Home TRANG CHỦ Thứ 5, ngày 28/03/2024
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
IMPE-QN
Web Sites & Commerce Giới thiệu
Finance & Retail Tin tức - Sự kiện
Trong nước
Quốc tế
Tin hoạt động của Viện
Tin vắn đáng chú ý
Điểm tin y tế
Ngày Sốt rét thế giới 25 tháng 4 (World Malaria Day)
Web Sites & Commerce Hoạt động hợp tác
Web Sites & Commerce Hoạt động đào tạo
Web Sites & Commerce Chuyên đề
Web Sites & Commerce Tư vấn sức khỏe
Web Sites & Commerce Tạp chí-Ấn phẩm
Web Sites & Commerce Thư viện điện tử
Web Sites & Commerce Hoạt động Đảng & Đoàn thể
Web Sites & Commerce Bạn trẻ
Web Sites & Commerce Văn bản pháp quy
Số liệu thống kê
Web Sites & Commerce An toàn thực phẩm & hóa chất
Web Sites & Commerce Thầy thuốc và Danh nhân
Web Sites & Commerce Ngành Y-Vinh dự và trách nhiệm
Web Sites & Commerce Trung tâm dịch vụ
Web Sites & Commerce Thông báo-Công khai
Web Sites & Commerce Góc thư giản

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
5 2 2 6 8 4 7 8
Số người đang truy cập
5 5 1
 Tin tức - Sự kiện
Điểm tin y tế từ các báo ngày 28/1 đến 29/1 năm 2017

Đại đoàn kết

Bộ trưởng Bộ Y tế: Đích cuối cùng vẫn là sự hài lòng của người bệnh

Năm 2016 khép lại với nhiều thành tựu nổi bật của ngành y tế trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đó là năng lực chuyên môn của y tế tuyến dưới tăng lên giúp người bệnh phải chuyển viện ít hơn, tuyến trên đỡ quá tải hơn; tỷ lệ giường bệnh tăng, giúp người dân đỡ vất vả hơn khi nằm viện... Cùng với đó, việc thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, làm cho ngành y ngày càng đẹp lên trong cộng đồng. Nhân dịp năm mới, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có cuộc trao đổi với Sức khỏe&Đời sống về những kết quả ngành y tế đã đạt được trong năm 2016, cũng như những nhiệm vụ ngành sẽ triển khai trong năm 2017.

Thưa Bộ trưởng, ngay từ những ngày đầu năm 2016, ngành y tế đã tích cực thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, xin Bộ trưởng đánh giá về những kết quả đã đạt được trong năm 2016. Bộ trưởng tâm đắc nhất điều gì trong những kết quả của ngành năm qua?

Điều mang lại nhiều niềm vui nhất cho tôi là khi đi kiểm tra đột xuất tại các bệnh viện (BV), khi hỏi chuyện trực tiếp người bệnh, người nhà bệnh nhân, rất nhiều người đã nói với tôi về sự chuyển biến trong tinh thần, thái độ của nhân viên y tế đối với người bệnh đã tốt hơn trước; quy trình khám, chữa bệnh (KCB) cũng từng bước được đơn giản, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh. Chất lượng KCB đã được nâng cao, tình trạng quá tải, nằm ghép tại một số BV lớn đã giảm, các BV huyện, tỉnh đã không chỉ nâng cao về năng lực chuyên môn mà còn tăng được công suất sử dụng giường bệnh. Chúng tôi cũng rất mừng là các tỉnh, thành phố rất ủng hộ và quyết tâm cùng Bộ Y tế sắp xếp, kiện toàn hệ thống các đơn vị sự nghiệp y tế từ Trung ương đến địa phương theo hướng tinh giản đầu mối nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, đặc biệt là tuyến cơ sở và cơ sở hạ tầng, trang thiết bị để nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống y tế. Toàn ngành đã làm tốt công tác phòng, chống bệnh dịch, không để dịch bệnh lớn xảy ra ở các vùng mưa lũ, hạn hán. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký quyết định phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới. Đây là cơ sở để đổi mới, thay đổi hoạt động của trạm y tế xã theo hướng thực hiện việc chăm sóc sức khỏe ban đầu, theo dõi, quản lý sức khỏe đến từng người dân. Một vấn đề nữa là Thủ tướng, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo quyết liệt, ngành y tế, Bảo hiểm xã hội cùng tích cực thực hiện nên hiện nay đã có 81,7% dân số tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Tuy nhiên, bên cạnh những việc đã làm được, ngành y tế cũng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề đáng quan tâm. Đó là, hiệu quả hay công suất hoạt động của các cơ sở y tế tuyến dưới chưa đáp ứng yêu cầu dẫn đến người dân vẫn phải vượt tuyến, vừa tốn kém, lãng phí, vừa làm quá tải tuyến trên. Tiếp đến, cơ chế quản lý các đơn vị sự nghiệp, đặc biệt là các BV cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, không thể để tư duy quản lý BV thời bao cấp trong khi chúng ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. BV phải xanh - sạch - đẹp, là cơ sở để cung cấp dịch vụ, để phục vụ người bệnh chứ không phải là nơi ban ơn cho người bệnh... Còn nhiều vấn đề nữa nhưng tôi nghĩ rằng không thể làm ngay hết được, chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, theo đúng phương châm: chủ trương một, biện pháp mười, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các giải pháp mà Bộ Y tế đã đưa ra...

Bộ trưởng vừa nói đến niềm vui khi đi kiểm tra thực tiễn tại các cơ sở y tế, người bệnh và người nhà bệnh nhân đã cho rằng phong cách phục vụ của cán bộ y tế đã có chuyển biến tích cực. Xin Bộ trưởng cho bạn đọc biết rõ hơn về kết quả việc thực hiện “đổi mới phong cách phục vụ người bệnh của cán bộ y tế” trong năm qua?

Có thể nói, một trong những đổi mới quyết liệt và mạnh mẽ của ngành y tế thời gian qua đó là đổi mới toàn bộ phong cách, tinh thần phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Cá nhân tôi và các thành viên tham gia đoàn kiểm tra của Bộ Y tế khi đến bất kỳ BV nào cũng hỏi thăm người bệnh/ người nhà bệnh nhân đang ngồi chờ khám để kiểm tra, nắm tình hình để chỉ đạo sát sao hơn. Song song với đoàn kiểm tra của Bộ Y tế, để việc đánh giá các cơ sở y tế được tốt, toàn diện hơn, ngành y tế đã thành lập các đội đánh giá độc lập do Viện Chiến lược và Chính sách y tế làm đầu mối thực hiện. Bảng câu hỏi về quy trình KCB, thời gian chờ khám, phong cách phục vụ của cán bộ y tế... đã được đưa ra bảng hỏi cụ thể. Kết quả kiểm tra và báo cáo từ các đoàn đánh giá độc lập cho thấy, số thư khen tinh thần thái độ tăng lên, số cuộc điện thoại phê bình cán bộ y tế đã giảm. Hầu hết người được hỏi đều khen thái độ của nhân viên y tế đã thay đổi hẳn so với trước đây; Thời gian chờ đợi cũng như khám bệnh ngắn hơn và chất lượng làm cho bệnh nhân hài lòng hơn từ trong phòng bệnh lẫn khoa ngoại trú... Theo cải cách hành chính của Chính phủ thì đích hướng đến năm 2020 là đạt 80% sự hài lòng của người dân về dịch vụ công, tuy nhiên, dựa vào đánh giá độc lập của các đoàn đánh giá, chúng tôi thấy ngành mình có một biến chuyển rất lớn, vì ở thời điểm này đã có nhiều BV được người bệnh đánh giá cao, hài lòng ở mức trên 90 điểm... Theo kết quả đánh giá độc lập của Viện Chiến lược và Chính sách y tế tại 22 BV (11 BV tuyến Trung ương, 8 BV tỉnh và 3 BV huyện) trong thời gian gần đây cho thấy mức độ hài lòng của người bệnh về thời gian khám bệnh chung đạt trên 81%. Mức độ hài lòng của người bệnh đối với phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế đạt chung gần 90%, trong đó tuyến Trung ương: 88%; tuyến tỉnh: 94%; tuyến huyện gần 86%. Việc tiếp đón và hướng dẫn, cung cấp thông tin cho người bệnh về quy trình KCB, địa điểm cung cấp dịch vụ KCB, cũng như các thủ tục hành chính, chế độ chính sách về KCB, đã được các BV thực hiện tận tình, chu đáo hơn so với trước. Điều kiện cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường tại khu vực khám bệnh cũng như tại bệnh phòng ngày càng được cải thiện và nâng cấp hơn. Ghế ngồi cho người bệnh chờ khám đã được tăng cường hơn, nước uống, báo đọc, quạt phục vụ người bệnh cũng đã được số đông các BV quan tâm. Nhiều BV có cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn, đặc biệt là các BV khu vực phía Nam: thảo luận nhóm, từ khoa phòng; tổ chức các hội thi thanh lịch, ứng xử trong BV; xây dựng các khẩu hiệu, slogan đặc trưng của khoa, phòng như: “Sức khỏe người bệnh là sứ mệnh người thầy thuốc”, “Người bệnh là người thân, ân cần phục vụ”, “Cấp cứu thật nhanh, giành sự sống”...

Theo đánh giá của Bộ trưởng, đâu là nguyên nhân để các BV có sự thay đổi này,?

Có thể nói, mỗi lần đi kiểm tra chúng tôi đều nhận thấy một sự thay đổi lớn, thực tế phỏng vấn khách quan người bệnh cũng đồng tình. Đặc biệt, các BV không chỉ tuyến tỉnh, huyện mà tuyến Trung ương cũng đã xanh - sạch - đẹp hơn trước. Theo tôi, nguyên nhân chính để đạt được kết quả này, trước hết là do các giải pháp đồng bộ của ngành như quyết liệt thực hiện giảm quá tải BV, nâng cao chất lượng tuyến dưới, xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất để tăng số giường bệnh, dần thực hiện đổi mới toàn bộ cơ chế tài chính, điều chỉnh giá dịch vụ y tế; đồng thời ngành cũng thực hiện các giải pháp khác như: Đường dây nóng y tế, rồi ban hành Thông tư về Quy tắc ứng xử của ngành, thực hiện Phong trào đổi mới phong cách phục vụ người bệnh của cán bộ y tế... Tôi cũng xin nói thêm, thời gian qua, toàn ngành y tế đã xử lý hơn 6 ngàn cán bộ chưa thực hiện đúng quy chế của ngành với rất nhiều hình thức như trừ tiền thưởng, tiền lương, điều chuyển vị trí công tác... Song song đó, chúng tôi cũng khen thưởng, biểu dương hàng loạt cán bộ y tế được người bệnh khen ngợi. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận cái chưa được của ngành hiện nay là vẫn chưa chuyển biến toàn diện của cán bộ y tế, trong đó có cả điều dưỡng và bác sĩ. Đâu đó cũng có những trường hợp cán bộ y tế vẫn chưa tốt, chưa thực hiện đúng quy định của ngành. Việc quản lý BV ở một số nơi chưa thực sự quyết liệt. Nếu như BV đặt mình vào vị trí của người bệnh thì sẽ thấy làm như vậy không được, không thể để bệnh nhân đợi lâu, không thể quát tháo bệnh nhân, không thể để bệnh nhân nằm ghép lâu như thế, không thể để bệnh nhân ở mất vệ sinh như thế... Do đó, cá nhân tôi chưa thể hài lòng được. Vẫn còn rất nhiều việc phải tiếp tục quan tâm thực hiện và thực hiện quyết liệt, phải có sự vào cuộc của toàn thể cán bộ ngành y tế và cả người dân...

Thưa Bộ trưởng, có ý kiến cho rằng việc nâng cao thu nhập cho cán bộ, nhân viên y tế là một trong những giải pháp trong việc đổi mới phong cách thái độ, phục vụ tại cơ sở y tế. Vậy xin Bộ trưởng cho biết, Bộ Y tế đã và đang thực hiện việc này như thế nào?

Điều đó là hoàn toàn đúng. “Có thực mới vực được đạo” nên việc triển khai đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế phải được gắn liền với việc nâng cao đời sống vật chất và mức thu nhập cho cán bộ y tế. Để nâng cao đời sống cho cán bộ, nhân viên y tế, hiện nay, Bộ Y tế đang tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, môi trường làm việc tại các BV; xây dựng môi trường BV xanh - sạch - đẹp; đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại... Bộ Y tế tiếp tục quan tâm, triển khai thực hiện lộ trình nâng giá viện phí, điều chỉnh giá dịch vụ y tế; đổi mới cơ chế tài chính tại các BV, đẩy mạnh cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, tài chính và yêu cầu các BV quan tâm đời sống vật chất cho cán bộ y tế... Trong thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục nghiên cứu để tham mưu cho Chính phủ có các giải pháp và chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế phù hợp với khả năng của Nhà nước và điều kiện kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế để đáp ứng chăm sóc sức khỏe nhân dân...

Năm 2017 đã đến, xin cho biết những kế hoạch cụ thể tiếp theo của ngành để ngày càng làm tốt hơn nữa sứ mệnh cao cả: bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân?

Nỗ lực của tất cả các đồng chí ở BV, của ban giám đốc BV cùng toàn thể cán bộ, nhân viên y tế thời gian qua là rất lớn mới có sự thay đổi như hiện nay. Thế nhưng cái đích cuối cùng vẫn là sự hài lòng của người bệnh, do đó, ngoài các giải pháp đã và đang triển khai, bước vào năm 2017, Bộ Y tế tiếp tục triển khai hàng loạt các giải pháp đồng bộ để bảo đảm phát triển hệ thống y tế Việt Nam hướng tới công bằng, hiệu quả và chất lượng bền vững. Theo đó, các nhiệm vụ chính cần triển khai là chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để các dịch bệnh lớn xảy ra; Tiếp tục nâng cao chất lượng KCB, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm và hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn để củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở y tế theo đúng mô hình CDC và trung tâm y tế huyện 2 chức năng. Đồng thời đổi mới hoạt động của y tế cơ sở, triển khai mạnh mô hình bác sĩ gia đình tại các khu vực thành thị, triển khai theo dõi, quản lý sức khỏe đến từng cá nhân tại các trạm y tế xã, quản lý các bệnh mạn tính và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phụ nữ có thai, trẻ em... tại cộng đồng.  Tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính y tế theo hướng tính đúng, tính đủ để thúc đẩy lộ trình BHYT toàn dân; đổi mới cơ chế quản lý, quản trị BV công; Hoàn thành, đưa vào sử dụng 5 BV tuyến Trung ương và tuyến cuối. Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 93 của Chính phủ để tăng đầu tư cho y tế; Thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư trong y tế; Xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản, nhân rộng mô hình thí điểm phương thức thanh toán BHYT theo định suất và trường hợp bệnh. Bên cạnh đó, ngành cũng tập trung đổi mới căn bản, toàn diện đào tạo nguồn nhân lực y tế theo hướng hội nhập quốc tế... Thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng dân số, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Đảm bảo cung ứng đủ về số lượng, an toàn về chất lượng thuốc, vắc-xin, sinh phẩm và trang thiết bị y tế với giá cả hợp lý phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt việc đấu thầu tập trung, đàm phán giá thuốc thực hiện đấu thầu thuốc tập trung, đàm phán giá thuốc để giảm giá thuốc. Phát triển hệ thống thông tin y tế, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông giáo dục sức khỏe... Trong những nhiệm vụ trên, nhiệm vụ nào cũng quan trọng nên đều phải tập trung chỉ đạo triển khai một cách quyết liệt, đồng bộ.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không lạm dụng rượu, bia trong dịp Tết

Trước thực trạng tiếp tục ghi nhận các ca ngộ độc rượu tại một số bệnh viện, ngày 27/1, Bộ Y tế cho biết khi nói đến tác hại của rượu bia, mọi người thường nghĩ ngay đến hậu quả gây rối loạn tâm thần, xơ gan và tai nạn giao thông. Tuy nhiên trong thực tế, hậu quả của việc uống rượu bia đa dạng và phức tạp hơn rất nhiều.

Ngộ độc rượu gia tăng

Rượu, bia là đồ uống không thể thiếu trong mỗi dịp liên hoan, cưới hỏi, ma chay đặc biệt trong dịp lễ Tết. Thường trong những ngày này lượng rượu bia tiêu thụ tăng lên đáng kể, cùng với đó là số người nhập viện do say rượu, bia, thậm chí bị ngộ độc rượu cũng gia tăng. Ngộ độc rượu được biểu hiện ở nhiều mức độ khác nhau, từ nhẹ (là không kiềm chế kiểm soát được cảm xúc, dễ tức giận, nổi nóng, đi đứng không vững..) đến ngộ độc nặng (bị nôn nhiều, vã mồ hôi, hôn mê, mạch nhanh, thở nông, hạ huyết áp, có thể tử vong nếu không được cấp cứu). Ngộ độc rượu xảy ra khi uống quá mức đáp ứng của cơ thể, kể cả với những sản phẩm đã được xác nhận an toàn thực phẩm. Nguy cơ ngộ độc càng tăng cùng với hậu quả khó lường đối với sức khỏe nếu dùng phải rượu giả, rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ, rượu có chứa nhiều methanol có thể gây mù mắt và tử vong cao; đặc biệt khi sử dụng rượu ngâm lá, rễ cây, động vật có chứa độc tố tự nhiên. Uống rượu thời gian dài sẽ dẫn đến nghiện rượu, sút cân, chán ăn, rối loại tiêu hóa do tổn thương gan và ruột; đặc biệt gây thoái hóa gan, xơ gan dẫn tới ung thư gan. Đối với hệ tim mạch uống rượu gây nhồi máu cơ tim, đột quy ở những người có huyết áp cao. Ngoài ra uống rượu còn gây mất trí nhớ, run, rối loạn tinh thần. Phụ nữ mang thai uống nhiều rượu có nhiều tác hại như gây sinh non, ảnh hưởng đến phát triển thể chất, tinh thần, trí tuệ của đứa trẻ, gây ngộ độc cho thai nhi.

