WHO: số ca mắc và tử vong do Ebola đang chững lại
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết số ca mắc và tử vong do vi rút Ebola (EVD) đang có dấu hiệu chững lại ở 3 quốc gia Tây Phi, một số ca nghi ngờ đã được WHO loại trừ trong báo cáo trước đây. Theo đó đến ngày 2/11/2014 đã có 13.633 ca mắc thay vì 13.769 như báo cáo trước đây, trong đó 5.000 tử vong: Liberia (6.535 ca mắc, 2.413 tử vong); Sierra Leone (5.338 ca mắc, 1.510 tử vong); Guinea (1.667 ca mắc, 1018 tử vong); Mali (1 ca mắc, 1 tử vong); Nigeria (20 ca mắc, 8 tử vong); Senegal (1 ca mắc, 0 tử vong); DRC (66 ca mắc, 49 tử vong); Tây Ban Nha (3 ca mắc, 2 tử vong); Hoa kỳ (4 ca mắc, 1 tử vong); trong số 531 trường hợp là nhân viên y tế mắc bệnh thì có 277 tử vong.
Bản đồ diễn biến dịch bệnh do Ebola
Tranh luận quốc gia ở Mỹ: tự do của nhân viên y tế hay an toàn cộng đồng ?
Thẩm phán bang Maine hủy bỏ lệnh cách ly đối với y tá Kaci Hickox
Ngày 01/11/2014. CNN Health - Thẩm phán bang Maine hủy bỏ lệnh cách ly đối với y tá Kaci Hickox (Maine judge rejects quarantine for nurse Kaci Hickox). Thẩm phán bang Maine đưa ra quyết định có lợi cho y tá, người đã không tuân theo lệnh cách ly căng thẳng của chính quyền địa phương cho biết rằng các cơ quan y tế địa phương đã thất bại khi chứng minh sự cần thiết của lệnh nghiêm ngặt buộc cách ly đối với dịch Ebola. Chánh án tòa án Liên bang Charles La Verdiere yêu cầu nữ y tá Kaci Hickox, người này trở về Mỹ sau khi điều trị các bệnh nhân Ebola tại Sierra Leone đồng ý “theo dõi chủ động trực tiếp” (direct active monitoring) cùng với các cơ quan y tế công cộng và lập tức thông báo các chính quyền y tế nếu các triệu chứng xuất hiện.
Nữ y tá tại bang Maine: Tôi rất vui mừng với quyết định này
Đứng cùng với bạn trai của mình Ted Wilbur bên ngoài ngôi nhà của cô tại bang Maine, Hickox nói với các phóng viên rằng quyết định là “một sự thỏa thuận tốt” (good compromise) và cho biết rằng cô sẽ tiếp tục tuân theo “sự giám sát chủ động trực tiếp, tôi biết Ebola là một căn bệnh nguy hiểm và đã từng đối mặt với nó, tôi biết chúng ta chưa đi đến đích để chiến thắng dịch bệnh này mà chỉ có thể chiến thắng được cuộc chiến này khi chúng ta tiếp tục thảo luận về nó vì khi chúng ta đạt được sự hiểu biết tốt hơn về virus Ebola và sức khỏe cộng đồng, khi chúng ta vượt qua được nỗi sợ hãi và quan trọng nhất là khi chấm dứt được dịch bệnh nhưng nó vẫn đang diễn ra tại Tây Phi”.
Trong một cuộc họp báo với các luật sư của mình, Hickox, thông qua Skype đã bày tỏ sự ủng hộ của cô đối với các chuyên gia y tế của quân đội Mỹ đang chiến đấu với dịch bệnh tại Tây Phi. “Đó là lý do tại sao tôi ở đây” và cô cho biết sẽ trở lại làm việc tại châu Phi: “Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó tôi có thể gặp lại trong số họ tại sân bay và sẽ ôm họ và cho họ biết rằng chúng ta đang ở cùng nhau … đây là một ngày quan trọng của sức khỏe cộng đồng”.
