Thanh niên, Tuổi trẻ, Lao động, Tiền phong
Ăn bánh mì, một người chết hàng trăm người nhập viện
Cho đến chiều tối qua 20.1, đã có 161 người phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe nguy kịch tại Bệnh viện Đa khoa khu vực bắc Bình Thuận (ĐKKV), huyện Bắc Bình, Bình Thuận (ảnh). Vào lúc 4 giờ sáng qua, em Võ Thị Mỹ Quyên (sinh năm 1996, học sinh lớp 7A3 - trường THCS Chợ Lầu, Bắc Bình, Bình Thuận) dù được các bác sĩ cứu chữa nhưng không qua khỏi và đã tử vong. Theo các bác sĩ, em này có tiền sử về bệnh máu nên bị biến chứng gây tử vong. Trong ngày hôm qua, có nhiều ca rất nặng đã được chuyển vào các bệnh viện của TP.HCM để cứu chữa.
Theo nguồn tin ban đầu, tất cả các trường hợp phải nhập viện, kể cả trường hợp nạn nhân đã chết đều ăn bánh mì mua từ hai quán vỉa hè ở thị trấn Chợ Lầu (ngay trước cổng UBND H.Bắc Bình) vào sáng sớm ngày 19.1. Theo tiến sĩ Miêu Tiểu Chông, Phó giám đốc Bệnh viện ĐKKV, thì tất cả các bệnh nhân nhập viện đều có chung triệu chứng là sốt cao, nôn ói; hội chứng mất nước, hội chứng nhiễm trùng. Biện pháp điều trị ban đầu của các bác sĩ là cho uống kháng sinh và truyền nước cho bệnh nhân. Người bệnh chủ yếu là học sinh các trường thuộc xã Phan Hiệp, Hồng Thái và thị trấn Chợ Lầu.
 |
Bệnh viện quá tải vì bệnh nhân bị ngộ độc(ảnh: tintuc.xalo.vn) |
Tuổi trẻ, Lao động, Hà Nội mới, Nhân dân
WHO bác bỏ dư luận đại dịch cúm A/H1N1 là giả tạo
Ngày 20-1, Bộ Y tế thông báo văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại VN đã có văn thư trả lời nghi án thổi phồng đại dịch cúm A/H1N1. Theo đó, WHO bác bỏ dư luận đại dịch là giả tạo, đồng thời thừa nhận có một số sai sót về định nghĩa đại dịch trên website của mình nhưng WHO đã gỡ bỏ sau khi nhận thức được sai sót này.
Cùng ngày, phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm A/H1N1, cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế) Nguyễn Huy Nga cho biết VN tiếp tục thực hiện phòng chống dịch cúm A/H1N1, do trong nửa tháng qua đã có thêm ba trường hợp tử vong vì cúm A/H1N1, trong đó có hai trẻ em 2 tuổi và 8 tuổi, nâng số trường hợp tử vong do cúm A/H1N1 tại VN lên 56 người. VN cũng đã thống kê được trên 947.000 phụ nữ mang thai từ tháng thứ tư trở đi và cán bộ y tế được chọn tham gia tiêm văcxin ngừa cúm A/H1N1 đợt đầu, từ nguồn văcxin 1,2 triệu liều viện trợ thông qua WHO.
Tại cuộc họp, Bộ Y tế thông báo đã có ba trường hợp mắc tả là người nước ngoài đến tỉnh An Giang, trong số này có một trẻ em bệnh nặng, khi nhập viện trong tình trạng không đo được huyết áp. Rất may ba bệnh nhân đã được cứu sống và là ba ca mắc tả đầu tiên kể từ đầu năm 2010.
Nhân dân, Sức khỏe & Đời sống
Cứu sống trẻ non tháng bị dị tật
Ngày 20-1, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, Khoa Hồi sức, Khoa Tim mạch và Khoa ngoại Tổng hợp của bệnh viện vừa phối hợp điều trị thành công một bệnh nhi sơ sinh non tháng 32 tuần tuổi, bị dị tật còn ống động mạch, cao áp động mạch phổi nặng. Ðó là bệnh nhi Nguyễn Thị Minh T (quận 5 - TP Hồ Chí Minh), cân nặng 1,66 kg. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng rất yếu, có biểu hiện suy hô hấp. Ðây là một trong những dị tật nguy hiểm đối với trẻ sơ sinh thiếu tháng và là một trong những nguyên nhân gây tử vong ở trẻ đẻ non, nếu không được xử lý kịp thời thì nguy cơ tử vong sẽ rất cao. Các bác sĩ thống nhất phải phẫu thuật cắt ống động mạch mặc dù bệnh nhi đang bị viêm phổi, cao áp phổi và non tháng.
