Ngày 14/7/2014. KAMPALA - Cuối tuần qua Uganda lần đầu tiên đã tổ chức Hội nghị biến đổi khí hậu của trẻ em (Children's Climate Change Conference), nơi hàng trăm đại biểu trẻ tuổi chia sẻ ý tưởng của mình về cách giải quyết một vấn đề đang gia tăng trên toàn cầu.
Neolla Taaka-11 tuổi cho biết khá chắc chắn rằng sớm hay muộn, cuộc sống của cô sẽ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu: "Tôi nghĩ hầu hết mọi người xung quanh sẽ không thể có đủ thức ăn, hạn hán sẽ lớn, chúng tôi có thể bị buộc phải di chuyển nhưng tôi cũng nghĩ rằng lối sống của mọi người sẽ thay đổi, giống như bạn đã có đủ nước uống nay bạn sẽ không có khả năng đó và bạn sẽ phải đi bộ xa hơn". Vào hôm thứ bảy tuần trước, Taaka và các bạn cùng lớp được trình bày suy nghĩ của mình về biến đổi khí hậu cho một khán giả.
Đây là Hội nghị biến đổi khí hậu của thiếu nhi Quốc tế ở Kampala, Uganda, báo cáo đầu tiên về loại hình này. Hội nghị được tổ chức bởi Joseph Masembe, người điều hành một tổ chức địa phương được gọi là Bàn tay nhỏ góp sức xây màu xanh (Little Hands Go Green). Ông đang tìm kiếm một cách để làm cho các khái niệm về biến đổi khí hậu thích hợp với những người dân Uganda bình thường, một ý tưởng ông có từ hai năm trước khi tham dự Hội nghị biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc tại Doha. "Khi tôi ngồi ở đó đã có phát thải khí nhà kính và những người này đã không phê chuẩn Nghị định thư Kyoto và Hội nghị Bali và cứ thế nhưng tôi nhìn vào người Uganda bình thường và tôi nghĩ rằng: 'Những gì họ có thể làm ? Hãy để chúng tôi có được những khía cạnh đơn giản về nó. Hãy để tôi tạo ra một hội nghị biến đổi khí hậu mà bản lề xung quanh là trẻ em", Masembe nói.
Hơn 200 trẻ em đến từ các trường xung quanh Uganda bao gồm cả các trường học quốc tế, theo Masembe 35 quốc gia có đại diện, mỗi trường đã trình bày về cách Uganda có thể giúp giải quyết cuộc khủng hoảng toàn cầu: "Một số xe của bạn, khi bạn đang lái xe xung quanh thị trấn, chiếc xe chỉ sản xuất ra các loại khí nguy hiểm và nó không ngừng sản xuất ra khí độc vì vậy tôi khuyên bạn không nên di chuyển bằng xe trên một khoảng cách ngắn". Masembe cho biết ông rất ấn tượng bởi những gì thiếu nhi nói: "Tôi thực sự bị sốc khi các em có tất cả những ý tưởng này vì chúng tôi không có giáo dục bảo vệ môi trường trong chương trình giảng dạy quốc gia và tất cả các cấp học. Như bạn thấy chúng ta được thiên nhiên ưu đãi vì vậy không nhận ra rằng chúng ta đang mất đi thảm thực vật và tin rằng có điều đó. Chúng tôi là hạt ngọc của Châu Phi và mọi người cần thức dậy và sống như vậy”. Tuy nhiên, ông cho rằng những tác động của biến đổi khí hậu đang được cảm nhận: "Mô hình thời tiết đã bắt đầu thay đổi rất nhiều, nông dân trong làng đang nói với bạn rằng mùa mưa họ không làm được gì. Bây giờ chúng tôi có những cơn mưa xối xả, có lở đất, nhiều nơi bị ngập nước khi trời mưa ở Kampala, đó không phải là xu hướng trước đây".
|
Một đại biểu trẻ tuổi trồng một cây con vào cuối Hội nghị biến đổi khí hậu của thiếu nhi Quốc tế, Kampala, Uganda, ngày 12/7/2014 |
Các đại biểu trẻ tuổi như Patricia Gukiina-10 tuổi không ấn tượng với cách mà người lớn đã đối xử với môi trường: "Tôi nghĩ rằng họ không làm những gì họ nói", Gukiina nói: "Họ bảo chúng tôitrồng cây nhưng họ thì không, họ nói như tôi nói nhưng không làm như tôi làm". Taaka hy vọng mặc dù chúng vẫn còn là những đứa trẻ nhưng thế hệ của chúng có thể thay đổi điều đó: "Khi trẻ em bị thu hút vào những điều người lớn có thể nghĩ, "Hmm” làm thế nào họ có thể trẻ hơn chúng tôi và đang làm việc đó? "Nếu tham gia họ sẽ truyền cảm hứng cho người khác làm điều đó". Masembe có kế hoạch tổ chức hội nghị với một sự kiện hàng năm và cuối cùng tổ chức các hội nghịkhu vực xung quanh Đông Phi, những sự kiện như vậy giúp trồng cây ươm mầm bảo vệ môi trường trong thế hệ tiếp theo, một trong những đại biểu trẻ tại một thời điểm đó cho biết.