Home TRANG CHỦ Thứ 4, ngày 17/04/2024
    Hỏi đáp   Diễn đàn   Sơ đồ site     Liên hệ     English
IMPE-QN
Web Sites & Commerce Giới thiệu
Finance & Retail Tin tức - Sự kiện
Trong nước
Quốc tế
Tin hoạt động của Viện
Tin vắn đáng chú ý
Điểm tin y tế
Ngày Sốt rét thế giới 25 tháng 4 (World Malaria Day)
Web Sites & Commerce Hoạt động hợp tác
Web Sites & Commerce Hoạt động đào tạo
Web Sites & Commerce Chuyên đề
Web Sites & Commerce Tư vấn sức khỏe
Web Sites & Commerce Tạp chí-Ấn phẩm
Web Sites & Commerce Thư viện điện tử
Web Sites & Commerce Hoạt động Đảng & Đoàn thể
Web Sites & Commerce Bạn trẻ
Web Sites & Commerce Văn bản pháp quy
Số liệu thống kê
Web Sites & Commerce An toàn thực phẩm & hóa chất
Web Sites & Commerce Thầy thuốc và Danh nhân
Web Sites & Commerce Ngành Y-Vinh dự và trách nhiệm
Web Sites & Commerce Trung tâm dịch vụ
Web Sites & Commerce Thông báo-Công khai
Web Sites & Commerce Góc thư giản

Tìm kiếm

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu

WEBLINKS
Website liên kết khác
 
 
Số lượt truy cập:
5 2 4 4 0 7 5 0
Số người đang truy cập
6
 Tin tức - Sự kiện Điểm tin y tế
Điểm tin y tế từ các báo ngày 30/1 đến 31/1 năm 2017

Lao động

Bệnh viện Từ Dũ đón 10 bé chào đời trong 10 phút đầu năm mới Đinh Dậu 2017

Khi kim đồng hồ chuyển dịch đúng thời khắc giao thừa cũng là lúc Bệnh viện Từ Dũ đón chào 3 em bé chào đời – những công dân đầu tiên của năm Đinh Dậu 2017. Cặp bé trai sinh đôi được gia đình đặt tên là Đức Thiện và Đức Nhân là con của sản phụ Thanh Thúy, sinh năm 1986 tại Đăk Nông. Hai bé nặng 2,3 và 2,6kg chào đời bằng sinh mổ. Đúng lúc kim đồng hồ chuyển sang 0h, sau hơn 15 phút được các y bác sĩ đỡ đẻ, một bé trai nặng 3,7kg cũng cất tiếng khóc chào đời bằng hình thức sinh thường.  Bé là con của sản phụ sinh năm 1984. Mẹ bé nhập viện ngày cuối năm và chuyển dạ vào thời khắc chuyển giao năm mới.Trong 10 phút đầu năm mới, Bệnh viện Từ Dũ đón 10 bé ra đời. Những ngày cuối năm, mỗi ngày bệnh viện đón khoảng 150 bé chào đời. Đêm giao thừa, khoảng 300 nhân viên y tế của bệnh viện túc trực chăm sóc cho hơn 850 bệnh nhân cùng nhiều ca cấp cứu. Sở Y tế TP HCM đã đến chúc Tết BV Từ Dũ và chia sẻ niềm vui mẹ tròn con vuông với các gia đình. “Hơn 30 năm trong ngành, ông đã trải qua nhiều lần trực đêm giao thừa nhưng cảm giác đỡ sinh giờ phút này thường xúc động khó tả hơn. Thường ngày y bác sĩ rất vui khi đón các bé chào đời khỏe mạnh, song được chia sẻ niềm hạnh phúc vượt cạn thành công vào thời khắc thiêng liêng vẫn rất đặc biệt”.

Cả nước đón 2.562 em bé chào đời dịp Tết

Báo cáo nhanh về công tác y tế dịp Tết Đinh Dậu tính đến 29.1 của Bộ Y tế gửi VPCP cho biết các BV, cơ sở y tế đã đón 2.562 cháu bé chào đời; điều trị khỏi cho xuất viện hơn 53.000 người bệnh; khám, cấp cứu 16.700  trường hợp do tai nạn giao thông; 130 trường hợp do pháo nổ; 2.203 trường hợp do đánh nhau, 1.167 trường hợp bị rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn và rượu. Theo đó, trong ngày 29.1 (tức mồng 2 Tết), cả nước không ghi nhận ổ dịch bệnh truyền nhiễm; không ghi nhận trường hợp mắc mới cúm A(H5N1), A(H7N9); không phát hiện hành khách nhập cảnh nghi ngờ mắc cúm A(H5N1), A(H7N9) tại các cửa khẩu biên giới… Báo cáo của Viện Pastuer TP HCM ghi nhận một số ca mắc mới bệnh tay chân miệng trong đó có một trẻ 19 tháng tuổi ở huyện Châu Thành, Trà Vinh tử vong do bệnh chân tay miệng (ngày 28.1). Trung tâm YTDP Trà Vinh đã thông báo trung tâm y tế huyện Châu Thành giám sát và xử lý dịch theo quy định. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tiếp tục tổ chức trực chống dịch 24/24 giờ và chuẩn bị sẵn sàng các cơ số thuốc, vật tư, hoá chất, sẵn sàng hỗ trợ kịp thời, xử lý triệt để ổ dịch khi xảy ra dịch. Báo cáo cũng cho biết, đã ghi nhận 39 trường hợp mắc, nhưng không có trường hợp nào tử vong. Báo cáo của Bộ Y tế gửi VPCP ngày 29.1 cũng nói rõ, tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh trong cả nước tổ chức thường trực đầy đủ bốn cấp thực hiện khám, cấp cứu cho hơn 71 nghìn trường hợp, trong đó có hơn 16 nghìn  trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú, trong đó có 4.858 người bệnh phải chuyển viện. Các bệnh viện thực hiện 6.331 ca phẫu thuật, trong đó 164 trường hợp phẫu thuật chấn thương sọ não (do các nguyên nhân). Đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 2.562 cháu bé chào đời và điều trị khỏi cho xuất viện hơn 53 nghìn người bệnh. Các bệnh viện thực hiện tốt thường trực cấp cứu ngoại viện, có 1.817 lượt vận chuyển cấp cứu bằng xe cứu thương của BV. Đáng chú ý, báo cáo của Bộ Y tế cho biết, tổng số khám, cấp cứu do tai nạn giao thông là 16.700  trường hợp (tổng hợp số liệu ghi nhận tại khoa khám bệnh các bệnh viện, theo lời khai của người bệnh và người nhà người bệnh), trong đó có 8.936 trường hợp va chạm nhẹ đến kiểm tra được xử trí và cho về trong ngày, có 5.055 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú, có 1.251 trường hợp chuyển lên tuyến trên điều trị. Tổng số chết do tai nạn giao thông 73 người. Riêng từ 7h sáng ngày 28.1 đến 7h sáng ngày 29.1, trên cả nước xảy ra 5.450 trường hợp tai nạn giao thông. Cũng theo báo cáo này, các bệnh viện tiếp nhận 130 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ, 28 trường hợp khám, cấp cứu do chất nổ khác. Tổng số ca đến khám, cấp cứu do đánh nhau là 2.203 trường hợp, trong đó có 990 ca phải nhập viện điều trị nội trú, trong đó có 14 trường hợp tử vong. Tuy chưa có báo cáo về vụ ngộ độc thực phẩm, các bệnh viện tiếp nhận khám cho 1.167 người bị rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn và rượu, trong đó có 391 người ngộ độc (say) rượu, có một trường hợp tử vong tại BVĐK Hưng Yên vì ngộ độc thuốc diệt cỏ.

Pháp luật Tp. Hồ Chí Minh

Tết ở bệnh viện viện tuyến cuối

Theo số liệu của BV Bạch Mai, Hà Nội, cho đến ngày mùng 1 Tết Đinh Dậu, tức ngày 28-1, tại BV Bạch Mai có hơn 800 bệnh nhân phải ở lại điều trị do bệnh nặng. Riêng khoa Thần kinh có tới hơn 100 bệnh nhân/175 giường. BV Bạch Mai cho biết, khoa có hơn 100 cán bộ, nhân viên (kể cả nhân viên làm hợp đồng). Đây chuyên khoa tuyến cuối của cả nước nên ngày nào cũng có bệnh nhân nhập viện. Trung bình mỗi ngày tiếp nhận từ 20 đến 30 bệnh nhân. Ngày Tết số bệnh nhân nhập viện tăng hơn ngày thường. Riêng phòng cấp cứu của Khoa, ngày 30 Tết luôn có khoảng 50 bệnh nhân nặng vào cấp cứu. Các bệnh nhân đều trong tình trạng bệnh nặng, phải điều trị dài ngày như: tai biến mạch máu não (đột quỵ não), u não, nhiễm khuẩn thần kinh… “Trong những ngày Tết chúng tôi vẫn làm việc như ngày thường. Bệnh nhân nặng không thể điều trị nhanh khỏi được mà quan trọng là tập trung chẩn đoán chính xác, khi bệnh nhân ổn định thì chuyển về tuyến dưới để bệnh nhân đỡ vất vả và tránh quá tải không cần thiết”- GS Thính cho biết. Điều dưỡng Bùi Thị Liên, khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân ở đây rất đông, dù đã cố gắng rất nhiều nhưng có lúc vẫn phải nằm ghép 2 người/giường. Không chỉ bệnh nhân vất vả vì bệnh tật mà nhân viên y tế cũng làm việc rất căng. Mỗi tua trực của Khoa có 4 nhân viên chính mà phải phụ trách tới gần 40 bệnh nhân. Theo điều dưỡng Liên, ngày Tết các y, bác sỹ của Khoa vẫn chăm sóc bệnh nhân như ngày thường, vệ sinh cá nhân, tiêm và truyền thuốc cho bệnh nhân ngày 2 lần. Mỗi tua trực 12 tiếng và lặp lại sau 4 ngày, do vậy trong dịp nghỉ Tết 7 ngày, mỗi nhân viên của khoa phải trực từ 2 đến 3 ngày. Làm việc hết công suất nên ai cũng mệt phờ sau mỗi ca trực, về đến nhà là nghỉ cho lại sức chứ không ai còn nghĩ đến đi chơi Tết nữa…Anh Hoàng Văn Minh, quê ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, có mẹ là bà Nguyễn Thị Hồng, 70 tuổi, đang điều trị tại Khoa Thần kinh cho biết, mẹ anh bị tai biến lần một, vào viện từ ngày 24-1, bệnh khá nặng nên phải ở lại điều trị qua Tết. Bố anh đã già nên ở nhà chăm sóc các cháu, còn chị em anh thay phiên nhau ra Hà Nội chăm mẹ. Anh Minh ngậm ngùi cho biết, đây là năm đầu tiên anh phải Tết ở bệnh viện.Tại khoa Thận nhân tạo, BV Bạch Mai, với bệnh nhân suy thận mãn, việc lọc máu theo chu kỳ (chạy thận nhân tạo) được thực hiện 3 lần/tuần. Nếu ngày Tết mà y, bác sỹ nghỉ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân. Do vậy, khoa bố trí để bệnh nhân chạy thận theo lịch như ngày thường, liên tục ngày 3 ca từ 6h30 đến 23h30. Theo BS. Dũng, năm nay, theo nguyện vọng của bệnh nhân, các bác sỹ đã đẩy thời gian bắt đầu ca 1 của ngày 30 Tết sớm hơn, chạy thận từ 3 giờ sáng nên đến 3 giờ chiều đã giải quyết hết các ca để bệnh nhân kịp về nhà đón giao thừa. Tuy nhiên, Khoa cũng đã bố trí một kíp trực, sẵn sàng làm việc khi có bệnh nhân phát sinh. Vì sức khỏe của người bệnh, các bác sỹ không quản ngày giờ, lễ Tết, luôn túc trực tại bệnh viện để chăm sóc người bệnh. Tết với họ là giúp các bệnh nhân vượt qua cơn bạo bệnh. Và trong thâm tâm, các bác sỹ luôn mong ngày Tết vắng bệnh nhân…

Những chuyện buồn đầu năm trong bệnh viện

Tối 28-1 (mùng 1 tết), Pháp Luật TP.HCM đã có mặt tại BV Nhân dân Gia Định (TP.HCM) để ghi nhận hoạt động của khoa Cấp cứu trong ngày đầu năm. Nằm trên giường bệnh, anh NVM (34 tuổi, ở TP.HCM), kể: “Nghe vợ nói thèm vịt kho gừng nên tôi lấy con vịt làm sẵn bỏ trong tủ lạnh hai ngày mang kho gừng. Sau đó cả nhà mang ra dùng trong buổi cơm chiều. Do thằng con năm tuổi không khoái vịt kho gừng nên chỉ ăn cơm với thịt heo kho trứng”. Anh M cho biết ăn cơm xong chưa được bao lâu thì vợ than đau bụng, da lạnh, mặt xanh, nôn ói, tiêu chảy… Do đang mang thai mới tám tháng nên anh M nghĩ vợ không phải chuyển dạ mà có lẽ đau bụng vì lý do khác. “Tôi vừa gọi điện thoại cho mẹ vợ xong thì bụng tôi đau âm ỉ, ói hết thức ăn, chóng mặt, liên tục đi cầu. Nhìn sang con thì thấy nó vẫn vui chơi bình thường. Lúc này tôi nghĩ vợ chồng tôi có lẽ bị ngộ độc do ăn vịt kho gừng nên vội kêu xe vô bệnh viện (BV). Tôi đang lo lắng không biết đứa con trong bụng có bị ảnh hưởng gì không. Chậc, đầu năm xui xẻo hết sức”. Sau khi đưa tới BV Nhân dân Gia Định TP.HCM, vợ anh M được chuyển thẳng vô phòng cấp cứu sản, còn anh M đưa tới phòng cấp cứu nội. “Ghi nhận bước đầu cho thấy vợ chồng anh M có biểu hiện ngộ độc thực phẩm. Do vợ anh M đang mang thai 8 tháng nên BV giữ lại để theo dõi, đề phòng trường hợp sản phụ co thắt khi bị đau bụng rất dễ sinh non” – BS Phạm Tiến Ngọc (trực ca cấp cứu) cho biết. Một trường hợp khác cũng tại BV Nhân dân Gia Định, anh TML (22 tuổi, TP.HCM) đang hết sức lo lắng cho vợ mình. Anh kể: “Vợ tôi 19 tuổi, mới mang bầu được 20 tuần tuổi. Do lần đầu sắp được làm cha nên tôi dứt khoát không để vợ đụng tay đụng chân bất cứ chuyện gì. Vậy mà chiều nay tôi vừa xách xe ra ngoài chưa được 10 phút thì ba ruột gọi điện thoại báo vợ tôi té ngã úp xuống đất, bụng bầu cấn lên khúc gỗ. Tôi liền gát mọi công chuyện chạy xe nhanh về nhà”. “Vợ tôi kể do thấy mấy khúc gỗ để ở góc phòng khách gây vướng víu nên định mang xuống nhà bếp. Sơ sẩy thế nào vợ tôi trượt chân ngã chúi và nằm sóng soài trên đất, bụng bầu đè lên một khúc gỗ. Tôi quýnh quáng kêu xe chở thẳng vợ vô BV” – anh L kể tiếp. Sau khi khám, BS Định Thị Mỹ Hiền, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, chuyển vợ anh L sang phòng sản. “Mọi tai nạn liên quan sản phụ ít nhiều ảnh hưởng thai nhi. Do vậy, BV phải giữ vợ anh L trong vài ngày để theo dõi sức khỏe cả mẹ và đứa con trong bụng” – BS Hiền nói. Cũng trong đêm 28-1, một phụ nữ tên VTTM (30 tuổi, TP.HCM) được người nhà đưa vào khoa Cấp cứu BV Nhân dân Gia Định (TP.HCM) trong tình trạng hôn mê, nồng nặc mùi rượu.Người nhà cho biết đầu năm bạn bè đến chơi nên chị M bày bàn nhậu đãi khách. Vốn là “đệ tử lưu linh” nên chị M không bỏ qua ly rượu tây, rượu đế nào, tới tua là “ực”. Khi bạn bè gục trên bàn thì chị M cũng “quắc cần câu”. Thấy chị M có biểu hiện khác thường như lơ mơ, nói nhảm nên người nhà đưa tới BV. BS Nguyễn Đức Chánh (trực ca cấp cứu) cho biết chị M bị ngộ độc rượu khá nặng nên BV giữ lại điều trị.Không lâu sau đó, bà TTS (80 tuổi, ở TP.HCM) được người thân đưa vào BV trong tình trạng bàn tay phải băng bó kín. Người thân cho biết trong nhà có nuôi con chó khá dữ nên luôn xích lại. Chiều cùng ngày, trong lúc bà S khum xuống lấy đôi dép bất ngờ con chó “táp” mạnh bàn tay.“Chẳng hiểu sao ngày thường bà S và con cho thân nhau lắm. Bà S thường cho chó ăn, tắm rửa chó. Bỗng nhiên đầu năm con chó “nổi điên”, cắn bà S nát bấy bàn tay” – người thân nói. Theo BS Nguyễn Đức Chánh, bàn tay bà S buộc phải rửa sạch để tránh nhiễm trùng, sau đó chích thuốc ngừa phong đòn gánh. Tiếp theo, bà S phải đến trung tâm y tế dự phòng chích thuốc ngừa dại.