Sau khi phẫu thuật tình trạng viêm phổi của bệnh nhi đã được cải thiện. Tuy nhiên, do sinh thiếu tháng, thể trạng bệnh nhi còn yếu, các cơ quan chưa hoàn thiện dẫn đến tình trạng rối loạn chức năng trầm trọng và luôn đối mặt với nguy cơ tử vong. Bệnh nhi có biểu hiện suy thận, rối loạn nước điện giải, thiếu máu, nhiễm khuẩn huyết, viêm ruột... nên vẫn phải thở máy, thở ô-xy và điều trị tích cực bằng nhiều biện pháp như: kháng sinh phối hợp, bù nước điện giải, chống nhiễm toan, thuốc vận mạch, truyền máu, truyền đạm, chiếu đèn, nuôi dưỡng tĩnh mạch, kích thích hô hấp, bơm rửa dạ dày, chăm sóc đặc biệt... Việc điều trị thành công dị tật còn ống động mạch tại khoa hồi sức, Bệnh viện Nhi đồng 2 mở ra nhiều hy vọng cứu sống được thêm nhiều trẻ đẻ non và cũng là thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong sơ sinh.
Ứng dụng công nghệ gien điều trị bệnh
Ngày 20-1, Bệnh viện Bạch Mai (Bộ Y tế) đưa Ðơn vị gien trị liệu (là một kỹ thuật sử dụng các gien để điều trị hoặc phòng bệnh) vào hoạt động. Ðây là đơn vị gien trị liệu hoạt động chuyên sâu đầu tiên ở nước ta trong lĩnh vực này, chuyên nghiên cứu, ứng dụng các quy trình, kỹ thuật gien trị liệu để chẩn đoán và điều trị các bệnh liên quan sự biến đổi của DNA theo tiêu chuẩn quốc tế. Trước mắt đơn vị sẽ ưu tiên các quy trình điều trị một số bệnh ung thư, tim mạch, huyết học... đã được chữa khỏi tại một số nước trên thế giới và có quy trình thực hiện chặt chẽ. Gien trị liệu chủ yếu được ứng dụng trong điều trị các bệnh di truyền: thiếu hụt miễn dịch tổ hợp trầm trọng, u chảy máu, u hạch mạn tính, tim bẩm sinh, ung thư, tiểu đường, tâm thần phân liệt; các bệnh do nhiễm trùng: lao, HIV/AIDS, viêm gan siêu vi B... Cả nước hiện có bốn trung tâm nghiên cứu tế bào gốc, nhưng khả năng sử dụng gien trị liệu trong thực tiễn lâm sàng còn khiêm tốn, bước đầu mới thử nghiệm trên quy mô nhỏ trong điều trị nhồi máu cơ tim, ung thư máu, ghép tủy.
Nhân dân
Phát hiện ớt bột có chưa chất Rhodamine B ở Quảng Ngãi
Chiều 20-1, Chánh thanh tra Sở y tế Quảng Ngãi Nguyễn Thái Sơn cho biết: Qua 10 ngày đầu (từ 11đến 20- 1), Đoàn thanh tra y tế Quảng Ngãi đã tiến hành kiểm tra 35 cơ sở sản xuất, kinh doanh có trọng điểm trên địa bàn và đã lấy 7 mẫu có sử dụng phẩm màu và các chất phụ gia khác gửi đi kiểm nghiệm (trong đó chủ yếu ớt bột, tương ớt, hạt điều, hạt dưa, bánh kẹo có sử dụng màu và cháo dinh dưỡng). Theo kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm, thực phẩm Quảng Ngãi cho thấy trong một mẫu ớt bột có chứa chất Rhodamine B. Mẫu ớt bột này đã được Đoàn thanh tra xác định bày bán ở quày ki-ốt số 21 tại chợ Quảng Ngãi (TP. Quảng Ngãi) do bà Nguyễn Thị Hượt làm chủ cơ sở kinh doanh. Bà Hượt nói, toàn bộ số lượng ớt bột tiêu thụ lâu nay ở đây đều do bà Hà ở Quảng Nam cung cấp.
Sau khi phát hiện ớt bột có chứa chất Rhodamine B, thanh tra y tế Quảng Ngãi đã chỉ đạo Đoàn thanh tra liên ngành của thành phố Quảng Ngãi tiến hành niêm phong toàn bộ số lượng ớt bột tại quày ki-ốt số 21 của bà Hượt để tiếp tục làm rõ và xử lý triệt để. Đồng thời thanh tra y tế Quảng Ngãi đã phối hợp với thanh tra y tế Quảng Nam tiến hành xác minh, làm rõ và xử lý kịp thời đối với bà Hà (Quảng Nam)-người trực tiếp cung cấp ớt bột tiêu thụ hiện nay tại chợ Quảng Ngãi. Theo kết quả kiểm nghiệm được công bố ngày 11-1 của Trung tâm kiểm nghiệm thực phẩm Quốc gia cho thấy chất Rhodamine B là một loại phẩm màu phát quang dùng trong y học để chẩn đoán virus, vi khuẩn và một số xét nghiệm sinh hoá, không nằm trong danh mục cho phép được sử dụng trong thực phẩm của Bộ y tế. Rhodamine B còn là chất hoá học dùng để nhuộm quần áo, tuyệt đối cấm sử dụng trong thực phẩm và thuốc. Nếu ăn ớt nhuộm Rhodamine B lâu dài sẽ gây suy gan, thận và ung thư.