Nguyên nhân trực tiếp của ít nhất 30 bệnh

Rượu bia chính là nguyên nhân trực tiếp của ít nhất 30 bệnh và nguyên nhân gián tiếp của 200 loại bệnh tật, chấn thương.Theo WHO, số ca tử vong do hậu quả của rượu bia, các bệnh không lây nhiễm như: bệnh tim mạch, đái tháo đường và ung thư chiếm tới 46%, tiếp theo là chấn thương (chủ yếu là tai nạn giao thông) và bệnh đường tiêu hóa (xơ gan). Tác hại của rượu bia chính là do chất cồn (ethanol) gây ra thông qua ba cơ chế trực tiếp. Thứ nhất với liều nhỏ và từ từ, chất cồn gây độc mạn tính cho các cơ quan và mô trong cơ thể, làm tổn thương tế bào và dẫn đến hậu quả là mắc các bệnh mạn tính (ung thư, bệnh lý tim mạch, đái tháo đường...). Thứ hai khi uống nhiều, chất cồn gây nhiễm độc cấp tính, tác động lên cấu trúc và dẫn truyền của thần kinh trung ương, làm rối loạn phối hợp động tác, giảm tỉnh táo, rối loạn nhận biết, ảnh hưởng đến hành vi, từ đó gây ra các hậu quả cho người uống và người xung quanh (tai nạn, bạo lực, hành vi nguy cơ...). Thứ ba, chất cồn là chất hướng thần gây nghiện làm cho người uống phải gia tăng liều dùng và tái sử dụng. Việc uống rượu bia thường xuyên dẫn đến thích nghi thần kinh khiến cho việc giảm liều lượng hoặc ngừng uống sẽ dẫn đến hội chứng “cai rượu.” Lệ thuộc rượu bia sẽ gây ra loạn thần do rượu và dẫn đến mắc các bệnh mạn tính cũng như gây ra các hậu quả trước mắt và gánh nặng lâu dài cho xã hội. Trong thực tế không thể có được một tiêu chuẩn chung uống bao nhiêu là có hại bởi vì nguy cơ do uống rượu bia khác nhau phụ thuộc vào tuổi, giới tính và các đặc tính sinh học khác của từng người, cũng như hoàn cảnh và cách thức uống rượu bia khác nhau. Nói một cách khác, không có mức độ uống rượu bia nào là an toàn. Các bằng chứng khoa học cho thấy uống một lượng rất nhỏ rượu bia cũng có thể gây ra các nguy cơ và hậu quả đối với sức khỏe nhất định. Dựa vào các bằng chứng khoa học, trong năm 2016, Cơ quan y tế của Vương quốc Anh đã ban hành Khuyến nghị mới về sử dụng đồ uống có cồn, cảnh báo rằng uống rượu bia với bất kỳ mức độ nào cũng làm tăng nguy cơ gây các bệnh ung thư, đồng thời khuyến cáo nam giới không nên uống quá 14 đơn vị trong 1 tuần (1 đơn vị cồn của Anh tương đương với 8 gam cồn nguyên chất). Các nghiên cứu công bố trong “Báo cáo về sử dụng rượu bia tại EU 2012” cũng khẳng định nguy cơ tử vong do bệnh tật và tai nạn thương tích sẽ tăng lên đáng kể nếu một người uống nhiều hơn 2 đơn vị cồn trong một ngày và nguy cơ tử vong tăng tương quan với mức độ uống. Hiện nay cũng có một số ý kiến cho rằng nếu uống bia thì ít gây hại cho sức khỏe hơn so với uống rượu. Đây là quan niệm không đúng bởi vì tác hại chủ yếu là do chất cồn (ethanol) trong đồ uống gây ra, không phụ thuộc vào loại đồ uống (là bia hay rượu) mà phụ thuộc vào lượng uống (tiêu thụ bao nhiêu gam cồn) và cách thức uống (tần suất sử dụng).

Kiểm soát lượng uống ở mức nguy cơ thấp nhất

Bộ Y tế khuyến cáo nhằm bảo vệ sức khỏe người dân, phòng chống những nguy cơ bệnh tật và tai nạn nguy hiểm, người dân không lạm dụng rượu bia, tức là không nên uống quá hai đơn vị cồn/ngày với nam, một đơn vị cồn/ngày đối với nữ và không uống quá 5 ngày/tuần. Một đơn vị cồn tương đương 10 gram cồn nguyên chất chứa trong dung dịch uống. Như vậy 1 đơn vị cồn tương đương với 3/4 chai (lon) bia 330 ml; 1 cốc bia hơi 330 ml; 1 ly rượu vang 100 ml; hoặc 1 chén rượu mạnh 30 ml. Không để cho trẻ em và vị thành niên uống rượu bia. Đặc biệt, không sử dụng rượu bia trong các trường hợp: điều khiển phương tiện cơ giới, vận hành máy móc, có thai hoặc đang cho con bú, đang điều trị thuốc có phản ứng với cồn, có các tình trạng bệnh lý mà rượu bia làm cho bệnh nặng lên. Đối với người có uống rượu bia trong dịp Tết cổ truyền hoặc dịp lễ hội cần cố gắng kiểm soát lượng uống ở mức nguy cơ thấp nhất trong một lần uống; nên uống từ từ, kết hợp vừa ăn vừa uống, uống xen kẽ với nước lọc; phải uống rượu, bia rõ nguồn gốc, đảm bảo chất lượng. Người đã sử dụng rượu bia tuyệt đối không điều khiển phương tiện cơ giới; không nên tham gia vào các hoạt động ngoài trời hoặc ở những nơi nguy hiểm, không an toàn (dễ bị ngã, va chạm, chấn thương…).

Người lao động

Ngắm 3 bé trai ra đời ngay thời khắc giao thừa

Đón giao thừa ở... bệnh viện là điều ít ai muốn nhưng với gia đình của 3 bé trai vừa chào đời lúc 0 giờ tại bệnh viện Từ Dũ, lại là hạnh phúc vô bờ. Vào lúc 0 giờ ngày 28-1, Bệnh viện Từ Dũ TP HCM đã đón cùng lúc 3 bé trai cất tiếng khóc chào đời. Một bé nặng 3,7kg, là con chị P.T.K.C. (sinh năm 1984), ra đời bằng phương pháp sinh thường. Hai bé trai song sinh còn lại nặng lần lượt 2,6 và 2,3 kg, con chị N.T.T.T., chào đời bằng phương pháp sinh mổ. Dịp này, đoàn đại biểu gồm đại diện lãnh đạo TP HCM và Sở Y tế TP HCM do bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, dẫn đầu đã ghé thăm, chúc Tết các y bác sĩ, điều dưỡng cũng như các gia đình chào đón thiên thần nhỏ trong năm mới. Trước đó, ê kíp trực với khoảng 300 nhân viên y tế đã có một đêm không kém phần vất vả khi phải chăm sóc cho hơn 850 bệnh nhân vẫn đang nằm điều trị tại đây, chưa kể liên tục có những ca cấp cứu, sinh nở giữa đêm được người nhà đưa vào nhập viện. Những ngày vừa qua có khi số em bé họ chào đón lên tới 150. Nhiều đơn vị trong bệnh viện vẫn phải làm việc hết công suất. Tuy nhiên, nhiều bác sĩ, điều dưỡng tại Bệnh viện Từ Dũ cho rằng họ đang có một công việc và một giao thừa hạnh phúc. Bởi lẽ, bệnh viện chuyên khoa sản có lẽ là bệnh viện hiếm hoi mà đa phần những người nằm lại "ăn Tết bệnh viện" có một cái Tết tràn đầy hạnh phúc khi được chào đón thành viên mới. Vất vả tất nhiên là có, nhưng những tiếng khóc trẻ thơ đêm giao thừa, như mọi tiếng khóc trẻ thơ khác họ từng được đón nhận trong công việc, là những kỷ niệm vô cùng đẹp và đáng quý.

Lướt facebook Bộ trưởng Y tế

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trở thành Bộ trưởng đầu tiên công khai trang fanpage tại địa chỉ facebook.com/botruongboyte.vn tới người dân cả nước. Hơn 2 năm qua, đây là kênh tương tác hiệu quả giữa người đứng đầu ngành y tế và người dân trong việc tiếp nhận, chia sẻ, giải quyết những thông tin “nóng” của ngành y tế.

Tương tác với người dân

Những ngày qua, trên fanpage của Bộ trưởng Bộ Y tế tràn ngập những lời chúc mừng dành cho ngành y tế cũng như cá nhân nữ bộ trưởng về những tiến bộ trong công tác chăm sóc sức khoẻ cho người dân. Bình luận về sự thay đổi của các bệnh viện trong việc cải cách hành chính, thay đổi phong cách hướng tới làm hài lòng người bệnh, bạn đọc quanglethanh viết: “Thưa bộ trưởng, với những quyết sách của người đứng đầu ngành y tế trong thời gian qua, tôi rất tâm đắc với những gì mà ngành y tế đã làm và hy vọng thời gian tới sẽ có thêm nhiều đóng góp để người dân được hưởng lợi. Nhân dịp năm mới chúc bộ trưởng và gia đình sức khỏe, may mắn, thành công và hạnh phúc”. Cùng chia sẻ quan điểm về vấn đề này, bạn đọc Hathanhan bày tỏ: “Hướng tới sự hài lòng của người bệnh là một trong những đích đến quan trọng mà ngành y tế đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện để có thêm nhiều những cái bắt tay nồng ấm, thắt chặt, những nụ cười tươi của cả thầy thuốc và bệnh nhân...”. Bạn Nguyễn Hải thì gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến Bộ trưởng Bộ Y tế “vì những điều bà đã làm được mà rõ nét nhất là thái độ của nhân viên y tế với bệnh nhân đã chuyển biến tốt hơn. Hồi cuối năm ngoái, vợ mình sinh (tại BVĐK Tuyên Hóa, Quảng Bình) bị sa dây rốn, rất may các bác sĩ đã lập tức đưa lên bàn mổ cứu sống thai nhi”. Chia sẻ những thay đổi của BV K (cơ sở Tân Triều) sau chuyến thị sát của Bộ trưởng Bộ Y tế, bệnh nhân Dinh Nguyen viết: “Tại Bệnh viện K đã tồn tại dịch vụ thu phí vệ sinh với mức thu 2.000 đồng/lượt từ rất lâu nhưng sau chuyến thị sát của lãnh đạo ngành y tế từ đầu năm mới 2017, dịch vụ này đã bị loại bỏ. Bệnh nhân và người nhà của họ đỡ môt phần chi phí khoảng 10.000- 20.000 đồng/người/ngày khi ở bệnh viện. Chúng tôi tin mọi vấn đề rồi sẽ tốt đẹp hơn, người bệnh sẽ được quan tâm hơn khi đi khám chữa bệnh. Qua trang fanpage của Bộ trưởng Bộ Y tế, bạn đọc Phan Duy Hưng mong muốn ngành y tế ngày càng vững vàng về chuyên môn, giàu về hạ tầng, trang thiết bị và đẹp về tấm lòng...

Người dân hiến kế

Không chỉ là những lời động viên, chia sẻ, chúc mừng dành cho nữ tư lệnh ngành y, không ít bạn đọc còn hiến kế nhằm giảm bớt những phiền hà khi đi khám chữa bệnh và cải thiện công tác chăm sóc sức khoẻ. Bạn đọc Levu Tuyet viết: “Cháu xin chào Bộ trưởng. Cháu hiện còn trẻ, chưa suy nghĩ thấu đáo nhưng cháu muốn gửi đến Bộ trưởng vài ý kiến ạ, có gì sai sót mong Bộ trưởng bỏ qua. Thứ nhất, về nhân viên y tế đối với bệnh nhân, cháu nghĩ bệnh nhân phải được quan tâm hàng đầu, những thái độ không đúng mực, vòi vĩnh, thiếu tôn trọng bệnh nhân của nhân viên y tế cần được Bộ trưởng điều tra rõ ràng, có hình phạt thật thích đáng đối với các hành vi vi phạm. Thứ 2, mong bộ trưởng lưu ý đến trình độ chuyên môn của nhân viên y tế, có kế hoạch kiểm tra nghiêm ngặt trình độ, chất lượng của nhân viên y tế nhằm không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Thứ 3, cùng với việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thái độ phục vụ làm hài lòng người bệnh, đề nghị Bộ trưởng quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nâng mức lương, ưu đãi cho nhân viên y tế. Có mức lương tốt, có cơ sở vật chất tốt thì sẽ giảm thiểu các biểu hiện tiêu cực, tệ “phong bì” trong bệnh viện. Mong Bộ trưởng vừa quan tâm đến bệnh nhân, vừa chăm lo cho đời sống của cán bộ nhân viên y tế ạ. Cảm ơn Bộ trưởng”. Chúc cho những thay đổi của ngành y tế thiết thực và bền vững, bạn đọc Minh Hà bày tỏ: “Mong sao bệnh viện bớt quá tải, không còn những ánh mắt vô cảm của bác sĩ đối với bệnh nhân. Mong bác sĩ coi bệnh nhân như người thân của mình, biết thấu cảm nỗi đau của bệnh nhân như lời dạy của các danh y. Các bác sĩ ơi, hãy mang trong lòng cái tâm nghề nghiệp vì đây là nghề liên quan đến tính mạng con người!”. Ngay sau khi nhận được những ý kiến này, Bộ trưởng Bộ Y tế nhanh chóng hồi đáp: “Trân trọng cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến ngành y tế và cá nhân tôi. Chúc các bạn và gia đình năm mới nhiều sức khỏe, nhiều may mắn!”. Bà khẳng định “các bạn hãy tin rằng ngành y tế đang nỗ lực thay đổi để hướng tới sự hài lòng của người bệnh”…

“Trên Facebook, tôi trực tiếp trả lời”

Được lập ra từ cuối năm 2014, trang Facebook chính thức của Bộ trưởng Y tế đã cập nhật, tổng hợp khá thường xuyên những sự kiện, thông tin liên quan đến sức khỏe, y tế và một số hoạt động của cá nhân bà. Hơn 2 năm nay, trang fanpage của Bộ trưởng Bộ Y tế đã tạo cầu nối giữa Bộ trưởng và người dân, giúp bà lắng nghe ý kiến của người dân một cách chủ động, nhanh chóng. "Ý kiến chắc chắn là đa dạng và nếu nó được gửi qua fanpage và được Bộ trưởng theo dõi thường xuyên thì đây sẽ là cơ hội để người dân được giải đáp một cách thấu đáo nhất"- bạn đọc Mạnh Quân, Hà Nội chia sẻ. Không dừng lại ở đó, với thông điệp “Lắng nghe & thấu hiểu”, fanpage hoạt động với mục đích cập nhật những thông tin mới trong lĩnh vực y tế, tiếp nhận những phản ảnh của quần chúng nhân dân. Với thông điệp đó, chắc chắn mọi ý kiến phản ánh của người dân sẽ được lắng nghe một cách đầy đủ nhất. Với hàng chục triệu người sử dụng facebook mỗi ngày, nhiều ý kiến cho rằng việc Bộ trưởng Bộ tế lập fanpage cá nhân có thể xem là sự cầu thị của Bộ trưởng cũng như ngành y tế để sớm giải quyết những tồn tại. “Tất nhiên, chúng tôi đã thấy sự nỗ lực của Bộ trưởng Bộ Y tế thời gian qua và giờ đây, thêm fanpage cá nhân nữa, chắc chắn các phản ánh sẽ đến trực tiếp và nhanh hơn”- một bạn đọc bình luận.

“Nhiều người dân góp ý chính sách hay lắm!”

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Bộ trưởng Bộ Y tế nói: “Tôi mong muốn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, bức xúc, nhất là những sáng kiến của người dân nói chung, bệnh nhân nói riêng về cuộc sống, về việc phòng bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe”. Ngoài trang fanpage, nữ Bộ trưởng còn có trang facebook cá nhân với tên Nguyễn Thị Kim Tiến. Ở trang facebook cá nhân, bà chia sẻ thông tin về hoạt động riêng tư kèm theo những tấm ảnh đời thường, gần gũi. Về lý do thành lập facebook, Bộ trưởng Tiến chia sẻ nói rằng hiện nay, đa số người dân đều sử dụng facebook như một kênh thông tin quan trọng về mọi mặt của đời sống. Do đó, để tiếp cận, gần gũi hơn với người dân thì cần phải chia sẻ sở thích với họ. Đây cũng là một kênh tuyên truyền hiệu quả, có thể giúp Bộ trưởng “tương tác” ngay với người dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, nhằm xây dựng những chính sách y tế đáp ứng tốt hơn nhu cầu phòng, khám chữa bệnh của nhân dân. “Ở trang fanpage tôi cũng có một nhóm cán bộ nhận thông tin giúp tôi, nhưng facebook cá nhân thì chính tôi đăng tải thông tin. So với cách nhận thông tin, nhận góp ý truyền thống thì cách này nhanh hơn, nhân văn hơn. Có nhiều người dân góp ý chính sách hay lắm, từ những góp ý ấy mà chúng tôi đang đổi mới tinh thần, thái độ phục vụ của toàn ngành y tế. Cùng với đó, việc tiếp nhận thông tin trên facebook đã giúp phát hiện nhiều sai sót của cán bộ y tế”- Bộ trưởng Tiến chia sẻ. Bộ trưởng Tiến cho biết từ khi công bố chính thức trang fanpage Bộ trưởng Y tế đến nay, để duy trì hoạt động của trang, bà có thêm các cộng sự trợ giúp. “Tôi có điện thoại kết nối Internet, có thể o­nline 24/24h, nên có thể theo dõi và quản lý trang này mọi lúc, mọi nơi khi có thể. Thường tôi kiểm tra thông tin của trang này vào thời gian nghỉ buổi trưa, buổi tối và thậm chí ngay cả khi đi trên ô tô. Thời gian qua, qua trang fanpage Bộ trưởng Y tế và trang cá nhân, tôi rất vui mừng nhận được những câu hỏi, góp ý, tâm tư, nguyện vọng của các bạn. Tôi cho rằng, những phản ánh của các bạn hầu hết đều có lý, có tình. Với quyền hạn của cá nhân, tôi luôn lắng nghe, chia sẻ và giúp đỡ những trường hợp thực sự cần sự chung tay của cộng đồng. “Trường hợp nào chưa giải quyết ngay được thì tôi cũng yêu cầu các vụ, cục, các bệnh viện có liên quan kiểm tra, xử lý và trả lời phản ánh của người dân”- bà nói. Bộ trưởng Tiến cũng tâm sự rằng mạng xã hội là kênh giao tiếp đa chiều nên sẽ có nhiều luồng ý kiến trái ngược nhau, thậm chí là những phê bình sỗ sàng, thiếu văn hóa. “Tôi thông cảm với nhiều người do bức xúc quá mà nóng giận, dùng ngôn từ thô cứng. Tuy nhiên, cũng nhờ sự thẳng thắn đó của các bạn mà tôi có thể tham khảo để điều chỉnh chính sách, cách điều hành, đưa ra các quyết định phù hợp, thiết thực hơn đối với người dân. Đồng thời, tôi cũng mong người dân hiểu được ngành y tế là ngành đặc thù, có tính rủi ro nghề nghiệp rất cao, áp lực rất lớn. Rất mong người dân hiểu và cùng nhau xây dựng một môi trường y tế thân thiện vì người bệnh” – bà bày tỏ. Hiện nay fanpage Bộ trưởng Bộ Y tế có hơn 373.365 người theo dõi và con số này tăng lên từng ngày. Nhiều thông tin đăng tải có tới hơn hàng trăm nghìn lược đọc, bình luận và chia sẻ.

LẬP FANPAGE ĐỂ PHÒNG BỆNH

Mới đây, Cục YTDP cũng lập fanpage cá nhân. Lĩnh vực y tế dự phòng những năm gần đây khá “bận rộn” bởi ngoài công tác chuyên môn là đơn vị đi đầu trong chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, tiêm vắc- xin phòng bệnh thì đây cũng là kênh thông tin chính xác cho người dân về tình hình dịch bệnh như Zika, Ebola, dịch sởi, cúm gia cầm…, đồng thời khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn giám sát phòng chống dịch bệnh phù hợp với tình hình thời tiết.

