Ngày 18/9/2014. WHO và các hãng tin quốc tế cho biết dịch bệnh Ebola tiếp tục diễn biến tồi tệ giết chết gần 2.500 người trong số trên 5.000 người mắc bệnh, theo các chuyên gia y tế con số thực tế có thể còn cao gấp 2 - 3 lần do nhiều trường hợp không được báo cáo và điều tồi tệ hơn nữa nhiều nhân viên y tế nước ngoài bị nhiễm bệnh trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh Ebola ở Tây Phi.
Dịch bệnh Ebola tiếp tục diễn biến tồi tệ
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đến ngày 16/9/2014 đã ghi nhận 5.047 ca mắc, trong đó có 2.496 tử vong tại 6 quốc gia thuộc khu vực Tây Phi cụ thể: Guinea (936 ca mắc, 595 tử vong); Sierra Leone (1.620 ca mắc, 562 tử vong); Liberia (2.407 ca mắc, 1.296 tử vong); Nigeria và Senegal 22 ca mắc, 8 tử vong); Cộng hòa dân chủ Công Gô (62 ca mắc, 35 tử vong. Dịch bệnh do virus dễ lây lan, gây sốt và chảy máu không kiểm soát được xác nhận đầu tiên tại các khu rừng xa xôi ở phía đông nam Guinea vào tháng 3/2014, sau đó lây lan sang Sierra Leone, Liberia và các quốc gia Tây Phi khác, đáng lưu ý là có một số ít ca tử vong được ghi nhận ở Nigeria-quốc gia đông dân nhất châu Phi.
 |
| Những hình ảnh đen tối về dịch bệnh Ebola |
Nhân viên y tế của tổ chức MSF nhiễm virus Ebola
Ngày 17/09/2014. VOA News - Nhân viên y tế của tổ chức bác sĩ không biên giới nhiễm virus Ebola (French MSF medical worker contracts Ebola). Vào hôm thứ Tư, tổ chức viện trợ nhân đạo MSF của Pháp đã thông cáo báo chí rằng một nhân viên của họ đã bị nhiễm virus Ebola trong khi làm việc tại Liberia, đó là một phụ nữ làm việc tại Monrovia, đã được đưa cách ly vào hôm thứ Ba sau khi bị sốt và sẽ được chuyển về Pháp để điều trị. MSF có hơn 2.000 nhân viên ở Tây Phi đối phó với khủng hoảng dịch bệnh Ebola, trong đó có 200 nhân viên quốc tế nước ngoài, theo đó người phụ nữ này là ca bệnh mới nhất trong số các nhân viên y tế nước ngoài bị nhiễm bệnh trong khi tham gia điều trị bệnh nhân tại Tây Phi.
 |
| Người dân đọc các bài báo về tuyên bố của Tổng thống Mỹ, Barack Obama về việc đưa quân lính đến chiến đấu với dịch bệnh Ebola tại Monrovia, Liberia, ngày 19/09/2014 |
Quân lính Mỹ đến Liberia (U.S. Troops to Liberia)
Theo lời thỉnh cầu của chính phủ Liberia, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết trong tuần này sẽ điều 3.000 lính Mỹ đến Tây Phi để phối hợp đối phó y tế và hoạt động nhân đạo với dịch bệnh Ebola, theo đó Quân đội Mỹ sẽ đặt căn cứ tại Monrovia và đảm nhận đào tạo các nhân viên y tế, quản lý nguồn cung cấp và xây dựng các cơ sở điều trị mới. Tổng thống Obama phát biểu quân đội Mỹ có vị trí tốt nhất để thúc đẩy đáp ứng quốc tế (international response): “Chúng tôi sẽ chuẩn bị để chỉ huy về vấn đề này, cung cấp các khả năng mà chỉ Mỹ mới có và huy động thế giới theo cách mà chỉ có Mỹ mới thực hiện được. Đây là một đại dịch không chỉ là mối đe dọa đến an ninh khu vực mà còn đe dọa tiềm ẩn đến an ninh toàn cầu nếu các quốc gia này thất bại, nếu nền kinh tế của họ sụp đổ, nếu người dân hoảng loạn làm ảnh hưởng sâu sắc đến tất cả chúng ta, ngay cả khi chúng ta không trực tiếp nhiễm dịch bệnh”.
