Giadinh.net
BV Việt Đức: lắp chân tay giả cho thương binh nặng
Bệnh viện Việt Đức đã lắp chân tay giả hiện đại cho 12 thương binh nặng.
Chiều 25/7, tại bệnh viện Việt Đức, 12 thương binh nặng đến từ các tỉnh phía Bắc đã được lắp tay chân giả dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên, Tham tán Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam, lãnh đạo bệnh viện Việt Đức và đại diện Tập đoàn OTTO BOCK, công ty CP tiến bộ Quốc tế. Với sự trợ giúp của các thiết bị hiện đại gồm tay, chân giả, các thương binh nặng đã tự túc được các sinh hoạt cá nhân như đi lại, thực hiện các thao tác từ đơn giản đến phức tạp. Chứng kiến cảnh các thương binh nặng biểu diễn cầm chai nước từ tay giả, đi lại như người bình thường sau khi được lắp chân giả, Thứ trưởng Bộ Y tế bà Nguyễn Thị Xuyên nói: “Đây là những món quà đặc biệt có ý nghĩa trong dịp lễ kỉ niệm ngày thương binh, liệt sỹ 27/7 sắp tới. Tuy mới được lắp ráp nhưng các thương binh đã tự túc được một số thao tác cơ bản, ít ngày nữa, qua quá trình luyện tập, các động tác phức tạp sẽ dần được thuần thục hơn. Thay mặt Bộ Y tế, tôi xin cảm ơn các đơn vị quốc tế và trong nước đã hỗ trợ cho các thương binh Việt Nam”. Bà Trần Thị Hồng (Hương Sơn, Hà Tĩnh) là thương binh 4/4, hiện bà đang được chăm sóc tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh. Bà bị cụt 2 tay từ năm 1968. Sau khi được lắp đặt bộ tay giả, bà Hồng đã thực hiện được các thao tác cầm nắm đơn giản. Bà và các bác sỹ hy vọng, sau một thời gian luyện tập, bà sẽ thực hiện thuần thục được nhiều động tác hơn. “Tôi rất cảm động, hơn 40 năm qua, tôi không nghĩ mình lại có cơ hội được cầm nắm, thực hiện các thao tác như người thường. Trước đây mọi sinh hoạt của tôi đều phải có người trợ giúp, hy vọng sắp tới tôi có thể dễ dàng tự xúc cơm và làm các việc vặt phục vụ bản thân. Được nhận món quà vào ngày kỉ niệm 27/7 khiến chúng tôi thêm phần cảm động, chúng tôi xin tỏ lòng tri ân tới tất cả mọi người đã nhớ và giúp đỡ chúng tôi” – bà Hồng cảm động nói. Sau khi được các bác sỹ lắp chân giả, thương binh nặng Vũ Anh Tuấn, sinh năm 1958 (Ninh Xá, TP Bắc Ninh) đã khiến mọi người bất ngờ sau khi chứng kiến cảnh đi lại nhanh nhẹn, tác phong thuần thục như người thường. Thương binh Tuấn cho biết, thiết bị đã hỗ trợ rất tốt cho ông trong sinh hoạt. “Nhẹ, linh hoạt, tạo hình tốt, lắp ráp chuẩn xác là những ưu điểm nổi trội của chân giả tôi được tặng. Tôi giờ có thể đi lại, đá bóng, đá cầu như người thường” – thương binh Tuấn hồ hởi.
Sẽ liên kết để có các sản phẩm tốt phục vụ bệnh nhân
Có mặt tại đây, đại diện Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam, ngài tham tán Yiannis Neophyton cho biết: “Chính phủ Đức đang thúc đẩy nhiều hơn các liên kết, hỗ trợ về y tế cho Việt Nam nhằm cung cấp những công nghệ hàng đầu cho lĩnh vực này. OTTO BOCK là đơn vị hàng đầu của Đức trong lĩnh vực chấn thương, chỉnh hình. Tôi rất vui khi chứng kiến các thương binh dần hoạt động trở lại như người bình thường dưới sự hỗ trợ của các thiết bị hiện đại. Hy vọng sắp tới, các đơn vị hàng đầu của hai nước trong chấn thương chỉnh hình sẽ liên kết với nhau nhằm hỗ trợ nhiều hơn cho thương binh và những người không may mắn khác”. Là người trực tiếp chứng kiến sự mất mát của những người không may mắn khi mất chân, tay trong thời chiến lẫn thời bình, ông Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết sẽ nỗ lực liên kết với các đơn vị hàng đầu về chấn thương chỉnh hình để đáp ứng nhu cầu của số không nhỏ những bệnh nhân thiếu may mắn bị tai nạn lao động, tai nạn giao thông và đặc biệt là hỗ trợ tốt hơn cho các thương binh. Mục đích cuối cùng theo ông Quyết là sẽ cung cấp các thiết bị hiện đại nhằm hỗ trợ, giảm gánh nặng cho thương binh, bệnh nhân và người thân, giúp họ trở lại với cuộc sống. “Có chứng kiến cảnh người thân của các bệnh nhân không may bị mất tay, chân do tai nạn lao động, tai nạn giao thông mới thấm được nỗi khát khao để có được một bộ chân, tay giả hiện đại. Có người gặp tôi hỏi rằng biết nơi nào có những thiết bị như vậy hiện đại nhất thì giới thiệu cho họ, họ sẵn sàng bán cả nhà để giúp đỡ người thân. Lần đó tôi đã phải tìm hiểu và chỉ dẫn họ ra nước ngoài. Hiện nay, dưới sự liên kết của công ty Cp Tiến Bộ và tập đoàn OTTO BOCK, những công nghệ này đã có mặt tại Việt Nam”.
Đại diện công ty CP Tiến bộ (AIC) - bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - cam kết sẽ kết hợp và tiến tới sản xuất các thiết bị hỗ trợ như chân, tay giả nhằm nội địa hóa, cung cấp cho các bệnh nhân tại Việt Nam. Trước tiên, công nghệ này sẽ được chú trọng áp dụng cho các đối tượng là thương binh nặng trên toàn quốc, sau đó sẽ triển khai đại trả nhằm đáp ứng nhu cầu lớn của các bệnh nhân. Thời gian qua, thương binh nặng tại các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Bến Tre, TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, An Giang, Đắc Lắc và trại điều dưỡng thương binh Thuận Thành thuộc Bộ Y tế cũng đã được AIC hỗ trợ tiếp cận các thiết bị tay, chân giả hiện đại. |
Phòng khám Maria: Vi phạm pháp luật nghiêm trọng
Sở Y tế phải giải quyết sự việc nghiêm minh, đúng pháp luật.
Lãnh đạo Bộ Y tế cũng cho rằng, Sở Y tế phải giải quyết sự việc nghiêm minh, đúng pháp luật, không bao che, không đùn đẩy trách nhiệm. Chiều ngày 24/7, tại cuộc họp Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Sở Y tế đã “điều trần” với các cơ quan báo chí các vấn đề liên quan tới vụ tử vong tại Phòng khám Maria. Sở Y tế cũng đã có văn bản báo cáo Bí thư thành ủy Hà Nội về vấn đề này. Hiện Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ Y tế; CQĐT Công an Hà Nội… đang vào cuộc nhanh chóng xem xét trách nhiệm các cá nhân liên quan.
Xử lý nghiêm để răn đe
Tại cuộc họp báo, bà Trần Thị Nhị Hà, Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y dược tư nhân (Sở Y tế Hà Nội) cho biết: “Ngày 18/7, các cơ quan chức năng như Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế); Thanh tra Bộ Y tế, Công an quận Đống Đa và Sở Y tế Hà Nội đã có cuộc họp về vấn đề này. Trong cuộc họp, ông Trần Quý Tưởng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã có kết luận việc thẩm định cấp phép cho Phòng khám Maria là đúng quy trình, đúng quy định theo Pháp lệnh hành nghề Y dược tư nhân. Khi cấp phép hoạt động (ngày 30/12/2010), Phòng khám Maria không có người hành nghề, người giúp việc chuyên môn quốc tịch nước ngoài. Lãnh đạo Bộ Y tế cũng cho rằng, Sở Y tế phải giải quyết sự việc nghiêm minh, đúng pháp luật, không bao che, không đùn đẩy trách nhiệm. Theo bà Hà, tại cuộc họp liên ngành, đại diện CQĐT Công an Hà Nội cho rằng việc vi phạm của Phòng khám Maria là nghiêm trọng. Nguyên nhân là do các bác sĩ có trách nhiệm ở đây coi thường các quy định của ngành y tế và của pháp luật, cần phải xử lý nghiêm để răn đe.
Có ba bác sĩ người Trung Quốc trực tiếp điều trị cho bệnh nhân P. nhưng không hề được Sở Y tế cấp phép hành nghề. Đây là việc làm vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Khi bệnh nhân P. tử vong lúc 21h30 ngày 14/7, theo điều tra của phía công an, những bác sĩ Trung Quốc đã chạy trốn và xuất cảnh lúc 6h30 ngày 15/7. |
Sở Y tế Hà Nội cho biết, Phòng khám Maria nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề và cấp giấy phép hoạt động ngày 6/12/2010, được Sở Y tế Hà Nội cấp giấy phép hoạt động ngày 30/12/2010. Người chịu trách nhiệm chuyên môn là BS. Đỗ Y Na, Đại tá công an, Thầy thuốc nhân dân. Phòng khám Maria thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư An Thịnh được cấp giấy phép hoạt động cho loại hình phòng khám đa khoa và hành nghề dược; phạm vi chuyên môn: Nội nhi, Phụ khoa và KHHGĐ, Ngoại khoa, Xét nghiệm Hóa sinh, Vi sinh vật. Sở Y tế Hà Nội đã cấp chứng chỉ hành nghề cho 6 bác sĩ của phòng khám. Giấy phép hoạt động của Phòng khám Maria còn hạn đến 30/12/2012. Được biết, khi Sở Y tế Hà Nội cấp giấy phép hoạt động cho phòng khám, không có người có quốc tịch nước ngoài được cấp chứng chỉ hành nghề. Đến ngày 4/11/2011, các cá nhân Lôi Hồng, Hoàng Đỉnh Lập là hai người Trung Quốc được Sở Y tế Hà Nội cấp thẻ người giúp việc.
Về trách nhiệm quản lý chuyên môn tại Phòng khám Maria, BS Đỗ Y Na cho rằng đã có văn bản gửi Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư An Thịnh đề nghị không phụ trách và ủy quyền cho BS Phạm Thị Minh Trang (bác sĩ phụ trách sản khoa tại phòng khám phụ trách Phòng khám Maria). Nhưng Sở Y tế Hà Nội đề nghị phải hoàn thiện hồ sơ kèm theo. Tuy nhiên, đến nay Sở không nhận được văn bản này của BS Đỗ Y Na và Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư An Thịnh. Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, về pháp luật BS. Y Na vẫn là người chịu trách nhiệm chuyên môn của phòng khám.
Xử phạt như “bắt cóc bỏ đĩa”
Theo hồ sơ, “bác sỹ” Lôi Hồng và Hoàng Đỉnh Lập được cấp phép giúp việc từ 4/11/2011 (sau khi Phòng khám được cấp phép gần 1 năm). Khi bệnh nhân Nguyễn Thị Thu P. tử vong ngày 14/7, “bác sĩ” Trung Quốc đốt cổ tử cung và điều trị cho bệnh nhân P. không phải hai bác sĩ này. BS Y Na cho biết, không nắm bắt được có bác sĩ người nước ngoài hành nghề tại phòng khám. Như vậy bác sĩ Trung Quốc hành nghề tại phòng khám Maria là hoàn toàn trái pháp luật. Tại cuộc họp báo ngày 24/7, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, sau khi cấp giấy phép hoạt động cho Phòng khám Maria, năm 2011 Thanh tra Sở đã làm việc và kiểm tra phòng khám 3 lần: Ngày 9/5/2011, đã phát hiện BS. Đặng Cầm Chi, người Đài Loan (Trung Quốc) đang hành nghề, xử phạt 18,5 triệu đồng và đình chỉ hoạt động của bác sĩ này. Ngày 29/6/2011 phát hiện có BS Hạ, quốc tịch Trung Quốc hành nghề, Sở Y tế đã đình chỉ hoạt động bác sĩ này tại phòng khám, xử phạt 7,5 triệu đồng. Ngày 4/11/2011, Sở Y tế Hà Nội đã cho phép hai bác sĩ người Trung Quốc là Lôi Hồng, Hoàng Đỉnh Lập là người giúp việc chuyên môn tại Phòng khám Maria và được cấp thẻ đeo. Ngày 27/6/2012, Sở Y tế Hà Nội kiểm tra phát hiện phòng khám quảng cáo không đúng phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong giấy phép hành nghề; thu phí một số dịch vụ dùng cho người bệnh mà không niêm yết, xử phạt 11,5 triệu đồng. Qua sự việc “lình xình” ở Phòng khám Maria, Bộ Y tế đã chỉ đạo Sở Y tế Hà Nội tiếp tục quản lý chặt chẽ hơn công tác hành nghề y ngoài công lập nói riêng và công tác khám bệnh, chữa bệnh nói chung. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có người nước ngoài hành nghề. Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Luật khám bệnh, chữa bệnh và các quy định khác của nhà nước. Chú ý cần tuyên truyền, giải thích để mọi người hiểu rõ trách nhiệm trước pháp luật của người đứng tên để mở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, không để tình trạng “cho thuê bằng” xảy ra.