Khi 30 Tết vẫn là những cuộc chiến

Phía sau cánh cổng bệnh viện, ngày 30 Tết có lẽ chỉ hiển hiện trên những quyển lịch. Còn đối với các bác sĩ, điều dưỡng và kể cả bệnh nhân, từng giờ phút vẫn là những cuộc chiến đầy cam go. Sáng 27-1 (30 Tết), chúng tôi đến thăm khoa Hồi sức tích cực - chống độc của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nơi rất nhiều bệnh nhân nặng vẫn còn phải nằm điều trị. Trong khi đường phố Sài Gòn đã vắng lặng, các cơ quan, đơn vị nếu có bóng người cũng chỉ là vài người đi trực Tết thì công việc của các nhân viên y tế tại đây có khi còn vất vả hơn, số người trong mỗi tua trực được tăng cường để bảo đảm việc chăm sóc và điều trị cho lượng bệnh nhân khá đông. Khoa Hồi sức tích cực - chống độc là một phòng cách ly, nên toàn bộ mọi hoạt động theo dõi, chăm sóc bệnh nhân đều do nhân viên y tế thực hiện. Với "khách lạ" như chúng tôi, đó là một không khí hết sức căng thẳng bởi rất nhiều âm thanh lúc đều đều, lúc thúc giục của mấy chục máy móc đủ loại, giúp nhân viên y tế nắm được sát tình hình bệnh nhân. "Chúng tôi làm lâu cũng quen rồi" - Bác sĩ Bùi Xuân Phúc, Phó trưởng khoa, cười khi chúng tôi hỏi các anh chị về những giờ phút bận rộn trước thềm giao thừa. Tại Khoa Cấp cứu của Bệnh viện, hằng ngày vẫn phải tiếp nhận từ 200-300 bệnh nhân, bao gồm các bệnh nhân cấp cứu do tai nạn hay những người có bệnh đột ngột trở nặng, cần đến y tế. Hệ thống phòng khám đóng cửa, nhưng khi có chuyện cần kíp, bệnh nhân vẫn có thể nhận được trợ giúp y tế 24/24 theo ngõ cấp cứu. Theo Bác sĩ Nguyễn Thanh Sử, Trưởng khoa Cấp cứu, cũng là người trực lãnh đạo bệnh viện ngày 30 Tết, toàn viện hiện có khoảng 500 bệnh nhân ở lại điều trị trong Tết, chưa kể hằng ngày khoa còn tiếp nhận thêm rất nhiều bệnh nhân cấp cứu, cho nên các phòng đều phải đảm bảo nhân lực cho hoạt động chuyên môn. Còn tại Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM, khi chúng tôi ghé thăm cũng là lúc một chiếc xe cấp cứu vừa làm nhiệm vụ xong đỗ lại vào bãi xe. Các bác sĩ, điều dưỡng dọn dẹp đồ đạc, ghi chép... Trên bàn là một... đống giấy, nhìn xa xa có vẻ như những băng giấy trang trí nhưng thực ra là "chứng tích" của một cuộc chiến kỳ diệu: đem sự sống trở lại cho một người đàn ông 64 tuổi. Khi đội cấp cứu đến hiện trường, ông đã ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ, điều dưỡng đã miệt mài ấn tim, bóp bóng cho đến khi ông hồi sinh. Chuyến cấp cứu từ lúc đi cho đến khi về mất hơn 1 giờ, dù hiện trường khá gần. Thông thường, chỉ cần 2-3 phút ép tim cho người khác, một người đàn ông khỏe mạnh cũng đã rã rời tay. Thế nhưng lần này, 3 nữ bác sĩ, điều dưỡng đã ép tim cho ông hầu hết thời gian cấp cứu. Ngay cả tài xế cũng phải xắn tay áo vào trợ giúp. Ông ngưng tim thêm 2 lần sau đó, trong đó có 1 lần khi đang di chuyển trên xe. Nhưng cuối cùng, đội cấp cứu đã giúp ông ổn định và đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy an toàn. ThS-BS Võ Quang Huy, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM, cho biết mỗi ngày trung tâm vẫn nhận được khoảng 70-100 cuộc gọi yêu cầu xe cấp cứu. Các cuộc gọi này sẽ được điều phối cho 23 trạm cấp cứu nằm rải rác khắp các quận, huyện trên địa bàn TP tùy thuộc vào vị trí của bệnh nhân. Ngoài công tác cấp cứu ngoại viện theo yêu cầu của người dân, một số xe cấp cứu của trung tâm cũng túc trực tại các điểm vui chơi Tết như đường hoa, Hội hoa xuân, nơi tổ chức ca nhạc mừng giao thừa... 30 Tết với họ là một ngày rất bận rộn.

Dân trí

Bệnh nhân ung thư bật khóc khi Phó thủ tướng đến thăm chiều 30 Tết

Chiều muộn ngày cuối cùng của Bính Thân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, lãnh đạo Bộ Y tế đã đến Bệnh viện Bạch Mai, động viên các y bác sĩ trực Tết và thăm hỏi các bệnh nhân không thể về nhà đón năm mới. Tại khoa Cấp cứu, Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân, Phó thủ tướng đã ân cần hỏi thăm, động viên và gửi lời chúc tốt đẹp tới từng người bệnh. Tại phòng bệnh 105 thuộc Trung tâm Ung bướu hạt nhân, một bệnh nhân đã xúc động bật khóc khi Phó thủ tướng hỏi thăm và động viên ông yên tâm điều trị. Tại buổi gặp mặt cán bộ y tế, Phó thủ tướng đánh giá phần lớn cán bộ y tế vô cùng tâm huyết và chia sẻ những vất vả của các y bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai nói chung và ngành y nói riêng. Đồng thời ghi nhận những thay đổi tích cực của ngành y. Phó thủ tướng cho biết vẫn thường xuyên hỏi người dân, và vui mừng khi thấy mọi người chia sẻ thời gian qua, ngành y nói chung đã có nhiều tiến bộ, còn bệnh viện Bạch Mai luôn được đánh giá là điều trị tốt. Bên cạnh đó, Phó thủ tướng hy vọng các y bác sỹ tiếp tục nỗ lực, không ngừng nâng cao thái độ phục vụ, chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh, tiên phong đi đầu về ứng dụng công nghệ thông tin để giảm thời gian chờ đợi cho bệnh nhân, xứng đáng với niềm tin của người dân. Đặc biệt, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhất mạnh cơ hội thay đổi tư duy quản lý bệnh viện khi cơ sở 2 (ở Hà Nam) của Bạch Mai được hoàn thiện trong thời gian tới. Việc thiếu tách bạch giữa dịch vụ và bảo hiểm là nguồn gốc của sự không hài lòng của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Do đó, Thủ tướng đề xuất Bạch Mai nên tách bạch công tư, trong đó một cơ sở sẽ xã hội hóa toàn diện, chỉ chuyên dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng tối đa sự hài lòng của khách hàng. Cơ sở hiện tại sẽ chỉ tập trung đầu tư cho khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. BV Bạch Mai cho biết, đến chiều ngày 30 Tết, toàn viện có 802 bệnh nhân ở lại điều trị và được cung cấp các bữa ăn theo tiêu chuẩn Tết trong 3 ngày liên tục. Chỉ riêng ngày 30 Tết đã phục vụ hơn 300 lượt khám. Phía bệnh viện đang nỗ lực triển khai trả phí tại giường bệnh và thực hiện giám định bảo hiểm y tế

Thanh Hóa: Hơn 2 tấn bì lợn hôi thối chuẩn bị tung ra thị trường

Lực lượng CSGT, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện, bắt giữ xe ô tô tải vận chuyển hơn 2 tấn bì lợn bốc mùi hôi thối đựng trong các bao tải siêu bẩn, không có giấy tờ hợp lệ. Theo đó, vào hồi 1h30 ngày 26/1, tại km 309, đoạn qua địa phận xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Trạm CSGT Quảng Xương - PC67, Công an tỉnh Thanh Hóa do Trung tá Tống Thành Văn - Phó trạm trưởng làm tổ trưởng đã phát hiện vụ vận chuyển số lượng lớn thực phẩm bẩn. Vào thời gian trên, lực lượng CSGT đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với xe ô tô tải mang BKS: 29H-03285, do anh Nguyễn Viết Hùng (SN 1988, ở Đội 5, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 2.100 kg bì lợn hôi thối đựng trong bao bì siêu bẩn, không có giấy hợp lệ. Theo tài xế khai số hàng trên được vận chuyển từ tỉnh Hưng Yên đi Thanh Hóa tiêu thụ. Tuy nhiên, toàn bộ số hàng hóa nêu trên không có giấy tờ theo quy định của pháp luật. Trạm CSGT Quảng Xương đã lập biên bản, bàn giao phương tiện và toàn bộ số hàng trên cho đội Quản lý thị trường số 9 - Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa xử lý theo chức năng, thẩm quyền.

Thanh Hóa: Gần 300 người ăn Tết ở bệnh viện

Đến chiều 30 Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, vẫn còn gần 300 bệnh nhân phải đón giao thừa trong bệnh viện. Nhằm động viên, an ủi bệnh nhân, bệnh viện đã có hỗ trợ và phát những phần quà cho các bệnh nhân phải ở lại điều trị. Bác sĩ Lê Đăng Khoa - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, theo con số chốt đến 17h ngày ngày 27/1 (tức 30 Tết), tại bệnh viện còn gần 300 bệnh nhân ở lại. Trong đó, những khoa tập trung đông bệnh nhân ở lại nhất là khoa Phẫu thuật thần kinh - Lồng ngực, khoa Cấp cứu...Đặc biệt, khoa Hồi sức tích cực có 20 giường bệnh thì có đến 20 bệnh nhân phải ở lại điều trị. Để chia sẻ những khó khăn và nhằm động viên, an ủi những bệnh nhân phải ở lại bệnh viện trong ba ngày tết, bệnh viện đã trao mỗi một phần quà trị giá 100 nghìn đồng, bánh chưng và cấp ăn cho bệnh nhân trong cả ba ngày Tết. Đối với cán bộ, nhân viên trực được khoa Dinh dưỡng chuẩn bị phần ăn đảm bảo về chất lượng, số lượng kể cả cán bộ trực chính và cán bộ đi làm phụ. Hơn nữa, để chủ động trong mọi tình huống thì ngoài trang thiết bị, thuốc được đảm bảo đủ đáp ứng nhu cầu chữa bệnh, bệnh viện còn điều động tăng cường các suất trực ban đêm; đặc biệt là những khoa trọng điểm như khoa Cấp cứu, khoa Phẫu thuật thần kinh - Lồng ngực, khoa Khám bệnh. Đồng thời, bệnh viện thành lập các đội cấp cứu ngoài viện để sẵn sàng lên đường khi có lệnh điều động; các kíp trực thường trú, ngoài viện cũng luôn sẵn sàng vào hỗ trợ khi cần thiết. Ngoài ra, bệnh viện cũng chỉ đạo lực lượng bảo vệ tăng cường tuần tra canh gác, bảo vệ mục tiêu... Theo bác sỹ Lê Đăng Khoa: “Nhiều năm nay, năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp Tết đến, đơn vị có hỗ trợ một phần cho bệnh nhân, đồng thời phát những phần quà để động viên, an ủi các bệnh nhân không may do hoàn cảnh bệnh tật phải ở lại bệnh viện ăn Tết. Kinh phí cho hoạt động này được trích từ nguồn phúc lợi do cán bộ, bác sỹ, nhân viên bệnh viện đóng góp”.

Bạc Liêu: Mang Tết đến với bệnh nhân ung thư

Hội Ung thư tỉnh Bạc Liêu vừa phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức thăm và tặng quà Tết cho các bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Khoa Ung bướu (Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu). Ngoài Hội Ung thư tỉnh Bạc Liêu còn có Hội phụ nữ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II (Công an tỉnh Bạc Liêu), Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu và Hội từ thiện TP Bạc Liêu cùng tham gia tặng 37 phần quà, trị giá 400.000 đồng/phần. Ghi nhận của PV, trong khi nhà nhà, người người đang tất bật chuẩn bị vui Tết cổ truyền đang đến rất gần thì nhiều bệnh nhân ung thư sẽ phải đón Tết trong bệnh viện. Chính vì thế, nhiều bệnh nhân rất xúc động không cầm được nước mắt khi nhận được phần quà Tết ngay trên giường bệnh. Theo chị Kim Thư (hội viên Hội Ung thư tỉnh Bạc Liêu), Hội vừa hay tin hội viên P.T.M. phải nằm viện, dự kiến sáng ngày (25/1) sẽ đến thăm, động viên tinh thần. Nhưng rất tiếc hội viên M. bệnh quá nặng khó qua khỏi, gia đình vừa đưa về chuẩn bị hậu sự. Mặc dù Tết đã đến, ai cũng bận rộn chuẩn bị sắm sửa nhưng nhiều bệnh nhân phải nằm viện không tự sinh hoạt cá nhân, gia đình phải thay phiên nhau chăm sóc để mong được xuất viện về nhà ăn Tết cùng gia đình. Bà H.T.S. (một bệnh nhân) rất cảm động trước nghĩa cử của Hội Ung thư tỉnh Bạc Liêu và các đơn vị cùng tham gia tặng quà. Bà S. xin nhường phần quà của mình cho những bệnh nhân khác khó khăn hơn. Trước hành động đẹp của bà S., là quà Tết của Hội tặng bệnh nhân không phân biệt địa vị xã hội giàu hay nghèo, mà là sự quan tâm của cộng đồng đối với những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, đang điều trị tại Khoa Ung bướu có một cái Tết thật ấm áp.

Những bệnh nhân hiếm khi đón Tết ở nhà

Trong khi những bệnh nhân nhẹ được xuất viện về nhà đón Tết, thì không ít bệnh nhân ở xóm chạy thận nằm trong khuôn viên BVĐK Bình Định phải đón Tết tại đây. Hầu hết, họ là những bệnh nhân nặng, nhà xa, hoàn cảnh khó khăn. Chiều 25/1 (tức 27 tháng Chạp), xóm chạy thận nằm sát cạnh nhà tang lễ BVĐK Bình Định vẫn rất đông người. Gần 10 năm nay, xóm nhỏ này là nơi “tá túc” của hàng trăm bệnh nhân bị suy thận mãn tính giai đoạn cuối. Năm nay, điều đáng mừng cho những bệnh nhân chạy thận, bởi thay cho những túp lều che bạt tạm bợ trước đây, xóm chạy thận đã “thay da đổi thịt”. Từ tháng 8/2016, dãy nhà lưu trú mới được khánh thành đưa vào sử dụng góp phần vơi bớt cơ cực cho bệnh nhân. Thế nhưng, đã cận Tết nhưng chỉ một số bệnh nhân bệnh nhẹ còn được ghé thăm nhà ngày mùng 1 Tết. Số bệnh nhân nặng, nhà xa và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phải lại ăn Tết ở bệnh viện, thậm chí nhiều bệnh nhân cả 10 năm trời chẳng biết đón Tết ở nhà. Nằm phía dưới cầu thang ngoài hành lang dãy nhà lưu trú, vợ chồng ông Đặng Minh Trung (49 tuổi, bệnh nhân chạy thận, ngụ huyện Hoài Nhơn, Bình Định), bị tật bẩm sinh, chân liệt phải ngồi xe lăn. Cách đây hơn 10 năm, ông bị phù nề, đi khám bác sĩ cho biết ông bị suy thận mãn tính, phải chạy thận mới duy trì được sự sống. Suốt gần 10 năm với mỗi tuần 3 lần chạy thận, người ông Trung ốm yếu, 2 cánh tay nổi u cục to tướng vì những vết kim tiêm. Ngồi cạnh bên, bà Trần Thị Đầm (51 tuổi, vợ ông Trung) cũng bị tật một bên chân to, chân nhỏ đi lại khập khiểng. Từ ngày ông Trung chạy thận, bà Đầm khăn khói vào Quy Nhơn lo chăm sóc. Rổ giá cạp lại với nhau, nhưng may mắn họ cũng có với nhau được 2 người con. Cô gái lớn nay đã lập gia đình, còn cậu con trai Tết nay là 20 tuổi nhưng phải nghỉ học đi bán dép trong Quy Nhơn kiếm tiền phụ mẹ chữa bệnh cho cha. “Chạy thận tuần 3 lần, may là có bảo hiểm, nhưng khổ nhất là thuốc men mua ngoài đắt đỏ chịu không nỗi. Trước đây, còn nhặt ve chai bán kiếm tiền nhưng giờ ve chai cũng rẻ mà cũng không có mà nhặt, nên không biết làm gì kiếm thêm thu nhập”- bà Đầm bộc bạch. Dù đã cận Tết nhưng vợ chồng ông Trung chưa về quê ăn Tết cùng con cái. “10 năm chạy thận, thời gian đầu bệnh còn nhẹ, còn sức khỏe thì còn về ăn Tết với con cái. 8 năm nay, bệnh nặng nhà thì xa, vợ chồng đón Tết ở bệnh viện. Trước đây, khi chưa có nhà lưu trú, chỗ ở cực khổ chẳng khác khu ổ chuột. Từ năm ngoái, chúng tôi không lo chỗ ở nhưng lại lo tiền thuốc thang chữa trị”. Cùng cảnh ngộ, ông Nguyễn Thành Chung (57 tuổi, bệnh nhân chạy thận, ngụ thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, Bình Định) cũng có “thâm niên” 2 năm chạy thận ở xóm này. Vợ chồng ông Chung làm nông, kinh tế chỉ đủ ăn nhưng từ ngày mắc căn “bệnh nhà giàu” khiến gia đình không thể gượng dậy. Sau 5 năm ròng chạy thận tại BV Chợ Rẫy, vợ chồng dắt ông đành dắt nhau về Quy Nhơn điều trị cho tiện, giảm bớt chi phí. “15 giờ chiều nay (25/1) là lần chạy thận lần cuối cùng để về quê ăn Tết. Tôi tranh thủ về quê ít ngày, chiều mùng 1 Tết lại vào để chạy thận rồi”- ông Chung nói. Theo BVĐK Bình Định, hiện nay tại xóm chạy thận có 50 bệnh nhân chạy thận thường xuyên ở tại nhà lưu trú. Khoa Nội thận - Lọc máu của bệnh viện thành lập năm 2008 với 10 máy chạy thận nhân tạo. Ðến nay đã có 34 máy chạy thận nhân tạo thực hiện từ 4 - 5 ca chạy thận/ngày. “Trong số 50 bệnh nhân chạy thận thường xuyên ở tại nhà lưu trú, có khoảng 25 trường hợp thường xuyên ở lại bệnh viện đón Tết. Với các bệnh nhân này, bệnh viện đặc biệt quan tâm. Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh, UBND tỉnh, cùng các đơn vị hảo tâm quan tâm tặng quà để bệnh nhân ăn Tết đầm ấm”- bác sĩ Mỹ nói. Bác sĩ Mỹ chia sẻ thêm: “Trước đây, những người về BVĐK Bình Định chạy thận thường ở luôn tại bệnh viện để tiện việc chạy chữa. Gần khu bệnh viện cũng có nhà trọ giá thấp dành cho bệnh nhân và người nhà nhưng phần lớn những người này có hoàn cảnh khó khăn, không kham nổi chi phí. Họ thường sống tạm bợ dọc hành lang hoặc những gốc cây gần Khoa Nội thận - Lọc máu. Từ ngày có khu nhà lưu trú này, các bệnh nhân phần nào yên tâm ở lại điều trị bệnh được tốt hơn”.