Sáng kiến của Hoa Kỳ chiến đấu với dịch bệnh Ebola (Nguồn tin của Nhà Trắng (White House) ·  !important; Đưa 3.000 quân lính Mỹ đến Monrovia, Liberia để chỉ huy và kiểm soát nguồn hỗ trợ trong khu vực, tạo điều kiện phối hợp với Mỹ và các nỗ lực cứu trợ quốc tế. ·  !important; Đào tạo khoảng 500 nhân viên y tế một tuần. ·  !important; Xây dựng 17 cơ sở chăm sóc y tế trong khu vực với 100 giường bệnh ở mỗi cơ sở. ·  !important; Cung cấp các dụng cụ chăm sóc y tế tại nhà cho 400.000 hộ gia đình, trong đó có 50.000 Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) sẽ chuyển đến Liberia trong tuần này. ·  !important; Thực hiện chiến dịch dựa vào hộ gia đình và cộng đồng để đào tạo người dân địa phương về cách xử lý bệnh nhân bị phơi nhiễm virus. |
|
“Thời điểm quan trọng” đối với Liberia ("Significant moment" for Liberia)
Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf gọi quyết định “thời điểm quan trọng” (significant moment) trong cuộc chiến chống dịch bệnh Ebola tồi tệ nhất trong lịch sử, bà hy vọng quyết định của Mỹ sẽ thúc đẩy các quốc gia khác cùng hành động. Trong một thông điệp gửi đến người dân Liberia, bà Johnson Sirleaf cho biết chính phủ sẽ “tiếp tục chiến đấu” (fighting back) chống lại virus Ebola đã giết chết 1.300 người ở Liberia, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất của dịch bệnh: “Các đối tác của Mỹ nhận ra rằng Liberia không thể đánh bại dịch bệnh Ebola một mình, dịch bệnh này không đơn giản là vấn đề của Liberia hay của Tây Phi mà cần có hợp tác của tất cả các quốc gia để kết thúc cuộc khủng hoảng này”.
Liên Hiệp Quốc giữ vai trò lãnh đạo (U.N. to take the lead)
Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon cho biết Tổng giám đốc WHO Margaret Chan sẽ vạch ra một kế hoạch hành động quốc tế để chiến đấu với virus Ebola vào ngày thứ Năm trong cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Hội đồng sẽ bỏ phiếu trong cùng ngày về một nghị quyết của Mỹ soạn thảo kêu gọi các thành viên nhanh chóng gửi nguồn viện trợ, các bệnh viện dã chiến và các nhân viên y tế đến các quốc gia bị ảnh hưởng dịch bệnh và chấm dứt hạn chế đi lại đối với các khu vực này. Theo ông Ban Đại hội đồng UN cũng sẽ tổ chức một “cuộc họp cấp cao” (high-level meeting) về tình hình này vào tuần tới. Ông gọi dịch bệnh Ebola là “một cuộc khủng hoảng theo cấp số nhân đòi hỏi sự phản ứng toàn cầu đặc biệt” (an exponential crisis that demands an exceptional global response).
Kinh phí tài trợ về kinh tế (Economic funding)
Quỹ Tiền tệ quốc tế (International Monetary Fund) cho biết họ sẽ hỗ trợ 127 triệu đô la Mỹ cho khoản vay không lãi suất đấn 3 quốc gia bị ảnh hưởng nặng của dịch bệnh: Guinea 40 triệu đô la, Liberia 48 triệu đô la và Sierra Leone 39 triệu đô la. Trước đó, Ngân hàng Thế giới (WB) phê duyệt khoản tài trợ 105 triệu đô la Mỹ để đối phó dịch Ebola. UN ước tính họ sẽ cần 1 tỷ đô la Mỹ để chiến đấu với dịch bệnh chết người này trong 6 tháng tới.