Nhân dân
Thêm một biện pháp giảm quá tải bệnh viện
Ngay sau khi có quyết định triển khai mô hình bệnh viện vệ tinh, các bệnh viện hạt nhân tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ các bệnh viện vệ tinh (BVVT). Cùng với việc triển khai bệnh viện tuyến trên về tuyến dưới nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chuyển giao công nghệ (đề án 1816) cho thấy đây là cách làm hợp lý góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho tuyến dưới và giảm quá tải cho bệnh viện tuyến trên. Từ những thành công ban đầu trong thực hiện Đề án BVVT đối với cấp cứu ngoại khoa, nội khoa của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai, đầu năm 2013, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013 -2020. Quyết định nêu rõ: Ưu tiên thành lập mạng lưới BVVT của năm chuyên khoa: Ung bướu, ngoại - chấn thương, tim mạch, sản và nhi theo hướng lấy một số bệnh viện tuyến trung ương, bệnh viện tuyến cuối của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh làm bệnh viện hạt nhân; đồng thời phát triển một số bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện làm BVVT của các bệnh viện hạt nhân. Bộ Y tế đã phê duyệt Đề án BVVT giai đoạn 2013 - 2020 với việc hình thành và phát triển mạng lưới BVVT về năm chuyên khoa nêu trên. Trong giai đoạn 2013-2015: Ưu tiên đầu tư 48 bệnh viện tuyến tỉnh là BVVT của 14 bệnh viện hạt nhân (tám bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và sáu bệnh viện trực thuộc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh). Đề án sẽ nâng cao năng lực khám, chữa bệnh của nhân viên y tế tại các BVVT thông qua việc tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và tư vấn khám, chữa bệnh từ xa bằng công nghệ thông tin... Đề án BVVT được Bệnh viện Bạch Mai triển khai thí điểm từ năm 2009 với tám tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Tuyên Quang, Lào Cai, Nghệ An, Sơn La, Nam Định, Hưng Yên và Hà Đông (Hà Nội). Qua gần năm năm thực hiện, hàng nghìn cán bộ y tế được nâng cao năng lực chuyên môn, quản lý qua các khóa đào tạo, chuyển giao kỹ thuật. Đặc biệt, hàng trăm kỹ thuật chuyên sâu thuộc gần 20 lĩnh vực chuyên khoa đã được chuyển giao thành công cho các BVVT; gần năm trăm cán bộ nòng cốt tại các BVVT được đào tạo thành giảng viên nguồn. 100 khung chương trình, tài liệu đào tạo được biên soạn, chuẩn hóa. Các loại hình đào tạo mới như đào tạo kỹ năng mềm, đào tạo từ xa bắt đầu được triển khai. Bên cạnh đó, cẩm nang hướng dẫn chẩn đoán, điều trị với 203 phác đồ cùng 50 tiêu chuẩn đơn vị chuyên môn được xây dựng, ban hành. Hệ thống kết nối trực tuyến hoạt động hiệu quả thông qua các buổi hội chẩn, hội thảo, đào tạo thường quy và đột xuất. Bên cạnh đó, nhiều đầu mục hoạt động mới và khá quan trọng đối với các bệnh viện trong xu thế hội nhập lần đầu tiên được xây dựng và áp dụng tại một số bệnh viện, như: quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; hệ thống nhận diện thương hiệu, mô hình truyền thông giáo dục sức khỏe tại bệnh viện... Trên cơ sở kết quả đạt được đó, Bệnh viện Bạch Mai được lựa chọn là bệnh viện hạt nhân của hai chuyên khoa ung bướu và tim mạch cho các bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thái Bình, Bắc Giang, Quảng Ninh, Phú Thọ. Qua khảo sát của Bệnh viện Nhi T.Ư, trong lĩnh vực nhi khoa hiện nay, các chuyên ngành quá tải là hô hấp, cấp cứu, tim mạch, sơ sinh, ngoại nhi. Vì vậy, trong quá trình thực hiện Đề án 1816 và Đề án BVVT, Bệnh viện Nhi T.Ư đang ưu tiên các chuyên ngành này theo hướng đào tạo nhân lực và chuyển giao các gói kỹ thuật phù hợp với mô hình bệnh tật ở địa phương. Hiện nay có thay đổi là không luân phiên cán bộ ở tuyến tỉnh mà yêu cầu các bệnh viện tuyến dưới cử cán bộ lên tuyến trên để đào tạo chuyên môn, tiếp cận các kỹ thuật chuyển giao. Trong quá trình đào tạo, Bệnh viện nhi T.Ư cử chuyên gia hoặc cán bộ chuyên môn xuống để giám sát, tư vấn chuyên môn và hướng dẫn thực hành. Khi nào bệnh viện tỉnh nắm được kỹ thuật chuyên môn chuyển giao áp dụng vào công tác khám, chữa bệnh thường quy thì kỹ thuật ấy được xem như thành công. Năm 2013 Bệnh viện Nhi đã chuyển giao các gói kỹ thuật: Cấp cứu nhi; hồi sức sơ sinh và chăm sóc thiết yếu; ngoại nhi; nội nhi tổng hợp; xét nghiệm sinh hóa, huyết học và truyền máu, vi sinh; chẩn đoán hình ảnh. Thống kê trong chín tháng đầu năm 2013, so với cùng kỳ năm trước, số lượt bệnh nhi đến khám và điều trị không giảm, nhưng tỷ lệ bệnh nhi cấp cứu vận chuyển không an toàn, tỷ lệ tử vong dưới 24 giờ đầu nhập viện đã giảm rõ rệt. Đến nay, Bệnh viện K T.Ư và các BVVT đã tổ chức được các lớp đào tạo hóa trị một số bệnh ung thư đường tiêu hóa cho các bác sĩ đã có chứng chỉ chuyên khoa định hướng ung thư. Bệnh viện cũng sẽ mở lớp đào tạo kỹ thuật xét nghiệm mô bệnh trong chẩn đoán một số bệnh ung thư và chuyển giao một số kỹ thuật xét nghiệm mô bệnh học chẩn đoán một số bệnh ung thư. Đây được cho là bước chuyển giao then chốt, bởi có chẩn đoán bệnh tốt mới có hướng điều trị tốt. Tại TP Hồ Chí Minh, đề án BVVT cũng đang tích cực được triển khai khi Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh thành lập BVVT tại Bệnh viện đa khoa hai tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa và tiếp nhận đào tạo một số bác sĩ chuyên ngành nội soi. Bệnh viện Từ Dũ cũng triển khai thành lập BVVT tại BVĐK Ninh Thuận, đồng thời tiếp nhận đào tạo bác sĩ siêu âm, điều dưỡng, nữ hộ sinh, bác sĩ Xquang... Kết quả bước đầu cho thấy, các BVVT đã cơ bản hoàn thành các khóa đào tạo và nhận chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện hạt nhân. Điều này góp phần vào nâng cao trình độ tuyến dưới, giúp người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế kỹ thuật cao, hạn chế chuyển viện, giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên. Tuy nhiên để đề án phát huy hiệu quả cao nhất, các bệnh viện tuyến dưới cần được đầu tư cơ sở vật chất và cung cấp trang thiết bị phục vụ cho kỹ thuật chuyển giao. Bên cạnh đó, các bệnh viện hạt nhân cũng cần chuẩn bị, biên soạn tài liệu đào tạo quy trình chuyển giao kỹ thuật và phương tiện giảng dạy để chuyển giao các gói kỹ thuật; chuyển giao các kỹ thuật phù hợp với khả năng tiềm lực của địa phương.
Yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm tại tỉnh Long An
Ngày 13-12, Cục ATTP (Bộ Y tế) cho biết: Cục có công văn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Long An chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời cho người bệnh trong vụ ngộ độc thực phẩm, đối với những trường hợp có biểu hiện nặng cần chuyển lên tuyến trên nếu cơ sở gặp khó khăn trong quá trình điều trị. Tổ chức thực hiện điều tra ngộ độc thực phẩm theo Quyết định số 39/2006/QÐ-BYT của Bộ trưởng Y tế nhằm xác định rõ cơ sở nguyên nhân, bữa ăn nguyên nhân, thức ăn nguyên nhân và căn nguyên trong vụ ngộ độc thực phẩm theo quy định. Ðồng thời, công khai kết luận điều tra ngộ độc thực phẩm để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.Yêu cầu nêu trên được đưa ra sau khi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực (phường 3, TP Tân An, tỉnh Long An) làm 65 học sinh phải nhập viện.
Nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh ung thư vú
Ngày 14-12, tại Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư -Ngày mai tươi sáng, Bộ Y tế và Tập đoàn Roche phối hợp phát động chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng về căn bệnh ung thư vú. Đây là hoạt động mở đầu của dự án phòng, chống ung thư vú kéo dài trong ba năm (2013 - 2015) với tên gọi "Vì phụ nữ, vì ngày mai". Cùng với việc triển khai tuyên truyền kiến thức, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng phối hợp các bệnh viện chuyên sâu về ung thư trên toàn quốc thực hiện khám tầm soát miễn phí cho phụ nữ ở năm thành phố: Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ.
Báo điện tử Chính phủ
Đưa vào hoạt động nhà máy vaccine cúm 1,5 triệu liều/năm
Nhà máy sản xuất vaccine cúm có dây chuyền sản xuất đạt công suất khoảng 1,5 triệu liều/năm, do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tài trợ. Ngày 12/12, Bộ Y tế, Viện Vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động chính thức nhà máy sản xuất vaccine cúm tại khu vực Suối Dầu (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa). Đây là 1 trong 6 nhà máy sản xuất đầu tiên tại các nước đang phát triển tiếp nhận công nghệ sản xuất vaccine cúm, thuộc “Chương trình hành động toàn cầu-GAP” của WHO về tăng năng lực sản xuất vaccine đề phòng đại dịch cúm. Theo đánh giá, sự ra đời của nhà máy cùng với những thành công bước đầu đã góp phần quan trọng trong quá trình phát triển nền y học Việt Nam, mở ra khả năng sản xuất nhanh các vaccine đại dịch khi biến thể virus mới xuất hiện. IVAC được thành lập năm 1978, có trụ sở chính tại thành phố Nha Trang, với chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ tư vấn về vaccine và sinh phẩm y tế. Từ thành công trong nghiên cứu quy trình sản xuất vaccine cúm A/H5N1 dùng cho người bằng công nghệ trứng gà có phôi năm 2006, đầu năm 2008, IVAC đã được Chính phủ và Bộ Y tế phê duyệt cho phép khởi công xây dựng dự án “Thiết lập cơ sở thực nghiệm sản xuất vaccine cúm bằng công nghệ cấy trên trứng gà có phôi” tại Suối Dầu, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa với tổng kinh phí do WHO tài trợ. Đến giữa năm 2010, nhà xưởng với diện tích 1.600m 2 và toàn bộ cơ sở được thiết kế theo tiêu chuẩn WHO-GMP đã được hoàn tất. Tiếp đó, với sự tài trợ của các tổ chức WHO, BARDA và PATH, từ tháng 1/2011-11/2013, IVAC tiếp tục triển khai dây chuyền sản xuất cúm đạt chuẩn WHO-GMP. Trên cơ sở đó, Viện đã sản xuất thành công vaccine cúm A/H1N1/09, vaccine cúm A/H5N1 trên quy mô công nghệ (đang đề xuất thử lâm sàng), cùng 5 mẻ thử nghiệm vaccine cúm A/H7N9. Hiện tại, Viện đang tiếp tục nghiên cứu sản xuất vaccine cúm mùa 3 chủng A/H1N1, A/H3N2 và chủng cúm B. Đến nay, IVAC đã hoàn thiện quy trình lõi sản xuất vaccine cúm toàn hạt virus, tinh khiết bất hoạt bằng formalin để sẵn sàng sản xuất vaccine ứng phó khi có những biến thể virus cúm mới xuất hiện.
Sức Khỏe và Đời Sống
Orbis hỗ trợ chiến lược Chương trình thị giác 2020
Chiều 12/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế PGS. TS. Nguyễn Viết Tiến tiếp đoàn Orbis (Tổ chức phòng chống mù lòa quốc tế) do bà Jenny Hourihan, Chủ tịch Orbis dẫn đầu.Tại buổi tiếp, bà Jenny Hourihan nêu kế hoạch xây dựng chương trình của tổ chức Orbis trên toàn cầu và tại Việt Nam trong thời gian tới. Orbis tìm kiếm mô hình để có bước đi tổng thể, phù hợp với mô hình bệnh tật của Việt Nam. Trong thời gian qua, Orbis đã hỗ trợ Việt Nam, không chỉ đào tạo bác sỹ, truyền thông, giáo dục bệnh tật mà còn hỗ trợ nhiều trung tâm tiêm chủng, mạng lưới kiểm soát điều trị bệnh võng mạc đáng kể cho trẻ em Việt Nam, đóng góp năng lực điều trị bệnh tiểu đường,…Orbis cũng đề xuất chiến lược nhằm đạt mục tiêu Chương trình thị giác 2020 trong đó có hỗ trợ xây dựng nguồn nhân lực, hỗ trợ các trung tâm chăm sóc mắt cho trẻ em, xây dựng các mô hình can thiệp lâm sàng. Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ biến chứng phẫu thuật, do đó Orbis hỗ trợ Việt Nam có các mô hình quản lý bệnh tật, đặc biệt vùng sâu vùng xa.Thứ trưởng Bộ Y tế bày tỏ hy vọng trong thời gian tới, Orbis tiếp tục hỗ trợ Việt Nam cả về trang thiết bị, đào tạo, mạng lưới kiểm soát bệnh võng mạc và mong muốn Orbis chuyển giao cho Việt Nam các kỹ thuật cao, hiện đại cũng như kỹ thuật mới trong điều trị, chăm sóc các bệnh về mắt.
Mạnh mẽ và quyết liệt
Giảm quá tải bệnh viện luôn là yêu cầu và chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ đã được Bộ Y tế nghiêm túc thực hiện. Ðồng thời với sự nỗ lực tối đa của các bệnh viện tuyến trung ương và các thầy thuốc, giảm quá tải bệnh viện đang có sự chuyển biến.
Về với dân cần hiệu quả
Theo PGS.TS. Mai Trọng Khoa - Phó Giám đốc BV Bạch Mai, hiện nay, có một lượng không nhỏ bệnh nhân ở tuyến dưới lên thẳng các BV tuyến trung ương trong đó có BV Bạch Mai. Trong số đó, có cả bệnh nhân nặng mà tuyến dưới không đủ điều kiện để điều trị hoặc cả bệnh nhân mà các BV tuyến dưới có thể điều trị được. Để giải quyết tình trạng này, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, BV Bạch Mai đã đồng loạt thực hiện các giải pháp như: hàng năm, rất nhiều cán bộ BV Bạch Mai là những chuyên gia đầu ngành của các chuyên khoa đã tham gia đi công tác tuyến xuống giúp đỡ tuyến dưới theo kế hoạch thường quy hoặc đột xuất khi có yêu cầu như cấp cứu, ngộ độc, dịch bệnh... Trong nhiều năm qua, đã có khoảng 10.000 lượt cán bộ BV Bạch Mai xuống hỗ trợ tuyến dưới. Triển khai Đề án 1816 cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ BV tuyến trên về hỗ trợ các BV tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, BV Bạch Mai đã cử 370 cán bộ đi tăng cường cho 33 BV tuyến tỉnh thuộc 19 tỉnh phía Bắc. Cán bộ luân phiên đã trực tiếp khám và điều trị 195.780 lượt bệnh nhân với 2.134 bệnh nhân nặng, nguy kịch đã được cứu chữa thành công ngay tại địa phương. Triển khai Đề án BV vệ tinh giai đoạn 2009-2013, BV Bạch Mai tiếp tục xây dựng và triển khai Đề án BV vệ tinh giai đoạn 2013-2020 cho 2 lĩnh vực chuyên ngành là tim mạch và ung bướu. Để phục vụ cho các yêu cầu trên, BV Bạch Mai đã xây dựng trung tâm công nghệ thông tin để phục vụ cho công tác nói trên và hiện nay đã đi vào hoạt động hàng ngày và phát huy hiệu quả cao. BV thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn, đào tạo về công nghệ thông tin cho toàn bộ cán bộ công nhân viên chức BV.
Bệnh viện hạt nhân là gì?