Những phút giao thừa nghẹn lòng trên giường bệnh

Khi mọi người, mọi nhà náo nức đón Tết, vui xuân thì tại các bệnh viện, nhiều thân bệnh đang phải giành giật từng hơi thở với tử thần. Họ gần như bị “ném” ra khỏi niềm vui chung của cả cộng đồng, phút giao thừa lặng lẽ trôi qua trong những cơn đau. Hơn 4 tháng sau ngày phát hiện cậu con trai bị mắc bệnh bạch cầu cấp dòng lympho, cũng là thời gian gia đình anh Mai Trường Thắng (ngụ tại Quảng Nam) lâm vào cảnh khốn khó. Vợ chồng làm nông, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” cũng chỉ đủ “giật gấu vá vai” nuôi con ăn học và sống qua ngày. Nhưng, từ khi cậu con trai Mai Trường Khoa (8 tuổi) mắc bệnh, phải chuyển vào Bệnh viện Ung Bướu, TPHCM điều trị, gia cảnh khốn khó càng lâm vào túng quẫn. Ôm đứa con đang vật vã trong đau đớn bởi căn bệnh ung thư ác tính, anh Thắng ngậm ngùi: “Tết năm nay, nhà em chẳng còn gì để vui, tiền bạc không có, vợ phải ở nhà chăm đứa con nhỏ, em thì ở đây nuôi con bị bệnh. Khi phố phường tấp nập vui xuân, nhìn lại gia đình đình mà thấy chua xót. Mọi năm, giờ này con cái đang xúng xính quần áo mới đón giao thừa thì năm nay gia đình ly tán. Giờ chỉ mong con thoát khỏi những cơn đau chứ chẳng còn tâm trạng nào để nghĩ đến tết với xuân nữa”. Rời khoa Ung bướu nhi, đi qua khu vực hành lang điều trị cho người lớn, cảnh trớ trêu khác khiến ai cũng phải chùn bước. Người phụ nữ tóc đã ngã màu hoa râm với gương mặt khắc khổ đang bế đứa trẻ đỏ hỏn trên tay. Hỏi ra mới biết, bé không phải bệnh nhân mà là con của một sản phụ vừa sinh xong đã phải nhập viện điều trị vì mắc ung thư trực tràng. Cháu bé mới chào đời được hơn 1 tuần tuổi là con của chị Nguyễn Thị Thùy (28 tuổi, ngụ tại Bình Dương). Được biết, khi mang bầu, đi khám thai, khám sức khỏe định kỳ chị đã phát hiện mình mắc bệnh. Bác sĩ đã khuyên chị nên cân nhắc phương án bỏ thai để bước vào điều trị ung thư càng sớm càng tốt. Nhưng, “giọt máu của mình, sao bỏ đi được” chị chấp nhận hiểm nguy để giữ lại sinh mạng cho con. Sinh con xong được vài ngày, chị phải chuyển đến Ung Bướu điều trị. Do bệnh đã tiến triển giai đoạn nặng nên chị không thể rời bệnh viện về đón Tết cùng gia đình. Để nguôi ngoai nỗi nhớ con, chị năn nỉ chồng xin bác sĩ cho bé vào thăm mình. Hai mẹ con gặp nhau vừa mừng vừa tủi. Trong khoảnh khắc giao thừa, cháu bé vẫn say giấc nồng trên tay bà ngoại, người mẹ đắm đuối nhìn con, nước mắt giọt ngắn giọt dài, ai chứng kiến cũng nghẹn lòng. Tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, những thân bệnh đang đối mặt giữa sự sống và cái chết cũng không còn tâm trí để nghĩ đến ngày xuân. Nằm trên giường bệnh với cơ thể chỉ còn da bọc xương, căn bệnh lao phổi đang gặm nhấm từng hơi thở của ông Cao Xuân Đỉnh (65 tuổi, ngụ tại Long An). Bà Bùi Thị Hòa vợ ông Đỉnh ngậm ngùi: “Ông ấy bị bệnh đã nhiều năm nay, giờ thì mỗi ngày một yếu dần chẳng biết còn ở lại được với con cháu bao nhiêu ngày nữa. Tết nhất nhà nào cũng vui, riêng nhà tôi thì cháu con kéo nhau đến bệnh viện thăm ông. BS Nguyễn Hữu Lân, Giám đốc bệnh viện chia sẻ: “Phạm Ngọc Thạch là bệnh viện chuyên điều trị bệnh lao, hầu hết người bệnh có hoàn cảnh rất khó khăn. Tết năm nay, bệnh viện có tới hơn 370 bệnh nhân nặng phải nằm viện điều trị nội trú, trong đó có 42 bệnh nhân phải cách ly điều trị trong khoa Hồi sức Chống độc. Để chia sẻ bớt nỗi đau với người bệnh, ngoài việc chăm sóc tận tụy chúng tôi phối hợp với các nhà hảo tâm tặng quà, thăm hỏi để người bệnh đỡ cô quạnh trong những ngày Tết”. Cũng là những người cần sự chăm sóc của y bác sĩ nhưng không khí tại bệnh viện Hùng Vương lại ngập tràn trong những giọt nước mắt hạnh phúc từ những phụ nữ mới thực hiện thiên chức làm mẹ. Tình mẫu tử thiêng liêng như hâm nóng thêm không khí giao thừa trong bệnh viện. Ôm cậu con trai vừa chào đời với cân nặng 2,85kg đang nuốt từng ngụm sữa ngọt ngào của mình, chị Nguyễn Thị Tường Vy (24 tuổi, ngụ tại Hóc Môn, TPHCM) xúc động: “Bé là con đầu lòng của vợ chồng em. Cháu sinh ra đúng ngày cuối cùng của năm nên gia đình em ở lại đón Tết trong bệnh viện. Năm nay, dù không được ăn Tết ở nhà nhưng gia đình em có niềm vui lớn không gì so sánh được chính là sự hiện diện của con trên cuộc đời”.

Pháp luật Tp. Hồ Chí Minh

Cứu bàn chân suýt bị cưa của anh xe ôm

“BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM vừa phẫu thuật thành công ca chấn thương khớp gối-gãy mâm chày kèm tổn thương động mạch khoeo. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và sẽ sớm xuất viện để trở về với cuộc sống thường ngày”. Sáng 27-1 (30 tết), BS Võ Hòa Khánh, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng-Vi phẫu tạo hình BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, cung cấp thông tin trên. Trước đó, bệnh nhân LVH (33 tuổi, ở Long An) được một cơ sở y tế địa phương chuyển đến BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM với chẩn đoán gãy kín mâm chày chân trái. Tuy nhiên trong quá trình thăm khám, chân bệnh nhân sờ lạnh, mạch mu chân và mạch chày sau không bắt được. Với kinh nghiệm nhiều năm, TS-BS Mẫn và BS Khoa phát hiện bệnh nhân bị tổn thương mạch khoeo nên đưa ngay vào phòng mổ để tận dụng “thời gian vàng”. ê kíp phẫu thuật tiến hành kết hợp xương bằng đường mổ ít xâm lấn dưới sự hỗ trợ của màn tăng sáng (CARM). Sau bốn tiếng phẫu thuật, các BS chẳng những phục hồi xương cho bệnh nhân mà còn phục hồi lưu thông mạch máu trong một lần mổ duy nhất. Theo BS Trần Đăng Khoa, chỉ khi phát hiện chấn thương khớp gối-gãy mâm chày di lệch nhiều thì nhân viên của cơ sở y tế tuyến dưới mới chú ý đến tổn thương mạch máu. “Riêng trường hợp bệnh nhân LVH, do gãy mâm chày không di lệch, chân bệnh nhân cũng không biến dạng nhiều nên nhân viên của cơ sở y tế nói trên đã bỏ sót phần tổn thương mạch máu. Điều này dễ dẫn đến nguy cơ bệnh nhân H phải cưa chân”. “Do đặc thù của chấn thương, tổn thương mạch khoeo nên “thời gian vàng” để cứu lấy bàn chân gói gọn trong vòng sáu tiếng. Nếu chậm trễ, bệnh nhân buộc cưa chân. Trong trường hợp cứu được thì chân cũng không còn chức năng” Bệnh nhân LVH cho biết đang hành nghề xe ôm. Do muốn kiếm thêm chút tiền để mua cho con bộ quần áo mới mặc trong ngày tết nên anh H ráng chạy thêm cuốc xe, cho dù lúc đó đã quá khuya. “Trên đường về nhà, chẳng may tôi gặp tai nạn và bị thương ở chân. May nhờ các BS của BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM cứu chữa kịp thời nên tôi mới giữ lại được bàn chân”.

Bác sỹ trực Tết giành giật sự sống cho người bệnh

Đối với các y, bác sỹ khắp cả nước nói chung, đặc biệt là các bác sỹ BV Việt Đức – Trung tâm phẫu thuật lớn nhất cả nước, thì khái niệm nghỉ Tết dường như quá xa vời. Có mặt tại Khoa cấp cứu, BV Việt Đức chiều 30 Tết, không khí hối hả chạy đua giành giật sự sống cho các bệnh nhân của các bác sỹ nơi đây, tiếng máy thở và các thiết bị máy móc trong bệnh viện mới thấy Tết dường như dừng lại ngoài cánh cửa cấp cứu kia. PGS. TS. Trần Bình Giang, Giám đốc BV Việt Đức có mặt tại BV từ sáng sớm 30 Tết. Ông đến từng giường bệnh để hỏi thăm các bệnh nhân, đồng thời kiểm tra các kíp trực, động viên tinh thần các y, bác sỹ đi làm trong những ngày Tết. PGS. Giang cho biết, trong những ngày Tết, số lượng bệnh nhân bị tai nạn giao thông vào cấp cứu tại Khoa chấn thương sọ não, BV Việt Đức tăng nhanh. Tại các khoa, phòng của bệnh viện gần như quá tải, tất cả máy thở của BV đều được sử dụng hết. Riêng Khoa chấn thương sọ não, bệnh nhân nhập viện ngày 30 Tết tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Tiên lượng đến ngày mùng 2, mùng 3 Tết sẽ quá tải. Bác sỹ Nguyễn Đức Minh, Khoa phẫu thuật tiết niệu, BV Việt Đức cho biết, ngày Tết các bác sĩ, điều dưỡng ở bệnh viện Việt Đức phải làm việc “căng” hơn ngày thường để chăm sóc, điều trị bệnh nhân ở bệnh viện tuyến dưới chuyển lên. Bác sĩ Minh tâm sự, ở đây không có nghỉ Tết, lúc nào anh em cũng phải động viên nhau làm việc, vì đây là bệnh viện tuyến cuối, nhiều bệnh nhân nặng nên các bác sỹ không một phút lơ là. Gần 15 năm trong nghề, bác sĩ Minh có đến 3-4 cái tết cùng đồng nghiệp túc trực ở phòng bệnh. Theo BS. Minh, trong những ngày Tết, những ca chấn thương do tai nạn giao thông tăng mạnh hơn so với với ngày thường, nên việc trực Tết của các bác sỹ BV Việt Đức dường như không có biến động. Ngoài ra, việc “không biến động” một phần cũng bởi các bác sỹ ở đây trực theo “tua” 8 ngày/ lần. Cứ lần lượt như vậy, lịch của ai vào ngày Tết phải trực thì mọi người đi làm như bình thường. Chia sẻ về những cái Tết “đặc biệt” ở bệnh viện, BS. Minh cho biết, các bác sỹ đến bệnh viện nhận ca từ 8h sáng hôm nay đến 8h sáng ngày hôm sau. Năm nay, anh nhận ca từ 8h sáng 30 Tết và sẽ giao ca vào 8h sáng mùng một Tết. Do biết lịch từ trước nên anh đã bố trí hết công việc gia đình để chuyên tâm đến bệnh viện làm việc, phục vụ bệnh nhân. “Dù chẳng muốn xa nhà ngày Tết nhưng đặc thù công việc của chúng tôi là thế. Bệnh nhân cấp cứu cứ ra vào liên tục, mình chẳng có thời gian mà suy nghĩ ngày Tết hay ngày thường nữa” – BS. Minh tâm sự. Với nhiều người, lễ tết là thời điểm để cả gia đình sum vầy, cùng ăn bữa cơm chiều cuối năm, cùng chúc Tết họ hàng hay đơn giản là ở bên nhau trong khoảnh khắc ý nghĩa. Thế nhưng, những niềm vui sum vầy bình dị ấy lại trở thành ước mơ xa vời của BS. Vũ Ngọc Tú, chuyên phẫu thuật tim mạch, BV Việt Đức. Chiều 30 Tết, có mặt tại BV Việt Đức, chúng tôi mới cảm nhận hết được không khí khẩn trương, giành giật sự sống cho bệnh nhân của các bác sỹ nơi đây. Các bác sĩ luôn trong trạng thái sẵn sàng. Bệnh nhân này vừa xong, ngay lập tức có bệnh nhân khác được chuyển vào. Do đó, đối với bác sĩ Tú hay bác sỹ Minh, việc cấp cứu, phẫu thuật cho bệnh nhân bất kể ngày lễ Tết thường xuyên xảy ra. BS. Tú tâm sự, đây là năm thứ ba anh có tên trong danh sách trực Tết tại bệnh viện. Tuy nhiên, năm nào cũng vậy, cho dù có tên trong danh sách trực hay không thì các bác sỹ trong bệnh viện vẫn trực thường trú. “Tôi cũng như các đồng nghiệp khác, không cứ gì ngày thường, nếu vào dịp lễ, Tết mà bệnh viện có lịch là chúng tôi luôn sẵn sàng. Cường độ làm việc ở đây không có sự phân biệt Tết hay ngày thường. Chúng tôi vẫn làm việc theo chu trình ngày thường, hầu như ngày nào cũng thế” – BS. Tú chia sẻ. Cũng theo BS. Tú, trong những ngày Tết, các bác sỹ thường quan tâm, chăm sóc các bệnh nhân nhiều hơn, bởi các anh hiểu việc nằm viện đối với bệnh nhân và bao gia đình là nỗi buồn khổ cần được sẻ chia. Do vậy, nếu trường hợp nào nhẹ, có thể quyết nhanh được thì các bác sỹ sẽ giải quyết khẩn trương để cho bệnh nhân ra viện, giúp họ về đoàn tụ với gia đình. Theo thống kê, vào những ngày giáp Tết, bệnh viện tiếp nhận một lượng lớn những bệnh nhân bị tai nạn giao thông, tăng gấp rưỡi so với ngày thường. Theo đó, số ca phẫu thuật tại bệnh viện cũng tăng lên. Nếu ngày bình thường các bác sỹ BV Việt Đức chỉ phẫu thuật khoảng 20 - 25 ca, thì trong ngày 28 Tết, bệnh viện tiếp nhận tổng số 95 ca nhập viện do tai nạn giao thông, trong đó có 28 ca bị chấn thương sọ não. Cũng trong ngày 28 Tết, các bác sỹ BV Việt Đức phẫu thuật 38 ca, trong đó có 6 ca mổ sọ não. Ngày 29 Tết BV tiếp nhận 91 ca tai nạn giao thông, trong đó có 44 người chấn thương sọ não, 4 bệnh nhân được gia đình làm thủ tục xin về. Trong ngày 29 Tết các bác sỹ phẫu thuật 41 ca, trong đó có 6 ca mổ sọ não… 5 bàn mổ của bệnh viện hoạt động hết công suất, liên tục cả ngày lẫn đêm trong những ngày Tết. 

VOV

Nỗi niềm người đón Tết trong bệnh viện

Tối 30 Tết, nhiều y, bác sỹ và bệnh nhân vẫn đang trong BV chiến đấu với bệnh tật.

Hết ca trực là ngủ, không đi chơi Tết được

Khái niệm niệm nghỉ Tết dường như quá xa vời đối với nhiều thầy thuốc ở Bệnh viện Bạch Mai. Trước giờ giao thừa, bệnh viện vẫn có hơn 800 bệnh nhân phải ở lại điều trị do bệnh nặng. Riêng khoa Thần kinh có tới hơn 100 bệnh nhân/175 giường thực kê. Giáo sư Lê Văn Thính, Trưởng khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, khoa có 5 đơn nguyên: cấp cứu, đột quỵ não, động kinh, thần kinh trẻ em, nhiễm khuẩn thần kinh và đơn nguyên thần kinh chung. Khoa có hơn 100 cán bộ, nhân viên (kể cả nhân viên làm hợp đồng). Đây chuyên khoa tuyến cuối của cả nước nên ngày nào cũng có bệnh nhân nhập viện. Trung bình mỗi ngày tiếp nhận từ 20 đến 30 bệnh nhân, thậm chí cao điểm có ngày tiếp nhận hơn 50 bệnh nhân. Ngày Tết số bệnh nhân nhập viện tăng hơn ngày thường. Riêng phòng cấp cứu của Khoa, ngày 30 Tết luôn có gần 50 bệnh nhân trong trạng thái liệt nửa người, chảy máu trong não, nhồi máu trong não… Tỷ lệ bệnh nhân không qua khỏi ở đây khá nhiều nên trong ngày Tết, mặc dù không mong muốn, y bác sỹ ở đâu vẫn lặng lẽ tiễn đưa những bệnh nhân nặng, tử vong. Bệnh nhân ở đây hầu hết đều trong tình trạng bệnh nặng, phải điều trị dài ngày như: tai biến mạch máu não (đột quỵ não), u não, nhiễm khuẩn thần kinh, bệnh về thần kinh ngoại vi và những bệnh khác liên quan đến hệ thần kinh trung ương. “Trong những ngày Tết, chúng tôi vẫn làm việc như ngày thường. Bệnh nhân nặng không thể điều trị nhanh khỏi được mà quan trọng là tập trung chẩn đoán chính xác, khi bệnh nhân ổn định thì chuyển về tuyến dưới để bệnh nhân đỡ vất vả và tránh quá tải không cần thiết”- GS Thính nói Điều dưỡng Bùi Thị Liên, khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân ở đây rất đông, dù đã cố gắng rất nhiều nhưng có lúc vẫn phải nằm ghép 2 bệnh nhân. Không chỉ bệnh nhân vất vả vì bệnh tật mà nhân viên y tế cũng làm việc căng thẳng. Mỗi tua trực có 4 nhân viên chính mà phải phụ trách tới gần 40 bệnh nhân. “Ngày Tết, chúng tôi vẫn chăm sóc bệnh nhân như ngày thường, vệ sinh cá nhân và tiêm thuốc cho bệnh nhân ngày 2 lần. Mỗi tua trực 12 tiếng đồng hồ và lặp lại sau 4 ngày nên trong dịp nghỉ Tết 7 ngày này, mỗi nhân viên của khoa phải trực từ 2 đến 3 ngày. Làm việc hết công suất nên sau mỗi ca trực, về nhà là ngủ bù, không đi chơi Tết được”- Điều dưỡng Liên chia sẻ. Anh Lê Hồng Linh ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa có bố là ông Lê Hồng Thuận 69 tuổi đang điều trị tại Khoa Thần kinh cho biết: “Bố tôi bị tai biến lần 2, vào viện từ ngày 9/1, bệnh quá nặng nên phải ở lại điều trị qua Tết. Anh em chúng tôi thay phiên nhau ở lại trông nom. Đây là năm đầu tiên tôi phải đón giao thừa ở bệnh viện cùng bố. Ở đây có nhiều hoàn cảnh giống tôi, nhưng dù gì cũng được sẻ chia sẻ phần nào vì các y, bác sỹ trong khoa chăm sóc, phục vụ bệnh nhân rất nhiệt tình, chu đáo...” Còn tại khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai, bác sỹ Nguyễn Hữu Dũng cho biết, với bệnh nhân suy thận mãn, việc lọc máu theo chu kỳ (chạy thận nhân tạo) được thực hiện 3 lần/1 tuần.  Nếu ngày Tết mà y, bác sỹ nghỉ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân. Do vậy, khoa đã bố trí chạy thận như ngày bình thường, ngày 3 ca từ 6h30 đến 23h30. “Năm nay, theo nguyện vọng của bệnh nhân, chúng tôi đã đẩy thời gian bắt đầu ca 1 của ngày 30 Tết sớm hơn, chạy thận từ 3 giờ sáng nên đến 3 giờ chiều đã giải quyết hết các ca bệnh để bệnh nhân được đón giao thừa ở nhà. Tuy nhiên, chúng tôi đã bố trí một kíp trực, sẵn sàng làm việc khi có bệnh nhân phát sinh. Ngày mùng 1 Tết vẫn chạy thận 3 ca như bình thường. Không có ngày nghỉ Tết” -Bác sỹ Dũng cho biết...