Không phải thích là tước, đình chỉ Trước các câu hỏi dồn dập về trách nhiệm của Sở Y tế Hà Nội nói chung và các phòng ban trực tiếp liên quan đến công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở y tế nước ngoài xung quanh vụ bệnh nhân bị chết tại Phòng khám Maria, ông Nguyễn Việt Cường (Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội) cho rằng việc tước giấy phép hay đình chỉ hoạt động đối với bất kỳ phòng khám nào cũng phải theo quy định của pháp luật chứ không phải “thích tước thì tước, thích đình chỉ thì đình chỉ”. Ông Cường lý giải, hiện nay các chế tài xử phạt đang được thực hiện theo Nghị định 46 (trước đó là Nghị định 45), cơ quan thanh tra chỉ là cơ quan thi hành pháp luật, vi phạm đâu xử lý đó. Cũng theo ông Cường, ngày 20/7, Giám đốc Sở Y tế có chủ trì cuộc họp với các phòng khám có yếu tố nước ngoài, theo đó để đảm bảo công tác quản lý các phòng khám có yếu tố nước ngoài trong thời gian tới, các cơ sở đã được yêu cầu ký cam kết không vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến khám chữa bệnh, nếu vi phạm Sở Y tế sẽ thu hồi giấy phép. |
Thông Tin Y Học Việt Nam
Trao giải cuộc thi thiếu nhi vẽ tranh “Vệ sinh yêu nước”
Cuộc thi nhằm khơi dậy phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”.
Sáng 29/7/2012, Văn phòng Bộ Y tế, báo Gia đình xã hội cùng Cục Quản lý môi trường y tế tổ chức Lễ trao giải cuộc thi thiếu nhi vẽ tranh “Vệ sinh yêu nước”. Đến dự Lễ trao giải có PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế; bà Trần Thị Thanh Thanh - Chủ tịch Hội Bảo vệ QTEVN, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB BVCSTEVN; bà Nguyễn Thu Hà – Bí thư T.Ư Đoàn TNCSHCM - Chủ tịch Hội đồng Phụ trách Đội TƯ; ông Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, Tổng biên tập Báo GĐXH, trưởng Ban tổ chức Cuộc thi; ông Philip Đào - Tổng Giám đốc Tập đoàn Johnson & Johnson Việt Nam; đại diện Lãnh đạo các Vụ/Cục của Bộ Y tế, cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình và các em thiếu nhi được giải trong cuộc thi vẽ tranh. Sau chưa đầy một tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 2.074 bức tranh từ khắp mọi miền gửi về dự thi. Cuộc thi thiếu nhi vẽ tranh “Vệ sinh yêu nước” là dịp để các em phát huy sự sáng tạo, mạnh dạn thể hiện các ý tưởng của mình về việc ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, từ đó khơi dậy và thúc đẩy phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các em thiếu nhi – những chủ nhân tương lai của đất nước. Ban tổ chức đã lựa chọn và trao giải cho 50 tác phẩm xuất sắc nhất của cuộc thi: 4 giải A, 6 giải B, 20 giải C và 20 giải.
Hội nghị QT "Hãy hành động vì SK phụ nữ và trẻ em"
Chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn về lĩnh vực hộ sinh để giảm tỷ suất tử vong ở mẹ và trẻ em xuống mức thấp nhất. Sáng 24/7, Hội nghị quốc tế “Hãy hành động vì sức khỏe Phụ nữ và Trẻ em” khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã khai mạc tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 500 đại biểu đến từ 36 quốc gia. Hội nghị diễn ra trong 3 ngày (24/7-26/7). Hội nghị này là một sự kiện lớn nhằm hội tụ các nữ hộ sinh trên toàn khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Việt Nam để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn và giao lưu trong nghề nghiệp nhằm đóng góp vào mục tiêu phát triển thiên niên kỷ - mục tiêu 4 &5 ( Giảm tỉ lệ tử vong mẹ và trẻ sơ sinh ). Theo thông tin từ Bộ Y tế, mỗi năm trên toàn thế giới có khoảng 358.000 phụ nữ tử vong vì những nguyên nhân có liên quan đến thai sản và sinh nở. Trong đó, hơn 90% trường hợp tử vong đó xảy ra ở các quốc gia chưa phát triển, còn thiếu thốn về nhiều mặt, giao thông còn nhiều khó khăn, thiếu các bác sỹ sản khoa và các nữ hộ sinh,... Bà Phan Thị Hạnh - Chủ tịch Hội Nữ hộ sinh Việt Nam cho biết, đây là hội nghị quốc tế về hộ sinh đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam. Hội nghị là dịp để các bác sỹ sản khoa, các nữ hộ sinh,… có dịp chia sẻ kinh nghiệm, tạo dựng mối liên kết về hộ sinh để hỗ trợ nhau, tiếp tục đào tạo tập huấn dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em. Theo bà Hạnh, một thực trạng hiện nay là tại những nước nghèo và đang phát triển như Lào, Campuchia, Việt Nam… phụ nữ vẫn gặp nhiều khó khăn do ít được tiếp cận đầy đủ và chăm sóc sức khỏe toàn diện. Vì tỷ suất tử vong ở người mẹ và trẻ em vẫn ở mức cao nên cần cải thiện sức khỏe phụ nữ, không để phụ nữ tử vong vì sinh con. Trong 3 ngày diễn ra hội nghị, chuyên gia y tế của các nước và các nhà hoạch định chính sách sẽ cùng trao đổi, thảo luận chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn về lĩnh vực hộ sinh để giảm tỷ suất tử vong ở mẹ và trẻ em xuống mức thấp nhất.
Công An TP. HCM
Australia hỗ trợ VN chăm sóc mắt cho dân nghèo
Dự án đã hỗ tỉnh Quảng Nam mổ miễn phí cho 654 ca đục thủy tinh thể.
Ngày 23/7, Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo sơ kết Dự án "Hỗ trợ chăm sóc mắt Việt Nam-Australia" với sự tham gia của các giáo sư, bác sỹ chuyên ngành mắt trong nước và nước ngoài. Dự án "Hỗ trợ chăm sóc mắt Việt Nam-Australia" được triển khai thí điểm tại 3 tỉnh: Quảng Nam, Bà Rịa-Vũng Tàu và Thanh Hóa do Chính phủ Australia thông qua cơ quan Phát triển quốc tế Australia tài trợ. Sau 1 năm thực hiện, Dự án đã hỗ tỉnh Quảng Nam mổ miễn phí cho 654 ca đục thủy tinh thể; tập huấn cho 10 cán bộ đang tiến hành thực hiện theo dõi chất lượng sau mổ; đào tạo 5 khúc xạ viên, 2 kỹ thuật viện mài lắp kính, 4 cán bộ quản lý khoa mắt tuyến huyện, 3 y tá mắt. Tại Thanh Hóa, Dự án cũng khám và điều trị tật khúc xạ cho 3.064 học; tư vấn cấp thuốc điều trị cho những bệnh nhân bị mù và có thị lực kém; khám mắt cho 333 trẻ em mồ côi và can thiệp xử lý kịp thời. Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, dự án đã hỗ trợ khám sàng lọc khúc xạ cho 26.000 học sinh, 8.000 người dân và cấp 700 đôi kính; trang bị 49 bộ dụng cụ khám mắt cơ bản cho tuyến xã; trang bị 2.300 bảng thị lực cho lớp học.Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên khẳng định, Việt Nam là một trong nhiều quốc gia đã hưởng ứng cam kết với Sáng kiến Thị giác 2020 của Tổ chức Y tế Thế giới; đặc biệt chuyên ngành mắt đã và đang tích cực thực hiện các chương trình phòng chống mù lòa. Để thực hiện được mục tiêu phòng chống mù lòa quốc gia, Bộ Y tế phối hợp với Cơ quan viện trợ phát triển quốc tế Australia và nhiều tổ chức phi chính phủ khác để khảo sát và thiết kế dự án "Hỗ trợ chăm sóc Mắt Việt Nam-Australia”. Dự án có vai trò quan trọng trong việc xây dựng, thử nghiệm và giới thiệu các mô hình chăm sóc mắt tại tuyến huyện thích hợp giúp Bộ Y tế có thể xem xét, thẩm định và chỉ đạo việc áp dụng nhân rộng mô hình mới trong toàn quốc.
VNEXPRESS
Phần nhiều bệnh nhân gút chữa trị khi quá muộn
60% bệnh nhân chuyển sang mạn tính, số khác suy giảm chức năng gan thận khi đến gặp bác sĩ.
Thông tin vừa được các bác sĩ chuyên khoa tại TP HCM công bố sau 5 năm tiếp xúc điều trị bệnh này. GS.TS Hoàng Khải Lập, Phó Viện Nghiên cứu bệnh gút cho biết, khi đến điều trị, rất nhiều bệnh nhân thậm chí đã chuyển sang tiểu đường, bệnh mạch vành, viêm loét dạ dày, tá tràng do dùng thuốc chống viêm giảm đau kéo dài. “5% đã bị biến chứng nặng như phù nề, giữ nước, loãng xương, các khớp bị phá hủy gây biến dạng khớp, suy thận ở các mức độ khác nhau, tophi vỡ để nhiễm trùng kéo dài do suy giảm hệ thống miễn dịch”, ông Lập nói. Theo nhận xét của các bác sĩ, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên một phần do bệnh diễn tiến âm thầm, phần khác do bệnh nhân “điều trị cẩu thả”. “Vấn đề không phải do không có thuốc tốt để kiểm soát các cơn gút cấp tái phát, mà do sự chủ quan của nhiều bệnh nhân trong dùng thuốc, cẩu thả trong sinh hoạt ăn uống để bệnh tiến triển nặng”, ông Lập nói. Bác sĩ Nguyễn Hồng Thu, nguyên giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM, cho biết, hiện các bệnh viện tại TP HCM chưa có một khoa chuyên điều trị gút nên bệnh nhân thường có xu hướng tự tìm thuốc điều trị. "Việc tùy tiện sử dụng thuốc không có chỉ dẫn của bác sĩ trong một thời gian dài có thể làm cho tình trạng sức khỏe của bệnh nhân trở nên trầm trọng hơn", bác sĩ Thu nói. Để ngăn các biến chứng nguy hiểm dẫn đến điều trị vừa khó khăn vừa tốn kém, bác sĩ Thu khuyên người bệnh đến bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị sớm khi có các dấu hiệu viêm, sưng, nóng da, tấy đỏ, đau khớp. Nguyên nhân trực tiếp gây bệnh gút là acid uric. Người có acid uric máu cao nên kiêng hoặc hạn chế các thực phẩm chứa nhiều nhân purin như phủ tạng động vật (gan, thận, não, tụy...), các loại thịt có màu đỏ, các loại hải sản, nấm, đậu... Không dùng các đồ ăn thức uống có tính kích thích như trà đặc, cà phê, rượu trắng, hạt tiêu, hồi, quế, ớt.
Cơ hội mổ tim miễn phí cho người nghèo
Chương trình mang tên "Nối nhịp trái tim" sẽ được thực hiện tại tất cả các tỉnh phía Nam.
Sau khi khám sàng lọc, các bác sĩ Viện Tim TP HCM sẽ chọn những bệnh nhân nghèo cần phẫu thuật và lên lịch mổ miễn phí. Chương trình mang tên "Nối nhịp trái tim" sẽ được thực hiện tại tất cả các tỉnh phía Nam. Tiến sĩ Nguyễn Văn Phan, Trưởng khoa Phẫu thuật, Viện Tim TP HCM cho biết, chi phí mổ lên đến hàng trăm triệu đồng là lý do khiến không ít người mắc bệnh tim nhưng đành chờ chết vì không có tiền chữa trị. Chỉ tính riêng tại Viện Tim, hiện lượng bệnh nhân chờ mổ khoảng 2.000 trường hợp, trong đó ít nhất 20% bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện chữa. Theo tiến sĩ Phan, một ca mổ trung bình mất khoảng 3.000 đôla, ngoài ra nếu có thay van tim thì chi phí của một van là 1.300 đôla. Bệnh nhân có bảo hiểm y tế vẫn phải thanh toán phần lớn chi phí bởi mổ tim là các kỹ thuật cao nằm ngoài danh mục chi trả của bảo hiểm. Chương trình "Nối nhịp trái tim" do Hội Chữ thập đỏ TP HCM kết hợp với các nhà hảo tâm thực hiện sẽ đến lần lượt các tỉnh, lấy số lượng người mắc tim, khám sàng lọc, chọn ca bệnh cần phẫu thuật, xem xét hoàn cảnh và lên lịch mổ tại Bệnh viện Triều An, TP HCM. Trong 3 tháng qua, các bác sĩ của chương trình đã khám và lên danh sách mổ cho các bệnh nhân nghèo ở Bình Phước và Long An. 7 trường hợp đã được mổ thành công. Trong tháng 8, các bệnh nhân tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ được khám sàng lọc.
