Home TRANG CHỦ Thứ 4, ngày 24/04/2024
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
IMPE-QN
Web Sites & Commerce Giới thiệu
Finance & Retail Tin tức - Sự kiện
Trong nước
Quốc tế
Tin hoạt động của Viện
Tin vắn đáng chú ý
Điểm tin y tế
Ngày Sốt rét thế giới 25 tháng 4 (World Malaria Day)
Web Sites & Commerce Hoạt động hợp tác
Web Sites & Commerce Hoạt động đào tạo
Web Sites & Commerce Chuyên đề
Web Sites & Commerce Tư vấn sức khỏe
Web Sites & Commerce Tạp chí-Ấn phẩm
Web Sites & Commerce Thư viện điện tử
Web Sites & Commerce Hoạt động Đảng & Đoàn thể
Web Sites & Commerce Bạn trẻ
Web Sites & Commerce Văn bản pháp quy
Số liệu thống kê
Web Sites & Commerce An toàn thực phẩm & hóa chất
Web Sites & Commerce Thầy thuốc và Danh nhân
Web Sites & Commerce Ngành Y-Vinh dự và trách nhiệm
Web Sites & Commerce Trung tâm dịch vụ
Web Sites & Commerce Thông báo-Công khai
Web Sites & Commerce Góc thư giản

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
5 2 5 0 9 5 7 2
Số người đang truy cập
9 6
 Tin tức - Sự kiện Điểm tin y tế
Ảnh sưu tầm từ internet
Điểm tin y tế từ các báo ngày 25/2 đến 27/2 năm 2017

Ca ghép phổi đầu tiên: Mong nhất con được đến trường; 2 ca chết sau gây mê tại Trí Đức: Người nhà tiếp tục kiến nghị vì kết luận chưa rõ ràng; Lâm Đồng: Nhiều cơ sở y tế xả nước thải vượt chuẩn ra môi trường; 5 bệnh nhân “sạch” vi rút HIV trong cuộc thử nghiệm vắc xin mới…

Dân trí

Ca ghép phổi đầu tiên: Mong nhất con được đến trường

Tối 24/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã tới thăm bé trai 7 tuổi sau ca ghép phổi đầu tiên thực hiện thành công từ nguời cho sống. Bé trai đã tỉnh táo, giơ tay được, nói chuyện được và đang rất mong được đến trường

“Cậu bé còi” sắp được đến trường

Học viện Quân y cho biết, 4 ngày sau ca ghép phổi, cháu Ly Chương Bình (7 tuổi, Hà Giang) vẫn đang nằm trong phòng cách ly, chăm sóc đặc biệt. Cháu Bình hồi phục tốt, đã nói được, giơ tay bắt. “Với tình hình của cháu Bình như hiện nay thì có thể nói là ca mổ đã rất thành công”, GS Quyết nói. Tiếp xúc với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khi bà đến thăm con trai, chị Phàn Thị Tâm, mẹ bé Bình không giấu nổi niềm vui xen lẫn sự hồi hộp, lo lắng. Chị Tâm cho biết, đúng tuổi, lẽ ra con năm nay đang học lớp 1 nhưng vì cậu bé gầy yếu, còi, suy dinh dưỡng, khò khè khó thở thường xuyên nên muộn học so với bạn bè cùng trang lứa. Giờ nghe bác sĩ nói con tiến triển tốt, chị rất hạnh phúc, mong con nhanh chóng được bình phục đi học, vui vầy cùng chúng bạn, không phải thui thủi một mình ở nhà khi bạn bè tới trường. Người mẹ trẻ nhớ lại, từ khi mới hơn 2 tháng tuổi, Bình bắt đầu ốm nặng với những cơn ho hen thường xuyên. Nhưng khi 3 tuổi bé được đi khám lần đầu. Thế nhưng điều trị trong viện cả tuần không khỏi nên anh chị lại cho con về dùng thuốc nam. Suốt năm 2016 là chuỗi ngày vất vả đi viện - về nhà liên tục. Bình đi hết bệnh viện tỉnh, Trung ương nhưng không khỏi, lúc nào cũng ho hen, khò khè, mệt mỏi, ăn uống kém. Đến khi tới BV Nhi Trung ương, rồi đến viện 103, các bác sĩ chẩn đoán bé phải ghép phổi mới có cơ hội sống. Khi nghe bác sĩ phân tích, vợ chồng anh không chần chừ, nhận hiến phổi cho con. Nhưng càng nhiều người thử, cơ hội tìm người hòa hợp cho phổi càng cao. Vì thế, bác của cháu Bình đã đồng ý hiến một phần phổi cho cháu. Anh Ly Cù Toàn (30 tuổi, bác ruột bé Bình) cho biết, đã có 2 con nhỏ nên thấy cháu bị bệnh, rất thương. Nay có cơ hội để cứu cháu, nên anh đồng ý hiến phổi dù ban đầu cũng hơi lo lắng. Khi bác sĩ giải thích phổi sẽ tự nở, anh đã yên tâm hơn. “Sau rất nhiều lần xét nghiệm 3 người cho phổi, chỉ có bố cháu và bác ruột được hiến phổi cho con. Sau đó, các bác sĩ đã cho xe lên đón em bé xuống để ghép phổi”, chị Tâm cho biết. Đến nay, sau 4 ngày hiến một phần phổi, anh Toàn và bố cháu bé hoàn toàn khỏe mạnh, đi lại, ăn uống bình thường.

Thêm “dấu ấn Việt” trên bản đồ ghép tạng thế giới

Bộ Y tế đã thăm hỏi, động viên cháu bé, gia đình bệnh nhân và dành nhiều sự khen ngợi với các bác sĩ HVQY, BV 103. đánh giá, ghép phổi là một kỹ thuật khó trong ngành ghép tạng. Thành công của ca ghép phổi cho thấy sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của tập thể thầy thuốc Học viện Quân y, Bệnh viện 103. “Cũng nhờ ca ghép phổi từ người cho sống đầu tiên, Việt Nam đã ghi tên trên bản đồ thế giới trong kỹ thuật ghép phổi, đưa chuyên ngành ghép tạng của Việt Nam lên một tầm cao mới. Với ca ghép phổi thành công, cháu bé sẽ dần khỏe mạnh, thoát khỏi tình cảnh ốm yếu vì suy hô hấp. Ca ghép phổi thành công cũng mang lại hy vọng cho những bệnh nhân mắc các bệnh lý về phổi cần được ghép để kéo dài sự sống. Bộ trưởng cũng lưu ý đến nhu cầu ghép tạng của Việt Nam hiện rất lớn, tuy nhiên, nguồn tạng được hiến (đặc biệt từ người chết não) vẫn còn rất ít ỏi, vì vậy, cần tiếp tục tuyên truyền, vận động mạnh mẽ về ý nghĩa của việc hiến tạng. Bộ trưởng cũng đề nghị Học viện quân sự cần phối hợp chặt chẽ với Trung tâm điều phối quốc gia về ghép tạng để có nguồn tạng ghép cho bệnh nhân. Bộ trưởng cũng chia sẻ, mong mỏi sẽ ngày càng nhiều người đăng kí hiến tạng để cứu nhiều bệnh nhân suy tạng mãn với cuộc sống tính theo ngày tháng tại các bệnh viện.

2 ca chết sau gây mê tại Trí Đức: Người nhà tiếp tục kiến nghị vì kết luận chưa rõ ràng

Theo người nhà hai bệnh nhân tử vong sau gây mê tại BV Trí Đức (Hà Nội), họ biết thông tin về nguyên nhân tử vong của người thân qua báo chí. Họ không đồng ý kết quả này bởi không nói rõ trách nhiệm của BV Trí Đức – nơi thu tiền phẫu thuật cao hơn nơi khác nhưng lại thiếu máy móc cần cho cấp cứu. Chị Vũ Hà Phương, vợ bệnh nhân Hoàng Văn T. (Bệnh nhân tử vong sau khi gây mê để phẫu thuật nội soi xoang - cắt Amidal - chỉnh hình vách ngăn- nạo sùi vòm tại BV Trí Đức) cho biết, chị mới biết được thông tin kết luận về nguyên nhân tử vong của chồng chị qua báo chí. Tuy nhiên, chị không đồng tình bởi kết luận chưa rõ ràng, chưa chỉ ra trách nhiệm của BV Trí Đức và chị sẽ tiếp tục làm đơn kiến nghị lên Bộ trưởng Bộ y tế. Điều chị Phương băn khoăn nhất: “Tại sao trước ca phẫu thuật của chồng tôi 30 phút đã gặp sự cố “sốc phản vệ” mà lại không dừng ca phẫu thuật của chồng tôi lại? Trong bản kết luận ghi gõ là thuốc dùng phổ cập đạt chất lượng, dùng đúng liều, đúng quy trình, rồi cấp cứu cũng…đúng quy trình. Đúng quy trình mà chồng tôi vẫn chết?”. Chị Phương cũng băn khoăn khi đọc thông tin trên báo chí, Hội đồng chuyên môn cho rằng bệnh viện nên có máy chống rung trong phòng mổ. “Rõ ràng tại BV Trí Đức, chi phí phẫu thuật cao hơn nhiều bệnh viện công nhưng lại không đủ trang thiết bị để cấp cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra”, chị Phương nói. Vợ của bệnh nhân T. cũng cho rằng, thông tin về nguyên nhân tử vong của chồng chị cũng chưa rõ ràng, khi mà Hội đồng chuyên môn nói “chưa đủ thông tin lý giải tình trạng suy hô hấp cấp nổi trội hơn suy tuần hoàn ở cả 2 trường hợp trên”. Chị Thanh, em gái của nạn nhân nữ Quách Thị Mai P. (Bệnh nhân sinh năm 1979, tử vong sau gây mê để phẫu thuật chữa đa u 2 thùy tuyến giáp hôm 25/12) cũng cho rằng có nhiều điều chưa rõ ràng trong bản kết luận của hội đồng chuyên môn. “Không làm về chuyên môn, tôi không biết máy chống rung là gì, có tác dụng gì này trong chẩn đoán, cấp cứu người bệnh. Nhưng đọc trên báo chí, thấy thông tin Hội đồng có nói cần có máy chống rung trong phòng phẫu thuật nên chưa nói rõ được trách nhiệm của Bệnh viện Trí Đức trong vụ việc. Rõ ràng là một máy móc cần có trong phòng mổ, nhất là nếu nó liên quan trực tiếp đến việc phát hiện sốc sớm thì vai trò rất quan trọng”, chị Thanh nói. Vì những điều chưa rõ ràng này, Chị Thanh cho biết cũng sẽ tiếp tục kiến nghị lên Bộ Y tế để tìm ra nguyên nhân tử vong chính xác của chị gái mình.

Lâm Đồng: Nhiều cơ sở y tế xả nước thải vượt chuẩn ra môi trường

Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện nhiều cơ sở y tế trên địa bàn đã vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT). Ngày 24/2, tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT đối với 10 đơn vị y tế trên địa bàn, gồm: Trung tâm y tế (TTYT) các huyện: Đức Trọng, Đạ Tẻh, Đơn Dương, Di Linh, Cát Tiên, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Lâm Hà và TP Đà Lạt, Bệnh viện II Lâm Đồng. Qua kiểm tra, các đơn vị đã lập Đề án BVMT chi tiết cũng như đơn giản, tuy nhiên việc thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ tại các TTYT chưa được triển khai thực hiện đồng bộ; các TTYT Lâm Hà, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Cát Tiên, TP Đà Lạt không thực hiện chương trình giám sát và báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo quy định. Trong khi đó, có 8/10 đơn vị được xây dựng hệ thống xử lý nước thải từ chương trình của Ban quản lý dự án chăm sóc sức khỏe Tây nguyên (trong thời gian 2007 - 2009), nhưng từ tháng 5/2015 đến nay hệ thống xử lý nước thải của 2 TTYT Lâm Hà và Cát Tiên đã hư hỏng hoàn toàn. Đơn vị chức năng đã lấy mẫu nước thải để phân tích, kiểm nghiệm thì có tới 5/10 đơn vị xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép ra môi trường, gồm các TTYT Lâm Hà, Đức Trọng, Cát Tiên, Đạ Huoai và Bệnh viện II Lâm Đồng; riêng TTYT Cát Tiên và Lâm Hà, hệ thống xử lý nước thải không vận hành được nên mỗi ngày đêm xả trực tiếp hàng chục m3 nước thải y tế không qua xử lý ra môi trường. Hiện nay còn 3 TTYT: Đam Rông, Lạc Dương, TP Đà Lạt vẫn chưa có hệ thống xử lý nước thải. Không chỉ vậy, 2 TTYT Đạ Tẻh và Bảo Lâm chưa có lò đốt rác thải y tế nên xử lý bằng cách chôn lấp rác thải ý tế trong khuôn viên trung tâm không đảm bảo vệ sinh môi trường. Trước thực trạng này, UBND tỉnh Lâm Đồng, đã có văn bản giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn phải thực hiện nghiêm công tác BVMT, đặc biệt là Trung tâm y tế các huyện: Lâm Hà, Đức Trọng, Đạ Huoai, Cát Tiên và Bệnh biện II Lâm Đồng. UBND tỉnh yêu cầu trong vòng 6 tháng tới, phải sửa chữa, cải tạo các hệ thống xử lý nước thải bị hư hỏng, đảm bảo nước thải sau xử lý khi thải ra môi trường phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định. Đồng thời, yêu cầu Sở Y tế xây dựng kế hoạch đầu tư hệ thống xử lý nước thải và lò đốt chất thải y tế cho các cơ sở y tế hiện nay chưa được đầu tư hệ thống này. UBND tỉnh Lâm Đông cũng giao Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, báo cáo đề xuất tỉnh xử lý đối với những cơ sở y tế không thực hiện đúng các quy định về BVMT và gây ô nhiễm môi trường.

BV Bạch Mai: "10 người ung thư thì hầu hết đều uống rượu"

Đây là lo ngại của BV Bạch Mai khi chia sẻ về tác hại của rượu chiều 23.2. Theo GS Khoa, ngày càng nhiều bệnh nhân bị ung thư mà nguyên nhân có sự tác động của rượu. 10 người bị ung thư được hỏi thì hầu hết cho biết có uống rượu. Các bệnh ung thư có tác động của rượu thường là ung thư vòm họng, thực quản, dạ dày, xơ gan và ung thư gan. Bệnh càng nặng và tiến triển càng nhanh nếu như người bệnh uống rượu kèm theo nghiện thuốc lá. “Tôi không rõ các viện khác nhưng các ca ung thư nam giới ở Bạch Mai thì hầu hết là liên quan đến rượu, đặc biệt là uống rượu mạnh. Đối tượng thường gặp nhất là những người hay đi tiếp khách, hay uống rượu mạnh, rượu xách tay". Những người uống rượu mạnh trong nhiều năm thường bị ung thư thực quản, ung thư đường hô hấp. Còn các ca xơ gan, chuyển ung thư gan do nghiện rượu nặng khá phổ biến. Có bệnh nhân nghiện rượu đến mức bị ung thư gan giai đoạn cuối, cả nhà dốc sức cứu chữa nhưng bác sĩ vẫn phát hiện anh ta dùng rượu, hơi thở sặc mùi cồn nhưng vẫn lắc đầu không uống. Những trường hợp như vậy các bác sĩ thực sự bó tay. Rượu có hại rất lớn tới não. Những người uống rượu thường xuyên, uống nhiều thì não sẽ càng ngày càng bị teo lại, có ảnh hưởng rất lớn tới sức khoẻ tâm thần. Nhiều trường hợp đột quỵ, chảy máu não mà nguyên nhân do rượu. BV Bạch Mai thường xuyên tiếp nhận các ca tâm thần do rượu. Chỉ tính riêng năm 2016 là 300 ca loạn thần do rượu trên 4.000 ca bệnh nhân nhập viện. Bệnh nhân đa phần là nam giới trên 30 tuổi, nhập viện với triệu chứng loạn thần hoặc run chân, mờ mắt (hội chứng sau cai). Có bệnh nhân mới 18 tuổi đã phải nhập viện cai rượu kèm theo cai ma tuý đá, heroin. Bệnh nhân lâm vào tình trạng loạn thần nghiêm trọng. Gia đình cho biết, người bố cũng nghiện rượu nên cho con trai “tập uống” từ khi 13 tuổi. Khi bố gặp các hành vi loạn thần do rượu lo lắng cho con thì lúc này con trai đã “tiến bộ” hơn bố nên 18 đã nghiện cả rượu, ma tuý đá, heroin. Gia đình đã phải đưa con đi viện để điều trị. Theo BV Bạch Mai, năm 2016, khoa điều trị cho hơn 7.200 bệnh nhân nội trú thì có đến 50% là xơ gan do rượu.“Cách đây 20 năm, tỷ lệ bệnh nhân nội trú tại khoa Tiêu hoá thì bệnh nhân xơ gan vẫn là 50% nhưng nguyên nhân chính là do virus viêm gan A, B, C rồi mới đến rượu, nguyên nhân do rượu chỉ chiếm 10%. Nhưng hiện nay, bệnh nhân xơ gan thì có đến 60-70% là do rượu. Có người mắc cả virus viêm gan và nghiện rượu nên bị xơ gan rất nhanh. Người dân có thể thấy vài vụ ngộ độc rượu cấp tính khiến 5-7 người tử vong là nghiêm trọng. Nhưng điều đó không thấm tháp với những người đang chết mòn khi mắc các bệnh mãn tính do rượu. Ngoài ra mỗi năm Bạch Mai cũng có 500-700 bệnh nhân viêm tuỵ do rượu. Nhất là trong dịp Tết, số ca viêm tuỵ cấp cao gấp 5-7 lần ngày thường (10-12 ca/ngày). Các bệnh nhân đều là người trẻ khoảng 30-40 tuổi. Các ca viêm tuỵ cấp nếu được cứu sống cũng mất khả năng lao động, có nguy cơ cao dẫn đến tiểu đường, ung thư tuỵ. “Nếu 10-20 năm nữa người dân Việt vẫn uống rượu như hiện nay thì kẻ tàn sát sức khoẻ của người Việt dã man nhất chính là rượu. Ngoài ra, gánh nặng bệnh tật cũng sẽ khiến nhiều gia đình khánh kiệt”.

5 bệnh nhân “sạch” vi rút HIV trong cuộc thử nghiệm vắc xin mới

Một hướng điều trị cơ bản bằng vắc xin đã ức chế vi rút HIV thành công ở 5 bệnh nhân, làm dấy lên hy vọng vào một nghiên cứu sâu hơn về việc ngăn ngừa AIDS mà không dùng thuốc. Theo đó, các nhà nghiên cứu đã kết hợp 2 loại vắc xin HIV với 1 loại thuốc dùng điều trị ung trong thử nghiệm lâm sàng kéo dài 3 năm tại Viện Nghiên cứu AIDS IrsiCaixa ở Barcelona (Tây Ban Nha). TS Beatriz Mothe, trưởng nhóm nghiên cứu và cộng sự đã tiêm 2 loại vắc xin có nhiệm vụ kích thích tăng sinh bạch cầu có khả năng nhận diện và phá hủy các tế bào bị nhiễm vi rút cho các tình nguyện viên có chẩn đoán HIV. Những bệnh nhân tham gia thử nghiệm này cũng tiếp tục uống ART trong 3 năm, trong sự giám sát phản ứng miễn dịch của các nhà nghiên cứu. Sau đó 15 tình nguyện viên sẽ được bổ sung thêm 1 liều vắc xin và 1 loại thuốc trị ung thư có tên romidepsin, được chứng minh là “đẩy” vi rút HIV ra khỏi các mô, nơi chúng đang ẩn mình. Vi rút này sẽ nhanh chóng sống lại và bắt đầu lan rộng ở 10 bệnh nhân, những người vẫn tiếp tục uống ART, nhưng sau đó 5 người trong số đó đã sạch vi rút mà không cần phải dùng thuốc trong nhiều tuần và 1 trường hợp đã không dùng thuốc 7 tháng nay. Sự lây lan của vi rút bị chặn đứng bởi chính hệ miễn dịch của cơ thể, tờ New Scientist, thông tin. Mitchell Warren, giám đốc điều hành của Quỹ Vận động tài trợ vắc xin AIDS (Avac) cho biết, nghiên cứu này mới chỉ thực hiện trên quy mô nhỏ nhưng những kết quả của nó rất “thú vị và quan trọng”. Nhà khoa học Beatriz Mothe cho biết nhóm của bà đã “đi đúng hướng” khi phát triển cách điều trị mà có thể thay thế cho thuốc kháng vi rút ART phải dùng hằng ngày. Theo số liệu của UN khoảng 18 triệu người, chiếm 50% những người đang sống chung với HIV trên toàn thế giới, đang uống ART để làm chậm quá trình tiến triển của bệnh. Nhưng những loại thuốc này rất đắt và có thể gây ra những tác dụng phụ không mong muốn. Các bệnh nhân phải luôn ghi nhớ việc uống hằng ngày và gần như suốt đời. Theo New Scientis, chỉ tính riêng năm 2015, giá trị ART cung cấp cho bệnh nhân ở các nước từ thu nhập thấp đến trung bình, lên tới 19 tỉ đô la Mỹ, điều này có nghĩa sẽ tiết kiệm được 1 khoản tiền rất lớn nếu nghiên cứu chuyên sâu tiếp tục thành công. “Về lâu dài, việc không đòi hỏi phải uống thuốc hằng ngày sẽ giúp giảm sự lây truyền HIV ở 37 triệu người nhiễm bệnh - một cơ hội lớn để đảo ngược thực tế”, Warren nói. Ông Warren cũng nói rằng đây là 1 ví dụ về vắc xin điều trị, cho những người đã nhiễm bệnh, trái ngược với tạo miễn dịch với 1 số bệnh như bại liệt hay sởi. “Ý tưởng về vắc xin điều trị có thể cung cấp khả năng kiểm soát vi rút liên tục mà không cần phải uống thuốc mỗi ngày là một bước tiến lớn”, ông Warren kết luận.