Ngày Tết làm việc “căng”hơn ngày thường

Ngày Tết làm việc với cường độ “căng” hơn ngày thường. Đó là những gì mà các y, bác sỹ Bệnh viện Việt Đức đang trải qua vì đây là Bệnh viện chuyên khoa đặc biệt, Trung tâm phẫu thuật lớn nhất cả nước. Ngày 30 Tết, không khí hối hả chạy đua, giành giật sự sống cho các bệnh nhân của các y, bác sỹ nơi đây cho thấy, không khí Tết dường như dừng lại ở cổng bệnh viện. Trong những ngày nghỉ Tết, Giáo sư Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh Việt Đức nhiều lần kiểm tra đột xuất các kíp trực, động viên tinh thần các y, bác sỹ đi làm trong những ngày Tết và đến từng giường bệnh để hỏi thăm các bệnh nhân. Ban Giám đốc bệnh viện đã giao cho từng khoa tặng quà bệnh nhân lúc giao thừa. “Trong những ngày Tết, số lượng bệnh nhân bị tai nạn giao thông vào cấp cứu tại Khoa chấn thương sọ não tăng nhanh. Các khoa, phòng của bệnh viện gần như qua tải. Hôm nay (30 Tết), tất cả máy thở của bệnh viện đều đã được sử dụng hết. Riêng Khoa chấn thương sọ não, bệnh nhân nhập viện tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Dự báo đến ngày mùng 2, mùng 3 Tết sẽ quá tải bệnh nhân. Bệnh viện đã có phương án chuyển bớt bệnh nhân tim mạch về Bệnh viện E và bệnh nhân hồi sức về Bệnh viện Bạch Mai…”- GS Giang cho biết. Theo thống kê, vào những ngày giáp Tết, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận một lượng lớn bệnh nhân bị tai nạn giao thông, tăng gấp rưỡi so với ngày thường. Theo đó, số trường hợp cần phẫu thuật cũng tăng lên. Từ ngày 28 Tết đến nay, trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận gần 100 ca tai nạn giao thông, chủ yếu là bệnh nhân trong tình trạng chấn thương nặng, trong đó gần một nửa số trường hợp chấn thương sọ não. Nếu như ngày thường, Bệnh viện chỉ có hơn 20 ca cần phẫu thuật, thì trong 3 ngày nghỉ Tết, mỗi ngày mổ hơn 40 ca. 5 bàn mổ của bệnh viện hoạt động hết công suất, liên tục cả ngày lẫn đêm trong những ngày Tết. Bên cạnh đó mỗi ngày cũng tiếp nhận gần 40 trường hợp bị tai nạn sinh hoạt, trong đó có 2 ca tai nạn do pháo nổ. Theo bác sỹ Nguyễn Đức Minh, Khoa phẫu thuật tiết niệu, Bệnh viện Việt Đức cho biết, ngày Tết các bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện phải làm việc “căng” hơn ngày thường để chăm sóc, điều trị bệnh nhân ở bệnh viện tuyến dưới chuyển lên. “Ở đây không có nghỉ Tết, lúc nào anh em cũng phải động viên nhau làm việc, vì đây là bệnh viện tuyến cuối, nhiều bệnh nhân nặng nên các bác sỹ không một phút lơ là” - Bác sĩ Minh tâm sự. Cũng như vậy, bác sỹ Vũ Ngọc Tú, khoa Phẫu thuật Tim mạch cho biết, trong gần 10 năm làm việc tại Bệnh viện Việt Đức, đây là lần thứ 3 anh phải đón giao thừa tại bệnh viện. Mỗi ca trực kéo dài từ 8 giờ sáng hôm trước đến 8 giờ sáng hôm sau và 8 ngày lặp lại một lần. Tuy nhiên, dù không phải đến bệnh viện thì chúng tôi vẫn phải ứng trực, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được điều động. Cùng với việc triển khai trực Tết theo 4 cấp: trực lãnh đạo, (xử lý thông tin đường dây nóng); trực chuyên môn; trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ, Bệnh viện Việt Đức còn bố trí nhiều kíp trực cơ động để chi viện cho các tuyến dưới khi cần thiết. Bệnh viện đã và đang duy trì 2 kíp trực, 1 kíp ở bệnh viện và một kíp ở nhà. Khi có tình huống phải cấp cứu ngoại viện thì kíp ở bệnh viện lên đường và kíp trực ở nhà đến thay thế để đảm bảo đáp ứng nhanh. Những thầy thuốc cao cấp, giỏi chuyên môn, kinh nghiệm lâu năm thì túc trực ở nhà, có việc cần tham vấn chuyên môn là gọi điện liên hệ được hoặc huy động được ngay./.

Những loại thuốc nên dự trữ trong ngày Tết

Các loại thuốc cần dữ trữ trong ngày tết như: các thuốc giảm đau, hạ sốt như paracetamol, thuốc bù nước, bù muối khi bị tiêu chảy, Oresol… Ngày tết, ngoài việc chuẩn bị dữ trữ thực phẩm thiết yếu trong cuộc sống thì việc chuẩn bị thuốc đóng vai trò quan trọng không kém. Theo Ths BS Nguyễn Trung Nguyên, Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai, bạn chỉ có thể dự trữ các thuốc thông thường không phải kê theo đơn như: các thuốc giảm đau, hạ sốt như paracetamol, thuốc bù nước, bù muối khi bị tiêu chảy như ORESOL, nước muối nhỏ mắt, rửa mũi khi bị viêm mũi xoang,… Đối với những người đang bị bệnh hoặc có các biểu hiện bất thường về sức khỏe cần đi khám tại các cơ sở y tế trước dịp tết, có đơn thuốc và cơ số thuốc và phác đồ chữa bệnh đầy đủ theo đơn. Việc dùng các thuốc và các biện pháp chữa cần đảm bảo duy trì đúng theo hướng dẫn của bác sỹ. Việc dự trữ các thuốc có thể cần đến nhưng tùy theo các bệnh cụ thể và bạn cần hỏi bác sỹ ngay lúc bác sỹ đang kê đơn.

Đời sống pháp luật

Dịp Tết không quá tải nhưng lại nhiều ca khó

Thời điểm gần Tết tình trạng quá tải ít khi xảy ra, tuy nhiên những bệnh nhân vào viện  thường là những trường hợp bệnh nặng như rối loạn tiêu hóa, ngộ độc hay tai nạn giao thông. Trong khi ở khắp các nẻo đường, góc phố người dân nô nức sắm Tết thì tại bệnh viện không khí Tết trở nên trầm lắng hơn bởi những dịp này số người vào viện khám, cấp cứu vẫn tiếp tục tăng vì thế đội ngũ y bác sỹ tại bệnh viện vẫn phải miệt mài làm việc cho đến ngày cuối cùng của năm. Ở bệnh viện Bạch Mai không khí những ngày cuối năm cũng khẩn trương hơn, đội ngũ y bác sỹ của Bệnh viện đã nhận được lịch trực Tết cùng với các kế hoạch cụ thể về thuốc men, máy móc để sẵn sàng cấp cứu người bệnh 24/24..

Bệnh nhân nhập viện đều trường hợp “Thập tử nhất sinh”

Khoa nhi của BV Bạch Mai là tuyến cuối trong hệ thống khám chữa bệnh vì thế những bệnh nhân đến thăm khám đều thuộc bệnh nặng thậm chí nhiều trường hợp còn rơi vào hoàn cảnh “thập tử nhất sinh”.Bên cạnh đó còn những trường hợp bệnh khó đoán, khó chữa, đã đi nhiều viện nhưng không đoán ra bệnh. Việc tiếp nhận những đối tượng này gây không ít áp lực cho đội ngũ y bác sỹ yêu cầu bệnh viện phải tăng cường nhân lực, trang thiết bị y tế, thuốc men, các bác sỹ phải nhanh chóng tiến hành các xét nghiệm để giúp bệnh nhi qua cơn nguy hiểm. Thậm chí tại đây bác sĩcòn tiếp nhận những bệnh nhân bị bệnh một năm, hay hai, ba năm đi qua rất nhiều bệnh viện, có những bệnh nhân phải theo dõi cả tuần mới ra được bệnh, nhiều khi chẩn đoán được bệnh rồi nhưng phương pháp chữa khó khăn, bác sỹ lại phải tìm cách để nói với người nhà bệnh nhân, điều này cũng là một trong những áp lực thường gặp của đội ngũ y bác sỹ. Hai thời điểm khoa Nhi của bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải đó là vào khoảng tháng 3 và tháng 10 – đây là thời điểm giao mùa, những bệnh nhi nhỏ không thích ứng kịp với sự thay đổi của thời tiết nên dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, tiêu chảy hay các bệnh truyền nhiễm.Còn thời điểm gần Tết tình trạng quá tải ít khi xảy ra, tuy nhiên những bệnh nhân vào viện lại thường là những trường hợp nặng như rối loạn tiêu hóa, ngộ độc hay tai nạn giao thông. Nhớ lại về những ngày trực tết ở thập niên 90 của thế kỷ trước: “Rạng sáng ngày 30 Tết có một bệnh nhi 6 tuổi ở Thường Tín được cấp cứu tại bệnh viện cho trong tình trạng hôn mê vì đói. Nguyên nhân do mải xem mổ lợn, cháu bé bị lả đói khiến cả nhà phát hoảng. Đứa bé được đưa vào viện do hạ đường huyết, tôi chỉ tiêm hai xi lanh nước đường là khỏi. Nghĩ lại vừa buồn, vừa vui cho một thời khó khăn. Và đó cũng là lần trực mà tôi nhớ nhất trong mỗi dịp Tết về”. Có thể với người  lớn Tết là dịp bình thường nhưng với trẻ em, Tết là những ngày được mong chờ nhất, vì thế phải ở lại Bệnh viện đón Tết là điều không đứa trẻ nào mong muốn. Chị Phùng Thị  Lan, mẹ bệnh nhi 5 tuổi đang điều trị ở viện Bạch Mai cho biết: “Dịp Tết này ít bệnh nhân hơn nên các bác sỹ có thời gian chuyện trò nhiều hơn với bệnh nhân và người nhà. Mọi năm Tết đến tôi còn bày vẽ bánh chưng, bánh tét, bánh giò… năm nay thì không cần gì cả, chỉ cần cháu nhanh khỏe mạnh để về nhà với gia đình”.

Ngành không có “sai sót nhỏ”

Đa số bệnh nhân khi đến Bạch Mai đã khám qua một số bệnh viện vì thế tâm lý người nhà bệnh nhân căng thẳng, lo lắng cả về tinh thần, kinh tế, và các vấn đề liên quan đến sức khỏe, kể cả bệnh nhân và người nhà người bệnh, vì thế tâm lý bị ảnh hưởng ít nhiều. Hiện nay ở bệnh viện Bạch Mai tình trạng vượt tuyến diễn ra ít hơn tuy nhiên vẫn có một số trường hợpngười nhà bệnh nhân do tâm lý quá lo lắng nên đã vượt tuyến dẫn đến tình trạng quá tải tại bệnh viện. Song cũng phải kể đến một số trường hợp ở tuyến dưới chẩn đoán bệnh nhẹ nhưng khi vào đến khoa Nhi của Bệnh viện kết quả lại khác hoàn toàn so với kết quả ban đầu. Lý giải về sự khác biệt này bác sỹ Dũng cho hay: “Nguyên nhân có thể một phần là do trình độ chuyên môn của các y bác sỹ tuyến dưới, thế nhưng cũng phải kể đến tâm lý nóng vội của người nhà bệnh nhân, khi bệnh viện đang theo dõi để chẩn đoán thì lại chuyển tuyến. Hiện nay tại Việt Nam mô hình bác sỹ gia đình phát triển khá mạnh, điều này giúp các bệnh nhân biết được tình trạng ban đầu để có thể đến đúng nơi đieuf trị tránh mất thời gian và tiền bạc”. Tình trạng quá tải tại các bệnh viện là nguyên nhân khiến đội ngũ y bác sỹ phải làm việc với cường độ cao, “Không thể  căn cứ vào số lượng bệnh nhân mà bác sỹ phải khám để đánh giá chất lượng khám chữa bệnh được bởi có những bác sỹ khám hàng chục bệnh nhân một lúc nhưng vẫn tốt còn có người chỉ khám một bệnh nhân nhưng vẫn kém. Người thầy thuốc dù có mệt, có đông bao nhiêu thì vẫn khám tốt bởi đó là đặc trưng của nghề Y, không được phép khám sơ sài cho bất cứ một ai”. Việc sai sót trong ngành Y là điều khó có thể tránh khỏi đối với mỗi người làm nghề, điều đáng nói là những sai sót này ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng con người, đó là lý do khiến dư luận xã hội trở nên gay gắt với đội ngũ y bác sỹ hơn các đối tượng khác. Đánh giá về những áp lực này, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng nhận định: “Khi sai sót, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đau một, thì người thầy thuốc đau gấp mười lần, thậm chí cả trăm lần, bởi những sai sót đó không chỉ ảnh hưởng đến bệnh viện mà còn ảnh hưởng đến uy tín của người làm nghề. Thế nhưng đau đớn hơn là khi xã hội luôn dựa vào đó để chỉ trích, điều này khiến áp lực của bác sỹ tăng lên, thậm chí những lần sau nếu chẳng may họ có vấp phải sai sót thì họ sẽ cố gắng để giấu cái sai đi vì tâm lý sợ sệt, điều này còn nguy hiểm hơn gấp nhiều lần”.

Lao động

Ghi nhận hàng loạt ca tử vong vì rượu độc ngày cận Tết

Chỉ trong ít ngày cận Tết, Trung tâm chống độc – Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận hàng loạt ca nhiễm độc do uống rượu chứa methanol. Ít nhất 5 người trong số đó đã tử vong.

Liên tục các ca tử vong

Mới đây nhất, phải kể đến trường hợp của bệnh nhân Đ.Đ.K (SN 1977, quê ở Phú Xuyên, Hà Nội). Anh K được đưa vào Trung tâm chống độc - Bệnh viện Bạch Mai trưa 23.1 (tức 27 Tết) trong trạng thái hôn mê, nồng độ cồn công nghiệp (methanol) trong máu cao, huyết áp tụt. Sau khi được các bác sĩ tiến hành hồi sức cấp cứu và làm các xét nghiệm liên quan, tình trạng của bệnh nhân K vẫn có biểu hiện nặng và tiên lượng xấu. Sau hơn một ngày điều trị, tới chiều 24.1, bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê sâu và có dấu hiệu nguy kịch. Người nhà bệnh nhân đã tính tới trường hợp xấu nhất và quyết định xin cho anh K thở ô xy để về nhà. Tối cùng ngày anh K đã tử vong. Theo lời chị L.T.H (vợ bệnh nhân K), bình thường anh K hay mua rượu của người nhà về uống. Đồng thời, anh K còn ra ngoài uống rượu một mình nên không ai biết uống ở đâu, mua rượu nhà ai. Tối 22.1 (tức 25 Tết), anh K có biểu hiện mệt mỏi, đầy bụng, đau bụng và miệng liên tục kêu đau râm ran. Đến sáng hôm sau, anh K có biểu hiện nôn và đau nhức vùng bụng, lưng một cách dữ dội. Người nhà đã cho anh đi cấp cứu tại Bệnh viện Nông nghiệp nhưng đã rơi vào trạng thái lơ mơ, tri giác kém. Sau đó, bệnh nhân được chuyển tới Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai nhưng vẫn không thể cứu được sau hơn một ngày điều trị tích cực tại đây. Trao đổi với PV Báo Lao Động, BS Nguyễn Trung Nguyên - Phụ trách Trung tâm - cho biết, để phân biệt ngộ độc rượu với ngộ độc methanol là khá khó. Bởi ban đầu đều có những biểu hiện khá tương đồng, nhưng sau khoảng 18 – 24 tiếng, các biểu hiện ngộ độc cồn công nghiệp mới rõ. Nếu ngộ độc metanol, sau khi uống khoảng một ngày sẽ có các biểu hiện mờ mắt, rối loạn máu, thở gấp, tụt huyết áp, tổn thương não, thậm chí nặng có thể rơi vào hôn mê và có nguy cơ cao bị tử vong. "Thực tế cho thấy, có một bộ phận người dân hiện giờ rất hay uống rượu được bán trôi nổi ngoài thị trường mà không có nguồn gốc xuất xứ. Đến khi gặp hậu quả xấu muốn truy trách nhiệm từ nơi bán đến nơi mua cũng rất khó. Hiện nay ngoài thị trường có bán không ít các loại tạm gọi là rượu giả – rượu pha cồn công nghiệp. Nếu không may mua và uống phải rồi có các biểu hiện như nêu trên, hậu quả rất khôn lường”.