Tại Quyết định số 92/QĐ-TTg, ngày 09/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013 đã nêu rõ: “Ưu tiên thành lập mạng lưới bệnh viện vệ tinh của 5 chuyên khoa: Ung bướu, Ngoại - Chấn thương, Tim mạch, Sản và Nhi theo hướng lấy một số BV tuyến trung ương, BV tuyến cuối của TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh làm bệnh viện hạt nhân; đồng thời phát triển một số bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện làm bệnh viện vệ tinh của các BV hạt nhân. Để thực hiện Đề án Giảm tải BV, Bộ Y tế đã phê duyệt Đề án BV vệ tinh giai đoạn 2013-2020. Mục tiêu nâng cao năng lực y tế tuyến dưới về khám bệnh, chữa bệnh thông qua hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, cải tạo cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị y tế, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao được thuận lợi và góp phần giảm quá tải bệnh viện tuyến trên. Theo đó, sẽ hình thành và phát triển mạng lưới BV vệ tinh về 5 chuyên ngành, giai đoạn 2013-2015: Ưu tiên đầu tư 48 bệnh viện tuyến tỉnh là BV vệ tinh của 14 BV hạt nhân (8 BV trực thuộc Bộ Y tế và 6 BV trực thuộc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh). BV hạt nhân là BV tuyến trên có đủ năng lực, được giao nhiệm vụ xây dựng và phát triển mạng lưới BV vệ tinh để giúp BV tuyến dưới nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh. BV vệ tinh là BV có một hoặc nhiều đơn vị vệ tinh. Theo ThS. Cao Hưng Thái - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, ngoài 2 Đề án BV vệ tinh và Đề án 1816, Bộ Y tế đang triển khai Đề án Bác sĩ gia đình nhằm góp phần giảm quá tải cho các BV tuyến trung ương. Đây là mô hình đã được nghiên cứu thử nghiệm từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ dồn sức đầu tư các BV chuyên khoa tuyến cuối đang quá tải trong 5 lĩnh vực để làm nhiệm vụ vừa góp phần trực tiếp giảm quá tải, vừa nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân tại các BV của các tỉnh, thành phố và BV vệ tinh thông qua đào tạo, hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho tuyến dưới, mà quan trọng nhất và cũng là khó nhất là phải đào tạo được đội ngũ thầy thuốc giỏi chuyên môn và có kinh nghiệm cho tuyến dưới... Tiếp tục xây dựng và triển khai BV, khoa, phòng khám vệ tinh gắn với xã hội hóa, quân dân y kết hợp nhằm huy động các nguồn lực tổng hợp để thực hiện; ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực cũng như tăng cường cử cán bộ y tế có trình độ chuyên môn hỗ trợ tuyến dưới theo Đề án 1816 và nhân rộng mô hình bác sĩ gia đình... Để phát huy những kết quả đạt được trong công tác giảm tải và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, từng bước khắc phục những khó khăn, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế - PGS.TS. Lương Ngọc Khuê cho biết, hệ thống khám, chữa bệnh đã tập trung triển khai Đề án của Chính phủ về giảm quá tải bệnh viện, nhất là thực hiện các nhóm giải pháp đưa ra trong Đề án BV vệ tinh, Đề án Bác sĩ gia đình và các nhóm giải pháp khác trong việc chấn chỉnh hoạt động BV. Tình trạng quá tải BV đã gây bức xúc cho người bệnh và là mối quan tâm của toàn xã hội với nguyên nhân quan trọng là sự hạn chế về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của tuyến dưới. Thực hiện Đề án BV vệ tinh sẽ góp phần nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các BV vệ tinh, củng cố lòng tin của người dân với BV vệ tinh, tăng tỷ lệ người bệnh tới khám, điều trị tại BV vệ tinh, giảm tỷ lệ chuyển tuyến từ BV vệ tinh lên BV hạt nhân, tăng tỷ lệ chuyển tuyến phù hợp từ BV hạt nhân về BV vệ tinh, giảm quá tải tại BV hạt nhân ở tuyến trung ương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân do Đảng và Nhà nước giao cho ngành y tế.
Ưu điểm đề án BVVT trong mục tiêu giảm tải
Mục tiêu của Ðề án Bệnh viện vệ tinh là xây dựng và phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh hiện đang quá tải trầm trọng thông qua việc nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị, đào tạo chuyển giao kỹ thuật về 5 chuyên khoa và các chuyên khoa hỗ trợ. Các bệnh viện vệ tinh sẽ được tăng cường năng lực cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh về các chuyên khoa trên. Ðồng thời có thương hiệu của bệnh viện hạt nhân sẽ thu hút được bệnh nhân tới để khám, chữa bệnh, góp phần giảm quá tải tuyến trên.
Phát động chiến dịch giúp giảm ung thư vú
Trong 2 ngày 14-15/12, tại Hà Nội và TP.HCM đã diễn ra Lễ phát động Chiến dịch phòng chống bệnh ung thư vú với tên gọi “Vì phụ nữ, vì ngày mai”. Chương trình do Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư mang tên Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế) với sự đồng hành của tập đoàn Roche. Phát biểu tại lễ phát động, TS. Nguyễn Thị Xuyên-Thứ trưởng Bộ Y tế kiêm Chủ tịch Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng cho biết, ung thư vú là loại ung thư thường gặp thứ hai trên thế giới với hơn 1 triệu ca được phát hiện mỗi năm. Tuy nhiên, trên thực tế, phần lớn phụ nữ vẫn chưa có đủ kiến thức cần thiết để phòng chống căn bệnh này. Vì thế, Bộ Y tế mong muốn cùng với việc tuyên truyền, sàng lọc phát hiện sớm và áp dụng những tiến bộ mới trong điều trị bệnh ung thư vú, căn bệnh này sẽ dần được đẩy lùi. Chương trình sẽ được chia thành 3 giai đoạn (từ 2013-2015)với nhiều hoạt động như: tuyên truyền, tập huấn kiến thức về ung thư vú trong cộng đồng; đồng thời phối hợp với các bệnh viện chuyên về ung thư trên toàn quốc tiến hành thực hiện khám và tầm soát miễn phí để giúp người dân phát hiện sớm, tăng hiệu quả điều trị ung thư vú.
Trao giải sáng tác ca khúc “Kỷ nguyên vàng vì hạnh phúc cuộc sống”
Nhân Tháng hành động Quốc gia về Dân số năm 2013 và hướng tới Kỷ niệm 52 năm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961 - 26/12/2013), tối 14/12, tại Nhà hát Kim Mã (Hà Nội) đã diễn ra Chương trình nghệ thuật Tổng kết và trao giải thưởng sáng tác ca khúc “Kỷ nguyên vàng vì hạnh phúc cuộc sống”. Chương trình do Tổng cục Dân số, Bộ Y tế phối hợp Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức. Cuộc vận động sáng tác bắt đầu từ ngày 15/9 - 30/11, chỉ trong vòng 2 tháng, có đến hơn 300 ca khúc của hơn 200 nhạc sĩ gửi về, các tác phẩm dự thi thực sự có chất lượng cao, mang tính sáng tạo độc đáo, kết hợp giữa tính dân tộc và tính hiện đại, có sức mạnh lan tỏa. Ban tổ chức đã chấm và trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 6 giải khuyến khích.
Sài Gòn tiếp thị
Khám và tầm soát miễn phí bệnh rối loạn lipid máu
Nhằm hỗ trợ cộng đồng phát hiện sớm bệnh rối loạn lipid máu, nâng cao nhận thức về biến chứng, cách phòng ngừa, điều trị bệnh này, khoa nội tổng hợp bệnh viện đại học Y dược TP.HCM tổ chức tầm soát và tư vấn miễn phí bệnh lý rối loạn lipid máu vào ngày 19 và 20.12 tại bệnh viện. Bệnh nhân có một trong các yếu tố nguy cơ dưới đây sẽ được khám, xét nghiệm kiểm tra lipid máu và tư vấn miễn phí: nam ≥ 45 tuổi, nữ 55 tuổi; đái tháo đường; tăng huyết áp ( 140/90mmHg hoặc đang dùng thuốc hạ huyết áp); hút thuốc; có tiền sử gia đình với cha/mẹ bị bệnh mạch vành. 400 trường hợp đăng ký sớm nhất sẽ được khám và tầm soát miễn phí. Đăng ký tham dự tại bộ phận Chăm sóc khách hàng, điện thoại 08. 54051010 – 39525353 (giờ hành chính).
Quân đội nhân dân
350 người được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí
Đoàn công tác của Bệnh viện 110 vừavề xã biên giới Xuân Trường, một trong những xã nghèo nhất của tỉnh huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 350 người dân thuộc diện gia đình chính sách, kinh tế đặc biệt khó khăn. Tham gia đoàn công tác có 36 cán bộ, y, bác sĩ có kinh nghiệm trong công tác khám và điều trị. Theo Đại tá, Thạc sĩ, thầy thuốc ưu tú Phạm Văn Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện 110, trong chuyến công tác lần này, cùng với khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe cho người dân, Bệnh viện còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia chương trình “Quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới”. Theo đó, Bệnh viện đã hỗ trợ một số trang thiết bị y tế, xây dựng sân khấu cho UBND xã và xây dựng vườn thuốc Nam cho Trạm y tế xã Xuân Trường, tặng 100 suất quà, 350 cơ số thuốc … trị giá hơn 400 triệu đồng.
750 người dân nghèo tỉnh Kon Tum được khám bệnh, phát thuốc miễn phí
Ngày 14-12, tại Trung tâm Triển lãm Kon Tum (số 74, Lê Hồng Phong, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum), Chi nhánh Viettel Kon Tum (Tập đoàn Viễn thông Quân đội) phối hợp với Tiểu đoàn Quân y 24 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) thực hiện chương trình "Viettel - Vì cộng đồng" khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 750 người dân nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Chương trình cũng dành tặng 50 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 1 triệu đồng cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà Y Bom, ở Thôn 8 (xã Đắc Uy, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum) có mặt tại Trung tâm Triển lãm từ rất sớm, bà nói trong niềm vui: "Nhà mình nghèo, có bệnh cũng không dám đi điều trị. Nay được Chi nhánh Viettel Kom Tum và các bác sĩ quân đội ở Sư đoàn 10 khám, cấp thuốc miễn phí thì vui lắm". Cùng chung một cảm xúc, bà Nguyễn Thị Nghi, ở Thôn 3 (xã Hòa Bình, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) chia sẻ: "Tôi nhận được giấy mời khám bệnh cách đây một tuần rồi. Được các bác sĩ quân đội khám tổng thể, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tôi thấy rất yên tâm và hạnh phúc".
Ong đốt một người chết, 5 người nhập viện cấp cứu
Sáng 15-12, tin từ BVĐK huyện Phú Giáo (Bình Dương) cho biết, hiện sức khỏe của 5 người cấp cứu tại Bệnh viện đã dần hồi phục. Nhưng tại ấp Kỉnh Nhượng, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo vẫn còn hàng chục người bị sưng tấy tay chân, mặt mũi do bị ong vò vẽ đốt. Trước đó vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng 13-12, như thường lệ, ông Trần Phi Hảo (sinh năm 1940) chống nạng đi thể dục dọc đường đất đỏ trước nhà con trai ở ấp Kỉnh Nhượng, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo (Bình Dương) thì bất ngờ bị đàn ong vò vẽ trong tổ trên ngọn cây cao khoảng 7m bên đường lao xuống đốt hàng trăm nốt. Nhiều người thấy vậy xông vào giải cứu ông Hảo nhưng cũng bị đàn ong vây đốt nhiều nốt rất nặng, trong đó có cả vợ ông và cháu nội ông Hảo. Mặc dù được người dân kịp thời đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Phú Giáo nhưng ông Hảo đã tử vong trên đường chuyển từ Bệnh viện huyện lên tuyến trên. Được biết, ông Trần Phi Hảo là thương binh hạng 2/4, có 45 năm tuổi Đảng. Vợ chồng ông từ quê nhà xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh mới chuyển vào huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương ở với vợ chồng con trai để trông nom cháu nội. Ngoài ông Hảo còn có 5 người khác phải nhập viện cấp cứu do bị ong đốt.
Kiến thức
Kinh nghiệm quốc tế điều trị bệnh lý gan do chuyển hóa
Hội thảo “Bệnh lý gan do chuyển hóa ở trẻ em” diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec với sự tham dự của các chuyên gia phẫu thuật Đài Loan. Hội thảo do Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec phối hợp với Đoàn chuyên gia Đài Loan do GS. Chinsu Liu, chuyên gia ghép gan Bệnh viện Đa khoa Cựu Binh Đài Bắc, Đài Loan làm trưởng đoàn tổ chức, thu hút sự quan tâm của các bác sỹ chuyên khoa đến từ các bệnh viện khu vực phía bắc. Tại hội thảo, chuyên gia Đài Loan đã chia sẻ những nghiên cứu mới nhất cũng như kinh nghiệm trong điều trị các bệnh lý gan do rối loạn chuyển hóa như kinh nghiệm sàng lọc sơ sinh; bệnh trữ Lysosome (tiêu thể); rối loạn chu trình Ure… Đặc biệt, GS. Chinsu Liu, chuyên gia ghép gan Bệnh viện Đa khoa Cựu Binh Đài Bắc đã chia sẻ tới các đồng nghiệp Việt Nam kinh nghiệm ghép gan cho các bệnh gan do chuyển hóa. Bên cạnh tham luận của các diễn giả Đài Loan, các bác sỹ Việt Nam cũng chia sẻ kinh nghiệm với các chủ đề như rối loạn gan do thiếu hụt citrin ở trẻ em; Hội chứng ARC (Arthrogryposis, renal dysfunction and cholestasis); Case study DGUK; nghiên cứu phân tích đột biến ATP7B ở bệnh nhân Wilson và suy thận ở bệnh nhân Wilson; những bệnh lý gan ở trẻ em có tỷ lệ tử vong cao do nhiều biến chứng năng. Hội thảo “Bệnh lý gan do chuyển hóa ở trẻ em” không chỉ đem đến cho các bác sỹ Việt Nam kiến thức cập nhật về các bệnh lý do chuyển hóa thường gặp ở trẻ em, mà còn là cơ hội tốt để những bậc phụ huynh có con mắc các bệnh lý về có thể gặp gỡ các bác sỹ, chuyên gia, cũng như tìm hiểu và tiếp cận các thông tin cập nhất nhất trong việc điều trị bệnh bệnh lý gan do chuyển hóa ở trẻ em. Tháng 8/2013, BVĐK Quốc tế Vinmec cũng đã tổ chức Hội thảo “Các bệnh về Gan” nhằm chia sẻ kinh nghiệm về các bệnh lý; các phương pháp điều trị Ung thư Gan, Viêm gan B, Viêm gan C; các dịch vụ điều trị kỹ thuật cao liên quan đến gan
Đời sống & pháp luật
Hoảng hồn đội "cò mồi" của "thần y" chữa bá bệnh bằng... ca hát
Việc bà Phan Thị Tranh Tranh, thôn Viên Du, xã Thanh Vân, Tam Dương, Vĩnh Phúc chữa khỏi bách bệnh nhờ bắt tay và ca hát đang xôn xao dư luận. Rất nhiều người đến đây để đợi chữa bệnh, hàng loạt dịch vụ “ăn theo” mọc lên mỗi ngày và đội "cò mồi" dẫn khách khiến cho cả khu vực này đang mất trật tự an ninh.
“Đại dịch” có thể bùng phát bất cứ lúc nào
Hàng trăm người dân địa phương nơi bà Tranh ở đang rất bức xúc cho rằng hoạt động khám chữa bệnh của vị “thần y” này đang gây mất trật tự công cộng, ô nhiễm mỗi trường và nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát do có quá nhiều người bệnh từ khắp nơi đổ xô về đây. Nguy cơ bùng phát “đại dịch” có thể xảy ra bất cứ lúc nào nên người dân nơi đây phải hạn chế, ngăn cấm việc người khác đến nhà bà Tranh chữa bệnh. Có mặt tại xã Thanh Vân và ghi nhận, các con đường dẫn vào thôn Viên Du đều được lực lượng công an địa phương lập chốt chặn chắn ngang đường không cho người lạ vào thôn.Trên chốt chặn có treo một tấm biển cảnh báo với nội dung: “Thôn Viên Du, làng đang có dịch, cấm khách thập phương vào”, để ngăn chặn những khách thập phương đổ về tìm đến bà Tranh chữa bệnh. Chứ thực chất ở trong thôn chẳng có dịch bệnh gì cả. Ngày ngày, người dân nơi đây sẽ thay nhau đúng gác tại chốt vào thôn Viên Du, nơi bà Tranh chữa bệnh. Người dân nơi đây cho rằng, mọi người ra vào làng đều bị kiểm soát, nếu là người lạ thì không được vào bên trong. Bà Nguyễn Thị Lan, người dân thôn Viên Du cho biết: “Việc rất nhiều người dân từ các tỉnh xa ùn ùn kéo nhau tới để gặp bà Tranh xin chữa bệnh gây ra việc rối loạn an ninh trật tự. Hơn nữa việc nhiều người đến đây mang bệnh tật vào làng, vì mục đích của họ tìm đến bà Tranh là để chữa nên có thể họ còn mang cả bệnh truyền nhiễm”. Trao đổi với phóng viên báo Đời sống và Pháp luật, ông Nguyễn Quang Vịnh, trưởng công an xã Thanh Vân, Tam Dương, Vĩnh Phúc cho biết: “Ngay sau khi phát hiện việc treo băng rôn không đúng quy định tại thôn Viên Du, UBND xã Thanh Vân đã chỉ đạo cho thôn Viên Du tháo dỡ các băng rôn xuống. Thời gian này, việc nhiều người tìm đến tụ tập để chữa bệnh quá đông, sẽ gây mất trật tự an ninh ở địa phương nên người dân bức xúc lập ra các chốt chặn”. Bên cạnh đó, ông Vinh cho biết thêm, chính quyền địa phương sẽ cùng người dân ngăn chặn việc nhiều người đến nhà bà Tranh chữa bệnh. Qua đó cũng tuyên truyền cho người dân tránh hoang mang, lo lắng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày”. Ông Lê Văn Châu - Chánh thanh tra sở y tế tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra nhận định: “Việc làm của bà Tranh là hoàn toàn sai phạm, bản thân bà Tranh còn in cả băng đĩa tuyên truyền về việc có khả năng chữa được bệnh. Việc này chúng tôi cũng đã phối hợp với các ban ngành khác để giải quyết dứt điểm việc làm của bà Tranh”. Ông Châu cũng cho biết, sáng ngày 6/12, chủ tịch UBND tỉnh đã triệu tập cuộc họp gồm nhiều ban ngành trong đó có sở y tế, về trường hợp của bà Phan Thị Tranh tại thôn Viên Du, Thanh Vân, Tam Dương, Vĩnh Phúc, chữa bệnh là hoàn toàn sai. Do bà Tranh không có bằng cấp hay có bất kể một chứng chỉ hành nghề do một cơ sở nào cấp phép cho hoạt động.