Sức khỏe & Đời sống, Thanh niên, Tiền phong
Thiếu nghiêm trọng máu dành cho điều trị
Ông Phạm Tuấn Dương - Phó viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư hôm qua cho biết, mỗi ngày cả nước cần 4.500 đơn vị máu để phục vụ cho cấp cứu và điều trị bệnh nhưng khả năng cung cấp chỉ khoảng 50-60% so với yêu cầu. Đặc biệt, vào dịp trước và sau Tết Nguyên đán, lượng máu này trở nên khan hiếm trầm trọng do số lượng các cơ quan, đơn vị tổ chức hiến máu giảm sút. Trong tháng 1 và 2 này, dự kiến chỉ có thể thu gom được 9.000 đơn vị máu, trong khi nhu cầu là 20.000-22.000 đơn vị.
Thanh niên, Tiền phong, Lao động, Tuổi trẻ
Vụ ngộ độc bánh mì ở Bình Thuận: Nhiều khả năng do pa-tê “bà Tú”
Từ lời kể của các bệnh nhân, hôm qua cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận xác định hai điểm bán bánh mì có nhân gây ngộ độc là xe bán bánh mì ven đường của bà Võ Thị Cẩm Tú (trú KP Hiệp Phước, thị trấn Chợ Lầu, ngay trước cổng UBND H.Bắc Bình) và xe bán bánh mì của bà Đặng Thị Châu Giang (ở chợ Thái Hòa, xã Hồng Thái, H.Bắc Bình).
Quy trình sản xuất pa-tê “có vấn đề”
Ông Đinh Thế Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng H.Bắc Bình, cho biết xe bánh mì của bà Cẩm Tú được nhiều người khen ngon nên mua rất đông. Bánh mì bà Tú mua từ xã Chí Công của H.Tuy Phong, nhưng thịt kẹp bánh mì và đặc biệt là pa-tê thì nhà bà Tú tự làm. Còn bà Giang mới mua xe bánh mì và bán được đúng 10 ngày nay. Bà Giang lấy bánh mì của một lò sản xuất ở thị trấn Chợ Lầu, nhưng pa-tê lại lấy từ chính... nhà bà Cẩm Tú đem đến bỏ mối.
Theo chị Bùi Thị Phương Bình (ở ngay sát nơi bán bánh mì Cẩm Tú), sáng 18.1 chị mua một ổ bánh mì có nhân và một ổ bánh mì không. Ổ bánh mì có nhân chị ăn thì bị ngộ độc, riêng ổ bánh mì không chị chiên ốp-la trứng kẹp vào cho con ăn thì không sao.
Ông Hùng cho biết, qua điều tra dịch tễ (chưa có kết luận chính thức của cơ quan chức năng) thì nguyên nhân gây ngộ độc khả năng do pa-tê gia đình bà Cẩm Tú tự sản xuất để kẹp bánh mì bán và bỏ mối cho bà Giang ở Hồng Thái. "Rất may là pa-tê nhà bà Cẩm Tú chỉ mới bỏ mối được cho một xe bánh mì của bà Giang. Nếu không thì lượng người bị ngộ độc sẽ còn tăng hơn rất nhiều", ông Hùng nói và quả quyết: "Công đoạn sản xuất pa-tê của chị Cẩm Tú là có vấn đề”. Trung tâm y tế dự phòng H.Bắc Bình đã phối hợp Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Thuận và các cơ quan chức năng đình chỉ việc buôn bán bánh mì của hộ bà Võ Thị Cẩm Tú và bà Đặng Thị Châu Giang. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cũng lấy mẫu bệnh phẩm, các sản phẩm của hai nơi bán bánh mì này đưa vào TP.HCM phân tích.
Bệnh viện quá tải vì ngộ độc
Chiều qua Bệnh viện (BV) Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận cho xuất viện khoảng 50 bệnh nhân nhẹ trong vụ ngộ độc do ăn bánh mì có nhân, nhưng số tiếp tục phải nằm viện điều trị vẫn lên đến trên 100 người. Theo số liệu của BV, tổng số người nhập viện do ngộ độc là 173 người; trong khi thực tế còn rất nhiều người đến điều trị tại các phòng khám tư. Theo ước tính của PV, số người bị ngộ độc lên đến hơn 200.