Uống có trách nhiệm

Vị BS cũng lưu ý, dù là “rượu để uống” – rượu thật đi chăng nữa, người dân cũng không nên quá lạm dụng nó, nhất là trong những ngày trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Đặc biệt, người dân không nên mua và uống các loại rượu bán không rõ nguồn gốc, chất lượng. “Không hay ho gì hơn thua nhau ở cốc bia, chén rượu trên bàn nhậu. Mọi người cần uống có trách nhiệm và phải giữ được sự tỉnh táo cần thiết để có thể tận hưởng một cái Tết trọn vẹn bên gia đình, người thân. Một khi đã uống rượu, bia thì tốt nhất không lái xe để đảm bảo an toàn”, BS Nguyên nhận định. Đặc biệt, ngoài trường hợp anh K kể trên, cũng theo theo thông tin từ Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai, chỉ trong mấy ngày qua, trung tâm đã tiếp nhận nhận nhiều bệnh nhân ngộ độc rượu. Đáng chú ý, có 4 trường hợp tử vong trong 5 ngày vì ngộ độc rượu trầm trọng. Trong đó 3 người tử vong được xác định có nồng độc cồn công nghiệp methanol cao trong máu (hơn 120mg/dl). Các trường hợp ngộ độc rượu đều là nam giới, tuổi từ 40 – 50, trước đó đều uống tại cùng một khu vực gần bệnh viện 198 (Hà Nội), được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch vì hôn mê, ngừng tim, tụt huyết áp, tổn thương thận, tổn thương não. Theo đánh giá của các bác sĩ, những trường hợp nhiễm methanol cao như vậy, nhiều khả năng uống phải rượu pha cồn công nghiệp giả mạo rượu quê. Có những ca bệnh xét nghiệm hàm lượng methanol trong máu gần 300mg/100ml, trong khi hàm lượng ethanol thì không có. Theo BS Nguyễn Trung Nguyên, người uống rượu có nồng độ methanol trong máu đến ngưỡng 20mg/dl đã bị đe doạ tổn thương thần kinh. Hậu quả do ngộ độc rượu pha cồn công nghiệp methanol rất nặng nề: Người bệnh có thể tổn thương não, dây thần kinh thị giác, hoại tử não giống những trường hợp đột quỵ nặng nề, thêm tình trạng tổn thương nội tạng. Do đó, vị chuyên gia cho biết, sau khi uống rượu, nếu thấy xuất hiện tình trạng ngủ lịm, lơ mơ, kích thích quá nhiều… thì người nhà hãy nên đưa bệnh nhân tới viện để được kiểm tra, loại trừ nguy cơ ngộ độc rượu chứa methanol. BS Nguyên cũng khuyến cáo mọi người trong ngày Tết, tất niên, tân xuân cần “uống có trách nhiệm”, lưu ý nguồn rượu uống phòng ngừa nguy cơ uống phải rượu giả pha methanol.

Sức khỏe đời sống

Xét nghiệm máu giúp dự báo cơ hội sống của người nhiễm Ebola

Các nhà nghiên cứu cho biết, xét nghiệm máu có thể giúp xác định cơ hội sống sót của người nhiễm Ebola. Các nhà khoa học Mỹ và Anh đã xem xét mẫu máu từ những người bị nhiễm và sống sót sau dịch Ebola gần đây ở Tây Phi. Họ xác định được một số lượng nhỏ các gen mà “biểu hiện” của chúng dự báo chính xác khả năng sống sót của những bệnh nhân nhiễm virus này. Phân tích các mẫu máu cũng cho thấy rằng đáp ứng miễn dịch mạnh mẽ tức thì với Ebola không ảnh hưởng tới việc bệnh nhân sống sót hay tử vong. Ngoài ra, các kết quả cũng cho thấy virus này gây tổn thương gan đáng kể. Tác giả nghiên cứu Julian Hiscox nói: “Nghiên cứu của chúng tôi cung cấp một chỉ báo về nhiễm virus Ebola ở người, và cho thấy rằng phân tích nhanh đáp ứng của bệnh nhân nhiễm bệnh trong đợt dịch có thể mang lại những thông tin dự báo có giá trị về tác động của bệnh”. Giáo sư Hiscox là chuyên gia nghiên cứu về virus tại Đại học Liverpool. Một tác giả khác là Miles Carroll bổ sung thêm rằng: “Nghiên cứu này giúp chúng tôi hiểu hơn về đáp ứng của người với virus Ebola. Những hiểu biết này giúp việc chăm sóc bệnh nhân hiệu quả hơn và cải thiện kết quả lâm sàng”. Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Genome Biology. Dịch Ebola năm 2014 ở Tây Phi đã khiến 28.000 người nhiễm bệnh ở Guinea, Sierra Leone và Liberia, cướp đi mạng sống của hơn 11.000 người.

Tin tức

Người phụ nữ bị cắt bỏ phổi sống sót thần kỳ gần một tuần lễ

Một kỳ tích y học đã xuất hiện tại Canada khi một người phụ nữ được ghi nhận sống sót 6 ngày mà không có phổi. Bệnh nhân Melissa Benoit mắc nhiễm trùng phổi nặng, kháng kháng sinh vào tháng 4/2016. Các bác sĩ tại bệnh viện Toronto General chỉ có vài giờ đồng hồ để tiến hành phẫu thuật cứu sống ca bệnh hiểm nghèo. Các bác sĩ buộc phải cắt bỏ lá phổi đã bị nhiễm khuẩn, sau đó sử dụng một thiết bị lọc CO2 nhân tạo, vốn chỉ có tác dụng hỗ trợ hô hấp, để thay thế cả 2 lá phổi của cô Melissa. Tại buổi họp báo ngày 25/1, bác sĩ Niall Ferguson, trưởng khoa chăm sóc bệnh nhân nguy cấp tại Đại học Health Network, nói: “Trong trường hợp của Melissa, chúng tôi buộc phải làm vậy vì cô ấy rất nguy kịch, nếu không làm gì, cô ấy chắc chắn sẽ chết”. Khi đó, không có người hiến tạng nào và cũng không có tiền lệ với một quy trình như vậy nên đội ngũ bác sỹ đã đưa ra quyết định có nguy cơ cao với hy vọng rằng một người hiến tạng phù hợp sẽ được tìm thấy kịp thời. Tuy nhiên, không ai lường trước 6 ngày chờ đợi. “Lần đầu tiên, chúng tôi có một bệnh nhân nguy cấp không có phổi. Trên thực thế, cô ấy đã sống nhờ một chiếc phổi nhân tạo, tim nhân tạo và thận nhân tạo trong 6 ngày”, bác sĩ Shaf Keshavjee, Giám đốc chương trình ghép phổi Toronto nói. Cô Melissa đã sống sót thần kì và hồi phục sức khỏe nhận lá phổi mới. Hiện bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi tình trạng của cô.

VietnamPlus

Bộ Y tế: Không chủ quan trước nguy cơ xảy ra dịch cúm gia cầm

Trước tình hình dịch bệnh cúm trên gia cầm và cúm ở người diễn biến phức tạp trên thế giới, nguy cơ xảy ra các trường hợp mắc cúm gia cầm trên người ở Việt Nam nếu không áp dụng các biện pháp ngăn ngừa lây truyền virus từ gia cầm sang người. Nguyên nhân là do, Việt Nam có nhiều nguy cơ ghi nhận trường hợp mắc cúm A/H7N9 về từ vùng có dịch tại Trung Quốc và nguy cơ có thể xuất hiện ổ dịch mới trên gia cầm nhiễm cúm A/H5N1, cúm A/H5N6. Đó là nhận định được đưa ra trong cuộc họp rà soát tình hình dịch bệnh cúm gia cầm và đánh giá nguy cơ dịch tại Việt Nam trong thời gian tới, do Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) phối hợp với Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cùng các đơn vị liên quan và các Tổ chức quốc tế tổ chức họp đánh giá. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tình hình dịch cúm A/H7N9 đang có xu hướng gia tăng tại Trung Quốc từ tháng 10/2016 tạo thành đợt dịch thứ 5 kể từ năm 2013 với hơn 100 trường hợp mắc ở người, tập trung chủ yếu ở 04 tỉnh: Triết Giang, Quảng Đông, Giang Tô, An Huy - là các tỉnh đã từng ghi nhận các ổ dịch cúm A/H7N9 trong vài năm gần đây. Các trường hợp mắc đều có tiền sử đi qua các chợ buôn bán gia cầm sống hoặc có tiếp xúc với gia cầm; chưa có bằng chứng về việc lây truyền dễ dàng từ người sang người. Do Việt Nam có sự giao lưu thương mại, du lịch lớn với Trung Quốc, đặc biệt là với tỉnh Quảng Đông nơi đã ghi nhận nhiều ổ dịch cúm A/H7N9, do đó nguy cơ bị nhiễm virus cúm A/H7N9 nếu đến các khu vực có dịch. Tại Việt Nam, theo thông tin từ Cục Thú Y (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), trong năm 2016 đã ghi nhận một số ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 và A/H5N6 tại một số hộ gia đình và đã được xử lý triệt để, kịp thời nên không có hiện tượng lây lan rộng trong cộng đồng. Tuy nhiên, kết quả giám sát cho thấy mầm bệnh cúm gia cầm cũng đã ghi nhận tại một số mẫu môi trường và gia cầm tại các chợ bán gia cầm sống nên có nguy cơ tiếp tục xảy ra ổ dịch mới trên gia cầm và có thể lây sang người nếu không không áp dụng các biện pháp dự phòng quyết liệt và triệt để. Trong 2 năm 2015-2016, trên toàn quốc không ghi nhận trường hợp mắc cúm gia cầm ở người. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh cúm trên gia cầm và ở người có xu hướng gia tăng vào cuối năm và những tháng đầu năm, do trong dịp Tết nhu cầu sử dụng gia cầm và các sản phẩm của gia cầm gia tăng, sự giao lưu, thương mại gia tăng giữa các vùng, miền, quốc gia; trong khi đó mầm bệnh cúm gia cầm đang tồn tại trong môi trường. Để chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống dịch cúm trên gia cầm và ở người, trong thời gian tới, Bộ Y tế cảnh báo người dân không được chủ quan, lơ là trước nguy cơ xảy ra dịch cúm gia cầm trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và dịp đầu năm 2017; phối hợp với các cơ quan chức năng như Hải quan, Công an, Bộ đội biên phòng... tăng cường kiểm tra việc nhập lậu giá cầm, xử lý việc vận chuyển, buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó, các đơn vị có liên quan tăng cường giám sát phát hiện sớm các ổ dịch cúm trên gia cầm và ở người, xử lý kịp thời không để dịch bệnh lây lan; chủ động khai thác các bệnh nhân mắc bệnh đường hô hấp tiền sử đi về từ vùng dịch hoặc có tiếp xúc với gia cầm để áp dụng các biện pháp điều trị, quản lý một cách phù hợp. Để chủ động ngăn ngừa sự lây truyền của virus cúm gia cầm sang người trong dịp Tết và mùa lễ hội đầu năm 2017, Cục YTDP khuyến cáo người dân thực hiện tốt các nội dung: Không ăn gia cầm, các sản phẩm gia cầm ốm, chết và không rõ nguồn gốc; đảm bảo ăn chín, uống chín; rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn. Không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện gia cầm ốm, chết tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn. Khi có biểu hiện cúm như sốt, ho, đau ngực, khó thở có liên quan đến gia cầm phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.

Những lời khuyên cho việc chống ngộ độc rượu dịp Tết

Nhiều người quan niệm, với người uống nhiều rượu, hay say rượu, giải pháp được lựa chọn số 1 là cho uống các loại nước có vị chua như nước cam hay nước chanh để giã rượu. Bác sỹ Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho hay, những quan niệm trên là hoàn toàn sai lầm. Bởi với người đã uống nhiều rượu, hay say rượu không nên cho uống nước chanh, cam hoặc có vị chua, vì các chất này sẽ gay tổn thương dạ dày, viêm dạ dày và gây nôn. Hiện nay tình trạng ngộ độc thực phẩm cấp tính trước và sau Tết không nhiều nhưng lại nổi cộm vấn đề ngộ độc rượu. Tình trạng này có xu hướng tăng mạnh trong những năm gần đây. Bác sỹ Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho hay, từ thời điểm Tết Dương lịch, các ca điều trị ngộ độc rượu tại bệnh viện tăng cao hơn hẳn so với các thời gian khác. Cách đây hơn một tháng, tại bệnh viện cũng đã có một trường hợp tử vong do uống rượu giả (thực chất là methanol, loại cồn công nghiệp thường bị giả làm rượu). Tính trung bình mỗi năm, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội tiếp nhận khoảng 500 ca bệnh loạn thần do rượu.

“Uống thuốc ngủ rồi ra đường”

Theo thống kê của Ủy Ban An toàn Giao thông Quốc gia, khoảng 70% số vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân do lái xe sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông. Phân tích về vấn đề này, bác sỹ Nguyên chỉ rõ, về mặt dược lý, cơ chế khoa học, người uống rượu vào chính là một cách uống thuốc ngủ vào trong người. Vì vậy, với người uống rượu xong rồi ra đường là không hợp lý. “Nếu nồng độ rượu trong máu từ 50 mcg/dcl thì ảnh hưởng đến khả năng phán xét, điều khiển, mỏi cơ, đi đứng xiêu vẹo, vì khả năng phán xét bị giảm nên người uống rượu đó lại sẵn sàng đánh nhau khi có xô xát nhỏ và có thể gây tai nạn giao thông nếu điều khiển xe cộ,” bác sĩ Nguyên phân tích. Ethanol có trong rượu làm cho người uống giảm khả năng phán xét, nhận định tình hình, điều khiển các động tác. Chẳng hạn như với nồng độ rượu trong máu từ 50mcg/dcl, người uống rượu không lái xe được trong điều kiện đó. Bởi khi đó, người uống đã đi đứng xiêu vẹo, khả năng phán xét bị giảm, tâm lý dễ sẵn sàng đánh nhau khi có xô xát nhỏ và có thể gây tai nạn giao thông do điều khiển không chính xác.

Uống nước đường

Hiện nay, nhiều người cho rằng, khi uống nhiều rượu có thể dùng các sản phẩm để giải rượu, về vấn đề này, bác sỹ Nguyên chỉ rõ, không có thuốc giải độc nào có hiệu quả rõ ràng, thuốc giải rượu chỉ giúp hỗ trợ một phần bù lại vitamin, muối, đường. Không có chuyện tiêm hay uống sản phẩm giải rượu vào là ngay sau đó người say rượu tỉnh ngay. Theo bác sỹ Nguyên, về cách chăm sóc trường hợp uống nhiều rượu hay bị ngộ độc ở mức nhẹ, nếu bệnh nhân ngồi được, nói chuyện được thì người thân nên cho ăn các món có tinh bột (như gạo, ngô, khoai sắn), uống nước pha mật o­ng, nước canh hoặc nước đường, các loại sữa có đường. Còn đối với trường hợp có người thân say rượu mức độ nặng như ú ớ không tỉnh, với các biểu hiện như lờ đờ, gọi không biết, không ngồi được, thở khò khè, chân tay lạnh, thì cần sơ cấp cứu ngay tại chỗ. Khi đó, người nhà của bệnh nhân nên để người ngộ độc rượu nằm nghiêng về phía bên phải. Đây là tư thế nằm nghiêng an toàn, để cổ và đầu ở vị trí thoải mái dễ thở. Trong trường hợp trời lạnh thì người nhà cần ủ ấm cho bệnh nhân và gọi cấp cứu. Ngay cả các bệnh nhân ngộ độc rượu thông thường, cũng không dễ dàng phát hiện. Bởi gia đình cứ tưởng bệnh nhân nhậu buổi tối về mệt, muốn ăn nên không để ý. Sáng hôm sau bệnh nhân vẫn mệt tiếp tục không muốn ăn, sau đó mệt và hậu quả là bệnh nhân hạ đường huyết, dẫn tới hôn mê sâu và tử vong, có trường hợp hôn mê sâu để lại di chứng rất khó cứu chữa. Vì vậy, các bác sỹ cảnh báo người dân dịp Tết không nên uống nhiều rượu bia, nếu uống thì nên ăn các món có tinh bột trước khi uống. Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến tháng 1/2016, Việt Nam mỗi năm sản xuất và tiêu thụ 70 triệu lít rượu. Mỗi năm Việt Nam còn tiêu thụ khoảng 200 triệu lít rượu không chính thống được nấu ở trong dân. Tính trung bình, một nam giới trưởng thành uống khoảng 27,4 lít cồn nguyên chất. Việt Nam đang là nước sử dụng rượu bia ở mức cao báo động khi đứng thứ 2 trong khu vực, đứng thứ 10 châu Á và thứ 29 trên thế giới.

Pháp luật

Ông Viện trưởng và nỗi lo mỗi dịp Xuân về

Trong câu chuyện, người đàn ông thuộc diện “giàu có” bậc nhất Việt Nam về các danh hiệu khoa học luôn thể hiện sự lo lắng mỗi khi Tết đến, Xuân về. Bởi với ông, các danh hiệu dù có cao quý đến đâu cũng trở thành vô nghĩa khi “biệt dược” không đủ để cung cấp cho những ca phẫu thuật, điều trị. 