Tết đoàn viên của bệnh nhi bị thủng thực quản

"Thật là vượt ra ngoài hi vọng của gia đình, thế là năm nay nhà cháu lại có Tết" - chị Nguyễn Thị Hảo, mẹ bé Ngọc Anh không giấu được niềm vui khi trò chuyện cùng các y bác sĩ khoa Phẫu Thuật Nhi. Đã hai cái Tết, cả gia đình chị Hảo không được vui Tết mà chỉ sống trong lo lắng vì sức khoẻ của con. Năm 4 tuổi, trong mọt lần chơi đùa cùng các bạn, bé Ngọc Anh đã vô tình nuốt và hóc một miếng đồ chơi bằng nhựa. Mọi việc tưởng chừng đơn giản nhưng sau một vài tháng, bé có biểu hiện ho, khó nuốt tăng dần. Tưởng con bị viêm phổi, viêm họng, chị Hảo đưa con đến bệnh viện khám nhiều lần nhưng điều trị mãi không khỏi. Sau gần một năm điều trị, các bác sĩ cho bé nội soi họng mới phát hiện miếng đồ chơi nhựa tuy đã được lấy ra nhưng để lại một lỗ thủng rất lớn trong thực quản của bé. Gia đình đã cho bé đến rất nhiều bệnh viện nhưng không bệnh viện nào điều trị được cho bé. Bệnh trở nặng đến mức bé Ngọc Anh không ăn uống được qua đường miệng, các bác sĩ phải đặt một ống thông qua thành bụng vào dạ dày, hàng ngày mẹ phải bơm cháo, sữa để nuôi con. Khoảng tháng 10-2016, bé Ngọc Anh được bố mẹ đưa đến khoa Phẫu thuật Nhi bệnh viện Việt Đức. TS. Nguyễn Việt Hoa - Trưởng khoa Nhi, cho biết khi nhập viện, bé Ngọc Anh bị suy dinh dưỡng, thân hình gày gò, tay lúc nào cũng cầm một cái cốc có sẵn miếng giấy ăn để nhổ nước bọt trong miệng vì không thể nuốt xuống được. Ống thông dạ dày thì cáu bẩn, được dán hờ trên thành bụng. Cũng theo TS. Hoa, tình trạng bệnh của bé Ngọc Anh khi ấy rất nặng, lỗ thủng thực quản rất lớn, lại thông vào khí quản, chỉ cần bé nuốt một chút nước bọt sẽ vào phổi ngay, bé sẽ bị ho sặc sụa. Lâu dần bé sợ nên không dám nuốt. Phương pháp điều trị hiệu quả nhất đối với những trường hợp như thế là phải mổ để xử lí lỗ thủng - rò thực quản - khí quản. Có thể sẽ phải cắt toàn bộ thực quản, đưa dạ dày hoặc đại tràng lên thay thể đoạn thực quản hỏng. Tuy nhiên, đây lại là một ca mổ cực kì lớn, rất nặng đối với một bé 4-5 tuổi suy dinh dưỡng, thể trạng suy kiệt. Sau khi hội chẩn với các chuyên gia trong và nước ngoài, tìm kiếm tài liệu tham khảo, nhiều phương án điều trị được đặt ra nhưng TS. Hoa vẫn chưa thấy có phương án tối ưu. Cuối cùng, phẫu thuật vẫn là phương án duy nhất mà cả bác sĩ và gia đình phải chấp nhận mọi nguy cơ để điều trị cho bé. TS Hoa phân tích: "Đây là một ca mổ cực khó. Ngoài việc thể trạng bé rất kém, điều quan trọng là vị trí tổn thương rất phức tạp, nằm ngay cạnh quai động mạch chủ và phía sau tim. Hơn nữa thực quản ít mạch máu nuôi, phải liên tục hoạt động nên khả năng liền vết mổ và phục hồi chức năng của thực quản tương đối khó khăn. Ca mổ đối diện với rất nhiều nguy cơ rủi ro, có thể thất bại, mà đã thất bại thì tính mạng bệnh nhân cực kì nguy hiểm". Tuy nhiên, với quyết tâm của cả tập thể y bác sĩ khoa Phẫu thuật Nhi, dù chỉ có một phần hi vọng vẫn phải cố gắng, ca mổ đã được tiến hành. Với sự giúp đỡ của PGS. TS. Nguyễn Hữu Ước, Trưởng khoa phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, bé Ngọc Anh được sử dụng hệ thống tim phổi nhân tạo, làm cho tim và phổi ngừng hoạt động hoàn toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bộc lộ thực quản và khí quản. TS Nguyễn Việt Hoa đã thực hiện kĩ thuật cắt đoạn thực quản bị tổn thương và nối trực tiếp hai đầu thực quản lành với nhau. Ca mổ kéo dài năm tiếng nhưng kết quả nằm ngoài mong đợi của các bác sĩ. Chỉ hai ngày sau mổ, bé Ngọc Anh đã tỉnh và có thể tiếp xúc với bố mẹ. Sau ba tuần phẫu thuật, bé đã có thể uống nước, uống sữa mà không gặp trở ngại nào. Niềm vui và sức sống đã trở lại trên nụ cười của cô bé sáu tuổi. Chiều 30 Tết - ngày cuối cùng của năm, bé Ngọc Anh được các bác sĩ BV Việt Đức cho ra viện. Gặp bé đang tíu tít cùng bố mẹ thu dọn đồ đạc để về quê ăn Tết, ai cũng thấy vui lây. Thành công của ca mổ không chỉ đem lại niềm vui vô bờ bến sau hai năm tưởng như mất hết hi vọng cho gia đình bé Ngọc Anh, mà đó còn là thành quả cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ, là mốc đánh dấu cho sự phát triển về mặt chuyên môn của tập thể các bác sĩ khoa Phẫu thuật Nhi, Bệnh viện HN Việt Đức.

Gần 2.000 ca cấp cứu do đánh nhau trong hai ngày Tết

Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 2 Tết Đinh Dậu (tức ngày 28 và 29-1), cả nước có gần 2.000 ca đến khám, cấp cứu do đánh nhau. Trong đó có gần 1.000 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú; 261 trường hợp phải chuyển viện tuyến trên. Có 14 trường hợp tử vong. Cũng trong hai ngày Tết, cả nước có 16.700 trường hợp khám, cấp cứu do tai nạn giao thông (chưa loại trừ số trùng lặp do chuyển viện). Trong đó có gần 9.000 trường hợp va chạm nhẹ; hơn 5.000 trường hợp (30%) phải nhập viện điều trị nội trú, hơn 1.200 trường hợp chuyển tuyến trên điều trị (7%). Tổng số trường hợp tử vong do tai nạn giao thông (bao gồm cả tử vong trước khi đến bệnh viện) là 73 trường hợp. Có 130 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ; 28 trường do chất nổ khác (chưa loại trừ số trùng lặp do chuyển viện), không có trường hợp tử vong. Ngoài ra, theo báo cáo của Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh ngày mùng 2 Tết đã ghi nhận 19 trường hợp mắc Tay chân miệng tại tỉnh Trà Vinh, trong đó 1 ca tử vong (huyện Châu Thành). Đó là trẻ 19 tháng tuổi, khởi phát ngày 23-1, nhập BV Sản nhi Trà Vinh ngày 26-1với chần đoán ban đầu Viêm phế quản/Tiêu chảy cấp. Bệnh nhi tử vong ngày mùng 1 Tết (28-1) với chẩn đoán Tay chân miệng độ 4. Cũng trong thời gian này, Trung tâm y tế dự phòng các tỉnh, thành phố báo cáo ghi nhận 39 trường hợp mắc sốt xuất huyết trên cả nước, không có ca nào tử vong. Tình hình dịch bệnh trên toàn quốc tính đến 14 giờ ngày 29-1 không ghi nhận ổ dịch bệnh truyền nhiễm; không có trường hợp mắc mới cúm A(H5N1), A(H7N9); không phát hiện hành khách nhập cảnh nghi ngờ mắc cúm A(H5N1), A(H7N9) tại các cửa khẩu biên giới. Theo thông tin từ hệ thống trực an toàn thực phẩm (63/63 tỉnh/thành phố, 5 Viện khu vực trên toàn quốc), trong hai ngày Tết nguyên đán trên toàn quốc chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra. Bộ Y tế (Cục ATTP) sẽ tiếp tục phối hợp với các Viện khu vực, các Chi Cục ATVSTP tại địa phương để theo dõi, nắm thông tin và xử lý kịp thời trong trường hợp có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra.

Khóc cười trong phòng cấp cứu: Bạn bè gặp nhau tại BV!

Cứ tưởng khoa cấp cứu của các bệnh viện (BV) chỉ toàn nước mắt và nỗi đau. Tuy nhiên có mặt tại BV Nhân dân Gia Định (TP.HCM) vào tối 29-1 (mùng Hai tết), Pháp Luật TP.HCM ghi nhận những câu chuyện vui, buồn lẫn lộn.

Gặp nạn khi chở ba đi cấp cứu

Đứng cạnh giường bệnh của ba, anh NVMH (26 tuổi, TP.HCM) buồn nói: “Vừa bước vô nhà ba tôi than đau bụng. Ba nói đi thăm bạn bè vui quá uống bia hơi nhiều nên căng bụng nhưng lại tiểu không được. Tôi liền lấy xe máy chở ba tới BV tuyến quận”. “Gần tới BV, một cậu choai choai vọt xe từ hẻm ra ngoài và quẹt trúng xe khiến cha con tôi té nhào. Tôi thì không sao nhưng ba tôi xây xát nhiều chỗ và than đau bụng, đau chân. Chậc, chở ba đi cấp cứu lại còn bị đụng xe. Đúng là quá xui, tai nạn chồng tai nạn”. Vào tới BV, các bác sĩ (BS) chẩn đoán ba anh H bị vỡ bàng quang nên tiến hành thông tiểu. Chưa hết, kết quả chụp X quang còn cho thấy ba anh H bị gãy xương bàn chân. Sau khi sơ cứu, BV này chuyển ba anh H tới BV Nhân dân Gia Định. “Chúng tôi phải tiến hành phẫu thuật ngay. Để lâu nước tiểu sẽ thâm thập đường máu và gây nhiễm trùng máu, nguy cơ đến tính mạng” – BS Bá Duy Khương (trực tua cấp cứu) nói.

Tông xe vô người khuyết tật

Sau khi đưa ba vô phòng tiểu phẫu khâu lại vết thương khá sâu ở gót chân, chị VTTM (32 tuổi, TP.HCM) nói: “Ba tôi đã 70 tuổi nhưng còn khỏe mạnh lắm. Tuy nhiên ba tôi không thể nói, chẳng thể nghe. Nhớ bạn bè, ba tôi tự điều khiển xe gắn máy đi thăm”. “Trên đường về nhà, ba tôi bị một ông say rượu tông phải rồi bỏ chạy. Vài người đi đường tốt bụng dìu ba tôi vô lề. Do không nói được nên ba tôi ghi số điện thoại ra giấy. Sau đó người đi đường tốt bụng gọi điện thoại cho tôi. May là ba tôi chỉ bị vết thương gót chân. Nếu ba tôi bất tỉnh thì không biết sao vì khi đi ba tôi không mang giấy tờ, cũng chẳng có điện thoại” – chị M lắc đầu.

Gãy cánh tay mới xăm

Một thanh niên 24 tuổi được đưa vào khoa Cấp cứu trong tình trạng cánh tay trái bị gãy. Mặc dù đau đớn nhưng anh này vẫn phân bua với người bạn: “Tức không, tao mới xăm hình con rắn trên cánh tay trái hôm 28 tết để khoe với tụi thằng T, thằng B... Chưa kịp khoe thì tay bị gãy tay do đụng xe. Lát nữa BS bó bột thì đâu còn thấy hình xâm con rắn nữa. Xui thiệt...".

Bạn bè tình cờ gặp mặt trong BV

Ông TVS (54 tuổi, ở TP.HCM) đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng chấn thương đầu nhẹ, gãy tay nhưng vẫn còn tỉnh táo. Khoảng 5 phút sau, ông NDT (55 tuổi, ở TP.HCM) nằm trên băng ca do gãy chân cũng ðýợc ðýa vào phòng cấp cứu và nằm cạnh ông S. Sau khi nhận ra nhau, hai ông tròn mắt và gắng cười. “Thiệt tình mà nói tôi cũng có chút rượu bia khi chạy xe về nhà, lọt xuống ổ gà nên mới ra nông nổi này. Còn ông thì sao?” – ông T hỏi. “Tôi cũng như ông, do hơi quá chén với bạn cũ nên tự té xe. Tôi với ông gặp nhau ở đây, vậy khỏi phải đến nhà chúc tết. Đúng là trong cái rủi cũng có cái may” – ông S nói, giọng hài hước. Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 2 Tết Đinh Dậu (tức ngày 28 và 29-1), cả nước có gần 2.000 ca đến khám, cấp cứu do đánh nhau. Trong đó có gần 1.000 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú; 261 trường hợp phải chuyển viện tuyến trên. Có 14 trường hợp tử vong.

Infonet

Dấu ấn 500 ca ghép thận tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Hai bệnh nhân ghép thận đầu tiên của Bệnh viện Chợ Rẫy năm 1992, hiện một người định cư nước ngoài, một người khỏe mạnh ở tuổi 59. Sau 24 năm, bệnh viện đã ghi dấu ấn với ca ghép thận thứ 500. Ngày 23/4/2008, ca ghép thận từ người cho chết não đầu tiên là trường hợp con trai bị tai nạn giao thông tặng mẹ ruột quả thận được thực hiện tại bệnh viện. Năm 2010, 4 ca ghép thận từ 2 người cho chết não không có quan hệ huyết thống đầu tiên trên cả nước cũng được thực hiện tại đây. Đến nay số lượng người nhận tạng từ người cho chết não trong cả nước đã vượt 100. Tháng 6/2015 bệnh viện đã ghép thận thành công cho 2 người nhận từ người cho tim ngừng đập, mở ra một nguồn tạng hiến mới để tăng số lượng tạng hiến tại Việt Nam. Sự ra đời của đơn vị điều phối ghép tạng đã góp phần tăng nguồn hiến từ người cho chết não, thực hiện các ca ghép tạng xuyên Việt thời gian qua. Theo TS Thái Minh Sâm, Trưởng Khoa Ngoại tiết niệu Bệnh viện Chợ Rẫy, nhiều bệnh nhân sau khi ghép thận đã lập gia đình, sinh con khỏe mạnh. Người cho thận đầu tiên là trường hợp bố cho con gái cũng đang sống khỏe mạnh ở tuổi 83. Tỷ lệ sống sau 10 năm của bệnh nhân đạt trên 95%. BV Chợ Rẫy cho biết, sau 24 năm kể từ hai ca đầu tiên, ghép thận đã trở thành phẫu thuật thường quy của khoa Ngoại tiết niệu. Hiện trung bình mỗi tuần bệnh viện thực hiện 4 ca ghép thận từ người cho sống. PGS Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh, 500 ca ghép thận trong vòng 25 năm không phải là con số lớn so với thế giới. Tuy nhiên đây là niềm tự hào, là kết quả của sự cố gắng không ngừng của tập thể nhân viên bệnh viện, các nhà khoa học trong chuyên ngành ghép thận nói riêng và ghép mô tạng nói chung. Sự thành công của chương trình ghép thận là tiền đề để bệnh viện triển khai các hoạt động ghép tạng và mô khác như ghép gan, ghép giác mạc, ghép tủy xương, chuẩn bị các đề tài ghép tim và ghép phổi. Trong tương lai, kỹ thuật ghép đa tạng, ghép thận cho bệnh nhân không tương hợp nhóm máu sẽ được nghiên cứu triển khai.