Tuổi trẻ

10 năm, những chuyến hành trình của các thầy thuốc trẻ

Mỗi năm hàng trăm chuyến hoạt động xã hội tình nghĩa của Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM đến với bà con vùng sâu vùng xa trong và ngoài nước. Mới đó đã chục năm từ ngày hội này ra đời. Trong nhiều năm qua, Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM đã tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng, góp phần thực hiện vấn đề an sinh xã hội không chỉ ở TP.HCM mà lan đến các tỉnh thành và nước bạn Lào, Campuchia. Thông qua hoạt động hội, hình ảnh người thầy thuốc trẻ gần gũi hơn với bà con “Chúng tôi kết nối đội ngũ những thầy thuốc trẻ với mong muốn dùng chuyên môn để chăm sóc sức khỏe người dân ngày càng tốt hơn” - bác sĩ Vũ Trí Thanh, chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM, phó chủ tịch Hội LHTN VN TP.HCM, chia sẻ.

Giúp em thơ kéo dài sự sống

Nhiều ca bệnh ở các vùng quê nghèo tưởng chừng không qua khỏi nhưng đã được các thầy thuốc trẻ đưa về TP.HCM cứu chữa kịp thời. Đó là trường hợp các bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh được phát hiện trong những chuyến từ thiện khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con các vùng quê của các thầy thuốc trẻ. Đến nay khoảng 100 em ở các vùng quê nghèo được kéo dài sự sống từ chương trình chia sẻ của Hội thầy thuốc trẻ. Trong ký ức của cô bé Hữu Thị Xi Pha, người Khmer sống tại Cà Mau, tuổi thơ chỉ là những năm tháng mệt mỏi bởi căn bệnh tim. “Đến năm lớp 7, em thường xuyên xỉu thì cha hoảng quá mới đưa lên Sài Gòn khám. Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ định phẫu thuật nhưng gia đình khó khăn không đủ tiền, dù trước đó để lo cho bệnh tật của em cha đã phải bán một phần đất. Không lâu sau khi bác sĩ trên TP về đây đã đưa em lên TP mổ miễn phí” - Pha kể. Pha là trường hợp đầu tiên mà Hội Thầy thuốc trẻ TP khi vừa ra đời đã nhận phẫu thuật miễn phí với nguồn kinh phí hỗ trợ 100% của Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM. Nay cô bé đã là sinh viên năm 3 khoa y Trường ĐH Cần Thơ. “Lúc vừa mổ xong, mình thấy bác sĩ kỳ diệu quá. Trước đó mình không nghĩ sống được nữa, vừa bệnh nặng gia đình vừa không có tiền nữa. Ngay sau khi khỏe lại, mình đã ước mơ sẽ là bác sĩ. Chị gái mình cũng học y, ra trường được hai năm rồi. Hồi đó cũng vì bệnh của mình mà hai chị em bảo nhau ráng học ngành y” - Pha nhớ lại. Bác sĩ Thanh chia sẻ: “Bệnh tim bẩm sinh nếu phát hiện muộn thì trẻ sẽ rất khó có cuộc sống bình thường, nhưng nếu mình kịp thời giải phẫu, can thiệp những khiếm khuyết, người bệnh sẽ có cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác”. Chính vì thế, trong những chuyến đi khám bệnh từ thiện, nếu gặp những ca bệnh ngặt nghèo, các thầy thuốc trẻ lại tìm cách đưa các bé về TP để can thiệp và sự sống các em thơ lại được tiếp nối.

Sáng mãi màu áo blouse

Mỗi năm khoảng 100 chuyến đi khám chữa bệnh tình nguyện, đến nay gần cả ngàn chuyến đi đã được các thầy thuốc trẻ TP.HCM thực hiện. Ban đầu chỉ 180 thành viên, đến nay đã có hơn 3.200 thành viên tham gia hội. Toàn TP hiện đã có hơn 20 chi hội thầy thuốc trẻ thuộc các bệnh viện. Điều đó mới thấy sức lan tỏa của hoạt động hội đến với trái tim những thầy thuốc trẻ. Tham gia các hoạt động hội vào năm 2012 khi vừa về Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM, bác sĩ Huỳnh Phương Nguyệt Anh (khoa chấn thương chỉnh hình) là một trong những nhân tố tích cực tham gia các hoạt động của hội. “Tham gia hội, mình đi các chương trình khám bệnh, phát thuốc từ thiện cho bà con vùng sâu vùng xa, tư vấn giáo dục sức khỏe cộng đồng. Trong một lần tư vấn và hướng dẫn xử trí khi bị gãy xương cho các bạn thanh niên tại Nhà văn hóa Thanh niên năm 2016, mình phát hiện một điều là phần lớn tình huống xảy ra các bạn đều đã gặp nhưng không biết cách xử trí, có khi muốn giúp người khác nhưng làm sai nên đâm ra hại người ta. Những tình huống như vậy làm mình càng tâm huyết với các hoạt động Đoàn hội hơn, thấy có ích cho mọi người là mình vui” - chị Nguyệt Anh chia sẻ. Cũng là người máu lửa với các chuyến tình nguyện, bác sĩ trẻ Lê Bình Minh (Bệnh viện Q.2) chia sẻ những chuyến đi đó không chỉ là dịp để đến chăm sóc sức khỏe cho bà con mà còn học được rất nhiều. “Bệnh nhân đến bệnh viện để khám mình rất khó biết hoàn cảnh và môi trường sống của họ, còn khi được đến tận nơi bà con sinh sống để khám bệnh, mình mới tư vấn kỹ hơn để bà con cải thiện môi trường sống, phòng ngừa bệnh tật, tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân và người thân” - bác sĩ Bình Minh bộc bạch. Không chỉ dành ngày nghỉ để tham gia tình nguyện mà bác sĩ Bình Minh nhiều khi còn vào vai “chủ xị” thiết kế các chuyến công tác xã hội để các thầy thuốc trẻ cùng bệnh viện khám bệnh, tặng quà bà con những vùng quê nghèo. Dấu chân những người thầy thuốc trẻ vẫn thầm lặng in dấu nơi những vùng quê xa để đến chia sẻ với bà con khó khăn bởi “khi nghe có bác sĩ ở TP về, bà con đợi và trông ngóng mình nhiều lắm. Nên dù đường xa cũng quên mệt nhọc. Mỗi chuyến đi để lại trong tôi nhiều cảm xúc không thể quên hình ảnh những bà con chất phác ấy” - bác sĩ Bình Minh cho biết. Mới đây, tháng 8-2016 là ca bệnh khá đặc biệt của bé Nguyễn Thị Kiều Diễm sống tại một mái ấm ở Cam Ranh, Khánh Hòa đã được hội đưa về Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM để cứu chữa. Bé Diễm đã 2 tuổi nhưng chỉ nặng vỏn vẹn 5kg lại mắc bệnh tim bẩm sinh. Những ngày nằm thoi thóp, bé Diễm đã gặp được đoàn thầy thuốc trẻ của TP trong một chuyến khám bệnh cho bà con và chiến sĩ hải quân gần đó. “Nhiều bệnh viện từ chối mổ vì đây là ca rất nặng, phát hiện bệnh trễ nên nguy cơ tử vong khi mổ rất cao. Nhìn bé Diễm nhỏ xíu thoi thóp thở, chúng tôi không thể chịu nổi cảm giác nặng nề ấy và quyết định đưa bé về TP.HCM cứu chữa” - bác sĩ Vũ Trí Thanh cho biết. Chính bác sĩ Thanh còn là người trực tiếp cùng êkip những thầy thuốc trẻ thực hiện ca mổ đặc biệt này. 20 ngày nằm viện, bé Diễm trở về mái ấm và thỉnh thoảng trở lại bệnh viện để thăm khám. Hai tháng sau bé Diễm đã lên 11kg và vui đùa như bao trẻ em khác.

Nhiều giáo viên hiến máu cứu học sinh

Biết tin học sinh ngã từ lan can tầng 4 phải cấp cứu và cần nhóm máu hiếm AB, hàng trăm giáo viên, học sinh, tình nguyện viên đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh “gom” máu cứu người. Sáng 21-2, trong khi đùa nghịch cùng các bạn trong giờ giải lao, em N.C.M. (học sinh lớp 6A5 Trường THCS Trần Quốc Toản, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) bất ngờ ngã từ lan can tầng 4 của trường xuống đất. Ngay sau đó, em được thầy cô đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu trong tình trạng giập phổi, lá lách, mất nhiều máu. Qua hội chẩn, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cho em. Tình hình càng cấp bách hơn khi M. đang trong tình trạng nguy kịch, mất nhiều máu mà em lại thuộc nhóm máu hiếm AB. Ngân hàng máu của bệnh viện thời điểm đó còn 6 đơn vị máu nhóm này, tuy nhiên vẫn cần lượng máu dự trữ khi cần thiết. “Hơn 12h trưa, nhận được tin báo của bệnh viện, nhà trường đã huy động toàn bộ cán bộ, giáo viên và nhắn tin qua sổ liên lạc điện tử đến các phụ huynh, nếu ai cùng nhóm máu thì đến bệnh viện sẵn sàng cho máu. Có cô vừa về đến nhà chưa kịp ăn uống, nghe tin liền quay xe đến bệnh viện ngay. Phòng GD-ĐT cũng gửi thông tin đến tất cả đơn vị trên địa bàn, qua đó hi vọng tìm nguồn máu phù hợp cho em M.” - cô Phạm Thị Bích Ngọc, phó hiệu trưởng Trường THCS Trần Quốc Toản, nhớ lại. Cùng thời gian đó trên mạng xã hội, nhiều CLB máu sống bắt đầu phát những thông báo đầu tiên về việc tìm kiếm nhóm máu hiếm AB cho em M.. Chị N.H., thành viên CLB thiện nguyện hiến máu Hồng Tâm, cho biết: “Hội Chữ thập đỏ TP Hạ Long khi đó huy động rất nhiều tổ chức tham gia hiến máu. Do CLB mình đã có danh sách từ trước nên huy động ngay ba bạn có cùng nhóm máu với em M. đến bệnh viện”. Chiều hôm đó, khoa huyết học - truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh có hơn 200 người đến chờ xét nghiệm. Phần nhiều trong số đó là thầy cô giáo các trường lân cận đến với hi vọng có thể tiếp máu, nối dài sự sống cho học sinh. Qua kiểm tra, có 8 người nhóm máu AB đủ tiêu chuẩn truyền máu cho M.. “Hôm đó có rất đông người đến bệnh viện với mong mỏi tiếp máu, giúp em M. qua khỏi cơn nguy kịch. Đó là một nghĩa cử rất đẹp” - giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh Trịnh Văn Mạnh xúc động nói, rồi ông buồn rầu cho biết tuy đã huy động hết các nguồn lực để cứu chữa nhưng do bị giập cả hai phổi, chấn thương quá nặng nên đến khoảng 16h30 cùng ngày, em M. không thể qua khỏi. Trong lễ hậu sự cho em M., không chỉ thầy cô, bạn bè em đến tạm biệt cậu học trò nhỏ mà còn có những thầy cô khác chưa một lần dạy M., những người lạ cũng có mặt để tiễn biệt em. Những giọt nước mắt đã rơi khi sự sống của em mãi nằm lại ở tuổi 12. Nghẹn ngào, cô Ngọc chỉ kịp nói khẽ: “Sự việc xảy ra là rất đau lòng và bất ngờ với nhà trường. Trong lúc bối rối như vậy, sự giúp đỡ của cả cộng đồng để mong cứu em M. thật sự đáng trân quý. Chúng tôi cảm ơn rất nhiều về điều đó”.

Tặng danh hiệu cho gần 1.800 thầy thuốc

Ngày 24-2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký quyết định trao tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân cho 134 thầy thuốc, tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú cho trên 1.650 thầy thuốc. Đây là những thầy thuốc có nhiều đóng góp trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người dân những năm qua. Các thầy thuốc được trao tặng danh hiệu lần này đều là những thầy thuốc giỏi nghề và giàu tâm huyết với nghề thầy thuốc, trong đó các thầy thuốc được trao tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân như BS Đỗ Văn Giang, GĐ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu; GS-TS Nguyễn Gia Bình, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai; GS.TS Nguyễn Văn Đề, nguyên Trưởng Bộ môn ký sinh trùng ĐH Y Hà Nội; PGS-TS Tăng Chí Thượng, PGĐ Sở Y tế TP.HCM; TS Viên Quang Mai, Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang… Đây là đợt trao tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú lần thứ 12 trong lịch sử ngành y tế VN. Lễ trao tặng danh hiệu được tổ chức vào ngày 27-2 tới tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc VN. *Cũng nhân kỷ niệm ngày thầy thuốc VN, ngày 24-2 Bệnh viện Phụ sản T.Ư khánh thành giai đoạn 1 khu khám và điều trị mới có quy mô 300 giường, đầu quý 3 tới đây sẽ đưa vào hoạt động thêm 200 giường nữa, giảm tải đáng kể cho các Khoa sản bệnh, Khoa sản… của Bệnh viện Phụ sản T.Ư vốn quá tải trầm kha từ nhiều năm nay.

Thủ tướng gửi thư khen bác sĩ ghép phổi

Ngày 23-2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư khen kíp phẫu thuật của Học viện Quân y và Bệnh viện 103, những người đã thực hiện ca ghép phổi đầu tiên ở Việt Nam thành công hôm 21-2. Thủ tướng đánh giá ca ghép phổi cứu bé trai 7 tuổi đã đánh dấu bước tiến quan trọng của nền y học Việt Nam. Thủ tướng viết: “Cùng với các kết quả Việt Nam đã đạt được trong ghép thận, ghép gan, ghép tim... trước đó, thành công của ca ghép phổi lần này đã khẳng định năng lực, trình độ của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam nói chung, các bác sĩ quân y nói riêng đã góp phần nâng cao uy tín và niềm tin vào nền y học nước nhà”. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng biểu dương tập thể giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế Học viện Quân y, Bệnh viện Quân y 103 và gửi lời chúc mừng cháu Lý Chương Bình, em bé 7 tuổi được ghép phổi, cảm ơn sự hỗ trợ của chuyên gia Nhật Bản đã trợ giúp ca ghép phổi. Phát biểu tại cuộc gặp của Phó thủ tướng và các chuyên gia y tế tổ chức sáng 22-2, HVQY cho biết bác và cha cháu Bình, hai người cho phổi, đã tỉnh táo, không cần thiết bị y tế trợ giúp, cháu Bình cũng đã có những bước tiến về sức khỏe. Đây là người bệnh đầu tiên được ghép phổi thành công ở Việt Nam.

21 nữ tu sinh ngộ độc sau khi ăn bánh mì kẹp thịt

Sáng 24-2, BVĐK tỉnh Đắk Lắk, cho biết các y bác sĩ đang tiếp tục chữa trị cho 21 nữ bệnh nhân ngộ độc thức ăn nhập viện sáng cùng ngày. 21 bệnh nhân đều là nữ tu sinh của một tu viện trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột. Một nữ tu sinh cho biết khoảng 7g sáng 23-2, tu viện cử người đi mua đồ ăn sáng tại một quán trên đường Đào Duy Từ (TP Buôn Ma Thuột). “Chúng tôi mua 40 cái bánh mì kẹp thịt chia cho 41 người cùng ăn. Ăn xong được khoảng 1 tiếng, một số nữ tu có biểu hiện nôn mửa, da xanh xao. Ban đầu chỉ một vài trường hợp sau đó ngày càng nhiều người có biểu hiện tương tự. 21 người có biểu hiện nặng nhất đã nhập viện sáng nay” - nữ tu sinh kể lại. Theo hồ sơ bệnh án Khoa truyền nhiễm, 21 bệnh nhân nữ tiếp nận trong khoảng thời gian 8h30- 9h sáng trong tình trạng bị tiêu chảy, một số bệnh nhân nôn mửa. Chẩn đoán ban đầu là tiêu chảy cấp do ngộ độc thức ăn. 10h sáng cùng ngày, Chi cục VSATTP tỉnh Đắk Lắk cho biết đã lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân gửi đi xét nghiệm tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh để tìm hiểu nguyên nhân vụ ngộ độc.

Hàng loạt học sinh nghi viêm cầu thận cấp

Ngày 23-2, đoàn công tác của Bộ Y tế, Viện VSDT trung ương đã trực tiếp về xã Hạnh Dịch (Quế Phong, Nghệ An) tìm nguyên nhân khiến hàng loạt học sinh bị suy thận chưa rõ nguyên nhân. Chỉ trong vòng 3 tháng, tại xã Hạnh Dịch có 20 học sinh tiểu học và THCS mắc cùng triệu chứng nghi nhiễm bệnh viêm cầu thận cấp, trong đó có 2 học sinh đã tử vong.

Không tiền chữa trị phải đưa con về nhà

Trong ngôi nhà sàn tuềnh toàng ở bản Chăm Pụt (xã Hạnh Dịch) của gia đình, ông Lô Văn Quê (42 tuổi) vẫn chưa hết đớn đau khi lần lượt có hai cậu con trai qua đời vì nghi mắc bệnh viêm cầu thận cấp. Ngồi thất thần bên bàn thờ hai con trai còn nghi ngút khói hương, ông Quê kể lại đầu tháng 2-2016, con trai ông là Lô Văn Hiếu (12 tuổi) có triệu chứng phù, tiểu ít, nước tiểu sẫm màu, được gia đình đưa đến Bệnh viện huyện Quế Phong chữa trị. Do Hiếu có dấu hiệu bị suy thận cấp nên được chuyển xuống BV Sản nhi Nghệ An điều trị. Nhà nghèo, không có tiền để chạy chữa nên gia đình ông Quê ngậm ngùi đưa con về nhà và Hiếu tử vong vào ngày 10-12. Sau khi Hiếu mất được ba tuần thì người em trai của Hiếu là Lô Văn Tuấn (8 tuổi) cũng bắt đầu phát bệnh với các triệu chứng tương tự. “Lúc đưa con đi bệnh viện, các bác sĩ bảo bệnh cháu đã nặng. Gia đình tôi biết bệnh của con có thể cầm cự nhưng sẽ phải chạy thận liên tục rất tốn kém, trong khi gia đình không có tiền đành phải đưa về nhà” - ông Quê rớt nước mắt. Hai anh em Hiếu và Tuấn là hai trường hợp tử vong trong số 20 học sinh Trường tiểu học - THCS Hạnh Dịch được chẩn đoán nghi bị viêm cầu thận cấp. Cô Lang Thị Tuyển - hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Hạnh Dịch - cho hay: “Đây là lần đầu tiên tại trường xảy ra sự việc như vậy, đặc biệt không chỉ là học sinh ở ký túc mà xảy ra rải rác ở tất cả các bản nên chúng tôi hết sức lo lắng và mong ngành y tế sớm tìm ra nguyên nhân để ổn định tâm lý cho học sinh, phụ huynh”. “Nhà trường đã phổ biến cho học sinh, phụ huynh vệ sinh thân thể cũng như phòng ở, thực hiện ăn chín uống sôi. Đối với thức ăn trường cũng mua có nguồn gốc rõ ràng, thường lưu trữ mẫu thức ăn trong nhà trường để có gì bất thường thì kiểm tra được”.

Chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh

Trung tâm YTDP huyện Quế Phong - cho hay hai cậu bé tử vong khi vào bệnh viện đều có biểu hiện suy thận, rối loạn điện giải nặng, tổn thương do hoại tử ống thận. “Ngay sau khi có việc hàng loạt học sinh cùng có biểu hiện bệnh giống nhau, chúng tôi đã phối hợp chính quyền địa phương tổng vệ sinh môi trường, tăng cường công tác tuyên truyền vệ sinh cá nhân” - ông Trung nói và cho biết đến ngày 23-2, 11 học sinh điều trị đều đã xuất viện sau khi sức khỏe đã ổn định. Trong khi đó, tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, bác sĩ Phan Văn Diệu - phó giám đốc bệnh viện - cho biết các bác sĩ vẫn đang điều trị, chăm sóc tích cực cho em Lữ Thị Giáp (6 tuổi, quê huyện Quế Phong) có các triệu chứng của bệnh viêm cầu thận cấp. Ông Hoàng Văn Hảo - phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An - cho biết theo đánh giá của hội đồng chuyên môn, hiện chưa xác định nguyên nhân hàng loạt học sinh ở Hạnh Dịch mắc bệnh nhưng ban đầu có thể do các khả năng viêm cầu thận cấp nghi do liên cầu khuẩn hoặc ngộ độc chưa rõ nguyên nhân. “Chúng tôi đã cử đoàn công tác các bác sĩ về xã Hạnh Dịch khám sàng lọc, lấy mẫu máu, nước tiểu học sinh đưa đi xét nghiệm, tìm nguyên nhân gây bệnh để có phác đồ điều trị sớm nhất” - ông Hảo nói. Ông Lê Văn Giáp - chủ tịch UBND huyện Quế Phong - cho biết: “Xã Hạnh Dịch là xã vùng biên, cách trung tâm huyện gần 30km, đời sống người dân nơi đây phần lớn đang khó khăn. Xã Hạnh Dịch chưa có hệ thống nước sạch, nước sinh hoạt người dân đều lấy từ khe suối đầu nguồn về sử dụng. Hiện 6 bản chưa có điện và không sóng điện thoại”. Viêm cầu thận cấp do liên cầu khuẩn có hai thể là thể lành tính và thể ác tính. Thể lành tính thường điều trị xong đợt cấp, sau đó điều trị duy trì từ 6-9 tháng và được tiên lượng tốt, khỏi bệnh hoàn toàn nếu được điều trị đúng. Còn thể ác tính có thể gây suy tim cấp, suy thận nặng dẫn tới tử vong. Hiện nay chưa có văcxin phòng bệnh hiệu quả nên chủ yếu vẫn là vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Để tránh nhiễm trùng thứ phát và biến chứng thấp khớp, tim, thận... thì người dân cần phải phát hiện sớm, đưa người bệnh đến cơ sở y tế điều trị tích cực các ổ nhiễm khuẩn ở da, ở họng do liên cầu nhóm A gây nên.

Pháp luật TP. Hồ Chí Minh

Không gọi người bệnh là “bệnh nhân” nữa

Thay vì gọi người bệnh đang điều trị là “bệnh nhân” thì các bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng BV Quận 2 gọi người bệnh là “cô, dì, chú, bác” đầy thân tình. Đây là sáng kiến của bác sĩ Phan Minh Hoàng, Bí Thư Đoàn BV Quận 2 đồng thời là Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ tại BV, được áp dụng tại bệnh viện từ tháng 3-2016. Mô hình được anh chia sẻ khi giao lưu tại chương trình Tuyên dương và trao giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần 5 - năm 2017 do Thành đoàn TP.HCM tổ chức tối 24-2 nhân dịp ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2). BS Hoàng nhận thấy mỗi lần gọi người bệnh vào khám là “Mời bệnh nhân A, B vào phòng” thì anh có cảm giác bệnh nhân rất hồi hộp, áp lực. Trăn trở mãi, anh nghĩ ra sáng kiến đổi cách xưng hô bệnh nhân thành “cô, dì, chú, bác...” cho gần gũi, tạo niềm tin vào nhân viên y tế cho bệnh nhân. Người bệnh khi đến khám ở bệnh viện khi được mời vào khám chỉ còn nghe: “Mời cô A vào phòng”. Sáng kiến ban đầu được triển khai ở Đoàn bệnh viện và được cấp ủy đồng ý triển khai cho toàn bộ cán bộ, nhân viên ở bệnh viện. BS Hoàng hi vọng mô hình tương lai sẽ được triển khai ở trạm y tế tuyến quận. Cũng tại chương trình giao lưu, BS Nguyễn Hà Phương (BV Ung bướu) chia sẻ kỷ niệm trong quá trình hành nghề đầy cảm động. Năm 2011 khi mới về công tác tại BV Ung bướu, anh được phân công làm việc ở khoa chăm sóc giảm nhẹ cho các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Khi đó, anh được giao một bệnh nhân lãnh án tù, hình xăm đầy mình, lúc nào cũng có hai công an bảo vệ nên anh rất hồi hộp, không dám nói chuyện nhiều với bệnh nhân trừ lúc ghi bệnh án. Nhờ được sự động viên của một đàn anh, trong một đêm sau khi khám bệnh, BS Phương không về phòng mà nhấc ghế nói chuyện với người bệnh rất lâu rồi sau đó hai người trở nên thân thiết hơn. Một ngày, người bệnh tâm sự ước muốn cuối đời của mình là được gặp hai con trai nhưng anh lại không dám nói với bố mẹ vì mặc cảm tội lỗi. Chính BS Phương là người đã kết nối người thân và thực hiện mong muốn cuối đời cho anh. Dù không tiễn bệnh nhân lúc lâm chung nhưng anh nghe đồng nghiệp kể lại bệnh nhân ra đi rất thanh thản. Cách đây bốn năm, anh nhận được phần quà là một chậu lan bằng đất sét do con trai người tù gửi tặng, và chậu lan bây giờ đang được đặt ở nơi trang trọng nhất.

Trung Quốc khẩn cấp đóng cửa chợ gia cầm vì H7N9

Thủ tướng Trung Quốc chỉ đạo các quan chức nước này đóng cửa các chợ gia cầm sống tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch cúm gia cầm H7N9. Theo chính phủ Trung Quốc, chỉ trong tháng 1, dịch cúm đã lấy đi sinh mạng của 79 người. Tuần trước, giá gà tại nước này đã tuột dốc đến mức thấp nhất trong mười năm trở lại đây. Lo ngại ngày căng tăng sau khi có thông tin chủng virus gây bệnh đã biến đổi sang một dạng nguy hiểm hơn đối với gia cầm mắc bệnh. Cho đến nay, gia cầm nhiễm cúm H7N9 có rất ít hoặc hầu như không có triệu chứng cụ thể, trong khi người nhiễm bệnh có những diễn biến hết sức nguy hiểm. Theo Reuters, trong phiên họp của chính phủ vào ngày 23-2, Thủ tướng Trung Quốc nhấn mạnh số ca tử vong gia tăng đến mức đáng báo động, đồng thời yêu cầu các quan chức cấp tỉnh đóng cửa các chợ gia cầm ngay khi phát hiện gia cầm nhiễm bệnh. Sự tiến hóa của virus gây bệnh đồng nghĩa với việc sẽ dễ phát hiện tình trạng nhiễm bệnh trên gia cầm, nhờ vậy công tác phòng chống và khống chế dịch bệnh sẽ trở nên dễ dàng hơn. Lượng cầu đối với gà tại Trung Quốc tiếp tục giảm trong những năm gần đây vì những vụ bê bối thực phẩm bẩn và dịch cúm bùng phát. Số ca tử vong do H7N9 trong tháng 01 năm nay cao gấp bốn lần cùng kì năm ngoái.

Xuyên đêm cứu bệnh nhân bị liệt có thể cử động

Bệnh nhân được cấp cứu bất ngờ giữa đêm, các bác sĩ đã can thiệp đến hơn 23 giờ 45 mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngày 24-2, BS Trang Mộng Hải Yên, đơn vị Can thiệp thần kinh - BV Thống Nhất, cho biết vừa cứu sống một bệnh nhân bất ngờ hôn mê sâu vì xuất huyết não. Bệnh nhân được cấp cứu trong trạng thái hôn mê sâu, suy hô hấp phải thở máy. Tuy nhiên khi được các bác sĩ can thiệp trên bàn mổ. Bệnh nhân đã phục hồi rất ngoạn mục ngay trên bàn thao tác, bệnh nhân ngay lập tức tự thở được. Hồi tỉnh thuốc mê, nửa người bên phải đang bị liệt cũng nhanh chóng có cử động. Theo BS Yên, ban đầu bệnh nhân nhập viện cấp cứu đêm 22-2 trong tình trạng tỉnh táo nhưng nhức đầu, nôn ói. Bệnh nhân nhanh chóng yếu nửa người bên phải. Kết quả chụp kiểm tra thấy xuất huyết não khoang dưới nhện, túi phình động mạch não bị vỡ. Dự kiến bệnh nhân ổn định hơn sẽ can thiệp bít túi phình phòng ngừa vỡ tái phát. Tuy nhiên 15 phút sau, bệnh nhân đột ngột diễn tiến suy hô hấp, mê sâu, thang điểm glasgow chỉ đạt 6 (mức bình thường là 15). Bệnh nhân được xử trí hồi sức cấp cứu để duy trì sự sống, đồng thời kíp can thiệp thần kinh được huy động khẩn cấp vào viện để hội chẩn. Các bác sĩ nhận định bệnh nhân không tránh khỏi tử vong nếu không bít ngay túi phình. Tuy nhiên thực hiện thủ thuật trong giai đoạn này là hết sức nguy hiểm. Sau khi hội chẩn toàn viện và hội ý với gia đình, bệnh nhân được đưa vào phòng can thiệp lúc 21 giờ 30 để đặt coil bít túi phình mạch máu. Sau can thiệp bệnh nhân nhanh chóng tự thở được, cử động nhẹ tay chân và ngay chiều hôm sau đã có thể ăn uống, vận động được. “Ca này chuyển biến rất nhanh nên nếu can thiệp chậm trễ thì gần như cầm chắc cái chết” - bác sĩ Yên cho biết. Theo GS Nguyễn Đức Công, Giám đốc BV Thống Nhất, đây là trường hợp diễn tiến bất ngờ và cũng hồi phục nhanh ngoài mong đợi. Ông cho biết thêm trước kia đa số bệnh nhân xuất huyết não đều đối diện nguy cơ tử vong hoặc nhiều biến chứng sau phẫu thuật. Gần đây kỹ thuật can thiệp thần kinh phát triển đã giúp nhiều người hồi phục triệt để. Bác sĩ Công cho biết, xuất huyết não có thể gặp ở mọi lứa tuổi, thường gặp nhất ở bệnh nhân tăng huyết áp gây bể mạch máu não. Tuy nhiên, bệnh nhân vỡ túi phình lại thường không liên quan huyết áp; người trẻ không có tiền căn bệnh lý gì trước đó. Bác sĩ khuyến cáo, đối với bệnh nhân bị nhức đầu đột ngột nên đi khám chuyên khoa thần kinh để tầm soát dị dạng mạch máu não. Nếu phát hiện sớm sẽ dễ dàng can thiệp chủ động để phòng ngừa tình trạng vỡ gây xuất huyết đe dọa tính mạng.

Cấp cứu hơn 2.500 ca xơ gan, viêm tụy mỗi năm do rượu

Thông tin này được BS Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai, Hà Nội cho biết chiều 24-2. Theo đó, rượu gây ra những tổn thương thầm lặng với con người, lớn hơn con số TNGT rất nhiều. Năm 2016, hơn 7.500 bệnh nhân cấp cứu do ngộ độc rượu. Trong đó hơn 50% là xơ gan; 500-700 bệnh nhân viêm tụy do rượu… Nói về việc lạm dụng rượu, nhất là rượu chứa methanol, TS Khoa cho biết: “Ở nước ngoài sử dụng rượu methanol rất hạn chế, nhưng tại Việt Nam dùng rất bừa bãi, không kiểm soát được. Vụ ngộ độc rượu ở Phong Thổ, Lai Châu là một ví dụ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, đoàn công tác BV Bạch Mai đã lên Lai Châu. Qua xét nghiệm máu thấy nồng độ methanol trong máu các bệnh nhân rất cao; qua kiểm tra những mẫu rượu ở khu vực mà bệnh nhân đã uống chúng tôi thấy mathanol trong rượu cao gấp nghìn lần cho phép. Ngoài ra, khi sử dụng phác đồ điều trị methanol thì có hiệu quả đối với các bệnh nhân ở Lai Châu. Do đó, chúng tôi kết luận những người này bị ngộ độc do uống rượu chứa methanol” - TS Khoa chia sẻ. Theo TS Khoa, ngộ độc methanol tỉ lệ tử vong rất cao, bởi độc tố rất nặng. Methanol rất độc với hệ thần kinh, gây tổn thương não, làm phù não, gây tử vong. Có người may mắn sống sót thì bị di chứng về mắt, não. “Hiện chưa có can thiệp để quản lý chất này, nên những vụ ngộ độc methanol sẽ vẫn xảy ra nhiều. Do vậy, cần thiết phải có sự can thiệp mạnh tay từ các cơ quan chức năng, nếu không sẽ còn nhiều vụ ngộ độc thương tâm do rượu nữa” - TS Khoa nói. Cũng liên quan đến ngộ độc rượu, ông Nguyễn Doãn Phương, Viện trưởng Viện Viện Sức khỏe tâm thần, Bộ Y tế cho biết: Ông đã gặp không ít bệnh nhân bị ngộ độc, thậm chí tử vong do uống phải rượu ngâm thuốc. “Cho đến nay chưa có công trình nghiên cứu nào nói uống rượu thuốc có lợi cho sức khỏe. Mọi người không nên ngâm rượu rồi uống một cách bừa bãi, như vậy sẽ gây tổn thương gan, ngộ độc, suy đa tạng…”. Cũng theo ông Phương, mới đây có bệnh nhân nhập viện với hai trạng thái cai, đó là cai rượu và cai ma túy. Lý do, bệnh nhân này đã uống rượu ngâm cây anh túc một thời gian dẫn đến nghiện rượu và nghiện thuốc phiện. Khi vào viện, người này bị say rượu, mắt dại đờ, miệng chảy rớt chảy rãi, nhìn rất ái ngại… “Thậm chí, có trường hợp bố muốn có bạn rượu nên đã rủ cậu con trai 13 tuổi uống cùng, đến năm 18 tuổi thì cậu bé bị nghiện rượu nặng, bị loạn thần, sảng rượu, phải nhập viện để cai rượu” – ông Phương nói thêm.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam chúc mừng ngành y dịp 27-2

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2, chiều 24-2, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Sở Y tế TP.HCM. Ông Nguyễn Thiện Nhân đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất, đồng thời cảm ơn đội ngũ cán bộ đang công tác trong ngành y tế TP đã luôn tận tụy, hết lòng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ông mong muốn trong thời gian tới đội ngũ tiếp tục chủ động, sáng tạo, nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân. Cùng ngày, Thường trực Thành ủy TP.HCM cũng đã tổ chức gặp mặt thầy thuốc tiêu biểu. Đến dự có ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, cùng hơn 300 đại biểu là cán bộ, y/bác sĩ tiêu biểu đang công tác tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP. Tại cuộc gặp, GS-TS-BS-Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc BV Từ Dũ, cho rằng để công tác bảo vệ, chăm lo sức khỏe nhân dân đạt hiệu quả, TP cần đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các bệnh viện; nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường ĐH y khoa.

Sản xuất thực phẩm sạch, sao không tuyên dương?

Những cơ sở sản xuất thực phẩm sạch, đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) cần phải được tuyên dương kịp thời. Đó là ý kiến của Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, ông Phạm Đức Hải tại buổi giám sát công tác quản lý ATVSTP trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân(TP.HCM) sáng 24-2. Theo ông Hải, việc tuyên dương kịp thời những cơ sở sản xuất thực phẩm sạch sẽ là động lực để các cơ sở này duy trì tốt hơn các điều kiện về ATVSTP. Từ đó, người tiêu dùng có thêm cơ hội được tiếp cận, sử dụng các thực phẩm an toàn cho sức khỏe. Bên cạnh kiên quyết xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm ATVSTP, ông Hải cho rằng việc quản lý, giám sát lĩnh vực này của các cơ quan chức năng cần được tăng cường hơn nữa. Riêng với thức ăn đường phố, cơ quan chức năng cần tuyên truyền người bán hàng nên chọn mua nguyên vật liệu, thực phẩm tươi mới, an toàn để chế biến, tránh xảy ra ngộ độc thực phẩm. Đề nghị UBND phường Bình Hưng Hòa nên hỗ trợ khám sức khỏe cho người kinh doanh thức ăn đường phố. “Nếu người bán không thể đến Trung tâm Y tế dự phòng hoặc BV quận Bình Tân khám sức khỏe thì UBND phường có thể mời bác sĩ xuống trạm y tế để khám” - bà Nhung nêu ý kiến. Theo bà Nhung, thời gian qua, ở một số địa phương xảy ra tình trạng ngộ độc rượu tập thể. Do đó, phường phải quản lý cho được loại hình sản xuất này. “Trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa có hai cơ sở nấu rượu thủ công, UBND phường nên giám sát chặt. Nếu có thể thì vận động hai cơ sở này chuyển sang loại hình kinh doanh khác” - bà Nhung đề nghị. Bà Phạm Thị Ngọc Diệu, Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa, cho biết trên địa bàn hiện có 300 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và 44 hộ kinh doanh thức ăn đường phố.

Bác sĩ tìm tận nhà bệnh nhân… năn nỉ mổ tim

Bác sĩ Cao Đằng Khang, BV Đại học Y Dược TP.HCM, cùng các đồng nghiệp hoặc tìm đến nhà bệnh nhi, hoặc nỗ lực vận động tài trợ để cứu cho bằng được nhiều trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Sinh năm 1977, hơn 10 năm gắn bó với khoa phẫu thuật tim mạch, BS Cao Đằng Khang, công tác tại khoa Phẫu thuật tim mạch - Bệnh viện (BV) ĐH Y Dược TP.HCM, đã cùng đồng nghiệp sát cánh cứu hàng ngàn trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh.

Xin tiền cứu bệnh nhân

Chị Nguyễn Thị Thanh Xuân (Khánh Hòa) bị hiếm muộn. Sau nhiều năm chạy chữa, chị mới có được một đứa con nhưng không may bé mắc bệnh tim bẩm sinh. Chị đưa con đi khắp nơi nhưng đều bị từ chối mổ vì bé còn quá nhỏ và chưa đủ điều kiện tài chính. Trong lần tìm đến chương trình khám tầm soát tim cho trẻ em tại Khánh Hòa, chị Thanh Xuân được gặp BS Cao Đằng Khang và được bác sĩ nhận lời mổ tim cho con mình. Ca mổ thành công hơn mong đợi, cô bé khỏe mạnh, lên ký nhanh chóng, toàn bộ số tiền phẫu thuật được bác sĩ BV ĐH Y Dược chăm lo. “Lúc đó, tôi nghe câu chuyện về gia đình chị Xuân, cảm nhận được khao khát và tình yêu mãnh liệt của người mẹ thì quyết định mổ vì chúng tôi có khả năng để thực hiện tốt ca phẫu thuật này. Tôi vận động giúp đỡ từ các mạnh thường quân vì muốn cứu con chị, giống như chị đã từng cứu một mạng sống khác” - BS Khang chia sẻ. Tôi tìm gặp người mẹ Lê Thị Thảo Nhi (Bình Thuận). Đã hơn một năm kể từ ngày con trai chị được BS Khang làm phẫu thuật nhưng mỗi khi nhớ lại chị đều cảm thấy vỡ òa. “Đó là người cha thứ hai tặng cho con trai tôi một trái tim lành lặn. Tôi nhớ miết cái lần đó, lúc tôi hoàn hoàn tuyệt vọng để buông xuôi tất cả. Nhiều bác sĩ nói con tôi mắc bệnh tim phức tạp lại còn quá nhỏ tuổi, gia cảnh thì quá nghèo không sao kiếm được mấy chục triệu mổ tim. Có đoàn về khám tim miễn phí, tôi không đến vì sợ lại thêm thất vọng. Vậy mà chiều đó, bỗng dưng BS Khang cùng mấy người nữa đến tận nhà, bảo muốn khám cho con tôi. BS Khang dáng gầy gầy, mặt hiền, nhìn đã thấy quý mến rồi chứ nói gì đến chuyện ổng nói sẽ mổ tim cho con mình. Ổng kêu tôi sắp xếp đưa cháu lên Sài Gòn đi, BV sẽ mổ sớm. Tôi cứ lưỡng lự chuyện tiền nong, ai ngờ ổng nhìn ra liền. Ổng kêu mổ cho cháu khỏe đã, đừng lo chuyện tiền bạc. Tôi mừng quá khóc luôn...” - chị Nhi nghẹn ngào. Còn có rất nhiều những trường hợp đặc biệt khác được BS Cao Đằng Khang và các đồng nghiệp phẫu thuật thành công. Chẳng hạn, vợ chồng anh Trần Minh Thôi và chị Dương Thị Thanh Hiền thuộc gia đình khó khăn, con bị bệnh tim phức tạp đã lặn lội từ đảo Song Tử Tây, mang con vào đất liền tìm gặp BS Khang. Hay trường hợp trái tim ngoài lồng ngực đi kèm nhiều tật khác của con trai anh Phạm Thành Luận…

“Hãy vinh danh tập thể!”

