|
Kiểm tra sàng lọc hành khách đến Sân bay Quốc tế Yangon, Myanmar, ngày 20/08/2014. |
Cộng đồng quốc tế nỗ lực phòng chống Ebola
Myanmar, Việt Nam kiểm tra các hành khách nhập cảnh ở sân bayNgày 20/8/2014. VOA News - Myanmar, Việt Nam kiểm tra các hành khách có nhiễm virus Ebola hay không (Myanmar, Vietnam test travelers for Ebola), nỗi sợ hãi dịch bệnh Ebola lây lan từ Tây Phi sang các nước như Đông Nam Á. Các cơ quan y tế ở Myanmar như Burma đã cách ly một thanh niên 22 tuổi nghi ngờ bị nhiễm virus chết người này, anh ta trở về nhà hôm thứ Ba từ Guinea ở Tây Phi cùng với 4 người khác và cũng có thể đã đến Liberia. Hôm thứ tư, các cơ quan y tế Thái nói rằng họ được hỏi trong một câu hỏi rằng người thanh niên không bị nhiễm virus Ebola nhưng có thể bị ốm do sốt rét. Tuy nhiên, lãnh đạo bệnh viện nơi mà người được điều trị nói rằng chưa có quyết định chính thức liệu anh ta có nhiễm virus hay không, các mẫu máu được gửi đến Ấn Độ để kiểm tra bởi Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Myanmar là một trong những quốc gia có hệ thống chăm sóc y tế trang thiết bị nghèo nàn và kinh phí thấp nhất thế giới, ở đó nhiều người không được tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế cơ bản. Tại Việt Nam, các cơ quan báo chí thông báo một vài người Nigeria đang được theo dõi vì nguy cơ nhiễm virus Ebola, Việt Nam thực hiện kiểm tra thân nhiệt bắt buộc tại hai sân bay quốc tế lớn ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để bảo vệ, cách ly các hành khách nhiễm virus Ebola vào trong nước. Bệnh nhân nhiễm Ebola ở Mỹ được xuất việnNgày 21/8/2014. VOA News - Bệnh nhân Ebola ở Mỹ đã được chữa khỏi, “không có mối đe dọa sức khỏe cộng đồng” (US Ebola Patients Released, Pose 'No Public Health Threat'). Kevin Brantly, một bác sĩ người Mỹ cùng với một nhân viên cứu trợ người Mỹ Nancy Writebol bị nhiễm virus Ebola khi đang điều trị cho các nạn nhân tại Liberia đã hồi phục sức khỏe, xét nghiệm hoàn toàn không còn virus đã được xuất viện ở Bệnh viện Đại học Emory, Atlanta, Georgia, ngày 21/08/2014.
Bác sĩ Kent Brantly (bên trái) và Nancy Writebol (bên phải) bị nhiễm virus Ebola ở Tây Phi được điều trị tại BV Đại học Emory ở Atlanta đã hồi phục sức khỏe và được xuất viện |
Writebol 59 tuổi, được xuất viện vào hôm thứ ba và chồng bà là David đã nói trong một email gửi đến nhóm cứu trợ SIM rằng bà đã hoàn toàn không còn nhiễm virus nhưng tình trạng sức khỏe vẫn còn yếu, bà đang dần hồi phục tại một nơi không được tiết lộ, Writebol yêu cầu việc bà được xuất viện vẫn còn giữ kín. Brantly 33 tuổi được đưa đến Atlanta vào ngày 2/8/2014 nói rằng “hôm nay là một ngày kì diệu, tôi rất vui mừng vì được sống, khỏe mạnh và đoàn tụ với gia đình” tại một cuộc họp báo khi anh được xuất viện vào hôm thứ năm vừa rồi.