Hàng loạt dịch vụ “ăn theo” mọc lên
Năm 2010, việc bà Tranh có thể bắt trúng bệnh và chữa khỏi bách bệnh, khiến dư luận địa phương xôn xao. Việc bà Tranh chữa bách bệnh đồn xa khiến nhiều người ở các nơi kéo về đây làm cho cuộc sống bình yên nơi đây bỗng sôi động hẳn lên với hàng loạt những dịch vụ, quán hàng mở ra để phục vụ khách. Mỗi ngày có hàng trăm người tìm đến thôn Viên Du với mục đích chữa trị và xin thuốc về cho người thân. Lãnh đạo xã Thanh Vân cũng xác nhận những diễn biến có thực tại địa phương xung quanh việc chữa bệnh của bà Tranh và cho biết khó có thể ngăn người các nơi tìm về nhà bà Tranh chữa bệnh. Ngày 26/11 đoàn kiểm tra liên ngành bao gồm UBND xã, đại diện Phòng Y tế xã Thanh Vân, Công an huyện Tam Dương cho rằng, việc bà Tranh phát thuốc cho mọi người khi chưa được cơ quan chức năng kiểm định và cấp phép là trái quy định. Do đó đoàn liên ngành yêu cầu bà Tranh ngừng ngay việc cấp thuốc. Đối với việc bắt tay hoặc hát cho mọi người nghe thì chưa có nghiên cứu nào kết luận là có tác dụng chữa khỏi bệnh nên đoàn cũng yêu cầu bà Tranh tạm dừng hoạt động. Trước đó, năm 2010, khi chính quyền địa phương mời bà đến làm việc liên quan đến giấy phép hành nghề, nhưng khá nhiều người dân và bệnh nhân đã đến trụ sở UBND xã Thanh Vân để ủng hộ bà. Lãnh đạo xã Thanh Vân cho rằng khó có thể ngăn người dân các nơi tìm về nhà bà Tranh chữa bệnh. Vì mỗi ngày có hàng trăm người tìm đến nhà bà Tranh với mục đích chữa trị và xin thuốc về cho người thân. Cuối tháng 11 vừa qua, chính quyền xã đã đưa cả xe cảnh sát giao thông, phát loa phóng thanh thông báo cấm bà Tranh hoạt động nhưng người dân vẫn kéo đến rất đông. Không chỉ có vậy, các đường vào thôn Viên Du những ngày này đều được lập chốt chặn barie để kiểm soát việc người lạ vào làng. Nhiều người từ các địa phương khác vẫn tiếp tục thuê nhà ở gần nhà bà Tranh để có thể hàng ngày đến nghe bà Tranh hát và mong được bắt tay truyền năng lượng. Bên cạnh đó, bà Tranh có một đội “cò mồi” hùng hậu để tiếp đón người dân nói khác đến. Đội ngũ này có khoảng 30 người có nhiệm vụ gom bệnh nhân từ ngoài đường lớn, dẫn dắt vào trong ngõ và phát tờ rơi, rỉ tai người bệnh về khả năng chữa bệnh thần kỳ của bà Tranh. Trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc có rắc rối, đội ngũ “cò” cũng là lực lượng chủ đạo trong việc giải cứu “thần y”.
Những “scandal” ngành y tế Việt Nam năm 2013 khiến dư luận phẫn lộ
Trong năm 2013, ngành y tế đã để xảy ra không ít sai sót dẫn đến những hậu quả vô cùng đau lòng. Dưới đây là những bê bối gây hoang mang dư luận năm qua của ngành y tế nước ta:
Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người, vứt xác phi tang: Vụ án kinh hoàng xảy ra ở thẩm mỹ viện Cát Tường(ở 45 đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào chiều tối ngày 18/10 đã gây chấn động dư luận suốt thời gian qua. Nạn nhân là chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974, ở 36 Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), làm việc tại Công ty du lịch lữ hành Sài Gòn chi nhánh Hà Nội.Theo lời khai của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, sáng 19/10 chị Huyền đến thẩm mỹ viện Cát Tường hút mỡ, nâng ngực. Sau ca phẫu thuật chừng 4 tiếng, chị Huyền thấy chóng mặt, người tím tái, sùi bọt mép và tử vong. Tối hôm đó, ông Tường cùng nhân viên bảo vệ Đào Quang Khánh, 17 tuổi, bê nạn nhân ra ôtô chở đến cầu Thanh Trì vứt phi tang. Cho đến nay mặc dù các cơ quan chức năng và nhiều nhà ngoại cảm trên cả nước cùng tham gia tìm kiếm nhưng xác nạn nhân Huyền vẫn chưa được tìm thấy.“Nhân bản” kết quả xét nghiệm ở BV Hoài Đức: Việc “nhân bản” kết quả xét nghiệm tại Bệnh viên Đa khoa Hoài Đức càng khiến dư luận nghi ngờ về đạo đức ngành y. Từ tháng 7/2012 đến tháng 5/2013, Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức đã trả kết quả xét nghiệm huyết học giả cho bệnh nhân, bằng cách in kết quả xét nghiệm của một bệnh nhân trước thành nhiều bản rồi trả cho nhiều bệnh nhân sau.Cũng lấy mẫu máu của bệnh nhân, nhưng nhân viên y tế không đưa vào làm xét nghiệm mà dùng kết quả in sẵn. Có khoảng 1.000 phiếu xét nghiệm được “nhân bản” như vậy tại đây, trả cho ít nhất 2.000 bệnh nhân. Trung bình một kết quả sử dụng cho 2-5 người. Nhiều bệnh nhân khác xa nhau về bệnh án, lứa tuổi, nhưng đều có chung một kết quả xét nghiệm.Sáng 25/10, Cơ quan điều tra - Công an TP.Hà Nội đã tống đạt kết luận điều tra đến 10 bị can trong vụ án “nhân bản” các phiếu kết quả xét nghiệm ở Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, Hà Nội. Theo đó, ông Nguyễn Trí Liêm - GĐ và bà Nguyễn Thị Nhiên - PGĐ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã buông lỏng quản lý, không thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, kết quả của cuộc điều tra này vẫn còn nhiều điểm khiến dư luận nghi ngờ.Trẻ sơ sinh suýt bị chôn sống ở Quảng Nam: Lúc 5h30 chiều 4/8, sản phụ Lữ Thị Lâm Quy (29 tuổi, ở thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam) được người nhà đưa vào Khoa sản Bệnh viện đa khoa Quảng Nam. Một giờ sau, các bác sĩ và điều dưỡng nói với gia đình em bé đã chết, đưa về nhà lo hậu sự. Khi đưa về nhà chuẩn bị chôn cất thì bất ngờ em bé khua tay chân, khóc oe oe nên gia đình tức tốc đưa vào bệnh viện Nhi Quảng Nam cấp cứu.Sáng 15/8, Hội đồng kỷ luật của Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị đã công bố kết quả kỷ luật những người liên quan đến vị việc. Theo đó bác sĩ Nguyễn Văn Sách, trưởng kíp trực nhận mức kỷ luật cảnh cáo, nữ hộ sinh Đinh Thị Mỹ Hằng bị kỷ luật hình thức khiển trách, lãnh đạo Khoa Sản bị phê bình, kiểm điểm do thiếu kiểm tra, giám sát các viên chức để xảy ra vụ việc...Trước đó, đại diện phía Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết sức khỏe của cháu bé đang dần ổn định tuy nhiên vào 20h30 ngày 15/8 cháu bé suýt bị chôn sống đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện sau hơn một tuần được chăm sóc trong lồng kính.3 trẻ tử vong sau tiêm vắc xin ở Quảng Trị: Sự việc 3 trẻ sơ sinhtử vong sau khi tiêm vắc xin viêm gan B tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa, Quảng Trị sáng 20/7 vừa qua là sự cố chưa từng xảy ra trong suốt quá trình 25 năm triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng. Ngay sau đó, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Công an để điều tra nguyên nhân sự việc. Sáng 26/10, một số báo đưa thông tin đã có kết luận của cơ quan công an về nguyên nhân khiến 3 trẻ sơ sinh tử vong ngày 20/7 là do tiêm nhầm thuốc Oxytocxin, loại thuốc gây co bóp tử cung. Y tá tiêm vắc xin cho 3 trẻ sơ sinh tại Bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa sáng 20/7 là chị Lê Thị Hải Thuận -người đã có hơn 20 năm công tác trong nghề.Trước thông tin về nguyên nhân dẫn đến cái chết của 3 trẻ sơ sinh tại Bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa vào sáng 20/7 nghi do tiêm nhầm thuốc, chị Thuận cho biết, sáng ngày hôm đó bệnh viện có mất điện nhưng chị khẳng định không lấy nhầm thuốc. Ông Nguyễn Văn Thiện, Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) Đa khoa Hướng Hóa, cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ 3 trẻ tử vong, tại BV này sử dụng loại thuốc Oxytocin do Nga sản xuất. Loại này có dạng ống với dung tích 1 ml, trước khi tiêm phải bẻ ống để lấy thuốc và không bảo quản trong tủ lạnh. “Khi đó, chúng tôi chỉ bảo quản vắc-xin ngừa viêm gan B chung tủ lạnh với loại huyết thanh chống uốn ván (SAT) dạng ống cùng một số thuốc dùng hạ sốt loại nhét hậu môn” - ông Thiện khẳng địnhĐiều dưỡng đánh rơi 5 bé sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Vào lúc 9h ngày 14/7 ở khoa A3 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, điều dưỡng Trần Thị Vân Anh đẩy xe đón 5 cháu sơ sinh từ phòng điều trị 30 và 32 để tắm cho các cháu. Khi qua đoạn dốc trước cửa phòng 32, điều dưỡng này bị trượt chân, làm nghiêng và đổ xe làm rơi 5 trẻ sơ sinh từ độ cao 1m xuống đất.Ngay sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện đã đưa 5 bé đi thăm khám tại viện, sau đó, đưa sang cả Bệnh viện Nhi T.Ư để chụp X.Q, chụp CT, siêu âm, xem các cháu có bị chấn thương xương khớp, sọ não hay phủ tạng gì không.Kết quả ban đầu 4 cháu đều khỏe mạnh. Duy có 1 cháu bị ngã nặng nhất nghi là chấn động não nên giữ lại bệnh viện Nhi để theo dõi. Sau một đêm theo dõi, sức khỏe của bé hoàn toàn bình thường nên đã chuyển lại viện. Kết luận của Bệnh viện Nhi T.Ư khẳng định các cháu không có tổn thương gì.Ngày 24/7, Hội đồng Kỷ luật Bệnh viện Phụ sản Hà Nội họp và thống nhất không cho điều dưỡng Vân Anh làm công việc tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, phạt trừ tiền đời sống trong 3 tháng, không xếp loại thi đua một năm. Ăn bớt vắc xin tại đốc trung tâm y tế dự phòng Hà Nội: Ngày 19/4, anh Dương Kiều Lam, bố của cháu Dương Kiều Phong (sinh 4/12/2012), ở Vĩnh Phúc đưa con đi tiêm vắc Pentaxim (vắc xin 5 trong 1 loại vô bào) mũi 3 với giá 635.000 đồng/mũi tại địa chỉ 70 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Anh Lam phát hiện thấy nhân viên y tế tiêm cho con mình là chị Bùi Thị Phương Hoa chỉ bơm và tiêm 0,2ml vắc xin, trong khi liều vắc xin là 0,5ml. Lọ vắc xin còn thừa được nhân viên này để lại trong hộp catton trên bàn.Ngay sau khi vụ việc này được đưa lên mặt báo, dư luận đã rất bức xúc. Y tá Bùi Thị Phương Hoa, người trực tiếp tiêm thuốc cho cháu Dương Kiều Phong, con trai của anh Dương Thái Lam nhận mình đã có sai sót về chuyên môn. Lý do y tá này đưa ra là đang có chuyện bất ổn từ phía gia đình làm ảnh hưởng đến việc tiêm thuốc. Chiều ngày 9/5, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Việt Cường và Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Nguyễn Nhật Cảm đã có buổi làm việc với báo chí về sự việc trên. Về phía Trung tâm y tế dự phòng, ông Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc trung tâm y tế dự phòng Hà Nội, hợp tác với báo chí khi cung cấp toàn bộ thông tin vụ việc một cách minh bạch. Ngoài việc nhận trách nhiệm, ngay khi sự việc xảy ra, ông Cảm đã tạm đình chỉ công tác đối với y tá Hoa, đồng thời cử bác sĩ theo dõi sức khỏe của cháu bé Dương Kiều Phong và hoàn trả toàn bộ chi phí tiêm cho anh Dương Thái Lam. Ông Nguyễn Việt Cường – Chánh thanh tra Sở Y tế cho biết đã giao cho Giám đốc trung tâm y tế dự phòng Hà Nội giải quyết và thực hiện đúng như cam kết với gia đình cháu Phong, đồng thời đề nghị kiểm tra, giám sát đối với phòng khám tiêm chủng 70 Nguyễn Chí Thanh, đảm bảo đúng theo quy định. Ngày 10/5, Thường trực Thành ủy HN ra công văn yêu cầu xử lý nghiêm những cá nhân liên quan đến vụ "ăn bớt" vắc xin tại Trung tâm Y tế dự phòng HN (số 70, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa).
Người lao động
Bệnh hiếm gặp: Bé trai có 12 ngón chân, 12 ngón tay
Cậu bé Ryan Edwards ở Bristol (Anh) mắc phải hội chứng “Ellis-van Creveld” cực kỳ hiếm gặp khi chào đời có tới 12 ngón tay, 12 ngón chân và tình trạng sức khỏe rất nguy hiểm. Khi mang thai bé Ryan được 20 tuần, chị Natasha Williams (26 tuổi) tới Bệnh viện St Michael, ở thành phố Bristol siêu âm. Các bác sĩ kết luận thai nhi mắc phải hội chứng “Ellis-van Creveld” - một rối loạn phát triển xương. “Tôi dường như chết lặng khi bác sĩ thông báo tình trạng của thai nhi bởi các đợt kiểm tra định kỳ trước đó mọi thứ đều bình thường” - chị Williams kể lại. Các bác sĩ đã khuyên chị nên bỏ cái thai nhưng chị quyết định dữ lại. Theo các bác sĩ, thai nhi mắc phải hội chứng “Ellis-van Creveld” thường còi cọc, tứ chi ngắn, ngực lép, nhiều hơn các ngón chân tay so với bình thường. Đặc biệt, người bệnh có thể bị liệt, không thể nói chuyện, mỉm cười và kèm theo đó là bệnh tim bẩm sinh dẫn tới tử vong. Không phụ tấm lòng của người mẹ, dù phải trải qua nhiều đợt đại phẫu và nằm viện suốt cả năm trời nhưng hiện Ryan đã có thể đi bộ, mỉm cười và giao tiếp được với mọi người và chuẩn bị đón sinh nhật 2 tuổi vào Giáng sinh tới. Theo WHO, trong khoảng từ 60.000 đến 200.000 trẻ sơ sinh mới có một trường hợp mắc phải hội chứng “Ellis-van Creveld”.
Hãy nói thật với bệnh nhân!
Môi trường bệnh viện có nhiều rủi ro, tai biến nhưng các bệnh viện thường đối phó hoặc lờ đi. Các chuyên gia cho rằng đã đến lúc cần phải thay đổi trong việc khám chữa bệnh, hướng đến sự an toàn cho người bệnh. Những ý kiến trên được nêu ra tại diễn đàn quốc gia về chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế vừa tổ chức ở TP HCM. Xây dựng những quy chuẩn quản lý chất lượng bệnh viện, hạn chế rủi ro y khoa là tiêu chí mà cơ quan đầu ngành này đặt ra cho hệ thống y tế, dưới sự hỗ trợ của Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực ngành y tế do Liên minh châu Âu tài trợ. PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế, cho biết hiện cả nước có khoảng 171.100 giường bệnh ở các cơ sở y tế, trong đó 164.800 giường bệnh ở các cơ sở y tế công lập, đạt tỉ lệ 22,5 giường bệnh/10.000 dân. Tuy nhiên, chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh còn nhiều vấn đề cần chấn chỉnh như thái độ phục vụ, ứng xử của một bộ phận cán bộ, nhân viên y tế; thời gian, thủ tục khám chữa bệnh; quản lý hành nghề y tư nhân nhiều địa phương chưa kiểm soát chặt chẽ. Theo bác sĩ Lê Thị Anh Thư, trưởng đơn vị quản lý nguy cơ - Bệnh viện Chợ Rẫy, đích đến của việc cải tiến chất lượng là cung cấp dịch vụ chất lượng cao và an toàn cho bệnh nhân. Tuy nhiên, việc làm này không dễ dàng. Có đến 86% sự cố không được nhân viên y tế báo cáo. Lý do là họ sợ bị phạt, sợ bị kỷ luật, mất thời gian hoặc sợ đền bù hay đuổi việc. Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Khám chữa bệnh, cho rằng môi trường bệnh viện có nhiều rủi ro. Vì vậy, để hạn chế những điều đáng tiếc xảy ra trong y khoa cần phải thay đổi trong việc khám, chữa bệnh. Nhân viên y tế cần báo cáo với đơn vị và công khai trước công chúng về sai lầm y khoa. “Văn hóa phê phán, văn hóa im lặng cần thay đổi bằng văn hóa an toàn và văn hóa báo cáo” - ông Khoa nhấn mạnh. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết trong thời gian tới, việc quản lý chất lượng bệnh viện sẽ tập trung vào việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh thông qua đào tạo đội ngũ cán bộ, cải thiện cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế. Bộ yêu cầu các đơn vị thường xuyên quan tâm đến y đức trong đội ngũ cán bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, cách ứng xử đối với người bệnh, đồng thời áp dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng các cơ sở y tế vừa được Bộ trưởng Bộ Y tế ký quyết định ban hành ngày 3-12.
Tin tức
Trung Quốc: Hai trẻ tử vong sau khi tiêm phòng viêm gan B
Giới chức Trung Quốc thông báo trong tuần qua, hai trẻ sơ sinh đã tử vong và một trẻ đang trong tình trạng nguy kịch sau khi được tiêm phòng viêm gan B tại tỉnh Hồ Nam, miền trung nước này.Ông Chương Thư Khuẩn, chuyên gia cao cấp trong chương trình tiêm chủng của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh tỉnh Hồ Nam cho biết ba bệnh nhi trên đến từ ba huyện khác nhau của tỉnh này, đã được tiêm cùng một loại vaccine được sử dụng nhiều năm ở tỉnh này.Theo ông Chương, loại vaccine này do công ty Biokangtai có trụ sở tại thành phố Thâm Quyến sản xuất. Tuy nhiên, ông cũng cho biết vaccine phòng viêm gan B cũng có những tác dụng phụ có thể liên quan đến những ca tử vong. Hiện sở y tế địa phương và trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Hồ Nam đã bắt đầu điều tra sự việc. Chương trình tiêm chủng vốn là một phần trong chiến lược quốc gia về phòng chống viêm gan của Trung Quốc được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến khích. Việc tiêm chủng cho trẻ sơ sinh được thực hiện theo 3 bước, mũi đầu được tiêm ngay sau sinh, mũi tiêm thứ hai và thứ 3 được tiến hành lần lượt vào thời điểm trẻ được 1 tháng và 6 tháng.