Bé 4 tuổi chấn thương sọ não vì chó cắn
Đây là lời cảnh báo cho các bậc cha mẹ khi để trẻ nhỏ chơi với chó dữ.
Sau khi bị chó cắn vào đầu, bé trai 4 tuổi ở Quảng Bình phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì chấn thương sọ não. Bé trai tên Long 4 tuổi ở xã Quảng Lộc - huyện Quảng Trạch đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình). Theo các bác sĩ, cháu bé được đưa vào viện trong tình trạng não bị kích thích, nôn, vết thương vùng đầu mặt chảy máu nhiều. Tiến hành chụp phim C.T Scanner các bác sĩ phát hiện có hai vết răng chó cắn gây rạn xương sọ, liền tiến hành cấp cứu khẩn cấp. Hiện cháu bé đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục theo dõi, điều trị. Đây là lời cảnh báo cho các bậc cha mẹ khi để trẻ nhỏ chơi với chó dữ.
Kinh Tế & Đô Thị
Yêu cầu các phòng khám nước ngoài ký cam kết
Các cơ sở y tế tư nhân có yếu tố người nước ngoài phải ký cam kết về chuyên môn…
Chiều 23/7, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết, trước hàng loạt vi phạm của các phòng khám (PK) có yếu tố nước ngoài, Sở đã mời chủ đầu tư và chủ doanh nghiệp quản lý các cơ sở y tế tư nhân có yếu tố người nước ngoài ký cam kết thực hiện chặt quy chế chuyên môn và quản lý giám sát nhân sự, đặc biệt với những nhân viên mang quốc tịch nước ngoài. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế đã nêu lên nhiều vi phạm của các PK có yếu tố nước ngoài. Trong đó, vi phạm nhiều nhất là việc các cơ sở chưa hợp tác chặt chẽ với cơ quan quản lý trong khai báo và quản lý nhân sự. Bởi vậy, vẫn còn tình trạng người nước ngoài hoạt động không phép. Ngoài ra, các đoàn thanh tra của Sở đã phát hiện nhiều sai sót trong thực hiện quy chế chuyên môn cũng như sai sót trong kê đơn, bệnh án. Mới đây nhất, vụ PK đa khoa Maria làm tử vong bệnh nhân, có tới 4 bác sĩ Trung Quốc khám bệnh "chui" bị lộ tẩy. Vụ PK đa khoa 59 Khương Trung không xuất trình được giấy chứng nhận về bằng cấp chuyên môn, cũng như hồ sơ pháp lý về hợp đồng lao động của các BS nước ngoài. Bên cạnh những sai phạm nêu trên, các vi phạm về quảng cáo cũng diễn ra trong thời gian dài, họ đã lạm dụng lòng tin của người dân để thu lợi bất chính, làm người bệnh thiệt hại cả tiền của, thậm chí là tính mạng. Ông Cường nhấn mạnh: "Người đứng đầu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước những sai phạm về nhân sự thuộc doanh nghiệp mình quản lý. Còn người quản lý chuyên môn tại các cơ sở này phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra hậu quả sai sót về chuyên môn". Ngoài việc yêu cầu các PK tuân thủ quy định của pháp luật, ông Cường cũng yêu cầu Phòng quản lý hành nghề y tư nhân của Sở Y tế phải sát sao với cơ sở, để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm. TS Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế cho biết, tới đây sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác thanh kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế tư nhân, nhất là các cơ sở có yếu tố người nước ngoài. Cơ sở nào chưa hội đủ các yếu tố và các điều kiện như: Thủ tục hồ sơ kinh doanh; Giấy phép hành nghề y dược; Chứng nhận bằng cấp chuyên môn y tế, cơ sở vật chất không đảm bảo, nhất quyết Sở sẽ không cấp phép.
* Cũng trong chiều qua, Thanh tra Sở Y tế đã mời 2 PK ở địa chỉ số 891 và 455 đường Giải Phóng lên làm việc để chấn chỉnh các hoạt động chuyên môn tại những cơ sở này và nhận hình thức xử lý. Theo đó, mỗi PK sẽ bị phạt hành chính 30,7 triệu đồng. Nếu tiếp tục tái phạm, Sở sẽ thu hồi giấy phép hành nghề theo quy trình quản lý Nhà nước. Cũng tại buổi làm việc, 2 PK đã ký cam kết không vi phạm quy định về hành nghề y dược tư nhân.
Hà Nội Mới
Thanh toán 70% viện phí KCB trái tuyến tại tuyến xã
Khám, chữa bệnh BHYT trái tuyến tại tuyến xã được thanh toán 70% chi phí.
Tại cuộc họp giữa Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và Bộ Tài chính tuần qua về giải quyết những vướng mắc trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT, bà Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế) cho biết, hiện nay BHYT có 3 vướng mắc chính là xác định như thế nào là khám, chữa bệnh (KCB) trái tuyến; vướng mắc trong thanh toán BHYT tại trạm y tế xã và vướng mắc về hợp đồng KCB BHYT tại trạm y tế xã. Theo đó, hội nghị đã thống nhất, người tham gia BHYT khi đi KCB không đúng cơ sở KCB ban đầu đã đăng ký hoặc KCB không theo tuyến chuyên môn kỹ thuật do Bộ Y tế quy định (trừ trường hợp cấp cứu) được xác định là KCB trái tuyến. Người tham gia BHYT đăng ký KCB BHYT ban đầu tại bệnh viện huyện nhưng đi KCB tại trạm y tế xã và người tham gia BHYT đăng ký KCB BHYT ban đầu ở trạm y tế xã nhưng đi KCB ở xã khác trong huyện cũng đều là trái tuyến. Khi đã xác định là KCB trái tuyến tại trạm y tế xã, BHXH sẽ thanh toán trực tiếp 70% chi phí KCB đối với người tham gia BHYT.
Sửa đổi, bổ sung thủ tục trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm
Thời hạn giải quyết là 17 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ.
UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3163/QĐ-UBND ngày 16/7/2012 về việc công bố sửa đổi, bổ sung 1 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Hà Nội. Theo đó, thủ tục tiếp nhận và xem xét kê khai lại giá thuốc (lĩnh vực dược, mỹ phẩm) sẽ được sửa đổi, bổ sung thành: Tiếp nhận và xem xét kê khai lại giá thuốc sản xuất tại Việt Nam của các cơ sở có trụ sở sản xuất thuốc đóng tại Hà Nội. Thành phần hồ sơ sẽ đổi mẫu đơn, mẫu tờ khai gồm công văn về việc kê khai lại giá thuốc và bảng kê khai lại giá thuốc. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Y tế Hà Nội (số 4 phố Sơn Tây, Ba Đình) sẽ tiếp nhận và trả kết quả TTHC này từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Thời hạn giải quyết là 17 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và không thu lệ phí.
Báo Người Cao Tuổi
Chuyến đi tình nghĩa
Khám mắt miễn phí cho người cao tuổi và các gia đình chính sách.
Theo lời mời của bác sĩ Nguyễn Vũ Thiện, Giám đốc Bệnh viện Mắt Việt - Nhật Hà Nội, đầu tháng 7/2012, tôi theo đoàn thầy thuốc về xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên để khám mắt miễn phí cho người cao tuổi và các gia đình chính sách. Nhân dịp kỉ niệm 65 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Khi đoàn xe vừa đến Trạm Y tế xã, chúng tôi thấy bà con đã ngồi chờ đông đủ. Tại đây, ngoài đội ngũ nhân viên y tế còn có ông Đàm Văn Hiển, Bí thư Đảng ủy; ông Hoàng Trọng Phận, Phó Chủ tịch UBND xã đang hướng dẫn bà con lần lượt vào khám mắt. Ông Đàm Văn Hiển, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, công tác chăm lo đời sống cho các gia đình trong xã, đặc biệt là các gia đình chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi được Đảng ủy, chính quyền xã thường xuyên quan tâm. Khi nhận được tin có đoàn thầy thuốc ở Bệnh viện Mắt Việt - Nhật Hà Nội về khám mắt miễn phí, chính quyền xã đã chỉ đạo ban ngành, trạm y tế bố trí chỗ ngồi cho người đến khám. Chị Nguyễn Thị Huệ, Trưởng trạm Y tế xã cho biết thêm, các bác sĩ Bệnh viện Mắt Việt-Nhật Hà Nội rất tận tình hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh, cách giữ gìn vệ sinh đôi mắt, dùng thuốc đúng liều lượng cho bà con. Kết thúc một ngày làm việc đã có hơn 400 người được khám mắt và cấp thuốc miễn phí, trị giá 400.000 đồng/người. Bệnh viện chuyển danh sách cho Trạm Y tế xã những người cần điều trị phẫu thuật lông quặm, đục thủy tinh thể, để có kế hoạch phối hợp với gia đình bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện. Chứng kiến ngày làm việc của các thầy thuốc Bệnh viện Mắt Việt -Nhật Hà Nội, tôi thấy họ đã thể hiện tấm lòng vì bệnh nhân phục vụ. Đó cũng là việc làm tri ân đối với các gia đình chính sách, người cao tuổi trong những ngày tháng 7 này.
Pháp Luật & Xã Hội
55% trẻ sơ sinh tại VN được tiêm phòng viêm gan B
Đây là thông tin vừa được Văn phòng Quốc gia Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam công bố.
Theo kết quả nghiên cứu năm 2011, có 55% trẻ sơ sinh đã được tiêm phòng viêm gan B ngay sau khi sinh. Tỉ lệ tiêm ba mũi bổ sung đạt 95%. Việc này đã làm giảm tỉ lệ nhiễm virus viêm gan B ở trẻ em 5 tuổi tại Việt Nam xuống còn 2%. Đây là thông tin vừa được Văn phòng Quốc gia Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam công bố. Theo kết quả nghiên cứu năm 2011, có 55% trẻ sơ sinh đã được tiêm phòng viêm gan B ngay sau khi sinh. Tỉ lệ tiêm 3 mũi bổ sung đạt 95%. Việc này đã làm giảm tỉ lệ nhiễm virus viêm gan B ở trẻ em 5 tuổi tại Việt Nam xuống còn 2%. TS. Fabio Mesquita, Cố vấn cấp cao về HIV tại Văn phòng Quốc gia WHO tại Việt Nam cho biết, những gánh nặng bệnh tật do bệnh viêm gan B và C gây nên cho người dân ở Việt Nam là khá nghiêm trọng. Những người tiêm chích ma túy có tỉ lệ nhiễm viêm gan C rất cao, lên tới 98,5%. Ước tính khoảng 8 triệu người bị nhiễm virus viêm gan B hoặc C-có thể dẫn đến xơ gan, ung thư gan. Trên thế giới ước tính có 57% trường hợp xơ gan và 78% trường hợp ung thư gan do nhiễm virus viêm gan B hoặc C. Tại Việt Nam, ung thư gan là nguyên nhân thứ hai gây tử vong ở nam giới. Vì vậy, việc xây dựng các chính sách quốc gia về chẩn đoán, điều trị viêm gan B và C mạn tính là ưu tiên cấp thiết để ngăn chặn sự phát triển xơ gan và ung thư gan, để tránh những ca tử vong do viêm gan B và C. Với dạng viêm gan do virus thường phòng ngừa được và có thể điều trị được hoặc chữa khỏi. Vì vậy, tất cả trẻ sơ sinh cần được tiêm một liều vaccin viêm gan B trong vòng 24 giờ sau khi sinh và 3 liều bổ sung lúc 2, 3 và 4 tháng tuổi theo lịch tiêm chủng. Những liều vaccin này làm giảm đáng kể nguy cơ phát triển bệnh viêm gan mạn tính trong cuộc đời của trẻ về sau.
Hà Nội: Bé gái 1 tuổi chết do nhiễm chì?
Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng đến ngày 18/7, cháu Diệp tử vong khi vừa tròn 1 tuổi. Thông tin cháu bé Đinh Ngọc Diệp (SN 2011) con gái anh Đinh Thế Nam và chị Đỗ Thị Thúy ở xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ tử vong do uống thuốc cam có nhiễm độc chì đã gây hoang mang dư luận mấy ngày qua. Theo tìm hiểu của PV, trước khi vào bệnh viện điều trị cháu Diệp có triệu chứng biếng ăn, đi ngoài, sốt cao nên mẹ của cháu Diệp đã ra khu chợ Dâu gần nhà mua một liều thuốc cam do anh Thắng ở huyện Thạch Thất bán. Sau khi uống thuốc cam, cháu Diệp ăn bình thường nhưng được mấy ngày thì cháu Diệp bị tiêu chảy cấp và sốt trên 38 độ nên gia đình đã đưa cháu Diệp vào viện, các bác sỹ đã tận tình cứu chữa nhưng đến ngày 18/7, cháu Diệp tử vong khi vừa tròn 1 tuổi. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy cháu Diệp chết do nhiễm chì nặng trên 81%, loại chì có trong thuốc cam. Điều đáng nói ở khu dân cư này rất nhiều người thường xuyên mua thuốc cam của anh Thắng về cho con uống. Sự việc cháu Diệp đã khiến người dân nơi đây ồ ạt đưa con đi bệnh viện kiểm tra. Hiện trong khu dân cư này đã có thêm 2 cháu bé được cấp cứu tại bệnh viện do nhiễm chì nặng từ thuốc cam. Vụ việc đang được cơ quan điều tra tích cực làm rõ.