"Chí Phèo" nhập viện và mong ước xóa sổ say xỉn rượu bia ngày Tết

Cứ dịp Tết đến, xuân về là số người nhập viện vì rượu lại tăng lên. Không chỉ nhập viện do tai nạn giao thông mà nhập viện do chảy máu tiêu hoá, viêm tuỵ cấp... Tất tần tật đủ thứ bệnh đến từ rượu. BV Bạch Mai tâm sự, hầu như năm nào cũng thế, 29 – 30 Tết, bệnh nhân ra viện về nhà bớt, khoa thưa vắng hơn nhưng chỉ được 1 – 2 ngày lại ùn ùn bệnh nhân nhập viện do biến chứng của rượu. Biến chứng nặng nhất của những ma men ngày Tết đó là viêm tuỵ cấp. Ngày xưa, viêm tuỵ cấp thường do sỏi mật, giun thì giờ đây viêm tuỵ cấp chủ yếu do rượu. Viêm tuỵ cấp là bệnh nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao, bởi bệnh dễ gây ra các biến chứng suy đa phủ tạng. Bệnh nhân điều trị khoẻ lại thì nguy cơ tái phát cũng rất cao và có thể gây viêm tuỵ mãn, teo tuyến tuỵ, ảnh hưởng tới việc tiết insulin gây ra bệnh đái tháo đường tuyp 2. Cùng với viêm tuỵ cấp, khoa Tiêu hoá của Bệnh viện Bạch Mai ngày Tết cũng tấp nập hơn với những bệnh nhân nhập viện vì xơ gan do rượu dẫn đến chảy máu tiêu hoá. TS Khanh kể, những bệnh nhân này đã có tiền sử xơ gan nhưng không kiêng rượu và vẫn uống dẫn đến xuất huyết tiêu hoá. Có bệnh nhân sáng mùng 2, mùng 3 Tết đã nôn cả lít máu, người nhà vội vàng đưa vào viện cấp cứu, truyền máu rồi nội soi cầm máu. Nhưng sang đến ngày thứ 2, thứ 3 khi không được uống rượu, cảm giác thèm rượu lên, bệnh nhân lại rơi vào tình trạng sảng rượu. Nó là dạng rối loạn tâm thần. Lúc này, các bác sĩ phải buộc chặt chân tay bệnh nhân. Những bệnh nhân la hét phải tiêm thuốc an thần. Nhưng bệnh nhân có dấu hiệu suy gan, liệt gan thì không thể tiêm thuốc an thần được. Khi đó, bác sĩ vô cùng vất vả vì vừa điều trị chảy máu tiêu hoá vừa điều trị sảng rượu. Tết Nguyên đán năm 2016, chỉ từ ngày 29 tới mùng 5 Tết, cả nước có 22.826 ca cấp cứu do tai nạn giao thông, trong đó có tới 80% trường hợp do bia rượu gây nên. Vì thế, BV Việt Đức, cứ vào dịp lễ Tết là họ ám ảnh bởi lúc này đây, bệnh viện như một đại nhà thương. mỗi người bị tai nạn kéo theo cả 4 – 5 người nhà vào theo và ai cũng sặc hơi men. Nếu bác sĩ, điều dưỡng hỏi han, họ sẵn sàng bị "truy sát" vì cái tội hỏi người say. Dù ai cũng biết nỗi khổ khi cấp cứu ma men nhưng với các bác sĩ ở đây, nó trở thành nỗi ám ảnh. Họ chỉ mong sao bỏ được, cấm được bia, rượu ngày Tết, để bác sĩ không phải chứng kiến những cảnh đau lòng, người thân không bị đau khổ, mất mát.

Tiền phong

Cụt tay, mù mắt do đốt pháo

Bất chấp lệnh cấm đốt pháo của các cấp, các ngành; hai đối tượng ở huyện Chi Lăng lén lút đốt pháo trong đêm giao thừa. Hậu quả, người thì bị cụt tay, người mù mắt rất thương tâm. Chiều  28/1/2017 (tức mùng một tết Đinh Dậu), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận 2 bệnh nhân từ Trung tâm Ytế huyện Chi Lăng chuyển đến. Bệnh nhân thứ nhất là Hoàng Văn O (31 tuổi), trong lúc đốt pháo vào giao thừa đã bị cụt ½ cẳng tay phải, chảy rất nhiều máu. Sau hồi sức cấp cứu, bệnh nhân được chuyển lên phòng mổ để cắt lọc mỏm cụt bị dập nát, khâu da tạo hình. Bệnh nhân thứ hai là Hoàng Văn Nh (28 tuổi), hàng xóm với gia đình anh O. Khi anh O đốt pháo bị thương vào tay, anh Nh đứng bên cạnh bỗng nhiên không nhìn thấy gì, mắt trái chảy nhiều máu. Qua thăm khám, mắt trái vỡ nhãn cầu. Sau khi tai nạn xảy ra, các gia đình đã đưa các bệnh nhân đến Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng sơ cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Theo bác sỹ Ninh, sau một ngày cấp cứu tích cực, thể trạng các bệnh nhân đã dần ổn định nhưng để lại những di chứng nặng nề. Vụ việc trên một lần nữa cảnh báo hậu quả do việc đốt pháo nổ gây ra.

55 người thương vong do tai nạn trong ngày mùng 1 Tết

Trong ngày 28/1 (mùng 1 Tết), cả nước xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 23 người, 32 người bị thương. Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an, tình hình tai nạn giao thông ngày 28/1, tức mùng 1 Tết Đinh Dậu, toàn quốc xảy ra 36 vụ, làm chết 23 người, làm 32 bị thương. Số liệu được Ủy ban ATGT quốc gia trích dẫn cho thấy, trong đó, đường bộ, xảy ra 36 vụ, làm chết 23 người, bị thương 32 người; đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông. Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã tập trung xử lý 1.388 trường hợp, nộp kho bạc nhà nước 370 triệu đồng, tạm giữ 4 xe ô tô, 469 xe mô tô và tước 68 giấy phép lái xe. Lực lượng cảnh sát giao thông đường thuỷ toàn quốc đã tập trung xử lý 2 trường hợp, nộp kho bạc 2 triệu đồng. Mùng 1 Tết, số cuộc gọi và tin nhắn được tiếp nhận đã giảm đáng kể so với những ngày trước, cụ thể đã có 16 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia. Nội dung các cuộc gọi phản ánh về tình trạng tự ý tăng giá vé, và tình hình trật tự an toàn giao thông tại một số khu vực; sau khi nhận được điện thoại trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý triệt để nội dung các thông tin được phản ánh. Ủy ban ATGT quốc gia cho hay, từ chiều ngày 27/1 (30 Tết) đến sáng ngày 28/1 (mùng 1 tết) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trên hầu hết các tuyến phố mật độ phương tiện tham gia thấp, giao thông thông suốt, đường phố vắng lặng, yên bình. Đêm giao thừa ngày 27/1 (30 tết), tại Hà Nội hàng vạn người dân đã đổ về Hồ Hoàn Kiếm và Nhà Hát lớn để đón giao thừa. Tại thành phố Hồ Chí Minh, người dân cũng đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ để đón chào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Lực lượng Công an Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã bố trí lực lượng để phân luồng giao thông, chống ùn tắc trước và sau khi người dân đón giao thừa, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn.

Bộ trưởng Bộ Y tế: 5 nhiệm vụ trọng tâm sẽ thực hiện trong năm 2017

Năm 2017 ngành y sẽ nỗ lực phát triển giảm quá tải bệnh viện, điều chỉnh giá dịch vụ y tế với đối tượng không có thẻ BHYT và thu hút các nguồn lực xã hội phát triển y tế. Bộ trưởng đã có cuộc trả lời báo chí nhân dịp năm mới, trong đó có những nỗ lực của ngành y để xây dựng một ngành phát triển hơn nữa phục vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Với chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ về việc xây dựng “Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ” ở giai đoạn mới này, với tư cách tổng tư lệnh ngành Y tế, Bộ trưởng có thể cho biết những dự kiến về bước tiến mới của ngành y tế trong thời gian tới?

Về kiến tạo: Bộ Y tế tiếp tục rà soát, báo cáo Chính phủ, Quốc hội để hoàn chỉnh hệ thống các luật, xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để hoàn thiện thể chế, cơ chế hoạt động của ngành y tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tạo hành lang pháp lý để các đơn vị hoạt động cũng như thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư cho y tế. Bộ Y tế sẽ đẩy mạnh việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh của cán bộ y tế, tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Bộ trưởng đang ấp ủ những đột phá gì trong chỉ đạo điều hành để toàn ngành thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong năm tới?

Trong thời gian vừa qua, tôi đã đi hết 63 tỉnh, thành phố. Nhiều tỉnh, thành phố đã đi 2, 3 lần, tìm hiểu hoạt động của các trạm y tế xã, trung tâm y tế/bệnh viện huyện, trung tâm dân số, các trung tâm y tế, bệnh viện tuyến tỉnh và thấy rằng đúng là ngoài những kết quả, thành tích đã đạt được, ngành y tế vẫn còn một số vấn đề sau cần phải tập trung chỉ đạo giải quyết. Thứ nhất: Hiệu quả hay công suất hoạt động của các cơ sở y tế tuyến dưới chưa đáp ứng yêu cầu dẫn đến người dân phải vượt tuyến lên tuyến trên, vừa tốn kém, lãng phí, vừa làm quá tải tuyến trên. Thứ hai: Mặc dù chúng ta nói phòng bệnh hơn chữa bệnh nhưng cả người dân và hệ thống y tế vẫn chưa thực hiện tốt chủ trương này, chưa nói đến hiện nay là phải nâng cao sức khỏe để hạn chế bệnh tật, tư tưởng "có bệnh mới chữa" vẫn còn. Nhiệm vụ của ngành y tế là làm thế nào để mọi người dân và toàn xã hội đều hiểu là phải nâng cao ý thức, tự bảo vệ và nâng cao sức khỏe trước, thực hiện tốt công tác phòng bệnh, dự phòng tích cực. Thứ ba, chúng ta có hệ thống hơn 11.000 trạm y tế xã nhưng chưa có cơ chế hoạt động hiệu quả, trong thời gian tới phải đổi mới toàn diện hoạt động của trạm y tế xã để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, phấn đấu để mọi người dân đều phải được theo dõi và quản lý sức khỏe ngay tại trạm y tế xã. Thứ tư là cơ chế quản lý các đơn vị sự nghiệp, đặc biệt là các bệnh viện cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, không thể để tư duy quản lý bệnh viện thời bao cấp trong khi chúng ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bệnh viện phải xanh – sạch – đẹp, là cơ sở để cung cấp dịch vụ, để phục vụ người bệnh chứ không phải là nơi ban ơn cho người bệnh. Thứ năm là bảo hiểm y tế toàn dân: với một xã hội phát triển thì tôi mong ước rằng mọi người dân đều có BHYT, khi đi khám, chữa bệnh chi phí do BHYT chi trả. Người nào không có khả năng mua BHYT thì nhà nước mua hoặc hỗ trợ, người có khả năng kinh tế thì phải tự bỏ thu nhập, tiền túi để mua BHYT. Còn nhiều vấn đề nữa nhưng tôi nghĩ rằng không thể làm ngay hết được, chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, theo đúng phương châm: chủ trương một, biện pháp mười, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các giải pháp mà Bộ Y tế đã đưa ra.

Có thể thấy việc nâng cao thu nhập cho cán bộ nhân viên y tế là một trong những giải pháp trong việc đổi mới phong cách thái độ, phục vụ tại cơ sở y tế. Vậy Bộ Y tế đã và đang thực hiện việc này như thế nào?

Điều đó là hoàn toàn đúng. “Có thực mới vực được đạo” nên việc triển khai đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế phải được gắn liền với việc nâng cao đời sống vật chất và mức thu nhập cho cán bộ y tế. Bộ Y tế đã quan tâm và tiếp tục thực hiện: Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, môi trường làm việc tại các bệnh viện; xây dựng môi trường bệnh viện xanh, sạch, đẹp; đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại... Quan tâm, triển khai thực hiện lộ trình nâng giá viên phí, điều chỉnh giá dịch vụ y tế. Đổi mới cơ chế tài chính tại các bệnh viện, đẩy mạnh cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, tài chính. Hướng dẫn, yêu cầu các bệnh viện quan tâm đời sống vật chất cho cán bộ y tế. Việc triển khai, yêu cầu cán bộ y tế phụ vụ tốt, có tinh thần trách nhiệm với quyền lợi của từng cá nhân.

25 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày mùng 2 Tết Đinh Dậu

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong ngày 29/1 (tức ngày mùng 2 tháng Giêng Tết Nguyên đán Đinh Dậu), toàn quốc xảy ra 42 vụ, làm chết 25 người, làm 36 bị thương. Trong số đó, đường bộ xảy ra 42 vụ, làm chết 25 người, bị thương 36 người. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1.358 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc Nhà nước 502 triệu đồng, tạm giữ 2 xe ôtô, 546 xe môtô, tước 40 giấy phép lái xe các loại. Bên cạnh đó, thống kê chung tai nạn giao thông 3 ngày (từ ngày 27-29/1 - tức ngày 30, mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Đinh Dậu), theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, toàn quốc xảy ra 109 vụ tai nạn giao thông, làm chết 64 người, bị thương 112 người, đều là tại nạn đường bộ; đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. “So với 3 ngày tết cùng kỳ năm 2016 tăng 05 vụ (+4,8%), không tăng không giảm người chết (64/64), tăng 14 người bị thương (+14,2%),” ông Thái nhấn mạnh. Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 5.079 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc Nhà nước 1,87 tỷ đồng, tạm giữ 10 xe ôtô, 1.546 xe môtô, tước 248 giấy phép lái xe các loại. Theo ông Thái, ngày 29/01 (mùng 2 Tết) số cuộc gọi và tin nhắn được tiếp nhận đã giảm rất nhiều so với những ngày trước. Trong 3 ngày 27, 28, 29/01, đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tiếp nhận được khoảng 70 cuộc gọi và tin nhắn của người dân. Nội dung phản ánh về tình trạng vận tải hành khách như tự ý tăng giá vé, lấy phụ thu cao quá quy định, nhồi nhét khách một số tuyến ngắn đường; xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ, tình trạng thu tiền trông giữ xe cao quá quy định tại các khu vực đền chùa, khu vực kinh doanh dịch vụ tại thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh. “Sau khi nhận được điện thoại trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý triệt để nội dung các thông tin được phản ánh,” ông Thái khẳng định. Ngoài ra, báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tại Hà Nội, tình trạng người tham gia giao thông bằng môtô, xe gắn máy ý thức kém, không đội mũ bảo hiểm, kẹp 3, kẹp 4, lạng lách đánh võng, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông diễn ra nhiều. Do đó, Ủy ban An toàn giao thông kiến nghị Công an tỉnh, thành phố tiếp tục huy động tối đa lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với các lực lượng công an khác (cảnh sát trật tự, công an xã...) đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt chú trọng xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn; vi phạm tốc độ khi lái xe; không đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe gắn máy, xe đạp điện. Trong những ngày cuối của dịp nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu, mật độ người tham gia giao thông đổ về các đền chùa để du xuân, cầu may sẽ ngày một đông, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị lực lượng Cảnh sát giao thông tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có phương án bố trí, huy động lực lượng bố trí tại các khu vực này, thực hiện phân làn, phân luồng, điều tiết giao thông, yêu cầu các hộ kinh doanh trông giữ xe chấp hành nghiêm pháp luật trật tự an toàn giao thông và các quy định pháp luật khác có liên quan.