| Kevin Brantly-bác sĩ xuất viện ngày 21/08/2014 trong nụ cười tươi tắn |
Không có dấu hiệu của virus (No sign of virus) TS. Bruce Ribner, bác sĩ y khoa của Khoa bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Emory cho biết cả Brantly và Writebol đã được phép xuất viện sau khi thực hiện các xét nghiệm máu cho thấy không còn đấu hiện của virus nữa và các triệu chứng giảm dần, hai nhân viên y tế đã được điều trị gần 3 tuần ở bệnh viện và cả hai gần như hồi phục hoàn toàn và “không còn đe dọa sức khỏe cộng động”. Ông cho biết thêm hai bệnh nhân được xuất viện thông qua cuộc hội ý với Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ (USCDC): “rong phạm vi mà chúng tôi kiểm tra, không còn dấu hiệu của virus Ebola trong cơ thể họ”, ông cho rằng kiến thức về virus Ebola bị hạn chế “đặc biệt là ở đất nước chúng ta đã tạo ra sự lo lắng và sợ hãi có thể hiểu được đối với một số người, chúng tôi biết rằng có nhiều câu hỏi và mối quan tâm về virus Ebola nhưng không thể để những nỗi sợ hãi làm cản trở hành động. Chúng ta phải chăm sóc tất cả”. Thuốc thử nghiệm (Experimental drug) Theo ông Ribner, cả hai bệnh nhân sẽ được chăm sóc theo dõi “như bất cứ ai cũng được chăm sóc đặc biệt”, khi được hỏi bệnh viên đã tốn chi phí bao nhiêu để chăm sóc và điều trị bệnh nhân Brantly và Writebol thì ông trả lời: “Tôi không có thông tin”. Cả hai đã bị nhiễm virus trong khi làm việc tại một phòng khám của tôn giáo bên ngoài thủ đô Liberia, Bệnh viện Emory nơi Brantly và Writebol được tiếp nhận điều trị có sử dụng thuốc thử nghiệm ZMapp. Ông Ribner cho biết hai bệnh nhân là những người đầu tiên tiếp nhận điều trị và các bác sĩ không biết rằng liệu nó có giúp được cho họ, không có tác dụng hay “theo lý thuyết nó trì hoãn quá trình hồi phục của bệnh nhân” (theoretically delayed their recovery). Liberia là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất cuả dịch bệnh này, WHO cho biết có 1.350 người tử vong tại Tây Phi, trong đó có 576 ca tử vong ở Liberia. Truyền thông châu Phi nỗ lực giáo dục cộng đồng về EbolaNgày 20/8/2014. VOA News - Trong khi dịch bệnh Ebola tiếp tục cướp đi sinh mạng nhiều người ở Tây Phi, các chuyên gia công nghệ thông tin cùng với các đài phát thanh và đài truyền hình đang đấu tranh với tình trạng hiểu biết sai lệch và những thành kiến về căn bệnh nàybằng việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội để giáo dục cộng đồng về loại vi-rút “tử thần” này. Theo WHO, hiện nay dịch bệnh Ebola đang trở nên tồi tệ nhất trong lịch sử và có thể tiếp tục lây lan trong hàng tháng trời qua vùng Tây và Trung Phi, phần lớn các ca bệnh đã xảy ra tại các làng hẻo lánh nơi mọi người phụ thuộc phần lớn vào đài phát thanh radio và ti-vi để cập nhật tin tức.
Tại thủ đô Accra của Ghana, một phát thanh viên của đài Citi 97.3 FM đọc bản tin hàng ngày: “Vi-rút Ebola nguy hiểm đã xuất hiện trở lại tại khu vực Tây Phi vào thàng hai năm nay, từ đó tới nay nó đã khiên 700 người tử vong”. Quản lý trực tuyến của đài này, Mawuli Tsikata cho biết chiến dịch của chính phủ nhằm nâng cao nhận thức về HIV/AIDS còn hung hăng hơn nhiều giáo dục về Ebola: “Trong trường hợp của Ebola bạn không thấy bất cứ điều gì mà chỉ phụ thuộc vào điều mà các nhà báo đưa tin tới cộng đồng vì vậy tôi không nghĩ rằng chính phủ đang làm đủ để giáo dục cộng đồng về Ebola”. Dịch bệnh đã lan tới những thành phố lớn, nơi có dân cư có điều kiện tốt hơn có khả năng tiếp cận tới máy tính, Internet và truyền thông xã hội. Blogger Japhet Omojuwa, sống tại thủ đô Abuja của Nigeria cho biết, người dùng mạng xã hội thường là những người có ảnh hưởng nhất trong xã hội vì vậy nếu kết nối với họ có thể giúp tuyên truyền tin tức về sự nguy hiểm của Ebola. Omojuwa cho biết: “Họ có khả năng tiếp cận với những người không ở trên mạng xã hội vì vậy nếu họ có hứng thú, nếu họ được tuyên truyền đầy đủ và hiểu mối nguy hiểm và nguy cơ của chúng ta không ngăn chặn Ebola trở thành một vấn đề chung của Nigeria, khi đó hộ sẽ có thể truyền đạt tới cha mẹ, chị em, anh em, họ hàng của họ”. Các hoạt động tuyên truyền trên mạng xã hội chống lại dịch bệnh Ebola không bị hạn chế bởi những blogger riêng lẻ, nhóm người Nigeria Hexavia Logistics hy vọng những dòng tweet (trên trang mạng xã hội Twitter) của họ đang truyền tới nhiều người, không chỉ ở Nigeria mà cả những nước châu Phi nữa. Quản lý của nhóm này Babajide Fadoju cho biết thật không may rằng phải tới khi có một bệnh dịch xảy ra thì công chúng châu Phi mới bắt đầu nói về Ebola: “Vì vậy khía cạnh quan trọng nhất của tất cả mọi thứ đó là chúng ta thực sự đang nói về nó do đó nói về Ebola là một trong những thứ tốt nhất thực sự xảy ra với vi-rút Ebola”. WHO cho biết họ sẽ làm việc với các nước bị ảnh hưởng và các nước láng giềng, làm mới lại các nỗ lực nhằm cải thiện truyền thông và dạy mọi người cách tránh nhiễm bệnh và tìm nơi giúp đỡ, các blogger và tweeter châu Phi đã sẵn sàng làm việc của họ.
|