Ngày 27/10/2014. BBC News - Những lo ngại về cuộc khủng hoảng Ebola sẽ đẩy lùi cuộc chiến chống lại bệnh sốt rét (Fears that Ebola crisis will set back malaria fight). Một chuyên gia về phòng chống sốt rét hàng đầu cho biết những nỗ lực để kiềm chế sốt rét có thể bị hủy hoại bởi cuộc khủng hoảng Ebola.
Tiến sĩ Fatoumata Nafo-Traoré, người đứng đầu đối tác Đẩy lùi sốt rét (Roll Back Malaria_RBM) cho biết sau khi đi thăm Tây Phi: "Có thể hiểu, tất cả sự chú ý của các nhân viên y tế 'là Ebola", các phòng bệnh của trẻ em trước đây đầy bệnh nhân sốt rét nay trở thành những “phòng ma ở” (ghost areas) bà nói thêm. Trong năm 2012, bệnh sốt rét đã giết chết 7.000 người ở ba nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Ebola. Chúng tôi thực sự lo ngại rằng Ebola sẽ gây ra một thất bại đối với những nỗ lực về bệnh sốt rét" (We're really concerned that Ebola will cause a setback to the efforts on malaria), Tiến sĩ Fatoumata Nafo-Traoré-Đối tác Đẩy lùi bệnh sốt rét.
Hầu hết số ca tử vong do sốt rét là trẻ nhỏ, mặc dù bệnh sốt rét là có thể chữa được, bệnh sốt rét gây ra gần 4.000 ca tử vong ở Sierra Leone vào năm 2012 cũng như khoảng 2.000 ca tử vong ở Liberia và khoảng 1.000 ca ở Guinea. Hiên nay cả ba quốc gia này đang vật lộn với virus Ebola và Tiến sĩ Nafo-Traoré cho biết bà sợ rằng những thành tựu đạt được gần đây trong việc ngăn ngừa bệnh sốt rét có thể bị đe dọa bởi cuộc khủng hoảng Ebola: "Các nước này trước đây thực sự bị ảnh hưởng bởi bệnh sốt rét nhưng 5 năm trước đây, nó thậm chí còn tồi tệ hơn-số ca chết đã tăng gấp đôi. Chúng ta đều đồng ý rằng không có trẻ em nào phải chết vì bệnh sốt rét vì chúng ta có những công cụ để ngăn chặn và điều trị nó nhưng bây giờ dễ hiểu sự chú ý của tất cả các nhân viên y tế 'là Ebola, chúng tôi thường nhìn thấy có ba trẻ em trên một giường bệnh vào cùng một thời điểm bởi vì không có đủ chỗ. Bây giờ những khoa nhi này đang trở thành các phòng ma ở vì thiếu nhân lực ở đó vì vậy chúng tôi không biết những ai bị bệnh sốt rét và những ai đang chết vì sốt rét, thậm chí nếu tình hình là ở mức tương tự như năm ngoái thì điều đó là vẫn còn rất xấu ở những nước này. Chúng tôi thực sự lo ngại rằng Ebola sẽ gây ra một bước giật lùi đối với những nỗ lực về bệnh sốt rét và có một sự thiếu tin tưởng và sự tự tin trong các nhân viên y tế, vẫn còn một cảm giác đó là những người mang virus cho người khác".
 |
| Tiến sĩ Fatoumata Nafo-Traoré lo ngại rằng việc tập trung vào Ebola có thể có nhiều trường hợp tử vong sốt rét hơn |
RBM là đối tác của hơn 500 tổ chức được thành lập cách đây 16 năm nhằm phối hợp các nỗ lực phòng chống sốt rét trên toàn cầu, “Khi mọi người có sốt, họ thường sợ khi phải đi đến cơ sở y tế vì họ muốn tránh được giữ lại tại các trung tâm điều trị Ebola",Tiến sĩ Fatoumata Nafo-Traoré- Đối tác Đẩy lùi sốt rét. RBM cho rằng Guinea và Sierra Leone đáp ứng chỉ tiêu chủ yếu năm ngoái trong việc phân phối màn ngủ-một vũ khí quan trọng để bảo vệ trẻ em tránh muỗi đốt-vật chủ làm lây lan bệnh sốt rét. Tình hình ở Liberia là ít xác thực hơn, các quan chức ở đó đang cố gắng nghiên cứu để làm thế nào họ có thể thúc đẩy những nỗ lực phân phối màn trong khi vẫn cố gắng để kiềm chế cả Ebola, một vấn đề là các triệu chứng sớm của Ebola và sốt rét có thể tương tự nhau.
Tiến sĩ Nafo-Traoré đi du lịch bằng đường bộ từ Conakry ở Guinea tới Sierra Leone hồi đầu tháng này, bà nói với tôi: "Các trung tâm điều trị Ebola có một quy định trong điều trị các trường hợp sốt với cả các thuốc chống sốt rét bởi vì bệnh nhân có thể bị cả hai bệnh nhưng tại thời điểm này khi mọi người có sốt, họ thường sợ khi phải đi đến cơ sở y tế vì họ muốn tránh bị giữ lại tại các trung tâm điều trị Ebola, chúng tôi đang làm việc với các nước để đảm bảo mọi người đều được xét nghiệm bệnh sốt rét và lấy thuốc. Điều quan trọng là phải có một cách tiếp cận phối hợp, một mục tiêu quan trọng là làm giảm các trường hợp sốt liên quan đến sốt rét để các trung tâm Ebola không quá tải, tôi lo ngại bởi vì các hệ thống y tế yếu kém và việc thông thương là quá dễ dàng giữa 15 nước ở Tây Phi. "Trong quá khứ Ebola xảy ra ở các khu vực rừng rậm xa xôi nhưng hiện nay dịch bệnh Ebola đang xảy ra ở các thành phố thủ đô. Hiện tại mọi người đang nhận được sự tổ chức tốt, khi tôi đi du lịch bằng đường bộ đến đó tôi thấy các trạm kiểm soát mà tại các nơi đó mọi người được đo thân nhiệt và rửa tay. May mắn là thế giới đã nhận được một lời kêu gọi thức tỉnh nhưng đáp ứng chậm vào lúc đầu".