VOV

Cảnh báo nguy cơ cúm A/H7N9 xâm nhập từ Trung Quốc vào Việt Nam

Trước tình hình dịch bệnh cúm A/H7N9 đang diễn biến phức tạp trên người và trên đàn gia cầm tại Trung Quốc, dịch bệnh này đang có nguy cơ xâm nhập vào nước ta. Virus cúm A/H7N9 lây truyền từ gia cầm sang người và có thể lây từ người sang người. Mặc dù, nhiều năm qua Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh cúm A/H7N9 trên người cũng như đàn gia cầm nhưng nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ Trung Quốc vào nước ta là rất lớn. Từ tháng 12/2016 đến gần giữa tháng 1/2017, tại Trung Quốc ghi nhận ít nhất 83 trường hợp nhiễm cúm AH7N9, trong đó có gần 30 người tử vong vong vì căn bệnh này. Dịch cúm AH7N9 bùng phát tại Trung Quốc từ năm 2013 nhưng đến nay vẫn chưa khống chế được. Trong khi đó, việc giao lưu đi lại giữa người dân 2 nước Việt Nam và Trung Quốc rất lớn và tình trạng nhập lậu gia cầm qua biên giới vẫn xảy ra. Bộ đang tích cực theo dõi tại các điểm giám sát cúm trọng điểm và thường xuyên lấy mẫu xét nghiệm để phát hiện kịp thời các ca bệnh. Tuy nhên, điều đáng lo ngại là trong mùa Đông Xuân, khí hậu lạnh ẩm là điều kiện thuận lợi bùng phát các dịch cúm nguy hiểm như cúm A/H5N1, H7N9 với nguy cơ biến chủng của virus cúm rất cao: “Khi khí hậu lạnh, ẩm thì bệnh cúm thường phát triển và lây lan mạnh. Có một vấn đề đáng quan tâm ở bệnh cúm là sự biến chủng của virus gây bệnh rất lớn và rất nhanh. Trên thế giới đã từng xảy ra những đại dịch cúm, gây tử vong hàng triệu người nên rất đáng lo ngại. Bệnh cúm A ở người có 2 tuýp N và H tạo nên nhiều chủng cúm khác nhau. Từ năm 2003 đã bùng phát dịch cúm A/H5N1 lây từ gia cầm sang người với tỷ lệ tử vong lên đến 50%. Đến năm 2009 thì xuất hiện đại dịch cúm A/H1N1 và đến năm 2013 thì dịch cúm A/H7N9 cũng rất nguy hiểm”. Để chủ động phòng chống cúm A/H5N1, H7N9…ở người, người dân thường xuyên rửa tay với xà phòng. Thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, nơi ở thông thoáng, hạn chế tiếp xúc với người bệnh. Không sử dụng gia cầm, sản phẩm của gia cầm không rõ nguồn gốc. Đảm bảo an toàn thực phẩm. Khi phát hiện có gia cầm ốm, chết phải báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn. Người trở về nước từ khu vực có dịch bệnh phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh, khai báo cho cơ quan y tế địa phương để được theo dõi sức khỏe.  Khi có các biểu hiện cúm như: sốt, ho, đau ngực, khó thở cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời.

Sức khỏe đời sống

130 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ trong ngày Tết

Chiều ngày 29/1 (chiều mùng 2 Tết), Bộ Y tế đã có báo cáo nhanh về công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu tính đến ngày 29/1 gửi Văn phòng Chính phủ. Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế, trong ngày 29/ 1 (tức mồng 2 Tết), cả nước không ghi nhận ổ dịch bệnh truyền nhiễm; không ghi nhận trường hợp mắc mới cúm A(H5N1), A(H7N9); không phát hiện hành khách nhập cảnh nghi ngờ mắc cúm A(H5N1), A(H7N9) tại các cửa khẩu biên giới… Tuy nhiên báo cáo của Viện Pastuer TP HCM ghi nhận một số ca mắc mới bệnh tay chân miệng trong đó có một trẻ 19 tháng tuổi ở huyện Châu Thành, Trà Vinh tử vong do bệnh tay chân miệng (ngày 28/1). Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Trà Vinh đã thông báo trung tâm y tế huyện Châu Thành giám sát và xử lý dịch theo quy định. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tiếp tục tổ chức trực chống dịch 24/24 giờ và chuẩn bị sẵn sàng các cơ số thuốc, vật tư, hoá chất, sẵn sàng hỗ trợ kịp thời, xử lý triệt để ổ dịch khi xảy ra dịch. Báo cáo cũng cho biết, đã ghi nhận 39 trường hợp mắc, nhưng không có trường hợp nào tử vong. Báo cáo của Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ ngày 29/1 cũng nói rõ, tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh trong cả nước tổ chức thường trực đầy đủ bốn cấp thực hiện khám, cấp cứu cho hơn 71 nghìn trường hợp, trong đó có hơn 16 nghìn  trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú, trong đó có 4.858 người bệnh phải chuyển viện. Các bệnh viện thực hiện 6.331 ca phẫu thuật, trong đó 164 trường hợp phẫu thuật chấn thương sọ não (do các nguyên nhân). Đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 2.562 cháu bé chào đời và điều trị khỏi cho xuất viện hơn 53 nghìn  người bệnh. Các bệnh viện thực hiện tốt thường trực cấp cứu ngoại viện, có 1.817 lượt vận chuyển cấp cứu bằng xe cứu thương của bệnh viện. Đáng chú ý, báo cáo của Bộ Y tế cho biết, tổng số khám, cấp cứu do tai nạn giao thông là 16.700  trường hợp (tổng hợp số liệu ghi nhận tại khoa khám bệnh các bệnh viện, theo lời khai của người bệnh và người nhà người bệnh), trong đó có 8.936 trường hợp va chạm nhẹ đến kiểm tra được xử trí và cho về trong ngày, có 5.055 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú, có 1.251 trường hợp chuyển lên tuyến trên điều trị. Tổng số trường hợp tử vong do tai nạn giao thông (bao gồm cả tử vong trước khi đến bệnh viện) là 73 người. Riêng từ 7h sáng ngày 28/1-7h sáng ngày 29/1, trên cả nước xảy ra 5.450  trường hợp tai nạn giao thông. Cũng theo báo cáo này, các bệnh viện tiếp nhận 130 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ, 28 trường hợp khám, cấp cứu do chất nổ khác. Tổng số ca đến khám, cấp cứu do đánh nhau là 2.203 trường hợp, trong đó có 990 ca phải nhập viện điều trị nội trú, trong đó có 14 trường hợp tử vong. Tuy chưa có báo cáo về vụ ngộ độc thực phẩm, các bệnh viện tiếp nhận khám cho 1.167 người bị rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn và rượu, trong đó có 391 người ngộ độc (say) rượu, có một trường hợp tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên vì ngộ độc thuốc diệt cỏ.

Cảnh sát biển cứu nạn thành công ngư dân đảo Thổ Châu vào mùng 2 Tết

Người ngư dân bị thương ngoài biển đã được cảnh sát biển Việt Nam đưa vào bờ cấp cứu kịp thời ngay trong sáng mùng 2 Tết Đinh Dậu. 5h sáng nay (29/1, mùng 2 Tết),  Đại tá Phạm Quang Oánh, Chính uỷ Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết: đơn vị vừa cứu nạn thành công 1 ngư dân từ xã đảo Thổ Châu đưa về cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc. Theo đó, vào lúc 23h30 ngày 28/1 (mùng 1 Tết Đinh Dậu), Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhận được đề nghị của UBND Xã Thổ Châu cấp cứu ngư dân bị nạn trên đảo. Bộ tư lệnh Vùng đã điều động Tàu CSB 4039 đang làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu tại khu vực khẩn trương cơ động, tiếp nhận nạn nhân và đến 4h sáng nay nạn nhân đã được đưa về bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc để điều trị. Nạn nhân là anh Phạm Thành Thảo, 31 tuổi, thường trú tại ấp Bãi Ngự, Thổ Châu, Phú Quốc, Kiên Giang. Được biết, khi nạn nhân bị thương, người dân đã dùng xuồng chở vào đất liền nhưng mới đi được 12 hải lý thì xuồng bị chết máy. Lúc này CSB đã dùng tàu gần đó đưa vào Phú Quốc. Khi tàu cập đảo, đơn vị đã dùng xe đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Đây là việc làm ý nghĩa của cán bộ, chiến sỹ BTL Vùng Cảnh sát biển 4, góp phần củng cố mối đoàn kết gắn bó quân dân, làm sâu đậm hơn hình ảnh Người chiến sỹ Cảnh sát biển trong lòng nhân dân trên vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc nhất là trong dịp Tết đến, Xuân về.

Dân trí

Bộ trưởng Bộ Y tế: Tôi chưa hài lòng với chất lượng phục vụ!

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế trong năm qua ngành y tế đã nỗ lực để đổi mới toàn diện thái độ, phong cách phục vụ người bệnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Sự hài lòng của người dân đã tăng, nhưng cá nhân Bộ trưởng vẫn chưa thực sự hài lòng về chất lượng phục vụ.

Trong năm qua, bà đánh giá như thế nào về những nỗ lực của ngành y trong nâng cao chất lượng BV, đổi mới phong cách, thái độ của cán bộ y tế hướng tới hài lòng của người bệnh?

Từ thời điểm tháng 6/2015, khi tôi ký ban hành Quyết định số 2151/QĐ-BYT về việc phê duyệt kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, ngành y tế đã quyết liệt triển khai nhiều hoạt động cho mục tiêu này. Theo đó, đã tập huấn về kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho các địa phương, đơn vị với trên 1000 công chức, viên chức các bệnh viện từ Trung ương tới các bệnh viện tuyến huyện; 100% cán bộ y tế đã được ký cam kết thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục phục vụ; Củng cố đường dây nóng với 1 số duy nhất 1900.9095, sử dụng phần mềm xử lý thông tin cuộc gọi đường dây nóng để quản lý tất cả các cuộc gọi đường dây nóng y tế… Công tác kiểm tra giám sát cũng được quan tâm đặc biệt. Bộ Y tế thành lập 08 đoàn kiểm tra thường xuyên, đột xuất; xây Tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 2151 với các chỉ số chấm điểm cụ thể, quan tâm đến sự hài lòng của người bệnh.

Bộ trưởng có thể chia sẻ kết quả đạt được trong nỗ lực hài lòng của người bệnh?

Bộ mặt ngành y, đặc biệt về tinh thần thái độ phục vụ đã có sự thay đổi tích cực. Kết quả kiểm tra của các đoàn kiểm tra cho thấy số thư khen ngợi tinh thần thái độ tăng lên, số cuộc điện thoại phê bình cán bộ y tế đã giảm. Nhiều người bệnh đã cảm nhận được sự thay đổi bước đầu trong ngành y tế, thời gian chờ đợi của người bệnh đã giảm, cán bộ y tế có tinh thần, thái độ phục vụ, hướng dẫn người bệnh tận tình, chu đáo hơn trước. Theo kết quả đánh giá độc lập của Viện Chiến lược và Chính sách y tế tại 22 bệnh viện (11 bệnh viện tuyến TW, 8 bệnh viện tỉnh và 3 bệnh viện huyện) trong thời gian gần đây cho thấy, mức độ hài lòng của người bệnh đã tăng lên. Theo đó, 81,1% người bệnh hài lòng về thời gian khám bệnh (tuyến TW: 77,9%; tuyến tỉnh: 87,3%; tuyến huyện: 77,5%). 89,8% người bệnh hài lòng với phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế (tuyến Trung ương: 88%; tỉnh: 94%; huyện: 85,7%). Các bệnh viện đã tận tình, chu đáo hơn trong hướng dẫn, cung cấp thông tin cho người bệnh về quy trình khám, chữa bệnh, địa điểm cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, cũng như các thủ tục hành chính. Đặc biệt, điều kiện cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường được cải thiện xanh sạch đẹp. Số đông bệnh viện nơi chờ khám có ghế ngồi, nước uống, báo đọc, quạt mát… Dịch vụ căng tin và các dịch vụ hỗ trợ khác trong bệnh viện cũng đã được cải tiến theo xu hướng vừa đảm bảo chất lượng vừa hợp lý về giá cả.

Xin Bộ trưởng lý giải kết quả đánh giá độc lập của Viện Chiến lược và Chính sách y tế cho tại một số bệnh viện có cơ sở vật chất tốt nhưng tỷ lệ người bệnh hài lòng lại rất thấp? Như tại Bệnh viện K Trung ương cơ sở 3 khang trang tỷ lệ bệnh nhân hài lòng chỉ đạt gần 52%?

Tại Bệnh viện K, mức độ hài lòng của người bệnh cho kết quả cơ sở 1 (dù chật hẹp nhất, xuống cấp nhất) cao nhất 87,5% và cơ sở 3 là thấp nhất 51,7%. Theo tôi, tỷ lệ này phản ánh một cách trung thực, khách quan, đúng với thực tế. Vì cơ sở 1 mặc dù rất chật chội, nhưng sau buổi kiểm tra đột xuất của Bộ trưởng và Đoàn công tác Bộ Y tế đã có sự đôn đốc, nhắc nhở, chấn chỉnh về tổ chức đón tiếp người bệnh, về quy trình khám, điều trị người bệnh. Còn tại cơ sở 3 có cơ sở vật chất tốt hơn, nhưng cách sắp xếp, tổ chức khoa phòng chưa hợp lý, còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho người bệnh, đặc biệt còn tình trạng nằm ghép. Tuy nhiên, theo tôi nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là tinh thần thái độ phục vụ, cơ chế “xin-cho”, “mang ơn” của cán bộ y tế, hành vi sách nhiễu, vòi vĩnh người bệnh.

Theo như chia sẻ, ngành y tế đã dần thay đổi, hoàn thiện để hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Với cá nhân, Bộ trưởng đã hài lòng với chất lượng phục vụ của ngành y tế?

