Ngày 29/72014. MAROUA - Một vụ dịch tảgây ra các ảnh hưởng ở phía Bắc Cameroon, giết chết hơn 200 người trong vòng chưa đầy một tháng. Chính phủ của quốc gia Trung Phi và các tổ chức cứu trợ cho biết một số người bị ảnh hưởng là người tị nạn chạy trốn khỏi nhóm chiến binh Boko Haram ở Nigeria.
Đại diện cơ quan y tế công cộng khu vực phía Bắc của Quốc gia Trung Phi này, ông Rebecca Djao cho biết có hơn 100 người tử vong và ước tính hàng ngàn người đã bị nhiễm vi khuẩn bệnh tả.Vụ dịch xảy ra theo sau những trận mưa lớn gây ra lũ lụt.
 |
Bản đồ hiển thịcác vị trí ở các khu vực tại Cameroonbị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch tả |
Bộ trưởng Bộ Y tế công cộngcủa Cameroon là Andre Mama Fouda nói với đài VOA rằng đa số người bị nhiễm bệnh là trẻ em dưới 5 tuổi và phụ nữ,ông khuyên mọi người chỉ uống nước sạch và không lấy nước từ sông vì những nơi đó có thể mang mầm bệnh ở hạ lưu nếu phân bị ô nhiễm hoặc vi khuẩn có ở trong nước: "Tôi yêu cầu họ đun sôi nước lấy từ các nguồn đáng ngờ trước khi uốngvà ngăn chặn con cái của họ đi vệ sinh trong các lùm cây và suối, mọi người không nên đào hố vệ sinh gần các giếng nước".
Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất là Logone, Chari và Mayo Sava-những nơi mà nguồn nước uống an toàn thường bị thiếu hụt. Fru Angwafor, một quan chức y tế cao cấp cho biết một số bệnh nhân là người tị nạn chạy trốn khỏi bạo lực ở nước láng giềng Nigeria: "Không thể ngăn cản dòng người chạy trốn vì vậy điều khả dĩ nhất là xem một ai đó bị ô nhiễm khi di chuyển từ vùng này sang vùng khác và điều này về cơ bản được xem là ca bệnh, vì tính di biến động cao của các bệnh nhân nên bây giờ chúng tôi thấy bệnh này xuất hiện trong khu vực này”.
|
Dịch tả bùng phát ở Cameroon |
Các cư dân cho biết vật tư y tế là không đủ sử dụng dù chính phủ đã thành lập các đơn vị khẩn cấp và luôn bị áp đảo vì có quá nhiều nạn nhân. Theo Ngoran Pierre-cư dân của Pousse, một trong những địa phương bị ảnh hưởng, ông đã thực hiện đúng các quy định vệ sinh nghiêm ngặt để tránh căn bệnh này: "Tôi tránh ăn các thực phẩm từ các đường phố vì hầu hết mọi thứ mà bạn nhìn thấy trên đường phố bị phơi nhiễm, ruồi bay từ nơi này đến nơi khác. Thậm chí tôi không nghĩ rằng lời chào mời trần trụi bằng tay là một sự thực hành tốt bởi vì bạn chỉ thấy một số người đàn ông đi tiểu và chào đón bạn vì vậy tốt hơn là chỉ cần vẫy tay chào một ai đó".
Phong trào hành động của Chữ thập đỏ quốc gia (The country's Red Cross) và Hiệp hội các bác sĩ (National Order of Medical Doctors) đã cảnh báo rằng nếu nguồn lực không đáp ứng để chống lại bệnh tả thì Cameroon có thể lặp lại dịch bệnh năm 2010, khi đó quốc gia này phải đối phó với 10.000 ca mắc tả và hơn 80% trong số đó sống ở phía bắc. Vụ dịch đó giết chết khoảng 4000 người.