Luật sư của cô, Norman Siegel gọi quyết định này là sự chiến thắng, ông cho biết: “Cô ấy đã chiến thắng, cô ấy không còn bị cách ly, cô ấy có thể đi ra ngoài trong cộng đồng … Chính quyền đã hiểu rằng tự do là gì và chính phủ không thể hạn chế sự tự do của họ như thế này trừ phi có lý lẽ thuyết phục”. Ông Hyman cho biết ông hy vọng các nhà chính trị áp dụng “cùng suy nghĩ và tính hợp lý” như ông La Verdiere đã làm khi đối phó với dịch bệnh Ebola.
Hôm thứ năm tuần trước, Thẩm phán đã ra lệnh hạn chế nghiêm ngặt đối với Hickox, và yêu cầu cô “không có mặt ở những nơi công cộng” như trung tâm mua sắm hay rạp chiếu phim, ngoại trừ được tiếp nhận chăm sóc y tế. Lệnh tạm thời cho phép cô tham gia vào “các hoạt động không tụ tập đông người” như đi bộ hay chạy bộ nhưng phải giữ khoảng cách, cách xa 3 bước với người khác và không cho phép cô ra khỏi thành phố Fort Kent mà không có sự cho phép của chính quyền địa phương. Trong phán quyết hôm thứ Sáu, ông LaVerdiere khen ngợi Hickox về kỹ năng “hào hiệp, tốt bụng và lòng thương cảm” của cô để “viện trợ, động viện và chăm sóc” cho bệnh nhân Ebola: “Chúng ta nợ cô ấy và tất cả các chuyên gia y tế, những người đã cho chúng ta một món nợ về lòng biết ơn”. Trong khi nhiều người đang hành động vì nỗi sợ hãi mà không hoàn toàn hợp lý khi nó trở thành dịch bệnh gây chết người, Thẩm phán cho rằng nỗi sợ là hiện tại và thực tế, những hành động của Hickox là một chuyên gia y tế, “cần chứng minh toàn bộ sự hiểu biết của cô ấy về tự nhiên con người và nỗi sợ hãi thực tế đang tồn tại”, ông LaVerdiere đã viết “Cô ấy nên hành động một cách phù hợp.”Hickox cho biết cô ấy đã rất nhạy cảm với những sợ hãi đó: “Đây là một trong những lý do tôi đang nói về cuộc chiến đấu chưa kết thúc này, chúng ta cần tiếp tục thảo luận về vấn đề này, cần tiếp tục giáo dục trong chính chúng ta và tôi không muốn làm mọi người không thoải mái. Tôi nghĩ cho đến nay Ted và tôi đã biểu hiện nhiều sự quan tâm đến cộng đồng. Chúng tôi quan tâm đến cộng đồng”.
Chính quyền bang Maine muốn Hickox ở nhà trong 21 ngày-thời gian ủ bệnh của virus mặc dù cô ấy đã được xét nghiệm âm tính với virus và không biểu hiện các triệu chứng. Cô ấy nói rằng cô ấy vẫn khỏe mạnh và việc bắt buộc cô ấy ở nhà là trái với pháp luật, Wilbur cho biết việc cách ly các chuyên gia y tế trở về từ Tây Phi, trung tâm của dịch Ebola gây ảnh hưởng đến người thân của họ. Wilbur phát biểu trên CNN: “Điều này không chỉ ảnh hưởng đến Kaci và khi họ trở về nhà từ nhiều nơi trên thế giới và Tây Phi, điều này không chỉ ảnh hưởng đến các nhân viên cứu trợ mà còn ảnh hưởng đến người thân của họ”.