Hà Nội: Điều tra việc tố cáo trẻ tử vong do nhiễm chì từ thuốc cam
Thông tin bé gái xấu số Đinh Ngọc Diệp bị tử vong do nhiễm độc chì khi uống thuốc cam đã thu hút sự quan tâm của dư luận vùng quê yên bình này.
Sau khi sự việc xảy ra, nhiều gia đình có con em từng sử dụng thuốc cam đã đưa con vào viện để xét nghiệm. Theo tìm hiểu của PV, cháu bé Đinh Ngọc Diệp, SN 2011, con gái của anh Đinh Thế Nam, SN 1988 và vợ là chị Đỗ Thị Thúy, SN 1992, ở cụm 2 xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ có triệu chứng đi ngoài, sốt cao, quấy khóc nên gia đình đã đưa cháu đến BV Nhi Trung ương khám và ở lại điều trị được 5 ngày thì cháu Diệp tử vong do nhiễm độc chì. Chị Đỗ Thị Thúy kể: “Cách đây khoảng 6 tháng, cháu Đinh Thế Phúc (1 tuổi) là chú họ của cháu Diệp bị ốm nên mẹ cháu Phúc là chị Giang Thị Bình, ở cụm 8, xã Liên Hiệp đi ra chợ Dâu gần nhà mua 2 liều thuốc cam với giá 20 nghìn đồng/liều về cho cháu Phúc uống. Trong khi đó cháu Diệp cũng bị nhiệt miệng, kém ăn nên khi cho Phúc uống thì Diệp cũng được uống cùng, Diệp uống trong vòng 1 tuần thì ngưng không uống nữa vì sau khi uống cháu Diệp ăn được, ngủ khỏe. Sau một thời gian, cháu Diệp lại bị nhiệt miệng, đi ngoài nên tôi hỏi chị Bình rồi ra chợ Dâu mua thuốc cam do anh Thắng ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất bán, tôi mua một liều giống như lúc chị Bình mua cũng 20 nghìn đồng/1 liều, trong một liều có 3 loại thuốc viên màu khác nhau, về cho cháu uống thì cháu lại ăn bình thường và từ lúc đó đến nay cháu Diệp không uống thuốc cam nữa. Ngày 28/6, Diệp bị sốt, đi ngoài và nôn nên gia đình tôi đã đưa cháu đến BV Nhi Trung ương khám, sau khi khám xong bác sỹ kết luận con gái tôi bị lỵ trực khuẩn và kê đơn thuốc cho Diệp uống 5 ngày thì khỏi. Nhưng được mấy ngày thì Diệp lại không ăn, tiêu chảy cấp, gia đình đưa cháu vào BV Nhi ở lại điều trị được 4 hôm thì bác sỹ kê đơn thuốc cho về nhà điều trị, sau khi uống thuốc Diệp chỉ đỡ một phần chứ không khỏi hẳn. Sau mấy ngày, tôi thấy tay chân của con cứ nhỏ dần, suốt ngày quấy khóc, gia đình tôi lo lắng quá nên ngày 13/7 chúng tôi đưa con trở lại BV Nhi, sau khi khám bác sỹ kết luận con gái tôi rơi vào tình trạng men gan tăng và yêu cầu nhập viện. Trong khi nằm viện Diệp quấy khóc, không ăn và nôn nhiều. Tôi nói với bác sỹ là trước đó đã 2 lần cho con uống thuốc cam mua ngoài chợ. Sau đó đến 17/7, bác sỹ đã cho con gái tôi đi xét nghiệm máu, kết quả con gái tôi nhiễm chì nặng trên 81% nên cho Diệp chuyển gấp sang phòng cấp cứu khoa Chống độc BV Bạch Mai. Vào phòng cấp cứu con gái tôi bắt đầu có triệu chứng co giật, sốt trên 380, nằm được 1 lúc thì răng nghiến chặt vào nhau, các bác sỹ cho chuyển sang khoa Nhi của BV Bạch Mai thì con gái tôi bắt đầu hôn mê sâu, nhịp tim đập yếu dần. Bước sang ngày 18/7, bác sỹ cho biết đã hết sức cứu chữa, dùng toàn bộ máy móc thiết bị hiện đại nhưng Diệp quá yếu, gia đình tôi nghĩ rằng còn nước còn tát, bác sỹ bảo chỉ còn 2% sự sống nhưng gia đình tôi vẫn mua thuốc trợ tim loại cực mạnh nhưng con gái tôi vẫn không qua khỏi nên chúng tôi phải ký giấy cho con về đến nhà thì con gái tôi đã hoàn toàn tắt thở. Điều đáng nói là trước ngày con gái tôi nhập viện thì cháu Phúc cũng nhập viện và đã có kết quả, nguyên nhân là do nhiễm độc chì từ thuốc cam như con gái tôi nhưng cháu Phúc sức đề kháng tốt hơn và phát hiện sớm nên qua cơn nguy kịch. Hiện nay cháu Phúc vẫn đang phải điều trị tại BV Bạch Mai”. Bà Đỗ Thị Tình, bà nội của cháu Diệp nói: “Khi nằm trong phòng điều trị nước bọt của cháu tôi thải ra toàn màu lạ, nhớ lại cảnh cháu đau đớn quấy khóc tôi không cầm được nước mắt”, vừa nói người bà có đôi chân khuyết tật lết vào nhà lấy tấm hình của đứa cháu nội ra, “Tôi vào BV ở với cháu, chứng kiến rất nhiều cháu bé bị nhiễm chì do uống thuốc cam thật thương tâm. Tôi trách những người bán thuốc không có lương tâm. Mong rằng, qua sự việc của cháu tôi, mọi người nên cảnh giác với thuốc cam”.
Sau khi sự việc bé Đinh Ngọc Diệp tử vong, nguyên nhân theo gia đình là do nhiễm chì có trong thuốc cam và hiện tại ở trong thôn đã có thêm 2 cháu bé nhập viện do nhiễm độc chì khi uống thuốc cam. Vụ việc đã thu hút sự quan tâm của dư luận, những ngày qua rất nhiều người dân khu vực này đã liên tục đưa con đến BV khám vì trước đó con của họ đã uống thuốc cam mua của anh Thắng bán ở chợ Dâu. Một người dân ở cụm 2 xã Hiệp Thuận cho biết: “Anh Thắng đã bán thuốc cam ở chợ Dâu rất lâu rồi, vợ anh Thắng và mấy anh em đều làm nghề bán thuốc cam. Mỗi người chia nhau một chợ để bán. Nghe đâu gia đình anh Thắng bán thuốc gia truyền, nhà họ ăn nên làm ra lắm. Ở chợ thấy anh Thắng ngồi bày bán hàng ở mặt đất, dụng cụ duy nhất là cái thùng xốp đựng thuốc chứ không có cửa hàng cũng không có cơ sở bán thuốc nào cả. Dân chúng không hiểu biết nhiều thấy người ta bán, mua về cho con uống thấy nhanh khỏi thì mua chứ có biết được thuốc có chì đâu. Giờ cháu Diệp, cháu Phúc và mấy cháu bị nhập viện do nhiễm chì thì chúng tôi mới hốt hoảng. Quá lo sợ nên cả làng thi nhau đưa con đi kiểm tra xem có bị nhiễm chì không. Từ nay chúng tôi không dám cho con uống thuốc cam nữa”. Chị Đỗ Thị Thúy nói thêm: “Sau khi gia đình tôi làm lễ mai táng cho con gái xong thì các bác sỹ ở BV Bạch Mai đã yêu cầu gia đình tôi về mua một mẫu thuốc cam giống như số thuốc cam con gái tôi đã uống để kiểm tra, xét nghiệm. Sáng 21/7, tôi ra chợ mua thuốc vẫn thấy anh Thắng bán thuốc ở chợ. Hiện tại gia đình tôi vẫn chưa vào viện thanh toán viện phí và cũng chưa lấy bệnh án về. Chúng tôi muốn các bác sỹ, Sở Y tế kiểm tra chính xác loại thuốc cam đó”. Sự việc xảy ra, gia đình anh Đinh Thế Nam đã có đơn gửi lên chính quyền xã, sau đó được chuyển lên CQĐT CA huyện Phúc Thọ. Ngày 23/7, CQĐT đã triệu tập anh Thắng và gia đình anh Nam đến CA huyện để viết bản tường trình sự việc đồng thời tạm giữ toàn bộ số thuốc cam anh Thắng thường bán đưa đi kiểm tra. Vụ việc đang được CQĐT CA huyện Phúc Thọ tiếp tục điều tra làm rõ.
Vụ tử vong do nhiễm độc chì: Hàng chục hộ dân chờ kết quả xét nghiệm
Sau khi báo PL&XH có loạt bài viết: Một cháu bé tử vong vì nhiễm độc chì do nghi uống thuốc cam, hàng chục hộ dân trên địa bàn các xã Liên Hiệp, Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ từng mua thuốc cam cùng nguồn gốc rất hoang mang, lo lắng…
Hàng chục hộ dân mong sớm có kết quả xét nghiệm!
Theo thống kê chưa đầy đủ đến ngày 28/7, tại xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ đã có trên 30 cháu bé đã được gia đình đưa đến BV Bạch Mai xét nghiệm máu và nước tiểu vì trước đó con họ đã từng uống thuốc cam mua của nhà anh Thắng bán trên địa bàn. Chị Bùi Thị Oanh, SN 1973 ở thôn Hiếu Hiệp, xã Liên Hiệp có con trai là Đỗ Đức Minh, 18 tháng tuổi cho biết: "Thấy con đêm ngủ không ngon giấc, đổ mồ hôi trộm, nhiều người mách nước mua thuốc nhà anh Thắng ở chợ Dâu uống là khỏi. Vào tháng 3-2012, tôi đến nhà anh Thắng ở xã Hữu Bằng, Thạch Thất mua thuốc cho con. Anh Thắng bảo, cứ lấy thuốc cam về cho con uống bệnh gì cũng khỏi hết. Con tôi uống 3 đợt, mỗi đợt 5 ngày thì khỏi nhưng sau một thời gian thì tái phát lại, thấy con ngày càng còi hơn. Vừa rồi tôi qua nhà chị Giang Thị Bình mẹ cháu Đinh Thế Phúc để tiện gỗ, thì nghe gia đình cháu Phúc bảo vừa đưa Phúc điều trị ở BV Bạch Mai về kết quả là nhiễm chì trong thuốc cam. Tôi hoang mang quá vì con tôi cũng uống thuốc cam nhà anh Thắng, sau đó mấy ngày thì biết tin cháu Diệp tử vong do nhiễm chì có trong thuốc cam. Tôi tức tốc đưa con và các cháu của tôi lên BV Bạch Mai để xét nghiệm, khoảng 20 ngày nữa thì có kết quả. Giờ dân chúng tôi lo lắng lắm, chờ kết của quả của BV mà sốt ruột. Chúng tôi mong muốn các cơ quan, ban ngành vào cuộc làm rõ vụ việc để chúng tôi yên tâm". Chị Nguyễn Thị Hương, SN 1988, mẹ cháu Đỗ Thị Hồng 4 tuổi, ở Liên Hiệp cũng cho biết: "Gia đình tôi cho con đi xét nghiệm cùng với cháu Minh con chị Oanh, con nhà tôi hay bị trắng lưỡi, loét miệng, đổ mồ hôi trộm nên đã uống rất nhiều thuốc cam mua của nhà anh Thắng. Bây giờ cả làng kéo nhau lên BV, chúng tôi mong sớm có kết quả để còn đưa con đi điều trị càng sớm càng tốt"... Hầu hết các bậc phụ huynh có con em đi khám tại Trung tâm chống độc - BV Bạch Mai trên địa bàn hai xã Liên Hiệp và Hiệp Thuận đều tỏ thái độ lo lắng, sốt ruột trong thời gian chờ đợi kết quả chính thức từ BV và các cơ quan có thẩm quyền...
Thuốc cam thực sự có độc?