Đau đáu một lời thề

Gặp ông khi ông vừa trở về từ chuyến công tác dài ngày ở Mỹ, vừa bước vào phòng ông vội cất lời: “Xin lỗi nhà báo, tôi chậm mất 5 phút. Chúng ta có với nhau 1 tiếng đồng hồ nhé, vì sau đó tôi phải chủ trì một cuộc họp”, vừa nói ông vừa tắt điện thoại. Câu chào bằng giọng miền Trung đặc sệt cũng như sự “mặc cả” không làm người đối diện phiền lòng bởi thời gian là thứ mà ông phải ngày đêm chạy đua để biến thứ “vàng bạc” đó thành những công việc cụ thể nhằm đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân và các cơ sở y tế. Ông bắt đầu câu chuyện từ một bệnh nhân vừa trở về từ cõi chết nhờ được ghép tế bào gốc và vai trò đặc biệt quan trọng của máu mà ông gọi đó là “biệt dược” không thể thay thế trong phẫu thuật và điều trị. Bởi thuốc và các chế phẩm dược có thể chỉ là phụ trợ, nhưng máu gắn liền với sinh tồn của con người – có máu thì sống và không máu thì tử vong. “Và tôi đến với máu như một định mệnh. “Biệt dược” này gắn liền với tôi từ ngày bước chân vào Trường Đại học Y khoa Hà Nội, đến đề tài luận văn, luận án và những công trình mang tầm quốc gia hay vươn ra quốc tế đều gắn với “biệt dược” này”, ông chia sẻ. Ông bảo, cuộc đời khoác áo blue ông đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong nghiệp cứu người, nhưng ông tự nhủ dù vui hay buồn đều không được quên mà ngược lại phải nhớ. “Niềm vui nhớ đã đành, nhưng chuyện không vui mình nhớ như đó là một bài học để không chỉ áp dụng trong công việc mà còn là hành trang truyền dạy lại cho thế hệ đi sau”, ông nói. Đến nay, dù đã thành danh với nhiều công trình, giải thưởng nhưng ông không thể nào quên được cảnh những ông bố cõng con thơ trên lưng với khớp gối sưng vù vì bị chảy máu vào những năm 80 của thế kỷ trước. “Là đàn ông theo học ngành y nhưng tôi không cầm được nước mắt khi chứng kiến những cảnh trên diễn ra hàng ngày. Đó là những người mắc chứng máu khó đông (tên khoa học là Hemophilia). Người bệnh bị xuất huyết không thể kiểm soát, máu  chảy vào các khớp và cơ bắp gây đau dữ dội, nhẹ thì bị tàn tật, nặng sẽ tử vong nếu máu chảy vào não. Nhưng nỗi ám ảnh lớn nhất là nhiều đứa trẻ ngây thơ, đẹp như tranh dần bị tháo khớp và đích đến là tử vong. Đau đớn vô cùng tận. Lúc đó, tôi thề sẽ làm tất cả để không còn phải chứng kiến những cảnh đó nữa”, ông nói. Ông chia sẻ, việc tìm hướng điều trị căn bệnh này đã được người tiền nhiệm đặt ra, nhưng lúc đó điều kiện chưa đủ nên chưa thực sự toại nguyện. Khi đảm nhận trọng trách Viện trưởng, ông đã đầu tư, nghiên cứu và chạy vạy khắp nơi và lời thề năm xưa đã có được kết quả. “Vui mừng vì tìm được phương pháp chữa bệnh, nhưng khốn nỗi chi phí điều trị quá lớn khiến bệnh nhân không thể cáng đáng nổi, bởi mỗi tuần họ phải tiêm từ 2 – 3 lần, mỗi lần hết mấy chục triệu đồng thì lấy đâu ra”,ông nói. Sau nhiều đêm trăn trở, ông quyết định gửi công văn cho cơ quan bảo hiểm. Hai lần gửi đi không thấy hồi âm, ông viết lần thứ 3 và vui như “phát điên” khi cơ quan bảo hiểm đồng ý chi trả cho bệnh nhân mắc chứng bệnh quái ác này. Quả thật, với chủ đề  liên quan đến máu thì câu chuyện với ông dường như là bất tận. Ông nói một cách say sưa nhưng không hàn lâm mà mỗi câu chuyện đều bình dị và đời thường. Trầm ngâm một lúc ông chợt nói: “Lại sắp đến Tết rồi”. Nhưng thay vì nói về chuyện “bánh chưng, mứt tết”, ông hồi tưởng: Trước năm 1995, tình trạng thiếu máu của Việt Nam xảy ra quanh năm, điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc cấp cứu, phẫu thuật điều trị bệnh. Khi chúng ta phát động phong trào hiến máu nhân đạo thì tình trạng dần được khắc phục. Tuy nhiên, mỗi năm vẫn còn hai thời điểm rơi vào tình trạng thiếu máu trầm trọng, đó là dịp sau Tết Nguyên đán và dịp hè. Bởi phong trào hiến máu nhân đạo vẫn phụ thuộc nhiều vào học sinh, sinh viên, nhưng vào hai thời điểm trên thì lực lượng này đều bận thi cử rồi về quê ăn tết hoặc nghỉ hè dẫn đến tình trạng thiếu người hiến máu. Trước tình trạng đó, từ 2008 Viện Huyết học Truyền máu Trung ương mà ông là Viện trưởng đã phát động Lễ hội Xuân Hồng. Xuân này Lễ hội tròn 10 tuổi với nhiều thành công, nhưng ông không thể quên những khó khăn của ngày đầu phát động.“Thực ra việc hiến máu nhân đạo từng được phát động, nhưng trái với lượng người tham gia mittinh rất đông thì người tham gia hiến máu lại rất ít. Khi chúng tôi phát động Lễ hội thì gặp phải trở ngại lớn đó là tâm lý người dân sợ xui xẻo khi mới ra Tết đã đi cho máu. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì và những việc làm thiết thực thì thành công lớn nhất là định kiến cổ hủ đó đã bị xóa bỏ. Đáng quý hơn, lễ hội đã tạo sức lan tỏa, tạo nên phong trào hiến máu tình nguyện rộng khắp cả nước”, ông nói. Một câu chuyện vô cùng quan trọng khác có thể làm thay đổi tư duy cũng như phương pháp điều trị những căn bệnh quái ác, nhưng với ông - người luôn biết tạo ra việc để làm thì nó diễn ra cũng rất đời thường. Đó là câu chuyện ghép tế bào gốc từng gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước thời gian qua. “Với nhiều bệnh về máu, dù có nhiều tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị cũng chỉ có thể cải thiện về thời gian sống mà không thể khỏi bệnh hoàn toàn, đặc biệt là các nhóm bệnh có tổn thương tế bào gốc tạo máu như lơ xê mi cấp, lơ xê mi kinh, suy tủy xương, tan máu bẩm sinh. Biện pháp điều trị hiệu quả nhất cho những nhóm bệnh về tế bào gốc tạo máu chính là thay thế những tế bào tổn thương đó bằng kỹ thuật ghép tế bào gốc”, ông nói. Biết vậy, nhưng nguồn tế bào gốc lấy ở đâu và những mẫu tế bào gốc máu dây rốn gửi tại các Ngân hàng tế bào gốc ở Việt Nam lúc ấy mới chỉ đủ để ghép cho trẻ em có cân nặng dưới 10kg, là những trăn trở của ông cùng các cộng sự. Tung quân đi học, tìm tòi và khi nghe tin Nhật Bản có thể sản xuất được những mẫu máu dây rốn đủ lượng tế bào gốc để ghép cho cả người lớn, ông cùng các cộng sự tức tốc sang tận nơi, vào labo để vừa ăn cơm hộp vừa học. Từ kinh nghiệm của Nhật, ông và các cộng sự đã nghiên cứu, cải tiến và thành công với ngân hàng tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng đầu tiên và đúng nghĩa ở Việt Nam. “Hạnh phúc vô cùng khi ngân hàng tế bào gốc từ máu dây rốn cộng đồng của Viện hiện đã có hơn 3000 mẫu và đã có thể tìm được mẫu phù hợp để ghép cho hầu hết các nhóm bệnh máu, ở mọi lứa tuổi, mọi cân nặng”.

Gia đình là tổ ấm thực sự

Ông là người Quảng Bình, bà là con gái Huế. Câu nói “phía sau thành công của người đàn ông, có bóng dáng của người phụ nữ” quả không sai khi sự “giàu có” các danh hiệu của ông có sự đóng góp thầm lặng của bà. Dù khi còn là cán bộ hay lúc về hưu, bà luôn thực hiện đầy đủ thiên chức của người vợ: ít nói, lặng lẽ nhưng luôn chu đáo trong chăm sóc mẹ, chồng con đúng nghĩa gia đình là tổ ấm. Đó là hậu phương vững chắc, bình yên để ông có thể toàn tâm, toàn ý giành cho khoa học. “Vợ tôi là vậy, nhưng may lớn nhất của đời tôi là có những người mẹ cực kỳ hiểu và thương con cháu”, ông chia sẻ. “Có thời gian dài, cả mẹ tôi và mẹ vợ (chị ruột của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh) sống cùng vợ chồng tôi. Các cụ đều cao tuổi và đều có những sở thích khác nhau, bởi vậy nhiều khi mâm cơm các cụ cũng khác nhau, rồi khác cả với vợ chồng tôi. Mẹ tôi đã khuất núi, chỉ còn mẹ vợ năm nay đã 103 tuổi nhưng chúng tôi đều tìm thấy diễm phúc từ những người mẹ của mình”. Cũng chính lễ giáo gia phong, truyền thống gia đình và ảnh hưởng từ những người mẹ nên với người con trai duy nhất ông chưa bao giờ dùng đến đòn roi để dạy dỗ. “Con tôi sau khi du học về đã lập gia đình, nhưng có lẽ tôi chỉ dạy cháu hai câu: Năm cháu học lớp 5, tôi chỉ nói con cố gắng học giỏi để phục vụ đất nước; và khi cháu lên đường đi du học, tôi chỉ dặn con nhớ phụng sự đất nước, phụng sự tổ quốc”, ông chia sẻ… Đến giờ ông đi họp, chúng tôi chia tay khi thành phố đã lên đèn. Trên đường về câu nói “Tết lại đến nữa rồi” cùng hình ảnh đăm chiêu của ông Viện trưởng với mái tóc muối tiêu, tôi chợt hiểu rằng dù đã đạt gần như các danh hiệu khoa học cao quý, nhưng ông vẫn luôn trăn trở, lo lắng cho sự thiếu hụt nguồn máu mỗi khi Tết đến, Xuân về. Và tôi hiểu, đó là Tâm, là Tầm của một người thầy thuốc cao quý.

Dân Việt

Công dân Hà Nội đầu tiên chào đời năm Đinh Dậu

Vào thời điểm giao hòa giữa năm cũ và năm mới, các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã chào đón bé trai đáng yêu đầu tiên của năm 2017. Phóng viên đã ghi lại khoảnh khắc con trai của sản phụ Nguyễn Phương Dung (Hà Nội) tên Bùi Nguyễn Minh Khôi chào đời trong niềm hạnh phúc của gia đình và các y bác sĩ. Chị Dung nói: “Tôi không biết nói gì hơn, xin cảm ơn toàn thể các y bác sĩ ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã giúp tôi sinh cháu thành công. Cháu được khỏe mạnh về với mẹ ngay sau khi sinh”. Ngắm con ngủ ngoan và mỉm cười, chị Dung cho biết, chị đã rơi nước mắt trong khoảnh khắc đón con chào đời. Vì thế vợ chồng chị được bế lấy con mình trong niềm hạnh phúc và cả sự lạ lẫm. “Hạnh phúc khó nói thành lời khi được bế trên tay sinh linh bé bỏng mà cả hai vợ chồng đã chờ đợi trong suốt 9 tháng 10 ngày”, chị Dung chia sẻ. PGS.TS. Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nói: “Cháu bé chào đời vào khoảnh khắc giao thừa của năm mới Đinh Dậu 2017. Nhìn bé chào đời tôi hạnh phúc vô cùng, cảm thấy nghề của mình càng thiêng liêng hơn trong thời khắc giao thừa này”. Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, trong những ngày Tết, bệnh viện  đã thực hiện chính sách ưu việt cho người bệnh như: Tất cả các bệnh nhân đến khám đều được đưa vào diện cấp cứu. Theo đó, người bệnh không phải xếp hàng như khám thông thường mà được các bác sĩ khám và điều trị ngay. Theo ông Ánh, dự kiến sẽ có hàng trăm người bệnh và nhân viên y tế ăn Tết tại bệnh viện nên bệnh viện đã có kế hoạch tổ chức cho những người bệnh ăn Tết = như ở gia đình. Những ngày Tết sắp tới, bệnh nhân sẽ được tặng các suất ăn miễn phí như những cán bộ y tế khác. “Vì sản phụ lâm bồn không thể nói trước được giờ, đặc biệt, sản phụ có thể xảy ra tai biến hoặc xảy ra vấn đề gì bất kỳ lúc nào, nên các kíp trực của BV được bố trí như những ngày thường. Công tác cấp cứu, an ninh trật tự BV cũng luôn sẵn sàng”, ông Ánh nói. Trong đêm giao thừa, các ca sinh đầu năm đều rất thuận lợi. Đại diện bệnh viện đến tận giường chúc mừng và tặng quà cho các gia đình sinh con.

Bác sĩ trải lòng về những ngày trực Tết ở bệnh viện

“Tôi biết, khi chọn nghề này, người thầy thuốc chấp nhận hy sinh nhiều thứ trong đó có niềm vui đón Giao thừa bên gia đình, người thân”. Nếu như khoảnh khắc đầu tiên của năm mới mọi người được sum họp bên gia đình thì các bác sĩ vẫn hết mình với công việc. Dịp Tết là dịp nhiều ngành nghề được nghỉ ngơi. Nhưng với những người ngành Y thì Tết lại là những ngày lao động vất vả hơn cả. Dịp Tết lại ưu tiên những người quê xa được về quê nên việc xếp lịch trực càng căng thẳng. Đầu tiên là việc phân lịch trực Tết. Ở những bệnh viện có ít nhân viên, trong những ngày Tết, chỉ 2-3 ngày phải trực 1 ngày. Đêm giao thừa, ngày mùng một là những thời khắc thiêng liêng nên thường các bệnh viện cũng gắng sắp xếp người có “tuổi đẹp”, tính cách xởi lởi, chuyên môn tốt để trực. Bởi vậy có những người nhiều năm liền bị xếp lịch trực giao thừa hay mùng 1. Có bác sĩ đã được đặt biệt danh “Ông ba mươi” bởi 4 năm liền được xếp lịch trực 30 Tết. Nguồi dân nghỉ Tết nhưng lưu lượng bệnh nhân vào các khoa Cấp cứu, Hồi sức, Chấn thương không hề giảm, thậm chí còn gia tăng. Phần nhiều liên quan đến uống rượu. Nhiều người uống say đánh nhau gây thương tích, uống say gây tai nạn giao thông, ngộ độc rượu giả hay những người có sẵn bệnh gan, uống rượu quá đà bị suy gan cấp. Ngày Tết, cứ bệnh nhân say rượu vào viện thì thường cả hội nhậu say xỉn ùn ùn kéo vào càn quấy. Có người nhậu quá chén, nôn cả ra đống máu. Hội nhậu hơn chục người vào ai cũng tỏ ra thân thiết, quan tâm đến bệnh nhân, ai cũng hùng hổ ép thầy thuốc quan tâm nhiều nhất, dùng thuốc tốt nhất cho bệnh nhân. Nhưng đến khi thầy thuốc yêu cầu mọi người đi thử máu để nếu cần hiến máu cứu bạn thì cả nhóm dần dần lặng lẽ rút lui hết để lại ông bạn vàng nằm một mình cho nhân viên y tế chăm sóc. Và bệnh nhân này sáng hôm sau tỉnh dậy cũng lặng lẽ bỏ trốn từ sớm, bùng luôn khoản viện phí. Với bệnh nhân họa hoằn lắm cũng chỉ phải đón giao thừa ở bệnh viện một vài lần trong đời nhưng với các y, bác sĩ thì gần như đã là chuyện thường xuyên. Đêm 30, mồng 1 hay mồng 2 Tết luôn phải túc trực trong bệnh viện, sẵn sàng cấp cứu bệnh nhân. Tôi biết, khi chọn nghề này, người thầy thuốc chấp nhận hy sinh nhiều thứ trong đó có niềm vui đón Giao thừa bên gia đình, người thân. Dĩ nhiên trực Tết ở bệnh viện, các y, bác sĩ cũng vẫn tổ chức đón giao thừa. Mọi người thay nhau tập trung về hội trường của khoa cùng nâng một ly rượu vang, ăn miếng bánh và chúc nhau năm mới an lành. Đối với người thầy thuốc, sau một đêm trực là mệt nhoài. Nhưng là ngày Tết nên vẫn phải thực hiện các nghi lễ thăm hỏi họ hàng như thông thường. Có anh bác sĩ trẻ tranh thủ ngày nghỉ sau đêm trực đến ra mắt họ hàng người yêu. Sau lần ra mắt đó thì cả họ xúm vào khuyên giải cô người yêu thận trọng vì “trông mặt mày nó hốc hác, mắt mũi lờ đờ, ngồi một chốc mà ngáp ba bốn cái, phải tìm hiểu kỹ xem nó có nghiện không”. Những người có vợ, chồng làm thầy thuốc cũng sẽ quen dần với việc chồng hay vợ  đi trực vắng nhà trong ngày Tết. Nhưng những đứa trẻ là con y tá, bác sĩ thì sẽ luôn thiệt thòi vì chẳng mấy khi được bố mẹ cho đi chơi Tết vì những ngày này, bố mẹ chúng còn đang bận bịu trong sự nghiệp cứu người.