“Chúng tôi không cố gắng thúc đẩy những hạn chế” ('We're not trying to push any limits')
Hai người đi ra ngoài bằng xe đạp được kéo bởi một xe cảnh sát và các nhà báo, “Nếu bất cứ ai trong cộng đồng có thể chú ý, chúng tôi đã lái xe đạp như vậy, chúng tôi đã không đi vào thị trấn”, Wilbur cho rằng họ không muốn gây phiền toái và muốn cộng đồng cảm thấy dễ dàng: “Chúng tôi không đi vào các cửa hàng tạp hóa, không muốn làm ai đó bị ốm. Chúng tôi không tin rằng chúng tôi có thể lây nhiễm cho ai đó và không muốn thúc đẩy những giới hạn tại đây. Chúng tôi cũng là những thành viên của cộng đồng và muốn mọi người cảm thấy thoải mái”. Lệnh cách ly của Hickox sẽ kết thúc vào ngày 10/ 11/2014.
Dịch bệnh Ebolaở các quốc gia Tây Phi
Thống đốc bang: sự an toàn của cô ấy là một mối quan tâm (Governor: Her safety is a concern)
Thống đốc bang Maine, Paul LePage cho rằng việc mạo hiểm ra khỏi nhà của cô ấy gây nguy hiểm cho sự an toàn của Hickox: “Lý do có một chiếc xe cảnh sát ở đó khi cô ấy ra ngoài để bảo vệ cô hơn những người khác nhưng điều cuối cùng tôi muốn cho cô ấy đã gây tổn thương, tuy nhiên cách cư xử của cô thực sự chọc tức nhiều người và tôi chỉ có thể làm những gì có thể, chúng tôi đang cố gắng bảo vệ cô ấy nhưng cô ấy không hành động khôn ngoan như cô ấy nên làm”. Lúc đầu, chính quyền bang Maine cho biết họ muốn cô ấy ở trong nhà trong 21 ngày, sau đó họ vẫn muốn Hickox-người đã 2 lần xét nghiệm âm tính với Ebola vẫn khỏe mạnh và tránh những nơi công cộng trong suốt thời gian đó.
Tạo ra điểm chú ý khi đi xe đạp ra ngoài (Making a point with bike ride)
Hickox cho rằng chính quyền bang là những người không hợp lý, cô đã tranh luận Hiến pháp Mỹ và khoa học đứng về phía cô ấy: “Tôi đang chiến đấu cho một điều gì đó hơn cả chính bản thân tôi, có nhiều nhân viên y tế trở về. Nó làm tôi sợ khi nghĩ đến họ sẽ được đối xử như thế nào và họ cảm thấy thế nào”. Hickox cho biết cô ấy sẵn sàng thỏa hiệp với chính phủ và cô sẽ mở những hạn chế ngăn cô dùng các phương tiện công cộngvà hạn chế cô đến Fort Kent, một thị trấn có 4.000 dân tại biên giới Canada. Siegel, luật sư của cô nói rằng hai vợ chồng đã đi xe đạp để nhấn mạnh rằng cô ấy có thể ra ngoài cộng đồng mà không ảnh hưởng đến mọi người.
Sự việc tại New Jersey (New Jersey incident)
Khi cô ấy trở về sau 1 tháng làm việc cho tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) tại Sierra Leone vào tuần trước, Hickox có thân nhiệt tăng tại sân bay ở Newark, bang New Jersey và được đưa vào khu vực cách ly. Cô ấy đã phản ứng dữ dội với Thống đốc bang New Jersey, ông Chris Christie khi đưa ra một chính sách mới yêu cầu bất cứ ai có biểu hiện các triệu chứng của Ebola bao gồm triệu chứng thân nhiệt cao sẽ được cách ly.
Kaci Hickox đạp xe ở ngoài trời (Kaci Hickox's wild ride)
Ngày 31/10/2014.CNN - Y tá Kaci Hickox cho rằng cô có quyền được đi lại bên ngoài nhà mình nhưng các lãnh đạo bang Maine cảnh báo rằng cô có thể là một mối đe dọa đối với phúc lợi công cộng. Vâng, Hickox gần đây đã điều trị cho những người bị Ebola tại Tây Phi nhưng cô không hề có triệu chứng gì của bệnh này và đã hai lần được xét nghiệm âm tính. “Giam hãm tôi là hành vi độc ác”, Hickox nói về việc bị đặt trong vòng cách ly không tự nguyện sau khi cô hạ cánh tuần trước tại sân bay thành phố Newark, New Jersey, sau khi làm việc tại Sierra Leone: “Tôi cảm thấy dường như sợ hãi đang thắng thế và khi nỗi sợ thắng thế, mọi người sẽ thua cuộc”.