Sau vụ việc, cháu Đinh Ngọc Diệp, SN 2011, trú tại xã Hiệp Thuận, Phúc Thọ, Hà Nội bị tử vong do nhiễm độc chì, gia đình nghi chất độc đó có nguồn gốc từ thuốc cam do gia đình một thầy lang tên Thắng, trú trên địa bàn huyện Thạch Thất buôn bán. Lập tức, gia đình cháu Diệp đã có đơn báo cáo lên các cơ quan chức năng. Ngay sau đó, CA huyện Phúc Thọ, phối hợp cùng Phòng Y tế huyện Thạch Thất, Phòng y tế huyện Phúc Thọ tích cực giải quyết vụ việc. Gia đình thầy lang Thắng cũng đã được triệu tập lên CQCA để phục vụ công tác điều tra. Hiện tại, toàn bộ số thuốc cam do gia đình anh Thắng buôn bán đã bị CQCA tạm giữ, đồng thời mẫu thuốc cam nghi có chất chì, gây nên cái chết của cháu Diệp ngày 24-7 cũng đã được khẩn trương chuyển lên Viện Khoa học Hình sự để được giám định. Ông Nguyễn Đăng Hậu, Trưởng Phòng Y tế huyện Thạch Thất cho biết: Đã có văn bản báo cáo sự việc lên Sở Y tế Hà Nội, đồng thời tiến hành kiểm tra đình chỉ việc buôn bán thuốc cam đối với gia đình anh Thắng. Ông Hậu cho biết thêm, việc buôn bán thuốc cam của anh Thắng diễn ra trên địa bàn huyện khác, nên Phòng Y tế huyện Thạch Thất không quản lý được. Theo xác minh của PV, thì rất nhiều hộ gia đình ở xã Hiệp Thuận và Liên Hiệp thuộc huyện Phúc Thọ đã từng đến tận nhà anh Thắng để mua thuốc cam về cho con cái họ sử dụng. Chị Bùi Thị Oanh, SN 1973, một trường hợp đã đưa con đi xét nghiệm tại BV Bạch Mai, do mua thuốc cam nhà anh Thắng để sử dụng khẳng định: Anh Thắng buôn bán thuốc cam tại chợ Dâu, trên địa bàn xã Hiệp Thuận, Phúc Thọ đã hơn 10 năm nay. Ngày 28-7, PV đã tìm về nhà thầy lang Thắng tại xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội để tìm hiểu thêm thông tin. Trao đổi với PV, chị Oanh, vợ ông Thắng cho biết: "Thuốc cam nhà tôi là thuốc gia truyền từ nhiều đời nay, bán khắp cả huyện Thạch Thất và Phúc Thọ, chế biến hoàn toàn từ các loại thuốc nam đem nghiền ra thành bột để bán, hoàn toàn không có tạp chất gì khác và cũng chưa phát hiện ra người nào dùng thuốc mà tử vong". Khi PV hỏi: Gia đình cháu Diệp đang tố cáo nguyên nhân cháu tử vong là do uống thuốc cam nhà anh chị, thì chị Oanh cho biết: "Vấn đề đó, thì phải chờ kết quả xét nghiệm mẫu thuốc từ phía CQĐT, còn rất nhiều khả năng bị nhiễm chì khác có thể là do nguồn nước, điều kiện sinh thái nơi sinh sống, không thể nghi là do uống thuốc cam nhà tôi sản xuất." Theo tìm hiểu thêm của PV, thì những người dân khu vực trên địa bàn xã Hữu Bằng rất ít khi mua thuốc cam nhà anh Thắng, mà chỉ có người dân từ các nơi khác đến để mua. Xung quanh vụ việc này, vẫn còn rất nhiều điều chưa thực sự rõ ràng, mâu thuẫn giữa các bên liên quan. Báo PL&XH sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc khi có diễn biến mới nhất...
Tuổi Trẻ
Bác sĩ kê toa ăn chia hoa hồng
Một số bác sĩ của Bệnh viện Q.9, TP.HCM công khai tiếp trình dược viên trong giờ khám bệnh và thỏa thuận hoa hồng với hãng dược. Vì hoa hồng, có bác sĩ quên luôn sức khỏe và tính mạng của bệnh nhân. Xem gần 40 toa thuốc thu thập được do bác sĩ Nguyễn Trọng Việt, Trưởng khoa Khám bệnh Bệnh viện Q.9, kê cho bệnh nhân (diện bảo hiểm y tế) trong ngày 19/7 và 23/7, chúng tôi phát hiện có những toa thuốc bất hợp lý và chỉ định thuốc không liên quan gì đến bệnh của bệnh nhân. Bệnh nhân bị bệnh gì bác sĩ Việt cũng luôn kê kháng sinh, kháng viêm, chống dị ứng và thuốc về bệnh xương khớp, bệnh đường tiêu hóa.
Bệnh một đằng, thuốc một nẻo
Cụ thể, bác sĩ Việt khám cho bệnh nhân N.T.D.P. (30 tuổi) và chẩn đoán bệnh nhân bị viêm da cơ địa dị ứng, viêm xoang nhưng trong toa thuốc bác sĩ cho bệnh nhân sử dụng thuốc trị viêm xương khớp Doresyl. Tương tự, bác sĩ Việt chẩn đoán bệnh nhân L.T.N.N. (46 tuổi) bị viêm phế quản cấp, viêm xoang nhưng trong toa thuốc của bệnh nhân lại kê Doresyl. Một bệnh nhân khác là ông H.K.L. (41 tuổi) được bác sĩ Việt chẩn đoán “viêm nang lông, rối loạn tiền đình” cũng cho uống... Doresyl. Đáng lưu ý, bệnh nhân N.N.D. (35 tuổi) được bác sĩ Việt khám và chẩn đoán “viêm dạ dày và tá tràng, viêm xoang” nhưng trong toa thuốc bác sĩ Việt kê Celedol, trong khi thuốc này được khuyến cáo chống chỉ định vì tác dụng phụ gây xuất huyết tiêu hóa cho bệnh nhân. “Kỳ lạ” nhất là toa thuốc mà vị trưởng khoa này kê cho bệnh nhân N.H.H. (87 tuổi, khám bệnh ngày 19/7). Ông H. được chẩn đoán bị bướu tiền liệt tuyến và được bác sĩ Việt cho năm loại thuốc là kháng sinh Klamentin, thuốc chống dị ứng Qaderlo, thuốc trị bệnh đường hô hấp Mitux, thuốc trị ho Eurodin và thuốc điều trị đầy hơi, rối loạn tiêu hóa Prevenolax. Một số bác sĩ khác của khoa khám bệnh Bệnh viện Q.9 cũng kê toa “khó hiểu”. Đơn cử, bệnh nhân N.V.U. (59 tuổi) khám bệnh ngày 19/7 và được bác sĩ Ngô Khắc Quỳnh chẩn đoán bị bệnh sỏi thận, nhiễm trùng tiểu, viêm dạ dày nhưng kê toa cả... thuốc trị bệnh xương khớp Celedol. Ngày 19-7, bác sĩ Quỳnh còn kê thuốc Celedol cho bệnh nhân N.T.B. (24 tuổi), trong khi bệnh nhân này được chẩn đoán viêm amiđan cấp.
Công khai báo giá “chung chi”
Theo phản ảnh của một số công ty dược, bác sĩ Nguyễn Trọng Việt là người luôn “tận tình” giúp đỡ trình dược viên đạt doanh số tiêu thụ thuốc để nhận hoa hồng. 10g sáng 25/7, một nhóm trình dược viên đến chào hàng hai loại thuốc với bác sĩ Việt ngồi khám ở phòng số 7. Bác sĩ Việt hỏi ngay: “Bên chị có sản phẩm gì?”. Trình dược viên đưa hai tờ quảng cáo giới thiệu thuốc, bác sĩ Việt đón lấy xem và nói rằng thời điểm này kê toa thuốc hỗ trợ tuần hoàn não hơi khó vì ngày nào giao ban giám đốc bệnh viện cũng nhắc phải hạn chế do bảo hiểm y tế gần vỡ quỹ, nên “bác sĩ muốn cũng không dám xài”. Tuy nhiên, bác sĩ Việt nói: “Trước mắt là khó thôi, chứ một, hai tháng sau sóng yên biển lặng thì mình xài”. Về loại thuốc trị bệnh dạ dày, bác sĩ Việt nói ở Bệnh viện Q.9 tương đối nhiều, ít nhất có 7-8 mặt hàng cạnh tranh, rồi mở máy vi tính ra xem và đọc tên các thuốc, tên công ty, giá thành từng loại là bao nhiêu. Sau đó, ông bảo hàng khách vừa chào giá không đến mức cao lắm (6.300 đồng/viên - PV) nên “đương nhiên xài được”. Bác sĩ Việt hỏi: “Doanh số của chị bao nhiêu thì đạt yêu cầu?”. Trình dược viên nói 10.000 viên. “10.000 viên cho một tháng hay một năm?” - bác sĩ Việt hỏi lại. Khi biết đó là số lượng thuốc cho một năm, ông nói luôn: “Xài 10.000 viên trong một năm thì đơn giản. Mỗi tháng có 1.000 viên. Chị cứ xin vào đi, có bao nhiêu tụi em sẽ giải quyết hết”. Sau đó, ông tiết lộ: “Ở đây, các công ty thường chi 20-25 (phần trăm - PV), chưa có cái nào hơn đó. Có những cái là 15%, có những hàng kháng sinh là 10%... Phổ rộng tụi em nhận 20%. Nếu chị vào hàng được, em cũng không cần 25% đâu. Em chỉ cần 20% thôi. Bên em không nhận cao vì nhận cao làm sao các công ty sống”, bác sĩ Việt thẳng thắn báo giá “chung chi” hoa hồng như vậy. Về cách thức chi hoa hồng thuốc, bác sĩ Việt nói không cần đến nhà mà “cứ tới đây đi” và “cứ cho vào phong bì, các công ty khác cũng làm vậy, không sao đâu”. Ông còn dặn: “Không cần thiết phải xuống nhiều, một tháng một lần”. Còn bên khoa dược, bác sĩ Việt bỏ nhỏ là chỉ cần chi 5-6%.
“Chúng tôi quản lý còn lỏng lẻo”
Về phản ảnh bác sĩ của bệnh viện tiếp xúc với trình dược viên và thỏa thuận đòi hoa hồng, bác sĩ Trần Minh Tâm, Giám đốc Bệnh viện Q.9 - nói: “Chúng tôi từng nhận được phản ảnh về việc này nhưng chưa có chứng cứ chắc chắn nên chưa xử lý được. Chúng tôi chỉ kiểm soát bác sĩ của mình bằng cách kiểm tra các toa thuốc. Nếu có bất hợp lý trong toa thuốc thì nhắc nhở bác sĩ”. Khi xem những toa thuốc mà bác sĩ Việt và bác sĩ Quỳnh kê cho bệnh nhân, ông Tâm thừa nhận các toa có sự lặp đi lặp lại các loại thuốc giống nhau. Về trách nhiệm của ban giám đốc bệnh viện, ông cho biết “lâu lâu cũng đi kiểm tra” và chỉ kiểm soát được sự hợp lý hay không trong toa thuốc chứ không để ý lắm đến chuyện công ty dược chi hoa hồng cho bác sĩ. Ông Tâm thừa nhận: “Sở Y tế TP có quy định bác sĩ không được tiếp trình dược viên trong thời gian khám bệnh nhưng do chúng tôi giám sát chưa tốt”. Ông Tâm hứa sẽ họp ban giám đốc và cấp ủy bệnh viện để có trả lời cụ thể. Ngày 27/7, bác sĩ Tâm cho biết thêm: “Sau khi nhận được phản ảnh của phóng viên, Ban giám đốc và Ban thanh tra nhân dân bệnh viện đã làm việc với các bác sĩ Nguyễn Trọng Việt, Nguyễn Mạnh Hùng và Ngô Khắc Quỳnh. Bước đầu, ba bác sĩ trên đã nhận khuyết điểm và viết bản tự kiểm về hành vi sai phạm của mình. Qua đó, bệnh viện cũng nhận thấy còn lỏng lẻo trong công tác quản lý, nhất là công tác quản lý hoạt động của trình dược viên trong bệnh viện và công tác giám sát kê đơn của các bác sĩ”. Theo bác sĩ Tâm, từ sự việc này, bệnh viện sẽ nhanh chóng chấn chỉnh hoạt động của hội đồng thuốc và điều trị, giám sát việc kê đơn chặt chẽ hơn. Riêng trường hợp ba bác sĩ sai phạm, bệnh viện sẽ cho rút kinh nghiệm toàn bệnh viện, đồng thời hội đồng khen thưởng và thi đua của bệnh viện sẽ có hướng xử lý thích hợp.