Như trên đã nêu, bước đầu ngành Y tế đã có những chuyển biến tích cực nhất là về tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ y tế. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn hiện tượng cán bộ y tế có thái độ khiếm nhã với người bệnh và người nhà người bệnh đã bị báo chí phát hiện, người dân phản ánh. Vì vậy, cá nhân tôi chưa thể hài lòng được, vẫn còn rất nhiều việc phải tiếp tục quan tâm thực hiện, thực hiện quyết liệt, phải có sự vào cuộc của toàn thể cán bộ ngành Y tế và cả người dân. Thưa Bộ trưởng, có ý kiến cho rằng, khi chưa nâng cao được thu nhập cho cán bộ y tế, rất khó để thay đổi được phong cách thái độ, phục vụ tại cơ sở y tế. Quan điểm của Bà về vấn đề này như thế nào? Ngành y tế sẽ làm gì để nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người bệnh? Điều đó là hoàn toàn đúng. “Có thực mới vực được đạo” nên việc triển khai đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế phải được gắn liền với việc nâng cao đời sống vật chất và mức thu nhập cho cán bộ y tế. Bộ Y tế cũng đang có những phương hướng để nâng cao đời sống vật chất cho cán bộ y tế. Gắn quyền lợi của từng cá nhân với việc thay đổi thái độ, phong cách phục vụ. Ngành y tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới tinh thần, thái độ phục vụ để nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người bệnh, giảm tải, đổi mới cơ chế tài chính, kí cam kết thực hiện… Tuy nhiên, cũng còn rất nhiều khó khăn do tình trạng quá tải bệnh viện, sự xuống cấp, thiếu thốn của trang thiết bị, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thiếu trầm trọng nhân lực y tế… Bên cạnh đó, một số lãnh đạo bệnh viện cũng chưa thực sự thấy hết tầm quan trọng của công tác này, việc triển khai chưa quyết liệt, chưa đồng bộ và chưa triệt để với quyết tâm cao nhất; vẫn nặng về cơ chế bao cấp ngày xưa. Một số cán bộ y tế nhận thức chưa thay đổi, vẫn nặng về tâm lý “xin - cho”, tâm lý “mang ơn”, chưa nhận thức người bệnh là trung tâm, là đối tượng phục vụ … nên còn có tình trạng hách dịch, quát mắng người bệnh (nhất là khu vực phía Bắc); thói quen trong giao tiếp, ứng xử, có những lời ăn, tiếng nói, cử chỉ, thái độ không phù hợp, không thân thiện, không mang bản chất nhân văn của người cán bộ y tế. Về phía người dân, có nhiều người bệnh, gia đình người bệnh có tâm lý sốt ruột, không quen xếp hàng, chờ đợi (kể cả khi chờ làm các xét nghiệm cần phải có đủ thời gian mới có kết quả); không thông cảm với ngành Y tế về sự thiếu thốn cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; đôi khi còn có thái độ coi thường cán bộ y tế, không chấp hành nội quy, quy định và chỉ định, y lệnh của thầy thuốc… Tôi rất mong sự chia sẻ, cộng tác của cả nhân viên y tế, người bệnh để việc chăm sóc sức khỏe người bệnh ngày càng chất lượng, hiệu quả hơn, mang đến sự hài lòng cao nhất của người bệnh.

Bác sĩ trải lòng về những ngày trực Tết ở bệnh viện

“Tôi biết, khi chọn nghề này, người thầy thuốc chấp nhận hy sinh nhiều thứ trong đó có niềm vui đón Giao thừa bên gia đình, người thân”. Nếu như khoảnh khắc đầu tiên của năm mới mọi người được sum họp bên gia đình thì các bác sĩ vẫn hết mình với công việc. BV Nhiệt đới Trung ương có những trải lòng về chuyện trực Tết ở bệnh viện. Dịp Tết là dịp nhiều ngành nghề được nghỉ ngơi. Nhưng với những người ngành Y thì Tết lại là những ngày lao động vất vả hơn cả. Dịp Tết lại ưu tiên những người quê xa được về quê nên việc xếp lịch trực càng căng thẳng. Đầu tiên là việc phân lịch trực Tết. Ở những bệnh viện có ít nhân viên, trong những ngày Tết, chỉ 2-3 ngày phải trực 1 ngày. Đêm giao thừa, ngày mùng một là những thời khắc thiêng liêng nên thường các bệnh viện cũng gắng sắp xếp người có “tuổi đẹp”, tính cách xởi lởi, chuyên môn tốt để trực. Bởi vậy có những người nhiều năm liền bị xếp lịch trực giao thừa hay mùng 1. Có bác sĩ đã được đặt biệt danh “Ông ba mươi” bởi 4 năm liền được xếp lịch trực 30 Tết. Nguồi dân nghỉ Tết nhưng lưu lượng bệnh nhân vào các khoa Cấp cứu, Hồi sức, Chấn thương không hề giảm, thậm chí còn gia tăng. Phần nhiều liên quan đến uống rượu. Nhiều người uống say đánh nhau gây thương tích, uống say gây tai nạn giao thông, ngộ độc rượu giả hay những người có sẵn bệnh gan, uống rượu quá đà bị suy gan cấp. Ngày Tết, cứ bệnh nhân say rượu vào viện thì thường cả hội nhậu say xỉn ùn ùn kéo vào càn quấy. Có người nhậu quá chén, nôn cả ra đống máu. Hội nhậu hơn chục người vào ai cũng tỏ ra thân thiết, quan tâm đến bệnh nhân, ai cũng hùng hổ ép thầy thuốc quan tâm nhiều nhất, dùng thuốc tốt nhất cho bệnh nhân. Nhưng đến khi thầy thuốc yêu cầu mọi người đi thử máu để nếu cần hiến máu cứu bạn thì cả nhóm dần dần lặng lẽ rút lui hết để lại ông bạn vàng nằm một mình cho nhân viên y tế chăm sóc. Và bệnh nhân này sáng hôm sau tỉnh dậy cũng lặng lẽ bỏ trốn từ sớm, bùng luôn khoản viện phí. Với bệnh nhân họa hoằn lắm cũng chỉ phải đón giao thừa ở bệnh viện một vài lần trong đời nhưng với các y, bác sĩ thì gần như đã là chuyện thường xuyên. Đêm 30, mồng 1 hay mồng 2 Tết luôn phải túc trực trong bệnh viện, sẵn sàng cấp cứu bệnh nhân. Tôi biết, khi chọn nghề này, người thầy thuốc chấp nhận hy sinh nhiều thứ trong đó có niềm vui đón Giao thừa bên gia đình, người thân. Dĩ nhiên trực Tết ở bệnh viện, các y, bác sĩ cũng vẫn tổ chức đón giao thừa. Mọi người thay nhau tập trung về hội trường của khoa cùng nâng một ly rượu vang, ăn miếng bánh và chúc nhau năm mới an lành. Đối với người thầy thuốc, sau một đêm trực là mệt nhoài. Nhưng là ngày Tết nên vẫn phải thực hiện các nghi lễ thăm hỏi họ hàng như thông thường. Có anh bác sĩ trẻ tranh thủ ngày nghỉ sau đêm trực đến ra mắt họ hàng người yêu. Sau lần ra mắt đó thì cả họ xúm vào khuyên giải cô người yêu thận trọng vì “trông mặt mày nó hốc hác, mắt mũi lờ đờ, ngồi một chốc mà ngáp ba bốn cái, phải tìm hiểu kỹ xem nó có nghiện không”. Những người có vợ, chồng làm thầy thuốc cũng sẽ quen dần với việc chồng hay vợ đi trực vắng nhà trong ngày Tết. Nhưng những đứa trẻ là con y tá, bác sĩ thì sẽ luôn thiệt thòi vì chẳng mấy khi được bố mẹ cho đi chơi Tết vì những ngày này, bố mẹ chúng còn đang bận bịu trong sự nghiệp cứu người.

Tin tức

Khám cấp cứu hơn 71.000 bệnh nhân, đón 2.562 cháu bé chào đời

Bộ Y tế cho biết trong ngày 29/1 (tức mồng 2 Tết), cả nước không ghi nhận ổ dịch bệnh truyền nhiễm; không ghi nhận trường hợp mắc mới cúm A(H5N1), A(H7N9); không phát hiện hành khách nhập cảnh nghi ngờ mắc cúm A(H5N1), A(H7N9) tại các cửa khẩu biên giới… Tuy nhiên, báo cáo của Viện Pasteur TP HCM ghi nhận một số ca mắc mới bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết, trong đó có một trẻ 19 tháng tuổi ở huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, tử vong do bệnh tay chân miệng (ngày 28/1). Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Trà Vinh đã thông báo trung tâm y tế huyện Châu Thành giám sát và xử lý dịch theo quy định. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tiếp tục tổ chức trực chống dịch 24/24 giờ và chuẩn bị sẵn sàng các cơ số thuốc, vật tư, hóa chất, sẵn sàng hỗ trợ kịp thời, xử lý triệt để ổ dịch khi xảy ra. Theo Bộ Y tế, tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh trong cả nước tổ chức thường trực đầy đủ bốn cấp thực hiện khám, cấp cứu cho hơn 71.000 trường hợp, trong đó có hơn 16.000 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú, trong đó có 4.858 người bệnh phải chuyển viện. Các bệnh viện thực hiện 6.331 ca phẫu thuật, trong đó 164 trường hợp phẫu thuật chấn thương sọ não (do các nguyên nhân). Đỡ đẻ, mổ đẻ thành công, đón 2.562 cháu bé chào đời và điều trị khỏi cho xuất viện hơn 53 nghìn người bệnh. Các BV thực hiện tốt thường trực cấp cứu ngoại viện, có 1.817 lượt vận chuyển cấp cứu bằng xe cứu thương của bệnh viện. Đáng chú ý, tổng số ca khám, cấp cứu do tai nạn giao thông là 16.700 trường hợp (tổng hợp số liệu ghi nhận tại khoa khám bệnh các bệnh viện, theo lời khai của người bệnh và người nhà người bệnh), trong đó có 8.936 trường hợp va chạm nhẹ đến kiểm tra được xử trí và cho về trong ngày, có 5.055 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú, 1.251 trường hợp chuyển lên tuyến trên điều trị. Tổng số tử vong do tai nạn giao thông (bao gồm cả tử vong trước khi đến bệnh viện) là 73 người. Các bệnh viện tiếp nhận 130 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ, 28 trường hợp khám, cấp cứu do chất nổ khác. Tổng số ca đến khám, cấp cứu do đánh nhau là 2.203 trường hợp, trong đó có 990 ca phải nhập viện điều trị nội trú, 14 trường hợp tử vong. Các bệnh viện tiếp nhận khám cho 1.167 người bị rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn và rượu, trong đó có 391 người ngộ độc (say) rượu, một trường hợp tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên vì ngộ độc thuốc diệt cỏ.

VietnamPlus

Đổi mới thái độ phục vụ: Bác sỹ thân thiện, bệnh nhân hài lòng

Kết quả đánh giá độc lập nhanh theo phương pháp cắt ngang về ảnh hưởng của việc triển khai thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT do Viện Chiến lược và Chính sách Y tế phối hợp với các địa phương, đơn vị tiến hành vào tháng 7/2016 tại 10 cơ sở khám chữa bệnh công lập các tuyến trung ương, tỉnh, huyện đã cho thấy đã có 71% bệnh nhân nhận xét nhân viên y tế có thái độ cử chỉ thân thiện hơn; có 87,7% bệnh nhân đã biểu thị thái độ hài lòng đối với dịch vụ khám chữa bệnh tại 10 bệnh viện được khảo sát...

Nhiều chuyển biến tích cực

Những con số trên đã cho thấy những chuyển biến tích cực về nhận thức và cam kết thực hiện của lãnh đạo các cơ sở khám chữa bệnh; nhận thức, thái độ ứng xử và kỹ năng giao tiếp của đa số nhân viên y tế trong thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Người bệnh cũng ghi nhận những chuyển biến về chất lượng cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh với trên 61% bệnh nhân cho biết việc niêm yết thông tin về quy trình khám chữa bệnh tốt hơn, thời gian chờ đợi giảm hơn, cơ sở vật chất tại khu vực khám bệnh, điều kiện vệ sinh môi trường, vệ sinh buồng bệnh được cải thiện hơn... Việc thực hiện các giải pháp làm xanh-sạch-đẹp đã cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, vệ sinh buồng bệnh, chấn chỉnh hoạt động các dịch vụ như bảo vệ, trông xe, vận chuyển, nhà thuốc trong các cơ sở y tế. Cũng trong năm 2016, đường dây nóng của Bộ Y tế nhận được 19.104 cuộc gọi đến, trong đó 10.050 cuộc gọi đúng phạm vi (52,6%), so với năm 2015 số cuộc gọi giảm 49,8%. Nội dung người dân phản ánh về tình trạng xuống cấp của cơ sở vật chất, nội quy cơ sở y tế là 32,7%; về quy trình chuyên môn là 35%; về thái độ, tinh thần trách nhiệm của y, bác sỹ là 15,6%; về các vấn đề liên quan đến viện phí và thủ tục khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế là 10,5%. Chỉ có tỷ lệ nhỏ các ý kiến phản ánh về các vấn đề tiêu cực (1,2%), tình hình an ninh trật tự tại các cơ sở khám chữa bệnh (2,4%). Bộ Y tế đã chỉ đạo các BV tuyến Trung ương và Sở Y tế các tỉnh, thành phố xử lý nghiêm, khẩn trương, kịp thời các vụ việc, theo đó đã khiển trách 213 trường hợp, cắt thi đua 78 trường hợp, cho nghỉ việc 13 trường hợp do vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh những phản ánh, bức xúc của người dân, đường dây nóng cũng đã tiếp nhận được 63 ý kiến khen ngợi và biểu dương các tập thể, cá nhân vì những thành tích xuất sắc, hết lòng tận tình phục vụ người bệnh.

Truyền thông tốt để tăng cường sự hợp tác của người bệnh

Trong thời gian tới, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả và sức lan tỏa của phong trào đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh trong các cơ sở y tế, Bộ Y tế chú trọng công tác truyền thông trong và ngoài bệnh viện về các quy định của bảo hiểm y tế, các chế độ chính sách về khám chữa bệnh, quy trình thủ tục khám chữa bệnh, nội quy bệnh viện, nghĩa vụ và trách nhiệm của người bệnh,… để tăng cường sự hợp tác của người bệnh trong sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện. Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để chỉ đạo, triển khai Kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.” Bên cạnh đó, ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới phong cách, thái độ phục vụ gắn với cải cách hành chính trong khám chữa bệnh như tiếp tục tổ chức ký cam kết thực hiện đối với những đơn vị chưa triển khai ký cam kết; tổ chức tập huấn kỹ năng, giao tiếp ứng xử; thành lập, kiện toàn, tổ chức hoạt động phòng (bộ phận) thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội trong bệnh viện. Đặc biệt là tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tại các địa phương để thành lập mới, củng cố tổ chức hoạt động của đội tình nguyện, tiếp sức người bệnh. Bộ Y tế duy trì, củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả đường dây nóng, hòm thư góp ý; nghiên cứu, xây dựng chương trình nội dung tập huấn kỹ năng giao tiếp,ứng xử đưa vào giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp y tế. Song song với đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát như bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện về Tiêu chí chấm điểm đánh giá kết quả thực hiện, Bộ Y tế tiếp tục kiện toàn các Đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện tại các đơn vị; tổ chức xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, động viên, khen thưởng kịp thời các trường hợp điển hình, tiên tiến.