Pháp luật & xã hội
Năm 2025, số ca nhiễm ung thư mới lên tới 19,3 triệu người mỗi năm
Với tình trạng dân số và số người già toàn cầu gia tăng, WHO dự đoán đến năm 2025 số ca nhiễm ung thư mới sẽ tăng mạnh, lên tới 19,3 triệu người mỗi năm. Cơ quan nghiên cứu quốc tế về ung thư của Tổ chức Y tế Thế giới (IARC), ngày 12-12, cảnh báo số người mắc bệnh ung thư trên thế giới có xu hướng tăng đáng kể, đặc biệt là ung thư vú. Báo cáo "GLOBOCAN 2012" của IARC cho biết, tỷ lệ ca nhiễm ung thư trên toàn cầu đã tăng 11% trong giai đoạn 5 năm, cán mốc 14 triệu ca trong năm 2012. Trong số đó, đã có 8,2 triệu người tử vong, tăng 8,4% từ năm 2008 đến năm 2012. Với tình trạng dân số và số người già toàn cầu gia tăng, WHO dự đoán đến năm 2025 số ca nhiễm ung thư mới sẽ tăng mạnh, lên tới 19,3 triệu người mỗi năm. Cũng trong báo cáo này, IARC đặc biệt quan ngại trước xu hướng số bệnh nhân ung thư vú gia tăng đáng kể. "GLOBOCAN 2012" nêu rõ riêng trong năm 2012 đã có 1,7 triệu phụ nữ được chẩn đoán mắc căn bệnh hiểm nghèo này, tăng 20% từ năm 2008 với tỷ lệ tử vong tăng 14%. IARC nhận định ung thư vú là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tử vong ở phụ nữ, đặc biệt tại các nước kém phát triển với 522.000 người chết trong năm 2012. Theo cơ quan chuyên nghiên cứu về ung thư này, sự thay đổi lối sống đặc trưng của các quốc gia công nghiệp hóa đã dẫn tới hậu quả gia tăng các bệnh ung thư liên quan đến các nhân tố sinh đẻ, ăn uống và rủi ro hóc môn. Tỷ lệ mắc bệnh ở các quốc gia phát triển vẫn ở mức cao nhất, nhưng tỷ lệ tử vong ở các quốc gia đang phát triển lại tương đối cao do không có điều kiện phát hiện sớm và chữa trị kịp thời. IARC đồng thời kêu gọi thế giới chú ý nhiều hơn tới các biện pháp phòng ngừa nhằm bù đắp cho những thay đổi về lối sống đang khiến ung thư vú trở thành nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong ở phụ nữ. Dựa trên thông tin về 28 loại ung thư ở 184 quốc gia, IARC nhận định các bệnh ung thư được chẩn đoán phổ biến nhất ở cả nam giới và nữ giới là các bệnh ung thư phổi (13%), ung thư vú (11,9%) và ung thư ruột kết và trực tràng (9,7%). Trong khi đó, nguyên nhân gây tử vong phổ biến nhất là các bệnh ung thư phổi, gan và dạ dày.
Tiền phong
Chuyển ngón tay thành công cho một bệnh nhi
Bệnh viện FV (TP.HCM) cho biết đầu tháng 12-2013 bác sĩ Stéphane Guero - chuyên gia phẫu thuật bàn tay người Pháp - đã cùng bác sĩ của bệnh viện thực hiện thành công 16 ca phẫu thuật bàn tay, trong đó có hai ca phức tạp. Cụ thể là ca phẫu thuật chuyển ngón trỏ sang ngón cái cho bệnh nhi N.M.L. (5 tuổi, TP.HCM) do bàn tay không có ngón cái. Bác sĩ Stéphane Guero đã bóc tách phần mềm ngón trỏ bàn tay trái của bé Linh dưới kính hiển vi, giữ lại động mạch, thần kinh, gân, tĩnh mạch. Sau đó, cắt bỏ 3/4 chiều dài xương ngón trỏ theo kích thước đã được tính toán từ trước. Tiếp theo, nhấc ngón trỏ lên đặt vào vị trí đã định trước của ngón cái mới. Chuyển ngón xong, các bác sĩ đính các gân, cơ lại và dùng các vạt da của ngón trỏ cũ bọc, tạo ngón cái mới với rãnh tay mới. Bé M.L. hiện đã cử động nhẹ được ngón cái mới. Bệnh nhi thứ hai là bé T.P.H. (3 tuổi) bị dị tật bẩm sinh các ngón tay và ngón chân dính chùm vào nhau, không thể cầm nắm vật dụng gì. Bác sĩ Stéphane Guero đã phẫu thuật bóc tách những ngón tay trái của em ra để tạo thành bàn tay mới, bằng cách cắt xương rồi dùng những vùng da còn lại để bọc từng ngón tay. Năm 2012, em H. từng được bác sĩ Stéphane Guero bóc tách bàn tay phải.
Phẫu thuật chuyển ngón tay cái cho bé gái
Không thể cầm nắm do bàn tay không có ngón cái, bé Linh, 5 tuổi, vừa được các bác sĩ tạo hình ngón tay này bằng chính ngón trỏ của em. Đến sáng 14/12, bé Linh đã có thể cử động nhẹ ngón cái mới. Bác sĩ Stéphane Guero, Bệnh viện FV (TP HCM), chuyên gia phẫu thuật bàn tay cho biết, chuyển ngón tay là cách duy nhất để bệnh nhân có thể cầm nắm đồ vật dù bàn tay vẫn thiếu một ngón Sau khi bàn bạc và thống nhất với gia đình bệnh nhân, các bác sĩ đã bóc tách phần mềm ngón trỏ bàn tay trái dưới kính hiển vi, giữ lại động mạch, thần kinh, gân, tĩnh mạch, rồi ghép. "Chúng tôi đã cắt bỏ một phần chiều dài xương ngón trỏ theo kích thước đã được tính toán. Tiếp đó đặt vào vị trí đã định trước của ngón cái mới và bước này rất quan trọng vì ngoài việc thẩm mỹ, ngón cái mới còn phải có tính đối xứng với các ngón còn lại để phục vụ cho hoạt động cầm nắm về sau", bác sĩ Stéphane Guero cho biết. Sau khi chuyển ngón, các bác sĩ đính các gân, cơ lại và dùng các vạt da của ngón trỏ cũ bọc, tạo ngón cái mới với rãnh tay mới. Bác sĩ Nguyễn Xuân Anh, khoa Phẫu thuật bàn tay Bệnh viện FV cho biết, trước đây, với những trường hợp thiếu ngón cái, các bác sĩ thường sử dụng phương pháp lấy ngón chân cái chuyển lên. Tuy nhiên cách làm này có những nhược điểm về thẩm mỹ và vận động vì ngón chân thay làm ngón tay trông không tự nhiên, lực cầm nắm cũng không linh hoạt.
Bé trai rơi khỏi bụng mẹ sức khỏe ra sao?
Chiều 13/12, BS. Nguyễn Hoàng Khánh Thọ, người phụ trách khu vực hồi sức chuyên sâu Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết bé trai con sản phụ H.N, người bị chồng chém nhiều nhát đến rớt thai nhi 37 tuần hôm 11/12, đã phục hồi sức khỏe rất nhiều sau ca phẫu thuật vì vết chém sâu ở mông. “Bé nhập viện hồi 0h20 hôm 11/12, mông bị vết chém cắt ngang đến 8cm gây đứt cơ mông lớn. Vết chém sâu đụng đến xương cùng của bé. Sau ca mổ kéo dài 45 phút, chúng tôi phải đặt ống khí quản và dùng máy trợ thở. Tuy nhiên, đến hôm nay vết thương dù còn hơi sưng nhưng đã hoàn toàn cầm máu. Đặc biệt là bé đã không cần máy trợ thở mà tự thở khí trời được rồi. Hiện các cô bảo mẫu đang tập bé bú 5ml/lần và 8 lần/ngày”, BS Thọ phấn khởi cho biết thêm. Bé trai 37 tuần này ra đời trong hoàn cảnh bi thương, mẹ bị cha chém nhiều nhát và một nhát chém chí mạng nơi bụng khiến bé rơi ra ngoài. Người mẹ, dù trong tình trạng ruột non ruột già lòng thòng khỏi ổ bụng, vẫn bình tĩnh và can đảm vỗ lưng cho con khóc như một nữ hộ sinh thực thụ. Nói về tiên lượng hồi phục của bé trai bất hạnh, BS Thọ cho rằng “không thể khẳng định” bởi bé phải đối mặt với 3 vấn đề lớn: sinh non, sinh trong môi trường không vô trùng (trên nền nhà) và mất máu quá nhiều. “Với một đứa bé sơ sinh trong thể trạng bình thường, một vết thương nông và ngắn hơn rất nhiều, trong điều kiện chăm sóc đảm bảo, vẫn cần từ 1-2 tuần để hồi phục. Bé trai này vừa bị vết thương quá nặng, vừa đối diện với nhiều vấn đề từ hoàn cảnh ra đời, nên chúng tôi chưa thề nói được gì ngoài việc tận lực làm hết sức mình”-BS. Thọ chia sẻ. Hiện người nhà cháu bé đã được vào thăm nhưng không được nuôi bởi mọi sự chăm sóc điều từ bào mẫu và đội ngũ y-bác sĩ Nhi đồng 1. Được biết, bà ngoại và bà nội cháu bé đang túc trực thăm nôm đứa cháu gặp vận rủi nhưng may mắn giữ được mạng sống. Liên quan đến vụ việc, mẹ của bé trai, chị H.N đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy với tình trạng tương đối lạc quan về khả năng hồi phục. Chăm lo cho chị H.N ở bệnh viện Chợ Rẫy là bố ruột và các anh trai. Riêng người gây ra vụ việc, anh K chồng chị N.H, sau khi chém vợ con của mình đã bi phẫn tự chém mình, hiện cũng đang được điều trị tại một bệnh viện ở TPHCM dưới sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng công an. Hiện cơ quan chức năng đang chờ anh K. và chị H.N bình phục để tiến hành lấy lời khai và thực hiện điều tra. Hiện có nhiều “giả thuyết” hay đồn đoán khác nhau về nguyên nhân xảy ra vụ việc bởi những tường thuật của hàng xóm đôi vợ chồng bất hạnh này, mà nổi cộm là nghi vấn anh K. trở nên điên loạn mất kiểm soát bởi không tin bé trai là con của mình. Cũng theo tường thuật của những người hàng xóm, anh K. và chị H.N có xuất thân “tử tế, được ăn học đàng hoàng, thậm chí là du học nước ngoài”. Hiện vụ việc với đầy bí ẩn, nghi vấn và đồn đoán khiến dư luận người dân ở TPHCM “quan tâm sát sao”.
Thu hồi thuốc Penfixil 100 không đạt chuẩn
Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc thuốc bột pha hỗn dịch uống Penfixil 100 (Cefpodoxime 100mg); lô số: 139313002; ngày sản xuất: 8/1/2013; hạn dùng: 7/1/2015; số đăng ký: VN-11393-10; công ty Penta Labs Pvt. Ltd, Ấn Độ sản xuất, công ty cổ phần dược vật tư y tế Đắk Lắk nhập khẩu, do thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng. Penfixil 100 thuộc nhóm dược lý thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn. Báo cáo thu hồi phải gửi về Cục Quản lý dược trước ngày 27/12/2013.
Hà Nội mới
Thực phẩm “bẩn” tràn lan thị trường: Vẫn loay hoay tìm giải pháp
Liên tục những ngày qua, hàng loạt vụ thực phẩm "bẩn" bị đưa ra ánh sáng. Từ đồ ăn đến đồ uống, từ món khô đến ướt, từ hoa quả đến thịt cá… chưa khi nào người dân lại phải "đương đầu" với nhiều loại thực phẩm "bẩn" khó kiểm soát như hiện nay. Đáng buồn, trong khi thủ đoạn vi phạm ngày càng được "nâng tầm" các cơ quan quản lý vẫn chưa đưa ra được giải pháp hữu hiệu, chưa kể tình trạng lùng nhùng, chồng chéo, thậm chí đổ lỗi cho nhau khi có vụ việc xảy ra.
Nghìn cách vi phạm
Người tiêu dùng đã từng "tá hỏa" khi các ngành chức năng đưa ra cảnh báo về phẩm màu trong hạt dưa, hàn the trong giò, chả… và giờ đây, các chất cấm dùng trong chế biến thực phẩm, đồ uống ngày càng trở nên đa dạng hơn với nhiều loại độc tố vô cùng nguy hiểm. "Công nghệ" đầu độc, hành vi vi phạm trong chế biến thực phẩm đã được "nâng tầm" về thủ đoạn. Trong khi đó, nhận biết, phát hiện ra các loại chất cấm là thách thức không nhỏ đối với cơ quan chức năng.
Ngay trong tháng 11 vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường (PC49) - Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11 (Hà Nội) phát hiện, bắt giữ một xe tải chứa 80.000 ống thuốc dạng lỏng kích thích cây trồng có thành phần chất 6-BA (6-Benzylaminopurine) và một lượng nhỏ chất pCPA được pha chế trong môi trường kiềm. Các chất trên không nằm trong danh mục hóa chất được phép sử dụng trong thực phẩm do Bộ Y tế quy định và cũng không có trong danh mục các loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Đặc biệt, dư luận thực sự "sốc" khi các cơ quan chức năng cho biết, do chứa hàm lượng kiềm cao nên nếu tiếp xúc trực tiếp với số thuốc kích thích trên có thể gây bỏng da, hỏng mắt. Thậm chí, nếu nuốt hay hít phải có thể làm tổn thương bộ máy tiêu hóa và hệ hô hấp. Sự việc trên chưa nguôi lại đến vụ ngộ độc sau khi uống rượu dán nhãn "Rượu nếp 29 Hà Nội" tại Quảng Ninh, khiến 6 người tử vong. Rùng mình hơn khi kết quả kiểm nghiệm của cơ quan chức năng cho thấy, Công ty cổ phần XNK 29 Hà Nội đã pha cồn công nghiệp, loại chỉ dùng trong may mặc, in ấn và đánh bóng véc ni vào rượu. Kết quả, toàn bộ số rượu bị nhiễm độc tố có nồng độ methanol cao hơn 2.900 lần mức cho phép. Đấy là chưa kể đến hàng loạt vụ thực phẩm "bẩn" bị phát hiện thời gian qua, như: Chất tinopal sử dụng để tẩy trắng bún, bánh phở hay để gà, vịt có màu bắt mắt, sau khi giết mổ, nhiều cơ sở còn dùng hóa chất rhodamine B (chất nhuộm vải) để "nhuộm" vàng da gà…
Hiểm họa không nhìn thấy
Hậu quả nhãn tiền khi sử dụng thực phẩm "bẩn" là những ca ngộ độc đang xảy ra hàng ngày, hàng giờ. Tuy nhiên, tác động của thực phẩm bẩn đối với con người dường như không có giới hạn. Nhiều chuyên gia y tế cho rằng, tình trạng bệnh ung thư gia tăng cũng liên quan đến thực phẩm "bẩn", thực phẩm nhiễm hóa chất… Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa đưa ra con số đáng báo động khi số người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư trên toàn cầu đã tăng lên đến hơn 14 triệu người/năm. Còn theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, hiện cả nước có từ 240-250 nghìn người mắc bệnh ung thư. Trong đó số mắc mới lên tới 150 nghìn người và 75 nghìn người tử vong/năm. Dự báo con số này còn có xu hướng tăng lên trong thời gian tới. Theo Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam Nguyễn Bá Đức, khác với những bệnh truyền nhiễm hay bệnh nhiễm khuẩn khác có thể sớm phát hiện, với ung thư, việc tích lũy bệnh là cả quá trình lâu dài, khó nhận biết. Khi cung cấp vào cơ thể một lượng thực phẩm nhiễm độc thì cũng có nghĩa là phải đối mặt với nguy cơ mắc ung thư. Điều đáng lo ngại là mầm bệnh có thể âm ỉ trong một tháng, một năm hay vài năm sau mới phát hiện ra. "Hiện nay, 30% tỷ lệ mắc ung thư là do sử dụng thực phẩm "bẩn". Những loại ung thư dễ mắc do sử dụng thực phẩm chứa độc tố, đó là ung thư dạ dày, ung thư đại tràng, ung thư gan…", Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam nhấn mạnh.
Vẫn "cha chung không ai khóc"
Trước sự việc nghiêm trọng "Rượu nếp 29 Hà Nội" có chứa độc tố lớn hơn 2.900 lần, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Quang Trung cho rằng, đây là một bài học sâu sắc đối với cơ quan chức năng. Tới đây, cơ quan chức năng sẽ quyết liệt hơn trong thanh kiểm tra cũng như xử lý nghiêm vi phạm. Tuy nhiên, trên thực tế, sau khi thanh tra, các vi phạm chỉ bị xử lý hành chính, yêu cầu khắc phục sự cố nên chưa mang tính răn đe, không đủ sức buộc các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Chẳng hạn như khi phát hiện cơ sở sản xuất thực phẩm "bẩn", ngành chức năng chỉ đưa ra mức phạt theo quy định từ 30-50 triệu đồng. Với số tiền phạt như vậy chỉ bằng doanh số một vài ngày của cơ sở sản xuất, kinh doanh nên vi phạm vẫn chồng lên vi phạm. Vậy mới có chuyện, Sở Công thương Hà Nội cả 5 lần kiểm tra (giai đoạn 2008-2013) Công ty cổ phần XNK 29 Hà Nội đều phát hiện sai phạm nhưng chỉ xử lý hành chính, còn hàng nghìn lít rượu độc vô tư "lọt lưới" ra thị trường, diễu cợt mạng sống của người tiêu dùng. Thực tế chỉ đến khi "Rượu nếp 29 Hà Nội" gây hậu quả nghiêm trọng, khiến 6 người tử vong thì những người đứng đầu công ty mới bị đưa ra khởi tố. Còn với những vụ vi phạm khác, hậu quả chưa nhìn thấy ngay thì chưa có vụ vi phạm nào bị xử lý hình sự. Do vậy, theo một chuyên gia y tế, "Chúng ta cần phải bổ sung vào Bộ luật Hình sự về cấu thành tội phạm an toàn thực phẩm. Theo đó, phải lượng hóa được mức độ ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng của các hành vi vi phạm để xử lý". Hiện nay, việc quản lý về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT và Bộ Công thương. Nhìn vào trách nhiệm quản lý của các cơ quan chức năng, có thể thấy, thực phẩm được phân cấp, giám sát từ khâu nuôi trồng, giết mổ, sản xuất, vận chuyển, nhập khẩu đến thức ăn chế biến… Thế nhưng, thị trường vẫn tràn lan thực phẩm "bẩn". Vậy, trách nhiệm chính thuộc về cơ quan nào? Phải chăng, sự phối hợp lỏng lẻo, "chồng chéo" đã dẫn đến cảnh "cha chung không ai khóc"?