Thống đốc bang New Jersey Chris Christie bày tỏ quan điểm bất đồng. Các quan chức cho biết vì vấn đề an toàn công cộng nên đã đưa Hickox vào vòng cách ly bắt buộc hơn 65 giờ bên ngoài một bệnh viện trước khi cô được thả tự do và đưa về nhà tại bang Maine. Các quan chức ở Maine cũng bất đồng ý kiến với y tá này, Thống đốc Paul LePage cho biết ông sẽ “áp dụng hoàn toàn quyền hạn của mình dưới sự cho phép của luật pháp” (exercise the full extent of his authority allowable by law) để giữ cô tránh xa khỏi những nơi công cộng. Tình trạng căng thẳng đang gia tăng, một xe tuần tra cảnh sát đã đuổi theo Hickox và bạn trai của cô khi họ đạp xe một giờ đồng hồ qua vùng nông thôn Maine hôm thứ 5-một động thái mà thống đốc nói rằng có mục đích bảo vệ y tá.
Sự đối đầu giữa Hickox và các quan chức Maine đã đi tới một tình thế khó xử hơn về việc các nhân viên y tế phải làm gì khi họ trở về từ trận chiến với dịch bệnh Ebola chưa có tiền lệ tại Tây Phi, đặc biệt khi các bác sĩ và các y tá không hề có triệu chứng gì của vi-rút. Đó là một cuộc tranh cãi đầy xúc động giữa tự do cá nhân và an toàn công cộng, hiện đã nâng lên thành một sự kiện kịch tính công khai vì Hickox đã thẳng thắn phê bình việc cách ly. Cô phát biểu vào hôm thứ Tư sau khi xuất hiện từ ngôi nhà đang ở: “Tôi đang đấu tranh cho thứ gì đó cao cả hơn chính bản thân mình, đang có rất nhiều nhân viên y tế quay trở về, việc này làm tôi lo sợ khi nghĩ rằng họ sẽ được đối xử như thế nào và họ sẽ cảm thấy như thế nào”.
Những cảm xúc chân thực (Raw emotions)
Sự xuất hiện của Ebola tại Hoa Kỳ năm nay đã gây ra một phản ứng theo bản năng giữa những người Mỹ ủng hộ chủ trương cách ly như là một sự cảnh giác thận trọng đối với căn bệnh chưa có thuốc chữa đặc hiệu này nhưng các chuyên gia y tế cho rằng phản ứng đó chỉ đơn thuần là nỗi sợ hãi, và họ giải thích rằng một người không có các triệu chứng của vi-rút thì không hề đe dọa tới công cộng chú nào cả. Điều này cũng không làm hài lòng một số người Mỹ đòi hỏi một sự cảnh giác cao hơn: họ muốn các nhân viên y tế phải được cách ly 21 ngày, thời gian tương đương với thời gian ủ bệnh của vi-rút Ebola, họ cũng nêu ra ví dụ về TS. Craig Spencer, 33 tuổi, một bác sĩ của tổ chức MSF đã di chuyển tự do nhiều ngày tại thành phố New York cho tới khi anh ta phát triển triệu chứng của Ebola. Spencer chỉ trở về từ Guinea sau khi điều trị cho các bệnh nhân Ebola. Chính sách cách ly 21 ngày của New Jersey đã gây ra chỉ trích gay gắt từ Hickox, người đã miêu tả nó như một “phản xạ bánh chè của các chính trị gia với Ebola” (knee-jerk reaction by politicians to Ebola).