Sài Gòn giải phóng

Nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm và cúm trên người

Ngày 30-1, trước tình hình dịch cúm trên gia cầm và cúm ở người diễn biến phức tạp trên thế giới,  Bộ Y tế đã có cảnh báo về nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm dịp đầu năm 2017 và khuyến cáo về các biện phòng chống dịch. Thông báo mới nhất của WHO cho thấy, tình hình dịch cúm A (H7N9) đang có xu hướng gia tăng tại Trung Quốc và tạo thành đợt dịch thứ 5 kể từ năm 2013 với hơn 100 trường hợp mắc ở người, tập trung chủ yếu ở 4 tỉnh: Triết Giang, Quảng Đông, Giang Tô, An Huy - là các tỉnh đã từng ghi nhận các ổ dịch cúm A (H7N9) trong vài năm gần đây. Các trường hợp mắc đều có tiền sử đi qua các chợ buôn bán gia cầm sống hoặc có tiếp xúc với gia cầm. Do nước ta có sự giao lưu thương mại, du lịch lớn với Trung Quốc, đặc biệt là với tỉnh Quảng Đông nơi đã ghi nhận nhiều ổ dịch cúm A (H7N9), do đó nguy cơ bị nhiễm vi rút cúm A(H7N9) nếu đến các khu vực có dịch. Trong khi đó, tại Việt Nam, theo thông tin từ Cục Thú Y - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong năm 2016 đã ghi nhận một số ổ dịch cúm gia cầm A (H5N1) và A (H5N6) tại một số hộ gia đình và đã được xử lý triệt để, kịp thời nên không có hiện tượng lây lan rộng trong cộng đồng. Tuy nhiên, kết quả giám sát cho thấy mầm bệnh cúm gia cầm cũng đã ghi nhận tại một số mẫu môi trường và gia cầm tại các chợ bán gia cầm sống nên có nguy cơ tiếp tục xảy ra ổ dịch mới trên gia cầm và có thể lây sang người nếu không không áp dụng các biện pháp dự phòng quyết liệt và triệt để. Trên cơ sở phân tích tình hình dịch bệnh cúm trên gia cầm và ở người trong giai đoạn 2003-2016 và đầu năm 2017 trên thế giới và trong nước, Cục YTDP nhận định, tình hình dịch cúm gia cầm có xu hướng gia tăng vào những tháng đầu năm do nhu cầu sử dụng gia cầm và các sản phẩm của gia cầm gia tăng, sự giao lưu, thương mại gia tăng giữa các vùng, miền, quốc gia, trong khi đó mầm bệnh cúm gia cầm đang tồn tại trong môi trường. Đặc biệt, nguy cơ ghi nhận trường hợp mắc cúm A (H7N9) về từ vùng có dịch tại Trung Quốc và nguy cơ có thể xuất hiện ổ dịch mới trên gia cầm nhiễm cúm A (H5N1), cúm A (H5N6), từ đó có nguy cơ xảy ra các trường hợp mắc cúm gia cầm trên người ở nước ta nếu không áp dụng các biện pháp ngăn ngừa lây truyền vi rút từ gia cầm sang người. Để chủ động ngăn ngừa sự lây truyền của vi rút cúm gia cầm sang người trong dịp Tết Đinh Dậu và mùa lễ hội đầu năm 2017, Cục YTDP khuyến cáo người dân không ăn gia cầm, các sản phẩm gia cầm ốm, chết và không rõ nguồn gốc; đảm bảo ăn chín, uống chín; rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn. Không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện gia cầm ốm, chết tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn. Khi có biểu hiện cúm như sốt, ho, đau ngực, khó thở có liên quan đến gia cầm phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.

Vì sức khỏe người nghèo

Buổi trò chuyện với anh diễn ra trong phòng làm việc thuộc Khoa Phẫu thuật tim, nhiều lần bị ngắt quãng vì anh phải nghe báo cáo từ cấp dưới hay chỉ đạo xử trí ca khó… Anh được tặng Huân chương vì xuất sắc trong chăm sóc sức khỏe người nghèo nhưng ít người biết.

Ký ức của mẹ

Tháng 1-1973, Hiệp định Paris được ký kết, tôi chỉ biết ôm chặt lấy Định, trào nước mắt và viết thư chia sẻ cùng anh: “Người Hà Nội đón tết tưng bừng anh à, chưa lúc nào vui bằng, pháo hoa bắn liên tục hai đêm liền. Tuy mẹ con em chưa kịp sắm quần áo mới nhưng cu Định vẫn tung tăng vui đùa cùng bạn bè, cu Định hỏi: “Sao tết rồi mà ba vẫn chưa về hả má”. Tôi biết anh chưa thể về được. Ở đơn vị còn nhiều việc phải sẵn sàng chiến đấu. Cùng với đất nước, gia đình nhỏ của chúng tôi cũng có nhiều niềm vui. Anh lập thêm nhiều chiến công, cứu sống được nhiều thương binh, được thưởng 5 huân chương và được phong quân hàm thượng úy. Đầu tháng 6, tôi và Định từ Hà Nội vào Vĩnh Linh (Quảng Trị) thăm anh. Hai mẹ con đi xe khách, nghỉ đêm ở Hà Tĩnh, chiều hôm sau tới Vĩnh Linh. Được sống gần anh, qua những câu chuyện “bây giờ mới kể” tôi càng cảm phục, quý mến sự chịu đựng gian khổ, hy sinh của các anh vừa qua (anh viết thư không kể hết vì sợ gia đình lo). Địa bàn đơn vị đóng quân vừa bị B52 cày xới liên tục 3 ngày đêm lúc đơn vị đang thu dung hơn 1.500 thương binh… và Định là đứa bé đầu tiên vào với đơn vị nên các chú rất cưng, ngày nào cũng thay nhau đem gà tăng gia đến mời ăn. Định được tha hồ chạy nhảy lăn cù trong các hố cát. Tháng 12-1974, đơn vị anh chuyển vào tuyến trong. Xe anh lao đi theo hướng Nam. Lần này tôi không khóc, có thể nhờ sự lạc quan của anh truyền cho tôi. Thời gian này anh được thăng quân hàm đại úy. Sau này tôi được biết, các anh theo đường Trường Sơn qua Lào rồi về KonTum. Đơn vị hành quân bằng ô tô qua nhiều binh trạm, cứ hơn 100 cây số có một binh trạm. Đường Trường Sơn người đi ào ào như thác đổ, xe chạy kín đường. Ngày 11-3-1975, Buôn Ma Thuột được giải phóng. Tháng 5-1975, tôi nhận được quyết định của Ban Tổ chức Trung ương cử đi học khóa cán bộ khung về công tác quản lý các cơ sở giáo dục ở Sài Gòn và các tỉnh miền Nam, rồi được phân công về Chợ Lớn. Được trở về quê hương để góp một phần sức lực ngay từ những ngày đầu giải phóng, vô cùng vinh dự vui mừng. Và tôi được gặp chồng, Định được gặp cha.

Con học thành tài

Cũng như những đứa trẻ vùng Chợ Lớn những ngày sau giải phóng, Nguyễn Hoàng Định lớn lên cùng với những khó khăn thường nhật, nên ngoài giờ học Định phải đi chở cơm thừa ở các quán hàng về nuôi heo, phụ mẹ làm kem chuối, vấn thuốc lá điếu, cắt may đồ thuê… Chiếc xe đạp cà tàng “mẹ truyền con nối” được mua theo tiêu chuẩn phân phối đã gắn suốt tuổi thơ Định, cho đến khi vào giảng đường đại học, vẫn oằn mình chuyên chở những chuyến hàng gia công, những thùng cơm heo và cả ước mơ của Định. ở trong một khu xóm lao động nên Định thấu hiểu cảm giác của người nghèo, người ít chữ chẳng may khi lâm bệnh, vì thế để nối nghiệp cha và mong ước trị bệnh cho người nghèo, không gì hơn là sự kiện anh đậu và tốt nghiệp Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, rồi học lên thạc sĩ. Năm 2000, Nguyễn Hoàng Định được làm giảng viên Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh. Năm 2002, ngành phẫu thuật tim non trẻ ra đời tại Việt Nam, Nguyễn Hoàng Định may mắn được những người thầy, những “bàn tay vàng” trong ngành như bác sĩ Nguyễn Đình Hối, Phan Kim Phương, Trương Quang Bình... giúp đỡ, dìu dắt, tạo điều kiện cho anh phát triển. Anh được sang Pháp học nâng cao. Năm 2004, Chi bộ lưu học sinh và vùng phụ cận - Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức kết nạp Nguyễn Hoàng Định vào Đảng Cộng sản Việt Nam, ngay trên đất Pháp. Trong 8 năm, từ 2004 đến 2012, anh vừa học, vừa làm việc, vừa giảng dạy và nghiên cứu bảo vệ luận án tiến sĩ. Anh trở thành Trưởng khoa Phẫu thuật tim của bệnh viện, đồng thời làm Bí thư Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ bệnh viện. Tháng 10-2016, anh được phong Phó giáo sư. Không hào nhoáng, không ồn ào, lặng lẽ với cả báo chí, từ khi Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh triển khai mổ tim vào năm 2006, bác sĩ Định là người tham gia ca mổ đầu (với sự dìu dắt của các thầy và sự hỗ trợ của các đồng nghiệp trong khoa), cho đến nay, anh đã cùng ê kíp đưa con số người bệnh được phẫu thuật tim, được cứu sống lên hơn 3.500. Trong con số ấn tượng trên, có 1.200 ca phẫu thuật tim cho người bệnh nghèo do anh tham gia trực tiếp. Trong công tác đào tạo, anh còn định hướng xây dựng phát triển chuyên môn và hiện đại hóa trang thiết bị để thực hiện tốt các phẫu thuật điều trị triệt để các bệnh tim phức tạp, đặc biệt là các bệnh nhi nhỏ ký. Và không ngạc nhiên khi biết anh trực tiếp tham gia hàng chục chuyến công tác để khám tim cho hơn 4.000 bệnh nhân nghèo, khám sàng lọc cho 6.577 lượt trẻ em và bệnh nhân nghèo mắc bệnh tim. Một bác sĩ lành nghề sẽ không hốt hoảng, không run rẩy, không hớt hơ hớt hải, không phí thời gian ân cần... khi người bệnh trở nặng. Người bác sĩ đó phải luôn tỉnh táo để nhanh chóng giải bài toán cấp cứu trong đầu mình, càng nhanh càng tốt. Bác sĩ Định chia sẻ: “Phẫu thuật tim mạch là một chuyên ngành y khoa kỹ thuật cao, đòi hỏi làm việc nhóm, phối hợp hiệu quả của nhiều chuyên khoa Nhi, Nội Tim mạch, Gây mê hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh. Chúng tôi luôn tạo điều kiện để các nhóm làm việc và các thành viên trong khoa phát huy khả năng chuyên môn một cách tốt nhất, đạt kết quả cao nhất trong việc điều trị phẫu thuật tim. Tỷ lệ tai biến và tử vong thấp của bệnh nhân được điều trị phẫu thuật tại khoa, trung bình 1,2% đáp ứng tiêu chuẩn của các trung tâm tim mạch lớn trên thế giới (tỷ lệ tử vong chấp nhận từ 2%-5%)”.

Nhân dân

Gần 17 nghìn ca khám và cấp cứu do tai nạn giao thông dịp Tết Nguyên đán

Tính đến ngày mùng Hai Tết, tổng số khám, cấp cứu do tai nạn giao thông là 16.700 trường hợp, trong đó có 73 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông. Trong báo cáo nhanh với Văn phòng Chính phủ về công tác y tế dịp Tết Nguyên đán, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cho biết, tổng số người bệnh còn lại tại các cơ sở khám chữa bệnh đến bảy giờ sáng ngày 29-01-2017 (Mùng Hai Tết) là 79.190 người bệnh. Tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực bốn cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 71.308 trường hợp, trong đó: có 16.382 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú, 4.858 trường hợp phải chuyển viện. Thực hiện 6331 ca phẫu thuật, trong đó164 trường hợp phẫu thuật chấn thương sọ não (do các nguyên nhân). Đỡ đẻ/mổ đẻ thành công đón 8.052 cháu bé chào đời và điều trị khỏi cho xuất viện 53.210 người bệnh. Các bệnh viện thực hiện tốt thường trực cấp cứu ngoại viện, có 1.817 lượt vận chuyển cấp cứu bằng xe cứu thương của bệnh viện. Tổng số lượng máu còn dự trữ tại các bệnh viện là 6.556 lít. Thứ trưởng cho biết, tổng số khám, cấp cứu do tai nạn giao thông là 16.700 trường hợp (Tổng hợp số liệu ghi nhận tại khoa khám bệnh các bệnh viện, theo lời khai của người bệnh và người nhà người bệnh, bao gồm nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau, chưa loại trừ số liệu trùng lặp do các trường hợp chuyển tuyến 1 trường hợp đến khám tại nhiều bệnh viện). Trong đó có 8.936 trường hợp va chạm nhẹ đến kiểm tra được xử trí và cho về trong ngày, có 5.055 trường hợp (30%) phải nhập viện điều trị nội trú, có 1.251 trường hợp chuyển tuyến trên điều trị (7%). Tổng số trường hợp tử vong do tai nạn giao thông (bao gồm cả tử vong trước khi đến bệnh viện) là 73 trường hợp. Có 130 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ (chưa loại trừ số trùng lặp do chuyển viện), không có trường hợp tử vong. Có 28 trường hợp khám, cấp cứu do chất nổ khác, không có ca tử vong. Tổng số ca đến khám, cấp cứu do đánh nhau là 2.203 trường hợp, 990 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú, trong đó có 261 trường hợp phải chuyển viện tuyến trên. Có 14 trường hợp tử vong. Riêng về khám, cấp cứu ngộ độc thức ăn, tổng số ca khám Rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn và rượu là 1.167 trường hợp, trong đó 391 trường hợp là ngộ độc (say) rượu (33%), có một trường hợp tử vong tại BVĐK Hưng Yên vì ngộ độc thuốc diệt cỏ. Chưa có báo cáo về vụ ngộ độc thực phẩm. Tình hình dịch bệnh trên toàn quốc tính đến 14 giờ ngày 29-01-2017 (Mùng Hai Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017) không ghi nhận ổ dịch bệnh truyền nhiễm; không ghi nhận trường hợp mắc mới cúm A(H5N1), A(H7N9); không phát hiện hành khách nhập cảnh nghi ngờ mắc cúm A(H5N1), A(H7N9) tại các cửa khẩu biên giới. Theo báo cáo của Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh, đã ghi nhận 19 trường hợp mắc Tay chân miệng tại tỉnh Trà Vinh, trong đó một ca tử vong (Huyện Châu Thành). Đó là trẻ 19 tháng tuổi, khởi phát ngày 23/01/2017, nhập bệnh viện Sản nhi Trà Vinh ngày 26-01-2017 với chần đoán ban đầu Viêm phế quản/Tiêu chảy cấp. Bệnh nhi tử vong ngày 28-01-2017 với chẩn đoán Tay chân miệng độ bốn trên nền của bệnh nhân Viêm cơ tim. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã lấy mẫu bệnh phẩm ngày 27-01-2017 và chuyển về Viện Pasteur TPHCM ngày 29-01-2017. TTYTDP Trà Vinh thông báo TTYT huyện Châu Thành giám sát và đã xử lý dịch theo quy định (trong buổi sáng 28-01-2017). Bệnh Sốt xuất huyết ghi nhận 39 trường hợp mắc, nhưng không có ca nào tử vong. Về vấn đề an toàn thực phẩm, Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn cho biết, theo thông tin từ hệ thống trực an toàn thực phẩm (63/63 tỉnh/thành phố, 5 Viện khu vực trên toàn quốc) và cả trên phương tiện thông tin đại chúng, tính từ bảy giờ sáng ngày 28-01-2017 đến thời điểm 14 giờ ngày 29-01-2017, trên toàn quốc chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra. Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các Viện khu vực, các Chi Cục ATVSTP tại địa phương để theo dõi, nắm thông tin và xử lý kịp thời trong trường hợp có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra. Để tăng cường các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết, các Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm (các kíp thường trực, các đội công tác) tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, trang thiết bị, phương tiện và phương án để điều tra, xử lý, khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố ATTP, ngộ độc thực phẩm trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Công tác thường trực, báo cáo của các địa phương đã được chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng hoạt động theo yêu cầu trong dịp Tết Đinh Dậu 2017.

Huỳnh Thị Kim Dung – người mẹ gieo mầm sống vĩ đại

Tiếng cười của chị lanh lảnh nói về những tháng ngày hạnh phúc, như chưa từng đi qua những giông bão cuộc đời. Người đàn bà ấy, dám can trường sinh con một mình với người chồng đã thác 6 năm trước, bằng một phép màu của y học. Nếu bảo chị không từng có chút đắn đo vì sợ dị nghị, vì áp lực phải gánh trên vai những đứa con không có bố… thì thật là một sự nói dối. Phép màu đã đến với cuộc đời của chị Hoàng Thị Kim Dung từ cách đây hơn 3 năm trước. Bằng tinh trùng của người chồng tử nạn do tai nạn tàu hỏa, chị Kim Dung đã gạt bỏ mọi sự ngăn cản để sẵn sàng tâm thế làm mẹ đơn thân, chỉ bằng một tâm niệm – “mình phải giữ lại được cái gì của anh ấy”. Hai cậu con trai kháu khỉnh tên Hồ Sỹ Hoàng Đức và Hồ Sỹ Hoàng Hải chào đời vào ngày 9-12-2013 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong những tiếng cười nghẹn ngào nước mắt. Chúng quá giống bố, đã sưởi ấm trái tim người vợ – người mẹ đã từng rơi vào trạng thái hiu hắt, lạnh giá đến cùng cực. Tôi càng thêm cảm phục chị, vì câu chuyện cuộc đời chị đã được một lần nữa khắc họa sâu sắc trong phim tài liệu "Mầm sống" mà đạo diễn Đặng Hồng Giang mới chuyển tải đến khán giả cuối năm 2016 vừa qua.