100% trẻ em thuộc hộ nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế
Theo Bộ LĐ-TB&XH, sau 9 năm thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (2004-2013), các nội dung và nguyên tắc của luật đã đi vào đời sống, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội đối với bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Các địa phương triển khai cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ dưới 6 tuổi đạt kết quả tốt, có nơi tỷ lệ cấp thẻ BHYT đạt 98%. Tỷ lệ huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi ở các cấp học đạt từ 85% trở lên. Các địa phương đã thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: Trợ cấp bảo trợ xã hội đối với 4 nhóm trẻ có hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em nghèo được miễn giảm học phí, 100% trẻ em thuộc hộ nghèo được cấp thẻ BHYT; phẫu thuật miễn phí cho một số đối tượng trẻ em khuyết tật. Hầu hết các địa phương trong cả nước đều thành lập Quỹ Bảo trợ trẻ em để huy động nguồn lực xã hội vào việc hỗ trợ, chăm sóc trẻ em….
Khám bệnh miễn phí cho gần 300 người có công
Trong hai ngày 14 và 15-12, đoàn bác sĩ của Bệnh viện (BV) Bạch Mai, BV K, BV Tim Hà Nội, BV TƯ Quân đội 108, BV Nhi TƯ, BV Bưu Điện và các bác sĩ của BV địa phương đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 300 thương bệnh binh và người già thuộc diện gia đình chính sách tại xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là hoạt động chăm sóc sức khỏe nhằm hưởng ứng 59 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12). Qua chương trình này, các BV mong muốn đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe như một hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" để tri ân những người một thời đã không tiếc máu xương vì độc lập tự do, thống nhất đất nước.
Tuổi trẻ
Bác sĩ không thể làm việc “đao phủ”
Một bác sĩ trẻ cùng một điều dưỡng của khoa hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên nhận lệnh đi công tác để bảo vệ sức khỏe cho đoàn công tác thi hành án nhưng rồi lại bị giao nhiệm vụ tìm tĩnh mạch của tử tù để truyền thuốc độc thi hành án tử hình.
“Đó là một việc tôi không bao giờ dám nghĩ tới...”
Tôi mới tốt nghiệp đại học y và về công tác tại khoa hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên từ tháng 8-2013. Trưa 9-12, tôi được bác sĩ Lê Phải, trưởng khoa, yêu cầu chuẩn bị cùng điều dưỡng N.N.T. ở khoa đi công tác tại tỉnh Đắk Lắk để hỗ trợ sức khỏe cho đoàn thi hành án. Theo lời căn dặn của bác sĩ trưởng khoa, tôi đã chuẩn bị hộp dụng cụ cấp cứu và thuốc men đầy đủ để đi cấp cứu người. Chiều 9-12, tôi và anh T. nhận được hai giấy giới thiệu, trong đó ghi là tham gia cùng đoàn thực hiện lệnh thi hành án tử hình của tỉnh Phú Yên mà không ghi nhiệm vụ cụ thể là gì. Tuy nhiên, xác định tư thế của bác sĩ đi cứu người, đây lại là chuyến công tác ngoại viện đầu tiên của tôi nên tôi bàn bạc với T. kỹ lưỡng về phương án cấp cứu, chăm sóc bệnh nhân. Không ngờ, trong bữa ăn chiều 10-12, tôi không nhớ ai đó cho biết nhiệm vụ của hai anh em chúng tôi là phải hỗ trợ tìm tĩnh mạch, đưa kim tiêm vào tĩnh mạch và đặt các dụng cụ đo điện cực để đo tim mạch của tử tù. Nghe như thế, cả hai chúng tôi rất sốc và hoảng hốt! Tôi được đào tạo và huấn luyện để cứu người, giành giật lại mạng sống của các bệnh nhân thập tử nhất sinh, chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc mình phải hỗ trợ để cơ quan chức năng thi hành án tử hình một phạm nhân như thế này. Ngay tại bàn ăn, tôi đã nói với người trưởng đoàn thi hành án, là một phó chánh án TAND tỉnh Phú Yên: “Chúng cháu tưởng đi theo đoàn là để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe các chú, các anh trong đoàn và những người bị ảnh hưởng đến sức khỏe của việc thi hành án này, nên đã mang theo y cụ cấp cứu và nhiều thuốc men, chứ hoàn toàn không phải đi làm nhiệm vụ hỗ trợ để tử hình phạm nhân. Chúng cháu xin từ chối thực hiện nhiệm vụ”. Tuy nhiên, người trưởng đoàn và nhiều người khác, toàn là những người lớn tuổi, có chức trách, thuyết phục rằng luật đã có quy định như vậy và chúng tôi được cử đi để làm nhiệm vụ như thế. Không cách nào khác, chúng tôi đành phải tham gia để hỗ trợ việc thi hành án vào ngày hôm sau. Thật sự cho đến giờ tôi vẫn còn sốc và rất ám ảnh. Tôi tự hỏi vì sao trong lực lượng công an cũng có bác sĩ, hoặc các bác sĩ pháp y, hoặc các cán bộ y tế trại giam, đều là những người có đủ độ vững về thần kinh và dễ dàng tìm tĩnh mạch tử tù để hỗ trợ cho lực lượng thi hành án mà lại không được cử đi, trong khi chúng tôi là những thầy thuốc điều trị, chuyên cứu người, còn rất trẻ, lại phải đi làm một việc mà trong cuộc đời mình không bao giờ dám nghĩ tới như vậy?
* Điều dưỡng N.N.T.:“Chúng tôi chỉ được đào tạo để cứu người”
6g sáng 10-12, tôi và bác sĩ Th. có mặt ở trại tạm giam Công an tỉnh Phú Yên để cùng đoàn thi hành án lên đường đi Đắk Lắk. Đoàn chúng tôi đi bốn xe hơi, nhiều người lắm, tôi không nhớ là bao nhiêu. Đến bữa cơm chiều, khi nghe phân công nhiệm vụ thì chúng tôi “tá hỏa”. Suốt đêm 10-12, tôi và bác sĩ Th. không tài nào ngủ được khi nghĩ về nhiệm vụ của mình ngày mai. Hơn một năm công tác ở Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, tôi đã tìm tĩnh mạch để truyền dịch, truyền thuốc cho biết bao nhiêu bệnh nhân theo y lệnh của bác sĩ để chữa trị cho họ, chứ chưa bao giờ đi “lấy ven” để truyền thuốc độc vào cơ thể của người khác. Có lúc tôi tự đuổi suy nghĩ dằn vặt trong đầu mình bằng cách tự nhủ rằng đấy là một kẻ phạm tội man rợ, hiếp dâm trẻ em rồi ra tay giết người, cướp của không ghê tay, giờ thì người đó phải đền tội. Nhưng thật sự, nỗi ám ảnh về việc mình đi tìm tĩnh mạch để người ta truyền độc dược vào một cơ thể đang sống khiến tôi không khỏi bần thần. Tôi đã không được thông báo trước nhiệm vụ cụ thể, không được chuẩn bị tư tưởng để làm việc này. Buổi sáng 11-12, khi đối diện với phạm nhân đã được cột chặt người trên giường, mắt và miệng được cột băng đen trong nhà thi hành án số 5 tỉnh Đắk Lắk, tôi không khỏi thất thần. Tay tôi run lên khi tìm tĩnh mạch trên tay người đàn ông ấy để đẩy kim vào và luống cuống đặt các điện cực vào ngực, tay, chân ông ta. Còn bác sĩ Th. thì giám sát. Sau khi xong nhiệm vụ, chúng tôi bước ra bên ngoài buồng thi hành án vì không dám chứng kiến các công đoạn còn lại của lực lượng chức năng. Khi trở về bệnh viện, tôi không dám nói với ai về “nhiệm vụ” mà tôi và bác sĩ Th. vừa thực thi vì quá ám ảnh, không dám nghĩ tới, cầu mong mọi việc qua mau. Tôi không dám kể với cả gia đình mình về câu chuyện này vì tôi lo sợ mọi người sẽ trách cứ... Tôi cầu mong việc này đừng bao giờ xảy ra với mình và những đồng nghiệp khác nữa, bởi chúng tôi là những người chỉ được đào tạo để cứu người.
Chỉnh hình bàn tay không ngón cái
Bệnh viện FV (TP.HCM) cho biết đầu tháng 12-2013 bác sĩ Stéphane Guero - chuyên gia phẫu thuật bàn tay người Pháp - đã cùng bác sĩ của bệnh viện thực hiện thành công 16 ca phẫu thuật bàn tay, trong đó có hai ca phức tạp. Cụ thể là ca phẫu thuật chuyển ngón trỏ sang ngón cái cho bệnh nhi N.M.L. (5 tuổi, TP.HCM) do bàn tay không có ngón cái. Bác sĩ Stéphane Guero đã bóc tách phần mềm ngón trỏ bàn tay trái của bé Linh dưới kính hiển vi, giữ lại động mạch, thần kinh, gân, tĩnh mạch. Sau đó, cắt bỏ 3/4 chiều dài xương ngón trỏ theo kích thước đã được tính toán từ trước. Tiếp theo, nhấc ngón trỏ lên đặt vào vị trí đã định trước của ngón cái mới. Chuyển ngón xong, các bác sĩ đính các gân, cơ lại và dùng các vạt da của ngón trỏ cũ bọc, tạo ngón cái mới với rãnh tay mới. Bé M.L. hiện đã cử động nhẹ được ngón cái mới. Bệnh nhi thứ hai là bé T.P.H. (3 tuổi) bị dị tật bẩm sinh các ngón tay và ngón chân dính chùm vào nhau, không thể cầm nắm vật dụng gì. Bác sĩ Stéphane Guero đã phẫu thuật bóc tách những ngón tay trái của em ra để tạo thành bàn tay mới, bằng cách cắt xương rồi dùng những vùng da còn lại để bọc từng ngón tay. Năm 2012, em H. từng được bác sĩ Stéphane Guero bóc tách bàn tay phải.
Trung Quốc bắt giữ 1.300 người sản xuất và bán thuốc giả
Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ hơn 1.300 người bị tình nghi sản xuất và bán các loại dược phẩm giả trên thị trường. Theo Tân Hoa xã, Bộ Công an Trung Quốc cho biết nhà chức trách đã thu giữ nhiều loại dược phẩm giả và 9 tấn nguyên liệu trị có giá trị thị trường lên đến 2,2 tỷ NDT (362,4 triệu USD). Cảnh sát cũng đã đóng cửa 140 trang web bán thuốc bất hợp pháp ở 29 tỉnh và thành phố. Những kẻ bị bắt đã sản xuất và bán đủ loại thuốc giả khác nhau, từ thuốc chống cúm cho trẻ em cho đến thuốc trị bệnh tim. Chúng chủ yếu quảng cáo trên mạng Internet. Hồi tháng 7, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Trung Quốc đã công bố chiến dịch truy quét thuốc giả trên phạm vi toàn quốc. Trong năm 2012, số người bị truy tố vì tội sản xuất và bán thuốc giả, thực phẩm độchại ở Trung Quốc lên đến 8.000. Bắc Kinh cam kết làm sạch ngành dược sau khi 149 người Mỹ bị thiệt mạng vì uống thuốc herapin giả có nguồn gốc Trung Quốc vào năm 2008. Tuy nhiên, nạn thuốc giả ở nước này vẫn diễn ra nghiêm trọng.
Thanh niên
Tầm soát ung thư vú miễn phí cho 100.000 phụ nữ
Ngày 14.12, tại Hà Nội, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư “Ngày mai tươi sáng” (Bộ Y tế) phát động chiến dịch phòng chống bệnh ung thư vú “Vì phụ nữ, vì ngày mai”. Trong tháng 12.2013, quỹ có nhiều hoạt động tuyên truyền sâu rộng kiến thức về ung thư vú trong cộng đồng tại 5 địa phương: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế. Khoảng 100.000 phụ nữ trong độ tuổi 40-54 sẽ được khám và tầm soát miễn phí phát hiện sớm bệnh ung thư vú trong năm 2013 - 2014. Tại VN, mỗi năm có khoảng 12.000 trường hợp mắc mới ung thư vú, nhưng phần lớn phụ nữ chưa có đủ kiến thức cần thiết để phòng chống căn bệnh này. Theo PGS-TS Trần Văn Thuấn, Phó giám đốc Bệnh viện K, khi phát hiện sớm ung thư vú, người bệnh sẽ được chữa khỏi với chi phí thấp và được bảo hiểm y tế chi trả; nhưng hiện vẫn có đến 70% phụ nữ đến khám ung thư vú khi đã ở giai đoạn muộn. Thực tế này khiến tỷ lệ điều trị khỏi và sống thêm 5 năm sau điều trị ở VN chỉ đạt 40 - 50%, trong khi nhiều nước là 80%. Độ tuổi mắc ung thư vú ở VN cũng ngày càng trẻ, đã ghi nhận nhiều ca mắc trước 35 tuổi, thậm chí có những trường hợp 22 tuổi…
"Thần y" với biệt tài chữa hóc xương qua... điện thoại
Câu chuyện về ông Đặng Văn Thuận, thị trấn Thanh Nê, Kiến Xương, Thái Bình, người có biệt tài chữa hóc xương hết sức đơn giản khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Hơn 30 năm qua, có hàng nghìn người bị hóc xương đến gặp ông đều được chữa khỏi. Thậm chí có người chỉ cần nói chuyện với ông qua điện thoại, hóc xương cũng hết. Nhiều người đã truyền tai nhau về khả năng chữa bệnh kỳ lạ của ông. Đặc biệt, bệnh nhân bị hóc xương đến khám tại bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Xương, chỉ cần nói bị hóc xương là được giới thiệu đến nhà ông Thuận.
Bài thuốc gia truyền
Ông Thuận năm nay đã 62 tuổi nhưng trông ông khỏe mạnh, dân dã và khá trẻ so với tuổi. Hôm chúng tôi tìm đến ông đang lấm lem với việc quét vôi lại ngôi nhà. Vừa ngồi được một lúc thì có một cụ già khoảng trên 70 tuổi đi xe đạp gõ cổng hỏi: Có phải nhà ông Thuận không? Ông vội vã ra mở cổng: Có khi lại là người đến chữa hóc xương đấy. Quả không sai, bà khách vừa vào đến nhà đã nói: Tôi bị hóc xương cá từ hôm qua, làm đủ mọi cách rồi mà không được. Chú giúp tôi với. Ông Thuận mời bà khách ngồi và đưa bà cốc nước. Bà khách uống cốc nước, mặt vẫn nhăn nhó vì đau. Được một lúc ông bảo: Bà thấy thế nào. Bà lão lắc đầu nói: Vẫn vướng ở cổ. Ông Thuận liền đứng dậy đi ra khỏi nhà. Một lúc sau ông trở về cầm trên tay ít lá cây, rửa sạch và bảo bà nhai rồi nuốt. Khoảng 15 phút sau thì mặt bà tươi tỉnh hẳn, bà nói: Hình như xuống rồi chú ạ, không thấy đau nữa. Ngồi chơi một lúc rồi bà xin phép ra về, không quên cảm ơn và đưa ông tờ 50.000 đồng. Ông Thuận lắc đầu dứt khoát không lấy. Ông bảo: Tôi biếu cụ. Năm 20 tuổi, sau khi học xong Trung cấp Y, ông về công tác tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình được một năm thì lên đường nhập ngũ. Ông vào bộ đội được 5 năm, bị thương trở về địa phương, tiếp tục công tác với vai trò y sĩ tại Bệnh viện đa khoa Kiến Xương gần 40 năm thì nghỉ hưu. Ông ngoại ông vốn có tiếng là “thần y” chữa hóc xương đã truyền lại cho ông. Từ đó đến nay, hơn 30 năm trôi qua, nhà ông đã trở thành địa chỉ của những người không may bị hóc xương. Đến bây giờ mọi người vẫn kể lại rằng, hàng ngày có rất nhiều bệnh nhân bị hóc xương tìm đến bệnh viện. Nếu là hóc xương bên ngoài, có thể nhìn thấy được thì bác sĩ sẽ nội soi và gắp ra. Còn nếu là hóc xương bên trong thì bác sĩ thường giới thiệu đến nhà ông Thuận. Tiếng lành đồn xa, khắp trong hai huyện Kiến Xương và Tiền Hải rất nhiều người biết đến biệt tài của ông Thuận. Vì vậy hầu như ngày nào nhà ông cũng được tiếp những vị khách “không mời mà đến” cầu cứu vì bị hóc xương.