Vnexpress

Nỗi khắc khoải của bệnh nhân phải ăn Tết ở viện

"Giờ này năm ngoái đã sửa soạn đón Tết, năm nay thương hai đứa con ở quê phải lủi thủi...", người chồng chăm vợ ung thư tại Bệnh viện Chợ Rẫy bỏ lửng câu nói vào ngày 29 Tết. Những ngày cuối năm, người xa nhà hối hả tàu xe kịp về sum họp gia đình trước phút giao thừa, phố phường tràn ngập đèn hoa đón xuân. Riêng những bệnh nhân bất đắc dĩ phải ở viện điều trị xuyên Tết, bao nỗi niềm giấu vội sau ánh mắt bơ phờ vì bệnh tật hành hạ. Chị Nguyễn Thị Diễm Thúy, sinh năm 1981 bị xuất huyết não, giảm tiểu cầu đang điều trị tích cực tại Khoa Huyết học, Bệnh viện Chợ Rẫy. Người phụ nữ quê Long An liệt nửa người bên phải, nằm mê man truyền thuốc mỗi ngày không biết khi nào sẽ được xuất viện. Chồng chị Thúy, anh Hà Văn Mơ cho biết hồi nào đến giờ vợ chồng chưa từng đón Tết xa nhà. Từ ngày vợ đổ bệnh, tiền vay mượn đã hơn 100 triệu đồng. Mẹ vợ qua đời hồi tháng 4, bố vợ thì mất cách đó 6 tháng. Năm trước hai vợ chồng dành dụm sắm được con bò thì từ ngày nằm viện, bò ở nhà không ai chăm đã chết. Hai đứa con gửi ở nhà của bà nội già yếu. "Hai đứa nhớ mẹ nên gọi điện liên tục, tôi phải nói dối là mẹ khỏe cho con đỡ buồn. Tết không dám cho hai đứa lên thăm mẹ vì sợ các con biết được tình trạng mẹ", anh Mơ chia sẻ. Hiện vợ ăn qua ống sonde dạ dày, chồng nương tựa vào các suất cơm từ thiện của bệnh viện. Quen với các giao thừa, lễ Tết đông đủ con cháu nên năm nay bà Thạch Thị Thi 51 tuổi quê Vĩnh Long không kiềm được nước mắt. Bà điều trị ung thư hạch 8 tháng nay. Chống chọi dai dẳng cùng những đợt truyền thuốc, hiện sức khỏe yếu nên bà không thể về nhà ăn Tết. Trước đây vợ chồng làm lụng trồng rau không dư dả nhiều song cũng đủ ăn, từ ngày bà đổ bệnh bên cạnh những đau đớn thể xác là túng thiếu triền miên về vật chất. "Nhớ nhà lắm rồi. Bác sĩ bảo không về được, tôi sụt cân chỉ còn 30 kg thôi", bà Thi nghẹn lời. Nhiều tháng liền chồng bà ròng rã ở cạnh chăm vợ. Với ông, giờ có lo buồn gì cũng vậy nên cố tới đâu sẽ tính tới đó. Khác với những bệnh nhân ung thư với thời gian điều trị thường ngắn ngủi, chàng trai 25 tuổi Tấn Thiện có thâm niên đón Tết 8 năm nay tại Khoa Chạy thận nhân tạo. Đang học lớp 12 thì Thiện phát hiện suy thận giai đoạn cuối và duy trì sự sống bằng việc một tuần lọc máu chạy thận 3 lần, bất kể ngày thường hay lễ Tết. Chàng trai là con thứ 5 trong gia đình nghèo 6 anh em. Bố mẹ, anh em từ Đồng Tháp dắt díu nhau lên TP HCM ở trọ làm ăn để tiện điều trị bệnh cho Thiện. Tại khoa Phỏng, các giường bệnh những ngày cận kề Tết vẫn đông bệnh nhân. Có những người đã trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật đoạn chi, cắt lọc, ghép da... vẫn chưa thể hồi phục để kịp về nhà đón Tết. Có những bệnh nhân khắp người quấn băng trắng toát, vật lộn trong nước mắt vì nỗi đau bỏng rát thịt da. May mắn vượt qua lưỡi hái tử thần nhưng quá trình hồi phục, trở về hòa nhập cuộc sống vẫn là chặng đường nhiều gian nan. Không có bất kỳ người thân nào ở cạnh chăm sóc, chàng trai 21 tuổi ở phòng số 5 sống nhờ vào tình thương của các y bác sĩ và thân nhân các giường bên cạnh. Huy bị bỏng hơn 70% trong một lần bếp ga bị xì phụt lửa vào người. Bố mẹ ly hôn đã lâu, Huy sống cùng người ba nuôi. Hoàn cảnh túng thiếu nên ông vào viện chăm sóc con trai nuôi một thời gian rồi cũng bỏ mặc. Viện phí do y bác sĩ vận động nhà hảo tâm giúp đỡ. Hồi phục xuất viện về nhà không ai chăm nên vết thương nhiễm trùng, Huy đón xe quay trở lại bệnh viện nương náu vào tình thương của mọi người. "Về nhà cũng không còn người thân nên em thà ăn Tết ở viện đông vui hơn. Phải lo điều trị cho vết thương khỏi rồi sang năm còn chơi Tết bù", Huy tếu táo. Vết thương dần khô nhưng sẹo bỏng vẫn rải rác khắp người, chàng trai có đôi mắt sáng chưa dám nghĩ nhiều đến những điều đón chờ mình ở tương lai. Bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng Khoa Phỏng Phẫu thuật Tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vài tuần trước Tết, mỗi ngày khoa tăng tốc mổ khoảng 11-12 ca. Nhờ vậy một số bệnh nhân có thể lành lặn hơn để yên tâm về quê ăn Tết, sau đó quay lại điều trị tiếp. Phòng săn sóc đặc biệt vẫn đang điều trị cho 5 bệnh nhân bỏng nặng. "Phải nhìn kỹ nét mặt những bệnh nhân buộc ở viện ăn Tết mới thấy nhiều nỗi niềm. Điều an ủi là Tết năm nay có nhiều nhà tài trợ hơn để phần nào giúp bệnh nhân vợi bớt tủi thân đau buồn". BV Chợ Rẫy cũng chỉ đạo các y bác sĩ tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho bệnh nhân. Nơi này đã vận động trao 400 suất quà, tiền giúp bệnh nhân nặng ấm lòng hơn trong những ngày giáp Tết. Cũng như các năm, bệnh viện tổ chức hỗ trợ xe cứu thương, xe khách, phương tiện xuất viện cho nhiều bệnh nhân, thân nhân kịp về nhà trước giao thừa. Bếp ăn từ thiện trong Tết cũng được duy trì xuyên suốt.

Bác sĩ bỏ qua xét nghiệm kịp mổ cứu chân bệnh nhân

Bệnh nhân bị gãy mâm chày, tổn thương mạch khoeo lại có nhóm máu hiếm Rh-, vừa được các bác sĩ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM bỏ qua xét nghiệm để kịp mổ cứu chân. Người đàn ông 33 tuổi quê Long An làm nghề xe ôm bị tai nạn và nhập viện trong tình trạng gối trái sưng biến dạng nhẹ, phim X-quang gối cho thấy gãy mâm chày trái không di lệch. Anh được chuyển viện đến Chấn thương Chỉnh hình TP HCM song thông tin chuyển viện từ tuyến dưới không đề cập gì tới tổn thương mạch máu đi kèm. Khi vào Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, chân bệnh nhân lạnh, mạch mu chân và mạch chày sau không bắt được. Nhận định tình hình khẩn cấp, bác sĩ Trần Đăng Khoa giải thích tình trạng tổn thương mạch khoeo và tức tốc chuyển bệnh nhân vào phòng mổ mà không chờ đợi bất kỳ kết quả xét nghiệm nào thêm. Bác sĩ Khoa cho biết bệnh nhân gãy mâm chày không di lệch, chân không biến dạng nhiều nên vấn đề tổn thương mạch máu rất dễ bỏ sót. Thông thường để xác định tổn thương mạch máu đi kèm cần các xét nghiệm hình ảnh học như siêu âm, chụp CT scan mạch máu hay chụp mạch máu xoá nền DSA. "Lúc đó đã 3h sáng, bệnh nhân bị chấn thương hơn 3 giờ, muốn làm thêm các xét nghiệm thì phải chờ kết quả tới sáng thì chân chắc chắn sẽ không thể giữ được", bác sĩ Khoa phân tích. Đặc thù của chấn thương, tổn thương mạch khoeo phải được khâu nối càng sớm càng tốt, tốt nhất dưới 6 giờ. Nếu chậm trễ trong điều trị, bệnh nhân sẽ mất chân hay có cứu được thì cũng không còn chức năng. Sau 4 giờ kết hợp xương bằng đường mổ ít xâm lấn và ghép nối mạch máu vi phẫu, chân bệnh nhân đã được cứu sống hoàn toàn. Kết quả không những phục hồi giải phẫu xương mà còn phục hồi về lưu thông mạch máu trong một lần mổ duy nhất, hiện tình trạng bệnh nhân dần ổn định.

Tuổi trẻ

Công nghệ miễn dịch: Hy vọng mới trong chữa ung thư

Liệu pháp tế bào miễn dịch đang trở thành niềm hy vọng mới cho những bệnh nhân ung thư. Layla Richards là bệnh nhân ung thư máu đang điều trị tại bệnh viện Great Ormond Street (Anh). Cô gái bé nhỏ này từng trải qua nhiều ca hóa trị và ghép tủy xương, nhưng cuối cùng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Tháng 6-2016, Layla trở nên vô cùng trầm trọng. Cha mẹ cô bé tuyệt vọng, cầu xin bác sĩ cứu con mình. Liệu có cách nào để chữa trị cho Layla không? Có.

Thành công bước đầu

Trước đó, BV này đã biến đổi gen của tế bào bạch cầu, giúp chúng có khả năng săn lùng và tiêu diệt tế bào ung thư máu. Các tế bào này được lưu trữ trong tủ đông, nhưng chưa được cấp phép thử nghiệm trên người. Một bác sĩ tại Great Ormond lập tức liên hệ với Cellectis, một công ty công nghệ sinh học có nguồn gốc từ Pháp hiện đặt tại Manhattan. Công ty này đã tìm ra TALENs, phương pháp chỉnh sửa gen bằng cách cắt và sửa chữa DNA trong tế bào sống. “Chúng tôi nhận được cuộc gọi. Các bác sĩ nói một bệnh nhân nhỏ tuổi của họ đã hết sạch tế bào miễn dịch T-cell trong cơ thể và không còn sự lựa chọn nào khác”, André Choulika, giám đốc điều hành Cellectics nhớ lại. “Họ muốn thử sử dụng loại tế bào miễn dịch được chúng tôi thay đổi gen, trong điều kiện kiểm soát chặt chẽ”, ông nói thêm. Các bác sĩ hy vọng Layla sẽ trở thành bệnh nhân “đặc biệt” được sử dụng loại thuốc không qua quá trình thử nghiệm lâm sàng. Dĩ nhiên, đây là trò cá cược, bởi liệu pháp này chỉ mới được thử nghiệm ở chuột. Nếu thất bại, cổ phiếu và danh tiếng của công ty Cellectics sẽ sụp đổ. Ngay cả khi thành công, công ty này vẫn có nhiều nguy cơ phải đối mặt với nhà chức trách. “Đó là sự lựa chọn giữa cứu sống một mạng người hay là đương đầu với tin xấu”, vị giám đốc nói. Công ty này bắt đầu phát triển liệu pháp miễn dịch vào năm 2011 khi các bác sĩ tại New York và Philadelphia cho biết đã tìm ra cách để giành quyền kiểm soát cơ thể từ các tế bào miễn dịch T-cell. Họ cho thấy có thể lấy các tế bào này ra khỏi máu trong cơ thể người, sau đó sử dụng một loại virus để thêm DNA vào, giúp T-cell tăng khả năng tấn công tế bào ung thư máu. Kỹ thuật này đang được thử nghiệm trên hơn 300 bệnh nhân với các kết quả khả quan, hầu hết đều thành công. Hàng chục công ty dược và công nghệ sinh học đang làm việc để đưa liệu pháp này vào thị trường. Loại T-cell do Cellectis nghiên cứu còn có nhiều ứng dụng hơn. Các phương pháp điều trị trước đây sử dụng tế bào của chính bệnh nhân đó. Tuy nhiên ở một số người bệnh, đặc biệt là trẻ em như Layla, lượng tế bào miễn dịch thường không đủ. Nhìn thấy trước vấn đề này, Cellectics đã phát triển cách chỉnh sửa gen lên một bậc cao hơn, giúp tạo ra một loại tế bào miễn dịch cao cấp và “phổ biến” hơn để phù hợp với tất cả người bệnh. Ngoài việc thêm DNA mới vào, các nhà nghiên cứu tại Cellectics đã xoá bỏ loại thụ thể được tế bào miễn dịch sử dụng để “đánh hơi” các phân tử lạ bên ngoài. “Tế bào miễn dịch có tiềm năng rất lớn trong việc tiêu diệt ung thư, nhưng điều bạn không thể làm là lấy tế bào miễn dịch của anh X tiêm vào người anh Y”, giám đốc Cellectics nói. “Chúng nhận thấy anh Y là kẻ lạ mặt và bắt đầu tự loại thải”, ông nói. Tuy nhiên, với cách làm của Cellectics, tình trạng này sẽ chấm dứt, mang lại tia hy vọng lớn cho các bệnh nhân ung thư. Vào tháng 11 năm ngoái, Great Ormond cho biết Layla đã được chữa khỏi. Hai tuần sau, hai công ty Pfizer và Servier cho biết chấp nhận chi trả đến 40 triệu USD để mua lại bản quyền phương pháp điều trị này từ Cellectics. Tuy nhiều tình tiết trong trường hợp bệnh của Layla chưa được tiết lộ, và nhiều chuyên gia về ung thư cũng cho rằng vai trò của tế bào miễn dịch được tiêm vào người cô bé là khá mơ hồ, nhưng các kết quả đạt được vẫn cho thấy các bước tiến đáng hy vọng trong kiểm soát và điều trị ung thư.

Thời của liệu pháp miễn dịch

Hệ miễn dịch của con người từ lâu đã được gọi là “vũ khí hủy diệt hàng loạt” với hàng chục loại tế bào, trong đó có vài loại tế bào miễn dịch. Chúng chống trả lại các loại virus mà cơ thể chưa từng gặp trước đó, ngăn chặn ung thư và tránh làm tổn hại đến các mô của cơ thể. Ngoài ra, tế bào miễn dịch còn có “bộ nhớ” để tiêu diệt các loại virus chúng từng gặp. Hơn 100 năm trước, nhà phẫu thuật người Mỹ William Coley quan sát thấy các chứng nhiễm trùng không mong muốn đôi khi lại làm cho một khối u biến mất. Ông thử tiêm liên cầu khuẩn vào một số bệnh nhân ung thư và nhận thấy vài người trong số đó có khối u nhỏ lại. Phát hiện này được công bố năm 1893, cho thấy hệ miễn dịch có thể chống lại ung thư. Tuy nhiên, vào thời đó, công nghệ chưa đủ phát triển để thực hiện các nghiên cứu, và liệu pháp miễn dịch vì vậy bị xem là thất bại vì còn chưa trả lời được quá nhiều câu hỏi. Càng về sau, các nhà nghiên cứu dần dần phác hoạ được mạng lưới các phân tử tác động đến cách thức hệ miễn dịch tương tác với khối u. Trong vài năm gần đây, những phát hiện mới này cho phép nhiều công ty dược và phòng thí nghiệm tìm ra cách can thiệp vào hệ miễn dịch của con người. Hiện nay, các nhà khoa học mong muốn thay đổi gen trong chính tế bào miễn dịch, thay vì phải thêm DNA từ bên ngoài vào như cách đang làm. Năm ngoái, hai công ty khởi nghiệp Editas Medicine và Intellia Therapeutics đã ký kết thoả thuận để phát triển liệu pháp miễn dịch theo hướng này. “Các tế bào miễn dịch đang hoạt động ổn, nhưng chúng ta có thể tạo ra nhiều kết quả còn khả quan hơn thế”, Jeffrey Bluestone, một nhà nghiên cứu tại đại học California ở San Francisco (UCSF) cho biết. Theo Wendell Lim, nhà sinh học tại UCSF, tế bào miễn dịch có khả năng tự trị và “trò chuyện” với các tế bào khác. Chúng tự di chuyển, có bộ nhớ và còn có khả năng tác động để thay đổi một môi trường nhỏ xung quanh phạm vi hoạt động. Ông Lim vừa thành lập công ty Cell Design Labs để nghiên cứu, phát triển ra các loại tế bào miễn dịch mới với chức năng cao cấp, nhạy bén hơn. Tuy nhiên, các tế bào này chỉ mới được thử nghiệm trên chuột.

Các ông trùm công nghệ nhảy vào

Nỗ lực nghiên cứu liệu pháp miễn dịch không chỉ dừng lại ở các công ty dược lớn trên thế giới, mà còn có cả những ông trùm công nghệ nhảy vào. Năm ngoái, Google tổ chức hai buổi hội nghị tại đại học MIT (bang Massachusetts) với sự tham dự của các bác sĩ và kỹ sư sinh học hàng đầu thế giới. Những người tham dự cho biết công ty này muốn thành lập dữ liệu lớn về cách thức các tế bào miễn dịch hoạt động bên trong một khối u và cách can thiệp vào quá trình vận hành của chúng. Trong khi đó, tại New York, Jeffrey Hammerbacher, một cựu nhân viên Facebook, cũng vừa thành lập công ty khởi nghiệp nghiên cứu về tế bào miễn dịch với 12 nhân viên. Jeffrey Hammerbacher phát triển phần mềm giải mã chuỗi DNA trong cơ thể bệnh nhân ung thư, từ đó dự đoán cách giúp tế bào miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn. Dự kiến, thử nghiệm lâm sàng đầu tiên sẽ diễn ra vào năm nay. Vào tháng 1-2017, công ty Juno Therapeutics cũng chi 125 triệu USD mua lại AbVitro, một công ty đặt trụ sở tại Boston chuyên giải mã trình tự DNA trong tế bào miễn dịch. Hyam Levitsky, một nhà khoa học tại Juno cho biết các thí nghiệm từng ngốn mất bảy tháng giờ chỉ còn cần bảy ngày để nghiên cứu và có kết quả. Ngoài ra, lượng dữ liệu có được từ các cuộc nghiên cứu này cũng tăng lên đáng kể. Trung bình, một lần thử nghiệm cung cấp khoảng 100 gigabytes thông tin. Ngoài ung thư, hiện các nhà khoa học đang tập trung nghiên cứu hoạt động của tế bào miễn dịch trong các chứng rối loạn tự miễn, bệnh HIV và bệnh truyền nhiễm, với mong muốn dùng liệu pháp miễn dịch chữa khỏi hầu hết các căn bệnh khó nhằn hiện nay.

Những công dân sinh ở Sài Gòn đầu tiên năm Đinh Dậu 2017

Đúng thời khắc giao thừa tại bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM), sản phụ Nguyễn Thị Ngọc Trinh (Tây Ninh) đã hạ sinh con gái đầu lòng cất tiếng khóc chào đời bằng lối sinh truyền thống với cân nặng 2,7kg, dài 48cm. Cũng trong thời khắc từ 0g ngày 1-1 âm lịch ở phòng sinh mổ, bé trai, cân nặng 3,5kg con của sản phụ Nguyễn Thị Kim Quyên (27 tuổi)  và bé gái, cân nặng 3,9kg con của sản phụ Ngô Thị Bé Chín ( 34 tuổi) cũng chào đời. Được biết, trong ngày đầu tiên năm mới tại bệnh viện Hùng Vương sẽ có thêm khoảng 20 bé chào đời. Bà Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành uỷ và Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu đã có những phần quà tết dành tặng các công dân đầu tiên Xuân Đinh Dậu 2017 và những lời chúc tốt lành cho các cháu và niềm mong ước các cháu sẽ là những công dân ưu tú, đóng góp cho xã hội. Cũng đúng thời khắc giao thừa, sản phụ Phạm Thị Kim Cúc (ngụ xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ) đã sinh một bé trai cân nặng 3,7kg. Đây là em bé đầu tiên chào đời tại bệnh viện Từ Dũ năm Đinh Dậu 2017. Đại diện lãnh đạo TP.HCM, bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy đã tới thăm các y bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện Từ Dũ đêm giao thừa và thăm các em bé chào đời đúng vào thời khắc giao thừa. Anh Đặng Văn Cường, chồng chị Kim Cúc chia sẻ rằng anh thấy hạnh phúc nhân đôi khi đón con đầu lòng và nhất là bé lại sinh ra vào thời khắc ý nghĩa. Bác sĩ Phan Trung Hoà - Trưởng khoa sản bệnh rất xúc động khi được chào đón bé sơ sinh trong thời khắc giao thừa rất bồi hồi và rất hạnh phúc.

 

Ngày 15/02/2017
Ban Biên tập Website
(Điểm tin từ các Báo)
 
    Các nội dung khác »

THÔNG BÁO

   Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa của Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn khám bệnh tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật)

   THÔNG BÁO: Phòng khám chuyên khoa Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn xin trân trọng thông báo thời gian mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 20/10/2021.


 LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
 CHUYÊN ĐỀ
 PHẦN MỀM LIÊN KẾT
 CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM
 QUẢNG CÁO

Trang tin điện tử Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
Giấy phép thiết lập số 53/GP - BC do Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 24/4/2005
Địa chỉ: Khu vực 8-Phường Nhơn Phú-Thành phố Quy Nhơn-Tỉnh Bình Định.
Tel: (84) 0256.3846.892 - Fax: (84) 0256.3647464
Email: impequynhon.org.vn@gmail.com
Trưởng Ban biên tập: TTND.PGS.TS. Hồ Văn Hoàng-Viện trưởng
Phó Trưởng ban biên tập: TS.BS.Huỳnh Hồng Quang-Phó Viện trưởng
• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích