biểu chính thức tham dự kỳ họp, Bộ Y tế cũng đã cử một đoàn cán bộ đến Philippines học tập kinh nghiệm tổ chức Hội nghị WHO khu vực tại đây và đã nhận được sự đánh giá cao của Tổ chức Y tế Thế giới.