Chữa hóc xương qua điện thoại
Đối với làng xóm xung quanh, hầu như ai cũng ít nhất một lần phải tìm đến ông Thuận. Bà Nguyễn Thị Mai kể lại: Cách đây hơn 10 năm, một lần ăn cơm tôi bị nghẹn rau muống, mặt mày tím đen lại. Con gái tôi phải chạy sang nhà ông Thuận, vừa khóc vừa nói: Chú sang cứu mẹ cháu với, mẹ cháu chết mất. Ông liền xua tay: Mày cứ về đi, về đến nhà là mẹ mày sẽ hết. Không ngờ, 5 phút sau, khi con gái về đến nhà cũng là lúc tôi thấy tự nhiên dễ chịu hẳn, bắt đầu thở được. Lúc đó tôi mới nghĩ rằng đúng là vừa từ cõi chết trở về. Tôi cũng không hiểu ông ấy chữa cho tôi bằng kiểu gì vì không trực tiếp gặp tôi, cũng không cho tôi ăn hay uống thuốc gì. Khi tôi hỏi ông ý, ông mới bảo rằng tôi chữa bằng mẹo cho bà. Việc ông chữa hóc xương bằng điện thoại cũng không còn chuyện lạ. Vì vậy nhiều người dân ở đây phải xin số điện thoại của ông để phòng lúc bị… hóc xương. Mới đây, anh Nguyễn Văn Hương, ở Hà Nội trong lúc đang liên hoan cùng với bạn bè thì gọi điện cho ông: Chú ơi, bạn cháu bị hóc xương vịt. Ông liền bảo: Đi ra khỏi nhà, nhằm hướng Đông, nhìn thấy lá cây nào đầu tiên có thể ăn được thì vặt lấy mấy lá nhai nuốt đi là sẽ hết. Thực hiện đúng như vậy, không ngờ chỉ ít phút sau là anh bạn không còn cảm giác bị vướng ở cổ nữa. Bà Nguyễn Thị Cúc, vợ ông cũng là một điều dưỡng nhiều năm tại BVĐK huyện Kiến Xương kể: Nhiều người hóc xương đến đây lắm, có khi phải đến hàng nghìn người. Cứ người nọ mách người kia.Mới hôm trước, có ông hơn 80 tuổi, người xã Phương Công, Tiền Hải được con chở đến đây vì bị hóc xương gà. Ông chỉ có răng giả, không nhai được, nuốt vội bị mắc cả miếng thịt lẫn xương ở cổ. Khi chở đến đây, mặt mày ông tái xanh, không nói được, người rét run, phải đưa lên giường đắp chăn. Sau một lúc chữa, tự dưng ông ấy nôn thốc nôn tháo ra nhà, kèm theo miếng thịt gà có cả xương to bằng hai ngón tay. Nôn xong ông ấy dễ chịu hẳn, mặt mày hồng hào trở lại, cứ cảm ơn rối rít. Con cái cũng thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ chữa hóc xương mà ông Thuận còn trực tiếp chữa 2 ca hóc… tăm. Đó là trường hợp chị Nguyễn Thị Mận, ở Bình Nguyên, Kiến Xương vì không may đã nuốt chiếc tăm nhọn vướng ngang cổ. Mặc dù đã áp dụng đủ mọi phương pháp dân gian nhưng vẫn không có tác dụng. Được người quen mách, chị tìm đến nhà ông Thuận. Cũng sau một lúc được ông chữa, chị đã nôn ra kèm theo chiếc tăm sắc nhọn.
Cả nhà cùng chữa
Mặc dù ngôi nhà ông không hề có biển hiệu nhưng cứ đến đầu làng hỏi nhà ông Thuận thì ai cũng biết. Bất kể đêm ngày, bệnh nhân đều tìm đến nhà ông. Có nhiều lần đã 1-2h đêm vẫn có người gọi cổng. Thì ra người bị hóc xương đau đớn không chịu được, nên dù chưa sáng vẫn phải tìm đến. Bất kể giờ nào ông cũng đều đón tiếp niềm nở, mời vào nhà uống nước rồi tìm đủ mọi cách để chữa cho bệnh nhân. Chữa bằng mẹo không được thì ông phải cho “mồi thuốc”. Nếu không trôi xuống thì ông phải cho nôn ra. Đối với những trường hợp hóc xương ngay bên ngoài, có thể nhìn thấy thì ông giới thiệu ra bệnh viện nhờ bác sĩ gắp ra.Đặc biệt từ bao năm nay chữa bệnh nhưng ông chưa bao giờ đề ra kinh phí cho mỗi lần chữa. Ông bảo: Mọi người tùy tâm, bao nhiêu cũng được. Người 5-10 nghìn, người bơ gạo tôi đều nhận. Còn những người già, trẻ nhỏ, người nghèo thì tôi chữa miễn phí. Quan trọng là cứu người và tích đức cho con cháu.Chữa bệnh lấy cái tâm làm gốc nên khắp nơi gần xa, ai cũng quý mến vợ chồng ông Thuận. Dù không là bác sĩ nhưng mấy chục năm nay, đối với người dân nơi đây, ông đã như người bác sĩ gia đình. Nhà nào có ai bị ốm đau cũng tìm đến ông Thuận. Không nề hà việc khó, việc khổ, đêm hôm ông đều tận tình giúp đỡ mà không hề đòi hỏi. Không chỉ có biệt tài chữa hóc xương mà với gần 40 năm làm y sĩ trong bệnh viện nên ông có khá nhiều kinh nghiệm và “mẹo” hay trong việc chữa trị các bệnh thường ngày. Ông thường phổ biến cho bà con làng xóm.Hiện nay, ông đã truyền nghề lại cho anh con trai cả. Vợ ông cũng biết “mẹo” chữa hóc xương của chồng. Nhiều lần bệnh nhân tìm đến, ông Thuận không có nhà, không có cách nào khác bà phải trực tiếp chữa. Tuy vậy đa số các trường hợp ông vẫn trực tiếp chữa trị.
Việt Nam có 7.000 ca ung thư vú hằng năm
Ngày 15.12, tại TP.HCM, Bộ Y tế triển khai dự án phòng chống bệnh ung thư vú mang tên “Vì phụ nữ, vì ngày mai”. Dự án được triển khai từ nay đến năm 2015 tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ, nhằm phòng chống bệnh ung thư cho chị em phụ nữ. Bộ Y tế sẽ phối hợp cùng các BV để khám, tầm soát bệnh ung thư vú cho phụ nữ thuộc 5 địa phương nói trên, huấn luyện chuyên môn cho bác sĩ, tuyên truyền phòng chống ung thư vú trong cộng đồng. Tại buổi triển khai, các chuyên gia ung thư cho biết, tại Mỹ và các nước châu Âu, cứ 8-10 phụ nữ thì có một người có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. Tại Việt Nam, trong số 150.000 ca mắc ung thư hằng năm, thì có khoảng 7.000 ca ung thư vú. Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ từ tuổi 40 trở đi, mỗi năm cần khám tầm soát và chụp nhũ ảnh một lần bởi bệnh thường gặp nhiều ở tuổi này.
VTV
Thêm 5 loại rượu của Công ty 29 Hà Nội bị thu hồi
Theo thông tin mới nhất từ Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế), tại tỉnh Quảng Bình, lực lượng chức năng vừa phát hiện và tiến hành thu hồi 5 loại sản phẩm của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu 29 Hà Nội. 5 loại sản phẩm với hơn 500 chai, bao gồm rượu Vodka Kens loại 750 ml, Vodka rượu nếp 29 loại 750 ml, Vodka rượu nếp 29 loại 700 ml và rượu lúa nếp mới loại 600 ml. Các sản phẩm được sản xuất vào ngày 12/10/2013. Về các ca ngộ độc tại Quảng Ninh, từ ngày 7/12 tới nay không ghi nhận thêm ca mắc mới, hiện chỉ còn một bệnh nhân đang được theo dõi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Các địa phương khác cũng chưa ghi nhận trường hợp ngộ độc do sử dụng sản phẩm rượu có hàm lượng Methanol cao của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu 29 Hà Nội.
Khó kiểm soát chất lượng rượu sản xuất thủ công
Trong khi rượu do doanh nghiệp được cấp phép sản xuất còn có thể gây chết người, thì việc chế biến rượu thủ công, nhất là ở các vùng nông thôn đang bị đặt dấu hỏi lớn về chất lượng. Vụ rượu chứa cồn công nghiệp do Công ty XNK Hà Nội gây ra cái chết cho 6 nạn nhân đang gây lo ngại cho người tiêu dùng, nhất là vào thời điểm giáp Tết, lượng tiêu thụ hàng hóa tăng cao, người tiêu dùng đòi hỏi sự rõ ràng trong trách nhiệm quản lý chất lượng, trong đó có các loại rượu trên thị trường. Tại làng Yên Viên, xã Vân Hà, Bắc Giang, loại rượu làng Vân đều được nấu thủ công. Làng có đến 300 hộ sản xuất rượu thường xuyên, bình quân mỗi ngày một hộ cho ra lò 40-60 lít rượu. Về chất lượng của các loại rượu, hầu hết các gia đình đều tin vào phương pháp truyền thống. Ông Nguyễn Đức Hạnh, chủ lò rượu Làng Yên Viên, xã Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang cho biết: “Theo kinh nghiệm thì càng để lâu các chất độc sẽ bay hết. Tôi đã từng mang rượu đi kiểm nghiệm các chỉ số, tuy có cao hơn chút nhưng vẫn ở mức an toàn”. Mỗi ngày, 300 hộ sản xuất thường xuyên của làng Yên Viên cho ra lò tới 12.000 lít rượu, mỗi tháng khoảng 360.000 lít. Theo một cán bộ huyện, việc quản lý rượu của các hộ sản xuất không thường xuyên ở các làng lân cận là rất khó. Rượu sản xuất ngoài làng nghề, lưu thông không kiểm soát được tại huyện Việt Yên, theo tính toán sơ bộ của địa phương cũng tương đương con số 360.000 lít mỗi tháng. Còn về kiểm soát chất lượng và các tiêu chuẩn hàm lượng Etanol, Methanol thế nào thì không ai biết được. Theo quy trình sản xuất rượu, việc loại bỏ các tạp chất có hại là không thể bỏ qua, nhưng với các loại rượu nấu thủ công thì không ai dám chắc. Tuy nhiên, Dược sĩ Phạm Quang Hiệp khẳng định: “Mỗi loại hoạt chất sẽ được khử bay hơi ở một nhiệt độ khác nhau, nhưng nấu rượu theo cách truyền thống thì tất cả các tạp chất đều được ngưng đọng trong rượu, phải chưng cất lại nhiều lần mới giảm bớt các độc tố, không thể loại bỏ hoàn toàn được”. Lo ngại trước thực trạng này, ông Vương Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng cho biết: “Cơ chế hậu kiểm có nhiều nguy cơ, có nghĩa sau khi cơ sở sản xuất đăng ký chất lượng sản phẩm, sau đó tiến hành sản xuất bán ra thị trường, cơ quan chức năng tiếp tục lấy mẫu bất kỳ để kiểm tra, nếu phát hiện sai phạm thì mới nhắc nhở cơ sở sản xuất, như vậy là quá muộn nếu có sai sót”. Các sản phẩm rượu phải có tiêu chí bắt buộc khi đưa ra thị trường như chỉ số nhãn mác, bao bì, nguồn gốc xuất xứ… Tuy nhiên, với phần lớn rượu sản xuất thủ công thì người tiêu dùng không có căn cứ để chọn lựa. Thực tế là 2/3 lượng rượu được tiêu thụ trên cả nước là rượu nấu thủ công (khoảng 260 triệu lít) mỗi năm.
VTC
Thị trường mứt tết: Sự thật kinh hoàng
Chứng kiến quy trình sản xuất mứt tết với công nghệ 'ớn lạnh' không ít người tiêu dùng sẽ thấy... rùng mình. Bên cạnh các loại gia súc, gia cầm không đảm bảo an toàn thực phẩm liên tiếp đưa vào Sài Gòn để tiêu thụ thì các loại thực phẩm khác phục vụ cho nhu cầu Tết như bánh kẹo, mứt, hạt dưa,… kém chất lượng cũng chen vào tràn lan và công khai tại các chợ. Trong vai một người đi mua mứt số lượng lớn để về bán lẻ, chúng tôi dễ dàng tiếp cận một vài cơ sở và chứng kiến một vài qui trình sản xuất với công nghệ... thấy ớn.
Sự thật đằng sau thị trường mứt Tết
Tại một cơ sở sản xuất thuộc Xóm Đất, phường 9, quận 11 TP.HCM, chúng tôi chứng kiến một vài qui trình làm mứt. Cơ sở sản xuất công khai ngay trước mặt tiền nhà, nhiều người qua lại, lấn cả đường đi, giày dép để đầy trước ngạch cửa chen lẫn trong đống cơm dừa. Gần 10 thanh niên trai tráng ở trần, mồ hôi nhễ nhại, không găng tay, vừa hút thuốc vừa múc dừa đổ vào máy bào. Sau khi cơm dừa được bào thành sợi, những người này lại mang đổ vào những chiếc thùng phi cỡ lớn đặt trước nhà, kế bên là miệng cống rãnh hôi thối. Cơm dừa được ngâm trong một loại nước đặc biệt trong thùng phi, có khả năng là chất tẩy trắng. Nhìn vào thấy màu trắng bệch, đặc quánh, kèm mùi khó chịu. Một thanh niên cho chúng tôi biết, cơm dừa được ngâm như vậy cả ngày để…làm trắng sạch. Qua tìm hiểu được biết cơm dừa này một phần được thu mua từ những người nhặt ve chai, gom rác thải. Mỗi vỏ dừa gom được, những người gom rác thải bán lại cho các cơ sở sản xuất từ 500 – 1.000 đồng/vỏ. Kế bên cơ sở này cũng là một cơ sở sản xuất mứt khác, qui mô không kém. Theo quan sát, bên trong nhà, nhiều thùng mứt thành phẩm đã được đóng gói bao bì sẵn. Người chở hàng đến đưa hàng đi tiêu thụ liên tục. Qua trao đổi giá cả, được biết giá phân phối mứt dao động từ 30.000 – 90.000 đồng/kg tùy từng loại; như mứt dừa, giá lẻ: 85.000 đồng/500g, giá sỉ: 150.000 đồng/kg. Việc sản xuất, gom hàng thực phẩm tết cũng diễn ra khá tấp nập tại khu Cư xá Đường Sắt (đường Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, TP.HCM). Tại đây, nhiều lò mứt thủ công đang hoạt động nhộn nhịp. Từ đầu hẻm 290 kéo dài qua hướng đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3), hàng chục hộ dân nhộn nhịp lột vỏ me, ai cũng mồ hôi nhễ nhại. Me sau khi lột được vứt vội vào rổ hoặc thau nhựa để trên nền đất cát bụi. Một số nam thanh niên mình trần, hì hục làm việc trong những căn nhà lụp xụp, cửa mở he hé. Một người dân sống hơn 20 năm tại đây cho biết: “Xóm này nhỏ, dân sản xuất mứt quen nhau, nên người lạ tới là họ nghi ngay”. Theo tìm hiểu, hầu hết trái cây được chuyển đến các lò mứt đều chưa chín, có cả trái non. Muốn ép chín, tẩy trắng sản phẩm, các chủ lò phải dùng hóa chất. Điều đáng nói là một vài cơ sở tại các điểm nêu trên từng bị cơ quan chức năng “tuýt còi” vì vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm; thuê nhân công không hợp đồng lao động, không kiểm tra sức khỏe,…nhưng cứ đến hẹn lại lên, các cơ sở này vẫn tấp nập sản xuất.
Thâm nhập vào chợ
Theo ghi nhận tại chợ Bình Tây, An Đông, Bà Chiểu,…các loại bánh kẹo mứt tết không nguồn gốc, nhãn mắc, không hạn sử dụng hiện đã được bày bán ngổn ngang. Hàng trăm loại mứt tết, ô mai được bày bán...trần như nhộng, không có bất cứ thứ gì che chắn và cũng chẳng có nhãn mác gì gắn kèm. Các loại ô mai khác như bí đao, kiwi, mơ, mận,... cũng không có xuất xứ nào ngoài lời chào mời có cánh của chủ hàng. Trong khi đó, tại nhiều chợ dân sinh, nhiều thực phẩm tết như bò khô, măng khô, lạp xưởng,... cũng được bày bán la liệt ở các quầy hàng gia vị, không đề nhãn mác xuất xứ. Điều đáng nói là vẫn có người mua hàng, bởi đơn giản giá các mặt hàng này mềm hơn nhiều so với giá bán ở siêu thị, cửa hàng lớn Theo chị Quỳnh, một người có thâm niên làm giò chả nhiều năm, giò chả nếu như không có độ giòn, dai thì sẽ không bán được hàng. Do đó, những người sản xuất thường cho hàn the và một ít bột tạo nạc vào để làm cho cây giò thêm thơm giòn và ngon hơn. Biết là độc hại, nhưng nếu không làm như vậy thì sẽ khó bán được hàng và lợi nhuận cũng không cao. Trong vai một người cần đặt mua lượng mứt nhiều để chuẩn bị biếu tặng, một tiểu thương ở chợ Bình Tây giới thiệu cho chúng tôi các loại mứt giá từ hơn 100.000 đồng/kg đến loại thấp nhất 40.000 đồng/kg. Khi được hỏi vì sao mứt không có nhãn mác thì chị bán hàng hồn nhiên nói: “Nếu cần nhãn thì khi nào em mua chị bỏ vào bao rồi dán nhãn mác vào. Em thích thương hiệu gì thì chị dán vào cho em”. Chi Cục ATVSTP TP.HCM khuyến cáo, vào dịp Tết các cơ sở sản xuất kinh doanh theo thời vụ lại nở rộ. Vì làm thời vụ nên hầu hết các cơ sở này “phớt lờ” quy định về ATVSTP. Bởi thế, để đảm bảo sức khỏe cho chính mình người tiêu dùng nên "tẩy chay" những mặt hàng không nguồn gốc, không nhãn mắc, không hạn sử dụng. Theo các chuyên gia y tế, chất lượng ATVSTP tác động trực tiếp, thường xuyên đến sức khỏe, tính mạng người sử dụng; về lâu về dài sẽ ảnh hưởng đến nòi giống dân tộc. Ngoài ra, còn ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, thương mại, du lịch và an sinh xã hội.
VOV
Giáo dục y đức: cần đổi mới để thuyết phục được thầy thuốc
Tổ chức việc giáo dục y đức cần được thực hiện tốt hơn, thường xuyên hơn và phải trở thành sinh hoạt thường xuyên. Thời gian qua, ngành y tế để xảy ra nhiều vụ việc đáng tiếc cả về chuyên môn và y đức khiến xã hội bức xúc, một số thầy thuốc đánh mất lòng tin nơi người dân và bị dư luận lên án kịch liệt. Do đó, Bộ Y tếđã chỉ đạo tăng cường giáo dục về y đức trong các cơ sở y tế và đang xây dựng Thông tư quy định quy tắc ứng xử của công chức, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Giáo sư, Tiến sỹ (GS.TS) Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Tổng hội Y dược học Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế về việc đổi mới trong giáo dục y đức hiện nay.