Theo bác sĩ Nguyễn Quang Thỏa, Phó giám đốc BV, đây là vụ ngộ độc thực phẩm tập thể đầu tiên ông chứng kiến sau hơn 20 năm làm việc tại H.Bắc Bình. "Tất cả các phòng nội trú của khoa Nhiễm không còn chỗ. BV phải kê giường, thậm chí là trải chiếu cho bệnh nhân nằm ngay hành lang để truyền nước và sơ cứu kịp thời", ông Thỏa nói. Bác sĩ Nguyễn Thị Hiệp, Phó khoa Nhiễm, cho biết khi thấy bệnh nhân có cùng triệu chứng sốt, ói, tiêu chảy cấp và đặc biệt là họ đều khai có ăn bánh mì mua ở ven đường thì mới vỡ lẽ đây là một vụ ngộ độc thực phẩm. Về trường hợp học sinh Võ Thị Mỹ Quyên tử vong sáng 20.1, theo bác sĩ Thỏa, bệnh nhân có tiền sử về bệnh Anpha Thalasemie (căn bệnh chưa có thuốc chữa). Việc ngộ độc bánh mì đã làm bệnh nhân biến chứng dẫn đến tử vong.
Thanh niên
Từ chuyện “có bầu mà không có thai nhi”: Lật mặt kẻ đứng sau hưởng lợi - Kỳ 4: Chân tướng “cô Mai”
Tốn hàng chục triệu đồng “dưỡng thai”
Nhiều lần thâm nhập vào Phòng chẩn trị đông y Mai Hoa Đường (334 Tân Sơn, P.12, Q.Gò Vấp), được “cô Mai” (Nguyễn Thị Hoa Mai) bắt mạch, chẩn đoán, chúng tôi được nghe “thuyết giảng” nhiều chuyện rất hoang đường. Vừa thấy “vợ chồng” chúng tôi được xe ôm đưa đến, “cô Mai” đã mặt sưng mày xỉa: “Tới giờ nghỉ rồi, tôi không khám. Giờ tôi chỉ khám cho người quen thôi”, và giơ tay kéo cửa. Bằng gương mặt khổ sở, sau một hồi năn nỉ, “cô Mai” đồng ý ra tay bắt mạch. Sau một hồi bắt mạch cho nữ phóng viên (chưa có chồng), “cô Mai” tuyên bố chắc nịch: “Đã có bầu, con trai. Giờ em cứ về đi, chịu khó lắng nghe cơ thể mình. Hai hôm nữa quay lại chị xem lại”.
“Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ... ngô nghê”
Sau khi kể một loạt chuyện hoang đường, “cô Mai” lên giọng: “Hãy coi đây là một đề tài rất nghiêm túc. Hôm trước nghe Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ trả lời một cách ngô nghê rằng mấy chị mang thai khấn là do uống thuốc bắc bị phù. Phù là như thế nào? Ấn tay nó lõm vào, dân gian cũng biết phù là như thế nào, phù nó không máy cử động. Tôi đâu có bỏ con tôm, con tép vào đó được đâu mà nó máy”.
Vẫn tiếp tục cao giọng, “cô Mai”... thuyết giảng: “Mấy chị thấy đó, bụng không máy chỉ cần xoa bụng nói lên cô Mai là nó máy. Có chị bụng méo qua một bên, tôi vỗ nhẹ bụng lại bình thường”. Rồi “cô Mai” kể tiếp: “Tôi nhìn vào tờ siêu âm đăng trên Báo Thanh Niên nói về trường hợp một chị ở Quảng Trị. Tôi thấy rõ em bé thai ngoài ổ bụng vậy mà nói không có em bé. Nếu mà tôi có số điện thoại của người ở ngoài Quảng Trị, tôi sẽ gọi cho nó và nói ngay: Mày vô đây đi, mày ngu lắm, tao sẽ chỉ cho mày thấy con mày ở đâu? Mày hãy mừng vì mày có con. Muốn sanh tao cho mày sanh”. Để kiểm chứng những trường hợp "thai bầu khấn" bà Mai kể, chúng tôi đã liên hệ các bệnh viện (BV) liên quan trong những câu chuyện của bà Mai thì tất cả đều khẳng định: không hề có thai phụ nào như vậy.
Cụ thể, BV Q.Gò Vấp khẳng định không có chuyện nữ y tá của BV sinh mổ ra thai nhi 6,5 tháng và thai nhi tử vong… như bà Mai nói. Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cũng đã xác minh về trường hợp này và bác sĩ Nguyễn Minh Hùng, Chánh thanh tra Sở, cho biết: “Qua kiểm tra, trong thời gian qua tại BV Q.Gò Vấp có 6 nhân viên sinh nở bình thường, không có một trường hợp nào như bà Mai nói”. Trường hợp thứ hai là thai phụ ở Gia Kiệm (Đồng Nai) vào BV Từ Dũ siêu âm không thấy thai, nhưng sau đó vào phòng cấp cứu mổ ra có một em bé… Khoa Cấp cứu BV Từ Dũ khẳng định không hề có trường hợp nào như bà Mai nói. Tương tự, trường hợp "chị Dung ở Bình Dương đang nằm ở BV đa khoa Vạn Hạnh", bác sĩ Huỳnh Thị Mỹ Dung, Giám đốc BV này cho biết: “Từ tháng 8.2009 đến nay, BV không tiếp nhận trường hợp nào như thế cả”
Tiền phong
Ba tháng tới, người nghèo vẫn phải cùng chi trả viện phí
Qua ba tuần triển khai những quy định trong Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT) mới, hôm qua Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH VN) đã cùng họp lại để rút kinh nghiệm. Bà Tống Thị Song Hương - Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế), cho biết sau hơn 20 ngày thực hiện quy định trong Luật BHYT mới đã nảy sinh nhiều vướng mắc, nhưng cơ bản những vấn đề này đã được giải quyết ổn thỏa. Trong thời gian tới hai bên sẽ chú trọng giải quyết việc cùng chi trả cho người nghèo. Ngoài ra BHXH VN sẽ phải triển khai gấp những việc như in đầy đủ các thông tin thẻ BHYT cho học sinh và trẻ em dưới sáu tuổi; sớm hướng dẫn cấp phát thẻ cho người dân; tuyên truyền tốt quy định mới của luật BHYT tới người dân.