Năm 2005, từ những ngày đầu mới ra trường, BS Cao Đằng Khang đã nhận thấy nhu cầu mổ tim của người dân ngày một cao trong khi đó ở miền Nam, ngoài đơn vị chủ lực là Viện Tim, bệnh nhân không biết tìm nơi nào khác để chạy chữa. “Tôi theo học và nghiên cứu chuyên sâu tim bẩm sinh. Tình yêu với những trái tim ngày một lớn mạnh, nó ăn sâu vào người như duyên nợ. Lẽ thường, bệnh nhân và gia đình cảm ơn bác sĩ sau các ca mổ nhưng với tôi, bác sĩ mới thực sự là những người cần cảm ơn những bệnh nhân. Bởi vì nhờ có họ trong những trường hợp khó, bác sĩ mới rút ra kinh nghiệm quý và nâng cao tay nghề” - anh bộc bạch. Hiện tại, BS Khang là người chủ động giữ mối liên kết với các bác sĩ nước ngoài để trao đổi chuyên môn. Cùng với đó, anh giữ liên hệ với các bác sĩ chung ngành tim mạch bẩm sinh ở các BV Nhi 1, Nhi 2, các BV ngoài Đà Nẵng, Huế để mỗi khi có ca mổ thì mọi người cùng hội chẩn, giúp đỡ. Phương thức làm việc nhóm càng được đề cao sau một ca mổ để rút kinh nghiệm xem còn gì thiếu sót, đã học được những gì cho lần tới… “Bất kỳ một ca phẫu thuật nào thành công, theo tôi, tất cả là nhờ vào một êkíp, từ điều dưỡng đến bác sĩ, từ tiền phẫu đến hậu phẫu đã miệt mài, tỉ mỉ làm việc. Vì vậy, khi nhận lời cảm ơn về một ca mổ thành công, tôi muốn giới thiệu tập thể các đồng nghiệp của tôi chứ không đơn thuần cá nhân ai. Hãy vinh danh tập thể vì một cá nhân không thể làm nên thành công, nhất là liên quan chuyện cứu người”.

Y đức trọn vẹn

Ngoài việc nhận những ca mổ khó mà trước đó đã bị các bác sĩ khác từ chối, BS Khang được bạn bè đồng nghiệp đánh giá là một người luôn chịu khó tìm tòi, học hỏi và sáng tạo theo con đường rất riêng. Người đàn anh đi trước BS Khang, PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định, nhận định: “Khang là một bác sĩ có tay nghề giỏi, sẵn sàng vượt qua khó khăn và có y đức trọn vẹn. Khi tiếp xúc người ta sẽ thấy rất rõ, sự chân thành của Khang khó diễn tả thành lời lắm”.

Thanh niên

Bị hoại tử vì nâng mũi

Ngày 26-2, BV Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân T.T.B. (17 tuổi, Quảng Ninh) bị tắc mạch máu mũi, gây hoại tử mũi do tiêm chất làm đầy (một dạng giống như silicon lỏng) giá rẻ để nâng cao mũi…

Những thầy thuốc ở Trường Sa

Họ là những người thầy thuốc đặc biệt-bác sĩ mặc áo lính, vừa làm nhiệm vụ phục vụ bộ đội ở quần đảo Trường Sa; vừa cấp cứu, điều trị cho ngư dân đang hành nghề trên biển.

Mổ cấp cứu cho ngư dân đi biển

Tối 25.2, các y bác sĩ ở Bệnh xá đảo Sơn Ca đã phẫu thuật thành công cho ngư dân Mai Trung Hải (45 tuổi, quê ở thôn Tây, xã An Hải, H.Lý Sơn, Quảng Ngãi) của tàu cá QNg96218 TS, do bị viêm ruột thừa. Trước đó, khoảng 16 giờ 20 cùng ngày, ngư dân Mai Trung Hải được đưa vào bệnh xá trong tình trạng đau bụng vùng thượng vị lan xuống rốn, khu trú hố chậu phải. Các y, bác sĩ của Bệnh xá đảo Sơn Ca ngay lập tức khám bệnh nhân, thấy bụng trướng hơi, phản ứng cơ thành bụng, siêu âm hình ảnh viêm ruột thừa rõ. Sau đó, bệnh nhân được vào phòng mổ, đến 19 giờ 45 ca mổ đã thành công tốt đẹp. Thiếu tá, bác sĩ Vũ Tiến Hoạt - Bệnh xá trưởng Bệnh xá đảo Sơn Ca, cho biết bệnh nhân hiện nay ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vết mổ khô và sẽ xuất viện trong thời gian tới khi hoàn toàn bình phục. Đó là một trong những ca cấp cứu mà Bệnh xá đảo Sơn Ca nhiều lần thực hiện thành công. Ở Bệnh xá đảo Song Tử Tây cũng vậy. Năm 2016, bệnh xá đảo đã khám, cấp phát thuốc 1.257 lượt người, trong đó có 427 lượt ngư dân đánh bắt ở ngư trường Trường Sa; cấp cứu và phẫu thuật cho hơn 20 bệnh nhân, trong đó có các trường hợp đe dọa đến tính mạng nếu không được cứu chữa kịp thời như: 2 ngư dân bị viêm ruột thừa cấp; cấp cứu 2 ngư dân khác bị mất máu nặng do tai nạn trên biển và một trường hợp xuất huyết tiêu hóa... Ngày 28.9.2016, ông Trần Rân (sinh 1955, quê xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn, Bình Định) làm việc trên tàu BĐ 95690 TS, bị tai nạn lao động vào đảo lúc 19 giờ 30, trong tình trạng đứt gân hoàn toàn cẳng chân trái. Các y bác sĩ bệnh xá lập tức tiến hành sơ cứu sau đó phẫu thuật cẳng chân trái, điều trị vết thương ổn định, chuyển vào bờ ngày 2.10.2016. Lần khác, ông Lê Văn Tuân (quê ở xã Hòa Hội, H.Phú Hòa, Phú Yên) đi trên tàu PY 96059 TS, vào đảo Song Tử Tây lúc 7 giờ 30 ngày 14.8.2016 trong tình trạng vết thương phức tạp, đứt gân cơ mạch máu, hoại tử 1/3 dưới cẳng tay trái. Các bác sĩ quân y tiến hành phẫu thuật, cắt bỏ hoại tử, chữa ổn định vết thương, sau đó chuyển bệnh nhân vào bờ ngày 19.8.2016. Những ca cấp cứu như thế, có một số trường hợp, các thầy thuốc phải huy động hiến máu của cán bộ, chiến sĩ trên đảo để cứu bệnh nhân. Có những ca bệnh xảy ra với ngư dân như đột quỵ khi lặn ở độ sâu trên biển, bị tai nạn trong quá trình đánh bắt cá trên biển như gãy xương sườn, tràn máu màng phổi... nếu không được các thầy thuốc ở bệnh xá các đảo cứu chữa kịp thời thì sẽ khó tránh khỏi tử vong. Những ngày đầu năm 2017, các bác sĩ ở đảo Song Tử Tây cũng phẫu thuật thành công cho ngư dân Nguyễn Đăng Huy, thuyền viên tàu cá KH 90208 TS (P.Vĩnh Phước, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) bị máy xay đá cắt tay khi đang đánh bắt hải sản ở gần khu vực đảo.

Dồn tâm sức, tình yêu thương

Đội ngũ y, bác sĩ ở bệnh xá các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, hầu hết đều chẩn đoán và điều trị kịp thời những bệnh nội khoa từ đơn giản đến phức tạp như: cảm, sốt vi rút, viêm phổi, viêm đường tiết niệu, ho ra máu... các ca bệnh đều được điều trị khỏi trong thời gian ngắn. Ngoài ra, bệnh xá còn thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, các biện pháp vệ sinh phòng dịch, vệ sinh môi trường, không để xảy ra dịch bệnh; giáo dục sức khỏe, huấn luyện quân y cho bộ đội. Đại úy, bác sĩ Đặng Trung Dũng (33 tuổi, chuyên khoa ngoại) - Bệnh xá trưởng đảo Song Tử Tây, tâm sự: “Đây là môi trường thuận lợi để chúng tôi rèn luyện toàn diện, các thầy thuốc ở đây được học tập thực tế rất nhiều về chuyên môn, nghiên cứu, điều trị trong nhiều tình huống, sẵn sàng chiến đấu... Chứng kiến ngư dân đánh bắt xa bờ vất vả, anh em đều dồn tâm sức và tình yêu thương để điều trị cho ngư dân sớm bình phục, trở lại ngư trường”. Bệnh xá đảo Song Tử Tây hiện có 8 y, bác sĩ. Họ đều là những thầy thuốc trẻ tuổi được điều động từ các bệnh viện uy tín của quân đội trong đất liền ra đảo. Ngoài nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo, hằng năm Bệnh xá đảo Song Tử Tây còn thăm khám điều trị miễn phí cho nhiều bà con ngư dân vào đảo. Bên cạnh những kinh nghiệm từ thực tế chữa trị các bệnh nhân ở đảo, các thầy thuốc ở đây còn được hỗ trợ đắc lực của các phương tiện kỹ thuật. Những ca bệnh nhân nặng, các bác sĩ được hội chẩn với những chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện trung ương Quân đội 108 thông qua hệ thống telemedicine hoặc qua điện thoại trực tiếp. Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, các y bác sĩ ở đảo Song Tử Tây còn thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện quân sự, huấn luyện tổ chức chỉ huy quân y trên biển đảo, tự học tập nghiên cứu thêm nhiều tài liệu chuyên ngành để nâng cao tay nghề, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và tăng gia sản xuất.

Phát hiện virus cúm A/H7N9 độc lực cao

Ngày 26-2, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã có thông tin chính thức về một số thay đổi độc lực của virus cúm A (H7N9) trên gia cầm. Trước đó, WHO đã nhận được thông báo của Trung tâm Phòng chống bệnh tật Trung Quốc về kết quả giải trình tự gen của virus được phân lập từ 2 bệnh nhân cúm A (H7N9) tại Quảng Đông và phát hiện một số thay đổi của virus cúm A (H7N9) cho thấy virus đã thay đổi từ độc lực thấp sang độc lực cao ở gia cầm…

Bí thư Đinh La Thăng: TP.HCM quyết tâm có giải Nobel y học

Bí thư Đinh La Thăng cho hay TP.HCM có tiềm lực, có đội ngũ y bác sĩ giỏi và khẳng định sẽ lập tổ chuyên gia đưa giải Nobel y học về cho TP. Chiều 24.2, Thường trực Thành ủy TP.HCM gặp gỡ thầy thuốc tiêu biểu nhân dịp 62 năm ngày Thầy thuốc VN (27.2.1955-27.2.2017). Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng khẳng định rất tin tưởng vào trình độ và năng lực của đội ngũ y bác sĩ TP và năm 2017 ngành y tế TP sẽ đạt được nhiều kết quả thành công mà nhiệm vụ đã đề ra. Ông Thăng cho hay vừa trao đổi với GS- bác sĩ  Nguyễn Thị Ngọc Phượng (nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ - PV) và được đặt vấn đề "TP.HCM có thể có giải thưởng Nobel về y học được không?. Bí thư Thành ủy khẳng định đây là gợi ý và ý tưởng rất đáng suy nghĩ. TP có đội ngũ y bác sĩ rất giỏi, có tiềm lực về y tế và nếu có quyết tâm có khả năng đạt được những thành tựu cao về y học. “Tiếp thu ý kiến của bác sĩ Phượng, lãnh đạo TP sẽ trao đổi và thành lập một tổ chuyên gia cả những người đang làm việc và những người nghỉ hưu để chúng ta nghiên cứu thành lập đề án phấn đấu TP.HCM sẽ có giải thưởng Nobel về y học”, ông Thăng nói. Ông Thăng nói tiếp: “Chúng ta sẽ là địa phương đầu tiên của cả nước làm được điều đó. Vì tất cả chúng ta ngồi ở đây sẽ là người quyết định có hay không có giải thưởng Nobel y học”. Trao đổi với PV Thanh Niên, GS-BS Nguyễn Ngọc Phượng cho hay để đạt được giải Nobel, y tế TP cần có chiến lược căn cơ đào tạo lại trong đó tập trung vào chiến lược đào tạo y tế ở tầm cao. Ngoài ra y tế TP cần tiếp cận trang thiết bị y tế hiện đại, đầu tư phòng thí nghiệm, bệnh viện thực hành để làm sao những nghiên cứu ở nước ngoài đều có thể thực hiện tại TP. Ngoài ra, theo bà Phượng, TP cần mở một đại học y theo mô hình xã hội hóa có quy mô xứng tầm, có đầy đủ cơ sở học tập, thực hành, chương trình dạy ở nước ngoài phù hợp với VN, phù hợp với tầm cao ở thế giới để giảng dạy sinh viên. Y tế TP cũng phải mời chuyên gia thật giỏi ở nước ngoài về giảng dạy cho sinh viên lẫn đội ngũ y tế; cho cán bộ y tế ra nước ngoài học tập lấy kinh nghiệm. “Đội ngũ y tế của TP rất giỏi, chỉ cần quyết tâm và TP tổ chức lại ngành y tế cho phù hợp nhất định sẽ giành được Nobel y học”, bà Phượng nói.

Bác sĩ Việt Nam: Làm chủ phẫu thuật bằng robot và nhiều kỹ thuật mới

Thời gian qua, tại các bệnh viện trong nước đã triển khai nhiều kỹ thuật, phương pháp điều trị mới, đem lại những lợi ích thiết thực, cũng như đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng cao của người bệnh.

Phẫu thuật bằng robot

Sau hơn 2 tháng triển khai mổ bằng robot, đến nay (20.2.2017) bệnh viện (BV) Bình Dân TP.HCM đã phẫu thuật cho gần 50 bệnh nhân. TS-BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc BV Bình Dân cho biết, chi phí cho một ca mổ nội soi bằng robot tại BV khoảng 70 - 90 triệu đồng (tại nước ngoài cả tỉ đồng). BV đang xây dựng danh mục kỹ thuật để trình Bộ Y tế xét duyệt, đề nghị bảo hiểm y tế chi trả một phần viện phí cho người bệnh. Hiện nay phẫu thuật robot đã phổ biến tại các trung tâm phẫu thuật lớn ở Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc... để điều trị các loại phẫu thuật lớn, phức tạp. Phẫu thuật robot đã phát triển đến thế hệ thứ tư với 4 cánh tay phẫu thuật, đầu camera thông minh, góc phẫu thuật rộng 540 độ, hình ảnh 3D. Với góc phẫu thuật này, không cánh tay người bác sĩ nào có thể thực hiện được, nhờ đó nó có khả năng phẫu thuật ở những vị trí khó và có thể di chuyển tự do ở 6 góc độ với vận động tinh vi. Kỹ thuật này đã khắc phục được những hạn chế của phẫu thuật mổ hở cũng như của phẫu thuật nội soi, đưa ngành phẫu thuật đến một đỉnh cao mới, thành công mỹ mãn tại các trung tâm chuyên khoa lớn trên thế giới. “Bệnh nhân mau hồi phục, giảm các tai biến, biến chứng các bệnh lý mà các kỹ thuật khác chưa hoàn thiện được như ung thư tuyến tiền liệt, trực tràng... robot vào sâu, phóng đại nên mổ rất dễ và thao tác thoải mái”, TS-BS Hưng cho biết. Sau khi ứng dụng rất hiệu quả robot trong phẫu thuật bệnh lý cột sống (năm 2016), trong tháng 2.2017, BV Bạch Mai (Hà Nội) tiếp tục đưa vào sử dụng 2 robot phẫu thuật điều trị bệnh lý khớp gối và phẫu thuật thần kinh. Trong năm 2016, BV này đã đưa vào sử dụng robot O-arm trong phẫu thuật cột sống. Hệ thống này cung cấp hình ảnh không gian ba chiều cùng với hệ thống định vị giúp xác định vị trí cần giải phẫu chính xác gần như tuyệt đối. Độ chính xác trong xác định vị trí bắt vít (với các ca phẫu thuật cột sống) lên đến 93 - 100% (phương pháp thông thường, tỷ lệ này đạt 72 - 92%). "Điều đó có ý nghĩa rất lớn vì trong phẫu thuật cột sống, chỉ sai số rất nhỏ có thể gây tai biến cho bệnh nhân”, TS-BS Hoàng Gia Du, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình - Phẫu thuật cột sống (BV Bạch Mai) nói. Với 2 robot mới đưa vào sử dụng trong tháng 2 này, mỗi “con” 40 tỉ đồng, đội ngũ kỹ thuật viên “tinh nhuệ” đã được đào tạo tại Đức, Pháp. TS Dương Đức Hùng, Trương phòng Kế hoạch tổng hợp, BV Bạch Mai cho rằng, phẫu thuật viên dù giỏi đến đâu cũng không thể chính xác bằng robot. Bởi vậy, trong phẫu thuật bệnh lý khớp gối thì phẫu thuật bằng robot sẽ cho chất lượng khác biệt, đặc biệt với trường hợp phải thay khớp. “Vì cho độ chính xác cực cao so với tay người thao tác nên nội soi bằng robot trong phẫu thuật thần kinh là rất lý tưởng”, bác sĩ Hùng chia sẻ. “Một BV hạng đặc biệt như BV Bạch Mai phải có kỹ thuật đặc biệt”, bác sĩ Hùng bày tỏ.

Và những kỹ thuật mới khác

Năm 2016, Bệnh viện FV (TP.HCM) bắt đầu thực hiện phẫu thuật ghép giác mạc mới. Thực hiện kỹ thuật này tại BV FV là GS-BS Donald Tan (nguyên Chủ tịch Hiệp hội Giác mạc thế giới, nguyên Giám đốc y khoa, Trung tâm Mắt quốc gia Singapore). Theo GS-BS Donald Tan, ghép giác mạc theo kỹ thuật mới là ghép từng phần, chỉ thay thế những lớp giác mạc bị tổn thương (do bệnh lý, chấn thương), giữ lại phần giác mạc bình thường. Kỹ thuật cũ ghép toàn bộ giác mạc. Kỹ thuật mới cho tỷ lệ thành công cao (98%), giảm đào thải sau ghép, 1 tháng sau ghép cho thị lực ổn định (kỹ thuật cũ 6 tháng). FV là bệnh viện tư đầu tiên trong nước thực hiện phẫu thuật ghép giác mạc. Hiện trong nước có các BV phẫu thuật ghép giác mạc gồm: BV Mắt T.Ư (Hà Nội), BV Mắt TP.HCM, BV Chợ Rẫy... Thời gian gần đây, BV Đại học Y Dược TP.HCM thực hiện một số kỹ thuật, phương pháp điều trị mới như: Phẫu thuật gốc động mạch chủ ít xâm lấn; Điều trị nhân giáp lành tính bằng sóng cao tần; Điều trị rối loạn cương bằng sóng xung kích cường độ thấp (LS); Đốt trĩ bằng sóng cao tần; Điều trị bệnh Parkinson bằng phương pháp kích thích não sâu... BV Chợ Rẫy ứng dụng những kỹ thuật mới trong điều trị tim mạch, ung thư, nội khoa... Theo TS-BS Trần Vĩnh Hưng - Giám đốc BV Bình Dân, TP.HCM: việc các BV trong nước đưa vào áp dụng những kỹ thuật, phương pháp mới trong điều trị giúp: đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng cao của người bệnh; giảm chi phí cho người bệnh khi không phải ra nước ngoài chữa trị; giúp cho việc nghiên cứu khoa học, ứng dụng và đào tại chuyển giao; khẳng định vị thế của y học VN trên trường quốc tế. Theo TS - BS Phạm Duy Hiền, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật nội soi nhi khoa (BV Nhi T.Ư), thay vì các thao tác phân tích, cắt, khâu nối... do phẫu thuật viên trực tiếp thực hiện, thì robot thực hiện dưới sự điều khiển bởi phẫu thuật viên. Ưu điểm của phương pháp này so với nội soi thông thường là tính chính xác cao, do góc phẫu thuật rộng (580 độ); robot có thể di chuyển tự do ở 6 góc độ. Phương pháp này đặc biệt an toàn và đem lại hiệu quả cao đối với những bệnh lý phức tạp ở bệnh nhi như: như nang ống mật chủ, phình đại tràng bẩm sinh, thận ứ nước, teo đường mật... do vùng phẫu thuật thu hẹp, ít xâm lấn, rút ngắn thời gian bình phục sau mổ và đảm bảo tính thẩm mỹ cao.

Nhiều ca bệnh khó, lạ được bác sĩ Việt Nam chữa trị thành công

Gần đây, nhiều ca bệnh khó, lạ được các bác sĩ chữa trị thành công, cứu sống kịp thời tại các bệnh viện.

Nguy kịch do “trái tim tan vỡ”

Vừa qua, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy, TP.HCM tiếp nhận nữ bệnh nhân H.T.Q.P (45 tuổi, ở An Giang) trong trình trạng hôn mê, suy hô hấp. Gia đình cho biết bà P. có tiền sử bị mất ngủ kéo dài, thần kinh suy nhược, buồn chuyện gia đình, buồn bệnh tật không khỏi. Bà đã đi 4 - 5 BV, uống rất nhiều thuốc nhưng không khỏi, khiến bà càng buồn hơn và phải thường xuyên phải sử dụng thuốc an thần để ngủ. Trước nhập viện, gia đình phát hiện bà P. ngủ, bên cạnh có 7 viên thuốc ngủ đã được bóc vỏ, đưa vào BV đa khoa An Giang cấp cứu, rồi chuyển lên BV Chợ Rẫy. Bác sĩ Trần Thanh Linh, Khoa Hồi sức cấp cứu BV Chợ Rẫy, cho biết sau một ngày điều trị, bệnh nhân có hiện tượng hạ huyết áp, nhịp tim nhanh, phổi xuất hiện nhiều nang ẩm, trào bọt màu hồng qua ống nội khí quản… Bác sĩ xác định đây là triệu chứng điển hình của bệnh cơ tim do stress có tên Takotsubo hay còn gọi là “Hội chứng Trái tim tan vỡ”. Hội chứng này diễn biến cấp tính nhưng may mắn là cơ hội hồi phục cao, qua khỏi giai đoạn stress trái tim người bệnh có thể trở về bình thường. Tuy nhiên, tỷ lệ tái phát của hội chứng khoảng 10%. Để cứu bệnh nhân cần cho trái tim nghỉ ngơi hoàn toàn một thời gian và dùng thuốc an thần chờ tim hồi phục. BV đã cho bệnh nhân sử dụng phương pháp CMO (trao đổi ô xy qua màng ngoài cơ thể). Sau 4 ngày dùng ECMO, tim bệnh nhân ổn định, tinh thần ổn. Theo bác sĩ, nếu không làm ECMO thì bà P. có nguy cơ tử vong cao.  “Hội chứng Trái tim tan vỡ” được phát hiện vào những năm 1990 từ Nhật Bản, thường gặp chủ yếu ở nữ (90%) và 65% liên quan đến tâm lý, nhất là giai đoạn tiền mãn kinh, khi người bệnh bị một cú sốc hay stress lớn, trầm cảm, tình yêu tan vỡ hay vui quá độ… Do stress nên cơ thể phóng thích nhiều các chất kích thích làm cơ tim hoạt động quá mức gây phì đại vùng thất trái tim, dẫn đến suy giảm chức năng tim nhanh chóng và có thể tử vong rất nhanh.