Bang Illinois và California đã công bố lệnh cách ly 21 ngày tương tự vào tuần này áp dụng với những người đã tiếp xúc với bệnh nhân Ebola tại các khu vực nhiễm bệnh ở Tây Phi. Quan chức lãnh đạo y tế của Maine cũng đưa ra một luận cứ rằng bà muốn bang này lắng nghe ý kiến của một trong những người láng giềng của Hickox rằng anh ta ủng hộ chính sách này. Người hàng xóm Jim Majka nói rằng: “Tại sao cô ấy lại tỏ ra thách thức như vậy, tôi không chắc lắm nhưng ở đây đang có sự khiếp đảm và mọi người đang cố gắng hỏi tại sao cô ấy lại không chấp hành, đó là một vấn đề đơn giản: Cứ ở trong vùng cách ly cho tới khi mọi chuyện qua đi và chúng ta đều ổn”.
Tổng thống Obama dẹp yên dư luận bằng cách ngồi cùng các nhân viên y tế
không bị nhiễm bệnh sau khi trở về từ tâm dịch Ebola
Tổng thống Barack Obama đã cố gắng dẹp yên dư luận công cộng tuần này bằng việc mời tới Nhà Trắng một nhóm nhân viên y tế Hoa Kỳ đã làm việc tại những khu vực Ebola châu Phi. Sau khi tiếp xúc trực tiếp với những nhân viên y tế không có triệu chứng bệnh, Obama nhắc lại rằng không thể nào có mối nguy hiểm công cộng khi một nhân viên y tế không có biểu hiện triệu chứng của vi-rút. Tổng thống Obama nói rằng: “Chúng ta không phản ứng với nỗi sợ của mình nhưng thay vào đó chúng ta phản ứng theo kinh nghiệm sống, kỹ năng và lòng can đảm. Đó là điều tốt nhất trong lịch sử của chúng ta-không sợ, không cuồng loạn, không lệch lạc” nhưng trong một động thái dường như mâu thuẫn với Nhà Trắng, Lầu Năm Góc trong tuần này đã đưa 30 binh lính Hoa Kỳ vào vòng cách ly hoặc “giám sát chặt chẽ” (controlled monitoring) tại Italy sau khi họ đóng quân ở vùng Tây Phi bị ảnh hưởng nặng của Ebola.
Y tá Hickox và bạn trai của cô: không có mối nguy cơ Ebola khi không biểu hiện triệu chứng bệnh
Nhiều rủi ro (High stakes)
Những người ủng hộ chủ trương này cho biết điều bị ảnh hưởng trong cuộc tranh cãi cách ly này chính là cuộc chiến chống lại Ebola, cụ thể đó là khả năng trở về nhà ngay lập tức với cuộc sống nghề nghiệp và cá nhân họ khi đang đấu tranh với Ebola tại trung tâm của dịch bệnh, những người ủng hộ cho rằng khoảng thời gian cách ly 21 ngày sẽ làm nản lòng nhóm người hiếm hoi này đảm nhiệm nhiệm vụ nguy hiểm như vậy tại châu Phi. Các chuyên gia cho rằng nếu có ít hơn các bác sĩ và y tá tới tiền tuyến, khả năng xảy ra rằng dịch bệnh ở Tây Phi sẽ còn lây lan. Quyền lợi của những nhân viên y tế này khi họ trở về nhà được chi phối bởi bộ luật y tế và các hướng dẫn thi hành của Hoa Kỳ và về cơ bản chúng thiên về chính quyền các bang hơn là chính phủ liên bang. Trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ (USCDC) hiện đã yêu cầu việc giám sát triệu chứng quy mô lớn hơn những bác sĩ và y tá trở về từ Tây Phi nhưng dừng ngay bất kỳ hình thức cách ly nào theo những luật mới được tiến hành tuần này. Các bang có quyền vượt qua những hướng dẫn thi hành của CDC và một số bang đã làm việc này.
Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest phát biểu trong tuần này: “Chúng ta có hệ thống liên bang trong đất nước này và trong đó các bang được phép cai trị các cử tri, đó là điều hoàn toàn đúng đắn khi đảm bảo cho mục tiêu an toàn công cộng và y tế công cộng. Điều chúng ta tin tưởng rất quan trọng và tôi nghĩ rằng đây là một quan điểm chung với các thống đốc và các quan chức địa phương cả nước-đó là những loại chính sách này nên được hướng dẫn bởi khoa học và lời khuyên khoa học nhất có thể”.
Tô chức nhân đạo MSF, nơi mà Hickox đã làm việc khi cô ở Tây Phi, hồi đầu tuần đã chỉ trích “hành động cách ly bắt buộc chung đối với những nhân viên y tế trở về từ các nước bị ảnh hưởng bởi Ebola” (blanket forced quarantine for health care workers returning from Ebola affected countries), Tổ chức này cho biết: “Một biện pháp như vậy không có cơ sở khoa học y học rõ ràng gì cả” (such a measure is not based upon established medical science) và ủng hộ “giám sát các nhân viên y tế trở về nước trên cơ sở khoa học, đó là biện pháp “tương ứng với các khuyến nghị của các chuyên gia y tế công cộng” (scientifically grounded monitoring" for homeward-bound aid workers, which "is in accordance with the recommendations of public health experts).
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết vi-rút Ebola lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể người nhiễm bệnh-đó là một người có biểu hiện triệu chứng của vi-rút và tiếp xúc với các bề mặt và các vật liệu bị nhiễm bệnh bởi những dịch này, mọi người vẫn có thể nhiễm bệnh khi máu và chất dịch cơ thể còn chứa vi-rút và con người vẫn có thể truyền vi-rút thông qua sữa mẹ và tinh dịch trong 7 tuần sau khi hồi phục khỏi bệnh.
Bất đồng giữa những người ủng hộ (Division among supporters)
Nhằm chứng tỏ rằng trường hợp của Hickox có thể chia rẽ ngay cả những người ủng hộ đồng cảm nhất như thế nào, người quay phim tự do của NBC trước đó là bệnh nhân Ebola đã công nhận những tuyên bố của Hickox rằng cô có quyền hiến pháp và quyền con người được ra khỏi nhà và đi lại ngoài trời nhưng liệu Ashoka Mukrp sẽ tự mình lựa chọn điều đó trong giai đoạn sau hồi phục khỏi Ebola? Anh ta cho biết, không hẳn thế.
Ai là ai trong dịch bệnh Ebola?
Dù người quay phim này đã thoát khỏi vi-rút, gần đây anh ta quyết định không tới thăm buổi gặp gỡ Halloween vì anh ta không muốn khiêu khích nỗi sợ hãi công cộng tại một buổi triển lãm đèn bí ngô có sự tham gia của hơn 8.000 người. Mukpo trả lời với CNN rằng: “Bạn biết đó, tôi rất lo lắng về việc khiến mọi người không thoải mái, tôi nghĩ rằng tôi cần một vài tuần ngoài bệnh viện nơi tôi thực sự có thể nói, xem này tôi vẫn ổn trong ba tuần qua”. Nỗi lo lắng của Mukpo có một tiền lệ: khi Tổng biên tập chuyên mục y tế NBC TS. Nancy Snyderman vi phạm đợt cách ly 21 ngày đề phòng để mua thực phẩm mang về theo như tường trình, cô đã làm kích động sự giận dữ công cộng. Sự tức giận đã được thể hiện trên trang Facebook của Snyderman, một người đàn ông viết: “Điều hiển nhiên là Snyderman là một người phụ nữ kiêu căng và ích kỷ, không hề có sự lo lắng/quan tâm tới bất kỳ ai ngoài chính bản thân mình”.
TS. Nancy Snyderman xuất hiện trên chương trình “Today” của đài NBC News.