Chuyện tình yêu vĩnh cửu

Quen nhau từ năm thứ hai Đại học, chị Kim Dung và anh Sĩ Ngọc đã bén duyên nhau. Như nhiều cặp đôi từng là bạn trước khi yêu, cả hai đã cùng nhau vượt qua những tháng ngày sinh viên nhiều nhọc nhằn. Sau khi ra trường, chị Kim Dung sang Pháp du học. Hết thạc sĩ, anh lại động viên chị học tiếp Tiến sĩ với câu hứa “anh chờ được”. Và họ cứ thế nuôi dưỡng tình yêu trong xa cách. Tình yêu trong xa cách, thật ví như ngọn lửa trong gió, nó sẵn sàng thổi bùng ngọn lửa lớn. Những ngày gần cuối của nghiên cứu sinh, chị đã về nước để thực hiện đám cưới mà hai bên nội ngoại đã chờ đợi rất lâu. 2 tháng sau chị trở lại Pháp, mang theo mầm sống vừa kịp gieo trong mình với một hạnh phúc hân hoan khó tả. Anh Ngọc sang Pháp đón chị về Việt Nam vì lo lắng sự an toàn cho hai mẹ con. Họ đã có những ngày thật sự hạnh phúc của đời sống vợ chồng, của thiên chức làm cha mẹ trong gần 6 tháng sau khi sinh bé gái đầu lòng. Yêu nhau tám năm, hôn nhân mới chớm được hai mùa xuân thì anh Hoàng Sĩ Ngọc không may bị tử nạn. Tám năm tưởng chừng dài cho một cuộc tình nhiều mật ngọt, nhưng thật ra nó ngắn chẳng tày gang vì tám năm đó, có tới gần 6 năm chị theo đuổi nghiệp học bên đất Pháp. Hạnh phúc làm mẹ mới được sáu tháng, hạnh phúc của sự chờ đợi sau những tháng ngày xa cách tưởng chừng được bù đắp thì chị sụp xuống vì người chồng – người bạn đời của mình đã không còn ở cõi nhân gian. “Ngày cưới, chúng tôi đã nói với nhau phải có hai đứa con. Tâm nguyện ấy của anh, tôi nghĩ mình phải làm tới cùng. Nên dù lúc đó bạn bè tôi có biết, có ngăn cản, tôi cũng vẫn quyết làm, dù thật sự cũng không dám hy vọng nhiều vào phép màu đó” - ánh mắt có chút xa xăm, chị nói về quyết tâm phải giữ bằng được tinh trùng của chồng để hoàn thiện tâm nguyện mà cả hai đã hứa cùng nhau.

Phải liều… vì mình và các con

Trong cơn bấn loạn sau sinh, Kim Dung không đổ gục. Là một nhà nghiên cứu khoa học, được tiếp cận với tư tưởng tiên tiến ở nước Pháp, ngay lập tức chị chạy đôn đáo khắp nơi để nhờ tới phép màu y học, giữ lại tinh trùng của chồng mình. Bệnh viên nơi quàn thân thể của chồng chị là Bệnh viện Thanh Trì lắc đầu với y học hiện đại. May mắn chị tìm tới Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, và trong cơn mơ hồ, bác sĩ Lê Văn Vương Vệ – Giám đốc Bệnh viện đã gật đầu đồng ý với phần hy vọng rất mong manh. Năm tiếng sau khi anh Sĩ Ngọc qua đời, ekip Bệnh viện Nam học đã tiến hành mổ tinh hoàn để trữ tinh trùng của anh Ngọc. Và thật may mắn cho cuộc đời chị Dung khi đã tìm được đúng thầy để thực hiện tâm nguyện của chị – giữ lại mầm sống của anh Ngọc bằng cách cấp đông tinh trùng của anh Ngọc. Hỏi chị, làm thế nào để vượt qua được áp lực gia đình để làm việc đó, chị tiết lộ một sự thật chỉ có chị và một vài người khác biết. Ngay cả ekip bệnh viện trữ đông tinh trùng cũng rất hạn chế người biết. Quyết tâm giấu gia đình tới cùng, chỉ vì rằng chị tin, nếu chị xin điều đó với cả hai bên nội - ngoại, thì sẽ có một màn đấu tranh rất dữ dội và căng thẳng để chị không dám bạo dạn thực hiện việc đó. Sự giấu diếm đó, được chị giữ kín tới 3 năm. Hết 3 năm tang chồng, chị quyết thực hiện sự khao khát nuôi dưỡng mầm sống mà chị đã giữ lại của anh Ngọc. Trong 3 năm ấy, chị đấu tranh tâm lý rất nhiều, để có tiếp tục có những đứa con của mình và chồng, để làm chỗ nương tựa an ủi cho những ngày tháng thiếu vắng anh tới cuối đời. “Tôi phải chờ 3 năm, sau khi thắp nén nhang giỗ anh, mới dám tiến hành biện pháp đó. Bạn bè tôi ai cũng ngăn cản. Thật may ông bà hai bên nội ngoại đã được truyền tai thông tin trước đó nên khi tôi thưa chuyện, hai bên đều không bị sốc tâm lý. Ông bà ngoại thì không ngăn cản gì, nhưng ông bà nội thì lo cho tương lai còn quá trẻ của tôi, sẽ thế nào khi làm mẹ của những đứa con không có bố” - Nhưng rồi chị bước qua những tâm lý trở ngại đó bằng một sự vững vàng hơn bao giờ hết. Đôi mắt ánh lên một niềm hạnh phúc khôn tả, chị Kim Dung tâm sự, chị muốn thực hiện việc tiếp tục có con lâu rồi, nhưng tránh sự dị nghị của dư luận vì sao chưa mãn tang chồng mà đã có bầu hoặc bị cho là vội đi bước nữa. Cứ tránh ra là hơn, để mình cũng có một tâm thế sẵn sàng chờ đợi những lời đồn đoán nghi kị. Và cứ thế, chị đã đến Bệnh viện Nam học, sẵn sàng tốn kém cho một công cuộc vĩ đại trong cuộc đời của chị – mà chính chị cũng không biết, sau này nó lại trở thành một kỳ tích của nền y học Việt Nam. Bác sĩ Vương Văn Vệ lúc đó cũng không dám chắc tinh trùng được lưu trữ vẫn còn hoạt động tốt. Cấp đông ở -196 độ, lần đầu tiên định tiến hành thụ tinh thì chị bị quá kích trứng. Tinh trùng lại phải cấp đông lần nữa, niềm hy vọng lại tụt xuống. Nhưng thật may mắn, tháng sau đó, chị đã thụ thai, tới 3 phôi thành công. “Tôi cũng rất lo lắng vì nếu mà có 3 phôi, phải chọc một phôi thì có thể sẽ mất hết. Nhưng phép màu đã đến, tôi may mắn giữ được hai phôi và đều là cháu trai” - chị tiếp lời “Bác sĩ Vệ đã liên lạc với Bệnh viện Phụ sản Trung ương nhờ ekip tốt nhất giúp tôi sinh nở mẹ tròn con vuông. Bác sĩ Quyết – Giám đốc bệnh viện đã trực tiếp đỡ đẻ cho tôi”.

Tâm linh và những chuyện giờ mới tiết lộ

Chị bảo, ngày anh Sĩ Ngọc mất, đang hoang mang trên hành trình tìm một đơn vị y tế có khả năng trữ đông tinh trùng, may mắn chiếc xe chở bạn chị va phải đống cát. Đống cát đó nằm chình ình ngay trước cửa Bệnh viện Nam học. “Có lẽ anh Ngọc rất linh thiêng nên đã giúp chúng tôi tìm ngay được một địa chỉ vàng đó” - chị Kim Dung chia sẻ. Trước đó, vào ngày anh mất, mọi người nói chị không được gần anh vì lo sợ mất sẽ mẹ khi bé mới 6 tháng. Nhưng chị bảo, chị chẳng sợ hãi hay thấy lạnh lẽo gì cả, mọi thứ vẫn cứ ấm áp như chưa từng có biến cố xảy ra trong cuộc đời chị. Lúc mới lưu trữ tinh trùng, nhiều đêm nằm ngủ, chị mơ thấy anh, mơ thấy quyết tâm phải làm bằng được, chỉ khi vững vàng về kinh tế và có sức khỏe thật tốt để có những đứa con khỏe mạnh. Trong giấc mơ ấy, anh về động viên rất nhiều. Trong suốt hành trình sau này, nhờ có sự phù hộ của anh Ngọc, mọi thứ vô cùng thuận buồm xuôi gió. Chị mang song thai đều khỏe mạnh hơn so với lần mang thai đầu. Hai cậu con trai Đức và Hải cũng rất dễ nuôi. “Lúc sinh hai cháu xong, đêm noel tôi mơ thấy bố cháu về. Thật sự mà nói, chết chưa phải là hết đâu, chỉ có thể nười thân tồn tại xung quanh đâu đó chỉ là mình không nhìn được thôi” - chị nói trong sự lạc quan tột độ. Với sự giúp đỡ của hai bên nội – ngoại nên mọi việc tưởng khó gấp ba mà trở nên nhẹ nhàng hơn. Chị vẫn có thời gian để chuyên tâm công tác giảng dạy và nghiên cứu tại trường Bách Khoa. Ánh mắt đầy hạnh phúc, chị bảo, cả ba đứa con chị đều có nét giống anh Sĩ Ngọc. Có lẽ vì thế, lúc nào chị cũng thấy như anh đang ở bên, trò chuyện, sưởi ấm cho chị. Hỏi chuyện đi bước nữa với chị thật là một sự tế nhị, nhưng chẳng ngại ngần chị bảo, lúc quyết định đẻ con, chị chẳng nghĩ tới chuyện hạnh phúc sau này của bản thân mình. Ai dám chung vai gánh vác “ba cái tàu há mồm” mà chị đang nuôi. Lạc quan tếu là vậy, nhưng tôi biết, người đàn bà ấy còn rất nặng lòng với anh Sĩ Ngọc. Sự nặng lòng ấy, dù ai có dám đưa vai ra gánh vác, tôi tin chị cũng chẳng nhẹ nhàng mà gật đầu. Một nách ba con còn thơ dại, không có người chồng ở bên đỡ đần, mọi việc chị nhờ cả vào ông bà hai bên nội – ngoại. Chẳng bao giờ dám ngồi than thân, trách phận vì chị biết, chị đã chọn con đường chông gai này để bước tiếp. Nhưng chông gai đó, chỉ là những vất vả trước mắt, còn hạnh phúc của người mẹ như chị – thì không phải ai cũng cảm nhận được. “Tôi rất ghét sự thương hại. Vì thế, trong công việc tôi luôn phấn đấu hết mình vì công việc. Tôi không thích chỉ làm có một việc, tôi thích thử thách, làm nhiều việc cùng lúc. Ngoài công việc là bận rộn với ba đứa trẻ. Khi nào cần đôi vai để dựa dẫm thì tôi sẽ có cách để xả stress”.

Hà Nội mới 

Lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để số người nghiện tăng

Địa phương nào để tội phạm ma túy lộng hành, để số người nghiện ma túy tăng, tiếp nhận và quản lý học viện cai nghiện không tốt, thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy tại văn bản số 43/TB-VPCP. Thủ tướng yêu cầu xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, liên tục, không được lơ là của các cấp ủy đảng, chính quyền; huy động sức mạnh của toàn dân tham gia đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội. Tập trung thực hiện mục tiêu 3 giảm: giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại; trong mọi tình huống phải bảo đảm đủ kinh phí cho công tác cai nghiện ma túy, tăng cường huy động các nguồn lực của Trung ương, địa phương, xã hội. Các Bộ, ngành trong phạm vi trách nhiệm của mình, phải chỉ đạo ban hành ngay các văn bản hướng dẫn; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan với lực lượng chức năng; xác định trách nhiệm rõ ràng, nơi nào làm chưa tốt người đứng đầu các ngành, các cấp chính quyền, cấp ủy đảng phải chịu trách nhiệm; địa phương nào để tội phạm ma túy lộng hành, để số người nghiện ma túy tăng, tiếp nhận và quản lý học viện cai nghiện không tốt thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Về kinh phí, Thủ tướng yêu cầu trong mọi tình huống phải bảo đảm đủ kinh phí cho công tác phòng chống ma túy, cai nghiện ma túy để bảo đảm an ninh, trật tự an toàn, ổn định xã hội, môi trường đầu tư và cuộc sống an lành cho nhân dân; dành ưu tiên đặc biệt cho các lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trong đó có lực lượng biên phòng, hải quan, văn hóa; vận động tối đa nguồn tài trợ của quốc tế. Huy động các nguồn lực của Trung ương, địa phương, xã hội. Tích cực triển khai Chương trình Methadone bảo đảm thuận tiện cho người dùng, đồng thời tập trung nghiên cứu và đưa vào sử dụng các bài thuốc, loại thuốc cắt cơn, điều trị do Việt Nam sản xuất. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng chống ma túy, cai nghiện ma túy kết hợp với phòng chống mại dâm và HIV/AIDS trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bộ TTTT chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường tuyên truyền và định hướng dư luận.

Dân Việt 

Bé trai 2 tuổi tử vong vì bị tàu lượn ở khu vui chơi đè lên người

16h30 chiều mùng 3 Tết (ngày 30.1), không khí phòng hồi sức 1 (Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội) nghẹt thở trong tiếng khóc đau xót. Một bé trai 2 tuổi (trú tại Bắc Ninh) dù đã được sự tận tình cứu chữa của các bác sĩ nhưng không qua khỏi. Theo bác sĩ trực, bệnh nhi chơi ở sân đình, nơi có trò chơi tàu điện. Người nhà chỉ lơ là trong giây lát thì bé đã chạy tới, đứng sát đường ray điện và bị tàu hoả trò chơi đâm thẳng vào người. Bé nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, đa chấn thương. “Đây là bài học đau xót cho người lớn về việc trông trẻ cũng như cảnh báo về sự an toàn của các khu vui chơi trong khu dân cư. Chỉ cần sơ sẩy là trẻ em có thể bị tai nạn bất cứ lúc nào, chỗ nào” - bác sĩ Nguyễn Ngọc Thực cho biết. Theo bác sĩ Thực, từ sáng sớm đến 17h ngày 30.1, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận hơn 70 ca cấp cứu do tai nạn các loại, đa số là tai nạn giao thông. Còn tính từ ngày 28 tháng chạp đến ngày mùng 3 Tết (từ 25.1 đến 30.1), cả viện đã tiếp nhận 800 ca cấp cứu, trong đó riêng tai nạn giao thông là 422 ca, tai nạn sinh hoạt là 36 ca và các tai nạn, khám cấp cứu khác. Tình riêng các ca chấn thương sọ não là 192 ca, trẻ em từ 14 tuổi trở xuống là 95 ca. Trong 5 ngày cũng đã có 21 ca tử vong và xin về vì chấn thương quá nặng. Bác sĩ Thực cho biết, các ca bị chấn thương sọ não thường không đội mũ bảo hiểm. Ngoài ra tỷ lệ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nồng nặc mùi rượu khá phổ biến. Các phòng mổ của bệnh viện đã phải chạy hết công suất mà bệnh nhân vẫn phải xếp hàng chờ mổ. Các y bác sĩ phải quay cuồng với việc cấp cứu. ‘’Cho dù đã cảnh báo rất nhiều nhưng Tết năm nào chúng tôi cũng khổ sở vì số ca tai nạn giao thông gia tăng trong dịp Tết. Vẫn còn 3 ngày nữa mới hết Tết. Kinh nghiệm cũng cho thấy, càng ngày cuối Tết lượng người tham gia giao thông càng gia tăng nên nguy cơ gia tăng tai nạn giao thông cao hơn. Do đó, rất mong vài ngày tới, người dân cẩn trọng hơn khi di chuyển”.