Như Tiền Phong đã đưa tin, Bộ Y tế sẽ đề xuất để Chính phủ có hướng sửa đổi hoạt động của quỹ 139 - quỹ hỗ trợ người nghèo để giúp đỡ người nghèo cùng chi trả 5% viện phí. Nhưng bà Hương cho biết, vấn đề băn khoăn nhất hiện nay là nếu sửa đổi được quỹ 139 thì phải xem xét cụ thể vì nhóm đối tượng nghèo đã được ngân sách nhà nước bao cấp 95% chi phí điều trị khi mua thẻ BHYT giờ lại bao cấp nốt 5%. Cách làm này sẽ quay lại cảnh bao cấp, dẫn đến tình trạng ỷ lại, lệ thuộc vào ngân sách. Bên cạnh đó nếu đông người nghèo được hỗ trợ sẽ có khả năng chi vượt quỹ vì ngân sách nhà nước chi cho quỹ này có hạn.
Trong trường hợp Chính phủ đồng ý sửa đổi hoạt động của quỹ 139 các bên có liên quan sẽ cùng ngồi lại để cân đối quỹ và tính toán quỹ hỗ trợ người nghèo được bao nhiêu: 5% (mức người nghèo cùng chi trả) hay dưới 5%. Bà Hương cho hay khi chưa có quyết định chính thức thì tất cả thông tin của bệnh nhân nghèo sẽ được bệnh viện bảo lưu và báo cáo lại Bộ Y tế. Ba tháng nữa Bộ Y tế sẽ tổng kết, khi đó thấy cần phải thay đổi cách hỗ trợ người nghèo thì sẽ làm để người bệnh không thiệt thòi.
Lao động
Cấm hút thuốc lá: Vẫn trông chờ tự giác (!)
"Khói độc" vẫn nhả ra đều đều tại một số bệnh viện lớn tại tỉnh Thái Nguyên - nơi đáng ra phải gương mẫu thực hiện QĐ 1315/QĐ-TTg về cấm hút thuốc lá nơi công cộng. Thậm chí, cả sinh viên y khoa cũng vô tư hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện. Tại BV A Thái Nguyên, dù tại phòng khám đã treo biển cấm hút thuốc lá nhưng người nhà bệnh nhân, thậm chí cả bác sĩ vẫn phì phèo điếu thuốc. Nhiều người nhà bệnh nhân nại lý do đã nghiện rồi nên “các anh thông cảm”, thêm nữa không thấy ai nhắc nhở, phạt tiền nên cứ hút. Khi được hỏi về quy định mới cấm hút thuốc lá nơi công cộng, SV Trần Thanh Tuấn - lớp D3A1 Trường CĐ Y tế Thái Nguyên, đến thực tập tại Bệnh viện A - lúng túng: “Em chưa kịp cập nhật thông tin..., do thói quen nên vẫn hút”. BS Nguyễn Văn Tài - Giám đốc Bệnh viện A - thừa nhận: “Đối với nhân viên và các học sinh đến thực tập, BV đã nhắc nhở, nhưng một số người thực hiện chưa nghiêm”. Còn về phía người nhà bệnh nhân, ông Tài cho biết chưa tìm ra biện pháp hữu hiệu nào, chủ yếu vẫn là tuyên truyền, nhắc nhở và trông đợi vào sự tự giác của mỗi người.
Được biết, cho đến nay chưa có trường hợp nào hút thuốc lá trong BV tại Thái Nguyên bị xử phạt. Ông Dương Văn Thắng - Chánh Thanh tra Sở Y tế - cho biết: “Ngành y tế sẽ sớm phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tăng cường giám sát tình trạng hút thuốc lá tại các cơ sở y tế, kể cả y tế ngoài công lập. Đồng thời, sẽ tiến hành xử phạt nghiêm khắc với những người vi phạm để trả lại môi trường trong sạch cho sức khỏe người bệnh”.
 |
Vô tư hút thuốc ở bến xe Mỹ Đình trong ngày quy định cấm hút thuốc lá nơi công cộng có hiệu lực. (Ảnh: Văn Việt-tintuc.xalo.vn) |
Hà Nội mới
Xuất hiện các ca bệnh tả đầu tiên trong năm 2010
Ngày 21-1, Cục Y tế dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) chính thức thông báo, xuất hiện 3 ca bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm dương tính với phẩy khuẩn tả đầu tiên của năm 2010 tại huyện An Phú, tỉnh An Giang.Theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh An Giang, cả 3 trường hợp trên đều là nữ (6 tuổi, 9 tuổi và 19 tuổi sống ở Campuchia) được xác định mắc tả sau khi nhập Bệnh viện Đa khoa huyện An Phú.
Về dịch cúm A/H1N1, thống kê của các viện vệ sinh dịch tễ, tích lũy đến nay cả nước ghi nhận 11.166 ca dương tính với cúm A/H1N1, trong đó 56 ca đã tử vong. Bộ Y tế vẫn đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, bộ, ban ngành liên quan và các nước, tổ chức quốc tế để theo dõi sát tình hình, triển khai những biện pháp khống chế dịch, giảm thiểu sự lây lan cũng như tác hại của dịch. Còn trên thế giới, hiện đã có hơn 208 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận bệnh nhân dương tính với vi rút cúm A/H1N1, trong đó 13.554 trường hợp tử vong. Riêng khu vực châu Á, một số nước ghi nhận nhiều ca tử vong do cúm A/H1N1 là: Ấn Độ (1.119 ca), Nhật Bản (145), Trung Quốc (714), Hàn Quốc (170), Thái Lan (196)... Đáng lưu ý, tại các nước như Đức, Vương quốc Anh đã ghi nhận tình trạng lây truyền bệnh than qua đường tiêm chích ở những người nghiện ma túy trong khi từ trước tới nay rất hiếm gặp phương thức lây truyền bệnh than từ người sang người .
An ninh Thủ đô
Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương: Nhiều uẩn khúc cần làm rõ
Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương (GĐPYTTTW) - thuộc Bộ Y tế là nơi điều trị bệnh nhân tâm thần, trong đó có nhiều bệnh nhân có khả năng gây nguy hiểm cho xã hội, bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Do vậy, việc quản lý cũng như điều trị cho các đối tượng này đòi hỏi phải được thực hiện chặt chẽ. Song trong thời gian qua, vấn đề này dường như đã bị xem nhẹ.
Bớt xén khẩu phần ăn của người bệnh
Trong đơn gửi Báo ANTĐ, ông Dương Văn Lương - Bác sỹ Viện GĐPYTTTW phản ánh: “Từ đầu năm 2008, sau khi Viện GĐPYTTTW được thành lập trên cơ sở tách ra từ Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (BVTTTW 1) có trụ sở tại xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội, ông Phạm Đức Thịnh được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện này kiêm Phó Giám đốc BVTTTW 1. Trong quá trình lãnh đạo Viện, ông Thịnh cùng một vài cá nhân đã có nhiều việc làm trái quy định.
Do bệnh nhân điều trị tại viện có nhiều đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh được quy định tại điều 13 - Bộ luật Hình sự: “Người phạm tội trong khi có năng lực trách nhiệm hình sự, nhưng đã lâm vào tình trạng mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình trước khi bị kết án, thì cũng được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, người đó có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.
Thời gian điều trị bắt buộc được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt tù”. Tuy vậy, ông Thịnh đã ký văn bản cho một số đối tượng được đi phép, tại ngoại kéo dài, có trường hợp đã bỏ viện không trở lại điều trị làm cản trở quá trình tố tụng. Nguy hiểm hơn, có đối tượng còn tái phạm, gây án (bệnh nhân Dư Kim Dũng) hoặc tử vong (bệnh nhân Nguyễn Đình H) trong thời gian đi phép. Không chỉ có vậy, ông Thịnh còn cho Ban đời sống thu tiền giường của bệnh nhân ngay cả trong thời gian đi phép, cắt giảm khẩu phần ăn của người bệnh”…
Bệnh nhân tử vong, gây án khi đi phép là có thật
Ngày 2-10-2009, Đảng ủy BVTTTW 1 đã có Thông báo số 75/2009/BVTT giải quyết đơn khiếu nại của ông Dương Văn Lương, trong đó nêu rõ: Việc cho người bệnh đi phép của Viện GĐPYTTTW căn cứ vào Thông tư 03/TTLT ngày 24-9-1997, quy chế bệnh viện ban hành theo Quyết định 1895 của Bộ Y tế về các quy định cho bệnh nhân điều trị tâm thần nghỉ phép để tái thích ứng hòa nhập xã hội.
Việc ông Thịnh đã ký một số quyết định đi phép cho bệnh nhân là có thật và đúng thẩm quyền, còn quyết định này đúng hay không là do Bộ Y tế xem xét. Việc người bệnh đi phép bị tử vong tại nhà là có thật. Đó là bệnh nhân Nguyễn Đình H, ở Thanh Oai, Hà Nội. Bệnh nhân này khi đang điều trị bắt buộc tại Viện GĐPYTTTW, trong thời gian đi phép đã tự sát. Ngày 25-9-2009, Tòa phúc thẩm TANDTC thông báo kết quả xác minh và kết thúc việc bắt buộc chữa bệnh đối với trường hợp này.
Còn với bệnh nhân Dư Kim Dũng, ở Hải Phòng: Theo quyết định của TAND quận Lê Chân, Hải Phòng bệnh nhân này phải điều trị bắt buộc tại BVTTTW 1 và Viện GĐPYTTTW. Trong quá trình điều trị liên tục từ 3-5-2007 đến 30-1-2008, gia đình bệnh nhân có đơn xin cho bệnh nhân về nghỉ Tết âm lịch tại gia đình. Ngày 20-2-200, Dũng đã bị CQ CSĐT CATP Hải Phòng bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Về nội dung phản ánh liên quan đến việc thu tiền giường của bệnh nhân đi phép và cắt giảm khẩu phần ăn của người bệnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện xác định, Viện GĐPYTTTW đã có Văn bản số 03 ngày 28-4-2008 về quy định hoạt động của Ban đời sống, trong đó có quy định “Những trường hợp bệnh nhân đi phép phải trả tiền giường 30.000đ/ngày như đang nằm điều trị tại khu điều trị tự nguyện của Viện” và các khoản thu khác chưa được Bộ Y tế phê duyệt là có thật. Bên cạnh đó, qua kiểm tra một số ngày cho thấy suất ăn của bệnh nhân không đủ 10.000đ theo quy định… Như vậy, một số vấn đề ông Lương phản ánh trong đơn là có cơ sở. Điều này không chỉ tác động xấu đến quá trình điều trị, sức khỏe của bệnh nhân mà còn ảnh hưởng đến uy tín của Viện GĐPYTTTW, khiến một số cán bộ không yên tâm công tác.
Tuổi trẻ
Đi mổ u nang, bị cắt buồng trứng
Ngày 21-1, chị B.T.T.H. (37 tuổi, ngụ ở TP.HCM) cho biết trong thời gian làm việc tại Nhật Bản, chị đã được các bác sĩ ở đây chẩn đoán bị u nang buồng trứng, đồng thời khẳng định trường hợp của chị chỉ phải mổ bóc tách u nang, không phải cắt buồng trứng. Khi chị mang hồ sơ bệnh án đến Bệnh viện (BV) Phụ sản quốc tế Sài Gòn, bác sĩ ở BV này có chẩn đoán tương tự. Tối 19-1, chị H. nhập viện BV Phụ sản quốc tế Sài Gòn để chuẩn bị phẫu thuật. BV này đã cho chị làm một số xét nghiệm trước khi mổ và kết quả các xét nghiệm đều bình thường.
Tuy nhiên ngày 20-1, sau khi được BV này phẫu thuật, chị H. biết được mình đã bị cắt một bên buồng trứng. Điều lạ là bác sĩ quyết định cắt bỏ một bên buồng trứng của chị lại không hề hỏi ý kiến của chị hoặc gia đình chị. Theo ông Phạm Thành Đức - giám đốc y khoa BV Phụ sản quốc tế Sài Gòn, chị H. được chẩn đoán bị u nang buồng trứng, khi phẫu thuật các bác sĩ phát hiện khối u đã ăn vào toàn bộ buồng trứng bên phải của chị H. nên cắt bỏ một bên buồng trứng. Ông Đức thừa nhận BV đã thiếu sót khi cắt một bên buồng trứng của bệnh nhân mà không hỏi ý kiến của bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân.
Tiền phong
Quy định mới về BHYT: Thêm khó
cho người bị tai nạn giao thông
Phải nhập viện do TNGT đã khổ cực trăm bề, nhưng với những bệnh nhân TNGT diện BHYT càng thêm khốn đốn vì không biết làm thế nào xác minh mình không vi phạm luật giao thông để được thanh toán viện phí theo quy định mới của luật BHYT.
Bệnh nhân khó, bệnh viện thất thu
Chưa kịp hoàn hồn sau tai nạn của con trai là Võ Thành Tiến (12 tuổi) - học sinh lớp 6 trường THCS Nghĩa Thắng (Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), anh Võ Thành Nam (35 tuổi) thêm điếng người khi nghe Bệnh viện Đà Nẵng thông báo để được thanh toán BHYT cho con trai, gia đình phải có giấy xác nhận không vi phạm luật giao thông.