Cứu bệnh nhân thoát mù

Còn chưa đầy 1 tuần chàng thanh niên cưới vợ thì bỗng nhiên bị mù. Đó là trường hợp bệnh nhân Đ.V.P (32 tuổi, quê Cà Mau) đi khám mắt và được chuyển đến BV Tai mũi họng TP.HCM trong tình trạng mắt chỉ còn thấy lờ mờ hồi cuối tháng 12.2016. P. cho biết mắt trái bị giảm thị lực gần một năm nhưng không đi điều trị. 6 ngày trước khi nhập viện thì đột ngột mắt này nhìn mờ hẳn. Bác sĩ xác định P. có khối u nhầy vùng sàng sau tủy xương chèn ép thần kinh thị giác, gây mù mắt. “Đây là trường hợp bệnh nhân khá hy hữu u nhầy sàng sau chiếm tỷ lệ rất thấp, chỉ khoảng 5%, thường nằm ẩn sâu bên trong nên nội soi mũi xoang cũng không thể phát hiện được, nếu bác sĩ khám không có kinh nghiệm thì rất dễ bỏ sót”, bác sĩ Nguyễn Minh Hảo Hớn, Khoa Mũi xoang BV Tai mũi họng TP.HCM cho biết. Bác sĩ phẫu thuật dẫn lưu khối u nhầy; một ngày sau phẫu thuật mắt bệnh nhân đã nhìn thấy bình thường. Theo bác sĩ Hớn, may mắn là bệnh nhân đã đến BV kịp thời và được cứu thoát khỏi cảnh mù, vì trước đó có trường hợp tương tự nhưng đến BV trễ nên bị mù vĩnh viễn.

Và những trường hợp hiếm, khó…

Trước đó, các bác sĩ BV Đại học Y Dược TP.HCM đã phẫu thuật nội soi, lấy thành công dị vật nằm 45 năm trong tim bệnh nhân M.T.T (59 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM). Theo các bác sĩ, trong y văn chưa ghi nhận một trường hợp nào tương tự như vậy. Khi siêu âm tim bác sĩ thấy bệnh nhân T. bị hở van 3 lá rất nặng, tim phải giãn lớn, có chỉ định phẫu thuật sửa van 3 lá. Tuy nhiên, khi xem phim X-quang ngực thẳng và chụp mạch vành, các bác sĩ phát hiện trong tim bệnh nhân có một mảnh dị vật (trước đây bệnh nhân từng đạp phải mìn). PGS-TS Nguyễn Hoàng Định - Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch quyết định phẫu thuật nội soi tim để sửa van 3 lá và lấy dị vật, kết quả thành công, lấy ra dị vật ghim trong nhĩ phải, nằm sát đường đi của động mạch vành phải. Cuối năm 2016, tại TP.HCM, các bác sĩ phẫu thuật tạo hình điều trị dị tật của Pháp cùng bác sĩ BV FV (TP.HCM) đã phẫu thuật thành công lấy ngón trỏ của bệnh nhi P.H.V.T (nam, 2 tuổi, quê Hà Nội) làm ngón cái (bé bị thiếu ngón cái bàn tay phải). Bác sĩ đã tháo ngón trỏ ra khỏi vị trí rồi xoay hướng lại và đặt vào vị trí ngón cái như bình thường. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, ca phẫu thuật thành công. Mục đích chuyển ghép ngón tay là để giúp bé cầm nắm đồ vật được. Đầu năm 2017, BV Nhân dân 115 (TP.HCM) phẫu thuật thay khớp háng cho cụ bà T.T.H (102 tuổi, Q.3). Cụ bà bị gãy cổ xương đùi bên trái phức tạp, gãy nhiều mảnh, di lệch lớn ở cổ xương đùi gây choáng mất máu và đau đớn. Sau khi thay khớp háng nhân tạo thì chất lượng sống của cụ bà tốt lên. Trước đó, BV này cũng phẫu thuật thay khớp háng cho cụ bà N.T.T, 103 tuổi (ngụ Q.4). TS-BS Nguyễn Đình Phú, Phó giám đốc BV Nhân dân 115 cho biết, BV đã xây dựng quy trình mổ thay khớp háng cho bệnh nhân cao tuổi và đã phẫu thuật thành công, cứu sống cho hàng trăm bệnh nhân trên 90 tuổi. Những bệnh nhân già yếu, lớn tuổi bị gãy cổ xương đùi thường rất đau đớn khi di chuyển và có các biến chứng do nằm dài ngày nếu không được phẫu thuật sớm và sẽ gây nên tình trạng lở loét, nhiễm trùng, viêm phổi, suy kiệt và có thể tử vong.

Cứu kịp thời bệnh nhân người Nhật Bản

Năm 2016, BV Đại học Y Dược TP.HCM chữa trị, cứu sống kịp thời bệnh nhân người Nhật, 43 tuổi bị biến chứng hiếm gặp của hội chứng động mạch chủ cấp bằng kỹ thuật Hydrid. Bệnh nhân này vào viện trong tình trạng bị yếu hai chân, bí tiểu, trước đó người bệnh đã bị đau lưng dữ dội. Sau khi thăm khám, phân tích kết quả chụp MSCT và hội chẩn cùng bác sĩ chuyên khoa nội thần kinh, các bác sĩ khoa phẫu thuật tim mạch kết luận đây là một trường hợp bóc tách động mạch chủ ngực cấp với lỗ vào ngay sau chỗ chia động mạch dưới đòn trái kèm huyết khối nội thành toàn bộ động mạch chủ ngực xuống và động mạch chủ bụng, biến chứng nhồi máu tủy gây liệt 2 chi dưới trung ương cấp tính. Theo bác sĩ, đây là biến chứng hiếm gặp nhưng khá nặng của hội chứng động mạch chủ cấp, nếu để càng lâu, khả năng phục hồi càng thấp. Ngay lập tức, bác sĩ khoa phẫu thuật tim mạch của BV đã xin ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc BV và liên hệ với thân nhân người bệnh tại Nhật để thực hiện can thiệp cấp cứu ngay trong đêm bằng kỹ thuật Hybrid (phối hợp phẫu thuật và can thiệp nội mạch). Sau 6 giờ phẫu thuật và can thiệp mạch máu, người bệnh đã qua cơn nguy cấp và phục hồi ngoạn mục, sức cơ hai chân cải thiện nhiều, chỉ còn yếu nhẹ, bệnh nhân tiêu tiểu tự chủ được.

Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2.1955 - 27.2.2017: Bệnh viện 'thông minh'

Cách đây 3 năm, cứ vào sáng sớm tại các bệnh viện ở TP.HCM, bệnh nhân rồng rắn xếp hàng lấy số thứ tự. Trong bối cảnh đó, mô hình khám chữa bệnh “thông minh” ra đời. Theo đó, bệnh nhân (BN) tự bấm hoặc quẹt thẻ bảo hiểm y tế lên máy để lấy số thứ tự tự động. Thông tin và bệnh án của BN được lưu vào hệ thống dữ liệu của bệnh viện (BV), nên bác sĩ (BS) và BN đỡ tốn công sức hơn! Ở bất cứ đâu, lãnh đạo BV thông qua internet, đều có thể biết BV đang hoạt động ra sao và phê duyệt trực tuyến các đề nghị, yêu cầu.

Từ khoa khám bệnh “thông minh”

Mỗi ngày, BV Nhân dân Gia Định, TP.HCM trung bình có 4.000 lượt BN. Trước đây, BN đi buổi sáng nhưng có thể buổi chiều mới nhận được thuốc. Cảnh loa phóng thanh hướng dẫn, BN đông đúc rất ồn ào, chen lấn, mất trật tự, chờ đợi phiền hà đã được cải thiện từ 2 - 3 năm qua khi BV tăng bàn khám, tăng ô phát thuốc... Trong đó, đặc biệt là BV triển khai “khoa khám bệnh thông minh” vào đầu năm 2016. BV Nhân dân Gia Định, cho biết mô hình “khoa khám bệnh thông minh” giúp BN từ lúc vào lấy số thứ tự, đến lượt khám, các xét nghiệm, viện phí, thuốc... là một chuỗi liên tục kết nối vào phần mềm quản lý tổng thể của BV. BN dễ dàng theo dõi quá trình khám chữa bệnh của mình qua màn hình và BV dễ dàng quản lý nhân viên đang thực hiện. Nếu có trục trặc, ùn ứ chỗ nào thì sẽ phát hiện và sửa chữa ngay. “Khi BN bốc số tự động, trên phiếu khám, BN có thể biết được thời gian chờ đến lượt khám của mình. Ngay cả khi BN khám được BS chỉ định cận lâm sàng thì cũng biết được thời gian nào đến lượt mình”, “Qua đánh giá thời gian trung bình một lượt khám đơn thuần cũng như một lượt khám có kết hợp siêu âm, xét nghiệm, lãnh thuốc thì thời gian chờ đợi tối đa giảm 57 phút so với chỉ tiêu của Bộ Y tế và giảm 34 phút so với chỉ số BV thực hiện năm 2015. Với mô hình này, BV quản lý dễ dàng và BN cũng sẽ dễ chịu sử dụng các dịch vụ y tế. Mục đích chính yếu của BV là nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh làm hài lòng người bệnh”. Thời gian tới, BV Nhân dân Gia Định tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện hơn nữa mô hình “khoa khám bệnh thông minh”. Đây là mô hình hoàn toàn có thể triển khai tại các BV của TP.

Đến bệnh án điện tử

Là BV quận duy nhất được xếp BV hạng 1 (tính đến hiện nay), năm 2015, BV Q.Thủ Đức TP.HCM có bước đột phá khi số hóa bệnh án (còn gọi là bệnh án điện tử). Để số hóa bệnh án, ban đầu BV thí điểm tại khoa nội tiết. BV đầu tư hạ tầng, trang bị hệ thống mạng, máy chủ, hơn 500 máy trạm, PACS, LAN, phối hợp với nhà mạng đăng ký chữ ký số, chứng thư cho khoảng 350 BS, 50 điều dưỡng cùng hệ thống các biểu mẫu liên kết với nhau để vận hành. Sau 2 năm thực hiện, kết quả thu hái được là hạn chế sai sót của điều dưỡng đến mức thấp nhất trong thống kê sai số lượng thuốc, vật tư y tế tiêu hao, xét nghiệm, sao chép lại sai, chỉ định không phù hợp về thời gian... Nhờ đó, hiện BV đã thu hút khoảng 4.500 lượt khám, chữa bệnh mỗi ngày và 800 BN nội trú.

Ngủ nhiều cảnh báo kém trí nhớ

Thói quen ngủ hơn 9 giờ mỗi ngày có thể gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, hoặc là cảnh báo nhiều thứ bệnh, chẳng hạn chứng Alzheimer sẽ tới sớm hơn. Các chuyên gia Đại học Boston (Mỹ) phát hiện những người thích ngủ... triền miên sẽ phải đối mặt với nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao gấp đôi trong 10 năm tới. Theo đó, sự thay đổi trong các hoạt động ngủ đóng vai trò cảnh báo sớm đối với bệnh Alzheimer, vì nó chứng tỏ bộ não, vốn có chức năng kiểm soát sự tỉnh táo, đã bị tổn hại. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện những người ngủ quá nhiều có khối lượng não nhỏ hơn bình thường, khiến nhóm này phải mất nhiều thời gian so với người khác trong việc xử lý thông tin cuộc sống. Đặc biệt, chuyện ngủ quá nhiều được cho là triệu chứng chứ không phải là nguyên nhân gây ra những thay đổi trong não dẫn đến kết cục xấu. Đó cũng là lý do không thể ngăn chặn nguy cơ phát bệnh bằng cách điều chỉnh thời gian và độ dài giấc ngủ. Dù vậy, cuộc nghiên cứu thực hiện trên ít nhất 2.400 người, được theo dõi suốt 10 năm, đã cung cấp một cái nhìn mới mẻ về chứng mất trí nhớ. Trưởng nhóm, tiến sĩ Matthew Pase của Trung tâm y khoa Đại học Boston, nhận định rằng: “Khoảng thời gian ngủ do các đối tượng tự ghi chép có thể là công cụ lâm sàng hữu dụng trong việc dự đoán nguy cơ và tiến trình diễn biến của căn bệnh trong vòng 10 năm”. Trong thời gian này, các bác sĩ có thể theo dõi sát sao tình hình đối tượng, đặc biệt lưu ý đến những vấn đề liên quan đến tư duy và ký ức. Các nhà khoa học kết luận ngủ hơn 9 giờ mỗi ngày khiến nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và Alzheimer tăng gấp đôi. Nguy cơ ở những người không tốt nghiệp trung học phải cao hơn gấp 6 lần, cho thấy việc học hành có thể bảo vệ con người trước khả năng mất trí nhớ. Theo báo cáo trên chuyên san Neurology, nhóm chuyên gia nêu rõ: “Ngủ có thể đóng vai trò làm hồi phục chức năng, loại bỏ chất thải trong quá trình trao đổi chất khỏi não và ngăn chăn việc tích tụ các (protein) B-amyloid, một dấu hiệu chứng tỏ bệnh nhân đã mắc Alzheimer. Mặt khác, những tình trạng rối loạn giấc ngủ cũng có thể là nguyên nhân gây hao mòn các vùng não có liên quan đến hoạt động ngủ và tỉnh thức, hoặc là hậu quả của tình trạng rối loạn tâm trạng, vốn thường xuất hiện ở những người mất trí nhớ”. Bác sĩ Rosa Sancho của Viện Nghiên cứu Alzheimer tại Anh hoan nghênh kết quả thu được từ báo cáo của các đồng nghiệp Mỹ, cho rằng cuộc nghiên cứu đã bổ sung một khía cạnh mới trong nỗ lực ngăn ngừa tình trạng mất trí nhớ. Tuy nhiên, bà Rosa Sancho kêu gọi các bên hãy triển khai theo các cuộc nghiên cứu quy mô lớn hơn nữa để xác lập rõ ràng hơn về quan hệ của giấc ngủ và nguy cơ bị thổi bay ký ức. Liên quan đến vấn đề trí nhớ, một báo cáo khác đã được công bố theo sau một cuộc nghiên cứu trong tuần tại Mỹ cho thấy cách nói không mạch lạc, dông dài có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh Alzheimer. Một dấu hiệu đáng báo động khác cũng được phát hiện thông qua quá trình theo dõi bệnh nhân là họ mất đi khả năng ngửi mùi.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, chúc mừng ngành Y tế

Ngày 25-2, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ đang làm việc tại Viện Pasteur TPHCM nhân kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 _ 27-2-2017). Báo cáo với đồng chí Võ Văn Thưởng, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM Phan Trọng Lân cho biết, mặc dù trong thời gian qua, 20 tỉnh thành phía Nam, đặc biệt là TPHCM luôn là điểm nóng của dịch bệnh mới, nguy hiểm như dịch SARS, H5N1, Mers CoV, Zika…, nhưng viện đã luôn phối hợp tốt với ngành y tế các địa phương thực hiện công tác phòng, chống và dập dịch, không để lan rộng, đồng thời luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, phòng chống dịch bệnh và y tế dự phòng… Đánh giá cao những thành quả mà Viện Pasteur TPHCM đã làm được trong thời gian qua, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của ngành y tế cũng như sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng chí Võ Văn Thưởng mong muốn tập thể, đội ngũ y, bác sĩ của viện cần nỗ lực hơn nữa, không chỉ đợi có dịch rồi mới chống, mà phải đẩy mạnh công tác y tế dự phòng. Nhất là khi biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp không chỉ làm xuất hiện thêm các dịch bệnh mới mà các loại dịch bệnh cũ cũng dễ bùng phát. Dịp này, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đã tới thăm và tặng hoa chúc mừng GS-TS-BS Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đình Hối. Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng tập thể y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên tại một số bệnh viện trên địa bàn TPHCM và thăm gia đình cố Viện sĩ, Tiến sĩ Dương Quang Trung, nguyên Giám đốc Sở Y tế TPHCM. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân gửi lời chúc mừng nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2 tới đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên đang công tác trong ngành y tế; gửi lời cảm ơn trân trọng tới đội ngũ thầy thuốc đã luôn nỗ lực, đóng góp cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; đồng thời khẳng định xã hội luôn trân trọng ngành y và quý trọng các thầy thuốc. Bày tỏ sự xúc động trước tấm lòng của người thầy thuốc đối với bệnh nhân, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên đang công tác trong ngành y tế tiếp tục nỗ lực, sáng tạo để đưa ngành y tế ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng chuyên môn, luôn giữ được tâm huyết với nghề để phục vụ nhân dân. Đến thăm gia đình cố Viện sĩ, Tiến sĩ Dương Quang Trung, Anh hùng lao động, Thầy thuốc nhân dân, nguyên Giám đốc Sở Y tế TPHCM. Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam TPHCM đã đến thăm, chúc mừng PGS-TS-BS Trần Thị Trung Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế…

Nhiều bệnh tật do lạm dụng rượu

Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) liên tục tiếp nhận các bệnh nhân vào cấp cứu, điều trị do lạm dụng rượu. Theo TS Vũ Trường Khanh, Trưởng khoa Tiêu hóa, trong năm 2016, khoa này điều trị gần 4.000 bệnh nhân xơ gan, trong đó xơ gan do rượu chiếm gần 70%, tăng 5 lần so với năm trước. Ngoài ra, mỗi năm khoa tiếp nhận gần 700 bệnh nhân viêm tụy cấp do rượu. Có những trường hợp nhập viện nhiều lần do xuất huyết dạ dày, men gan tăng cao do uống nhiều rượu. Trong khi đó, các bác sĩ cho biết nhiều bệnh nhân ung thư vòm họng, thực quản, dạ dày, gan... điều trị tại Trung tâm ung bướu của Bệnh viện Bạch Mai có tiền sử uống nhiều rượu. Nhiều bệnh nhân trong quá trình điều trị ung thư vẫn uống rượu, thậm chí ung thư giai đoạn cuối vẫn uống rượu. 