Thuốc quý bán như củi
Thời gian gần đây, trên nhiều tuyến đường tại thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), nhiều người dân và các hộ kinh doanh bày bán cây mật nhân với số lượng lớn. Mật nhân được chất thành đống, các bộ phận như thân, rễ cây to bằng cổ tay, dài khoảng 1m được thu gom và bày bán với giá 40.000-50.000 đồng/kg. Ở một số đại lý, người bán thái mật nhân thành miếng nhỏ, sấy khô rồi đóng vào bao để bày bán. Một người dân ở khu vực chợ thị xã Gia Nghĩa cho biết số mật nhân này được người đi rừng ở các huyện như Đắk G’Long, Đắk Song, Tuy Đức... lên rừng đào lấy về rồi mang bán. Thời điểm này người đi rừng đang nhiều nên mật nhân cũng được đưa ra liên tục, chất thành đống ở các điểm để bán như... củi. Ông Trương Văn Minh, chủ tịch Hội Đông y tỉnh Đắk Nông, cho biết cây mật nhân (còn gọi là cây bá bệnh) là loài thực vật thuộc nhóm thuốc quý, các bộ phận của loài cây này như rễ, vỏ, thân... từ lâu được dùng để bào chế các loại biệt dược có công dụng tăng cường sinh lực cho nam giới, chữa đau lưng, thấp khớp... Hiện nay nhiều người thường thái lát mật nhân rồi sấy khô ngâm rượu uống để mát gan, tiêu độc... Ông Minh cũng cho hay trước công dụng đã được chứng minh của loài cây này nên thời gian qua rất nhiều người dân vào rừng đào cây đem ra thị xã Gia Nghĩa bán với giá rẻ, tuy nhiên Hội Đông y hiện vẫn chưa có biện pháp nào hiệu quả để khuyến cáo người dân. “Mật nhân là loài thuốc quý nhưng nay đang bị khai thác tràn lan. Theo tôi được biết, một số thương lái đã tìm đến thu gom và mua với số lượng lớn để bán ra nước ngoài. Nếu cứ đà này thì một thời gian nữa loài thuốc quý này tại Đắk Nông sẽ cạn kiệt”, ông Minh nói.
Lao Động
Thăm, khám bệnh nhi nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh
27 bệnh nhi nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh được khám và điều trị tại BV E.
Chương trình do Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển VN (BIDV), Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Hà Tĩnh thực hiện ngày 28/7 tại bệnh viện E (Hà Nội). Các bệnh nhi Hà Tĩnh được bác sĩ khám bệnh, sàng lọc các trường hợp cụ thể và xếp lịch phẫu thuật. Đại diện BIDV tặng quà gồm sữa và bánh tới các gia đình bệnh nhi. Đây là những bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh, thuộc hộ nghèo vùng sâu, vùng xa của tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi đã trừ khoản hỗ trợ của bảo hiểm y tế, kinh phí cho các ca phẫu thuật tim trên cần thêm khoảng 1 tỉ đồng. Số tiền này được BIDV tài trợ hoàn toàn. Bên cạnh đó, BIDV sẽ chi 200 triệu đồng hỗ trợ một số ca phẫu thuật tim cho bệnh nhi tại tỉnh Nghệ An trong năm 2012.
Lỗi thuộc về bác sĩ siêu âm?
Chiều 26.7, Sở Y tế TPHCM đã có kết luận chính thức về trường hợp sản phụ siêu âm song thai nhưng chỉ sinh một cháu bé. Hội đồng chuyên môn khẳng định sản phụ chỉ mang một thai duy nhất và đề nghị BV kỷ luật BS siêu âm cho sản phụ. Tuy nhiên, với kết luận trên, gia đình sản phụ không đồng ý và sẽ tiếp tục kiện...
Siêu âm kết luận song thai, nhưng chỉ sinh ra một.
Sản phụ Trần Thị Kim Hiên, trú tại xã Long Khánh, Cai Lậy, Tiền Giang, sinh năm 1984, nhập viện đa khoa khu vực Thủ Đức ngày 15.7 trong tình trạng đau bụng sinh. Sản phụ đã được BS Vũ Thị Thu chẩn đoán song thai, thai lần 3, được 38,5 tuần. Tuy nhiên, sau khi sản phụ được BS chỉ định mổ bắt con và chỉ có một bé gái 3,2kg chào đời. Gia đình sản phụ bức xúc cho rằng BV đã làm mất một đứa con. Theo đơn khiếu nại của gia đình sản phụ, trước thời gian nhập viện sinh, sản phụ đã đi khám thai 10 lần và siêu âm tại phòng khám đa khoa tư nhân Bảo sanh viện Phước Sơn (quận Thủ Đức, TPHCM). 3 kết quả siêu âm vào các ngày 16.6 do BS Hà Thị Tuyết Nhung kết luận hai thai sống ngôi đầu. Siêu âm ngày 5.7, BS Vũ Thị Thu (BS của BV đa khoa khu vực Thủ Đức làm việc ngoài giờ tại phòng khám Phước Sơn) cũng kết luận hai thai sống ngôi đầu số 1, ngôi ngang số 2. Kết quả siêu âm ngày 13.7, BS Thu cũng ghi nhận tương tự. Tuy nhiên căn cứ trên hồ sơ khám thai và hình ảnh siêu âm do người nhà sản phụ cung cấp, hội đồng khoa học nhận xét “ghi chép trong sổ khám thiếu rất nhiều chi tiết cho việc thăm khám một trường hợp mang thai”. Căn cứ vào các dữ liệu như chiều cao tử cung, cân nặng sản phụ và các hình ảnh siêu âm cũng xác định chỉ có một thai. Điều đáng nói, BS Thu có học qua khóa đào tạo siêu âm 4 tháng nhưng đã để sai sót trong việc đọc kết quả siêu âm tại Bảo sanh viện Phước Sơn. Cũng chính BS này là người trực tiếp tham gia êkíp đỡ sinh cho sản phụ Hiên. Tuy nhiên, khi nhận được kết quả từ khoa Siêu âm (trái với kết quả chẩn đoán của mình), thay vì phải báo cáo để tiến hành hội chẩn lại để có chẩn đoán phù hợp, BS Thu vẫn khẳng định với gia đình sản phụ là song thai, đồng thời còn tư vấn với gia đình nên đẻ tự nhiên một bé sau đó mổ bắt bé còn lại nếu mẹ không đủ sức. Câu hỏi được dư luận quan tâm, việc sai sót có dễ xảy ra khi sản phụ đã tiến hành 10 lần khám thai và siêu âm trước đó. Các phiếu ghi kết quả siêu âm của chị Hiên còn cho thấy, ở lần siêu âm ngày 13.7 (hai ngày trước khi chị Hiên sinh), trọng lượng thai được ghi nhận từ 2,7 - 3kg (trọng lượng này cũng tương đối phù hợp với con chị Hiên sinh ra là 3,2kg). BS Hà Tố Nguyên - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh BV Từ Dũ và cũng là chuyên gia đầu ngành về siêu âm cho biết: “Chuyện siêu âm đơn thai thành song thai rất khó xảy ra. Trong 15 năm làm nghề tôi chưa từng gặp trường hợp nào như thế. Siêu âm song thai sẽ thấy 2 thai nằm riêng biệt gồm hai đầu, hai thân mình, hai tim, 4 tay 4 chân. Siêu âm là một phương tiện chẩn đoán hình ảnh tất nhiên sẽ có tỉ lệ sai sót nhưng có sai cũng phải nằm trong giới hạn”. Theo kết luận của hội đồng khoa học Sở Y tế TPHCM, đối với các quy trình phẫu thuật mổ lấy thai tại BV đa khoa khu vực Thủ Đức đã thực hiện đúng quy trình chống nhầm lẫn trẻ. Vào thời điểm phẫu thuật cho sản phụ không có ca sinh hoặc ca mổ bắt con nào nên không thể có sự nhầm lẫn trẻ hoặc mất trẻ.
Phải đi cấp cứu vì... sách từ điển
Ngày 26.7, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Chị Hồng Thủy (25 tuổi, quận Hai Bà Trưng, HN) nhập viện cấp cứu sáng 23.7 vì đau bụng dữ dội hạ sườn phải. Theo lời kể của gia đình bệnh nhân, đêm 22.7, trong lúc đang ngủ, chị Thủy bị giá sách đổ vào người. Do trên giá sách có rất nhiều quyển từ điển dày và to, giá sách đã bị bong bật đinh và đổ đè vào người. Chị Thủy bị đau bụng dữ dội nên đã được gia đình chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện. Chị vẫn tỉnh táo, huyết động ổn định, nhưng kết quả siêu âm bụng cho thấy, chị bị vỡ gan hạ phân thùy IV. Bệnh nhân đã được chỉ định điều trị nội khoa và đang dần ổn định.
Vụ chết người ở phòng khám Maria: Sốt ruột với cách trả lời của Sở Y tế!
Tại buổi giao ban báo chí về tình hình khám - chữa bệnh của các cơ sở y tế hành nghề tư nhân có yếu tố nước ngoài trên địa bàn TP.Hà Nội, do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức đầu tuần qua, một vị đại biểu đã phải phát biểu rằng “Tôi thực sự sốt ruột với cách trả lời của Sở Y tế.
Cháy nhà đã ra… chết người rồi!”.
Quả thực, khi mà hàng chục câu hỏi của phóng viên đã không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ phía cơ quan quản lý chuyên môn trực tiếp là Sở Y tế Hà Nội, thì sự sốt ruột ấy không phải là không có lý do. Không sốt ruột sao được khi mà vụ tử vong tại phòng khám (PK) đa khoa Maria (65-67 Thái Thịnh, quận Đống Đa) đã xảy ra hơn chục ngày qua mà vẫn chưa rõ nguyên nhân cuối cùng. Người nhà nạn nhân và dư luận vẫn đang hết sức phẫn nộ khi những kẻ được gọi là “bác sĩ Trung Quốc” bỗng dưng “biến mất”, không ai chịu trách nhiệm cho cái chết đáng thương của người phụ nữ mới ngoài 30 tuổi? Không sốt ruột sao được khi mà các PK có yếu tố nước ngoài cứ hết sai phạm này tiếp diễn sai phạm khác, mà chưa bị xử lý triệt để, khiến người bệnh tiền mất, mất luôn tính mạng!? Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, toàn thành phố hiện có 35 cơ sở khám - chữa bệnh có yếu tố nước ngoài đã được cấp phép, nhưng có đến 21 cơ sở đã ngừng hoạt động. Điều này cho thấy hoạt động của các cơ sở này không hiệu quả. 14 cơ sở còn lại – nhất là tại các phòng chẩn trị y học cổ truyền và PK đa khoa - qua kiểm tra cũng liên tục phát hiện sai phạm có người Trung Quốc khám bệnh trái phép. Riêng tại PK đa khoa Maria, từ khi hoạt động (30.12.2010) đến nay đã 4 lần xử phạt, nhưng vẫn “chứng nào tật ấy”, hậu quả đau lòng là bệnh nhân thiệt mạng. Đây có lẽ không phải là lần đầu tiên dư luận ồn ào quanh việc khám - chữa bệnh của PK này. Trên thực tế, Sở Y tế Hà Nội đã nhiều lần kiểm tra, xử phạt hành chính, nhưng đâu lại vào đấy, thậm chí, các “bác sĩ Trung Quốc” chưa được cấp phép hành nghề vẫn “lọt lưới” thanh tra, ngang nhiên phán bệnh, móc tiền người dân mà không hề bị phát hiện? Vị GĐ Sở Y tế nói rằng, ông thực sự chia buồn với gia đình nạn nhân, nhưng trách nhiệm trực tiếp vẫn là phía chủ doanh nghiệp đã sử dụng người lao động không phép dẫn đến hậu quả thương tâm. Thế nhưng, bà Đỗ Y Na - chủ cơ sở khám - chữa bệnh, người đã được Sở Y tế cấp phép - thì một mực nói rằng, bà đã có đơn từ chức và không hề biết gì về sự tồn tại của “bác sĩ Trung Quốc” tại PK này? Trước câu hỏi vì sao các PK sai phạm liên tiếp vẫn không bị tước giấy phép hành nghề, chỉ đến khi gây chết người mới đình chỉ hoạt động, ông Chánh Thanh tra sở phân bua: “Họ sai đến đâu thì xử lý đến đó theo quy định, chứ không thể cứ thấy sai là tước giấy phép hành nghề được, chế tài xử phạt chỉ có thế…!”. Điều này liệu có thực thỏa đáng, khi mà những sai phạm tại PK đa khoa Maria đã quá rõ ràng và dồn dập, nhưng cơ quan quản lý vẫn để PK này “làm mưa làm gió”, tha hồ “chặt chém” người bệnh? Dư luận có quyền đặt câu hỏi, không hiểu cơ quan quản lý y tế thủ đô đang làm gì để bảo vệ sức khỏe người dân?
TP.HCM: đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế
Đến năm 2015, TP.HCM sẽ có 15 bác sĩ trên 10.000 dân.
UBND TP.HCM vừa phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình nhánh đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế của TP. Theo đó, đặt mục tiêu đến 2015 đạt 15 bác sĩ/10.000 dân và 20 bác sĩ/10.000 dân vào năm 2020; đạt tỉ lệ 2 dược sĩ/10.000 dân vào năm 2015 và 2,5 dược sĩ/10.000 dân vào năm 2020; đạt tỉ lệ 25 điều dưỡng/10.000 dân đến năm 2015.
Chinhphu.vn
Xử lý triệt để tình trạng gây ô nhiễm môi trường
Trước 31/12, xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại cơ sở y tế.