Anh Nam phân trần: “Chiều 19 - 1 đang trên đường về học thì cháu bất ngờ bị hai người đi xe máy tông ngất xỉu. Họ bỏ chạy còn đứa con trai tôi may mắn được người đi đường phát hiện mới báo về.Gia đình chỉ kịp cấp tốc đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng, chứ biết gì đến việc xác minh. Làm gì còn dấu vết ở hiện trường để công an có thể tiến hành xác minh lập biên bản, ai đúng ai sai chứ ?...”.Vừa lo lắng cho đứa con trai đang trong tình trạng chấn thương sọ não tại Khoa Ngoại thần kinh (Bệnh viện Đà Nẵng), anh Nam mất ăn mất ngủ không biết làm cách nào để có thể xác minh được trường hợp tai nạn cho đứa con mình. “Chỉ tính sơ sơ chụp Citi, uống thuốc mấy ngày qua gia đình tốn gần 4 triệu bạc. Trong khi nhà làm nông, thu nhập không có, số tiền vay mượn nóng của bà con hàng xóm nếu không đáp ứng đủ điều kiện thì làm sao có thể được thanh toán BHYT và trả nợ cho mọi người” - anh Nam mệt mỏi.
Cùng cảnh ngộ, bà Nguyễn Thị Mãi (53 tuổi, trú An Khê, Thanh Khê, - Đà Nẵng) đã ba đêm mất ngủ vừa thương cho đứa con trai Trần Thanh Tín (18 tuổi, sinh viên ĐH Đông Á - Đà Nẵng) đang trong tình trạng chấn thương sọ não sau ca TNGT vào ngày 16 - 1, vừa ngay ngáy lo lắng làm sao có thể xác minh đứa con trai mình bị tai nạn nhưng không vi phạm luật giao thông. “Tôi chỉ nghe kể cháu nó bị TNGT do va chạm với xe khác mãi trong Điện Thắng (Điện Bàn, Quảng Nam) rồi được chuyển ra đây. Giờ nó đang phải điều trị, tiền tốn ngày ngày mà không được hỗ trợ từ BHYT, gia đình chỉ làm phu hồ, chẳng biết lấy đâu ra tiền chi trả viện phí cho đến ngày cháu nó có thể xuất viện và ra dựng lại hiện trường tai nạn...” - bà Mãi tâm sự.
Tại Khoa Ngoại thần kinh, mỗi ngày trung bình có đến cả trăm bệnh nhân trong đó nạn nhân TNGT chiếm đến 70 - 80%, hầu hết đều trong tình trạng tương tự. Bác sĩ Lê Quang Chí Cường - Phó khoa này, cho biết: “Trước mắt chúng tôi cho bệnh nhân ứng tiền để điều trị. Nhưng với những trường hợp bệnh nặng như chấn thương sọ não thì rất khó khăn trong vấn đề chi trả. Một ca điều trị có khi từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, nếu bệnh nhân không xác định được có vi phạm luật giao thông hay không sẽ là một gánh nặng lớn cho cả bệnh nhân và bệnh viện. Nguy cơ thất thu sau này là khá cao”.
Đau đầu cả cơ quan chức năng
Thống kê tại Bệnh viện Đà Nẵng, trung bình mỗi tháng có đến gần 1.000 bệnh nhân nhập viện liên quan TNGT. Riêng tháng 12 - 2009, bệnh viện tiếp nhận 977 bệnh nhân TNGT, trong đó số người được xác định nồng độ cồn 423 bệnh nhân, phát hiện 251 người vi phạm vượt ngưỡng cho phép. Bác sĩ Lê Thị Hồng Liên - Phó trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: Viện tiến hành kiểm tra nồng độ cồn các bệnh nhân TNGT có dấu hiệu liên quan rượu bia, khi cần bên công an có thể sang lấy hồ sơ để xác định. Nhưng nhiều trường hợp khác, bệnh nhân BHYT phải chờ xác nhận của công an nên gây nhiều khó khăn về chi trả viện phí.
Bên cạnh đó, trường hợp TNGT hàng loạt, nhiều người bị thương nhưng không có người nhà, không xác định được ai chi trả, bệnh viện phải ứng ra nhưng việc hoàn trả sau này rất phức tạp. Ông Lê Văn Lịch - Giám đốc BHXH TP Đà Nẵng, cho biết: Quy định này gây vướng cho cả đơn vị và bệnh nhân. Việc xác định cơ sở pháp lý để giải quyết quyền lợi BHYT cho những trường hợp này là bài toán khá nan giải.
Trước mắt, bệnh nhân TNGT diện BHYT tự thanh toán viện phí tại các cơ sở y tế, sau đó làm giấy xác nhận nếu không vi phạm luật giao thông thì được BHXH chi trả theo quy định. Còn vi phạm thì phải tự thanh toán viện phí. Tuy nhiên cái khó là đa phần các vụ TNGT không có biên bản hiện trường vì nhiều nguyên nhân như người liên quan không có mặt, người bị nạn đã được chuyển đi cấp cứu; trường hợp TNGT liên hoàn, đông bệnh nhân nhưng biên bản hiện trường không thể thống kê hết nên khi từng bệnh nhân BHYT này đến thanh toán sẽ rất khó.