Khám phá

Cùng là bác sĩ, nhưng té ra... nhiều cái chưa cùng

Một bác sĩ YTDP buồn bã nói với tôi: Ở các nước phát triển, người ta rất chú trọng y tế dự phòng... Điều trị chỉ là bất đắc dĩ. Ở ta thì ngược lại, cứ đợi bệnh nặng rồi mới quáng quàng tìm bác sĩ. Tôi có người nhà làm y tế dự phòng từ lúc ra trường tới khi về hưu. Ban đầu cứ nghĩ, cùng ngạch cùng bằng cùng ra trường như nhau thì làm ở đâu cũng như nhau, té ra không phải thế. Hầu như bác sĩ ra trường giờ vạn bất đắc dĩ mới về y tế dự phòng, chứ còn thì bằng mọi giá phải về điều trị. Về đấy “tấp nập” hơn, “rộn ràng” hơn. Nói nôm na là thế này, nếu là bác sĩ làm ở bệnh viện thì ngoài chế độ, anh còn có thể mở phòng mạch riêng. Còn cũng bác sĩ công tác ở trung tâm y tế dự phòng, thì ngoài quyền lợi là thường xuyên đi chống dịch ở cơ sở, ăn dầm nằm dề ở làng, ở bản, càng chỗ khó khăn lại càng nhiều ổ dịch, khi nào có dịch thì người ta mới nhớ đến anh, còn lại là... vật vờ. Có mở phòng mạch cũng chả có bệnh nhân, bởi một là làm ở bệnh viện thì mới tiếp xúc thường xuyên với người bệnh. Và hai, bệnh nhân đa phần tặc lưỡi, có “làm sao” thì mới phải về y tế dự phòng, chứ giỏi giang thì làm điều trị rồi, về bệnh viện rồi. Một bác sĩ làm y tế dự phòng buồn bã nói với tôi: Ở các nước phát triển, người ta rất chú trọng y tế dự phòng. Từ người dân tới chính phủ, sự quan tâm dành cho y tế dự phòng là chủ yếu. Điều trị chỉ là bất đắc dĩ. Ở ta thì ngược lại, cứ đợi bệnh nặng rồi mới quáng quàng chạy bác sĩ điều trị. Cái gọi là “dự phòng” của dân ta, ấy là tự ra quầy mua thuốc, và các cô bán thuốc trở thành... bác sĩ và có thể kê thuốc nhiều hơn bác sĩ. Giờ còn thêm kiểu dự phòng bằng các loại “rỉ tai nhau”, mách nhau lá này lá kia tốt, thế là nhà nhà, người người hãm... các loại lá. Rồi lại còn thực phẩm chức năng mua trên mạng. Cứ nghe đồn là ào ào đi mua, "chấp" luôn bác sĩ. Tôi ở Tây Nguyên, đã từng chứng kiến những cái lễ bỏ mả, hàng trăm người ăn uống ở nhà mồ rồi... ngộ độc thực phẩm nằm la liệt, có cả trường hợp chết người. Y tế dự phòng là những người chạy xuống đầu tiên, xử lý tại chỗ, rồi phun thuốc khử trùng, vệ sinh môi trường. Ca nào nặng mới chuyển lên bệnh viện điều trị. Cái thời mà dịch hạch, dịch sốt rét... còn hoành hành, những cán bộ y tế dự phòng lặn lội hàng tháng trời dưới làng, ở những ổ dịch. Càng ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn... ổ dịch càng lớn. Và đến giờ, về cơ bản ở Tây Nguyên, những loại dịch như thế đã hết, công rất lớn là của YTDP. Thế nhưng dân ta thì lại rất... không chịu nghe những bác sĩ dự phòng. Với họ cứ phải bác sĩ bệnh viện hoặc bác sĩ tư. Cứ mỗi khi vác con đến hoặc vác chính mình, hộ luôn yêu cầu "bác cho uống thuốc gì để cháu khỏi ngay cho em". Thế là thay vì chữa bao vây, chữa đúng phác đồ, bác sĩ kê kháng sinh liều cao vào, càng cao càng nhanh khỏi, càng nhanh khỏi càng... nổi tiếng qua các lời đồn “cũng bệnh ấy, bác sĩ ấy 2 ngày là khỏi, bác sĩ kia phải năm ngày, tội nghiệp thằng nhỏ chịu đau đến 5 ngày”... Tôi quen một ông bác sĩ nhi có tay nghề rất giỏi, rất có tâm, rất thương các cháu và cha mẹ các cháu. Ông cũng mở phòng khám riêng nhưng rất ít bệnh nhân đến khám. Lý do, một là ông chữa đúng phác đồ, chữa bao vây, chứ không phải cái kiểu tất cả các loại bệnh đều quy về... kháng sinh liều cao. Và 2, chọn thuốc rẻ cho các cháu nếu công dụng như nhau, thành phần như nhau. Nhưng các bà mẹ không cho như thế là tốt. Với họ, con đang sốt, nửa đêm đến bác sĩ là phải dứt tức thì, là cháu phải khỏi ngay, cười ngay, bú ngay, chơi ngay. Không phải như thế thì là bác sĩ... kém. Kê thuốc phải là loại đọc không ra, hoặc phải méo mồm khi đọc, chứ nôm na chữ Việt thì… nghi ngờ. Cùng là bác sĩ, nhưng té ra nhiều cái chưa cùng. Tất nhiên là do dân trí, nhưng sự định hướng, tuyên truyền, và cả cách đầu tư của nhà nước cho từng mảng cũng khiến cho cái khoảng cách giữa y tế dự phòng và điều trị, giữa bác sĩ có tâm và bác sĩ thị trường vẫn khác nhau một trời một vực. Cứ nhìn cơ sở vật chất bệnh viện và trung tâm y tế dự phòng các tỉnh là thấy rõ ngay sự quan tâm khác nhau thế nào.                                      

Gia đình Việt Nam 

Nhập viện khỏe mạnh, sản phụ bất ngờ tím tái, tử vong sau khi mổ lấy thai

Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tại chỗ, mổ lấy thai. Tuy nhiên, sản phụ N. đã không qua cơn nguy kịch. Bé gái con sản phụ N. đã được mổ lấy thai thành công. Hiện tại, sức khỏe của cháu bé đã ổn định. Trí thức trẻ đưa tin, sản phụ Đàm Thị N. (29 tuổi, ở xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) đến bệnh viện để chờ sinh vào ngày 19/2 trong tình trạng sức khỏe tốt. Tuy nhiên, đến sáng ngày 20/2, sản phụ xuất hiện các triệu chứng: tím tái, co cứng toàn thân, mạch nhanh, nhỏ, khó bắt... Trước tình trạng trên, các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tại chỗ, mổ lấy thai. Tuy nhiên, sản phụ N. đã không qua cơn nguy kịch. Bé gái con sản phụ N. đã được mổ lấy thai thành công. Hiện tại, sức khỏe của cháu bé đã ổn định. Chiều 23/2, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên cho biết, thông qua các triệu chứng lâm sàng của sản phụ N., kết luận ban đầu xác định nguyên nhân tử vong có thể do tắc mạch ối của thai phụ. Ông Hùng cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc Bệnh viện đã báo cáo lên Sở Y tế tỉnh Hưng Yên. Theo ông Hùng, gia đình sản phụ không có kiến nghị gì về sự việc đáng tiếc nhưng theo yêu cầu của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên, bệnh viện vẫn đề nghị Cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân. Trước đó, một sản phụ cũng bất ngờ tử vong khiến dư luận xôn xao. Theo đó, chị Phạm Thị Kha (sinh năm 1976, tại xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội) đăng ký đi đẻ tại Bệnh viện đa khoa Phúc Yên (Vĩnh Phúc). Được biết, chị Kha có thai và tới Bệnh viện đa khoa Phúc Yên để khám định kỳ, kết quả cho thấy sản phụ và thai nhi sức khỏe rất tốt, không có bất cứ dấu hiệu gì bất thường. Cho tới khi sắp tới ngày sinh, chị Kha được gia đình đưa vào viện trước một ngày để làm các thủ tục và các xét nghiệm cần thiết. Khi mổ, con rất khỏe nhưng tim mẹ đã ngừng đập 2 phút, sau đó họ cho chị Kha lên Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Tới nơi, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cho biết chị Kha chỉ còn 1% cơ hội sống. Sau 24h sinh con trai, chị Kha đã tắt thở hoàn toàn, nguyên nhân do các y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Phúc Yên kết luận là: "Tắc đường máu dẫn xuống ối...”.

Thanh tra

Hà Nội: 29 học sinh ngứa, dị ứng sau khi nhà trường phun thuốc diệt muỗi tại lớp học

Sau buổi học đầu tuần, 29 học sinh tiểu học Sen Chiểu (Hà Nội) đồng loạt có biểu hiện mẩn ngứa vùng mặt, dị ứng. Trước đó, nhà trường có phun thuốc diệt muỗi tại các lớp học.

Nhiều học sinh ngứa vùng mặt, mẩn đỏ

Sáng 13/2, nhiều học sinh tại Trường tiểu học Sen Chiểu (xã Sen Chiểu, Phúc Thọ, Hà Nội) có biểu hiện mẩn ngứa vùng mặt, dị ứng...  Nhiều phụ huynh cho rằng, nguyên nhân khiến các em bị như thế là do ảnh hưởng từ việc phun thuốc diệt muỗi trong trường. Chia sẻ về sự việc, chị K.T.B. (36 tuổi, mẹ của học sinh N.N.T., lớp 2D) cho biết, sau buổi học sáng thứ 2 ngày 13/2, cháu T. trở về nhà với biểu hiện mệt mỏi, sốt, cay mắt, mẩn ngứa ở vùng mặt. Sau đó, cháu phải xin nghỉ học buổi chiều và mua thuốc hạ sốt uống. Khi đến trường xin nghỉ học cho con, chị B. mới biết có nhiều học sinh trong trường cũng có biểu hiện tương tự. "Hôm thứ 2, sau khi từ trường về nhà, cháu cầm theo chiếc khăn và kêu là mệt, cay mắt, rồi sốt nằm li bì. Thấy vậy, tôi đi mua thuốc cho cháu uống và chiều lên xin cô giáo cho cháu nghỉ học thì thấy một số phụ huynh khác cũng nhốn nháo bảo các cháu bị ảnh hưởng vì nhà trường phun thuốc diệt muỗi. Đến sáng hôm sau (thứ 3 ngày 14/2), lúc cháu dậy trên mũi vẫn còn dính vết máu cam", chị B. kể lại. Cũng có biểu hiện ngứa mặt, cay mắt sau buổi học đầu tuần là trường hợp của cháu P.H.Q. học sinh lớp 3B. Anh P.H.Đ. (46 tuổi, bố cháu Q.) cho biết: "Con tôi đi học về thì bị mẩn ngứa hết mặt, má, nước mắt cháu chảy liên tục, cháu còn ho và bị phù một chút ở bọng mắt nên gia đình đã chủ động đưa đi khám". Sau khi xảy ra sự việc, gia đình cháu Q. đã trao đổi sự việc với cô giáo chủ nhiệm thì cô giáo bảo cháu bị ảnh hưởng bởi thuốc diệt côn trùng. Nhớ lại sự việc, cháu P.H.Q., cho hay: "Lúc cháu chưa vào lớp không thấy bị ngứa và sưng mắt. Chỉ lúc ra khỏi lớp chuẩn bị về nhà cháu mới thấy mắt cay cay, chảy nước rồi ngứa má. Cô giáo có đưa cho cháu một chiếc khăn để lau và bảo chúng cháu té nước lên mặt". "Chúng tôi chỉ mong nhà trường cho chúng tôi câu trả lời, còn nếu đúng là các cháu bị ảnh hưởng bởi thuốc phun diệt côn trùng thì yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ để xem loại thuốc đó là thuốc gì, đã làm đúng theo quy định an toàn hay chưa?", chị N.T.C. (38 tuổi, phụ huynh học sinh P.H.B. lớp 2B bày tỏ.

Học sinh bị dị ứng do phun thuốc diệt muỗi

Liên quan đến sự việc trên, sáng 24/2, trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, Hiệu trưởng Trường tiểu học Sen Chiểu xác nhận có 29 học sinh trong trường có biểu hiện nổi mẩn đỏ ở vùng mặt ngày 13/2 vừa qua. Bà Cẩm cho biết, trước hôm xảy ra việc, nhà trường đã cho tiến hành phun thuốc diệt muỗi và côn trùng vào thứ 7 (11/2). Đơn vị thực hiện phun thuốc là một công ty trên địa bàn. Việc phun thuốc nằm trong kế hoạch thường niên của nhà trường và xuất phát từ yêu cầu của giáo viên do phòng học có nhiều muỗi. Bà Cẩm cho biết, có 29 học sinh có biểu hiện dị ứng được nhà trường, Trạm Y tế xã và cán bộ trung tâm y tế huyện trực tiếp xuống kiểm tra, xử lý. "Một số học sinh có hiện tượng mẩn ngứa, rát, nổi đỏ vùng mặt, mỗi lớp vài cháu chứ không tập trung ở lớp nào. Nguyên nhân xác định là do công tác vệ sinh của nhà cung cấp là chưa kỹ nên tồn thuốc rơi lại mặt bàn khiến các cháu chạm tay vào. Các cháu bị kích ứng nhẹ, sau khi uống thuốc dị ứng, ngay ngày hôm sau các cháu đều đi học bình thường. Việc dị ứng là do phun muỗi nhưng sau đó đóng cửa nên mùi thuốc không bay hết ra ngoài. Ngoài ra, thời tiết giao mùa và học sinh quá mẫn cảm nên bị kích ứng. Lãnh đạo nhà trường cũng đã báo cáo toàn bộ sự việc lên Phòng Giáo dục và Đào tạo Phúc Thọ".

Sức khỏe đời sống

Những lá thư làm ấm lòng người thầy thuốc

Gần đến ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 – ngày tôn vinh những người làm nghề chữa bệnh cứu người - tập thể các y bác sĩ Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai liên tiếp nhận được những lá thư cảm ơn từ những bệnh nhân. Đây chính là nguồn động viên, tiếp thêm động lực cho những y bác sĩ đang ngày đêm vất vả giành giật với tử thần từng sinh mạng người bệnh.

Cảm động lá thư của bệnh nhân 20 năm chung tay với bác sĩ giành sự sống

Đó là bệnh nhân Lê Thị Sen, ở Cẩm Tân, Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Chồng của bệnh nhân là bác Lê Văn Khuyên chia sẻ, cách đây 22 năm, vợ ông được các y bác sĩ Khoa huyết học truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai phát hiện bị bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu tự miễn. Gia đình rất hoang mang vì căn bệnh này nhưng đã kịp thời nhận được sự tư vấn động viên của các bác sĩ Lan, Diễm, Khánh – những người đã trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Sen. Đã 20 năm trôi qua, nhưng bác Khuyên vẫn không quên được sự giúp đỡ nhiệt tình của GS Đỗ Trung Phần, GS Đệ (Bệnh viện Việt Đức), bác sĩ Hùng – người đã trực tiếp mổ cắt lách cho bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Đức, sau đó bệnh nhân lại được chuyển trở lại Bệnh viện Bạch Mai điều trị. Suốt từ đó đến nay, bác Sen thường xuyên đi khám và đều nhận được kết quả rất tốt. 20 năm trước, những tưởng tai ương ập đến, vậy mà nay, sức khỏe của bác Sen vẫn rất ổn định, bệnh không tái phát. Bác Khuyên cảm động viết: “ Nhờ sức khỏe ổn định mà vợ chồng tôi đã nuôi được 2 con khôn lớn và đã học xong đại học. Có được kết quả như ngày hôm nay là có công lao giúp đỡ rất to lứn của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức nói chung và của các y bác sĩ, cán bộ nhân viên khoa Tim mạch Bệnh viện Việt Đức nói riêng. Tôi rất cảm động về tấm lòng nhân ái của các GS, bác sĩ, y tá và nhân viên bệnh viện... Tấm lòng y đức của cán bộ, nhân viên bệnh viện thật xứng với lời dạy của Bác Hồ - Lương y như từ mẫu , Thầy thuốc như mẹ hiền”.

"Các bác sĩ đã tái sinh ra chồng tôi"

Đó là lời chia sẻ của gia đình bệnh nhân Nguyễn Phước Xong , trú tại 18/19 Đào Duy Từ, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.  Bệnh nhân nhập khoa Tim mạch lồng ngực Bệnh viện hữu nghị Việt Đức với chẩn đoán lóc tách động mạch chủ tuýp B vỡ rất nguy kịch. Tuy nhiên gia đình và bệnh nhân đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các giáo sư, tiến sĩ của khoa như bác sĩ Nguyễn Hữu Ước, Nguyễn Tùng Sơn, Phùng Duy Hồng Sơn, bác sĩ Vân Anh, Huyền Trang, Lan Anh, Thanh Thảo và rất nhiều các y tá, điều dưỡng của khoa đã “mang lại cho người thân của gia đình tôi một cuộc sống mới, tái sinh trong niềm vui vô hạn của gia đình”. Những lá thư, dòng tâm sự của gia đình người bệnh đến với các y bác sĩ những ngày này càng nhân thêm niềm vui, hạnh phúc, xua đi nỗi vất vả của  mỗi y bác sĩ – những chiến sĩ áo trắng đang ngày đêm chăm sóc sức khỏe người dân.

Công an nhân dân 

Cứu sống bệnh nhân bị u trực tràng hiếm gặp

Được trở về nhà chỉ sau hơn một tuần phẫu thuật cắt bỏ khối u trực tràng, bà Mai Thị Th. (69 tuổi, ở phường Tràng Tiền, Hà Nội) cùng cả gia đình như sống trong một giấc mơ hạnh phúc. Bởi lúc đưa bà đến Khoa Phẫu thuật cấp cứu bụng của Bệnh viện Việt Đức, cả gia đình đều không dám hy vọng, sau khi một bệnh viện lớn ở Hà Nội từ chối cắt khối u vì quá phức tạp. Tiễn một bệnh nhân đã ngấp nghé cõi chết nay được về với gia đình, với các bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức, đó là một món quà ý nghĩa đúng dịp Ngày thầy thuốc Việt Nam 27-2. Giữa tháng 2-2017, bà Mai Thị Th. được đưa vào BV Việt Đức trong tình trạng đau đớn, mỏi mệt, không ăn uống được vì khối u trực tràng đã ở giai đoạn muộn, tổ chức u sùi bị hoại tử làm chảy máu, tắc đại tràng. Trước đó một tháng, bà đã vào Bệnh viện V. điều trị, nhưng sau khi khám và hội chẩn, các bác sĩ cho biết khối u quá phức tạp nên không thể cắt được. Để giải quyết việc tắc đại tràng, BV sẽ làm hậu môn nhân tạo trên bụng cho bà. Gia đình bà rất tuyệt vọng vì nếu khối u không cắt được nghĩa là bệnh nhân chỉ còn chờ chết. Đã vậy, phải làm hậu môn nhân tạo là một ác mộng với người bệnh vì lúc nào cũng phải kè kè túi chất thải bên người, rất bất tiện. Hàng ngày, bệnh nhân phải thay túi mới, giá từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng/chiếc, nên khá tốn kém… Không đành lòng nhìn bà Th. chịu đau đớn chờ chết, gia đình bà tiếp tục tìm hiểu nhiều người, nhiều nơi, rồi quyết định chuyển bà sang BV Việt Đức khi biết tiếng GS.TS. Trần Bình Giang - Giám đốc BV Việt Đức, Phó Chủ tịch Hội phẫu thuật nội soi châu Á - Thái Bình Dương, Chủ tịch Hội phẫu thuật nội soi Việt Nam- từng phẫu thuật thành công nhiều ca ung thư trực tràng rất khó. Theo GS.TS. Trần Bình Giang, đây là một ca bệnh hết sức phức tạp, hiếm gặp vì khối u to, nằm ở vị trí thấp, sát cơ thắt đại tràng, đã di căn nhiều, lại bị hoại tử làm hẹp đường dẫn nên máy soi không qua được. Vùng phẫu thuật rất nhỏ, xung quanh là xương, bàng quang, niệu quản …không cho phép chạm vào vì nguy hiểm cho người bệnh, đặc biệt không được làm tổn thương các mạch máu trong xương vì không thể khâu lại được. Do đó thao tác để cắt khối u rất khó, nhất là còn phải bảo toàn cơ thắt đại tràng để bệnh nhân tự chủ đi ngoài được là một thách thức. Thường chỉ có thể xử lý được một trong 2 yêu cầu: cắt khối u đồng thời cắt cả cơ thắt đại tràng, hoặc không cắt khối u và làm hậu môn nhân tạo như BV V. định làm. Nhưng với trình độ kỹ thuật bài bản và kinh nghiệm, nhất là đôi tay tài hoa trời phú, GS. Trần Bình Giang đã phẫu thuật nội soi cắt bỏ toàn bộ khối u cùng các u di căn trên đoạn ruột dài 45cm rồi nối lại thành công mà vẫn bảo toàn được cơ trực tràng cho bệnh nhân. Sau ca mổ thành công mỹ mãn chỉ 3 ngày, bệnh nhân đã ăn uống được và gần 10 ngày sau, được ra viện. Với thực trạng bệnh nhân, ông biết là thực hiện ca mổ này rất dễ thất bại. Ông không ngại ảnh hưởng uy tín của mình, mà quan trọng là lo lắng nếu chất lượng cuộc sống của bệnh nhân bị giảm sút. “Vì thế, chúng tôi đã rất cố gắng, bằng những gì có thể. Với thế mạnh là các cộng sự đều giỏi chuyên môn, BV lại có đầy đủ trang thiết bị phẫu thuật tiêu hóa hiện đại cùng với chế độ chăm sóc hậu phẫu chuyên nghiệp, nên ca mổ đã thành công và bệnh nhân hồi phục nhanh. Với kết quả này, bệnh nhân không chỉ được kéo dài tuổi thọ mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống, trở lại sinh hoạt bình thường. Trước đó, BV Việt Đức cũng từng cứu sống nhiều trường hợp bị biến chứng sau phẫu thuật ung thư trực tràng và polip đại tràng ở nước ngoài trở về. Đó là bệnh nhân N.H.Ch. (77 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội) sang phẫu thuật tại một cơ sở y tế của Singapore. Ca mổ chi phí hết 1,2 tỷ đồng, nhưng ông Ch. vừa về nhà được 3 ngày đã phải đưa vào BV Việt Đức trong tình trạng vô cùng nguy kịch khi vết mổ bị nhiễm trùng, thoát vị ruột ra ngoài vết mổ. Các bác sĩ đã kịp thời phẫu thuật cắt hơn 20cm ruột hoại tử và nối lại thành công để cứu sống bệnh nhân. Một bệnh nhân khác sau mổ cắt ung thư đại tràng ở nước ngoài đã bị toạc thành bụng, ruột chui ra ngoài. Các bác sĩ BV Việt Đức đã kịp thời cấp cứu khâu lại thành bụng và cắt ruột hoại tử rồi nối ruột thành công, đưa bệnh nhân từ cõi chết trở về. Bà Trần Thị T, (45 tuổi) bị ung thư trực tràng, nhưng thay vì mổ sớm thì lại sang Tổ quốc điều trị bằng thuốc đông y. Không chỉ tốn rất nhiều tiền mà sau 6 tháng, bà phải trở về Việt Nam với những cơn đau quằn quai và còn bị tắc ruột. Lúc này, khối u phát triển, nằm sát cơ thắt đại tràng và di căn nhiều chỗ nên khi được đưa vào BV Việt Đức, bà T. không tin mình còn có thể sống được. Nhưng ca phẫu thuật cắt khối u trực tràng đã thành công, bảo tồn được cơ thắt đại tràng và hiện nay, sức khỏe bà T. vẫn ổn định. Với những kỹ thuật cao trong phẫu thuật tiêu hóa, trang thiết bị hiện đại và đầy đủ, đặc biệt là đội ngũ bác sĩ, giáo sư đầu ngành ngoại khoa giỏi chuyên môn và nhiều kinh nghiệm, BV Việt Đức hiện là nơi duy nhất ở Việt Nam vừa phẫu thuật cắt bỏ khối u ở vị trí thấp vừa bảo toàn được cơ thắt đại tràng cho bệnh nhân. Vì thế, tỉ lệ bệnh nhân bị u trực tràng phải làm hậu môn nhân tạo ở BV rất ít. Việc mổ nội soi giúp bệnh nhân ít đau, phục hồi nhanh, ít bị nhiễm trùng và đạt thẩm mỹ. Kết quả này có ý nghĩa rất quan trọng với người dân Việt Nam, bởi số người mắc bệnh u đại tràng ở nước ta rất lớn, trong đó, chiếm đa phần là u nằm ở vị trí thấp do hầu hết người bệnh chỉ đến BV khi đã ở  giai đoạn muộn.