Vnexpress

Một em bé tử vong do bệnh tay chân miệng trong ngày mùng 1 Tết

Báo cáo của Viện Pasteur TP HCM ghi nhận ngày 28/1 một trẻ 19 tháng tuổi ở huyện Châu Thành, Trà Vinh, tử vong do bệnh tay chân miệng. Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế, trong ngày 29/1 (tức mùng 2 Tết), cả nước không ghi nhận các ổ dịch bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên, Viện Pasteur TP HCM ghi nhận một số ca mắc mới bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết. Trong đó có một trẻ 19 tháng tuổi ở Trà Vinh tử vong do bệnh tay chân miệng. Đây là ca tử vong do bệnh tay miệng đầu tiên được ghi nhận trong năm 2017. Tích lũy từ đầu năm cả nước ghi nhận hơn 1.600 ca mắc tay chân miệng tại 55 tỉnh thành. Tích lũy từ đầu năm 2017, cả nước ghi nhận 1.677 bệnh nhân. Tay chân miệng là bệnh nhiễm virus cấp tính, thường gặp ở trẻ nhỏ dưới 3 tuổi. Bệnh xảy ra quanh năm, tăng cao vào các tháng 9-11 và lây truyền theo đường tiêu hóa. Nguyên nhân là do vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường yếu kém, đặc biệt là kỹ năng vệ sinh cho trẻ, chưa thực hiện rửa tay với xà phòng thường xuyên. Hầu hết ca bệnh đều diễn biến nhẹ, một số ít trường hợp diễn biến nặng và biến chứng nguy hiểm. Để phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo thực hiện tốt vệ sinh cá nhân: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày; trước khi chế biến thức ăn, cho trẻ ăn, bế ẵm trẻ, sau khi đi vệ sinh, thay tã và làm vệ sinh cho trẻ. Thức ăn cho trẻ cần đảm bảo đủ chất dinh dưỡng; ăn chín, uống chín; vật dụng ăn uống phải đảm bảo được rửa sạch sẽ trước khi sử dụng (tốt nhất là ngâm tráng nước sôi); sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hằng ngày. Không mớm thức ăn cho trẻ; không cho trẻ ăn bốc, mút tay, ngậm mút đồ chơi. Không cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, vật dụng ăn uống như cốc, bát, đĩa, thìa, đồ chơi chưa được khử trùng. Hộ gia đình, nhà trẻ mẫu giáo, các hộ trông trẻ tại nhà cần thường xuyên lau sạch các bề mặt, vật dụng tiếp xúc hằng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn/ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Trẻ bị bệnh phải được cách ly ít nhất 10 ngày kể từ khi khởi bệnh, không cho trẻ có biểu hiện bệnh đến lớp và chơi với các trẻ khác.

Người đưa tin

Bộ Y tế khuyến cáo nồng độ cồn trong 5 ngày Tết để không ngộ độc

Uống dưới 2 đơn vị cồn/ngày với nam giới, dưới 1 đơn vị cồn/ngày với nữ giới và không uống quá năm ngày trong một tuần. Đó là khuyến cáo của Cục Y tế dự phòng. Rượu, bia là đồ uống không thể thiếu trong mỗi dịp liên hoan, cưới hỏi, ma chay đặc biệt trong dịp lễ Tết. Thường trong những ngày này lượng rượu bia tiêu thụ tăng lên đáng kể, cùng với đó là số người nhập viện do say rượu, bia, thậm chí bị ngộ độc rượu cũng gia tăng. Đó là những chia sẻ từ Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế). Cũng theo thông tin từ Cục Y tế dự phòng, ngộ độc rượu được biểu hiện ở nhiều mức độ khác nhau, từ nhẹ (là không kiềm chế kiểm soát được cảm xúc, dễ tức giận, nổi nóng, đi đứng không vững...) đến ngộ độc nặng (bị nôn nhiều, vã mồ hôi, hôn mê, mạch nhanh, thở nông, hạ huyết áp, có thể tử vong nếu không được cấp cứu). Ngộ độc rượu xảy ra khi uống quá mức đáp ứng của cơ thể, kể cả với những sản phẩm đã được xác nhận an toàn thực phẩm. Nguy cơ càng tăng với hậu quả khó lường đối với sức khỏe nếu dùng phải rượu giả, rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ, rượu có chứa nhiều methanol có thể mù mắt và tử vong cao đặc biệt khi sử dụng rượu rượu ngâm lá, rễ, cây, động vật có chứa độc tố tự nhiên. Uống rượu thời gian dài sẽ dẫn đến nghiện rượu, sút cân, chán ăn, rối loại tiêu hóa do tổn thương gan và ruột đặc biết gây thoái hóa gan, xơ gan dẫn tới ung thư gan. Đối với hệ tim mạch uống rượu gây nhồi máu cơ tim, đột quy ở những người có huyết áp cao. Ngoài ra uống rượu còn gây mất trí nhớ, run, rối loạn tinh thần. Phụ nữ mang thai uống nhiều rượu có nhiều tác hại như gây sinh non, ảnh hưởng đến phát triển thể chất, tinh thần, trí tuệ của đứa trẻ, gây ngộ độc cho thai nhi. Để bảo đảm sức khỏe trong dịp Tết cổ truyền Đinh Dậu và các ngày lễ hội đầu xuân, Cục Y tế dự phòng đưa ra khuyến cáo: Uống dưới hai đơn vị cồn/ngày với nam giới, dưới 1 đơn vị cồn/ngày đối với nữ giới và không uống quá năm ngày trong một tuần. Đặc biệt, không sử dụng rượu bia trong các trường hợp: điều khiển phương tiện cơ giới, vận hành máy móc, có thai hoặc đang cho con bú, đang điều trị thuốc có phản ứng với cồn, có các tình trạng bệnh lý mà rượu bia làm cho bệnh nặng lên. Cục Y tế dự phòng cũng đưa ra cách tính về đơn vị cồn: Một đơn vị cồn tương đương 10 gram cồn nguyên chất chứa trong dung dịch uống. Như vậy 1 đơn vị cồn tương đương với 3/4 chai/lon bia 330 ml (5%; 1 cốc bia hơi 330 ml; 1 ly rượu vang 100 ml (13,5%); hoặc 1 chén rượu mạnh 30 ml (40%).

Người lao động

Đoạt vợ trên tay thần chết

Đầu năm 2015, gia đình nhỏ của anh Nguyễn Văn Hội (40 tuổi) và chị Trần Thị Cao Sinh (35 tuổi) ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu ngập tràn tiếng cười và những lời chúc phúc khi họ chuẩn bị chào đón một thành viên mới. Do kinh tế gia đình còn nhiều chuyện phải lo nên đến khi cậu con trai đầu 7 tuổi, chị Sinh mới hạ sinh đứa thứ 2. Suốt thời gian mang thai, chị đi khám đầy đủ, cơ thể khỏe mạnh. Ngờ đâu, vừa ôm đứa con đỏ hỏn được 2 ngày, chị Sinh bất ngờ sốt cao, co giật rồi hôn mê. Từ ngày 23-3 đến 17-7-2015 là những chuỗi ngày đằng đẵng các y - bác sĩ giành giật mạng sống cho chị từ tay tử thần. Anh Hội nhờ ông bà nội chăm sóc con trai lớn, còn cậu con trai nhỏ vừa lọt lòng mẹ mang về cho ông bà ngoại nuôi. Tội nghiệp đứa trẻ, vừa lọt lòng phải xa mẹ, khát sữa cứ khóc ngằn ngặt. Anh đưa vợ lên bệnh viện huyện, sau đó chuyển lên bệnh viện tỉnh rồi về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương. Những tuần đầu tiên chị Sinh nằm viện là quãng thời gian khó khăn nhất khi lúc nào chị cũng hôn mê, phải thở máy và điều trị cách ly. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, chị Sinh bị chẩn đoán viêm màng não do nấm Cryptococcus Neoformans. Đây là căn bệnh cực kỳ hiếm gặp với người bình thường bởi vốn chỉ xảy ra ở người bị HIV giai đoạn cuối hoặc người không mắc HIV nhưng hệ miễn dịch bị suy giảm rất trầm trọng. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, phụ trách Khoa Cấp cứu, cho biết từ trước đến nay, những người không bị nhiễm HIV mà mắc bệnh viêm màng não do nấm Cryptococcus Neoformans như bệnh nhân Sinh hầu như tử vong (gần 100%). “Thế nhưng, ngoài nỗ lực của các thầy thuốc, tôi nghĩ bệnh nhân Sinh vô cùng may mắn bởi có gia đình, họ hàng và người chồng hết mực yêu thương. Suốt thời gian dài, các bác sĩ tưởng chừng không thể cứu chữa thì anh Hội lại tha thiết đề nghị tìm những loại thuốc tốt nhất cho vợ, dù anh ấy có phải bán tài sản cuối cùng là căn nhà của vợ chồng họ ở một huyện miền núi” - bác sĩ Cấp kể. Nghe tin sét đánh ngang tai, anh Hội trong lòng rối như tơ vò. Hết tuần đầu tiên, tuần thứ 2, rồi thứ 3, thứ 4... Có những lúc chị Sinh tỉnh, anh nói, chị lơ mơ hiểu rồi lại mê man, cái chết lúc nào cũng cận kề, cướp chị trên tay anh. Hơn 1 tháng, anh phải xin nghỉ việc ở Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tam Đường để chăm sóc vợ. Vì công việc không được phép nghỉ lâu hơn nên anh phải nhờ người thân, họ hàng đến trông nom. Cứ mỗi chiều thứ sáu, anh lại lên Hà Nội chăm chị Sinh. Trên đường đi, anh không quên tạt qua thăm con trai bé bỏng đang được ông bà ngoại nuôi dưỡng rồi bắt xe đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương. Tại Khoa Cấp cứu, phần lớn thời gian chị chìm vào hôn mê nhưng bên cạnh luôn có người chồng nắm tay thủ thỉ về thành tích học tập của con trai lớn, rồi con trai bé bỏng đang lớn lên từng ngày, rất ngoan, ít quấy khóc... Hình ảnh người đàn ông tận tụy bên giường bệnh chăm sóc vợ từ tháng này qua tháng khác đã chạm sâu vào trái tim của không ít bệnh nhân và cả các thầy thuốc. Bệnh lý nặng đã đành nhưng chi phí điều trị của chị Sinh cũng khiến bác sĩ, người nhà bệnh nhân đau đầu. Thời gian nằm viện lâu trong khi chi phí mỗi ngày bao gồm kháng sinh chống bội nhiễm, các vật tư y tế và biện pháp kỹ thuật hồi sức lên đến 4-5 triệu đồng. Cứ như vậy 1, 2 tháng rồi 3 tháng trôi qua, các bác sĩ cũng lo lắng vì không biết gia đình có kham nổi viện phí cho bệnh nhân hay không. “Tôi hỏi thì anh Hội kể vợ chồng họ đều làm công chức ở huyện miền núi, gia đình không khá giả nhưng xin bác sĩ hãy cứu lấy vợ anh. Bằng cách nào, anh ấy cũng sẽ cố gắng, kể cả có phải bán cả căn nhà ở quê” - bác sĩ Cấp nhớ lại. Hơn 3 tháng chị Sinh “liệt giường, liệt chiếu”, “thần chết” nhiều lần muốn thử thách lòng kiên trì của anh Hội. Không ít lần tưởng sự sống của chị gần như đã tuột mất bởi những cơn co giật. “Tình hình vợ tôi ra sao?” - câu hỏi dồn dập của anh Hội liên tục nhận được những cái lắc đầu từ bác sĩ. Lúc ấy, anh chỉ biết nói như khóc: “Cô ấy xứng đáng được sống, nếu có thuốc tốt nhất, mong bác sĩ cứ chữa trị cho vợ tôi. Tôi mong cô ấy có thể tỉnh lại để nhìn thấy tôi, thấy các con, nhất là con trai nhỏ, cháu vừa cất tiếng khóc chào đời đã phải rời xa mẹ”. Thời gian cứ thế trôi đi. Tình yêu của anh và sự nỗ lực của các y - bác sĩ đã khiến chị hồi sinh. Các bác sĩ thông báo sức khỏe vợ anh đang dần hồi phục. Bệnh nhân được chuyển về bệnh viện tuyến tỉnh điều trị tiếp, sau đó lại về bệnh viện tuyến huyện. Chị Sinh tái khám vào cuối tháng 8-2015 sau hơn 1 tháng xuất viện. Không chỉ gia đình mà các bác sĩ cũng rất vui mừng bởi cứu được bệnh nhân này thực sự là một “kỳ tích”. Ròng rã hơn 4 tháng điều trị tích cực cộng với sự chăm sóc tận tâm của gia đình và nhân viên y tế, chị đã hồi phục trở về với gia đình. Toàn bộ quá trình điều trị với chi phí gần 600 triệu đồng đã được BHYT thanh toán 80%. Trở về nhà, chị Sinh không nhớ bất cứ chuyện gì về quãng thời gian dài đằng đẵng điều trị ở bệnh viện. Gần 2 năm xuất viện, hiện nay, chị không thể làm công việc của một nhân viên thống kê của Chi cục Thống kê huyện Tam Đường như trước bởi cơn bạo bệnh khiến 2 mắt mờ dần. Giọng nói cũng trở nên ngọng nghịu, khó nghe. Anh Hội đã tìm kiếm thông tin khắp nơi, đưa vợ sang Trung Quốc để phục hồi chức năng bằng y học cổ truyền hòng cứu lấy 2 mắt chị. Những lúc trái gió trở trời, sức khỏe chị yếu đi, mắt lại nhìn mờ hơn. Chị chỉ có thể quanh quẩn ở nhà. “Chỉ cần cô ấy còn sống trở về để các con tôi vẫn có mẹ là tôi hạnh phúc rồi. Sợ cô ấy tủi thân, tôi ít nhắc chuyện trước kia mà chỉ động viên ở nhà tĩnh dưỡng để bệnh không nặng thêm và khi các con đi học trở về, chúng nhìn thấy mẹ, còn tôi vẫn thấy được hình bóng người vợ trong ngôi nhà nhỏ này” - anh chia sẻ. Ai hỏi về sức mạnh và niềm tin nào khiến anh bền bỉ như vậy, anh Hội chỉ nói giản dị: “Cô ấy là vợ tôi”. Cuộc sống của vợ chồng anh rất giản dị, đối xử với nhau ấm áp chứ không lãng mạn. Để gia đình toàn vẹn, vợ con khỏe mạnh, anh có thể hy sinh cả bản thân mình.

 

 

Ngày 20/02/2017
Ban Biên tập Website
(Điểm tin từ các Báo)
 

THÔNG BÁO

   Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa của Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn khám bệnh tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật)

   THÔNG BÁO: Phòng khám chuyên khoa Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn xin trân trọng thông báo thời gian mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 20/10/2021.


 LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
 CHUYÊN ĐỀ
 PHẦN MỀM LIÊN KẾT
 CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM
 QUẢNG CÁO

Trang tin điện tử Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
Giấy phép thiết lập số 53/GP - BC do Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 24/4/2005
Địa chỉ: Khu vực 8-Phường Nhơn Phú-Thành phố Quy Nhơn-Tỉnh Bình Định.
Tel: (84) 0256.3846.892 - Fax: (84) 0256.3647464
Email: impequynhon.org.vn@gmail.com
Trưởng Ban biên tập: TTND.PGS.TS. Hồ Văn Hoàng-Viện trưởng
Phó Trưởng ban biên tập: TS.BS.Huỳnh Hồng Quang-Phó Viện trưởng
• Thiết kế bởi công ty cổ phần phần mềm: Quảng Ích