Một người phụ nữ viết: “Tôi hy vọng điều này không nguôi đi trong một tháng và NBC không cho phép cô quay trở lại vị trí tổng biên tập mục y tế”. Snyderman sau đó đã xin lỗi về việc các thành viên của nhóm của cô-nhóm đã từng tới thăm Liberia nơi bị ảnh hưởng của Ebolađã “vi phạm” (violated) nguyên tắc cách ly
Mệnh lệnh tòa án (Court challenge)
Mary Mayhew, cố vấn y tế của bang Maine cho rằng quy trình yêu cầu một án lệnh của thẩm phán áp đặt lệnh cách ly lên Hickox đã vừa bắt đầu. Các chuyên gia cho biết vẫn chưa hoàn toàn rõ liệu bên nào sẽ thắng trận chiến tòa án đó, phần nào đó vì Ebola được coi là một hiểm họa chưa có thuốc đặc hiệu và phần nào là vì chưa có bằng chứng cho thấy Hickox có mắc bệnh không, chứ chưa kể đến là có một triệu chứng cho thấy dấu hiệu bệnh. Luật sư Steven Gravely, người đã viết luật cách ly của bang Virginia cho biết dưới Hiến Pháp Hoa Kỳ, các bang có quyền đối với các vấn đề y tế công cộng ngoại trừ tại các cảng hàng không và cảng biển quốc tế, nơi chính phủ liên bang có thẩm quyền: “Chúng tôi cách ly những người đã từng tiếp xúc với một căn bệnh truyền nhiễm, ngoại trừ những ai chưa bị nhiễm. Mục đích nhằm làm cho những người đã từng tiếp xúc, những người có thể hoặc không bị ốm lây nhiễm cho những người khác, vì vậy có một cơ sở cách ly đúng đắn về mặt y học nhưng có nhiều sự tranh cãi xung quanh việc có hay không-điều mà New York và New Jersey đã làm thực sự thích đáng”.
Khoa học với chính trị (Science vs. politics)
Luật sư của Hickox lập luận rằng không có bằng chứng y học cho thấy Hikox có dấu hiệu gì của Ebola vì vậy cô ấy không có mối đe dọa nào đối với xã hội. Một trong những luật sư của Hickox, Normal Siegel cho biết đúng hơn là nỗ lực của bang Maine đang cố gắng tìm cách cách ly bắt buộc là dựa trên chính trị, không phải khoa học. Siegel nói rằng: “Vấn đề này không nên để cho các chính trị gia chỉ đạo và dẫn dắt mà nên để cho cộng đồng y học dẫn dắt. Chính phủ không thể lấy đi tự do của bạn trừ khi có một nền tảng thuyết phục cho nó”.
Nỗi sợ Ebola đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền công nghiệp thăm quan thú rừng của châu Phi
Nhà phân tích pháp lý Jeffrey Toobin của CNN cho rằng sự thiếu vắng bất kỳ dấu hiệu bệnh nào của Hickox đang ở giữa những khía cạnh nổi bật hơn của một vụ án đã được mong đợi: “Bang Maine có một bộ luật như tất cả các bang khác có luật cho rằng là những người với những bệnh truyền nhiễm có thể bị ép đưa vào cách ly. Câu hỏi pháp lý… là liệu điều kiện của cô, trong tình trạng sức khỏe tốt hoàn hảo không có triệu chứng thì có được tính là thứ gì đó được đề cập tới bởi pháp luật hay không. Đó là một câu hỏi pháp lý hóc búa vì các thẩm phán thường chiếu theo các nhà chức trách y tế công cộng về cảm giác thấy hiểm họa của họ”. Toobin cho biết thêm: “nhưng ở đây mọi chuyên gia khoa học nói rằng những người không có triệu chứng thì không nhiễm bệnh. Tôi nghĩ đây sẽ là một câu hỏi pháp lý hóc búa trừ khi những luật sư của cô và bang Maine có thể đưa ra một số thỏa hiệp”.