Liên thông kết quả xét nghiệm – cần phải có hệ thống kiểm chuẩn quốc gia

Dư luận từng kêu trời vì việc các Bv không chịu công nhận kết quả xét nghiệm của nhau, khiến người dân vừa tốn kém không cần thiết, vừa vất vả, lại mất thời gian chờ đợi, rất phiền hà mỗi khi phải chuyển từ BV này sang BV khác. Vì thế, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc phải thực hiện liên thông kết quả xét nghiệm đối với các phòng xét nghiệm thuộc các BV trực thuộc Bộ Y tế trước ngày 1-7-2017 thực sự là một tin vui với người bệnh…

BV Xanh Pôn tăng giờ khám, lấy mẫu xét nghiệm sau khi bị người bệnh than phiền

Sáng 23-2, Phòng khám bệnh của BVĐK Xanh Pôn đã chính thức làm việc từ 7h sáng, thay vì từ 7h30 như thường lệ. Riêng khu vực lấy mẫu bệnh phẩm được tăng thêm 7 người cùng 2 bàn lấy máu xét nghiệm thay vì chỉ c ó 4 bàn như trước. Đây là sự cải tiến mạnh mẽ và tức thời ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Y tế thị sát tại Bệnh viện vào ngày 22-2, đã chỉ ra một số bất cập trong khâu tổ chức khám bệnh, khiến bệnh nhân phải phàn nàn vì chờ đợi lâu…

Bệnh viện Thống Nhất và câu chuyện về y đức

Sài Gòn Tháng 1 nắng như đổ lửa nhưng, phía trong BV Thống Nhất, cảm giác thật tuyệt vời dưới những rặng cây xanh mát rượi. Môi trường xanh – sạch vốn là “đặc sản” của BV Thống Nhất. Dạo một vòng hỏi han, chúng tôi đếu nhận được những lời khen tặng dành cho đội ngũ thầy thuốc nơi đây. Người dân thành phố cũng còn nhắc mãi những câu chuyện thật đẹp vào dịp cuối năm vừa qua tại nơi này, về sự tận tâm với bệnh nhân, đặc biệt là tính chuyên nghiệp trong việc cứu sống thành công những ca rất nặng, điển hình của ngành Y…

Kiến thức 

Cụ bà có chiếc lưỡi lớn nhất Việt Nam được cắt bỏ thành công

Bà Lìu Thị Cáo (60 tuổi), người dân tộc Nùng, ở thôn Lủng Phạc, xã Sán Sả Hồ, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang vừa được phẫu thuật cắt bỏ khối u lưỡi khổng lồ. Sau khi Báo điện tử VTC News đăng tải bài viết về bà Lìu Thị Cáo (60 tuổi), người dân tộc Nùng, ở thôn Lủng Phạc, xã Sán Sả Hồ, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang không may mắc phải khối u lưỡi khổng lồ, bà Cáo đã được đưa đi kiểm tra và phẫu thuật cắt bỏ khối u này. Theo đó, ngày 22/2, tại khoa Răng Hàm Mặt (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang), sau khi các bác sỹ khoa thăm khám kỹ, làm các xét nghiệm cận lâm sàng và chẩn đoán bà Cáo bị u lành lưỡi, đã quyết định phẫu thuật cắt bỏ khối u cho bà cụ. Ca phẫu thuật đã diễn ra trong hơn 3 giờ. Phần u lưỡi cắt bỏ có trọng lượng 900 gam. Như đã thông tin, cụ bà Lìu Thị Cáo mắc khối u lưỡi khổng lồ, hàng chục năm qua chiếc lưỡi ngày càng to và dài khiến cuộc sống của bà Cáo trở nên khốn khổ. Chiếc lưỡi to vượt ra khỏi môi, kích thước 22 x 15cm, nên trong sinh hoạt hàng ngày, ngay cả việc ăn uống, thậm chí việc thở của bà cũng hết sức khó khăn. Ông Lìu Văn Kinh, em trai ruột của bà cho biết, gia đình không có ai có tiền sử mắc bệnh lạ, từ lúc sinh ra, lưỡi của bà Cáoi bắt đầu sưng to lên bất thường. Trước đây ông Kinh cũng đưa chị mình đi khám ở nhiều nơi nhưng chưa phát hiện ra bệnh, gia đình lại khó khăn nên cũng không còn cách nào. Hiện tại, sau khi phẫu thuật, bà Cáo đã tỉnh lại và đang được chăm sóc tại phòng hậu phẫu khoa Răng Hàm Mặt (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang).

An ninh thủ đô

Bộ Y tế ban hành Kế hoạch hành động phòng chống dịch cúm A(H7N9)

Ngày 25/2, Bộ Y tế cho biết: Đến ngày 20/2, nước ta chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp do cúm A(H7N9). Tuy nhiên, đáng quan ngại là đã ghi nhận các ổ dịch tại các tỉnh của Trung Quốc sát biên giới với Việt Nam như Quảng Tây, Vân Nam và Quảng Đông. Chính vì vậy, nguy cơ bệnh xâm nhập vào Việt Nam là rất cao nếu không chủ động phòng chống các biện pháp phòng chống.  Trước tình hình đó, Bộ Y tế đã ban hành “Kế hoạch hành động phòng chống dịch cúm A(H7N9) tại Việt Nam” nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời không để dịch lây lân, hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp tử vong do dịch cúm A(H7N9). Theo đó, kế hoạch chia ra 4 tình huống. Tình huống 1 (chưa có trường hợp bệnh trên người) tập trung phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh xâm nhập vào Việt Nam hoặc xuất hiện tại cộng đồng để xử lý triệt để tránh lây lan.  Tình huống 2 (có các trường hợp nhiễm cúm A(H7N9) trên người nhưng chưa lây từ người sang người) tập trung khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan dịch từ động vật sang người. Tình huống 3 (phát hiện có các trường hợp nhiễm cúm A(H7N9) lây từ người sang người nhưng ở phạm vi hẹp hoặc những ca đơn lẻ) tập trung đáp ứng nhanh khoanh vùng, xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan ra cộng đồng. Tình huống 4 (dịch bùng phát ra cộng đồng) tập trung giảm thiểu tác động của dịch đối với cuộc sống của người dân. Kế hoạch cũng chỉ ra nhiều giải pháp nhằm giảm số lượng mắc và trường hợp tử vong như: Tăng cường năng lượng giám sát bệnh cúm A(H7N9) đảm bảo đủ khả năng xét nghiệm chẩn đoán xác định, phát hiện sớm ca bệnh đầu tiên để có biện pháp cách ly, thu dung, điều trị kịp thời; xem xét cập nhật hướng dẫn giám sát, phòng chống dịch cúm A(H7N9); tăng cường công tác an toàn vệ sinh thực phẩm... Đồng thời, ngành y tế sẽ thiết lập mạng lưới các bệnh viện sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân; có kế hoạch mở rộng các cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân theo từng tình huống dịch; tập huấn cho cán bộ điều trị và điều dưỡng tại các bệnh viện về chẩn đoán và điều trị bệnh cúm A(H7N9) và sử dụng các trang thiết bị cấp cứu...  Ngoài ra, ngành y tế chủ động tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo cho người dân không hoang mang, chủ quan và có đủ kiến thức để tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng; tăng cường phối hợp liên ngành để huy động sự tham gia phòng chống dịch bệnh của toàn xã hội...  Bộ Y tế khuyến cáo: Để chủ động ngăn ngừa sự lây truyền của vi rút cúm gia cầm A(H7N9), A(H5N1), A(H5N6) sang người, xâm nhập vào nước ta, người dân không ăn gia cầm, các sản phẩm gia cầm ốm, chết và không rõ nguồn gốc; đảm bảo ăn chín, uống chín; rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn; không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc.  Khi phát hiện gia cầm ốm, chết, người dân tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn.  Khi có biểu hiện cúm như sốt, ho, đau ngực, khó thở có liên quan đến gia cầm, người dân phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời...

Những bác sĩ trong hiệu cắt tóc miễn phí

Phải chứng kiến bệnh nhân rụng tóc sau mỗi đợt điều trị, bác sĩ Vũ Quang Hưng đã nảy ra ý tưởng “mở hiệu” cắt tóc cho các bệnh nhân ngay tại bệnh viện. Thế là đã gần 6 năm nay, cứ vào chiều thứ năm hàng tuần các bệnh nhân ở Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương lại xếp hàng để được cắt tóc miễn phí bởi “người thợ” trong màu áo blouse trắng…

Lên đường cấp cứu nạn nhân đúng đêm kỷ niệm ngày cưới

Mỗi khi có một vụ tai nạn hay ngộ độc tập thể lớn xảy ra ở những địa bàn xa xôi, khó khăn của Tổ quốc, khi mà việc cứu chữa cho các nạn nhân đã vượt quá khả năng của hệ thống y tế ở địa phương thì bao giờ cũng có những đoàn chuyên gia, bác sĩ ở các bệnh viện tuyến Trung ương lập tức lên đường hỗ trợ…

Tiền phong

Chuyện ở một bệnh viện đa khoa tỉnh

Ba năm trở lại đây, với tấm lòng “tất cả vì người bệnh”, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Quảng Ninh đã cứu sống hàng trăm nạn nhân và bệnh nhân mà tính mạng ở vào tình trạng hiểm nghèo “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hơn hai năm, cứu sống sáu người nhẩy cầu tự tử

Cầu Bãi Cháy một mặt phẳng dây văng là công trình kỳ vĩ, có chiều dài gần một cây số, vắt qua Vịnh Cửa Lục. Từ trên cầu nhìn thẳng xuống, mặt nước biển sâu thăm thẳm (gần 50 mét). Theo thống kê chưa đầy đủ, từ ngày khai thông cây cầu đến nay, đã có chừng hai mươi người nhảy cầu tự tử. Người ta truyền miệng rằng hồi xây dựng cầu, khi đổ bê tông trụ cầu số hai cao gần 100 mét bằng máy phun áp lực cao, mỗi mẻ hàng chục mét khối bê tông, một lần một công nhân kỹ thuật sơ ý, bị cuốn vào khối bê tông, không cứu ra được (?) vì độ sâu trong lòng trụ quá lớn, thời gian đông kết loại bê tông này lại chỉ có 120 phút. Nay có nhiều người nhảy cầu tự tử nên người ta đồn thổi liên tưởng đến chuyện kia. Hơn hai năm về trước, những người nhảy cầu tự tử, có người chết, được vớt lên ngay, có người vài ngày sau mới tìm thấy xác. Cũng có người vớt lên, còn thoi thóp, được đưa vào BV cấp cứu, nhưng không qua khỏi, vì các chấn thương ngoại và nội tạng rất nặng (vì rơi từ độ cao 50 mét, sự va đập với mặt nước là rất mạnh). Vậy mà hơn hai năm qua, có sáu người nhảy cầu, khi vớt lên, dù đã bị chấn thương rất nặng, nhưng còn một chút dấu hiệu của sự sống, vẫn được khoa Hồi sức tích cực của BVĐK  Quảng Ninh cấp cứu và qua khỏi. Anh Ngô Thế X (xin không viết tên thật), 43 tuổi, nhảy cầu hồi 6 giờ sáng ngày 29/6/2015, ở tư thế úp bụng xuống mặt nước, bị dập phổi, máu đọng trong phổi nhiều, gan phù nề nặng, tim chấn thương, huyết áp không đo được...  Sau hai ngày được hồi sức tích cực, truyền dịch, thở ôxy nguyên chất, nhiều lần sốc tim..., nạn nhân dần dần có dấu hiệu khả quan. Sau mười ngày điều trị tiếp, Ngô Thế X bình phục, ra viện. Phùng Tuấn B, 24 tuổi, nhảy cầu ngày 12/4/2016, được dân vớt lên rồi cùng công an đưa vào BV cấp cứu. Nạn nhân B không có địa chỉ, bị thương rất nặng cả tim, phổi, chùn xương sống cổ, não cũng có dấu hiệu chấn thương. Có thể lúc nhảy cầu, B đã lao đầu xuống trước. Khoa Hồi sức tích cực vừa cấp cứu, vừa lên mạng thông báo, tìm người nhà của B. Hai ngày sau, người nhà của B mới từ Hải Phòng ra nhận mặt thân nhân. Qua mười ngày được hồi sức tích cực, B hồi phục hoàn toàn. Cháu Nguyễn Huy H, 13 tuổi, bỏ học đi đánh điện tử, bị gia đình trách mắng. Tủi thân, H nhảy cầu. Cháu bị vỡ gan, vỡ lách... Nhưng khoa Hồi sức tích cực đã cứu sống cháu.  Sau khi ra viện, cháu H đã đi học lại bình thường.

Thầy mo khiếp vía, bác sĩ tìm vào

BVĐK Quảng Ninh thành lập một đơn vị, gồm nhiều ê kíp thầy thuốc, luân phiên nhau, đến các vùng sâu, vùng xa và biên giới, khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc ít người, phát hiện, giúp đỡ những người mắc căn bệnh hiểm, nhưng do nghèo, lại ở xa các trung tâm y tế tuyến trên nên không có điều kiện điều trị. Một lần về công tác tại xã Quảng Lâm, thuộc huyện Đầm Hà, Có gia đình người Dao sinh một cháu bé có hai đầu, đặt tên là Tằng Dảu Thành. Lúc mới lọt lòng, cháu cũng bình thường như các trẻ sơ sinh khác, nhưng từ ngày thứ ba trở đi, sau cổ cháu nổi một cái u, phát triển rất nhanh. Ba tuần sau, cái u đã lớn bằng sọ quả dừa lửa, mọng căng, như cái đầu thứ 2, bóng nhẫy. Gia đình cháu Thành rất hoảng sợ. Dân quanh nhà cho biết: Bố mẹ Thành đã mời thầy mo đến cúng. Thầy mo đến nơi, thấy cháu bé “hai đầu”, hoảng quá bảo: “Con ma hai đầu này, to lắm, cúng không được đâu!”  rồi bỏ chạy. BS Nguyễn Trọng Diện cùng cả ê kíp thầy thuốc liền tìm đến nhà thăm, khám chữa bệnh cho cháu Thành rồi kết luận: Cháu bị úng thủy não bẩm sinh. Cái “đầu thứ hai” chính là dịch từ não của cháu tiết ra, nhưng không có lối thoát, ứ lại thành khối u lớn. Do não bị chèn ép, da cháu tím tái, cháu khóc nhiều, biếng ăn. Nếu không xử lý ngay, cháu sẽ khó qua khỏi. Ngay lập tức, cháu Thành được đưa lên xe của ê kíp thầy thuốc, vượt qua gần hai trăm cây số - từ xã Quảng Lâm về BVĐK Quảng Ninh, thành phố Hạ Long và được khoa Hồi sức cấp cứu tiếp nhận. Qua hai ca mổ, ca thứ nhất bóc tách và cắt bỏ khối dịch, bịt lỗ thoát vị, ca thứ hai đặt ống dẫn lưu từ não thất xuống ổ bụng qua da của cháu. Hai tuần sau ca mổ và được chăm sóc tích cực, cháu ra viện, về nhà an toàn. Hiện giờ, cháu đã gần ba tuổi, mạnh khỏe, kháu khỉnh, rất hiếu động.

Hà Nội mới

Phát triển mạng lưới y tế mạnh từ cơ sở

Mục tiêu mà Kế hoạch số 29/KH-UBND của UBND TP Hà Nội ban hành ngày 13-2-2017 về xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở (YTCS) nêu rõ: Đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ của mạng lưới YTCS, thực hiện quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân theo hướng toàn diện và liên tục. Đây là hướng phát triển đúng đắn nhằm xây dựng mạng lưới y tế mạnh từ cơ sở.

Bài đầu: Trạm y tế… đìu hiu

Mạng lưới y tế cơ sở (YTCS) vốn được coi như “xương sống” của ngành Y tế, bao gồm những đơn vị y tế gần dân nhất, có thể phát hiện bệnh sớm nhất và giải quyết hầu hết những chứng bệnh đơn giản. Tuy nhiên, hiện nay, tuyến YTCS vẫn gặp không ít khó khăn, nhiều trạm y tế lâm vào cảnh đìu hiu, vắng bệnh nhân...

Người dân chưa mặn mà...

Theo thống kê, cả nước có hơn 11.000 trạm y tế xã, phường, thị trấn, thì có gần 3.200 trạm cần xây mới và 3.597 trạm cần nâng cấp, sửa chữa… Trung bình, các trạm y tế chỉ cung cấp được 52,2% trong số 108 dịch vụ kỹ thuật cho phép, chủ yếu là do thiếu cán bộ hoặc cán bộ chưa được đào tạo (chiếm 52,7%), không có trang thiết bị, thiết bị cũ, hỏng (chiếm 45,8%). Ngay tại Hà Nội, dù có đến 560/584 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về YTCS (chiếm tỷ lệ 96%) với trên 4.300 cán bộ công tác tại trạm, nhưng trên thực tế vẫn còn không ít trạm y tế rơi vào cảnh... đìu hiu. 9h30 sáng 22-2, phóng viên Báo Hànộimới đã có buổi thị sát tại Trạm y tế xã Uy Nỗ (Đông Anh). Trái ngược với cảnh bệnh nhân chen chúc, đợi chờ ở các bệnh viện tuyến thành phố, trạm y tế nơi đây vắng hoe, nằm lọt thỏm trong khuôn viên một bên là cửa hàng bán cây cảnh và một bên bán đồ gốm sứ. Hầu hết các phòng chuyên môn như: Dược, khám phụ khoa, siêu âm, xét nghiệm, khám thai… đều trong tình trạng "cửa đóng, then cài". Cả trạm chỉ có hai phòng mở cửa làm việc với sự có mặt của hai nhân viên y tế và một người dân đến lấy thuốc điều trị ung thư. Tương tự, 10h30 tại Trạm y tế thị trấn Đông Anh, dù được xây dựng khá khang trang, nhưng tại khu vực bàn khám phân loại không có bóng dáng nhân viên y tế cũng như bệnh nhân nào. Dù nhà cách các trạm y tế này không xa, nhưng chị Đinh Tuyết Mai (39 tuổi ở Cao Lỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh) chưa một lần đặt chân đến đó khám bệnh. Chị Mai cho biết, do không tin tưởng vào năng lực khám chữa bệnh (KCB) của nhân viên y tế nơi đây, nên kể cả khi trẻ nhỏ trong nhà chỉ bị ho, sốt là gia đình đã đưa đến bệnh viện. Không riêng gì huyện Đông Anh, tại quận Long Biên có 14/14 phường đạt tiêu chí quốc gia về YTCS giai đoạn 2011-2020, song nhiều trạm y tế hiện không thu hút được người bệnh, nhất là những trạm gần khu vực BVĐK Đức Giang, các phòng khám tư nhân. Các trạm y tế này chỉ “sôi nổi” vào những ngày cao điểm triển khai tiêm chủng mở rộng hay tổ chức cho trẻ uống vitamin A. Dù được đầu tư nâng cấp và đạt chuẩn từ năm 2005, đến nay, những thiết bị tại trạm như: Máy xét nghiệm nước tiểu 10 thông số, máy siêu âm, điện tim, test nhanh bệnh tiểu đường… đã quá “cổ điển”. Cùng với đó, danh mục thuốc BHYT tại trạm quá hạn chế, nên trung bình tại đây chỉ thu hút khoảng 10 bệnh nhân/ngày. Đó cũng là thực trạng của hầu hết các trạm y tế Hà Nội.