Tại Thông báo 266/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị trong thời gian tới Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc xử lý triệt để tình trạng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại các cơ sở y tế chưa hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg để hoàn thành trước ngày 31/12/2012. Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan tiến hành kiểm tra, đánh giá công tác xử lý ô nhiễm môi trường tại các cơ sở y tế trong cả nước. Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ những trường hợp không thực hiện tốt công tác xử lý ô nhiễm môi trường tại các cơ sở y tế; kiến nghị các giải pháp, cơ chế cần bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.
Thí điểm mô hình xử ý chất thải y tế hiệu quả
Phó Thủ tướng cũng đã giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế thực hiện thí điểm trong đó có những ưu đãi về vay vốn, đất đai, thuế,...để thu hút các nhà đầu tư từ nhiều thành phần kinh tế tham gia triển khai các mô hình, dự án xử lý chất thải y tế. Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu hướng cho phép dùng nguồn quỹ chưa dùng đến của bảo hiểm y tế để đầu tư hệ thống xử lý chất thải tại các cơ sở y tế theo nguyên tắc bảo đảm an toàn Quỹ và bảo đảm thu hồi vốn đầu tư. Bộ Y tế còn có nhiệm vụ khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương tập trung triển khai thực hiện Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 đã được ban hành.
Hiện cả nước có 13.511 cơ sở y tế các loại và tổng lượng chất thải rắn phát sinh từ các cơ sở này vào khoảng 450 tấn/ngày, trong đó có 47 tấn là chất thải rắn y tế nguy hại, đòi hỏi phải được xử lý bằng những biện pháp phù hợp. Tổng lượng nước thải y tế phát sinh cần xử lý cũng lên tới 125.000 m3/ngày. Hiện, tỷ lệ bệnh viện thực hiện phân loại chất thải rắn y tế là 95,6% và thu gom chất thải rắn y tế hàng ngày là 90,9%. Tuy nhiên, chỉ khoảng một nửa số bệnh viên đạt yêu cầu tiêu chuẩn về quá trình thu gom, phân loại chất thải y tế. Đặc biệt, theo danh sách tại Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg, ngành y tế có 84 cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng, nhưng đến nay vẫn còn gần một nửa chưa được chứng nhận hoàn thành xử lý triệt để theo yêu cầu của Chính phủ. |
Thanh Niên
Thêm 1 cháu bé tử vong do sốt xuất huyết
Đây là ca tử vong thứ 4 do sốt xuất huyết ở tỉnh Đồng Nai trong tháng 7/2012.
Cháu N.T.A.N (10 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, H.Trảng Bom, Đồng Nai) ngày 28/7 đã tử vong do sốt xuất huyết. Trước đó, ngày 14/7, cháu N. nhập viện trong tình trạng SXH nặng, suy hô hấp, suy gan, suy thận, hôn mê sâu. Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) tiến hành cứu chữa cho cháu N. theo phương pháp lọc máu 5 lần để tách huyết tương khỏi máu, rồi truyền huyết tương mới vào. Đến rạng sáng 28/7, thấy tình trạng cháu nguy kịch, gia đình đã xin chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới (TP.HCM). Sau khi chuyển đến nơi thì cháu N. đã tử vong.
HSBC Việt Nam tài trợ 7 dự án sức khỏe cộng đồng
Các dự án này đều do tình nguyện viên HSBC xây dựng ý tưởng và phối hợp thực hiện.
Ngân hàng HSBC Việt Nam ngày 25/7 cho biết đã chấp thuận tài trợ cho 7 dự án của chương trình Chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tất cả các dự án này đều do tình nguyện viên HSBC xây dựng ý tưởng và phối hợp thực hiện ở những vùng khó khăn tại Việt Nam, với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng, giúp đỡ khoảng 8.000 người dân. Các dự án này sẽ thực hiện việc lắp đặt hệ thống nước uống tại hai trường tiểu học của huyện Củ Chi và Nhà Bè (TP.HCM); đào tạo hỗ trợ về y tế và vệ sinh cho người dân tỉnh Long An, Ninh Thuận, Kon Tum và Lạng Sơn; giảng dạy về sức khỏe sinh sản và vệ sinh cho trẻ vị thành niên tại tỉnh Bến Tre và huyện Cần Giờ (TP.HCM); kiểm tra sức khỏe và cung cấp các thiết bị y tế cho tỉnh Bình Thuận. Trong 3 năm qua, tổng cộng 34 dự án thuộc chương trình đã được triển khai với nguồn tài trợ 2,3 tỉ đồng.
Sài Gòn Tiếp Thị
Năm 2015, mỗi người bệnh nằm một giường điều trị
Đề án giảm tải bệnh viện đã được Bộ Y tế công bố.
Ngày 29/7, TS Lương Ngọc Khuê, cục trưởng cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế, cho biết đề án giảm tải bệnh viện đã được Bộ Y tế công bố. Theo đó, Bộ Y tế đặt mục tiêu đến năm 2015 cơ bản không còn tình trạng nằm ghép, bảo đảm mỗi người bệnh điều trị nội trú/1 giường bệnh. Bộ Y tế cũng đưa ra mục tiêu mỗi bác sĩ khám không quá 50 người bệnh trong 8 giờ làm việc vào năm 2015 và 35 người bệnh trong 8 giờ làm việc vào năm 2020. Để đạt được mục tiêu trên, Bộ Y tế sẽ cho nâng cấp, mở rộng và xây mới bệnh viện để tăng tối thiểu gần 11.350 giường bệnh cho các bệnh viện hiện đang quá tải trầm trọng tại tuyến trung ương và 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM. Ở tuyến trung ương sẽ tăng thêm tối thiểu 6.650 giường bệnh tại các bệnh viện K, Bạch Mai, Chợ Rẫy, Trung ương Huế, Phụ sản Trung ương, Nhi Trung ương, Hữu nghị Việt Đức. Tại TP.HCM, sẽ thêm ít nhất 3.000 giường bệnh ở các bệnh viện Ung bướu, Chấn thương chỉnh hình, Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2.
Thu hồi thuốc tim mạch Aspirin nội
Sở Y tế Đồng Tháp vừa có thông báo đình chỉ lưu hành trên địa bàn tỉnh này thuốc viên bao tan trong ruột Aspirin pH8 500mg. Sản phẩm thuộc lô sản xuất: 081211; hạn dùng: 17.12.2013, số đăng ký: VD-2868-07, công ty cổ phần dược phẩm Tipharco sản xuất, do thuốc không đạt chỉ tiêu độ hoà tan theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. Công ty Tipharco phải khẩn trương thu hồi lô thuốc nói trên và gửi báo cáo thu hồi về sở trước ngày 18/. Aspirin pH8 thuộc nhóm dược lý thuốc tim mạch, chỉ định dự phòng thứ phát nhồi máu cơ tim và đột quỵ; điều trị các cơn đau nhẹ và vừa, hạ sốt, viêm xương khớp...
Tuổi teen: bệnh không rõ nguyên nhân - Dấu hiệu của rối loạn tâm lý
Khoa tâm lý bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM thường tiếp nhận những trẻ có biểu hiện bất thường về thể chất nhưng không tìm thấy nguyên nhân y khoa như: đau bụng, nhức đầu, cơn mệt, khó thở, cơn ngất, bệnh ngoài da, co giật, buồn nôn, táo bón... Đó chính là những triệu chứng của một dạng rối loạn tâm lý do khó khăn trong học tập, có vấn đề với gia đình, bạn bè, thầy cô, do những lo lắng của tuổi dậy thì...
Hai trường hợp điển hình
Một nữ sinh 11 tuổi, đang học lớp 6, có những cơn đau đầu từ một năm nay, đã đi khám thần kinh và uống thuốc nhưng không thuyên giảm. Sau đó em được nhập viện Nhi Đồng 1 để theo dõi. Từ năm lớp 6, em gặp nhiều chuyển biến như thay đổi trường học, thay đổi bạn bè, cách học cũng khác: mỗi môn một giáo viên, các môn học nhiều hơn, khó hơn... Ba mẹ em khá bận rộn với công việc, cứ thấy con học sút môn nào là cho con tăng cường học thêm. Cô bé tâm sự: “Con chỉ biết có học, sáng mở mắt là học, học suốt ngày đến tối khuya, nhiều đêm con còn nằm mơ làm bài không được nên bị cô phạt!”. Một nam sinh 15 tuổi, học lớp 10, bị đau bụng từng cơn từ 3 tháng nay, đã khám tiêu hoá và uống thuốc nhưng không giảm. Em được chuyển đến khám tâm lý. Một thời gian sau, khi đã tin tưởng ở chuyên viên tâm lý, em mạnh dạn thổ lộ là em nghi ngờ mình là con nuôi theo lời vài người hàng xóm. Em thấy mình bị bỏ rơi và bị lừa dối, nên mất tin tưởng vào cuộc sống. Tuy nhiên, em không nói được với ba mẹ điều này vì sợ ba mẹ buồn. Từ đó em bắt đầu có cơn đau bụng kéo dài đến ngày nhập viện.
Cần điều trị tâm lý phối hợp y khoa
Hai trường hợp trên được gọi là rối loạn tâm lý dạng cơ thể. Ngoài những biểu hiện như đã nói ở đầu bài, rối loạn dạng cơ thể còn có triệu chứng khác: rối loạn nghi bệnh (bệnh nhân thường than phiền đang mắc phải bệnh nan y cần được điều trị và không tin tưởng vào kết luận của bác sĩ); bệnh nhân đau rất nhiều mặc dù không tìm thấy tổn thương thực thể, dùng thuốc giảm đau vẫn không hết; rối loạn sợ biến dạng cơ thể (bệnh nhân thường bận tâm quá đáng vào các khuyết điểm của cơ thể do tưởng tượng hoặc từ một khiếm khuyết nhỏ). Khi các trẻ vị thành niên có những triệu chứng như trên, trẻ cần được khám và điều trị tâm lý phối hợp với điều trị y khoa.
Đi Trung Quốc chữa ung thư: Coi chừng tiền mất, thiệt thân!
Sau hội thảo tôn vinh “những dũng sĩ đối diện với ung thư” thực chất là “quảng cáo” và “dụ” bệnh nhân Việt Nam mắc ung thư sang Trung Quốc chữa, không ít người đã tìm đến văn phòng BV Quảng Châu tại TPHCM để đăng ký mà không biết rằng sự thật không phải là màu hồng.
Trắng tay, mất nhà sau chữa bệnh
Ngày 29/7/2012 là đúng 100 ngày mất của bà N.T.T., người trước đó đã điều trị ung thư phổi tại BV Quảng Châu. Tiếp xúc với chúng tôi, chị Lan, con dâu bà T., ngụ tại quận 11 (TPHCM) kể: “Gia đình tôi là dân lao động, kiếm sống vất vả. Chồng tôi là con trai một và rất hiếu thảo, nên khi biết mẹ bị ung thư, anh ấy tức tốc đưa bà đi nhiều bệnh viện. Tại các bệnh viện trong nước, bác sĩ nói do bệnh nhân lớn tuổi và khối u di căn nhiều nơi, nên không thể phẫu thuật, chỉ còn cách hoá trị và xạ trị. Về nhà, đọc báo thấy quảng cáo bên Trung Quốc có bệnh viện chữa khỏi ung thư bằng phương pháp rất mới, chồng tôi quyết định đưa mẹ sang đó”. Khỏi bệnh đâu không thấy, chỉ thấy sau khi tốn hơn 400 triệu đồng cho điều trị và ăn ở tại nước ngoài, về nước gần một tuần thì bà T. qua đời. Chị Lan nói giọng buồn: “Nếu biết vậy, chúng tôi đã để mẹ ở lại trong nước chữa, không tốn kém bao nhiêu vì bà có bảo hiểm y tế. Giờ thì vợ chồng tôi không biết xoay xở ra sao để trả hết số nợ đã vay mượn”. Cũng vì tin vào những phương pháp điều trị mà BV Quảng Châu hứa hẹn, nên ông Thành, ngụ tại quận 9 (TPHCM) đã đưa vợ đi chữa bệnh. Ông kể: “Bà nhà tôi đi tiêu ra máu lâu ngày, đi khám bệnh mới biết bị ung thư ruột, di căn sang buồng trứng. Có người quen nói ở Trung Quốc có phương pháp trị ung thư không cần mổ xẻ gì, chỉ cần cấy hạt phóng xạ là tự khắc khỏi bệnh, nên tôi gom góp hết tiền bạc dành dụm, đầu năm nay đưa vợ đi chữa. Về nước vài tháng đầu, vợ tôi lên cân và thấy khoẻ thật, thế nhưng, sau đó lại xấu đi. Liên lạc bên Trung Quốc, người ta nói phải đưa qua kiểm tra lại. Lần này, tôi phải vay mượn tiền, nhưng sau khi qua lần thứ hai và trở về nửa tháng, vợ tôi đã qua đời”.
Bệnh nhân cần tìm hiểu đầy đủ thông tin
Theo bác sĩ Phạm Xuân Dũng, để tránh bị thiệt hại, trước khi đồng ý cho bác sĩ điều trị, bệnh nhân cần tìm hiểu xem phương pháp điều trị đó hiệu quả ra sao, lợi ích, bất lợi, tác dụng phụ, giá bao nhiêu. Bệnh nhân cũng nên tìm hiểu phương pháp này đã được áp dụng rộng rãi chưa và được tổ chức uy tín nào thế giới công nhận. Ông nói: “Có nhiều ca đặt hạt phóng xạ xong bị lở loét lâu ngày và không lành. Bệnh nhân nghe không mổ thì rất thích, nhưng nào biết rằng phương pháp này vẫn còn tranh cãi”. “Chi phí chạy chữa hết bao nhiêu?”, tôi hỏi. Ông Thành nói: “Khoảng 600 triệu đồng. Tôi đang tính bán nhà để trả nợ, vì càng để lâu, lãi vay càng nhiều, tôi không kham nổi”.
Quảng cáo hoành tráng, nhưng thiếu thông tin
Trong vai người cần tìm hiểu thông tin vì có người nhà đang bị bệnh, tôi tìm đến văn phòng đại diện BV Quảng Châu ở TPHCM. Tại đây, thông qua phiên dịch, một bác sĩ cho biết ở BV này đang áp dụng những phương pháp chữa ung thư hiện đại, siêu việt và dẫn đầu toàn cầu (!?) Nhưng khi nghe tôi hỏi hiệu quả chữa trị của những kỹ thuật này, bác sĩ lảng sang chuyện khác và đề nghị tôi đưa người nhà đi chữa càng sớm càng tốt. Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Phạm Xuân Dũng, Phó giám đốc bệnh viện Ung bướu TPHCM, cho biết thật sự những kỹ thuật mà BV Quảng Châu quảng cáo như: cấy hạt phóng xạ, thắt nút động mạch, dao Ar-He, đốt cao tần... đã được áp dụng để chữa ung thư, thế nhưng, không phải kỹ thuật nào cũng được áp dụng rộng rãi và nhận được sự đồng thuận của giới chuyên môn. Ông nói: “Trước đây, người ta thừa nhận ba cột trụ chính để chữa ung thư là: phẫu trị, hoá trị, xạ trị, sau này bổ sung thêm liệu pháp nội tiết và liệu pháp nhắm trúng đích. Những cách còn lại mới được thử nghiệm ở vài trung tâm trên thế giới và còn tranh cãi về hiệu quả. Khi quảng cáo, người ta không nói rõ thông tin cho bệnh nhân biết về chỉ định giai đoạn điều trị, hiệu quả, tác dụng phụ, mà chỉ nói chung chung. Nếu những kỹ thuật mới thật sự tốt, có lẽ người ta đã dẹp bỏ những kỹ thuật cổ điển rồi”. Một bác sĩ chuyên ngành ung thư, cho biết thời gian qua, ông gặp không ít bệnh nhân sang Trung Quốc chữa ung thư, nhưng sau khi tốn bộn tiền, chữa trị đều thất bại. Ông nói: “Người ta quảng cáo những kỹ thuật chữa ung thư tiên tiến nhằm đánh vào tâm lý bệnh nhân muốn chữa nhanh, sợ mổ xẻ và đau đớn. Thực tế, phần lớn người sang Trung Quốc chữa ung thư chỉ nhằm níu kéo hy vọng sau cùng, bởi họ đã ở giai đoạn trễ, hoặc chữa trong nước thất bại. Nhưng điều cần biết là các kỹ thuật tiên tiến thường chỉ hiệu quả cho khối u nhỏ và chưa tiến xa, vì thế, đi Trung Quốc chỉ mất tiền, thiệt thân. Đối với trường hợp phát hiện bệnh sớm, nếu có điều kiện, bệnh nhân thường đi Mỹ, Singapore chữa chứ không ai đi Trung Quốc làm gì”.
Quân Đội Nhân Dân
5 BV tuyến trung ương được phê duyệt viện phí mới
Bộ Y tế đã phê duyệt bảng viện phí mới cho 5 bệnh viện tuyến trung ương.
Ngày 29/7, ông Nguyễn Nam Liên, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch -Tài chính Bộ Y tế cho biết, Bộ đã phê duyệt bảng viện phí mới cho 5 bệnh viện (BV) tuyến trung ương gồm: BV Bạch Mai, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, BV K, BV Việt Đức và BV Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh). Đa số dịch vụ của các BV này ở mức 90-100% khung được liên Bộ Tài chính - Y tế cho phép. Hiện còn 17/33 BV tuyến trung ương đã gửi bảng viện phí mới để chờ phê duyệt. Bộ Y tế đã thành lập Ban Thẩm định gồm đại diện của Bộ Y tế, Bộ Tài chính và BHXH Việt Nam. Theo Bộ Y tế, mức viện phí mới đã tính đúng, tính đủ nên người bệnh sẽ không phải chi phí thêm. Hiện Bộ Y tế đang cùng BHXH Việt Nam, các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng chế độ thanh toán BHYT theo gói dịch vụ và định xuất để đảm bảo công bằng trong khám, chữa bệnh và cân đối quỹ BHYT. Bộ Y tế cũng có văn bản đề nghị các tỉnh tái khởi động Quỹ 139, hỗ trợ bệnh nhân nghèo bệnh nặng hoặc người không có thẻ BHYT mà phải trả chi phí lớn để chữa bệnh.
Đất Việt
Làm rõ vụ đưa xác người vào bệnh viện
VP BYT yêu cầu Cục KCB làm rõ vụ đưa xác người vào BV Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An.
Bức xúc trước cái chết tức tưởi của anh Chế Hùng Cường, người thân bệnh nhân đã mang thi thể anh quay lại BV Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An yêu cầu làm rõ trách nhiệm các y bác sỹ. Ngày 26/7, Văn phòng Bộ Y tế đã có công văn khẩn 430/VPB1 gửi Cục quản lý khám chữa bệnh yêu cầu kiểm tra thông tin vụ việc hàng chục người mang xác bệnh nhân vào BV vì cho rằng đội ngũ y bác sỹ vô trách nhiệm. Vụ việc nghiêm trọng xảy ra vào chiều 25/7 khi đám đông người thân, bạn hữu đã đưa thi thể bệnh nhân Chế Hùng Cường (SN 1966, trú xóm 4, Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An) vào BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Trước đó, khoảng 19h ngày 23/7, bệnh nhân Chế Hùng Cường nhập viện vì nghi bị rắn cắn. Đến sáng 24/7, sau khi đã được truyền dịch, bệnh nhân bị ngã dập não và chảy máu miệng. Các bác sỹ tiến hành chụp CT và chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương sọ não. Đến chiều 24/7, bệnh nhân Chế Hùng Cường được tiến hành mổ khẩn cấp sau khi chụp CT lần 2. Sáng 25/7, sức khỏe anh Cường vẫn chuyển biến xấu. Trưa 25/7, bệnh nhân Chế Hùng Cường đã tử vong trên đường ra Hà Nội cấp cứu. Bức xúc trước cái chết tức tưởi của anh Chế Hùng Cường, người thân bệnh nhân đã mang thi thể anh quay lại BV HN Đa khoa Nghệ An yêu cầu làm rõ trách nhiệm các y bác sỹ. Gia đình tố cáo các bác sỹ đã vô trách nhiệm trong quá trình thăm khám chữa trị, đặc biệt là quyết định không cho phép di chuyển bệnh nhân ra Hà Nội khi tình hình sức khỏe đã diễn biến rất xấu. Chiều tối 25/7, sau cuộc đối thoại khẩn, phía BV đã đồng ý hỗ trợ phí khâm liệm, xe chở thi thể và 20 triệu đồng tiền mai táng cho gia đình bệnh nhân. Công văn của Bộ Y tế yêu cầu Cục Quản lý khám chữa bệnh phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng xác minh, làm rõ thông tin vụ việc, báo cáo chi tiết về văn phòng bộ chậm nhất vào 1/8.
Kinh Tế Đô Thị
Thiếu hụt nguồn nhân lực nhãn khoa
Ở tuyến tỉnh rất thiếu bác sỹ chuyên khoa mắt, phẫu thuật viên có trình độ, tay nghề cao.
PGS.TS Đỗ Như Hơn, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống mù lòa, Giám đốc BV Mắt T.Ư cho biết, hàng năm các trung tâm nhãn khoa lớn như Hà Nội, TP. HCM, Huế đào tạo hàng trăm bác sỹ chuyên khoa mắt nhưng hầu hết ra trường họ đều trụ lại công tác tại thành phố lớn. Bởi vậy, hiện ở tuyến tỉnh rất thiếu bác sỹ chuyên khoa mắt, phẫu thuật viên có trình độ, tay nghề cao. Đặc biệt tuyến huyện, tình trạng thiếu rất trầm trọng. Cả nước có khoảng 690 quận, huyện nhưng chỉ có khoảng hơn 200 quận, huyện có cán bộ nhãn khoa, năng lực rất hạn chế, chỉ có thể sơ khám mắt thông thường. Nhiều tỉnh lớn như Kon Tum chỉ có 3 bác sỹ chuyên khoa mắt, Quảng Nam chỉ có 5 bác sỹ chuyên khoa mắt…
Hà Nội: 145 ca mắc sốt xuất huyết
Từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 145 ca sốt xuất huyết.
Từ đầu năm đến nay, ngành y tế Hà Nội đã chủ động giám sát tại cộng đồng và các bệnh viện nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để cách ly, khống chế kịp thời nên không có dịch bệnh bùng phát, lan rộng ra cộng đồng. Trên địa bàn ghi nhận 145 ca sốt xuất huyết, 3 trường hợp mắc cúm A(H5N1), không có trường hợp tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả; không có tử vong. Riêng bệnh viêm màng não do não mô cầu có 5 bệnh nhân, trong đó 1 trường hợp tử vong.
VOV
Khánh Hòa ban hành giá dịch vụ y tế cao nhất nước
Giá dịch vụ cao nhất là 19,638 triệu đồng, dịch vụ có giá thấp nhất là 3.000 đồng, còn giá giường nằm thu của bệnh nhân là từ 20.000 đồng – 150.000đồng/ngày.
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa chủ trì cuộc họp với các Sở: Y tế, Tài chính, Bảo hiểm xã hội Khánh Hòa, Ban Văn hóa xã hội, HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh để bàn việc thực hiện tăng giá các dich vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Theo đó, bảng giá được HĐND tỉnh ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/8/2012, giá dịch vụ y tế của tỉnh Khánh Hòa là cao nhất cả nước. Cụ thể, tổng cộng có 1.543 dịch vụ y tế trong đó, giá dịch vụ cao nhất là 19,638 triệu đồng (chụp PET/CT mô phỏng xạ trị, bao gồm cả thuốc cản quang), dịch vụ có giá thấp nhất là 3.000 đồng (định tính protein, định tính đường). Còn giá giường nằm thu của bệnh nhân là từ 20.000 đồng – 150.000đồng/ngày. Theo lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội Khánh Hòa, hầu hết giá các dịch vụ y tế theo các bảng giá của tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành đều tăng so với giá quy định hiện hành. Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã có công văn gửi Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Lê Thanh Quang và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng đề nghị xây dựng lại mức giá phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội địa phương và khả năng cân đối quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT). Theo cơ quan này, giá dịch vụ y tế của Khánh Hòa đã xây dựng và ban hành là cao nhất cả nước (bằng 90,56% khung giá tối đa cho phép theo thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/2/2012 của liên Bộ Y tế-Tài chính). Bảo hiểm Xã hội Khánh Hòa cũng có văn bản kiến nghị Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét lại lộ trình thực hiện tăng giá dịch vụ ý tế của tỉnh, giảm bớt mức tăng thu dịch vụ y tế đã ban hành để tương đương mức bình quân của cả nước (tức chỉ tăng khoảng 72% mức tối đa theo khung giá cho phép). Tuy nhiên, trong cuộc họp của UBND tỉnh Khánh Hòa chiều 27/7, ông Lê Xuân Thân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định, Khánh Hòa vẫn thực hiện đúng nghị quyết của HĐND tỉnh. Và giá dịch vụ y tế mới sẽ được áp dụng bắt đầu từ ngày 1/8. Ông Thân cũng cho biết, tỉnh thực hiện đúng Thông tư 04 không có dịch vụ y tế nào vượt khung vượt trần cho phép. Còn trong quá trịnh thực hiện nếu có phát sinh, không phù hợp, UBND tỉnh sẽ trình với HĐND để có hướng điều chỉnh kịp thời. Tuy nhiên, về nguyên tắc muốn sửa đổi, điều chỉnh các bảng giá dịch vụ y tế đã ban hành theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh thì phải chờ đến kỳ họp tiếp theo của cơ quan này. Được biết, theo chương trình kỳ họp tiếp theo của HĐND tỉnh Khánh Hòa phải đến cuối năm 2012 mới diễn ra.