PV: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về tình trạng y đức hiện nay?
GS. TS Hùng: Hiện nay, kinh tế thị trường định hướng XHCN nhưng y đức của chúng ta có xu hướng giảm sút và có những vụ việc nảy sinh khiến dư luận xã hội không tán thành. Ví dụ vụ vi phạm tại Thẩm mỹ viện Cát Tường trong thời gian qua. Đứng trước việc này, chúng ta phải thừa nhận rằng, có một bộ phận không nhỏ thầy thuốc chưa hiểu hết mục đích hành nghề của mình, chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa tính mạng người bệnh và lợi ích của bản thân mình. Chính vì đặt lợi ích của bản thân mình lên cao và coi thường tính mạng của người bệnh cho nên mới phạm vào những sai lầm như thế. Đó là tình hình mà chúng ta phải quan tâm hiện nay.
PV: Được nhiều trường Đại học Y mời dạy về y đức và được Bộ Y tế mời tập huấn cho các báo cáo viên toàn nghành về y đức, theo ông, giáo dục về y đức hiện nay có điều gì cần đổi mới?
GS.TS Phạm Mạnh Hùng: Đổi mới giáo dục về y đức quan trọng nhất là phân tích mối quan hệ của người thầy thuốc với các đối tác trong xã hội. Trong cơ chế thị trường hiện nay, bên cạnh động cơ vì người bệnh, vì khoa học thì người thầy thuốc còn phải kiếm sống. Ngày xưa người thầy thuốc không phải nghĩ đến chuyện kiếm sống vì cả xã hội lo cho họ. Lúc bấy giờ nhu cầu cuộc sống cũng không đòi hỏi như bây giờ và sự chăm sóc của xã hội lúc bấy giờ đủ để người thầy thuốc tự trang trải. Nhưng bây giờ thì không đủ vì vậy người thầy thuốc còn phải lo chuyện kiếm sống. Vì thế, bên cạnh 2 động cơ về mặt cứu chữa người bệnh và về khoa học thì nó xuất hiện động cơ thứ 3 là người thầy thuốc cần phải kiếm sống. Nhưng trong hoàn cảnh kiếm sống đó chúng ta phải đặt ra mối quan hệ giữa kiếm sống của người thầy thuốc với tính mạng của người bệnh thì phải đặt thứ tự ưu tiên như thế nào. Phải xác định rõ mối quan hệ này. Tôi cho rằng, không thể không nói đến lợi ích nhưng mà lợi ích trong mối quan hệ như thế nào, đó là điều quan trọng. Bên cạnh việc xác định mối quan hệ giữa lợi ích của người thầy thuốc với tính mạng của người bệnh thì cần xác định quan hệ của người thầy thuốc với lợi ích của tập thể, đồng nghiệp, Tổ quốc và nhân dân nhưng mà điểm khởi đầu và quan trọng nhất chính là lợi ích của người thầy thuốc với tính mạng của người bệnh. Giải quyết mối quan hệ này chúng ta phải đặt tính mạng của người bệnh lên trên hết, trên cả quyền lợi của người thầy thuốc. Đây là mục đích hành nghề trong ngành y tế nhưng đồng thời cũng là điều kiện để hành nghề. Cho nên mối quan hệ ở đây, tôi cho rằng phải phân tích đầy đủ và biện chứng. Như vậy, người thầy thuốc mới thuyết phục, hiểu, thông và làm theo. Chứ nếu chúng ta chỉ nói y đức là hy sinh, cười nói, đối xử với bệnh nhân mà không đặt mối quan hệ giữa đạo đức y tế, đặt tính mạng của người bệnh lên trên quyền lợi của người thầy thuốc thì chúng ta khó thuyết phục được người thầy thuốc. Tổ chức việc giáo dục y đức cần được thực hiện tốt hơn, thường xuyên hơn và phải trở thành sinh hoạt thường xuyên. Ví dụ vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường vừa qua, đây là một điều đau xót, đáng lên án. Chúng ta nên tổ chức cho các đơn vị y tế thảo luận những điều gì rút ra từ vụ Cát Tường và nếu chúng ta để cho các thầy thuốc thảo luận thì chính họ tự giác ngộ được vấn đề sâu sắc. Thứ 3 là cũng phải đề xuất môi trường giáo dục. Hiện nay, tại các trường y, giáo dục về y đức nhưng sinh viên đến năm thứ 3 học tại bệnh viện thì lại trông thấy những hình ảnh xấu trong bệnh viện thì các em sẽ có suy nghĩ rằng giáo dục y đức là nói suông và các em bị cuốn hút theo những điều xấu đó. Thế thì những bệnh viện, trường học, những bệnh việnthực hành phải được thiết lập và trong những bệnh viện cơ sở thực hành đó phải có tiêu chuẩn về vấn đề đạo đức.
PV: Theo ông, ngoài việc tập trung khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện thì ngành y tế cần khắc phục ngay những hạn chế nào để góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và nâng cao y đức?
GS. TS Phạm Mạnh Hùng: Hạn chế lớn nhất của ngành y tế cần phải tập trung khắc phục ngay là đi vào sự vụ quá nhiều. Theo tôi, đã đến lúc ngành y tế nên trấn tĩnh ngồi nghĩ đến phương hướng tổng thể hơn. Chẳng hạn khía cạnh thị trường nào ngành y tế cần phát huy, khía cạnh thị trường nào cần hạn chế. Nguyên tắc nào cần đảm bảo, nhưng những gì mà viện cớ vào bao cấp đểtrì trệ thì cần tránh. Hiện nay, có sự lẫn lộn mà chúng ta không nhận diện ra. Chẳng hạn, cứ ỉ lại vào bao cấp, chỗ nào cũng kêu thiếu tiền nhưng không năng động. Rồi cách tổ chức cán bộ hiện nay vẫn chưa thoát khỏi thời kỳ bao cấp. Việc bổ nhiệm cán bộ lẽ ra phải chủ trương đào tạo những cán bộ quản lý mà cán bộ quản lý của ngành y tế không nhất thiết phải là bác sỹ. Ở các nước, bệnh viện có 2 giám đốc. Một giám đốc chuyên môn. Một giám đốc về hành chính, quản lý. Thậm chí, Bộ trưởng Bộ Y tế của một số nước không phải là bác sỹ mà là chính khách. Nước ta vẫn theo kiểu bao cấp, lấy anh bác sỹ giỏi ra làm quản lý mà không đào tạo một cách bài bản. Nếu không nhận diện giữa bao cấp và kinh tế thị trường để điều chỉnh thì sẽ khó khắc phục.
Dân trí
Tập huấn thở máy nâng cao cho các bác sĩ khu vực miền Trung - Tây Nguyên
Sáng 14/12, tại Đà Nẵng, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng tổ chức lớp “Tập huấn thở máy nâng cao” cho các bác sĩ . Tham gia lớp học có khoảng 50 bác sĩ đến từ các bệnh viện của TP Đà Nẵng và các tỉnh của khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Đây là cơ hội để các bác sĩ gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn nhằm phục vụ bệnh nhân ngày càng tốt hơn. Trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu thì việc sử dụng máy thở an toàn và đạt hiệu quả tối ưu cho bệnh nhân luôn là vấn đề được đặt lên hàng đầu. Trước đó, vào tháng 5/2013, Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cũng đã tổ chức khóa tập huấn cơ bản nhằm cung cấp đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết khi sử dụng máy thở cho các bác sĩ. Được biết, bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng là một bệnh viện lớn của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trong thành phố cũng như các tỉnh lân cận, bệnh viện rất chú trọng đến việc đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ thuật cho đội ngũ y, bác sĩ; hợp tác với các trung tâm y tế lớn trong nước.
Việt Nam kiểm soát HIV trên cả 3 phương diện
“Tôi từng nghiện ma túy trên 20 năm, nhưng sau hơn 2 năm uống thuốc cai nghiện giờ tôi đã hết nghiện ma túy. Các con tôi đang học Đại học nó không còn mặc cảm, xấu hổ về bố nó nữa..”, anh Hiền, một người thâm niên nghiện ma túy tâm sự. Giảm số người nhiễm HIV trên cả 3 phương diện: Phát biểu tại triển lãm ảnh, “con đường mới”, ông Đỗ Hữu Thủy, Trưởng phòng truyền thông, Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), cho rằng: Việt Nam là một trong số ít các nước có môi trường pháp lý và chính sách thuận lợi để triển khai mở rộng về số lượng, nâng cao chất lượng các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị HIV/AIDS, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân có nhu cầu được tiếp cận dịch vụ này. 5 năm trở lại đây, Việt Nam đã kiểm soát được dịch HIV trong cộng đồng dân cư trên cả 3 phương diện: Giảm số ca nhiễm HIV; Giảm số người nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn AIDS và giảm số người tử vong do AIDS. Việt Nam tiếp tục giữ được vị trí là nước có tỉ lệ nhiễm HIV thấp trong khu vực và trở thành điểm sáng trong trong khu vực về công tác phòng, chống HIV/AIDS được các tổ chức quốc tế và bạn bè ghi nhận. Một trong các biện pháp làm giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV được Bộ Y tế phối hợp với các bộ ngành, địa phương triển khai hiệu quả là việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone. Qua 5 năm triển khai (từ 2008- 2013), chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone, đến nay trong cả nước có 75 cơ sở điều trị bằng Mathadone tại 29 tỉnh thành. Đã và đang tiến hành điều trị có 15.286 người bệnh.Qua 24 tháng điều trị, 93% người bện tuân thủ phác đồ đi ều trị. Không có trường hợp nào tử vong do dùng quá liều hay tác dụng phụ của thuốc.Tỷ lệ người bệnh tham gia điều trị sử dụng ma túy đã giảm xuống còn 14%, tỷ lệ nhiễm HIV trong người bệnh được điều trị là 0,5%. Ngoài ra việc điều trị thay thế bằng Methadone cũng mang lại hiệu quả kinh tế cao so với những người nghiện sử dụng ma túy và phấn đấu đến năm 2015, sẽ có 80.000 người nghiện được điều trị bằng Methadone. Trong buổi triển lãm ảnh mang tên “con đường mới”, sáng nay, 14/12, anh Nguyễn Duy Hiền, (đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), tâm sự từng có “thâm niên” nghiện ma túy trên 20 năm, kinh tế gia đình ngày một sa sút, mỗi lần đi ra đường bắt gặp nhiều ánh mắt “coi khinh” của mọi người trong xã hội. Trong hơn 20 năm ấy là quãng thời gian anh bị giày vò về mặt thể xác và tinh thần. Nhiều lần anh đã đi cai nghiện bằng nhiều phương pháp khác nhau nhưng không đạt hiệu quả. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm điều trị, dưới sự giám sát của cán bộ y tế và gia đình, hàng ngày anh từ nhà đến cơ sở y tế để uống loại thuốc Methadone để cai nghiện ma túy, hiện anh đã hết nghiện. Đây là phương pháp điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone do cơ quan phát triển kinh tế Hoa Kỳ (USAID), hỗ trợ dự án SMART TA (FHI 360), phối hợp với Cục phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) tổ chức từ nhiều tháng qua.
Quảng Bình:Thu hồi hơn 500 chai rượu có thể gây chết người
Thông tin từ Cục ATTP (Bộ Y tế) cho hay, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện và thu giữ 536 chai rượu các loại của Cty CPXNK 29 Hà Nội bị cấm bán trên thị trường Theo thông tin từ Cục ATTP, ngày 12/12/2013, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình và các cơ quan chức năng khác của tỉnh đã kiểm tra, phát hiện và tiến hành thu hồi 536 chai rượu các loại của Công ty cổ phần XNK 29 Hà Nội sản xuất ngày 12/10/2013. Đây là lô rượu sản xuất bán ra thị trường khiến 6 người tử vong và 8 người phải nhập viên cấp cứu. Trong số 536 chai rượu có thể gây chết người thì có 479 chai rượu loại Vodka KENS loại 750 ml; 12 chai rượu Vodka rượu nếp 29 loại 750 ml; 15 chai rượu Vodka rượu nếp 29 loại 700 ml và 30 chai rượu lúa nếp mới loại 600 ml. Số rượu trên đang được bày bán trên thị trường TP Đồng Hới, huyện Lệ Thuỷ và huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Trước đó, sau khi thông tin về 6 người tử vong, 8 người nhập viện cấp cứu do đã uống loại rượu của Cty CPXNK 29 Hà Nội, Cục ATTP đã ban bố lệnh thu hồi trên toàn quốc "Rượu nếp 29 Hà Nội". Sau đó trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ninh đã thu giữ gần 6.000 sản phẩm “Rượu nếp 29 Hà Nội” loại bình nhựa 02 lít, trong đó có hơn 4.000 sản phẩm “Rượu nếp 29 Hà Nội” sản xuất ngày 12/10/2013 đã gây ra ngộ độc Tại Hải Dương, đoàn đã kiểm tra 2/4 đại lý đang kinh doanh rượu tại TP Hải Dương (2 cơ sở đóng cửa chưa kiểm tra được). Các doanh nghiệp tư nhân khác cam kết không kinh doanh sản phẩm rượu của Công ty cổ phần XNK 29 Hà Nội. Còn tại Hà Nội cũng thu giữ 26 thùng rượu của Cty XNK Hà Nội có ngày sản xuất 12/10/2013. “Từ ngày 7/12 - 12/12/2013, tại Quảng Ninh không ghi nhận thêm ca mắc mới ngộ độc rượu nếp 29 Hà Nội. Hiện chỉ còn một bệnh nhân đang được theo dõi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh và trong tình trạng sức khỏe tiến triển tốt. Các địa phương khác chưa ghi nhận trường hợp ngộ độc do sử dụng sản phẩm rượu có hàm lượng methanol cao của Công ty cổ phần XNK 29 Hà Nội”, thông tin từ Cục ATTP cho biết. Hiện cơ quan chức năng các địa phương vẫn đang ráo riết kiểm tra các mặt hàng về rượu nhưng tập trung chủ yếu là rượu mang nhãn mác của Cty CPXNK Hà Nội.
Mối nguy “bủa vây” các bếp ăn tập thể
Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, việc xử lý vi phạm tại các bếp ăn tập thể rất khó khăn, còn nhẹ nên chưa mang tính răn đe, thường chỉ bị xử lý hành chính, yêu cầu khắc phục sự cố.
Sau bữa ăn, hàng loạt học sinh nhập viện
Chiều 13/12, đại diện Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, Cục đã nhận được thông tin về vụ ngộ độc tại trường tiểu học Nguyễn Trung Trực khiến 65 em học sinh phải nhập viện. Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở y tế tỉnh Long An cần kịp thời tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời cho các bệnh nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm, đối với những trường hợp có biểu hiện nặng cần chuyển lên tuyến trên nếu cơ sở gặp khó khăn trong quá trình điều trị. Tổ chức thực hiện điều tra ngộ độc thực phẩm theo Quyết định số 39/2006/QĐ – BYT ngày 13/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế nhằm xác định rõ cơ sở nguyên nhân, bữa ăn nguyên nhân, thức ăn nguyên nhân và căn nguyên trong vụ ngộ độc thực phẩm theo quy định. Công khai kết luận điều tra ngộ độc thực phẩm để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Để kiểm soát vấn đề ngộ độc thực phẩm và chủ động có các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian tới, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Long An chỉ đạo các đơn vị chức năng phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn thực phẩm, biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm cho các cơ sở có bếp ăn tập thể, đặc biệt là các trường học, công ty tại khu công nghiệp, khu chế xuất, bệnh viện…trên địa bàn. Trước đó, giữa tháng 0/2013 cũng xảy ra một vụ ngộ độc tập thể tại Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Mường Nhé (Điện Biên) làm 10 học sinh mắc và phải nhập viện với triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, đau bụng, buồn nôn, da xanh tá, khó thở, đau đầu, mạch châm, huyết áp tụt... Kết quả điều tra cho thấy, nguyên nhân ngộ độc nghi ngờ do hóa chất từ hoa quả (Dưa chuột, dưa vàng) bị ô nhiễm hóa chất được mua từ quán hàng hoa quả ngoài trường mang về ăn. Tổng số có 10 học sinh ăn vào hồi 14 giờ ngày 16/9/2013 và cả 10 em này đều bị ngộ độc. Không chỉ là mối nguy tại các bếp ăn tập thể ở trường học, mà thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể ở các khu công nghiệp cũng rất đáng báo động. Đã từng xảy ra những vụ ngộ độc thực phẩm làm hàng nghìn công nhân phải nhập viện. Điển hình là vụ gần 1.000 công nhân của Công ty TNHH một thành viên Wondo Vina (tại xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) đã bị ngộ độc thực phẩm sau bữa cơm trưa. Đây là vụ ngộ độc có số người mắc lớn nhất từ đầu năm đến nay. Bữa trưa đó gồm các món canh cải, thịt heo, cá viên và dưa cải..., song nguyên nhân ngộ độc do đâu rất khó tìm ra. Không chỉ là mối nguy tại các bếp ăn tập thể ở trường học, mà thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể ở các khu công nghiệp cũng rất đáng báo động. Đã từng xảy ra những vụ ngộ độc thực phẩm làm hàng nghìn công nhân phải nhập viện. Điển hình là vụ gần 1.000 công nhân của Công ty TNHH một thành viên Wondo Vina (tại xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) đã bị ngộ độc thực phẩm sau bữa cơm trưa. Đây là vụ ngộ độc có số người mắc lớn nhất từ đầu năm đến nay. Bữa trưa đó gồm các món canh cải, thịt heo, cá viên và dưa cải..., song nguyên nhân ngộ độc do đâu rất khó tìm ra Còn tại nhà máy may Nam Đàn (Nghệ An) - Chi nhánh Tổng Công ty cổ phần dệt may Hà Nội cũng đã xảy ra vụ NĐTP tại BATT làm 73 người mắc. Trên địa bàn thôn Sín Pao Chải, xã Thào Chư Phìn, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tại đám cưới làm 145 người mắc và 85 người phải nhập viện.
Tiếp tục là vấn đề nóng
Ngày 12/12, phát biểu tại Hội nghị khoa học Y tế dự phòng khu vực phía Nam, bà Nguyễn Thị Nguyệt, Viện Pasteur TP.HCM cho biết, có tới 32,2% mẫu thực phẩm đã qua chế biến dùng ngay bị nhiễm vi sinh vật. Đây là kết quả kiểm nghiệm 973 mẫu trong thời gian từ 2012 đến tháng 10/2013 ở các bếp ăn tập thể của công ty, xí nghiệp, cơ sở chế biến suất ăn sẵn, trường học trên địa bàn TP.HCM. Trong đó, nhóm thực phẩm có tỷ lệ không đạt cao nhất là rau và các sản phẩm từ rau (43,1%); kế đến là nhóm thủy sản 40,6%, thịt 38%...Tình trạng nhiễm vi sinh tập trung ở các loại vi khuẩn như: vi khuẩn hiếu khí 37,3%, Coliforms 23,1%, nấm mốc 21,7% và E.coli 11,4%. Kết quả kiểm nghiệm cũng cho thấy: tỷ lệ mẫu không đạt tiêu chuẩn vi sinh trong suất ăn của các công ty, doanh nghiệp, cơ sở chế biến suất ăn sẵn là 34,7% (257/740 mẫu). Tỷ lệ không đạt tiêu chuẩn vi sinh theo quy định của Bộ Y tế trong mẫu suất ăn trường mẫu giáo, đại học tại TP.HCM là 24% (56/233 mẫu). Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm của bếp ăn tập thể là vấn đề nóng bỏng, nguy cơ cao và khi xảy ra, số lượng mắc thường rất lớn. Một kết quả điều tra, đánh giá của ngành y tế, tại TP Hồ Chí Minh 89% số bếp ăn tập thể không đảm bảo về điều kiện VSATTP, 95% người phụ trách bếp chưa có kiến thức đúng về VSATTP. 88% số bếp ăn tập thể có nhân viên chưa thực hành đúng về VSATTP... Nguy cơ nhất là chi phí cho một bữa ăn tại các bếp ăn tập thể thường rất thấp (có nơi chỉ 7.000đ đến 12.000đ) do đó các cơ sở buộc phải sử dụng các nguyên liệu rẻ tiền, không bảo đảm an toàn để chế biến món ăn nên nguy cơ ngộ độc cao
Gia đình & xã hội
Chưa ai thành tỉ phú bằng nghề y
“Bố mẹ nào muốn con nhanh giàu thì không nên khuyên con vào ngành y” - GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế (từ năm 1997-2003), hiện là Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam đã nói như vậy trong Hội nghị tập huấn báo cáo viên ngành y tế triển khai công tác nâng cao y đức, y nghiệp của ngành y tế ngày 13/12.
Chưa ai thành tỉ phú bằng nghề y
Trao đổi với phóng viên báo chí bên lề hội nghị, GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng cho rằng, làm thầy thuốc là một nghề cao cả, nghề phục vụ người bệnh. Ngày xưa người thầy thuốc không phải nghĩ đến chuyện kiếm sống, cả xã hội lo cho họ, sự kiếm sống cũng không đòi hỏi như bây giờ. Khi người thầy thuốc phải lo kiếm sống, họ có nhiều động cơ, bên cạnh việc cứu chữa người bệnh họ còn động cơ khoa học, động cơ kiếm sống. “Bao giờ người thầy thuốc cũng phải lợi ích của bệnh nhân trên cả quyền lợi của người thầy thuốc. Đây chính là mục đích hành nghề y tế, nhưng đồng thời cũng là điều kiện để hành nghề, điều này hết sức quan trọng. Nghề cứu chữa người bệnh, không đặt lợi ích của người bệnh lên trên, không cứu chữa được người bệnh, thì ai sẽ đến với anh, anh không hành nghề được và không kiếm sống được. Cho nên mối quan hệ phải phân tích đầy đủ, biện chứng. Nếu chúng ra chỉ nói y đức chỉ là cười nói đối xử với bệnh nhân thì chưa đủ” - GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng cho biết. Theo GS. TSKH Phạm Mạnh Hùng: “Hiện nay chúng ta sống trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, y đức chúng ta có chiều hướng giảm sút, có những sự việc hết sức quan trọng nẩy sinh làm dư luận xã hội không tán thành như vụ thẩm mỹ viện Cát Tường là một ví dụ. Đứng trước việc này chúng ta phải thừa nhận rằng có một bộ phận không nhỏ các bác sĩ không hiểu hết mục đích hành nghề của mình. Chưa giải quyết tốt giữa vấn đề tính mạng của người bệnh và lợi ích của cá nhân. Chính vì đặt lợi ích của chính mình lên trên lợi ích của người bệnh, coi thường tính mạng của người bệnh nên mới có những sai lầm như thế. Bị đồng tiền lôi kéo, cuốn hút”. “Các vị phụ huynh nên khuyên con em của mình trước khi lựa chọn ngành y. Chọn ngành y không phải để làm giàu, tôi chỉ xin nói thế này: “Trong lịch sử nhân loại, chưa một ai trở thành tỉ phú thế giới là do hành nghề mở bệnh viện. Dù có những người không đồng ý với tôi. Họ nói tỉ phú nào cũng có bệnh viện. Nhưng các em nhầm, tỉ phú ấy có bệnh viện khi thành tỉ phú rồi, người ta muốn thể hiện tấm lòng nhân đạo thì người ta mở bệnh viện. Chứ không phải mở bệnh viện để thành tỉ phú. Vì vậy phụ huynh nào muốn con em giàu thì không nên mà hướng con theo nghề y. Tất cả xã hội phải hướng tới đạo đức như vậy thì mới đúng bản chất của nghề thầy thuốc.” – GS.TSKH Nguyễn Mạnh Hùng cho biết. Theo GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng, vai trò lãnh đạo của ngành y tế trong vấn đề nâng cao y đức hết sức quan trọng. Ngành y tế phải coi đây là một chủ đề cấp thiết trong tình hình hiện nay. Chủ đề này không phải chỉ có cán bộ ngành y tế mà phải thuyết phục, giải trình để toàn xã hội hiểu điều này. Cả hệ thống chính trị đều tham gia, có như vậy mới thành công. Đối với người đứng đầu cơ sở y tế phải chăm lo vấn đề y đức thường xuyên. Phải tổ chức tập huấn về y đức, tạo môi trường khích lệ, kỷ luật với những cán bộ sai trái. Ngành y tế chỉ là hạt nhân và phải tham mưu với Đảng và Nhà nước để vấn đề y đức để cả xã hội cùng quan tâm.
Những giải pháp đồng bộ
Khi được hỏi về việc xây dựng hệ thống pháp luật, hệ thống giám sát như đường dây nóng của Bộ Y tế trong thời gian qua, nếu làm tốt sẽ tránh được sai lầm nâng cao y đức hay không, GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng cho rằng: “Tất nhiên, hiện nay bất cứ biện pháp nào Bộ y tế đưa ra đều nhằm mục đích hướng đến cải thiện tình trạng này đều cần thiết nhưng nó chỉ là những vấn đề mang tính chắp vá, tạm thời. Muốn cải thiện y đức cần giải quyết vấn một cách hệ thống. Phải coi đây là một vấn đề đổi mới trong giáo dục, nhận thức của anh em cán bộ ngành y tế. Theo GS.TSKH Nguyễn Mạnh Hùng, để nâng cao y đức cần đổi mới nội dung giáo dục y đức, tổ chức giáo dục y đức thường xuyên hơn và phải trở thành cuộc sinh hoạt thường quy. Ví dụ vụ TMV Cát Tường vừa qua, đây là một điều đau xót đáng lên án. Vì vậy các cơ sở y tế nên tổ chức những thảo luận những vấn đề gì cần rút ra từ vụ Cát Tường không? Nếu chúng ta để anh em thảo luận, anh em sẽ tự giác ngộ, tự rút ra những vấn đề sâu sắc. “Cần đề xuất môi trường giáo dục y đức. Hiện nay giáo dục y đức bằng lý thuyết trong trường đại học nhưng khi sinh viên đến năm thứ 3 vào thực tập tại các bệnh viện thấy những hình ảnh xấu trái với những gì họ đã học trong trường thì sẽ thấy giáo dục y đức là nói suông và bị cuốn hút với những điều đó. Những bệnh viện, cơ sở thực hành phải thiết lập những quy chuẩn về đạo đức. Tôi thiết nghĩ, Bộ Y tế cần chỉ tập trung làm những việc trên còn những việc khác cả xã hội phải quan tâm.” – GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng chia sẻ. Một vấn đề tác động tới y đức không nhỏ đó là lương của ngành y hiện nay thấp so với vấn đề đào tạo và những ngành nghề khác ( đứng thứ 17/18 ngành nghề). Nhưng thu nhập của người thầy thuốc ở thành phố hiện nay thì không thấp, điều này gần như chưa được phân tích và đề cập tới. Vì vậy, anh em cán bộ y tế thường muốn ở lại thành phố, tập trung vào những ngành nghề để thu nhập cao. Điều hòa thu nhập không phải là việc riêng của ngành y tế mà là việc chung của cả hệ thống chính trị. Nhà nước phải tính đến những vấn đề chính sách để điều hòa thu nhập của người thầy thuốc. Nếu không thực hiện điều này, sẽ rất nguy hiểm. Điều này sẽ tạo ra sự bất bình đẳng ngay trong ngành y tế. Không ai chịu công tác tại miền núi và vùng sâu vùng xa. “Đặc biệt, một bộ phận cán bộ sẽ theo đuổi nguồn thu nhập này và người ta sẽ làm giàu trên thể xác của người bệnh sẽ rất nguy hiểm. Và chính những người này, sẽ trở thành lực cản trong những cải cách y tế trong tương lai.” – GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng chia sẻ.
Pháp luật Tp. Hồ Chí Minh
Tình nguyện viên - nơi nương tựa của người già
Không thù lao, không ngại cực nhọc, các tình nguyện viên làm việc hết mình để giúp người cao tuổi có cuộc sống vui tươi hơn. “Tháng 10-2013, Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình TP.HCM triển khai đề án Mạng lưới tình nguyện viên chăm sóc người cao tuổi tại các quận 10, 11, 12, Gò Vấp, Tân Phú và huyện Hóc Môn. Sau hơn một tháng thực hiện, đề án nói trên mang lại nhiều kết quả khả quan” - bà Tô Thị Kim Hoa, Chi cục trưởng Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình TP.HCM, ghi nhận.Một ngày không gặp đã nhớ!: Thấy chị Trương Ngọc Liễu vào nhà, cụ Nguyễn Thị Thẳng (80 tuổi, 594/33L Sư Vạn Hạnh, quận 10, TP.HCM) nói giọng hờn dỗi: “Sao không đi luôn đi, giờ mới tới!”. Cười xòa, chị Liễu xoa vai cụ Thẳng: “Con bận công chuyện. Con có mua hủ tiếu má thích nè”.Chị Liễu là tình nguyện viên dân số phường 10, nhận chăm sóc cụ Thẳng, có con gái bị tâm thần nhẹ. Trong căn nhà chật hẹp của cụ Thẳng chén đĩa, quần áo… ngổn ngang, tứ tung. Chị Liễu dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc gọn gàng, lau sạch nhà cửa rồi tắm gội, thay quần áo cho cụ Thẳng. Trong nhà cụ chẳng còn thức ăn, chị Liễu ra đầu hẻm mua một ít thịt và ba trái bầu. Xong, chị sà lại cụ Thẳng hỏi han chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, rồi kể chuyện này chuyện nọ với cụ. Cụ Thẳng cười móm mém ra vẻ thích lắm. “Có con má thấy đỡ buồn. Ngày nào con không tới là má nhớ lắm” - cụ Thẳng giãi bày.Gác lửng của căn nhà được cụ Thẳng cho thuê mỗi tháng 500.000 đồng, UBND phường hằng tháng trợ cấp thêm 240.000 đồng. Số tiền đó quá ít nên thỉnh thoảng chị Liễu vận động các nơi giúp cụ Thẳng chục ký gạo, vài trăm ngàn đồng. Đôi lúc chị bỏ tiền túi mua hộp sữa, ký cam để bồi bổ sức khỏe cho cụ. “Trước đây tôi thường đau ốm và buồn phiền. Từ khi được Liễu lui tới chăm sóc, trò chuyện, tôi vui lên nhiều” - cụ Thẳng bày tỏ.Các cụ như ông bà của mình: Tranh thủ thời gian rảnh, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Bí thư Chi đoàn khu phố 1, phường Thới An (quận 12), chạy tới nhà 19/2 khu phố 1 để chăm sóc hai vợ chồng cụ Huỳnh Thị Tây (78 tuổi) và Nguyễn Văn Liến (87 tuổi). Hai cụ có con cái nhưng họ đều làm ăn xa lại nghèo khó, thỉnh thoảng họ ghé biếu các cụ vài trăm ngàn đồng. “Con cái không ở gần nên vợ chồng tôi dựa nhau mà sống. Sáng mỗi người gói mì, trưa tôi nấu nồi cơm ăn cả ngày. Đồ ăn ra đầu hẻm mua mươi, mười lăm ngàn đồng. Hằng ngày tôi lọm khọm đi xin cơm thừa của hàng xóm mang về phơi khô rồi bán cho người nuôi gà, vịt 5.000 đồng/kg. UBND phường mỗi tháng có trợ cấp cho hai vợ chồng tôi 480.000 đồng, cộng với số tiền ít ỏi con cái cho nên tằn tiện mới đủ sống qua ngày. Đau ốm thì cố chịu, thèm tô phở cũng ráng nhịn… Từ ngày có Thắm và sắp nhỏ đến chăm sóc, hỏi han, thỉnh thoảng còn tặng quà, mua món này món nọ, vợ chồng tôi thấy vui trong lòng”-cụ Liến nói tiếng được tiếng mất.Nhận chăm sóc hai cụ, mỗi sáng Thắm ghé dọn dẹp nhà cửa, giặt mớ quần áo, thi thoảng còn mua đồ ăn sáng. “Hằng tháng, mỗi đoàn viên đóng góp thêm ít tiền để hỗ trợ hai cụ. Chi đoàn cũng vận động các nguồn khác nhau để có thêm ký gạo, hộp sữa, gói mì tặng hai cụ. Mỗi khi các cụ bệnh, tôi và đoàn viên chi đoàn thay phiên túc trực, liên hệ trạm y tế đến khám, cho thuốc các cụ”-Thắm kể.Hỏi vì sao phải hao công, tốn sức chăm sóc người không họ hàng, chẳng thân thuộc, lại không được bồi dưỡng đồng nào, Thắm trải lòng: “Tôi xem cụ Tây, cụ Liến như ông bà của mình. Người già thường cảm thấy cô đơn, bị bỏ rơi nên cần nơi nương tựa. Được chăm sóc, các cụ sẽ sống vui vẻ, sức khỏe sẽ tốt hơn. Chúng tôi làm việc với tinh thần tình nguyện, không nghĩ đến chuyện được trả công”.Láng giềng quan tâm nhau hơn: Mặc dù bận rộn việc buôn bán nhưng anh Lê Phước Lân thường ghé nhà cụ Phạm Định (104 tuổi, ngụ 9/10/4 Tân Thành, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) để chăm nom, hỏi han sức khỏe cụ. Cụ Định hiện sống với vợ chồng người con út trong căn nhà nhỏ, chẳng có gì đáng giá. Sáng con trai chạy xe ôm chiều tối mới về. Người con dâu buôn gánh bán bưng tới trưa. Cụ Định cứ thui thủi một mình. Chân cẳng yếu nên cụ thường nằm một chỗ. “Con cái đi làm sớm nên để sẵn phần ăn sáng, tôi gắp cứ rớt ra ngoài. Tiêu, tiểu phải men bờ tường tới nhà vệ sinh nên té hoài. Có hôm đi không nổi phải tiểu tại chỗ”-cụ Định ráng nói từng tiếng một.Biết hoàn cảnh cụ Định, anh Lân thường đến giúp cụ trong việc ăn uống, vệ sinh rồi an ủi cụ. Hàng xóm không xa lạ với hình ảnh người tình nguyện viên đút từng muỗng cơm, tắm gội, trò chuyện với cụ Định. Thỉnh thoảng có người chạy qua phụ anh Lân lau nhà, cho cụ Định uống nước. Chị Hằng, con dâu của cụ Định, không giấu được xúc động: “Trước đây hàng xóm ít quan tâm với nhau. Từ khi anh Lân nhận chăm sóc ba tôi thì tình làng nghĩa xóm khăng khít hơn. Những khi tôi không có nhà, bà con lối xóm chạy qua phụ anh Lân trông nom, hỏi thăm cụ chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, có lúc còn tặng hộp sữa, gói bánh”.Trả lời câu hỏi vì sao lại nhận chăm sóc cụ Định, lại còn phải bỏ tiền mua cho cụ cái này cái kia, anh Lân giải thích gọn lỏn: “Sống ở đời giúp nhau là chuyện nên làm. Không chỉ tôi, hàng trăm tình nguyện viên khác chẳng ngại khó, ngại khổ dốc lòng với việc chăm lo các cụ”.
Lao động
Huế: Gần 300 chuyên gia tham dự hội nghị gây mê hồi sức miền Trung – Tây Nguyên
Ngày 14.12, Chi hội gây mê hồi sức miền Trung – Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị khoa học chuyên ngành gây mê hồi sức mở rộng năm 2013. Hội nghị đã thu hút gần 300 chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức khu vực miền Trung – Tây Nguyên, cùng nhiều bệnh viện hàng đầu VN tham dự. Có 32 nghiên cứu khoa học về gây mê hồi sức, giảm đau sau mổ được giới thiệu, trong đó có 21 nghiên cứu, tham luận được chọn báo cáo. Có những báo cáo khoa học có tính thực tiễn cao như: Phẫu thuật tim có chạy tuần hoàn ngoài cơ thể; vai trò thuốc mê hô hấp chu phẫu; kỹ thuật ECMO trong hồi sức phẫu thuật tim bẩm sinh phức tạp tại BV T.Ư Huế; kỹ thuật mới GMHS trong mổ, giảm đau sau mổ…đã được trình bày tại hội nghị.