Phát triển y tế cơ sở song hành với chuyên sâu

Trong 5 năm qua, bình quân một trạm y tế của Hà Nội được đầu tư 11,2 tỷ đồng để đào tạo chuyên môn, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị. Hiện có 286 trạm y tế đề xuất được cải tạo, nâng cấp và hơn 80 trạm cần xây mới. Vấn đề đặt ra là, nhiều trạm y tế xã, phường, thị trấn được đầu tư rất khang trang, nhưng hoạt động kém hiệu quả. Ngay như Trạm y tế phường Tây Mỗ (Nam Từ Liêm) - nơi đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, KCB cho hơn 24.000 người dân trên địa bàn, nhưng cũng chỉ có khoảng 10% người dân chủ động đến khám sức khỏe và từ tháng 6-2016, trạm đã kết hợp KCB, khám sàng lọc, lập hồ sơ sức khỏe cho khoảng 6.000 trường hợp. Dù người dân đánh giá tích cực về hoạt động KCB ban đầu, tư vấn sức khỏe khi chưa có bệnh tại đây, song do vướng mắc về cơ chế liên quan đến tài chính, nên chưa triển khai được nhiều. Hiện trong 10 người có thẻ BHYT chỉ có khoảng 4 người sử dụng thẻ để đi khám ở YTCS. Nếu tính thử với 24.000 người dân thì nguồn thu BHYT ở một phường như Tây Mỗ là hơn 15 tỷ đồng. Nếu chỉ dành 10% nguồn kinh phí BHYT cho trạm y tế, thì người dân hoàn toàn có thể được khám định kỳ, có hồ sơ quản lý sức khỏe, được tư vấn sức khỏe, định hướng chuyển tuyến khi có bệnh và không còn cảnh có bệnh mới đi khám. Từ đó, khắc phục tình trạng nhiều trạm y tế xã, phường, thị trấn được đầu tư rất khang trang nhưng cán bộ y tế có ít việc để làm, thu nhập thấp, trình độ chuyên môn cũng ít nhiều đi xuống. Đây là thời điểm cần phải thúc đẩy YTCS phát triển mạnh mẽ hơn, song hành cùng y tế chuyên sâu.

Tri ân các lương y có công phát triển y học cổ truyền Việt Nam

Ngày 26-2, nhân dịp kỷ niệm 62 năm Ngày TTVN, Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội đã đến thăm, tria ân lương y Thiên Tích (tên thật là Nguyễn Đình Tích, gần 100 tuổi) và lương y Nguyễn Văn Bách (93 tuổi). Đây là hai lương y đã có công dịch ra tiếng Việt bộ Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh gồm 28 tập, 66 quyển bao gồm lý, pháp, phương, dược và biện chứng luận trị về nội khoa và ngoại khoa, sản phụ khoa, khoa nhi…

Lao động

Giấc mơ Nobel Y học – tại sao không?

Mới đây, tại Hà Nội, Bệnh viện Quân Y 103 đã thực hiện ca ghép phổi từ người cho sống đầu tiên thành công tại Việt Nam. Trong khi đó, tại TP.Hồ Chí Minh, trong cuộc gặp thầy thuốc tiêu biểu nhân kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Đinh La Thăng cho rằng, sẽ có thể tính tới việc lập một tổ chuyên gia đầu ngành nghiên cứu đề án phấn đấu TP. Hồ Chí Minh giành giải thưởng Nobel về Y học…

Tự chủ 8 bệnh viện công, tiết kiệm 160 tỉ đồng/ năm

Năm 2016, ngành Y tế Nghệ An phát triển 155 kỹ thuật mới, trong đó 80 kỹ thuật tại bệnh viện tuyến tỉnh, 75 kỹ thuật tại bệnh viện tuyến huyện. Đến nay nhiều cơ sở y tế thực hiện thành công các kỹ thuật tiên tiến phức tạp, như: Can thiệp tim mạch, mổ tim hở, phẫu thuật mạch máu, thần kinh, cột sống, ghép tạng…

25 ca đăng ký điều trị vô sinh đầu tiên tại Nghệ An

Chiều 25/02, tại TP Vinh, GS,TS. Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã về thăm và chỉ đạo hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) giữa Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc gia và Bệnh viện HNĐK Nghệ An - đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Nghệ An thực hiện kỹ thuật cao này…

Nữ cán bộ y tế ở trung tâm cai nghiện

Vượt qua vô số thiệt thòi trong công việc, các nữ y sĩ tại Cơ sở xã hội Bàu Bàng (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) hàng ngày vẫn đều đặn tiếp xúc với những người nghiện để cắt cơn, điều trị thuốc men cho họ. Với họ, niềm vui được nhân đôi khi nhìn thấy người bệnh khỏe mạnh và sớm quay trở về hòa nhập cộng đồng…

Công đoàn chung sức hành động, vì sức khỏe cộng đồng

Bên cạnh thực hiện tốt đại diện quyền lợi cho cán bộ, nhân viên y tế, tổ chức các phong trào thi đua, công tác thiện nguyện, nhất là khám – chữa bệnh cho người dân miền núi khó khăn luôn được công đoàn BV Phụ sản TƯ quan tâm, phối hợp với chuyên môn thực hiện…

LĐLĐ TP. Hà Nội: Gặp mặt, tặng quà cho 90 thầy thuốc tiêu biểu

Nhân dịp kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc VN, LĐLĐ TP. Hà Nội đã tổ chức gặp mặt, trao tặng phẩm cho 90 thầy thuốc tiêu biểu của TP. Hà Nội. Phát biểu tại buổi gặp mặt, LĐLĐ TP. Hà Nội – đã hoan nghênh các thầy thuốc tiêu biểu của TP. Hà Nội và nhấn mạnh, đây là những tấm gương sáng về y đức trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, những người đã có thành tích xuất sắc, có đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển y tế thủ đô…

Nhân dân

Hoạt động kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhân kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, ngày 26-2, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đến thăm, chúc mừng cán bộ, y sĩ, bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 và nhiều cơ sở y tế của TP Hồ Chí Minh…

Giúp người bệnh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng các cán bộ y tế, thầy thuốc vẫn đang ngày đêm tận tụy, bằng những việc làm cụ thể để trị bệnh, cứu người. tự hào tiếp nối truyền thống vẻ vang của các bậc cha, anh đi trước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về BVCS và nâng cao SKND

Đổi mới toàn diện phong cách, thái độ phục vụ người bệnh

Ngày 4-6-2015, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2151/KH-BYT phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Đây cũng là giải pháp để thực hiện mục tiêu xây dựng một “Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân”. Sau hơn một năm triển khai đã cho thấy có nhiều chuyển biến tích cực, làmngành y ngày càng đẹp lên trong mắt người dân…

Những thầy thuốc trẻ tiêu biểu của thành phố mang tên Bác

Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa công bố Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch năm 2017. Theo đó, có 27 y, bác sĩ trẻ được vinh dự nhận giải thưởng với các sáng kiến tiêu biểu mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng. Giải thưởng là sự tôn vinh những cán bộ y tế đã hết lòng vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Cuộc “cách mạng” trong lĩnh vực truyền máu

Cụm công trình “Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ nhằm bảo đảm an toàn truyền máu, phục vụ cho cấp cứu và bảo đảm đủ máu dự trữ cho điều trị” của các nhà khoa học Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư vừa đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Đến nay, cụm công trình không chỉ được ứng dụng tại Viện mà còn được ứng dụng tại nhiều tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc…

Nông thôn ngày nay

Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam): Ân tình ở khoa bệnh “độc nhất vô nhị” cả nước

Với nhiệm vụ “nâng niu bàn chân”, tưởng rằng công việc của các bác sĩ nơi đây không quá nặng nhọc. Tuy nhiên, thực tế công việc của họ rất vất vả và suốt tháng ngày luôn bị ám ảnh bởi những đôi bàn chân lở loét, bốc mùi...

Những bàn chân suýt… chết

BV Nội tiết T.Ư cho tôi xem một bàn chân lở loét toàn bộ, phơi thịt đỏ hỏn, có chỗ lại hoại tử đen kịt, chỗ chảy mủ và lẫn trong đó là những… con dòi. Bệnh nhân là ông N.T.M (60 tuổi, Hà Nội). Ông M. bị bệnh đái tháo đường nặng, nhưng việc điều trị không tốt dẫn đến chân bị biến chứng thần kinh, chân bị nhiễm trùng nặng. Tuy nhiên, ông lại giấu gia đình, chỉ đến khi bàn chân thì thối rữa gần hết, có dòi mới nhập viện. Gan bàn chân đã bị thối hõm sâu xuống, nhìn xuyên sang được cạnh bên kia của bàn chân. “Tôi đã phải trực tiếp cắt gọt tỉ mỉ từng chút thịt thối, gắp dòi, lau sạch dịch bẩn, sát trùng, bôi thuốc cho ông ấy. Mỗi ngày 1-2 lần như vậy, cho đến khi bàn chân “sống” hoàn toàn. Sau đó, tôi lại lấy da ở đùi phủ lên bàn chân. Sau gần 2 tháng điều trị, bàn chân đã phục hồi, bệnh nhân ra viện và có thể đi lại” – bác sĩ Thiện cho biết. Bàn chân của bệnh nhân M chỉ là một trong hàng ngàn bàn chân, vết thương lở loét của bệnh nhân đái tháo đường hoặc gout mà ông đã chăm sóc. “Những vết thương thối, lở loét nên về mặt cảm quan là rất kinh khủng. Đặc biệt, ám ảnh nhiều bác sĩ, nhân viên y tế nhất chính là... mùi hôi thối khủng khiếp. Nhiều khi chỉ cần một bệnh nhân vào viện là từ đầu hành lang đến cuối hành lang đã thấy mùi” – bác sĩ Thiện chia sẻ. Thế nhưng, bác sĩ Thiện và nhân viên y tế tại Khoa Chăm sóc bàn chân chưa bao giờ nề hà và trốn tránh các ca bệnh như thế. Với trách nhiệm chính là bác sĩ làm thủ thuật nên hàng ngày, bác sĩ Thiện phải “chúi mũi” vào cắt gọt thịt thối cho hàng chục bàn chân. Ngoài ra, ông cũng phải xử lý vô số các vết lở loét khác trên mọi bộ phận cơ thể của bệnh nhân đái tháo đường. Vết thương nào cũng bốc mùi rất khủng khiếp. Có những bàn chân nhìn thì chỉ thấy vết loét bằng đồng xu nhưng khi “mở” ra thì thịt nát mủn, máu mủ lẫn lộn. Nếu không phải là bác sĩ dày dạn thì có thể nôn thốc nôn tháo, bỏ ăn, mất ngủ - bác sĩ Thiện bảo vậy. Khoa Chăm sóc bàn chân của Bệnh viện Nội tiết T.Ư là khoa bệnh độc nhất vô nhị trên cả nước. Tại đây luôn có khoảng 45-50 bệnh nhân với những tổn thương lở loét nghiêm trọng do biến chứng tiểu đường. Một số ít bệnh nhân khác là do bệnh gout. “Biến chứng thường gặp nhất của bệnh nhân đái tháo đường là xơ vữa động mạch, tắc động mạch làm giảm lượng máu đến các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là bàn chân. Điều này khiến bệnh nhân đái tháo đường dễ bị nhiễm trùng hơn. Các vết thương, vết bỏng, hay mụn nhọt đều dễ bị nhiễm trùng và lây lan rất lớn. Việc điều trị bằng kháng sinh đôi khi cũng không hiệu quả”.

Con cũng không chăm được thế

Bà Nguyễn Thị Vinh (67 tuổi, quê ở Hải Phòng) đang điều trị một vết thương lớn ở bắp chân do bị xe đạp đâm phải. Do bị tiểu đường nên vết rách không lành mà cứ thối sâu xuống. Bà điều trị hơn 1 tháng ở Hải Phòng không khỏi nên phải chuyển lên Bệnh viện Nội tiết T.Ư. “Chân tôi nhìn rất kinh khủng. Tôi cứ cảm giác nếu không điều trị khỏi nhanh thì cả cơ thể tôi sẽ thối rữa mà chết mất. Đừng nói các con mà bản thân tôi nhìn vào cũng phát khiếp. Nhưng các bác sĩ, y tá ở đây cứ tỉ mỉ chăm sóc, lau rửa hàng ngày mà không nhăn mặt. Còn mùi thì quả thật không thể chịu nổi. Nằm cạnh tôi có một bà bị thối bàn chân, cả phòng phải bịt mũi kinh hãi. Vậy mà các bác sĩ điều trị vài hôm đã đỡ” – bà Vinh cho biết. Ông Nguyễn Ngọc Ngoạn (80 tuổi, quê Kiến Thụy, Hải Phòng) cũng bị biến chứng hoại tử hai bàn chân. Ông cho biết, ông rất cảm động khi nhìn các bác sĩ cắm cúi chăm sóc bàn chân cho ông, không nề hà gì. “Con mình cũng không làm được điều đó. Chúng nhìn thấy chân tôi còn bịt mũi, quay mặt đi. Vậy mà các bác sĩ vẫn tỉnh bơ, ân cần chăm sóc”. Thường là người đón bệnh nhân nhập viện nên thường xuyên phải chứng kiến những vết thương lở loét nghiêm trọng ngay từ đầu. “Tôi mới về khoa được 8 năm, còn trước chỉ làm ở phòng khám hoặc khoa nội tiết nên ít khi tiếp xúc với các vết thương kinh khủng như vậy. Lúc đầu tôi cũng nôn thốc nôn tháo, về nhà bỏ ăn, dù tắm gội nhiều lần rồi nhưng vẫn cảm thấy mùi hôi thối quanh quẩn. Nhưng dần rồi cũng quen. Vì mình và các đồng nghiệp ở khoa này không quen với điều đó thì các bệnh nhân biết trông cậy vào ai”. Bệnh nhân của ông cũng thường điều trị bệnh mãn tính lâu năm do đó thường suy sụp tâm lý, chán nản, không muốn hợp tác chữa bệnh. Ngoài việc chữa trị, ông lại trở thành bác sĩ tâm lý khuyên giải và điều trị thêm các bệnh khác như suy kiệt, suy dinh dưỡng, thiếu máu… để khi xuất viện, bệnh nhân có thể khoẻ mạnh về thể xác, sáng sủa về tinh thần.

Gần 500 cựu học sinh THPT Hà Nội hiến máu tình nguyện

Hơn 100.000ml máu đã được nhóm "Cựu học sinh các trường THPT Hà Nội khoá 1991-1994" hiến tặng trong chương trình "91-94 Xuân yêu thương", tổ chức tại Viện HH & TM T.Ư sáng nay, 26.2.2017… Bên cạnh hiến máu tình nguyện, các cựu học sinh Hà Nội cũng trao tặng 2.000 suất ăn (trị giá 50 triệu đồng) cho các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Viện, đồng thời quyên góp tiền mặt cho các hoạt động thiện nguyện tiếp theo. Anh Trần Anh Tuấn (cựu học sinh THPT Lê Quý Đôn) cho biết chương trình hiến máu "Xuân yêu thương" là hoạt động đầu tiên trong chuỗi hoạt động cộng đồng mà nhóm dự định sẽ thực hiện trong 2017…

Sài Gòn giải phóng

Phục vụ người bệnh bằng cả tấm lòng

Tại buổi tọa đàm “Tuổi trẻ ngành y rèn luyện y đức, y nghiệp, tham gia xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình” do Thành Đoàn TNCS TPHCM tổ chức sáng 26-2, nhiều vấn đề nổi bật gắn liền với chuyên môn, nghiệp vụ, trách nhiệm xã hội đã được các thầy thuốc trẻ đặt ra. khẳng định vai trò của thầy thuốc trẻ trong việc góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe đời sống người dân trên địa bàn thành phố.

Học vì người bệnh

Một trong những vấn đề được đặt ra nhiều nhất tại buổi tọa đàm chính là việc nâng cao ngoại ngữ, trình độ chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc trẻ. Ông Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa nhiễm bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết, thầy thuốc trẻ phải không ngừng nâng cao trình độ ngoại ngữ chứ không chỉ chú trọng vào việc trau dồi kiến thức chuyên môn. Ngoại ngữ là một lợi thế để đội ngũ y, bác sĩ trẻ có điều kiện tiếp xúc với những thành tựu khoa học mới. Bác sĩ Nguyễn Hà Phương (Bệnh viện Ung bướu) cho biết: “Tôi nghĩ thầy thuốc trẻ cần phải đi đầu trong học tập, nghiên cứu, đi đầu trong chuyên môn. Tôi cũng mong muốn có cơ chế để bác sĩ trẻ được đi học ở nước ngoài để được nâng cao tay nghề, học cách quản lý tổ chức và cung cách phục vụ bệnh nhân”. Còn theo bác sĩ Lê Thị Duy Lệ (Bệnh viện Truyền máu Huyết học) không chỉ du học nước ngoài, các y, bác sĩ cũng có thể chọn lựa nhiều hình thức học tập phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh công tác. Có thể thông qua các chương trình hợp tác với các chuyên gia nước ngoài, hợp tác trong nghiên cứu khoa học, các chuyến đi trao đổi kinh nghiệm và học trong thực tế công việc đang làm. Bác sĩ Trần Văn Sồi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở Y tế TPHCM nhấn mạnh, nhân viên y tế phải giỏi về chuyên môn, phải có y nghiệp mới rèn luyện được đạo đức ngành y. Không chỉ học ứng dụng mà còn phải “nâng cấp” tay nghề bằng việc không ngừng trao dồi kiến thức và y đức, toàn tâm toàn ý trị bệnh cứu người. Ông Sồi cũng cho biết, tuổi trẻ ngành y phải đặt lên vai mình trách nhiệm với xã hội trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, gương mẫu đi đầu trong các công việc khó, những nơi còn nhiều khó khăn. Bác sĩ Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cũng đặt hàng Đoàn Thanh niên Sở Y tế chủ động đi đầu, xung kích đến với các huyện ngoại thành, luân phiên về vùng sâu, vùng xa và đội ngũ thầy thuốc trẻ phải dấn thân vào nghề nghiệp mà mình theo đuổi.

Chung tay vì sức khỏe nhân dân

Trong nhiều năm qua, các công trình thanh niên, hoạt động tình nguyện của đội ngũ y, bác sĩ trẻ đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng xã hội. Các hoạt động tình nguyện được áp dụng tại bệnh viện và nhận được nhiều sự hưởng ứng của người dân. Như tại Bệnh viện Truyền máu huyết học có đội hình tình nguyện hướng dẫn người bệnh đến thăm khám, có bộ phận chăm sóc khách hàng do Đoàn Thanh niên thực hiện, hay tặng quà sinh nhật cho bệnh nhân... Bác sĩ Phạm Trương Mỹ Dung (Bệnh viện Nhân dân Gia Định) chia sẻ do tình trạng quá tải ở bệnh viện nên thời gian tiếp xúc, trao đổi giữa bác sĩ và bệnh nhân còn nhiều hạn chế, chỉ thăm khám mà chưa có sự trao đổi, tư vấn, giải thích tình trạnh bệnh của bệnh nhân. Vì vậy, Đoàn Thanh niên cần phải thực hiện các mẫu thăm dò ý kiến người bệnh để công tác chăm sóc sức khỏe được tốt hơn. Trong thời gian tới, Sở Y tế dự kiến cũng sẽ thành lập trang mạng xã hội chuyên đăng tải các thông tin sức khỏe và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho người dân. Tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến cho biết, cần phải tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền chăm sóc sức khỏe cho người dân, để mỗi người dân biết cách bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình. Các chương trình tình nguyện sức khỏe học đường hay các chương trình truyền thông phòng chống dịch bệnh đã được Đoàn Thanh niên Sở Y tế TPHCM tập trung thực hiện và đã đạt được những hiệu quả ban đầu. Thành Đoàn TPHCM cũng có nhiều chương trình, hoạt động tình nguyện chăm sóc sức khỏe cho người dân thành phố mà trong thời gian tới sẽ triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe trọn đời cho các Mẹ Việt Nam anh hùng tại các huyện ngoại thành. Đây cũng là điều kiện để đội ngũ thầy thuốc trẻ phát huy chuyên môn, rèn luyện đức, y nghiệp, phục vụ người bệnh bằng cả tấm lòng của mình.

Ngày 09/03/2017
Ban Biên tập Website
(Điểm tin từ các Báo)
 

THÔNG BÁO

   Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa của Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn khám bệnh tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật)

   THÔNG BÁO: Phòng khám chuyên khoa Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn xin trân trọng thông báo thời gian mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 20/10/2021.


 LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
 CHUYÊN ĐỀ
 PHẦN MỀM LIÊN KẾT
 CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM
 QUẢNG CÁO

Trang tin điện tử Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
Giấy phép thiết lập số 53/GP - BC do Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 24/4/2005
Địa chỉ: Khu vực 8-Phường Nhơn Phú-Thành phố Quy Nhơn-Tỉnh Bình Định.
Tel: (84) 0256.3846.892 - Fax: (84) 0256.3647464
Email: impequynhon.org.vn@gmail.com
Trưởng Ban biên tập: TTND.PGS.TS. Hồ Văn Hoàng-Viện trưởng
Phó Trưởng ban biên tập: TS.BS.Huỳnh Hồng Quang-Phó Viện trưởng
• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích